
Phần 20 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
01/11/77
SATAN TRÊN THẾ GIAN TRONG HÌNH DẠNG CON NGƯỜI
*Đồng lõa thì các con sẽ chết trên cành nho. Các con hãy cầu nguyện cho các bậc tu sĩ. Các Giám mục đã thua, các Hồng y đang sai đường. Thành Rôma đang ở trong đêm tối. Đồng lõa thì các con sẽ chết trên cành nho. Đồng lõa, cải tiến, thì các con sẽ chết trên cành nho.
-Chú Thích: Nếu các Giám mục đã thua, các Hồng y đang sai đường, vậy thì các Lm không thể không dẫn chiên xuống Hỏa Ngục. Chính vì thế mà Mẹ mới yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện cho các bậc tu sĩ.
CHỈ CÓ LINH MỤC CHÍNH THỨC THỤ PHONG MỚI ĐƯỢC ĐƯA MÌNH THÁNH CHÚA CHO NGƯỜI KHÁC
*Nhiều việc xảy ra nên Cha phải nhắc lại : chỉ có Linh mục chính thức thụ phong mới được đưa Mình Thánh Chúa cho người khác.
*Mẹ Maria : Các con, tội lỗi càng tăng nhanh hơn. Những điều ghê tởm vẫn tiếp tục. Các con đang lao nhanh vào lửa cháy và hình phạt.
-Chú Thích: NHỮNG LM CHO RƯỚC LỄ TRÊN TAY LÀ TAY SAI GIÚP SATAN TẤN CÔNG VÀO BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Hồng Y Sarah tuyên bố rất chính xác: Rước lễ trên tay là một phần trong cuộc tấn công của satan vào Bí Tích Thánh Thể.
Hẳn chúng ta còn nhớ chương trình phá Thánh Lễ của bè phái Tam Điểm và Tin Lành chứ.
Vì thế những gì kẻ thù tuyên bố thì Lễ mới Novus Ordo đang làm theo những chỉ thị của Ma quỉ !
https://www.facebook.com/watch/?v=870754271016104
Nhưng những người ủng hộ cho việc ở trên lại là những vị này mới chết.
Rước Lễ Đúng Cách Là Như Nào ?
Đã bảo là Rước Lễ đúng cách tại sao lại không đưa ý của Chúa ở trong Kinh Thánh mà lại đưa ý riêng của mình ra dạy cho con chiên.
Chúa phán: “Hầu trước danh hiệu của Ðức Giêsu,
mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,
chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất,
và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:
Giêsu Kitô Là Chúa,
mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.” Thư Philip 2/10-11
Chúa truyền cho mọi tạo vật trước nhan Chúa Giêsu là phải quì để Danh Chúa Cha được vinh quang, còn các ngài xúi con chiên chỉ cúi đầu thôi là các ngài đang làm nhục Chúa đấy, các ngài đọc Kinh Lạy Cha như con vẹt. “Xin cho Danh Cha được cả sáng, nước Cha mau trị đến” nhưng nếu Chúa mà đến bây giờ thì các ngài chỉ có ốm đòn.
Chúa thì cấm không cho các con chiên được lại gần và đụng vào các vật Thánh, còn các ngài thì dạy cứ lại gần và chìa tay ra mà cầm.
“Còn Aharôn và con cái, ngươi sẽ bổ nhiệm chúng giữ chức tư tế : Kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết ” Sách Dân Số Chương 3/10
“Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như ngươi” Sách Dân Số 18/3
SATAN ĐANG Ở TRÊN THẾ GIAN TRONG HÌNH DẠNG CON NGƯỜI
*Các con yêu dấu của Mẹ, hãy cho mọi người biết, Satan đang ở trên thế gian trong hình dạng con người. Cũng như trong quá khứ, Mẹ đã dạy các con, hãy đề phòng trong gia đình. Vì Satan đang trên thế gian và nó sẽ ám sát. Nó đang ở trên thế gian và các con phải chiến đấu với nó. Các con đã được ban cho vật bảo vệ. Các con đừng bỏ rơi Con của Mẹ. Hãy rước lễ và uống rượu thánh, Mình và Máu Con của Mẹ.
-Chú Thích: Rước Lễ đúng là như thế này thưa các ngài, chứ không phải theo kiểu vô đạo của các ngài đâu. Con là thằng ngốc mà con còn biết già trẻ lớn bé đều phải quì rước Chúa:
Còn các ngài hiểu ngược lại mà cho là đúng là sao ?.
Hiểu cho đúng việc RƯỚC LỄ BẰNG TAY hay RƯỚC LẼ BẰNG MIỆNG | Bài Giảng Của Đức Cha Nguyễn Văn Khảm.
Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng Là Đúng – Chia Sẻ Cực Hay Và Ý Nghĩa Của Cha Vũ Thế Toàn
Rước Lễ Bằng Tay Hay Bằng Miệng là Đúng Nhất… | Bài giảng của LM Vicente Nguyễn Thế Thủ
Con biết ý của các ngài là hay là đúng, con chiên muốn rước như thế nào tùy ý.
“8Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. 9 Rồi Ngài nói với họ: “Hay lạ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập lệ truyền của các ông! 13 Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau. Các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa”. Tin Mừng Thánh Marcô 7/8,9,13
Các ngài cũng biết đức tin của Thánh Tôma khi xưa như thế nào, ngày nay các ngài cũng đang chờ Chúa đến xét xử và quở mắng các ngài là quân yếu tin thì các ngài mới hài lòng.
“Ta sẽ xét xử các ngươi. 12 Và các ngươi sẽ biết Ta là Giavê, Đấng mà các ngươi không đi theo các luật điều , và không làm theo phán quyết (trong khi) các ngươi làm theo các phán quyết của các dân tộc xung quanh..” Tiên Tri Êzêkiel 11/11-12
HÃY CHỐNG LẠI NHỮNG TỘI LỖI ĐANG PHẠM TỚI MÌNH MÁU CHÚA
*Các con yêu dấu của Mẹ, hãy chống lại những tội đang phạm đến Mình Máu Thánh Chúa. Cầu nguyện là vũ khí rất tốt, nhưng trừ khi các con hành động, nếu không lời cầu nguyện của các con sẽ trở nên vô dụng. Các con trở nên buông xuôi, lãnh đạm. Mọi người sẽ bị thử thách.
-Chú Thích: Chúng con chỉ vâng lời Mẹ vạch ra những mưu mô của Satan xúc phạm đến Mình Thánh Chúa thôi.
Đức Giáo Hoàng: Có thể rước lễ bằng miệng, hoặc bằng tay ở những nơi được phép, tùy ý
Nhưng khổ nỗi các Mục tử lại là thủ phạm tiếp tay cho Satan giết con chiên mới chết, vì thế chúng con không thể nào im miệng.
Nếu quả thật Giáo Hoàng Phanxico chứng kiến PHÉP LẠ THÁNH THỂ. https://www.youtube.com/watch?v=KjoHJVIofFE
Mà còn dám tuyên bố rằng: Có thể rước lễ bằng miệng, hoặc bằng tay ở những nơi được phép, tùy ý. Thì vị này không biết kính sợ Thiên Chúa.
Hạch tội hàng tư tế
Con kính cha, tớ (sợ) chủ. Nếu Ta là Cha, nào đâu sự kính trọng Ta ? Nếu Ta là Chủ, nào đâu sự kính sợ Ta ? Giavê các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư tế, những kẻ khinh thị Danh Ta. – Nhưng các ngươi nói: Ðâu nào việc chúng tôi khinh thị Danh Người ?” Tiên Tri Malaki 1/6
“Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng; những ai khinh Ta sẽ đốn mạt” Sách I Samuel 2/30
“30 Nhưng sinh linh nào, người bản hương hay khách ngụ, ngang nhiên phạm tội, nó xúc phạm đến Yavê : sinh linh ấy sẽ bị diệt khỏi giữa lòng dân nó. 31 Bởi nó đã khinh thường lời của Yavê và phạm đến lịnh truyền của Người, sinh linh ấy tất sẽ bị diệt : tội vạ của nó trên nó ! ”. Sách Dân Số 15/30-31
PHÙ PHÉP LÀ CỦA MA QUỶ
*Phù phép trở nên rộng rãi trên đất nước của con và nhiều nước khác. Phù phép là của Satan, vua lừa bịp. Có 2 lực lượng trên thế gian, tốt và xấu, ánh sáng và bóng tối. Các con đang bị thử thách. Các con phải quyết định các con theo phía nào ? Đường đến địa ngục hoặc đường đến Thiên đàng ? Đường tăm tối hay đường tràn ánh sáng ?
-Chú Thích: Các con phải quyết định các con theo phía nào ? Đường đến địa ngục hoặc đường đến Thiên đàng ? Một khi Chúa ghét phù phép, thì chúng ta đừng có học phù phép của Ma quỉ mà trọc tức Chúa.
Phù phép, Ma thuật là vua lừa bịp, vậy tại sao ngày nay chúng ta lại được thấy phổ biến ở những nơi này ?.
Linh mục làm ảo thuật quá ảo diệu. Bạn có biết là ai không? Lm Giuse Nguyễn Văn Chín.
Đức Thánh Cha ngạc nhiên và vui mừng trước trò “Ảo Thuật Truyền Giáo” của một linh mục ảo thuật gia.
Linh mục gx Vĩnh Yên biểu diễn ảo thuật cực vui nhộn mừng tết trung thu 2019.
Ảo thuật ở đại hội Thánh Mẫu 2022 Missouri.
Thật Bất Ngờ Cha Phạm Quang Hồng Không Chỉ Giảng Hay Mà Còn Làm Ảo Thuật Giỏi.
Cha Giuse Trịnh Tiến ThànhLàm ẢO THUẬT QUÁ ĐỈNH.
Linh mục gx Vĩnh Yên biểu diễn ảo thuật cực vui nhộn mừng tết trung thu 2019.
Khi cha làm ảo thuật cho giáo dân xem hay quá.
Vị Linh Mục của ảo thuật và bóng bay.
Lm Gioanbaotixita Lê Quốc Kiệt Làm Ảo Thuật.
https://www.youtube.com/watch?v=phrTsCypquE
Ảo Thuật của Cha Phó QN.flv.
Áo thuật gia do cha dòng ngôi lời trình diễn.
Đức Cha Việt làm ảo thuật ở Australia.
Cha chính làm ảo thuật gia. Tại đại hội giới trẻ giáo hạt phước lý. Đồng nai.
cha tin ao thuat svd.
Ôi Satan đã làm cho tâm trí các ngài đảo điên mất rồi.
“9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10 cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11 Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12 khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.” Thư Thứ Hai Thessalonike 2/9-12
Hỡi các anh chị em Công Giáo Rôma Truyền Thống, hãy nắm vững đức tin, hãy học theo các Tổ phụ cùng các Tiên Tri và tiền nhân của chúng ta. Đừng đi theo những đạo lý của Quỉ Ma.
“Bây giờ là thời thế lực của kiêu mạn, phỉ báng, thời đảo điên và khí nộ lôi đình. 50Bây giờ, hỡi các con, hãy nhiệt thành với Lề luật và hãy thí mạng đi vì Giao ước của tổ tiên chúng ta.
51Hãy nhớ lại sự nghiệp tổ tiên chúng ta đã làm vào đời các ngài,
và chúng con sẽ được vinh lớn và lưu danh muôn đời.
52Abraham lại đã không được nhận thấy
là trung kiên trong thử thách
và điều ấy đã không được kể như sự công chính cho ngài đó sao ?
53Yuse vào thời quẫn cùng đã giữ lịnh truyền,
và ông đã trở thành chúa tể Aicập.
54Phinê cha chúng ta bởi lòng sốt sắng nhiệt thành,
đã lĩnh Giao ước tư tế muôn đời.
55Yôsua bởi giữ trọn lời trối
đã nên thẩm phán trên Israel,
56Kaleb vì đoan chứng giữa đại hội,
thì đã lĩnh cơ nghiệp trong xứ.
57Đavit vì đức nghĩa của ông,
đã được ngai vua làm cơ nghiệp vạn đại.
58Êlya vì sốt sắng nhiệt thành với Lề luật
đã được siêu thăng lên mãi tận trời.
59Ananya, Azaryah, Misael đầy lòng tin cậy
đã được cứu khỏi hỏa hào.
60Đaniel vì lòng đơn thành,
đã được giựt thoát miệng sư tử,
61Như thế, hãy gẫm mà xem đời nọ qua đời kia,
tất cả những ai trông cậy vào Người đã không ra yếu nhược.
62Đừng sợ lời lẽ của con người tội lỗi,
vì cái vinh của nó sẽ về với phân nhơ giòi bọ ;
63nay dương dương nhưng mai đã biến,
vì nó đã lui về đất bụi,
và mưu tính của nó đều sẽ tiêu ma.
64Hỡi các con, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm trong Lề luật,
vì do đó các con sẽ được hiển vinh. Sách 1 Macabe Chương 2
FREEMASONRY (TAM ĐIỂM) KHÔNG PHẢI TỪ CHÚA
*Các con hãy nhận ra bộ mặt ma quỷ chung quanh con. Trong quá khứ Mẹ đã dạy các con qua tiên tri, Đức Giáo hoàng, để cấm không cho các con tham gia vào Tam Điểm. Tại sao ? Vì Tam Điểm không phải từ Chúa. Chúng chống Kitô giáo. Tại sao chúng chống Kitô giáo ? Vì chúng thờ tà thần.
-Chú Thích: Qua lời dẫn giải của chị Trần Thu Dung, đúng là Hội Tam Điểm không đến từ Chúa. Chúng chống Kitô giáo. Đi tới đâu là chúng muốn phá đổ đức tin Kitô Giáo. Vì chúng thờ tà thần.
Hội Tam Điểm trên Thế giới và ở Việt Nam | Nguyễn Cảnh Bình – Trần Thu Dung
Trong Thông Điệp Bayside và La Salete dẫn giải Mẹ Maria đã cho biết nhiều Hồng Y, Giám Mục và Tu Sĩ đã tham gia hội kín này.
-Cách đây 2 mươi năm Chúa cho em gặp một người ngoại quốc Công Giáo nhưng cũng ở trong hội Tam Điểm.
Vào một buổi tối khi em đang làm việc ở sở, anh ta tiến đến chào hỏi và làm quen. Sau khi trò chuyện vài phút, anh ta xưng anh là người Công Giáo. Em thầm nghĩ; tạ ơn Chúa, đây cũng là người anh em cùng đức tin với con.
Sau đó em tỏ tình thân mật hơn nói đến những lời Tiên Tri trong Kinh Thánh, và cho anh biết những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Em cũng cho anh biết Tam Điểm là kẻ thù phá đổ dức tin của Hội Thánh.
Khi em vừa nói đến chữ Tam Điểm thì anh cũng vội trả lời: “Tôi cũng ở trong Tam Điểm”.
Ôi lạy Chúa; lần đầu tiên em nghe từ miệng người Công Giáo nói ra điều đó, em thật ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vì trước đó em đã nghe những điều Mẹ cho biết trong các băng TD ở trên.
Anh nói; cách đây mấy năm anh có đi VN, Lào, Campuchia, anh nói ở 3 nước này có nhiều thành viên Tam Điểm lắm.
Em hỏi; tại sao anh biết ?.
Anh nói; anh dùng những ám hiệu và mật khẩu để nhận ra họ.
Anh ta không dụ em theo Tam Điểm, nhưng dụ em đi theo anh vào những nhà thương của họ để làm các việc thiện trong đó.
https://www.youtube.com/results?search_query=shriners+hospital
Tất cả các nhà thương này là tổ chức của họ lập ra với mục đích dùng việc từ thiện để lôi kéo thành viên.
Anh nói: em chỉ cần điền đơn là họ sẽ cho em 2 trăm sáu chục ngàn đô để xây dựng sự nghiệp mà không phải trả lại một đồng xu. Đây là một trong những cách thức Tam Điểm dùng. Nếu những ai không tham tiền của, danh vọng, chức quyền, thì họ dùng tình thương và bác ái.
Anh nói có người bạn VN tị nạn cũng đã làm.
Sau những lời lẽ đó em trả lời thẳng với anh: tôi biết anh là ai rồi, anh đừng có lường gạt tôi…vì em biết đây là cách thức trước đây Satan cũng đã dùng cám dỗ Chúa Giêsu.
“Ma quỉ lại đem Ngài theo nó lên một núi cao chót vót và chỉ cho Ngài thấy hết các nước thiên hạ cùng vinh quang của chúng, mà nói với Ngài : “Tôi hiến cho Ngài hết mọi điều đó, nếu Ngài phục mình bái lạy tôi”. Bấy giờ Ðức Yêsu phán bảo nó : “Xéo đi ! Satan ! Vì đã viết :
“Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
và chỉ thờ phượng một mình Người”. Tin Mừng Thánh Matheo 4/8-10
Sau khi Satan biết em đã nhận ra nó thì nó xúi anh xoay qua chuyện vợ con.
Anh nói; vợ anh là người việt đạo Phật, anh làm lễ cưới ngoài công viên. Anh có hai đứa con, anh không cho nó rửa tội.
Em nói; anh là bố của con anh, nếu anh là người Công Giáo thì anh phải quyết định cho đức tin của con anh chứ.
Anh trả lời; không tôi muốn khi tụi nó trưởng thành tụi nó được quyền tự do quyết định niềm tin của nó.
Nghe đến đây thì em mới thưa với Chúa trong lòng: Lạy Chúa đây không phải là anh em cùng đức tin mà hình như là sói, và em ngưng không muốn nói chuyện với anh nữa.
Ðề phòng Phản Kitô
18 (Hỡi anh em) các con bé nhỏ,
Giờ cánh chung đây!
Và như anh em đã nghe nói là Phản Kitô sẽ đến,
thì nay đã có nhiều Phản Kitô xuất hiện,
do đó mà ta biết là: Giờ cánh chung đây !
19 Chúng đã từ nơi ta mà ra,
nhưng chúng đã không thuộc về ta.
Vì nếu chúng thuộc về ta, chúng đã lưu lại với ta !
Âu là để nơi chúng, rõ được điều này:
là không phải hết thảy đều thuộc về chúng ta. Thư Thứ Nhất Thánh Gioan Chương 2
Đúng vậy; mang danh là người Công Giáo, con cái Thiên Chúa, nhưng quả thật là vô đạo khi họ dã thuộc về thế gian.
FREEMASONRY (TAM ĐIỂM) THỜ CHÚA CỦA THIÊN NHIÊN
*Điều răn thứ nhất “thờ phượng một Đức Chúa Trời”. Còn thần của Tam Điểm và phù phép là thần nào ? Isis, thần của thiên nhiên, chúng đã trở thành tà thần. Từ chối Thiên Chúa Ba Ngôi là các con tự làm phỏng tay và bước vào đất của Satan. Các con đang là nạn nhân của thói buông thả. Giới trẻ là nạn nhân của người lớn. Những hành động ô uế được dạy ở trường học ở những chỗ chúng xã giao bí mật. Tại sao ? Vì cha mẹ lơ là trong nhiệm vụ. Cha mẹ bận tìm thỏa mãn và lo tích tụ của cải vật chất. Để làm gì ? Để Ta sẽ làm những của cải đó nên vô dụng. Kẻ trộm không có danh dự, những kẻ trộm lấy linh hồn của các con. Đất nước của con đã đầu phục Satan. Nên thoái hóa lan tràn trong gia đình cũng như trong bộ máy xã hội. Các con không thể có hai chủ. Một chủ các con sẽ yêu, và một chủ các con sẽ ghét. Con của Mẹ đã bị ghét, mỉa mai, nguyền rủa nữa. Hội thánh Con của Mẹ đã có luật mới ? Các con đã làm đổ vỡ Hội thánh Con của Mẹ và dựng lên Hội thánh của con người. Mẹ cho các con biết, các con không còn nhiều thì giờ nữa.
-Chú Thích: Điều răn thứ nhất “Thờ phượng một Đức Chúa Trời” không lẽ từ giáo dân đến Giáo Hoàng lại không biết Giới Răn trọng nhất ?. Thế vậy mà nhắm mắt nhắm mũi để cho Satan lường gạt đưa tà thần của Satan vào Vatican. Giáo hoàng Francis lại tham dự sự tôn thờ của một thần tượng công khai ở Vatican ! Tại sao mọi người vẫn mù quáng quì xuống phục lạy ?.
https://www.facebook.com/watch/?v=658750548332371
19Ta biết các việc ngươi làm, mến, tin, phục vụ, cùng chịu đựng, các việc sau hết của ngươi còn dư dật hơn các việc ban đầu. 20Nhưng Ta oán trách ngươi sự này : là ngươi dung túng gái Yzabel*, đứa xưng mình là tiên tri, ra bộ làm thầy mà mê hoặc các tôi tớ Ta, khiến chúng dâm bôn và ăn của cúng. 21Ta đã ra hạn cho nó hối cải nhưng nó không muốn hối cải bỏ trò dâm bôn của nó. 22Thì này Ta gieo nó liệt giường, và họa lớn cho lũ gian dâm với nó, nếu chúng không hối cải bỏ các việc chúng làm. 23Và con cái nó, Ta sẽ giết bằng ôn dịch, và các hội thánh hết thảy sẽ biết Ta là Ðấng dò suốt can trường lòng dạ và Ta sẽ trả cho các ngươi mỗi người tùy theo công việc nó làm. Sách Khải Huyền Chương 2
BA PHẦN TƯ NHÂN LOẠI SẼ RA ĐI
*Các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ đi khắp mặt đất khóc lóc nước mắt máu vì tội nghiệp các con. Có bao nhiêu người nghe theo lời Mẹ ? Ít lắm, các con có biết rằng khi ngày đó đến, ba phần tư nhân loại sẽ ra đi ? Các con tiến ra để tìm hòa bình, tình yêu và huynh đệ từ Đức Chúa Cha. Chỉ là sự mỉa mai cho Kitô hữu. Mà các con đi theo như con chiên đến chỗ thiêu thân, ngay cả những bậc đại diện trong Hội thánh Con của Mẹ nữa. Các con phản bội, và các con sẽ bị Đức Chúa Cha phán xét. Các con có dám đứng trước mặt Con của Mẹ và nói rằng sự dạy dỗ của các con là tinh khiết ? Mẹ nói cho các con biết, Chúa Giêsu sẽ nhổ các con ra như nhổ nọc độc. Các con đã bị mất đi ánh sáng. Điều đáng buồn là các con là bậc chăn chiên, các con sẽ dẫn theo nhiều người vào địa ngục cùng các con.
-Chú Thích: Tất cả những tin tức dưới đây là chính xác do VietCatholicNews đăng đấy nhé, chứ không phải ghép nối video đâu, như một số anh chị em cho rằng em chống Giáo Hội. Dẫn dắt chiên theo kiểu này thì chỉ có mà vào địa ngục.
Phạm thánh nặng: Linh mục mời đạo sĩ Hồi Giáo giảng ở nhà thờ.
Cha phó giáo xứ đông hòa làm ảo thuật nhân dịp mừng trung thu 2017
Nếu hàng Giáo phẩm chờ đợi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ trên nhân loại ở khắp nơi, như những cảnh dưới đây thì các ngài mới nhận ra là các ngài đang dẫn dắt con chiên đi sai hay sao ?.
“Người nâng chớp đầy bàn tay
và chỉ cho nó mục tiêu phải đánh ;
sấm của Người báo hiệu Người đến,
giông bão công bố cơn thịnh nộ của Người” Sách Yob 36/32-33
https://www.youtube.com/c/WXChasing/videos
“28 Có những luồng gió tạo nên làm án phạt,
chúng cuồng thổi làm trốc đồi non;
vào ngày chấn nộ chúng tung ra sức mạnh,
làm cho Ðấng tạo thành nên chúng, hả giận.
29 Lửa, mưa đá, mất mùa, ôn dịch,
đều đã được tạo nên làm án phạt.
30 Thú giơ nanh, bò cạp, rắn độc,
gươm báo oán để tiêu diệt kẻ dữ.
Tất cả đã được dựng nên, sự nào vật ấy,
chất sẵn trong kho chờ thời hỏi tội.
31 Khi Người ra lịnh, chúng hân hoan,
chúng thi hành nhiệm vụ không cưỡng lời Người.
32 Bởi đó, từ đầu tôi đã nhất quyết,
tôi đã suy nghĩ và đã trước thuật:
“33 Hết thảy công việc Thiên Chúa đều tốt lành
vào thời đã định, đúng với nhu cầu.
34 Không được nói: Cái này kém hơn cái kia!
vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả.
35 Và bây giờ hãy reo lên.
Hãy chúc tụng Danh Ðấng thánh!” Sách Huấn ca 39/28-35
Số sót sẽ vào Giao ước chung cuộc
7Gươm hỡi ! Dậy đánh mục tử* của Ta !
Chống lại người thân thuộc của Ta,—Sấm của Yavê các cơ binh—
Hãy đánh mục tử ! Và chiên hãy tan tác.
Trên (những con) bé bỏng, Ta sẽ trở tay.
8Sẽ xảy ra là trên toàn xứ — Sấm của Yavê —
hai phần ba sẽ bị chặt phăng (toi mạng),
và một phần ba sẽ được chừa lại.
9Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa,
Ta sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng.
Phần nó, nó sẽ kêu khấn Danh Ta,
Và Ta, Ta sẽ nhậm lời nó.
Ta đã nói : “Nó là dân của Ta !”
Còn nó, nó sẽ nói : “Yavê Thiên Chúa của tôi !” Sách Zacarya Chương 13
NẾU CÁC CON ĐỒNG LÕA, CÁC CON SẼ CHẾT TRÊN CÀNH NHO
*Các con hãy cầu nguyện nhiều cho các tu sĩ. Các Giám mục đã thua và các Hồng y đang đi sai đường. Thành thánh Rôma trong bóng tối. Và Cha cho con biết đồng lõa các con sẽ chết trên cành nho. Cải cách dẫn đến chối đạo, chối đạo dẫn đến Satan. Vì tội lỗi nên thế giới đã đến ngày hôm nay. Các con đang sống trong những ngày cuối. Nhiều người vác Thánh giá nặng trong những ngày sắp tới. Người tốt sẽ bị hành hình. Người tội lỗi sẽ được vinh quang. Các con hãy giữ trái tim khiêm nhường, đừng ham mê thế gian. Hãy tích của trên Thiên đàng, nơi mà của cải sẽ không bị mục nát và trộm cướp không thể lấy được. Nhiều người đã mất linh hồn để tiến thân. Của cải là hư vô, quyền lực cũng là hư vô vì chúng sẽ qua đi rất mau. HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Sẽ có thử thách lớn. Đeo những vật thiêng liêng. Những ai giữ tượng ảnh trong nhà sẽ được cứu. Đừng bỏ Con Mẹ. Đừng vì việc làm của những con người mà bỏ Con Mẹ. Hãy cầu nguyện cho các Linh mục, vì Linh mục cũng là con người.
-Chú Thích: Nếu các Giám mục đã thua và các Hồng y đang đi sai đường. Vậy thì các Linh Mục hiện đang dẫn chiên xuống Hỏa Ngục là điều chắc chắn. Chứ nếu không thì tại sao Mẹ xin các con hãy cầu nguyện nhiều cho các tu sĩ làm gì.
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15
CHỈ CÓ LINH MỤC CHÍNH THỨC THỤ PHONG MỚI ĐƯỢC ĐEM MÌNH MÁU CHÚA ĐẾN CHO NGƯỜI KHÁC
*Mẹ nhắc lại lần nữa rằng chỉ có Linh mục chính thức thụ phong mới được đem Mình Thánh Chúa cho người khác. Nhiều hành động phạm thượng đã xảy ra trên Mình Thánh Chúa mà các con không màng đến. Mẹ lấy khăn choàng đưa lên lau mắt.
-Chú Thích: Như chúng ta đã được biết; chỉ có chức Thánh mới được làm những công việc trên Cung Thánh.
“Ngươi sẽ xức dầu cho chúng như đã xức dầu cho cha chúng để chúng sung làm tư tế cho Ta : việc xức dầu sẽ tác thánh chức tư tế vĩnh viễn suốt các thế hệ của chúng ”. Sách Xuất Hành 40/15
Nhưng từ sau Công Đồng Vaticano II, mọi phụng vụ trên Cung Thánh đã bị kẻ dữ thay đổi. Đàn bà con gái và đàn ông không được xức dầu, và có Chức Thánh đều được làm những công việc họ gọi là “thừa tác viên” trên Cung Thánh.
Đúng như trong TD 11 Guadalupe Chúa Giêsu có nói:
Các con có thể nhìn thấy mọi sự đã bị thay đổi như thế nào: Các Linh Mục thì làm công việc ông giáo dân, còn ông Giáo Dân thì làm công việc của Linh Mục; mọi sự bị đảo ngược, mọi sự bị xáo trộn.
Đây là mở cửa ngõ cho Satan hành động phạm thánh đến Mình Thánh Chúa như chúng ta thấy trong video này.
*Mẹ Maria : Trái tim Mẹ tan nát, như hàng ngàn mũi dao cắm vào tim Mẹ. Mỗi ngày lại thêm nữa. Có bao nhiêu người sẽ an ủi Mẹ lúc đau buồn ? Mẹ thật là người mẹ đau buồn. Tại sao ? Vì hằng ngày Mẹ thấy rất nhiều con cái rơi vào địa ngục. Mẹ kêu cầu các con hãy chống lại ma quỷ. Trong quá khứ quỷ được thả ra trên mặt đất nhưng hoàng tử tăm tối bị xích lại. Bây giờ hoàng tử tăm tối cũng được thả ra. Trong kế hoạch nó được thả ra và được thời gian. Satan đầu sỏ ma quỷ trong địa ngục đang ở trên mặt đất trong hình dạng con người. Mẹ không muốn làm các con sợ, nhưng trong những ngày được viết trong Kinh Thánh qua các tiên tri, những ngày đó là đây. Hãy giữ những điều học được trong tim và đầu con. Mẹ bảo các con đừng xét đoán người khác, hãy tránh các dịp tội. Coi chừng gia đình, vì nhiều người đến gõ cửa nhà con là linh hồn đen tối. Các con hãy thường xuyên kêu cầu Tổng lãnh Thiên thần Micae trợ giúp trong những ngày sắp tới. Mỗi người trong các con đều được ban cho một Thiên thần bản mệnh. Hãy kêu cầu Thiên thần giúp con. Đây là thời gian rất khó khăn cho nhân loại.
-Chú Thích: Lý do Mẹ Thiên Quốc của chúng ta buồn là vì ngày nay rất nhiều bài giảng, những câu trả lời của các Mục tử không giúp con chiên tránh xa tội lỗi, mà lại làm cho con chiên chìm xâu vào dịp tội. Chẳng hạn như rước Lễ trên tay hay trên miệng, đứng hay quì. Các ngài đã giải thích theo ý thế gian. Rồi có được đặt bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ dưới bàn thờ Chúa không vv?. Giới Răn Thứ Nhất Chúa cấm không được làm ra hình các thụ tạo trên đất và không được thờ, còn các ngài cho phép hết.
“Các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, dáng các loài thú vật trên đất, dáng các giống chim có cánh bay lên trời, dáng các loài bò trên đất, dáng các loài cá trong nước bên dưới đất. Khi ngươi ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tất cả các thiên binh bầu trời, ngươi đừng để bị quyến rũ mà bái lạy chúng” Sách Thứ Luật 4/16-19
“Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người” Tin Mừng Thánh Mathêô 4/10
“39 Bây giờ hãy coi, Ta chính là Ta,
bên Ta không có thần nào,
chính Ta cho chết, và cho sống,
Ta đả thương, Ta cũng chữa lành,
và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta !” Sách Thứ Luật 32/39
Chính vì thế mà ngày nay mọi người ở mọi nơi đều mắc tội, đó là cách con người giúp cho Satan thống trị trái đất, nên hiện nay án mạng xảy ra khắp nơi mỗi ngày.
“Mọi người đều mắc tội
— 9Vậy thì sao ? Ta có khá hơn không ?*
— Hẳn không ! Vì chúng tôi vừa ra cáo trạng trước này trên Do Thái cũng như Hi Lạp, là hết thảy đều ở dưới quyền sự tội, 10như đã viết :
Không ai công chính, không một ai !
11Không ai còn có lương tri,
không ai tìm kiếm Thiên Chúa !
12Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ.
Hành thiện, không còn có ai,
một người cũng không !
13Họng chúng như mả banh ra,
chúng thơn thớt mưu mô đầu lưỡi,
dưới đôi môi tứa nọc rắn độc.
14Miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng.
15Chân chúng lanh chai đi đổ máu người ;
16tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi.
17Nẻo bình an, chúng không hề biết đến.
18Giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng.” Thư Rôma 3/9-17
Con trai cứa cổ mẹ, vứt xác bà vào thùng rác
Án mạng xảy ra tại ngôi nhà, bé 3t bắn chết mẹ
Cô chủ nail gốc việt ở WT Mỹ bị chồng đâm hơn 100 nhát
LẠY CHÚA GIÊSU, CON TRÔNG CẬY NƠI CHÚA
*Các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ không thể hứa với các con con đường dễ dàng. Con đường đến Thiên đàng không dễ, đầy gai chông. Nhưng Mẹ chắc với các con, nếu các con vác Thánh giá, đến đoạn cuối con đường sẽ thấy hoa hồng và những đẹp đẽ mà thế gian không thể nào bì nổi. Con sẽ chiến thắng trận này nếu các con kêu cầu “Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa”.
-Chú Thích: Những đoạn Kinh Thánh dưới đây giúp đời sống đạo của chúng ta gần gũi Chúa hơn, tuy rằng chúng ta không chạy đua để được giải thưởng bất hoại. Mà chúng ta cũng đang trong trường đua để đoạt giải sự sống vĩnh cửu, vì thế chúng ta hãy chiến đấu để sau này lãnh được triều thiên. Nhưng nếu chúng ta thiếu lòng tin, lòng cậy và lòng mến, nhất là lòng sốt mến thì chúng ta sẽ dễ dàng sa vào những cạm bẫy của Satan mà thôi.
“Anh em không biết sao ? chạy trong trường đua, thì mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải thôi ? Cũng vậy, anh em hãy chạy để đoạt giải. Phàm là tay đua, thì phải kiêng khem đủ điều ! Vậy mà họ, là để đoạt lấy một triều thiên hư nát, còn ta, ta (trông một triều thiên) bất hoại. Cũng vậy, tôi chạy, mà không phải chạy hờ ; cũng vậy, tôi đấu quyền, mà không phải đấm không khí. Trái lại, tôi nhắm con ngươi đồng tử mà thụi vào chính thân tôi, và bắt nó quị lụy phục tùng, kẻo nhỡ ra đã làm lệnh sứ cho kẻ khác, mà chính tôi lại bị thải”. 1 Corintho 9/24-27
Ý nghĩa của thống khổ trong đời sống tông đồ
1Vậy phần anh, là con của tôi, anh hãy ở mạnh mẽ, dựa vào ân sủng của Ðức Kitô Yêsu. 2Và các điều anh đã nghe tôi dạy, có nhiều người làm chứng, anh hãy ký thác* cho những người tín cẩn, những kẻ sẽ có khả năng dạy lại cho kẻ khác. 3Anh hãy chung phần cam khổ như một tinh binh của Ðức Kitô Yêsu. 4Ðã tùng chinh, thì không ai còn dính líu việc vàn sinh nhai, hầu mong làm hài lòng người đã mộ mình. 5Còn ai tham dự điền kinh cũng không được ban tặng triều thiên, nếu không thi đua đúng luật. 6Nông gia ra công làm lụng phải được thu liễm hoa lợi phần mình trước hết. 7Hãy hiểu điều tôi nói. Vì Chúa sẽ ban cho anh được trí thông hiểu trong mọi sự.
8Anh hãy nhớ đến Ðức Yêsu Kitô sống lại từ cõi chết, (sinh) bởi dòng giống Ðavít, chiếu theo Tin Mừng của tôi, 9vì đó, tôi phải lao đao khốn khó đến cả xiềng xích như kẻ gian phi, nhưng Lời Thiên Chúa không bị xiềng xích ! 10Vì thế tôi cam chịu mọi sự vì các kẻ được chọn, để họ được phúc cứu độ trong Ðức Kitô Yêsu, cùng với vinh quang đời đời.
11Lời đáng tin* :
Quả nếu ta cùng chết, ta sẽ cùng sống !
12Nếu ta chịu đựng, ta sẽ đồng trị.
Nếu ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta.
13Nếu ta bất tín, Ngài vẫn trung thành,
vì Ngài không thể chối chính mình Ngài. 2 Timôtê Chương 2
*Bà Veronica : Mẹ nói rằng chúng ta hãy cẩn thận về thử thách ghê gớm, con trẻ đang bị rơi vào mạng lưới giăng ra của Tam Điểm, Cộng sản. Mạng lưới này của ma quỷ. Đây là một kế hoạch rất lớn, đã được chuẩn bị từ nhiều năm nay, và đang tiến hành sử dụng.
-Chú Thích: Nghiện game online – hiểm họa tâm thần đối với giới trẻ
Nghiện game, nam sinh nhập vai giết 5 nam, 5 nữ để hoàn thành nhiệm vụ
Dứt lòng yêu chuộng thế gian
12(Hỡi anh em), những con thơ bé,
tôi viết cho anh em
là tội đã được tha cho anh em nhờ Danh Ngài.
13Tôi viết cho anh em, các bậc phụ huynh, là anh em đã biết
Ðấng có từ thuở ban đầu.
Tôi viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên
là anh em đã thắng Kẻ-dữ*.
14Tôi đã viết cho anh em, các con còn bé
là anh em đã được biết Cha.
Tôi đã viết cho anh em, các bậc phụ huynh,
là anh em đã biết Ðấng có từ thuở ban đầu*.
Tôi đã viết cho anh em, những kẻ còn thanh niên
là anh em mạnh mẽ,
và Lời Thiên Chúa lưu lại trong anh em,
và anh em đã thắng Kẻ-dữ.
15Anh em đừng yêu mến thế gian,
và các điều có trong thế gian.
Nếu ai yêu mến thế gian,
thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy.
16Vì mọi sự có trong thế gian,
— đam mê của xác thịt
đam mê của con mắt,
và kiêu hãnh về của cải —
(các điều ấy) không do tự Cha,
nhưng là do tự thế gian mà có.
17Và thế gian đang qua đi và đam mê của nó ; còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại. Thư Thứ Nhất Thánh Gioan Chương 2
ĐỪNG THỬ QUYỀN LỰC CỦA PHÙ PHÉP
*Giới trẻ đang bị hạ thấp nhân phẩm bởi những phù phép, thuốc sái, và những học thuyết ở trường học. Đừng thử quyền lực của phù phép, vì ma quỷ đang được thả ra trên mặt đất. Sự sống siêu nhiên phải được công nhận là hiện hữu. Quá ít người có hiểu biết về thời đại hiện tại.
-Chú Thích: “Hủy diệt các trở ngại cho đức tin Giao ước**
8Tay Người xin hãy giương trên các địch thủ của Người,
và mọi kẻ thù Người sẽ bị quăng đi !
9Sẽ xảy ra là trong ngày ấy – Sấm của Yavê –
ngựa của ngươi, Ta sẽ trừ tiệt khỏi giữa ngươi.
Xe trận của ngươi, Ta sẽ cho biến hết.
10Các đô thị trong đất ngươi, Ta sẽ bỏ phăng đi.
Mọi thành trì của ngươi, Ta sẽ triệt hạ.
11Phù phép, Ta sẽ vất phăng đi khỏi tay ngươi,
và những thầy chiêm bốc sẽ không còn có nơi ngươi.
12Các thần tượng của ngươi, Ta sẽ hủy phăng đi,
và những bài vị của ngươi, (Ta sẽ cất) khỏi giữa ngươi.
Ngươi sẽ không còn phục lạy công trình tay ngươi,
13các nêu thờ của ngươi, Ta sẽ nhổ đi khỏi giữa ngươi.
Các ảnh tượng của ngươi*, Ta sẽ hủy diệt.
14Trong thịnh nộ lôi đình, Ta sẽ thi hành mối thù trên chư quốc,
quân bất phục tùng.” Tiên Tri Mica 5/8-14
Lén lút chào bán nấm “ma thuật” chứa chất ma túy nguy hại
Nấm thức thần: Ảo giác đi đến thiên đường hay… địa ngục?
Quán bar dạy phù phép
HIẾN TẾ CON NGƯỜI TRONG NHỮNG LỄ QUỶ
*Các con đừng cười khi Mẹ cảnh báo các con rằng nhiều người chung quanh con đã không còn là con người nữa. Chúng đã đầu phục Satan và không còn là con người nữa. Chúng hiến tế con người trong những buổi lễ của chúng. Nhiều trẻ em vào đây để kiếm bạn bè. Tại sao ? Vì cha mẹ chúng, các bậc chăn chiên cũng đã bỏ rơi chúng. Chúng không có đức tin căn bản, cũng chẳng được dạy dỗ và ban cho vật thiêng liêng để bảo vệ chúng.
-Chú Thích: Bắt cóc tế sát trẻ em cho Satan cũng đã xảy ra trong Cựu ước, và những điều này mấy thập niên trước đây cũng rất phổ biến, tin tức luôn đề cập đến, và đến nay thì có lẽ tệ hại hơn nhiều.
Bắt giữ được nghi can tính thực hiện vụ giết người để tế cho Satan
“Dân cư xưa kia trên đất thánh của Người, Người đã ghét vì hành vi bỉ ổi, vì ma thuật, vì phù phép phi nhân. Quân tàn nhẫn sát nhân trên trẻ bé, những phường ngốn ăn ruột lòng với tiệc tùng thịt người, những kẻ thụ truyền nhập hàng đạo phái, những cha mẹ đang tay giết mạng trẻ thế cô” Sách Khôn Ngoan 12/3-6
“ …bởi vô minh, sống trong đại náo, những điều quái ác, chúng dám mệnh danh là thái bình. 23 Chúng cử hành lễ thụ thai trẻ bé, những tiết mầu kín ẩn, những tiệc lễ điên khùng, những nghi thức kỳ dị” Sách Khôn Ngoan 14/22,23
Bây giờ là mới xảy ra đạo Satan uống máu ăn thịt người thôi nhé. Nếu các Mục tử mà còn cứng lòng không sám hối dẫn giắt chiên về cho Chúa, thì những lời tiên tri dưới đây sẽ lại ứng nghiệm khi chiến tranh và nạn đói đến.
1Do đó, Chúa đã thi hành lời Người đã phán về chúng tôi, về các thẩm phán của chúng tôi đã cai trị Israel, về các vua của chúng tôi, về các đầu mục của chúng tôi và về mọi người của Israel và của Yuđa. 2Chưa bao giờ, dưới cả trời, đã xảy ra như đã xảy ra ở Yêrusalem theo điều đã được viết trong Lề luật Môsê : 3Là chúng tôi đi tới chỗ mỗi người ăn thịt con trai của mình, mỗi người (ăn thịt) con gái của mình. 4Người đã phó nộp chúng dưới quyền lực của tất cả mọi vương quốc xung quanh chúng tôi để nên điều ô nhục và nguyền rủa giữa mọi dân xung quanh, nơi Chúa đã đánh chúng tôi tản mác. 5Chúng đã phải phục tùng thay vì làm chủ, bởi vì chúng tôi đã phạm tội chống lại Chúa Thiên Chúa chúng tôi mà không nghe tiếng Người.
6Thuộc về Chúa Thiên Chúa chúng tôi, công chính ; nhưng phần chúng tôi và phần cha ông chúng tôi, nỗi nhục nơi mặt như xảy ra ngày hôm nay. 7Tất cả mọi tai họa Chúa đã tuyên phán trên chúng tôi đã đến trên chúng tôi. 8Và chúng tôi đã không vỗ về nhan Chúa, mỗi người lánh xa những tư tưởng của lòng xấu xa của mình, 9do đó Chúa đã để ý trên các tai họa này và kéo chúng đến trên chúng tôi. Bởi vì Chúa công minh trong mọi công việc Người đã truyền cho chúng tôi, 10và chúng tôi đã không nghe lời Người mà đi theo các lệnh truyền Chúa đã đặt trước mặt chúng tôi. Sách Baruk Chương 2
THẾ GIỚI BÍ MẬT HÚT MÁU TỪ NHIỀU NĂM
*Các bậc cha mẹ, các con hãy nhận ra con cái các con đã từ bỏ Chúa, và thay vào đó bằng những thần khác. Mẹ cho con biết, thế giới bí mật đã giữ bí mật từ nhiều năm nay về việc hút máu. Ngay cả thành viên chưa đến tầng lớp thứ ba cũng không biết. Nền tảng đức tin có dạy những điều này, đã được dạy ở trong học thuyết của chủng viện… Bây giờ các con đã thấy sự tai hại về việc bỏ đi nền tảng đức tin cổ truyền.
-Chú Thích: “ …bởi vô minh, sống trong đại náo, những điều quái ác, chúng dám mệnh danh là thái bình. 23 Chúng cử hành lễ thụ thai trẻ bé, những tiết mầu kín ẩn, những tiệc lễ điên khùng, những nghi thức kỳ dị” Sách Khôn Ngoan 14/22,23
Những chuyện tế người cho Satan đang diễn ra khắp nơi trên thế giới.
Một người đàn ông chặt đầu bé 5 tuổi để tế thần.
SATAN BẮT ĐẦU ĐƯỢC THẢ RA NĂM 1940
*Các con đang đương đầu với thử thách lớn. Trừ khi thế gian tin rằng có sự sống siêu nhiên, nếu không các con không thể chống lại ma quỷ đang được thả ra trên thế gian. Mẹ lặp lại, Satan không phải là những quỷ nhỏ, nhưng chính là quỷ Satan đang được thả ra trên mặt đất. 1940 là lúc nó bắt đầu được thả, nó vào đất nước của con năm 1971. Satan, hoàng tử tăm tối, đầu sỏ láo lếu và lừa đảo, đang bắt những linh hồn thuộc về nó. Thông điệp này sẽ bị mỉa mai nhạo báng nhưng các con hãy tiếp tục. Cả thế giới nên được nghe thông điệp này. Và sau đó là đoạn cuối. Thánh Kinh sự thật sẽ được gởi đến trên toàn thế giới, đoạn cuối sẽ đến.
-Chú Thích: Trong nhiều năm qua một số anh chị em Công Giáo đã bị nhóm Tà Giáo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ mê hoặc, và hiện đang làm tay sai cho chúng để bắt chiên của Chúa đem về cho giáo hội này. Xin hãy nghe lời tường trình của một người đã bị lôi cuốn và thoát ra.
Phỏng vấn Cựu thành viên tà giáo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”
Ân điển khác nhau nhưng vì một Thân mình
7Mỗi người chúng ta đã được ân sủng ban xuống tùy theo lường ân lộc của Ðức Kitô. 8Bởi thế có nói :
Ngài đã lên cao, dẫn tù một đám tù binh,
Ngài đã ban ân lộc cho nhân loại.
9*Tiếng “Ngài lên” là gì, nếu không phải là Ngài đã xuống dưới thấp cõi đất ? 10Ðấng đã xuống cũng là chính Ðấng đã lên, trên mọi tầng trời, để làm viên mãn vạn sự. 11Và chính Ngài đã “ban cho” : người thì làm tông đồ, kẻ thì làm tiên tri, người thì làm giảng viên, kẻ thì làm vị chăn chiên, làm thầy dạy, 12cốt để chuẩn bị các thánh, cho họ sung vào công cuộc phục vụ, mà xây dựng Thân mình Ðức Kitô, 13cho đến khi chúng ta hết thảy đạt thấu sự duy nhất trong kính tin và am tường về Con Thiên Chúa, mà nên người thành toàn, đạt đến tầm vóc xứng với sự viên mãn của Ðức Kitô*.
14Như thế ta sẽ không là trẻ con, tròng trành trôi dạt theo mọi chiều gió đạo lý, giữa trò bịp bợm của người đời, giữa sự giảo quyệt khéo bày mưu ma chước quỉ để mê hoặc ; 15trái lại, nói sự thật trong lòng mến, ta sẽ làm cho cả vạn vật vươn lên tiến đến cùng Ngài, tức là Ðầu, Ðức Kitô*, 16do tự Ngài, toàn thân được ăn khớp với nhau, xe kết với nhau, nhờ đủ thứ gân cốt giao liên, tức là các chức vụ (trong Hội thánh), chiếu theo phép mầu (của Ngài) và mỗi bộ phận tùy theo lường (ân lộc của Ðức Kitô) khiến cho Thân mình được lớn mạnh, hầu xây dựng chính mình trong lòng mến*. Thư Êphêsô Chương 4
*Chúa Giêsu : Các con, Mẹ của Ta đã dạy bảo các con rất đúng. Con người trong những sự chối đạo của chúng, đã rời xa sự thật. Đã mất đi tri thức về sự sống siêu nhiên. Nên các con biết chuyện gì đang xảy ra quanh con. Thế gian đang ở trong linh hồn đen tối. Cả địa ngục đang được thả ra trên mặt đất. Là giai đoạn thử thách cho tất cả mọi người.
-Chú Thích: Như chúng ta đã biết; Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống.
“Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta! Không ai đến với Cha mà lại không nhờ Ta,” Tin Mừng Thánh Gioan 14/ 6
Bất cứ ai dù là hữu hình hay vô hình, nếu muốn có sự sống đời này và sự sống đời sau đều phải đến với Chúa, tin và phải chịu phép rửa, còn ai không tin sẽ bị luận tội.
“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội” Tin Mừng Thánh Marco 16/15-16
Nhưng ngày nay những nhóm chối đạo, rời xa sự thật, như nhóm Bảo Lộc. Nhưng họ lại cho rằng tiếng nói và việc làm của họ là sự thật và làm theo đường lối ngoại đạo. Nào là ngồi thiền, mở luân xa, chữa bệnh bằng nhân điện thì mới được Chúa cứu.
Nếu quí anh chị nghe qua cuộc phỏng vấn và tường trình của Lm Nguyễn Chu Truyền. https://www.youtube.com/watch?v=HA_sl3TdhmM&t=220s
Các anh chị sẽ thấy vị Lm này đi theo đường lối của đạo Hindu, theo các đệ tử của ông Lương Minh Đáng. Vậy Lương Minh Đáng là ai ?. Dưới đây là ít video của ông ấy.
LỚP 7 VÀ 7 ĐẶC BIỆT VIDEO 1 | THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG NHÂN ĐIỆN | THÁI LAN 02-2002
Tội ác của lạc đạo trong cộng đoàn
“Mắt chúng đầy dục vọng… dử câu những linh hồn không vững, tâm trí quá sành trục lợi. Thật đồ chúc dữ! Bởi đã bỏ đường ngay, chúng đã giác ngộ, theo lối Balaam, con của Bosor, kẻ đã hám cái tiền công phi nghĩa, nên đã bị mắng đáng với điều ác đức: súc sinh câm họng đã mượn tiếng người để tuyên sấm mà ngăn cản nước khùng của vị Tiên Tri. Chúng là giếng không nước, mây mù không cơn dông lốc cuốn, u ám tối tăm là phần dành cho chúng. Miệng huênh hoang những đại ngôn trống rỗng, chúng lấy đam mê xác thịt phóng đãng dử câu những kẻ vừa mới thoát hàng những người sống trong lầm lạc.
Chúng hứa cho sự tự do, khi chính mình chúng làm tôi mọi cho hư đốn, vì đã đầu hàng với ai thì phải làm tôi người ấy. Bởi chưng, một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Ðấng Cứu thế, Ðức Yêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại quay lưng cho lịnh hành thánh đã truyền cho chúng. Ðã xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật: Chó quay lại với bã mửa, và: Lợn vừa tắm lại lăn bùn.” Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 2/14-22
GIAI ĐOẠN THẾ GIỚI BỊ LỬA CAO ĐỘ
*Các con yêu dấu của Mẹ, vì tội lỗi thế gian nên thử thách này đã đến với các con. Qua rất nhiều năm, Mẹ của Cha đã đi lại khắp thế gian kêu gọi các con nghe lời Mẹ. Như các con trẻ, các con sẽ lãnh những gì các con xứng đáng. Con người trong lúc tìm kiếm sự thật mà không bao giờ gặp.
-Chú Thích: Nếu chiến tranh vũ khí hạt nhân xảy ra vào mùa đông năm nay, nhiều người sẽ chết vì sức nóng của bom hạt nhân và nhiều người cũng sẽ chết vì thời thiết lạnh kỷ lục.
Tin tức Nga Ukraine mới nhất sáng 6/10 Vũ khí hạt nhân chiến thuật được kích nổ ở Ukraine có xa vời?
THẦY CÔ Ở TRƯỜNG HỌC ĐÃ THEO SATAN
Cha mẹ hãy là nơi kỷ luật con cái. Các con có nhiệm vụ canh chừng con cái. Đừng mong con cái sẽ được dạy đúng ở trường học vì nhiều người đã theo Satan.
Satan, hoàng tử tăm tối, đầu sỏ lừa đảo, đã điều khiển hệ thống truyền thông trên toàn thế giới. Nó đã là kẻ giết người và nói láo ngay từ đầu, nó vẫn tiếp tục giết người và nói láo.
Các con, nhiều người trong các con đã từ chối Ta. Các con hãy quay lại và không được xúc phạm đến Đức Chúa Cha nữa. Nếu không tay của Chúa sẽ giáng xuống trên các con rất nặng. Ta nhắc lại lời của Mẹ đối với các Linh mục. Đồng lõa với thế gian, thì các con sẽ chết trên cành nho. Ta là người trồng nho. Cây nho là cây sự sống vĩnh cửu. Các con là cành. Nhưng cây này đang rung rất mạnh, những gì hư nát sẽ rơi rụng.
Các con đang trải qua những ngày sau cuối, những ngày mà Mẹ của Ta đã nói qua nhiều người trên toàn thế giới. Các con đã được chuẩn bị. Và bây giờ các con đi qua thử thách ghê gớm này. Các con sẽ học hỏi. Nếu các con đã được mạnh mẽ qua Mẹ của Ta thì các con sẽ ra khỏi thử thách này mạnh mẽ hơn.
Các con sẽ có hình phạt nhỏ, rất nhỏ so với hình phạt lớn. Kiêu ngạo đã đưa đến thoái hóa của giới trẻ. Vô thần đã được đồng tình bởi nhiều lãnh tụ trên toàn thế giới. Các con đã học được gì trong quá khứ, vì bây giờ các con đang phạm cùng một lỗi lầm. Ta chắc rằng, các con sẽ có hình phạt giống như vậy. Những linh hồn siêu nhiên đang được thả ra trên mặt đất. Con người nên chối bỏ sự thật này. Nếu không các con sẽ không có gì bảo vệ, những linh hồn tăm tối đang đấu trận cuối cùng với nhân loại. Hãy thâu lượm vũ khí của các con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới. Các con, trời đất sẽ bùng cháy. Nhiều người sẽ bối rối, nhưng những ai nghe lời Mẹ của Ta thì đã được chuẩn bị.
-Chú Thích: Cha mẹ ở khắp nơi đang lên tiếng tại các cuộc họp nhà trường về những cuốn sách “dạy tình dục” không phù hợp với con cái của chúng tôi.
HÃY NGỪNG TÌNH DỤC HÓA CON CÁI CỦA CHÚNG TÔI:
“ Đứa ngu dại tự nhủ đáy lòng : “không có Thiên Chúa !” chúng ra đồi bại, bỉ ổi, vô luân, hành thiện không còn có ai! Nhưng tại trận, chúng phải kinh hãi rụng rời, khi không có gì kinh khủng, vì Thiên Chúa phơi xương quân vô đạo, mặc cho thiên hạ biêu nhục, vì Thiên Chúa đã rẫy từ chúng “ Thánh Vịnh 53/2,6
TIÊN TRI
*Cha gởi tiên tri về ngày cuối cho các con vì có lý do. Ta dùng chữ này vì Ta nghe có những người không hiểu hoặc không nghe Mẹ. Ta đến để cho các con cơ hội cuối cùng để sửa lại thế gian. Nếu không các con sẽ lãnh lấy hậu quả sau cùng. Các tu sĩ trong Hội thánh của Ta, Ta đã nhìn thấy các tội của các con. Các con đã đầu phục xác thịt. Các con kiêu căng, các con để đàn chiên tan tác. Khốn cho những kẻ làm hư trẻ em, dù chúng là tu sĩ hay không phải tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện nhiều cho các bậc chăn chiên. Các bậc chăn chiên bị Satan cám dỗ rất nặng. Các bậc chăn chiên không có hộ chiếu đặc biệt để vào Thiên đàng. Các bậc chăn chiên cần lời cầu nguyện của các con. Hãy mở rộng trái tim cho các anh chị em không có bác ái. Các con trở nên lạnh lẽo. Không có bác ái, các con sẽ ở trong bóng tối. Không có bác ái các con sẽ mất. Satan, trong sự xấu xa của nó sẽ dạy các con chấp nhận sai lầm và ảo tưởng. Đức Chúa Cha cho phép nó làm như vậy để phân ra chiên và dê.
-Chú Thích: Chủ nghĩa Satan đầu độc hệ thống trường học nhưng những người đàn ông tốt có lập trường chống lại nó.
Giáp binh của Thiên Chúa
10Kỳ dư*, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11Hãy mặc lấy giáp binh* của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỉ ma. 12Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta ! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên*. 13Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
14Vậy hãy đứng vững ! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính ; 15chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an ; 16luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là Lời Thiên Chúa. 18Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong Thần khí ; và vì thế, hãy tỉnh thức, một lòng bền đỗ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. 19Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin Mừng, 20tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích ; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm !. Thư Êphêsô Chương 6
SUY NIỆM VỀ CUỘC TỬ NẠN CỦA CHÚA
*Mẹ của Ta sẽ tiếp tục dạy bảo các con trong những ngày sắp tới. Hãy đeo những vật thiêng liêng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới và hãy suy niệm về cuộc khổ nạn của Ta. Vì các con là môn đệ của Ta, các con cũng sẽ trải qua cuộc tử nạn trên thế gian. Các con giật mình ? Nhưng rồi các con sẽ hiểu. Các con hỏi về sứ mệnh khó nhất ? Hãy sống từng ngày. Từng bước một sẽ hiện ra trước mắt các con. Hãy im lặng và cầu nguyện. Đừng để thế gian xao lãng việc của con.
-Chú Thích: Ngày nay Satan ở khắp nơi dùng những người mất niềm tin vào Chúa để tấn công, bổ báng Hội Thánh Chúa. Chỉ còn một số ít con chiên ngoan hiền dám đứng ra bảo vệ đức tin và Hội Thánh.
Người Công giáo phản đối bộ phim báng bổ Benedetta ở thành phố New York
Hãy chiến đấu trong lòng tin
27Chỉ có điều này là anh em hãy cư xử sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô, ngõ hầu — hoặc tôi đến và được thấy, hoặc tôi vắng mặt mà được nghe biết — anh em cứ đứng vững trong một Thần khí, cùng nhau chiến đấu, với một tâm hồn, vì đức tin do Tin Mừng đem đến, 28không chút mảy may hốt hoảng trước mặt những kẻ chống đối. Việc họ chống đối là dấu nguy cơ diệt vong họ, còn cho anh em là dấu chỉ ơn phúc cứu độ – và điều ấy là do Thiên Chúa (an bài). 29Vì anh em đã được phúc — vì Ðức Kitô — chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài, 30được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu. Thư Philip Chương 1
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.
“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24
******************************