
Phần 14 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
13/08/1977
CHÍNH LÀ QUỶ 666 TỪ ĐỊA NGỤC
*Mẹ Maria: Mẹ biết con đau buồn. Hãy biết rằng đất nước của con đã được nhiều cảnh báo để thay đổi và đã không làm. Đây là cảnh báo cuối cùng cho đất nước của con.
-Chú Thích: Chưa bao giờ mất đức tin, bỏ đạo nhiều như thời nay. Nhiều người Công Giáo bỏ đạo để đi theo các Tà Giáo. Đúng như lời Mẹ Maria đã nói qua TD Guadalupe số 16.
*Mẹ Maria: Nhiều kẻ đi đến chỗ nói, rồi nói, rồi nói, bảo rằng Đạo Giáo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là phi lý, rằng nó chẳng giúp loài người cách nào cả, vì nó muốn họ có các nhân đức, là điều trái với thế gian, đừng sử dụng cái này, đừng sử dụng cái kia, và mỗi một người phải bước đi khiêm nhường, và phải thống hối, và phải ước ao ở nghèo. Và vì vậy, nhiều người bỏ chạy. Họ chạy đi tìm những tôn giáo khác, như họ bảo, nó đua tinh thần họ lên, nó làm cho họ cảm thấy mình là một người đàn ông hoặc một người đàn bà, và chiếm được phẩm giá con người. Và họ bước đi đầu ngẩng lên đầy kiêu ngạo, sống cuộc sống sung túc, và quên tất cả cái điên rồ muốn sống nghèo này, bước đi rách tả tơi, thật nghèo và thật buồn.
Mẹ cảnh báo Nữu ước là bởi vì nhiều người Công giáo đã bỏ đạo để chuyển sang Đạo Phù Thủy.
https://www.youtube.com/watch?v=5qospq0cTw0&t=243s
“20 Nhưng Ta oán trách ngươi sự này: là ngươi dung túng gái Yzabel, đứa xưng mình là tiên tri, ra bộ làm thầy mà mê hoặc các tôi tớ Ta, khiến chúng dâm bôn và ăn của cúng. 21 Ta đã ra hạn cho nó hối cải nhưng nó không muốn hối cải bỏ trò dâm bôn của nó.22 Thì này Ta gieo nó liệt giường, và họa lớn cho lũ gian dâm với nó, nếu chúng không hối cải bỏ các việc chúng làm. 23 Và con cái nó, Ta sẽ giết bằng ôn dịch, và các hội thánh hết thảy sẽ biết Ta là Ðấng dò suốt can trường lòng dạ và Ta sẽ trả cho các ngươi mỗi người tùy theo công việc nó làm. Sách Khải Huyền Chương 2
Họ cho rằng Chúa không đáp lời họ kêu xin. Tuy họ vẫn biết:
“Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi” Tin Mừng Thánh Gioan 9/31
Muốn được Chúa nhậm lời thì phải cố gắng tránh xa tội lỗi, làm đẹp lòng Chúa đi thì Chúa sẽ nhậm lời.
“Nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy” Tin Mừng Thánh Gioan 9/31
Cứ làm nghịch nhưng lại bắt Chúa ban cho điều mình xin, thật là vô lý. Trong khi đó chúng ta lại muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn, biết lắng nghe, không bướng bỉnh thì mới cho nó điều nó xin.
THẦN CHẾT
*Các con đang được thần chết đến thăm. Các con đã bỏ thì giờ để thuyết phục những người trái tim chai đá và điếc tai. Các con, chết chóc đang thống trị nước của con, trừ khi các con tỉnh lại và từ bỏ tội lỗi. Bây giờ con hãy giải thích như Mẹ đã dạy con về những chuyện đã xảy ra.
-Chú Thích: Hầu hết đạo phù thủy hoạt động rất mạnh ở các thành phố lớn trên khắp quốc gia. Trên bàn thờ của họ có đủ loại tượng thần và Satan. Nhưng rất buồn là họ để cả tượng Chịu Nạn và tượng Đức Mẹ để lừa những người Công Giáo.
https://www.youtube.com/watch?v=Lk-CKsw28kk
https://www.youtube.com/watch?v=UQlb3d6kJBI&t=5s
“5 Phải, ánh sáng của phường gian ác sẽ lụi tắt
và lửa trong lò của nó sẽ ngừng chiếu sáng.
6 Ánh sáng sẽ sầm tối lại dưới lều trại của nó
và ngọn đèn trên nó sẽ lụi tắt.
7 Những bước chân, xưa thênh thang, sẽ nhỏ hẹp lại,
và nó sẽ vấp ngã trong chính giảo kế của nó.
8 Vì chân nó ném nó vào lưới
và nó tiến tới giữa cạm bẫy.
9 Một cái tròng chộp lấy gót chân
và thòng lọng thắt trên nó.
10 Dành cho nó, một sợi giây giấu trên đất,
một bẫy sập, trên đường nó đi.
11 Mọi mặt, những cơn khủng khiếp làm nó hãi hùng,
chúng dõi theo nó từng bước.
12 Đói kém trở nên bạn đồng hành
và họa tai kề sát ngay bên ;
13 Nó sẽ xé nát những mảng da nó,
và con đầu lòng của thần chết sẽ xâu xé tay chân nó.
14 Người ta sẽ giật nó khỏi lều trại, chốn an toàn của nó,
và điệu nó đến cho Vua kinh hoàng. Sách Job Chương 18
*Bà Veronica : Thiên thần Micae xuống với cái cân.
Thiên thần Micae : Hãy lặp lại theo Ta : con người trên mặt đất, các con đã bị phán xét và được một cảnh báo cuối cùng. Máu sẽ chảy, cha mẹ sẽ khóc, tội lỗi sẽ ngập tràn như chưa từng thấy trên mặt đất. Các con của Chúa, đừng sợ. Hãy đeo những vật thiêng liêng. Hãy giữ lấy linh hồn con cái. Vì những người sống trong hồng ân Chúa sẽ không bị gì. Như con đã biết, Satan đang tự do trên mặt đất. Đầu sỏ tăm tối, thầy của lừa gạt. Thời gian của nó không còn nhiều nữa, nhưng nó được tự do.
-Chú Thích: “Khốn cho đất và biển !
Vì quỉ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa thôi”. Khải Huyền 12/12
Nếu Các Mục tử bỏ cả cuộc đời để suy gẫm Lời Chúa trong Kinh Thánh mà sống, thì giờ này các ngài đã có thể là người nài xin Chúa tha hình phạt cho chúng ta.
“khốn thân tôi ! tôi sinh ra làm gì ? để mà thấy dân tôi bị chà đạp, thành thánh bị chà đạp ? còn người ta ngồi yên đó, trong khi thành bị phó nộp trong tay địch thù, thánh điện trong tay người dị chủng.
8 Đền thờ của nó đã nên như người ô danh,
9 những đồ đoàn sang quí của nó bị giặc cướp đem đi,
trẻ thơ bị giết ngoài đường phố,
trai tráng do gươm địch thù. 1 Macabe 2/7-9
“Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra: Không gì mới cả dưới ánh dương. Sách Giảng Viên 1/9
Thời Macabê khi xưa Liên Tôn Đại Kết, du nhập văn hóa vào đạo đã bị Chúa cho dân ngoại chém giết. HDGMVN liên tôn đại kết kiểu này cũng không thể nào thoát hình phạt.
https://www.youtube.com/watch?v=NiKsK7WyuVg&t=259s
SATAN NHẬP VÀO NGƯỜI NĂM 1975
*Satan nhập vào thân thể con người năm 1975. Người này đã giao thân thể trong lúc đang tập ma thuật xuất hồn. Satan phải nhập vào người, vì Satan không thể lang thang đây đó mà không có thân thể. Và Satan sẽ nhập vào người khác khi nó đã xong việc dùng thân thể người này. Con hãy cầu nguyện để Satan ra khỏi đất nước của con.
-Chú Thích: Từ mấy thập niên qua và ngay cả hiện tại, chúng ta đã chứng kiến một số đông Tu sĩ nam nữ và giáo dân đã tham gia Phong Trào Thánh Linh, Canh Tân Đặc Sủng.
Và hiện nay có nhóm Trừ Quỉ Bảo Lộc và Thiên Khí Năng. Qua lời khai của Lm Nguyễn Chu Truyền, Đức ông Hoàng Minh Thắng, Sơ Minh Tâm và một số đông giáo dân. Sau khi ngồi Thiền, mở Luân Xa thì Quỉ Satan đã nhập vào và ban cho quyền phép chữa bệnh, trừ quỉ.
https://www.youtube.com/watch?v=857gS5_CGp8
https://www.facebook.com/104322037966076/videos/684859625650269/
https://www.facebook.com/104322037966076/videos/380825343525321/
“9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10 cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11 Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12 khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.” Thư Thứ Hai Thessalonike 2/9-12
*Mẹ Maria : Con sợ là đúng. Con đã hiểu những gì Mẹ chuẩn bị cho con ? Các con sẽ bị phơi bày ra trước ma quỷ. Chúng dùng thân xác con người để cướp linh hồn của những người không sống trong ơn Chúa. Tất cả những gì Mẹ dạy con trong quá khứ, hãy dùng nó để tiếp tục sứ mệnh thứ hai. Thần chết đang ở trên đất nước của con. Đó là lòng nhân từ của Đức Chúa Cha, cảnh báo cuối cùng trước ngày sau cuối.
-Chú Thích: Satan đã đánh lừa được loài người và ngay cả các Mục tử.
Các Phù Thủy thì Satan nó cám dỗ là họ không có thờ Quỉ hay Tà Thần. Họ chỉ thờ Chúa mà họ tin thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=VRfwav-pj2E
Chúa cấm đồng bóng, và làm phù thủy rõ ràng.
“Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai, con gái, người bói quẻ hay thầy chiêm “chiêm tinh, coi sao, tử vi, Phong Thủy, 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Con Giáp vv…”, thuật số, phù thủy, phù chú, lên đồng bóng, bói quẻ, chiêu hồn. Vì phàm ai làm các điều ấy, sẽ là điều quái gở đối với Giavê ; chính vì các điều quái gở ấy, mà Giavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi. Vậy ngươi phải là hoàn hảo đối với Giavê Thiên Chúa của ngươi. Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy, nghe theo những người chiêm tinh; còn ngươi Giavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế” Sách Thứ Luật 18/10-14
Còn các Mục Tử thì Satan nó cám dỗ là Thiền không phải là Tôn Giáo. Nghĩa là ai cũng tin được, ai cũng thực hành được. https://www.youtube.com/watch?v=905r_hrARxs
Tại sao lại không nghịch với Đạo của Chúa ?. Chúa cấm rõ ràng mà.
“2Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi” Tiên Tri Giêrêmya 10/2
Thiền là của Đạo Hindu, và những gì trong đó là nghịch với Kinh Thánh rõ ràng mà sao Lm lại nói: đừng có nghĩ thiền là những tư thế hay là những giáo lý nghịch với Công giáo?.
Chúa truyền: “Nhưng lời của các ngươi phải: Có ? có – Không? Không! Kỳ dư là tự ác tà mà ra cả.” Tin Mừng Thánh Matheo 5/37
Như vậy là Lm đã nói láo, nói điêu ngoa theo Satan để đánh lừa con chiên rồi. Chúa không có dạy về Thiền, mà Lm lại khuyên con chiên tập Thiền.
“Nó đã không đứng vững trong sự thật ; Khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó. Vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét. Tin Mừng Thánh Gioan 8/44
Lời Chúa là Đường và là Sự Thật, vì thế khi giảng dạy cho con chiên chỉ được nói Sự thật đó là Lời Chúa.
“Ai nói hãy nói như Lời của Thiên Chúa” Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 4/11
Không được dạy những điều không có trong Kinh Thánh, nếu không muốn bị chúc dữ.
“Song cho đi là ngay chúng tôi, hay một Thiên-Thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là đồ chúc dữ” Thư Galat 1/8
Lý do Chúa không cho chúng ta rao giảng dựa trên bất cứ sách vở, lời nào của loài người, hay tự tiện rao giảng theo ý nghĩ của chúng ta. Vì con người luôn sa ngã trên đầu lưỡi, và nhất là khi Satan gieo vào đầu nữa, và cứ thế họ nói ra. Điển hình như Thánh Phêrô.
Báo thương khó 1
21 Từ bấy giờ, Ðức Yêsu bắt đầu tỏ cho môn đồ hay: “Ngài phải đi Yêrusalem và chịu nhiều đau khổ do hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục, và bị giết đi, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài: “Thiên Chúa thương! Chứ sẽ có đâu như thế!” 23 Nhưng quay lại, Ngài nói với Phêrô: “Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Tin Mừng Thánh Matheo 16/23
Vì thế nếu bất cứ Lm nào khi rao giảng mà không nói như Lời của Thiên Chúa, và lời giảng dạy đó không lấy ra từ lời Sự Thật, thì Lm đó đang nói theo Satan, và ăn nói điêu ngoa.
GIẾT NGƯỜI KHÔNG TỰ NHIÊN
*Hãy tỉnh dậy các con. Nhiều vụ giết người không tự nhiên. Chúng sẽ tăng thêm những vụ giết người không tự nhiên. Do bởi hoàng tử tăm tối đã nhập vào thân xác con người. Các con hãy giải thích cho tất cả tại sao Mẹ khóc và bảo các con đọc Khải huyền. Đây là những ngày đó, và nó là 666, Satan, đã vào thế gian. Sẽ nhập vào thân xác những người sẵn sàng làm việc cho nó, công việc đem lại máu đổ, công việc đem nước mắt đến cho nhiều người. Trẻ con là nạn nhân của quái vật này. Vì tội lỗi, quái vật này đã được tự do. Các con đã không nghe Mẹ. Bây giờ trong đất nước của con đã có rất nhiều nhóm thực hành cúng bái.
-Chú Thích: “Đừng làm sự dữ, sự dữ không đến trên con, Hãy xa điều bất chính, bất chính sẽ lánh xa con. Hỡi con, đừng gieo trên những luống cầy bất lương, Kẻo phải gặt lấy bẩy lần gấp bội “ Sách Huấn ca 7/1-3
Cận cảnh hình ảnh phá thai chui tại cơ sở phá thai.
https://www.youtube.com/watch?v=upaLCOw-QmQ
Những vụ phá thai trên thế giới sẽ lãnh nhận hậu quả hình phạt từ các thần chết.
“18 Do ba tai ương ấy, một phần ba nhân loại bị giết, bởi lửa, bởi khói, bởi diêm sinh phun ra tự mõm ngựa. 19 Và sức hiểm của ngựa ở nơi mõm chúng, và nơi đuôi chúng: vì đuôi chúng giống như rắn có đầu; và nhờ đó mà chúng làm hại. 20 Những người khác, những kẻ không bị giết trong các tai họa ấy, vẫn không hối cải bỏ các việc tay họ đã làm; vẫn không thôi thờ ma lạy quỉ và thần tượng vàng, bạc, đá, gỗ, những đồ vô phương thấy, nghe, đi đứng. 21 Họ không hối cải bỏ tội sát nhân, phù phép, dâm bôn, trộm cắp của họ. Khải Huyền Chương 9
ĐẦU SỎ WICCA
*Trong đất nước con có đầu sỏ lớn nhất của WICCA. Nó giết người và cướp linh hồn của những người không sống trong ơn Chúa. Bảo vệ con cái và gia đình bằng những vật thiêng liêng. Đừng ra ngoài nếu không có vật thiêng liêng. Mẹ đã chuẩn bị các con cho ngày này.
-Chú Thích: Một người với tính tình hoạt bát, ăn nói nhỏ nhẹ, đối xử tử tế, tốt với mọi người. Nhưng không ai tin rằng anh ta lại là sát thủ giết người không gớm tay. Đàn ông, đàn bà, nam nữ, trẻ em, không chừa một ai. Anh có mặt ở đâu ở đó sẽ có xác chết để lại. Đó là hậu quả của nhiều nhà cầm quyền và giáo quyền hiện nay yêu chuộng sự dữ hơn là công lý.
https://www.youtube.com/watch?v=kaeRLHJidOo
Sự thật đằng sau tôn giáo Phù thủy WICCA: Một tôn giáo phát triển nhanh nhất thế giới tại Anh quốc.
https://www.youtube.com/watch?v=M56-6XA3h2M
4 Kẻ dữ hểnh mũi tự hào, Người không tra hỏi:
“Không có Thiên Chúa”, đó là tất cả suy tư của nó.
5 Ðường lối* nó vững chãi mọi thời,
quá cao, phán quyết Người xa tầm của nó,
nó phỉ nhổ vào mặt mọi kẻ chống đối.
6 Nó tự nhủ trong lòng: Ðời đời ta sẽ không lay !
7 Vô họa, nó tha hồ nguyền rủa.
Miệng nó mưu thâm chước độc những ứa tràn,.
dưới lưỡi tuôn ra độc ác cùng tai quái !
8 Mai phục nơi thôn hẻm*, nó trộm giết người vô tội,
đôi mắt rình một kẻ phận đen.
9 Nó lén lút nấp rình như sư tử sau bụi rậm,
nó nấp để chụp bắt thân cùng khó,
thân cùng khó, nó chụp bắt, lôi quàng vào lưới.
10 Rạp mình xuống, nó thu mình lại,
và [kẻ phận đen] đã sa vào quyền nó.
11 Nó tự nhủ trong lòng: “Chúa Trời lãng quên,
Người đã ngoảnh mặt đi đời đời chẳng thấy !” Thánh Vịnh 10
TRẺ CON BỊ HIẾN TẾ TRONG LỄ ĐEN CỦA QUỶ
Nó đang ở đây. Nó đã đến trên đất nước con năm 1975. Trẻ con là nạn nhân của nó. Nghiện ngập lan rộng vì có lý do. Để làm đổ luân lý và giao trẻ con cho Satan. Trẻ con bị hiến tế trong những lễ đen của quỷ.
-Chú Thích: Tại sao những đất nước có con số Công Giáo đông mà nay lại đi đến chỗ thờ thần chết ?. Trên môi miệng của những người này luôn bào chữa cho việc làm của họ, họ cho rằng họ không làm điều gì xấu.
Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng thấu suốt lòng dạ, không ai có thể dấu diếm được với Chúa.
Chống lại các nữ tiên tri
17 Phần ngươi, hỡi con người, ngươi hãy quay mặt nhìn trừng trừng đàn bà con gái dân Ta, dám tuyên sấm tự lòng chúng; ngươi hãy tuyên sấm trên chúng, 18 và nói : Đức Chúa Yavê phán thế này : Khốn cho những kẻ khâu giải bùa cho mọi khớp tay và làm khăn ấn* cho mọi cỡ đầu, để săn bắt mạng người. Phải chăng các ngươi muốn săn bắt mạng người trong dân Ta và cứu sống mạng ngươi ? 19 Các ngươi đã làm ô danh Ta nơi dân Ta vì ít vốc lúa mạch, vì vài mẫu bánh, đến đỗi muốn giết chết những mạng người không đáng sống, trong khi các ngươi lừa dối dân Ta, những kẻ quen nghe nói dối. Cho nên Đức Chúa Yavê phán thế này : Này Ta chống lai giải bùa các ngươi dùng để săn bắt mạng người; Ta sẽ giựt các vật ấy khỏi cánh tay các ngươi, và thả tự do những mạng người các ngươi săn bắt. 21 Ta sẽ giựt đi khăn ấn của các ngươi và Ta sẽ cứu dân Ta thoát tay các ngươi và chúng sẽ không còn phải làm mồi săn trong tay các ngươi nữa và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 22 Nhân vì các ngươi gian dối gieo phiền não cho lòng người công chính, trong khi Ta không muốn làm cho nó phải phiền, còn các ngươi lại thêm sức cho tay ác nhân khiến nó không hồi đầu bỏ đàng dữ hầu cứu sống nó. 23 cho nên các ngươi sẽ không còn thấy hão, bói quàng được nữa; Ta sẽ cứu dân Ta thoát tay các ngươi; và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. Tiên Tri Ezekiel Chương 13
Xem các video của họ chúng ta sẽ thấy ở nơi họ có thần ô uế, họ dùng tà thuật để trục lợi, để làm thỏa mãn các đam mê xác thịt, dục vọng của họ.
https://www.youtube.com/watch?v=kpeLdXeIbwA
Và dĩ nhiên trong các lễ đen của họ, không thể thiếu dùng các bào thai, và trẻ em để tế cho Satan.
https://www.youtube.com/watch?v=6ucyH9_Yf9A
SẦU NÃO CỦA NƯỚC MỸ
Các con của Mẹ, đó là một bài ca sầu não Mẹ hát cho con vì Mẹ không thể nào giải thích về những ghê gớm đã được cho phép đổ trên đất nước của con vì sự buông thả và vì tội lỗi. Tội lỗi là điên rồ. Mẹ chắc rằng không lâu nữa con sẽ thấy đất nước con là nơi hỗn loạn vì tử thần gởi đến bè lũ của chúng. Quỷ dữ trong hình dạng con người để giết người và để làm tàn phế con người. Các con mà đang có ơn Chúa, có ánh sáng, sẽ không bị sao. Mẹ đã dạy các con trong rất nhiều năm. Giờ đã đến cho trận cuối, trận chiến tranh linh hồn không ai trốn được. Satan được cho thời gian để bắt những người tự giao linh hồn cho chúng.
-Chú Thích: “Các đường lối chúng ở trước mặt Người mọi thời, chúng không thể khuất khỏi mắt Người.” Sách Huấn ca 17/15
Chính vì thế mà những gì đang xảy ra, Chúa đã cho Đức Mẹ báo trước cho chính phủ nước Mỹ, nhưng không mấy ai quan tâm. Bây giờ là lúc mọi điều sẽ được ứng nghiệm.
Từ ngày nhóm chính phủ CS dân chủ thế giới ở Mỹ cướp địa vị tổng thống nước Mỹ, họ đã mở toang cửa biên giới. Vì thế mỗi tuần. Hàng ngàn người tham gia đoàn người di cư, di chuyển qua biên giới Mễ Tây Cơ để đến biên giới Hoa Kỳ.
https://www.youtube.com/watch?v=X9xh_DJ3xts
Chỉ mới hơn một năm mà họ đã đưa vào hơn 2 triệu người di cư bất hợp pháp. Vì con số quá đông, nên nửa đêm họ chuyển người và thả xuống các thành phố trên nước Mỹ.
“Vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết.” Tin Mừng Thánh Matheo 10 /26
Cảnh quay phim tiết lộ các chuyến bay chuyển người di cư bất hợp pháp vào các thành phố do ông Biden.
https://www.youtube.com/watch?v=frxwlRyn0CQ
“Mắt Giavê mọi nơi mọi chốn, quan sát kẻ dữ người lành” Sách Cách ngôn 15/3
Chúng ta thấy những kẻ gian dối còn không che mắt được người đời. Vậy thì làm sao con người có thể giấu giếm được những việc làm xấu xa của mình với Thiên Chúa ?.
Video này chỉ liệt kê 20 thành phố nguy hiểm nhất trên đất Mỹ, nhưng hiện nay nhiều nơi không còn an toàn.
https://www.youtube.com/watch?v=cNltfsTkrrI
Coi chừng quân gian ác
29Đừng bất kỳ ai cũng đưa vào nhà,
vì vô kể vết hằn do đứa nói hành.
30Như chim mồi trong lồng, lòng đứa kiêu cũng vậy,
như thám tử, nó rình những điều sơ hở.
31Kẻ vu vạ đổi lành thành dữ,
toàn bích nó cũng vạch ra tì.
32Một tia lửa nhen cả lò than,
đứa vô loài rình đổ máu.
33Hãy dè chừng kẻ dữ, vì nó chỉ đẻ ra dữ,
hãy sợ nó kéo xuống đầu con ô danh đời đời.
34Cho người lạ vào ở với con,
nó sẽ thay đổi nề nếp của con
và làm cho gia đình con ra khác lạ. Sách Huấn Ca Chương 11
Ngày nay người ta rất là dại; không những người ta cho người lạ vào nhà, mà người ta còn cho những kẻ dữ vào Hội Thánh của Chúa để tiêu diệt đức tin của họ nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=kaVV8ndV8qY&t=407s
DỰNG TỔ CHỨC PHÙ THỦY
*Satan trong hình dạng con người rảo khắp đất nước con. Nó sẽ dựng lên tổ chức phù thủy. Chúng gọi là tổ chức phù thủy. Chúng dựng tổ chức phù thủy lên để giết người để làm tàn phế con người. Hãy cẩn thận, đừng cho ai vào nhà trừ khi con biết rõ người đó. Cẩn thận đừng cho quỷ vào. Chúng đến để bắt trẻ con đến với những tội lỗi. Cha mẹ bảo vệ sự trong trắng của trẻ con. Đừng cho chúng tự do. Nếu không chúng sẽ là nạn nhân hiến tế cho lễ quỷ đang rất thịnh hành trong đất nước của con. Tội lỗi lan nhanh trong đất nước của con, tử thần càng nhiều hơn.
-Chú Thích: Video cho biết lý do tại sao một số phụ nữ Công Giáo da đen chuyển sang phù thủy.
https://www.youtube.com/watch?v=5qospq0cTw0&t=240s
Cứ nhìn vào Lời Chúa thì sẽ có câu trả lời cho chúng ta. Chứ lý luận như thế gian và và các Mục tử, thì Phù Thủy với ngồi Thiền đều không có tội.
Chúa truyền cho tất cả chúng ta và nhất là các Tu Sĩ Nam Nữ là “Hãy nghe Ta, hãy thụ giáo với Ta, hãy để ý vào lời lẽ của Ta.” Sách Huấn ca 16/24
Ngày nay nhiều Tu Sĩ Nam Nữ và giáo dân không nghe, không để ý và không thụ giáo nơi Chúa. Nhưng lại ngứa tai để ý, nghe và thụ giáo các Tà thuyết của Thần dân ngoại. Đúng như lời Chúa Thánh Thần phán qua Thánh Phaolo.
3 Vì sẽ có thời người ta không còn buồn nghe đạo lý thuần lương, nhưng thể theo các đam mê của họ, và bởi ngứa tai nghe ngóng, họ vơ quàng đủ thứ thầy. 4 Sự thật thì người ta ngoảnh tai đi không nghe; còn những chuyện hoang đường thì đổ xô lại.” Thư thứ hai Timôtê 4/2-4
Đó là dấu chỉ mất đức tin và bỏ đạo đấy. Nếu không mất đức tin, không bỏ đạo. Sao lại đi rao giảng những điều tà vạy, những điều Chúa Thánh Thần cấm ?. Đây là bằng chứng.
*Thiền Tổng Giáo Phận Sài Gòn
https://tgpsaigon.net/bai-viet/thien-kito-giao-50577
*Thiền Dòng Maminh Việt Nam
http://daminhvn.net/suy-tu…/thien-kito-giao-6201.html
*Thiền Dòng Tên Việt Nam
https://dongten.net/…/thien-duoi-lang-kinh-kito-giao-1…/
*Cơ Sở Truyền Thông & Nguyệt San Dân Chúa.
http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/thien-kito-giao/
RẤT NHIỀU TAY CHÂN QUỶ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
*Hỡi con của Mẹ; Mẹ vẫn thường bảo con hãy nhận ra bộ mặt ma quỷ chung quanh con. Chúng đến như Thiên thần ánh sáng. Chúng trông rất đẹp. Chúng ở trong trường đại học. Hầu hết bọn chúng đã ngã và đầu phục cho quỷ. Hiện giờ chúng là tay chân làm việc cho quỷ.
Hãy đem con cái con về trước khi quá trễ. Satan đã có kế hoạch bắt bất cứ ai để làm công cụ cho chúng. Chúng sẽ được gởi đi khắp nơi để giết, giết người trong nhà. Mẹ chống cha, con chống mẹ, cha chống con, vì tội lỗi, tội lỗi điên rồ.
-Chú Thích: Sau khi những bộ phim Quái dị và phủ thủy được tung ra trên phim trường, thì nhữ ng ngôi trường ma thuật như Hogwarts lại hoạt động rất tích cực ! https://www.youtube.com/watch?v=VyHV0BRtdxo
Satan đã cám dỗ được nhiều người lớn và giới trẻ mến mộ các trò Ma Thuật.
https://www.youtube.com/watch?v=bOoTwqANUXc
Có đến hơn 900 triệu lượt xem video bản nhạc Ma Thuật Đen. Và 7.1 triệu người đã thích.
https://www.youtube.com/watch?v=MkElfR_NPBI
Thế giới càng chối bỏ Thiên Chúa, thì quyền lực Sự dữ càng gia tăng. Tệ đoan, bạo hành càng được tự do phá phách.
Tin Tức ngày 15 tháng 6, 2022 cho biết: Ít nhất 6 nhóm ủng hộ sự sống & trung tâm mang thai ở Buffalo và một số nhà thờ bị phá hoại và đốt cháy bởi các nhóm cực đoan.
https://www.youtube.com/watch?v=4CmvWG_f4zs
Bất trung và hình phạt
15 Dẫu thế, dân đã không trở lại,
và không thôi phạm tội,
đến đỗi chúng bị bứng đi khỏi xứ,
tan tác khắp nơi trên đất,
chỉ còn số ít sót lại cho Yuđa,
và nhà Đavít còn người bá chủ.
16 Trong hàng, có người làm theo chính trực,
những kẻ khác lộng hành quái đản. Sách Huấn Cha 48/15-16
*Các con của Mẹ, thông điệp Mẹ đem đến cho các con không có gì vui vẻ. Nhưng Mẹ đã cảnh báo và dạy bảo. Nhiều nước mắt đã đổ ra vì thời gian sắp tới. Các con hãy học Kinh Thánh, đọc Khải huyền. Thời đó là đây.
-Chú Thích: “Hỡi con hãy giữ lấy lời Ta, các giáo huấn của Ta, con hãy ôm kỹ nơi lòng. Hãy giữ các giáo huấn của Ta, và con sẽ sống, chớ gì điều Ta dạy bảo nên như con ngươi nơi mắt con 3 Hãy đeo chúng nơi các ngón tay của con,hãy viết chúng trên phiến lòng con.” Sách Cách ngôn 7/1-3.
-Trong TD Guadalupe số 7.
Chúa Giêsu nói: Các con yêu dấu; Thánh Kinh là một pho sách đã từng gây ra nhiều hoang mang, đã từng gây ra nhiều khó khăn cho con cái Ta, bởi vì chúng không hiểu nó. Pho sách này đã được chép ra nhờ hứng khởi của Chúa Thánh Linh, bởi vì pho sách này chứa đựng Lời của Thiên Chúa trong đó, trong đó có tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn con cái Ta học và biết. Nó đầy những khó khăn và dạy loài người rằng, để hiểu được pho sách này, nó phải quỳ gối xuống mà đọc, nghĩa là với lòng khiêm nhường.
Lời Chúa Thánh Thần phán qua Thánh Phaolo trong Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 1/20-21 xác tín rõ: Ðiều này trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên tri trong Kinh thánh không là điều tư riêng mình giải được. Quả thế lời tiên tri không hề do ý người phàm nào đem đến; song le có những người do tự Thiên Chúa và được Thánh Thần thúc đẩy đã tuyên ra.
Thế vậy mà có mục tử sau khi đọc đoạn Tin Mừng Thánh Matheo 13/36-43 nói về Cỏ Lùng. Đọc xong ngài tuyên xưng đức tin với con chiên: “Đó là Lời Chúa”. Nhưng liền sau đó ngài lại nói với con chiên: Cũng lạ lùng, ông Matthêô viết chủ yếu cho người Do Thái, mà ông viết như một bậc thiền sư rất cao tay. Vậy thì Mathêô đóng vai một thiền sư kể cho chúng ta nghe.
Có thể ông sẽ sửa lại một chút, những câu nói của Chúa Giêsu.
Đúng ra nghe Lời Chúa là để có thêm đức tin.
“Ấy vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ (việc rao giảng) lời Ðức Kitô.” Thư Rôma 10/17
Nhưng nghe các bài giảng ở trên thì chỉ có mất đức tin.
Nếu các Mục tử đọc Kinh Thánh mà không hiểu được Lời Chúa, thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên. Vì Chúa Thánh Thần đã phán các lời này:
“Vì Yavê đã đổ xuống trên các ngươi thần khí hôn mê;
Người đã bưng mắt các ngươi, hỡi hàng tiên tri.
Người đã phủ đầu các ngươi, hỡi hàng linh thị.
Thị kiến tất cả, với các ngươi,
đã nên như lời lẽ trong quyển sách niêm ấn.
Đưa sách cho người biết chữ mà bảo: “Đọc thử cái này”
Nó sẽ nói: “Đọc sao được, vì đã niêm rồi”.
Đưa sách cho người không biết đọc mà bảo: “Đọc thử cái này !”
Nó sẽ nói: “Tôi không biết chữ”. Tiên Tri Ysaya 29/10-12
Nếu Chúa mạc khải sự khôn ngoan cho các Mục tử, hỏi ngày nay có bao nhiêu Mục nói đó là ơn Chúa ban. Không ! hầu hết ngày nay đều cho đó là do bằng tiến sĩ, thần học Kinh Thánh. Chính vì thế Chúa hứa làm sao, Chúa làm đúng như vậy.
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!” Tin Mừng Thánh Mattheo 11/25-26
*666, Satan đang được thả ra. Satan, nó có quyền lực rất mạnh và nó sẽ cám dỗ con cái của các con trong tổ chức phù thủy. Nó có quyền lực vì thế nó dạy con cái của các con ảo thuật, chỉ cho ảo thuật, thuyết phục trẻ con chúng là Satan. Nó sẽ hứa hẹn cuộc sống vĩnh cửu, cho đến khi nó cướp đi linh hồn chúng. Con cái của các con sẽ bị nguyền rủa đời đời. Đã quá trễ vì những người đã bán linh hồn cho Satan.
Có thể trừ quỷ, nhưng cũng có thể quá trễ vì linh hồn đã lìa khỏi xác. Có thể trừ quỷ, nhưng với nhiều người, đã là quá trễ.
-Chú Thích: Nếu quả thật các trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts hiện đại đã được lập ra đầu độc giới trẻ từ xưa đến nay, nơi họ cho rằng tất cả học sinh đều có loại phép thuật riêng của mình, thì nhiều linh hồn đó thật khó mà được cứu.
https://www.youtube.com/watch?v=xrKFXnDbexg
Nếu những người tội lỗi biết sám hối ăn năn, bỏ việc làm xấu xa, trở về và làm lành trước khi chết thì linh hồn họ vẫn được tha thứ như người trộm lành ở bên hữu Chúa, khi bị treo trên Thập Giá.
“Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả các tội lỗi đã làm, và giữ tất cả các luật điều của Ta, và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết. 22 Mọi điều ngụy nghịch nó đã làm sẽ (được quên đi cho nó) không còn nhớ đến, nó đã làm sự công chính, nó sẽ được sống. Họa chăng Ta được vui thú nơi cái chết của đứa ác nhân ? – sấm của Đức Chúa Giavê. Ta lại không muốn nó bỏ đường lối nó mà trở lại và được sống sao ? Sách Tiên Êzkiel 18/21-23
“Nơi loài người là điều không thể được, nhưng nơi Thiên Chúa, mọi sự đều là có thể.” Tin Mừng Thánh Mattheo 19/26
CHÚNG SẼ BỊ GỌI LÀ SÚC VẬT
*Có rất nhiều người hiện đang rảo khắp mặt đất, nhưng chỉ có lớp vỏ là của con người. Chúng không nên được gọi là con người nữa. Nên gọi chúng là súc vật. Chúng đã bán linh hồn cho Satan. Chúng đã bán linh hồn để tiến thân. Và có rất nhiều người trong hàng giáo sĩ sẽ bị bắn chết.
Bọn này không có trân quý mạng sống chút nào. Chúng dùng vũ khí và dao.
Các con, không phải Mẹ dọa các con. Mẹ cảnh báo các con, bây giờ những gì sẽ xảy đến thì các con đã ngã. Vì các con không nghe lời Mẹ dạy, các con đã không thay đổi. Người được cứu sẽ rất ít, các con có thể đếm từng ngày.
-Chú Thích: “Chúng không nên được gọi là con người nữa”
Video dưới đây cho thấy những gì Satan đã tiêm nhiễm vào đầu óc con người ở mọi lứa tuổi.
https://www.youtube.com/watch?v=a_wdP-gOKNw&t=5s
=Con người bởi khỉ mà ra.
=Gia đình không cần bắt nguồn từ người nam và người nữ, nghĩa là có thể là hai nam hoặc hai nữ.
=Có thể yêu bất kỳ ai, và ăn ở với nhiều người một lúc.
=Con người được coi như con vật.
=Nếu con người yêu con vật thì cũng có thể làm đám cưới với con vật.
=Đồng tính luyến ái không có tội.
=Người nam có thể như người Nữ.
=Người nữ được quyền tự do trên thân xác họ, không dính dáng gì đến người nam “về chuyện phá thai”.
=Sự sống không bắt đầu từ lúc thụ thai.
= “Một phụ nữ trước đây là Công Giáo, hiện giờ không biết là theo đạo gì, cô ta cầm bảng hiệu ủng hộ phá thai”.
=Được quyền phá thai với sự an toàn.
=Tôi yêu con cái nhưng tôi có quyền lựa chọn hủy hoại nó.
=Người phụ nữ có quyền hủy bỏ bào thai của mình.
=Bào thai không phải là con trẻ, nó chỉ như hạt dẻ, nó không thể có sự sống ngoài bào thai.
=Con trẻ trong bào thai khi chưa sinh ra, không có nhân quyền.
Tại sao Chúa Giêsu lại chúc dữ cho các ký lục và biệt phái ?.
“Khốn cho các ngươi, Ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, mã ngoài hình như đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt thây ma và mọi thứ xú uế; cũng vậy, bên ngoài các ngươi có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong thì đầy giả hình và vô đạo.” Tin Mừng Thánh Mattheo 23/27-28
Bởi vì họ là những người mang danh có học thức, có sự hiểu biết lề luật trong Kinh Thánh. Nhưng họ đều làm nghịch lại lề luật. Thế giới ngày nay cũng hàng hà sô số ký lục và biệt phái giả hình.
Coi chừng ký lục
“Hãy coi chừng các ký lục, họ ưa dạo quanh, áo chùng xúng xính, và được bái chào ngoài công trường, chỗ nhất nơi hội đường và cỗ nhất trong tiệc tùng. Họ ngốn các nhà cửa của bà góa, và làm bộ cầu nguyện lâu dài: những kẻ ấy sẽ lĩnh án phạt nặng hơn”. Tin Mừng Thánh Marco 12/38-40
Chúa dạy chúng ta là khi bố thí, thì tay trái đừng biết điều tay phải làm:
“Hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để hòng được thấy; chẳng vậy, các người mất công nơi Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, thì chớ thổi loa trước mặt, như bọn giả hình làm nơi hội đường và phố xá, hầu được vinh nơi người đời. Quả thật, Ta bảo các ngươi: họ đã lĩnh đứt công lênh họ rồi. Còn ngươi bố thí, thì tay trái đừng biết điều tay phải làm, hầu việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi là Ðấng thấu suốt kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi. Tin Mừng Thánh Mtheo 6/1-4
Bởi vì Chúa chỉ cần lòng thành và đức khiêm hạ của chúng ta.
Vì thế mà Chúa nói hai trinh của bà góa quí hơn những tiền dư thừa của người giàu có.
Hai trinh của bà góa
Ngồi đối diện với hòm tiền, Ngài xem dân chúng bỏ tiền vào hòm tiền thế nào. Lắm người giàu có bỏ nhiều. Bà góa nghèo khó nọ cũng đến bỏ vào hai trinh, tức là một xu. Ngài gọi môn đồ của Ngài lại mà nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, bà góa nghèo khó ấy đã bỏ nhiều hơn những người bỏ vào hòm tiền hết thảy. vì mọi người đều lấy của dư bỏ vào, còn bà ấy lấy túng thiếu mà bỏ vào mọi sự mình có, tất cả của độ thân”. Tin Mừng Thánh Marco 12/41-44
Xem qua Video dưới đây, và đối chiếu với Lời Chúa, lời Đức Mẹ nói qua TD này thì thấy.
https://www.youtube.com/watch?v=6KSunZmiJrg
Nếu hàng giáo phẩm không sửa đổi thì lời Đức Mẹ nói sẽ ứng nghiệm. “Sẽ có rất nhiều người trong hàng giáo sĩ sẽ bị bắn chết”.
https://www.youtube.com/watch?v=G8DM85-2poc
https://www.youtube.com/watch?v=vS9ppMbqdTQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_wxuqD2bMY
“Ngõ hầu chúng biết rằng tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó” Sách Khôn Ngoan 11/16
“Bụng bảo dạ. tôi nghĩ, về cớ con cái người phàm, chính là để Thiên Chúa thử nghiệm chúng và để chúng nhận thấy rằng, cứ tự mình chúng, chúng chỉ là thú vật. Sách Giảng Viên 3/18
*Các con của Mẹ, bây giờ hãy biết rằng các con sẽ ngăn chặn giao tiếp tất cả mọi người, trừ gia đình và những người thân thiết của các con, những người đang tham gia vào việc cố gắng ngăn chặn sự lây lan của cái ác.
Trẻ con sẽ biến mất trên đường phố, chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều như thế, chúng bị bắt đưa vào tổ chức phù thủy và đem đi chôn. Hãy cảnh giác ngay. Đừng gạt nó sang một bên và nói rằng đây là lời dọa nạt. Đừng bỏ ngoài tai vì con có thể là nạn nhân kế tiếp !.
Chỉ có những trẻ em tuổi biết khôn đang mắc tội trọng sẽ bị tấn công. Các cuộc tấn công sẽ nhiều hơn trừ khi các con cầu nguyện. HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, hỡi các con của Mẹ. Hãy cầu nguyện để quỷ này không còn ở giữa các con nữa.
Cầu nguyện đi, các con của Mẹ, đó là tất cả những gì các con có thể làm được bây giờ. Các con đã chần chừ quá lâu rồi. Tội lỗi hiện đang gia tăng nhanh. Con cái của các con là nạn nhân của buông thả là do các con cho phép. Các con cho phép tội lỗi, cho phép dâm ô. Các con đã không nỗ lực chống lại những thoái hóa đã làm hư hỏng các trường học, chính phủ, và bây giờ là gia đình.
Cha mẹ, những người là cha mẹ đã không làm gương cho con cái, và đã dẫn chúng đi lạc đường. Ngày đó sẽ đến khi các bậc cha mẹ sẽ khóc lóc tìm con nhỏ của mình, nhưng chúng đã biến mất, không bao giờ được nhìn thấy chúng nữa.
-Chú Thích: Lời Mẹ Maria tiên báo trong TD này hiện đang xảy ra trong các trường đại học.
Hầu hết các trường học Công Giáo đã loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ, họ không còn tin hôn nhân giữa người nam và người nữ nữa.
https://www.youtube.com/watch?v=CmXF-eqV8LU
Chống lại kẻ dữ lôi kéo
Lạy Yavê, con kêu với Người, xin mau đến với con,
xin lắng nghe tiếng con kêu lên Người.
Ước gì lời con nguyện lên hương trước nhan Người,
và tay con giơ lên làm lễ vật chiều hôm !*
Lạy Yavê, xin đặt vệ phòng bên miệng con,
nơi cửa môi con, xin cho canh giữ.
Xin chớ để lòng con chiều theo sự dữ,
lăn lộn trong những việc bất lương,
hùa theo bọn người tác quái !
Vâng, cao lương mỹ vị của chúng, con không nếm. Thánh Vịnh 141/1-4
HIẾN TẾ CON NGƯỜI TRONG LỄ ĐEN CỦA TỔ CHỨC PHÙ THỦY
*Các con, hiến tế con người chỉ cách con vài nhà trong tổ chức phù thủy. Các con có biết việc gì đang xảy ra chung quanh các con không ? Tổ chức phù thủy, trong vòng 2 năm đã mọc lên nhanh không thể tưởng. Chúng có nhà để thi hành lễ quỷ phù thủy. Rất nhiều người đã tham gia. Vì trường học cha mẹ thầy cô đã dẫn vào. Vì chúng không tin vào sự sống siêu nhiên, các con sẽ thấy chúng trên mặt đất, Satan cũng đang ở trên mặt đất. Nó là 666. Nó đẩy mạnh đầu phục của con người cho quỷ dẫn đến sự hủy diệt nhân loại. Đã có nhiều cơ hội cho nhân loại. Chỉ cần quay lại thì tội lỗi không tăng nhanh nữa. Nhưng tương lai cũng giống như quá khứ, vẫn tiếp tục tội lỗi. Tội lỗi điên rồ. Giết người sẽ tăng nhanh cho đến khi điên loạn nuốt chửng thế giới. Sẽ không còn nhân ái, tình cha mẹ, tình hàng xóm. Nghi ngờ càng tăng nhiều hơn, vì nhiều người bị ngay trước mắt.
-Chú Thích: Thay vì chỉ được thờ, lạy một mình Thiên Chúa để được sự sống đời đời, thì ngày nay loài người bị quyến rũ tham gia vào các hội kín thờ Satan.
“Nó đã hẩy đi vị Thiên Chúa đã tác thành ra nó,
nó đã dể duôi Đá tảng, chốn nó độ thân.
Chúng làm Người phẫn ghen với (thần) lạ mặt,
bằng những đồ nhờm tởm chúng chọc tức Người.
Chúng tế cho qủy, chẳng phải thần,
những thần chúng đã không hề biết đến,
những thứ mới toanh, vừa đến từ đâu,
mà tổ tiên các ngươi không hề hãi sợ. Sách Thứ Luật 32/15-17
Một trong những nơi nổi tiếng mà các nhà lãnh đạo cao cấp trên thế giới hội họp hàng năm vào tháng 7, trong lễ nghi chăm sóc hỏa táng có tế sát người hay trẻ em cho Satan.
https://www.youtube.com/watch?v=N5vMtLOUvpY
TỘI LỖI SẼ KHÔNG NGƯNG
*Các con, hãy tỉnh lại, hệ thống truyền thông không đúng. Chúng không làm ngưng tội lỗi và chúng không thể ngăn chận nó. Nó là siêu nhiên. Nó vẫn tiếp tục. Các con hãy nghe Mẹ hoàn toàn, đừng gặp ai, đừng đi ra ngoài lúc trời tối.
MA QUỶ ĐẾN LÚC TRỜI TỐI
Các con, những con quỷ này chỉ ra lúc trời tối. Vì linh hồn của chúng tăm tối nên chúng cũng tìm bắt linh hồn lúc trời tối. Đừng ra ngoài lúc trời tối. Vì nếu con tội lỗi, con sẽ bị bắt. Đó là hình phạt cho thành phố của con và nhiều thành phố trên toàn thế giới. Vì các con đã không lưu tâm lời cảnh báo của Đức Chúa Cha. Bao nhiêu người nữa sẽ phải chết trên đường phố. Con người tội lỗi, Satan, trong hình dạng con người quyền lực của quỷ dữ. Nó có kế hoạch tìm nạn nhân, nó lục tìm tin tức về những linh hồn và đánh dấu chết lên chúng.
-Chú Thích: Một xã hội đảo điên
“Khốn thân tôi! Vì tôi lâm cảnh hái trái mùa hè,
vào lúc mót quả mùa nho.
Không một chùm nho nào ăn!
Không một thường tân, họng những ước ao!
Người nhân đức đã biến khỏi xứ.
Kẻ lành không còn nữa giữa người phàm.
Chúng hết thảy rình mò đổ máu.
Căng lưới, chúng săn diệt lẫn nhau.
Ðể làm dữ thì bàn tay chúng thiện nghệ. Tiên Tri Mica 7/1-3
Hầu như các thành phố lớn, những nơi ăn chơi, thuốc sái, băng đảng, đĩ diếm đều dẫn đến đổ máu.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618964889561853&id=100043450422201
https://www.youtube.com/watch?v=-i1vieF3E74
CẢNH BÁO CUỐI CÙNG CHO CON NGƯỜI VÀ CHO THÀNH PHỐ NEW YORK
*Các con, hãy cầu nguyện cho những người đã không tin vào cảnh báo cuối cùng này. Đây là cảnh báo cuối cùng cho thành phố New York và cho nhân loại. Mẹ sẽ dạy bảo các con vì trận chiến linh hồn này vẫn tiếp tục, chết chóc vẫn diễn ra trên đường phố. Trái tim Mẹ vẫn gìn giữ các con. Mẹ là mẹ của các con. Chỉ những ai từ chối ánh sáng thì mới bị chết.
-Chú Thích: Thành sát nhân **
“Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: Còn ngươi, hỡi con người, ngươi không hạch tội, (phải) ngươi không hạch tội thành vấy máu hay sao! Ngươi sẽ vạch ra cho nó biết mọi ghê tởm của nó. Ngươi sẽ nói : Đức Chúa Yavê phán thế này : Hỡi thành đổ máu khắp châu thành mà kéo đến cho mình thời (án phạt). Tiên Tri Ezekiel 22/1-3
https://www.youtube.com/watch?v=KA_vMsvMjSo
Đúng như Mẹ Maria cảnh báo về thành phố Nữu ước. Tội lỗi, băng đảng thì không bị bài trừ, nhưng những người dân thì dần dần sẽ bị lấy đi hết quyền tự vệ. Như vậy thì chết chóc sẽ gia tăng thôi.
https://www.youtube.com/watch?v=7zam_AKTX_Q
SATAN TÌM LINH HỒN THUỘC VỀ CHÚNG
*Người tốt sẽ đau đớn với người xấu, nhưng Satan chỉ bắt linh hồn nào chịu làm việc cho chúng. Satan đang tìm linh hồn cho chúng. Hãy nhận ra dấu chỉ của chúng. Chúng đang rảo tìm linh hồn. Những cành nào hư nát sẽ rụng khỏi cây. Các tu sĩ, các con cũng đáng tội. Hãy thay đổi, nếu không các con cũng sẽ bị chết trên đường phố. Còn con Veronica, tiếp tục sống cô lập, con đã hiểu tại sao Mẹ đem con đến chỗ này. Đừng sợ, Satan và đồng bọn của chúng trong hình dạng con người không thể làm hại con. Đức Chúa Cha trông chừng con và gia đình. Hãy chịu đựng, bền đỗ cho những người chết được ơn Chúa. Trái tim Mẹ tan nát, Mẹ là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Mẹ đem đến mệnh lệnh từ trời rằng; các con hãy thay đổi. Tội lỗi là điên rồ. Các con hãy xem những điên rồ quá nhiều khắp mặt đất. Thành phố này đến thành phố khác, nước này đến nước khác, tử thần đi khắp nơi.
-Chú Thích: Các tu sĩ, các con cũng đáng tội.
Vậy làm thế nào để nhận ra những tội các tu sĩ phạm, mà con chiên không biết.
“Do quả của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng. Há người ta lại hái nho nơi bụi gai, hay vả nơi cà cuốc sao? Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc thì sinh quả độc. Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt” . Tin Mừng Thánh Matheo 7/16-18
Thưa nhiều lời giảng dạy và việc làm của các Mục tử hiện nay nghịch với Lời Chúa.
Tỉ dụ như chuyện mới xảy ra tại nhà thờ Tân Xa Châu.
Vừa mới tung lên mạng thì đã có hàng ngàn người mến mộ. Video 12 Sư Thầy Đọc Kinh ở Nhà Thờ Sài Gòn – Cầu Nguyện cho Cha Cố Giuse Nguyễn Hữu Triết. Dĩ nhiên là không phải mến mộ cái chết của vị Lm, mà mến mộ vì thấy 12 Sư Thầy tốt lành quá, vào nhà thờ cầu nguyện chia buồn.
Nếu không đối chiếu với lời Chúa, thì việc làm ở trên quả là tốt lành, vì thế mà không thấy một lời trê trách, phê phán nào đến từ Tòa TGMSG.
Nói là cầu nguyện thì không đúng, vì những lời kinh đó không phải là Kinh Lạy Cha hay Kinh Kính Mừng. Tụng kinh thì đúng hơn. Nhưng tụng kinh với ai cho vị Lm này ?. Đó mới là điều đáng nói ở đây.
Bởi vì đâu phải cứ đứng trước mặt Chúa, cầu nguyện mà được Chúa nhậm lời đâu.
Vì “Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi”. Tin Mừng Thánh Gioan 9/31
Vậy đứng trước mặt Chúa mà cầu nguyện với Đức Phật ư ?.
Đây là một sự báng bổ Mình Và Máu Thánh Chúa Giêsu trong Nhà Tạm.
Phật nào ngự ở đó, ngang hàng với Chúa Tể Càn Khôn, mà đến đó mà cầu với vái. Vì Giavê Thiên Chúa đã phán:
18 Nhưng các ngươi cho Thiên Chúa giống tợ với ai,
lấy gì tương tự, các ngươi đem đọ với Người ?
25 Các ngươi cho Ta giống tợ với ai khiến Ta bằng vai với nó ?
chính Đấng Thánh, Người phán hỏi.” Tiên Tri Ysaya 40/18,25
Vậy cầu với Đức Phật cho vị Lm quá cố này được siêu thoát ư ? Đó lại là chuyện gở.
“Bây giờ hãy coi, Ta chính là Ta,
bên Ta không có thần nào,
chính Ta cho chết, và cho sống,
Ta đả thương, Ta cũng chữa lành,
và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta !” Sách Thứ Luật 32/39
Nếu chỉ có một mình Giavê Thiên Chúa của chúng ta mới là Đấng có quyền tác phúc, ngoài Người ra không ai có thể ban sự sống đời sau cho chúng ta. Vậy hà cớ gì các Mục tử lại để cho những vị Sư áo vàng vào nhà Chúa bổ báng Chúa ?.
Nể mặt người đời ư ?. Đó lai là tội phá hoại giao ước.
“Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Giavê các cơ binh đã phán – Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.” Tiên Tri Malaki 2/8-9
Giao ước của Chúa là cấm chúng ta không được đến với dân ngoại “như vào Đình Chùa” như trong Thông Cáo 6 Điểm của 7 Giám Mục và Vatican II đã cho phép”. Và họ không được đến với chúng ta như vào nhà thờ tụng kinh.
“Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng” Sách 1 Vua 11/2
Lời Chúa phán đang ứng nghiệm, Lm đã bị siêu lòng làm theo lề lối tà thần, nên mới có chuyện vào chùa tắm cho Phật.
Đúng như lời của Mẹ Maria nói trong TD này: Rôma sẽ tắm trong máu, vậy thì các xứ đạo như ở Tân Sa Châu thì sao ?. Vô can ư ? Không đâu.
Nếu các tu sĩ không thay đổi lại đời sống, bỏ những việc đĩ thõa với các tà thần, thì lời Đức Mẹ nói ở trên sẽ ứng nghiệm: các tu sĩ cũng sẽ bị chết trên đường phố.
https://www.youtube.com/watch?v=vbRgTGUXnGA
https://www.youtube.com/watch?v=Ziv41E-Tv7E
https://www.youtube.com/watch?v=GhPW5FodrBA
“người mắc tội với người còn có Thiên Chúa phân xử, nhưng nếu người ta mắc tội với Giavê, ai sẽ bầu chữa cho” Sách 1 Samuel 2/25
Trong Tin Mừng Thánh Luca 1/50 Chúa Thánh Thần có nói qua Mẹ Maria lời dưới đây:
“Và lòng nhân nghĩa của Người suốt đời nọ đến đời kia
trên những kẻ kính sợ Người.
Kẻ kính sợ Chúa là người yêu mến Chúa bằng hành động, nghe và thực thi Lời Chúa, không bất phục lời Chúa. Chỉ những kẻ đó Chúa mới gìn giữ khỏi những tai họa.
“Những kẻ kính sợ Chúa, không bất phục lời lẽ của Người,
những kẻ yêu mến Người, sẽ giữ đường lối của Người.
Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ tìm điều mãn ý Người,
những kẻ yêu mến Người sẽ nuốt no Lề luật.
Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ giữ lòng cương nghị,
trước nhan Người, chúng sẽ hạ mình.
Ta hãy gieo mình trong tay Chúa
chứ đừng trong tay người phàm,
vì quyền năng Người sao
lòng thương xót của Người cũng vậy.” Sách Huấn ca 2/15-18
Nhưng ngày nay Satan đã đầu độc nhiều người cho rằng các Mục tử đều được Chúa gìn giữ, điều đó không đúng với đoạn Kinh Thánh ở trên. Nó xúi như vậy để rồi các Mục tử muốn giảng gì thì giảng, muốn làm gì thì làm mà không sợ án phạt Hỏa Ngục.
CON CỦA SAM GIẾT
*Lúc này Mẹ sẽ nói gì hơn về những nỗi đau khổ đến trên thành phố của con và đất nước của con. Hãy nhận ra cũng là sự ảnh hưởng trên người người chém giết, người bắn súng. Hãy nhận ra dấu chỉ trong thời đại của con. Tử thần đang trên đất nước của các con. Hãy cầu nguyện liên lỷ. Tất cả các con trong ánh sáng không có gì để sợ. Nếu các con sa ngã, hãy ngay lập tức đi xưng tội và rước lễ. Các con, hãy tập trung trong việc cứu rỗi các linh hồn của con cái và những người thân. Không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ ban cho con hồng ân…
Hãy nghiệm xét các thần khí. Satan không thể giấu kế hoạch của nó được lâu. Đừng sợ nó. Sợ là dụng cụ của ma quỷ. Hãy luôn đeo vật thiêng liêng trong người, nước phép trong nhà, ảnh tượng trong nhà. Mẹ hứa, những ai giữ ảnh tượng trong nhà sẽ được cứu. Con hãy ngồi xuống, còn nhiều việc phải làm.
-Chú Thích: Giao ước với tử thần**
14 Cho nên, nghe đây lời của Yavê, hỡi phường nhạo báng,
những kẻ cai trị dân này, dân ở Giêrusalem ! “Ám chỉ con chiên trong các xứ đạo”
15 Các ngươi đã nói:
“Chúng ta đã kết ước với tử thần và giao kèo với âm phủ.
Khiến nước lũ có tràn qua, cũng không dâng thấu chúng ta,
vì chúng ta lấy điêu ngoa làm nơi ẩn trú
và gian dối làm chỗ dung thân”.
16 Cho nên Đức Chúa Yavê phán thế này:
Này Ta đặt trên Sion một viên đá, viên đá hoa cương*,
đá đỉnh góc quí giá làm nền. Ai tin sẽ không phải núng.
17 Ta sẽ lấy công minh làm dây chì, và đức nghĩa làm mực chuẩn.
Nhưng mưa đá sẽ bật tung nơi trú ẩn điêu ngoa,
và chốn dung thân, nước sẽ ngập lút.
18 Bấy giờ giao ước các ngươi kết với tử thần sẽ bị thủ tiêu,
và giao kèo với âm phủ sẽ vô hiệu. Tiên Tri Ysaya Chương 28
*Bà Veronica: Chúa Giêsu… trông rất buồn tối nay… con hãy lắng nghe, có nhiều việc phải làm. Trong trái tim đau buồn của Ta, Ta không cần bổ túc thêm gì về những lời dạy bảo của Mẹ, không cần phải nói nhiều. Buổi tối hôm nay thật đáng buồn khi con phải biết về chuyện của Satan đã vào thế giới của con.
-Chú Thích: “Làm sao ngươi đã từ trời sa xuống,
hỡi Sao mai*, con của hừng đông ?
Ngươi đã ngã rạp đất, ngươi đã làm liểng xiểng các nước ?
Ngươi đã từng nhủ đáy lòng: “Ta sẽ lên trời,
trên các vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ bắc ngai ta,
ta sẽ ngự trên núi Tao phùng*, nơi bồng lai cực bắc.
Ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Đế”.
Thế mà ngươi đã bị xô nhào xuống âm phủ, tận đáy hố sâu.
Những kẻ thấy ngươi đều trố mắt, họ đều chú ý đến ngươi:
“Phải chăng đó là con người đã làm chấn động thiên hạ,
và các nước ngả nghiêng ?
Đã biến dương gian thành sa mạc, đã triệt hạ bao thành trên đất,
và hễ bắt tù ai, đã không hề thả về nhà ?. Tiên Tri Ysaya Chương 14/12-17
SATAN ĐÃ VÀO NƯỚC MỸ NĂM 1971
*Các con đang chiến đấu với Satan, hoàng tử tăm tối, 666, đang rảo khắp thế gian của con. Nó đang ở trong đất nước Mỹ của con bắt đầu từ năm 1971. Nó bây giờ có thể nhập vào bất cứ người nào không có hồng ân Chúa. Ta chắc rằng không lâu thế giới sẽ khấn tận. Thế giới đang tiến đến giai đoạn điên loạn. Chia rẽ trong gia đình. Cha chống con, mẹ chống con, những gì thối nát sẽ bị ngã. Vì tội lỗi, tử thần đã vào thế giới của con. Các con đã được Mẹ cảnh báo nhiều lần, nhưng các con đã không lưu tâm. Chỉ có một phần rất nhỏ được cứu. Giết người, hiếp dâm, hành động quái gở sẽ càng tăng thêm. Trẻ con là nạn nhân của người lớn. Là cha mẹ, nhiệm vụ của các con là bảo vệ con cái khỏi Satan. Mẹ của Ta đã cảnh báo các con nhiều lần hãy nhận ra bộ mặt Satan chung quanh con.
Chúng sẽ đến như những Thiên thần ánh sáng với ngọt ngào, vui vẻ, và thánh thiện. Nhưng các con hãy cầu nguyện để có thể có thần khí sáng suốt bảo vệ con và đừng để chúng vào nhà làm hư con cái của các con. Chiến tranh đang xảy ra. Trận chiến tranh linh hồn. Sẽ có nhiều người chết hơn, Satan có thời gian để chiếm những linh hồn nào giao cho chúng. Vô số linh hồn đang rơi vào địa ngục vào tay quỷ vương.
-Chú Thích: Lời Chúa Giêsu phán ở trên: “Chúng sẽ đến như những Thiên thần ánh sáng với ngọt ngào, vui vẻ, và thánh thiện. Nhưng các con hãy cầu nguyện để có thể có thần khí sáng suốt bảo vệ con và đừng để chúng vào nhà làm hư con cái của các con”.
Quả nếu không có ánh sáng Lời Chúa, thật khó mà nhận ra những sói đội lốt chiên, những tiên tri giả và những Kitô giả. Bởi vì bên ngoài ai cũng lầm sự thánh thiện giả, nhưng bên trong đều là mãnh sói tham mồi.
“Hãy coi chừng những Tiên Tri Giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi.” Tin Mừng Thánh Mattheo 7/15
Nếu có được sự khôn ngoan Chúa Thánh Thần ban, thì chúng ta mới thoát được móng vuốt của Satan, còn không thì chỉ là mồi ngon cho Satan.
“Mọi điều đã được viết ra xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta “ Thư Rôma 15/4
Chúa đã cho viết ra những điều xưa kia để dạy dỗ chúng ta điều gì ? Thưa:
“Đừng làm gì mà không bàn hỏi,
để khỏi hối hận khi đã làm rồi.
Đường ngoắt ngoéo, đừng theo,
đá vấp, đừng va hai lần.
Đường phẳng lì cũng đừng quá chắc,
Hãy cẩn trọng trước những đường không tường gốc ngọn.
Trong mọi việc, hãy biết giữ mình,
vì làm thế là giữ lịnh truyền.” Sách Huấn ca 32/19-23
Trước khi em nói lên điều này, xin quí anh chị hãy cầu nguyện thật nhiều cho anh Phạm văn Lực. Bởi vì anh ấy lại một lần nữa đã không nhận ra được Satan trá hình đóng vai các ngôn sứ. Cuối năm ngoái em có cảnh tỉnh anh ấy về sự dối trá của ngôn sứ giả Loan Anh, anh đã không nghe, nên hồi tháng 3 em đành phải đưa ra ánh sáng.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513694547028821&id=104322037966076
Trước đây Satan trong ngôn sứ giả đã đánh lừa, trao cho anh chức Mose. Đến nay cũng lại chiêu bài cũ, Satan nói qua ngôn sứ giả trao thêm cho anh ngôi vị Giáo Hoàng và anh cũng tin, https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VZ57kAbp0Iw…
CẦU NGUYỆN LÀ ĐIỀU DUY NHẤT CÓ THỂ GIÚP
*Các con ơi, cầu nguyện là biện pháp duy nhất còn lại bây giờ. Mẹ Ta đã khóc với những giọt nước mắt cay đắng của nỗi buồn cho đất nước của con, nước Mỹ xinh đẹp, mà bây giờ đang bị tử thần viếng thăm bởi thần chết. Các con ơi, chỉ có cầu nguyện là biện pháp duy nhất còn lại bây giờ.
Cha Ta trên trời đã kêu gọi thông qua Mẹ Ta, và các chuyến thăm khác đến các nhà lãnh đạo đất nước của con, với các phương tiện truyền thông của con, đến các trường học của con. Và Chúng Ta đã đặt trên trái đất những cá nhân là những người trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ Ta là một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, và Ta đảm bảo với con rằng sự đáp ứng của thế giới rất kém.
Trừ khi các con cầu nguyện liên tục , nếu không tử thần càng hành động mạnh hơn. Những ai không có kiến thức về sự sống siêu nhiên sẽ phải thua. Những ai từ chối ân sủng, bây giờ sẽ phải thua và sẽ bị tử thần bắt.
Các con ơi, Ta nhận ra rằng trong quá khứ các con đã bị chế giễu. Và, Ta thấy rằng con đã trải qua nỗi đau khổ lớn lao, Vì có lần con khuyên một người đàn bà hãy cho phép con tiếp tục, nhưng bà ấy ngăn cản và nói: Đừng làm như vậy, ngưng lại buổi canh thức. Hãy làm như những người khác ở Ý.
-Chú Thích: Hiện nay cũng có một số tu sĩ nam nữ và quí anh chị trên Fb ngăn cản đừng loan truyền TD Bayside.
Họ cho rằng Giáo hội chỉ công nhận Mạc Khải công, còn Mạc Khải tư Giáo Hội không công nhận.
Có chỗ nào trong Kinh Thánh nói như vậy không ? Thưa hoàn toàn không có.
Đó đều là tư tưởng của Satan, cha đẻ của sự láo khoét.
Chúa chỉ dạy chúng ta trước khi tin điều gì thì phải nghiệm xét:
1/ Nghiệm xét. “Đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có lắm Tiên Tri Giả đã xuất hiện trên thế gian” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/1
2/ Đừng vội tin. “Vội tin là nhẹ dạ, thích hư từ là mắc tội với mình” Sách Huấn ca 19/4
3/ “Đừng tin mọi điều thiên hạ nói” Sách Huấn ca 19/15
4/ “Điều gì lành hãy giữ lấy!
Hãy kị điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào!” Thư Thứ Nhất Thessalônikê 5/21-22
Nếu Chúa chỉ Mạc khải ra cho kẻ bé mọn. “Mạc khải tư”.
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha!” Tin Mừng Thánh Mattheo 11/25-26
Như vậy dám nói Chúa làm sai sao. Con người ngày xưa cũng như ngày nay luôn kiêu ngạo, mồm họ thì đọc xin vâng ý Cha trên trời. Nhưng trong thực tế lúc nào họ cũng bắt Chúa là phải có phép của họ thì mới được hành nghề, còn không thì phải im miệng.
Vậy phép lạ và lời dạy bảo của Đức Mẹ làm công khai tại nhà Dòng Naza Thủ Đức, vào ngày 17 tháng 2 năm 1993 có mặt các tu sĩ và giáo dân.
Và ngày 07 Tháng 05 Năm 1993
Lm Ngô Minh Thúy cho biết: Linh mục Bình rất là mong anh Tám và anh Hai lập cái hồ sơ đó càng sớm, càng hay và sẵn sàng viết lời giới thiệu để đưa lên Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. https://www.facebook.com/104322037966076/videos/169544734912331/
Vậy đến nay gần 30 năm, chúng ta có thấy Lm, GM chấp nhận và tuyên bố phép lạ của Đức Mẹ chưa ?.
“Vậy phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đời, thì Ta cũng xưng kẻ ấy ra trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Ta trước mặt người đời, thì Ta cũng sẽ chối kẻ ấy trước mặt Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.” Tin Mừng Thánh Matheo 10/33
*Hãy nghe lời Đức Giám mục, nếu các con không cầu nguyện suốt thời gian này, thì những gì đang bắt đầu từ nhiều năm trước, những lời cầu nguyện của chúng con đã giữ cho đất nước của chúng con khỏi các thần chết và triều đại của nó. Nhưng bây giờ, những lời cầu nguyện quá ít, nên không ai có khả năng ngăn chận tội lỗi, từ chối thừa nhận vì lợi ích và sự phù phiếm của riêng họ . Bây giờ họ sẽ phải gặt hái những gì họ đã gieo.
Hãy bảo vệ con cái và gia đình. Mẹ của Ta đến không phải để gieo sự sợ hãi, nhưng vì các con cần phải được chuẩn bị. Tử thần đang trong đất nước con. Trừ khi các con cầu nguyện cho những ai không được ơn tránh được những giết chóc trên đường phố.
Các con ơi, hãy cầu nguyện với sự cảnh giác liên tục của sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho những người không có ân sủng để thoát khỏi sự tấn công dữ dội của quỷ dữ giờ đây đã được thả lỏng trên trần gian—những con quỷ trong cơ thể con người. Con quỷ lớn đến từ địa ngục, satan, bây giờ đã xâm nhập vào cơ thể của một người ở đất nước của con. Nó đã ở đó từ năm 1975. Nếu đủ lời cầu nguyện, Satan sẽ được cất đi. Cha Ta sẽ loại bỏ nó khỏi giữa các con. Trừ khi các con tiếp tục cầu nguyện, nhiều người khác sẽ bị quỉ nhập, và một người khác, và một người khác, cho đến khi đất nước của các con sụp đổ.
Hãy cầu nguyện liên lỷ. Thế giới sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn trừ khi con người cầu nguyện.
Các con ơi, Ta ban cho các con ân sủng để chữa bệnh và hoán cải. Đừng gạt chúng sang một bên. Đừng quay lưng lại với lời khuyên dạy của Mẹ Ta, bởi vì các con quan tâm nhiều đến ý kiến của con người và lời dạy bảo của loài người. Con người sẽ không cho con bất cứ điều gì khi con đối diện cái chết, và con phải bị phán xét. Hãy lo cho linh hồn của con và con cái của con.
Chú Thích: Chúng ta hãy vâng lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ dạy chúng ta: Cầu Nguyện, Cầu Nguyện, Cầu Nguyện để nhà ở của chúng ta được bảo vệ an toàn. Chứ đừng nghe lời các mục tử xúi bậy: Thiền là ngồi “cầu nguyện” nhưng không đọc kinh, không suy ngẫm, không chiêm niệm, và không tư tưởng.
http://daminhvn.net/suy-tu…/thien-kito-giao-6201.html
Nguy hiểm quá, các nhà Dòng nam nữ ngày nay là ổ chứa Quỷ Satan. Không đưa đường lối của Kitô giáo ra để sống, mà đưa toàn Satan giáo ra dạy cho con chiên.
Tin mới nhất 4/7/2022. Những nơi nổ súng gây thiệt mạng trong ngày lễ Độc Lập tại Mỹ.
https://www.youtube.com/results…
NHIỀU TRẺ EM BỊ SATAN CƯỚP ĐI TRONG NĂM NAY
*Thiên đàng đã khóc những giọt nước mắt cay đắng, vì rất nhiều trẻ em vô tội bị Satan cướp mất năm nay. Còn nhiều hơn là Đức Chúa Cha tưởng. Vì những điều các con không thể hiểu, chúng đã không được nhận vào Thiên đàng.
Hãy hiểu rằng không có người đàn ông, phụ nữ, hoặc trẻ em ở độ tuổi hiểu biết sẽ bị satan cướp đi trừ khi đó là ý chí tự do họ trao mình cho Satan. Chúng đã không giữ luật Chúa. Sẽ có hình phạt cho sự không vâng lời, ngay cả Thiên thần cao nhất cũng đã bị đuổi ra khỏi Thiên đàng vì tội không vâng lời và kiêu ngạo.
Cũng vậy, các con ơi. Các con cũng sẽ không được vào Thiên đàng nếu các con theo Satan. Đó là đường lối Đức Chúa Cha. Thiên đàng chiếm hữu bằng đức hạnh và sự vâng lời Chúa, chứ không phải là vâng lời con người.
-Chú Thích: “Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. Ðừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm! Phải hơn cảnh giới!” Thư Êphêsô 5/10-11
*Chúa Giêsu: “Các con ơi, tất cả các con hãy ra khỏi thế giới, vì bây giờ thế giới đã được trao cho satan. Các con không thể thuộc về thế giới bây giờ, vì đó là thế giới của satan. Nó đang tuyên bố thế giới của riêng nó. “Hãy cầu nguyện liên tục, tỉnh thức cầu nguyện trong nhà và trong đất nước của con, và các quốc gia trên khắp thế giới. Vì Thần chết đang ở giữa các con.
-Chú Thích: Chiến tranh cánh chung
7 Khi đã mãn ngàn năm ấy, Satan được thả ra khỏi ngục giam nó. 8 Nó sẽ ra đi mê hoặc các dân thiên hạ khắp bốn phương đất, Gog và Magog; và chiêu tập chúng lại khởi chiến. Số chúng đông như cát biển. 9 Chúng kéo lên chiếm cả toàn xứ ngang dọc, và vây hãm trại chư thánh, và thành chí ái. Nhưng lửa tự trời sa xuống và tiêu hủy chúng. 10 Và Quỉ sứ, đứa mê hoặc chúng, thì bị xô nhào xuống vũng lửa sinh diêm, chỗ nhốt Mãnh thú và tiên tri giả, và chúng sẽ bị gia hình ngày đêm đời đời kiếp kiếp. Sách Khải Huyền Chương 20
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.
“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24
******************************