
“Phần 5” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
14/05/77
ĐẤT RUNG CHUYỂN TRỜI ĐẤT CHÁY VÀ NỔ TUNG
*Mẹ Maria : Mẹ không đến với các con như là Nữ Vương. Mẹ đến với các con như Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Rất nhiều chuyện làm cho Mẹ và Chúa buồn lòng. Tội lỗi đang gia tăng chóng mặt. Các con sẽ là mục tiêu bị tấn công của bọn vô thần. Các con đừng để trong lòng khi các con bị tấn công. Hãy nhớ rằng các con sẽ bị tấn công. Các lãnh tụ của các đất nước đang lo lắng. Tiếng kêu gọi hòa bình đang vang vọng trên Thiên đàng. Nhưng sẽ không có hòa bình nếu con người quay lưng với ánh sáng và đi vào tối tăm. Lãnh đạo nước Mỹ biết cái gì đang được làm ra. Những nước nào vất Chúa sang một bên thì sẽ bị hủy diệt bởi bàn tay con người. Bọn chống Kitô đang thâu gom vũ khí, nhưng chúng lại thâu gom vũ khí nhiều hơn. Mẹ đã cảnh cáo các con trong quá khứ. Nhưng các con đã đầu hàng kế hoạch dã man của ma quỷ, các con không còn cầu nguyện khiêm nhường và yêu thương. Các con không còn chạy đến với Chúa nhưng lại đi tôn vinh con người.
-Chú Thích: “Giavê ở với các ngươi khi các ngươi ở với Người; các ngươi tìm kiếm Người, Người sẽ để cho gặp ; các ngươi bỏ Người, Người cũng bỏ các ngươi. 3 Đã lâu ngày, Israel không Thiên Chúa chân thật, không tư tế dạy dỗ, không lề luật. 4 Nhưng lâm cảnh ngặt nghèo, chúng đã trở lại với Giavê Thiên Chúa của Israel và tìm kiếm Người, và Người đã cho chúng gặp được Người. 5 Trong những thời ấy, bình an không có cho những kẻ qua người lại vì tao loạn trầm trọng ngăm đe tất cả dân cư trong các miền.6 Người ta đè bẹp nhau, dân này trên dân nọ, thành này trên thành kia, vì Thiên Chúa làm chúng rối loạn bằng đủ thứ quẫn bách. 7 Còn các ngươi, hãy phấn chấn lên, tay đừng buông xuôi vì sẽ có công thưởng việc vàn các ngươi ”.” Sách 2 Ký sự 15/2-7
THẾ GIỚI SẼ BỊ BÙNG CHÁY
*Không phải mọi người đều được biết, những bậc lãnh đạo đất nước các con đang bắt tay với bọn ác dữ mà chúng đang âm mưu. Họ đang đợi người nào sẽ là người đầu tiên châm ngòi cho sự hủy diệt nhân loại. Thế giới đang đi tới sự bùng cháy. Lãnh tụ của đất nước các con biết chuyện gì đang xảy ra. Sự thật sẽ không được nói trên các hệ thống truyền thanh. Trong sự hướng dẫn của các thần của chúng, lãnh đạo các nước đang đi kêu gọi hòa bình. Chúng biết rõ về việc vũ khí trên toàn thế giới. Vũ khí hạt nhân sẽ đến với loài người.
-Chú Thích: Thời Quang lâm
1 Còn về thời và buổi, hỡi anh em, anh em không cần phải để ai viết cho anh em, 2 vì anh em biết rành lắm: Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. 3 Khi người ta nói: Bình an và chắc chắn! Thì bấy giờ là lúc tiêu diệt thình lình ập đến trên họ, ví thể nỗi quặn đau của người thai nghén, và họ sẽ không trốn thoát được!. Thư Thứ Nhất Thessalonike Chương 5
SỰ TRỪNG PHẠT DO LOÀI NGƯỜI
*Mẹ Maria : Mẹ không đến để làm cho các con sợ hãi. Mẹ đến để nói cho các con biết chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai nếu các con không chịu thay đổi. Cộng sản sẽ biến con người thành nô lệ, không tin vào Thiên Chúa nữa. Cộng sản sẽ là hình phạt cho các con nếu các con không thay đổi.
Đức Giáo hoàng đang bị giam lỏng, bị mỉa mai. Mẹ đã cho các con biết về việc quỷ xâm nhập vào Hội thánh. Con làm được bao nhiêu để ngăn chặn hành động này ? Nếu các con còn trái tim và ánh sáng, các con sẽ nghe lời Mẹ. Các con hãy tiến lên trong lời khuyên của Mẹ như là người đem ánh sáng. Đừng mất can đảm, nếu các con bị chống kháng thì đi nơi khác. Có rất nhiều linh hồn cần đến các con trong thời đại này.
-Chú Thích: 20 Anh em thân mến, phần anh em, hãy tài bồi cho nhau, nhờ đức tin chí thánh của anh em, hãy cầu nguyện trong Thánh Thần, 21 hãy canh giữ lấy mình trong lòng mến của Thiên Chúa, ngóng đợi ơn thương xót của Chúa chúng ta, Ðức Yêusu Kitô, cho đến sự sống đời đời. 22 Có những người anh em phải đem lòng thương xót, tức là những kẻ do dự; 23 hãy lo cứu vớt họ, giựt khỏi lửa thiêu; nhưng có những người anh em phải thương hại mà sợ, gớm ghét ngay cả áo nhiễm uế bởi xác thịt. Thư Yuda
SỰ PHẠM THÁNH ĐẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ
*Chuyện làm Mẹ đau lòng nhất là việc phạm thánh đến Bí tích Thánh Thể do chính các Linh mục trong Hội thánh Chúa. Mẹ lặp lại không ai có thể đem Mình Máu Thánh Chúa đến cho người khác trừ những Linh mục được phép với đôi bàn tay được thánh hiến. Mẹ lặp lại đôi bàn tay được thánh hiến, rửa trong Chúa Thánh Thần. Không kẻ nào có thể biện hộ về việc làm ô uế Mình Thánh Chúa. Mẹ lặp lại thà rằng có ít Linh mục mà phẩm chất còn hơn có nhiều Linh mục mà không ra gì cả. Một bài học đơn giản mà nhân loại cần học lấy : Sẽ không có hòa bình nếu con người vẫn xúc phạm đến Chúa và làm cho Thiên đàng phải đau lòng. Satan đang rảo khắp trái đất làm mê muội mọi người. Bây giờ Satan như con mực, giương tay ra tới trong muôn dạng hình người. Các con hãy nhận ra, trận chiến này không phải giữa con người với con người, nhưng giữa con người với loài thiêng liêng đang ở xung quanh các con. Hãy cẩn thận, hãy luôn giữ các vật thánh bên mình các con, Mẹ ban vật thánh cho các con với mục đích bảo vệ các con. Hãy tin và nhận lấy.
Mẹ mong mỏi các con bao nhiêu trong việc phục vụ ? Hãy biết rằng phải có lòng tin, cậy, mến và xác tín vào Chúa. Đã nhiều lần thông điệp từ trời báo cho các bậc cha mẹ biết rằng đừng giao con cái cho người vô tín ngưỡng. Hãy biết rằng khi con cái bước ra khỏi nhà, chúng sẽ tiếp xúc với rất nhiều hành động xấu, bị đưa vào guồng máy giáo dục như tivi, radio… Chúng hỏi, chúng con tin gì đây ? Sự thật là gì ? Là Con của Mẹ. Sự thật là Con của Mẹ.
Con của Mẹ là đường. Trong những ngày sắp đến, các con phải đọc Phúc Âm. Thông suốt Thánh Kinh sẽ thêm sức mạnh cho các con. Satan rất quỷ quyệt. Nó là vua lừa đảo và mê hoặc. Trong Giáo hội Con Mẹ, một số địa vị cao nhất cũng đã bị vướng chân vào mạng lưới lừa bịp của Satan. Các con hãy cầu nguyện cho các Hồng y, Giám mục, Linh mục.
Veronica, con đừng bận tâm về việc Chúa Mẹ hiện ra ở đây ở kia. Sứ mạng này cũng đã đủ cho con rồi. Hãy nhận ra những quỷ quái của Satan, chúng làm con chia trí mất thì giờ. Mẹ nói con đừng trả lời điện thoại là vì có lý do. Satan có đủ mọi cách, mọi phương tiện hiện đại để làm vướng bận con. Về việc đáng buồn mà con hỏi Mẹ, đừng lo lắng vướng bận về việc này. Những người không tin Mẹ, chúng ép buộc Con của Mẹ ra tay. Lúc đó rất nhiều nước sẽ bị xóa khỏi mặt đất. Rất nhiều người sẽ chết trong trận lửa này. Chúa khóc xót xa uất hận vì những gì sẽ xảy ra cho nhân loại.
-Chú Thích: 9 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, —Sấm của Đức Chúa Yavê—
Ta sẽ cho mặt trời lặn giữa trưa,
và giữa ban ngày, Ta làm đất sầm tối lại*.
10 Đại lễ của các ngươi, Ta sẽ đổi thành đám tang
và ca vãn hết thẩy thành các lời ai ca.
trên mọi sườn , Ta đeo bao bố, và trọc lóc * nơi mọi chỏm đầu.
Trên đất, Ta đem tang đến như tang người con ruột,
và vận cùng của nó như một ngày đắng cay.
11 Này sẽ đến những ngày —- Sấm của Đức ChúaYavê.—-
Ta sẽ sai đói đến trong xứ,
không phải đói về bánh, không phải khát về nước,
song là đói khát về lời Yavê.
12 Chúng sẽ hớt hải chạy từ biển này qua biển nọ,
chúng sẽ rảo quanh từ Bắc sang Đông,
để tìm kiếm lời của Yavê, nhưng sẽ không gặp.
13 Trong những ngày ấy, chúng sẽ chết sỉu vì khát,
những thiếu nữ xinh xinh, và những chàng trai đang thì. Tiên Tri Amos Chương 8
“Giáp binh của Thiên Chúa
10 Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11 Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước mưu chước ma qui. 12 Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. 13 Bởi đó, anh em hãy vận lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.
14 Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; 15 chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; 16 luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17 Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là lời Thiên Chúa. 18 Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong thần khí; và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy.” Thư Êphêsô 6/10-18
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO SẼ ĐỨNG VỮNG
*Các con đừng bị ảo tưởng khi bè lũ Satan giảng những học thuyết của ma quỷ. Sự thật đã được mạc khải từ hàng ngàn năm trước. Hội thánh Công giáo sẽ đứng vững. Nhưng con chiên chỉ còn lại rất ít, chỉ còn một ít tàn dư. Địa ngục sẽ đấu một trận quyết liệt nhưng chúng sẽ thua. Mẹ đã cho các con biết rồi, chỉ là một trận thử thách. Những ai ở lại trong ánh sáng sẽ được cứu. Nên các con đừng sợ. Vì sợ là rơi vào bẫy của ma quỷ. Đừng để sợ hãi đi vào tim con, nhưng hãy chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Cha mẹ chịu trách nhiệm về con cái. Cha mẹ nên noi gương tốt, canh chừng chúng, vì linh hồn chúng quý hơn ngọc. Khốn cho cha mẹ nào giao con của mình cho chó sói. Họ sẽ phải khóc lóc đau lòng và nghiến răng. Các con hãy mở băng bịt mắt ra và nhìn vào những gì đang xảy ra chung quanh các con. Lực lượng 666 đang ở thành thánh Rôma và đang đấu một trận quyết liệt. Các con đừng mù quáng đến nỗi không nhận ra chúng. Chúng đang ươm trồng sự bất hòa vào các quốc gia. Chúng tiêu diệt ý niệm về Chúa trong đầu óc chúng con, và thay vào đó sự vinh quang giả dối thuộc về con người, con người muốn làm Chúa. Việc này lại xảy ra nữa, cùng một lầm lỗi, đi trên cùng một con đường vào Hỏa ngục. Ngay cả trên Thiên đàng, Đức Chúa Cha cũng đã thử các Thiên thần bằng cách này. Lucifer đã kiêu ngạo và không vâng lời. Nó đã bị mất ánh sáng và trở thành hoàng tử bóng tối và là sự hành hạ của thế gian lừa đảo tăm tối.
Đức Chúa Cha sẽ tìm kiếm từng linh hồn của thế gian. Đức Chúa Cha sẽ tìm kiếm từng linh hồn một trên mặt đất. Người sẽ không ngưng việc tìm kiếm các con.
Các con hãy nhận ra ma quỷ, nhận ra ma quỷ trong lòng các con. Satan dùng người, địa điểm, và sự việc mà tìm đến với các con. Nó đã học được trong quá khứ. Và bây giờ học được trong xã hội tinh vi này cách cám dỗ chúng con. Không một ai sẽ phải sa Hỏa ngục, trừ khi người đó tự nguyện theo ma quỷ. Ma quỷ không phải là người toàn năng, Đức Chúa Cha là vua của nó nhưng trong kế hoạch nó không biết. Satan đã được cho thời gian, nhưng trong kế hoạch, chúng không biết. Kế hoạch tách chiên và dê.
-Chú Thích: Bài ca khải hoàn
54 Khi cái hư hoại này đã mặc lấy sự bất hoại, và đồ chết dở này đã mặc lấy trường sinh bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm điều đã viết:
sự chết đã bị vùi trong toàn thắng !
55 Tử thần hỡi, đắc thắng của ngươi đâu?
Tử thần hỡi, nọc của ngươi đâu ?
56 Nọc của sự chết là Tội, mãnh lực của Tội là Lề luật. 57 Ðội ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban toàn thắng cho ta nhờ Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô !
58 Cho nên, hỡi anh em thân mến, hãy ở kiên vững, không nao núng, dẫy tràn thêm việc làm của Chúa luôn luôn, bởi biết rằng công khó của anh em hẳn không phải là hư luống trong Chúa ! Thư Thứ Nhất Corintho Chương 15
NGÀY CHÚA ĐẾN
*Các con nói thời đại này không có gì lạ, trong quá khứ cũng xảy ra như vậy. Không phải đâu các con, đây là lúc con người trải qua nhưng chúng không biết cho đến khi mọi sự hoàn tất. Đây là những ngày Chúa đang đến. Các con đã chuẩn bị chưa, sắp xếp chưa ? Hay các con vẫn chờ đợi với lòng lạc quan cho đến khi sự hủy diệt tới. Ở Rôma, các Giám mục đã thua và các Hồng y đang đi sai đường. Rôma sẽ bị thanh tẩy vì đã quay lưng với Chúa. Mẹ muốn đem tin vui đến cho các con. Mẹ muốn giang tay ôm các con vào lòng và bảo vệ các con bằng Áo Choàng của Mẹ. Mẹ giao phó cho các con. Những con cái đã nghe tiếng Mẹ, hãy là người mang ánh sáng và tiến lên với Chúa Giêsu Con Mẹ và là niềm trông cậy của các con mà đến với mọi người, đến với anh chị em. Đến với sự tự hào, yêu thương, có tình yêu nào cao quý hơn chết vì người mình yêu. Sẽ có rất nhiều thánh tử đạo nổi lên từ lửa. Vương miện ban cho những ai chấp nhận đau khổ. Trận chiến đang đến quyết liệt. Trận chiến mà con người chưa từng biết đến. Là Mẹ của con, Mẹ mong con hãy lắng nghe, trì hoãn ngày đó được chỉ bằng vào lời cầu nguyện và hy sinh, Mẹ xin các con. Các con hãy giữ các Á bí tích bên mình, các ảnh tượng thì để trong nhà. Mẹ không thể cho các con biết lúc này. Những điều Mẹ cho con biết, con hãy giữ những ý tưởng này trong bí mật. Con sẽ phải chịu đựng vì giữ bí mật, nhưng con phải giữ cho đến khi nào Mẹ cho phép con nói ra. Các con nghe lời Mẹ, lời đáng tin làm cho các con được cứu. Hãy nâng lòng lên và hy vọng thì các con sẽ được dẫn đường. Cứ tin, các con sẽ được ánh sáng. Không ai sẽ bị lạc hoặc sa Hỏa ngục trừ khi chúng tự làm như vậy. Hãy giữ các cuốn sách, ma quỷ biết ngày giờ đã cạn và chúng sẽ hủy diệt sách của các con.
Mẹ lấy tràng hạt ra làm dấu Thánh giá. Đằng sau Mẹ, Thiên thần Micae tiến ra với cái cân bằng vàng và Người chỉ cái lưỡi lê trên trời. Bên trái là chữ W3 nghĩa là chiến tranh với dấu hỏi.
-Chú Thích: Hãy tỉnh thức
37 “Bởi vì những ngày thời Nôê thế nào, thì thời Con Người quang lâm cũng thể ấy, 38 Vì như những ngày trước lụt Hồng thủy, thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày Nôê vào tàu; 39thiên hạ không biết gì, cho đến lúc lụt Hồng thủy đến mà cuốn đi hết thảy, – khi Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.
40 “Bấy giờ hai người cùng ở trong ruộng, thì một sẽ bị đem đi, và một sẽ được để lại; 41 hai bà cùng xay bột nơi cối, thì một sẽ bị đem đi và một sẽ được để lại.
42 “Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. 43 Hãy biết điều này: nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. 44 Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 24
https://www.youtube.com/watch?v=EtNqzGofn8U
*Thiên thần Micae : Ta là Đấng canh giữ đức tin, cảnh cáo các con rằng Đức Chúa Cha nhìn vào lòng các con chỉ thấy ham muốn. Từng người sẽ bị tới đường cùng đau đớn chưa từng có. Những kẻ trải qua những đau đớn này sẽ được thanh tẩy trong Máu của Chúa.
-Chú Thích: “19 Việc làm của mọi xác phàm ở trước mặt Người, và trước mặt Người không gì ẩn khuất. 20 Từ đời đời đến đời đời, Người nhìn suốt cả, không gì quá lạ hay quá khó cho Người.” Sách Huấn ca 39/19-20
*Bà Veronica : Tôi cảm nhận được sức nóng của nó, tôi cảm thấy như nó sắp đè lên trên trái đất, nó bắn ra lửa. Tôi chưa từng thấy như thế này. Như là một mặt trời có cái đuôi với sức nóng. Có miếng bị bể ra. Nóng quá, tôi không chịu được. Có gì thổi đến như là bụi. Tôi không thở được. Bây giờ tôi thấy ánh sáng. Trời bỗng trở nên tối, “Quả cầu cứu chuộc” bay qua và trở nên im lặng. Sự im lặng rùng rợn, không có tiếng động, nhưng tôi nghe tiếng kêu la khủng khiếp.
-Chú Thích: 10 Thiên thần thứ ba thổi loa: và tự trời sa xuống một tinh sao khổng lồ, cháy như bó đuốc; và nó đã rơi xuống phải một phần ba sông ngòi và suối nước; 11 tên vì sao đó là Khổ ngải; một phần ba nước biến thành khổ ngải; và nó đã có lắm người chết vì thứ nước ấy, bởi nó đã hóa ra đắng đót. Sách Khải Huyền Chương 8
https://www.youtube.com/watch?v=y0ZWGLDqEWU
*Mẹ Maria : Con đừng sợ, con sẽ ngủ. Ngày đó không phải là cho con. Đây chỉ là một phần nhỏ trong sự trừng phạt. Con đã được thấy điều mà nhiều người mong được thấy nhưng không được. Con sẽ ở nơi biệt lập trong nhà con. Đừng dọn nhà. Mẹ để con ở đó vì an toàn và có lý do. Rất nhiều việc con phải giữ bí mật và không được nói ra trong lúc này. Sứ mệnh sẽ tiếp diễn, với sự trợ giúp, sẽ hiện ra trước mắt con. Hãy cầu nguyện nhiều, đừng nên bận tâm thế gian. Con sẽ làm hình phạt nhỏ nhất vì Thiên đàng và vì con. Hãy tiếp tục cầu nguyện, rất cần thiết. Trên trời bỗng hiện ra số 82 bên tay phải. Mẹ nói rằng hãy nhớ con số này, sau này con sẽ hiểu. Và Mẹ bảo tôi ngồi đợi Chúa Giêsu.
Trên trời tôi thấy có ánh sáng phát ra soi xuống đất, và tôi thấy có một vòng tròn rất cân đối ở giữa hai bụi cây. Bên phải tôi thấy nhiều người tiến ra. Họ mặc áo trắng, đàn ông đàn bà và trẻ em. Thiên thần Micae cho biết đó là các Thánh tử đạo ra từ trong đau khổ, họ đã tẩy áo của họ trong Máu Chiên Con. Thiên thần Micae bay qua, tóc bay vì trời rất gió. Chúa Giêsu tiến ra, Chúa mặc áo kem…
-Chú Thích: Ðoàn lũ đông đảo trước ngai Thiên Chúa
9 Sau đó, tôi còn mãi nhìn, thì này: một đoàn lũ đông đảo không biết cơ man nào mà kể, thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc, tiếng nói, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mình vận áo chùng trắng tinh, tay cầm tàu lá vạn tuế; 10 và họ kêu lớn tiếng:
“Vạn thắng cho Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng ngự trên ngai và Chiên Con!”
11 Và hết thảy các Thiên thần đứng vòng quanh ngai cùng các Lão công và bốn Sinh vật phục mình trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa, 12 rằng:
“Amen!
Chúc tụng, hiển vinh, và khôn ngoan, cảm tạ,
và danh dự, quyền năng, dũng lực,
cho Thiên Chúa chúng ta đời đời kiếp kiếp.
Amen!”
13 Và một Lão công cất tiếng ướm hỏi tôi: “Các kẻ vận áo chùng trắng tinh kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?”14 Và tôi đáp lại ngài: “Thưa ngài, ngài biết!” Và ngài bảo tôi: “Ðó là những người từ cuộc quẫn bách lớn lao đã đến; họ đã giặt áo họ và phiếu trắng tinh trong máu Chiên Con. 15 Vì lẽ ấy, họ được ở trước ngai Thiên Chúa, và phụng sự Người ngày đêm trong Ðiện thờ của Người; và Ðấng ngự trên ngai căng trướng của Người trên họ. 16 Họ sẽ không còn phải đói hay khát nữa; trên họ, mặt trời và nóng bức hết thảy sẽ không giáng xuống. 17 Vì Chiên Con đứng đằng trước ngai sẽ chăn dắt họ, và sẽ dẫn đưa họ tới các nguồn mạch nước sự sống. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ”. Sách Khải Huyền Chương 7
*Chúa Giêsu : Cha không cần phải bảo các con hãy nghe lời Mẹ. Mẹ đã đến với trái tim người mẹ và với lòng thương xót. Mẹ đến trước tòa Đức Chúa Cha mà xin cho các con được trở về quê với Chúa. Mẹ đến như một Đấng trung gian giữa Chúa và nhân loại.
Ta đã chịu đựng những buồn rầu, vì những tội lỗi ghê tởm vẫn tăng thêm, con người vẫn tiếp tục theo đuổi thỏa mãn lợi lộc. Con người trong tội lỗi của chúng đã tự đưa mình vào hủy diệt. Ta nói cho các con biết, ngày đó sắp đến trên nhân loại. Ngày kinh hoàng mà con người chưa hề biết đến từ tạo thiên lập địa và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đau đớn sẽ trùm lên mặt đất trong những ngày đó. Ta đã chịu đựng kiên nhẫn và Trái Tim Ta tha thứ cho những ai xúc phạm đến lòng thương xót Ta, nhưng đừng ai xúc phạm đến Mẹ của Ta. Các con đã vứt sang một bên Mầu nhiệm Chúa Giêsu nhập thể, khi các con hạ thấp Mẹ xuống, đó là không chấp nhận việc Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ từ thuở tạo thiên lập địa để cưu mang Chúa vào trong thế giới. Mẹ thụ thai vô nhiễm. Mẹ không biết một chút gì về tội lỗi. Mẹ không có tội tổ tông truyền. Mẹ đã được tách biệt ra ngay từ thuở ban đầu. Đức Chúa Cha không muốn Mẹ có một tì vết nào để chuẩn bị cho Chúa Giêsu xuống thế.
-Chú Thích: Khám Giao ước cũ thời ông Môsê do tay người phàm làm ra. Còn Khám Giao ước mới là cung lòng đồng trinh của Mẹ Maria được Thiên Chúa tác tạo để cho Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể. Xin đọc sách Thần Đô Huyền Nhiệm chương 4.
https://www.facebook.com/groups/438271446574122/posts/838812963186633/
2 Vì một nhà tạm đã được trần thiết, nhà tạm thứ nhất, nơi có trụ đăng, án giang cùng bánh trưng hiến, — gọi là cung thánh… 3 Còn sau bức màn thứ hai, thì có nhà tạm gọi là Cực thánh: 4 chứa hương án, và Khám Giao ước dát vàng mọi mặt, trong có bình vàng đựng manna, cây gậy đâm chồi nảy lộc của Aharôn, các tấm bia Giao ước; 5 và bên trên Khám, các Kêrubin vinh quang rợp bóng trên Bàn Xá Tội. Về các điều ấy, bây giờ không tiện bàn đến cặn kẽ.
Lễ tế của Chúa Kitô chung cục và hiệu nghiệm
Qui chế mới hiệu nghiệm
11 Nhưng Ðức Kitô đã đến như Thượng tế của phúc lành lai thời, nhờ một Nhà tạm lớn lao và trọn lành hơn, không phải nhân tạo, nghĩa là không thuộc về tạo thành này, 12 không phải nhờ máu dê hay máu bê, nhưng là nhờ chính Máu của Ngài, Ngài đã vào thánh điện — duy chỉ một lần — sau khi đã thành đạt việc cứu chuộc muôn đời. Thư Hipri Chương 9
KHÔNG PHẢI NGƯỜI NỮ BÌNH THƯỜNG
*Mẹ không phải là người bình thường. Trước và sau khi sinh Chúa, Mẹ vẫn đồng trinh. Mẹ không biết một người đàn ông nào. Mẹ đã được viết trong Cựu ước là người luôn đồng trinh. Tại sao các con lại hạ nhân phẩm của Mẹ xuống ?
Các Đức Giám mục trong Hội thánh của Ta đã bỏ đi nhiệm vụ chăn chiên của mình. Các con còn có thể đứng trước mặt Ta và nói rằng sự dạy dỗ của các con là tinh khiết ư ? Ta sẽ vất các con vào trong lửa, Ta sẽ nhổ các con ra khỏi miệng như nhổ nọc độc. Hội thánh của Ta đã là nơi gặp gỡ của bọn ăn cướp ăn trộm, tìm kiếm lợi lộc riêng cho mình. Các con là dụng cụ của Satan, nhiều người trong các con đã bán linh hồn để được tiến thân. Các con được gì nếu các con được kho tàng trên mặt đất và đến khi chết các con không có gì cả. Tất cả những ai biết chuẩn bị cho cái chết của mình thì hãy chuẩn bị cho linh hồn. Thiên đàng dành cho những ai tìm kiếm nó. Rất nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Không phải những ai nói lạy Chúa lạy Chúa thì sẽ được vào nước Thiên Đàng. Người ta đánh giá con bằng bên ngoài, nhưng Ta nhìn thấy tận trái tim của con. Đức Chúa Cha đợi các con khôi phục lại Hội thánh. Đừng chạy vòng vòng đi tìm Chúa khác. Các con lo tích cóp của cải vàng bạc, những của này sẽ chảy ra dưới bầu trời. Các con lo tích trữ quyền lực, quyền lực sẽ hủy hoại con người. Trong khi các con lo đi kiếm quyền lực, các con đã mất đi trái tim nhân ái với những người chung quanh, các con đã dùng bạo lực ép uổng họ. Ta nói cho các con biết ngày đã đến trong tầm tay, đó là ngày hình phạt cho nhiều người trong các con. Hãy quay lại trong khi đang còn thì giờ. Sẽ có rất nhiều đau khổ. Không ai có thể tránh được thử thách này. Những ai đã chuẩn bị linh hồn thì sẽ trải qua những ngày này với đầy niềm tin. Nhưng khốn cho những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ. Các con đừng thêm bớt gì lời của Mẹ. Các con đang sống trong thời đại đã được nói đến trong quá khứ bởi Thánh Gioan, trong Khải huyền. Mọi chuyện sẽ được mở ra, các ấn sẽ được mở ra, con người sẽ được hiểu biết. Lực lượng của ma quỷ sẽ đem thêm kiến thức đến cho con người, chúng sẽ lên đến tận trời. Cha nói cho các con biết chúng sẽ bị ném xuống từ những ngôi sao. Lời cầu nguyện của các con rất quyền năng, lời cầu nguyện của các con lên đến tận trời. Cha nói với các con thật đơn giản, khi các con cầu nguyện trong im lặng, lời cầu nguyện của các con vang lên tận Thiên đàng. Các con tìm thì sẽ gặp. Không có linh hồn nào bị mất nếu họ tỉnh thức và cầu nguyện. Thành Rôma sẽ bị thử thách. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục sẽ bị đóng đinh. Trừ khi các con ăn năn nếu không thành thánh Rôma sẽ bị cách mạng. Những điều Mẹ nói trước đây sẽ từ từ xảy ra, từng bước một.
-Chú Thích: Xin đọc Thần Đô Huyền Nhiệm nói về cuộc đời Mẹ Maria.
https://www.facebook.com/groups/438271446574122/
HÃY TRANH ĐẤU
*Các bậc cha mẹ, các con sẽ bị đau buồn nếu không canh chừng con cái. Đừng mong có sự thánh thiện trong Hội thánh, nhưng cũng đừng nản lòng. Hãy tranh đấu cho Hội thánh Chúa. Số người còn lại sẽ rất ít nhưng có nhân phẩm, còn hơn số đông nhưng không ra gì. Sẽ có nhiều người tử đạo trong những ngày đó, các thánh của thời cuối. Trong cuộc chiến đấu linh hồn này sẽ có nhiều người giành được vương miện. Bền đỗ, các con hãy bền đỗ. Lúc nào các con cảm thấy khó khăn thì hãy kêu lên : “Lạy Chúa Giêsu ! nguồn cậy trông của con”, thì các con sẽ không thấy khó khăn nữa. Nhiều phép lạ và hiện tượng sẽ đến với các con để dẫn dắt các con, nhưng các con phải nghiệm xét để xem có phải đến từ Chúa hay không. Đừng sợ hãi. Các con sẽ học được cách nhận ra chúng đến từ Chúa. Cầu nguyện sẽ được dẫn dắt. Chúa Giêsu làm dấu Thánh giá và đi qua phía bên trái. Mẹ đi ra từ sau Chúa. Thiên thần Micae đi đàng trước xông hương trầm.
-Chú Thích: 3 Anh em thân mến, lòng những nong nả quyết viết thư cho anh em về phúc cứu rỗi chung cho chúng ta, tôi đã cảm thấy bị thúc bách phải viết cho anh em để khích lệ anh em chiến đấu cho đức tin đã truyền lại — chỉ một lần — cho các thánh. 4 Vì đã có những người len lỏi vào, những kẻ từ lâu đã bị điểm mặt mang án nói đây: quân vô đạo, chúng đã tráo đổi ân sủng Thiên Chúa ra trò phóng đãng, và đã chối bỏ vì Chúa tể độc nhất và là Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô. Thư Của Thánh Yuđa
******************************