Đức Mẹ Bayside – phần 1

“Phần 1” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU
BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

KÍNH THƯA QÚY VỊ !

Để quý vị dễ dàng đón nhận và phổ biến sâu rộng Lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria gởi đến chúng ta qua bà Veronica Leuken tại Bayside Nữu Ước vào năm 1970 đến năm 1980.
Lần lượt chúng tôi cho đăng toàn bộ Thông điệp nói trên.
Vì chúng ta không đọc Kinh thánh, lại không được các Chủ Chiên nói cho biết về các công việc Thiên Chúa đã đang, và sẽ thực hiện trên trái đất này, trong Giáo hội chúng ta và trên chính chúng ta.
Nên chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã trực-tiếp thực hiện công việc chăn dắt đàn chiên, mà các chủ chiên đã được giao phó, xong các ngài đã không làm. Đức Chúa Giavê phán thế này:

“10Này Ta chống lại các Mục tử,
Ta sẽ đòi lại chiên Ta nơi tay chúng,
Ta sẽ không để chúng chăn chiên nữa,
các Mục tử sẽ không còn được chăn nuôi lấy mình chúng nữa,
Ta sẽ giật lấy chiên khỏi mõm chúng,
khiến chiên của Ta, không còn là mồi ngon cho chúng ăn thịt.
11Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta, và Ta sẽ chăm nom đến chúng” Tiên Tri Ezekiel Chương 34.

Sau khi đọc toàn bộ Thông điệp này, quý vị sẽ thấy Chúa Giêsu, Ngài đang thực hiện Lời Kinh thánh trên. Trong Tin mừng Thánh Gioan Chương 3 câu 34 có Lời viết như sau: “Vì kẻ Thiên Chúa sai, thì nói được Lời của Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu và Mẹ Maria, quả thực là những Đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến với chúng ta, đến với thế gian, là vì những Lời trong các Thông điệp này, chúng tôi đã đối chiếu, với Tân và Cựu Ứớc. Chúng tôi thấy Chúa và Mẹ chỉ nhắc lại những gì đã được nói, được viết trong Kinh thánh. Do đó chúng tôi kêu gọi quý vị hãy nghe, hãy tin, hãy làm theo, hãy phổ biến xâu rộng bằng cách chia sẻ cho mọi người. Ân sủng của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô ở cùng quý vị hết thảy.

Thưa các bạn trẻ cũng như tất cả các bạn ở khắp nơi, khi nói về Đức Mẹ Bayside, thì dường như mọi người còn xa lạ, dường như các anh chị em Công giáo chúng ta thường thì chỉ để ý đến Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Garabandal, Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng tại sao điều này không được đề cập đến khi Đức Mẹ hiện ra tại Bayside. Đúng như một cha linh hướng có nói, thời cuối ma quỷ tìm mọi cách che lấp mắt con cái, tại sao những cái điều này đến hôm nay cha mới được đọc, cha mới được cảm nhận, cha mới được biết đến. Thật sự đây là một thiếu sót mà nếu nằm trong âm mưu của ma quỷ thì chúng sẽ che khuất mắt các con cái của Mẹ, để cho tất cả đến hôm nay nhiều người không nhìn thấy những thông điệp mà Mẹ đã tiên đoán, đã báo trước, để cho con cái Mẹ không nhận biết, để có một sự nhầm lẫn xảy ra lớn lao trong Giáo hội. Nay tôi xin gởi đến với Quý vị và các bạn những Thông điệp của Đức Mẹ Bayside.

*Câu chuyện về Đức Mẹ hiện ra tại Bayside Hill, Queens, Nữu Ước năm 1970.
Năm 1970, các tạp chí New York Times, Times và NewsWeek đều phổ biến tin Đức Mẹ hiện ra tại Bayside, vùng Queens, Nữu Ước. Người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên là một bà nội trợ, bà Veronica Leuken, lúc đó 38 tuổi, có chồng và năm con.
Phần mở đầu : Các lần thị kiến liên tiếp hoặc gián đoạn từ năm 1970 đến 1984.
Sáng hôm đó trong khi bà Veronica Leuken lái xe đưa chồng đi làm, bà vừa lái xe vừa cầu nguyện. Lúc này, bà ngửi mùi thơm của hoa hồng rất đặc biệt. Lát sau tại nhà bà, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu hiện ra với bà và một người con trai. Kế đó bà thấy một Thánh Giá lớn trên nền trời. Lát sau Thánh giá biến thành hình Đầu Chúa Giêsu đội mão gai.
Ngày 18 tháng 6 năm 1970, Đức Mẹ hiện ra với bà Veronica ở trước tượng Đức Mẹ gần cột cờ phía trước nhà thờ thánh Robert Bellarmine ở Bayside Hills, Queens. Đức Mẹ cho biết, Mẹ muốn một linh địa được thiết lập tại chính nơi Đức Mẹ hiện ra để dâng kính “Đức Mẹ Hoa Hồng, Mẹ Maria Đấng Cứu Trợ Các Bà Mẹ”.
Tin Đức Mẹ hiện ra tại Bayside Hills được loan truyền mau chóng. Những đám đông bắt đầu tụ họp và những buổi canh thức bắt đầu tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Bà Veronica hướng dẫn người ta cầu nguyện đón Đức Mẹ vào các Chúa Nhật và Lễ Trọng, mỗi lần như vậy có nhiều ngàn người tham gia. Các cư dân than phiền và phản đối vì khách hành hương quá đông làm xáo trộn nếp sống thường nhật của họ, đường sá kẹt cứng vì quá nhiều xe, các bụi cây trở thành nhà vệ sinh lộ thiên.
Văn phòng tòa tổng giám mục Brooklyn cho lệnh đưa tượng Đức Mẹ đi nơi khác, nhưng các buổi cầu nguyện và khách hành hương vẫn tập trung ở đây. Dân cư phản đối quá, cảnh sát phải can thiệp và xin tòa án cho bà Veronica dùng Khu Triển Lãm Quốc Tế cũ ở Flushing Meadows Park, khu này vẫn bỏ trống từ năm 1964 tới nay. Các buổi cầu nguyện tại địa điểm mới rất đông người tham dự, có ngày tới 118 xe buýt hai tầng chở khách hành hương tới.
Khoảng cuối năm 1971, Đức Mẹ cho biết Đức Mẹ cần hiện ra tại đây để truyền thông với thế hệ sa đọa, một thế hệ mà trái tim của họ quá cứng cỏi, trí óc họ quá đóng kín, và mắt họ quá đui mù.

-Chú Thích: “Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xẩy ra là điều sẽ xẩy ra” Sách Giảng viên 1/9

Thời xưa mỗi khi cuộc sống loài người sa đọa, đắm chìm trong tội lỗi. Thiên Chúa đều gửi các Tiên Tri của Người đến để kêu gọi sám hối, bỏ đàng tội lỗi để được lãnh nhận ơn tha thứ. Nhưng hầu hết họ bịt mắt bịt tai lại không thèm nghe. Nên Thiên Chúa đã gửi đến chiến tranh, tai họa, đói khổ, ôn dịch để tiêu diệt họ.

3 Người phán với tôi : “Con người hỡi, Ta sai ngươi đến với nhà Israel, đến với những dân phiến loạn, đã từng dấy loạn chống lại Ta, chúng và cha ông chúng đã từng làm nghịch với Ta, cho đến mãi ngày hôm nay. 4 Phường con cái mặt trơ tráo, lòng chai đá! Ta sai ngươi đến với chúng, và ngươi phải nói với chúng : Đức Chúa Giavê phán như vầy. 5 Phần chúng, dù chúng có nghe hay chẳng nghe – vì chúng là Nhà loạn tặc – chúng cũng phải biết là có tiên tri ở giữa chúng. 6 Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng, trước mặt chúng đừng khiếp đảm, khi dằm bao quanh ngươi và ngươi phải ngồi trên bò cạp. Trước lời lẽ của chúng, ngươi đừng sợ ; và trước mặt chúng, ngươi đừng khiếp đảm, vì chúng là Nhà loạn tặc. 7 Ngươi sẽ nói với chúng các lời của Ta, cho dù chúng nghe hay chẳng nghe, vì chúng là Nhà loạn tặc. Tiên Tri Êzêkiel Chương 2

Ngoại trừ thời tiên tri Jôna, Thiên Chúa sai tiên tri đi kêu gọi dân thành Ninivê sám hối và từ vua đến dân được Chúa tha thứ mà thôi.

“4 Yôna bắt đầu đi một ngày đàng trong thành. Ðoạn ông hô lên mà nói: “Còn 40 ngày nữa là Ninivê sẽ bị lật đổ!” 5 Dân thành Ninivê tin vào Thiên Chúa. Họ liền công bố chay kiêng. Họ mặc lấy bao bố, từ lớn chí bé. 6 Tin đã thấu đến vua Ninivê. Ông liền bỏ ngai đứng dậy, cởi cẩm bào khỏi mình mà trùm lấy bao bố, rồi ông ngồi trên tro. 7 Ông cho kêu lên và nói: “Chiếu theo sắc chỉ của vua và các vị vọng của người: (Hãy biết) rằng: Người và vật, trâu bò, cừu, dê không được nếm một vật gì. (Súc vật) không được ăn cỏ, uống nước. 8 Chúng hãy trùm lấy bao bố – Người ta và thú vật – Chúng hãy ra sức kêu lên với Thiên Chúa; hãy trở lại, mỗi người bỏ đàng dữ mình đã theo và điều hung ác có nơi tay mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa sẽ quay lại và hối hận mà rút lại hỏa hào thịnh nộ và chúng ta sẽ khỏi diệt vong!” 10 Và Thiên Chúa đã nhìn đến các việc họ làm, để bỏ đàng dữ họ đã theo mà trở lại. Và Thiên Chúa đã hối hận rút lại sự dữ Người đã nói là sẽ làm cho họ. Vậy Người đã không làm.
https://www.phimconggiao.com/vnbible/yona/yona03.htm

“Nhưng ai nghe Ta sống trong an toàn, nó sẽ được bình yên chẳng sợ họa tai”. Sách Cách ngôn 1/33
“1Ai kính sợ Giavê, họa tai chẳng mắc, dẫu bị thử thách nó sẽ được thoát. 2Kẻ ghét Lề luật sẽ không hề khôn, nó sẽ bềnh bồng trong cơn sóng bão.” Sách Huấn Ca Chương 33

“16Vì ai tin vào Ta sẽ được Ta làm cơ nghiệp,
nó sẽ chiếm hữu lấy Ta cho dòng dõi nó. Sách Huấn Ca Chương 4

Hỏi rằng ngày nay có được một vị tổng thống của một quốc gia nào, hay một vị Hồng Y, Tổng Giám mục nào kêu gọi tổng giáo phận của mình sám hối để được Chúa tha cho không ?. Dĩ nhiên là không.
Chính vì thế mà Thiên Chúa đã và đang dùng Mẹ Maria và Chúa Giêsu đến để cảnh tỉnh chúng ta hơn 100 năm qua. Nếu chúng ta nghe, tin và từ bỏ con đường tội lỗi, làm lành lánh giữ thì chúng ta sẽ thoát được cuộc đại trừng phạt sắp xảy ra, còn nếu chúng ta cố tình đi theo con đường tội lỗi thì chúng ta sẽ hứng chịu những hậu quả tai ương đang chờ đón chúng ta. Xin theo dõi tin tức thế giới đang xảy ra mỗi ngày, nhất là cuộc chiến ở Ukraina.
https://www.facebook.com/DKNTinTheGioi

*Đức Mẹ bảo các bằng chứng về việc Đức Mẹ hiện ra có thể được ghi lại bằng máy ảnh Polaroid. Hàng ngàn máy ảnh Polaroid đã được hướng vào không trung gần nơi Đức Mẹ hiện ra, nhưng chỉ có một số ít thâu được hình ảnh. Một máy chụp được ảnh Đức Mẹ đứng trên nóc nhà thờ thánh Robert Bellarmine. Có máy chụp được bóng người mờ mờ gần nơi bà Veronica quỳ cầu nguyện. Một khách hành hương người Úc chụp được ảnh hai thiên thần.
Các thông điệp của Đức Mẹ qua bà Veronica từ năm 1970 đến 1984 được ghi lại trong hai tập sách dày hơn một ngàn trang, về các chủ đề quan trọng chính sau đây:
* Đức Mẹ nói Nữu Ước là “hố phân tình dục sa đọa”.

-Gần 40% học sinh Hà Nội từng quan hệ sớm.
https://www.youtube.com/watch?v=Cb75i4CkCNE

* Đức Mẹ cảnh báo tình trạng lạm dụng tình dục lang chạ và ma túy gia tăng.
https://www.youtube.com/watch?v=IZp6Bes85q8

* Đức Mẹ cảnh báo việc “tạo ra một thế hệ trẻ vô luân” qua các hệ thống truyền thông và kỹ thuật giáo dục nhằm tẩy não giới trẻ. Tất cả những thứ này là sự chuẩn bị cho việc “xuất hiện một thế hệ mới không đầu óc”, những người này sẽ sẵn sàng chấp nhận các kế hoạch kiểm soát sinh sản của nhóm lãnh tụ thế giới.
-Các em nhỏ lớp mẫu giáo mầm non đã bị các thầy cô tiêm nhiễm.
https://www.youtube.com/results…

* Đức Mẹ cảnh báo những hậu quả của “nhạc kích động (nhạc Rock)” bị một tổ chức quốc tế thờ Satan kiểm soát.
https://www.youtube.com/results…

* Đức Mẹ nói đến các âm mưu của các thủ lãnh theo nhóm Illuminati. Nhóm này do Adam Weishaupt thành lập năm 1776 với chủ trương chống Giáo Hội, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tự do của quần chúng và âm mưu khống chế cả tinh thần và thể chất.
https://www.youtube.com/results?search_query=Adam+Weishaupt+
* Đức Mẹ liên tiếp cảnh báo “chính phủ toàn cầu và tôn giáo Satan khắp thế giới”.
https://www.youtube.com/results?search_query=new+wolrd+order
* Đức Mẹ nói thế giới tràn ngập những phép lạ giả, và sẽ có thêm nhiều phép lạ giả nữa.
https://www.youtube.com/results?search_query=fake+miracles
* Đức Mẹ nói tới những âm mưu núp dưới danh nghĩa của các tổ chức thông tin kinh tế, tài chính, con gấu Nga (Liên Bang Xô Viết) và quốc tế cộng sản bị lên án rõ ràng.
https://www.youtube.com/results…
* Đức Mẹ báo trước việc người ta sẽ giết chết 16 triệu thai nhi tại Hoa Kỳ vì ngày càng gia tăng tình trạng thiếu suy xét, luân lý suy đồi, và cá nhân vô trách nhiệm.
“Được quyền giết con đến ngày sinh”
https://www.youtube.com/results….
* Đức Mẹ báo trước hạn hán, đói khát, mất mùa, bão lũ, động đất sẽ gia tăng theo tỉ lệ thuận với tình trạng tội lỗi của nhân loại. Sẽ có những bệnh lạ lùng làm chết nhiều người. Sẽ có chiến tranh tàn phá nhiều thành thị.
-Những tin tức mới nhất vừa xảy ra đầu tháng tư năm 2022. Bão lụt, mưa đá, gió lốc, núi lửa, cháy rừng.
https://www.youtube.com/watch?v=I8JCFLuUIGo

* Đức Mẹ nói không sớm thì muộn, tội lỗi của từng người và tội lỗi của nhân loại sẽ kéo sự trừng phạt của Thiên Chúa đến, thế giới phải chịu đau khổ vì những tội ác do chính họ gây ra, Thiên Chúa sẽ gởi “Trái Cầu Cứu Độ” đến tẩy sạch những gì còn sót lại.
https://www.youtube.com/watch?v=7kdKMatU3m4

* Đức Mẹ báo trước về Đức Thánh Cha Phaolô VI và triều đại Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất chỉ có 33 ngày. Những sự việc đã xảy ra như Đức Mẹ đã báo trước.

-Kính thưa các bạn ! Đến đây tôi xin đi vào phần chính của Thông điệp Đức Mẹ Bayside. Cuốn sách này tôi xin được chia theo như tác giả, làm 5 phần. Đây là phần 1, tôi xin đi vào những Thông điệp của Đức Mẹ luôn.

P1 ***Thông điệp của Mẹ tại Bayside.
Bà Veronica, một bà mẹ có 5 đứa con, tuổi đã về chiều 50. Bà sống ở vùng Long Island. Câu chuyện về những Thị kiến Thiên Đàng của bà bắt đầu từ năm 1968, khi Thánh Têrêxa bắt đầu xuất hiện và đọc cho bà những bài thơ dâng Chúa. Trước đó, bà Veronica chưa từng nhận được Thị kiến Thiên Đàng. Mẹ Maria đã hiện ra với bà Veronica vào ngày 07/11/1970, và báo cho bà biết rằng Đức Mẹ sẽ hiện ra ở Nhà thờ thánh Robert Bellarmine ở Bayside. Vào ngày 18/06/1970, trong buổi canh thức cầu nguyện, Mẹ bảo bà Veronica đi báo cho các Linh mục để chuẩn bị đón tiếp sự xuất hiện của Mẹ. Mẹ Maria cũng chỉ dẫn chỗ Đất Thánh mà Mẹ muốn xây một tượng đài của Mẹ và một nhà nguyện, sẽ được gọi là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hoa Hồng. Mẹ hứa vào đêm vọng của ngày lễ lớn, ngày lễ sẽ được báo trước cho bà Veronica. Mẹ cũng bảo bà Veronica phải loan tin này cho tất cả mọi người trên thế giới. Mẹ Maria cũng yêu cầu kinh Mân Côi được đọc lớn vào ngày canh thức này, tất cả mọi người phải quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa Giêsu.
-Chú Thích: “10 hầu trước danh hiệu của Ðức Giêsu,
mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,
chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất,
11 và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:
Giêsu Kitô Là Chúa,
mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.” Thư Philip 2/10-11

*Thông điệp này đã được bà Veronica đọc lớn từng chữ và đã thâu băng.
https://www.youtube.com/results…
Ngày 02/01/1977 : Có rất nhiều hành động phản đạo trong Giáo hội.
Bà Veronica thấy như sau: bầu trời che phủ một lớp bụi màu hồng, ngay trên đầu bức tượng Mẹ Maria. Đám mây từ từ bay đi giống như là bầu trời được mở ra, mở càng lớn hơn giống như tôi đang nhìn vào một khoảng không khổng lồ không thể nào diễn tả được. Từ trong trung tâm của khoảng không khổng lồ ấy, che phủ bởi một đám bụi màu hồng này là một hình tam giác, tam giác ba điểm vuông Chúa Ba Ngôi. Đằng sau Ba Ngôi ấy tôi thấy ánh sáng bắt đầu tỏa ra. Ngay đằng sau của ánh sáng tôi thấy Tổng lãnh Thiên thần Micae. Bây giờ cả bầu trời trở thành sáng rực. Thiên thần Micae tiến ra phía trước. Người mặc áo dài trắng, trên tay phải của Người là chiếc ly rất lớn bằng vàng. Người cẩn thận kéo cái ly ra. Sau đó là sự im lặng. Chiếc ly đã đầy tràn.
Thiên thần Micae nói : Các con của Chúa ! Ta đã đến để cảnh báo các con rằng Chiếc Ly đã đầy tràn. Sự ghê tởm của thế gian sẽ đem đến cho loài người những sự khốn khổ vô cùng. Loài người là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng con người đã bỏ qua nhiệm vụ thờ phượng và ca ngợi Chúa bằng những tội lỗi ghê tởm, dần dần Ly đã đầy, và bây giờ đã tràn. Vì vậy loài người sẽ bị thanh tẩy.
-Chú Thích: Dân của Thiên Chúa phải lo tránh xa
4 Và tôi đã nghe một tiếng từ trời phán: “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó! Kẻo thông đồng với tội của nó, mà chuốc lấy các tai ương phạt nó. 5 Vì chưng tội lỗi của nó đã chất cao thấu trời; và Thiên Chúa đã nhớ lại các điều phi nhân bất nghĩa nó đã làm. 6 Nó đã xử làm sao, hãy đãi nó lại như vậy! Tùy ác quả nó làm, mà đong lại lường đôi; đối lại chén nó pha, thì pha lại lưỡng bội! 7 Nó đã vinh sang, hào nhoáng bao nhiêu, hãy giáng cực hình và tang tóc cho nó bấy nhiêu! Vì nó từng tự nhủ trong lòng: Ta chễm chệ ngôi Nữ hoàng, có bao giờ ta lại là góa bụa, và tang tóc, ta sẽ không hề biết đến. 8 Vì lẽ đó, nội một ngày, sẽ ùa đến các tai ương phạt nó: ôn dịch, tang tóc, đói kém, và nó sẽ bị hỏa thiêu tận tuyệt. Vì Người là Chúa oai hùng, Thiên Chúa đoán phạt nó!” Khải Huyền Chương 18

*Bà Veronica tiếp : Thiên thần Micae chỉ qua bên phải, một thanh gươm được hình thành. Thanh gươm rất nhẹ, có Thánh giá ở cán, trông đáng sợ. Bên phải của thanh gươm hình Thánh giá là một cây Thánh giá màu đen, tiếng nói của Thiên thần Micae rất to và đáng sợ, tôi phải bịt tai lại. Thiên thần Micae nói : Các tu sĩ, bậc chăn chiên hãy quỳ xuống ăn năn đền tội, những điều được nói sẽ xảy ra trong tương lai, bây giờ đang xảy ra, vì tội phản đạo. Tội lỗi hiện nay loài người đang phạm còn quá xa hơn tội lỗi trong quá khứ. Loài người đã lỗi đức tin, đã làm như người ngoại. Loài người đã bất tín, mở cửa của thành Roma cho mọi hành động phản tín và bất tín. Các ngươi đã phạm thánh, xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa. Việc ăn uống của loài người nên ăn uống ở nhà, còn nơi Thánh lễ phải đến với sự kính sợ, quỳ gối ăn năn vì những tội lỗi xúc phạm đến Chúa. Trong Thánh lễ, bánh rượu sẽ biến thành Mình Thánh, Máu Thánh Chúa thật, cũng giống như trong quá khứ, các ngươi đã không nhận ra được điều kỳ diệu Thiên đàng và thế gian. Không phải cây gậy của ông Môisen đã biến thành con rắn, và dòng sông Nil ở Ai Cập đã biến thành máu đỏ đó sao ? Bánh rượu biến thành Mình Máu Thánh Chúa tại sao không được ? Nhưng loài người không cầu nguyện đủ, không khiêm nhường đủ, vì loài người đã đầu phục lạc thú xác thịt, đã sa lạc vào bóng tối hôi tanh tối tăm. Hội Thánh sẽ tăm tối và sẽ chết. Tất cả sự thối tha này sẽ bị sụp đổ, trời đất sẽ động địa, rất nhiều người sẽ phải chết trong ngày Trái Cầu Cứu Độ. Các con đã chuẩn bị cho ngày đó chưa ? Đã báo tin cho gia đình họ hàng, bạn bè và cho mọi người chưa ? Vì những tội lỗi ghê tởm trên các đất nước, Ngày Thanh Tẩy sẽ đến. Lụt lội chết chóc tàn phá, loài người tự đem đến sự trừng phạt này. Lửa nóng cao độ và bệnh dịch.
https://www.facebook.com/trungtruc.nguyen.1293/posts/2801594999890155

*Bà Veronica tiếp : Thiên thần Micae đi ngược lại, bay bổng lên rất khó diễn tả, như là không khí mang Người đi. Người che phủ cả bầu trời, rất đẹp. Người đi ngược, và đưa chiếc ly lên trên đầu. Bây giờ thì ánh sáng tỏa ra từ Ly này nổi máu, và tràn xuống bên phải bầu trời rất nhạt. Mẹ Maria tiến ra, Mẹ mặc áo trắng, dây thắt lưng xanh rất đẹp. Mẹ phủ khăn trắng, viền bằng vàng. Mẹ trông rất buồn. Mẹ lấy tràng hạt ra từ thắt lưng của Mẹ. Hạt lớn bằng vàng, hạt nhỏ màu trắng. Tràng hạt của Mẹ hút ánh sáng và chiếu ánh sáng. Mẹ đưa Thánh giá lên trước mặt và làm dấu Thánh giá. Mẹ đi qua bên trái, đứng ngay bên trên bức tượng, đưa tay lên môi ra dấu. Mẹ nói như sau : Con ! Thời gian không còn nhiều nữa. Con hãy lập tức gởi ra tất cả các thông điệp của Mẹ, Mẹ sẽ giúp con. Đã rất nhiều lần Mẹ kéo thời gian để các con nghe lời Mẹ và hoán cải, nhưng thời gian không còn nữa. Những gì viết trong quá khứ bây giờ đang xảy ra. Lúc này sẽ là lúc đau khổ cho rất nhiều người, và cũng là lúc vinh quang cho rất nhiều người trong lần thử thách này. Đừng khóc cho người bị chết, vì nhiều người chết để được cứu độ. Con hãy liên lạc với Đức Giáo Hoàng và Linh mục, đưa cho họ thông điệp của Mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều cho những kẻ đã mù quáng từ chối lời Thiên Đàng. Satan đã tẩy não rất nhiều người, người học thức không nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu hiện diện nơi phép Thánh Thể đem đến cho con qua đôi tay trong sạch của các Linh mục chính thức được thụ phong. Mẹ lặp lại, đôi tay trong sạch của các Linh mục được chính thức thụ phong.

THỬ NGHIỆM VÀ TÀ GIÁO DO CON NGƯỜI LẬP RA
Rất nhiều sự ghê gớm trong Giáo hội. Loài người tự cho mình làm thí nghiệm, không còn nhớ lời Đức Giáo hoàng xưa đã cảnh cáo về sự phạm thánh và cải tiến. Các con đã được trao ban giới hạn để phòng ngừa sự xâm phạm của bọn phản Kitô vào Giáo hội. Nhưng các lãnh đạo trong Giáo hội đã vứt bỏ Thánh giá và chà đạp lên. Hỡi các bậc chăn chiên ! Các con còn có thể đứng trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng sự rao giảng của các con là hoàn toàn tinh khiết ư ? Các bậc chăn chiên mang trong mình sự thật, nhưng lương tâm thì đen tối. Chọn con đường dễ dàng, các con không thể phó thác linh hồn cho Satan bằng cách chấp nhận sự bất tín, sự lừa dối mà Satan đã dựng nên.
-Chú Thích: “5 Giao ước của Ta với nó là sống và bình an mà Ta đã ban cho nó làm một với sự kính sợ để nó kính sợ Ta và biết hãi trước Danh Ta. 6 Luật sự thật nơi miệng nó. Và ma giáo không gặp nơi môi. Nó đi với Ta trong bình an ngay chính. Và nó đã làm cho lắm người bỏ tội mà trở lại. 7 Vì chưng môi tư tế giữ tri thức và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người. Vì người là thần sứ của Giavê các cơ binh. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Giavê các cơ binh đã phán – 9 Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.” Tiên Tri Malaki Chương 2

*Không có ai sẽ đứng bên con trước Tòa Chúa để thanh minh. Không còn gì của thế gian. Chỉ có linh hồn đứng trước Thiên Chúa hằng hữu để chịu phán xét. Các con được gì nếu được tất cả thế gian nhưng đã mất linh hồn ?
-Chú Thích: “26 Nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình ! Hay người ta sẽ cho gì để chuộc lại sự sống mình?
27 Vì chưng Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên thần của Ngài, và bấy giờ Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo hành vi của họ.” Tin Mừng Thánh Mattheo Chương 16

*Nếu con đầu phục Satan ở đời này, các con sẽ bị phán chung một hình phạt với Satan mãi mãi. Con không thể phụng thờ hai chủ, vì con sẽ yêu một chủ và từ từ chán ghét chủ kia. Sự chán ghét Con của Mẹ ở trên thế gian này chưa đủ sao ? Sự phỉ báng, làm nhục Chúa Giêsu chưa đủ sao ? Các con còn lấy Mình Thánh Con của Mẹ mà vứt vào nguồn chứa nước. Các con có bảo vệ Thánh Thể Chúa khi bị Satan đem ra để hành hạ chế giễu trong những nghi thức đen của chúng ? Các Linh mục đầu phục ma quỷ, chuyện gì sẽ xảy ra cho các con ?
-Chú Thích: “13 “Một tôi tớ không thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này và mến người kia, hoặc tha thiết với chủ này mà khinh màng chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền của được”.” Tin Mừng Thánh Luca Chương 13

*Bà Veronica tiếp : tôi thấy từ đằng sau của Mẹ cảnh tượng hãi hùng : Chúa Giêsu đang bị đóng đinh vào Thánh giá. Thân Chúa thì tàn tạ chỉ còn vài miếng thịt nguyên vẹn trên thân Chúa. Tôi thấy đầu Chúa bị gai nhọn đâm thâu, vết cắt, vết rách trên da thịt Chúa, Máu Chúa tuôn đổ. Thiên thần Micae đứng bên trái của Mẹ, Mẹ chỉ ra phía trước. Con đã thấy chưa, ma quỷ và lực lượng phản Kitô đã làm như vậy với Con của Mẹ. Chúa Giêsu bị đóng đinh lần nữa bằng chính con cái của Chúa. Mẹ đã dạy các con bao năm nay, cảnh cáo các con rằng quỷ 666 đã vào thành Rôma và thế giới của các con rồi đấy. Chúng đã đi vào thế giới các con rồi đấy. Tội lỗi được công nhận là tốt. Các con sẽ thấy sự hỗn loạn bao trùm trên trái đất, những người cha, người mẹ, và con cái lương thiện không còn nhiều nữa. Nhiều người sẽ ham mê xác thịt, không còn nhận biết tội lỗi nữa, cho đến khi tội lỗi là cách để sống. Tội lỗi được cho là tốt, con người đã bị mù quáng tự đáy lòng.

-Chú Thích: Hiện nay các tòa án và các nhà lập pháp đang thao túng lề luật, bảo vệ các kẻ tội lỗi và hành hung người lành.
https://www.youtube.com/results…
“14Tôi đã nhận biết là mọi điều Thiên Chúa làm ra sẽ bền mãi mãi. Không thể chất thêm hay xén bớt điều gì trên đó. Thiên Chúa làm thế để cho người ta kính sợ trước nhan Người. 15Điều hiện có thì đã có rồi. Và điều phải có thì đã có rồi. Và Thiên Chúa kiếm lại điều đã biệt tích.
16Tôi còn thấy điều này dưới ánh dương: Chính nơi tòa pháp lý, lại có gian ác ở đó; chính nơi tòa công nghĩa, lại có gian ác ở đó. 17Bụng bảo dạ, tôi nghĩ: Người bất nghĩa và kẻ bất lương Thiên Chúa sẽ xét xử. Vì mọi sự và về các việc xảy ra trên trần đều có thời cả.
18Bụng bảo dạ. tôi nghĩ, về cớ con cái người phàm, chính là để Thiên Chúa thử nghiệm chúng và để chúng nhận thấy rằng, cứ tự mình chúng, chúng chỉ là thú vật. Sách Giảng Viên Chương 3.

*Mẹ đã khóc. Hãy nghe Mẹ, làm theo lời Mẹ. Hãy cứu lấy các con và con cháu của các con. Thời giờ còn rất ít. Các con có bị án phạt làm nô lệ cho Cộng sản hay không ? Các con có bị thiêu đốt trong lửa cao độ của ngày trái cầu cứu độ hay không ? Những ai cười nhạo thông điệp này sẽ phải nghiến răng đau đớn như ngày của ông Nôe. Loài người vẫn không học được bài học cùng một lỗi lầm. Mẹ cho các con câu giải đáp : đức tin, sự thật ở trong đức tin, và các con sẽ được mở cho lối thoát. Chúa Cha sẽ cho thế giới nhiều dấu chỉ nhưng các con có nhận ra không ? Trừ khi các con cầu nguyện nhiều. Các con sẽ không nhận ra trừ khi các con ở cùng Chúa trong nhà tạm. Nếu không các con sẽ không nhận ra, trừ khi các con ăn thịt và uống Máu Chúa, nếu không các con sẽ không có ánh sáng của Chúa trong các con. Các con sẽ chạy đi khắp nơi tìm kiếm điều gì ? Con đường giải thoát. Không phải đã cho các con rồi đó sao ? Hỡi các con, Thiên Đàng và đường lối Chúa không thay đổi, không cần phải tu sửa. Con đường đơn giản đã đưa cho các con ngay từ ban đầu, từ Chúa Cha hằng hữu, và đã mặc khải qua Chúa Giêsu khi Ngài xuống thế. Các con hãy đọc những sách Mẹ gởi cho các con trước lúc chúng bị hủy diệt. Đừng đọc những sách của bọn chống Chúa Kitô. Khi đọc con hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Người soi sáng cho các con thấy những điều sai, để các con nhận ra sự thật, để các con đừng bị vấp phạm vì sách của bọn chống Chúa Kitô. Mẹ hứa rằng Mẹ sẽ ở cùng các con cho đến khi các con được về bên Chúa Giêsu. Từng bước một từ bóng tối ra ánh sáng, Mẹ sẽ dẫn các con, nhưng sẽ có những con đường gai chông. Thánh giá sẽ nặng hơn, các con sẽ bị loạng quạng, các con sẽ bị té ngã nhưng Mẹ sẽ giúp các con. Các con sẽ đứng lên mạnh mẽ hơn, các con hãy cầu nguyện cho các Linh mục, các Hồng Y và Giám Mục. Rất đáng buồn là Chúng Ta không thể làm ngơ được, Giám Mục đã thua và Hồng Y đang đi sai đường. Mẹ bảo các con đừng xét đoán người khác, nhưng các con cũng không thể làm gì. Lời tốt trong miệng không nói ra cũng giống như là đồ ăn ngon để trên mồ mả của người chết. Cầu nguyện mà không có việc làm sẽ không cho các con sức mạnh chiến thắng ma quỷ. Sự khiêm hạ, đức tin của các con sẽ đem nhiều linh hồn về cùng Chúa. Các con ơi, bây giờ Mẹ không thể nào nói cho các con biết về sự chiến thắng, nhưng Mẹ có thể chắc rằng đó là điều sau cùng của cuộc thử thách. Mẹ nói là thử thách vì tất cả sẽ phải thử bằng lửa để phân ra chiên và dê.
Hãy vui lên ! Các con hãy kiên trì cầu nguyện cho đất nước của các con và cho thế giới. Đừng hủy bỏ những nghi lễ ban cho các con trong quá khứ. Hãy vui lên, mặc dù thế giới là một màn đêm u tối.

-Chú Thích: “Kính sợ Chúa trong thử thách
1 Hỡi con, tiến vào đường kính sợ Chúa,
hãy dọn mình mà chịu thử thách.
2 Hãy giữ lòng kiên vững, hãy cương nghị
để khỏi kinh khiếp vào buổi gian nan.
3 Hãy bám sát lấy Người, đừng để Người rút lui,
để sau cùng chứng tỏ được rằng ngươi đã là khôn.
4 Mọi điều xảy đến cho ngươi, hãy đành chịu lấy,
trong bệnh hoạn, bần cùng, hãy kiên tâm.
5 Vì lửa thử vàng,
vì lò hạ nhục (thử) người (Chúa) yêu.
6 Hãy tin vào Người, Người sẽ phù trợ ngươi,
hãy cậy ở nơi Người; lối ngươi, Người sẽ san phẳng.
7 Những kẻ kính sợ Chúa hãy trông vào lòng lân mẫn của Người,
đừng lãng xa đi, kẻo mà phải ngã.
8 Những kẻ kính sợ Chúa, hãy tin vào Người,
và đêm đến các ngươi sẽ không bị giam công.
9 Những kẻ kính sợ Chúa, hãy hy vọng phúc lành,
hoan lạc đời đời và sự tế độ.
10 Hãy nhìn lên các thế đại xưa kia mà xem:
Ai tin cậy vào Chúa mà phải thẹn thuồng?
Ai bền đỗ kính sợ Người mà đã bị bỏ?
Ai kêu khấn Người, mà bị Người khinh khi?
11 Vì Chúa chạnh thương, lân mẫn!
Dung thứ lỗi lầm và cứu giúp thời quẫn bách
12 Khốn cho lòng hèn nhát, tay buông thõng,
và người đi đôi ngả.
13 Khốn cho (kẻ) ngã lòng, vì nó chẳng tin,
bởi đó nó sẽ chẳng được che chở.
14 Khốn cho các ngươi những kẻ để mất kiên trì!
Các ngươi sẽ làm gì vào thời Chúa viếng thăm?
15 Những kẻ kính sợ Chúa, không bất phục lời lẽ của Người,
những kẻ yêu mến Người, sẽ giữ đường lối của Người.
16 Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ tìm điều mãn ý Người,
những kẻ yêu mến Người sẽ nuốt no Lề luật.
17 Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ giữ lòng cương nghị,
trước nhan Người, chúng sẽ hạ mình.
“18 Ta hãy gieo mình trong tay Chúa
chứ đừng trong tay người phàm,
vì quyền năng Người sao
lòng thương xót của Người cũng vậy.” Sách Huấn ca 2/1-18

*Bà Veronica tiếp : Mẹ Maria đi ngược lại và đứng bên cạnh Thiên thần Micae. Mẹ đưa tràng hạt và làm dấu Thánh giá. Mẹ chúc lành cho con và Con của Mẹ cũng chúc lành cho con.
Bà Veronica tiếp : Bầu trời trở nên hồng và ấm áp như là mùa xuân, rất sáng, rất khó nhìn thấy. Tôi thấy Chúa Giêsu đang tiến đến, Chúa đi chân không, Chúa mặc áo kem và mang thắt lưng… có màu hồng đỏ, tóc Chúa bay lên. Tôi không thể nhìn rõ được nữa vì Chúa ở bên phải của Đức Mẹ gần bụi cây. Chúa nhìn xuống và chỉ vào bên phải, Mẹ Maria, Tổng lãnh Thiên thần Micae, và nhiều người đằng sau. Tôi còn thấy Thánh nữ Têrêxa và chị em của Người nữa. Và tôi thấy 3 người mặc quần áo như Đức Giáo hoàng, đội mũ ba tầng ở đằng sau Thánh nữ Têrêxa. Họ nhìn rất đẹp như những vua chúa. Chúa Giêsu lấy tay chạm lên môi ra hiệu lắng nghe và lặp lại như sau : Hỡi con ! Cha không còn gì để thêm vào Thông điệp của Mẹ về việc thời giờ không còn nữa, cũng chẳng giúp được gì nếu Cha nói cho các con biết tên của những kẻ làm hỗn loạn trong Hội thánh của Cha, những kẻ có quyền và dùng quyền đó để làm hư đi những linh hồn, sẽ nhận được hình phạt không thể tưởng tượng được. Cha đã cảnh cáo các con qua những tiên tri thời xưa và thời nay bằng những thông điệp để sám hối, nhưng nhiều thông điệp đã bị bỏ qua, những thông điệp hình phạt này sẽ càng nhiều và càng căng thẳng hơn. Những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ sẽ hiểu được phần nhỏ của đường lối của Chúa Cha. Việc tách chiên ra khỏi dê, các con không thể nào hiểu được đường lối Nước Trời. Các con hãy chấp nhận bằng đức tin đường lối cứu độ đã đưa cho các con. Sự đau buồn lớn nhất của Cha là mất mát các trẻ nhỏ. Các nước sẽ phải trả giá về việc giết chết trẻ em qua việc phá thai. Các Thánh và các Thiên thần kêu cầu hình phạt cho việc giết trẻ em vô tội hàng loạt chưa từng có trong lịch sử.
-Chú Thích: Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về nạo phá thai.
https://www.youtube.com/watch?v=eHmAq5Rdazc

*Loài người tội lỗi sẽ phải tắm trong máu vì tội ác này. Chúa Cha đã kiên nhẫn chờ đợi các con quay về, khôi phục lại Hội thánh và tìm về con cái Chúa. Thế giới của các con đầy những tội lỗi, rất nhiều người phải chết trên trái đất. Nhưng các con đừng khóc cho sự chết về thể xác. Hãy khóc cho sự mất linh hồn vì rất nhiều người sẽ phải sa Hỏa ngục đời đời. Lửa Hỏa ngục rất tàn khốc mà loài người không thể hiểu được. Nếu con cảm nghiệm được lửa Hỏa ngục bây giờ thì con sẽ chết ngay lập tức. Thân xác con không chịu nổi sự tàn khốc đó đâu. Vì trái tim nhân hậu của Chúa Cha, Chúa đã cất đi cảnh Hỏa ngục. Nhưng nếu các con vẫn tiếp tục từ bỏ đường lối của Chúa, các con sẽ thấy Hỏa ngục.

-Chú Thích: Thưởng phạt chắc chắn
17Đừng nói: “Tôi khuất mặt Thiên Chúa !
Trên kia, nào ai sẽ nhớ đến tôi ?
Đâu nhận ra tôi được giữa đám dân đông.
Mạng tôi là gì giữa toàn thể thần khí con cái loài người ?”
18Coi: Trời và các tầng trời trùng điệp,
vực thẳm và cõi đất,
Người xuống trên chúng, chúng rung rinh.
Người duyệt ngang qua, chúng giãy nảy.
19Dĩ chí căn rễ núi non và nền móng dương gian,
đều kinh rởn run lên, khi Người vừa ngó đến.
20Này tôi đây, Người không để ý,
đường lối tôi, ai nào nghĩ đến ?
21Tôi phạm tội, không mắt nào thấy.
Tôi nói dối trong kín ẩn, nào ai biết được. Huấn Ca Chương 16

4Đừng nói: “Tôi phạm tội, nào có gì xảy đến cho tôi”,
vì Giavê là Đấng bao dung.
5Đừng ỷ vào ơn tha thứ,
để chồng chất thêm tội.
6Đừng nói: “Lòng thương xót bao la của Người,
Người sẽ tha tội nhiều cho tôi chừng ấy !”
Kỳ thực nơi Người có xót thương, và nghĩa nộ,
lôi đình của Người đậu trên kẻ ác.
7Đừng hoãn việc trở lại với Người,
đừng lần lựa ngày này qua ngày khác,
vì bất ưng nghĩa nộ của Người dáng xuống,
vào ngày oán trả, con bị diệt vong. Huấn Ca Chương 5

*Các nhà khoa học trên mặt đất đã tiến bộ về sự dữ, trong sự kiêu ngạo của nó, nó so sánh mình với Thiên Chúa, rồi nó tìm cách làm ra sự sống. Cha báo cho các con biết, không một tạo vật nào có thể lấy được quyền năng tạo hóa của Chúa. Chúng sẽ tự hủy diệt chính mình. Đức Giáo hoàng sẽ bị mất vì quá ít lời cầu nguyện cho Người. Cần rất nhiều sự hy sinh cho Đức Giáo hoàng. Ở Vatican, lực lượng ma quỷ quá mạnh, nó đã đem đau khổ đến cho người tốt, cho người lành. Giờ nó làm cho các Giám mục chống lại các Giám mục, Hồng y chống lại Hồng y. Nhiều người được nhiều hồng ân hơn người bình thường sẽ dùng quyền lực này để chống lại Chúa. Những kẻ khác là bè lũ của Satan gởi đến để phá hoại Hội thánh Chúa. Cha đã biết và sẽ làm những người này thành người tốt. Đường lối của Đức Chúa Cha, loài người không ai biết được.

-Chú Thích: “Quả thế người nào biết được ý định Thiên Chúa, hay ai nghĩ ra được Chúa muốn gì? Vì yếu ớt lý sự của những người hay chết, và lỏng chỏng, những ý nghĩ của chúng tôi. Việc trên đất, chúng tôi còn khó lượng, Điều dưới tầm tay, có vất vả chúng tôi mới thấy, thì những sự trên trời, ai nào dò được hành tung ? Ý định của Người ai nào biết được, Họa chăng được Người ban xuống khôn ngoan, Vì tự cao vọi, Người sai thánh khí của Người ?” Sách Khôn ngoan 9/13-14, 16-17

*Các con hãy tiếp tục cầu nguyện, vì không cầu nguyện các con sẽ không có ánh sáng. Các con sẽ không nhận được dấu chỉ của giờ đã tới. Mẹ của Ta đã đến như Đấng trung gian giữa Chúa và loài người. Khước từ Mẹ và sự dạy dỗ của Mẹ là con sẽ bị khước từ trước mặt Ta. Tất cả các người đang âm mưu phá hoại Hội thánh của Ta và đem vào một tôn giáo mới, tôn giáo từ Hỏa ngục đã bị ảo tưởng rồi, sai lạc rồi, được lập ra để người tội lỗi sẽ bị đốn đi, người khô khan sẽ bị sa ngã, còn ai bền vững đến cùng sẽ được cứu.

-Chú Thích: “1 Khốn cho ngươi, ngươi phá mà không bị phá,
ngươi phản mà không bị phản ! Khi ngươi phá xong,
ngươi sẽ bị phá ! Lúc ngươi phản rồi, ngươi sẽ bị phản !
2 Lạy Giavê, xin thương xót chúng tôi, chúng tôi trông ở nơi Người,
Sáng sáng xin làm cánh tay nâng đỡ chúng tôi,
làm sức cứu độ chúng tôi trong buổi ngặt nghèo.
3 Sấm sét ầm ầm, dân dân đào tẩu,
Người lên tiếng Người, các nước tán loạn.
4 Thiên hạ thu chiến quả như cào cào thu trụi cả,
người ta xung phong như châu chấu xông lại.
5 Giavê siêu vời, vì Người ở trên cao,
Người cho Sion mãn đầy công minh đức nghĩa.
6 Người sẽ là chốn an toàn cho kiếp sống của ngươi,
kho cứu độ, tức là khôn ngoan và hiểu biết.
Sự kính sợ Giavê, đó là bảo tàng của nó.
7 Kìa, dân Ariel kêu than nơi phố phường ;
những sứ giả hòa bình xót xa than khóc.
8 Quan lộ cũng hoang vu, hết kẻ vãng lai trên đường. Nó đã bội ước,
khinh màng nhân chứng, nó không đếm xỉa tới ai.
9 Đất ra tiêu điều ủ rũ; dãy Liban hổ mày, mối gặm,
Sharon nên tựa hoang giao, Bashan và Karmel ra trơ trụi.
10 Bây giờ Ta chỗi dậy, Giavê phán,
bây giờ Ta rướn mình, bây giờ Ta vươn lên.
11 Các ngươi cưu mang cỏ khô, đẻ ra rơm rác;
hơi khí của Ta như lửa sẽ thiêu hủy các ngươi.
12 Muôn dân chết cháy rã thành vôi,
gai góc đã chặt, chúng sẽ bừng lửa cháy.
13 Kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta làm,
người ở gần, hãy biết sức anh hùng của Ta.
14 Ở Sion, quân tội lỗi đã kinh hồn
và lũ vô đạo rùng mình run khiếp:
“Ai trong chúng ta lưu lại được trong ngọn lửa thiêu ?
Ai trong chúng ta lưu lại được trong hỏa lò muôn kiếp ?”
15 Kẻ đi theo đàng đức nghĩa, kẻ nói lời ngay lành,
người khinh màng lợi do bóc lột, phủi tay không nhận biếu xén;
kẻ bịt tai không nghe chuyện đổ máu,
và nhắm mắt không nhìn đến sự bất lương.
16 Kẻ ấy lưu lại những chốn cao vời, có lũy đá tảng làm nơi ẩn trú,
được cấp bánh ăn và nước nôi bảo đảm. Tiên Tri Ysaya Chương 33

HÀNH ĐỘNG MẤT ĐỨC TIN VÀ PHẢN ĐẠO :
*Hỡi các con ! Có rất nhiều hành động mất đức tin trong Hội thánh, ý tưởng thống nhất các Hội thánh là sai lầm. Điều này sẽ dẫn đến đóng cửa nhiều nơi thờ phượng. Các con không thể thay đổi Hội thánh để giúp loài người chấp nhận Hội thánh, hay các con phải thay đổi… để chấp nhận chúa của họ. Không ! Không một tạo vật nào có thể hơn được Chúa Cha hằng hữu. Đức Chúa Cha để cho chúng làm việc tùy ý để hình phạt cuối cùng là vực thẳm không đáy. Cha không muốn lặp lại sự ghê tởm này xảy ra trong Hội thánh. Cha chỉ nói rằng hãy lắng nghe, vì các con không còn nghe được sự cảnh cáo nào về chuyện này nữa. Người tội lỗi sẽ ngã trận này rồi trận khác, tai ương này rồi tai ương khác cho đến khi phần còn lại sẽ nổi lên, được thanh tẩy, ca ngợi chúc tụng Chúa. Sẽ không còn sự cám dỗ để thờ lạy loài thụ tạo nữa.
Các con sẽ hỏi tại sao lại phạt ? Tại vì rất nhiều người sẽ không trở lại cho đến khi họ bị cùng đường. Nếu các con nuông chiều xác thịt, thâu lượm của cải thế gian thì các con không chăm lo cho linh hồn, không chấp nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhưng là ánh sáng của ma quỷ. Rất nhiều người đã bán linh hồn cho ma quỷ. Rất nhiều người trong Hội thánh của Ta đã bán linh hồn để được tiến thân. Cha đã nhìn các Giám Mục, thấy các con đáng tội. Cha đã nhìn các Hồng Y, và chỉ thấy sự dốt nát chạy như đàn vịt theo người chăn. Người chăn của chúng thì dẫn chúng đi đến vực thẳm không đáy. Làm sao để cứu các con chiên của Ta, để chúng tìm ra sự thật, ánh sáng nến nhỏ không nhiều trên đất nước này. Những nước khác thì đã tắt hẳn. Nhưng Ta báo cho các con biết, cửa Địa ngục sẽ không thắng được Hội thánh, vì Ta là nền tảng cho các con, không phải Hội thánh của những người từ chối Thánh giá Chúa Kitô.
-Chú Thích: “Phêrô ngươi là đá, và trên Đá ấy Ta sẽ xây Hội thánh của Ta, và quyền môn âm phủ sẽ không thắng nổi” Tin Mừng Thánh Mathêô 16/18

*Bà Veronica tiếp : Lúc này mọi sự trở nên xám, trông rất buồn. Tất cả những sự tôi thấy, những dấu chỉ của sự đáng buồn xảy ra cho thế giới là lúc hình phạt cho rất nhiều người. Chúa Giêsu nói như sau : Hỡi con ! Con hãy tiếp tục sứ mạng của con, đừng lo lắng về sự chê bai của những người không tin. Hãy vượt qua những cản trở ! Thường thì trong cuộc chiến với Satan, bè đảng của chúng sẽ tấn công con muôn mặt. Hãy nhận ra khuôn mặt ma quỷ chung quanh các con. Người tin thì không cần phải giải thích, kẻ không tin thì chẳng nên giải thích lời nào cả. Khẩn cầu liên lỷ, hãy tội nghiệp cho các Giám mục, rất nhiều đã đi vào con đường Địa ngục. Cha chúc lành cho các con ! Hãy tiếp tục khẩn cầu, hãy can đảm và bền đỗ cho những ngày sắp tới. Những kẻ bền đỗ sẽ được cứu .
-Chú Thích: Giáp binh của Thiên Chúa
10 Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11 Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma qui. 12 Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13 Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
14 Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; 15 chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; 16 luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17 Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. 18 Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong thần khí; và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. Thư Êphêsô Chương 6
*Bà Veronica tiếp : Chúa Giêsu đi trở lên trời bằng gió, Chúa như là rất nhẹ, tôi không thể nào diễn tả được. Chúa bây giờ xa trên trời, bên cạnh Mẹ. Mẹ thì bên phải, Thánh Têrêxa tiến ra phía trước, áo dòng của Thánh Têrêxa bay rất đẹp, đằng sau Thánh Têrêxa là nhiều Thánh khác và 3 Vị Giáo hoàng, tôi nhận ra được đó là Đức Gioan Phaolô. Người lấy mũ 3 tầng ra và đội mũ đỏ, Người mỉm cười và chỉ vào mũ đỏ. Bấy giờ mọi sự trở nên mờ tạo thành một dấu lõm trên trời ngay bên trên tượng Đức Mẹ rất lạ lùng, như là một vấn đề chưa được giải quyết, chưa quyết định. Mẹ sẽ trì hoãn hình phạt được phải không, tôi hỏi vậy. Mẹ không trả lời.
Mẹ Maria nói : con hãy tiếp tục cầu nguyện !

“28 “Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng”. Và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức: 29 Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. 30 Vì chưng ách Ta thì êm ái, và gánh Ta lại nhẹ nhàng”.” Tin mừng thán Matheo 11/28-30

“Vậy ai biết làm lành, mà lại không làm thì mắc tội” thư Giacôbê 4/17

9 Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. 10 Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người, mà nhất là đối với những ai cùng một gia đình đức tin.” Thư Galat chương 6

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *