Đức Mẹ Bayside – phần 18

Phần 18 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
01/10/77
ĐÓ LÀ KẾ HOẠCH CỦA SATAN TIẾN ĐẾN MỘT TÔN GIÁO MỘT CHÍNH PHỦ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
SATAN CHỌN THÀNH PHỐ CỦA NEW YORK
*Mẹ Maria : Vì địa vị cao của thành phố New York trong chính phủ, nước Mỹ, Satan đã chọn thành phố New York để bắt đầu tiêu diệt những đức tin của những Kitô hữu. Chúng đang có kế hoạch thay thế Hội thánh của Con Mẹ bằng Hội thánh quỷ Satan. Vì rất ít người vâng lời và làm theo lời dạy bảo của Mẹ, nên rất nhiều thế giới bí mật và Satan giáo mọc lên, thành lập bởi tên lừa đảo, hoàng tử tăm tối, Satan. Ma quỷ đã lập phép thuật trong trường học, xã hội. Satan đã chuẩn bị kỹ cho lúc này. Tri thức về sự sống siêu nhiên đã dần dần mất đi, nhiều người cười nhạo cho rằng đó là trò cười. Trừ khi các con tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ, và Mẹ lặp lại cầu nguyện mà không hành động thì giống như để miếng thịt ngon trên mồ người chết, sẽ không có kết quả. Phải hành động giống như Mẹ đã dạy. Các con phải tin vào sự sống siêu nhiên, vì Satan đang được thả ra và ở trên thế gian. Satan đang rảo khắp mặt đất để tìm người nhập vào. Các con đừng hỏi nhưng hãy chấp nhận và hãy tin. Nếu các con thắc mắc, các con đi theo con đường của Lucifer, thắc mắc Đức Chúa Cha, và bị mất Thiên đàng mãi mãi. Trận chiến đang quyết liệt. Con của Mẹ và lực lượng Thiên đàng đang chiến đấu với hoàng tử tăm tối. Sẽ là “trong tăm tối, chúng tìm đường”. Cầu nguyện là thành lũy mạnh mẽ nhất chống lại lực lượng 666.

-Chú Thích: Đúng như lời Mẹ Maria nói; thành phố New York là một trung tâm lịch sử của các tà giáo của Satan.
https://www.youtube.com/watch?v=N2azUzZOM78
Những hình tượng tà thần được bí mật vẽ và khắc trổ, trong và ngoài trung tâm nhà ga ở New York
https://www.youtube.com/watch?v=iQyXuPt15bs
Ai ca

9Trên núi đồi, hãy vang lên khóc lóc hỉ ôi,
với ai ca trên các bãi cỏ hoang vu. Vì chúng đã bị thiêu,
không người qua lại; tiếng súc vật, người ta không còn nghe thấy,
chim trời cho đến thú vật, chúng đều trốn chạy bỏ đi.
10Ta sẽ cho Yêrusalem thành đống gạch vụn, ổ của sài lang,
các thành Yuđa, Ta sẽ cho hóa nên hoang địa, không người ở.
11Ai là người khôn đủ để hiểu điều này ?
Hay ai đã được miệng Giavê phán bảo để loan báo lại ?
Vì lẽ xứ sở đã diệt vong, bị thiêu như sa mạc không người qua lại ?
12Và Giavê đã phán: Vì chúng đã bỏ thánh chỉ của Ta, điều Ta đã bày trước mặt chúng, chúng đã không nghe tiếng Ta và đi theo đó. 13Nhưng chúng đã đi theo lòng ngoan cố của chúng; theo các Baal, “Baal là Quỉ” điều cha ông chúng đã dạy lại cho chúng. 14Cho nên đây lời của Giavê các cơ binh, Thiên Chúa Israel thờ: Này Ta sẽ cho chúng—cho dân ấy—ăn khổ ngải, và uống nước thuốc độc, 15Ta sẽ phân tán chúng trong các dân tộc chúng và cha ông chúng không biết; Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng mà tận diệt chúng cho kỳ được.
16Giavê các cơ binh phán thế này:
Hỡi đồng bào ! Hãy gọi các bà khóc mướn lại,
hãy sai người mời những tay sành nghề,
17chúng hãy đến mau mà kêu “hỡi ơi” trên chúng ta !
Cho mắt ta nhỏ lệ, cho mi ta ròng ròng nước mắt !
18Kìa tiếng “hỡi ơi” nghe được từ Sion !
“Ôi ! Tan hoang cả rồi, nhục ôi là nhục, và ta đã phải bỏ quê nhà,
và chúng đã giật sập nhà cửa chúng ta”
19Các bà ơi, hãy nghe lời của Giavê,
tai hãy lĩnh lấy lời từ miệng Người;
hãy dạy cho lũ con gái các bà lời “hỡi ơi”,
bà này dạy bà khác một khúc ai ca, ấy là:
20Chết chóc đã leo cửa sổ nhà ta, nó đã lọt vào trong lâu đài,
mà hái mạng trẻ thơ nơi phố xá, những tráng niên nơi công trường.
21Hãy nói thế này: Sấm của Giavê,
Thây người lăn lóc như phân trên mặt ruộng,
như bó lúa sau lưng thợ gặt, mà không người thu lượm !” Tiên Tri Giêrêmya Chương 9

Trật Tự Thế Giới Mới ! Giờ đây đang tiến hành và không bao giờ có chuyện ngừng lại…
https://www.facebook.com/100084432498605/posts/109613521863064
MỘT CHÍNH PHỦ MỘT TÔN GIÁO
*Mẹ không thể cho con biết toàn bộ về sự tồn tại của mạng lưới ma quỷ này. Đó là kế hoạch lớn nhất của Satan để lập ra một chính phủ, một tôn giáo. Tôn giáo đó không phải là tôn giáo của Con Mẹ, là của Satan dựa trên tôn giáo của con người, cải tiến và ma quỷ. Mẹ ước gì có thể mở cửa cho con thấy tất cả những gì Thiên đàng đang thấy, những gì xâm nhập vào Hội thánh Con của Mẹ. Vì thế Mẹ phải khóc cay đắng vì các con không biết các con đang làm gì và những gì sẽ xảy ra cho các con.
Trong nhiều nhà thờ của Con Mẹ, song song với hiến tế Chúa Giêsu, chúng cũng hiến tế người trong những lễ đen của quỷ. Các con hãy chống trả để bảo tồn Con Mẹ, và đừng để Satan xâm lấn Con của Mẹ. Trận chiến này ghê gớm hơn tất cả những trận chiến con người đã được biết, đã được viết trong Kinh Thánh. Thiên đàng đã dùng rất nhiều tiên tri để ban thông điệp nước trời. Các con hãy chuẩn bị, vì các con gieo, các con sẽ gặt. Các con đã gieo vào lòng con cái, thoái hóa, tham lam, vụ lợi, hư vô, vật chất, tôn giáo của con người, cải tiến, mất đi luân lý, bây giờ các con bị ám sát ngay trong nhà. Tội lỗi đã trở thành cách để sống. Mạng sống không có giá trị, bác ái không còn trong nhiều người, chỉ có một số rất ít được cứu. Đừng sợ bị thế gian kết án con hoặc bị thế gian từ chối. Vì các con ở trong ánh sáng và không có gì giống như thế gian. Thế gian ở trong bóng tối. Các con sẽ bị thế gian từ chối, nhưng các con được Thiên đang chấp nhận trong vinh quang. Các con hãy cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục, sẽ thay đổi. Kẻ thù của Chúa đang tập họp ở Rôma.

-Chú Thích: “Làm sao các dân dấy động ?
và các nước tính chuyện hão huyền ?
26Vua chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,
quan quyền vây cánh liên minh
chống lại Chúa và chống lại Ðức Kitô của Người.
27Vì thực sự họ đã vây cánh liên minh trong thành này, để chống lại tôi tớ thánh của Người là Ðức Giêsu, Ðấng Người đã xức dầu”. Sách CVTĐ 4/25-27
Đúng vậy; chính phủ và tôn giáo toàn cầu đã lên kế hoạch như lời tiên tri trong Kinh Thánh.
CỰU Thủ Tướng Malaysia nói chính phủ ngầm muốn giảm Dân Số Toàn Cầu xuống còn 1 TỶ ???
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04Btp5YRHaX3e4ouHDf5LK7bGEpSduthjYWKe1DTRvMWKCVrJ9guWt7cc6MiZK9DTl&id=100083950824441

Chúa thì truyền phải sinh sôi nẩy nở đầy mặt đất. Còn chương trình của họ muốn tiêu diệt toàn thể nhân loại.

“Giavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này với toàn thể dân lưu đày Ta đã đày khỏi Giêrusalem qua Babel: Các ngươi hãy xây nhà mà ở, hãy trồng vườn cây mà ăn trái; hãy cưới vợ và sinh dựng con trai con gái; hãy dựng vợ gả chồng cho con cái các ngươi; để chúng sinh con đẻ cái. Hãy sinh sôi ở đó chứ đừng để giảm! Hãy mưu tìm thịnh vượng cho xứ nơi Ta đã đày các ngươi; hãy cầu nguyện Yavê cho xứ ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi. Tiên Tri Giêrêmya Chương 29/4-7

LẦN TRỞ LẠI THỨ HAI CỦA CON MẸ
*Hãy cầu nguyện trong gia đình. Phải từ bỏ thế gian, thế gian thuộc về ma quỷ. Canh giữ linh hồn con cái khỏi những xâm nhập của ma quỷ. Các con phải chọn lựa. Các con có tự do. Các con phải yêu thích Thiên đàng, chứ các con không bị bắt buộc vào Thiên đàng. Mẹ hứa sẽ ở cùng các con cho đến ngày trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu Con Mẹ. Đừng bị gạt vì có đứa nhận nó là Chúa Giêsu. Các con sẽ biết Chúa đến, vì Chúa sẽ đến từ mây trời với những tiếng tung hô ca ngợi và lực lượng Thiên đàng. Tất cả mọi người đều được thấy Chúa đến, nên các con đừng bị gạt.
-Chú Thích: “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. Vì sẽ có những Kitô giả, và Tiên Tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!
Vậy nếu người ta bảo các ngươi: “Này Ngài ở trong sa mạc!” các ngươi chớ ra đi; “Này Ngài ở trong nơi bí mật”, các ngươi đừng tin.” Tin Mừng Thánh Mattheo 24/23-26

Chúng ta thấy cho dù Chúa cảnh tỉnh con người đừng đi theo vết chân của Lucife xưa kia đòi ngang hàng bằng Thiên Chúa, nhưng con người vẫn một mực vẫn tưởng mình là những chúa.
“Quả thực thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều — nhưng đối với ta, thì chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có. Và chỉ có một Chúa, Ðức Giêsu Kitô” Thư Thứ Nhất Corinthô 8/5-6.

Thiên Chúa Thật thì bỏ ngai Thiên Quốc, hạ mình thấp hèn sinh nơi hang Belem, chết treo trên Thập Tự Giá.
Ðức Kitô Giêsu:
“Ngài, phận là phận của một vì Thiên Chúa,
nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được
chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.
Song Ngài đã hủy mình ra không,
là lĩnh lấy thân phận tôi đòi,
trở thành giống hẳn người ta;
đem thân đội lốt người phàm,
Ngài đã hạ mình thấp hèn,
trở thành vâng phục cho đến chết,
và là cái chết thập giá !.” Thư Philip 2/6-8
Đến để hầu hạ thế gian.
“Cũng như Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống của mình làm giá chuộc thay cho nhiều người”.” Tin Mừng Thánh Mattheo 20/28

Còn những chúa quỉ thì đi tới đâu có người hầu hạ, ăn sung mặc sướng, đàng điếm với nhiều gái nhiều vợ, ở nơi biệt thự và di chuyển bằng máy bay phản lực riêng hàng chục tỉ.
10 người điên nhất thế giới tự xưng mình là CHÚA GIÊSU TÁI SINH

https://www.youtube.com/watch?v=g9SsAHTgCJY
https://www.youtube.com/watch?v=-r9c9OkGVGw
Mấy tháng trước đây tiên tri giả này tự xưng là Chúa Giêsu, giờ lại đổi sang xưng mình là ngôi ba Thiên Chúa.
https://www.facebook.com/100009017835858/posts/3116557711988126
Một phụ nữ bên Trung Quốc tự xưng mình là Chúa Giêsu
https://www.youtube.com/watch?v=ANaDcgv47UA

GIỜ VINH QUANG CHO NHIỀU NGƯỜI
*Chúa Giêsu : Trận chiến siêu nhiên thật sự đang diễn ra. Nếu các con ở bên Tim Cha trong Bí tích Thánh Thể và rượu Máu Thánh, Ta chắc rằng các con sẽ không bị rơi vào bóng tối. Đây sẽ là giờ vinh quang cho nhiều người. Nhiều người sẽ được nhìn thấy sự sống siêu nhiên. Nhưng bây giờ các con sẽ phải chiến đấu chống lại Satan, Lucifer, và đồng bọn của chúng. Lực lượng Satan gọi là 666, cuối cùng bị hủy diệt, nhưng đó cũng là kế hoạch của Đức Chúa Cha để thử thách nhân loại. Satan sẽ làm cho nhiều người phải khóc lóc nghiến răng khốn khổ. Nó sẽ kiếm những linh hồn trong bóng tối, Satan là hoàng tử tăm tối nên nó cũng sống trong bóng tối. Các con trong ánh sáng không còn gì giống bóng tối.
-Chú Thích: Lý do Bích Thánh Thể ngày một càng bị xúc phạm, nên mới đây Chúa cho một linh mục Dòng Phanxicô quả quyết chứng kiến Mình Thánh Chúa đập như tim người tại Mễ Tây Cơ.
https://www.youtube.com/watch?v=NklzSi6C4FU
Chúa truyền cho các Lm, GM là phải trung thực phân phát “rao giảng” Lời Chúa.

“Trung thực phân phát lời sự thật. Còn những chuyện bá láp vô lại, anh hãy tránh xa, vì chúng chỉ tiến thêm sâu hơn vào đường vô đạo, và lời chúng như sâu quảng sẽ cứ ăn lan. Trong số có Hymênê và Philêtô. Bọn chúng đã trật xa sự thật, dám nói sống lại đã xảy đến rồi, và làm điên đảo lòng tin của một số người.” Thư Thứ II Timôthê 2/15-18

Nhưng Lm, GM ngày nay giảng những chuyện bá láp vô lại chỉ cốt cho giáo dân cười, còn Lời Chúa thì bị xuyên tạc.
Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, hầu trước danh hiệu của Ðức Yêsu, mọi gối đều phải quỳ xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất.

“Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài ! và ban cho Ngài Danh hiệu vượt quá mọi danh hiệu, hầu trước danh hiệu của Ðức Yêsu, mọi gối đều phải quỳ xuống bái lạy, chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng: Yêsu Kitô Là Chúa, mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.” Thư Philip 2/9-11

Nhưng hiện nay các Mục tử đã làm nghịch lại ý Thiên Chúa Cha là cấm không cho con chiên quì khi rước Mình Thánh Chúa.
Đúng là bây giờ Satan, Lucifer, và đồng bọn của chúng. Lực lượng Satan gọi là 666 đã ở trong tâm trí hàng giáo phẩm, nên mới cấm không cho con chiên quì trước nhan Thánh Chúa.

“Sấm của Giavê… chúng thuật lại, và đã mê hoặc dân Ta bằng lời láo khoét và nói dóc, trong khi chính Ta không sai chúng, không truyền dạy chúng, chúng thật vô ích cho dân này” Tiên Tri Yêrệmya 23/32
Dưới đây là những lý lẽ trả lời quàng xiên, ý riêng của các đấng về việc rước lễ.

Hiểu cho đúng việc RƯỚC LỄ BẰNG TAY hay RƯỚC LẼ BẰNG MIỆNG Bài Giảng Của Đức Cha Nguyễn Văn Khảm

Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng là Đúng Nhất… Bài giảng của LM Vicente Nguyễn Thế Thủ

https://www.youtube.com/watch?v=mRMm-tQZd2k&t=606s
Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng Là Đúng – Chia Sẻ Cực Hay Và Ý Nghĩa Của Cha Vũ Thế Toàn

https://www.youtube.com/watch?v=SpGobwSeMlE&t=115s
Đức Giáo Hoàng: Có thể rước lễ bằng miệng, hoặc bằng tay ở những nơi được phép, tùy ý

Còn đây là lời của Mẹ Maria nói trong TD La Salete, trả lời cho các ngài về việc làm vô đạo của hàng giáo phẩm khi cử hành Bí Thích Thánh Thể.

*Mẹ Maria: Ôi ! Con cái ! Ma Quỷ đã thành công về vấn đề này trong Giáo-Hội Mẹ, vì những Linh Mục và nữ tu đó đã sống nguội lạnh và yếu hèn. Và vì chúng ăn ở như vậy, chúng đã dễ dàng bị lôi kéo đến sự tà ác. Chúng tự để mình bị lường gạt. Và bây giờ Ma Quỷ phá hoại Giáo-Hội từ trong. Các con đã không khôn ngoan. Các con đã không tỉnh thức. Và đây là tại sao Ma Quỷ bây giờ đang tiêu diệt các con. Và nó tiêu diệt các con bằng chính cái làm trung tâm điểm cho đời sống các con. Đó là Thánh Lễ.
Ma Quỷ phá hoại Thánh Lễ bằng cách bảo rằng đó là một buổi tiệc, chỉ là một bữa ăn. Nó bảo thế để cất đi khỏi tâm trí con cái Mẹ Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá. Và bằng cách làm như vậy, Thánh Lễ bị giáng xuống, và chẳng hơn gì, một buổi tiệc thân hữu. Và Cuộc Tế Lễ Cứu Chuộc bị quên lãng.
Chúng say sưa với rượu gian ác. Và trong cơn say kinh khủng của chúng, chúng hành động như những đứa con nít khờ khạo. Chúng thay đổi ý nghĩa của Thánh Lễ. Và bây giờ, đối với chúng, Thánh Lễ không còn là trung tâm điểm cho phần rỗi con cái Mẹ nữa, mà chỉ là một bữa ăn đơn giản. Đây là lý do người ta không được quỳ gối khi Chịu Lễ nữa. Và để nhấn mạnh hơn rằng đó là một bữa ăn, họ nhận lấy Bánh Thánh trong bàn tay.
– Hãy nghe cho tỏ, hỡi thế hệ mất gốc ! Khi các con nhận lấy Thiên Chúa trong bàn tay, các con chà đạp lên Máu Cực Thánh Người, các con kêu vô phép Tên Dịu Dàng Người, vì các con không cho Thiên Chúa sự kính trọng và thờ phượng bởi Người là Thiên Chúa.
Các con trai Mẹ, các Linh Mục đã sai lầm. Và với những thói quen mới này, đã được Ma Quỷ xúc xiểm, chúng dẫn nhập tình yêu và sự thờ phượng đối với loài người, và khử trừ tình yêu và sự thờ phượng đối với Thiên Chúa.
Và vì chúng mù quáng, chúng đâu có hiểu rằng, trong Thánh Lễ, mọi sự đều có ý nghĩa của nó. Và chúng đã cắt xén Thánh Lễ đi mà không biết rằng, sở dĩ Linh Mục đứng hướng mắt lên Thiên Chúa, là vì trong tư thế này, Linh Mục dâng Lễ Vật Hy Sinh tinh tuyền lên Cha Muôn Đời, Đấng khi nhìn thấy Lễ Hiến Tế Thần-Tử Người, sẽ nguôi cơn thịnh nộ, và ban những ân sủng mà loài người và địa cầu cần đến.
Đây là lý do Linh Mục đã hướng mắt về Thiên Chúa, vì chính là cho Chúa mà Linh Mục đã dâng Thánh Lễ hoặc Lễ Vật này lên. Bây giờ, với việc các con thay đổi, Linh Mục không còn nhìn lên Thiên Chúa nữa, mà Linh Mục nói với loài người, chứ không phải nói với Thiên Chúa. Các con có thấy sự sai lầm các con không?
Hãy xem, các con yêu dấu ! Tại La Salette, Mẹ đã nói rằng tất cả đó sẽ xẩy ra. Thì bây giờ nó đã hoàn tất.
Khốn kiếp! Các Linh Mục đã tiếp tay cho Ma Quỷ phá hoại trung tâm điểm của Giáo-Hội, là phép Mình Thánh !
Khốn kiếp ! Các Linh Mục và những kẻ tận hiến đã tự để mình bị lường gạt, và không bênh vực Đức Tin và Đức Ái của chúng đối với Thần-Tử mẹ, Chúa Giêsu Kitô !
Khốn kiếp ! Các Linh Mục đã khước từ Thiên Chúa và lãng quên Cuộc Hiến Tế của Người trên Thập Giá !
Khốn kiếp ! Các Linh Mục dạy rằng Cuộc Hiến Tế của Người không phải là cuộc hiến tế, mà chỉ là một bữa ăn đơn thuần thôi !
Khốn kiếp ! Các Linh Mục khước từ Đạo của Thần-Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và bỏ đường thiêng liêng để theo vật chất và những sự trần tục!
Khốn kiếp ! Các Linh Mục đổi ánh sáng để lấy sự tối tăm !
Và các con, hỡi các linh-mục, các con trai khả ái của Trái Tim Mẹ, các con, những kẻ mặc dầu tất cả các cuộc bắt bớ và sự nhạo báng, vẫn gìn giữ trung thành với Thần-Tử Mẹ, hãy bảo toàn ánh sáng các con và Đức Ái các con, và hãy ngăn chận sự tối tăm, đừng để nó xuyên vào lòng các con. Hãy giữ mình trung thành và trung kiên, vì những ai giữ mình trung thành và bền đỗ, sẽ được cứu.

Chúa hỏi hàng Giáo phẩm: muốn theo Chúa hay theo Ma quỉ ?

“Cho đến bao giờ nữa, các ngươi còn khập khiễng cả hai giò, nếu Giavê là Thiên Chúa thì hãy theo Ngài, nhưng nếu là baal, thì hãy theo đi” Sách 1 Vua 18/21.

CHÓ SÓI TRONG NHỮNG DẠNG CHIÊN NGOAN
*Các con đừng bị lừa vì những dáng vẻ thánh thiện. Vì có rất nhiều sẽ đến với các con như Thiên thần ánh sáng, nhưng thật ra chúng có trái tim chó sói. Ta thấy nhiều trường hợp thế này trong Hội thánh của Ta. Trong những năm tháng của thế gian, Ta đã chỉ dạy qua Chúa Thánh Thần. Nhưng con người giống như thời của Lucifer, con người đang muốn hơn cả Đấng tạo ra chúng. Chúng đang tìm cách tạo ra sự sống, hủy diệt sự sống cho đến khi con người tạo ra sức mạnh của quỷ trong Hỏa ngục. Tội lỗi đã trở thành cách để sống. Con cái sẽ chống lại các con. Sẽ là cha con, mẹ con chống đối lẫn nhau, gia đình chia rẽ. Nếu các con không chuẩn bị cho ngày này. Satan đang ở trên mặt đất, nhập vào con người để tiến hành kế hoạch của nó. Các con sẽ thấy giết người, và những hành động mà con cái phạm quá ghê rợn cho đến nỗi con có thể nói chỉ có ma quỷ trong địa ngục mới làm được như vậy. Luân lý hạ thấp, không danh dự, vì ăn trộm không có danh dự. Ăn trộm đã vào Hội thánh của Cha, chúng đang rình bắt con cái của Ta. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Hãy dọn gia đình của con, nếu không cũng sẽ bị thu dọn.

-Chú Thích: Đúng như lời Chúa Giêsu nói ở trên; Các con đừng bị lừa vì những dáng vẻ thánh thiện. Vì có rất nhiều sẽ đến với các con như Thiên thần ánh sáng, nhưng thật ra chúng có trái tim chó sói. Ta thấy nhiều trường hợp thế này trong Hội thánh của Ta. Chúng ta đang sống trong thời lời Kinh Thánh đang được ứng nghiệm.
“Hãy coi chừng những Tiên Tri Giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi.” Tin Mừng Thánh Mattheo 7/15

Thiên Chúa Cha đã sai con một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế rao truyền Chánh Đạo để Cứu Rỗi nhân loại.
“Này Tôi Tớ Ta kẻ Ta đã chọn, kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền Chính Đạo cho muôn dân” Tin Mừng Thánh Matheo 12/18

Các Mục Tử và Nữ Tu ai ai cũng đều biết mình được Chúa chọn để đi rao giảng Tin Mừng như Chúa đã làm. “Được kêu gọi làm Tông đồ, được tách riêng ra để giảng Tin Mừng của Thiên Chúa” Thư Rôma 1/1

Vì đó là lệnh truyền của Chúa. “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.Tin Mừng Thánh Marco 16/15
Và dạy cho con chiên hết những điều Chúa cho viết trong Kinh Thánh: “Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi”. Tin Mừng Thánh Mathêô 28/20

Trong ngày tuyên khấn chịu chức, các Tu Sĩ nam nữ đều biết thiên chức mà Chúa trao cho các ngài là chức Thánh một món quà quí giá. “Các ngươi sẽ giữ chức tư tế ; về mọi điều liên quan đến Tế đàn và phần bên trong Bức Màn, các ngươi sẽ đảm nhiệm. “Ta ban chức tư tế cho ngươi, như là một dịch vụ và là một quà tặng ; ” Sách Dân Số 18/7

Nhưng đến nay sau một thời gian, các ngài đã bị sa trước cám dỗ muốn đổi Thiên chức đó đi làm những việc đời để được nổi tiếng thành Ca sĩ: https://www.youtube.com/results…
https://www.youtube.com/watch?v=Bi20xyqbe1I
Thành Nhạc Sĩ: https://www.youtube.com/results…

Thành Võ sư: VÕ SƯ GIÁM MỤC – Đức Cha Gioan, Vị Giám Mục Đam Mê Thể Thao ( Nhất Đẳng Huyền Đai Thái Cực Đạo)
https://www.youtube.com/watch?v=rthZozeXw5E&t=12s
CHA MICAE PHẠM QUANG HỒNG – Linh Mục Võ Sư Nhất Đẳng Huyền Đai Karatedo

https://www.youtube.com/watch?v=6nldJvI8y44&t=1s
Thành Pháp Sư Ma Thuật:
Những màn Ảo Thuật Giải Trí của Lm Phạm Quang Hồng
https://www.youtube.com/results…
https://www.youtube.com/results…https://www.youtube.com/results…
https://www.youtube.com/watch?v=0fbfn91uT-E
https://www.youtube.com/watch?v=iQGZHYQrdJw
Thành Nghệ Sĩ Hài.
https://www.youtube.com/results…

CHA HỒNG ĐI TẮM BIỂN Cười Rụng Rốn Bài Giảng Để Đời Của Lm Phạm Quang Hồng

https://www.youtube.com/watch?v=6G868ZlwmEs
25 mẩu chuyện vui hài hước của cha Vũ Thế Toàn

https://www.youtube.com/watch?v=F5GsFATeLUw

Tại sao Chúa trao cho chức Thánh mà lại đi làm việc đời ? Các ngài có muốn sau này được hưởng vinh quang nước trời hay không, hay sau này Chúa mửa các việc làm đó xuống Hỏa Ngục ?.

“Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi, phải chi ngươi nóng hẳn, hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” Khải Huyền Thánh Yoan 3/15- 16

5 Đức Chúa Yavê phán thế này: Đó là Yêrusalem! Trong hàng các dân tộc, Ta đã đặt nó ở giữa, và các xứ khác xung quanh nó. 6 Nhưng nó đã dấy loạn chống lại các phán quyết của Ta – mà ra bất lương hơn các dân tộc khác – chống lại các luật điều của Ta hơn các xứ xung quanh nó. Quả thế chúng đã khinh màng các phán quyết của Ta, và không đi theo các luật điều của Ta. 7 Cho nên Đức Chúa Yavê phán như vầy: Bởi các ngươi loạn tặc* hơn các dân tộc ở xung quanh các ngươi, và đã không đi theo các luật điều của Ta, và không làm theo các phán quyết của Ta; và lề lối các dân tộc xung quanh các ngươi, các ngươi (lại) làm theo*, 8 cho nên Đức Chúa Yavê phán như vầy: Này Ta chống lại ngươi, cả Ta nữa. Ở giữa ngươi, Ta sẽ ra án phạt* trước mắt các dân tộc. 9 Và Ta sẽ làm trên ngươi điều Ta chưa hề làm và cũng không còn làm như thế nữa, vì tất cả những điều nhờm tởm của ngươi. 10 Cho nên ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, và con sẽ ăn thịt cha; Ta sẽ ra án phạt trên ngươi và tung tất cả số sót của ngươi theo mọi chiều gió. Tiên Tri Ezekiel Chương 5

Xin các ngài hãy trở lại với Thiên Chúa Thật khi còn thì giờ, và hãy rao giảng Lời Kinh Thánh thôi. Hãy làm công việc mà Chúa đã trao phó cho các ngài. Các con chiên được cứu hay không là nhờ bởi Tin Mừng.
“Thần khí, đã được mạc khải ra cho các thánh tông đồ và tiên tri của Ngài: Ấy vì dân ngoại, cùng (với Israel) là kẻ thừa tự, là Thân mình, và là đồng hưởng lời hứa trong Ðức Yêsu Kitô, nhờ bởi Tin Mừng. Thư Epheso 3/5-6
Sự khôn ngoan của Thiên Chúa:
sự điên rồ Thập giá
17 Quả vậy, Ðức Kitô đã không sai tôi đi thanh tẩy, mà là rao giảng Tin mừng: không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ, kẻo thập giá của Ðức Kitô bị ra hư không trống rỗng. 18 Vì chưng lời giảng thập giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ; còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa. 19 Vì đã viết:
Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan,
Và trí thông thái của hạng thông thái, ta sẽ thủ tiêu.
20 Người khôn ngoan đâu? Ký lục đâu?
Người hùng biện đâu?
Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao ? 21 Vì chưng một khi thế gian, đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu những kẻ tin. 22 Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ, và Hy lạp tìm sự khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Vì Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, 24 nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hi lạp, thì lại là chính Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 1

CHIÊM TINH LÀ CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN
*Các con đã được ban tự do để chọn lựa, Satan hay là Chúa. Chiêm tinh dành cho kẻ không tin. Chiêm tinh có nguồn gốc từ Satan. Con người đã đi theo vật chất. Vật chất sẽ hủy diệt chúng. Mẹ của Cha đã dạy bảo các con là để chuẩn bị cho ngày này. Những ngày này đúng như trong Khải huyền. Đây đúng là những ngày sau chót. Và trong những ngày này, cũng sẽ có nhiều Thánh ra đời. Các con hãy tiến ra dưới bảng hiệu đức tin và sự thật, Tổng lãnh Thiên thần Micae sẽ hướng dẫn các con. Các con hãy đem Tổng lãnh Thiên thần Micae trở lại với các nước và với Hội thánh để đuổi đi ma quỷ và Satan, hoàng tử tăm tối. Satan đang có đôi giày boot để chà đạp và hủy hoại. Hãy đọc kinh Tổng lãnh Thiên thần Micae trong nhà thờ.
-Chú Thích: Lý do ngày nay nhiều giáo dân đi coi Tử vi, coi chiêm tinh, là vì các Mục tử có đưa ra lệnh truyền “Luật” của Chúa ra cho con chiên biết đâu mà con chiên biết đó là tội.
Xin các ngài hãy giảng đoạn Kinh Thánh này để con chiên biết đó là điều Chúa cấm.
“Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai, con gái, người bói quẻ hay thầy chiêm “Thiền, các Pháp sư, Gurus và các nhà lãnh đạo giáo phái chiêm tinh, coi sao, tử vi, Phong Thủy, 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Con Giáp vv…”, thuật số, phù thủy, phù chú, lên đồng bóng, bói quẻ, chiêu hồn. Vì phàm ai làm các điều ấy, sẽ là điều quái gở đối với Giavê ; chính vì các điều quái gở ấy, mà Giavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi. Vậy ngươi phải là hoàn hảo đối với Giavê Thiên Chúa của ngươi. Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy, nghe theo những người chiêm tinh; còn ngươi Giavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế” Sách Thứ Luật 18/10-14

Cha Sang Cảnh Báo Khẩn Giáo Dân về Tác Hại KINH HOÀNG, tình hình Giáo dân hiện nay.

ƠN TRỪ QUỶ
*Các con hãy giữ trong tim lời cầu nguyện cho được an ủi và dẫn dắt. Nếu các con gặp một linh hồn đáng nghi ngờ, thì hãy lặng lẽ cầu nguyện kinh Tổng lãnh Thiên thần Micae và mắt con sẽ được mở ra thấy sự thật. Nhiều người sẽ được ơn nhìn thấy linh hồn. Ơn này rất quan trọng trong cuộc chiến thiêng liêng chống lại sức mạnh siêu nhiên. Hãy giữ lời cầu nguyện liên lỷ. Thời gian, một nửa của thời gian đang ở đây. Thời gian đã đi qua, thời gian đã đi qua, và một nửa đang ở đây.

-Chú Thích: Mọi người chúng ta đều biết; chúng ta đang sống trong trận chiến thiêng liêng.
“Giáp binh của Thiên Chúa
10 Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11 Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma quỉ. 12 Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13 Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
14 Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; 15 chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; 16 luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17 Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. 18 Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong thần khí; và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy.” Thư Êphêsô 6/10-18

Chúa muốn chúng ta phải trang bị giáp binh của Thiên Chúa bằng gươm thần khí tức là Lời Thiên Chúa.
Nhưng GM, Đức ông, Tu Sĩ Nam Nữ ngày nay lại đi trang bị giáp binh của mình bằng võ thuật Taekwondo, Karatedo, Thần Khí Công, Thiên Khí Năng, Đạt Ma Dịch Cân Kinh, Thiền, Luân Xa, Nhân Điện vv…
Giám Mục Cao Thủ Võ Thuật duy nhất có võ Taekwondo
https://www.youtube.com/watch?v=xu7MED9Fwxo
https://www.youtube.com/watch?v=rthZozeXw5E
Linh Mục Võ Sư Nhất Đẳng Huyền Đai Karatedo MICAE PHẠM QUANG HỒNG

https://www.youtube.com/watch?v=6nldJvI8y44
Lm MJ Nguyễn Trường Luân, CSsR. Hướng dẫn tập Thần Khí Công

https://www.youtube.com/watch?v=EVDpAaKGzP0
Đức ông Hoàng Minh Thắng hướng dẫn tập thở để lấy thiên khí năng

https://www.youtube.com/watch?v=lwPX3c3VjGc&t=247s
Đức ông Hoàng Minh Thắng hướng dẫn tập Đạt-Ma Dịch Cân Kinh

https://www.youtube.com/watch?v=SF1XvfxrNuo&t=3s
Thầy Phêrô Phạm Công Thuận DCCT hướng dẫn Đạt-Ma Dịch Cân Kinh
https://www.youtube.com/watch?v=JIrgq5nxMvM&t=75s
Thiền như thế nào? – Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc – Bài Giảng Cha Hồng
https://www.youtube.com/watch?v=905r_hrARxs&t=173s
Lm Đa Minh Nguyễn Chu Truyền chữa bệnh bằng Luân Xa, Thiền và Nhân Điện.
https://www.youtube.com/watch?v=HA_sl3TdhmM
Sơ Minh Thâm thuyết giảng hướng dẫn chữa bệnh bằng “Luân Xa” Thiên Khí Năng và Nhân Điện.
https://www.youtube.com/watch?v=TceO9qRYyu0&t=119s
Chúa thì cấm chúng ta không được lui tới với dân ngoại và học đòi đường lối của các thần dân ngoại.
“Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng” Sách 1 Vua 11/2

“2Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi” Tiên Tri Giêrêmya 10/2

Nhưng các Mục tử đã kết bạn với dân ngoại và đã để mình bị Satan quyến rũ, như khi xưa Evà bị con rắn quyến rũ.

3 Nhưng tôi sợ rằng: như Evà bị con rắn quyến rũ sa tròng quỉ quyệt nó bày, tâm tư của anh em cũng bại hoại, mất dạ đơn thành [mất lòng thanh khiết] đối với Ðức Kitô, 4 Vì nếu có người đến giảng một Ðức Yêsu khác, chúng tôi đã không giảng; hay anh em phải chịu lấy một Thần khí nào khác, anh em đã không chịu lấy; hay một Tin Mừng nào khác, anh em đã không lĩnh lấy, thì anh em sẵn lòng chịu đựng ngay. Thư Thứ Hai Corintho Chương 11

“Như thế ta sẽ không là trẻ con, tròng trành trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của người, giữa sự giảo quyệt khéo bày mưu ma chước quỉ để mê hoặc. Thư Êphêsô Chương 4/14

Hẳn chúng ta còn nhớ lời Mẹ Maria nói trong TD Gudalupe số 12, Mẹ dạy chúng ta cách sống Thánh Thiện, trong đó Mẹ có giải thích: Những mưu mô cạm bẫy của Ma Qủy đã gieo rắc trên thế giới cái ý tưởng rằng sự thánh thiện không phải dành cho loài người ngày hôm nay, vì hiện giờ, với biết bao sinh hoạt, với biết bao là giáo thuyết mới, loài người bị thúc đẩy muốn được nổi bật hơn những kẻ khác, ngõ hầu đi đến những chỗ nhất trên thế giới.

*Mẹ Maria: Các con hết tình khả ái, hôm nay Mẹ sẽ nói về đề-tài SỰ THÁNH-THIỆN. Thật vậy, các con yêu dấu, Ta nhận thấy nhiều con cái Mẹ không hiểu danh từ này. Và một vài đứa đi đến chỗ sợ hãi, và cảm thấy khó chịu, một khi có ai đề cập tới các Thánh và sự thánh thiện, điều mà con trai thật của Thiên Chúa phải có.
Đúng vậy, các con yêu dấu, nhiều kẻ sợ hãi, và không hiểu rằng nào có khó chi mà đạt tới sự thánh thiện đâu. Nhiều kẻ nghĩ rằng sự thánh thiện là một cái gì loài người không có sức đạt tới. Rồi họ không hiểu cho rằng sự thánh thiện nằm ngay trong tầm tay các con. Chỉ cần muốn, là các con có nó. Nếu các con xin, thì Ân Sủng này sẽ được ban cho các con.
Các con yêu dấu, Mẹ sắp sửa giải thích, nhiều người có ý tưởng rằng sự thánh thiện là suốt ngày quỳ gối, đôi mắt dán lên Trời. Nhưng, không phải đâu, các con yêu dấu ạ. Và đây là tại sao nhiều người tin rằng không thể nào đạt được sự thánh thiện, vì họ bảo: “Nếu cả ngày tôi quỳ gối, thì tôi sẽ làm cái gì đây ? Tôi còn phải săn sóc con cái, làm cái này việc nọ.” Và họ cảm thấy sự thánh thiện là điều không thể có đối với họ được. Nhưng, không phải thế đâu, các con yêu dấu ạ. Cha Muôn Đời đã phán: “Hãy ăn ở thánh thiện, bởi vì Ta, Thiên Chúa các con, Là Thánh.” Lời phán dạy này sẽ còn có ý nghĩa gì, nếu loài người không thể đạt được sự thánh thiện của Thiên Chúa ?
Các con phải hiểu rằng, sở dĩ Thiên Chúa phán lời đó, vì nó nằm trong tầm tay các con, vì Người biết lòng con cái Mẹ, và biết rằng chúng có thể đạt tới sự thánh thiện.
Nhưng Ma Qủy đã gieo rắc trên thế giới cái ý-tưởng rằng sự thánh thiện không phải dành cho loài người ngày hôm nay, vì hiện giờ, với biết bao sinh hoạt, với biết bao là giáo-thuyết mới, loài người bị thúc đẩy muốn được nổi bật hơn những kẻ khác, ngõ hầu đi đến những chỗ nhất trên thế giới.
Bây giờ người ta thúc nhau. Họ hối thúc nhau, hối nhau đạt cho được những chỗ nhất, dầu phải trả bằng tính mạng và bằng máu. Và đây, các con yêu dấu, là điều đã làm tổn thương trái tim con Mẹ. Nó làm tổn thương, vì nó làm cho con cái Mẹ mất đi cái nguyên nhân tại sao chúng đã được gửi đến trong thế gian. Và vì chúng bị hối thúc phải hoàn tất một cái gì sẽ không mang lại cho chúng hạnh phúc hay là sự bình an cho tâm hồn.
Họ không làm việc để kiếm cơm bánh hàng ngày, nhưng là để kiếm danh giá, để kiếm của cải, để kiếm những lạc thú trần tục, và để bật nổi hơn những kẻ khác. Và điều này mang đến cho họ nỗi buồn và sự trống rỗng trong linh hồn, và nỗi cay đắng trong lòng. Đây là tại sao không còn có hạnh phúc trong lòng họ, bởi vì với quá nhiều sinh hoạt như thế, với quá nhiều ganh đua như thế giữa loài người, họ quên hẳn việc linh hồn mình. Họ quên rằng linh hồn cũng có những nhu cầu, rằng tâm hồn cũng cần có sự thánh thiện, sự bình yên viên mãn, mà người ta không thể nào đoạt được bằng đấu tranh để giành chỗ nhất trên thế giới, bởi vì đây chính là điều gây ra sự mất thăng bằng thiêng liêng.
Người ta đã trở nên quá ư duy vật đến nỗi họ quên tinh thần. Và bằng cách quên tinh thần, họ không đi tìm Thiên Chúa, họ không đi tìm sự bình yên này, nó sẽ giúp họ tiếp tục bước đi trong thế gian, cho đến khi Ngày Chung Thẩm, hay là trong giờ chết của họ.
Nhiều người, biến thành duy vật, đã quên hẳn việc tinh thần. Họ đã quên đi những nhu cầu của linh hồn, họ không còn lo lắng đến việc cầu nguyện nữa. Họ rơi vào một sự trống rỗng lớn kinh khủng. Và họ chỉ còn lưu ý đến việc đi tìm những lạc thú trần tục.
Đúng vậy, các con yêu dấu, đây là điều đã gây trở ngại cho con cái Mẹ quá sức, bởi vì sự thánh thiện nằm trong tầm tay mỗi người.
Và Mẹ bảo các con tại sao: Tất cả những con cái thật của Thiên Chúa không nói tục, không đặt mình vào một dịp tội nào cả, chúng không đi tìm sự tội, chúng tránh xa sự tội. Sự thánh thiện có nghĩa là, các con yêu dấu, yêu sự thật, yêu sự công chính, nhưng là sự công chính bởi Thiên Chúa mà đến, bằng cách không chúc dữ cho kẻ khác, sống trong tình trạng Ân Sủng, và cố gắng tu sửa những khiếm khuyết đè nặng linh hồn.
Hỡi các con yêu dấu, các con phải rất là thận trọng việc này, và bắt đầu từ đây, bởi vì nhiều người thích sự bạo hành. Họ thích xem những kẻ khác đánh nhau. Và kẻ nào thích như thế là lầm to, bởi con trai thật của Thiên Chúa thì yêu hòa bình.
Hỡi các con yêu dấu, trong các gia đình đều có một cái máy làm trường học cho những con cái Mẹ nào không từng chuẩn bị chu đáo để theo Kitô Giáo. Và cái máy này, các con yêu dấu, là cái máy truyền hình đó. Nhiều người xem bạo hành và các trọng tội. Họ xem những chuyện kinh tởm. Và họ bắt đầu khoái thích nó, khoái sự xấu xí, khoái bạo hành. Và một khi họ thích xem những thứ này, các con yêu dấu, đó là dấu chỉ không tốt, vì nó làm cho linh hồn và trái tim con cái Mẹ ra chai đá, để rồi chúng trở nên vô cảm giác trước sự đau đớn và nỗi buồn những kẻ khác. Và đây, các con yêu dấu, là một sự dữ cả thể.
Nhiều người nói rằng, vào thời kỳ La Mã, thuở dân chúng đi xem các lực sĩ đấu kiếm giết nhau, và chết để mua vui cho thiên hạ, đó là những chuyện đời xưa. Nhưng các con yêu dấu, chuyện này vẫn chưa hết. Nhiều nhà quyền thuật và đô vật chết để làm hài lòng những kẻ đến xem họ, đến để xem họ chết. Và người ta trả tiền để xem chết chóc, để xem máu đổ. Và họ giết nhau. Và hễ ai khoái cảnh tượng này, các con yêu dấu, thì đi trên con đường sai lầm, bởi vì họ xem những trận đổ máu, nơi đây người ta chết để làm trò giải trí cho kẻ khác. Và chuyện này vẫn còn xẩy ra, hỡi các con yêu dấu, ngay bây giờ, bởi vì hiện nay nhiều nhà quyền thuật và đô vật vẫn còn chết để mua vui cho công chúng.
Lại còn một cạm bẫy khác nữa. Những người học Karatê là học giết người, vì họ khoái bạo hành, vì họ thích bạo hành. Đây là điều đã làm cho thế giới mất Đức Tin, và thế gian trở nên cứng cỏi. Thế gian đâu có biết rằng sự thánh thiện nằm trong tầm tay loài người. Họ phải hiểu rằng có nhiều cạm bẫy quỷ quái ngăn trở con cái Mẹ hiểu điều này. Con cái Mẹ thì không giữ gìn thận trọng trong nhà mình, và chúng để cho các con nhỏ xem tất cả những chương trình bạo hành này. Và điều này, trong trí óc chưa trưởng thành của chúng, làm cho chúng tin rằng chúng phải bạo hành để thành công. Và đây, hỡi các con yêu dấu, là một cạm bẫy của Ma Qủy.
Các con phải giữ thận trọng, rất thận trọng. Hãy bảo vệ con cái các con, hỡi những người mẹ và người cha, bởi vì, một khi đến giờ tính sổ cùng Cha Muôn Đời, các con sẽ thấy rằng, vì các con đã không làm những người mẹ và người cha tốt, con cái các con đã mất đi. Bởi vì chúng đã được thả tự do phạm tội, tự do làm sự dữ, tự do giao kết với Ma Qủy, và nghe những bài hát tục tĩu, những bài hát làm hổ thẹn con cái Mẹ, những đứa muốn sống thánh thiện, mà không thể nào tránh khỏi nghe những lời đó. Bởi vì trên đường phố, trong nhà, và nơi văn phòng, khắp mọi nơi chúng đều nghe người ta ăn nói tục tằn.
Chúng cũng thấy người ta dễ dàng nổi giận, không chịu giữ mình nhẫn nhục, và buồn, và cay đắng vì kiểu sống cuồng loạn người ta đang sống. Họ không còn thì giờ nghĩ về linh hồn mình nữa, nghĩ rằng linh hồn cũng cần có thức ăn thiêng liêng, bởi vì nếu không có, thì linh hồn chết. Các con yêu dấu, linh hồn cũng giống như thân thể. Thân thể cần của ăn để sống, cũng vậy, linh hồn cần thức ăn thiêng liêng, ngõ hầu, trên đường đời, nó có thể loại bỏ tất cả những gì là độc dữ, và chỉ thâu lấy những gì tốt lành, những gì sẽ giúp cho nó trong giờ lâm tử.
Phải, các con yêu dấu, đó là tại sao Mẹ bảo các con rằng các con phải giữ rất là thận trọng, vì những người đã hư hỏng làm một tấm gương rất xấu cho kẻ khác. Nhiều người trẻ đã hư hỏng, vì chúng trông thấy những gương xấu, tục tĩu, và lố bịch. Rồi chúng bắt chước nó, vì không còn có những vị Linh-Mục, những ông giáo già thường dạy cho bọn trẻ các nhân đức, cách ăn ở thánh thiện, nên chúng chẳng biết tí gì về thánh thiện cả.
Hỡi các con yêu dấu, đối với trẻ con, ngoài việc cho chúng sự hiểu biết, cách thức thế nào để tiến tới trên đường đời, còn phải cho chúng một nền giáo dục Công-Giáo, một nền giáo lý về Đạo-Giáo của Con Khả Ái Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu dùng nó làm cái thuẫn cho chúng chống đỡ những cạm bẫy của Ma Qủy, quá đầy dẫy trên thế gian.
Nhiều con cái Mẹ bỏ rơi các con nhỏ của họ. Họ không cho chúng một nền giáo dục tôn giáo thật. Và những đứa trẻ đó lớn lên với một nền giáo dục sẽ không giải thoát chúng khỏi tội. Và chúng sa vào những cạm bẫy tội lỗi. Và thế rồi, bà mẹ đau khổ, và kêu khóc, và cả người cha nữa, một khi ông trông thấy đứa con trai mình không được ơn cứu rỗi.
Bởi lẽ đó, hỡi các người mẹ và người cha, Ta, là Bà Mẹ Yêu Thương của các con, đang cho các con lời khuyên, ngõ hầu các con có thể giúp con cái các con. Chớ có làm gương xấu cho chúng xem thấy. Hãy lưu tâm cho chúng hấp thụ một sự hiểu biết Đạo-Giáo thật của Thánh-Tử Mẹ. Chúa Giêsu Kitô. Và chớ cho phép chúng xem tất cả những gì là xấu, bởi vì bằng cách xem quá nhiều điều xấu, chính chúng có thể ước ao phạm tội.
Thế gian ca ngợi sự bạo hành. Nó làm cho trẻ con hiểu rằng, nếu chúng bạo hành, chúng mới thành công. Thế rồi, chúng bắt đầu làm quen với ý tưởng rằng chúng phải dùng bạo lực, ăn nói thô lỗ, và tục tĩu, cho thế mới là đúng mốt, và nếu chúng không làm như vậy, chúng không hợp thời. Và đây là sự trầm luân cho nhiều gia đình.
Ma Qủy đã tấn công các gia đình, vì nó từng biết rằng đây là thế hệ tốt hay là thế hệ xấu tương lai. Bây giờ, biết bao bà mẹ, vì đã không săn sóc gia đình mình, đang phiền sầu và than khóc, bởi vì con cái họ đang đi đến sự tiêu diệt !
Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải cầu nguyện rất nhiều, và cất đi tất cả những sự gì gây nên gương xấu cho con cái các con. Chớ để chúng thích sự bạo hành hoặc khoái xem đánh nhau, nơi có vài người chết chỉ vì để làm hài lòng những kẻ khác. Đây là điều quỷ quái, nó là điều qủy quái.

*Chúa Giêsu chỉ lên trời và tôi thấy Thánh giá rất lớn. Bên dưới Thánh giá là một thanh kiếm bằng bạc, chuôi của nó là hình Thánh giá. Nó đang xuống, nó có cái móc ở đáy. Thánh giá cũng có móc. Mẹ đặt tay lên môi ra dấu. Mẹ nói : Đã đến giờ gặt. Tử thần đang gặt.
Chúa Giêsu : Các con hãy tiếp tục với cầu nguyện và hy sinh. Đừng lo đến những ý nghĩ của người khác. Việc ưu tiên của các con là ưu tiên đối với Chúa. Các con sẽ gặp rất nhiều đối kháng, các con hãy nhớ khẩn nguyện : “Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa”. Thiên thần sẽ ở cùng các con. Thiên thần đang ở thế gian. Chiến thắng cuối cùng của các con sẽ là Thiên đàng.

-Chú Thích: Bốn kị mã
1 Tôi vẫn mãi nhìn: Khi Chiên Con đã mở ấn thứ nhất, thì tôi nghe Sinh vật thứ nhất hô như tiếng sấm: “Hãy đến!” 2 Tôi nhìn, thì này: một con ngựa bạch, và người cỡi nó mang chiếc cung; và người ấy được ban tặng triều thiên, và đã xuất chinh đắc thắng để chiến thắng.
3 Và khi Ngài mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Sinh vật thứ hai hô: “Hãy đến!” 4 Và một con khác, con ngựa xích thố xuất hiện, còn người cỡi nó được lịnh đánh bạt bình ra khỏi cõi đất, để cho thiên hạ sát hại lẫn nhau, và người ấy được ban tặng một thanh kiếm lớn.
5 Và khi Ngài mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Sinh vật thứ ba hô: “Hãy đến!” Tôi nhìn, thì này một con ngựa màu huyền, và người cỡi nó tay cầm cân; 6 và tôi nghe từ giữa các sinh vật như có tiếng nói: “Một thưng lúa miến, một đồng quan! Ba thưng lúa mạch, một đồng quan! Còn dầu và rượu, thì ngươi đừng hại đến!”
7 Và khi Ngài mở ấn thứ tư, thì tôi nghe thấy tiếng Sinh vật thứ tư hô: “Hãy đến!” 8 Tôi nhìn, thì này: một con ngựa màu lục; và người cỡi nó mang danh: Ôn dịch! — có âm phủ theo sau. Ðã ban quyền cho người ấy trên phần tư cõi đất, để giết bằng gươm giáo, đói kém, ôn dịch, và thú dữ trên đất. Sách Khải Huyền Chương 6

HÃY KÊU CẦU CÁC THIÊN THẦN
*Các Thiên thần đang ở thế gian rất nhiều, các Thiên thần sẽ rất vui cùng chiến đấu với các con nếu các con kêu cầu. Đừng bỏ các Thiên thần sang một bên. Các con không thể chiến đấu một mình trong trận này. Cha lặp lại, hãy kêu cầu các Thiên thần thường xuyên. Các Thiên thần là những chiến sĩ của Thiên đàng.

-Chú Thích: Hãy thưa với Giavê:
“Chốn tôi trú ẩn và là thành lũy tôi,
Thiên Chúa của tôi, Ðấng tôi tin cậy !”
Vì chính Người sẽ giật ngươi khỏi lưới săn,
và cho khỏi tai vạ diệt vong.
Vũ dực của Người sẽ ấp ủ ngươi,
dưới cánh của Người, ngươi được ẩn náu,
sự thật của Người là khiên mộc giáp binh.
Ngươi sẽ không sợ hãi hùng đêm tối,
mũi tên bay giữa lúc ban ngày,
ôn thần mò mẫm trong đêm tối,
dịch tễ hoành hành giữa ban trưa.
Bên cạnh ngươi, ngã gục từng ngàn,
và bên phải ngươi thì hàng vạn,
nhưng mảy may chẳng đụng tới ngươi,
Chỉ cần ngước mắt mà xem,
ngươi sẽ thấy quả báo trên phường ác nhân.
Vì ngươi đã nhận Giavê làm nơi ẩn náu,
Ðấng Tối Cao làm chốn dung thân,
hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc,
tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi,
Vì ngươi, Người ra lệnh cho các thiên thần,
để giữ gìn ngươi trên mọi lối ngươi đi. Thánh Vịnh 91/2-11

CON CÁI CHỐNG ĐỐI CHA MẸ – GIẾT CHA MẸ
*Mẹ Maria : Các con, những ngày sắp tới sẽ khó khăn cho nhân loại. Thời giờ đã cạn và càng trôi nhanh hơn vì tình trạng thoái hóa trong các nước tăng nhanh.

BÙA NGẢI VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐẦU ÓC
*Các con yêu dấu của Mẹ, sự đau buồn nhất của Thiên đàng là nhìn thấy bùa ngải đã đi vào cuộc sống của rất nhiều trẻ em. Mẹ gọi là bùa ngải vì nó là sự hỗn hợp của phép thuật và thuốc sái. Đầu óc trẻ em bị hủy hoại và bị tiêm nhiễm bởi vì những phép thuật này. Việc điều khiển bộ não này là do ma quỷ. Mẹ nói là do quỷ vì kế hoạch của Satan là điều khiển bộ não của trẻ em. Các bậc cha mẹ, Mẹ ước gì có thể cho các con thấy tương lai gần của các con. Gần vì không phải tính bằng năm, nhưng bằng tháng. Các con đã thấy rằng, tội lỗi là điên rồ. Con cái sẽ chống lại cha mẹ và giết chết cha mẹ. Giết người đầy trên đường phố. Tại sao ? Vì các con đã thờ thần của vật chất và vô thần. Kiêu căng tự đại đã đi vào lòng của tự phụ sẽ được cho phép làm mù lòa vì tội lỗi.
-Chú Thích: Người Công Giáo Đi Xem Bói – Dùng Bùa Ngải có tội không? Đi Xem Bói – Dùng Bùa Ngải là tự rước Ma Quỷ vào người Lm Phạm Tĩnh.

https://www.youtube.com/watch?v=RrwHGffx4eA
Tất cả những gì là Mê Tín Dị Đoan đều là những sự nhờm tởm đối với Thiên Chúa.
Xin các ngài hãy dùng những đoạn Kinh Thánh dưới đây mà Chúa Thánh Thần đã cho viết ra trong Kinh Thánh, nhờ đó con chiên chúng con mới biết là điều Chúa cấm, còn các ngài nói không có cơ sở con chiên nào biết để mà tránh.
“Ngươi sẽ không được học đòi làm theo các điều quái gở của các dân ấy, sẽ không được gặp thấy nơi ngươi người nào truyền qua lửa con trai con gái, người bói quẻ hay thầy chiêm, thuật số, phù thủy, phù chú, lên đồng, lên bóng, bói quẻ, chiêu hồn. Vì phàm ai làm các điều ấy sẽ là điều quái gở đối với Giavê” Sách Thứ Luật 18/9-12

“Các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, các ngươi đừng tới thầy bói mà ra nhơ uế vì chúng : Ta là Giavê Thiên Chúa của các ngươi.” Sách Lêvi 19/31
“Sinh linh nào chạy theo đồng bóng để dâm bôn theo chúng, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại sinh linh ấy. Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó.” Sách Lêvi 20/2-6

“Các ngươi sẽ không coi tà thuật số, và chiêm tinh.” Sách Lêvi 19/26

“Phù phép, Ta sẽ vất phăng đi khỏi tay ngươi, và những thầy chiêm bốc sẽ không còn có nơi tay ngươi.” Tiên Tri Mica 5/11

“Sẽ không được gặp thấy nơi ngươi: người nào chuyền qua lửa con trai, con gái, người bói quẻ hay thầy chiêm “Thiền, các Pháp sư, Gurus và các nhà lãnh đạo giáo phái chiêm tinh, coi sao, tử vi, Phong Thủy, 12 Cung Hoàng Đạo, 12 Con Giáp vv…”, thuật số, phù thủy, phù chú, lên đồng bóng, bói quẻ, chiêu hồn. Vì phàm ai làm các điều ấy, sẽ là điều quái gở đối với Giavê ; chính vì các điều quái gở ấy, mà Giavê Thiên Chúa của ngươi sẽ đánh bạt chúng khỏi mặt ngươi. Vậy ngươi phải là hoàn hảo đối với Giavê Thiên Chúa của ngươi. Vì những dân ngươi sắp đánh đuổi ấy, nghe theo những người chiêm tinh; còn ngươi Giavê Thiên Chúa của ngươi không cho phép ngươi làm như thế” Sách Thứ Luật 18/10-14

“Thuở trước, hồi không biết Thiên Chúa, anh em làm tôi những thần vốn không phải là thần; còn nay đã được biết Thiên Chúa, phải hơn đã được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại một lần nữa với những nhân tố bất lực và nghèo nàn ấy? lại muốn làm tôi mọi chúng một lần nữa? Anh em lại chăm chú giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! Tôi sợ cho anh em! E rằng tôi đã lao đao vất vả vì anh em một cách vô lối!” Thư Galat 4/8-11

“Ngươi sẽ nói: Gươm ! Gươm đã tuốt để làm thịt, chuốt để giết sạch, khiến nó sấn tới như chớp, ngõ hầu trong khi người ta bày trò ma giáo chiêm bốc cho ngươi và bói dối cho ngươi, thì gươm xán xuống cổ những đứa ô danh vô đạo: Vận chúng đã đến vào thời oan khiên kết liễu. Xỏ gươm vào vỏ! Ở chốn ngươi được gầy tạo, trong xứ sở ngươi, Ta sẽ xử tội ngươi; Ta sẽ trút thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi; Ta sẽ thổi cho bùng cháy lửa chấn nộ của Ta trên ngươi. Ta sẽ nộp ngươi trong tay những đồ cục súc, những tay thợ tru diệt. Ngươi sẽ là mồi lửa thiêu. Máu ngươi sẽ đổ tại xứ sở; ngươi sẽ không được ai nhớ đến, vì chính Ta, Yavê, Ta đã nói. Tiên tri Êzêkiel 21/33-37

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *