Đức Mẹ Bayside – phần 12

Phần 12 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

25/07/1977

SATAN ĐÃ VÀO CẤP RẤT CAO TRONG THÀNH THÁNH RÔMA
*Bà Veronica : Mẹ đi ngược ra phía sau… Tổng lãnh Thiên thần Micae đứng đàng sau Mẹ và cầm cái cân bằng vàng bên tay phải, tay trái cầm cái lưỡi lê, tiếng của Thiên thần Micae rất vang và lớn :

*Thiên thần Micae : Hãy nghe những điều mà Nữ Vương trời đất nói. Mẹ đến để cảnh báo con người rằng thời gian đã gần hết. Nhiều hình phạt sẽ giáng xuống để thức tỉnh nhân loại vì chúng đã phạm đến những luật điều Thiên đàng.

-Chú Thích: Ôi thật là khủng khiếp; những điều mà Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cảnh báo ở trên thì đã nói trong sách Khải Huyền Thánh Gioan rồi. Hiện giờ mọi sự đã sẵn sàng xảy ra thôi ACE ơi. Ôn dịch thì đã có mấy thập niên nay rồi, chỉ có điều là những bệnh đó càng ngày càng dữ dằn hơn lên. Nạn đói và chiến tranh chắc chắn năm nay sẽ đến trên mọi quốc gia, không chừa một quốc gia nào. Vì hiện nay ngay cả trong siêu thị nước Mỹ cũng khan hiếm hàng hóa.
https://www.youtube.com/watch?v=4ph0EU0hUBg

Thiên thần loan báo Babylon sụp đổ
1 Sau đó, tôi đã thấy một Thiên thần khác từ trời xuống, rất mực uy linh, đất rực sáng bởi vinh quang Ngài; 2 mạnh tiếng Ngài đã kêu lên rằng: “Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại ! Nó đã nên sào huyệt ma quái, chốn nương náu của mọi tà thần ô uế, chốn nương náu của ô cầm ố điểu. 3 Vì rượu thịnh nộ, rượu dâm bôn của nó, muôn dân đều đã uống, và các vua chúa trên đất đã thông dâm với nó. Các tay buôn cõi đất đã làm giàu nhờ thói xa hoa bốc trời của nó”. Khải Huyền Thánh Gioan Chương 18

5 Và khi Ngài mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Sinh vật thứ ba hô: “Hãy đến!” Tôi nhìn, thì này một con ngựa màu huyền, và người cỡi nó tay cầm cân; 6 và tôi nghe từ giữa các sinh vật như có tiếng nói: “Một thưng lúa miến, một đồng quan! Ba thưng lúa mạch, một đồng quan! Còn dầu và rượu, thì ngươi đừng hại đến!”
7 Và khi Ngài mở ấn thứ tư, thì tôi nghe thấy tiếng Sinh vật thứ tư hô: “Hãy đến!” 8 Tôi nhìn, thì này: một con ngựa màu lục; và người cỡi nó mang danh: Ôn dịch! — có âm phủ theo sau. Ðã ban quyền cho người ấy trên phần tư cõi đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch, và thú dữ trên đất. Sách Khải Huyền Chương 6

*Bà Veronica : Bây giờ Mẹ tiến đến gần, Mẹ đứng ngay bên bức tượng, Mẹ đưa ngón tay lên môi ra dấu lắng nghe.

*Mẹ Maria : Mẹ lặp lại và lặp lại vì có lý do, với mỗi một thông điệp Mẹ dạy bảo, Mẹ đã cầu nguyện và tin tưởng rằng sẽ thêm một linh hồn nữa nghe lời cảnh báo của Mẹ. Có rất nhiều tội ác trên thế gian vì con người kiêu căng. Khoa học kỹ thuật của con người đã đẩy mạnh bộ máy tội ác để đưa đến sự tự hủy diệt nhân loại. Mẹ đã dạy các con trong quá khứ, rằng trừ khi các con thay đổi, hy sinh, đền tạ, nếu không các con sẽ bị trừng phạt. Người tốt cũng bị đau khổ với người xấu. Nhưng hãy biết rằng những người chịu đau khổ là những nạn nhân. Nạn nhân vì tội lỗi của nhân loại.

-Chú Thích: Thiên Chúa của chúng ta là Đấng thông biết mọi sự, ngay từ đời đời mọi sự đã ở trước mặt Người.

“Việc làm của mọi xác phàm ở trước mặt Người, và trước mặt Người không gì ẩn khuất. Từ đời đời đến đời đời, Người nhìn suốt cả, không gì quá lạ hay quá khó cho Người.” Sách Huấn ca 39/19-20

Người nhìn biết hết công việc con người làm gì. Không gì dấu được với Thiên Chúa.
“Các đường lối chúng ở trước mặt Người mọi thời, chúng không thể khuất khỏi mắt Người.” Sách Huấn ca 17/15

Vì thế kỹ thuật khoa học mà Mẹ nói đó bây giờ đã có trên thế giới rồi, và sắp đến ngày họ sẽ tiêu diệt từng loạt một cách âm thầm mà không ai phát giác.
Vũ khí tương lai được sử dụng với bí mật (Mini Drone)
https://www.youtube.com/watch?v=stHLrBs-_iE&t=144s

*Rất nhiều sai lầm đang được đẩy mạnh trong các trường học của chính phủ, của Hội thánh trên toàn thế giới. Những sai lầm là do con người đầu phục Satan. Từ từ chúng phá bỏ đi nền tảng, nhưng sẽ không được vì Con của Mẹ là nền tảng. Tường thành có thể bị rạn nứt, loài đục khoét có thể chui vào, nhưng nền tảng sẽ không bị dỡ đi.

-Chú Thích: Đúng là bao lâu nay chính phủ đã sai lầm, họ thả lỏng cho sự dữ được hoành hành. Nhưng họ lại cấm cầu nguyện trong lớp học, và nơi công cộng. Không cho dạy Kinh thánh trong các nhà trường, phải tháo gỡ ảnh tượng có tính cách Thiên Chúa giáo. Trong khi đó họ lại cho phép đạo thờ Satan được dạy trong các lớp học, cho phép dựng tượng Satan nơi công cộng.
https://www.youtube.com/watch?v=W6ucUZfL0Tg
https://www.youtube.com/watch?v=RUHHVjX_yt4
https://www.youtube.com/watch?v=uSqYv_diIgo

*Các con, con người trên mặt đất sẽ được từ từ đem đi. Chiên đang được tách ra khỏi dê. Mẹ phải cho các con những cảnh báo công bằng, rằng nếu các con tuân theo thời buổi học thuyết nhân giáo, cải tiến, thì sẽ dẫn đến Satan. Các con sẽ chết trên cành nho. Đức Chúa Cha là người trồng nho, Con của Mẹ là cây nho, và các con là cành để nảy sinh và trổ bông ra trái. Nhưng các con đã bỏ độc vào trong nước sinh quả xấu. Vì thế Đức Chúa Cha sẽ rung cây, tất cả cành hư nát sẽ ngã. Hội thánh tăm tối sẽ chết. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm lo cho con cái của mình. Con cái phải được có nền tảng đức tin vững chắc, đức tin chân lý. Không phải loại đức tin đã bị méo mó được đến từ những học thuyết ma quỷ.

-Chú Thích: Chính quyền và giáo quyền và cha mẹ là người có trách nhiệm không được cho phép sự dữ giảng dạy trong các nhà trường. Nhưng hiện giờ sự dữ đã ở bên trong các nhà trường, thì làm sao tránh không xảy ra những chuyện giết người.
Dưới đây là một tin tức động trời xảy ra năm 2018, hai Nữ sinh 11 và 12 tuổi thờ Satan lên kế hoạch giết khoảng 50 bạn học, rồi uống máu nạn nhân.
https://www.youtube.com/watch?v=FenMPx3ebtQ

*Các con, thế giới của các con đã điên loạn trong tội lỗi. Con người trong kiêu ngạo và vật chất, đã làm cho tội lỗi trở thành cách để sống. Cũng như thời của thành Sôđôma và Gômôra, cũng như thời ông Nôê. Các con, các con cũng đang đi trên con đường đó. Các con chẳng học được gì trong quá khứ, vẫn phạm cùng một lầm lỗi. Chỉ khác là bây giờ còn tệ bạc hơn thời Sôđôma và Gômôra rất nhiều.

-Chú Thích: 25Từ ngày cha ông các ngươi ra khỏi Aicập cho đến ngày nay, ngay từ sớm, Ta đã sai đi sai lại, đến với các ngươi, ngày ngày tất cả các tôi tớ của Ta, là các tiên tri; 26nhưng chúng đã chẳng nghe Ta, chẳng ghé tai lại; chúng đã ra cứng cổ, chúng đã làm sự dữ hơn cha ông chúng. 27Ngươi có nói với chúng tất cả các lời này, chúng cũng sẽ chẳng nghe ngươi, ngươi có kêu gọi chúng, chúng cũng sẽ không đáp lại ngươi. 28Ngươi sẽ nói với chúng: Đây là một dân tộc không nghe tiếng Giavê, Thiên Chúa chúng thờ, không lĩnh lời chỉ giáo, tín thành đã tiệt, biến hẳn nơi miệng chúng. Tiên tri Giêrêmya Chương 7

*Các con, gia đình là chỗ ẩn thân cho con cái. Rồi gia đình của các con sẽ ra sao ? Cha mẹ chẳng còn lo nhiệm vụ cha mẹ nữa, chỉ lo ham mê xác thịt, tìm kiếm sự thỏa mãn trong khi linh hồn thì đói khát. Tại sao các con không nhận ra thời điểm của các con. Tại sao con người trong sự mù quáng lại tự đòi hình phạt ? Lụt lội, động đất, đói kém, bệnh dịch, cho đến khi tất cả sẽ bị rửa sạch trong ngày quả cầu cứu chuộc.

-Chú Thích: Tín hữu, con cái sự sáng
11 Phải như thế, vì anh em biết thời buổi (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. 12 Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. 13 Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê. Thư Roma Chương 12

*Các con, Con của Mẹ đã cho các con con đường, Con của Mẹ là Đường. Lề lối rất đơn giản, các tu sĩ, các con có đọc Thánh Kinh không ? Hay các con lo bận bịu thỏa mãn ? Các con bận ăn đồ ăn đã bị độc. Các con bận Satan làm ảo tưởng những học thuyết nhân giáo cải cách. Tất cả những học thuyết này đều dẫn đến Cộng sản.

-Chú Thích: Thánh Phaulo đã nói gì ?. “Tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh Thập giá” Thư Thứ Nhất Corintho 2/2

Đức Kitô là Ngôi Lời, tức là Lời của Thiên Chúa Cha. Thánh nhân không muốn biết gì ngoài Lời Chúa trong Kinh Thánh. Còn ngày nay nhiều Mục tử Kinh Thánh thì không rành, nhưng các ngài lại rất giỏi về các tà thuyết, sách gì các ngài cũng tìm hiểu, nhưng Kinh Thánh thì không. Đúng như lời Mẹ nói: Các Lm bận ăn đồ ăn đã bị độc.
6 Tôi lấy làm lạ, sao anh em chóng tráo trở như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em vào trong ân sủng [của Ðức Kitô] để xoay qua một Tin Mừng khác ! 7 Ðiều không có được ! chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Ðức Kitô. 8 Song cho đi ngay là chúng tôi, hay một Thiên thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là điều chúc dữ !. Thư Galat Chương 1

*Các con hãy nhận ra thời buổi của các con. Các con đang tự bán mình đi làm nô lệ. Chính phủ của con và các nước trên thế giới đã bị lực lượng 666 khống chế hoàn toàn. Lực lượng 666 đã bám chặt vào chính phủ, vào giới tu sĩ. Hỡi các bậc chăn chiên, các Giám mục, Satan đã vào địa vị rất cao trong Hội thánh ở Rôma.

-Chú Thích: Đúng là Satan đang khống chế các chính phủ và cả các địa vị cao trong Hội Thánh. Đất nước nào họ cũng nói đến tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế dần dần họ đi đến việc cấm đạo. Như đồng ý hạ xuống một Thánh giá ở bang Maryland.
https://www.youtube.com/watch?v=uSqYv_diIgo

Lên kế hoạch cấm Dâng Lễ bằng tiếng Latinh.
https://www.youtube.com/watch?v=WwPnQEATKeM&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=73jdbaoFctE
Và cấm không cho quì rước Mình Thánh Chúa.
https://www.youtube.com/watch?v=Dwu59Pk9A0o

CÔNG ĐỒNG VATICAN II
*Công đồng Vatican lập ra với chủ ý tốt, nhưng cũng đã mở cửa cho những hành vi phản tín, dần dần làm ô uế đức tin. Các con hãy đánh thức các bậc chăn chiên. Các bậc chăn chiên đã đầu phục Hội thánh của con người. Hỡi các tu sĩ và các nữ tu dại dột, những người đã có ơn gọi mà lại làm ô uế lề luật. Các con có nhận thấy các con đang bị Satan làm ảo tưởng ? Các tu viện đang từ từ đóng cửa. Nhà thờ vắng vẻ, tại sao ? Mẹ đã lặp đi lặp lại, nếu các con trở lại kỷ luật và lề luật như Con của Mẹ đã ban ra, thì các con đã có lề luật Thánh giá, chứ không phải lề luật con người. Các con phải đọc Thánh Kinh và làm theo như vậy. Không được bỏ đi sự dạy dỗ của người đặt nền tảng của Hội thánh Chúa, thánh Phaolô. Các con nhạo báng Thánh Phaolô có phải không ? Các con bỏ Người sang một bên, tại sao ? Để các con có thể viết lại và sửa lại cho vừa với tính xác thịt của các con.

-Chú Thích: Thật là buồn ngày nay khi thấy các tu sĩ nam nữ và giáo dân vì thiếu hiểu biết lời Chúa, nên coi thường lề luật của Chúa và làm nghịch lại hết. Nhưng đường lối của người đời thì lại lo làm cho đúng.
“Dân này tôn kính Ta ngoài môi, còn lòng chúng thì xa ta một vời, thật hư luống kiểu chúng thờ Ta, mệnh lệnh của phàm nhân dạy, lấy làm thánh giáo” Tin Mừng Thánh Marcô 7/6-7.

Trong Giới răn thứ nhất Chúa dạy là chỉ được thờ lạy một mình Chúa.
“Ta là Giavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không có những thần khác trước nhan Ta. Là ngươi sẽ không tạc hình nơi đất bên dưới, ngươi sẽ không thờ, không lạy, không phụng sự chúng “ Sách Thứ luật 5/7-9

Trước đây thì cho thắp nhang bái hình ảnh người quá cố là đã phản đức tin, bỏ đạo rồi. Bây giờ lại dại hơn nữa là được thắp nhang lạy Phật, gọi đó là xã giao.
https://www.youtube.com/watch?v=p_F1s3wJTek
https://www.facebook.com/Giacvu1968/posts/480406477199152
“2Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi” Tiên Tri Giêrêmya 10/2

Chúa cấm không được làm theo đường lối của các đạo, nhưng tu sĩ nam nữ lại ngồi thiền, mở luân xa vv. Đây là lý do sẽ dẫn đến bỏ đạo và đóng các dòng tu.
https://www.youtube.com/results…

CÁC CON CHẲNG BIẾT NGÀY GIỜ
*Lúc chết đi, tất cả các con ở tuổi có trí khôn sẽ phải trả lời về những hành động và đã sống thế nào trên mặt đất. Mẹ chắc rằng các con không biết ngày nào giờ nào. Ngày mai có thể các con ra đi, trong vòng một tiếng đồng hồ nữa có lẽ các con sẽ ra đi. Chỉ có Chúa Ba Ngôi biết ngày giờ nào. Hãy nghe Mẹ và hành động theo lời của Mẹ dạy. Satan đã đầu độc rất nhiều người. Satan đã vào địa vị rất cao trong Hội thánh. Sẽ là Giám mục chống Giám mục, Hồng y chống Hồng y. Satan đang ở giữa các Giám mục và Hồng y. Sẽ là một trận chiến. Một trận chiến ghê gớm hơn tất cả các trận chiến mà con người đã từng chứng kiến trong quá khứ và cũng sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai nữa. Vì đó là trận chiến tranh linh hồn. Trận chiến giữa xấu và tốt. Các con hãy hiệp nhất dưới chân lý và sự thật với Đức Chúa Cha. Để được chân lý và sự thật, các con phải vác Thánh giá, không phải Thánh giá do con người tự tạo. Các con hãy ở lại trong chân lý và sự thật của những sự dạy bảo của người dựng nền tảng trong Hội thánh Con của Mẹ.

-Chú Thích: Trận chiến chúng ta đang phải đối đầu rất là quyết liệt như Mẹ nói. Satan đang dùng con người làm công cụ cả hai bên để chém diết nhau mà không ai nhận ra nó. Họ kì thị màu da và ganh ghét anh em mình, hiện nay đã quá trầm trọng, không chính phủ nào có thể ngăn chặn lại được nữa, nếu họ không quay đầu trở về và kêu cầu Danh Chúa.

Những cuộc nổ súng thanh toán nhau như ăn cơm bữa vậy.

https://www.facebook.com/Tin247Onl/videos/727623498367424/
7 “Khi các ngươi nghe có giặc giã, và tin đồn giặc giã, các ngươi chớ khiếp sợ: Sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là cùng tận. 8 Vì dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. Ðó đây sẽ có động đất, sẽ có đói kém. Các sự ấy là khởi điểm của đao cồn chuyển cữ”. Tin Mừng Thánh Marco Chương 13

“Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của quỷ ma. Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta. Nhưng là với những bậc thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh quái ác chốn hoằng thiên. Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững, sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự” Thư Êphêsô 6/11-13

LÀM CON NGƯỜI TRỞ THÀNH NÔ LỆ
*Trong thế giới của con với những cải tiến, nhân giáo, xã hội, Cộng sản… tất cả những điều này dẫn đến thống nhất con người chung một tôn giáo, một Hội thánh, một chính phủ để biến con người thành nô lệ, làm một đại chủng vô thần. Con người dựng nên những thần tượng để thờ : tiền bạc, quyền lực, vật chất. Các con, những thứ này sẽ chẳng là gì cả khi các con chết đi. Các con hãy lo để dành của cho Thiên đàng nếu các con muốn vào Thiên đàng. Những của cải gọi là hồng ân ban cho khi các con khẩn cầu. Hồng ân để chữa lành linh hồn trước khi chết, các con hãy nhận ra và hiểu những điều Mẹ nói. Thể xác bỏ lại, nhưng linh hồn của con là vĩnh cửu và sẽ sống mãi. Và các con sẽ sống ở đâu sau khi chết, là do các con chọn lựa. Các con sẽ ở Thiên đàng, triều đại vĩnh cửu với hạnh phúc vui vẻ, an bình, yêu thương, hoặc các con sẽ ở rất lâu trong Luyện ngục để bị hành hạ, để được thanh tẩy, hoặc buồn hơn nữa, các con bị Satan bắt mất linh hồn. Satan, cha đẻ của đồ láo lếu, hoàng tử tăm tối. Là do con lựa chọn.

-Chú Thích: Như chúng ta đã biết, chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã thí mạng sống mình, đã chịu nạn, chịu chết để cứu chuộc chúng ta.

“9 Nơi điều này, mà lòng mến của Thiên Chúa đã hiện tỏ nơi chúng ta:
là Thiên Chúa đã sai Con một của Người đến trong thế gian,
ngõ hầu ta được sống nhờ Ngài. Thư Thứ Nhất Thánh Gioan Chương 4

“3 Vì tiên vàn mọi sự, tôi đã truyền lại cho anh em, điều mà chính tôi cũng đã chịu lấy:
là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi ta, theo lời Kinh thánh,
4 là Ngài đã bị chôn cất,
là Ngài đã sống lại, ngày thứ ba, theo lời Kinh thánh. 1 Corintho Chương 15

Và Chúa Thánh Thần đã xác tín điều đó là không nhờ vào một danh nào mà chúng trông được cứu thoát, ngoài trừ Danh Giêsu Kitô.

“Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát.” Sách Công vụ tông đồ 4/12

Đúng như Mẹ cho biết hiện nay Satan, Phản Kitô đang ở giữa các Giám mục và Hồng y . Vì thế mà HDGMVN cám dỗ chúng ta và nói: nhờ vào con người, chúng ta mới được tồn tại. Và thần bò, thần cọp có thể giải thoát được chúng ta. Bởi vì họ vơ quàng tất cả các thần trên trần gian này, họ cho rằng các thần đó cũng có quyền phép ngang hàng bằng Thiên Chúa. Chưa bao giờ lại có những Mục tử mù lòa đến thế.

HỘI NGỘ LIÊN TÔN LẦN XI: HIỆP LỰC GIẢI THOÁT NHÂN SINH
https://www.youtube.com/watch?v=X6OPZiAlWsE
Nhân loại tồn tại được là nhờ tình liên đới
https://www.youtube.com/watch?v=_HI5557AoNE&t=13s

Những kẻ Lạc đạo
1 Trong dân đã từng xuất hiện những tiên tri giả, như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả. Chúng là những kẻ sẽ mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào. Và bởi chối bỏ vì Chúa tể đã cứu chuộc chúng, chúng kéo xuống cho mình án hư vong tức tốc. 2 Và nhiều người sẽ học đòi các trò phóng đãng của chúng; vì có chúng, đường lối sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Bởi lòng tham, chúng dùng lời lẽ khéo bịa để làm tiền trên lưng anh em. Trên chúng, từ lâu án đã không ở dưng, và họa hư vong không hề chợp mắt. Thư Thứ Hai Thánh Phêrô Chương 2

*Không ai vào Hỏa ngục trừ khi chúng tự lựa chọn. Thế giới của các con thật lộn xộn. Thế giới và Hội thánh Con của Mẹ đang bị trong khủng hoảng. Mẹ xin các con hãy nghe Mẹ khi vẫn còn thì giờ. Khôi phục Hội thánh Con của Mẹ trở lại vinh quang như cũ. Đem về tất cả những người đã bỏ đi vì bị vỡ mộng trong những sai lạc của Hội thánh. Hãy đoàn kết lại và chống lại kẻ thù của Chúa. Satan, Satan đang rảo trên mặt đất, nó rất có quyền lực. Quyền lực của nó có là do con người không tin vào sự sống siêu nhiên. Sự sống siêu nhiên là linh hồn. Nếu các con không tin vào sự sống siêu nhiên thì các con từ chối ánh sáng. Con người không thể hợp lý hóa tội lỗi, vì vậy sẽ loại bỏ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và sự sáng tạo của Ngài khỏi lịch sử. Các con, đó là một ảo tưởng do Satan đã lập ra trên thế giới.

-Chú Thích: Lời Chúa Thánh Thần phán qua Thánh Phaolo đang ứng nghiệm.
“Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, đầy mọi thứ bất lương, man trá, ác hiểm; quân cáo gian, bỏ vạ, trời đánh, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là: những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy!” Thư Rôma 1/28-32

Tại Seton Hall bang New Jersey có một trường đại học và đài truyền thanh Công Giáo. Satan đã cám dỗ những người Công Giáo này cho phát thanh những bản nhạc Satan Rock. Trong các tựa đề bản nhạc và lời có những danh từ xúc phạm đến Chúa. Sau đó có một nhóm Công Giáo truyền thống đến biểu tình.

GIÁM MỤC HÃY RỬA SẠCH
*Mẹ như một người mẹ của các con, yêu cầu các tu sĩ, Giám mục hãy rửa sạch các lớp học, bài giảng. Kỷ luật phải trở lại. Các con không được nhượng bộ đức tin và nhượng bộ Hội thánh, các con không được tha thứ và cho phép tội lỗi.

-Chú Thích: “Giao ước của Ta với nó là sống và bình an mà Ta đã ban cho nó làm một với sự kính sợ để nó kính sợ Ta và biết hãi trước Danh Ta. Luật sự thật nơi miệng nó. Và ma giáo không gặp nơi môi. Nó đi với Ta trong bình an ngay chính. Và nó đã làm cho lắm người bỏ tội mà trở lại. Vì chưng môi tư tế giữ tri thức và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người. Vì người là thần sứ của Giavê các cơ binh. Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Giavê các cơ binh đã phán – Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.” Tiên Tri Malaki 2/5-9

Các Mục tử là thần sứ của Chúa, là người được Chúa ban cho ơn khôn ngoan giảng dạy. Trước đây thì các ngài dùng sự khôn ngoan Chúa ban, dẫn dắt người tội lỗi bỏ việc làm sai trái, mê tín, cúng bái, thờ tạo vật để trở về thờ lạy một mình Thiên Chúa.

Nhưng hiện nay các ngài đang vất bỏ sự khôn ngoan Chúa ban. Và dẫn đàn chiên đi lạc lối sai đường, dắt chiên trở lại việc làm tăm tối khi xưa. Đó là thờ bái tạo vật và Tà Thần.
https://www.youtube.com/watch?v=929HERnCLYo
https://tgpsaigon.net/bai-viet/thien-kito-giao-50577

Việt nam chúng ta ảnh hưởng đạo Phật, thờ cúng Ông bà như đạo Phật. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã gửi các thừa sai tây ban nha, đem đạo của Thiên Chúa đến với chúng ta, để giúp chúng ta cởi bỏ những việc làm tối tăm, để chúng ta tin vào Tin Mừng và được cứu.. Thế vậy mà ngày nay số mục tử mù này lại muốn dẫn chúng ta trở lại con đường cũ. Không khác nào như con chó vừa mửa ra, nó lại ăn đồ nó mửa ra.

“Bởi chưng, một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại quay lưng cho lịnh hành thánh đã truyền cho chúng. Ðã xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật: Chó quay lại với bã mửa, và: Lợn vừa tắm lại lăn bùn.” thư thứ hai thánh Phêrô 2/20-22

NƠI GẶP GỠ CỦA MỌI HÀNH ĐỘNG MA QUỶ
*Các con, trái tim của Mẹ chảy máu, Mẹ khóc cay đắng khi thấy những hành động của con người, làm hạ bệ Hội thánh của Con Mẹ. Nơi để ca ngợi và thờ phượng đã trở thành nơi gặp gỡ của những hành động ma quỷ đáng ghê tởm, làm ô uế Mình Máu Thánh Chúa.

-Chú Thích: Muối và sự sáng
13 Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại ? Không còn ích gì, chỉ việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi.
14 Các ngươi là ánh sáng cho thế gian. Cái thành tọa lạc đầu non không thể bị che khuất được. 15 Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy ánh sáng của các ngươi phải chói lọi trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành các ngươi làm mà tôn vinh Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 5

Các Mục tử là ánh sáng chiếu cho thế gian, nhưng hiện nay đã trở nên u tối. Lại ca tụng sự tối tăm.

https://www.youtube.com/watch?v=kaVV8ndV8qY&t=407s
https://www.youtube.com/watch?v=4KaSTUoLREo

Trích một đoạn Chúa Giêsu nói trong TD Guadalupe số 5 “SỰ CHỐI ĐẠO”
Chúa Giêsu: Trước khi Tên Ngụy kitô tỏ mình ra, việc chối đạo cả thể đã có trong Giáo Hội sẽ đến, nó đã có sẵn trong đó, hãy cẩn thận, hãy mở con mắt các con ra để các con khỏi bị lường gạt. Các con trai Ta các Linh Mục đã bỏ Đạo Giáo của Ta, họ đã cho phép những người đàn ông không được truyền chức thánh đụng chạm đến Thân-Thể Cực Thánh Ta, biết rằng đó là một tội nặng. Họ đã cho phép đàn bà, Nữ Tu và giáo dân đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, biết rằng đây là một tội nặng, bởi lẽ không một ai, không một kẻ nào không được truyền chức thánh, không phải là một Linh Mục mà được đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, không một ai được đụng chạm đến Thân Thể Ta nếu họ không được truyền chức thánh, nếu người ấy không phải là một Linh Mục, nếu hai bàn tay người ấy không được chuẩn bị cho việc này.
Họ biết việc này, nhưng họ đã gục ngủ và họ đã dể cho ma quỷ hành động trong mình họ. Họ đã để cho bọn vô đạo lấy Lời của Thiên Chúa mà giảng, giảng những thứ giáo thuyết gây hoang mang cho con cái Ta. Họ đã cho phép đàn ông, những kẻ không được Đức Chúa Thánh Linh phù trợ giảng, giảng và lường gạt, và đã cho phép tất cả những kho tàng mà Ta để lại bị lấy trộm, rồi họ mỉm cười, mỉm cười và yêu kẻ ăn trộm đã lấy mất những kho tàng của họ. Thật là buồn quá sức, đắng cay quá sức, đến nỗi thay vì phiền muộn và phẫn nộ vì họ đã bị cướp giật và bóc lột, họ khoái trí mỉm cười nói: “Hãy để cho chúng làm công việc chúng ta, hãy để cho chúng nó nói thay cho chúng ta, hãy để cho chúng nó phát Mình Thánh Chúa để chúng ta có thể nghỉ ngơi, việc này có sao đâu.” Và họ không biết rằng, đến ngày Cơn Thịnh Nộ Thánh của Thiên Chúa, mỗi một người sẽ được gọi ra xét xử và sẽ được thẩm vấn tại sao họ đã để cho những kho tàng, từng được gửi gắm trong Giáo Hội, bị cướp giật và bóc lột đi.

SẼ ĐÓNG CỬA
*Các con, trừ khi các con khôi phục lại Hội thánh vinh quang của Chúa với thánh thiện và sùng đạo, kỷ luật và tận hiến, nếu không sẽ đóng cửa. Hội thánh tối tăm sẽ chết.
Cửa địa ngục sẽ không thắng Hội thánh Con của Mẹ. Con của Mẹ luôn ở cùng các con. Nếu các con tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ không bỏ các con. Hãy cầu xin, các con sẽ được chỉ đường. Hãy tin, các con sẽ tìm được ánh sáng.

-Chú Thích: Đức Giám mục Richard Lennon của Giáo phận Cleveland nói: điều gì đã xảy ra ?. Bắt đầu từ năm 2009, trong khoảng thời gian 15 tháng đã đóng cửa 50 nhà thờ.
https://www.cleveland.com/…/the_50_churches_closed_by…

Có rất nhiều lý do tại sao nhiều nhà thờ bị đóng cửa, nhưng không thể nào nói hết lên đây.

1/ Vì sự giảng dạy sai lệch của các bậc chăn chiên.
“Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lạc hướng, chúng làm vạy vò đường lối ngươi đi” Tiên Tri Ysaya 3/12

2/ Vì gạt lệnh truyền của Chúa sang một bên để giữ lệnh truyền của các dân xung quanh.
“ Họ đã đi theo phù phiếm, và đã ra phù phiếm, đi theo các dân ngoại ở xung quanh họ, trong khi Giavê đã truyền dạy họ: không được làm theo như chúng, họ đã bỏ tất cả các lệnh truyền của Giavê Thiên Chúa của họ” Sách 2 Vua 17/15-16.

3/ Vì kết giao với dân ngoại, cho con chiên được kết hôn với người khác đạo. Làm cớ vấp phạm cho con chiên bỏ Chúa để đi theo các tà thần.

“Vì ngươi sẽ không thờ lạy thần nào khác. Bởi Giavê có danh là: Ghen : Người là Thiên Chúa cả ghen. Đừng kết giao với dân trong xứ : Chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng. Chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng. Ngươi sẽ cưới các con gái chúng cho con trai ngươi, các con gái chúng sẽ đàng điếm theo các thần của chúng và làm cho các con trai ngươi cũng đàng điếm theo các thần của chúng.” Sách Xuất hành 34/14-16

4/ Vì mất đức tin; chối bỏ Lời Chúa để đi theo tà giáo.

“Vì sẽ có thời người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương, nhưng thể theo các đam mê của họ, và bởi ngứa tai nghe ngóng, họ vơ quàng đủ thứ thầy. Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe; còn những chuyện hoang đường thì đổ xô lại.” Thư thứ hai Timôtê 4/3-4

5/ Vì bỏ Thánh Lễ Latinh truyền thống Công Giáo.
“15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.” Thư thứ hai Thessalonikê 2/15

Để đi theo lễ mới Novus ordor theo kiểu Tin Lành.
https://www.youtube.com/watch?v=xdbwNMYKhw0&t=2484s
Bỏ cầu nguyện, thay thế bằng Thiền Yoga.
https://www.youtube.com/watch?v=ue9VoAEQ9x8&t=343s

*HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Lời cầu nguyện là vũ khí ánh sáng. Có rất nhiều Thiên thần ở giữa các con. Con người đã quên đi các Thiên thần, nhưng các Thiên thần vẫn ở giữa các con. Các Thiên thần sẽ giúp con khi con tranh đấu. Mẹ chắc rằng các con cần sự trợ giúp của các Thiên thần. Hãy dạy các trẻ em lời cầu nguyện với Thiên thần bản mệnh :
Thiên thần của Chúa, Thiên thần yêu dấu của con
Chúa đã thương gởi Thiên thần đến đây
Xin ở với con mọi ngày
Ban ánh sáng và gìn giữ, chỉ bảo dẫn dắt. Amen.
Các con của Mẹ, đó là một lời khuyên Mẹ dạy, và trừ khi các con nên như một trẻ nhỏ, bằng không các con không thể bước vào Vương quốc Thiên Đàng: Hãy tin và trông cậy vào Con của Mẹ. Hãy cầu xin, và các con sẽ được dẫn đường.

-Chú Thích: Khi Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu khuyên mọi người hãy tỉnh thức cầu nguyện “ bằng Kinh Mân Côi”. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta hãy luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bởi vì thiếu lời cầu nguyện, tất cả chúng ta sẽ sa cơn thử thách. Vì Kinh Mân Côi mới là khí giới để chiến đấu với Ma quỉ, chứ không phải ngồi hát Karoke thánh ca cả ngày là vũ khí đánh với Ma quỉ đâu.

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa cơn thử thách. Tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược”. Tin Mừng Thánh Matheo 26/41

“Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin.” Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô 5/8-9

Cho nên câu nói của thánh Augustino là thử thách: “Hát là cầu nguyện hai lần”.

Ma quỉ cũng đã đầu độc được nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân cho rằng ngồi Thiền cũng là tỉnh thức, cầu nguyện nữa. Hết chỗ nói luôn.
http://conggiao.info/thien-voi-nguoi-cong-giao-d-56038

“Các điều ấy đã xảy ra cho họ để làm gương và đã được viết lại để sửa dạy ta, tức là những kẻ đứng nơi giao điểm của các thời. Cho nên kẻ tưởng mình đứng, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không thử thách nào đã xảy đến cho anh em mà lại không phải là của người phàm.” Thư Thứ Nhất Corintho 10/11-13

*Chúa Giêsu : Mẹ của Ta đã khuyên bảo trong rất nhiều năm để chuẩn bị cho các con trong những gì sắp xảy đến. Mẹ của Ta như Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Mẹ đã đi khắp mặt đất khóc thương cho các con. Nhiều người đã nghe Mẹ, nhưng nhiều người hơn nữa trái tim đã ra chai đá, chúng đã bị đóng tai đóng tim. Nếu con nhìn chung quanh, con sẽ thấy rằng thế giới đang tiến sâu vào bóng tối tội lỗi. Ta nhắc lại, Hội thánh tăm tối sẽ bị đóng cửa. Có rất nhiều lầm lạc, bất đồng trên thế gian do Satan làm ra. Satan và nguyên bộ bè lũ của chúng đang rảo khắp mặt đất. Lực lượng 666 đã vào guồng máy chính phủ Mỹ. Nhiều nước khác cũng sẽ lao vào tắm trong máu.

-Chú Thích: Ngày nay con người để cho Satan làm cho lòng và tâm trí chai đá như người robot vậy. Chúa và Mẹ đến khóc lóc bằng nước mắt máu, vậy mà cũng không thể lay chuyển được lòng con người. Quá là chai đá.

“Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn luôn đối địch với Thánh Thần; cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy!” Sách Công vụ tông đồ 7/51

“Bởi Ta biết ngươi là đứa ương ngạnh, cổ cứng như gân sắt, trán trơ như đồng. Từ bao giờ Ta đã báo trước cho ngươi. Ngươi đã chẳng nghe, cũng chẳng biết, và từ bao giờ tai ngươi đã bưng kín. Vì Ta biết ngươi là đứa bất trung phản bội, từ lòng mẹ đã mang tên là ngụy tặc” Tiên Tri Ysaya 48/1-5, 8

BÙNG NỔ CỦA CHIẾN TRANH HẠT NHÂN
*Những hình phạt của thế gian hầu hết do con người tự tạo ra. Sự tàn sát con người lớn nhất là do chiến tranh hạt nhân. Sau đó là ngày quả cầu cứu chuộc. Sau ngày này, sẽ không còn nhiều người trên mặt đất nữa. Cũng giống như trong quá khứ, bây giờ cũng vậy, con người không nhận ra thời điểm. Cũng chẳng muốn thay đổi cuộc sống xúc phạm đến Đức Chúa Cha, cũng chẳng muốn đền bồi vì đã xúc phạm đến Mẹ của Cha và Đức Chúa Cha.

-Chú Thích: Thời Tiên Tri Giêrêmya tệ đoan tôn giáo, cũng không kém gì thời chúng ta đang sống. Thờ tà thần, mê tín dị đoan, phạm thánh nơi thờ phượng, làm việc xác ngày Chúa nhật vv. Và Thiên Chúa cũng đã dùng trận chiến tranh tàn sát mọi dân mọi nước. Đến nay Chúa cho biết lại xảy ra như vậy.

https://www.facebook.com/watch?v=3057160144597482

Những tệ đoan tôn giáo. Giảng về đền thờ**

1Lời từ Giavê đến với Yêremya rằng:
2Ngươi hãy đứng nơi cửa Nhà Giavê và ở đó hãy hô lên lời này, ngươi nói: Hãy nghe lời Giavê, hỡi toàn thể Yuđa, những kẻ qua những cửa này vào đền thờ phượng Giavê. 3Giavê các cơ binh,Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi, và Ta sẽ để cho các ngươi lưu lại chốn này. 4Đừng tin cậy nơi những dối trá, những rằng: “Đền thờ của Giavê, Đền thờ của Giavê, Đền thờ của Giavê chính là đây !” 5Phải, nếu các ngươi cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ngươi; nếu giữa đồng bào với nhau, các ngươi thi hành công lý; nếu các ngươi không đổ máu vô tội ở chốn này; nếu các ngươi không đi theo các thần khác—để mà phải khốn vào thân, 7thì Ta sẽ để các ngươi lưu lại chốn này, trên đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi, từ đời đời cho đến đời đời. 8Nhưng này các ngươi tin cậy nơi những lời dối trá—mà nào có báo bổ gì ! 9Sao ? Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề dối, huân yên kính Baal, đi theo các thần khác các ngươi không biết, 10đoạn lại đến chầu trước nhan Ta trong nhà này, Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn, phải chăng nó là hang trộm cướp trước mắt các ngươi ? Nhưng Ta đây, Ta đã thấy, sấm của Giavê !.
12Hãy đi tới chỗ thánh của Ta ở Silô, nơi Ta đã để Danh Ta lưu lại ban đầu, mà xem Ta đã làm gì cho nó, vì tội ác của Israel dân Ta ! 13Và bây giờ, nhân vì các ngươi đã làm tất cả các điều ấy—sấm của Giavê—nhân vì Ta đã nói đi nói lại với các ngươi từ sớm, mà các ngươi đã chẳng nghe, Ta gọi mà các ngươi đã chẳng đáp, 14thì Ngôi Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn và các ngươi tin cậy, chỗ thánh Ta đã ban cho các ngươi như cho cha ông các ngươi, Ta sẽ làm cho nó điều Ta đã làm cho Silô. 15Ta sẽ xua các ngươi khỏi nhan Ta, như Ta đã xua anh em các ngươi, tất cả nòi giống Ephraim. Tiên Tri Giêrêmya Chương 7

DA SẼ KHÔ TRÊN XƯƠNG
*Các con, sẽ có nhiều cảnh báo cho nhân loại, cảnh báo nhẹ trước khi hình phạt kinh khủng, ngày sau cùng sẽ đến trên nhân loại rất mau. Sức nóng quá nóng đến nỗi da bị khô trên xương và bị bay đi như chưa bao giờ có da. Con người nhìn thấy nhưng cũng vẫn không tin, vì tội lỗi quá nặng. Các bậc cha mẹ, Ta cảnh báo các con thêm một lần nữa. Hãy chịu hoàn toàn trách nhiệm dạy bảo con cái bằng cách làm gương tốt, và cho con cái nền tảng đức tin vững chắc. Dạy bảo chúng sự thật về Chúa và những điều răn của Chúa. Có rất ít người ăn năn đền tạ khi so với triệu triệu người phải đền bù cho Đức Chúa Cha vì tội lỗi của chúng. Rất ít người đền tạ để hoãn lại tội lỗi đang tăng nhanh và hình phạt cảnh tỉnh con người. “Đây là những ngày được nói đến và tiên báo qua vô số năm của thời đại. Đây là những ngày sau chót, và sẽ có một lò luyện đau khổ. Sẽ có các vị thánh thoát ra khỏi ngọn lửa đau khổ. Tất cả những ai bền đỗ sẽ được thưởng vương miện. Khi các con cảm thấy yếu đuối, hãy kêu cầu “Lạy Chúa Giêsu, nguồn trông cậy của con”. Giữ những vật thiêng liêng trong nhà, và đừng bị lầm lạc theo những Linh mục không còn tu phục nữa. Lực lượng 666 đang rảo khắp thành thánh Rôma và đã vào địa vị rất cao trong Hội thánh. Sẽ làm cho Giám mục chống Giám mục, Hồng y chống Hồng y, cho đến khi tất cả phần còn lại sẽ được thanh tẩy. Rất nhiều các thánh đang ước mong cho được tham dự vào trận cuối này giống như các con.

-Chú Thích: Trích đoạn TD Guadalupe số 19 do Chúa Giêsu ban.

Chúa Giêsu: Đây là Cuộc Chối Đạo Cả Thể mà Ta đã nói trong Kinh Thánh, các con yêu dấu, Cuộc Chối Đạo Cả Thể đã có mặt trên thế giới. Chỉ còn thiếu mỗi một việc bây giờ, các con yêu dấu, là Tên Ngụy Kitô xuất đầu lộ diện, hầu các con có thể thấy rằng những gì Ta nói là thật, vì Ta là Sự Thật, vì Ta là Cửa duy nhất dẫn lên Trời, duy chỉ một Ta.
Cũng đã có lời phán, các con yêu dấu, hễ khi nào thiên hạ lập bang giao, hễ khi nào mỗi một người đều muốn liên kết, hễ khi nào mỗi một người đều nói đến hòa bình, thì đó sẽ là lúc. Hãy mở con mắt ra mà xem tất cả đó đang ở trước mắt các con, hầu các con trông thấy tất cả những lời tiên báo đã được nói trước, các con bây giờ đang trông thấy, và nó đang được hoàn tất.
Mẹ Ta đã phán tại La Salette rằng: “Sẽ đến một lúc trong Giáo Hội, Giám mục sẽ chống lại giám mục, Linh Mục chống linh mục, bởi vì họ đã trở nên tồi tệ, vì sự dữ đã xâm nhập vào lòng họ.” Và điều này, các con yêu dấu, đã xẩy ra rồi. Các con yêu dấu, Ta đang cảnh báo các con các nhà thờ sẽ bị đóng cửa, Cuộc Tế Lễ sẽ bị cất đi, và việc này bây giờ cũng đang được hoàn tất.
Ta muốn cảnh báo các con, các con yêu dấu, các con đang sống trong những giây phút khó khăn, rất khó khăn. Sắp đến những thời buổi những ai muốn theo Ta, những ai thật tình yêu mến Ta sẽ bị tầm nã vì Danh Ta.
Sắp đến những thời buổi, các con yêu dấu, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái chống lại cha, anh em chống lại chị em, chồng chống vợ, vợ chống chồng, vì đây sẽ là những giây phút của Cuộc Chia Rẽ Cả Thể, các con yêu dấu. Đó sẽ là lúc, các con yêu dấu, các con sẽ là con cái của Thiên Chúa hoặc các con sẽ là con cái của Ma Qủy, của Tên Ngụy Kitô.
Vì lý do này, sẽ có trận đánh cả thể này, vì đó là sự chia rẽ, các con yêu dấu, sự chia rẽ mà các Thiên Thần sắp sửa làm. Các Thiên Thần sẽ phân rẽ kẻ lành khỏi kẻ dữ.
Đây là điều thiên hạ không hiểu. Đây là điều các con trai Ta các Linh Mục không hiểu. Họ không muốn trông thấy những dấu chỉ của các thời buổi, Cuộc Chối Đạo Cả Thể. Họ không muốn hiểu rằng Ma Qủy đang chuẩn bị các con trai Ta, ngõ hầu chúng có thể đặt nó lên ngồi trên ngai tòa của Ta. Tất cả đó đã được Chúa cho phép, đã được cho phép bởi Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, ngõ hầu các con có thể trông thấy các lời tiên báo đang được hòan tất. Và cũng vì Mầu Nhiệm Sự Dữ phải được hoàn tất, ngõ hầu nó có thể bị gỡ đi và ném vào Hỏa Ngục với hết những ai đã giúp cho Tên Ngụy Kitô lên ngồi trên ngai tòa của Ta, tất cả đó hiện giờ đang đến, các con yêu dấu, tất cả đó hiện giờ sắp đến, vì hiện giờ mọi sự đang được đặt vào thế chuyển động.

HỌC THUYẾT CỦA QUỶ ĐANG ĐƯỢC GIỚI THIỆU
*Các con sẽ nhận ra thời điểm của các con. Tội lỗi được tăng nhanh. Satan đã đầu độc rất nhiều người trong Hội thánh. Học thuyết ma quỷ đang được giới thiệu trong Hội thánh của Cha. Rất là buồn khi Ta nhìn thấy những tội ghê gớm xảy ra trong Hội thánh của Ta. Các Giám mục, bậc chăn chiên, hãy biết rằng Ta nhìn và thấy các con đáng tội. Các con thay đổi Hội thánh của Ta để làm gì ? Các con không vừa lòng về những luật của Ta chăng ?. Vì vậy các con thay đổi để vừa với tính xác thịt của các con ? Các con cải cách Hội thánh của Ta để làm gì ? Trong kiêu căng, các con đã tự đặt mình cao hơn Chúa của các con. Các con có tin không ? Các con có thể đứng trước mặt Ta và nói rằng sự dạy dỗ của các con là tinh khiết ? Ta bảo thật các con, Ta sẽ nhổ các con vào trong lửa như nhổ nọc độc, các con đã trở thành nọc độc. Ngày của các con chẳng còn nhiều nữa. Nhiều tu sĩ đang trên đường xuống Hỏa ngục và đem theo nhiều linh hồn với chúng. Đó là một nhát dao đâm vào Tim của Ta, khi Satan được cho phép vào Hội thánh của Ta. Nhưng bây giờ Mẹ là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Quyền lực và sự thật từ Thiên đàng đang thâu gom những thánh nhỏ bé. Những người này khiêm nhường nhỏ bé nhưng với trái tim đầy tràn, sẽ tiến lên khôi phục lại Hội thánh của Ta.

-Chú Thích: Chúa Giêsu nói không sai: HỌC THUYẾT CỦA QUỶ ĐANG ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Hàng giáo phẩm và các Dòng Tu nam nữ đã bị Satan đầu độc tiêm nhiễm ngồi Thiền, mở Luân Xa, chữa bệnh bằng nhân điện từ mấy thập niên. Và hiện đang muốn dạy lại cho hết mọi con chiên.
http://daminhvn.net/suy-tu…/thien-kito-giao-6201.html
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15

“Các tư tế đã không tự hỏi: “Giavê ở đâu?”
Những kẻ chuyên chú Luật điều đã không biết Ta.
Hàng mục tử đã ngỗ nghịch với Ta” Tiên Tri Giêrêmya 2/8

CÁC TU SĨ ĐẦU HÀNG CHO SỰ QUỶ QUYỆT CỦA SATAN
*Hãy cầu nguyện cho các Giám mục, Hồng y và các tu sĩ. Vì có rất ít lời cầu nguyện, hy sinh cho các bậc chăn chiên nên các tu sĩ đã bị đầu hàng những quỷ quyệt của Satan. Các Linh mục, Giám mục, Hồng y trong Hội thánh của Ta, hãy trở về đời sống cầu nguyện. Hãy tránh xa thế gian. Các con đã trở thành những người lo tìm kiếm thỏa mãn xác thịt. Các con đều sẽ bị xét xử, liệu rồi Cha có thấy các con đáng tội không ? Mẹ của Ta đã hứa là sẽ ở cùng các con, và Ta cũng vậy, cho đến ngày sau cùng. Sẽ có nhiều khổ ải trên thế gian. Nếu các con giữ lấy những vật thiêng liêng và giữ lấy đức tin, thì các con sẽ trải qua những ngày này can đảm và bền đỗ. Cha nhắc lại, nhiều người sẽ được thanh tẩy trong Máu của Con Chiên.

-Chú Thích: Khi đọc lời của Chúa và Mẹ Maria nói qua TD này về tình trạng mất đức tin hiện nay, con phải rùng mình kinh khiếp. Vì những gì Chúa tiên báo đã trở thành sự thật: HÀNG TU SĨ ĐÃ ĐẦU HÀNG CHO SỰ QUỶ QUYỆT CỦA SATAN.
https://tgpsaigon.net/bai-viet/thien-kito-giao-50577
https://www.tgpsaigon.net/…/hoi-ngo-lien-ton-lan-thu-xi…

THIỀN, LIÊN TÔN ĐẠI KẾT là điều Chúa cấm không cho học đòi. Thế vậy mà ngày nay chính những người thay mặt Chúa dẫn dắt đàn chiên dưới trần gian này, HDGMVN lại cổ võ những điều rối đạo đó cho chúng con.

Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo.
14 Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm? 15 Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin? 16 Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ Thiên Chúa và tà thần? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng:
Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại,
và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
và chúng sẽ là dân của Ta.
17 Bởi đó: Hãy ra khỏi giữa chúng, hãy rời xa,
Chúa phán; và vật ố nhơ chớ rờ đụng đến,
và Ta sẽ đón nhận các ngươi.
18 Ta sẽ là Cha của các ngươi
và các ngươi sẽ là con trai con gái của Ta
Chúa toàn năng phán. “ Thư thứ 2 Côrinthô 6/14-18.

“2Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi” Tiên Tri Giêrêmya 10/2

*Bà Veronica : Mẹ Maria, Tổng lãnh Thiên thần Micae và nhiều người khác xuống. Họ ăn mặc như những tu sĩ, và tôi thấy có 2 Đức Giáo hoàng. Đó là thánh Pius thứ 10. Người cười rất buồn và nói :

CẢI TIẾN PHẢI NGƯNG
*Đức Giáo hoàng Pius thứ 10 : Hãy giữ lấy đức tin. Những cải cách phải vất sang một bên. Các con phải nghe lời khi vẫn còn thời gian. Khôi phục lại Hội thánh Chúa. Đừng phạm những tội ghê tởm trong Hội thánh Chúa. Vì các con đang bị thử thách. Những gì hư nát sẽ bị ngã.

-Chú Thích: Lời của thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ở trên cũng chỉ nhắc lại lời Chúa Thánh Thần phán qua thánh Phaolo qua các thánh thư.

“15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.” Thư thứ hai Thessalonikê 2/15

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *