
“Phần 2” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
P2 *Ngày 02/11/1977 : Loài người vẫn ăn uống, cưới hỏi và Ngày Cuối sẽ đến.
Bà Veronica tiếp : Bầu trời trở nên rất tối tăm. Trời mở ra, Mẹ Maria tiến ra từ trung tâm của ánh sáng. Mẹ mặc áo trắng, rất trắng, dây thắt lưng xanh. Mẹ cười rất nhẹ, rất đẹp. Mẹ đi chân không. Mẹ lấy tay chạm lên môi ra dấu. Mẹ nói như sau : con hãy lắng nghe và lặp lại, Mẹ sẽ không làm con phải cố gắng nhiều. Buổi tối hôm nay, vì điều kiện của con, Con của Mẹ đã cho con biết con sẽ phải đội mũ gai. Mẹ rất buồn vì những tội lỗi ghê gớm xảy ra trong Hội thánh. Những Linh mục tội lỗi đã dùng thuyết bánh rượu,….. và tuyên chiến với Thánh Thể Chúa. Mẹ đứng đây để nói cho các Linh mục tội lỗi biết rằng Chúa Cha nhìn thấy những ham muốn của các ngươi, các ngươi không thể trốn đâu được nữa, vì ngày trừng phạt đã sắp đến. Hỡi những kẻ yếu tin, ngày than khóc đã sắp đến.
-Chú Thích: Satan đã cám dỗ được hàng giáo phẩm để cho bọn vô đạo sửa đổi Lời Chúa. Họ gọi đó là Tân Phúc Âm Hóa.
https://duckduckgo.com/…
Và lập ra một đức tin kỳ quặc. Đến nay họ đã hủy bỏ đức tin thật, và cho phép Phạm Thánh, được cầm vào các vật Thánh.
https://giaophanvinhlong.net/noi-them-ve-van-de-ruoc-le…
“Chính bây giờ cuộc phán xét thế gian này ; chính bây giờ đầu mục thế gian này sẽ bị đuổi ra ngoài !” Tin Mừng Thánh Gioan 12/31
“Vì chưng nếu ta cố tình phạm tội, sau khi đã lĩnh lấy tri thức về sự thật, thì không còn có lễ tế đền tội nữa, nhưng là viễn tượng đáng kinh hãi ; cuộc phán xét và lửa bừng bừng sẽ thiêu phường đối địch “ Thư Hipri 10/26-27
*Bà Veronica tiếp : Mẹ tiến lên và Mẹ rất đẹp, trong trắng. Mẹ để tay ra trước và nói rằng : Ta là Đấng đầu thai vô nhiễm ! Đằng sau Mẹ là rất nhiều Thiên thần. Thiên thần mặc áo cầu vồng bảy màu, Thiên thần nhỏ và trẻ cầm hoa hồng trên tay, họ nhỏ như các trẻ nhỏ mà chúng ta thấy. Mẹ Maria nói : họ là linh hồn ánh sáng, rất nhiều linh hồn đã ở cùng loài người và bị giết chết. Sự tội đã gia tăng tốc độ, hình phạt sẽ rất nặng. Thánh thiện phải trở về với Hội thánh.
-Chú Thích: Bảy điều ghê tởm**
16 Có sáu điều Yavê nhờm ghét.
Và bảy điều Người ghê tởm:
17 Mắt ngạo nghễ, lưỡi điêu ngoa,
và tay đổ máu vô tội,
18 lòng mưu toan ý đồ bất chính,
chân lanh chai chạy đi làm ác,
19 kẻ làm chứng gian nói điều dối trá,
và kẻ gieo rắc bất hòa giữa những người anh em. Cách Ngôn Chương 6
https://www.youtube.com/results…
*A Man of the cross : Khi nào các con mới tiến ra và bảo vệ Con của Ta ? Chúa lại bị đóng đinh lần nữa. Lần này Chúa bị đóng đinh bằng chính con cái của Chúa. Con có hỏi tại sao Chúa Cha lại kiên nhẫn như vậy không ? Tại vì Chúa Cha không muốn một người nào bị mất đi hạnh phúc Thiên Đàng. Chúa Cha chờ đợi và đang nhìn vào trái tim của mỗi người. Hãy tỉnh dậy vì sự tối tăm đã chết. Sự phỉ báng sẽ càng nhiều nên các con hãy bịt tai lại. Hãy tiến lên với lòng tự tin và hy vọng. Chúa Giêsu sẽ làm lòng tự tin của các con. Cha Mẹ không thể nào để nhiệm vụ cứu linh hồn các con của mình cho người khác. Lòng bác ái đã lạnh lẽo. Các bậc chăn chiên bây giờ đã đi tìm lạc thú xác thịt và tìm vật chất. Tội lỗi ghê tởm đã trở thành bình thường. Tội lỗi đã trở thành cách để sống. Giống như trong quá khứ, người ta vẫn ăn uống, cưới hỏi và rồi hình phạt đã đến. Giống như trong quá khứ, lời kêu gọi từ Thiên Đàng vang khắp nơi. Hãy chuẩn bị cho các con, và cho gia đình bạn bè, hãy giúp cả hàng xóm. Chúng Ta sẽ thành lập đạo quân ánh sáng trên khắp trái đất. Thật đáng buồn khi nhiều nhóm đã không đồng tâm. Họ đã bận rộn tìm kiếm của cải và làm mất đi thì giờ. Các con hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Các con sẽ không thể nào làm ngơ được về việc nhiều người trong Hội thánh đã thua…
*Chú Thích: Hình phạt ngăm đe lạc đạo
5 và (nếu) Người đã không dung cho thế gian thái cổ, nhưng đã gìn giữ tám người, có Nôê là một, kẻ rao giảng sự công chính, mà kéo Hồng thủy xuống trên thế giới của phường vô đạo; 6 và (nếu) Người đã thiêu ra tro các thành Sođôm và Gomora, ra án hủy chúng bình địa, treo gương cho những kẻ vô đạo thời sau, 7 và nếu Người đã cứu Lot, người công chính, ngao ngán cực phiền trước thói phóng đãng của lũ người phi pháp, — 8 với cảnh mắt thấy tai nghe ấy, người công chính ngụ giữa họ, ngày ngày cảm thấy cực hình tâm hồn ngay chính phải chịu vì cảnh tội ác — 9 ấy vì Chúa biết cứu người đạo đức khỏi cuộc thử thách, và giam lũ bất nhân để trị tội vào ngày phán xét, 10 mà nhất là những kẻ vì dục tình ô uế mà đi theo xác thịt, và khinh khi quyền Chúa. Táo bạo, tự mãn, chúng không ngại nói phạm đến các bậc Vinh quang, 11 trong khi các Thiên thần mạnh thế và quyền năng hơn cũng không đàn hặc phỉ báng họ trước Tòa Chúa. 12 Còn chúng như đồ súc vật vô tri, vốn sinh ra để bị săn bắn tiêu diệt, lại lộng ngôn đến những điều chúng dột đặc, như những súc sinh kia lại thối nát làm sao, chúng cũng sẽ bị thối nát thể ấy, 13 chuốc lấy họa tai, công lênh của đời ác quái.” Thư Thứ Hai Thánh Phêrô Chương 2
26 “Và sự đã xảy ra thế nào đời Noê, thì vào những ngày của Con người cũng sẽ như vậy. 27 Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày Noê vào tàu, và Hồng thủy đến mà tiêu diệt họ hết thảy.28 Cũng giống như sự đã xãy ra vào ngày ông Lot: thiên hạ cứ ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây nhà. 29Nhưng ngày ông Lot ra khỏi Sôđôm, thì tự trời (Thiên Chúa) cho mưa lửa và diêm sinh xuống mà tiêu diệt họ hết thảy. 30 Sự thể cũng sẽ như vậy vào Ngày Con Người tỏ hiện.” Tin Mừng Thánh Luca Chương 17
ĐỪNG GÂY CHIA RẼ :
*Các con đừng gây chia rẽ ở Rôma. Các con hãy ở lại trong Hội thánh và tiếp tục cầu nguyện. Satan và bè lũ của chúng đã bắt đầu trận chiến quyết liệt trong Hội thánh của Chúa. Satan đã đứng trong địa vị rất cao trong Hội thánh Chúa và trên thế giới. Chúng sẽ thao túng quyền hành bằng chủ nghĩa địa phương cho đến khi chúng đem đến sự trừng phạt cho thế giới, vì loài người đã không nghe và không chịu thay đổi. Đường lối Chúa Cha rất đơn giản, loài người không cần phải thử hoặc thay đổi luật Chúa để hợp với lòng ham muốn của họ. Loài người phải thay đổi mình để hợp với hạnh phúc của Thiên Đàng.
Tội lỗi xác thịt là nguyên nhân chính của sự tàn phá linh hồn. Satan sẽ cho loài người rất giàu có, để làm mù quáng những linh hồn của loài người.
-Chú Thích: Ngày Quang lâm của Chúa
Nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư đốn, 4 kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa! 5 Anh em không nhớ sao? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy! 6 Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. 7 Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi! 8 Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra: đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Yêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài! Thư Thứ Hai Thessalonike Chương 2
Người cũ và người mới
17 Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa, tôi căn dặn anh em đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ: 18 trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã chai đá; 19 ra như tê dại, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế, với tham lam hà tiện. 20 Còn anh em, anh em có học biết Ðức Kitô thế đâu! 21 giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như (Ðức Kitô ấy) là sự thật (đã bày tỏ ra) nơi Ðức Yêsu. 22 Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. 23 Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. 24 Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật. Thư Êphêsô Chương 4
NHỮNG KẺ KHÔNG NGHE LỜI ĐỨC GIÁO HOÀNG.
*Loài người đi với đầu óc mù mờ, chấp nhận những nguyên tắc sai lầm từ những thầy giả, những cải tiến thử nghiệm mới lạ. Vì tội lỗi nên loài người đã mất đi sự sáng, rơi vào cạm bẫy của Satan. Các con đã được cảnh cáo từ Đức Giáo hoàng xưa nhưng đã vất đi đường lối Đức Giáo hoàng xưa. Các cấp dưới đã không vâng lời Đức Giáo hoàng xưa. Những người chăn chiên tội lỗi có thể gạt được người đời chứ không gạt được Chúa Cha. Người đang xem các ngươi rơi vào Hỏa ngục. Các người chăn chiên tội lỗi hãy tỉnh dậy, đừng theo gót những kẻ đã đi vào chỗ chết. Ma quỷ đã vào thành Rôma. Mỹ và các nước khác không thể nhượng bộ, không thể đứng giữa, hoặc đi bên trái, hoặc đi bên phải. Nhượng bộ sẽ biến thành nô lệ. Nhượng bộ sẽ đem đến tuyệt vọng và sẽ biến các con thành nô lệ. Con gấu đỏ đang tiến đến, và sẽ tiến lên trên toàn thế giới. Con của Mẹ đã có cách phân dê và chiên ra. Những người luôn học hỏi, tìm kiếm và chưa bao giờ gặp sự thật có nhận ra dấu chỉ của ngày giờ không ? Những tai ương nhỏ đang tồn tại để chuẩn bị cho một tai ương lớn. Tại sao các con luôn quay lưng lại với sự thật cho đến khi các con bắt buộc phải quỳ gối và chịu hình phạt.
-Chú Thích: “Vì ngay Tiên Tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn. Trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã vì Ta sẽ giáng họa trên chúng, vào năm Ta sẽ hỏi tội chúng “ Tiên Tri Giêrêmya 23/11-12
“Vậy các ngươi hãy cẩn thủ thi hành như Giavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi : các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái ; hoàn toàn y theo con đường Giavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.” Sách Thứ luật 5/ 32-33
Lo việc rỗi linh hồn
12 Ấy vậy, anh em thân mến, bởi anh em đã hằng vâng phục, không phải chỉ khi tôi có mặt mà thôi, nhưng hơn nữa bây giờ là lúc tôi vắng mặt, anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình. 13 Vì chính Thiên Chúa tác tạo trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm, thể theo nhã ý của Người. 14 Anh em hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, 15 để anh em vô phương trách cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa, sống vô tì vích giữa một xã hội ngang trái và tà vạy, giữa họ anh em chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian, 16 bày tỏ Lời sự sống; (như thế, anh em làm) tôi được vinh dự trong Ngày của Ðức Kitô, (bởi được thấy) rằng tôi đã không bôn ba một cách hư luống, và không uổng công lao nhọc.” Thư Philip chương 2
Chiến tranh do Con gấu đỏ.
https://www.youtube.com/watch?v=eKvvlSHBBJc
THÔNG ĐIỆP FATIMA ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN
*Đã nhiều năm rồi, Mẹ đã cảnh cáo các con ở Fatima. Thông điệp của Mẹ bị thế gian nguyền rủa và cất giấu, nhưng những thông điệp này không thể cất giấu được nữa. Vì thời giờ của các con trên thế gian này phải đếm từng ngày, từng giây. Hãy lặp lại những lời này của Mẹ : đoạn cuối không còn xa nữa, ngày thu gom đã đến, người bán đất mua than để nhóm lửa linh hồn, ngày còn rất ít, giờ cũng vậy. Nên hãy cầu nguyện và làm việc đem ánh sáng cho đến ngày buồn khi tất cả chỉ còn là đêm tối.
*Chú Thích: 40 Vậy cũng như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa thiêu đi, thì thời tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy… 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài đi nhặt khỏi Nước của Ngài mọi cớ vấp phạm, và hết thảy những phường tác quái, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. 43 Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì hãy nghe!” Tin Mừng Thánh Matheo Chương 13
HÃY HÀNH ĐỘNG
*Đức Giáo Hoàng yêu dấu của các con lo lắng héo gầy sẽ tranh đấu cùng Chúa Giêsu để thu về đàn chiên. Cánh đồng thì màu mỡ, chiên thì lại gầy yếu, vì linh hồn đã nhường cho tội lỗi. Đức Giáo Hoàng cần Thiên Đàng trợ lực, tăm tối nuốt chửng thế giới. Tất cả trái tim hãy chỗi dậy nài van để tránh khỏi số phận đọa đày. Mẹ thánh, Mẹ tình thương xin con để ý đến lời từ trên cao. Trái tim Đức Giáo Hoàng của các con đã bị tan nát vì những vô tâm sa ngã của rất nhiều trái tim chẳng muốn nhớ. Cha, Con và Thánh Thần bị đâm vào trái tim bằng dao của con người, của sự hằn ghét tham lam phù vân, những điều này cho thấy tội lỗi đã quá cuồng điên. Phải làm gì nữa ngoài đặt tất cả việc cứu linh hồn lên vài người gan dạ. Một số nhỏ đã đứng lên chiến đấu cho Thiên Đàng vinh quang, và gặp lại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô ở đoạn cuối đường.
-Chú Thích: 17 Hỡi anh em, cùng nhau hãy bắt chước tôi, và hãy nhìn vào những người sống theo mẫu mực anh em gặp thấy nơi chúng tôi! 18 Bởi chưng có lắm người, như nhiều lần tôi đã nói với anh em, và bây giờ tôi phải khóc lên mà nói nữa, là họ sống như thù địch đối với thập giá của Ðức Kitô: 19 đích cùng của họ tức là diệt vong; họ lấy cái bụng làm Thiên Chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng phải xấu hổ, họ chỉ biết nghĩ đến những điều dưới đất. 20 Trái lại, nước quê ta là trời cao, tự đó sẽ đến vì Cứu Chúa mà ta ngóng đợi, Chúa Giêsu Kitô. 21 Ngài sẽ biến đổi thân xác khốn hèn của ta, sao nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Ngài, chiếu theo phép mầu làm Ngài có thể bắt cả vạn vật hàng phục Ngài. Thư Philip Chương 3
*Bà Veronica tiếp : Mẹ đã đưa tràng hạt lên và làm dấu Thánh giá. Mẹ đi về phía bên trái và cúi mình, ra phía trước và làm dấu Thánh giá. Đằng sau Mẹ là Tổng lãnh Thiên thần Micae và một đám đông. Tôi nhận ra Thánh Têrêxa và chị em của Người. Và tôi thấy 3 Đức Giáo hoàng mặc áo trắng, đội mũ 3 tầng. Họ đi theo Mẹ, họ cầm 3 cuốn sách lớn. Ngang qua bên phải của bầu trời, Mẹ chúc lành cho các con như Cha trên trời đã chúc lành cho con, chúc lành và hồng ân. Con hãy nhớ rằng, mọi chịu đựng đều có một lý do. Hãy cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới. Chỉ có cầu nguyện, hy sinh, yêu thương mới cứu được thế giới, và được cho thêm thời gian để thay đổi, ăn năn và đền tội với Chúa. Mẹ xin các con hãy nghe lời Mẹ. Mẹ từ trời xuống để báo cho các con biết thời giờ đã không còn nữa. Sức mạnh của các con là kinh Mân Côi và áo Đức Bà. Mẹ chéo tay trước ngực và bay lên. Mẹ rất đẹp, các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần Micae ở đằng sau mọi người. Vì Tổng lãnh Thiên thần Micae rất to lớn và có thể che hết mọi người. Mẹ tiếp tục, Mẹ cầu nguyện và làm hòa với Chúa.
-Chú Thích: Gương dân Do Thái trong sa mạc
1 Vả tôi không để anh em không hay không biết sự này, hỡi anh em: là cha ông chúng ta, hết thảy đã ở dưới áng mây, và hết thảy đã ngang qua Biển; 2 hết thảy đã thanh tẩy mình trong Môsê, dưới áng mây trong lòng biển ; 3 hết thảy đã cùng ăn một lương thực thần thiêng, 4 hết thảy đã được uống cũng một của uống thần thiêng, quả họ đã uống tự Tảng đá thần thiêng đi theo họ, — Tảng đá ấy là Ðức Kitô — 5 song nơi phần đông trong họ, Thiên Chúa đã chẳng được hài lòng: vì họ đã bị phơi thây trong sa mạc.
6 Các sự ấy đã nên gương cho ta để đừng có đam mê ngang trái như họ đã đam mê. 7 Anh em chớ thờ quấy, như ít người trong họ, như đã viết: Dân đã ngồi ăn uống, đoạn lại chỗi dậy mà đú đỡn. 8 Ta chớ dâm dật, như ít người trong họ đã buông theo, và nội một ngày hai vạn ba ngàn người đã ngã gục. 9 Ta chớ thử thách Chúa, như ít người trong họ đã thử thách và chết rụi dần bởi nạn rắn. 10 Anh em chớ kêu ca, như ít người trong họ đã kêu ca, và đã bị tiêu hủy do tay thần tru diệt.
11 Các điều ấy đã xảy ra cho họ để làm gương và đã được viết lại để sửa dạy ta, tức là những kẻ đứng nơi giao điểm của các thời. 12 Cho nên kẻ tưởng mình đứng, thì hãy coi chừng kẻo ngã. 13 Không thử thách nào đã xảy đến cho anh em mà lại không phải là của người phàm. Thiên Chúa trung tín ! Ðấng sẽ không để anh em bị thử thách quá sức anh em. Trái lại, cùng với thử thách, Người cũng sẽ chừa cho lối thoát, để có thể chịu đựng nổi. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 10
*Bà Veronica tiếp : Bầu trời có một màu tối rất ảm đạm. Không thể diễn tả được sự ảm đạm của bầu trời tạo ra. Tôi thấy ngang tượng của Mẹ là Thánh giá đen. Bên phải bầu trời trở thành màu xanh. Chúa Giêsu tiến ra từ trong ánh sáng. Chúa mặc áo trắng rất đẹp, thắt lưng bằng da súc vật. Chúa mang giày xăng đan cũng bằng da súc vật. Chúa diện áo choàng màu đỏ bọc đô của Chúa. Chúa làm dấu Thánh giá, Chúa đi qua bầu trời và Mẹ Maria đáp xuống trong bầu trời tối. Mẹ trong suốt và ánh sáng tỏa ra từ Mẹ rất đẹp. Mẹ tiến đến và đứng cạnh Chúa Giêsu. Chúa lấy ngón tay chạm môi ra hiệu con hãy lắng nghe. Cha có bài học đơn giản về đức tin. Chữ Hỏa ngục phải được giữ lại. Nó đã làm Cha buồn trong quá khứ, và bây giờ loài người thay đổi lời của Cha. Cha chắc rằng Hội thánh của Cha dưới đất không cần phải thay đổi lời Cha, rằng Thiên Đàng, Hỏa ngục, Luyện ngục và nhất là chữ Hỏa ngục phải được ở lại trong lời cầu nguyện của các con. Đọc theo Cha kinh đền tội: “Lạy Chúa, từ đáy lòng con ăn năn vì đã xúc phạm Chúa. Con thú nhận tội lỗi con, vì con sợ mất Thiên Đàng, sa Hỏa ngục nhưng nhất là vì con yêu mến Chúa. Chúa Thánh Thiện đáng được yêu mến. Con chắc quyết rằng nhờ sự giúp đỡ của Cha, con xưng thú tội lỗi, ăn năn thống hối và thay đổi đời đời. Amen”.
-Chú Thích: “18 Tôi tuyên bố với mọi người nghe các lời Tiên Tri viết trong Sách này là: Ai thêm thắt gì vào, thì Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên kẻ ấy các tai ương viết trong Sách này! 19 Và ai bỏ bớt lời nào trong Sách Tiên Trinày, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần kẻ ấy nơi cây sự sống và thành thánh, những điều đã viết trong Sách này.” Sách Khải huyền Gioan 22/18-19
*Đúng vậy, Cha không chấp nhận thay đổi, ma quỷ đã thay đổi lời của Cha. Lời của Cha là lời hằng hữu và không được thay đổi. Các con, Thiên Đàng không có thay đổi, như ban đầu, cũng sẽ như vậy cho đến tận cùng. Các con các bậc cha mẹ, các con hãy canh chừng linh hồn của con cái các con, đừng mong người khác làm việc này cho các con. Các con đã được Chúa giao trách nhiệm dạy dỗ con cái. Trong thế giới ô nhiễm, trẻ con không còn trái tim vô tư, nhỏ bé và trong sạch nữa. Trẻ con bị đầu độc với những bẩn thỉu hư hỏng và không tuân theo luật của Chúa. Đáng buồn cho người làm hư trẻ con. Những kẻ đó nên chết từ trong bụng mẹ thì hơn. Các bậc cha mẹ phải giữ vững niềm tin trong gia đình, giữ con cái trong đường ngay, đường hẹp. Đừng dạy chúng yêu mến vật chất hơn là yêu mến Chúa. Cha phải cảnh cáo các bậc cha mẹ thêm một lần nữa, Cha không muốn lặp lại lời của Mẹ đã nói rồi. Các bậc cha mẹ đừng ham mê thế gian. Các con hãy trở nên như trẻ nhỏ, tin và cậy, học từ gương của cha ông những người đã được học hỏi từ Hội thánh xưa. Đừng theo lối thời nay, hiện đại, Satan. Và Cha nhắc lại nữa, các con được gì nếu các con giành được thế gian nhưng không được Thiên Đàng. Cha lặp lại lần nữa, người giàu vào Thiên Đàng còn khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim với những tiền bạc, kiêu căng, quyền lực. Quyền lực trong thế gian cũng là sự hủy diệt của loài người. Mẹ của Ta đã dạy các con rất hay, khi con nhượng bộ cho kẻ thù của Ta, là con đem nguy hiểm vào cho đất nước. Các con ! Bọn vô thần không thể lường được, không nên tin kẻ vô thần. Các con không thể bắt tay với chúng, vì con sẽ yêu một người và lơ là với người kia. Các con hãy tỉnh dậy, các con được cứu chỉ có vài người hay là nhiều là do các con quyết định. Trong khi thế giới kêu gào hòa bình, yêu thương và tình anh em, họ lại gieo sự thù ghét và tàn phá. Những lời ra từ miệng nhưng không ra từ lòng, những lời tàn phá. Đức Chúa Cha hằng hữu nhìn vào tim các con, không ai có thể xét đoán kẻ khác, cũng không thể giấu diếm Đức Chúa Cha được. Một ít thời gian còn lại vẫn trôi, con sẽ thấy sự hoàn toàn bẩn thỉu của thế giới này. Loài người sẽ tìm lạc thú trong xác thịt, tội lỗi là cách sống của họ, người tốt sẽ bị giết. Nhưng các con hãy nhớ trong cuộc bách hại này, người bền đỗ sẽ được cứu. Đừng nhượng bộ trong đức tin, đừng bán linh hồn để tiến thân vì con chẳng được gì. Cuộc sống ở thế gian này chỉ là một cuộc hành hương, các con được đặt trên đất là để tôn vinh Chúa. Các con phải sống cho Chúa chứ không phải cho loài người. Mỗi ngày, cuộc sống của các con nên bắt đầu và kết thúc bằng lời cầu nguyện. Hãy nhận lấy mọi hồng ân gởi đến cho các con, đừng chối bỏ những gì Cha đã ban cho các con qua những nghi lễ.
-Chú Thích: Hành đạo chân chính và sai lạc
7 Anh em hãy nhớ đến những người lĩnh đạo anh em, họ đã giảng Lời Thiên Chúa cho anh em. Hãy nhìn ngắm xem đời họ kết liễu làm sao mà noi gương lòng tin của họ.
8 Ðức Yêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời! 9 Anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ! Ðã hẳn là tốt: lo cho lòng mình được kiên vững, bởi ân sủng, chứ không phải bởi những thức ăn. Họ chẳng được tấn ích gì, những người đi theo đàng ấy. Thư Hipri Chương 13
“7Ngọt thay ánh sáng! Sướng thay con mắt được thấy ánh dương. 8Phải có sống được bao nhiêu năm đi nữa, người phàm hãy lo vui hưởng trong tất cả bấy nhiêu. Và hãy nhớ đến những ngày tối tăm, vì sẽ có nhiều. Mọi điều sẽ đến thẩy là phù vân. 9Hãy vui hưởng đi, hỡi thanh niên, trong lúc thiếu thời! Lòng ngươi hãy cho ngươi sung sướng trong những ngày tráng niên. Hãy lần theo hướng của lòng ngươi và những viễn tượng mắt ngươi*. Nhưng hãy biết rằng về mọi điều ấy, Thiên Chúa dẫn ngươi tới tòa phán xét. 10Hãy xua phiền sầu ra khỏi lòng ngươi. Hãy tránh cho thịt mình ngươi khỏi điều dữ. Vì phù vân cả, thiếu thời với buổi tóc xanh. Sách Giảng Viên Chương 11
SỰ THẬT VỀ LUYỆN NGỤC
*Đừng lơ là về Luyện ngục. Sự thật Cha ban cho các con đã bị vứt bỏ. Bây giờ Ta nhìn thế giới trong Hội thánh Ta giống như Ta bị đóng đinh lần nữa bằng chính những con cái của Ta. Con sợ phải không ? Con thắc mắc tại sao. Tại vì bây giờ Thiên Đàng đang thanh lọc chiên và dê. Nhiều người không nghe Mẹ của Ta. Các con đừng sợ những nhạo báng, đừng để trong tim những lời phản kháng. Hãy loan truyền thông điệp của Mẹ cho toàn thế giới. Nhiều người sẽ được gửi đến, nhiều đội quân sẽ được gửi đến để giúp các con. Các con hãy vững tin, đừng làm mất ánh sáng trong gia đình. Rất nhiều đèn cầy thắp lên trên toàn thế giới. Những đèn cầy này sẽ không bị tắt bởi bóng tối. Cửa Hỏa ngục sẽ không thắng được Hội thánh của Ta. Mặc dù thế giới và Hội thánh sẽ phải trải qua đau đớn nhưng sẽ chỗi dậy trong vinh quang mạnh mẽ hơn. Người chủ chăn tốt không giống như loài người nghĩ, chủ chăn sẽ không độc tài, không thống nhất tôn giáo, không thống nhất xã hội, thế giới. Ta là Chủ Chăn của các con và sẽ đón các con. Không một người nào có thể cao hơn Đấng đã tạo dựng nên nó. “Tạo Hóa không thể là tự hữu”. Cha đã nghe lời xuyên tạc này. Đó là lời của vua lừa bịp Satan. Loài người được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng loài người không thể là Chúa, vì chỉ có một Chúa mà thôi các con ạ. Các con ! Ngày đó sẽ là ngày vinh quang cho các con. Trận chiến đang ở phía trước, con chiên của Ta thì biết Ta. Đức tin sẽ giữ trong tim của các con, ngay trong ngày đáng sợ ấy. Các con đừng sợ ! Vì sợ là vũ khí của ma quỷ. Không có gì để sợ, ngay cả cái chết ! Vì không có sự chết, chỉ là một cuộc sống mới tiếp tục sau bức màn chết mà thôi. Ma quỷ muốn lấy đi sự thật siêu nhiên trong các con. Chúng muốn lấy sự hiểu biết về đời sống vĩnh cửu, nhưng con hãy vững niềm tin và bảo vệ niềm tin ấy, bảo vệ Đức Giáo hoàng. Cha nhìn vào tim của con và thấy không vâng lời Đức Giáo hoàng.
*Chú Thích: 18 Nhưng các ngươi cho Thiên Chúa giống tợ với ai,
lấy gì tương tự, các ngươi đem đọ với Người ?
25 Các ngươi cho Ta giống tợ với ai khiến Ta bằng vai với nó ?
chính Đấng Thánh, Người phán hỏi.” Tiên Tri Ysaya Chương 40
7 Những kẻ cậy ở thần tài,
cùng vênh váo bởi vì lắm của.
8 Không ai trong bọn có thể gỡ nạn người thân,
bỏ tiền ra chuộc nó nơi Thiên Chúa:
9 Quá đắt, giá chuộc mạng chúng !
Thế là xong cho đến đời đời !
10 Ý chừng người ta sống được mãi mãi,
sẽ không hề phải thấy mồ chôn ?
11 Trong khi thiên hạ thấy khôn ngoan cũng chết,
và tiệt vong cả lũ ngu đần, cục súc.
Và của cải đành để lại cho người khác.
12 Mả chúng là nhà của chúng cho đến vạn đại,
nơi chúng trú ngụ đời đời,
tên chúng thành tên gọi đám đất !
13 Nhân loại trong xa hoa không suy không hiểu,
cũng chẳng khác gì súc vật chết đâm !
14 Này đây đường lối của hạng người tự tín,
hậu vận của phường nói cho sướng miệng.
15 Như đàn cừu người ta lùa vào âm phủ,
nơi có tử thần chăn nuôi,
chúng tuột thẳng xuống mồ, hình ảnh chúng mờ tan,
lấy âm phủ làm nơi an trí ! Thánh Vịnh 49
TRUYỀN THÔNG THOÁI HÓA
*Sự truyền thông đã bị thoái hóa trên các đất nước. Người có đức tin sẽ thấy được sự lừa lọc này. Trong thế giới mà linh hồn đen tối thì đức tin là sự thật duy nhất. Các con hãy nghe Cha, và chấp nhận sự hướng dẫn của Mẹ, vì tất cả những sự chịu đựng và kiên nhẫn của các con sẽ được đền bù bằng hồng ân tràn đầy. Con đường đằng trước đầy chông gai, nhưng đó là đường Thánh giá, ai theo Ta phải vác Thánh giá.
-Chú Thích: “13 Hãy vào cổng hẹp. Vì rộng rãi và thênh thang, là con đường dẫn đến hư vong; và lắm kẻ đi ngang qua đó. 14 Còn cổng hẹp và đường chật, thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó.” Tin Mừng Thánh Mattheo Chương 7
*Bà Veronica tiếp : Chúa Giêsu bay lên, đi ngược lại, rất khó giải thích như là gió đem Chúa đi vậy. Và Mẹ Maria xuống bên phải Chúa. Chúa làm dấu Thánh giá và Mẹ Maria về phía trái. Thánh Têrêxa và rất nhiều Thiên thần nhỏ xuống từ trên trời. Họ đeo vòng hoa trên đầu. Thiên thần Tổng lãnh Micae đứng đằng sau và bắt đầu che phủ cả bầu trời khi Người tiến ra phía trước. Chúa Giêsu chỉ ra phía trước và nói : con hãy nhìn người canh thức, canh giữ đức tin của Hội thánh Cha, Tổng lãnh Thiên thần Micae. Cha chúc lành cho các con và ban cho các con sự sáng. Các con đừng quên Tổng lãnh Thiên thần Micae nhé, đừng quên Thiên thần bản mệnh nhé. Người ban cho các con vì có lý do. Xin Thiên thần bản mệnh giúp đỡ các con, họ có quyền năng mà loài người không hiểu được. Vậy các con hãy tiếp tục cầu nguyện.
Anh em thệ phản, chúng không đến để thống nhất, chúng đến để chiếm đoạt.
-Chú Thích: Ngợi khen sự công chính của Thiên Chúa**
2 Tôi sẽ chúc tụng Giavê mọi thời,
luôn luôn lời ngợi khen Người nơi miệng tôi.
3 Hồn tôi tự hào nơi Giavê:
hạng nghèo hèn hãy nghe và hãy vui mừng !
4 Hãy tôn dương Giavê làm một với tôi,.
cùng nhau, ta hãy tán tụng Danh Người !
5 Tôi sẽ tìm kiếm Giavê, và Người đáp lại lời tôi !
khỏi mọi nỗi khiếp sợ, Người đã giải thoát tôi.
6 Họ đã nhìn đến Người và được chiếu soi,
mặt họ sẽ không hề tủi hổ.
7 Kẻ hèn này đã kêu và Giavê đã nghe,
Người đã tế độ cho khỏi mọi nỗi khốn cùng.
8 Thần sứ Giavê cắm trại,
xung quanh những kẻ kính sợ Người và gỡ thoát họ.
9 Hãy nếm và xem Giavê tốt lành nhường bao !
Phúc cho ai ẩn náu bên Người !
10 Hãy kính sợ Giavê, các thánh của Người,
vì những ai kính sợ Người, sẽ chẳng lâm cơn thiếu thốn.
11 hạng giàu có* sa nghèo và phải đói,
song ai tìm kiếm Giavê, sự lành chẳng thiếu. Thánh Vịnh 34
Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo.
14 Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm? 15 Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin? 16 Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ Thiên Chúa và tà thần? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán. Thư thứ 2 Côrinthô Chương 6
*Bà Veronica tiếp : Trong trung tâm bầu trời ngay trên đầu Mẹ Maria là hình tượng của một chiếc giày ống màu đen tối, bên phải là một trái cầu lớn. Mẹ đứng trên trái cầu, Mẹ chỉ vào chiếc giày : đây là biểu tượng cho thế giới rằng một thử thách lớn sẽ đến với Đức Giáo hoàng Phaolô và thành Rôma. Tại sao loài người vẫn tiếp tục tiến vào tội lỗi ? Vì cầu nguyện không đủ. Và những thông điệp của Mẹ ban trước đây đã bị gạt bỏ. Mẹ phải cho các con bao nhiêu thông điệp thì các con mới chừa bỏ tội lỗi và nhận ra rằng; những kẻ tội lỗi trong Hỏa Ngục và Thiên Thần sa ngã đã tạo thành một lực lượng. Các con có cảm nghiệm được một phần rất nhỏ trong những buồn rầu trên Thiên Đàng ? Thiên Đàng nhìn thấy thế giới đang lao dốc, và đang lao nhanh về sự hủy diệt. Mẹ đã cho các con muôn vàn thông điệp. Là một người mẹ, Mẹ muốn đem đến cho các con tin vui và hy vọng. Nhưng Mẹ lại phải cho các con sự thật, rằng tai họa khủng khiếp sẽ đến trên đất nước của các con, dính dáng đến chiến tranh. Và không lâu sau đó là ngày của Trái Cầu Cứu Độ. Rất nhiều người sẽ chết trong ngày Trái Cầu Cứu Độ. Con mực với nhiều móng vuốt đã được giương ra. Người tội lỗi và quỷ Satan trong hình người đã đi vào địa vị rất cao trọng trong xã hội và trong Hội thánh. Các con hãy loan báo tin về tội lỗi đã được cho phép đi vào Hội thánh Chúa. Quá nhiều điều ghê tởm đã xảy ra. Các đất nước đã vì xác thịt, tội lỗi đã trở thành phong cách sống, con cái của các con sẽ ra sao. Các con phải làm gương gì cho chúng ? Cha mẹ có dạy dỗ con cái không ? Cha mẹ có hoàn thành nhiệm vụ lo cho linh hồn của con cái chưa ? Đừng đợi các Linh mục hay các trường học dạy bảo con cái của các con. Cha mẹ phải là người hoàn thành trách nhiệm trước tiên.
-Chú Thích: Người khôn ngoan : Xa lánh bạn bè xấu
8 Hỡi con, hãy nghe lời huấn dục của Cha,
đừng khinh rẻ giáo huấn của Mẹ :
9 Đó chính là triều thiên duyên dáng trên đầu con,
kiềng đeo nơi cổ con.
10 Hỡi con, phường tội lỗi có quyến rũ con,
con đừng ưng thuận !
11 Nếu chúng dụ : “Hãy đến với chúng tao,
chúng ta hãy mai phục đổ máu người,
hãy rình hại kẻ vô tội chẳng lý do;
12 hãy nuốt sống chúng như âm ti địa ngục,
trọn vẹn, như kẻ xuống mồ !
13 Chúng ta sẽ gặp bao đồ quý giá,
chúng ta sẽ chất đầy nhà của đã hôi được.
14 Mày sẽ cùng chúng tao rút thăm chia phần,
chúng ta sẽ chung một hầu bao !”
15 Hỡi con, đừng đồng hành với chúng,
hãy giữ chân con xa đường chúng đi,
16 vì chân chúng chạy đi làm ác,
chúng lanh chai đổ máu người*;
17 bởi, dưới mắt loài có cánh,
người ta luống công giăng lưới *.
18 Ấy chính để đổ máu mình mà chúng mai phục,
để hại chính mình mà chúng rình rập.
19 Thế đó, số phận của kẻ mưu lợi bất chính,
nó đoạt sự sống của kẻ cầm giữ nó.” Sách Cách Ngôn Chương 1
*Mẹ chỉ lên trời và nói với con : Xem kìa ! Tôi thấy 2 Đức Giáo hoàng, mỗi Đức Giáo hoàng có một chiếc chìa khóa vàng. Họ nối tay với nhau và chéo chìa khóa vào. Đức Giáo hoàng bên phải bỗng biến hình và mọc sừng trên đầu. Mẹ nói rằng : sừng tượng trưng cho ma quỷ. Họ đưa chìa khóa lên đầu một cách quái lạ, chìa khóa bị chảy ra, và tay của họ trở thành nắm đấm trên đầu họ. Đó là biểu tượng của ma quỷ. Mẹ lại chỉ lên chiếc giày. Hình ảnh của nước Ý đã hiện ra. Mẹ nói : các con không thể nào giả mù trước sự thật, và mong rằng mọi sự sẽ biến đi. Nó sẽ không biến đi đâu các con ạ. Mẹ đã nói rồi, sẽ có thử thách rất lớn cho tất cả những ai vẫn còn trung thành với Hội thánh của Chúa trong trận chiến này. Giám mục chống lại Giám mục, Hồng y chống lại Hồng y, vì Satan đã làm điếc và làm cứng lòng nhiều người. Chủ nghĩa thượng tân, cấp tiến một bên, Satan một bên. Con người lao nhanh vào bóng tối. Người khoa học và người thông minh tìm kiếm nhưng sẽ không bao giờ gặp được sự thật. Các con muốn thay đổi sự thật. Sự thật là gì. Con của Mẹ là sự thật, là nền tảng của Giáo hội. Chúa Giêsu đã cho các con đường lối, đã gởi đến tiên tri xây dựng Hội thánh trên sự thật và ánh sáng. Còn các con đã làm gì. Đức tin ít ỏi của các con đang tìm kiếm để thay đổi sự thật và bóp méo nó, để vừa vào phẩm chất thấp của các con.
*Chú Thích: Sự khôn ngoan của Thiên Chúa:
sự điên rồ Thập giá
17 Quả vậy, Ðức Kitô đã không sai tôi đi thanh tẩy, mà là rao giảng Tin mừng: không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ, kẻo thập giá của Ðức Kitô bị ra hư không trống rỗng. 18 Vì chưng lời giảng thập giá, đối với những kẻ đang hư đi, là một sự điên rồ; còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa. 19 Vì đã viết:
Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan,
Và trí thông thái của hạng thông thái, ta sẽ thủ tiêu.
20 Người khôn ngoan đâu? Ký lục đâu?
Người hùng biện đâu?
Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao ? 21 Vì chưng một khi thế gian, đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu những kẻ tin. 22 Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ, và Hy lạp tìm sự khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Vì Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, 24 nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hi lạp, thì lại là chính Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 1
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/that-dao-hiep-hanh-44195…
https://duckduckgo.com/?q=ph%C3%BAc%20%C3%A2m%20h%C3%B3a…
https://www.youtube.com/results…
*Con của Mẹ trong Chúa Cha hằng hữu đã cho phép sự tha hóa này để phân ra chiên và dê. Mẹ đã cảnh cáo các con trước đây mà các con không nghe, trừ khi các con cầu nguyện thật nhiều, hy sinh, thống hối, nếu không vô thần sẽ tràn lan khắp nơi, cướp bóc, đất nước tàn phá đức tin. Các con có thể phủ nhận được những chuyện lạ đang xảy ra không ? Mở khăn bịt mắt ra để nhìn trước khi quá trễ. Hội thánh tăm tối sẽ chết, rất nhiều người bán linh hồn để được tiến thân, cho được lạc thú tạm bợ, yêu mến những ham muốn của Satan, chẳng thu lượm gì để vào cửa Thiên Đàng. Những của cải, địa vị, học vấn sẽ chẳng còn gì khi các con bước qua bên kia của bức màn sự chết. Sự chết chỉ là sự thay đổi cuộc sống tạm bợ bằng cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ đem cho các con cuộc sống vĩnh cửu. Con của Mẹ là nơi các con trông cậy. Con đã được ban cho nền tảng vững chắc dạy con cái của các con giữ vững ngọn lửa đức tin trong gia đình. Đừng sợ tội, đừng sợ phải phơi bày tội lỗi. Nếu con không đem ra ánh sáng những người chìm trong bóng tối tội lỗi hoặc đang tuân phục ma quỷ. Nếu con không cố gắng giúp họ ra khỏi bóng tối, con đã phạm tội kiêu ngạo và thiếu bác ái. Những ai nhận lãnh nhiều hồng ân hoặc nhiều vật chất phải dùng của cải này để cứu người khác. Hãy cầu nguyện và lãnh nhận hồng ân trong việc làm. Mẹ thấy tội lỗi thấm nhập vào thế giới. Những người có sức mạnh để ngăn ngừa tội lỗi thì chọn đi theo nó như là dòng nước trôi trên đầu vịt, không để ý hoặc hình dung tương lai sẽ ra sao. Vì họ đã đầu hàng thế gian. Như khi Con của Mẹ đứng trước quan tòa Philatô, Philatô đã rửa tay và nói : người này vô tội, ta không thấy gì sai nơi người này cả. Philatô biết Chúa vô tội, nhưng ông không muốn phải đứng ra trước đám đông. Ông ta lo lắng cho cuộc đời của ông. Ông muốn tội lỗi của ông vì quá say đắm khoái lạc thế gian. Những bậc quyền cao chức trọng bây giờ cũng giống như vậy, họ cứ để cho mọi việc trôi qua. Họ là người ba phải, họ không muốn nhận lỗi nhưng lại muốn kẻ khác lãnh trách nhiệm. Nếu tội lỗi được cho phép thì người ba phải này cũng nặng tội như người đã bắt đầu sự tội. Kẻ chăn chiên các linh hồn đang có nguy cơ bị hư đi, tàn phá lầm lạc mà không làm gì cả, vì các kẻ chăn chiên không muốn làm mất lòng bề trên và quá yêu quý cuộc đời này. Mẹ cho các con biết, lúc các kẻ chăn chiên này đứng trước mặt Con của Mẹ, Con của Mẹ sẽ không biết chúng và chúng sẽ bị từ bỏ và mất đi cuộc sống Thiên Đàng, và chúng sẽ gặp lại cha của chúng : Satan. Hoàng tử của bóng tối là cha của chúng. Tội lỗi lớn nhất hiện nay trong Hội thánh là sự từ chối Thiên Tính của Thiên Chúa, từ chối Thiên Tính của Chúa Giêsu, xúc phạm Mình Thánh Máu Thánh Chúa. Mỉa mai thay Mình Thánh Chúa và sự cho phép sự vô đạo đức đi vào Hội thánh, chúng đã cầm lấy bằng tay. Người mục tử dẫn dắt các con, nhưng các con đừng để bộ phẩm phục tu hành lừa gạt các con.
-Chú Thích: Việc phản phúc của hàng giáo phẩm đối với Thiên Chúa đó là Liên Tôn Đại Kết với các Dân Ngoại, và quay lưng lại với Chúa y như thời các tiên tri khi xưa.
Những hậu quả của việc phản bội
14Phải chăng Israel là tên nô lệ,
hay vốn là thân tôi mọi truyền kiếp?
Tại sao nó đã nên đồ chiến phẩm?
15Sư tử gầm lên hại nó, chúng đã lên tiếng,
và đã làm cho đất nó tan hoang,
các thành của nó bị thiêu, hết cả dân cư!
16Con cái Nôph và Takhphankhes nạo ngươi nhẵn sọ!
17Há lại không phải chính ngươi là cớ làm ra cơ sự,
bởi ngươi đã bỏ Giavê Thiên Chúa ngươi thờ,
ngay cả trong thời Người dẫn ngươi đi trên đường?
18Và bây giờ việc gì ngươi trẩy đi Aicập,
để uống nước sông Nil? Và việc gì ngươi trẩy đi Assur,
để uống nước sông cả?
19Ngươi làm ác, ngươi tự gia hình,
ngươi phản phúc, nhưng chính ngươi phải lụy.
Hãy nghiệm mà xem khốn khổ cay đắng thế nào,
sự ngươi đã bỏ Giavê Thiên Chúa ngươi thờ,
và đối với Ta, ngươi đã chẳng màng run sợ,
sấm của Đức Chúa, Giavê các cơ binh.
20Đã từ lâu rồi, ngươi đã đập bể ách ngươi,
ngươi đã bật tung giây ràng buộc ngươi
và ngươi tuyên bố: “Tôi sẽ không làm nô lệ !”
Trong khi trên mọi đồi cao, dưới mọi cây rậm,
ngươi nằm giang ra, hỡi con điếm!
21Ta đã trồng ngươi như nho đan tử,
nhất nhất đều là giống nho chính cống.
Nhưng làm sao ngươi đã đổi thành nho dại, một thứ giống lai?
22Cho dù ngươi có rửa bằng hôi dưỡng và chà lắm bồ hòn,
tì ố tội ngươi vẫn rành rành trước nhan Ta—
sấm của Đức Chúa Giavê—
23Làm sao ngươi dám nói: “Tôi không nhiễm uế,
sau các Baal, tôi không hề chạy theo ?”
Hãy coi lại thử đường ngươi đi trong thung lũng,
hãy nhận rõ việc ngươi đã làm.
Hỡi con lạc đà cái tênh tênh ngang dọc như mắc cửi!
24Nó xông vào sa mạc, lòng những tấp tểnh, nó rít hơi,
trong khi động cỡn, ai nào sẽ ghì nó lại?
Những ai kiếm nó không cần phải mệt thân,
cứ tháng đến là họ sẽ gặp nó!
25Hãy ngừng chân lại kẻo mà long móng, kẻo họng ngươi chết khát!
Nhưng ngươi nói: “Rõ thật uổng công! Không có thế!
Vì tôi yêu khách lạ, tôi cứ chạy theo”.
26Như tên trộm mặt vương sầu khi bị tóm,
cũng vậy Nhà Israel đã chuốc lấy xấu hổ,
—chúng và vua quan của chúng với cả tư tế, tiên tri của chúng—
27những kẻ nói với súc gỗ: “Ngài là cha tôi !”
hay với cục đá: “Chính ngài đã sinh thành ra tôi!”
Vì chúng quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt;
nhưng vào buổi hoạn nạn chúng thưa:
“Xin hãy chỗi dậy mà cứu chúng tôi!”
28Đâu rồi những thần ngươi đã tạc cho ngươi ?
Chúng hãy chỗi dậy, nếu chúng cứu được ngươi trong buổi hoạn nạn.
Vì các thành của ngươi nhiều bao nhiêu,
các thần của ngươi cũng đông ngần ấy, hỡi Yuđa !
và Yerusalem có bao nhiêu phố, thì tế đàn Baal cũng có bấy nhiêu. Tiên Tri Giêrêmya Chương 2
VÂNG LỜI ĐỒNG LÕA VỚI MA QUỶ.
*Vâng lời ! Vâng lời là gì nếu các con vâng lời con cái bóng tối ? Khi con đi vâng lời tên đầu sỏ Hỏa ngục, những đầu sỏ của Hỏa ngục hiện nay đang đi rảo khắp trái đất. Bây giờ chúng ở trong hình con người, không những ở trong con người bình thường, chúng còn trong tình trạng của Linh mục, tu sĩ. Tại sao con hỏi, vì tội lỗi, vì tội lỗi đã vào trong tim của các tu sĩ. Các con phải cầu nguyện cho các tu sĩ. Đức Chúa Cha đang xem những gì đang xảy ra ở Rôma, đã làm cho nước mắt Thiên Đàng chảy như mưa. Trời mở ra, và tôi thấy một con chim bồ câu trắng rất đẹp và có những tia sáng thủy tinh tỏa ra từ đó, ngay trên đầu nó là một người đàn ông, râu tóc đều trắng như tuyết trông rất nhân từ. Và tôi thấy ngón tay từ trời chỉ về phía bên phải. Tôi thấy Đền thánh Phêrô cả một góc trời Rôma. Tôi thấy có một tòa nhà tròn, tôi thấy Đức Giáo hoàng Phaolô đứng ngay trên Đền thánh Phêrô, và máu chảy từ tay của Đức Giáo hoàng chảy xuống trên đầu Thánh Phêrô. Thật rất đáng sợ. Mẹ tiến ra từ trong bức tượng của Đức Mẹ, Mẹ nói : Đức Giáo hoàng đã chịu đựng rất nhiều, Người đang kêu gọi các con giúp, có rất nhiều Giuđa hại Đức Giáo hoàng. Con phải hiểu trong thông điệp của Mẹ trước đây, đó là sự thật. Có người đã giả làm Đức Giáo hoàng đi đây đó chụp hình, cả giọng nói cũng giống nữa. Giọng nói làm bằng sóng vô tuyến, đó là do ma quỷ làm để tàn phá đức tin của các con.
-Chú Thích: “Vì ngay Tiên Tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn. Trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã vì Ta sẽ giáng họa trên chúng, vào năm Ta sẽ hỏi tội chúng “ Tiên Tri Giêrêmya 23/11-12
“9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10 cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11 Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12 khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.” Thư Thứ Hai Thessalonike Chương 2
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀN THỜ MỚI
*Con phải cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng chịu đựng rất nhiều về việc không vâng lời của các bề dưới. Rất hỗn loạn ở Rôma, Hồng y Giám mục chạy loạn với những đầu của họ trong sương mù. Chúng có kế hoạch xây dựng lại Hội thánh mới, Hội thánh của loài người. Nhưng Con của Mẹ lại có một kế hoạch khác. Chúng đã hết thì giờ rồi, Hội thánh mới mà chúng xây dựng không có Thiên thần giúp đỡ, chỉ có quỷ, chúng xây Đền thờ của con người, nền tảng thuộc về con người. Satan làm đạo diễn cho chúng. Các con hãy cầu nguyện, Mẹ không muốn Hội thánh chia rẽ, Hội thánh Công giáo phải là một. Không có nghĩa là con sẽ đem anh em tin lành và bất tín vào trong Hội thánh và thay đổi Hội thánh cho chúng. Không, sai rồi ! Satan làm mờ ám, con không thể thay đổi Hội thánh cho chúng. Chúng phải thay đổi và trở về với luật từ nguyên thủy đã được mặc khải từ Chúa Giêsu và các Thánh.
-Chú Thích: Hiện nay trên thế giới ước lượng có từ 33 đến 47 ngàn giáo phái tin lành. Vì thế sẽ không có sự hiệp nhất, trừ khi là phải qui về một đức tin, một phép rửa và một Thiên Chúa.
https://www.ncregister.com/…/just-how-many-protestant…
Khuyên nhủ: hãy hiệp nhất
1 Vậy tôi, một người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy đi đứng sao cho xứng với thiên triệu, do đó (Thiên Chúa) đã kêu gọi anh em, 2 hết lòng khiêm nhượng và hiền từ với đức đại lượng, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến; 3 hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thần khí, trong giây liên kết hòa thuận: 4 Chỉ có một Thân mình và một Thần khí, cũng như bởi thiên triệu, (Thiên Chúa) đã kêu gọi anh em vào cũng một niềm hi vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thanh tẩy. 6 Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi người hết thảy, Ðấng trên mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người. Thư Epheso Chương 4
ANH EM THỆ PHẢN
*Mẹ nói lại : bên tin lành họ phải thay đổi. Họ đã chống kháng trong quá khứ. Họ đang đi xa sự thật và một Hội thánh thật. Họ phải từ bỏ sai lầm họ đã phạm trong quá khứ và trở về làm lại từ đầu. Họ không thể đem sai lầm vào hội thánh Con của Mẹ. Các con đang mở cửa cho những kẻ phản bội, cho những người chia rẽ. Chúng không đến để thống nhất tôn giáo tốt lành như chúng nói. Chúng đến để cướp đi, để thay đổi các con. Các kẻ chăn chiên đã bị mù mờ. Mẹ thấy trong hội thánh Con Mẹ là bục giảng của những kẻ Thệ Phản. Ngay cả trong hội đường của chúng, Satan trên bục giảng, để làm gì con hỏi ?. Các linh mục đã tiếp tay để phá hủy. Chúng đến như đàn chuột đục khoét làm lu mờ hội thánh. Các ngươi tưởng không ai biết ?. Ngươi tưởng hơn được Đấng Tạo Hóa và lừa gạt thế giới mãi sao ?. Không; ngươi có chút thời gian, ngươi theo Satan, bây giờ đang hiện hình ra cho thế giới.
-Chú Thích: “Vì không gì che giấu mà lại sẽ không bại lộ, và không gì kín ẩn mà lại sẽ không bị thấu biết.” Tin Mừng Thánh Matheo 10 /26
“Chính Ngài sẽ làm rạng sáng những điều ẩn khuất trong tối tăm, và giải bày ra những ý định của lòng trí.” 1 Corintho 4/5
“Mắt Giavê mọi nơi mọi chốn, quan sát kẻ dữ người lành” Sách Cách ngôn 15/3
“Mắt Người hằng trông nhìn xuống, nhãn quang dò xét đám người phàm. Giavê dò xét người lành kẻ dữ, ai thích hung bạo, hồn Người ghét bỏ” Thánh vịnh 11/4-5
“15 Ðấng nắn ra lòng dạ chúng thay thảy, Ðấng am tường mọi việc chúng làm.” Thánh vịnh 33/15
CHẾT YỂU VỚI TRÁI TIM TAN VỠ
*Các con hãy tiếp tục cầu nguyện cho các bậc chăn chiên. Rất nhiều người trong họ đang bị rối trí, lo lắng, không biết đi đường nào, và còn bị chết non với trái tim tan vỡ. Các con đã làm gì để giúp ?. Không làm gì ?. Các con đợi gì ?. Đợi người khác đến cứu ?. Không; mỗi một người tín hữu Công Giáo phải tiến ra và chiến đấu bằng cầu nguyện. Hãy la lên trên những nóc nhà về những Thông Điệp Từ Trời. Nếu các con không còn quan tâm đến đường lối của các con nữa, thì các con sẽ phải khóc lóc, nghiến răng, và đau khổ vì bè lũ của Satan, bọn chống Chúa Kitô đang làm say mê hội thánh Chúa và những trái tim yếu đuối, những đầu óc vô tư, những linh hồn trẻ em. Hãy tỉnh dậy và cầu nguyện, những gì nói trong quá khứ rằng sẽ xảy ra, bây giờ đang xảy ra.
-Chú Thích: “Thưa chư vị đầu mục của dân, cùng hàng niên trưởng, 10 Nhân Danh Yêsu Ðức Kitô người Nazaret, người các ông đã cho đóng đinh thập giá, nhưng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, 11 Chính Ngài là viên đá đã bị các ông là thợ xây khinh màng, thì đã hóa thành đỉnh góc. 12 Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát.” CVTD Chuong 4
*Chúa Giêsu tiến ra từ trong bóng tối, tóc Chúa bay, Chúa tiến đến gần bức tượng của Mẹ, đưa tay lên miệng ra hiệu lắng nghe và lặp lại.
Trong thế giới hiện nay rất nhiều ảo tưởng sai lạc, và rối trí. Các con hãy cầu nguyện. Các con còn phải cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo của nước Mỹ nữa. Cần phải có người kính sợ Chúa trong địa vị cao trong chính quyền Mỹ. Các con đã biết về những thoái hóa trong guồng máy chính trị trên thế giới. Cha thấy rất buồn khi các quốc gia đang tụ tập để thống nhất, làm một trật tự thế giới. Cha cảm thấy chúng đã chịu thua cho kẻ thù của Cha. Vì sức mạnh ma quỉ đã thoái hóa những người theo chúng.
-Chú Thích: Các vua phải tìm kiếm khôn ngoan
1. *1Vậy hãy nghe đây, hỡi chư vương và hãy hiểu!
Hãy học cho biết, hỡi các ngự sử mút cùng dương gian!
2Hãy lắng tai, hỡi những vị cầm quyền trên bá tánh,
Và tự hào có trong tay vạn quốc!
3Vì do tự Chúa việc trị vì ban cho chư vị
Và quyền bính do từ Thượng Đế*,
Đấng sẽ tra hỏi việc vàn chư vị và dò xét mưu đồ.
4Vì tuy là thủ hạ trong nước Người,
Chư vị đã không xét xử ngay thẳng,
Không giữ luật*, không đi theo ý định Thiên Chúa.
5Một cách kinh rợn, thình lình Người ập đến trên chư vị,
Vì chưng những bậc trên sẽ lĩnh một án nghiêm minh.
6Quả thế, kẻ bé có thể được thương tình miễn chấp,
Còn những người quyền thế sẽ bị ra uy hỏi tội.
7Quả thế, Chúa tể mọi người nào phải nể mặt ai,
Người không phải kính vì chức trọng.
Vì bé hay lớn, chính Người đều làm ra,
Người quan tâm đến mọi người đồng nhau.
8Nhưng sát hạch gắt gao phần dành cho những người quyền thế.
9Vậy chư vị vương tướng, tôi có lời ngỏ cùng chư vị,
Ngõ hầu chư vị học đòi khôn ngoan mà tránh sa ngã;
10Vì những ai giữ cách thánh thiện những điều thánh thiện,
sẽ được kể là thánh thiện, và các điều ấy,
ai sẽ nhập tâm sẽ tìm ra được lẽ biện minh.
11Vậy hãy tha thiết với lời lẽ của tôi,
hãy ao ước và chư vị sẽ thành thức giả.
12Khôn ngoan sáng láng, và không hề tàn úa,
những ai mến chuộng, tất dễ dàng nhìn thấy (dung nhan),
những ai tìm kiếm, khôn ngoan sẵn sàng cho gặp.
13Những ai ước muốn, khôn ngoan đã vội đón trước tỏ mình,
14Ai ngay sáng sớm đến với khôn ngoan sẽ không phải khổ công,
Vì nó đã gặp khôn ngoan ngồi bên cổng nhà mình.
15Tâm niệm khôn ngoan là lão luyện tuyệt vời,
Ai vì khôn ngoan thức khuya dậy sớm sẽ kíp trút được lo âu.
16Vì những ai xứng đáng với mình,
khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm,
trên các nẻo đi khôn ngoan đon đả hiện hình,
mỗi ý nảy ra, khôn ngoan liền ra đón gặp.
17Khởi điểm đích thật nhất của khôn ngoan là ước ao học hỏi,
còn lo lắng học hỏi là mến chuộng (khôn ngoan).
18Còn mến chuộng (khôn ngoan),
Là giữ luật điều* (của khôn ngoan),
Còn cẩn thủ luật điều, là có đảo đảm trường sinh bất tử.
19Còn trường sinh bất tử làm cho gần gũi Thiên Chúa.
20Ấy vậy ao ước khôn ngoan dẫn đến địa vị đế vương.
21Vậy hỡi vương bá ác nhân, nếu chuộng ngai báu cùng phủ việt,
Chư vị hãy quý trọng khôn ngoan để được tại vì mãi mãi*. Sách Khôn Ngoan Chương 6
*Đừng tin vào tin tức truyền thanh, tivi, vì bè lũ ma quỉ đã thao túng. Bè lũ ma quỉ trong hình dạng người. Trong khi chúng kêu gọi hòa bình, tình thương, và tình huynh đệ, chúng lại đi giết anh em và trẻ nhỏ. Không có hòa bình khi chúng tuyên chiến với Thiên Chúa. Sẽ không có hòa bình nếu tội lỗi vẫn còn đó. Các nhà khoa học lên tiếng từ bi anh em, trong khi họ đang tìm cách để làm những dụng cụ phá hủy đi đầu óc và thân xác con người. Các đất nước đang tụ họp lại như kẻ tham lam bu quanh vùng đất màu mỡ, không nhận ra thời giờ. Nhục vọng và tham lam làm lu mờ đầu óc của những người ở cấp bậc cao trên thế giới. Người ta chỉ còn tim kiếm thỏa mãn xác thịt để xuống hỏa ngục. Những dục vọng không thể kiềm chế đã làm hư phẩm cách của chúng. Lực lượng ba số sáu “666” đang rảo trên mặt đất. Chúng đã vào hội thánh của Ta và đang đánh trận cuối cùng với các kẻ chăn chiên của Ta. Các con phải giúp trẻ em để chúng đừng bị tiêm nhiễm từ những người đã bán linh hồn cho quỉ dữ. Là cha mẹ, các con không thể bán con cái đi làm nô lệ. Các con phải xem chừng chúng. Cha mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái.
-Chú Thích: Bị địch thù công hãm
2 Nhiều thay, lạy Yavê, quân thù tôi,
nhiều thay, những kẻ dấy lên chống lại tôi.
3 Nhiều thay, những kẻ bàn tán về mạng* tôi:
“Nó vô phương nhờ Thiên Chúa cứu thoát”.
4 Nhưng lạy Yavê, chính Người là thuẫn cho tôi,
vinh quang của tôi, Ðấng cho tôi hiên ngang ngẩng đầu !
5 Cất tiếng, tôi kêu lên với Yavê,
và từ Núi thánh Người, Người nhậm lời tôi.
6 Tôi nằm xuống và thiếp ngủ,
tôi tỉnh dậy, vì Yavê chống đỡ tôi*.
7 Dẫu trước hàng vạn quân, tôi cũng không sợ,
ngay lúc chúng bủa vây tôi.
8 Lạy Yavê xin hãy chỗi dậy !
Lạy Thiên Chúa tôi, xin hãy cứu tôi !
Người đánh trật hàm mọi kẻ thù tôi,
Người đập gãy nanh lũ ác nhân.
9 Riêng thuộc Yavê ơn cứu độ:
Xin Người giáng phúc cho dân Người. Thánh Vịnh 3
TẤN SĨ GIẢ TRONG HỘI THÁNH CHÚA
*Cầu nguyện cho các linh mục và nhận ra những khuôn mặt giả trá. Có các thầy giáo giả trong hội thánh. Các con hãy cầu nguyện và xem chừng để đừng bị những thầy giáo giả này dẫn các con đến ma quỉ. Đừng nghe lời nói móc, gạt gẫm. Những kẻ muốn làm lu mờ đầu óc và tâm tối các con trong sự thật. Tội lỗi, hỏa ngục, và luyện ngục là sự thật. Không ai có thể vào Thiên Đàng nếu họ không vào trong ánh sáng, và tắm rửa cho sạch bằng hy sinh, chịu đựng, và để thì giờ mà ăn năn. Chịu đựng đau khổ trên trái đất còn hơn chịu đựng ở nơi luyện ngục. Thời gian trôi qua gần đến ngày đó hơn, con sẽ thấy ma quỉ ráo riết trơ tráo trong hành động. Chúng không còn biết đến mắc cỡ hoặc khiêm nhường. Như con rắn trơ tráo đến ngay trước mặt con. Vì các bậc lãnh đạo làm luật đã ra nhu nhược, không có kỷ luật và không có mục đích. Chúng đã quá bận rộn để thỏa hiệp. Thỏa hiệp là cách dễ dàng, cứ vất nhiệm vụ sang cho người khác. Nhưng kẻ chăn chiên phải chịu trách nhiệm này để để bảo vệ đức tin. Khôi phục vinh quang của Cha, đuổi đi sự thối nát và những lỗ hổng do lũ chuột đào trong hội thánh Cha.
-Chú Thích: “1 Trong dân đã từng xuất hiện những Tiên Tri giả, như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả. Chúng là những kẻ sẽ mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào. Và bởi chối bỏ vì Chúa tể đã cứu chuộc chúng, chúng kéo xuống cho mình án hư vong tức tốc. 2 Và nhiều người sẽ học đòi các trò phóng đãng của chúng; vì cớ chúng, đường lối sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Bởi lòng tham, chúng dùng lời lẽ khéo bịa để làm tiền trên lưng anh em. Trên chúng, từ lâu án đã không ở dưng, và họa hư vong không hề chợp mắt.” Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 2/1-3
*Đức giám mục và Hồng y, các ngươi có thể đến trước mặt Cha mà nói rằng các ngươi trung thành ?. Ta sẽ mửa các ngươi ra như là nọc độc và bỏ các ngươi vào nơi nguyền rủa lửa cháy đời đời. Không ai có thể đến trước mặt Ta và nói rằng chúng đã không phạm tội về đức vâng lời. Các con nên vâng lời ai ?. Vâng lời Chúa hay vâng lời ma quỉ ?. Các con có nên vâng lời kẻ đã đầu phục quỉ, làm đặc vụ cho quỉ ?. Đó là bề trên của con – của con hay sao ?. Cha lặp lại; đuổi bọn chuột bọ này ra khỏi nhà của Cha. Rất nhiều Giám mục đã xuống hỏa ngục.
Chúa chỉ qua bên phải, tôi thấy quả địa cầu, ở giữa là hình chữ thập, hình thánh giá ở trên, bên cạnh là hình đá mà tôi không hiểu. Bên trái sau trái cầu là hình cái búa và cái rìu, biểu tượng của cộng sản và nô lệ. Búa liềm bây giờ bay bổng lên như bị đứt mối cột và bay về phía Mẹ. Bây giờ tôi thấy cả lục địa Phi Châu. Búa liềm hạ xuống vùng nam Phi Châu. Rồi nó đi phía bắc. Tôi thấy cả lục địa Phi Châu rất tối tăm. Người ta chạy, các sơ chạy, các cha chạy, linh mục chạy, cha mẹ dẫn con chạy. Cờ đỏ trên các tòa nhà. Trời sáng hơn như bóng đêm tan ra, Mẹ Maria tiến ra.
-Chú Thích: “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta!” Sách CVTĐ 5/29
“10 Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm! Phải hơn cảnh giới!” Thư Êphêsô 5/10-11
“Giả như tôi còn cố làm đẹp lòng người ta, tôi đã không phải là nô lệ của Đức Kitô” Thư Galat 1/10
KHỦNG KHIẾP VÀ ĐAU LÒNG CỦA CHIẾN TRANH
*Mẹ Maria : Không ai có thể diễn tả được sự đau lòng của chiến tranh. Chiến tranh là hình phạt của tội lỗi. Chiến tranh sẽ luôn ở giữa con người, vì con người luôn xúc phạm đến Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Cầu cho các bậc lãnh đạo nhận ra dấu chỉ của Chúa. Động đất, bệnh dịch, cháy, lụt, lửa cao độ… các biến cố này có cần tăng thêm không ? Các con có biết ai quyết định cho việc điều hòa này không ? Chính là các con ! Hãy hành động. Chúa Cha vẫn chờ đợi rất kiên nhẫn, nhưng thời gian đã gần hết.
Hãy loan truyền thông điệp của Mẹ trên những nóc nhà. Đừng lơ là nhiệm vụ này. Đừng lo giải thích với ai về việc làm này, vì Bề Trên của con là Đức Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Mẹ ao ước cứu các linh hồn, nên tràng hạt và áo choàng của Mẹ sẽ được gởi đi trên toàn thế giới. Với sự trợ giúp của con, và Mẹ là Đấng trung gian từ trời, đem nhiều linh hồn về với Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Mẹ làm dấu Thánh giá và đọc kinh Lạy Cha.
-Chú Thích: “Tội ác của các ngươi đã đảo lộn thời tiết, lỗi lầm của các ngươi đã đánh bạt phúc lành” Tiên Tri Giêrêmya 5/25
“Sẽ có động đất lớn, và đó đây có ôn dịch và đói kém “ Tin Mừng Thánh Luca 21/11
“28 Có những luồng gió tạo nên làm án phạt,
chúng cuồng thổi làm trốc đồi non;
vào ngày chấn nộ chúng tung ra sức mạnh,
làm cho Ðấng tạo thành nên chúng, hả giận.
29 Lửa, mưa đá, mất mùa, ôn dịch,
đều đã được tạo nên làm án phạt.
30 Thú giơ nanh, bò cạp, rắn độc,
gươm báo oán để tiêu diệt kẻ dữ.
Tất cả đã được dựng nên, sự nào vật ấy,
chất sẵn trong kho chờ thời hỏi tội.
31 Khi Người ra lịnh, chúng hân hoan,
chúng thi hành nhiệm vụ không cưỡng lời Người.
32 Bởi đó, từ đầu tôi đã nhất quyết,
tôi đã suy nghĩ và đã trước thuật:
“33 Hết thảy công việc Thiên Chúa đều tốt lành
vào thời đã định, đúng với nhu cầu.
34 Không được nói: Cái này kém hơn cái kia!
vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả.
35 Và bây giờ hãy reo lên.
Hãy chúc tụng Danh Ðấng thánh!” Sách Huấn ca 39/28-35
32 Người nâng chớp đầy bàn tay
và chỉ cho nó mục tiêu phải đánh ;
33 sấm của Người báo hiệu Người đến,
giông bão công bố cơn thịnh nộ của Người” Sách Yob 36/32-33
“Các đô thị trong đất ngươi, Ta sẽ bỏ phăng đi. Mọi thành trì của ngươi, Ta sẽ triệt hạ” Tiên Tri Mica 5/10
“29 Nước nôi xứ họ, Người biến thành máu, có cá bao nhiêu bị Người giết sạch.31 Người phán và ruồi mồng kéo đến, muỗi khắp cả bờ cõi của họ.32 Thay vì mưa thuận, Người cho mưa đá, ngọn lửa thiên lôi xuống trên xứ họ” Thánh vịnh 105/29,31-32
******************************