Đức Mẹ Bayside – phần 13

Phần 13 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN.
LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

8/05/1977
TỘI LỖI ĐÃ THÀNH CÁCH ĐỂ SỐNG
**Mẹ Maria : Các con, Mẹ đến với các con với thông điệp rất quan trọng cho toàn thể nhân loại.

TIẾNG KHÓC TỪ TRÁI TIM TAN NÁT CỦA NGƯỜI MẸ
*Con người đã từ bỏ tri thức về Chúa, cho đến nỗi bây giờ tội lỗi đã trở thành cách để sống. Thiên đàng nghe tiếng khóc vang vọng đến từ trái tim tan nát của những người mẹ. Tại sao chúng hỏi, tại sao lại là chúng con ? Trái tim chúng con tan nát. Tại vì tội lỗi điên cuồng. Tội lỗi là sản phẩm của nhân loại thoái hóa, hoàng tử tăm tối, kẻ làm hư đi các linh hồn.
Mẹ đã kêu gọi trong rất nhiều năm qua trên toàn thế giới về việc thời buổi này là của bè lũ 666. Lực lượng kinh khủng của quỷ đang tụ họp để đấu với con cái của Chúa trong trận chiến quyết liệt. Quyết liệt trong guồng máy chính phủ, trong gia đình. Con cái của các con là nạn nhân của người lớn. Các con không nhận ra tội lỗi càng tăng nhanh thêm trên toàn thế giới sao ?. Giết người đã trở thành chuyện bình thường, chẳng có chút nào trong đầu óc của kẻ tội lỗi rằng giết người là tội ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Tội giết người dưới mọi hình thức sẽ bị trừng phạt. Mẹ đã cảnh báo các con trong quá khứ và Mẹ lặp lại nữa rằng nếu các con vất bỏ đi sự thật và niềm tin vào sự siêu nhiên, là các con đang mở đường cho sự tấn công của ma quỷ. Các con hãy thành tâm khẩn cầu Chúa giúp các con, nếu không các con sẽ ngã. Quỷ đang rảo khắp mặt đất. Chúng nhập vào những người đã mất ơn nghĩa với Chúa và đầu phục ma quỷ.

-Chú Thích: Lực lượng kinh khủng của quỷ đang tụ họp để đấu với con cái của Chúa trong trận chiến quyết liệt.
Đúng; đây là trận chiến giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa với Ma quỉ, giữa Ma quỉ với Người Nữ, giữa các Thiên Thần với Ma quỉ, và giữa Ma quỉ với loài người.

Một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao chính là Mẹ Maria. Mẹ là Người sẽ chỉ huy trong trận chiến quyết liệt này. Những ai là con cái thật của Mẹ sẽ đều bị Satan tấn công.

IV. Con Rồng. Chiên Con
1. Ðiềm Lạ: Người Nữ Và Con Rồng

1 Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao. 2 Bà đang thai nghén, và kêu la đau đớn, quằn quại sinh con. 4Và con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà. 5 Và Bà đã sinh con, một con trai, Ðấng sẽ lấy trượng sắt chăn dắt các dân hết thảy.
7 Và đã xảy ra đại chiến trên trời. Mikael và các Thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng; rồi con Rồng và các Thiên thần phe nó nghinh chiến. 8 Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. 9 Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Quỉ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các Thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.
13 Và khi con Rồng thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo Bà đã sinh con trai. 14 Và đã ban cho Bà hai cánh đại bàng mà bay vào sa mạc, đến chỗ dọn cho Bà; ở đó Bà được cung dưỡng một thời, hai thời, và nửa thời, xa tầm con rắn. 15 Con rắn mới phun tự mỏ nó nước chảy như sông đằng sau Bà, cho Bà chết trôi sông. 16 Nhưng đất đáp cứu Bà: Ðất đã há miệng nó mà hớp cạn dòng sông mỏ Rồng phun ra. 17Và con Rồng tức tối với Bà, thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống Bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Ðức Yêsu. Khải Huyền Thánh Gioan Chương 12

Đây là hình ảnh những con quỉ trong thân xác con người mà nhiều cha mẹ không hay biết, và đã để cho lũ quỉ được quyền tiêm nhiễm những sự dơ bẩn vào đầu óc con trẻ của họ.

“Đời sống hay hôn nhân trong sạch chúng đâu còn giữ, chúng gài bẫy giết hại hay gian dâm làm khổ lẫn nhau. Nhất nhất loạn xạ, nào là máu đổ, sát nhân, trộm cắp, kế gian, đồi bại thất trung, hỗn loạn, bội thề, đảo điên sự thiên, quên cả ân tình, hồn nhơ nhớp đâm thác loạn, hôn nhân lộn xộn, ngoại tình, phóng đãng. Quả sùng bái thần tượng, ngay tên cũng không nên nói tới, là đầu mối, là nguyên nhân, là mút cùng của mọi sự dữ. Hoặc chúng truy hoan cho đến điên cuồng, hoặc chúng tuyên sấm điêu ngoa, hoặc chúng sống bất công hay bội thề “ Sách Khôn ngoan 14/24-28

Bên trong tâm trí của anh Jeffrey Dahmer: Cuộc phỏng vấn lạnh lùng của kẻ bán linh hồn cho Satan để giết người hàng loạt trong 13 năm.
https://www.youtube.com/watch?v=iWjYsxaBjBI

NEW YORK ĐANG ĐI TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN HÌNH PHẠT LỚN
*Các con yêu dấu của Mẹ, thành phố New York đang trên đường đến hình phạt lớn mặc dù đã có nhiều cảnh báo. Có một người đang sẵn sàng đón nhận lực lượng 666. Các bậc cha mẹ, các con đã không nghe lời Mẹ mà bảo vệ con cái của các con bằng vật thiêng liêng. Có rất nhiều con nít và giới trẻ đã trở thành tay chân cho ma quỷ và đẩy mạnh phong trào giết người và những hành động ghê tởm với người chung quanh. Các con hãy tỉnh lại, gọi các bậc chăn chiên tỉnh lại. Đàn chiên đang bị tan tác. Satan đã hoàn toàn điều khiển các quốc gia. Satan tìm bắt từng linh hồn Công giáo, cám dỗ và đưa vào chốn đời đời tăm tối. Bây giờ Satan dùng hình dạng con người để đến với người Kitô hữu và tiêu diệt họ. Mẹ không thể giải thích được cho các con, vì bản tính con người của con, nên con không hiểu được đầu đuôi làm sao mà Satan có thể nắm giữ con người được. Những ngày này đã được viết trong Kinh Thánh. Nhưng tay chân của Satan đã sửa đổi sự thật trong Kinh Thánh, làm cho Satan được dễ dàng làm hư đi các linh hồn của người già và giới trẻ.

-Chú Thích: Trong thời gian Mẹ ban Thông điệp thì lúc đó ở Nữu ước có người tên là Arthur Shawcross. Anh ta hoạt động giết người trong thời gian là 17 năm. Anh ta khai thời gian đi lính bên VN, anh có chém đứt đầu một nữ quân nhân, không biết đó là bên quốc gia hay CS.
https://www.youtube.com/watch?v=j9o9EP0WCqY

TỘI VÀ HÌNH PHẠT CỦA ISRAEL

Cảnh đồi trụy

1Hãy nghe lời Giavê, hỡi con cái Israel !
Quả Giavê tranh tụng với dân cư trong xứ.
Vì, trong xứ không có tín thành, không có nhân nghĩa,
không biết Thiên Chúa
2Nguyền rủa, điêu ngoa, giết người, trộm cướp,
ngoại tình tràn lan khắp xứ, hết án mạng này đến án mạng khác.
3Bởi thế, xứ bị hạn hán, toàn thể dân cư điêu đứng,
làm một với dã thú chim trời, ngay cá biển cũng tan biến. Tiên Tri Hosê Chương 4

NGƯỜI SỐNG ƯỚC ĐƯỢC CHẾT
*Các con yêu dấu của Mẹ, nếu các con không nghe lời Mẹ, các con sẽ sống trong một thế giới mà người sống phải ganh với người được chết. Giết người, thoái hóa, tội lỗi tràn ngập vào cả trong địa vị rất cao trong Hội thánh Con Mẹ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Là Mẹ của các con, Mẹ xin các con.

-Chú Thích: Ngày nay ở trong thành phố, đâu đâu cũng toàn là trộm cướp giết người, vì thế mà hình phạt sẽ dáng xuỗng nặng hơn.
“Ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó” Sách Khôn Ngoan 11/16

Nổ súng giết người hầu như xảy ra hàng ngày tại Nữu ước.
https://www.youtube.com/results…

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI LÀ TỘI QUÁI GỞ
*Hãy bảo vệ con cái khỏi lực lượng 666. Sẽ có nhiều nỗi khốn đốn trên thế gian vì lực lượng 666. Hãy nhận ra các khuôn mặt tội lỗi quanh con. Con không nên xét đoán người xung quanh. Mặc dù vậy, các con cũng không giao thiệp với tội lỗi. Các con cũng không tha thứ hoặc biện bạch cho tội lỗi. Đồng tính luyến ái là tội quái gở trước mặt Chúa. Đức Chúa Cha sẽ kết án những người không ăn năn. Con của Mẹ khóc rất cay đắng vì sự hy sinh của Chúa đã bị quên lãng và con người tiếp tục trên con đường tội lỗi dẫn đến hủy diệt. Các con quên mau như vậy sao ? Các con hãy tự cố gắng ở lại trong ánh sáng cùng với con cái và gia đình. Và nếu các con có trái tim nhân ái, hãy đến với những người không được hồng ân giống như các con. Cha mẹ hãy có kỷ luật trong gia đình, dạy dỗ con cái và nhìn xem sự dạy dỗ con mình. Lực lượng ma quỷ đang tụ tập rất mạnh.

-Chú thích: Có 8 điều người Công Giáo phải tránh ở nơi vị LM có tên là James Martin. Vị này ủng hộ đồng tính chuyển giới và chống những sự dạy dỗ trong Hội Thánh.

1/ Lm James Martin nói rằng: Người Công giáo nên tôn kính sự kết hợp đồng tính luyến ái.
2/ Lm James Martin hỗ trợ người chuyển giới cho trẻ em.
3/ Lm James Martin ủng hộ người đồng tính được hôn nhau trong thánh lễ. “Có thể là khi chúc bình an cho nhau”
4/ Lm James Martin nói rằng: Lm sẽ phong thánh cho một nữ tu đồng tính luyến ái chuyên nghiệp.
5/ Lm James Martin nói rằng: Lm sẽ treo giải thưởng chào mừng cho nhóm nào bị Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ lên án.
6/ Lm James Martin đăng tải trên Tweet báng bổ Đức Mẹ.
7/ Lm James Martin làm suy yếu giáo huấn hội thánh bằng cách viết sách có tựa đề. “Xây một chiếc cầu”.
8/ Lm James Martin Ca ngợi báng bổ “Tràng hạt có mầu cầu vồng”.
https://www.youtube.com/watch?v=e40ii2gK8Ig

Dân ngoại dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa
25 Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Ðấng Tạo hóa — Ðấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. — 26 Vì thế, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. 27 Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới, mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau, trai với trai, làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công lênh đích đáng với sự lầm lạc của họ.
28 Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, 29 đầy mọi thứ bất lương, man trá, ác hiểm; quân cáo gian, 30 bỏ vạ, trời đánh, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, 31 ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. 32 Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là: những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy!. Thư Rôma Chương 1

Chúa Thánh Thần gọi những kẻ coi thường Luật của Chúa là Dân ngoại, bởi vì họ đâu còn yêu mến Chúa, kính sợ Chúa nữa. Họ giống như những kẻ vô thần, không hề biết Đấng Tạo dựng ra họ là ai, cho dù họ được chịu phép Rửa tội.

“Vì chưng phi luật mà phạm tội, thì cũng phi luật mà hư đi. Và có luật mà phạm tội, thì chiếu theo Luật mà phán xét. Vì không phải hễ nghe Luật, là công chính trước mặt Thiên Chúa, song giữ Luật mới nên công chính.” Thư Rôma 2/12-13

CỘNG SẢN – SỰ NÔ LỆ CỦA NHÂN LOẠI
*Cộng sản là sự nô lệ cho nhân loại, làm nô lệ cả các quốc gia. Con rắn đang ở trong đất của con. Ôi nước Mỹ đẹp đẽ bị nhổ lông. Hãy cầu nguyện để con rắn này không vào được nhà của con. Bảo vệ các tượng ảnh. Lực lượng ma quỷ muốn lấy đi những sự thật về các vật thiêng liêng và sự thật về siêu nhiên trong cuộc sống của các con. Đó là kế hoạch của ma quỷ từ địa ngục. Con đường đến địa ngục được xây với ý đồ tốt. Hãy nhớ rằng, không cầu nguyện các con sẽ không còn ánh sáng. Các con hãy luôn dâng lời kêu xin lên Đức Chúa Cha và các Đấng trên Thiên đàng lời nói và ý nghĩ để được hướng dẫn và bảo vệ. Đừng tìm sự dạy bảo của con người về linh hồn của con. Không còn mấy ai sót trên thế gian để dạy bảo con sự thật, còn rất ít. Những người chăn chiên có thể nào đứng trước mặt Con của Mẹ mà nói rằng sự dạy bảo của con là tinh khiết ? Con của Mẹ sẽ vất chúng ra ngoài như con rắn vì chúng đã trở thành nọc độc và đã bán linh hồn để được tiến thân. Có được gì hỡi các bậc chăn chiên nếu các con tích của đời này. Các con sẽ trở nên không có gì cả khi các con chết đi, vì các con không tích của Thiên đàng. Các con sẽ bị đày vào chỗ chết đời đời.

-Chú Thích: CỘNG SẢN TÀN PHÁ GIÁO XỨ ĐÔNG YÊN

https://www.youtube.com/watch?v=GWA4OT9gPvE
Cộng sản Trung Quốc san bằng nhà thờ Công Giáo

https://www.youtube.com/watch?v=G9Uv-AUmdYo
Một nhà thờ mới vừa thánh hiến của người Công Giáo bị phá hoại ở Ấn Độ

Phiến quân Hồi giáo đập phá nhà thờ tại Philippines

Ai ca về Thánh điện bị phá

3 Xin hãy quá bộ duyệt xem cảnh thê lương vạn đại;
Quân thù đã tàn phá cả trong thánh điện;
4 Chúng rống lên, quân địch của Người, trong công hội,
cờ hiệu là cờ hiệu chúng cắm vào,
5 chúng bổ phăng như thể (tiều phu)
múa rìu giữa cây rậm,
6 hoành phi và đồ cẩn chạm một thể,
chúng giương búa giương chùy chúng nện.
7 Chúng phóng hỏa thánh điện của Người,
chúng phá bình địa nơi Danh Người trấn ngự.
8 Chúng định trong lòng:
“Ta hãy triệt hạ chúng đi một trật!”
Chúng đã đốt phá khắp xứ các hội đường thờ Thiên Chúa. Thánh Vịnh 74

NÓ SẼ ĐẶT MỘT NGÀN SỰ THẬT…
*Satan là cha đẻ của láo lếu, nó là đầu sỏ của lừa gạt. Nó sẽ đặt một ngàn sự thật nếu nó có thể bỏ vào đó một điều gian dối để lừa gạt. Bắt đầu chỉ bằng một hạt nhỏ rồi nảy sinh lớn lên thành cây, và sẽ bị đốt trong lửa, các con hãy nghe kỹ. Các con đã được ở trong cây sự sống. Con của Mẹ là người trồng cây. Các con mọc trên thân cây của Chúa. Nhưng nếu các con đầu phục thế gian, các con sẽ chết trên cây đó. Các con, Mẹ có thể nào đem đến cho các con tin vui khi trái tim Mẹ bị tan nát vì những tội giết người và sự vô lễ đối với người lớn tuổi. Con cái chống cha mẹ, cha mẹ thì chạy rông cưới hỏi, ngoại tình, chấp nhận tội lỗi, đồng tính luyến ái… Các con làm gương gì cho con cái ? Khốn cho những cha mẹ đã làm gương xấu cho con cái mình. Những cha mẹ này thà là chết từ lúc còn trong bụng mẹ thì hơn. Khốn cho những kẻ chăn chiên làm xúc phạm các trẻ em. Chúng sẽ bị đốt trong lửa đời đời vì những sự lừa gạt này.

-Chú Thích: Chúa dạy xem quả biết cây. Có những người bên ngoài thì rất đạo đức, họ đi Lễ, rước Mình Thánh Chúa hàng tuần có khi hàng ngày, xưng tội thường xuyên. Nhưng bên trong họ ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa. Đó là người đạo đức giả

“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, mã ngoài hình như đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt thây ma và mọi thứ xú uế; cũng vậy, bên ngoài các ngươi có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong thì đầy giả hình và vô đạo.” Tin Mừng Thánh Mattheo 23/27-28

.

“Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy!” Thư thứ hai Timôtê 3/1-5

“Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp!. Thư Galat Chương 5/19-21

Một khi đã có tính tình con cái của Ma quỉ, thì họ sẽ đối xử tàn bạo với cha sinh mẹ đẻ, và người thân trong gia đình.

“52 Vì từ nay, trong một nhà có năm người, sẽ có chia rẽ: ba với hai, hai với ba. 53Họ sẽ chia rẽ với nhau: cha với con, con với cha, mẹ với con gái, con gái với mẹ; mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu với mẹ chồng”. Tin Mừng Thánh Luca Chương 12

Một số video con cái hành hung cha mẹ.
https://www.youtube.com/results…

*Ngày Con của Mẹ trở lại giữa các con, không biết có còn tìm thấy ngay cả một niềm tin nhấp nháy còn sót lại trong trái tim các con, hỡi các bậc chăn chiên ? Hay chỉ một số ít được cứu. Các con không cố làm để được trong số ít đó sao ? Các con có cách nào dành ít danh dự cho con người và dâng nhiều danh dự cho Thiên Chúa hơn không. Hay các con sẽ bị buộc phải quỳ gối?. Các con linh mục là người chăn chiên, sự lựa chọn là của các con !.

-Chú Thích: “Kẻ được THIÊN CHÚA sai, thì nói được Lời của THIÊN CHÚA “ Tin Mừng Thánh Gioan 3/34

Cho dù Mẹ Maria nói hay Chúa Giêsu nói qua các TD, thì lời đó cũng chỉ là giải thích những lời trong Kinh Thánh.

Khi Mẹ nói: không biết có còn tìm thấy ngay cả một niềm tin nhấp nháy còn sót lại trong trái tim các con, hỡi các bậc chăn chiên ? Hay chỉ một số ít được cứu ?.

Là Mẹ đã biết lời của Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng Thánh Luca 18/8 khi xưa đã ứng nghiệm:

“Tuy vậy ‘khi” Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?”

Và khi Mẹ nói: Các con không cố làm để được trong số ít đó sao ? Là Mẹ cũng biết chắc: “Bởi vì những ngày thời Nôê thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, 38 Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; 39thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, – khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Tn Mừng Thánh Matheo Chương 24

Thời ông Noe; từ sáng đến tối, người người có làm ra gì thì cũng chỉ biết nặn ra sự dữ.
Loài người sa đọa
« Giavê đã thấy sự dữ của loài người đã ra nhiều trên đất, suy tính chúng có nặn ra được gì thì chỉ là độc dữ suốt ngày ». Sách Khởi Nguyên 6/5

“Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra: Không gì mới cả dưới ánh dương. Sách Giảng Viên 1/9

Ngày nay đi đâu cũng thấy toàn là những lời báng bổ Thiên Chúa và lề luật của Chúa. Dưới đây là một vài sự kiện.

Lm nói với con chiên: Câu Kinh Thánh nào nói *Chúa Giêsu có nhiều bồ nhí.
https://www.youtube.com/watch?v=amuunr5aFtU

Lm nói: Nhiều người hiểu không đúng là lấy người Công giáo thì phải vào đạo.
https://www.youtube.com/watch?v=wo48H_OPc7c

Trong khi Luật của Chúa cấm hôn nhân tạp giáo “lấy người ngoài đạo”.

“Ngươi sẽ không sui gia với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai ngươi. Vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí nộ Giavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi” Sách Thứ luật 7/3-4

Còn nếu lấy thì cả dòng họ bên người ngoại phải theo đạo.

“ Một điều như thế chúng tôi không thể làm được, gả em gái chúng tôi cho một người không cắt bì, vì đó sẽ là sự sỉ nhục cho chúng tôi. Chỉ như thế nầy chúng tôi mới ưng thuận được : nếu các ông cũng nên như chúng tôi, là mọi người đàn ông các ông đều chịu cắt bì. Và chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và cưới lấy con gái của các ông ; chúng tôi sẽ lập cư nơi các ông và chúng ta sẽ thành một dân mà thôi” Sách Khởi nguyên 34/14-17

*Hỡi các con của Mẹ, một ngày nào đó tất cả sẽ được thực hiện đúng đắn, nhưng thế giới sẽ trải qua một lò luyện khổ lớn. Nó sẽ là một điều cần thiết của quá trình chuyển đổi, hỡi các con của Mẹ, đó là ngày phân chia chiên ra khỏi dê, ánh sáng khỏi bóng tối.; trấu và hạt giống tốt sẽ được tách ra. Gặt hái trấu hay giống tốt nhiều hơn ? Hỡi các con của Mẹ, nhưng ai sẽ thu hoạch vụ lớn nhất, Con của Mẹ hay Satan, kẻ thù của Thiên Chúa ?.

-Chú Thích: “Phần ta, ta thanh tẩy các ngươi bằng nước! Sẽ đến Ðấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép Ngài; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh thần và lửa. 17 Cái rê lúa sẵn trong tay, để sảy sạch lúa sân Ngài, và thu lúa vao lẫm của Ngài, còn trấu lép thì Ngài sẽ thiêu lửa không hề tắt” Tin Mừng Thánh Luca Chương 3

“11Thuở ấy, sẽ nói với dân này và Yêrusalem rằng:
Gió hanh từ cồn trọc trong sa mạc,
trên đường thổi đến con gái dân Ta,
nhưng không phải để sàng sảy quạt lúa !
12Theo lịnh Ta, cuồng phong từ đó sẽ đến !
Bấy giờ Ta đây, Ta sẽ tuyên án trên chúng.
13Kìa hắn đi lên như những đám mây, xe trận của hắn như vũ bão,
ngựa của hắn nhanh hơn cắt ! Khốn cho chúng ta, mồi cho tàn phá !
14Hãy cọ sạch sự dữ lòng ngươi, hỡi Yêrusalem, hòng trông cứu thoát !
Cho đến bao giờ nữa, ngươi còn ấp ủ ý tà nơi lòng ngươi ?
15Vì từ Đan có tiếng loan tin, thông báo họa tai từ núi Ephraim !
16Hãy nhắc cho các dân tộc nhớ điều này,
hãy thông báo án trên Yêrusalem: Quân canh từ phương xa lại,
chúng réo tiếng vào các thành Yuđa,
17chúng vây quanh thành, như bọn người giữ ruộng,
vì ngươi đã phản loạn với Ta—sấm của Giavê—
18Đường đi và việc làm của ngươi đã gây vạ ấy cho ngươi,
đó là họa giáng trên ngươi, cay đắng là bao !
Quả nó đã thấu tận lòng ngươi !”. Tiên Tri Giêrêmya Chương 4

*Hãy hiểu rằng còn có sự sống siêu nhiên xung quanh các con. Một thế giới không thể nhìn thấy bằng con mắt loài người. Sự sống siêu nhiên hiện hữu giống như là các con hiện hữu. Chỉ có một điều khác nhau. Sự sống siêu nhiên sẽ hiện hữu mãi mãi. Thân xác con người của các con sẽ chết. Chỉ có linh hồn là sẽ sống mãi. Các con sẽ sống ở đâu ? Thiên đàng hay địa ngục ? Hay sẽ ở Luyện ngục rất lâu ? Mẹ kêu gọi các con. Như mẹ của con, Mẹ đem đến cảnh báo này. Mẹ lặp lại và lặp lại nữa hy vọng sẽ cứu được thêm một linh hồn. Đức Chúa Cha không muốn phải mất đi một linh hồn nào.

-Chú Thích: Lời Chúa minh chứng có loài vô hình, chứ không phải như Satan đã cám dỗ con người chối bỏ sự hiện hữu của thế giới vô hình.

“15 Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử giữa mọi thụ sinh,
16 vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành,
chốn trời cao và nơi dương thế,
vật hữu hình, vật vô hình,
dù là thiên tòa, hay thiên chủ,
dù là thiên phủ, hay là uy linh:
mọi sự đã được tạo thành vì Ngài và cho Ngài !” Thư Côlôsê Chương 1

*Các con đừng dừng bước, hãy tiếp tục loan truyền những thông điệp này mau chóng hơn. Hãy cứu các linh hồn. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện…

-Chú Thích: 34 Ðức Giêsu nói với họ:
“Lương thực của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta,
và chu toàn công việc của Người.
35 Các ngươi đã chẳng nói thế này sao:
Bốn tháng có qua, mùa nàng mới đến!
Này Ta bảo các ngươi:
Hãy ngước mắt mà nhìn:
Ðồng lúa đã chín vàng chờ gặt !
Rồi kìa 36 thợ gặt lĩnh công,
và thu lượm hoa màu sự sống đời đời,
để cho kẻ gieo một thể cùng người gặt đều hoan hỉ.
37 Vì đây lời tục ngữ cũng thật:
người này gieo kẻ khác gặt!
38 Ta sai các ngươi đi gặt
điều các ngươi đã không vất vả làm ra;
có những kẻ khác đã vất vả rồi,
còn các ngươi đã đến thừa hưởng công lao của họ”. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 4

NGHIỆM XÉT CÁC THẦN KHÍ
*Các con sẽ được thấy nhiều sự lạ. Sự hiện hình của sự sống siêu nhiên. Hãy nghiệm xét các thần khí. Đừng xem thường quyền lực của Satan và những Thiên thần bị sa Hỏa ngục và những gì thuộc về chúng đã đem sự cai trị đến trên mặt đất. Quyền lực của chúng rất lớn. Nhưng không một quyền năng nào lớn hơn quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Cha để như vậy. Con người không hiểu vinh quang của Chúa được sáng ngời là để cứu chuộc nhân loại.
Mẹ chúc lành cho các con…

-Chú Thích: Từ xưa đến nay chúng ta chỉ được biết có quỉ Lucife và Satan. Chứ chúng ta chưa biết thêm gì về thế giới vô hình, cho dù điều đó có nói trong Kinh Thánh. Trong thư của thánh Phaolo, Chúa Thánh Thần cho biết thế giới vô hình gồm có thiên tòa, thiên chủ, thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám cùng với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên.

“Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành,
chốn trời cao và nơi dương thế,
vật hữu hình, vật vô hình,
dù là thiên tòa, hay thiên chủ,
dù là thiên phủ, hay là uy linh. Thư Côlôsê 1/16-17

“Những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. Thư Êphêsô 6/12

A/ Thiên Chúa thì ở trên tầng trời cao nhất.
“Thiên Chúa lại đã không ở trên tầng trời cao nhất ? hãy nhìn đỉnh các vì sao : Chúng cao dường nào! “ Sách JOB 22/12

“Tôi phải lấy gì mà ra nghinh đón Giavê,
Mà phục lạy Thiên Chúa ở chốn cao xanh? Tiên Tri Mica 6/6

B/ Còn các tạo vật vô hình chưa biết Thiên Chúa, mà chúng ta gọi là các thần dân ngoại. Họ ở trên các tầng trời, bên dưới tầng trời cao nhất.
“Vì Giavê lớn lao, và đáng ngợi khen vô ngần,
Người đáng kính sợ trên hết mọi thần,
Vì thần muôn dân thảy là tà thần,
Còn Giavê đã dựng nên các tầng trời.” 1 Sách Ký Sự 16/25-26

“Coi: Trời và các tầng trời trùng điệp,
vực thẳm và cõi đất,
Người xuống trên chúng, chúng rung rinh.
Người duyệt ngang qua, chúng giãy nảy. Sách Huấn ca 16/18

Vì không biết Thiên Chúa, nên hiện nay họ cùng với Quỉ Hỏa Ngục, các tôn giáo ngoài Thiên Chúa giáo, những người vô thần, những kẻ tội lỗi hợp nhau chống lại Thiên Chúa bằng cách cám dỗ loài người chối bỏ Thiên Chúa, làm nghịch lại giáo huấn của *Chúa Giêsu Kitô.

“Làm sao các dân dấy động?
và các nước tính đến chuyện hảo huyền?
Vua Chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,
quan quyền vây cánh liên minh
chống lại Chúa và chống lại Ðức Kitô của Người.
Vì thực sự họ đã vây cánh liên minh trong thành này, để chống lại tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu, Ðấng Người đã xức dầu,” Sách CVTĐ 4/25-27

Vì Thế Chúa Thánh Thần muốn chúng ta mặc giáp binh của Chúa, để luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng chiến đấu với chước mưu ma quỉ

“Giáp binh của Thiên Chúa
10 Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11 Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma quỉ. 12 Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đỗng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13 Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
Thư Êphêsô 6/12

*Chúa Giêsu : Các con đã được cảnh báo đầy đủ chưa ? Cảnh báo liên tục để các con thay đổi cuộc sống. Ăn năn, đền tội, đền tạ Đức Chúa Cha vì tất cả những xúc phạm đã làm tan nát Trái Tim Đức Chúa Cha. Các con, tội lỗi tăng nhanh trên toàn thế giới. Đừng sợ Satan tấn công. Hãy hiểu rằng các con đang trải qua thời đại thử thách, sự thử thách để phân chia ra giữa chiên và dê.

-Chú Thích: Đây là Mầu nhiệm vô đạo hoành hành được Chúa cho phép xảy ra vào cuối thời.
Ngày Quang lâm của Chúa
Nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư đốn, kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa! Anh em không nhớ sao? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy! Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi ! Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra: đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Yêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài!. Thư Thứ hai Thessalonike 2/3-8.

-Vì thế mà chúng ta thấy càng ngày càng nhiều người mất đức tin và phản đạo.
Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng dầu lòng thương xót, và cũng là Đấng xét xử Công Minh. Cho nên trước ngày Chúa tái lâm phán xét người sống và kẻ chết. Chúa muốn cho mọi loài nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa, và cũng là khi Chúa xét xử, không một tạo vật nào trên trời dưới đất được khiếu nại là Chúa xử bất công.
Lý do của sự nhẹ tay này
Cũng không phải vì Người sợ ai
mà Người đã không trừng trị tội chúng phạm.
12 Quả thế, ai nào dám hỏi: Tại sao Người làm thế?
hay ai cự lại được án của Người?
Ai sẽ kiện Người, vì đã hủy diệt chư quốc Người đã làm ra?
Ai sẽ đối chất với Người,
mà biện hộ cho những kẻ bất nhân?
15 Nhưng Người công minh,
Người điều khiển mọi sự cách công minh,
Người nghĩ rằng lên án kẻ không đáng phạt
là trái với quyền năng của Người.
16 Vì sức mạnh của Người là đầu mối công minh,
Người có quyền trên mọi sự,
khiến với mọi sự Người xử khoan dung.
17 Người tỏ bày sức mạnh,
khi có ai không tin Người quyền năng trọn hảo,
còn biết mà dám làm càn, Người trị tội to gan. Sách Khôn Ngoan Chương 12

Chính vì thế Chúa đang thâu họp người sống và kẻ chết, người hữu hình và người vô hình.

“Vì sự an bài (của Người) cho muôn thời được viên mãn, là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Kitô, vật ở trời cao, vật nơi dương thế.” Thư Êphêsô 1/10
“Và vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết: cho nên theo loài người, thì họ bị phán xét về xác thịt; nhưng theo Thiên Chúa, thì họ được sống về thần khí. Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô 4/6

-Ngài kêu gọi họ bỏ con đường tội lỗi trở về để lãnh nhận ơn tha thứ khi còn thời giờ.

“Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp,
hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên.
Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó,
kẻ quái ác (hãy từ bỏ) những ý nghĩ của mình,
và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương,
hãy về với Thiên Chúa của chúng ta vì Người giàu ơn tha thứ.” Tiên Tri Ysaya 55/6-7

-Chúng ta có thể thấy Chúa Thánh Thần nói qua các đoạn Kinh Thánh dưới đây.

“19Xử sự như thế, Người đã dạy dân Người,
Là kẻ đức nghĩa phải có ái nhân,
Người đã ban cho con cái Người được một hy vọng tốt lành,
Là sau khi phạm tội, họ còn phương hối cải,
20Vì nếu địch thù của các con cái Người,
với những kẻ đã can án chết,
mà Người còn tỏ ra cẩn trọng khoan hồng khi trừng phạt,
là ban cho có thời gian, cảnh huống để từ bỏ sự dữ*,” Sách Khôn ngoan 12/19-20

Và trong một số TD Guadalupe.

*TD số 2. Mẹ Maria: Hãy lắng nghe Mẹ, hỡi các con, lắng nghe Mẹ đi, và hãy xin ơn tha thứ, xin Tình Thương Xót nơi suối của Tình Thương Xót, ấy là Thần-Tử Mẹ. Bởi vì hết những ai muốn Tình Thương Xót Người, thì Người sẽ là Đấng Cứu-Chuộc Dịu Hiền; nhưng những ai không cần biết đến Tình Thương Xót Thiên Chúa sẽ trông thấy Sự Công Thẳng Người; Người sẽ là Vị Thẩm Phán Chí Công.

*TD số 19. Chúa Giêsu: Nhưng trước khi Phép Công Thẳng đến, Ta sẽ ban Tình Thương Xót Ta. Nhưng hễ những ai không tiếp nhận Tình Thương Xót, sẽ chịu Phép Công Thẳng Ta. Đối với những ai tiếp nhận Tình Thương Xót Ta, thì Ta sẽ là Chúa Cứu Chuộc Dịu Hiền. Nhưng đối với những ai khinh dể Tình Yêu Ta, Tình Thương Xót Ta, thì Ta sẽ là Vị Thẩm Phán Chí Công. Ta sẽ phán xét mỗi người theo những công việc nó làm. Ta sẽ phán xét các linh-mục, những Linh Mục nào miệng lưỡi dối trá, và những nữ tu nào, và những đứa con trai nào bằng miệng lưỡi mình đã là cỏ dại trong Giáo-Hội Ta, và bằng miệng lưỡi mình đã làm cho những linh hồn khác mất đi, sẽ bị phán xét nghiêm khắc vì những linh hồn đó, bởi chúng đã mất đi do miệng lưỡi dối trá họ, và bởi họ đã không đem cho chúng Đạo Thật Ta.

Đó là “Mầu Nhiệm Dân Ngoại Ðược Kêu Gọi Gia Nhập Thân Mình Chúa Kitô” Thư Êphêsô 1/2

“ Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả Viên mãn đậu lại trong Ngài, Và đã giảng hòa cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ bửu huyết đổ ra nơi Thập giá của Ngài, cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời!”. Thư Côlôsê 1/19-20
“(Thiên Chúa) an bài làm sao về mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật, ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các thiên phủ, và các đấng uy linh chốn hoằng thiên, nhờ Hội thánh (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ðó là dự án có từ muôn thuở, Người đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thư Êphêsô Chương 3/9-11

“Ca tụng ý nhiệm mầu của Thiên Chúa
Ôi ! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa ! Những phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo !
Vì nào ai được biết tâm tư của Chúa,
hay có ai đã làm cố vấn cho Người ?
Hay có ai đã cho Người trước, để hòng được Người tạ lại ?
Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người, và vì Người!
Vinh quang cho Người, cho đến muôn đời, Amen!” Thư Rôma 11/33-36

HÃY TÍCH TỤ NHỮNG PHÚC LỘC
*Các con không thể có hai chủ. Một chủ các con sẽ thương và chủ kia các con sẽ từ từ ghét. Hãy nhớ rằng của ở đâu thì lòng ở đó. Hãy tích trữ của ở những nơi sẽ không bị sét rỉ, không bị mọt ăn, hay ăn trộm lấy đi. Hãy cất của ở Thiên đàng. Hãy tích tụ phúc lộc. Hãy giữ linh hồn của con và của con cái. Đừng đợi đến giờ sau cuối mới hồi tâm. Vì có những người chết lúc chưa chuẩn bị. Rất đáng buồn họ không được vào nước Thiên đàng.

-Chú Thích: Hầu hết ai trong chúng ta mà đã không nghe đi nghe lại đoạn Tin Mừng dưới đây ?.
16 Ngài nói cùng họ một ví dụ, rằng: “Có người phú hộ, ruộng nương được mùa, 17 nên suy tính với mình rằng: Ta phải làm gì? vì ta không còn chỗ nào mà tích trữ hoa màu nữa. 18 Ðoạn người ầy nói: Ta sẽ làm thế này: Phá quách các lẫm đi, mà xây dựng lẫm lớn hơn, rồi chất cả lúa má, và của cải vào đó, 19 rồi ta sẽ nhủ hồn ta: Hồn ơi ! Mầy có chán của cải sẵn đó cho nhiều năm; nghỉ đi ! ăn uống đi! hưởng đi ! 20Nhưng Thiên Chúa bảo nó: Ðồ ngốc ! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi, mọi điều ngươi đã soạn kia sẽ về tay ai ? 21 Như thế đó, kẻ lo chất kho cho mình, mà không biết làm giàu nơi Thiên Chúa”. Tin Mừng Thánh Luca Chương 12

Lời tiên tri mà Chúa Thánh Thần phán qua Mẹ Maria đang được ứng nghiệm. Nhiều người giầu có đang trở về tay không trong tích tắc. Và người biết kính sợ Chúa sẽ được che chở.

“Và lòng nhân nghĩa của Người suốt đời nọ đến đời kia
trên những kẻ kính sợ Người.
Người đã ra oai sức mạnh cánh tay người,
làm cho tan tác kẻ kiêu căng lòng trí.
Hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những người khiêm nhượng.
Ðói khó Người cho no phỉ sự lành, giàu sang Người xua đuổi về không. Tin Mừng Thánh Luca 1/5-53

Những người đầu tư vào tiền ảo “tiền điện tử” vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Có người đã mất trắng tay 600 triệu đô.
https://www.youtube.com/watch?v=6IRgSSBPrWY

Mọi người đều biết là hãy dành dụm của cải cho sự sống đời sau, vì đời này chỉ là tạm bợ, là hư vô. Ấy vậy mà hiện nay nhiều người vẫn còn làm lụng ngày đêm, một tuần 7 ngày, phạm luôn cả Giới răn thứ ba. “Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật” để rồi một ngày kia họ đến trước mặt Chúa với hai bàn tay trắng.
Của cải hư vô**

7 Những kẻ cậy ở thần tài,
cùng vênh váo bởi vì lắm của.
8 Không ai trong bọn có thể gỡ nạn người thân,
bỏ tiền ra chuộc nó nơi Thiên Chúa:
9 Quá đắt, giá chuộc mạng chúng !
Thế là xong cho đến đời đời !
10 Ý chừng người ta sống được mãi mãi,
sẽ không hề phải thấy mồ chôn ?
11 Trong khi thiên hạ thấy khôn ngoan cũng chết,
và tiệt vong cả lũ ngu đần, cục súc.
Và của cải đành để lại cho người khác.
12 Mả chúng là nhà của chúng cho đến vạn đại,
nơi chúng trú ngụ đời đời,
tên chúng thành tên gọi đám đất ! Thánh Vịnh 49

*Trái Tim của Ta bây giờ bị xé nát bởi vì những tội lỗi đang tăng nhanh trên toàn thế giới và sứ sở của con. Mẹ của Ta nói rõ ràng với con rằng; nhân loại đã không ngoài sự sở hữu của Satan. Thân thể và linh hồn của con người bây giờ đang bị hư hỏng bởi kẻ dữ, do ảnh hưởng tội lỗi Satan làm ra. Các con hãy tránh những người tội lỗi đến với con. Hãy dùng tất cả sức mạnh và ân sủng đã được ban cho con để vất bỏ đi những ảnh hưởng của Satan trên con.

-Chú Thích: Đây là thời “Người người láo khoét lừa nhau, ngoài môi thơn thớt, nhưng lòng nhị tâm” Thánh vịnh 12/3

Thời của Tiên tri Mica cũng vậy, từ trong nhà cho tới đường phố, khắp mọi nơi không thể tìm đâu ra một người mà có thể đặt được sự tin cậy. Vì ngay cả cha mẹ, vợ chồng, anh em trong một gia đình mà còn trở thành kẻ thù.

“Một xã hội đảo điên
2 Người nhân đức đã biến khỏi xứ.
Kẻ lành không còn nữa giữa người phàm.
Chúng hết thảy rình mò đổ máu.
Căng lưới, chúng săn diệt lẫn nhau.
3 Ðể làm dữ thì bàn tay chúng thiện nghệ.
Quan quyền, lẫn thẩm phán, chỉ đòi công.
Kẻ lớn phán quyết theo cái ước mơ họng mình.
Khốn nạn, chúng làm méo mó lẽ công!
4 Kẻ tốt lành nhất trong bọn cũng như cà cuốc
và người lương thiện hơn cả cũng là giậu gai.
Ngày hỏi tội chúng, ngày những người canh đã báo đến nơi.
Bấy giờ sẽ là tán loạn cho chúng.
5 Chớ tin bạn hữu, chớ cậy vào kẻ thâm giao.
Ngay với kẻ cùng ngươi chăn gối bên lòng,
ngươi cũng hãy canh chừng cửa miệng.
6 Vì con dám miệt thị cha,
con gái dấy lên chống lại mẹ,
nàng dâu chống lại mẹ chồng,
kẻ thù của người ta, chính người nhà của mình.” Tiên Tri Mica Chương 7

Cho nên- “Mỗi người hãy coi chừng bạn bè mình, anh em đi nữa cũng đừng tin, vì anh em nào lại không giở trò Giacop!* Bạn bè nào cũng nhanh chân đặt điều vu khống. Người người lừa gạt lẫn nhau, sự thật, chúng không nói, chúng đã tập quen cho lưỡi nói dối, chúng ra đồi bại, vô phương trở lại*. Hết bịp lại bợm, hết giảo lại quyệt” Tiên Tri Giêrêmya 9/3-5

Vì thế em xin thông báo với quí AC là nhiều bài viết và bài giảng trên trang mạng, trong các Thánh đường đều có tư tưởng Satan nhẩy vào xuyên tạc bóp méo Lời Chúa. Nếu chúng ta không xin ơn không ngoan của Chúa Thánh Thần để nhận định, thì chúng ta sẽ rơi vào hạng người chối đạo, và chúng ta cũng sẽ không được Chúa cứu.

“5 Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo không trách mắng; và kẻ ấy sẽ được Người ban cho.” Thư Giacôbê 1/5

BÈ LŨ 666 ĐÃ Ở TRONG CÔNG ĐỒNG VATICAN
*Có những lực lượng quỷ đang rảo khắp mặt đất. Cửa địa ngục đã mở rộng. Lực lượng 666 đã hoàn toàn trên mặt đất. Chúng đã ngồi vào ghế rất cao trong Công đồng Vatican. Chúng đã làm chủ nhiều guồng máy chính phủ. Chúng mang nhiều đất nước đến bên bờ hủy diệt.
Khi lòng bác ái không còn nữa, khi tình yêu có vấn đề, khi con người không còn yêu Chúa nữa. Và đến khi mà Thần Khí Sự Thật không còn ở với con người nữa, con người sẽ tự sống trên con đường tự chọn và lao mau vào sự tự hủy diệt do chính bàn tay chúng làm ra. Sự hủy diệt của thân thể con người không thể tránh được. Nhưng nếu các con không tìm ánh sáng, Satan sẽ cướp linh hồn của các con.
Trẻ con là nạn nhân của người lớn. Làm gương xấu trong gia đình thì gia đình sẽ bị chia rẽ. Sẽ là cha chống con trai, mẹ chống con gái. Satan đã ở giữa. Tình yêu sẽ nguội lạnh. Tình cảm với người xung quanh cũng bị nguội lạnh vì sự sợ hãi đối với những người xung quanh. Các con hãy nối kết để làm tường thành chống ma quỷ.

-Chú Thích: Chưa bao giờ sự vô luân đồi bại ở nơi công cộng như thời chúng ta đang sống. Và nhiều cha mẹ lại trao phó linh hồn con mình cho Ma quỉ.

https://www.youtube.com/watch?v=VfyQQQXrAD8
https://www.youtube.com/watch?v=UJG9u1OOXp0

*Sự nối kết của các con là cầu nguyện, hy sinh, đền tội. Các con hãy dùng tất cả những vật thiêng liêng đã ban cho các con từ lúc tạo lập Hội thánh. Hãy để những người khác chế giễu các con. Hãy nhận lấy những gì chúng kết án con. Vì cuối cùng, các con sẽ là người được nhận lãnh vương miện.

-Chú Thích: Trong vườn Ghetsêmani Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa cơn thử thách”. Tin Mừng Thánh Matheo 26/41

Ở Fatima Mẹ Maria khuyên mọi người: “Hãy siêng năng Lần Hạt Mân Côi”.

Và Trong TD Guadalupe, TD Bayside Mẹ Maria yêu cầu chúng ta Cầu nguyện, hy sinh, đền tội ?. Vì đó là các nhân đức, khí giới duy nhất chúng ta phải có trong buổi cùng tận, và nhờ các nhân đức đó Chúa Thánh Thần mới giúp chúng ta đánh bại được bảy mối tội đầu và quyền lực Ma quỉ đang thống-trị thế giới.
“Lời cầu xin thành khẩn của người công chính có nhiều thần thế. Elya là người đồng điệu với ta, ông đã khẩn vái cầu xin đừng có mưa, thì đã không có mưa trên đất ba năm sáu tháng. 18 Ông lại cầu nguyện và trời lại ban mưa xuống. Thư Gia cô bê 5/16-17

*TD số 2 Guadalupe. Mẹ Maria: Các con yêu dấu, các con phải lắng nghe những lời Mẹ và các con phải lưu tâm đến lời khuyên bảo Mẹ mà sử dụng Áo Đức Bà và đọc kinh Môi Khôi, đó sẽ là hai khí giới trong buổi thời-tận. Nhưng Mẹ cũng ước ao cảnh báo các con, hỡi con cái Mẹ, rằng cuộc sống các con phải thay đổi, các con phải ly khai với tội lỗi, các con phải thâu-tích các nhân đức, các con phải thâu-thập các ơn Chúa Thánh Linh, vì chỉ các ơn Chúa Thánh Linh đánh bại được bảy mối tội đầu đang thống-trị thế giới hôm nay, cùng với tất cả những lời phạm thượng của nó, cùng với tất cả tội vô phép vô tắc với Đức Chúa Trời, vì đã gần đến những lúc, các con yêu dấu, những ai không được che chở nhờ những vật này mà Mẹ đã ban cho các con làm món quà để cứu rỗi các con sẽ không đủ sức chống đỡ những gì sắp xảy đến.

*TD số 12 Guadalupe. Mẹ Maria: Các con phải luôn luôn đọc Kinh Mân Côi. Một khi các con cảm thấy có sự cám dỗ đang đến, hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, và nó sẽ rời bỏ các con. Khi nào các con buồn, hãy cầu nguyện, và nỗi buồn sẽ đi khỏi lòng các con. Khi các con sung sướng, cũng hãy cầu nguyện, vì trong sự sung sướng, các con sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng chớ chi đó là sự sung sướng thánh mà Thiên Chúa ban cho các con, chứ không phải sự sung sướng của thế gian. Thế gian không cho hạnh phúc, cũng không cho sự bình yên, mà sự bình yên chỉ có Thánh-Tử Mẹ, Chúa Giêsu, ban cho những ai xin, và tiếp nhận.

Và cho dù có đối Chiếu Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước thì chúng ta cũng sẽ thấy Chúa luôn luôn kêu gọi chúng ta “Tỉnh Thức Cầu Nguyện, Cầu Nguyện, Cầu Nguyện”. Chứ Không một chỗ nào Chúa kêu gọi chúng ta Ngồi Thiền Thay là Tỉnh Thức. Hay Hát Thánh Ca là Cầu nguyện. Nhưng hiện nay TGMSG, Dòng Tu Nam Dòng Tu Nữ, các trang mạng Công Giáo và các Linh Mục Nữ Tu đang phổ biến Thiền.

https://tgpsaigon.net/bai-viet/thien-kito-giao-50577
http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-kito-giao/ 0
http://daminhvn.net/suy-tu…/thien-kito-giao-6201.html

https://www.facebook.com/linhmucmi…/posts/1746480112141451

Đaniel cầu nguyện

“Thoạt khi Đaniel biết là văn kiện đã được châu phê, thì ông về nhà. Các cửa sổ trên gác của ông vẫn cứ mở hướng về Yêrusalem. Và mỗi ngày ba lần, ông vẫn quì gối mà cầu nguyện và ngợi khen trước Thiên Chúa của ông, y như ông đã từng làm từ trước đến nay. Tiên Tri Daniel 6/11

Tại vườn Ghetsêmani
36 Bấy giờ cùng với họ, Ðức Yêsu đến một cái trại, gọi là Ghetsêmani. Và Ngài bỏ môn đồ: “Các ngươi hãy ngồi lại đây, đang khi Ta cầu nguyện đàng kia”. 37 Ðoạn Ngài đem Phêrô và hai người con của Zêbêđê đi theo, và bắt đầu buồn bã và âu sầu. 38 Bấy giờ Ngài bảo họ: “Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây mà thức với Ta”. 39 Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này qua đi khỏi Con! Song không phải như ý Con, mà là như ý Cha ” Tin Mừng Thánh Matheo Chương 26

Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu còn quì sấp mặt sát đất. Thế vậy với cái bằng thần học tiến sĩ. Các Mục tử không lẽ không hiểu được Lời Kinh Thánh trên sao ? Không lẽ vì học quá cao mà đầu óc trỗng tuếch như Mẹ Maria nói trong TD này ?. Hàng giáo phẩm đã nói lời điêu ngoa của Satan với con chiên là: Thiền là cầu nguyện, là tỉnh thức.

“Nó đã không đứng vững trong sự thật ; Khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó. Vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét”. Tin Mừng Thánh Gioan 8/44

*Các con đừng thuộc về thế gian, các con sống trong thế gian nhưng đừng thuộc về thế gian, nếu không các con sẽ bị lạc. Cuộc sống của các con trên thế gian chỉ là một cuộc hành hương ngắn, các con được đặt trên mặt đất để các con kiếm đường trở về nhà, Thiên đàng. Nhưng có nhiều người vì có tự do lựa chọn, đã chọn đi theo Satan.

-Chú Thích: Thế gian thù ghét
“Nếu thế gian ghét các ngươi,
thì hãy biết rằng: nó đã ghét Ta trước các ngươi.
Nếu các ngươi thuộc về thế gian,
thế gian đã yêu dấu như của riêng nó;
nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian,
và Ta đã chọn các ngươi từ giữa thế gian,
bởi vậy mà thế gian ghét các ngươi. Tin Mừng Thánh Gioan 15/18-19

*Đức Chúa Cha là Quan Tòa duy nhất của nhân loại. Đức Chúa Cha xét đoán vào trái tim của con. Đức Chúa Cha nhìn thấy trái tim của con. Không có gì che giấu được Đức Chúa Cha. Tất cả những ai vào Thiên đàng đều phải vào bằng phúc lộc.
Ta lặp lại, cuộc sống thế gian của các con chỉ là một cuộc hành hương ngắn. Nhiều người sẽ đi xong chuyến hành hương ngắn hơn người khác, nhưng tất cả mọi người sẽ phải kết thúc chuyến hành hương. Thời gian trên trái đất chỉ là tạm bợ. Cuộc sống sau khi chết mới là vĩnh cửu. Các con sẽ hiểu hết sau khi chết. Các con không bị mất đi gì sau khi chết, nhưng được hiểu hết mọi sự. Ta có thể nào cho con xem cảnh trước mắt của Ta. Sự khóc lóc nghiến răng của những người đã quay lưng với Thiên đàng và đi theo những kẻ đã bị đuổi ra khỏi Thiên đàng.
Các con không thể hiểu được Thiên đàng phán xét thế gian như thế nào. Các con hãy chấp nhận nó bằng đức tin. Bằng chứng đã được ban cho các con trong nhiều thế kỷ. Từ bỏ sự siêu nhiên, các con sẽ bị xa lạc.

-Chú Thích: “Xin hãy nhớ, lạy Chúa, nhân sinh là gì ?
để làm nên cái hão huyền nào,
Người đã dựng nên con cái loài người hết thảy?
Hồ dễ có người nào sống mà không phải chết,
và cứu được mạng mình khỏi tay âm phủ ?. Thánh Vịnh 89/48-49

Thiên Chúa công bằng

8 Hãy chú ý đây, hỡi loài cục súc trong dân !
Ðồ ngu đần, bao giờ các ngươi mới hiểu ?
9 Ðấng gắn lỗ tai, sao lại không nghe ?
Ðấng nắn con mắt, sao lại không thấy ?
10 Ðấng sửa dạy muôn dân, sao lại không trị tội ?
chính Người dạy cho loài người hiểu biết !
11 Yavê từng biết mưu cơ người phàm;
đó chỉ là chút hơi thở phào. Thánh Vịnh 94

CỘNG SẢN LÀ VÔ THẦN
*Bọn vô thần trên mặt đất dựng nên Cộng sản. Cộng sản là vô thần. Satan là cha của láo lếu.
Satan sẽ cho rất nhiều những lời hứa. Những lời hứa của bọn vô thần không có ý nghĩa gì cả. Vì chúng chỉ muốn được những gì chúng muốn. Nói láo, Satan là cha của nói láo.
Đừng bị lừa gạt, vì những tiếng kêu gọi tình yêu khi chúng không biết tình yêu là gì. Tình yêu là Đức Chúa Cha. Tình yêu của con người dẫn đến một tôn giáo và một thế giới mới mà luật của chúng thì dựa trên tôn giáo của con người và cải cách. Hội thánh Ta lập nơi thế gian là vĩnh cửu mặc dù hiện tại đang bị trải qua cơn khủng hoảng.

-Chú Thích: Những gì Mẹ Maria nói ở trên thật đang ứng nghiệm cho nước Mỹ. Mấy chục năm qua đảng CS dân chủ trong nước Mỹ đã lừa người dân. Cho đến thời điểm này, những gì họ hứa hẹn, họ đều làm ngược lại hết. Họ hứa cơm no áo ấm, nhưng thực tế càng ngày càng nhiều người phải ra ở lề đường. Trộm cắp, xì ke ma túy, chết chóc xảy ra hàng ngày trên một đất nước mà quyền tự do của con người đang bị cướp đi.
https://www.youtube.com/watch?v=GWBzxr3c29s
https://www.youtube.com/watch?v=CMQVu26-nIg

“Chúng gài bẫy giết hại hay gian dâm làm khổ lẫn nhau.
Nhất nhất loạn xạ, nào là máu đổ, sát nhân, trộm cắp, kế gian,
đồi bại, thất trung, hỗn loạn, bội thề,
đảo điên sự thiện, quyên cả ân tình,
hồn nhơ nhớp đâm thác loạn. Sách Không Ngoan 14/24-26

*Ta nói với các con như một người trồng nho, những gì hư nát sẽ bị rụng xuống khỏi cây nho. Người thợ gặt sẽ gặt. Những kẻ nào làm hư đi các linh hồn sẽ bị phán xét, bị thâu lại và ném vào lửa.
Ta đã cho các con cảnh báo rất công bằng. Ta xem các con và thấy các con đáng tội. Ta xem các con và rất kiên nhẫn chờ đợi để các con thay đổi những sự điên rồ trong trí óc và trong tim của các con. Những nhà khoa học luôn tìm kiếm nhưng sẽ không bao giờ gặp sự thật. Sự thật là gì nếu con hỏi. Sự thật là ánh sáng. Bóng tối là sự chết. Satan là sự chết, các con không thể có cả hai.
-Chú Thích: 5 Vì những ai theo xác thịt, thì hứng về những điều thuộc xác thịt; còn những ai theo Thần khí, thì (hứng về) những điều thuộc Thần khí. 6 Nhưng hứng theo xác thịt là chết; còn hứng theo Thần khí là sống và bình an. 7 Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. 8 Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. 9Nhưng anh em không theo xác thịt, mà là Thần khí, nếu thực có Thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Ai không có Thần khí Ðức Kitô, kẻ ấy không thuộc về Ngài. Thư Rôma chương 8

*Trận chiến tranh vẫn tiếp tục. Phần thưởng cuối cùng là Thiên đàng. Nhưng Thiên đàng đã phải khóc đau buồn khi thấy rằng rất nhiều người đã bị ngã dọc đường vì bị làm hư bởi những người có quyền hành.
Các con, hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Để lời cầu nguyện của các con lên đến Thiên đàng. Đức Chúa Cha cho Thiên thần bản mệnh gìn giữ các con. Thiên thần bản mệnh là sức mạnh siêu nhiên. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu cùng các Thánh, các đấng bảo trợ. Chúng đã lấy đi gương mặt của Ta. Tại sao chúng phải cất đi khuôn mặt của Cha, nếu con hỏi. Vì để xa mặt cách lòng.

-Chú Thích: “Anh em không biết sao ? chạy trong trường đua, thì mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải thôi ? Cũng vậy, anh em hãy chạy để đoạt giải. Phàm là tay đua, thì phải kiêng khem đủ điều ! Vậy mà họ, là để đoạt một triều thiên hư nát, còn ta, ta (trông một triều thiên) bất hoại. Cũng vậy, tôi chạy, mà không phải chạy hờ ; cũng vậy, tôi đấu quyền, mà không phải đấm không khí. Trái lại, tôi nhắm con ngươi đồng tử mà thụi vào chính bản thân tôi, và bắt nó quị lụy phục tùng, kẻo nhở ra đã làm lệnh sứ cho kẻ khác, mà chính tôi lại bị thải. 1 Corintho 9/24-27

*Đôi mắt phản chiếu linh hồn. Các con cái của các con thì chỉ nhìn thấy các hình ảnh dâm dục dơ bẩn, mà lại do chính cha mẹ đem đến cho chúng vì sự cho phép hoặc không cẩn thận xếp đặt. Cha nói xếp đặt vì chúng lo chạy ngược chạy xuôi, mua bán, đám cưới, gả con, nhòm ngó đến vợ chồng người khác. Tất cả đều ghê tởm trước mắt Chúa. Ngay cả bây giờ tội lỗi được xem như cách để sống. Để làm gì ? Để cả một thế hệ bị nguyền rủa.
Các con, ngày cuối đã gần kề. Ta đã cảnh báo các con trong quá khứ như Mẹ cũng đã cảnh báo các con. Những kẻ chế giễu nói rằng “Chúa trở lại đâu ? Ngày quả cầu cứu chuộc đâu ?” Đã được hoãn lại nhờ lời cầu nguyện của một số người đã ở lại trong đức tin và sự thật.

-Chú Thích: Bây giờ tội lỗi được xem như cách để sống.
“Cỏ sém hoa tàn còn lời của Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm” Tiên Tri Ysaia 40/8
Thời Tiên Tri Ysaya, thời Chúa Giêsu và thời nay. Có những người đứng đầu dân Chúa phạm đi phạm lại một tội đó là tự tiện dạy đường đạo lý. “Tư-tế thì tự tiện dạy đường đạo lý. Tiên Tri Giêrêmya 5/31
“Gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. Tin Mừng Thánh Marco 7/8
-Đó là những người giữ đạo trên đầu môi chóp lưỡi.

“Chí lý thay điều Ysaya đã tuyên sấm về các ngươi, bọn giả hình, như đã viết:
Dân này tôn kính Ta ngoài môi
Còn lòng chúng thì xa Ta một vời,
Thật hư luống, kiểu chúng thờ Ta,
Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo. Tin Mừng Thánh Marco 7/1-2

https://www.youtube.com/watch?v=929HERnCLYo&t=217s

Khi con chiên hỏi về đạo. Đúng ra phải lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh, đó là đạo của Thiên Chúa Cha mà Chúa Giêsu đem từ trời xuống, để trả lời cho con chiên. Như vậy con chiên mới biết đường giữ đạo của Chúa. Còn đàng này khi trả lời cứ nói: theo ý tôi, như vậy là ý của con người, đạo của con người chứ đâu phải đạo của Thiên Chúa.
“Ai có Lời của Ta thì trung tín nói Lời của Ta” Tiên Tri Giêrêmya 23/28

-Nếu tự ý nói là tự tìm vinh quang cho mình rồi. Như vậy hàng ngày đọc Kinh Lạy Cha xin cho Danh Cha được cả sáng, tới khi nào thì Danh Cha mới được cả sáng ?.
“Ðạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Ðấng đã sai Ta.
17 Ai muốn làm theo ý Người, thì sẽ biết:
đạo lý ấy là do tự Thiên Chúa, hay là tự mình Ta, Ta nói ra.
18 Kẻ nào tự mình mà nói, ắt tìm vinh quang của riêng mình,
còn kẻ tìm vinh quang cho Ðấng sai mình,
thì kẻ ấy là người chân thật, nơi kẻ ấy không có gì ngang trái. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 7

HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
*Hãy chấp nhận những lời chế giễu, gọi các con là người cuồng tín. Các con sẽ làm gương cho chúng. Với trái tim nhân ái hãy cầu nguyện cho chúng. Vì chúng không biết đường chúng đi. Chúng sẽ tiến đến sự tăm tối vào địa ngục và đem theo nhiều linh hồn các con chiên. Hãy cầu nguyện cho các Đức Hồng y, Đức Giám mục. Cầu nguyện là sức mạnh ban cho nhân loại làm ngưng tội lỗi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong gia đình. Cầu nguyện chung và cầu nguyện riêng, rất cần thiết trong lúc này.

-Chú Thích: Trong gian nan cấm cách
12 Anh em thân mến, đừng lấy làm lạ vì hỏa tai bốc cháy để thí luyện anh em, như một cái gì lạ lùng xảy đến. 13 Nhưng càng được chung phần thống khổ của Ðức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mạc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở. 14 Nếu anh em phải chịu sỉ vả vì Danh Ðức Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thần khí vinh quang, Thần khí của Thiên Chúa, sẽ đậu lại trên anh em. 15 Nhưng đừng có ai trong anh em phải khổ như sát nhân, hay trộm cắp, hay gian phi, hay như phiến loạn. 16 Còn nếu như là Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, một hãy tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu ấy. 17 Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào? 18 Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu? 19 Cho nên, những ai phải khổ theo ý Thiên Chúa, hãy ký thác sinh mạng cho Ðấng tạo thành trung tín, mà cứ làm lành!. Thư Thứ Nhất Thánh Phê rô Chương 4

CÁC QUỐC GIA CHỐNG LẠI NHAU
*Như Cha đã phán trong Thánh Kinh, trong những ngày này, mọi sự sẽ qua đi. Các con đang sống trong thời đại cuối. Sẽ có nhiều bất đồng trong gia đình. Các quốc gia chống lại nhau, và đoạn cuối là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi mặt đất. Không phải là việc của con người để hỏi tại sao Đức Chúa Cha lại cho phép việc này xảy ra. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Cha là Đấng nhân từ và thương xót. Các con được cho tự do để lựa chọn, Chúa hay Satan. Không một người nào sẽ vào địa ngục trừ khi chúng tự do lựa chọn. Cầu nguyện cho tất cả những ai chưa được ánh sáng Chúa. Lời cầu nguyện của các con sẽ cho những người cần thiết nhất. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

-Chú Thích: Hai ngả đường:
“Từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người,
Người trao nó cho tâm thuật nó.
Nếu con muốn, con sẽ giữ lệnh truyền,
và trung tín, là làm theo nhã ý của Người,
trước mặt con, đã bày LỬA, NƯỚC,
con thích gì thì chìa tay lấy.
Sống chết đôi ngả trước mắt con người,
con thích gì thì sẽ được ban cho” Sách Huấn ca 15/14-17

Hầu hết ngày nay con người đang thích cái chết, không phải chỉ những người dân thường, mà ngay cả những người có địa vị cao trong chính quyền, trong giáo quyền đều ủng hộ sự dữ. Nào là phá thai, đồng tính, thờ quấy, nghiện nghập.

“1Hãy rảo các phố phường Yêrusalem mà nhìn cho tỏ,
hãy tìm nơi các công trường xem có kiếm được một người,
một người mà thôi biết giữ công lý, biết tìm sự thật,
để Ta tha tội cho thành, sấm của Giavê.
2Cho đi chúng nói: “Giavê hằng sống !” Đã hẳn chúng chỉ thề gian. Tiên Tri Giêrêmya Chương 5

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước phổ biến sâu rộng lời của *Chúa Giêsu và *Mẹ Maria đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *