Đức Mẹ Bayside – phần 17

Phần 17 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
28/09/77
TỘI LỖI LAN RỘNG TRONG THÀNH PHỐ NEW YORK
*Mẹ Maria : Con bây giờ được bình an. Mẹ hiểu sự khó khăn của việc rao truyền thông điệp. Không dễ để con người hiểu được sự siêu nhiên. Mẹ đã dùng con để vang tiếng khắp thế giới về việc Satan và lực lượng tăm tối của nó đã vào thế gian.

TAI HỌA TỪ GIỚI TRẺ
Các thành phố trên toàn thế giới sẽ bị tai họa vì sự lơ là của cha mẹ trong việc canh giữ luân lý con cái. Tình trạng của thế giới hiện nay thật là các con đang kêu gọi sự trừng phạt của Đức Chúa Cha mà đã được hoãn lại vì sự hiến thân của một số người làm vật hy sinh. Có nhiều người trên thế giới lo cho nhân loại, chiến đấu đến cùng để đem công bình cho thế giới, và giữ cho lửa đức tin tiếp tục cháy trong lòng các trẻ em. Các bậc cha mẹ, bây giờ các con có cơ hội để làm đúng những sai trái trong việc dạy dỗ con cái. Các con có dám nói các con không có trách nhiệm trong việc hư hỏng của con cái ? Nhiều gian khổ đã đến trên các cha mẹ và cả thế giới. Mặc dù Đức Chúa Cha đã gởi đến tiên tri để báo trước những điều sẽ xảy đến cho nhân loại. Ngày đã đến cho trận cuối cùng của xấu tốt, các con đã chuẩn bị chưa ? Trên những thành phố của nước Mỹ, lực lượng ma quỷ đã vào trường học, vào hệ thống truyền thông, vào địa vị rất cao về quyền lực và tiền bạc. Các con phải hiểu giữa xấu và tốt, hiểu về sự sống siêu nhiên. Sự hiểu biết là quyền năng của con. Con của Mẹ bị những hành động ghê tởm phạm trong Hội thánh. Những xấu xa của ma quỷ chung quanh con không thể nhập vào con được trừ khi con đầu phục nó, và nuôi dưỡng nó trong lòng. Tội lỗi là điên rồ, hãy tiếp tục cầu nguyện.
-Chú THích: Trong một Mạc khải Chúa Giêsu có phán:
Năm 1994: Ta cho phép Hỏa ngục lên trần gian tấn công vào thân xác các người, biến các người thành hung dữ như Satan, và các người phải chém giết nhau mà chết. Trong khi đó toàn vũ trụ, Ta sẽ tắt ánh sáng hoàn toàn trên các tinh tú, trái đất trở nên tối tăm giá rét, ánh sáng nhân tạo cũng sẽ mất, trừ những ai yêu mến Ta sẽ được ban ánh sáng trên cây nến đã hiến dâng cho Ta, ánh sáng sẽ bảo vệ những người ấy khỏi bị Satan hành hạ. Những trẻ em dưới 15 tuổi, cuộc sống trong sạch, Ta sẽ ban cho chúng một giấc ngủ trong suốt thời gian tai biến, và Thiên Thần của chúng sẽ bảo vệ cho chúng được an toàn. Ta ra lệnh cho Satan tiêu diệt những ai sống cuộc đời nghiêng chiều theo chúng, các Thiên Thần công lý sẽ tống giam linh hồn những kẻ ấy vào Hỏa ngục. Diễn tiến xảy ra suốt 3 ngày đêm, vũ trụ lúc ấy như thế nào ?

Chúa Thánh Thần cũng đã phán qua miệng tiên tri Ysaya Chương 13 câu 6-14 như sau:
6 Rú lên đi ! Vì ngày của Giavê đã gần,
thật cuộc tàn phá của Shađđai đi đến.
7 Bởi thế mọi tay đều bủn rủn, và mọi tâm hồn phàm nhân tan rã;
8 Chúng đều khiếp vía, lên cơn đòi đoạn đớn đau:
Chúng sẽ quằn quại như gái lâm bồn,
người người sửng sốt nhìn nhau, mặt chúng, những mặt hỏa hào.
9 Này, ngày của Giavê bạo tàn đi đến,
trong lôi đình và nộ khí bốc cháy,
làm cõi đất nên chốn hoang vu, và hủy diệt tội nhân khỏi đất.
10 Vì tinh tú trên trời với chòm sao Sâm sẽ không còn rọi sáng.
Mặt trời sầm tối ngay khi vừa mọc, và mặt trăng không rạng ánh huy.
11 Ta sẽ vạch ra ác đức dương gian, và hỏi tội kẻ dữ.
Ta sẽ trừ tiệt thói tự cao của những đứa kiêu căng,
và cho cụp xuống cái ngông của phường cường bạo.
12 Ta sẽ làm cho nhân loại hiếm hơn vàng ròng,
và phàm nhân hiếm hơn vàng Ophir.
13 Bởi thế, Ta sẽ làm long trời, và đất dấy lên văng khỏi chỗ,
trong cơn lôi đình của Giavê các Cơ binh,
vào ngày nộ khí của Người bốc cháy.
14 Sẽ như linh dương hoảng chạy, như cừu dê không người thâu họp:
Mỗi người quay về dân cũ,
và mạnh ai nấy chạy về quê quán mình”.

CÁC NHÀ KHOA HỌC MUỐN LÀM CHÚA
*Có nhiều điều các con phải chấp nhận bằng đức tin. Con người với kiến thức luôn tìm kiếm nhưng sẽ không bao giờ gặp sự thật. Chúng muốn làm Chúa, muốn tạo ra mạng sống và hủy diệt mạng sống. Tội lỗi thật là điên rồ. Mẹ cảnh cáo các quốc gia rằng các con đang lao nhanh vào hủy diệt. Con người đang lập kho vũ khí cho sự tự hủy của chúng. Sự thoái hóa đang ăn mòn trái tim. Con người phải đền tội, đền tạ.
-Chú Thích: Những gì Mẹ Maria nói tiên tri trước đây hiện đang xảy ra trong thời chúng ta, các nhà khoa học đã tạo ra con người trong ống thí nghiệm và các vũ khí có thể tiêu diệt cả nhân loại.
Các nhà khoa học lo ngại những nguy hiểm ‘vô đạo đức của việc tự tạo ra con người.
https://www.youtube.com/watch?v=btW3NFoy9jQ
Ngày nay Satan cám dỗ con người tin; để tránh những tai họa của ngày tận thế, xác họ có thể nằm bên trong một cơ sở bảo quản trừ -150F độ, sau một thời gian họ có thể tỉnh lại khi mọi sự trên thế gian trở lại an bình.
https://www.youtube.com/watch?v=zw6qT2GN0Ao
Các nước cường quốc đang đua nhau chế tạo lò nguyên tử ánh sáng nhiên liệu mặt trời. Họ nghĩ rằng họ hơn Thiên Chúa, kỳ này sẽ nổ tung chết hết một lúc như thời khủng long.
Nước Đức còn đang trên tiến trình thí nghiệm.
https://www.youtube.com/watch?v=eYzVoEONKwg
Còn Trung quốc đã tuyên bô thành công tạo vũ khí mạnh nhất thế giới, nóng hơn mặt trời gấp 5 lần.
https://www.youtube.com/watch?v=Auf0YYZ4XJk

Hỏi có mấy ai trong chúng ta sống thêm được 100 năm nữa không ?. Vậy mà người ta đang nghiên cứu chế những loại pin cho điện thoại sẽ tồn tại cả nghìn năm.
https://www.youtube.com/watch?v=TgxiE8hXfhs

CON CÁI GIẾT CHA MẸ
*Mẹ đã cảnh báo các con, các con sẽ trở thành kẻ giết người. Con cái các con sẽ trở thành kẻ giết người. Cha mẹ và con cái ẩu đả, con cái giết cha mẹ. Vì không có ánh sáng trong gia đình, ánh sáng đức tin. Linh hồn ở trong tăm tối mà hoàng tử tăm tối là Satan. Hãy nhận ra và chấp nhận sự thật. Satan đã được thả lỏng trong thế giới của con. Là siêu nhiên Satan cần nhập vào con người ở tuổi biết khôn. Satan sẽ dùng những người này để thực thi kế hoạch của nó. Cuối cùng con người sẽ bị thiệt hại. Các con hãy nhận ra kế hoạch của Satan. Mẹ đã kêu gọi rất nhiều năm, đã đi khắp mặt đất để cảnh cáo các con, nhưng rất ít người đã tin vào Mẹ. Con số được cứu sẽ rất ít ỏi.

-Chú Thích: Đây là thời mà Chúa Thánh Thần đã phán qua Tiên Tri Êzêkiel trong chương 22, nói về sự đạo đức của các thầy tư tế và con người càng ngày càng sa đọa.

Thành sát nhân
1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Còn ngươi, hỡi con người, ngươi không hạch tội, (phải) ngươi không hạch tội thành vấy máu hay sao! Ngươi sẽ vạch ra cho nó biết mọi ghê tởm của nó. 3 Ngươi sẽ nói : Đức Chúa Yavê phán thế này : Hỡi thành đổ máu khắp châu thành mà kéo đến cho mình thời (án phạt); và tạc lấy những thần dơ dáy mà nhuốm lấy uế nhơ ! 4 Bởi ngươi đã vấy máu ngươi đổ ra, ngươi đã chuốc lấy tội vạ; bởi các thần dơ dáy ngươi đã tạc, ngươi đã ra nhơ uế; ngươi đã kéo lại gần những ngày sau hết của ngươi, và thời hạn những năm của ngươi đã đến; cho nên Ta sẽ để ngươi cho các dân tộc thóa mạ. cho tất cả các xứ bêu nhuốc. 5 Gần ngươi, xa ngươi, chúng đều bêu nhuốc ngươi, một kẻ lừng danh và vĩ đại bởi hỗn loạn. 6 Này các ông hoàng của Israel, mỗi ngươi tùy sức cánh tay mình, nơi ngươi, chỉ biết đổ máu. 7 Nơi ngươi, người ta khinh dể cha mẹ; ở giữa ngươi, người ta hà hiếp kẻ tha phương; nơi ngươi, người ta áp bức mồ côi góa bụa. 8 Ngươi rẻ rúng các vật Thánh của Ta. Ngươi phạm thánh trên các Hưu lễ của Ta. 9 Nơi ngươi, có những kẻ vu vạ cáo gian để gây đổ máu. Nơi ngươi, người ta ăn trên núi; ở giữa ngươi, người ta làm điều ô tục. 10 Nơi ngươi, người ta thông dâm với vợ của cha. Nơi ngươi, người ta hiếp đàn bà vào thời uế nhơ kinh nguyệt. 11 Nơi ngươi, kẻ thì làm điều gê tởm với vợ người đồng loại, kẻ lại làm điều uế nhơ ô tục với con dâu, kẻ khác hiếp cả em gái, con cùng một cha. 12 Nơi ngươi, người ta nhận quà mưu chuyện đổ máu. Ngươi cho vay lấy lời ăn lãi. Ngươi áp bức để trục lợi trên người đồng loại. Và ngươi đã quên Ta, – sấm của Đức Chúa Yavê.
Thông Điệp Đức Mẹ Thủ Đức ban cho anh Tomas Việt năm 2012 https://www.youtube.com/watch?v=CWP_hexut1g
Những thanh thiếu niên đã giết cả gia đình của họ
https://www.youtube.com/watch?v=xPuJmkLct6Y

*Lucifer, Satan bị đuổi ra khỏi Thiên đàng. Chúng đã nổi loạn với Chúa. Đã từng là con cái của ánh sáng, nay nổi loạn với Chúa. Nếu các con không có Chúa, các con sẽ chống đối lẫn nhau. Mẹ đã hứa với các con trong quá khứ và sẽ hứa với các con bây giờ, rằng hòa bình sẽ trở lại. Nhưng bây giờ các con sẽ phải trải qua thử thách. Hãy nhận ra dấu chỉ của thời đại của con. Các con sẽ được dẫn đường nếu các con nghe lời khuyên của Mẹ.
-Chú Thích: Thông điệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã mạc khải về Dân Tộc Đại Dương thì con người không nghe, không tin.
https://www.youtube.com/watch?v=7n213xuTmxs
https://www.youtube.com/watch?v=VukhKU-gG6g
Nhưng con người lại tự cho mình là khôn.
Trong cộng đoàn Chúa truyền dạy hết thảy chúng ta hãy:
“Cùng nhau tâm đồng ý hợp; đừng quá cao vọng về mình; trái lại hãy biết bỏ mình, chuộng phần hèn kém; đừng có tự thị mình khôn. Ðừng lấy ác báo ác; điều thiện trước mặt mọi người, hãy cố quan tâm. Nếu có thể, thì về phần anh em, hãy sống an hòa với hết mọi người. Thư Rôma 12/16-18
Thay vì hạ mình khiêm tốn tin vào các mạc khải của Chúa và Mẹ để được Chúa ban cho sự khôn ngoan, để biết được công việc Thiên Chúa đang thực hiện.
“21 Ðiều quá kỳ diệu cho con, con chớ tìm tòi,
ĐIỀU NGOÀI SỨC CON, CON CHỚ MÒ KIẾM
22 Ðiều vừa tầm con, con hãy suy,
con cần gì phải lo đến điều kín ẩn!
23 NHỮNG ĐIỀU VƯỢT TRÊN SỨC CON, CON CHỚ BẬN TÂM, VÌ ĐÃ TỎ CHO CON THẤY, HƠN LÀ CON CÓ THỂ HIỂU
24 Quả, nhiều biết bao những điều con cái người phàm tưởng nghĩ,
nhưng tưởng tượng vạy vò làm cho sai lạc.
25 Không tròng mắt, không ánh sáng,
thiếu tri thức, thiếu cả khôn ngoan.” Sách Huấn ca 3/21-25

“Quả thế người nào biết được ý định Thiên Chúa, hay ai nghĩ ra được Chúa muốn gì? Vì yếu ớt lý sự của những người hay chết, và lỏng chỏng, những ý nghĩ của chúng tôi. Việc trên đất, chúng tôi còn khó lượng, Điều dưới tầm tay, có vất vả chúng tôi mới thấy, thì những sự trên trời, ai nào dò được hành tung ? Ý định của Người ai nào biết được, Họa chăng được Người ban xuống khôn ngoan, Vì tự cao vọi, Người sai thánh khí của Người ?” Sách Khôn ngoan 9/13-14, 16-17

Thì con người tự dẫn giải. Chính vì không làm theo Lời Chúa truyền dạy, nên ngày nay mới có nhiều cuộc khẩu chiến, anh em trong cộng đoàn chống đối nhau.
https://www.facebook.com/joseph.vu.3956/posts/pfbid0c7yuXjWv17VVEfrmRZyPXKFrAmUcwAdgwnuMzHVETG5WDSgRvMLphHDpm4HCFb6rl

CHỈ CÒN MỘT TIA ĐỨC TIN MONG MANH
*Con của Mẹ ơi, Thánh Tử Con Mẹ đã bị bỏ rơi trong Nhà Tạm. Thân xác của Chúa bị phạm thánh. Và lực lượng ma quỷ trong hình dạng con người dưới hình thức Satan, và thờ cúng Satan trong những lễ đen, chúng phạm thánh thể Con của Mẹ. Tại sao ? Tại vì các con đã cho phép điều này do đánh mất niềm tin. Đức tin chỉ còn lại những tia mỏng manh trên thế giới. Các con của Mẹ. Lúc đức tin mong manh này mất đi, người sống sẽ phải ganh với người chết.
“Rồi chuyện gì nữa, hỡi các con của Mẹ, lòng bác ái đã trở nên nguội lạnh. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa, các con của Mẹ ơi, và bây giờ giết người đang trở thành một cách để sống, và ai sẽ là người thoát khỏi, những vụ giết người trong nhà?
Con người là một thụ tạo làm theo thói quen. Con người sẽ tiếp tục lặp lại những sai cho đến khi nó trở thành tội lõi cách để sống.
Đức Chúa Cha vĩnh cửu đã chịu đựng rất lâu. Đức Chúa Cha không muốn ai phải chết. Và bây giờ, những người còn được chút đức tin mong manh trên thế giới, bây giờ hãy tiến ra và nói về những Thông Điệp từ trên Trời.
Thành phố New York của con đã bị thử thách, và sẽ bị thử thách nữa. Các con của Mẹ. Căn bệnh ung thư của tội lỗi đã bùng phát từ thành phố của con, thành phố New York . Ảnh hưởng của căn bệnh ung thư này hiện đang được thể hiện rõ ràng trong sự tham nhũng của quốc gia con và nhiều quốc gia trên thế giới.
Tất cả những ai tham gia vào các lực lượng mang ánh sáng sẽ được thử thách trong lửa. Hãy bền đỗ để các con của Mẹ, kiên trì sẽ dành được vương miện của mình.
Hãy luôn cảnh giác cầu nguyện liên lỷ trong gia đình. Hãy tự tách ra khỏi thế gian, vì thế gian đã đuoẹc trao cho ma quỷ. Thế gian bây giờ là vương quốc của satan. Các con của Mẹ. Các con sống trong thế gian, nhưng các con đừng thuộc về thế gian. Vì thế gian là một thế giới của xác thịt và ma quỷ.
Mẹ biết rằng các con có sự thật trong lòng. Hãy nuôi dưỡng nó. Vì thời gian trôi nhanh và hình phạt nặng sẽ đến trên các con. Chỉ có ít người được sống sót, nhưng Con của Mẹ sẽ thắng thế gian và ma quỷ.
Tất cả những ai nghe tiếng Mẹ, làm theo lời khuyên của Mẹ sẽ được cứu.
Phải giữ những vật thiêng liêng trong nhà. Mẹ nghe những lời than phiền nhưng các con hãy hiểu sự ngu muội lầm tưởng rằng những vật thiêng liêng là thờ ngẫu tượng.
Các con của Mẹ, vì chúng đã không còn đức tin nữa nên chúng không hiểu. Hãy cầu nguyện cho chúng. Với những người không biết, thì hãy cố gắng giúp chúng chứ đừng trách chúng. Nếu các con giúp chúng thì chúng sẽ được ánh sáng. Nếu không chúng sẽ mất đi mãi mãi.
Chúng ta hy vọng vào một số ít tự nguyện cứu những người khác đang trong bóng tối. Cầu nguyện là sức mạnh lớn nhất. Đó là cách đền tội, cầu cho các linh hồn. Hãy cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới.
Đức Chúa Cha có kế hoạch cứu độ nhân loại. Hãy tin vào Chúa Giêsu Con của Mẹ. Lúc các con cảm thấy nghi ngờ thất vọng, hãy nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa”.
Nhiều hiện tượng lạ sẽ được đưa cho các con qua những bức hình. Chúng sẽ giúp các con trong những trận chiến sắp tới.
Con của Mẹ, về chuyện Satan, các con hãy bước ra, vì trận chiến chưa kết thúc.
Các con sẽ được ban sức mạnh để tiếp tục sứ mệnh. Mẹ sẽ dẫn dắt các con. Những thông điệp sẽ được gởi đến từ nơi hư không. Rồi các con sẽ hiểu.
Nhiều sứ mệnh các con sẽ phải giữ bí mật. Các con hãy làm việc nhanh hơn, đừng xao lãng. Hãy gởi thông điệp ra cho tất cả mọi người. Con cái của ánh sáng, hãy đem ánh sáng cho mọi người.

-Chú Thích: SỰ PHẠM THÁNH TRẦM TRỌNG CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANO II.
https://www.youtube.com/watch?v=6-6fmmf1jlY
Các lệnh truyền cùng phán quyết Chúa truyền cho các Mục tử phải tôn trọng nơi Thánh, các ngài đã vi phạm và để cho nơi Thánh thành hang trộm cướp.

“Thánh điện của Ta các ngươi sẽ kính vì” Sách Lêvi 19/30

“7 Chúng sẽ giữ các điều nó phải giữ và tất cả cộng đồng phải giữ, trước Trướng Tao phùng mà lo công việc phục dịch Nhà tạm. 8 Chúng sẽ giữ các đồ đoàn dùng nơi Trướng Tao phùng và (lo) việc canh phòng thay cho con cái Israel, là lo công việc phục dịch Nhà tạm. 9 Ngươi sẽ phó thác các Lêvit cho Aharôn và con cái Israel dâng.
“ 10 Còn Aharôn và con cái, ngươi sẽ bổ nhiệm chúng giữ chức tư tế : Kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết ” Sách Dân số Chương 3

“Không phải đã viết rằng: Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao? Còn các ngươi thì đã làm nó thành hang trộm cướp!” Tin Mừng Thánh Marco 11/17

LỜI KÊU GỌI CHUẨN BỊ CHO THIÊN ĐÀNG
*Hệ thống truyền thông đáp lời chuẩn bị cho Thiên đàng. Nhiều đội quân trên thế gian, các con không có một mình. Hãy tụ họp với những ai có đức tin.
Chúa Giêsu : Ta hiểu được trong trạng thái tinh thần của con phải đương đầu với quỷ. Sau này, rất nhiều người cũng sẽ đương đầu với bóng tối. Con hãy hiểu rằng Ta đã thấy bây giờ là lúc cho con hiểu tất cả những gì đang xảy ra trên thế gian.

-Chú Thích: Chúng ta thấy thời các Tiên Tri trong Cựu ước, trước khi Thiên Chúa trừng phạt các dân tộc, Ngài đều kêu gọi và thâu họp những con chiên ngoan hiền và con chiên lạc trở về thành một đàn chiên.

21 Ngươi sẽ nói với chúng : Đức Chúa Yavê phán thế này : Này Ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi các dân, những nơi chúng đã đến. Ta sẽ thâu họp chúng lại từ khắp tứ phía. Ta sẽ đem chúng về lại thửa đất của chúng. 22 Ta sẽ làm cho chúng nên một dân tộc mà thôi ở trong xứ, trên núi non của Israel. Và một vua mà thôi sẽ làm vua trên chúng hết thảy. Chúng sẽ không còn là hai dân tộc nữa. Chúng sẽ không còn chia đôi thành hai nước nữa. 23 Chúng sẽ không để mình ra nhơ uế bởi các thần dơ dáy, các thần xú uế và tất cả những sự ngụy nghịch của chúng nữa. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi sự bội phản* do đó chúng đã mắc tội. Ta sẽ tẩy sạch chúng. Và chúng sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Tiên Tri Ezekiel Chương 37
Israel sẽ được thống nhất lại
12 Ta quyết sẽ thâu họp lại toàn thể Yacob.
Ta quyết sẽ đoàn tụ lại số sót của Israel.
Ta sẽ họp chúng lại làm một như cao dương trong ràn,
như đàn cừu giữa nội cỏ khiến chúng ầm vang người (đông đảo).
13 Tiền phong lên đầu đi trước, chúng xông tới bước qua cổng đi ra.
Vua của chúng qua đằng trước chúng,
cầm đầu chúng, chính Ðức Yavê. Tiên Tri Mica Chương 2

Kẻ tha phương trở về
Ta sẽ thu hồi họa tai, cái hổ nhục đè xuống trên ngươi.
19 Này Ta thi hành án tận diệt trên những kẻ bức hiếp ngươi.
Vào thời ấy, (chiên) què quặt, Ta sẽ đáp cứu,
tản mác, Ta sẽ thâu họp.
Ta sẽ cho chúng được ngợi khen,
được danh vọng nơi mọi xứ chúng đã bị xấu hổ.
20 Vào thời ấy, Ta sẽ đem các ngươi trở về,
vào thời Ta thâu họp các ngươi lại.
Quả thế, Ta sẽ cho các ngươi được danh vọng
và ngợi khen nơi mọi dân trên đất,
khi Ta đổi vận các ngươi trước mắt các ngươi,
– Yavê đã phán. Tiên Tri Sôphônya Chương 3

CỬA ĐỊA NGỤC MỞ RỘNG
*Cửa địa ngục đã mở rộng. Satan đang đi trong thế gian. Trong bản tính siêu nhiên, nó không thể hoàn toàn hoạt động được. Nó phải nhập vào con người để hoạt động hoàn toàn. Satan là linh hồn tăm tối. Nó sẽ làm hư các linh hồn một cách mà không một đầu óc con người nào có thể nghĩ ra được. Lòng bác ái không còn nữa. Không có tình cảm trong gia đình và hàng xóm. Các con hỏi tại sao lại xảy ra như vậy ? Các con đã làm như vậy trong sự tự do của các con. Ánh sáng đức tin chưa mất hẳn nhưng còn rất ít. Có nhiều đội quân của Mẹ của Ta trên thế giới, những đội quân Mẹ đã thành lập dưới tên của Ta. Ta chắc rằng sẽ là trận vinh quang cho những ai tin tưởng, chúng sẽ được ban sức mạnh để bền đỗ trong trận chiến linh hồn này. Các con hãy chấp nhận bằng đức tin. Trận chiến linh hồn đang rất mãnh liệt. Các con không trông thấy chúng, nhưng chúng hiện diện và đang ở giữa các con. Mẹ của Ta đã đi khắp mặt đất để khuyên bảo. Rất buồn là nhiều người không tin vào Mẹ. Lúc chúng biết ra thì đã quá trễ.

-Chú Thích: Hồi chuông đã báo động. Đúng như những gì Chúa Giêsu mạc khải; chúng ta đang trong trận chiến linh hồn. Xin quí anh chị, chúng ta hãy ăn chay, cầu nguyện, hy sinh hãm mình cầu nguyện cho cựu tổng thống Trump. Vì nếu con người không hết lòng van xin Chúa hạ những thế lực ngầm, thì họ sẽ giết đi một vị tổng thống được Thiên Chúa dùng để phơi bày những sự tham nhũng, thế giới sẽ đắm chìm trong máu và lửa.
https://www.facebook.com/10773091…/videos/582897469972423/

*Nhiều cha mẹ đã phải khóc cay đắng vì những hành động của con cái. Nhiều cha mẹ sẽ phải khốn khổ nghiến răng vì thời gian đang tiến gần đến hình phạt lớn. Thời gian, thời gian, chỉ còn có một nửa thời gian. Đừng cố gắng tính ngày tháng. Nó không cần thiết, vì mọi việc đều do Đức Chúa Cha quyết định.
-Chú Thích: Chúa khuyên chúng ta đừng cố gắng tính ngày tháng, nhưng hãy luôn tỉnh thức, và phải sẵn sàng như năm cô khôn ngoan luôn có sẵn đèn dầu bên mình. Để khi Chúa đến bất cứ lúc nào chúng ta vẫn sẵn sàng.

“Và sự đã xảy ra thế nào đời Noê, thì vào những ngày của Con người cũng sẽ như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày Noê vào tàu, và Hồng thủy đến mà tiêu diệt họ hết thảy. Cũng giống như sự đã xãy ra vào ngày ông Lot: thiên hạ cứ ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây nhà. Nhưng ngày ông Lot ra khỏi Sôđôm, thì tự trời (Thiên Chúa) cho mưa lửa và diêm sinh xuống mà tiêu diệt họ hết thảy. Sự thể cũng sẽ như vậy vào Ngày Con Người tỏ hiện. Tin Mừng Thánh Luca 17/26-30

“Nghiệm xem cây vả, các ngươi hãy hội lấy làm ví dụ. Khi cành nó uốn mềm, và lá trổ sinh, các ngươi biết là về mùa hè gần bên. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, các ngươi cũng hãy biết là: Ngài đã gần bên cửa! Quả thật Ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ không qua trước khi mọi điều đã xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi! Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời cả Con nữa, trừ phi là một mình Cha!.
Hãy tỉnh thức
“Bởi vì những ngày thời Nôê thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, – khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.
“Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại.
“Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Tin Mừng Thánh Matheo 24/32-44

*Các con hỏi tại sao lại ra nông nỗi này ? Vì con người với tính yếu hèn dùng tự do của chúng để đem thế giới đến hủy diệt. Vì con người từ chối sự dạy dỗ cũ. Những luật dạy không bao giờ cũ, vì đó là nền tảng từ Chúa. Đức Chúa Cha hằng hữu, Đấng Tạo Dựng. Bây giờ các con từ bỏ Đấng Tạo Dựng, trong kiêu căng các con muốn hạ bệ Đấng Tạo Hóa và làm một thế giới của con người. Lucifer cũng làm như vậy. Các con đang tiến đến vực thẳm nguy hiểm. Thế giới đang đi trên cùng một con đường Lucifer đã đi và đã bị đuổi ra khỏi Thiên đàng. Lucifer đã được ban cho rất nhiều ơn sáng suốt. Nhưng nó đã được ban cho tự do lựa chọn. Không một người nào rơi vào Hỏa ngục trừ khi nó tự đầu phục Satan.

–Chú Thích: Ngày nay có quá nhiều kitô giả, họ tin rằng; để được ngự trên những tầng cao nhất trên Thiên đàng, đàn ông ít nhất phải có 3 vợ, và nếu muốn trở thành những Thiên Chúa, họ phải sống cuộc đời đa thê, càng có nhiều vợ bao nhiêu, thì họ sẽ càng ngự trên những tầng trời cao nhất. Câu này nghe quen quen ở trong sách Tiên Tri Ysaya Chương 14
12 Làm sao ngươi đã từ trời sa xuống,
hỡi Sao mai*, con của hừng đông ?
Ngươi đã ngã rạp đất, ngươi đã làm liểng xiểng các nước ?
13 Ngươi đã từng nhủ đáy lòng: “Ta sẽ lên trời,
trên các vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ bắc ngai ta,
ta sẽ ngự trên núi Tao phùng*, nơi bồng lai cực bắc.
14 Ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Đế”.
15 Thế mà ngươi đã bị xô nhào xuống âm phủ, tận đáy hố sâu.
16 Những kẻ thấy ngươi đều trố mắt, họ đều chú ý đến ngươi:
“Phải chăng đó là con người đã làm chấn động thiên hạ,
và các nước ngả nghiêng ?
17 Đã biến dương gian thành sa mạc, đã triệt hạ bao thành trên đất,
và hễ bắt tù ai, đã không hề thả về nhà ?.

Hiện nay trên thế giới đều có những tà giáo này.
https://www.youtube.com/results?search_query=polygamy

Những kitô giả này người nào cũng có mấy chục vợ và hàng trăm người con. Họ lấy nhiều chị em trong gia đình và cả mẹ lẫn con để làm vợ. Đây là tội LOẠN LUÂN, một điều Chúa cấm.
https://www.youtube.com/watch?v=sNapS43YxGk
“ Ta là Yavê.
“ 6 Không người nào, bất cứ ai sẽ chạm đến người cốt nhục
để lột trần chỗ kín nó ra. Ta là Yavê.
“ 7 Chỗ kín của cha ngươi, chỗ kín của mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần ; đó là mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín.
“ 8 Chỗ kín của vợ cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần : đó là chỗ kín của cha ngươi.
“ 9 Chỗ kín của chị em gái ngươi, con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi, sinh trong hay sinh ngoài nhà, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng.
“ 10 Chỗ kín đứa con gái của con trai hay con gái ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của chúng, vì đó cũng là chỗ kín của ngươi.
“ 11 Chỗ kín đứa con gái của vợ cha ngươi, sinh tự cha ngươi, nó là chị em ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.
“ 12 Chỗ kín chị em của cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần : (vì) đó là thịt của cha ngươi.
“ 13 Chỗ kín của chị em mẹ ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì đó là thịt của mẹ ngươi.
“14 Chỗ kín của anh em cha ngươi, ngươi sẽ không lột trần ; ngươi sẽ không chạm đến vợ nó : đó là (bác) thím ngươi.
“ 15 Chỗ kín của con dâu ngươi, ngươi sẽ không lột trần, vì nó là vợ của con ngươi, ngươi sẽ không lột trần chỗ kín của nó.
“ 16 Chỗ kín của vợ anh em ngươi, ngươi sẽ không lột trần, đó là chỗ kín của anh em ngươi.
“ 17 Chỗ kín của một người đàn bà và con gái nó, ngươi sẽ không lột trần. Ngươi sẽ không cưới con gái của con trai, con gái nó, để lột trần chỗ kín : đó là thịt mình nó : như thế là dâm ô.
“ 18 Ngươi sẽ không cưới một người đàn bà và chị em nó làm thiếp, để ngoài nó ra còn lột trần chỗ kín của người chị em nó lúc nó còn sống. Sách Lêvi Chương 18
Họ lừa dối được những thành viên của họ, cứ lâu lâu họ nói rằng họ được Thiên Chúa mạc khải này mạc khải nọ, và nếu những ai không vâng lời họ sẽ bị mất Thiên Đáng và sẽ xuống đáy Hỏa ngục.
https://www.youtube.com/watch?v=F474fXIyuls
Tạ ơn Chúa, một số kitô giả này có người thì chết, có người bị ngồi tù chung thân.
https://www.youtube.com/watch?v=zYaCFP0Wz2A

*Cha biết các con đang thắc mắc về cách Đức Chúa Cha và sự cứu độ loài người. Điều này ngoài sự hiểu biết của các con. Vì vậy đừng bận tâm về việc này. Tất cả phải tiến hành trong kế hoạch của Đức Chúa Cha. Ma quỷ sẽ không thắng. Đức Chúa Cha sẽ dùng nó mà đổi thành tốt. Các con sẽ tiếp tục sứ mạng của mình với sự hướng dẫn của Mẹ Maria. Các con, đây là trận đấu tranh linh hồn. Trận chiến lớn hơn tất cả những chiến tranh con người đã từng biết. Các con bây giờ giống như Tổng lãnh Thiên thần Micae, chống trả như Micae với những lực lượng ma quỷ. Cha chấp nhận một cách đau khổ, những ghê tởm xảy ra trong Hội thánh. Satan đã được vào Hội thánh. Vì Tổng lãnh Thiên thần Micae, người bảo vệ đức tin đã bị loại khỏi Hội thánh. Nên cửa Hội thánh đã mở rộng cho hoàng tử tối tăm vào, dẫn đến thoái hóa và tội lỗi. Satan vào địa vị cao trong guồng máy chính phủ và trong Hội thánh của Ta.
-Chú Thích: Chính vì vị Tổng lãnh Thiên thần Micae, người bảo vệ đức tin đã bị loại khỏi Hội thánh. Nên cửa Hội thánh đã mở rộng cho hoàng tử tối tăm vào, dẫn đến thoái hóa và tội lỗi và phạm thánh trầm trọng. Không sai !…
https://www.youtube.com/watch?v=8gYowjGa14k
“Vì ngay Tiên Tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn. Trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã vì Ta sẽ giáng họa trên chúng, vào năm Ta sẽ hỏi tội chúng” Tiên Tri Giêrêmya 23/11-12

*Chúa là Đấng xét xử. Đức Chúa Cha rất nhân từ nhưng các con đừng chọc giận Đức Chúa Cha. Vì có nhiều người sẽ không được vào Thiên đàng. Phải canh chừng con cái khỏi điều chối đạo và láo lếu của Satan. Hãy giữ đức tin cho con cái nếu không các con sẽ phải khóc cay đắng. Sức mạnh đức tin sẽ soi đường cho các con trong thế giới đen tối này. Thế giới đang lao nhanh vào đêm tối.
-Chú Thích: Bao lâu nay chúng ta chỉ được nghe giảng lòng thương xót Chúa, chúng ta có thường được nghe giảng sự công thẳng của Thiên Chúa đâu. Vì thế bấy lâu nay tội lỗi con người chồng chất mà vẫn ung dung sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

“Giavê ! Giavê ! Thiên Chúa chạnh thương, huệ ái, bao dung và đầy nhân nghĩa, tín thành. Giữ nghĩa cho đến ngàn đời, chịu đựng lỗi lầm, quá phạm, tội khiên, nhưng không – coi tội dường thể vô can. Đấng trị tội cha trên con cháu ba bốn đời ”.” Sách Xuất hành 34/6-7

“Thưởng phạt chắc chắn
17Đừng nói: “Tôi khuất mặt Thiên Chúa !
Trên kia, nào ai sẽ nhớ đến tôi ?
Đâu nhận ra tôi được giữa đám dân đông.
Mạng tôi là gì giữa toàn thể thần khí con cái loài người ?”
18Coi: Trời và các tầng trời trùng điệp,
vực thẳm và cõi đất,
Người xuống trên chúng, chúng rung rinh.
Người duyệt ngang qua, chúng giãy nảy.
19Dĩ chí căn rễ núi non và nền móng dương gian,
đều kinh rởn run lên, khi Người vừa ngó đến.
20Này tôi đây, Người không để ý,
đường lối tôi, ai nào nghĩ đến ?
21Tôi phạm tội, không mắt nào thấy.
Tôi nói dối trong kín ẩn, nào ai biết được.
22Việc đức nghĩa của tôi, ai sẽ nói lên,
còn trông mong gì, vì hạn định còn xa ?
23Những kẻ thấp trí nghĩ như thế,
và người ngây ngô tưởng vậy. “ Sách Huấn Ca 16/20-23.

“Đừng nói: “Tôi phạm tội, nào có gì xảy đến cho tôi”, vì Giavê là Đấng bao dung. Đừng ỷ vào ơn tha thứ, để chồng chất thêm tội. Đừng nói: “Lòng thương xót bao la của Người, Người sẽ tha tội nhiều cho tôi chừng ấy !” Kỳ thực nơi Người có xót thương, và nghĩa nộ, lôi đình của Người đậu trên kẻ ác. Đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lựa ngày này qua ngày khác, vì bất ưng nghĩa nộ của Người dáng xuống,vào ngày oán trả, con bị diệt vong.” Sách Huấn ca 5/4-7

*Sẽ có nhiều hình phạt nhỏ trước khi hình phạt lớn đến. Quả cầu cứu chuộc đang tiến đến thế giới. Những người giữ đức tin vững và nghe lời dạy bảo của Mẹ sẽ nhận ra và sẽ chuẩn bị vì nhiều dấu chỉ đã được ban ra trong nhiều nơi, nhiều cách qua con người, nơi chốn, sự vật. Các con hãy chuẩn bị và hãy tiến ra như những người đem ánh sáng và sự thật. Loài người sẽ phải rửa trong máu Con Chiên. Những chuyện đang xảy ra là Đức Chúa Cha đã suy xét và nó cần xảy ra. Cho những người mà Đức Chúa Cha thương yêu. Đức Chúa Cha cảm thấy cần phải phạt.
-Chú Thích: Các đây hai thánh, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ cảnh báo sao chổi lớn nhất từ trước đến nay đang hướng về Trái đất. Phải chăng đây là quả cầu cứu chuộc.
https://www.youtube.com/watch?v=jnZuw4ckTBg
“Thiên thần thứ ba thổi loa: và tự trời sa xuống một tinh sao khổng lồ, cháy như bó đuốc; và nó đã rơi xuống phải một phần ba sông ngòi và suối nước; tên vì sao đó là Khổ ngải; một phần ba nước biến thành khổ ngải; và nó đã có lắm người chết vì thứ nước ấy, bởi nó đã hóa ra đắng đót.
Thiên thần thứ tư thổi loa: và một phần ba mặt trời bị đả phá; với một phần ba mặt trăng và một phần ba tinh tú, khiến chúng ra u ám mất một phần ba, và ngày mất sáng một phần ba và đêm cũng thế. Sách Khải Huyền 8/10-12

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *