Đức Mẹ Bayside – phần 19

Phần 19 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
06/10/77
Ô NHIỄM BỘ MÁY GIÁO DỤC VÀ HỆ THỐNG TIÊU KHIỂN
*Cha mẹ chịu hoàn toàn trách nhiệm giáo dục con cái mình. Các con không thể ỷ vào hệ thống giáo dục, hệ thống truyền thông để làm nền tảng cho con cái vì các hệ thống này đã bị ô nhiễm và là hồ chứa tội lỗi và mất nhân phẩm. Trong kế hoạch của Đức Chúa Cha nhiều trẻ em sẽ bị đưa đi khỏi thế gian. Đau buồn vì quá khứ, Mẹ cảnh cáo các con và huấn dạy các con, rằng các con hãy thay đổi cuộc sống và đền tội. Các con đã làm gì để làm ngưng những hình phạt ? Các con đã làm rất ít. Người tốt đi đường của họ chẳng màng giúp đỡ các anh em. Ích kỷ đã đi vào lòng của người tốt. Các con, không có lòng nhân ái các con không còn gì cả. Máu của Con Mẹ đã bị ô nhục. Các con có nghĩ việc này sẽ tiếp diễn thêm lâu nữa không ? Mẹ chắc rằng các con đang đi đến ngày cuối.
-Chú Thích: Đúng là BỘ MÁY GIÁO DỤC “Đã và đang” Ô NHIỄM . Sự việc mới xảy ra như Mẹ nói.
Một hiệu trưởng ở trường công lập bang Connecticut thừa nhận sự phân biệt, kì thị, không nhận các thầy cô Công giáo mà chỉ nhận những thầy cô có đầu óc cấp tiến.
https://www.youtube.com/watch?v=AD2kM39S4d4
Lý do đó mà hiện nay các nhà trường đã có các thầy cô đầu độc trẻ em mẫu giáo về tình dục.
Một bà mẹ nổi điên với nhà trường vì con gái 10 tuổi của bà bị đầu độc mình có bộ phận sinh dục nam hay nữ.
https://www.facebook.com/anthonybrianlogan/videos/972802013292159
Một bà mẹ nổi điên với nhà trường vì con cái bà đọc sách vở học cách làm tình dục.
https://www.youtube.com/watch?v=epAHBUZsljg
“Hay anh em không biết sao ? những kẻ bất công sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp ? Chớ có tự khi ! Hạng dâm dật, thờ quấy, ngoại tình, bợm điếm, dâm cuồng, trộm cắp, tham ô, nghiện ngập, chửi bới, hay cướp giựt: các người đó sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp ! Anh em có ít người, trước đã là thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa mà! được tác thánh, được giải án tuyên công mà! nhân Danh Chúa Kitô Yêsu, và trong thần khí của Thiên Chúa chúng ta! Thư Thứ Nhất Corintho 6/9-11

*Con người trong sự kiêu căng tìm kiếm hiểu biết, đang tìm cách tạo sự sống mới cho con người. Chúng đang tự tạo ra con đường đến cùng tận, sự hủy diệt. Sắp đến sẽ là cuộc chiến này, rất ít người còn sống sót. Trong những huấn dạy của Mẹ, có bao nhiêu người nghe Mẹ khuyên. Rất ít người làm theo lời Mẹ, nên bây giờ các con sẽ gặt những gì các con gieo. Sẽ có tai ương lớn đến cho thế gian. Là cảnh cáo cho toàn thế giới. Rồi đến Quả cầu cứu chuộc. Các con, Mẹ đã đi lại nhiều năm trên mặt đất để gọi các con ăn năn đền tội. Cầu nguyện, đừng để đức tin mất đi trong lòng con cái. Không có đức tin, con cái sẽ rơi nhanh vào bóng tối. Trong bóng tối đó, không lâu con sẽ không thấy chúng như những con người nữa, nhưng như con vật. Các con đã bỏ đi sự thật về sự hiện diện của Satan trong thế giới của con. Đó là kế hoạch của Satan làm cho các con tin rằng nó không có hiện diện. Bằng cách này nó có thể đi lại và thâu gom đội quân cho nó, những linh hồn sa ngã.

-Chú Thích: Chỉ có Chúa Giêsu Kitô Ngài là Sự Thật, là Sự Sống, là Đấng có quyền cho sống và cho chết, có quyền tác phúc và tác họa.
“Ta sẽ chỉ cho các ngươi phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, cho chết rồi, lại có quyền tống vào hoả ngục. Phải! Ta bảo các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy!” Tin Mừng Thánh Luca 12/5

“Chính Ta là Giavê, không ai khác nữa,
ngoài Ta ra, thần linh không đâu có,
Ðấng nắn ra sự sáng, Ðấng tạo dựng tối tăm,
Ðấng tác phúc, Ðấng tạo họa.
Chính Ta là Giavê, Ðấng tác thành mọi sự ấy.” Tiên Tri Ysaya 45/5,7

Còn tin vào Đức Phật là đã đi sai đường lạc lối rồi, bởi vì đâu có chỗ nào Đức Phật nói những lời ở trên, Vậy mà bây giờ lại tin vào máy móc nữa thì quả thực các nhà sư quá mê muội. Làm gì có chuyện máy móc lại có sự sống đời này và đời sau.
Quan Thế Âm Robot hay “quái vật Frankenstein”: Sự Trỗi Dậy Đáng Sợ Của Robot, Nguy Cơ Cho Loài Người
https://www.facebook.com/watch/?v=624777175672969
Lên án thờ quấy:
1Quả là ngốc tự bẩm tính tất cả những người
sống trong vô tri, vô thức về Thiên Chúa,
chúng đã không có sức từ những sự lành
thấy được mà biết Đấng hiện có
hay để ý vào công việc của Người mà nhìn nhận Hóa công.
2Trái lại (các vật như) lửa, gió hay khí lẹ làng,
vòng quỹ tinh sao, nước đổ mạnh, quang đăng bầu trời,
được họ coi như những thần linh đổng lý hoàn vũ.
3Họa chăng vì mê cái đẹp của chúng,
mà họ cho chúng là thần,
thì họ phải biết rằng Chúa tể
của chúng, còn tốt đẹp hơn gấp mấy,
vì chính tị tổ của cái đẹp đã dựng nên chúng.
4Họa chăng vì thất kinh trước quyền năng
và hoạt động của chúng ?
Tự đó họ phải suy rằng :
Đấng nắn ra chúng còn quyền năng hơn biết mấy !
5Quả thế đi từ sự hùng vĩ và xinh đẹp của tạo vật,
người ta luận ra được ý niệm về Đấng Hóa công.
6Tuy vậy những kẻ ấy chỉ đáng trách phần nào*
vì có lẽ họ lầm lạc
trong khi họ tìm kiếm Thiên Chúa và muốn gặp (Người).
7Lăn lộn giữa các công việc của Người,
họ nghiên cứu và họ bị dáng vẻ
bên ngoài quyến rũ, vì, đẹp thật điều họ ngắm nhìn !
8Tuy vậy họ cũng không thể tha thứ được :
9Vì có khả năng đạt đến một tri thức như thế
khiến họ có thể truy tầm về vũ trụ,
thì làm sao họ lại đã không khám phá
ra Chúa tể các vật ấy ? Sách Khôn Ngoan Chương 13

ĐỌC KINH ĐUỔI QUỶ MỖI NGÀY
*Các con hãy cầu nguyện kinh đuổi quỷ mỗi ngày, vì những kẻ gõ cửa là những linh hồn ma quỷ. Có nhiều những xác người, hình dạng của con người, nhưng chúng đã chết và linh hồn quỷ đang dùng những xác người đó. Hãy cất giữ lại những sách vở Chúa đã ban cho các con. Đừng để ma quỷ hủy diệt nó. Chỉ có 2 lực lượng : Tốt và xấu. Các con không thể đi ở giữa. Nếu các con hâm hâm dở dơ, nửa nóng nửa lạnh các con sẽ ngã. Đây là những gì sẽ đến : Trong bóng tối, chúng tìm kiếm :
-Chú Thích: 17Làm sao sói làm bạn được với chiên ?
Cũng vậy kẻ ác sao bầu bạn được
với người đức nghĩa.
18Bình yên thế nào giữa sài lang với chó ?
bằng yên thế nào giữa kẻ khó người giàu ? Sách Huấn Ca Chương 13

Mẹ nói: Hãy cất giữ lại những sách vở Chúa đã ban cho các con. Đừng để ma quỷ hủy diệt nó. Rất đúng, vì hiện nay những con sói tham mồi đã cám dỗ được một số Tu Sĩ Nam Nữ và giáo dân “Phúc Âm Hóa” hợp nhau phá đổ đức tin Công Giáo, một nửa họ đi theo Thiên Chúa Thật, một nửa họ bè bạn với sói “Mục Sư”.

“Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi, phải chi ngươi nóng hẳn, hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” Khải Huyền Thánh Yoan 3/15- 16

Công Giáo và Tin Lành đâu thể chung đụng, hòa hợp, vì hai đức tin khác nhau một trời một vực. Tại sao bây giờ lại có chuyện Giáo Hội Công Giáo cũng như Hội Thánh Tin Lành cần suy nghĩ tìm cách thức cụ thể thế nào, để giúp các tín hữu quay trở lại đời sống đức tin với các thực hành tôn giáo như trước đây.
Cuộc họp của Nhóm Liên Kết Công Giáo Châu Á – Thái Bình Dương với Mục sư Arun, Mục sư Priyantha
tại Manila, Philippines, 19-20/07/2022

https://ktcgkpv.org/articles/get-article?id=420
Nói là Công Giáo nhưng trong đó lại có sói “Mục Sư”.
Xin xem bài dưới link để SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BẢN DỊCH KINH THÁNH CỦA NHÓM GKPV & KINH THÁNH BẢN DỊCH CỦA LM NGUYẾN THẾ THUẤN DCCT, để biết Kinh Thánh mới của nhóm GKPV hiện Giáo Hội Công Giáo đang dùng đi sai đường và lầm lạc đến mức nào.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rRTfDcAWk9CLXKf2eKABrenNGov25oLVnq2kE3tH462e4zoSxSMRXnqw9tWf6TPal&id=130584854341669
*Đoạn cuối không còn xa nữa
Ngày thu gom đã đến
Người bán đất mua than
Để nhóm lửa đốt linh hồn
Ngày còn rất ít, giờ cũng vậy
Nên hãy cầu nguyện và làm việc
Việc làm đem ánh sáng
Cho đến ngày buồn khi tất cả chỉ còn là đêm tối
Nhiều câu đố và ngụ ngôn ban cho để các con lý luận. Trận chiến đang diễn ra. Trận chiến này lớn hơn những trận chiến các con đã từng biết. Trận chiến linh hồn. Quỷ trong địa ngục đang rảo khắp mặt đất. Chúng đang quy tụ quân đội. Thiên đàng sẽ đấu với chúng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện trong gia đình và trên toàn thế giới. Phần thưởng cuối cùng là Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha. Nhưng bây giờ các con phải trải qua thử thách để tách chiên và dê. Những ai hư nát sẽ bị ngã. Các con hãy cẩn thận với những linh hồn chung quanh các con. Nhiều người sẽ giống như Thiên thần ánh sáng, nhưng chúng là những chó sói trong bộ đồ chiên cừu. Chúng có trái tim đói và chúng làm tay sai cho quỷ.

-Chú Thích: Đúng là Trận chiến linh hồn. Quỷ trong địa ngục đang rảo khắp mặt đất.
“Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta. Nhưng là với những bậc thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh quái ác chốn hoằng thiên. Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững, sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự” Thư Êphêsô 6/12-13

MỘT CAO THỦ VÕ THUẬT TRONG HÀNG GIÁM MỤC VIỆT NAM | VỊ GIÁM MỤC CÓ MỘT KHÔNG HAI.

https://www.youtube.com/watch?v=xu7MED9Fwxo
GM kêu gọi con chiên: Nếu ở đâu có các võ sư dạy chúng con tham gia học. Các nghĩa quân và các hiệp sĩ phải là những người văn võ song toàn để mình làm cận vệ cho Thầy Giêsu.
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15

Thưa GM ! nếu cuộc chiến này không phải chiến đấu với máu thịt, thì chúng ta phải vận lấy giáp binh của Thiên Chúa để chiến đấu với Ma quỉ, chứ không phải võ thuật của ngài. Chiếu theo lời Chúa con thấy những lời của ngài khuyên con chiên không đến từ Thiên Chúa, mà là từ kẻ dữ. Con xin hỏi ngài: Có chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa truyền cho các con hãy học võ để làm cận vệ cho Chúa Giêsu không ?.
Không lẽ ngài đậu bằng thần học mà ngài lại không biết đến việc vua Davit hạ Gôlyat và Nữ anh hùng Yuđita hạ sát đại tướng binh Hôlôphernê như thế nào sao ?.

Hai vị anh hùng này không dựa vào sức mạnh của mình, nhưng dựa vào Danh Chúa Tể Vạn vật và cả hai đã lấy đầu của kẻ thù.

“Vì thần lực của Người không dựa vào số đông ; và uy quyền của Người không có nơi kẻ mạnh.” Sách Yuđita 9/11

“Mày đến đánh ta với gươm, với giáo, và lao phóng ; phần ta, ta đến đánh mày với Danh Giavê các cơ binh, Thiên Chúa của hàng ngũ Israel. 1 Samuel 17/45

Còn phần ngài, ngài nghĩ rằng cả nước VN biết võ để chống trả lại quân thù ư ?. Trong đó không có tên con đâu ngài.

“22Đây là lời Giavê phán:
Kẻ khôn ngoan đừng tự hào nơi sự khôn ngoan của mình,
người lực lưỡng đừng tự hào nơi sức lực của mình,
kẻ giàu có đừng tự hào nơi của cải mình có !
23Nhưng ai muốn tự hào, thì hãy tự hào nơi điều này:
Minh mẫn và biết Ta, vì Ta là Giavê,
Đấng thi hành từ nhân, công minh, đức nghĩa trên trần,
vì Ta trìu mến những người như thế—sấm của Giavê.” Tiên Tri Giêrêmya 9/22-23

THÁNH VỊNH 91
Dưới cánh Ðấng Tối Cao**

1Ai ngụ cung cấm của Ðấng Tối cao,
và trọ dưới bóng của Ðấng Toàn năng,
2hãy thưa với Yavê :
“Chốn tôi trú ẩn và là thành lũy tôi,
Thiên Chúa của tôi, Ðấng tôi tin cậy !”
3Vì chính Người sẽ giật ngươi khỏi lưới săn,
và cho khỏi tai vạ diệt vong.
4Vũ dực của Người sẽ ấp ủ ngươi,
dưới cánh của Người, ngươi được ẩn náu,
sự thật của Người là khiên mộc giáp binh.
5Ngươi sẽ không sợ hãi hùng đêm tối,
mũi tên bay giữa lúc ban ngày,
6ôn thần mò mẫm trong đêm tối,
dịch tễ hoành hành giữa ban trưa.
7Bên cạnh ngươi, ngã gục từng ngàn,
và bên phải ngươi thì hàng vạn,
nhưng mảy may chẳng đụng tới ngươi,
8Chỉ cần ngước mắt mà xem,
ngươi sẽ thấy quả báo trên phường ác nhân.
9Vì ngươi đã nhận Yavê làm nơi ẩn náu,
Ðấng Tối cao làm chốn dung thân,
10hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc,
tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi,
11Vì ngươi, Người ra lệnh cho các thiên thần,
để gìn giữ ngươi trên mọi lối ngươi đi,
12họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ,
kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá.
13Ngươi sẽ dẵm lên hùm beo, rắn độc,
ngươi sẽ chà đạp sư tử, thuồng luồng.
14″Ta sẽ cứu người, vì người khăng khít với Ta,
Ta sẽ hộ người, vì người nhìn biết Danh Ta.
15Người kêu đến Ta và Ta đáp lại,
Ta sẽ ở cùng người trong lúc ngặt nghèo,
Ta sẽ giải thoát và sẽ tôn vinh.
16Ta sẽ cho no đầy những ngày trường miên,
và cho người thấy ơn cứu độ của Ta”.

SATAN ĐANG Ở TRONG THẾ GIAN
*Satan, con người từ địa ngục, hoàng tử tăm tối, đang rảo khắp thế gian. Không phải tay chân của chúng, nhưng chính là Satan, đang ở trên mặt đất. Nó đã được đến để thử thách các con. Nó đến để thâu gom những linh hồn thuộc về nó. Hãy cầu nguyện cho anh chị em. Nhiều người đang rơi nhanh vào địa ngục. Satan là kẻ giết người, và nó sẽ tiếp tục. Không lâu nữa các con sẽ hiểu những huấn dụ của Mẹ.

-Chú Thích: Mẹ bề trên Miriam: Tại sao Giáo hoàng lại cho phép điều này xảy ra? và nhiều điều khác.
https://www.youtube.com/watch?v=rw2UWzfPkj4
Giáo Hoàng Francis phê bình các GM không cho bà Nancy rước Mình Thánh Chúa vì bà ủng hộ phá thai.
Nếu là Giáo Hoàng thì phải biết lý do gì mà cấp dưới không cho con chiên phạm Thánh chứ, người phạm tội trọng làm sao được chịu Mình Thánh Chúa, và Giáo Hoàng cũng phải thuộc đoạn Kinh Thánh dưới đây. Không lẽ Giáo Hoàng muốn con chiên bị phạt xuống Hỏa ngục ?.
“Vậy thì người ta hãy tự hạch xét chính mình, rồi như vậy mới ăn Bánh ấy và uống Chén ấy. Vì kẻ ăn và uống, mà không phân biệt được Thân mình, tức là ăn và uống án phạt cho mình. Thư Thứ Nhất Corintho 11/28-29

THÁNH BENEDIC ĐUỔI QUỶ
*Những vật thiêng liêng : Chuỗi, Áo Đức Bà, Mẹ ban cho các con là có lý do. Hãy giữ tượng Thánh Benedic để đuổi quỷ.
-Chú Thích: Hoàn cảnh khốc hại: tà đạo nổi dậy
1 Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những thời cuối hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý của quỉ ma, 2 mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm” Thư Thứ Nhất Timôtê 4/1-2

Chúng ta luôn kêu- xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, nhưng ngày nay nhiều anh chị em hết vâng lời Mẹ rồi. Mẹ thì khuyên: Hãy giữ tượng Thánh Benedic để đuổi quỷ. Nhưng anh chị em này lại khẳng định: Chẳng có lý do gì để chúng ta phải đeo Thánh Giá Benedic cả.
https://www.facebook.com/lethihue86/posts/pfbid036eD42si2SaqYyJ1NGrQH1BfpfwyXndF2SvayTWNMPc7dhqLfUcVuVaE9FyUzUNvJl

THỬ NGHIỆM SATELLITE
*Chúa Giêsu : Có một quốc gia có satellite. Thử nghiệm satellite sẽ đem đến khốn khổ cho nhiều người. Các con có biết, trong khi tìm kiếm học hỏi, các con đã tự tạo ra vũ khí để hủy diệt mình. Satan đã đầu độc nhiều người. Satan được cho thời gian để chiếm những linh hồn thuộc về chúng. Các quốc gia sẽ chống nhau. Lực lượng 666 có mặt trên toàn thế giới. Nó sẽ đem đến khốn khổ cho các quốc gia.

-Chú Thích: 42.000 vệ tinh SATELLITE của Elon Musk có thể làm gì với Trái đất.
https://www.youtube.com/watch?v=Aw3R-4UC4wI

GIÁO HỘI CON NGƯỜI
*Có người đang muốn làm vua của các nước và hủy hoại Giáo hội của Ta trên thế gian. Nó sẽ thành lập Giáo hội mà ánh sáng không thể nhận ra, Giáo hội con người. Khốn cho những kẻ thờ phượng con người, lãnh nhận những điều từ Satan. Các con đang tiến đến điên rồ. Các con đã được dạy tội lỗi là điên rồ. Bây giờ các con sẽ gặt lấy khốn khổ. Cha nghe kêu gào hòa bình và tình huynh đệ. Hòa bình ở đâu ? Tình huynh đệ ở đâu ? Các con đang tiến đến con đường tự hủy. Bác ái không còn trong lòng của rất nhiều người. Bậc chăn chiên đã trở nên khô khan hoặc không còn hăng hái. Chúng đang đi xuống dốc như đàn vịt.

-Chú Thích: Phải chăng lời Chúa Giêsu đang ứng nghiệm, vị vua mới lên ngôi này muốn nắm quyền thế giới. Vì trong bài diễn văn vị này có nói đến thế giới đại đồng.
Có phải Vua Charles III là một vị vua giả, kẻ chống Chúa Giê-su theo chủ nghĩa toàn cầu không ?
https://www.youtube.com/watch?v=E5Czv9sImR8

*Lần này con người đã tự gọi hình phạt cho mình. Đức Chúa Cha rất nhân từ, nhưng Người muốn các con ăn năn. Ngọn lửa đức tin đang le lói. Lúc Ta trở lại không biết có còn chút đức tin nào không ? Các con, trong tội lỗi và điên rồ, sẽ có ngày con người phải khóc lóc và ganh với người đã chết. Chúng ước gì được chết. Nhưng không, chúng sẽ phải trải qua những kinh hoàng mà do chính chúng làm ra. Người sống sẽ thật sự ganh với người được chết. Ta có thể nói lại những điều Mẹ của Ta đã dạy các con, Mẹ chính là Người Mẹ thật của các con đã canh giữ linh hồn các con. Mẹ van xin cho các con. Ta chắc với các con rằng nếu không phải nhờ Mẹ, các con đã bị hình phạt nặng nhiều năm trước đây.
-Chú Thích: Xúng đạn ngày nay tối tân gấp mấy chục lần so với Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến. Một phút bắn 6000 viên, và trong khi giết nhau họ còn cười khoái thú, đúng là con cái của Ma quỉ nên người ta không còn nhân tính.
https://www.youtube.com/watch?v=N60WtGC4ejo
https://www.youtube.com/watch?v=B2sDNT91Rzw
“Mà vì tội ác ứa đầy, thì lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. 13Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu !”. Tin Mừng Thánh Matheo 2/12

*Các con hãy giữ lời cầu nguyện. Ta chắc với các con có Hỏa ngục và Luyện ngục. Và có nơi mãi mãi hạnh phúc và vinh quang. Hãy tin và các con sẽ được chỉ đường. Nhiều cha mẹ sẽ phải khóc lóc cay đắng vì đã quá muộn và đã mất linh hồn con cái. Satan đã cướp đi rất nhiều linh hồn giới trẻ. Hãy tìm ánh sáng, con đường rất đơn giản. Ta là Đường và là ánh sáng. Ta đã để lại cho các con di sản, Mình Máu Thánh Chúa. Hãy nuôi dưỡng linh hồn các con bằng Mình và Máu Ta. Đừng bỏ Ta một mình nơi Nhà Tạm. Các con phải ăn Bánh Hằng Sống vì Ta là Đường cho các con. Ta không muốn đem đến cho các con sự sợ hãi vì những gì xảy ra. Nhưng các con đã được Mẹ chuẩn bị.

-Chú Thích: Thánh Lễ Latinh Truyền Thống của Hội Thánh có từ nhiều thế kỷ qua. Hàng ngày đàn chiên đến để lãnh nhận của ăn thiêng liêng “Mình và Máu Thánh”. Tại sao giáo hoàng Francis lại tấn công, hạn chế những tín hữu yêu mến Thánh Lễ Truyền Thống ? Còn Giáo Hoàng Benedicto XVI khuyên hàng giáo sĩ trở lại Thánh Lễ Truyền Thống.
https://www.youtube.com/watch?v=c9zQv5F-81c
Giáo hoàng Francis sẽ sử dụng “Mạng lưới gián điệp” để ngăn chặn thánh lễ Latinh truyền thống!
https://www.youtube.com/watch?v=wlDok7brSqE

Thì ra dưới đây mới là điều mà Giáo Hoàng Francis cổ võ:

Thánh lễ Latinh truyền thống bị cấm, nhưng sự thờ phượng của người Hindu được chấp thuận.
https://www.youtube.com/watch?v=VEOIlq4X-Tw
Giải bóng đá Giáo sĩ Việt Nam Cúp Hiệp Hành 2022

https://www.youtube.com/watch?v=dyO-wo8vetA
các Sr Dòng Mến Thánh Giá Vinh cổ vũ cho Giải Bóng Đá Hiệp Hành 2022-2023

– Các tiên tri giả
15 HÃY COI CHỪNG NHỮNG TIÊN TRI GIẢ, chúng mang LỐT CHIÊN mà đến với các ngươi; NHƯNG BÊN TRONG, CHÚNG LÀ MÃNH SÓI THAM MỒI. 16 DO QUẢ CỦA CHÚNG CÁC NGƯƠI SẼ NHẬN BIẾT CHÚNG . Há người ta lại hái nho nơi bụi gai, hay vả nơi cà cuốc sao ? 17Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, CÂY ĐỘC SINH QUẢ ĐỘC. 18Cây lành không thể sinh quả độc và CÂY ĐỘC KHÔNG THỂ SINH QUẢ TỐT . 19Phàm CÂY NÀO KHÔNG SINH QUẢ TỐT THÌ BỊ CHẶT ĐI MÀ QUĂNG VÀO LỬA . 20Ấy vậy DO QUẢ CHÚNG , CÁC NGƯƠI SẼ NHẬN BIẾT CHÚNG. Tin Mừng Thánh Matheo 7/15-20

Quá rõ ràng; những gì đến từ Giáo Hoàng này đều là quả độc, vì ngày 3/10/2013, chính vị này đã chối bỏ Thiên Chúa Thật.
“Còn tôi thì tin Thiên Chúa, không phải Thiên Chúa Công Giáo, không hề có Thiên Chúa Công Giáo”
Báo vô thần La Republica phỏng vấn Đức Phanxicô
http://vietcatholic.com/News/Html/116393.htm
Nhưng hàng Giáo Phẩm cứ lờ đi và tiếp tay cho sự dữ.
Cho đến bao giờ thì hàng Giáo Phẩm mới nhìn nhận lời Chúa là sự thật, Chúa phán và đang xảy ra.
“Nếu trước tiên sự ly gián* không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư khốn, 4kẻ dấy lên chống lại* tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa ! 5Anh em không nhớ sao ? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy ! 6Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm* khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. 7Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành* ! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi ! 8Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra : đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Yêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài !. Thư Thứ Hai Thessalonike Chương 2

*Phần thứ hai không thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến của những người tội lỗi. Khi các bậc lãnh đạo trong nước của con nhận ra sự hiện diện của kẻ vô hình, rất nhiều việc cần phải hoàn thành để cứu thành phố New York, tiểu bang New York, và cả nước Mỹ. Nếu chúng còn nhìn tất cả bằng con mắt con người, chúng sẽ không thắng được những kẻ siêu nhiên. Chuyện này làm nhiều người không hiểu. Nhưng chiên của Ta thì biết Ta. Các con hãy tiếp tục sứ mệnh của mình, đừng để người khác làm phân tâm. Người từ địa ngục, nơi nào nhiều tội lỗi, nó sẽ làm cho tồi bại hơn nữa cho đến khi con phải cảm thấy, chỉ có quỷ từ địa ngục mới làm ra được những việc như thế. Những ai phó thác để hy sinh vì Đức Chúa Cha sẽ được chấp nhận. Nhiều Thánh sẽ chỗi dậy trong lửa cháy.

-Chú Thích: Cướp giữa ban ngày như phim hành động.
https://www.youtube.com/shorts/K-ZgvQAFroo
Lý do Thành phố New York và các bang dân chủ càng ngày càng nhiều băng đảng trộm cướp là vì đây là thành phố tôn nghiêm, luôn đón chào những người bất hợp pháp.
Những người nhập cư không có giấy tờ hiện được phép đăng ký giấy phép lái xe tại New York
https://www.youtube.com/watch?v=rdhFzPy7IfQ
https://www.youtube.com/results…
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *