
“Phần 11” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
15/07/1977
KHÔNG MỘT PHỤ NỮ NÀO ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN CUNG THÁNH. KHÔNG MỘT PHỤ NỮ NÀO SẼ GIÀNH QUYỀN LÃNH ĐẠO TRONG HỘI THÁNH CỦA CHÚA.
*Bà Veronica : Ngay trên tượng của Mẹ giống như hình trái banh, rất lớn, có những chấm sáng màu xanh trên trời. Đó là dấu hiệu Mẹ đến.
*Mẹ Maria : Mẹ biết được sự lo lắng của con và các anh chị em trong tuần qua. Các con hãy nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho nhân loại. Mẹ đã cảnh báo trong quá khứ về những thiên tai nho nhỏ xảy ra để đánh thức nhân loại. Bàn tay Đức Chúa Cha sẽ giáng xuống nếu nhân loại cứng đầu không chịu từ bỏ tội lỗi và quay lại, thay đổi cuộc sống và ngưng xúc phạm đến Đức Chúa Cha. Mẹ đã đến trên mặt đất trong muôn vàn năm qua, để huấn dạy các con hãy quay lại, đừng tiếp tục trên con đường và không quay lại. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, bây giờ sẽ xảy ra nhiều hơn nữa.
-Chú Thích: Lời Chúa là Sự Thật. Đọc bộ Thông Điệp Guadalupe, Thông Điệp La Salete, Sách Khải Huyền và nay bộ Thông Điệp Bayside cùng một số Mạc khải khác của Chúa và Mẹ, thì thấy rằng. Các thời xưa kia khi đời sống con người đắm chìm trong tội lỗi, Thiên Chúa cũng đã sai đến các Tiên Tri của Người kêu gọi người ta sám hối để được Chúa tha hình phạt, nhưng không thời nào được Chúa tha. Ngoại trừ thời tiên tri Jôna.
Bằng chứng cụ thể là các nhà khảo cứu họ tìm thấy những thành phố đã bị chìm dưới lòng biển.
Ngày nay nhìn vào những nơi ăn chơi trụy lạc, không mấy ai để ý gì đến lời kêu gọi của Thiên Chúa, sớm muộn gì hình phạt đó cũng sẽ đến, nhưng lần này quá là khủng khiếp.
Chống lại một dân ngỗ nghịch
2 Trời hỡi, hãy nghe; đất hỡi, hãy lắng tai, vì Giavê phán:
Ta đã gầy cho đàn con lớn, cho chúng trưởng thành,
và chúng đã ngỗ nghịch với Ta.
3 Con cò biết người tậu nó, và con lừa biết chuồng của chủ,
Israel không hay không biết, dân Ta không hiểu không tường.
4 Khốn thay, nước tội lỗi, dân chất nặng vạ hình, nòi giống ác nhân,
phường con hư đốn ! Chúng đã bỏ Giavê,
chúng đã khinh màng Đấng Thánh của Israel,
—mà tháo lui phản phúc.
5 Các ngươi còn muốn bị đánh ở đâu kia nữa,
để còn tiếp mãi ngỗ nghịch ?
Tất cả đầu đã ốm, tất cả tim lòng đã bại.
6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, khắp mình nó không có gì lành.
Những bầm tím, lở lói và vết thương tươi rói,
không rịt, không bó, không bóp dầu.
7 Xứ sở các ngươi, một cảnh điêu tàn, thành thị thì bị lửa thiêu,
đất đai thì bị người ngoại bang ngốn hết trước mặt các ngươi,
cảnh điêu tàn như thời Sôđôm điên phúc.
8 Nữ tử Sion còn sót lại, như lều giữa vườn nho,
như chòi trong ruộng bí, như thành bị vây hãm.
9 Ví thử Giavê các cơ binh
không chừa lại cho ta một ít mống thoát nạn,
ta sẽ như Sôđôm, ta sẽ tợ Gômôra. Tiên Tri Ysaya Chương 1
Những hình phạt Chúa nói ở trên, Chúa đã gửi đến để phạt con người từ bàn chân cho đến đỉnh đầu đang xuất hiện một số quốc gia rồi.
https://www.facebook.com/watch/?v=535208751592503
THIÊN NHIÊN BIẾN ĐỘNG
*Các con, trái tim Mẹ tan nát khi các con không chịu quay lại ăn năn tội. Trên khắp thế giới sẽ có những đau khổ. Thiên nhiên biến động, sẽ có bất đồng giữa các quốc gia, chiến tranh, mưa lửa từ trời. Các con xin bình an, nhưng các con đi trên con đường tự hủy diệt nếu các con xây dựng kho chứa vũ khí để giết người làm thương tổn anh em. Giống như thời của thành Sôđôma và Gômôra, thời các con cũng vậy, con người trở nên quá ích kỷ và phạm thượng. Mẹ nhìn thấy tất cả những hành động ghê tởm của con người. Mẹ lặp lại, như quá khứ và bây giờ cũng vậy, đàn ông không được giao kết và nằm với đàn ông. Đây là chuyện ghê tởm trong mắt Đức Chúa Cha. Không được nhòm ngó vợ người khác, Đức Chúa Cha cũng thấy đây là việc ghê tởm. Con người cũng không được ăn nằm với súc vật. Đây là việc ghê tởm nhất. Con người bây giờ còn quá tệ hơn hồi xưa, trong tính tự nhiên của con người làm ô uế xác thịt, còn quá ghê tởm hơn thời của thành Sôđôma và Gômôra. Trừ khi các con thay đổi và ngưng xúc phạm đến Chúa, nếu không hình phạt sẽ giáng xuống. Các con sẽ trải qua đau khổ ghê gớm. Khi con người trở nên ô uế, trái tim nhân ái cũng sẽ biến mất. Vì trong tim của chúng đã không còn Chúa nữa. Chúng sẽ ngược đãi anh chị em, giết người, cướp bóc, xúc phạm đến trẻ em, lạm dụng xác thịt, giờ sẽ đến khi các con thấy rằng hỗn loạn trên toàn thế giới. Gia đình phải là rường cột của sự tốt lành. Gia đình là nơi ẩn náu cho con cái trong những tấn công của Satan đang rảo khắp mặt đất. Cha mẹ phải làm gương cho con cái trong những điều tốt và thánh thiện. Khốn cho những cha mẹ nào đã bỏ qua một bên hoặc lơ là trong nhiệm vụ. Cha mẹ sẽ có rất nhiều khóc lóc nghiến răng ở trên mặt đất do ma quỷ từ Hỏa ngục đã được thả ra. Lực lượng 666 đang rảo khắp mặt đất để cướp lấy các linh hồn, nó đã vào được hệ thống truyền thông, guồng máy chính phủ của các quốc gia, và nó đã vào được Hội thánh của Con Mẹ. Các tu sĩ, các con phải đạt kỷ luật ở trong Hội thánh Chúa, những hội thánh tối tăm sẽ bị chết, những người hư nát sẽ bị ngã, chỉ có một số ít người được cứu. Chỉ là một ít tàn dư. Các con, các con trải qua những khốn khổ trên khắp các quốc gia, tất cả các con sẽ bị thử thách. Lúa sẽ được tách ra khỏi rạ, chiên sẽ được tách ra khỏi dê. Các con sẽ không hiểu được những điều này với bản tính con người của các con. Các con không hiểu được đường lối của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là một Thiên Chúa rất nhân từ, nhưng sự nhân từ này là lý do chia tách chiên ra khỏi dê. Các con hãy xem các tu phục mà Chúa ban cho Mẹ. Các nữ tu đã được ơn gọi của Chúa, rồi các con sẽ trở nên thế nào ? Các con đã giống như những người dại dột, không có khiêm nhường và thánh thiện, đầu óc mù mờ đen tối. Các con đã bỏ đi tu phục, và đã mặc vào những y phục của thế gian. Các con báng bổ ơn gọi của mình.
-Chú Thích: Quả đúng như lời Chúa Giêsu báo trước ở trên; Ma quỷ từ Hỏa ngục đã được thả ra. Lực lượng 666 đang rảo khắp mặt đất để cướp lấy các linh hồn. Vì thế khi Chúa trở lại hỏi còn được bao nhiêu người còn đức tin trên mặt đất.
“Tuy vậy Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?” Tin Mừng Thánh Luca 18/8
Ngày nay không còn tội gì liệt kê trong Kinh Thánh mà con người không phạm để bán linh hồn mình cho Satan.
Một gia đình Công Giáo đã bán linh hồn cho Ma quỉ, đúng như Chúa cho Lucife nói qua chị Maria Hằng: Nhiều người giữ đạo cả đời nhưng vẫn mất linh hồn như chơi.
CUỐI ĐỜI BỎ ĐẠO THEO PHẬT ĐỂ TU ĐƯỢC SINH THIÊN
https://www.youtube.com/watch?v=i-DfIZ0gVKU
Lời Chúa đã phán: “36 Kẻ nào tin vào Con, thì có sự sống đời đời” Tin Mừng Thánh Gioan 3/36
“Mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu “ Thư Rôma 10/9
Kẻ kêu Danh Chúa thì có sự sống đời đời, Nhưng con người ngày nay đã đánh mất niềm tin vào giá máu cứu chuộc nơi Chúa Giêsu.
Chúa thì cấm không được kêu danh các thần khác: “Về mọi điều Ta đã phán với các ngươi, các ngươi sẽ coi chừng. Danh các thần khác, các ngươi sẽ không niệm, chớ hề nghe được nơi miệng ngươi” Sách Xuất-hành 23/13
Nhưng gia đình này đã đến với các Sư, thầy pháp, thầy phù thủy chữa bằng bùa phép, và gia đình đã niệm danh thần dân ngoại và đã đem lễ vật đến để cúng tế cho ma quỉ. Quả là mù tối.
Hai chục năm qua Chúa cũng cho em gặp hơn chục người Công giáo bỏ đạo, rồi sau đó chống đạo. Nhưng hiện nay con số đó chắc còn khủng khiếp hơn nữa.
Bỏ Chúa theo thờ Satan. Xin xem từ 2:40 phút đến 6:40
https://www.youtube.com/watch?v=9R1vg5y4HDg
Sodom và Gomora đã bị hủy diệt vì tội đồng tính. Vậy mà ngày nay có cả Lm nữ tu giáo dân đồng tính, thật là ghê tởm.
Linh mục James Martin đi quá xa trong bộ phim mô tả Chúa Giêsu là người đồng tính. Phẫn nộ tại Mỹ
https://www.youtube.com/watch?v=NM-FaAFtIpk
Lm đồng tính xuất hiện tại Vatican, ngay lập tức bị sa thải
https://www.youtube.com/watch?v=WJu9MdJn4qI
“ 13 Người nào đồng sàng trai với trai như nằm với đàn bà : chúng đã làm điều nhờm tởm, cả hai : tất phải chết : máu chúng đổ xuống trên mình chúng. Sách Lêvi Chương 20
Đồng tính ở VN
https://www.youtube.com/watch?v=5QHGc9T3y6Y
“ 22 Với trai, ngươi sẽ không đồng sàng, như nằm với đàn bà : đó là điều đáng nhờm tởm.
“ 23 Với thú vật ngươi sẽ không gieo tinh mà mắc uế với nó ; đàn bà sẽ không đứng trước thú vật để giao hợp với nó : đó là điều quái đản.
“ 24 Các ngươi đừng để mình ra nhơ uế vì các điều ấy, vì bởi các điều ấy, chúng đã ra nhơ uế, các dân Ta đã tống đi trước mặt các ngươi. 25 Đất đã ra nhơ uế, Ta đã trừng phạt tội nó, đất đã mửa ra dân cư của nó. 26 Còn các ngươi, các ngươi sẽ giữ các luật điều phán quyết của Ta, các ngươi sẽ không làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, người bản hương cũng như khách ngụ cư giữa các ngươi. 27 Vì các điều nhờm tởm ấy, dân trong xứ, có trước các ngươi, đã làm và cả đất đã ra nhơ uế. 28 Nhưng đất sẽ không mửa các ngươi vì đã làm cho nó ra nhơ uế, như nó đã mửa dân có trước các ngươi. 29 Vì phàm ai làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, những kẻ nào làm thế sẽ bị diệt khỏi lòng dân. 30 Các ngươi sẽ giữ lề lối của Ta, là không làm theo các tục lệ đáng nhờm tởm người ta đã làm trước các ngươi, và các ngươi sẽ không để mình ra nhơ uế vì các điều ấy: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi ”. Sách Lêvi Chương 18
Đúng như Chúa nói ở trên: thế giới đang đi trên con đường tự hủy diệt. Satan đã điều khiển các chính phủ xây dựng những kho vũ khí khổng lồ.
https://www.youtube.com/watch?v=coaVMO6hDDo
TU PHỤC DÀI LÀ DẤU HIỆU CỦA SỰ DÂNG HIẾN
*Các nữ tu, các con có hiểu tại sao các con được tu phục dài ? Đó là dấu hiệu với thế gian là các con đã dâng hiến. Các con đã trở thành cô dâu của Chúa nhưng các con đã làm được gì cho thế gian, các con đã làm gương xấu, không có hiến tế. Các con đã thuộc về thế gian. Các con đã tiến trên con đường rộng. Các nữ tu có ơn gọi, đừng trở thành các đầy tớ gái của thế gian. Những người con gái dại khờ, hãy trở lại và làm nàng dâu của Chúa. Những nàng dâu đã được trao tặng chìa khóa vĩnh cửu của Chúa. Các nữ tu không có sự dâng hiến và làm gương thánh thiện, các con không thể nào dẫn đưa người khác trong ơn gọi của mình. Các tu viện đang dần dần đóng cửa, các con có hiểu tại sao không ? Vì có rất ít người tìm chân lý thật sự. Vì chúng đã thua cho những cám dỗ. Đây là lúc tranh đấu cho rất nhiều người mà cũng là thời gian đau khổ cho rất nhiều người. Mẹ đã kêu gọi các con.
-Chú Thích: Trong Hội thánh hiện nay vẫn còn những dòng truyền thống, các sơ mặc áo dài che kín.
https://www.youtube.com/watch?v=1TMcAv4BjtA
Cách ăn mặc của phụ nữ
2 Tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi, và nắm giữ các truyền thống như tôi đã truyền lại cho anh em. 3 Nhưng tôi muốn anh em biết rằng: Ðầu của mọi nam nhân là Ðức Kitô; đầu của người nữ là người nam; đầu của Ðức Kitô là Thiên Chúa. 4 Phàm nam nhân nào cầu nguyện hay nói tiên tri mà có lúp đầu, thì làm nhục cho (Đấng làm) đầu của mình. 5 Phàm người nữ nào cầu nguyện hay nói tiên tri lại không mang lúp trên đầu, thì làm nhục cho (kẻ làm) đầu của mình: vì cũng một thể như gái bị cạo đầu. 6 Nếu người nữ nào không mang lúp, thì cứ cạo trọc đi ! Nhưng nếu là nhục cho nữ giới khi bị xén tóc hay cạo trọc, thì hãy mang lúp !. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 11
Lý do Chúa muốn các Lm và Nữ tu phải chỉnh tề trong y phục thánh, là bởi vì dù là cuộc sống ngoài đời hay trong tu viện luôn đầy những cám dỗ. Hình ảnh dưới đây là bằng chứng khi một Lm và Nữ tu đã bỏ chức thánh để ra đời ăn ở với nhau.
https://www.youtube.com/watch?v=e3jX3yAgqdY
*Mẹ đã đến như là Đấng trung gian giữa Chúa và loài người. Các con hãy nghe Mẹ trước khi quá trễ. Các quốc gia kêu gọi hòa bình nhưng chúng lại chuẩn bị cho chiến tranh. Sẽ có một người đã đầu phục Satan, sẽ đem cả thế giới này tắm trong máu và lửa. HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Nhiều cảnh cáo nhỏ được gởi đến cho nhân loại nhưng không ai để ý đến. Đức Chúa Cha sẽ gởi đến nhiều cảnh báo hơn nữa, nặng hơn, trừ khi các con quay trở lại. Hãy khôi phục lại Hội thánh Con Mẹ. Hội thánh tăm tối sẽ phải chết. Phải kỷ luật. Giám mục là bậc chăn chiên, hãy từ bỏ thế gian. Nếu các con thương lượng Hội thánh Chúa với các tà giáo, Satan sẽ làm cho đức tin các con lầm đường lối lối, cùng đích sẽ không thể đến với Thiên Chúa thật. Mẹ nói cho các con biết, nhiều Giám mục và Hồng y sẽ xuống Hỏa ngục.
-Chú Thích: “Kẻ được THIÊN CHÚA sai, thì nói được Lời của THIÊN CHÚA “ Tin Mừng Thánh Gioan 3/34
Mẹ Maria là tiên tri được Thiên Chúa sai đến để cảnh tỉnh loài người, đừng đi vào vết chân của những kẻ đã bị phạt xưa kia.
Thời Macabe đã xuất hiện một mầm mống vô đạo, chúng đã quến rũ được nhiều người mà rằng: “Ta hãy đi kết ước với các dân ngoại xung quanh ta.
Hậu quả của việc đi kết ước với dân ngoại là đã bị Chúa phạt. Xin nhấn vào link bên dưới để đọc hết đoạn Kinh Thánh:
25 Một đám tang lớn đã xãy ra trên đất Israel, khắp mọi nơi.
26 Ðầu mục và kỳ mục rên xiết,
nữ trinh và trai tráng tiêu điều,
nhan sắc nữ nhân biến dạng.
27 Tân lang xướng khúc ai ca,
người ngồi khuê phòng phải chịu tang sầu.
28 Ðất rẫy lụa đòi cơm vì đám dân cư
và tất cả nhà Yacob trùm lấy tủi hổ.
Ngày nay Mẹ Maria đã hiện ra ở La Salete, Fatima vv khắp nơi trên thế giới cảnh báo: nếu Hội thánh thương lượng với các tà giáo, Satan sẽ làm cho đức tin các con lầm đường lối lối. Thế vậy mà cho đến nay hàng giáo phẩm vẫn một mực Liên Tôn Đại Kết. Đúng là muốn chết chứ không muốn sống.
Đại dịch Covid – Nhân loại tồn tại được là nhờ tình liên đới
https://www.youtube.com/watch?v=_HI5557AoNE&t=12s
Hội Ngộ Liên Tôn
SỰ BIỆN HỘ CHO TỘI LỖI
*Các con, Mẹ nghe rất nhiều sự biện hộ cho tội lỗi và sai lầm. Sẽ không có một biện bạch nào cho tội lỗi khi các bậc chăn chiên đứng trước mặt Con của Mẹ. Chúa sẽ cho các con những gì con đáng được.
Sẽ có nhiều sự lạ xảy ra trên mặt đất và trên không trung. Hãy nghiệm xét các thần khí. Vì hiện nay là trận chiến tranh linh hồn. Trận chiến lớn hơn mọi trận chiến mà con người đã chứng kiến. Các con của ánh sáng, các con là người mang ánh sáng. Các con hãy tiến lên với sự bền đỗ và trông cậy. Đừng bao giờ chùn bước trong việc rao truyền thông điệp nước trời. Khi các con bị ngã lòng và buồn rầu, hãy nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu, nguồn trông cậy của con”. Hãy luôn giữ các vật thiêng liêng với con và người thân. Vì đây là trận chiến tranh linh hồn. Mẹ chắc rằng con cần tất cả những vật thiêng liêng. Đây là trận kết thúc. Các con sẽ bị nhạo báng, các con sẽ bị gọi là điên, tất cả những gì bọn vô thần có thể nghĩ ra được. Nhưng các con hãy theo dấu chân của Con Mẹ. Hãy vác Thánh giá mà theo Chúa. Con đường gập ghềnh chông gai. Mẹ chắc rằng các con sẽ phải trải qua con đường này, nhưng các con sẽ tìm thấy cánh đồng với nhiều hoa hồng và hoa huệ.
-Chú Thích: Mẹ dặn chúng ta: Hãy nghiệm xét các thần khí.
1 Anh em thân mến,
đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy nghiệm xét các thần khí
xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,
vì có lắm Tiên Tri Giả đã xuất hiện trên thế gian. Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/1
Thần khí sự thật nói qua Mẹ thì dạy chúng ta: Hãy luôn giữ các vật thiêng liêng với con và người thân. Mẹ chắc rằng con cần tất cả những vật thiêng liêng, vì hiện nay là trận chiến tranh linh hồn.
Còn lời thần khí dối láo của các tiên tri giả thì nhạo báng chúng ta, gọi chúng ta đeo các ảnh tượng là điên, là mê tín, chúng xúi chúng ta hãy vất bỏ các vật thánh đi.
*Bà Veronica : Bây giờ Mẹ đi sang bên trái của chúng tôi… Mẹ làm dấu Thánh giá…
*Chúa Giêsu : Các con, hãy lắng nghe những gì Ta nói : Những chuyện xảy ra nơi các con ở không phải là tai nạn. Cha đã nói rồi và Cha lặp lại nữa. Sẽ có nhiều cảnh báo nhỏ gởi đến để gọi con người quay trở lại, từ bỏ tội lỗi. Giống như những ngày của thành Sôđôma và thành Gômôra. Thành phố New York sẽ là hồ chứa tội lỗi.
-Chú Thích: Thành phố Nữu ước ngày nay có giống thành Sôđôma và Gômôra như Chúa Giêsu nói không, chúng ta có thể kiểm chứng Video dưới đây.
https://www.youtube.com/watch?v=2xQ6bHktmnU
NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯA ĐI TRONG TRẠNG THÁI HÔN MÊ
* Các con, có rất nhiều người tốt cần được cứu. Có rất nhiều con cái của Thiên Chúa vẫn còn trong những khu vực này trên đất nước của con. Tuy nhiên, Ta không thể hứa với con một cuộc sống không có chông gai trên trái đất của con. Nhiều người tốt cũng sẽ bị khốn khổ với người xấu. Nhiều người tốt sẽ được ra khỏi thế giới, nhiều người sẽ chết trên thân xác con người của họ, nhiều người khác nữa sẽ được đưa đi trong trạng thái hôn mê.
-Chú Thích: 40 “Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; 41 hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại. Tin mừng Thánh Matheo Chương 24
Kinh Thánh trong Cựu ước Chúa cũng cho thấy là trong một gia đình thì Chúa chỉ cứu người nào sống đẹp lòng Chúa thôi, chứ Chúa không cứu cả hai, nếu người kia lơ là việc sống đạo, không yêu mến thờ phượng Chúa.
Án công thẳng của Thiên Chúa
12 Có lời Yavê đến với tôi mà rằng: 13 Con người hỡi, nếu một xứ nào có lỗi với Ta mà phạm điều vô đạo và Ta giương tay phạt nó, đập gãy gậy bánh của nó, phái đến trên xứ nạn đói mà tiễu trừ khỏi xứ cả người lẫn vật; 14 và nếu bây giờ trong xứ có ba người kia là Nôe, Đanel và Job, thì họ, vì sự công chính của họ, sẽ được thoát mạng, sấm của Đức Chúa Yavê. 15 Hay là nếu Ta cho thú dữ rảo khắp xứ, mà tàn sát cả xứ, biến xứ thành hoang địa, không người qua lại, vì sợ thú dữ, 16 và nếu bây giờ trong xứ có ba người ấy , thì, Ta sống! – sấm của Đức Chúa Yavê, – họ sẽ không cứu được con trai con gái họ, duy chỉ mình họ sẽ thoát, còn xứ sẽ thành hoang địa. Tiên Tri Ezekiel Chương 14
3 CẢNH BÁO CHO THÀNH PHỐ NEW YORK
*Các con đang tiến vào giai đoạn rất đau buồn. Nếu không đủ lời cầu nguyện và những đền tạ dâng lên Đức Chúa Cha, nước này sẽ chống nước kia, sẽ có nhiều máu đổ, nghiến răng. Rất nhiều người không còn nhân ái. Con có hiểu không ? Ta hy vọng rằng bài học đêm qua về nhiều người vì quá tội lỗi đã trở thành súc vật. Ta đã cho 3 cảnh báo trên thành phố New York, cảnh báo kế tiếp sẽ rất đáng sợ, là Thánh giá nặng cho nhiều người. Trong đất nước của con và nhiều quốc gia khác đã rơi vào tội lỗi thoái hóa. Sẽ có khốn khổ, mất mùa, đói khát trên nhiều vùng đất. Thành phố New York sẽ có ôn dịch. Nhưng ai ở vùng nước có thể tránh được chuột bọ. Cha nhận ra con rất kinh sợ vì những sự thật mà Cha cho con biết. Nhưng Cha chắc rằng nếu con có linh hồn trong sạch, thì con không có gì phải sợ. Con còn nhớ thị kiến Cha cho con thấy về Thánh giá nặng đặt trên thành phố của con và vùng lân cận ? Những cảnh báo nhỏ đã gởi tới, và sẽ tiếp tục gởi tới cho đến ngày quả cầu cứu chuộc đến trên nhân loại. Con đừng thắc mắc đường lối của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha có kế hoạch cho mỗi một linh hồn Người đặt trên mặt đất. Vì thành phố New York và San Francisco là nơi làm hư đi rất nhiều linh hồn. Chúng sẽ gặt trừng phạt nặng. Hình phạt đến trong ánh sáng lòng nhân từ của Đức Chúa Cha. Nhưng những hình phạt có thể nhẹ bớt hoặc bỏ hẳn đi nếu các con có hành động sau những cảnh báo này.
-Chú Thích: Quả là lớn lao cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, dành cho những thành phố đông người.
10 Bây giờ Ta chỗi dậy, Yavê phán,
bây giờ Ta rướn mình, bây giờ Ta vươn lên.
11 Các ngươi cưu mang cỏ khô, đẻ ra rơm rác;
hơi khí của Ta như lửa sẽ thiêu hủy các ngươi.
12 Muôn dân chết cháy rã thành vôi,
gai góc đã chặt, chúng sẽ bừng lửa cháy.
13 Kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta làm,
người ở gần, hãy biết sức anh hùng của Ta.
14 Ở Sion, quân tội lỗi đã kinh hồn
và lũ vô đạo rùng mình run khiếp:
“Ai trong chúng ta lưu lại được trong ngọn lửa thiêu ?
Ai trong chúng ta lưu lại được trong hỏa lò muôn kiếp ?”
15 Kẻ đi theo đàng đức nghĩa, kẻ nói lời ngay lành,
người khinh màng lợi do bóc lột, phủi tay không nhận biếu xén;
kẻ bịt tai không nghe chuyện đổ máu,
và nhắm mắt không nhìn đến sự bất lương.
16 Kẻ ấy lưu lại những chốn cao vời, có lũy đá tảng làm nơi ẩn trú,
được cấp bánh ăn và nước nôi bảo đảm Tiên Tri Ysaya Chương 33
*Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới, hãy đền tạ với Đức Chúa Cha về những xúc phạm. Tội lỗi lớn nhất trên nước Mỹ và trên thế giới là tội phạm xác thịt. Nhiều người xuống Hỏa ngục vì tội này. Thật đáng buồn vì các Linh mục tu sĩ cũng phạm phải. Ta là người chủ chăn, Ta không làm tan tác đàn chiên. Ta sẽ thâu nạp chiên của Ta trước ngày khốn khổ. Các bậc chăn chiên, các con hãy trở về cuộc sống kỷ luật và cầu nguyện. Các con không thể sống trên thế gian và thuộc về thế gian vì như vậy các con sẽ không thuộc về thần khí nữa.
-Chú Thích: Thật là buồn ngày nay nơi thánh không còn được gọi là nơi Thánh nữa.
5 Và Người phán với tôi: “Con người hỡi, hãy ngước mắt nhìn về phía Bắc”. Và tôi ngước mắt nhìn về phía Bắc. Và này: Phía Bắc Cổng, có một tế đàn – tượng đố kị kia thì ở ngay lối vào. 6 Và Người phán với tôi: “Con người hỡi, ngươi có thấy chúng đang làm gì không? Những điều quá ghê tởm Nhà Israel làm ở đây, để Ta rời xa thánh điện của Ta. Nhưng ngươi còn thấy những sự ghê tởm lớn hơn nữa”.
7 Ðoạn Người dẫn tôi vào Cổng Tiền đình và tôi nhìn, thì này, có một lỗ hổng nơi vách. 8 Và Người phán với tôi: Con người hỡi, khoét vách đi!” Tôi đã khoét vách. Và này có một lối vào. 9 Người phán với tôi: “Vào mà coi những điều ghê tởm xấu xa chúng đang làm ở đó”. Tiên Tri Êzêkiel Chương 8
https://www.youtube.com/watch?v=oQfjfh9V9aM
https://www.youtube.com/watch?v=A6tkQH26eRI
MA QUỶ CỦA NHÂN GIÁO VÀ CẢI TIẾN
*Rất nhiều giới trẻ đã không còn ánh sáng chân lý nữa, và trách nhiệm này là của bậc chăn chiên của Ta. Con phải hiểu rằng điều răn thứ nhất cho toàn nhân loại là kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu con từ bỏ Thiên Chúa, nếu con lập Hội thánh mới, các con sẽ tự hủy diệt. Đức Chúa Cha chờ đợi với trái tim nhân từ cho các con trở về. Các bậc chăn chiên, các con đang đi xuống như đàn vịt. Chẳng quan tâm, chẳng biết gì, và chẳng tìm kiếm sự thật. Các con đang đi theo người bề trên để đi vào sự tự hủy diệt.
-Chú Thích: Quả đúng như lời Chúa Giêsu nói ở trên, ngày nay nhiều các đấng trong phẩm trật đã gạt lịnh truyền của Chúa sang một bên, rồi dạy người khác làm theo ý riêng của mình.
“Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. 9 Rồi Ngài nói với họ: “Hay lạ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập lệ truyền của các ông! 13 Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau. Các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa”. “ Tin Mừng Thánh Marcô 7/8, 9, 13
Còn các Lm thì phải vâng lời các bề trên một cách mù quáng, cho dù bề trên dạy điều sai trái.
Trong khi đó Lịnh của Chúa truyền là:
“Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta!” Sách CVTĐ 5/29
Tỉ dụ Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ có tiết lộ HDGMVN cho phép cầm nhang vái lạy trước tượng Phật.
Các ngài đã quyên Giới Răn Thứ Nhất Chúa Giêsu đã phán dạy rồi sao ?.
“Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người” Tin Mừng Thánh Mathêô 4/10
KHÔNG MỘT PHỤ NỮ NÀO ĐƯỢC VÀO NƠI CUNG THÁNH
*Những người đã được nhận lãnh Chúa Thánh Thần có bàn tay được thánh hóa. Và Ta nói rằng, không một ai, trừ những Linh mục đã được chính thức thụ phong mới được đem Mình Thánh Ta đến cho người khác. Không một người đàn bà nào được vào đứng nơi Cung Thánh. Không một người phụ nữ nào được tranh quyền lãnh đạo trong Hội thánh của Ta. Ta bảo cho các con biết, hãy đi mà đọc lại những điều răn của Đức Chúa Cha, đọc những luật mà Thánh Phaolô đã ban. Các con đã bỏ ông sang một bên và tự viết sách Thánh Kinh khác.
-Chú Thích: Chức Thánh Chúa chỉ ban cho người nam, và việc phụng vụ trên Cung Thánh chỉ dành riêng cho các Lm.
“1Ngươi, con cái ngươi và gia tộc ngươi với ngươi, các ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về thánh điện; ngươi và con cái ngươi sẽ mang lấy trách nhiệm về chức tư tế của các ngươi. 2 Và cả các anh em ngươi, chi tộc Lêvi, chi nhánh của cha ngươi, ngươi hãy tiến dâng chúng làm một với ngươi, ngõ hầu chúng phối hiệp với ngươi và trợ giúp ngươi khi ngươi và con cái ngươi với ngươi phải chầu trước Trướng Chứng tri. 3 Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như ngươi” Sách Dân số 18/1-3….tt
Chúa thì cấm không cho bất cứ ai lại gần đồ Thánh.
Ngày xưa xe bò chở Hòm Bia Chúa, Uzza giơ tay tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hỏng chân, vậy mà Chúa phạt chết tức khắc.
Khám tại Yêrusalem
6. 1 Đavit chiêu tập lần nữa tất cả tinh binh trong Israel: ba mươi ngàn. 2 Đavit đã lên đường và, cùng với toàn dân ở với ông, ông trẩy đi Baalah thuộc Yuđa, để kiệu Khám Thiên Chúa từ đó lên. Khám được đội tên theo Danh “ Yavê các cơ binh, Đấng ngự trên Kêrubim ”. 3 Người ta đặt Khám của Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và kiệu đi khỏi nhà Abinađab, trên đồi, Uzza và Akhyô, con của Abinađab đánh cỗ xe mới 4(…) với Khám của Thiên Chúa, và Akhyô đi trước Khám. 5 Đavit và toàn thể nhà Israel nhảy mừng trước nhan Yavê, hết sức họ, với ca vãn, với đàn cầm, đàn sắt, với trống khẩu, não bạt, phèng la. 6 Khi đến sân lúa của Nakôn, thì Uzza giơ tay tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hỏng chân.7 Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza và Thiên Chúa đánh Uzza tại chỗ vì sự sơ xuất ấy: ông đã chết ở đó bên Khám Thiên Chúa. 8 Đavit cũng đâm bực mình vì Yavê đã tông hổng Uzza và người ta đã gọi chỗ ấy là Lô hổng – Uzza cho đến ngày nay. Sách 2 Samuel Chương 6
Vậy mà ngày nay Satan đã cám dỗ được hàng giáo phẩm cho phép đàn bà con gái, các nữ tu, giáo dân nam nữ đều được tự do đi lại trên Cung Thánh và được đụng vào các vật Thánh, luôn cả Mình Thánh Chúa. Tính rủ nhau sau này cùng nhau xuống Hỏa ngục chắc.
*Các con viết cho vừa với xác thịt của các con. Những điều đã ban cho con trong quá khứ không có gì cần thay đổi. Đó là con đường rất đơn giản. Luật lệ đã có, các con thay đổi để làm gì ? Luật không được thập toàn hay sao ? Các con tin rằng Đức Chúa Cha có lầm lỗi hay sao ? Cha nói cho các con biết, lễ vật của các con bị nguyền rủa. Các con hãy khôi phục lại Hội thánh của Ta, danh dự, vinh quang, và kỷ luật. Các con là bậc chăn chiên, hãy làm một tấm gương thánh thiện. Các Thánh trên Thiên đàng đã phải khóc vì những tội ghê tởm trong Hội thánh của Ta.
-Chú Thích: Chúa Giêsu Kitô Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, khi còn tại thế Ngài đi rao giảng, Ngài còn không dám tự tiện giảng dạy.
“Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra, nhưng Cha, Ðấng sai Ta, đã truyền lịnh Ta phải nói gì hay dạy gì. Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy” Tin Mừng Thánh Gioan 12/49-50
Ngài không dám hủy bỏ bất cứ điều gì Cha Ngài phán.
“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ lề-luật hay các Tiên-tri, Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn” Tin Mừng Thánh Matthêô 5/17
Đạo Thánh Chúa trước sau như một.
“Ðức Yêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời!” Thư Hipri Chương 13/8
Thế vậy mà ngày nay các đấng lại bị lôi cuốn đi theo những đạo lý của Tà giáo.
9 Anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ! Ðã hẳn là tốt: lo cho lòng mình được kiên vững, bởi ân sủng, chứ không phải bởi những thức ăn. Họ chẳng được tấn ích gì, những người đi theo đàng ấy. Thư Hipri Chương 13
Rồi lại dạy tà thuyết cho đàn chiên.
“Ai dạy tà thuyết, bất tuân lời lẽ thuần lương, tức là các lời của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô và đạo lý rập theo lòng đạo đức, thì đã vì kiêu đâm quáng, chẳng hiểu biết gì; nhưng là mắc bệnh biện gàn đấu khẩu cãi chữ; do đó sinh ra ghen tương, kình địch, lộng ngôn, nghi kị càn dở, những cuộc đấu khẩu dằng dai của bọn người táng tận lương trí, mất hẳn sự thật, có đạo đức ra tuồng món nợ.” Thư Thứ Nhất Timôtê 6/3-5
*Ta không muốn thấy sự chia rẽ giữa các cấp. Đoàn kết các con sẽ sống. Chia rẽ các con sẽ chết. Sự hợp nhất và đoàn kết đã có trong Giáo hội của Ta dưới đất từ khởi đầu khi Ta lập Hội thánh, nhưng con người đã trở thành đạo đức giả, không thánh thiện và đã mở tai nghe những học thuyết ma quỷ. Các bậc chăn chiên, hãy bịt tai lại trước những học thuyết ma quỷ của những người cải cách, đừng đi theo cấp tiến và xây dựng Hội thánh của con người. Không được, Ta bảo cho các con biết, Đức Chúa Cha sẽ không chịu đựng về việc này. Các con đã được nhiều thời gian. Đức Chúa Cha đợi với trái tim nhân từ, hy vọng rằng các con sẽ tỉnh lại và nhận ra ánh sáng.
-Chú Thích: Trong cộng đoàn Chúa muốn phải có sự hợp nhất và đoàn kết.
Trong cộng đoàn
Sau cùng hết thảy hãy đồng tâm nhất trí, biết cùng nhau thông cảm, mặn nồng tình huynh đệ, đầy lòng thương xót khiêm nhu. Thư Thứ Nhất Thánh Phê rô Chương 3/8
Nếu không có đoàn kết thì chắc chắn sẽ có sự chia rẽ. Không còn đoàn kết là vì các đấng đã bỏ Lời Chúa sang một bên, nhưng lại ngứa tai đi học những tà thuyết.
3 Vì sẽ có thời người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương, nhưng thể theo các đam mê của họ, và bởi ngứa tai nghe ngóng, họ vơ quàng đủ thứ thầy. 4 Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe; còn những chuyện hoang đường thì đổ xô lại.” Thư Thứ Hai Timôtê 4/2-4
Rồi từ đó các ngài dạy tà thuyết cho con chiên, chính vì lý do đó mà mới có những sự xung đột.
“Tôi biết, tôi đi rồi, thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha gì đàn chiên. Và ngay giữa anh em, cũng sẽ chỗi dậy những người giảng rao những điều tà vạy, để quyến dụ môn đồ theo mình.” Sách CVTĐ 20/29-30
*Các con đang bước đi trong bóng tối. Các con HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Lời cầu nguyện có sức mạnh chống lại với các quỷ đang trên mặt đất. Lực lượng 666 đã vào hệ thống truyền thông vô tuyến. Lực lượng 666 đã vào Rôma. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đã rất đau khổ về sự bất tuân của Giuđa chung quanh Người. Các con hãy nhận ra gương mặt quỷ dữ chung quanh các con. Satan đã vào đẳng cấp rất cao trong Hội thánh của Ta. Hãy cầu nguyện cho các bậc chăn chiên. Cần rất nhiều lời cầu nguyện vì rất nhiều đang trên đường xuống Hỏa ngục.
-Chú Thích: Tại sao Chúa Giêsu khẳng định là ngày nay chúng ta đang bước đi trong bóng tối ?.
Thưa là vì Chúa Giêsu thì căn dặn; “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa cơn thử thách, tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược”. Tin Mừng Thánh Marco 14/38
Còn Mẹ Maria thì khuyên: Hãy siêng năng lần hạt mân côi. Vì Kinh Mân Côi là Vũ Khí thiêng liêng. Cho nên lời cầu nguyện Kinh Mân Côi có sức mạnh chống lại với các quỷ đang trên mặt đất.
Mồm thì xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, nhưng lại làm ngược lại. Mẹ khuyên: Hãy siêng năng lần hạt mân côi. Nhưng đâu có vâng lời Mẹ, mà lại vâng lời dạy: hát bằng hai lần cầu nguyện.
Vì thế đọc kinh 15 phút thì Ma quỉ nó cho ngủ gà ngủ gật, nhưng ngồi hát ngày đêm thì không thấy mệt. Đó là lý do ngày nay chúng ta đang bước đi trong bóng tối.
https://www.youtube.com/watch?v=8d18lnEyYkE
https://www.youtube.com/watch?v=XPY5dxyaJgw
https://www.youtube.com/watch?v=uV8LcQpFL3E
https://www.youtube.com/watch?v=2gUrgQL5Ej8
ĐỪNG BỎ HOANG HỘI THÁNH CỦA TA
*Các con đừng vất bỏ những vật thiêng liêng. Đó là áo giáp để bảo vệ các con trong những ngày sắp đến. Đừng bỏ hoang Hội thánh của Ta. Đừng xét đoán Hội thánh bằng những người đang đứng trong đó, trong sự ngu muội và tự kiêu, chúng đã thay đổi Giáo hội của Ta cho đến lúc không còn nhận ra nữa. Cha vẫn ở giữa các con, đừng bỏ đi, hãy ở lại và tranh đấu. Đây là cách để phân ra dê và chiên, để thanh tẩy.
-Chú Thích: Vì có người xúi bỏ các vật Thánh, nên Chúa mới căn dặn chúng ta đừng vất bỏ những vật thiêng liêng.
https://www.facebook.com/trungtruc.nguyen.1293/posts/5159190264130605
*Chúa Giêsu : Cha chúc lành cho các con… Bây giờ con hãy ngồi xuống và hãy xem các bức hình, rất quan trọng.
*Bà Veronica : Tôi không thích chuột bọ. Tôi không thích chuột nhắt. Chuột bọ và những con vật có cánh ăn hại mùa màng.
NẠN ĐÓI TRÊN ĐẤT MỸ
*Bệnh dịch, tàu sẽ không cập bến, là một hình phạt cho nhân loại. Đói kém trên nước Mỹ xinh đẹp. Không ai có tiền mua lúa mạch. Con người sẽ như súc vật, giết người chung quanh, như chó ăn thịt chó. Băng đảng đồng tính luyến ái tấn công giới trẻ. Con người sẽ sống trong sợ hãi, cửa cài cẩn thận. Sẽ không có tình thương và lo lắng giữa hàng xóm. Sự sợ hãi lan trên toàn đất nước. Giết người tăng nhiều hơn và mùa màng hư thối. Chuột bọ chạy, thú bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Một đất nước đã được ban rất nhiều ơn, nhưng chúng đã từ bỏ Chúa. Chỉ có thử thách và đau khổ mới đem chúng trở lại với Thiên Chúa.
-Chú Thích: Điều Chúa cho biết từ mãi 15/07/1977, và tháng 10/2022 đã ứng nghiệm. Tàu bè không được cập bến, vì thế hiện nay càng ngày khan hiếm đồ ăn.
https://www.youtube.com/watch?v=TSD8nwAabfA
CẢNH BÁO NẠN ĐÓI.
https://www.facebook.com/Tin247Onl/videos/523630242642161/
Con người sẽ như súc vật, người người giết nhau.
https://www.facebook.com/Tin247Onl/videos/727623498367424
Buôn bán giới trẻ cho tình dục
/ https://www.youtube.com/watch?v=D7X4zljKa5s
Sự đồi bại trong dân:
1Phải chi tôi tìm được lữ quán trong sa mạc,
tôi sẽ bỏ dân tôi, mà đi cho khuất chúng,
vì chúng hết thảy đều là ngoại tình, một đám phản bội,
2chúng trương lưỡi chúng làm nỏ, điêu ngoa, không phải tín trực,
thắng thế trong xứ; vì hết điều ác này,
chúng tiến đến điều ác khác, nhưng chúng không biết Giavê.
3Mỗi người hãy coi chừng bạn bè mình,
anh em đi nữa cũng đừng tin,
vì anh em nào lại không giở trò Yacob !
Bạn bè nào cũng nhanh chân đặt điều vu khống. <
chớ cậy vào kẻ thâm giao. Ngay với kẻ cùng ngươi chăn gối bên lòng, ngươi cũng hãy canh chừng cửa miệng. Vì con dám miệt thị cha, con gai dấy lên chống lại mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng, kẻ thù của người ta, chính người nhà của mình>
4Người người lừa gạt lẫn nhau, sự thật, chúng không nói,
chúng đã tập quen cho lưỡi nói dối,
chúng ra đồi bại, vô phương trở lại.
5Hết bịp lại bợm, hết giảo lại quyệt,
chúng không màng đến việc biết Giavê.
6Cho nên đây là lời Giavê các cơ binh phán:
Này Ta sẽ thí luyện, hạch xét chúng,
vì nào Ta có thể làm gì hơn được đối với con gái dân Ta ?
7Lưỡi chúng là mũi tên giết người, điều nói nơi miệng rặt là mưu gian,
với bạn bè, thì những nói bình an, nhưng trong lòng đã sẵn cạm bẫy !
8Những điều ấy, há Ta lại không trừng trị hay sao ?—sấm của Giavê—
Hay trên một dân tộc ngữ ấy, hồn Ta lại không báo thù ?. Tiên Tri Giêrêmya Chương 9
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.
“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24
******************************