
“Phần 4” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
09/04/1977
666, LỰC LƯỢNG MA QUỶ ĐANG Ở GIỮA CHÚNG CON
*Mẹ Maria : Mẹ khóc và buồn vì các con thiếu nhân đức thánh thiện và thiếu tôn trọng với các bậc chăn chiên. Vào những ngày cuối, các đấng chăn chiên sẽ nhanh chóng nhào vào bóng tối và đem theo với chúng nhiều con chiên. Con cái của ánh sáng trở nên con cái của bóng tối. Các con đã được những bức ảnh trung thực, hãy đọc cho kỹ. Hãy in ra và gởi đi cho toàn thế giới. 666 người từ địa ngục đang ở giữa các con. Tội lỗi gia tăng nhanh chóng hơn. Mẹ vẫn kêu gào, hãy quay lại !
-Chú Thích: 11 Người chăn chiên tốt, chính là Ta !
Người chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì chiên.
12 Kẻ làm công và không hẳn là chủ chiên, và không có chiên làm của mình, thì vừa thấy sói đến là bỏ chiên mà chạy trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn.
13 Ấy là vì hắn là kẻ làm công,
và không màng gì đến đàn chiên.
14 Người chăn chiên tốt, chính là Ta !
Ta biết chiên của Ta,
và chiên của Ta biết Ta. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 10
NHỮNG CẢI CÁCH PHÁ HỦY HỘI THÁNH
*Các Giám mục và Hồng y trong Giáo hội Của Con Mẹ, điều gì sẽ xảy ra với các con? Các con đã vứt ánh sáng và tiến xa hơn vào bóng tối. Các con đang chạy theo việc thay đổi, giới thiệu những điều mới lạ. Và để làm gì? Vì sự hủy diệt cuối cùng của Hội Thánh con trai Mẹ ?. Không, Mẹ nói với các con, các con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Con của Mẹ. Một Giáo hội trong bóng tối mang trên mình một biểu hiệu tử thần của nó; Một Giáo hội kết giao với những kẻ xấu xa và việc xấu xa sẽ đóng cửa Giáo hội.
“Hỡi các con của Mẹ, Mẹ nhắc lại và nhắc lại với các con lời cảnh báo từ Thiên Đàng. Mẹ đi khắp mặt đấ như là Đấng trung gian từ trời. Mẹ van xin các con hãy khôi phục vinh quang trước kia của Hội thánh Chúa. Các con hãy ăn năn những tội lỗi của các con và hãy làm sạch các chính phủ. Các nước đã bắt tay với ma quỷ. Chủ nghĩa cộng sản hiện đang tiến nhanh vào tất cả các quốc gia trên trái đất của các con. Các nhà lãnh đạo đang đầu hàng, các nhà lãnh đạo đang xa rời khỏi Đức tin và tự hiến mình cho cuộc sống trần tục, và sự thống trị của con người, họ gạt sang một bên các quyền do Thiên Chúa ban cho con người.
“Hỡi các con của Mẹ, các con sẽ luôn cảnh giác, lời cầu nguyện của các con hãy loan tỏa khắp đất nước các con và các quốc gia trên trái đất. Sẽ có nhiều cảnh báo được đưa ra cho nhân loại, những cảnh báo sẽ gấp rút và gia tăng trong năm nay. Các con của Mẹ, Mẹ đã cảnh báo các con trong quá khứ rằng lực lượng 666, con người của sự tàn bạo, tinh thần của cái ác, và tất cả sự dữ từ địa ngục bây giờ được thả lỏng trên trái đất của các con, và nó sẽ gây ra nhiều nghiến răng đau khổ, tai ương trên trái đất của các con. “Đúng vậy hỡi các con của Mẹ, chỉ có một số ít sẽ được cứu sau cuộc thanh lọc. Nếu các con mau mắn tập hợp vào một căn phòng với các linh mục của Con Mẹ khi chiến tranh nổ ra, cuộc chiến thiêng liêng này, một cuộc chiến tranh thảm khốc hơn nhiều so với bất kỳ cuộc chiến nào được tạo ra bởi những con người trong quá khứ.
Các nước đang lao vào sự tự hủy hoại. Vì những kiêu căng lo tìm kiếm lợi danh, các bậc lãnh đạo đã tích trữ vũ khí để tiêu diệt các đất nước và thế giới. Các con hãy giữ lấy cùng đích của mình. Hãy tự nguyện vâng lời dạy bảo từ trời, nếu không các con cũng sẽ bị tiêu diệt. Nước Mỹ, Mẹ đã che chở cho các con dưới Áo Choàng của Mẹ, nhưng các con cũng vất Mẹ sang một bên. Khi các con không tôn trọng Người Con thì các con cũng không tôn trọng Người Mẹ của Thiên đàng.
Nhiều Thánh tử đạo sẽ nổi lên trong đám lửa cháy. Các con hãy vác Thánh giá mà đi theo Chúa Giêsu Con Mẹ.
-Chú Thích: Tín hữu, con cái sự sáng
11 Phải như thế, vì anh em biết thời buổi (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. 12 Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. 13 Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. 14 Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê. Thư Roma Chương 13
QUỶ ĐÃ VÀO HỘI THÁNH CHÚA
*Các con, những hành động ghê tởm đã vào Hội thánh của Con Mẹ. Các con có khóc lóc với Con của Mẹ không ? Có muốn cùng vác Thánh giá với Chúa không ? Không, các con không muốn, vì quỷ đã xâm nhập vào Hội thánh Chúa. Quỷ trong hình dạng con người làm ô uế Hội thánh Chúa cho đến khi chúng lập nên Hội thánh mới. Hội thánh của con người không có Thiên thần giúp. Hội thánh không có sự sống thiêng liêng và Thiên đàng chờ đợi. Hội thánh này sẽ xây dựng trên tự nhiên, tối tân và con người.
Chú Thích: “Vì ngay Tiên Tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn. Trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã vì Ta sẽ giáng họa trên chúng, vào năm Ta sẽ hỏi tội chúng “ Tiên Tri Giêrêmya 23/11-12
CÁC GIÁM MỤC SẼ BỊ KẾT ÁN
*Các Giám mục, Đức Chúa Cha nhìn vào các con thấy các con đáng tội. Các con đã hòa nhập với Satan, các con sẽ bị loại bỏ. Hãy cầu nguyện cho các Giám mục, các Hồng y. Thành thánh Rôma đã bị bao vây. Sự áp đảo đã quá nặng nề cho Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Ngài đã nhận lấy Thánh giá. Có bao nhiêu người trong các con bước theo Người ? Đừng bị gạt gẫm, đừng bước theo đường sai dẫn các con đến tội lỗi. Đường lối Chúa Giêsu rất đơn giản, các con hãy đi theo con đường của Chúa với trái tim tinh khiết và niềm tin, niềm tin của trẻ nhỏ. Không phải là niềm tin mà các nhà khoa học đã làm ra. Khoa học đến từ đầu óc hạn hẹp của con người. Người khoa học luôn luôn tìm kiếm nhưng không bao giờ gặp sự thật. Mẹ nhìn vào các con thấy các con kết bạn với bọn thiên tinh, triết lý gia và vô thần. Các con muốn đem những điều này vào Hội thánh Con Mẹ ? Như bọn vô thần, các con nhảy múa trong các nghi thức Thánh. Các con đến không áo xống đàng hoàng. Hành động của các con không có tình yêu và cũng không có tôn kính. Cả triệu tiếng la “Yêu mến, yêu mến” trong những buổi canh tân đặc sủng. Các con đang kêu cầu Chúa Thánh Thần. Sao các con không kêu cầu Con Mẹ trong Bí tích Thánh Thể. Đức Chúa Cha ban Đức Chúa Thánh Thần khi nào Ngài muốn. Con người đừng tụ tập để đẩy mình ra ngoài. Mẹ nói cho các con biết những kẻ nói “lạy Chúa lạy Chúa” sẽ không được vào nước Thiên Đàng.
-Chú Thích: Những gì Mẹ Maria nói tại Bayside đang được ứng nghiệm.
https://www.facebook.com/NOVUSORDOINSIDER/videos/608335152663250
https://www.facebook.com/NOVUSORDOINSIDER/videos/224161046523168/
21 Không phải mọi kẻ nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 22 Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta: “Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao !” 23 Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng : Ta không hề biết các ngươi ; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái !” Tin Mừng Thánh Matheo Chương 7
BẬC CHĂN CHIÊN MANG HỌC THUYẾT MA QUỶ
*Các bậc thầy giảng trong Hội thánh Chúa, rồi các con có thể đứng trước mặt Con Mẹ mà nói rằng sự dạy dỗ của các con là tinh khiết không ? Các con có dám nhận là mình đã dạy dỗ cho con cái của Con Mẹ hay không ? Các con đã làm gì ngoài việc đem học thuyết ma quỷ vào Hội thánh Chúa. Chúa Giêsu sẽ đem chúng và sự ô uế của chúng mà vất vào lửa Hỏa ngục cháy đời đời. Hỏa ngục và Luyện ngục, các con không nhớ sao ? Các con gọi Con Mẹ là Đấng Cứu Độ. Các con nghĩ sẽ được cứu độ mà không cần ăn năn đền tội sao ? Mẹ nói thật, có rất ít người được cứu mặc dù có rất nhiều người gọi Con Mẹ là Đấng Cứu Độ. Người được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít. Con đường đến Thiên đàng thật đơn giản. Nhưng các con phải bắt chước Con Mẹ. Con không thể vừa đòi thế gian giàu có vừa đòi Thiên đàng. Các con không thể thờ hai chủ vì các con sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia.
Rất nhiều trong các con đã quay lưng với những ơn soi sáng của Chúa. Vì các con đã không cầu nguyện. Các con đã không học các gương trong quá khứ. Kiêu căng và hư ảo đã đem các con đi xa Chúa. Cuộc sống thế gian rất ngắn ngủi. Hãy suy nghĩ lúc các con vẫn còn có thể suy nghĩ. Tự xét lại cuộc đời mình. Hãy vất đi những đồ vô dụng. Những gì có giá trị trong thế gian thì nó chỉ là đồ vô dụng. Các con có thu tích các việc lành để vào nước Thiên Đàng không ? Hãy bước qua bức màn đang che mắt các con để đạt đến vĩnh cửu. Có rất nhiều học thuyết ma quỷ lan tràn khắp mặt đất. Học về các tiên tri trong Cựu ước đã trở thành cũ rích cho thế giới hiện đại này. Các con có muốn thấy chia rẽ không ? Dần dần các con sẽ thấy sự giằng co giữa cả hai phía, các Kitô hữu và không Kitô hữu. Một sự tranh đấu để được tồn tại mà trong đó linh hồn là giá phải trả để được tồn tại. Các con bán linh hồn cho ai ? Satan ư ?
-Chú Thích: Lạc đạo
1 Trong dân đã từng xuất hiện những tiên tri giả, như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả. Chúng là những kẻ sẽ mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào. Và bởi chối bỏ vì Chúa tể đã cứu chuộc chúng, chúng kéo xuống cho mình án hư vong tức tốc. 2 Và nhiều người sẽ học đòi các trò phóng đãng của chúng; vì có chúng, đường lối sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Bởi lòng tham, chúng dùng lời lẽ khéo bịa để làm tiền trên lưng anh em. Trên chúng, từ lâu án đã không ở dưng, và họa hư vong không hề chợp mắt. Thư Thứ Hai Thánh Phêrô Chương 2
666 KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI
*666 đã được lặp lại trong Thánh Kinh nhiều lần. Nhưng không phải là một người mà là một lực lượng ma quỷ tụ tập như đàn diều hâu để đánh bại người Kitô hữu, để bắt người tốt làm nô lệ, và cho người xấu quyền lực, tội lỗi sẽ thành lẽ sống cho đến khi câu hỏi được đặt ra cho tất cả những ai có đầu óc để suy nghĩ, ai là vua ? Con người hay Thiên Chúa ?
Các con hãy tin, vì tin thì sẽ được cho con đường giải thoát. Mặc dù đức tin của các con yếu ớt nhưng đừng để cho nó tắt hẳn. Cần phải nuôi dưỡng đức tin nếu không nó tắt thì con sẽ bị chết đời đời. Tất cả sự chịu đựng của con chỉ là một Thánh giá rất nhỏ so với hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Hãy nhận lấy Thánh giá. Hãy vác Thánh giá vì Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sẽ nhận con trước mặt Đức Chúa Cha. Chúa sẽ đợi con với vương miện vì sự bền đỗ và đức tin của con. Mẹ khuyên các bậc cha mẹ hãy coi chừng con cái mình. Hãy là tường thành đức tin cho con cái. Và khốn thay cho cha mẹ nào làm gương xấu cho con cái. Vì hình phạt khủng khiếp mà con người không thể nào tưởng tượng được đang đợi chúng sau khi chết. Các con phải đối diện thử thách lớn. Hãy biết rằng con đường Thiên đàng rất đơn giản. Vì bác ái, các con hãy khuyên giải người sai lầm. Đầu sỏ của láo lếu là Satan, Satan có muôn mặt. Các con sẽ học trong kinh nghiệm. Hãy biết rằng Đức Chúa Cha luôn bảo vệ các con. Nhưng các con cũng phải tự quyết định. Các con hãy tiếp tục đọc các bức hình để an toàn cho các con. Đừng công bố chúng.
Sẽ có sự ly tán trong các con. Rất nhiều trong các con sẽ tử đạo, những ai có đức tin và chân lý thật trong mình. Các bậc cha mẹ hãy chuẩn bị để khi các con bị đem đi thì biết chúng bị đi đâu và đừng có gì phải ân hận. Mẹ chỉ lên trời và tôi thấy “W 3” trông rất ảm đạm. Mẹ nói, chiến tranh ! Sẽ có rất nhiều cuộc chiến tranh. Rất nhiều đau khổ trên thế giới. Chiến tranh là hình phạt vì tội lỗi. Tôi thấy lục địa Phi Châu và thấy người mặc áo đen giống người thợ gặt cầm lưỡi liềm trên tay. Họ là hình ảnh của sự chết. Mẹ chỉ qua góc khác và tôi thấy bản đồ nước Mỹ. Mẹ nói xem cẩn thận. Những điểm được chỉ là miền nam Cali. Hai chấm cho hai địa điểm miền nam Cali và một đường từ từ hiện ra. Tôi không biết đường này ám chỉ điều gì. Nó đi ngang từ miền nam nước Mỹ đến Georgia và có một chấm trên đường đó. Đường đó tiếp tục đi ngang và lên đến North Carolina. Rồi đường đó cong tiến lên phía đông dọc theo bờ biển và biến thành dấu hỏi. Trông rất ảm đạm. Mẹ nói bây giờ con sẽ được một bộ sáu bức tranh. Hãy đọc xem chúng cho kỹ càng.
-Chú Thích: 28 “Anh em hãy đề cao cảnh giác về mình, cũng như về đàn chiên, trên đó Thánh Thần đã đặt anh em làm người thị sự, để anh em chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, Người đã mua chuộc lấy bằng chính Máu Con của Người. 29 Tôi biết, tôi đi rồi, thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha gì đàn chiên. 30 Và ngay giữa anh em, cũng sẽ chỗi dậy những người giảng rao những điều tà vạy, để quyến dụ môn đồ theo mình. 31 Vì vậy, hãy tỉnh thức, và nhớ rằng ba năm trường, đêm ngày, tôi đã không ngừng sa lệ mà cảnh cáo mỗi một người. CVTD Chương 20
666 MUỐN LÀM MẤT ĐI THÀNH THÁNH RÔMA
*Chúa Giêsu : Rôma hãy tỉnh dậy, 666 đang ở giữa các con. Lực lượng ma quỷ đang muốn làm tan biến đi thành thánh Rôma. Satan đã vào trong tim của những kẻ địa vị cao trong Hội thánh của Ta. Nhờ sự van xin của Mẹ Maria và nhiều người đã hy sinh đền tạ, các con hãy ra khỏi tội lỗi, vì các con đang lao vào sự tự hủy diệt. Vì từ chối ánh sáng và quay lưng lại với sự thật, vì hủy diệt đi niềm tin của các trẻ em, các con sẽ lãnh lấy hình phạt không thể nào tả nổi. Nhiều nước sẽ bị đốt sạch. Đức Chúa Cha không sắp đặt hình phạt này cho các con. Loài người không cần phải biết Đức Chúa Cha sắp đặt hình phạt như thế nào. Đức Chúa Cha đã cho các con biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Chiến tranh, bệnh dịch, tai ương… là hình phạt cho tội lỗi. Thảm họa lớn nhất là nhiều thông điệp đã bị vùi dập và loài người tiếp tục gia tăng tội lỗi. Nhiều người đã bán linh hồn để được tiến thân. Các con không cần phải in tên ra. Thế giới sẽ “xem quả biết cây”. Không thể nào đầu phục ma quỷ và giữ mãi được, vì ánh sáng sẽ chiếu đến chúng. Các con hãy cẩn thận với những sách báo và tin tức. Lực lượng 666 có kế hoạch sẽ làm cho con người biến thành nô lệ. Đầu sỏ ma quỷ đang ở giữa các con. Các con có thành con rối trong tay chúng hay không ? Hãy kiên vững vì linh hồn của các con. Đừng chạy vòng vòng như gà mắc đẻ, sẽ không thêm được phúc lộc hoặc sự thật nào cả. Ở lại trong ánh sáng, sự thật sẽ đến từ các tiên tri. Đừng bắt tay với bọn đem học thuyết ma quỷ vào Hội thánh của Ta.
-Chú Thích: Mối đe dọa tà đạo
3 Lúc trẩy đi Makêđonia, tôi đã xin anh lưu lại Êphêsô, để truyền cho ít kẻ đừng dạy tà thuyết, 4 đừng chuyên chú vào những truyền kỳ và những thế kiếp dây dưa lòng thòng, chỉ tổ sinh cãi vã, chứ nào có ăn nhằm vào đâu với việc Thiên Chúa an bài trong đức tin. 5 Ðiều lời truyền dạy phải nhắm là đức yếu, phát tự tấm lòng trong sạch, lương tâm thiện hảo, và đức tin không giả hình. 6 Trật xa đường ấy, có ít kẻ đã sa vào tật huếch hoáng hư ngôn. 7 Muốn là luật sĩ, mà điều chúng nói, chúng không hiểu; điều chúng đoan quyết, chúng không lường. Thư Thứ Nhất Timôtê Chương 1
TẤT CẢ HÃY ĐI GÕ CỬA
*Mẹ Maria sẽ chỉ đường cho con trong những ngày sắp tới. Con hãy nhận ra khuôn mặt ma quỷ. Sẽ có nhiều người đến giúp con. Những thông điệp này phải đến từng ngõ ngách của thế giới gấp. Nếu cần thì tất cả hãy đi gõ cửa từng nhà vì giờ đã hết.
Có rất nhiều tai ương đến trên thế giới. Tai ương không chỉ là những lụt lội, đói kém… mà thôi. Thế giới sẽ rất hỗn loạn. Tội lỗi làm cho ra hỗn loạn, đã đến thời đại của tội lỗi. Nhiều người sẽ cảm thấy thế giới bị đảo ngược. Người thánh thiện bị kết án, còn người tội lỗi được vinh quang.
Giống như thời của ông Nôê và thành Sôđôma, bây giờ cũng vậy, chỉ là tội lỗi muôn phần nặng hơn. Hình phạt đang đến. Đừng trì hoãn vì lòng tham lam. Ngay cả người tham lam cũng sẽ có ngày nhận ra sự thật, nhưng đã quá trễ.
Hãy tỉnh thức và cầu nguyện trên toàn thế giới. Nước Mỹ có lý do để trở thành một phần của đất thánh. Chúa đưa tay lên ngực và lấy ra Trái Tim của Chúa. Tôi thấy những giọt máu nhỏ xuống từ những ngón tay của Chúa. Con hãy xem đây, Trái Tim Cha tan vỡ vì sự vô ơn của con người. Và tôi thấy 5 người mặc áo trắng tiến ra. Họ cúi xuống vác Thánh giá gỗ bỏ lên vai phải của họ, và đi về bên trái. Họ trông giống như là Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thánh giá, cả 5 người. Mẹ đứng đó nói rằng, điều con thấy đó là những điều sẽ xảy ra trong tương lai gần.
-Chú Thích: Số phận người công chính và kẻ ác nhân.
1 Ngươi chớ uất ức vì cớ những người bất lương,
chớ phân bì những kẻ làm điều phi nghĩa.
2 Vì như cỏ, kíp đây chúng sẽ tàn,
như thảm cỏ xanh tươi, chúng sẽ úa.
3 Hãy cậy vào Yavê và hãy làm lành,
hãy ở lại xứ* và yên hàn vui sống*.
4 Hãy vui khoái nơi Yavê
và Người sẽ cho như lòng ngươi sở nguyện.
5 Vận mạng ngươi, hãy phó mặc Yavê,
hãy cậy trông vào Người, Người sẽ ra tay.
6 Người sẽ cho lẽ phải của ngươi tỏ như ánh sáng,
và quyền lợi của ngươi như chính ngọ.
7 Hãy nín đi trước mặt Yavê, và chờ đợi Người,
chớ uất ức vì thấy kẻ hanh thông vận đời.
Vì có người bày mưu lập kế,
để hạ kẻ khó người nghèo.
8 Hãy nguôi giận, hãy bỏ gay gắt,
chớ có uất ức mà thành bất lương.
9 Vì phường bất lương sẽ bị tru di,
còn ai trông ở Yavê sẽ làm chủ đất đai.
10 Chỉ một ít nữa và sẽ không còn ác nhân,
ngươi chú ý lại chỗ nó, nhưng nó không còn.
11 Những hạng nghèo hèn sẽ làm chủ đất đai,
chúng sẽ vui khoái trong phúc bình an muôn hộc.
12 Ðứa ác nhân lập mưu hại người lành,
với kẻ ấy, nó nghiến răng tức tối.
13 Nhưng Chúa tôi, Người nhạo cười nó,
vì Người đã thấy ngày nó đến nơi.
14 Phường gian ác tuốt gươm căng nỏ,
để hạ sát những kẻ đường ngay.
15 Gươm chúng quật lại đâm lòng chúng,
nỏ chúng bị đập gãy tan tành.
16 Ít ỏi nơi người công chính,
còn hơn của đời muôn hộc nơi phường gian phi.
17 Vì cánh tay kẻ dữ sẽ bị đập gãy.
và kẻ chống đỡ người lành là chính Yavê.
18 Yavê thấu biết ngày đời của kẻ trọn lành,
cơ nghiệp của chúng sẽ còn kẻ trọn lành,
cơ nghiệp của chúng sẽ còn mãi mãi.
19 Vào thời hoạn nạn, chúng sẽ chẳng phải thẹn thuồng,
họ được no nê cả những ngày cơ cận.
20 Vì phường gian ác sẽ bị diệt vong,
dòng giống chúng sẽ đi khất thực.
Kẻ thù Yavê ví thể hào nhoáng cỏ đồng,
chúng tan, chúng tan ra khói.
21 Kẻ gian ác vay mà không trả,
còn người lành xót thương bố thí.
22 Kẻ được Người chúc lành sẽ làm chủ đất đai,
kẻ Người nguyền rủa sẽ bị tru di.
23 Yavê dẫn bước con người,
nó sẽ vững bước và Người vui thỏa trên đường nó theo.
24 Có ngã, nó cũng không nhoài,
vì có Yavê nâng đỡ chống tay.
25 Từ niên thiếu đến tuổi bạc đầu,
tôi không hề thấy người lành bơ vơ,
và dòng dõi nó đi tìm bánh ăn.
26 Suốt ngày những thương người cho vay cho mượn,
dòng giống ngài, một nguồn chúc phúc.
27 Hãy lánh dữ, hãy làm lành,
và ngươi sẽ được an cư mãi mãi.
28 Vì Yavê chuộng sự công minh,
Người không bỏ những ai thành tín với Người.
Và mãi mãi phường bất lương sẽ bị diệt,
dòng họ kẻ ác nhân sẽ bị tru di.
29 Hạng người công chính sẽ làm chủ đất đai,
và được an cư đó mãi mãi.
30 Miệng người lành ngâm lẽ khôn ngoan,
lưỡi người nói điều ngay chính.
31 Nơi lòng người, luật Thiên Chúa của người,
bước chân người sẽ không hề xiêu vẹo.
32 Kẻ dữ rình hại người lành,
những tìm cách hãm hại cho được người.
33 Nhưng Yavê không bỏ mặc người trong tay nó,
và không để người mắc án khi luận xử.
34 Hãy trông vào Yavê và giữ đường lối Người,
Người sẽ cứu ngươi thoát khỏi kẻ dữ.
Người sẽ nhắc ngươi lên làm chủ đất đai,
ngươi sẽ thấy kẻ dữ bị tru di tiệt nòi.
35 Tôi đã thấy ác nhân hùng hổ,
vươn cao như tùng bách Liban*.
36 Tôi chỉ ngang qua và này nó không còn,
tôi kiếm nó mà không còn gặp được.
37 Hãy coi người lương hảo, hãy nhìn kẻ ngay lành,
kẻ hiền hòa không hề tiệt hậu.
38 Còn phường tội ác thì diệt vong cả lũ,
hậu duệ ác nhân thì bị tru di.
39 Ơn tế độ người lành đến tự Yavê,
Người là đồn trú cho họ trong buổi khốn cùng.
40 Yavê đáp cứu và giải thoát họ,
Người cứu họ vì họ ẩn náu nơi Người. Thánh Vịnh 37
******************************