Đức Mẹ Bayside – phần 16

Phần 16 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
13/09/77 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

NGƯỜI ĐƯỢC CỨU CHỈ CÓ MỘT ÍT
*Mẹ Maria : Mẹ hiểu được những chịu đựng của con trong quá khứ. Mặc dù làm việc cho Thiên đàng nhưng con cũng là do tự nguyện. Sứ mệnh sẽ càng khó khăn hơn, con cũng sẽ bị Satan tấn công. Công việc kế tiếp của các con là ngăn chận việc giết chóc. Chiến tranh linh hồn các con không hiểu được, nhưng ngày nào đó các con sẽ hiểu.
-Chú Thích: Chúa dạy chúng ta; “Hãy dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa, ngõ hầu khi tiền của táng tận, người ta đón rước các ngươi vào nhà tạm đời đời.
“Và Ta bảo các ngươi: hãy dùng tiền của bất lương mà gây thân nghĩa, ngõ hầu khi tiền của táng tận, người ta đón rước các ngươi vào nhà tạm đời đời.”
Tin Mừng Thánh Luca 16/9

Nhưng con người lại dùng tiền của để mua những lạc thú, đó là lý do ít người được cứu.
Đài truyền hình Fox phỏng vấn một người chơi sổ số, cô ta hỏi: Nếu anh trúng hết số tiền độc đắc, anh sẽ làm gì với số tiền đó ?.
Anh ta trả lời: Có nhiều gái điếm hơn và nhiều bạch phiến.
https://www.youtube.com/watch?v=btAbU1sPqIM
“Khi chút ít mà trung tín, thì nhiều cũng mới trung tín; khi chút ít mà đã bất lương, thì nhiều, cũng bất lương. Vậy nếu nơi tiền của bất lương, các ngươi không trung tín, thì của chân thật ai nào sẽ ký thác cho các ngươi? Và nếu về của ngoại lai, các ngươi đã thất trung, thì điều riêng thuộc các ngươi, ai nào sẽ ban cho các ngươi?” Tin Mừng Thánh Luca 16/10-12

SỨC MẠNH NGĂN CHẶN MA QUỶ ĐÃ BỊ BỎ ĐI
*Các con hãy rao trên mọi nóc nhà, sức mạnh ngăn chặn ma quỷ đã bị bỏ đi và Satan đang ở trên mặt đất. Hoàng tử tăm tối, đầu sỏ lừa đảo, người từ địa ngục, Satan, 666, đang mang hình dạng người. Một con người đã đầu phục Satan không còn là con người nữa, nhưng là một xác chết mang trong mình linh hồn ma quỷ, Satan. Linh hồn ma quỷ này không phải bình thường. Trong quá khứ, đất nước của con có quỷ, không đến nỗi ghê gớm như thế này. Nhưng vì tội lỗi thoái hóa, cửa địa ngục được mở ra, và chúng lên mặt đất.
-Chú Thích: Tạ ơn Chúa đã cho ít nhiều những chính trị gia lên tiếng vặt mặt những sói đội lốt chiên trong Hội Thánh.
Xin nghe từ 5:20.
https://www.youtube.com/watch?v=ZF7oWE7gSfM
Hãy mạnh dạn mà giảng đạo công khai
26 Vậy đừng sợ chúng! Vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết. 27 Ðiều Ta nói với các ngươi trong bóng tối, các ngươi hãy nói ra nơi ánh sáng; điều các ngươi rỉ tai nghe được hãy rao trên sân gác.
28 Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn; hãy sợ Ðấng có thể diệt được cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các ngươi ! 30 Cả những sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã cộng sổ rồi ! 31 Vậy đừng sợ ! Các ngươi quí giá hơn nhiều con chim sẻ !. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 10

NƯỚC MỸ SẼ BỊ TẮM TRONG MÁU GIẾT NGƯỜI
*Satan đang rảo trên đất nước của con để cướp linh hồn. Nó đã và đang giết người. Đất nước Mỹ xinh đẹp và nhiều nước khác trên thế giới sẽ bị tắm trong máu giết người. Mẹ đã đến khuyên bảo các con trong nhiều năm nhưng các con đã không nghe Mẹ. Những ai được cứu đã được in dấu Thánh giá. Những ai đầu phục ma quỷ, thích làm điều tội lỗi Satan sẽ cướp đi linh hồn chúng. Bè lũ Satan rảo khắp đất nước của con. Và càng tăng nhiều hơn nếu không có cầu nguyện đền tội. Nó là linh hồn tăm tối. Nó sẽ đến những nơi tăm tối. Đất nước của con và các nhà lãnh đạo đã khiến Thiên Chúa trừng phạt. Đất nước của con đã đầu phục tội lỗi và thoái hóa.
-Chú Thích: Những thành phố lớn là những nơi càng ngày càng nhiều vụ nổ súng.
https://www.youtube.com/results…

NGƯỜI TỪ ĐỊA NGỤC ĐANG Ở THÀNH PHỐ CỦA CON
*Con người từ địa ngục, sức mạnh của ma quỷ, 666, đang ở thành phố của con, tiểu bang của con, và nhiều thành phố khác. Trừ khi các con tự nguyện từ bỏ tăm tối, mở lòng ra đón nhận ánh sáng, nếu không các con sẽ rơi vào tay kẻ giết người. Cha chống con, mẹ chống con. Satan sẽ làm giết người xảy ra trong gia đình. Tuổi trẻ trở nên điên loạn nhiều hơn. Satan kế hoạch lan rộng tội lỗi nhiều và tệ bạc hơn đầu óc con người có thể làm ra. Tội ác đến từ đáy Hỏa ngục, đầu sỏ của sự lừa đảo, cha của láo lếu và giết người, là Satan. Satan đang trong hình dạng con người để cướp linh hồn của những kẻ đầu phục nó. Thế giới đã không tin vào sự sống siêu nhiên. Các nhà lãnh đạo và cả những bậc chăn chiên trong Hội thánh của Con Mẹ cũng đã cười vào ý niệm cuộc sống siêu nhiên. Chúng vất Tổng lãnh Thiên thần Micae sang một bên và Satan đã vào Hội thánh. Satan được cho thời gian để cướp linh hồn. Những ai hư nát sẽ ngã. Người trồng nho, Con của Mẹ, sẽ rung cây, và những cành hư nát sẽ rụng xuống.

-Chú Thích: Một người mẹ giết con rồi ném vào thùng rác. Cộng đồng mở một đám tang rầm rộ để hy vọng rằng sẽ đem đến niềm hy vọng cho mọi người.
https://www.youtube.com/watch?v=Gdjq9emEwb4
Điều đó không đúng, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới đem lại bình an vĩnh cửu cho con người, còn tất cả chỉ là dối trá.
Bình an Chúa ban
27 Ta để lại bình an cho các ngươi;
Ta ban bình an của Ta cho các ngươi;
không phải thế gian ban cho thế nào,
thì Ta cũng ban cho như vậy đâu! Tin Mừng Thánh Gioan 14/27

NƯỚC MỸ TRẢI QUA CẤP MỘT CỦA SỰ KHỐN KHỔ
*Các con cũng như cả nước đang trải qua sự khốn khổ cấp một, Đức Chúa Cha nhân từ đã cho các con thời gian để thay đổi và kính mến Đức Chúa Cha. Đây là cảnh cáo cuối cùng cho các con. Tội lỗi là điên rồ, nếu không cầu nguyện, hy sinh thì con người sẽ hành động điên rồ. Những gì tốt sẽ bị chà đạp, những điều xấu xa sẽ được tôn vinh. Đất nước của con đã bị ngã trong luân lý. Các con đã bị hư nát.
-Chú Thích: Có phải Mẹ Maria ám chỉ thời kỳ tăm tối của người đứng đầu của nước Mỹ hiện nay hay không, ông ta là một người Công Giáo đã bảo vệ sự sống mấy chục năm qua. Nhưng đến nay ông ta lại bất chấp, lạm dụng quyền hành ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính. Còn vị cựu tổng thống, trong quá khứ ủng hộ phá thai, nhưng nay lại đứng ra bạo vệ sự sống.
https://www.youtube.com/watch?v=5TZ0kjr3SXc
https://www.youtube.com/watch?v=NNZrfdOGFyA
23 Họa chăng Ta được vui thú nơi cái chết của đứa ác nhân ? – sấm của Đức Chúa Giavê. Ta lại không muốn nó bỏ đường lối nó mà trở lại và được sống sao ? 24 Nhưng nếu người công chính quay lưng cho sự công chính, làm điều ngang trái chiếu theo tất cả những điều ghê tởm ác nhân làm, nó làm thế, mà sống được sao ? Tất cả những việc công chính nó làm sẽ không còn được nhớ đến; vì sự bội tín nó đã lộ ra và tội lỗi nó đã phạm, vì các điều ấy, nó sẽ phải chết.” Tiên Tri Êzkiel 18/23-24

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC CỨU RẤT ÍT
*Số người được cứu rất ít. Tất cả những người tuổi có trí khôn sẽ phải quyết định bằng lý trí. Khi cuộc chiến chấm dứt, không một linh hồn nào mất cho Satan nếu không tự nguyện. Mẹ đã bảo các con hãy bước ra khỏi cái thế gian. Thế gian đã thuộc về Satan. Các con sống trong thế gian, nhưng đừng tham dự vào những thoái hóa và mất đức tin. Nếu các con muốn hạnh phúc Thiên đàng, các con hãy nuôi dưỡng đức hạnh bằng kỷ luật và tuân theo luật Chúa. Con đường dẫn đến Thiên đàng là một lối hẹp với nhiều chông gai. Các con phải vác Thánh giá đi qua con đường này. Con đường vào Thiên đàng thì khó khăn với rất nhiều người, nhưng Mẹ chắc với con rằng kết quả rất mỹ mãn. Các con sẽ nhận vương miện đáng giá mà các con đã trả bằng những gai chông. Trong thành phố New York của con, và trong nhiều thành phố khác trên nước Mỹ và Canada. Con người từ địa ngục, sức mạnh chính của quỷ, 666, đang đến từng nơi xây dựng con người của nó.
-Chú Thích: Một thành phố hàng đêm vui nhộn như vầy thì còn mấy ai quì Lần Chuỗi Mân Côi ?.
https://www.youtube.com/watch?v=GkNIYUTljOo
Dĩ nhiên vào lúc này những con cái thật của Thiên Chúa sẽ không ở trong đó.
Văn tế Babylon
9 Và chúng sẽ đẫm lệ khóc than nó, các vua chúa trên đất đã cùng nó hoang dâm và xa hoa hưởng lạc, khi thấy khói lửa thiêu nó bốc lên. 10 Ðứng mãi đằng xa, vì kinh hãi cực hình nó phải chịu, chúng cất tiếng: “Khốn thay! Khốn thay! Kinh thành vĩ đại, Babylon, kinh thành hùng tráng! Vì nội một giờ, án phạt ngươi đã đến!” 11 Các tay buôn trên đất khóc lóc để tang nó, vì những kiện hàng của họ không còn ai mua nữa,12 kiện hàng: vàng bạc, ngọc báu, trân châu; trúc bâu, len cánh kiến, tơ lụa, gấm điều; đủ thứ hương trầm, mọi thứ đồ ngà, gỗ quí, đồ đồng, đồ sắt và cẩm thạch; 13 quế nhục, sa nhân, hồi hương, mộc dược, nhũ hương; rượu, dầu, bột tinh, lúa miến; súc vật, chiên cừu, ngựa xe, nô lệ, sinh linh… — 14 Những của thời trân hồn ngươi ưa thích đã biết xa ngươi; mọi thứ xa hoa hào nhoáng đã tận tuyệt cho ngươi; hết cả rồi, không ai còn tìm ra nữa! — 15 Các tay buôn hàng hóa ấy, những kẻ đã từng nhờ nó làm giàu, sẽ đứng mãi đằng xa, vì kinh hãi cực hình nó phải chịu, mà khóc lóc để tang, 16 rằng: “Khốn thay! Khốn thay! Kinh thành vĩ đại, ngươi đã từng mặc trúc bâu, len cánh kiến, gầm điều, dát những vàng, ngọc, trân châu; 17 vì nội một giờ, từng ấy của cải đã tan hoang!” Khải Huyền Chương 18

ĐỪNG SỢ VẠCH MẶT CON NGƯỜI ĐỊA NGỤC NÀY
*Các con đừng sợ vạch mặt con người từ địa ngục này. Đừng sợ những chế giễu và nói móc của những người không tin. Hãy la lên sự thật rằng con người này không phải là người bình thường. Nó có sự sống siêu nhiên. Nó có thể biến dạng ngay trước mặt con. Nó có thể bắn tiếng nói vào súc vật. Thế gian sẽ gọi con là điên rồ. Nhiều điều xảy ra với những người không biết gì. Và họ cũng sẽ bị gọi là điên lúc họ hiểu ra. Mẹ đã cảnh báo rằng sẽ có cuộc chiến tranh linh hồn. Trận chiến với sự sống siêu nhiên. Đây là trận chiến khó khăn, vì đức tin. Hãy xin, thì con sẽ được chỉ đường. Hãy tìm kiếm ánh sáng, và các con sẽ được thấy, và mắt các con sẽ mở ra. Nhiều người được hồng ân của Chúa sẽ được nhìn thấy một thế giới mà không ai thấy. Các con, nhóm của con sẽ trở thành đông vô số trên toàn thế giới. Thiên đàng gởi đến nhiều người để giúp. Con sẽ nhận được nhiều giúp đỡ trong trận chiến trước mặt, nên đừng sợ vì Mẹ cần sự giúp đỡ của con. Rất nhiều người hiểu được sự sống siêu nhiên, các con không phải một mình.
-Chú Thích: Các nước tây phương hiện nay có chương trình, dùng mấy chục tỷ tiền thuế người dân để nuôi những con nghiện, như vầy thì cứ tha hồ mà nghiện vô chứ đừng có nói mà cai.
https://www.youtube.com/watch?v=l2W988jPOqc
https://www.youtube.com/watch?v=K9KO1u6z4WM
https://www.youtube.com/watch?v=D-THhAW4MWk
https://www.youtube.com/watch?v=bSiZPR6zUrA

RẤT NHIỀU CHỐNG ĐỐI VÀO NHỮNG THÔNG ĐIỆP NÀY
*Sẽ có rất nhiều chống đối trên toàn thế giới về thông điệp này. Đó là điều tự nhiên vì Satan đang cố cướp đi các linh hồn khỏi tay Đức Chúa Cha và Thiên đàng. Satan đang rảo khắp mặt đất. Khi các con trục xuất nó ra khỏi xác này, nó lại nhập vào xác kia. Đừng sợ, Mẹ sẽ không gởi con làm sứ mệnh khác. Sứ mệnh này phải giữ bí mật. Mẹ cảnh báo các bậc cha mẹ, con người từ địa ngục này sẽ vào các trường học. Tuổi từ 20 đến 30 là đối tượng chính của nó.

-Chú Thích: Nếu hàng giáo phẩm và đàn chiên làm theo lời Chúa Thánh Thần căn dặn; truy tầm và tra cứu. “Trước khi tra cứu, chớ nói là sai, truy tầm đi đã, rồi trách cứ. Chớ trả lời trước khi nghe.” Sách Huấn ca 11/7-8
Thì sẽ không bao giờ có sự hiểu lầm về các TD thật đến từ Thiên Chúa:

Nhưng hầu hết không mấy ai truy tầm, tra cứu. Họ chỉ được thông báo là; TD này sai với tín lý, chống Giáo hội. Thế là họ hùa theo bác bỏ lời dạy bảo của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Dưới đây là một bằng chứng, xin quí anh chị đọc 2 lời bình luận của TD Bayside số 13.
https://www.facebook.com/permalink.php…

VẬT THIÊNG LIÊNG SẼ ĐUỔI QUỶ
*Chúng có lực lượng rảo khắp nước của con và các đất nước trên thế giới. Chúng có quyền lực rất lớn. Nên các con hãy đeo vật thiêng liêng để bảo vệ các con và gia đình. Hãy tập rảy nước Thánh trong nhà con hằng ngày. Hãy kiên nhẫn mặc cho những chống đối, kiên nhẫn bắt con cái đeo vật thiêng liêng. Một ngày nào đó chúng sẽ nhận ra được vật thiêng liêng đuổi quỷ.
Tổng lãnh Thiên thần Micae theo Mẹ phía sau, Người có cái lê rất lớn trong tay, Người chỉ lưỡi lê xuống đất : Cút đi Satan, cút đi Satan. Hãy nhớ nguyện kinh đuổi quỷ của Tổng lãnh Thiên thần Micae. Phải đọc hằng ngày trong nhà, trong đời con, và trong nhà thờ.
-Chú Thích: Trước đây mỗi khi em gặp những ACE Tin Lành, em hay thường hỏi xem, họ có các vũ khí Chúa ban cho mỗi người chúng ta không. Chỉ có một số ít người biết, họ chỉ biết có một đó là Lời Chúa.
Trong Thư Êphêô đã nói rõ các vũ khí chúng ta phải có trong trận chiến thiêng liêng này:
“Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của quỷ ma. Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta. Nhưng là với những bậc thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh quái ác chốn hoằng thiên. Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững, sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự. Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong thần khí; và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin Mừng, tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm!” Thư Êphêsô 6/11-20
Tất cả các vũ khí dưới đây rất lợi hại khi chúng ta xử dụng mà có đức tin. Satan khai:

1/ Nước Phép. “chúng mày ném đá tao”.
2/ Kinh Mân Côi. “chúng mày đánh tao đau quá”
Kinh Mân Côi là Mầu Nhiệm Cứu Chuộc và cũng là lời Chúa.
3/ Dấu Thánh Giá. “gươm đâm chém tao”
Kinh Kính Thánh Giá Lạy Dấu Thánh Giá:

Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
Lạy cây Thánh Giá,
Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen.

4/ Lời Chúa. “gươm đâm chém tao”
“12 Quả thế, Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, và đâm phập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ. 13 Trước mặt Người không tạo vật nào lại là u uẩn; phải, trước mắt Người, mọi sự đều bị lột trần, thất điên bát đảo, với Người, ta phải trả lẽ!.” Thư Hipri 4/12-13

5/ Kinh “Tổng Thần Micae đạp đầu tao”
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy, và chống trả các chước sâu độc ma qủy. Chúng con sấp mình xuống, xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ, hòng làm hư loài người chúng con, xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.

Còn những người không có đức tin, khi dùng các vũ khí trên Satan sẽ không sợ vì Chúa không tỏ quyền năng.

HÃY ĐUỔI SATAN RA KHỎI HỘI THÁNH CHÚA
*Hãy đuổi Satan ra khỏi Hội thánh của Con Mẹ. Các con hãy làm tất cả những gì có thể được để đuổi Satan ra khỏi Hội thánh của Chúa, khỏi đất nước của con, và khỏi các nước khác. Vì lợi ích của con, hãy nghe lời Mẹ, nếu không các con sẽ khóc lóc đau đớn ân hận khi đã quá muộn. Sẽ có nhiều khóc lóc nghiến răng đau khổ trên mặt đất do Satan gây ra. Satan đang được thả ra và như con chó sói đói bụng. Hãy cẩn thận các con. Satan đến như Thiên thần ánh sáng. Hãy cầu xin được sự sáng, hãy tập nhận ra bộ mặt ma quỷ quanh con, bộ mặt giả tạo.
-Chú Thích: Như ở trên chúng ta được biết Chúa ban cho chúng ta 5 vũ khí để chiến đấu với Satan, vì thế chúng ta phải xử dụng hàng ngày, trong mọi nơi mọi lúc.
Trong Mạc Khải cho Đạo Binh Thánh Tâm Môi Khôi, Mẹ Maria có ra lệnh như sau:
“Hằng ngày các con chiến sĩ Thánh Tâm Môi Khôi hãy đánh vào sào huyệt đại dương, đánh vũ trụ, đánh Hỏa ngục.
Hỡi các con chiến sĩ của Cha Mẹ ! Mẹ ra lệnh cho các con đánh thẳng vào sào huyệt đại dương ngay từ bây giờ, thì đến ngày chúng tấn công sẽ bị suy yếu, bởi vì Satan một số bị nhốt vào Hỏa ngục, một số bị xuống cấp, số còn lại thì lo sợ. Đó là kết quả trên số Satan trợ chiến bên ngoài con người. Mỗi người dân đại dương còn có Satan ở bên trong cơ thể. Khi các con đánh sào huyệt, thì Satan bên trong cơ thể không trúng đòn nhưng chúng phải lo sợ, làm cho con người hồi hộp, lo sợ, mất cân bằng. Theo luật của Thiên Chúa, Satan bên trong cơ thể không thể thoát ra ngoài khi Thiên Chúa không cho phép. Vì thế nó không trợ giúp cho vũ khí và chiến cụ được, chúng chỉ giữ nhiệm vụ điều khiển con người thôi.

*Chúa Giêsu : Thế giới đã đi vào bóng đêm tăm tối. Tất cả lực lượng Hỏa ngục đang được thả ra trên mặt đất. Người ngăn chận chúng, Tổng lãnh Thiên thần Micae đã bị nhiều người từ bỏ, và bên đối lập, Satan, từ vực thẳm không đáy đang đánh trận quyết liệt với nhân loại. Hãy nhận ra thời buổi của các con. Là trận kết thúc, trận để phân ra dê và chiên.
-Chú Thích: Vì thế chúng ta phải đọc Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mỗi ngày.
Thế gian hiện đang phải đương đầu với một trận chiến thiêng liêng vô cùng ác liệt. Trong những lần thị kiến của ba trẻ tại Garabandal năm 1965, các em luôn nhìn thấy TLTT Mi-ca-e tháp tùng Đức Mẹ bất cứ nơi nào Mẹ đến. Năm 1884, trong khi cử hành thánh lễ, ĐGH Lêô 13 được Chúa cho linh kiến Giáo Hội sẽ bị thử thách trong 100 năm, nên ngài đã chỉ thị cho các linh mục qùy dưới chân bàn thờ sau thánh lễ, và đọc 3 kinh Kính Mừng, kinh Lạy Nữ Vươmg, kinh Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, và 3 câu: Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu” để cầu cho Giáo Hội vững mạnh.
Satan đã vào Công Đồng đúng như Lời Chúa Thánh Thần phán qua Tiên Tri Giêrêmya 23/11 Vì ngay Tiên Tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn. Trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã vì Ta sẽ giáng họa trên chúng, vào năm Ta sẽ hỏi tội chúng

Sau Công Đồng Vatican II, Satan đã lấy danh nghĩa Hội Thánh để hủy bỏ kinh TLTT Micae. Nay, ĐTC Gioan Phaolô II khuyên chúng ta nên đọc lại kinh này, cầu xin TLTT giúp đỡ chúng ta đánh đuổi qủy dữ. Kinh TLTT Micae (VN) ở trên đã được cha ông chúng ta đọc từ cách đây cả hơn 100 năm. Tại Mỹ, các tín hữu vẫn đọc kinh TLTT Micae sau mỗi kinh Mân Côi. Chúng ta nên hiệp ý cùng các tín hữu Toàn Cầu đọc kinh này.
Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy, và chống trả các chước sâu độc ma qủy. Chúng con sấp mình xuống, xin Đúc Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ, hòng làm hư loài người chúng con, xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.

Ngày 13 tháng 10 năm 1884, ĐGH Lêô 13 vừa dâng Thánh Lễ xong tại một trong những nhà nguyện riêng trong điện VATICAN. Khi đứng dưới chân bàn thờ mặt ngài bỗng xám ngắt và ngài té xỉu xuống sàn, như vừa bị chứng đột qụy. Tuy nhiên sự té xỉu này không do bệnh tật gây ra. Ngài vừa được thị kiến tương lai [đen tối] của Giáo Hội mà ngài muôn vàn kính yêu. Sau mấy phút có vẻ như hôn mê ấy ngài tỉnh lại và nói với những người chung quanh rằng: “Ôi, tôi mới được cho phép chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng khôn tả xiết!”
Trong lúc xuất thần, Đức Thánh Cha Lêô 13 nghe thấy tiếng nói của 2 người, một giọng ồm oàm xấc láo mà ngài hiểu là của qủy satan thách thức, giọng nói thứ hai, tiếng nói của Chúa Giêsu.
Ngài nghe như sau: “Nếu có đủ thì giờ và quyền lực tôi sẽ đánh bại giáo hội của ông!” Chúa Giêsu hỏi nó: “Mi muốn bao nhiêu thì giờ và bao nhiêu quyền lực?” Satan đáp: “100 năm và quyền lực đối với những người phụng sự tôi!”
Chúa Giêsu: “Mi sẽ có đủ quyền lực và thì giờ.”
Theo những người được tiếp xúc với ĐGH Lêô 13 sau thị kiến đó thì ngài được biết là quyền lực của satan sẽ đạt đến cao độ trong thời hạn 100 năm đó. Thời hạn này là thế kỷ thứ 20.

Đức Lêô bị rúng động vì viễn tượng đạo đức và các giá trị thiêng liêng suy đồi cả trong lẫn ngoài Giáo Hội, khiến ngài soạn ra một kinh cầu nguyện mà ngài chỉ thị phải đọc sau Thánh Lễ dưới chân bàn thờ khắp nơi trong Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ. Đó là kinh kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vẫn đọc liên tục mãi cho đến khi Giáo Hội soạn lại Thánh Lễ sau Công Đồng Vatican 2, thì bỏ đọc kinh này. [Sau này ĐTC Gioan Phaolô II khuyên giáo dân sốt sắng đọc lại kinh này. Tại Mỹ, sau Thánh Lễ buổi sáng, giáo dân thường ở lại lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Tổng lãnh Thiên Thần Micae của ĐTC Lêô 13.

MA CÀ RỒNG
*Các con yêu dấu của Mẹ, Ta có dữ kiện cần cho các con biết mặc dù sẽ bị chế giễu, nhưng Ta vẫn nói sự thật để các con được biết và được bảo vệ. Có một con người ma quỷ trong hình dạng con người, được gọi là ma cà rồng. Vì thực chất nó trong sự sống siêu nhiên tính, nó cần uống máu người để có thể tiếp tục sự sống trong xác người để có thể di động. Hiện nó đang ở trong thành phố của con, tìm máu của người trẻ tuổi.
-Chú Thích: Theo như lời của người trong video này khai thì hầu như mọi nơi có Ma Cà Rồng, họ ở quanh chúng ta nhưng chúng ta không thể nhận ra họ. Đúng như lời Mẹ nói ở trên. “Vì thực chất nó trong sự sống siêu nhiên tính”.
https://www.youtube.com/watch?v=UXfrERY3zFw
“Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. 9 Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua” Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô 5/8-9

KHÓ KHĂN VÌ TRONG THÂN XÁC CON NGƯỜI
*Nhiều người đã bị nó giết, nhiều người nữa đang bị giết. Giới trẻ, giấu cha mẹ vào tổ chức phù thủy của nó, và cuối cùng sẽ bị giết, linh hồn và thể xác.
Ma quỷ không có tình yêu, chúng chỉ có những ngăn trở để tiếp tục tồn tại trong hình dạng con người. Dữ kiện này sẽ có nhiều người chế giễu và không tin. Cho đến khi những hành động ma cà rồng được hoàn toàn phơi bày. Chúng đến từ bộ óc siêu nhiên của con người trong hình dạng con người này. Các con, tên của nó đã được mạc khải cho nhiều người. Sẽ rất khó khăn để tìm ra con người này vì nó có trăm ngàn khuôn mặt. Chỉ những ai có tri thức ban cho từ Đức Chúa Cha mới kiềm hãm được nó. Là một trận đấu đó các con. Trong trận này, ai đầu phục Satan, Satan sẽ cướp đi linh hồn lập tức, không phải tương lai mà ngay lập tức. Nó đang rảo khắp thành phố của con, tiểu bang của con, lập nhiều tổ chức phù thủy nữa. Chúng cám dỗ giới trẻ mà cha mẹ không biết. Chúng vào trường học, chúng dạy phép thuật. Chúng đem Satan vào, đem tri thức về sự sống siêu nhiên của địa ngục.

-Chú Thích: Một đất nước gần 80 phần trăm là Công Giáo, nhưng nay lại là ổ của các phù thủy và đạo thờ Satan. Ôi thật là khủng khiếp.
https://www.youtube.com/watch?v=YKVlMMbTI9s

Đúng như lời Chúa Thánh Thần có phán qua Thánh Phaolo.
“Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào? Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu? Cho nên, những ai phải khổ theo ý Thiên Chúa, hãy ký thác sinh mạng cho Ðấng tạo thành trung tín, mà cứ làm lành!”. Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô Chương 4/17-19
“Tuy vậy Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?” Tin Mừng Thánh Luca 18/8

PHÉP THUẬT ĐƯỢC BỎ VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC
*Cha mẹ hãy nhận ra và hãy dạy cho con cái biết, những trò phép thuật là do Satan. Đừng cười nhạo báng những mạc khải của Ta và của Mẹ Maria. Đó là những mạc khải thật và có dữ kiện, đã được mạc khải trong quá khứ qua nhiều thế kỷ rằng con người từ địa ngục này sẽ vào thế giới của các con. Và nó đã đến vì các con đã đầu phục cho ma quỷ, thoái hóa, nên Satan đã được thả ra hiện đang ở giữa các con.
Nhiều người trong các con đã tin vào chiêm tinh, bói bài, cầu cơ, và bây giờ các con gặt lấy hậu quả tắm trong máu của những giết người. Và còn những điên rồ của tuổi trẻ, mẹ chống con trai, con gái chống mẹ… Vì trận chiến linh hồn đang tiếp diễn. HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Ta luôn ở đây giúp cho ai kêu cầu. Các con được tự do, các con hãy lựa chọn, vì thời gian không còn nữa.
-Chú Thích: Trải qua bao thế kỷ, dù chúng ta không có ở đó trong quá khứ. Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ, Thiên Chúa đã cho viết ra để dạy dỗ con người.
“Mọi điều đã được viết ra xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta “ Thư Rôma 15/4
Nhưng con người vẫn sống trong u mê, mê tín lầm lạc.
Không biết bao giờ thì đất nước của chúng ta mới từ bỏ những việc làm u mê này.
https://www.youtube.com/results…
Mê Tín Dị Đoan đều do Ma quỉ bày ra đánh bẫy con người, nhất là những con người không tin vào Thiên Chúa. Nhưng hiện nay đã có rất nhiều con cái của Chúa cũng đã tin vào dối trá của Ma quỉ là sao, điều mà Thiên Chúa gớm ghét cấm kỵ .

“Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai, con gái, người bói quẻ hay thầy chiêm “Thiền, các Pháp sư, Gurus và các nhà lãnh đạo giáo phái chiêm tinh, coi sao, tử vi, Phong Thủy, 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Con Giáp vv…”, thuật số, phù thủy, phù chú, lên đồng bóng, bói quẻ, chiêu hồn. Vì phàm ai làm các điều ấy, sẽ là điều quái gở đối với Giavê ; chính vì các điều quái gở ấy, mà Giavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi. Vậy ngươi phải là hoàn hảo đối với Giavê Thiên Chúa của ngươi. Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy, nghe theo những người chiêm tinh; còn ngươi Giavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế” Sách Thứ Luật 18/10-14

CẢ ĐỘI QUÂN QUỶ SỐNG TRONG NHIỀU CẢI TRANG KHÁC NHAU
*Con người từ địa ngục, 666, hiện đang trên thế giới. Nó có cả đội quân của quỷ sống trong nhiều cải trang khác nhau. Hãy nhận ra những bộ mặt ma quỷ ở quanh con. Chúng đến như những Thiên thần ánh sáng, ngay cả như bậc chăn chiên. Đừng bị những bộ tu phục lừa con, vì nhiều người đang bị dụ bằng những cải tiến, bằng tôn giáo của con người, sẽ rơi vào địa ngục. Không ai có thể tránh được hậu quả do tội lỗi nó đã làm, và cũng không thể biện bạch về những tội lỗi của nó. Đức Chúa Cha nhìn vào tim các con và thấy các con đáng tội. Hãy giữ thành lũy trong tim con và con cái. Hãy canh chừng cẩn thận vì các con sẽ trải qua gian khổ thử thách. Chỉ vì con người đã quay lưng với Đức Chúa Cha. Thử thách bây giờ giống như lửa thử vàng. Tất cả đều bị thử thách. Các con HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Hãy đọc lại những thông điệp của Mẹ Maria. Mẹ của Ta đã hứa sẽ ở cùng các con cho đến khi Ta trở lại lần nữa với cả hồn và xác. Không ai sẽ bị bỏ rơi nếu chúng kêu cầu sự cứu giúp.
-Chú Thích: Nếu đúng như những gì đang xảy ra theo lời Mẹ nói qua các TD và mạc khải cho Lm Gobbi thì quá là khủng khiếp. Một tin tức động trời cũng mới được tiết lộ trên mạng do Phong trào Marian của các linh mục – Lời tiên tri của Đức Mẹ.
Trong Thông Điệp số 127 gửi cho Lm Gobbi, Đức Mẹ đã nhấn mạnh những lời Mẹ đã nói tại La Salette 130 năm trước đó, Mẹ nói: “Các linh-mục, những thừa tác viên của Con Mẹ, các linh-mục, vì sống một đời phóng đãng, vì có những thái độ bất kính, vì tấm lòng vô đạo khi cử hành các Nhiệm Tích Thánh, vì thói ham tiền bạc, tham danh vọng và mê khoái lạc, đã trở nên những hầm phân ô uế.”
Trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ, Hồng y tổng giám mục của Bombay Oswald Gracias nói với giám mục Mysore (K.A. William) rằng ông sẽ sắp xếp một xét nghiệm DNA để đánh giá quan hệ cha con tại một bệnh viện Công giáo “để chúng tôi có thể kiểm soát phương tiện truyền thông, kiểm soát các bác sĩ, kiểm soát công khai được đưa ra cho toàn bộ sự việc.” Giám mục William đã bị buộc tội làm cha của những đứa trẻ ngoài giá thú và cũng bị buộc tội giết bốn linh mục phản đối ông, hãm hiếp, dâm ô, bắt cóc và tham ô. Cuộc rò rỉ gọi điện thoại…

https://www.churchmilitant.com/…/leaked-phone-call… https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029gzXYNSuHuiQtwroz6HUB2ozfkFfW1qnhg2z8VimRCL6tss7mShResUHUbq9PVuKl&id=100043450422201

*Bà Veronica : Tổng lãnh Thiên thần Micae cầm cái lê chống xuống đất và đọc : Cút đi, cút đi, hoàng tử tăm tối, thời gian của ngươi đã gần hết.
-Chú Thích: Một cái gương cho những ai khi đối đầu với Ma quỉ, đừng nghĩ rằng mình có thể đối đáp với nó. Vì ngay Tổng Thần Micae còn không làm chuyện đó.
“9 Còn Mikael tổng lãnh Thiên thần, khi Ngài đàm phán với quỉ, tranh biện về thi thể Môsê, thì đã không buông lời đàn hặc phỉ báng, nhưng nói: “Xin Chúa trừng trị ngươi!” Thư Yuda
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *