Đức Mẹ Bayside – phần 15

Phần 15 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
07/09/77
LINH HỒN RƠI VÀO ĐỊA NGỤC CÒN NHANH HƠN MƯA RƠI
*Mẹ Maria : Mẹ biết con rất mệt mỏi trong nhiệm vụ này. Càng tiến vào công việc, con sẽ hiểu được những gì mạc khải cho con trước đây. Có lúc cần phải giữ bí mật. Vì nếu con vạch ra người xấu, con sẽ gặp khó khăn. Nhiều hình ảnh được ban cho con, để bảo vệ con và sứ mệnh của con. Mẹ đã phải khóc. Trái tim Mẹ tan vỡ vì phải chứng kiến mặc dù Mẹ đã cố gắng nhiều để tránh những gì xảy đến cho thế gian. Nhưng vì Đức Chúa Cha nghĩ rằng cảnh cáo nặng phải đến để con người ăn năn và được cứu.

-Chú Thích: Rất chính xác khi Mẹ nói: LINH HỒN RƠI VÀO ĐỊA NGỤC CÒN NHANH HƠN MƯA RƠI.
Có một TD trước đây Mẹ ban, Mẹ nói con số những người chết hàng ngày, chỉ có 5% lên thẳng Thiên Đàng, 10% xuống Luyện Ngục, và 85% xuống Hỏa Ngục. Nếu không phân tích thì không ai thấy, mình đã bỏ trách nhiệm Chúa trao, và không biết mình đang làm cớ cho bao nhiêu linh hồn sa vào Hỏa Ngục.
Thiên Chúa của chúng ta thờ là Đấng thông biết mọi sự, những gì Ngài phán đều là Sự Thật, vì thế mọi sự đều đã và đang xảy ra.

Trong Cựu ước Thiên Chúa Cha đã cảnh tỉnh dân Chúa qua ông Môsê: “Đừng kết giao với dân trong xứ, chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng” Sách Xuất Hành 34/15

Nhưng những người trong dân Chúa khi xưa đã không vâng lời và cứ đi kết giao. Ngày nay các đấng trong Hội Thánh cũng lại không vâng lời Chúa, đã kết giao với dân trong xứ, không biết rằng tham dự những buổi tế cho thần là phản nghịch lại lệnh Chúa truyền, là đang dẫn nhiều linh hồn xuống Hỏa Ngục.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rydWgSyEJauwRhLb5tkf9hojM8FGK98rn8aZLKBxVtyYdrQaWxMWzQ4Eup9zLZyUl&id=100055919506646

THẦN CHẾT ĐANG Ở GIỮA CÁC CON
*Tử thần đã đến giữa chúng con. Mẹ đã dặn con từ trước, phải bảo vệ con cái khỏi sự xâm nhập của tử thần. Bây giờ con đã hiểu rõ ràng hơn những điều Mẹ dạy trước đây đã bị hiểu lầm. Con hãy đọc lại những thông điệp trước kia thì con sẽ hiểu. Đạo quân của Mẹ, đội ngũ màu xanh trên Thiên đàng, đang tập họp. Hãy kiên nhẫn và can đảm vì sự toàn thắng sẽ là Con của Mẹ, Mẹ và đội ngũ Thiên đàng. Các con đang bị thử thách.

-Chú Thích: Lý do Chúa phải nhắc đi nhắc lại đừng kết ước với các dân ngoại: “Ngươi sẽ không kết ước với chúng và các thần của chúng. Chúng sẽ không ở trong xứ của ngươi, kẻo chúng kéo ngươi phạm nghịch lại Ta, khi ngươi phụng sự các thần của chúng, và điều đó thành cạm bẫy cho ngươi ” Sách Xuất hành 23/32-33

Là vì Chúa biết dân của Chúa là loại cứng đầu cứng cổ:
“Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn đối địch với Thánh Thần, cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy, các ngươi là những kẻ đã chịu lấy lề luật do các Thiên Thần truyền, nhưng đã không hề tuân giữ” Sách CVTĐ 7/51,53

Cho nên Chúa có cảnh tỉnh thời nào, thì con người vẫn như mù như điếc:
Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo.
“Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm? Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin? Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ Thiên Chúa và tà thần? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng:
Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại,
và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
và chúng sẽ là dân của Ta.
Bởi đó: Hãy ra khỏi giữa chúng, hãy rời xa,
Chúa phán; và vật ố nhơ chớ rờ đụng đến,
và Ta sẽ đón nhận các ngươi.
Ta sẽ là Cha của các ngươi
và các ngươi sẽ là con trai con gái của Ta
Chúa toàn năng phán”. Thư Thứ 2 Côrinthô 6/14-18

Và hậu quả nhưng chúng ta thấy, Satan vẫn cám dỗ được các đấng, các ngài đã nhào trộn tà đạo vào đạo thánh của Chúa.
https://www.facebook.com/cuong.nguyenphuc.50951/posts/pfbid02dgPTsyPiKU9opRFZnyrWLZ2ScoUeiFF4X84C74Wyya4dbsJYcTHmMBeWudP9ftM1l
Các mục tử là người được Chúa chọn để dẫn dắt dân Chúa, nhưng hiện nay các ngài lại đang để cho Satan dẫn dắt các ngài và con chiên.
“Phải, đừng hễ ai cũng cáo tội, đừng hễ ai cũng sửa phạt. Nhưng chính ngươi. Ta phải hạch tội hỡi Tư tế, ngươi sẽ nhào giữa ban ngày cả Tiên Tri cũng nhào với ngươi ban đêm và mẹ ngươi chết đẫm. Dân Ta chết đẫm vì thiếu trí tri, nhân vì ngươi đã vất bỏ trí tri thì Ta cũng vất bỏ ngươi không cho làm Tư tế của Ta, và ngươi đã quên thánh chỉ của Thiên Chúa ngươi thờ, thì cả Ta nữa, Ta cũng quên con cái ngươi, chúng càng nhiều bao nhiêu, chúng càng sai lỗi với Ta. Cái vinh của chúng Ta sẽ đổi thành ô nhục, những tội lỗi của dân Ta, chúng ngóng cổ thêm tội của nó, sẽ xẩy ra cho Tư tế cũng như cho dân Ta sẽ hỏi tội nó về các đường đi của nó, những việc của nó Ta sẽ hoàn trả lại cho nó” Tiên Tri Hôsê 4/4-9

SATAN RẢO TRÊN MẶT ĐẤT TRONG HÌNH DẠNG CON NGƯỜI
*Người có quá khứ bí mật, người hung tàn, người sát nhân, người nói láo, đang ở trên mặt đất. Satan đã nhập vào con người, vỏ là con người, nhưng linh hồn của quỷ. Mẹ đã cảnh báo con trong quá khứ và sẽ cảnh báo nữa. Trừ khi các con ở lại trong ánh sáng, nếu không các con sẽ chịu trách nhiệm và bị quỷ nhập. Nhiều đầu óc đã bị Satan đầu độc. Những gì được báo sẽ xảy ra trong quá khứ sẽ là bây giờ. Các con đang trải qua thời của Khải huyền. Các con, các bậc chăn chiên, bao giờ các con mới mở mắt mở tim để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngày tháng trôi nhanh, ngày cuối sắp đến. Các con, Mẹ đã yêu cầu các con trong quá khứ, hãy đọc Khải huyền. Các con đọc thì các con sẽ nhận ra dấu chỉ của thời buổi này.

-Chú Thích: “Người nói láo đang ở trên mặt đất. Nó đã nhập vào một người, vỏ là con người, nhưng linh hồn của quỷ”.
Có hai cách Chúa dạy chúng ta sẽ nhận ra được kẻ nói láo ở trong con người hữu hình.
1/ Xem quả biết cây:
“Vì cây tốt không sinh quả độc, còn cây độc không lẽ sinh quả tốt. Bởi chưng, cứ do quả là biết mỗi cây; vì không lẽ người ta hái vả được nơi bụi gai, và vặt nho nơi cây ngấy! Người lành tự kho lành lòng mình mà đem ra sự lành; và người ác tự tính ác mà đem ra sự ác: vì lòng chứa đầy những gì, thì miệng nó nói ra.”“ Tin Mừng Thánh Luca 6/43-45
2/ “Tai đánh giá lời nói
như khẩu cái nếm thức ăn.” Sách Yob 34/3

Nghe và đối chiếu với Lời Chúa thì sẽ biết ai là kẻ nói láo ?. Thưa Ma Quỷ và bầy tôi của nó.
Xin quí anh chị nghe từ phút 24 trở đi.
https://www.youtube.com/watch?v=ySInTZLFMG8&t=1972s
Tiên tri giả và ngôn sứ giả; người thì điêu ngao, người thì láo khoét lừa nhau. “Khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó. Vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét. Tin Mừng Thánh Gioan 8/44

Chúng ta ta thấy đúng là ngôn sứ giả. Ngôn sứ thật là kẻ Thiên Chúa sai là phải biết lời của Thiên Chúa.
“Kẻ được THIÊN CHÚA sai, thì nói được Lời của THIÊN CHÚA “ Tin Mừng Thánh Gioan 3/34
Còn ở đây không biết đoạn Kinh Thánh Ngàn năm vương quyền ở đâu.
Từ khởi thủy Thiên Chúa đã hứa trời mới đất mới cho những kẻ trung tín, ăn ở hiền lành giống Chúa, mà Chúa Giêsu đã nhắc trong Tám Mối Phúc Thật .
“Phúc cho những kẻ hiền lành,
vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp”. Tin Mừng Thánh Matheo 5/4
Và Thiên Thần Chúa giải thích rõ hơn trong sách Khải Huyền:
“(Tôi đã thấy) linh hồn những kẻ đã bị trảm quyết vì chứng của Ðức Yêsu và Lời của Thiên Chúa, họ là những kẻ không thờ lạy Mãnh thú và ảnh tượng nó cùng đã không chịu thích tự trên trán và trên tay họ. Và họ sống và làm vua với Ðức Kitô một ngàn năm”. Sách Khải Huyền 20/4

Chúng ta hãy đọc lại đoạn Thông Điệp Guadalupe số 3 Chúa Giêsu giải thích lời Chúa trong Kinh Thánh:
“Quả thật, hỡi các con, Ta đã đến để giáo huấn các con và bảo các con rằng Chuyến Tái Lâm của Ta đã gần, rất gần. Con cái Ta không muốn nói về Chuyến Tái Lâm của Ta, nhưng Ta sẽ nói, Ta sẽ nói; và Ta đang nói với các con rằng Ta sẽ đến lần thứ hai, Ta sẽ đến để phán xét. Ta sẽ đến để phán xét thế giới. Ta sẽ đến để phán xét Giáo Hội Ta. Ta sẽ đến để phán xét các con Ta và cũng để xem có bao nhiêu con cái xử dụng tư tế Máu của Ta, Máu mà Ta đã đổ ra trên thập giá. Đó là những gì Ta sẽ đến để làm và cũng là để cất tội lỗi thế giới đi. Và hết những ai là con cái thật của Ta, chỉ những kẻ ấy, hãy nghe cho tỏ, chỉ những kẻ làm con cái thật của Ta mà thôi mới sẽ được trái đất làm sở hữu, nghe cho tỏ, chúng sẽ được đất làm của mình vậy. Và hết những ai đã tiếp tay giúp đỡ Tên Ngụy Kitô và đã thờ lạy con thú, thì sẽ bị tống vào chốn thẳm sâu nhất trong Hỏa Ngục và chịu các cực hình muôn kiếp.
Vì thế Ta đã đến, các con yêu dấu, để phục hồi trật tự trên thế giới, phục hồi trật tự và ban cho mỗi một người tùy theo các công việc nó đã làm, và cũng để dân khả ái Ta lấy thế giới làm của mình vậy, thế giới đã được hứa ban cho nó từ đầu, từ khởi đầu có thế giới. Phải, hỡi các con, Ta sẽ đến để ban Đất Hứa cho con cái thật của Ta, đây là việc Ta sắp đến làm và Ta sẽ trừng phạt tất cả, Ta sẽ trừng phạt trái đất vì tội lỗi nó và thế giới sẽ chuyển động trước sự hiện diện của Cơn Thịnh Nộ Thánh của Đức Chúa Trời, nó sẽ chuyển động.
Bởi đó cho nên, hỡi các con, hãy nghiền ngẫm về tất cả những điều này Ta nói với các con, hãy nghiền ngẫm về tất cả đó và tin các Lời của Ta, bởi vì các Lời của Ta là Lời sự thật và là sự sống”.

Kinh Thánh cũng nói có trời mới đất mới, và ngàn năm vương quyền. Thế mà người anh em này nghe theo Satan chối phăng lời Chúa:
Trời mới đất mới
1 Và tôi đã thấy một trời mới và một đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã qua, và biển không còn nữa. 2 Và Thành thánh, Yêrusalem mới, tôi đã thấy tự trời xuống từ nơi Thiên Chúa, chỉnh tề như tân nương trang sức chờ đón đức lang quân. 3 Và tôi đã nghe có tiếng lớn tự ngai phán ra: “Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ dựng trướng ở với họ và họ sẽ là dân của Người; còn Người: Thiên Chúa ở cùng họ, sẽ là [Thiên Chúa của họ]. 4 Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ; chết sẽ không có nữa; phiền muộn, kêu gào và khó nhọc sẽ không có nữa, vì các điều cũ đã qua!”
5 Và Ðấng ngự trên ngai đã phán: “Này, Ta làm mới mọi sự”. Rồi Người phán: “Viết đi: Ðó là những lời chí thánh và chân thật!” 6 Người lại phán cùng tôi: “Ðã thành sự! Ta là Alpha và là Ômêga, là Khởi nguyên và là Cùng tận! Chính Ta, Ta sẽ ban nhưng không cho kẻ khát uống nơi mạch nước sự sống.
7 Ai thắng sẽ thừa hưởng mọi sự ấy làm cơ nghiệp; và Ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của Ta. 8Còn lũ đớn hèn, bội tín, vô luân, sát nhân, dâm dật, và gian dối hết thảy, thì phần của chúng là nơi vũng lửa sinh diêm, đó là cái chết thứ hai”.
Yêrusalem mới
9 Bấy giờ một trong bảy Thiên thần cầm bảy kim bôi đầy mặp bảy tai ương cuối cùng tiến lại mà nói với tôi, rằng: “Lại đây ! Ta sẽ trỏ cho ngươi, tân nương, hiền thê của Chiên Con”. 10 Và ngài đem tôi đi, trong khi tôi ngất trí, đến một núi hùng vĩ cao chót vót và đã trỏ cho tôi Thành thánh Yêrusalem tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa, ánh quang của thành tỏa ra tựa hồ minh châu cực quí, như ngọc thạch bóng lộn ánh lưu li. 12 Thành có tường cự đại, cao ngất, trổ mười hai cổng; trên các cổng có mười hai Thiên thần; và có khắc tên, tức là tên mười hai chi tộc con cái Israel. 13 Hướng Ðông, ba cổng; hướng Bắc, ba cổng; hướng Nam, ba cổng; hướng Tây, ba cổng. 14 Tường thành đặt trên mười hai móng, trên các móng, là mười hai tên, của mười hai Tông đồ của Chiên Con.
15 Và đấng nói với tôi có cầm thước đo, một thanh sậy vàng để đo thành, các cổng và tường thành. 16 Thành hình vuông vức, chiều dài cũng bằng chiều rộng. Ngài đã dùng thanh sậy đo thành được mười hai ngàn dặm; bề dài, bề rộng, bề cao nhất nhất bằng nhau. 17 Và ngài đã đo tường thành, mỗi tường 114 xích; kiểu đo của phàm nhân, và cũng là của Thiên thần. 18 Vách tường toàn là ngọc thạch, và thành toàn bằng vàng tinh luyện trong tợ pha lê tinh ròng. 19 Nền móng trường thành trao dồi bằng đủ thứ ngọc; móng thứ nhất, ngọc thạch; thứ hai, lam ngọc; thứ ba, lục ngọc; thứ tư, bích ngọc; 20 thứ năm, mã não; thứ sáu, xích não; thứ bảy, kinh châu; thứ tám, lục châu; thứ chín, hoàng ngọc; thứ mười, kim lục; mười một, huỳnh ngọc; mười hai, tử ngọc. 21 Và mười hai cổng là mười hai viên ngọc, mỗi cổng mỗi viên toàn khối; phố xá trong thành đều là vàng ròng như lưu li trong suốt. 22 Trong thành, tôi không thấy Ðiện thờ, vì Chúa, Thiên Chúa toàn năng là Ðiện thờ của thành, và Chiên Con. 23 Và thành không cần phải có mặt trời, mặt trăng soi chiếu, vì vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng trên thành; và đèn soi trên thành là Chiên Con. 24 Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành; vua chúa thiên hạ tải đến cho thành nguồn phú vinh của họ. 25 Cổng thành suốt ngày không đóng; vì ở đó, đêm sẽ không có nữa. 26 Và thiên hạ đem cống hiến cho thành: vinh quang, danh dự của muôn dân. 27 Tuyệt nhiên không có gì phàm tục hay người nào làm điều quái gở, gian tà được vào thành; nhất nhất chỉ có những ai đã được ghi trong sổ sự sống của Chiên Con. Sách Khải Huyền Chương 21

Chúng ta đã biết đây là thời mất đức tin, bỏ đạo cả thể. Chính Satan nó tự xưng là Chúa Giêsu lừa gạt người anh em này. Lời Chúa Giêsu tiên báo về kitô giả, và nay đang có kitô giả: “Các ngươi hãy coi chừng đừng để ai lừa gạt các ngươi. Vì sẽ có nhiều kẻ đội danh Ta mà đến nói rằng: Ðức Kitô, chính là Ta ! Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.” Tin Mừng Thánh Mattheo 24/4-5

Nó đã cám dỗ được người anh em này chối bỏ lời Chúa Thánh Thần phán qua Thánh Gioan.
Thánh Gioan là người được Chúa mạc khải, mà Thánh Gioan không biết lời này sao ?:
“Tôi tuyên bố với mọi người nghe các lời tiên tri viết trong sách này là: Ai thêm thắt gì vào, thì Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên kẻ ấy các tai ương viết trong sách này! Và ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần kẻ ấy nơi cây sự sống và thành thánh, những điều đã viết trong sách này. Sách Khải Huyền 22/18-19

Chính tiên tri giả và ngôn sứ giả, rao giảng những lời của Satan, những lời khác với các Tông đồ mới là kẻ bị chúc dữ.
“Như chúng tôi đã nói trước kia, thì nay chúng tôi xin nói lại, ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy, thì nó hãy là đồ chúc dữ” Thư Galat 1/9.

Xin quí anh chị hãy báo động cho mọi người được biết: Satan, Phản Kitô đang hoạt động ở nơi anh Phạm Văn Lực và các ngôn sứ giả của anh. Nếu không muốn mất linh hồn. Xin mọi người đừng vào Fb hay trang Utube nghe bất cứ gì của anh Lực Phạm.

CON NGƯỜI VỚI NGÀN KHUÔN MẶT
*Satan là kẻ giết người, nói láo ngay từ đầu. Satan được đến thế gian là để phân ra chiên và dê. Nó là đầu sỏ lừa đảo. Là người Mẹ, Mẹ phải cho con biết, trừ khi con ở lại trong hồng ân, các con sẽ không nhận ra nó. Nó có thể bắn tiếng nói vào súc vật, vào không trung. Trừ khi con dạy bảo con cái với nền tảng đức tin vững chắc, chúng sẽ rơi vào xảo quyệt của Satan. Cầu nguyện cho những người đang rơi vào địa ngục, nạn nhân của Satan. Nó là tên lừa đảo, hoàng tử tăm tối. Nó là tên giết người ngay từ đầu và bây giờ cũng vậy.

-Chú Thích: Sự điêu ngoa, láo khoét của Satan đã lừa được một số đông mục tử, Nữ Tu, giáo dân luyện Yoga=Thiền và mở Luân Xa. Đúng như lời Chúa Giêsu đã báo trước; nó sẽ lừa được cả những kẻ được chọn:
“Vì sẽ có những Kitô giả, và Tiên Tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. Này Ta đã dặn trước các ngươi đó! Tin Mừng Thánh Mattheo 24/24-25

Lên tới chức Đức ông mà không biết phân biệt đâu là chính và đâu là tà. Đi ăn cắp Thiền Khí Năng, Luân Xa.
https://www.youtube.com/watch?v=CPc9CRXdrDo&t=86s

Rồi dối trá đổi thành Thiên Khí Năng.
https://www.youtube.com/watch?v=6yuJ2ZvyLQ8&t=61s

Sau đó dùng mưu Satan lừa dối con chiên và nói đó là ơn Chúa ban.

“Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân, Nó đã không đứng vững trong sự thật ; Khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó. Vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét”. Tin Mừng Thánh Gioan 8/44
Rồi những người khác mù quáng cũng tin theo.
https://www.youtube.com/watch?v=905r_hrARxs&t=3s
Không biết rằng đã bán linh hồn cho Satan.

NÓ CÓ NHIỀU ĐỆ TỬ TRONG HÌNH DẠNG CON NGƯỜI
*Nó có nhiều đệ tử trong hình dạng con người. Mẹ đã xin con trong quá khứ, hãy nhận ra những bộ mặt ma quỷ quanh con. Hãy kiên trì, khi trên thế gian, cầu nguyện với kinh trừ quỷ để chống lại quỷ dữ đang rảo khắp mặt đất.
-Chú Thích: Kinh Thánh cho biết: “Số chúng đông như cát biển. Chúng kéo lên chiếm cả toàn xứ ngang dọc, và vây hãm trại chư thánh, và thành chí ái”. Sách Khải Huyền 20/8-9

MÁU CHẢY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
*Các con, máu sẽ chảy trên đường phố vì các con đã không nghe lời Mẹ. Các bậc chăn chiên sẽ bị tấn công quyết liệt. Các con sẽ bị bắn chết như mục tiêu trên đường phố. Hãy chuẩn bị và cầu nguyện. Đeo những vật thiêng liêng. Hãy bảo vệ con chiên, trận chiến đang căng thẳng. Chính phủ đã được cảnh báo rằng quỷ đang vào hệ thống tòa án, trường học, truyền thông. Vì các con mất đức tin và quay lưng với Chúa, đã làm cho quỷ được thả ra và đang trên mặt đất, các con chịu trách nhiệm về việc này. Các con có Chúa thì không cần phải sợ. Các con sẽ trải qua những ngày sắp tới kiên nhẫn và can đảm.
-Chú Thích: Các nơi trên thế giới đang nổ súng hàng ngày trên các đường phố. https://www.youtube.com/results?search_query=shooting

“Làm sao tư tế và các tiên tri lại bị giết
chính nơi thánh điện thờ Ðức Chúa?
Nơi phố xá trẻ con, người già nằm phơi trên đất,
trinh nữ và các tráng niên ngã gục, gươm đâm.
Người đã giết, đã hạ sát không thương, vào ngày giận dữ.
Người đã triệu tập như ngày lễ tiết,
nhưng kinh hoàng tứ phía trên tôi.
Vào ngày Yavê giận dữ, không mống nào thoát trận, sống sót.
Những đứa con, tôi đã bồng bế nuôi lớn, kẻ thù tôi đã giết sạch”. Sách Ai Ca 2/20-22

BIỂU TƯỢNG CHIM ƯNG BỊ THUA
*Các bậc cha mẹ, Mẹ cảnh cáo các con, là cha mẹ, các con hoàn toàn chịu trách nhiệm về linh hồn con cái các con. Nếu các con không lo nhiệm vụ, các con sẽ phải khóc lóc cay đắng khi chúng bị mất đi, bị chặt đi giữa tuổi thanh xuân trong tay của quỷ. Nước Mỹ xinh đẹp đã thua cho Satan. Chim ưng bị thua cho Satan và bị nhổ lông, vì tội lỗi thoái hóa từ bên trong.

-Chú Thích: Những đứa trẻ mang án tù trung thân.
https://www.youtube.com/results…

TRI THỨC CỦA SATAN ĐƯỢC VINH DANH
*Nhiều người đã bị hạ nhân phẩm và thoái hóa. Tri thức về Chúa thật trên Thiên đàng đang bị nhổ rễ và trồng vào đó tri thức của Satan đang được vinh danh trên thế giới. Satan là hủy hoại và tội lỗi. Satan là hoàng tử tăm tối, là đầu sỏ lừa đảo. Vì các con quay lưng với Con của Mẹ. Quỷ đã được phép bắt hồn các con. Mọi tiểu bang, mọi đất nước sẽ cảm nhận được thử thách. Các con sẽ bị như lửa thử vàng. Khi các con ra khỏi cuộc thử thách này, những gì hư nát sẽ phải ngã. Các con sẽ được thanh tẩy qua thử thách.
-Chú Thích: Con người ở mọi nơi, mọi quốc gia mong muốn được cuộc sống cơm no áo ấm, tự do ngôn luận. Nhưng khi được Thiên Chúa ban cho như họ mong muốn, thì họ lại dùng sự tự do Chúa ban để tôn thờ Satan.

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-4zr4MQro
16 Anh em không biết là hiến mình làm nô lệ vâng phục ai, anh em phải làm nô lệ cho người anh em vâng phục: hoặc là cho tội, để chuốc lấy cái chết; hoặc là cho sự vâng phục để được công chính? 17 Nhưng đội ơn Thiên Chúa, vì (xưa kia) anh em đã làm nô lệ cho tội, nhưng anh em đã thành tâm vâng phục khuôn mẫu đạo lý anh em đã phó mình tuân theo, 18 và được tự do thoát sự tội, anh em đã thành nô lệ cho sự công chính. 19 Tôi nói thế, theo kiểu loài người, vừa sức yếu đuối của người phàm nơi anh em. Vì như anh em đã hiến chi thể mình làm nô lệ cho ô uế và ác quái, để làm điều ác quái thế nào, thì nay anh em cũng hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để nên thánh như vậy. Thư Roma Chương 6

CON NGƯỜI TỪ ĐỊA NGỤC
*666, được biết là người từ địa ngục, Satan, trong hình dạng con người. Con người đó không còn sống nữa, đã chết. Xác chết làm vỏ cho Satan. Không ai bị vào địa ngục nếu không là do nó tự nguyện. Vì thế, người từ địa ngục đang được thả ra trên thế giới của con. Với nhiệm vụ làm vinh danh Satan và hủy hoại linh hồn. Nhiều người bán linh hồn cho quỷ để vào địa ngục mau hơn. Nhiều người bán linh hồn để được gì ? Giàu có và quyền lực tạm thời. Được sự trên thế gian mà mất linh hồn. Khi chết, con sẽ bị phán xét. Mẹ cho con biết chẳng có tiền bạc nào mua được cửa Thiên đàng. Chỉ có thể vào được bằng phúc lộc. Ngày thật là buồn cho Thiên đàng. Mẹ chỉ có thể khóc. Con của Mẹ phải khóc khi biết rằng thời giờ cho thử thách đã tới.
-Chú Thích: Anh Riaan Swiegelaar người sáng lập giáo hội Satan ở Nam Phi đã thay đổi cuộc đời tin vào Chúa Giêsu.
https://www.youtube.com/watch?v=KbWkUwUwJOQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=Kt1aYEtyXLE

Nếu quả thật anh biết nhìn nhận tội lỗi mà trở về nhà Cha như người con hoang đàng thì Thiên Chúa sẽ đón nhận anh.
“Hẳn thật, tôi nghiệm biết rằng: Thiên Chúa không hề tây vị, nhưng bất cứ nơi dân tộc nào, ai kính giới Người và làm lành thì đều được Người vui lòng chiếu nhận.
“Người đã phái Lời đến cho con cái Israel, loan báo tin Mừng bình an, nhờ Ðức Yêsu Kitô: Chính Ngài là Chúa muôn loài.” Sách CVTĐ 10/34-36

“Quả không có phân biệt giữa Do Thái và Hy Lạp: vì cũng một Ðấng làm Chúa mọi người, hào phóng với mọi kẻ kêu với Ngài. 13 Vì: mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu”. Thư Rôma 10/12-13

Do Thái là người đã được Rửa tội, Hy Lạy là người chưa được Rửa tội.

“Lời gần bên ngươi, nơi miệng ngươi và trong lòng ngươi. Ðó là lời đức tin chúng tôi rao giảng Bởi vì nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi: Giêsu là Chúa ! Và nếu ngươi tin trong lòng ngươi: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết ! Ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và TUYÊN XƯNG NƠI MIỆNG THÌ ĐƯỢC ƠN CỨU RỖI” Thư Rôma 10/8-10

SATAN NHẬP VÀO LINH MỤC NĂM 1971
*Vào năm 1971, quỷ Satan đã nhập vào Linh mục, một Linh mục sa ngã. Là vì các con đã không cầu nguyện đủ cho các Linh mục. Linh mục cũng là người, và cũng bị lừa đảo của Satan. Các Linh mục cũng sẽ bị mất linh hồn với Satan trừ khi các con cầu nguyện, đền tội cho các Linh mục và hy sinh cho các Linh mục. Các Linh mục không có hộ chiếu đặc biệt vào Thiên đàng. Các Linh mục cũng phải tranh đấu mỗi ngày để vào Thiên đàng giống như các con. Cầu nguyện cho các Linh mục, Giám mục, Hồng y, Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng đang bị tấn công. Luật của Đức Giáo hoàng không còn bền vững nữa. Sẽ là khốn khổ cho các con nếu mất đi Đức Giáo hoàng, vì các con sẽ có ở Rôma mọi thỏa ước và một ANTIPOPE (Ngụy Giáo Hoàng).
-Chú Thích: Trong Thông Điệp La Salete Đức Mẹ đã nói gì về Phong Trào Thánh Linh và Canh Tân Đặc Sủng:

“Các linh-mục, nữ tu, và giáo dân là những ngôi sao được nhắc tới trong Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền: “Và dùng cái đuôi của nó, nó sẽ kéo một phần ba những ngôi sao trên trời xuống, và sẽ ném chúng xuống đất.”
Đúng vậy, hỡi con cái Mẹ, các ngôi sao này đã biến đổi ánh sáng của chúng ra một sự tối tăm kinh khủng, vì chúng đã nghe những lời xúc xiểm quỷ quái, và dẫn nhập đủ thứ giáo-thuyết vào trong Giáo-Hội, hầu lường gạt con cái Mẹ. Và con cái Ánh Sáng đã bị biến ra con cái sự tối tăm.
Các linh-mục, nữ tu, và giáo dân đã không khôn ngoan, và chúng tự để mình bị lường gạt. Rồi chúng đã dẫn nhập vào trong Giáo-Hội nhiều tà thuyết, trong đó có thuyết duy vật, thuyết thượng tân, thuyết đại kết, nhưng bất thường nhất là Phong Trào Thánh Linh, <Canh Tân đặc sủng và Cầu nguyện bằng Thánh Kinh>.
Đúng vậy, các con yêu dấu, có nhiều tà thuyết, nhưng trong số đó tà thuyết trổi nhất là Phong Trào Thánh Linh, vì đó là một phong trào do Ma Quỷ và Tin Lành.
Nhóm Thánh Linh là những con cái sự tối tăm. Chúng là những ngôi sao đã bị Ma Quỷ dùng cái đuôi của nó mà kéo xuống. Và khẩu hiệu duy nhất của chúng là tiêu diệt Giáo-Hội và con cái Giáo-Hội.

https://www.youtube.com/watch?v=fQnYOB6FTSE
Những tiếng lạ mà các Tông Đồ lãnh nhận vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, người nói và người nghe hiểu được.
Thánh Thần hiện xuống
1Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người* cùng nhau đang tề tựu một nơi ; 2thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.
5Cư ngụ ở Yêrusalem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. 6Thoạt tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình. 7Họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng : “Này, những người nói kia, hết thảy lại không phải là dân Galilê ư ? 8Làm sao chúng ta mỗi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra ? 9(Ta là người) Parthi, Mêđi, Êlam, Lưỡng hà địa, Yuđê, Kappađokia, Pontô, Tiểu Á, 10Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, vùng Lybi giáp giới Kyrênê, và người Rôma thiên cư đến đây. 11Do Thái và Tòng giáo*, người Krêta và người Á Rập – ta đều nghe họ dùng tiếng của ta mà cao rao những việc lớn lao của Thiên Chúa !*”
12Mọi người đều chưng hửng, ngơ ngác, người này nói với người nọ : “Thế nghĩa là gì ?” Sách CVTĐ Chương 2

Còn tiếng lạ trong mấy phong trào này người nói và người nghe không ai hiểu gì nhau. Đó là phép lạ giả của Satan.
“Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.” Thư Thứ Hai Thessalonike 2/9-12

ĐỢI NGÀY TRỞ LẠI CỦA CON MẸ
*Hãy cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới. Các con sẽ bị gọi là cuồng tín, điên rồ, bị giễu cợt, bị mỉa mai. Hãy chấp nhận. Con của Mẹ cũng bị từ chối, các con cũng sẽ bị từ chối. Nhưng chiên biết chủ. Các con hãy cùng nhau đợi ngày Con Mẹ trở lại.

-Chú Thích: “Bây giờ là thời thế lực của kiêu mạn, phỉ báng, thời đảo điên và khí nộ lôi đình. Bây giờ, hỡi các con, hãy nhiệt thành với Lề luật và hãy thí mạng đi vì Giao ước của tổ tiên chúng ta.
Hãy nhớ lại sự nghiệp tổ tiên chúng ta đã làm vào thời các ngài,
và chúng con sẽ được tôn vinh lớn và lưu danh muôn đời. Sách 1 Macabê 2/49-51

SỢ HÃI LÀ DỤNG CỤ CỦA SATAN
*Hãy tiếp tục sứ mệnh và đừng sợ. Hãy nhớ rằng sợ là dụng cụ của Satan. Hãy đối diện những sợ hãi, và chúng sẽ phải biến đi, Satan dùng đầu óc sợ sệt mà làm việc.
-Chú Thích: “Nơi lòng mến không có sợ hãi; trái lại lòng mến trọn lành, thì xua sự sợ hãi ra ngoài! vì sợ hãi có liên can tới hình phạt, và kẻ sợ hãi ắt không được thành toàn trong lòng mến.” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/17-18

PHẠM THƯỢNG ĐẾN MÌNH THÁNH CHÚA
*Bà Veronica : tôi thấy một cảnh trên trời, chung quanh nó thì tối. Tôi biết biểu tượng của tai họa. Và tôi thấy 12 vị Tông đồ trong buổi tiệc ly. Tôi thấy mặt họ rất buồn vì những xúc phạm đến Mình Thánh Chúa. Satan đã nuốt chửng thế gian. Satan giáo đang dạy trong trường học. Chuyện này chỉ xảy ra khi đất nước đã sa ngã. Phải hoàn toàn thay đổi cuộc sống mới ngưng được máu chảy trên đường phố.
-Chú Thích: Tại sao ngày nay ngày càng nhiều vụ Phạm Thánh; ĂN CẮP MÌNH THÁNH CHÚA như vậy?.
Thưa là vì các Mục tử coi thường lề luật và các Vật Thánh.

https://www.youtube.com/watch?v=8B0KG5W8gOE
Chính vì các đầu sỏ trong Hội Thánh cổ võ việc cho rước lễ trên tay.
https://www.youtube.com/watch?v=6tUdtOm90y8&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=SpGobwSeMlE&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=mRMm-tQZd2k&t=606s

Đức Hồng Y Sarah rất chính xác khi tuyên bố: Rước lễ trên tay là một phần trong cuộc tấn công của satan vào Bí Tích Thánh Thể.

https://www.youtube.com/watch?v=VTPNbqkE4uM&t=6s
“Các tư tế của nó đã hành hung lề luật của Ta, và coi các vật thánh của Ta như đồ dung tục; chúng đã không phân tách giữa thánh và tục, không dạy cho biết nhơ và sạch khác nhau thế nào; chúng đã nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy các Hưu lễ của Ta; vì vậy Ta đã bị ố danh ở giữa chúng. Quan quyền của nó, ở bên trong nó, như sói tham mồi, những mưu chuyện đổ máu hại mạng người để trục lợi. Tiên Tri Ezekiel 22/26-27

SỐNG TRONG THỜI VÔ VỌNG
*Chúa Giêsu : Các con đang sống trong thời vô vọng. Ta hy vọng rằng giây phút này không đến. Ngày đang tiến đến ngày cùng khổ. Mẹ của Ta đã dạy các con. Nhiều người trong các con đã không có nền tảng đức tin. Hãy nhớ rằng không người nào có quyền kết án người khác. Đức Chúa Cha mới là Quan Tòa. Nhưng có luật, phải theo để vào Thiên đàng. Các con hãy hiểu rằng Thiên đàng, địa ngục, luyện ngục là những nơi có thật. Đó là sự sống vĩnh cửu cho các con sau khi chết. Tất cả mọi người trong tuổi hiểu biết phải tự quyết định cho mình phải sống thế nào sau này. Sẽ là cuộc sống trên Thiên đàng với Thiên Chúa, hay sẽ đời đời đau khổ, khóc lóc nghiến răng trong lửa đời đời.
-Chú Thích: Tín hữu, con cái sự sáng
11 Phải như thế, vì anh em biết thời buổi (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. 12 Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. 13 Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê. Thư Roma Chương 13

LINH HỒN RƠI VÀO ĐỊA NGỤC NHƯ MƯA RƠI
*Các con, các linh hồn rơi vào địa ngục như mưa rơi. Mẹ không nói là tuyết rơi. Mẹ nói là mưa rơi. Rơi vào địa ngục, sẽ mất Đức Chúa Cha đời đời. Đã làm cho Thiên đàng bị đau xót. Nhiều người đã giao linh hồn cho Satan. Sẽ có nhiều đau khổ nghiến răng vì những người xấu. Thiên đàng hy vọng, Mẹ của Ta đã xin cho nhân loại, và bàn tay Đức Chúa Cha đã giữ lại trong nhiều thời đại. Bây giờ thử thách đang đến. Là lúc của thử thách. Là đoạn cuối của phân chia chiên và dê. Các con phải lựa chọn. Các con theo ai hoặc làm gì trong cuộc đời còn lại. Hãy sống cuộc đời với ánh sáng, không phải trong bóng tối. Là cha mẹ, các con phải canh giữ linh hồn con cái và đừng giao chúng cho những người tội lỗi. Nhiều người sẽ bị ngã trong những ngày sắp tới, những ngày cùng khổ. Các con hỏi 666, người từ địa ngục ở đâu ? Ở đâu có linh hồn tội lỗi, nó sẽ nhập vào. Nó rất vui khi thấy máu đổ. Ta sẽ không đi vào chi tiết về chuyện máu đổ này. Đầu óc con người của các con sẽ không hiểu được cách sống của con người địa ngục này. Satan trong hình dạng con người. Các con hãy tiếp tục sứ mạng của con với sự kiên cường. Các con sẽ phải trải qua thử thách. Hãy kêu cầu Thiên thần bản mệnh đã được ban cho các con. Tuzeseri ở cùng các con, tất cả Tổng lãnh Thiên thần ở cùng các con. Các con đừng sợ. Satan dùng cách này, nên các con đừng sợ. Sợ sẽ làm mệt mỏi.
-Chú Thích: Khôn ngoan dạy dỗ
11Sự khôn ngoan dạy dỗ con mình,
hết dạ khuyên lơn những kẻ ăn lời.
12Yêu mến khôn ngoan, yêu mến sự sống,
ai tìm khôn ngoan sẽ đắc sủng nơi Giavê.
13Ai nắm giữ lấy khôn ngoan
sẽ gặp được vinh quang nơi Giavê,
trong chúc lành của Giavê, họ sẽ hạ trại.
14Phụng sự khôn ngoan, phụng thờ Đức thánh,
và Chúa yêu mến kẻ yêu mến khôn ngoan.
15Kẻ nghe Ta sẽ xét xử công minh,
kẻ ghé tai vào lời Ta sẽ cắm lều bên trong buồng kín.
16Vì ai tin vào Ta sẽ được Ta làm cơ nghiệp,
nó sẽ chiếm hữu lấy Ta cho dòng dõi nó.
17Tuy vậy Ta sẽ xử lắt léo với nó:
Trước hết Ta sẽ thử thách,
Ta giáng xuống kinh hãi sợ sệt,
Ta cho nếm biết bài học đau khổ,
cho đến khi lòng nó tin cậy vào Ta,
và được vững vàng trong ý định của nó.
18Bấy giờ Ta sẽ lại dắt nó vào chính lộ,
và tỏ bày cho nó các bí mật của Ta.
19Nó lạc đường, Ta sẽ bỏ,
Ta sẽ phó mặc nó cho đạo tặc. Sách Huấn Ca Chương 4

NHIỀU NGƯỜI SẼ CÙNG LÀM VIỆC ĐỂ GỞI THÔNG ĐIỆP RA
*Sẽ có nhiều người đến giúp. Nhiều người sẽ giúp để gởi thông điệp ra cho toàn thế giới. Các con có sứ mạng quan trọng và sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa. Mọi đường lối sẽ được ban cho các con.
-Chú Thích: “Vậy ai biết làm lành, mà lại không làm thì mắc tội” thư Giacôbê 4/17
9 Làm lành, ta đừng quản ngại từ nan; đến thời đến buổi, ta sẽ gặt, miễn là đã không bỏ buông trôi. 10 Vậy bao lâu còn dịp, ta hãy làm lành đối với mọi người, mà nhất là đối với những ai cùng một gia đình đức tin.” Thư Galat chương 6

QUYỀN LỰC CỦA TRỪ QUỶ & THẤY QUỶ TRONG CON NGƯỜI
*Satan và đội quân của nó đang tiếp tục lớn mạnh. Satan có rất nhiều đệ tử. Chúa dạy các con và Mẹ cũng đã dạy các con hãy nhận ra những khuôn mặt ma quỷ chung quanh con. Ta đã ban cho các con quyền lực để trừ quỷ trong con người. Đã được ban cho con để tiếp tục sứ mệnh của con. Veronica, hãy tiếp tục cẩn thận đọc những thông điệp trong bức hình. Đừng chấp nhận mọi bức hình ngoại trừ những bức hình mà người làm việc đã cho các con. Satan sẽ làm lộn xộn các con, nếu các con nhận bất cứ hình nào. Ta chúc lành cho các con…

-Chú Thích: “12 Quả thế, Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ. 13 Trước mặt Người không tạo vật nào lại là u uẩn; phải, trước mắt Người, mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo, với Người, ta phải trả lẽ!.” Thư Hipri 4/12-13

THÁNH GIÁ ẢM ĐẠM
*Đó là một Thánh giá nặng nề ảm đạm, màu đen và ảm đạm. Bên phải Thánh giá là Bánh Thánh rất lớn, máu nhỏ xuống từ Bánh Thánh, một chiếc ly xuất hiện trên bầu trời, máu nhỏ xuống từ chiếc ly này. Máu đã đầy và nhỏ xuống từ chiếc ly. Mẹ đưa tay ra.

CHIẾC LY ĐÃ ĐẦY
*Mẹ Maria : Các con, chiếc ly đã đầy, đó là lý do con người từ địa ngục đã được vào thế gian. Hãy tiếp tục cầu nguyện, đền tội. Cần nhiều người đền tội, cần nhiều người chịu hy sinh cho trái tim nhân hậu của Đức Chúa Cha, nạn nhân cho những người đã rơi vào mành lưới của Satan. Lời cầu nguyện có quyền lực rất lớn trong những ngày sắp tới.

-Chú Thích: 9 Rồi một Thiên thần khác nữa, vị thứ ba, tiếp đến sau các vị trước, mà hô lớn tiếng: “Phàm ai thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó, cùng chịu thích tự trên trán hay nơi tay mình, 10 thì sẽ phải uống rượu lôi đình của Thiên Chúa không pha, rót đầy chén thịnh nộ của Người. Nó sẽ bị hành hình trong lửa diêm sinh, trước mặt các thánh Thiên thần và trước mặt Chiên Con. 11 Và khói hình phạt chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Ðêm ngày chúng không hề được an nghỉ, những kẻ thờ lạy Mãnh thú và tượng của nó làm một với kẻ nào đã chịu thích tự tên nó. 12 Sự chịu đựng của các thánh là ở đó, những kẻ nắm giữ lịnh truyền của Thiên Chúa và lòng tin vào Ðức Yêsu”. Sách Khải Huyền Chương 14

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *