
bản đánh máy : cựu ước | tân ước
bản chụp hình : cựu ước | tân ước
giới răn & lịnh truyền
mặc khải tại VN | giải đáp th.mắc
thông điệp | sách thiêng liêng
kinh nguyện – hát – sách lễ
so sánh KT cũ và KT mới
download

– Nhờ đâu chúng ta biết tôn giáo ? Lời giảng dạy.
– Nhờ đâu chúng ta sợ tội ? Lời giảng dạy.
– Nhờ đâu chúng ta sống các nhân đức, thúc bách chúng ta với lòng ước muốn Thiên Đàng ? Lời giảng dạy.
– Nhờ đâu các bậc cha mẹ biết các bổn phận họ phải chu toàn với con cái, và các bổn phận con cái đối với cha mẹ ? Lời giảng dạy.
– Tại sao người ta quá mù quáng và dốt nát ? Bởi vì họ không chú tâm đến Lời Chúa… (xem tiếp)

Các con rất yêu dấu, đó là tại sao Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, bởi kể cả khi các con đi nhà thờ và dự Thánh Lễ, chẳng hạn các Thánh Lễ của nhóm Thánh Linh, thì hỡi con cái yêu dấu, các Thánh Lễ đó không giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, hoặc là hưởng được ân sủng nào cho những kẻ tham dự những Lễ đó. Các con biết tại sao như thế. Bởi vì ở đó họ nhạo báng cái chết của Ta trên Thập Giá… (xem tiếp)

Những Linh mục cho rước lễ trên tay là tay sai
giúp Satan tấn công vào Bí Tích Thánh Thể… (xem tiếp)

Các con yêu dấu của Mẹ, hãy chống lại những tội đang phạm đến Mình Máu Thánh Chúa. Cầu nguyện là vũ khí rất tốt, nhưng trừ khi các con hành động, nếu không lời cầu nguyện của các con sẽ trở nên vô dụng. Các con trở nên buông xuôi, lãnh đạm. Mọi người sẽ bị thử thách... (xem tiếp)

THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Cha muốn khuyên các con luôn tỉnh thức, luôn tỉnh thức mà cầu nguyện với Cha Ta. Quả thế, cái điều mà Satan nó xin phép Cha Ta, cái điều nó ước muốn là đối với những ai bất kể, bất kể là ai từ Hồng y, Giám mục trở xuống cho đến đoàn chiên, hễ ai hướng trọn lòng, trọn vẹn về với Cha thì nó càng cám dỗ các con nhiều hơn hết… (xem tiếp)

Chúa Giêsu phán : Nếu một phụ nữ cho một người nghèo thật nhiều tiền mà đã phạm tội phá thai, bà có đầy lòng bác ái chăng? Không, hỡi các con, không. Nhiều người tưởng chừng bác ái là bố thí cho người nghèo, chấm hết, không đâu, hỡi các con, bác ái là tình yêu, tình yêu; nhưng, trước tiên là yêu mến Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành các con, trên hết mọi sự, và qua trung gian tình yêu Thiên Chúa này yêu mến anh em các con, nhưng không phải bằng cách bố thí cho nó như cho ăn mày… (xem tiếp)

(Mầu Nhiệm Quỉ Được Cứu) TMTT Luca 6/37 : Đừng lên án, và các ngươi sẽ không bị lên án.
Vậy mà chúng ta đã phạm phải cái sai lầm là : ta đã lên án cho Lucifer, cơ binh, Satan một cái án ĐỜI ĐỜI.
Chúng ta căn cứ vào đâu mà chúng ta kết án họ nặng nề như vậy?
Trong khi Kinh Thánh minh chứng cho chúng ta thấy rõ là : Chúa chưa lên án họ !
Thư II thánh Phêrô 2/4 : Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho thiên thần có tội nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét.
Ta thấy rõ là họ mới bị giam giữ để chờ đưa ra tòa xét xử chứ chưa bị xét xử… (xem tiếp)

Lời Mẹ nhắn nhủ : Đối với thế gian, cuộc đời con đã chấm dứt rồi. Nếu thế gian không quên con, con phải quên thế gian đi; nếu nó theo đuổi con, con hãy trốn tránh nó; nếu nó du nịnh con, buộc con phải khinh chê nó; nếu nó khinh chê con, con hãy chịu đựng nó; nếu nó tìm gặp con, con hãy chỉ giao tiếp với nó để tôn vinh Thiên Chúa thôi… (xem tiếp)

Hãy nghe nếu không sẽ hối tiếc : Tại sao phải cầu nguyện cho các Linh hồn? Điều luật đầu tiên của Thiên Chúa dạy chúng ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu người như mình ta vậy. Đây là điều luật căn bản của Thiên Chúa. Thật vậy, Người đã thể hiện việc Người làm cho chúng ta thấy. Như vậy chúng ta phải làm gì cho kẻ khác? Nếu chúng ta từ chối làm cho kẻ khác là chúng ta từ chối Người… (nghe tiếp)

Thời Cáo Chung đã gần đến, và tất cả những linh hồn nào hiếu thảo loan truyền các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Thần Tử Mẹ sẽ giành được một chỗ trên Thiên Đàng, còn những ai cất giấu đi hoặc nhạo báng các thông điệp, thì sẽ giành được một chỗ trong Hỏa Ngục, bởi vì chúng đã không lắng nghe sự thật, chúng đã không muốn lắng nghe Đức Chúa Thánh Linh, Đấng đang cảnh báo các con về một nguy hiểm ngặt nghèo đang đe dọa, và đó là Tên Ngụy Kitô đang đến… (xem tiếp)

Hỡi con, con hãy giữ kín bí mật nội tâm con, như Mẹ đã phong kín trong cuộc hành trình Belem. Con hãy trọng ý kiến người khác hơn ý kiến con, và nhắm mắt lại tuân phục các bề trên và linh hướng của con, cả khi con biết rằng nếu theo lời các ngài, kết quả sẽ xảy ra ngược lại… (xem tiếp)

Lá Thư Từ Hỏa Ngục : Đây là câu chuyện của một người trẻ Công Giáo rời xa Chúa dần dần. Cuối cùng cô ta quăng mình vào hố sâu của hỏa ngục với ý thức rõ ràng. Người trẻ này đã chết và kể lại. Cô ta ở thành phố Munich, nước Đức. Sách nhỏ này đã được chuẩn y bởi Đức Tổng Giám Mục E. Manuel De Jesus, Tổng Giám Mục Cuenca, nước Ecuador… (nghe tiếp)

Nhật Ký Hoa Hồng Nhỏ : Con đường đến với Chúa ngắn nhất, dễ nhất và hiệu quả nhất do chính Chúa Giêsu chỉ dạy. Tình yêu, tình yêu như thế nào? Làm sao yêu Thiên Chúa? Đó là đề tài trong bộ nhật ký này. Hiện trạng tình yêu trong Giáo Hội Công Giáo có làm cho Thiên Chúa vui lòng không? Tại sao thế giới mỗi ngày chìm sâu trong tội lỗi? Tại sao Giáo Hội càng ngày càng xáo trộn? Và bóng tối bao trùm nhân loại, Giáo Hội không còn ánh sáng chân lý, vậy thì ánh sáng chân lý ở đâu? Tình yêu bé nhỏ là thế nào?… (xem tiếp)

Muốn được thụ hưởng ơn Chúa ban, con phải thoát ly những xu hướng tự nhiên, những quyến luyến trần tục. Chúng là những trở ngại đáng sợ đấy, nói thế không có nghĩa là người ta phải trở thành vô cảm. Không thể nào vô cảm được, nhưng mặc dù bản tính tự nhiên, có những ấn tượng không thể tránh, người ta cũng phải hoàn toàn phó thác trong tay Chúa cách bình thản, thánh thiện, vui tươi. Điều quan trọng nữa là phải khai trừ cho xa, phải tránh lánh những người hay tô bốc phỉnh nịnh. Lời họ ton hót chỉ làm hư hoại tâm cảm của người nào dễ tin vào đó… (xem tiếp)

Tiếng kêu cứu của Linh Hồn : Kính thưa quí thính giả ! đây là một trích đoạn về tiếng kêu cứu của các linh hồn ở dưới Luyện ngục, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta… (xem tiếp)

Ta là Mẹ các con, nhắc lại điều này với các con: “Hãy làm việc này, bởi các con yêu dấu, hãy bắt đầu bằng cách thanh tẩy miệng lưỡi mình, chớ nói hành, chớ nói tục, chớ bàn về những lỗi lầm kẻ khác, hãy nhìn chính những lỗi lầm các con, và từ từ các con sẽ học biết. Chớ nhìn xem những sự việc sẽ làm hại các con, và linh hồn các con, và trái tim các con… (xem tiếp)

Phải chi chúng ta hiểu được sự ghê tởm và kinh khủng của tội này, tội mà chính ma quỷ xúi dục người ta phạm, còn chúng thì không. Chúng ta phải ý thức rõ ràng, người Kitô hữu là ai ? Là người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu Chúa Giêsu. Các tín hữu là con cái, là anh em, là người thừa kế của Thiên Chúa. Thân thể người Kitô hữu là Đền Thánh của Chúa Thánh Thần, vậy mà để cho tội dâm dục làm ô uế. Chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, nhưng nếu bất hạnh phạm tội này, chúng ta sẽ trở thành sào huyệt, thành hang cư ngụ của ma quỷ... (xem tiếp)

Thần Khí Thiên Chúa : Bình an cho các con ! Ơi hỡi các con. Lời chia sẻ mà các con vừa chia sẻ. Các con nghe nói đến “Lương bổng của Sự tội là Sự chết”. Ai trong các con dám tự hào là mình đã tường tận. Vậy “Lương bổng của Sự tội là gì ?” Tại sao lại gọi là lương bổng của sự tội là sự chết ?… xem tiếp

Thần Khí Đức Kitô : Báu vật ấy quý giá hơn tất cả báu vật ? Đức Kitô, Đức Kitô Thánh Tử duy nhất của Giavê Thiên Chúa đã ban cho các con, đã ban cho thế gian. Đó là Sự Thật, đó là Sự Sáng… (xem tiếp)

Lời Mẹ nhắn nhủ : Được thế gian giả dối hoan hô, chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới thực sự tôn vinh những ai đáng tôn vinh. Vì thế, Con Chí Thánh Mẹ mới có cuộc khải hoàn vào Giêrusalem với mục đích là làm sáng tỏ quyền năng Thiên Chúa, làm cho cuộc Tử Nạn Người chịu thêm nhục nhã, và dạy cho loài người biết là họ không được hưởng vinh dự ở đời này vì họ, mà vì một mục đích cao cả hơn họ phải qui hướng những vinh dự ấý về, đó là vinh quang Đấng Tối Cao… (xem tiếp)