
“Phần 10” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
18/06/77
CÔNG VIỆC CHO NƯỚC TRỜI SẼ CÀNG NHIỀU THÊM KHI
NỖI KINH HOÀNG ĐẾN TRÊN TRÁI ĐẤT.
*Mẹ Maria : Hỡi các con yêu dấu của Mẹ. Trái tim Mẹ đầy ắp lo âu cho các con chiều nay. Bây giờ con đã hiểu tại sao Mẹ nói các con đừng biện hộ về sứ mệnh Thiên đàng mà các con đang làm với những tấn công của ma quỷ. Hãy tiếp tục, đừng để những việc lặt vặt làm bận tâm. Còn rất nhiều các linh hồn cần mời gọi với thông điệp nước trời. Mẹ đã gởi người hộ thủ đến với Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục theo ý Đức Chúa Cha.
-Chú Thích: 34 Ðức Yêsu nói với họ:
“Lương thực của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta,
và chu toàn công việc của Người.
35 Các ngươi đã chẳng nói thế này sao:
Bốn tháng có qua, mùa nàng mới đến!
Này Ta bảo các ngươi:
Hãy ngước mắt mà nhìn:
Ðồng lúa đã chín vàng chờ gặt!
Rồi kìa 36 thợ gặt lĩnh công,
và thu lượm hoa màu sự sống đời đời,
để cho kẻ gieo một thể cùng người gặt đều hoan hỉ.
37 Vì đây lời tục ngữ cũng thật:
người này gieo kẻ khác gặt!
38 Ta sai các ngươi đi gặt
điều các ngươi đã không vất vả làm ra;
có những kẻ khác đã vất vả rồi,
còn các ngươi đã đến thừa hưởng công lao của họ”. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 4
Phần thưởng những kẻ từ bỏ mọi sự
27 Bấy giờ Phêrô đáp lại thưa Ngài: “Này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, vậy thì phần chúng tôi sẽ ra sao?” 28 Ðức Yêsu nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: các ngươi là những kẻ đã theo Ta, thì đến thời Tái sinh khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển Ngài, cả các ngươi nữa cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai, mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, hay anh em chị em, hay cha mẹ, hay con cái, hay ruộng nương, vì Danh Ta, thì sẽ lĩnh hơn gấp bội và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp. 30″Nhưng có nhiều kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết, và có những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 19
LỰC LƯỢNG 666 ĐÃ HOÀN TOÀN ĐIỀU KHIỂN TÒA THÁNH
*Điều mà Mẹ cảnh báo các con trước đây, bây giờ đang tiến hành rất nhanh ở Rôma. Lực lượng 666 đã hoàn toàn điều khiển Tòa thánh. Mẹ xin các con, hãy cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh cha. Hãy hy sinh đền tạ nhiều cho các Đức Giám mục, nhiều kẻ chăn chiên đã ngã gục. Satan đã đầu độc nhiều người khác. Cửa thành thánh Rôma mở rộng cho quỷ vào làm tan Hội thánh Chúa. Mẹ đã thường nói các con hãy nhận ra bộ mặt Satan ở chung quanh các con. Chúng sẽ đột nhập bằng người, vật, hay nơi chốn. Mọi vật đã dưới sự điều khiển của chúng. Trong nhiều năm qua Mẹ đã cho các con vũ khí chống lại quỷ dữ này. Satan đã nắm giữ thế gian. Giờ đây con người sẽ chịu nhiều đau khổ. Những kẻ cầm quyền thuộc về ma quỷ sẽ tăng thêm, giết người, dâm ô… toàn những điều xấu xa. Canh giữ gia đình không cho Satan vào. Phải trông chừng con cái, chúng sẽ ra khỏi nhà và gặp phải đối thủ, hoàng tử tăm tối và bè lũ của chúng. Đừng vất bỏ những vật thiêng liêng, hãy luôn giữ bên mình. Đừng để con cái ra khỏi nhà mà không có vật thiêng liêng. Đừng vì lời xu nịnh của chúng mà bỏ vật thiêng liêng ra khỏi người, và cũng đừng lấy ra khỏi tim gan trí óc các con ý niệm về Chúa và sự cần thiết của Mình Máu Thánh Chúa. Hãy là người mang ánh sáng và tiến ra, tìm các anh chị em con trong bóng tối. Trái tim nhân ái hãy khóc cho chúng. Hãy khóc cùng Con của Mẹ, và hãy an ủi Chúa. Trái Tim Chúa Giêsu rất đau khổ vì những lơ là dốt nát của các bậc cha mẹ. Sự dốt nát chỉ có thể là biện minh trong thời gian ngắn. Con người phải tự đi tìm ánh sáng và chân lý. Khoa học sẽ không cho các con ánh sáng chân lý. Khoa học sẽ làm tăm tối đầu óc của các con. Vì người khoa học luôn tìm kiếm nhưng sẽ không bao giờ gặp sự thật. Con người đang trèo lên mặt trăng, nhưng sẽ bị vất xuống. Hãy cầu nguyện cho các tu sĩ. Nhiều chủng viện đã đóng cửa. Hội thánh của Chúa bị ô uế và bị đóng cửa. Hội thánh tăm tối sẽ bị đóng cửa. Các con hãy là gương sáng cho mọi người. Là tấm gương sáng các con sẽ đem được nhiều linh hồn khác trở về. Các con hãy cấp bách trong sứ mệnh của các con. Không còn nhiều thời gian nữa. Các con phải quyết định việc gì quan trọng, việc gì làm cản trở công việc của các con và bỏ sang một bên những gì không cần thiết. Đừng phí thời gian cân nhắc tội lỗi và tình trạng linh hồn của người khác, đừng xét đoán nhưng hãy cầu nguyện cho nhau.
-Chú Thích: Tại sao Mẹ lại nói; nhiều kẻ chăn chiên đã ngã gục. Satan đã đầu độc nhiều người ?. Thưa là vì Lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh thì các đấng bậc không tra cứu học hỏi, nhưng lại đi học hỏi lề lối của các dân xung quanh, điều mà Chúa Thánh Thần cấm kị.
“2Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi” Tiên Tri Giêrêmya 10/2
Đạo là lời dạy bảo, lối sống. Chúa cấm chúng ta không được học đòi ở nơi dân ngoại. Thế vậy mà ngày nay từ trên xuống dưới đều đã vào Chùa chiền học Thiền, Luân Xa.
https://www.youtube.com/watch?v=iEGX2KQ0lbA
“Ta sẽ xét xử các ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Giavê, Đấng mà các ngươi không đi theo các luật điều, và không làm theo các phán quyết, Trong khi các ngươi làm theo phán quyết của các dân tộc xung quanh” Tiên Tri Êzêkiel 11/12
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ ĐỆ LỤC – NGƯỜI ĐẦY ÂN PHÚC.
*Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục là người được tràn đầy ơn phúc vì Đức Giáo hoàng đã vác Thánh giá, Đức Giáo hoàng cũng là người được hồng ân tử đạo.
Đức Thánh cha thương mến, lo lắng héo gầy
Sẽ tranh đấu cùng Chúa Giêsu để thu về chiên
Cánh đồng thì màu mỡ, chiên lại ốm gầy
Vì linh hồn đã nhường cho tội lỗi
Đức Thánh cha cần Thiên đàng trợ lực
Tăm tối nuốt chửng thế giới
Tất cả trái tim hãy chỗi dậy van cầu
Để tránh khỏi số phận đọa đày
Mẹ thánh, Mẹ tình thương
Xin con để ý đến lời từ trên cao :
Trái tim Đức Thánh cha đã bị tan nát vì những vô tâm sa ngã
Của rất nhiều trái tim chẳng muốn nhớ
Cha, Con, và Thánh Thần
Bị đâm vào tim bằng dao của con người
Của sự hằn ghét, tham lam, phù vân
Những điều này cho thấy tội lỗi đã quá cuồng điên
Phải làm gì nữa ngoài đặt tất cả cứu linh hồn lên vài người gan dạ
Một số nhỏ đã đứng lên chiến đấu cho Thiên đàng vinh quang
Và gặp Đức Thánh cha Phaolô ở đoạn cuối con đường.
Các con, đoạn văn đó có lý do và khẩn cấp. Nó có chìa khóa của sự thống nhất đang tiến hành trên toàn thế giới. Là trận chiến cuối cùng để phân chia chiên và dê. Các con rồi đây cũng sẽ đến phiên các con, sẽ là con cái của bóng tối hay ánh sáng. Hãy cầu nguyện cho những ai đã không từ bỏ bóng tối. Không ai bị vất vào Hỏa ngục nếu không phải là do tự chọn. Trước khi trái đất tan nát, hãy biết rằng tất cả mọi người đều được nghe thông điệp và được tự do quyết định. Hãy cầu nguyện, hy sinh đền tạ, Mẹ xin các con hãy đáp lại lời van xin của Mẹ, vì thời gian không còn nữa. Nếu những lời cầu nguyện và hy sinh bị trì hoãn lại thì hình phạt ắt sẽ đến. Các con hãy tiến lên và hy vọng Con của Mẹ, làm theo thánh ý Đức Chúa Cha cho công việc cứu độ thế giới. Hãy cầu nguyện, giữ các ảnh tượng để các con được cứu. Mẹ chúc lành cho các con… ban hồng ân chữa lành, nhưng hãy nhớ rằng ơn chữa lành phần hồn thì quan trọng hơn, vì rất nhiều người sẽ phải chết, và cần có linh hồn trong sạch. Các con đã được dấu ấn Thánh giá, hãy bước ra với hồng ân của Chúa, các con là Tông đồ của thời đại cuối, và nhiều trong các con sẽ là Thánh.
-Chú Thích: Trước đây Satan đã dùng nhóm Tiếng Kêu Trong Sa Mạc chối bỏ đức tin Công Giáo, nó xúi hủy bỏ các Ảnh Tượng Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và luôn cả tượng Chịu Nạn. Sau đó ít lâu nhóm này đã tan rã.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005520167184
Và hiện nay lại có những tư tưởng Satan gieo vào con người nói rằng: Chúng ta đang thờ Thánh giá Benedicto, thờ tạo vật. Quá nhiều người mắc mưu ma quỷ.
https://www.facebook.com/lethihue86/posts/1704308053260949
https://www.facebook.com/trungtruc.nguyen.1293/posts/5159190264130605
Hoàn cảnh khốc hại: tà đạo nổi dậy
1 Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những thời cuối hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý của quỉ ma, 2 mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm” Thư Thứ Nhất Timôtê 4/1-2
“Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. 2 Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, 3 vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, 4 bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, 5 có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy!” Thư thứ hai Timôtê 3/1-5
“Cho đến bao giờ nữa, các ngươi còn khập khiễng cả hai giò, nếu Giavê là Thiên Chúa thì hãy theo Ngài, nhưng nếu là baal, thì hãy theo đi” Sách 1 Vua 18/21. “Baal ám chỉ Ma Quỉ, Các Thần Dân Ngoại, Hình Ảnh Người Chết”
“Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi, phải chi ngươi nóng hẳn, hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” Khải Huyền Thánh Yoan 3/15- 16
*Chúa Giêsu : Các con, là người mang ánh sáng, Ta nói rằng các con là con của Ta, vì Ta xem và hằng mong các con sẽ hành động sứ mệnh các con giữa thời buổi hỗn loạn này. Thật là vui mừng khi biết rằng Satan sẽ không thể nào làm cho Mẹ buồn nữa. Các con hãy biết rằng con người có tự do và có thể dùng tự do đó để làm điều tốt hay xấu. Đức Chúa Cha không ép buộc các con. Đức Chúa Cha cho các con lựa chọn, mọi người trong lứa tuổi biết khôn sẽ tự hành động và chịu trách nhiệm về các hành động qua các thông điệp của Mẹ.
-Chú Thích: 15 Vì ý muốn của Thiên Chúa là thế: là anh em làm lành mà bịt miệng những người ngu xuẩn vô tri; 16 như hạng người tự do nhưng không phải như những kẻ lấy nê tự do làm màn bưng đậy sự gian ác, song là như những tôi tớ của Thiên Chúa. 17 Hãy tôn trọng mọi người; hãy yêu mến anh em; hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng vua. Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô Chương 2
VIỆC LÀM PHẢI TĂNG NHANH KHI TRẬN CHIẾN KINH HOÀNG ĐẾN
*Ta chắc với các con rằng công việc nước trời càng tăng thêm khi những kinh hoàng đến. Nhà cửa sẽ tung bay trong gió, và nếu những điều này không làm cho con người trở lại, thì da thịt trên xương sẽ bị gió cuốn mất đi. Nhiều người sẽ trông thấy điều này nhưng vẫn không tin rằng bàn tay của Chúa đang giáng xuống, bởi vì trái tim nhân loại đã khô cứng, tội lỗi đã trở thành cách để sống. Các con hãy biết rằng phần thưởng rất hậu dành cho những ai bền đỗ trong những ngày sắp tới. Hãy kêu cầu “Lạy Chúa Giêsu, nguồn trông cậy của con” khi bị cám dỗ. Cám dỗ sẽ luôn ở quanh con. Satan sẽ dùng vật chất, sẽ vào tận trong đầu con để ảnh hưởng ý tưởng của con. Rồi các con sẽ hiểu tại sao Mẹ của Ta dạy hãy tránh mọi dịp tội. Tội trong tư tưởng là chướng ngại lớn nhất trong những ngày sắp tới. Con người đã lo thỏa mãn xác thịt quá đáng để có thể cứu rỗi linh hồn. Dục vọng và ham muốn đã làm tắt đi ngọn lửa Đền thờ của Chúa trong con người của các con.
-Chúa Thích: Những điều Chúa Giêsu miêu tả ở trên, thì mười mấy năm trước đây phim ảnh cũng đề cập đến. Khi trận chiến tranh nguyên tử bùng nổ thì chỉ trong tích tắc; nhà cửa, da thịt trên con người sẽ bị gió cuốn mất vì sức nóng và lửa.
https://www.youtube.com/watch?v=xjatJ36cJvM
24 Cho nên như ngọn lửa thiêu xèo cọng rơm,
và cỏ khô rụi xuống trước hỏa hào, rễ chúng sẽ thành đồ mục,
và hoa của chúng như bụi trên đàng sẽ bị cuốn đi !
Vì chúng đã khước từ thánh chỉ Giavê các cơ binh,
và khinh màng sấm ngôn Đấng Thánh của Israel. Tiên Tri Ysaya Chương 5
-Một điểm nữa Chúa đề cập ở trên đó là: Tội trong tư tưởng là chướng ngại lớn nhất.
Qua đoạn Thánh Thư của Thánh Phaolo gửi tín hữu Roma Chương 7 và sách Thần Đô Huyền Nhiệm chương 8 « Cuộc đời Mẹ Maria » cho chúng ta thấy là Tư tưởng và Giác quan của chúng ta dễ bị cám dỗ làm nghịch lại ý Chúa.
Cuộc tâm chiến
14 Vì chưng ta biết rằng: Lề luật hẳn là thần thiêng, còn tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi sự tội. 15Ðiều tôi làm ra, tôi không biết; vì điều tôi muốn, tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét. 16 Song nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với Lề luật là Lề luật hẳn là lương hảo.17 Ðã thế, thì không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ: muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. 19 Sự lành tôi muốn, tôi không làm; còn sự dữ không muốn, tôi lại thi hành. 20 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không còn phải chính tôi làm ra nó, song là sự tội lỗi cư ngụ trong tôi.
21 Vậy tôi khám phá ra có luật chi phối tôi khi muốn làm sự thiện: là (chỉ có) sự dữ vừa tầm với tôi. 22Tôi hớn hở đồng ý với Luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, 23 nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật của lương tri tôi, và giam tù tôi trong luật sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi.
Sách Thần Đô Huyền Nhiệm chương 8
Lời khấn thanh tịnh nhằm bảo vệ sự trong sạch hồn xác. Đây là nhân đức làm linh hồn tận hiến cho Chúa nên cân xứng với Bạn Chí Thánh mình nhất. Nó giữ linh hồn khỏi sự hư nát đời này để biến nên thiêng liêng, nên như thiên thần và cả nên như Thiên Chúa. Nó soi sáng trí năng, nâng cao tâm hồn, trang điểm hết mọi nhân đức. Nhưng nó cũng dễ mất, vì nó ở trong một lâu đài có rất nhiều cửa và cửa sổ; kẻ thù, mà kẻ nội thù ghê gớm nhất là xác thịt, có thể vào phá phách qua các cửa ấy. Cửa đó là giác quan: Cho nên phải khắc chế giác quan mà cai trị nó; phải ký với nó một hiệp ước bất khả xâm phạm là: Chỉ xử dụng nó sao cho hợp với lý trí và vinh danh Chúa thôi. Phải ý tứ chớ động chạm hay nhìn xem một người nào, để hình ảnh hoặc sự nhớ nhung khỏi làm bận rộn tưởng tượng một cách nguy hiểm. Phải rất cẩn phòng như thế, mới bảo tồn được đức trong sạch.
https://www.facebook.com/groups/438271446574122/posts/659394561128475/
Vì thế chỉ có một cách duy nhất ngăn ngừa được sự cám dỗ, Chúa dạy chúng ta là phải biết làm chủ miệng lưỡi, gò hãm miệng lưỡi lại bằng cách chậm nói, chậm hành động. Bởi tư tưởng phát xuất ra hành động. Trước khi nói và hành động, chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho ơn khôn ngoan để nhận định ra được tư tưởng đó thuộc về ai. Thuộc về Thiên Chúa hay kẻ dữ ?. Rồi sau đó mới nói hay hành động.
“19 Hãy biết cho tỏ, hỡi anh em: mỗi người hãy lo sao nghe thì lanh chai, nhưng chậm nói, chậm giận; 20 vì sự nóng giận của người ta không làm ra sự công chính của Thiên Chúa. “ thư Giacôbê 1/19-20
11Hãy mau mắn nghe,
nhưng hãy chậm rãi đáp lời.
12Nếu có thể, hãy cùng nhau đối đáp,
bằng không, tay lo bịt miệng.
13Vinh dự và ô danh, quyền kẻ ăn nói,
lưỡi mình có thể làm mình vong đọa.
14Đừng để mang danh là người hai lưỡi,
đừng múa lưỡi mà đi nói hành,
vì xấu hổ được tạo ra cho kẻ ăn cắp,
và án gắt gao cho người hai lưỡi.
15Dù nhỏ dù lớn, cũng đừng sai lỗi. Sách Huấn Ca Chương 5
Sự thờ phượng thiêng liêng
26 Ai tưởng mình là đạo đức mà không gò hãm miệng lưỡi mình, song lại tự dối lòng mình, thì hư luống thay đạo đức của nó ! 27 Lòng đạo đức trong sạch, vô tì đối với Thiên Chúa và là Cha, ấy là viếng thăm cô nhi quả phụ lâm nỗi ngặt nghèo, và giữ mình không bợn vết nhơ của thế gian. Thư Giacobe Chương 1
Biết làm chủ miệng lưỡi
1 Ðừng có lắm người ham làm tấn sĩ, hỡi anh em, bởi biết rằng do đó ta càng bị phán xét nhặt hơn! 2 Vì lắm phen ta đều sa ngã hết thảy!
Ai không sa ngã trong lời nói, kẻ ấy hẳn là người trọn lành, có đủ sức gò hãm được cả toàn thân. 3 Nếu ta tra hàm thiết vào mõm ngựa được để bắt chúng theo ý ta, thì ta cũng hướng dẫn một trật cả thân mình chúng. 4 Kìa, cả những chiếc thuyền, dẫu lớn thế nào, và bị cuồng phong đẩy mạnh: chúng được hướng dẫn do một bánh lái tí tẹo, đến đâu tùy ý người hoa tiêu. 5 Cũng vậy, lưỡi chỉ là phần mình cỏn con, mà vinh vang được nhiều điều vĩ đại. Kìa, tàn lửa nhỏ bé thế mà đốt cháy đám rừng lớn thế! 6 Lưỡi là lửa! Thế giới chứa đựng bất lương, đích thị cái lưỡi đặt giữa phần mình của ta; nó làm hoen ố toàn thân, làm bốc cháy cả bánh xe luân hồi, và do chính hỏa ngục nhóm lên. 7 Vì thú vật, chim muông, rắn rít, cá biển mọi loài, nhân loại đều trị được, và đã trị được. 8 Còn cái lưỡi, không ai trong loài người có thể trị nổi, một họa tai vô phương trấn tĩnh, nó đầy những nọc độc giết người. 9 Nhờ nó ta chúc tụng Chúa và là Cha, và nhờ nó ta chúc dữ người ta đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. 10 Cùng bởi một miệng mà phát xuất ra vừa lời chúc tụng, vừa lời chúc dữ. Hỡi anh em, để xảy ra như thế là không được! 11 Há mạch nước do cũng một lỗ, lại phun ra cả nước ngọt lẫn nước mặn sao? 12 Há cây vả lại có thể sinh trái dầu, hỡi anh em, hay cây nho sinh trái vả sao? Và nước muối không thể làm ra nước ngọt!
Khôn ngoan thật và giả
13 Ai là người khôn ngoan lịch duyệt nơi anh em? thì hãy tỏ ra nơi hạnh kiểm tốt lành, những việc đượm đức khôn ngoan, hiền từ. 14 Còn nếu anh em có thói ghen tương cay cú và tranh chấp trong lòng, thì đừng vênh váo lên mặt, mà dối sự thật. 15 Ðó không phải là sự khôn ngoan tự trên xuống, nhưng nó thuộc trần tục, thuộc khí huyết, quỉ ma. 16 Vì đâu có ghen tương, tranh chấp, thì ở đó có hỗn loạn và đủ thứ tệ đoan. 17 Sự khôn ngoan từ trên thì trước là tinh tuyền, rồi an hòa, bao dung nhún nhượng, đầy tình thương xót và hoa quả tốt lành, không ngoắt ngoéo, không giả hình. 18 Hoa quả công chính được gieo vãi trong an bình cho người gây dựng bình an!. Thư Giacobe Chương 3
MẠNG SỐNG CON NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ LÚC THỤ THAI
*Tất cả mọi người đều đã được ban cho lương tâm nhận thức được cái đúng và cái sai. Mạng sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Mặc dù Satan đã đầu độc loài người để giết chết thai nhi. Ta nói cho các con biết, mạng sống bắt đầu từ lúc thụ thai, và ai dập tắt đi cuộc sống này là kẻ giết người. Nếu không ăn năn sẽ chết sa Hỏa ngục. Nhiều người sẽ bước ra bị giết vì Chúa trong những ngày sắp tới. Ta nói cho các con biết con sẽ theo Ta khi con rồng che phủ mặt đất.
Hãy nghe lời Mẹ dạy, đừng cảm thấy chướng tai nếu không các con sẽ bị học thuyết ma quỷ. Đừng đến với những người chăn chiên giả. Các con và cả gia đình nữa, hãy cầu nguyện cho các tu sĩ. Nhiều trong các bậc chăn chiên đang trên đường xuống địa ngục và sẽ đem theo nhiều con chiên vì những gương xấu. Hãy nhớ rằng các tu sĩ cũng là người như các con và bị cám dỗ. Trong lúc dâng lễ, mặc kệ con người tội lỗi hay thánh, Ta vẫn đến với các con trọn vẹn. Ta đến qua Linh mục là Đấng trung gian và là dụng cụ của Chúa. Hãy đến với Ta qua các dụng cụ được thụ chức Linh mục trong Giáo hội Ta. Hội thánh Công giáo được sanh ra từ Thánh Phêrô, qua bàn tay của Ta, và bây giờ qua bàn tay run rẩy của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Người chưa chết mà kẻ thù chung quanh hằng mong ước Người chết. Mẹ của Ta đã cho con thấy sự biến hóa hiện giờ tại Rôma. Hãy lắng nghe lời Mẹ. Các con hãy quyết định, vì thân xác hay vì linh hồn ? Trừ khi các con sống vì linh hồn, nếu không lúc chết các con sẽ không có linh hồn. Nhiều người trong các con sẽ chết đi trước khi đếm được năm ngón trên bàn tay. Các con, Mẹ của Cha không đến để làm các con sợ hãi. Mẹ đến để dạy bảo như Đấng trung gian giữa Chúa và loài người. Đừng tra hỏi thông điệp của Mẹ. Các con không thể bỏ qua lời nào của Mẹ. Không được thay đổi lời nào. Không ai được tự đặt mình hơn Mẹ của Ta. Mẹ là Nữ Vương trời đất và là Mẹ của các con nữa. Đó cũng là lý do Mẹ kiên trì mang các con trở về với thánh thiện. Các con hãy tôn kính Mẹ của Ta. Hãy an ủi Mẹ trong đau khổ nhìn thấy các con rơi nhanh vào địa ngục. Nếu Ta đem các con vào đàng sau sự chết để nhìn thấy vô số những con người rơi nhanh vào địa ngục mỗi ngày, còn nhanh như mưa rơi, tuyết đổ. Hãy an ủi trái tim rướm máu Mẹ của Ta. An ủi Mẹ bằng cách nghe Mẹ và làm theo lời dạy của Mẹ. Cầu nguyện là cách duy nhất chống chọi lại với ma quỷ. Satan đang vận dụng toàn thể lực lượng Hỏa ngục chống lại các con. Mẹ đã chuẩn bị cho các con, nếu các con nghe lời Mẹ. Thế giới của các con sẽ trải qua đau khổ, đất trời rung chuyển và nhiều quốc gia sẽ biến mất trên mặt đất trong chớp mắt. Hãy mở rộng trái tim nhân ái cho tất cả những điều mà các con học được nơi Mẹ của Ta. Hãy suy niệm những điều Mẹ dạy trong lúc loan truyền thông điệp của Mẹ. Cho đi các con sẽ được nhận lãnh gấp ba. Tiếp tục chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Thánh. Canh giữ linh hồn con cái. Kỷ luật chúng để cứu linh hồn của chúng. Cho phép chúng thì chúng sẽ gặp với ma quỷ. Giới trẻ phải được hướng dẫn trong tay người cứng rắn.
-Chú Thích: Hiện nay giới trẻ trong nhà trường đã bị Satan đầu độc không còn tin ‘SỰ SỐNG CON NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ LÚC THỤ THAI”. https://www.youtube.com/watch?v=P58JL8eKmhQ
Trong cuốn cùng các con cưng của Mẹ nói qua Lm Stefano Gobbi có một đoạn trong cuốn Mẹ cho biết bè lũ Satan tìm cách làm lu mờ hình ảnh Mẹ, chối bỏ những đặc ân của Mẹ, chế nhạo những ai dâng mình cho Mẹ.
https://www.youtube.com/watch?v=3hSCeWjZNSY&t=4s
Trong thời đại của các con, Mẹ lại xử dụng quyền lực lớn lao mà Chúa Ba Ngôi đã ban cho Mẹ để Mẹ làm vô hiệu hóa cuộc tấn công của kẻ thù là con Rồng Đỏ đã tung ra để chống lại Mẹ. Miệng nó phun ra một thác nước hòng nuốt trôi Mẹ. Dòng nước đó là toàn bộ những giáo lý thần học mới. Những nền giáo lý tìm cách làm lu mờ hình ảnh Mẹ, chối bỏ những đặc ân của Mẹ, tìm cách thiết lập lại lòng sùng kính Mẹ, chế nhạo những ai dâng mình cho Mẹ. Vì những cuộc tấn công của nó mà ngày nay lòng sùng kính Mẹ liên tiếp bị giảm xút, tại một vài nơi, lòng sùng kính đó đã hoàn toàn bị mai một.
Trích lời Chúa Giêsu mạc khải trong bộ Nhật Ký Hoa Hồng Nhỏ. Ngày 27/8/1991
Hỡi con bé nhỏ ! Hãy truyền bá về Mẹ Maria cao cả: Là Nữ-Hoàng tình-yêu ; là Mẹ Hằng-Cứu-Giúp ; là gia-sản quí báu của loài người. Thế giới hãy hướng về Mẹ, hãy tìm gặp lại “gia sản tình yêu” mà nhân loại đã đánh mất trong tay ma qủy, hãy quyết tâm chạy đến với Mẹ, không một ai thất vọng. https://www.youtube.com/watch?v=mmi–dUFbDM&t=1787s
HÃY KÊU CẦU CÁC THIÊN THẦN
*Hãy cầu nguyện cho được những ơn cần thiết trong những ngày sắp tới. Đeo vật thiêng liêng như Mẹ chỉ dạy. Hãy kêu cầu các Thiên thần. Nhiều Thiên thần bị ngủ gục vì không có việc làm. Các Thiên thần cũng bị khốn khổ vì sự lơ là của các con. Hãy kêu cầu, các Thiên thần rất vui vẻ khi được ở cùng các con và giúp các con. Đây là trận chiến tranh linh hồn mà chưa hề có từ trước đến nay. Sẽ có nhiều điều kỳ diệu và phép lạ, nhưng các con phải nghiệm xét các thần khí, vì Satan cũng có khả năng này.
-Chú Thích: Trước đây có một vài ACE vì chưa tra cứu, nghiệm xét. Nên khi nghe nói đến Thần Khí Đức Kitô thì cảm thấy khó chịu. Đọc qua đoạn Thánh Thư của Thánh Phêrô dưới đây thì chúng ta sẽ hiểu được những Mạc Khải của Chúa.
“10 về ơn cứu thoát ấy, các tiên tri đã tra tầm chiêm nghiệm, những vị đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em, 11 chiêm nghiệm xem, cho ai, cho thời nào. Thần khí của Ðức Kitô (hoạt động) trong họ đã muốn mặc thị. Thư Thứ Nhất Thánh Phê rô Chương 1
Vì Thần khí là loài vô hình, trong đó có Thần Khí Sự Thật và thần khí phản Kitô, chính vì không biết thật hay giả, nên Chúa dạy chúng ta là phải nghiệm xét.
“Không lây nhiễm tinh thần Tiên Tri Giả
1 Anh em thân mến,
đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy nghiệm xét các thần khí
xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,
vì có lắm Tiên Tri Giả đã xuất hiện trên thế gian,
2 Nơi điều này anh em biết được thần khí của Thiên Chúa:
phàm thần khí nào tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt
là (thần khí) thuộc về Thiên Chúa;
3 và phàm thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giêsu,
thì nó không thuộc về Thiên Chúa.
Ðó là thần khí của Phản Kitô;
anh em nghe nói rằng nó sẽ đến;
và nay nó đã có trong thế gian rồi” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/1-3
Nghiệm xét bằng cách nào ? Thưa có hai cách, một là cầu nguyện, nhân danh Chúa, xin Chúa ban cho mình khôn ngoan, và dùng lời Chúa chém kẻ dữ, Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân biệt giữa thật và giả.
“12 Quả thế, Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ. 13 Trước mặt Người không tạo vật nào lại là u uẩn; phải, trước mắt Người, mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo, với Người, ta phải trả lẽ!.” Thư Hipri 4/12-13
Hai là phải nhân danh Chúa: Con nhân danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, con nguyện xin Chúa truyền cho thần khí này lên tiếng nói lên sự thật hay ra khỏi người này, vv tùy trường hợp.
Và khi Chúa tỏ quyền năng thì thần khí đó phải khai ra sự thật, hay ra khỏi người bị quỉ ám. Nhớ là Chúa chỉ ban ơn cho những người có đức tin và khiêm nhường, chứ không phải ai cũng đều nhân danh Chúa được đâu. “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!” Tin Mừng Thánh Mattheo 11/25-26
Bởi vì những người chưa có đức tin mà dám nhân danh Chúa bậy bạ, thì Ma quỉ không ra mà ngược lại nó sẽ hại người đó.
Những người trừ quỉ Do Thái
13 Có ít người trừ tà rong đường, gốc Do Thái cũng đã thử kêu Danh Chúa Yêsu trên những người có quỉ dữ ám, mà rằng: “Vì Ðức Yêsu ông Phaolô rao giảng, ta truyền cho các ngươi phải ra!”. 14 Bảy người con của ông Sêva, thượng tế Do Thái nào đó, đã thử làm như thế. 15 Nhưng thần dữ nói với chúng: “Ðức Yêsu, tao biết; và Phaolô tao cũng tường. Nhưng còn bay, bay là ai?” 16 Người bị thần dữ ám kia nhảy chồm lên chúng và đè cả lũ xuống mà ra sức hành hung, làm chúng phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình trần với nhiều thương tích. 17 Sự xảy ra, dân cư Êphêsô, cả Do Thái và Hi Lạp, đều biết hết thảy. Và mọi người đều phát sợ. Và Danh Chúa Yêsu đã được hiển vinh. Sách CVTD Chương 18
*Bà Veronica : Bây giờ tôi thấy nhiều trẻ con lắm, chúng cầm hoa hồng, nhưng tôi cảm thấy buồn, những trẻ em có gì lạ và khác thường. Mẹ nói : Những trẻ em này đã không được sinh ra trên mặt đất. Chúng trở về không làm nhiệm vụ của chúng. Chúng đã bị giết (phá thai).
-Chú Thích: Những con vật nó còn biết thương con của nó, nhưng tại sao ngày nay Satan đã làm cho lòng dạ con người hung ác hơn dã thú ?. Tất cả đều là tính xác thịt, vì thế mà họ giết chết chính con của họ không một chút thương tiếc.
“3 Sói cái còn vạch vú cho đàn con bú,
đàn bà con gái dân tôi hung ác, như đà điểu sa mạc.
4 Vì khát, lưỡi hài nhi dính liền cửa họng.
Trẻ thơ xin bánh, mà chẳng ai đưa.
5 Những kẻ từng ăn cao lương mĩ vị, nay đói lả ngoài đường phố.
Những người nuôi trong gấm vóc, rày ôm lấy đống phân nhơ.
6 Tội của con gái dân tôi lớn hơn lỗi của Sôđôm,
cái thành sụp đổ trong chốc lát, không tay nào động đến. Sách Ai Ca Chương 4
https://www.youtube.com/watch?v=JweWONsypjI
https://www.youtube.com/watch?v=LX10D7nepiM
PHÁ THAI LÀ GIẾT NGƯỜI
Chúa Giêsu : Các con, Ta đã cảnh báo các đất nước rằng tội ác phá thai phải ngưng lại. Lượng nào trả lượng đó, Ta luôn đếm những tội ghê tởm này, hình phạt sẽ được đo lường tùy theo số sinh mạng nhỏ bị giết này. Không một nơi nào tránh nổi cơn thịnh nộ của Chúa.
Than vãn trên nhân tình đảo điên**
1 Này, tay Yavê không quá ngắn hết phương cứu độ,
Người đâu có nặng tai, đến nỗi không nghe.
2 Nhưng chính tội ác các ngươi đã ngăn cách
giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi,
và lỗi lầm của các ngươi đã làm Người ẩn thánh nhan
với các ngươi và không nghe nữa.
3 Ấy vì bàn tay các ngươi vấy máu,
ngón tay các ngươi nhúng vào tội ác.
Môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lẩm bẩm gian ngoa.
4 Không có ai bởi lẽ ngay khởi tố
không người nào kiện tụng bởi lòng thành;
thiên hạ cậy vào phù phiếm, và nói lời lừa dối,
chúng cưu mang họa tai và sinh hạ ác quái.
5 Chúng ấp trứng hổ mang, và dệt màng nhện
Ai ăn trứng của chúng sẽ chết;
trứng nứt ra thì nở hổ mang*.
6 Mạng nhện của chúng không làm thành áo,
với công trình ấy, chúng không thể che thân.
Công trình của chúng, công trình quái ác,
và nơi bàn tay chúng rặt việc hung tàn.
7 Chân chúng chạy đi làm ác, chúng lanh chai đổ máu vô tội.
Ý nghĩ của chúng, những ý nghĩ quái ác;
tan hoang đổ vỡ khắp đường chúng đi !
8 Đường bình an chúng không hề biết đến,
công lý không có dọc lối chúng theo.
Nẻo chúng đi, chúng làm quanh co vạy vò;
ai đi theo đàng ấy, tất không biết được bình an.
9 Bởi thế công minh đã ở xa chúng
và nơi chúng, đức nghĩa không làm sao đạt thấu.
Chúng trông sáng, thì này tối tăm,
mong ánh sáng, nhưng chúng phải đi trong mù mịt.
10 Chúng quờ quạng như lũ mù dọc bức tường,
như những kẻ thong manh, chúng quờ quạng;
giữa trưa chúng trợt ngã như lúc chập tối,
giữa những người lực lưỡng*, chúng như những thây ma.
11 Chúng gầm gừ như đàn gấu,
như bồ câu, chúng không ngớt ậm ực;
chúng trông có công minh nhưng chẳng có !
(Mong) phúc cứu độ, nhưng nó cách chúng xa vời !. Tiên Tri Ysaya Chương 59
*Bà Veronica : Bây giờ Chúa chỉ tay sang bên trái, và tôi thấy bản đồ nước Mỹ. Và tôi thấy Thánh giá đen ở trên đó. Nó nhìn giống như Long Island. Không, nó giống như là Manhattan, một Thánh giá đen rất lớn trên nó. Một Thánh giá đen trông rất ảm đạm, bao trùm Manhattan. Rồi Thánh giá đen biến mất, tôi vẫn nhìn thấy vùng miền đông. Bây giờ Mẹ tiến ra.
-Chú Thích: “Kẻ được THIÊN CHÚA sai, thì nói được Lời của THIÊN CHÚA “ Tin Mừng Thánh Gioan 3/34
Chúa Giêsu và Mẹ Maria là Tiên Tri Thời Cuối, vì thế những gì Đức Mẹ và Chúa Giêsu nói, chúng ta phải tin chắc một điều là Lời đó sẽ ứng nghiệm.
Việc Chúa cho bà Veronica nhìn thấy cảnh tượng xảy ra 24 năm sau thì quả thật nó đã xảy ra sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.
“Quả thật, Ta bảo các ngươi: trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết cũng sẽ không qua khỏi Lề-Luật, trước khi mọi sự thực đã xẩy ra” Tin Mừng Thánh Matheo 5/18
*Mẹ Maria : Hãy cầu nguyện, không một quốc gia nào bị thiêu hủy nếu các con ăn năn trở về với Chúa. Mẹ hứa chắc rằng không ai phải sa Hỏa ngục nếu chúng ăn năn những tội lỗi đã xúc phạm đến Đức Chúa Cha.
-Chú Thích: Trở lại với Giavê
19Phần Ta, Ta đã nói:
Làm sao Ta những muốn đặt ngươi đầu hàng con cái ?
Ta sẽ ban cho ngươi một giang sơn gấm vóc,
một cơ nghiệp như ngọc bội giữa các nước !
Và Ta tự nghĩ là các ngươi sẽ gọi Ta: “Cha tôi”,
và sẽ không quay lưng đánh tháo với Ta.
20Quả thế như cô gái bội ước với tình nhân,
cũng vậy, các ngươi đã bội tín với Ta,
hỡi nhà Israel—sấm của Giavê.
21Nghe có tiếng trên các chỏm đồi,
tiếng con cái Israel than khóc nài van,
vì chúng đã theo con đường tà vạy,
chúng đã quên Giavê, Thiên Chúa của chúng.
22Hãy trở lại hỡi phường con phản loạn,
Ta sẽ chữa lành tội phản của các ngươi !
—“Này chúng tôi đây, chúng tôi đến với Người,
vì chính Người là Giavê Thiên Chúa của chúng tôi !”
23Quả thế, chỉ là trò dối trá lễ đầu gò, và huyên náo chóp núi !
Quả thế, chỉ có nơi Giavê Thiên Chúa của ta, phúc cứu độ của Israel !
24Ô nhục đã ngốn cả công lao của cha ông chúng ta,
từ thời niên thiếu của ta, chiên bò với con trai con gái họ.
25Ta hãy rạt mình xuống trong nỗi thẹn thuồng của ta,
hổ nhục của ta hãy trùm lấy ta,
vì ta đã phạm tội chống lại Giavê, Thiên Chúa của ta.
Ta và cha ông chúng ta từ thời niên thiếu cho đến hôm nay,
chúng ta đã chẳng nghe tiếng Giavê Thiên Chúa của ta. Tiên Tri Giêrêmya Chương 3
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.
“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Epheeso 6/23-24
******************************