Đức Mẹ Bayside – phần 3

“Phần 3” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

02/04/1977
NẾU HÌNH PHẠT ĐẾN NGÀY MAI, ¾ BA PHẦN TƯ NHÂN LOẠI SẼ BỊ TIÊU DIỆT.
*Bà Veronica : Có ánh sáng màu xanh trên bầu trời. Hôm nay trời rất tối. Có Chén Thánh treo lơ lửng trên tượng Đức Mẹ. Chén Thánh bỗng biến đi, bên trái là một đám đông. Chúa Giêsu đang ở giữa đám đông đó. Chúa đang ngồi một bên trên một con lừa. Bên cạnh là hai người mặc áo nâu giống như hai Tông đồ. Đám đông đi trước họ la lớn : xin chúc lành cho chúng tôi ! Một người đàn bà lôi một đứa con trai từ trong đám đông ra. Đứa bé trai có một cái nạng, người đàn bà đẩy đứa con ra đằng trước con lừa. Chúa ra hiệu cho ngừng lại và Chúa chồm ra nói chuyện với bà. “Con muốn gì” – Chúa hỏi, người đàn bà đưa hai tay lên trời “con của con, xin cứu nó”. Chúa Giêsu đặt tay lên đầu đứa trẻ. Người đàn ông đằng sau nó nói : “Sẽ không thể nào cứu được đâu, chân của nó đã bị thối rồi”. Mẹ Maria tiến đến bên cạnh Chúa và cười với hai mẹ con. Chúa Giêsu nói với người đàn bà : Hãy cởi băng chân của nó ra. Bà nói : “Không thể nào, thưa Ngài ! Nó trông ghê gớm lắm”. Người đàn bà bối rối nhưng bà cũng vâng lời. Bà tháo băng và chân của đứa trẻ trông ghê thật. Bây giờ Chúa Giêsu xuống khỏi con lừa đến đặt tay lên đầu đứa trẻ và nói : “Hãy vất nạng xuống và đi”. Thoạt đầu đứa trẻ bối rối và sợ, nhưng rồi nó nhìn xuống chân của nó. Chỉ trong vòng 3 phút, da của nó mọc ra che đậy lớp thịt thối. Chúa mỉm cười và hai người kia giúp Chúa trở lên con lừa trong khi người đàn bà la lớn : “Người thật là Thiên Chúa”. Bây giờ đám đông tiến ra phía trước, có hai người ra cản đám đông : “Hãy để cho ông ấy đi”. Đám đông lùi lại và giãn ra, mặc dù vẫn có người la lối. Hình như lúc nào cũng có người chế giễu không tin Chúa. Bấy giờ Chúa tiến vào một đại sảnh rất lớn. Có nhiều người cầm cành lá dừa và tung hô. Chúa chồm ra lượm vài lá dừa.
-Chú Thích: “A! Lạy Đức Chúa Giavê, này chính Người đã làm nên trời đất bởi sức mạnh lớn lao và cánh tay trương thẳng của Người. Đối với Người, tuyệt nhiên không có gì là khó khăn huyền diệu “ Tiên Tri Giêrêmya 32/17
Không phải chỉ có người xưa cứng lòng không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Mà ngày nay trên thế gian này cũng rất nhiều người cứng lòng tin như Toma.
“26 Tám ngày sau, các môn đồ ở trong (nhà), có Thôma ở với họ, Ðức Yêsu đến, đang lúc các cửa đều đóng kín; Ngài đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các ngươi!” 27 Ðoạn Ngài nói với Thôma: “Hãy đem ngón tay ngươi đặt đây, này tay Ta; hãy đem tay ngươi tra vào cạnh sườn Ta và đừng ở như người cứng tin, mà là như người thành tín!” 28 Thôma đáp lại và nói với Ngài: “Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!” 29 Ðức Yêsu nói với ông:
“Bởi thấy Ta, ngươi đã tin.
Phúc cho những ai không thấy mà tin!” Tin Mừng Thánh Gioan Chương 20

*Mẹ Maria : Con, những người đã được nhận nhiều hồng ân, sẽ bị đòi hỏi nhiều. Cần nhiều người hy sinh để các linh hồn tội lỗi trong Hội thánh Chúa được khôi phục sự thánh thiện. Mẹ lặp lại những lời cảnh cáo hy vọng sẽ có nhiều người đi loan báo những thông điệp từ trời. Mẹ đã đem các con vào quá khứ. Sự thật về Đức Chúa Cha rằng sẽ có hình phạt đến trên thế giới. Lượng nào trả lượng đó. Tự nguyện hoặc không tự nguyện các con sẽ bị đền tội.

-Chú Thích: Ví dụ cái đèn – đấu đong
24 Và Ngài bảo họ: “Hãy coi chừng các ngươi nghe gì. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta cũng sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy, và còn thêm hơn cho các ngươi. 25 Vì kẻ có thì sẽ được cho thêm; còn kẻ không có cũng bị giựt mất “. Tin Mừng Thánh Marco Chương 4
“Kẻ được cho nhiều, thì cũng bị hỏi nhiều; và kẻ được gởi nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn”. Tin Mừng Thánh Luca Chương 12/48

“Vì nếu phục vụ án phạt là mối vinh quang, thì phục vụ sự công chính tất phải ứa tràn vinh quang hơn gấp bội. 10 Quả điều được vinh quang trong chức vụ ấy, khi so với vinh quang siêu vời này, ắt phải kể bằng không. 11 Vì nếu điều chóng tàn còn rạng vinh quang, thì điều còn mãi tất phải rạng vinh quang hơn gấp bội ! Thư Thứ Hai Corintho Chương 3

NHIỀU NGƯỜI ĐẾN ĐỂ HỦY DIỆT
*Các con, Hội thánh tội lỗi sẽ chết. Những kẻ tội lỗi sẽ ngã. Thế giới và Hội thánh phải bị thử thách. Đã rất lâu rồi, Hội thánh Con của Mẹ bị dùng để lừa đảo. Nhiều người đã vào Hội thánh để phá hủy. Bây giờ hoa quả của chúng đã lộ hiện ra. Vì chúng là con cái của ma quỷ. Mẹ nói với các con bằng dụ ngôn như các tiên tri xưa đã nói. Nhiều điều của Thiên đàng sẽ là bí mật vì loài người đã từ chối hồng ân, hồng ân để mở đôi mắt và con tim cho ánh sáng. Những kẻ vì tham lam thế gian, đem vào Hội thánh chủ thuyết thượng tân, học thuyết, nhân giáo và những kẻ tìm kiếm sự thật bằng khoa học, sẽ càng xa sự thật hơn. Con người luôn tìm kiếm sự thật nhưng chúng sẽ không gặp được sự thật. Kẻ có địa vị cao trong Giáo hội đã không dùng sự khôn ngoan Chúa ban để cứu các linh hồn, nhưng dùng nó để phá hoại. Hãy tỉnh dậy hỡi những kẻ chăn chiên, thời giờ đã đến. Lực lượng 666 chống Chúa Kitô đang ở giữa các con. Chúng rất mạnh, chúng đang điều khiển các quốc gia và con người. Giờ đã đến cho những kẻ lấy tên của Chúa nhân danh yêu thương, anh em… chúng chỉ giả vờ. Lời của chúng thì tốt nhưng tim của chúng thì tội lỗi. Các con đã được báo trước về tiên tri giả, chúng sẽ nói về học thuyết của ma quỷ.

-Chú Thích: Chiến đấu với tà đạo
10 Vì có lắm người loạn lạc, huênh hoang hư ngôn, phỉnh phờ gạt gẫm nhất là những kẻ thuộc giới cắt bì. 11 Phải làm sao cho chúng cứng miệng lại; chúng làm điên đảo cả gia đình người ta, dạy những điều bất chính, vì tham trọc lợi. 12 Một người thuộc dân họ, thánh trạng của họ đã nói: Dân Krêta đời đời láo khoét, những con thú dữ, những cái bụng lười! 13 Chứng ấy nói thật. Vì lẽ đó, anh hãy sửa trị nghiêm thẳng để họ nên người lương hảo trong đức tin, 14 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ Do Thái, và lịnh truyền của những người đã quay lưng cho sự thật. Thư Tito Chương 1

KẺ CHĂN CHIÊN NGẦM PHÁ HỘI THÁNH
*Ta thấy con người đang xây dựng Hội thánh mới, Hội thánh không có các Thiên thần dẫn lối. Hội thánh thật của Chúa bị chính các kẻ chăn chiên của Chúa ngầm phá hoại. Tại sao các con hạ thấp phẩm cách Hội thánh Chúa bằng cách tha thứ và chấp nhận tội lỗi trong Hội thánh của Người ?

-Chú Thích: 6 Tôi lấy làm lạ, sao anh em chóng tráo trở như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em vào trong ân sủng [của Ðức Kitô] để xoay qua một Tin Mừng khác ! 7 Ðiều không có được ! chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Ðức Kitô. 8 Song cho đi ngay là chúng tôi, hay một Thiên thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là điều chúc dữ ! Thư Galat Chương 1

TỘI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
*Các ngươi là con của ánh sáng bây giờ thành con của bóng tối. Các con tha thứ và cho phép tội đồng tính luyến ái, tại sao ? Satan cổ vũ, ra lệnh cho các con ? Các con tìm cách bào chữa cho tội lỗi ? Các con không đủ khôn ngoan để hiểu luật của Chúa hay sao, mà các con đem ra xét lại ?. Và còn đem luật của Chúa đến cho nhà thông thái xét lại. Con người học cao nhưng đầu óc mù mờ, với bằng cấp thế gian và văn hóa cao học của chúng. Chúng lừa đảo người ít học và lừa cả người ít ơn của Chúa. Chúng phủ nhận việc Đức Chúa Cha phạt thành Sôđôma và Gômôra về tội đồng tính luyến ái. Nếu các con nói rằng các con thương những người lân cận chung quanh, thì đúng hơn đừng bóp méo sự thật, và nói rằng Chúa phạt thành Sôđôma vì họ không cho người ở xa đến trú ngụ. Ta bảo thật các con, thành Sôđôma bị lửa trời hủy diệt, không có dính líu gì đến việc không cho người trú ngụ. Đó là cách bào chữa tội lỗi. Dùng tạo vật Chúa Cha để làm điều ô uế, để sự ô nhiễm đi vào lòng của giới trẻ. Da của các ngươi sắp bị lột khỏi xương.

-Chú Thích: 25 Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Ðấng Tạo hóa — Ðấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. — 26 Vì thế, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. 27Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới, mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau, trai với trai, làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công lênh đích đáng với sự lầm lạc của họ.
28 Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, 29 đầy mọi thứ bất lương, man trá, ác hiểm ; quân cáo gian, 30 bỏ vạ, trời đánh, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, 31 ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. 32 Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là: những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy!. Thư Roma Chương 1

*Các con sẽ thấy đất nước của các con rất hỗn loạn. Chuyện tội lỗi được cho là tốt, cho đến khi trên trời phải kêu lên : “Lạy Chúa, bao giờ Chúa mới phạt chúng ? Tại sao người ác thì hiên ngang trong khi người thánh thiện bị chà đạp”. Đường lối của Đức Chúa Cha không ai biết được, Đức Chúa Cha kiên nhẫn chờ đợi đã lâu vì không muốn một linh hồn nào phải rơi vào tay ma quỷ. Con người vẫn thường nói : chừng nào Chúa đến ? Chúng đang chờ Chúa ? Chúng đã sẵn sàng chưa ? Nếu ngày mai là ngày trừng phạt, thì 3/4 nhân loại sẽ bị tiêu diệt không lối thoát. Có phải đó là điều các con muốn không ?

-Chú Thích: Ðối Thoại Giữa Tiên Tri Và Thiên Chúa

Lời than I: Không còn công lý
2 Cho đến bao giờ, lạy Yavê, tôi van xin mà Người không nghe?
Tôi kêu lên Người: “Bạo tàn!” mà Người chẳng cứu?
3 Nhân sao Người để tôi phải thấy ác quái, phải mục kích gian lao?
Cướp giựt, bạo tàn giãi ra trước mắt tôi.
Xảy ra kiện cáo, dựng đứng tụng điều.
4 Bởi thế luật pháp tê liệt, công lý không hề ló hiện!
Vì ác nhân ví hãm người lành, bởi thế công lý thành ra vạy vò.
Sấm trả lời: Người Canđu, đòn của Thiên Chúa
5 Hãy nhìn hỡi phường phản loạn,
hãy trố mắt, mà ngơ ngác kinh ngạc,
vì vào ngày đời các ngươi, Ta làm một việc,
(một việc) mà có tường thuật lại các ngươi cũng không tin.
6 Quả thế, này Ta cho quân Kanđu chỗi dậy, một dân hung tàn, tấn tốc.
Nó tung hoành ngang dọc trên đất,
để chiếm lấy gia cư không phải của mình.
7 (Một dân) đáng ghê, đáng sợ!
Lẽ công, nó tự biện, hãnh diện, nó tự gầy. Tiên Tri Habacuc Chương 1

GÕ CỬA
*Mẹ bảo các con hãy đi gõ cửa từng nhà và loan báo Tin mừng Nước Trời. Nếu họ chửi rủa và đóng cửa lại, các con hãy tiếp tục đi vì lòng bác ái. Các bậc cha mẹ hãy canh chừng con cái của mình. Satan đang đánh trận khốc liệt trên các thầy giảng trong Hội thánh. Chính phủ, hệ thống truyền thông đều đã bị thao túng hoàn toàn. Nước Mỹ đã bị làm thịt. Bọn tham lam đang tiến đến để tiêu diệt. Hãy cầu nguyện nhiều, nếu không trong năm nay sẽ có khóc lóc nghiến răng vì những ghê tởm mà lực lượng 666 và bè lũ đem đến.
Mẹ giải thích 666 cho các con đây : tất cả là 6, 6 ngày kinh hoàng, 6 sẽ bị phạt.

-Chú Thích: Những người lạc đạo
1 Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. 2 Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, 3 vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, 4 bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, 5 có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy!
6 Vì thuộc bọn họ, những kẻ len lỏi vào nhà người ta, chinh phục hạng gái nhãi chất đầy những tội, cuốn theo đam mê đủ thứ, 7 học luôn mà chẳng bao giờ đạt đến sự thật một cách am tường. Thư Thứ Hai Timote Chương 3

CHIẾN TRANH VÀ LỜI ĐỒN VỀ CHIẾN TRANH
*Sẽ có chiến tranh khốc liệt. Sẽ có tin đồn về chiến tranh, động đất, bệnh dịch. Nếu Mẹ cho các con thấy tất cả những gì đã chuẩn bị cho các con, Mẹ chắc rằng các con sẽ làm tất cả những gì để khôi phục lại Hội thánh vinh quang uy nghi. Các con sẽ đuổi bọn xâm nhập đi, bọn bất tín, bè lũ Satan trong Hội thánh. Đừng tin vào những bộ đồ tu chúng mặc. Chúng đã làm ô uế bộ đồ này. Các con hãy cầu nguyện nhiều cho các Linh mục, vì những sai lầm của họ sẽ đưa con cái các con vào Hỏa ngục với Satan.
Mẹ không muốn dọa các con, nhưng Mẹ cũng không muốn các con không biết gì. Mẹ thấy không tốt nếu chúng ta che giấu sự thật và thay vào đó là bình an và hy vọng giả tạo. Khi thế giới kêu gọi hòa bình lớn tiếng nhất, hãy biết rằng sự hủy diệt đã gần kề. Các con có nghĩ rằng kẻ ăn trộm sẽ thật thà không ? Vô thần có thật thà không ? Các con đừng mù quáng mà không nhận ra chúng đã nắm nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới.

-Chú Thích: Thời Quang lâm
1 Còn về thời và buổi, hỡi anh em, anh em không cần phải để ai viết cho anh em, 2 vì anh em biết rành lắm: Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. 3 Khi người ta nói: Bình an và chắc chắn! Thì bấy giờ là lúc tiêu diệt thình lình ập đến trên họ, ví thể nỗi quặn đau của người thai nghén, và họ sẽ không trốn thoát được!
4 Còn anh em, anh em không ở trong tối tăm, làm cho Ngày như kẻ trộm bắt chộp được anh em, 5 vì anh em hết thảy là con cái sự sáng và con cái của Ngày, chúng ta không thuộc về đêm và tối tăm. 6 Vậy thì ta đừng ngủ mê, như những kẻ khác, song ta hãy canh thức và tỉnh táo! 7 Ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say sưa thì say sưa ban đêm. 8 Còn ta, ta thuộc về ban ngày, ta hãy tỉnh táo, mặc lấy áo giáp đức tin, đức mến, và mũ chiến là lòng trông cậy cứu rỗi. 9 Vì chưng Thiên Chúa không dành cho ta án thịnh nộ, nhưng là để ta chiếm lĩnh phúc cứu rỗi nhờ Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, 10 Ðấng đã chết vì ta, ngõ hầu dù thức hay ngủ, ta được sống làm một với Ngài. 11 Vì thế anh em hãy an ủi nhau, hãy tài bồi cho nhau, như hiện anh em đương làm. Thư Thứ Nhất Thessalinike Chương 5

LỜI CỦA MẸ ĐÃ CẢNH CÁO Ở FATIMA
*Mẹ đã cảnh cáo các con ở Fatima nhiều năm trước rằng, nếu các con không cầu nguyện nhiều thì nước Nga sẽ tấn công toàn thế giới và đem đến chết chóc, hủy diệt, và bắt làm nô lệ. Nước Mỹ đẹp đẽ của Mẹ, các con đều khôn ngoan nhưng về quản lý thì các con dốt nát. Các con có hình ảnh về thảm cảnh của tương lai ngay trước mắt nhưng các con không nhìn. Như người say, các con xây hy vọng trên điều gì ? Không phải trên đức tin ! Các con đã xây hy vọng trên con người. Các con nghĩ rằng con người có thể làm ngưng chiến tranh hay không ? Vì các con vô luân lý, không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Quay lưng với Chúa nên Chúa để các con đi trong bóng tối. Các con không còn thấy rằng các con đang sống trong sự tăm tối. Vì tội lỗi đã trở thành cách để sống của các con. Mẹ nhắc lại, hãy ở lại trong đức tin, nuôi dưỡng, canh chừng và nâng cao đức tin với Con của Mẹ và Hội thánh. Nếu các con nhượng bộ với đức tin, các con sẽ lao vào Hội thánh tăm tối, Hội thánh mất đức tin, phản bội đức tin và đóng đanh Chúa lần nữa.

-Chú Thích: Bổn phận đối với cha mẹ
1Hỡi các con, hãy nghe luật nghiêm phụ,
hãy xử sao để được độ sinh.
2Vì Chúa đặt vinh cha là ở trên con cái,
và để quyền mẹ vững chãi lướt hẳn đàn con.
3Kẻ tôn kính cha được xá lỗi lầm,
4và trọng kính mẹ khác gì tích trữ bảo tàng.
5Kẻ tôn kính cha sẽ hoan lạc nơi con cái,
vào ngày khẩn nguyện, sẽ được nhậm lời.
6Kẻ trọng quí cha sẽ được công nơi Chúa.
7Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha.
Nó sẽ làm tôi các bậc sinh thành ra nó như chủ của nó.
8Nơi việc làm và lời nói, con hãy tôn kính cha con,
ngõ hầu mọi chúc lành đổ xuống trên con;
9vì chúc lành của cha làm cho rễ chắc,
còn chúc dữ của mẹ thì nhổ cả cây.
10Con đừng vênh vang về việc cha con bị nhục,
vì vẻ vang gì cho con, cái nhục của cha con !
11Quả thế, vinh dự của người ta, là do thế giá người cha,
còn ai rủa mẹ thì tăng thêm tội.
12Hỡi con, hãy săn sóc cha con lúc tuổi già,
sinh thời người, chớ làm người sầu tủi.
13Trí khôn người có suy giảm, con cũng nể vì,
đừng nhục mạ người, thời con đương sức.
14Vì việc nghĩa làm cho cha sẽ không bị xóa,
nó sẽ đắp điếm thay các lỗi lầm.
15Vào ngày bĩ cực, công việc con sẽ được nhớ đến,
như băng giá khi trời tốt, tội con sẽ tan đi.
16Như người lộng ngôn, kẻ bỏ bê cha,
kẻ khinh rẻ mẹ, chọc giận Đấng tạo thành ra nó. Sách Huấn Ca Chương 3

*Các con có biết thành thánh Rôma đang bị bao vây không ? Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đang bị nguy hiểm. Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, ăn năn, và hy sinh cho Người. Không ai có thể hiểu được sự công thẳng của Đức Chúa Cha để giữ lại Đức Giáo hoàng. Các con là con của ánh sáng, hãy gõ cửa. Các con sẽ được gọi là người mang ánh sáng.

-Chú Thích: Làm sao các dân dấy động?
và các nước tính đến chuyện hảo huyền?
26 Vua Chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,
quan quyền vây cánh liên minh
chống lại Chúa và chống lại Ðức Kitô của Người.
27 “Vì thực sự họ đã vây cánh liên minh trong thành này, để chống lại tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu, Ðấng Người đã xức dầu. CVTD Chương 4

THÊM NHIỀU MÔN PHÁI
*Nhiều môn phái đang sinh ra, họ là tiên tri giả đã được nhắc đến trong Thánh Kinh. Chúng càng ngày càng đông. Chúng đem đến học thuyết của ma quỷ, không phải làm chứng cho Con của Mẹ nhưng làm chứng cho sự sáng tạo của loài người. Trận chiến với ma quỷ không dễ. Khi Satan bắt được linh hồn nào, linh hồn đó chắc đã bị án rồi. Chỉ có lời cầu nguyện ăn năn đền tội hy sinh mới cứu được. Mẹ xin các con, hãy là tấm gương tốt, vì không còn nhiều sốt sắng trong Hội thánh nữa. Nền tảng thì vững chắc nhưng tường thành đã rạn nứt. Các con hãy giúp hàn gắn lại các tường thành này. Cửa Hỏa ngục sẽ không thắng Hội thánh Chúa. Bền đỗ thì các con sẽ được vương miện. Sự phân chia chiên và dê sẽ vẫn tiếp tục vì tội lỗi lại càng tăng thêm. Các con hãy giữ trái tim ngay thẳng. Hãy nhớ rằng chiến thắng cuối cùng là được về với Chúa, mặc dù phần còn lại về với Chúa rất ít, chỉ là chút tàn dư.

-Chú Thích: 1 Chinh chiến tự đâu? Ðấu tranh tự đâu nơi anh em? Há không phải là tự điều này sao: các dục tình hằng làm giặc nơi chi thể anh em? 2 Anh em ao ước mà không có được; anh em [phân bì] và ghen tương mà không thể đạt ý mình: anh em đấu tranh, chinh chiến mà không có được, bởi vì anh em không cầu xin. 3 anh em cầu xin mà không lĩnh, vì anh em cầu xin bởi lòng xấu, để tiêu xài cho thỏa dục tình của anh em.
4 Phường ngoại tình, các ngươi không biết rằng: thiết nghĩa với thế gian là thù địch với Thiên Chúa sao? Phàm ai muốn thiết nghĩa với thế gian, thì nó đặt mình làm thù địch đối với Thiên Chúa!
5 Hay anh em tưởng Thánh thư đã nói lời hư từ: Người quyến luyến đến ghen lên thần khí người đã đặt trong ta. 6 Nhưng Người lại ban ân sủng lớn hơn, vì thế có nói: Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. 7 Vậy anh em hãy suy phục Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỉ, và nó sẽ chạy trốn anh em. 8 Hãy lại gần Thiên Chúa và Người sẽ lại gần anh em. Thư Giacobe Chương 4

*Chúa Giêsu : Rất cần thiết cho các tấm hình được đưa ra cho toàn thế giới. Nếu chúng tích tụ trong nhà của con, chúng sẽ bị hủy hoại. Thế giới đang tiến nhanh đến bờ vực thẳm. Mẹ Maria còn ít thời gian để kêu gọi các con thay đổi, khôi phục Hội thánh Chúa, và làm việc đền tội để hoãn lại ngày trừng phạt và ngưng lại tai ương, đói kém, động đất. Những tai ương này không phải là tai ương thật. Rất ít người nhận ra dấu chỉ này. Đức Chúa Cha không phải là Thiên Chúa giận dữ, Đức Chúa Cha sửa phạt người mà Chúa thương. Thế giới đã đầu phục tội lỗi, thế gian trở thành hồ chứa tội lỗi và sai lầm. Vẫn còn thời gian để kéo ra nhiều người trước ngày án phạt cho đến khi vì tội kiêu ngạo, những kẻ quyền thế nhất, có thể ngăn cản sự trừng phạt thì lại lao đến phía trước dẫn theo cả thế giới đến hủy diệt trong lửa.

-Chú Thích: Cùng tận
15 Vậy khi các ngươi thấy ghê tởm hoang tàn, tiên tri Ðaniel đã nói, đóng trong nơi thánh – ai đọc thì lo mà hiểu, – 16 bấy giờ ai ở Yuđê, hãy trốn lên núi; 17 và ai ở trên sân gác thì đừng xuống nhà lấy đồ vật; 18và ai ở ngoài đồng đừng quay lại đằng sau mà lấy áo choàng của mình. 19 Khốn cho những người mang thay hay bú mớm con dại trong những ngày ấy! 20 Các ngươi hãy cầu xin để đừng phải chạy trốn nhằm mùa đông hay ngày Hưu lễ. 21 Vì bấy giờ sẽ có khốn quẫn lớn như chưa từng xảy ra từ khởi nguyên vũ trụ cho đến bây giờ. Và cũng sẽ không hề xảy ra nữa. 22 Và nếu những ngày ấy không được rút ngắn lại, thì đừng có hòng một ai thoát khỏi, nhưng vì kẻ được chọn, các ngày ấy sẽ được rút ngắn. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 2

“Ðược sửa dạy là phần con cái
4 Chiến đấu với tội, anh em vẫn chưa đến nỗi phải đổ máu ra mà chống trả. 5 Và anh em đã quên lời răn khuyên nói với anh em như những đứa con:
Con ơi, đừng có kinh màng việc Chúa sửa dạy vì bị Người quở trách, con đừng buông xuôi! 6 Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. 7 Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử anh em. Vì còn là con, kẻ người cha không dạy! 8 Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà!
9 Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống? 10 Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. 11 Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn; nhưng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập: tức là hoa quả bình an công chính.” thư Hipri 12/5-11

TIVI – DỤNG CỤ ĐỂ THAO TÚNG ĐẦU ÓC
*Mẹ của Ta đã rất đúng khi khuyên các con không nên tin vào những chuyện trên tivi. Satan dựng nên ảo tưởng trên tivi. Mẹ cảnh cáo các con về việc tivi đã được dùng để tẩy não trẻ em. Tivi sẽ trở thành một dụng cụ để điều khiển đầu óc các con. Bây giờ Ta không muốn đi vào chi tiết, nhưng các con hãy để ý việc các nhà khoa học dùng phương pháp gì để điều khiển và tiêu diệt đồng nghiệp, đồng đảng của họ. Satan đã xúc xiểm vào đầu óc loài người những hiểu biết ma quỷ. Chúng được phép. Chúa đang xem và cho phép các điều đó xảy ra. Satan làm cho nhiều người bị ảo tưởng. Những nhà lãnh đạo nói về yêu thương, về tình huynh đệ, nhưng chúng không hiểu ý nghĩa của những từ này. Miệng chúng thì láo lếu, bụng chúng thì chuẩn bị chiến tranh vì loài người luôn thèm khát quyền lực.

-Chú Thích: Hãy sống như con cái sự sáng
3 Còn dâm bôn, và ô uế mọi thứ, hay hà tiện tham lam, thì ngay nói đến cũng đừng có nơi anh em, như thế mới phải nơi các thánh! 4 Và những điều thô tục, chuyện nhảm nhí hay trò cợt nhả, đều là những điều chẳng xứng. Trái lại hãy thay vào đó những lời tạ ơn! 5 Vì anh em hãy đinh ninh biết cho điều này: mọi kẻ dâm dật hay ô uế, hay tham lam — tức là một hạng thờ quấy — không hề có phần cơ nghiệp trong Nước của Ðức Kitô và của Thiên Chúa! 6 Ðừng để ai lấy lời ba hoa rỗng tuếch mà lừa dối anh em: Chính vì các điều ấy mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên quân ngỗ nghịch. 7 Vậy anh em chớ có thông đồng với họ! 8 Vì xưa kia anh em là tối tăm, nhưng nay, trong Chúa, anh em là sự sáng; anh em hãy đi đứng như con cái sự sáng. 9 Mà hoa quả của sự sáng là mọi việc nhân lành, công chính và chân thật. 10 Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm! Phải hơn cảnh giới! — 12 Quả những việc chùng lén họ làm, thì nói ra cũng sượng — 13 Mọi điều đã cảnh giới sẽ được giải bày ra nhờ sự sáng. 14 Vì phàm mọi điều gì được giải bày ra (như vậy) là sự sáng. Bởi vậy có nói:
Thức dậy đi, hỡi người ngủ mê!
Từ trong cõi chết, hãy đứng dậy!
Và Ðức Kitô sẽ chiếu soi ngươi!. Thư Epheso Chương 5

*Dần dà qua nhiều năm đầu óc con người đánh mất tri thức. Bị mất tự chủ qua nhiều phương thức và bị tẩy não. Con người sau cùng giống như là người máy. Các con đừng bị ma quỷ lường gạt. Đội quân của chúng đội lốt Cộng sản, vô thần, Satan giáo, Tôn Giáo toàn cầu. Chúng làm việc ráo riết ngày đêm để thu gom quyền lực và vũ khí để bắt các nước làm nô lệ. Các con thì giống như trẻ em hái hoa ngoài đồng, vui vẻ ca hát. Trong khi thuốc, rượu, và ước mơ của các con thì làm bằng vật liệu giả. Trong Thánh Kinh Cha muốn các con trở nên như trẻ thơ, nhưng Cha không muốn các con trở nên dốt nát. Các con không nhận ra bóng tối và ánh sáng hay sao ? Chúng không giống nhau gì cả.

-Chú Thích: Của cải hư vô.

2 Hãy nghe đây, hỡi muôn dân hết thảy,
hãy lắng tai, mọi người sống nơi dương thế,
3 cả lê thứ, lẫn thượng lưu,
giàu sang và cả khó nghèo một thể !
4 Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan,
và lòng tôi to nhỏ những điều xảo trí,
5 tôi dương tai hứng nghe câu ví,
tôi đem câu đố giải trên phím cầm.
6 Sao tôi lại sợ những ngày mắc họa,
khi mà tội ác của hạng vô nghĩa bao vây ?
7 Những kẻ cậy ở thần tài,
cùng vênh váo bởi vì lắm của.
8 Không ai trong bọn có thể gỡ nạn người thân,
bỏ tiền ra chuộc nó nơi Thiên Chúa:
9 Quá đắt, giá chuộc mạng chúng !
Thế là xong cho đến đời đời !
10 Ý chừng người ta sống được mãi mãi,
sẽ không hề phải thấy mồ chôn ?
11 Trong khi thiên hạ thấy khôn ngoan cũng chết,
và tiệt vong cả lũ ngu đần, cục súc.
Và của cải đành để lại cho người khác.
12 Mả chúng là nhà của chúng cho đến vạn đại,
nơi chúng trú ngụ đời đời,
tên chúng thành tên gọi đám đất !
13 Nhân loại trong xa hoa không suy không hiểu,
cũng chẳng khác gì súc vật chết đâm !
14 Này đây đường lối của hạng người tự tín,
hậu vận của phường nói cho sướng miệng.
15 Như đàn cừu người ta lùa vào âm phủ,
nơi có tử thần chăn nuôi,
chúng tuột thẳng xuống mồ, hình ảnh chúng mờ tan,
lấy âm phủ làm nơi an trí !
16 Song Thiên Chúa sẽ chuộc mạng tôi,
Người sẽ cất tôi khỏi tay âm phủ*.
17 Chớ sợ ! Khi có kẻ phát tài,
khi vinh sang nhà nó hưng thịnh.
18 Vì chết đến, mảy may nó chẳng mang đi,
vinh sang của nó, cùng nó sẽ chẳng xuống theo.
19 Dẫu rằng: Sinh thời nó tự chúc lành mạng nó:
“Thiên hạ khen ngươi đã khéo o bế lấy mình ?”
20 Nó sẽ theo đời cha ông nó, cho đến muôn thuở,
chúng sẽ không còn thấy lại ánh dương.
21 Nhân loại trong xa hoa không suy không hiểu,
cũng chẳng khác gì súc vật chết đâm !. Thánh Vịnh 49

NHƯỢNG BỘ SẼ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ
*Trong khi tìm tình thương anh em, các con đã mở cửa Giáo hội của Cha cho hành động tội lỗi của ma quỷ. Nhượng bộ sẽ không được gì cả. Lời hứa của anh em vô thần sẽ không được lợi gì cho con cả. Các con sẽ không cứu được linh hồn nào nếu các con phải hạ thấp phẩm cách của Giáo hội cho vừa với lòng nhục dục của chúng.
Các kẻ chăn chiên đã làm thấp hèn Hội thánh của Ta. Hội thánh của Ta chỉ còn là nơi hỗn loạn đáng mỉa mai. Các con nghĩ rằng Ta sẽ làm gì với các con khi các con đến trước tòa phán xét và nói rằng sự dạy dỗ của các con là tinh khiết. Ta sẽ vất các con vào trong lửa. Nhiều kẻ khác còn nói với Ta rằng : Lạy Chúa, con đâu có nhân danh Chúa ? Bọn thống nhất tôn giáo và thống nhất thế giới, ngươi không thể giấu Ta được. Các ngươi đã nhân danh Ta làm hư đi các linh hồn. Ngươi cho người đói nửa ổ bánh mì, nhưng ngươi lại cho nguyên ổ thuốc độc bên trong. Trẻ em trên thế giới đang đói ánh sáng và sự thật. Lời sự sống của Ta là điều chúng cần, Ta là ánh sáng, Hội thánh của Ta là ánh sáng cho thế giới, mặc dù các Linh mục của Ta làm đen tối nó bằng những lợi danh phù hoa hư ảo. Hãy biết rằng khi chúng trao Hội thánh của Ta cho thế giới và Satan, chúng ảo tưởng thống nhất Hội thánh, thống nhất chính phủ, là lúc các con trở thành nô lệ và là đoạn kết.

-Chú Thích: “4Nhưng như Thiên Chúa đã xét chúng tôi đáng được Người ký thác cho việc rao giảng Tin Mừng thế nào, thì chúng tôi cũng rao giảng thể ấy: không cần đẹp lòng người ta, nhưng là Thiên Chúa, Ðấng hạch xét lòng dạ chúng tôi. 5 Vì chúng tôi đã không hề sa thói xiểm mị, như anh em biết, hay vịn cớ mà trục lợi, có Thiên Chúa chứng giám; 6 không cầu vinh với người đời, với anh em hay với ai khác.” Thư Thứ Nhất Thessalônikê Chương 2

*Các con nên làm gì ? Cầu nguyện, ăn năn, đền tội. Rất nhiều người sẽ bị đền tạ. Các con không hiểu về sự chịu đựng. Đức Chúa Cha có kế hoạch dùng việc đền tạ này. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện cho con cái mình, đừng đợi người khác lo cho. Cha biết về việc ma quỷ ở thành thánh Rôma, Cha biết về việc trái tim tan nát của Đức Giáo hoàng Phaolô. Đức Chúa Cha đã có dự án giải quyết vấn đề này. Trước đây Mẹ Maria đã cho các con thấy tương lai. Tương lai đó là ngay bây giờ. Nếu các con muốn thay đổi và trì hoãn ngày giờ, thì Đức Chúa Cha sẽ không quay lưng với các con. Nhưng sự ao ước đó phải đến từ trái tim không ích kỷ.
-Chú Thích: Hãy kiên nhẫn trong lòng tin
36 Quả anh em cần phải có lòng kiên nhẫn, ngõ hầu sau khi đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, anh em được lĩnh lấy điều đã hứa. 37 Vì chỉ còn lát nữa, có là bao, có là bao !
Ðấng phải đến sẽ đến, và Ngài sẽ không trì hoãn.
38 Mà kẻ công chính của Ta, do bởi tin sẽ sống.
Và nếu nó tháo lui, thì hồn ta không vui thỏa nơi nó.
39 Còn ta, ta không phải là hạng người đánh tháo để phải hư vong, nhưng là người của lòng tin, để bảo tồn lấy linh hồn!. Thư Hipri Chương 10

*Giữ những vật thiêng liêng với chúng con. Đừng để bè lũ ma quỷ gạt gẫm để đem các con ra khỏi ánh sáng, hãy cầu nguyện. Hãy như trẻ nhỏ tin vào đức tin. Nếu các con tìm câu trả lời bằng khoa học, các con sẽ tìm thấy hủy hoại và thất vọng. Các nhà khoa học sẽ luôn tìm kiếm, nhưng họ sẽ không gặp được sự thật. Chúng sẽ không bao giờ nhận ra sự sống siêu nhiên. Vì tâm hồn tăm tối của chúng sẽ không nhận ra sự khác nhau giữa thân xác và linh hồn. Vì chúng không biết sự khác nhau, chúng nói rằng không có linh hồn. Chúa đã, Chúa đang, và Chúa sẽ luôn hiện hữu. Có Thiên đàng mãi mãi tốt lành hơn mọi tốt lành, có Hỏa ngục tồi tệ hơn tất cả mọi tồi tệ, có nơi thanh tẩy để các linh hồn chưa đền bồi chịu thanh tẩy, nơi đó gọi là Luyện ngục.

-Chú Thích: Người cũ và người mới
17 Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa, tôi căn dặn anh em đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ: 18 trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã chai đá; 19 ra như tê dại, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế, với tham lam hà tiện. 20 Còn anh em, anh em có học biết Ðức Kitô thế đâu! 21 giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như (Ðức Kitô ấy) là sự thật (đã bày tỏ ra) nơi Ðức Yêsu. 22 Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. 23 Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. 24 Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật. Thư Epheso Chương 4

*Bây giờ Chúa Giêsu đi qua bên trái, đưa tay lên làm dấu Thánh giá và chỉ tay qua bên tượng Đức Mẹ. Tôi thấy “3”, “W” viết trên trời. Biểu tượng của chiến tranh. Chúa chúc lành. Bây giờ ngay trên tượng Đức Mẹ là Thánh giá đen. Không hiểu sao nó làm cho tôi cảm thấy buồn, đó là một Thánh giá nặng nề, giống như nó là một Thánh giá nặng nề mà thế giới sẽ phải chịu. Chúa ra hiệu im lặng và lắng nghe. Cần rất nhiều lời cầu nguyện.

-Chú Thích: 9 “Khi các ngươi nghe có giặc giã, và loạn lạc, các ngươi chớ hoảng hốt: vì các sự ấy phải xảy đến trước, nhưng vẫn chưa phải là cùng tận ngay đâu”.
10 Bấy giờ Ngài nói với họ: “Dân này sẽ dấy lên chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có động đất lớn, và đó đây có ôn dịch và đói kém; sẽ có những điều kinh khủng và những điềm cả thể tự trời đến.”
12 “Nhưng trước mọi điều ấy, người ta sẽ tra tay trên các ngươi và bắt bớ, nộp các ngươi cho hội đường, và tống ngục, điệu các ngươi đến các vua chúa quan quyền vì danh Ta. 13 Một cơ hội để các ngươi làm chứng! 14 Vậy các ngươi hãy ghi kỹ trong lòng là đừng tập dọn biện hộ! 15 Vì Ta sẽ cho các ngươi miệng lưỡi cùng khôn ngoan, làm hết thảy những kẻ chống đối các ngươi đều vô phương cự lại hay kháng lý”. Tin Mừng Thánh Luca Chương 21

https://www.youtube.com/watch?v=6gfq87YGURU 

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *