
“Phần 6” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN.
LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
KÍNH THƯA QÚY VỊ !
Để quý vị dễ dàng đón nhận và phổ biến sâu rộng Lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria gởi đến chúng ta qua bà Veronica Leuken tại Bayside Nữu Ước vào năm 1970 đến năm 1980.
Lần lượt chúng tôi cho đăng toàn bộ Thông điệp nói trên.
Vì chúng ta không đọc Kinh thánh, lại không được các Chủ Chiên nói cho biết về các công việc Thiên Chúa đã đang, và sẽ thực hiện trên trái đất này, trong Giáo hội chúng ta và trên chính chúng ta.
Nên chính Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã trực-tiếp thực hiện công việc chăn dắt đàn chiên, mà các chủ chiên đã được giao phó, xong các ngài đã không làm. Đức Chúa Giavê phán thế này:
“10Này Ta chống lại các Mục tử,
Ta sẽ đòi lại chiên Ta nơi tay chúng,
Ta sẽ không để chúng chăn chiên nữa,
các Mục tử sẽ không còn được chăn nuôi lấy mình chúng nữa,
Ta sẽ giật lấy chiên khỏi mõm chúng,
khiến chiên của Ta, không còn là mồi ngon cho chúng ăn thịt.
11Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta, và Ta sẽ chăm nom đến chúng” Tiên Tri Ezekiel Chương 34.
Sau khi đọc toàn bộ Thông điệp này, quý vị sẽ thấy Chúa Giêsu, Ngài đang thực hiện Lời Kinh thánh trên. Trong Tin mừng Thánh Gioan Chương 3 câu 34 có Lời viết như sau: “Vì kẻ Thiên Chúa sai, thì nói được Lời của Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu và Mẹ Maria, quả thực là những Đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến với chúng ta, đến với thế gian, là vì những Lời trong các Thông điệp này, chúng tôi đã đối chiếu, với Tân và Cựu Ứớc. Chúng tôi thấy Chúa và Mẹ chỉ nhắc lại những gì đã được nói, được viết trong Kinh thánh. Do đó chúng tôi kêu gọi quý vị hãy nghe, hãy tin, hãy làm theo, hãy phổ biến xâu rộng bằng cách chia sẻ cho mọi người. Ân sủng của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô ở cùng quý vị hết thảy.
Thưa các bạn trẻ cũng như tất cả các bạn ở khắp nơi, khi nói về Đức Mẹ Bayside, thì dường như mọi người còn xa lạ, dường như các anh chị em Công giáo chúng ta thường thì chỉ để ý đến Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Garabandal, Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng tại sao điều này không được đề cập đến khi Đức Mẹ hiện ra tại Bayside. Đúng như một cha linh hướng có nói, thời cuối ma quỷ tìm mọi cách che lấp mắt con cái, tại sao những cái điều này đến hôm nay cha mới được đọc, cha mới được cảm nhận, cha mới được biết đến. Thật sự đây là một thiếu sót mà nếu nằm trong âm mưu của ma quỷ thì chúng sẽ che khuất mắt các con cái của Mẹ, để cho tất cả đến hôm nay nhiều người không nhìn thấy những thông điệp mà Mẹ đã tiên đoán, đã báo trước, để cho con cái Mẹ không nhận biết, để có một sự nhầm lẫn xảy ra lớn lao trong Giáo hội. Nay tôi xin gởi đến với Quý vị và các bạn những Thông điệp của Đức Mẹ Bayside.
“P6” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU
BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
18/05/1977
CÔNG ĐỒNG VATICANO II, CON NGƯỜI TỰ LẬP RA CÁCH KÊU GỌI HÒA BÌNH.
*Bà Veronica : Từ trong bóng tối, tôi thấy lưỡi liềm, biểu tượng của Cộng sản Nga. Nếu tôi đặt cái búa ngang nó, bên tay trái của bầu trời hiện lên hình bàn tay. Bàn tay rất lớn và ám khói. Ngón trỏ chỉ sang bên phải của bầu trời chỗ chữ W3, ám chỉ thế chiến thứ ba.
Bây giờ có ánh sáng màu xanh chung quanh các cây và chung quanh tượng của Mẹ… tôi thấy Mẹ tiến ra.
*Mẹ Maria : Veronica, con hãy lắng nghe. Khi Mẹ đến, Mẹ đã thấy cảnh lộn xộn. Mẹ phải cảnh báo con, đừng bị lôi cuốn vào chuyện bất đồng về thông điệp của Mẹ. Phải đưa ra thông điệp của Mẹ trọn vẹn, không thay đổi lời nào khi viết ra từ cuốn băng thâu thanh. Satan sẽ tìm cách chỉ ra chỗ sai sót và lẫn lộn. Tốt nhất con hãy tập giữ im lặng. Nhưng Mẹ sẽ làm rõ ràng về chuyện cái mũ. Mẹ đã nói rằng đàn bà đội mũ xanh không có biểu tượng nào. Đàn ông đội mũ trắng có biểu tượng Michael. Các con, Mẹ đưa ra màu vì Mẹ có lý do. Các con không cần hỏi tại sao. Sau này các con sẽ biết. Những tấm hình lạ sẽ tiếp tục thêm một thời gian nữa. Bên ngoài khu vực canh thức này, con hãy cẩn thận coi chừng Satan vào những tấm hình này. Biểu tượng hoặc hình tượng lạ là để làm sáng rõ hơn về những thông điệp. Mẹ sẽ không để con phải mang thêm nhiều sầu não xem thấy cảnh “Quả cầu cứu chuộc”, nó quá ghê gớm. Mẹ đã đi khắp mặt đất để chuẩn bị cho các con. Mẹ lặp lại lời của Thiên thần Micae, điều mà trong quá khứ nói rằng sẽ xảy ra trong tương lai, thì bây giờ những điều đó đang xảy ra. Con hãy tiếp tục nhanh chóng gởi ra những thông điệp nước trời. Đừng rề rà. Con hãy tiếp tục, vì con sẽ không nhận được gánh nặng quá sức của con. Mẹ đã nói sẽ có nhiều người giúp con. Có rất nhiều bất đồng do Satan gây nên. Tốt nhất con hãy tập trung sức mạnh lo ghi chép lại các thông điệp. Nhiều nước sẽ bị khốn đốn. Sự thoái hóa về luân lý là điều mà Đức Chúa Cha đo lường để giáng hình phạt.
-Chú Thích: 4Xảy có lời Giavê đến với tôi rằng:
5Trước khi Ta nắn ra ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;
và trước khi lọt dạ mẹ, Ta đã tác thánh ngươi,
Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc!
6Tôi mới nói: “A ha! Lạy Đức Chúa Giavê,
này tôi đâu có biết nói, vì tôi chỉ là một đứa trẻ!”
7Nhưng Giavê phán bảo tôi:
Đừng nói: “Tôi chỉ là một đứa trẻ!”
Vì hễ Ta sai ngươi đến với ai, ngươi sẽ đi,
và hễ Ta truyền cho ngươi gì, ngươi sẽ nói!
8Trước mặt chúng, ngươi đừng sợ,
vì có Ta ở với ngươi để giựt thoát ngươi, sấm của Giavê.
9Đoạn Giavê đưa tay đụng đến miệng tôi. Và Giavê phán bảo tôi:
Này Ta đặt lời lẽ của Ta trong miệng ngươi.
10Coi, hôm nay, Ta cử ngươi cai các dân tộc và các nước,
để nhổ và để lật đổ, để hủy và để phá, để xây và cấy trồng. Tiên Tri Giêrêmya Chương 1
TỘI ÁC PHẠM ĐẾN TRẺ EM
*Các con, trái tim Mẹ tan nát khi nhìn vào những tội ác phạm đến trẻ em do chính bố mẹ của chúng chứ không phải do người ngoài. Cha mẹ đã đẩy trẻ em vào chỗ mất phẩm chất và bạo loạn. Khốn cho những cha mẹ đã giao con cái cho Satan để được phúc lộc đời này. Các con, những điều ghê tởm được phơi bày ra trước mắt ở trong tivi, trường học hoặc radio. Giống như ngày của ông Nôê, của thành Sôđôm, các con cũng đang đùa giỡn như vậy. Bàn tay của Chúa sẽ giáng rất mạnh trên các con. Khốn cho cha mẹ nào bán linh hồn con cái để được của thế gian. Những cha mẹ này thà rằng chúng chết từ trong bụng mẹ còn hơn.
-Chú Thích: Khuyên về thanh khiết và thương yêu nhau
1 Kỳ dư, hỡi anh em, chúng tôi xin anh em, trong Chúa Yêsu chúng tôi khuyên: là như anh em đã học với chúng tôi phải sống thế nào mà làm đẹp lòng Thiên Chúa — và kỳ thực anh em vẫn sống như vậy — xin anh em cứ tiến thêm hơn! 2 Anh em biết chúng tôi đã ra cho anh em những chỉ thị nào nhân danh Chúa Yêsu.
3 Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, (đây là) sự thánh hóa của anh em: anh em phải kị hẳn tà dâm! 4 Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình, trong sự thánh thiện và trọng kính. 5 Ðừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết Thiên Chúa. 6 Về điều ấy, đừng ai gia hại, hay lường gạt anh em mình. Vì chưng Chúa trừng phạt hết thảy các sự ấy, nhưng chúng tôi đã bảo trước kia, và đã chứng thực với anh em. 7 Vì Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào đàng ô uế, mà là để nên thánh! 8 Vậy cho nên, kẻ khinh miệt, ắt không khinh miệt một người, mà là chính Thiên Chúa, Ðấng ban Thánh Thần của Người xuống trong anh em. 1 Thessalonike Chương 4
BÍ MẬT TRONG THẾ GIỚI BÍ MẬT
*Lực lượng ma quỷ đang quy tụ về thành thánh Rôma. Bí mật trong thế giới bí mật sẽ được bật mí bởi nhóm người trơ tráo, sẽ đứng ra để cải cách.
Vì có rất ít lời cầu nguyện, vì có rất ít người dâng hiến trọn vẹn để thay đổi các bậc chăn chiên. Các bậc chăn chiên đang trên đường tiến đến Hỏa ngục và sẽ đem theo với họ rất nhiều linh hồn các con chiên. Hãy nhận ra ma quỷ, chúng có trí óc lão thành để gạt gẫm các con. Satan là vua của lừa bịp.
-Chú Thích: “Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15
“Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.” Tin Mừng Thánh Mattheo 15/14
CON CHIÊN GIỮA SÓI LANG
*Các bậc cha mẹ, các con có nhiệm vụ lo cho linh hồn con cái. Các con không thể giao con cái cho người ngoài. Khi con cái của các con ra khỏi nhà, chúng như là con chiên ở giữa sói lang. Nhiều sói lang lại chính là kẻ chăn chiên làm như là Thiên thần ánh sáng. Nhưng thật ra chúng đem đến học thuyết ma quỷ vào Hội thánh Chúa và vào trường học. Sẽ có Giám mục chống Giám mục, Hồng y chống Hồng y. Satan sẽ ở trong bóng tối như đang chơi cờ. Satan sẽ điều khiển cho quyền lợi của chúng, không phải cho nhân loại, để làm cho Giám mục chống Giám mục, Hồng y chống Hồng y.
Trong Công đồng Vaticano II, con người tự lập ra đường lối sai lệch để kêu gọi hòa bình. Hãy nhìn xem, làm sao có thể có hòa bình, khi con người kêu gào hòa bình mà lại càng đi xa hòa bình hơn nữa. Sẽ không có hòa bình nếu không có đức tin. Sẽ không có hòa bình nếu không có Chúa trong lòng nhân loại. Trong lúc các con tiến xa vào trong bóng tối, các bậc lãnh đạo trên thế giới đang chuẩn bị cho chiến tranh. Như một bức màn che đậy, chúng truyền thông kêu gọi hòa bình, thật sự, chúng đang lập kho chứa vũ khí. Nước Mỹ đẹp đẽ này sẽ còn có đẹp đẽ gì nữa khi lửa cháy tan. Các con, Mẹ lặp đi lặp lại hy vọng của trái tim người mẹ là các con sẽ lắng nghe. Chiên đang đi lạc, nhiều người đã bán linh hồn để được tiến thân. Các bậc cha mẹ, hãy bảo vệ con cái của mình khỏi những bọn cải cách, tân tiến, nhân giáo. Chúng muốn làm hư con cái của các con, hãy dạy bảo con cái ở nhà. Giữ đức tin trong lòng chúng. Không có đức tin, con cái của các con sẽ quay ngược lại, nhiều cha mẹ đã bị giết vì cảnh này. Tội lỗi thật là điên rồ, tội lỗi cũng đã trở thành lẽ sống trên đất nước các con và trên toàn thế giới.
Cũng có ánh sáng trong cộng đồng ánh sáng trên nhiều đất nước, mặc dù không nhiều nhưng có chất lượng và rất mạnh mẽ. Các con, Mẹ đem hy vọng đến cho các con. Con của Mẹ là bến đỗ cho các con. Mẹ đem đến sự thật rằng cuộc chiến tranh linh hồn này được dẫn dắt bởi Đức Chúa Cha trên trời. Các con là loài người không thể hiểu được đường lối Đức Chúa Cha. Bây giờ Người đang phân ra chiên và dê, tốt và xấu. Sẽ có chiến tranh chưa từng có trong lịch sử thế gian, và cũng sẽ không xảy ra lần nữa. Sẽ tùy thuộc vào các con có nghe Mẹ hay không. Hãy giữ vật thánh trên cổ của các con. Không phải để chưng diện, nhưng vì rất nhiều người sẽ trốn đi với tay không, chỉ đem theo được những gì đang có trong người. Đó là vật bảo vệ các con, Áo Đức Bà, Chuỗi Mân Côi… tượng ảnh phải có trong nhà các con. Như thời Cựu ước, Thiên thần đi ngang qua và sẽ tha nếu các con có dấu. Con; Mẹ thấy sự sợ hãi truyền từ con sang Mẹ. Con đã được nhìn thấy quá khứ và tương lai. Đừng khóc cho những linh hồn đã mất. Nhưng hãy tiến lên để tìm về các con chiên lạc. Rất nhiều người ngu muội không biết sự thật. Nhiều người sai lạc. Mẹ có nói các con đừng xét đoán. Hãy để Đức Chúa Cha xét đoán. Đức Chúa Cha sẽ nhìn vào tận tim của mỗi người.
Các con hãy khuyên giải với lòng bác ái và giải thích. Sẽ có lúc con cần dùng ơn Chúa cho con để soi sáng. Sự khôn ngoan sẽ đến trong kinh nghiệm. Như Mẹ đã nói, sự chịu đựng có giá trị rất lớn. Đền tội, ăn năn, hy sinh… Mẹ xin các con. Hãy kêu gọi mọi người, Đức Chúa Cha không muốn mất đi một linh hồn nào cả. Tất cả mọi người đã được kêu gọi vào trong cộng đồng ánh sáng, hãy tiến ra làm tông đồ thời cuối. Hãy hoàn toàn ủng hộ các người tin vào thông điệp và đem thông điệp đến mọi nơi trên thế giới. Đừng chậm chạp, sẽ có nhiều vương miện dành sẵn cho những ai chăm chỉ việc thông điệp nước trời.
Kiên trì, tình yêu chân thật, và ánh sáng Chúa Thánh Thần sẽ cho các con sức mạnh và nối vòng tay cầu nguyện trên toàn thế giới. Sự trừng phạt trên nhân loại là không thể tránh được. Đừng khóc, hãy biết rằng những gì thối nát sẽ bị ngã. Lúa sẽ được chia ra khỏi rạ. Những ai còn lại sẽ được vinh quang với Đức Chúa Cha. Rất nhiều người được gọi nhưng chỉ có vài người được chọn. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ cho các bậc lãnh đạo trên toàn thế giới. Nhiều nước sẽ bị biến đi trong ngày lửa cháy. Con người đang thâu góp mầm mống để tự hủy diệt mình.
Mẹ lặp lại, trong lúc dâng lễ, các con sẽ chấp tay cho đến khi các con lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa một cách cung kính và đúng đắn. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Lời cầu nguyện và đền tạ của các con rất cần thiết.
Con hãy xem những bức ảnh trong từng nhóm, ba bức ảnh một lượt.
-Chú Thích: Hỗn loạn tại Yêrusalem**
1 Vì chưng, này Đức Chúa Giavê các cơ binh,
cất khỏi Yêrusalem và Yuđa, chỗ tựa và chỗ dựa
—tất cả bánh đỡ đói, tất cả nước đỡ khát—
2 Võ biền và chiến sĩ, thẩm phán và tiên tri,
thầy tướng và kỳ mục,
3 đội trưởng thân hào và cố vấn,
cao tay ấn quyết và thần chú thông làu.
4 Ta sẽ đặt trẻ con làm ông hoàng,
và trên chúng, ngang chướng cầm quyền.
5 Dân tự hành hung giữa người với người, đồng bạn trên nhau;
trẻ hà hiếp già, và mạt dân ăn hiếp người trọng vọng.
6 Người này túm người nọ nơi nhà cha họ:
“Anh có áo choàng, anh sẽ chủ sự chúng tôi,
cảnh sụp đổ này phó mặc tay anh !”
7 Ngày ấy, người kia sẽ cắt lời ngay mà rằng:
“Thầy lang, tôi không làm được,
nhà tôi không bánh, áo choàng cũng không.
Đừng đặt tôi chủ sự việc dân”.
8 Vì chưng Yêrusalem đã sụp đổ, và Yuđa lộn nhào,
vì lưỡi chúng nói, việc chúng làm hằng nghịch với Giavê,
để chọc phá ngay trước mắt oai của Người.
9 Thói vì nể của chúng cáo tội chúng,
và—như Sôđôm—chúng đi rao tội chúng không còn giấu giếm,
khốn cho chúng ! Vì chúng tự giá họa cho mình !. Tiên Tri Ysaya Chương 3
*Chúa Giêsu : Hỡi các con kiên nhẫn trong ánh sáng ! Ta đến để dẫn dắt các con trong những ngày sắp đến. Hãy nghe lời Mẹ của Ta. Các con hãy đọc kỹ lại lời của Mẹ. Hình phạt cho thế gian sẽ rất nặng nề. Nhưng những cảnh báo này còn phụ thuộc vào sự đáp ứng của các con. Như những tông đồ trong thời đại cuối, các con là con cái của ánh sáng, các con không thể biết được các con đã làm được gì cho Thiên đàng cho đến khi các con bước sang bên kia bức màn sự chết và gặp lại Mẹ với sứ mệnh hoàn thành.
-Chú Thích: 12 Này kíp đây Ta sẽ đến, và cùng với Ta có phần thưởng để trả cho mỗi người tùy như việc nó đã làm. 13 Ta là Alpha và là Ômêga, là Ðầu hết và là Sau hết; là Khởi nguyên và là Cùng tận. 14 Phúc cho những ai đã giặt áo mình, chúng sẽ được quyền trên cây sự sống và được ngang qua cổng mà vào thành. 15 Ngoài kia! phường khuyển súc, phù phép, dâm bôn, sát nhân, thờ quấy, và mọi kẻ yêu chuộng và làm điều gian dối!
16 “Ta là Yêsu, Ta đã sai Thiên thần của Ta đến chứng thực cho các ngươi các điều này về các hội thánh. Ta là Chồi lộc, là tông tộc Ðavít, là Sao mai sáng láng”. Sách Khải Huyền Chương 22
NHIỀU SỨ MỆNH THIÊN ĐÀNG KHÔNG THỂ TIẾT LỘ
*Có nhiều bí mật Thiên đàng không thể tiết lộ cho con, bí mật siêu nhiên vì sự thiêng liêng của Thiên đàng. Nếu tất cả được tiết lộ cho con bây giờ với địa vị con người của con, thì không còn gì là siêu phàm nữa. Sự thật siêu nhiên đã bị cướp đi trong lòng của các con vì những nhà khoa học luôn tìm kiếm nhưng sẽ không bao giờ gặp sự thật. Ta đã cho các con sự thật trong Thánh Kinh, con đường cứu độ là Con đường chật hẹp nhưng các con làm rộng ra. Càng rộng lại càng khó đeo đuổi đến cùng. Như hạt giống trong vườn, cha gởi các con trên mặt đất. Nhiều người trong các con sẽ cảm thấy chông gai khó khăn. Nhiều người trong các con sẽ dừng lại nửa đường. Nhiều người trong các con sẽ không đến đích vì sự tự kiêu. Kiêu ngạo là tội rất lớn, kiêu ngạo là sự vấp ngã của rất nhiều người.
-Chú Thích: Những lời cảnh tỉnh Israel
22 Ngài rảo khắp các thành các làng, mà giảng dạy và tiếp tục hành trình đi Yêrusalem. 23 Có người nói với Ngài: “Thưa Ngài, ít người được cứu thôi phải không?” Ngài nói cùng họ: 24 “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Ta bảo các ngươi: Có lắm kẻ sẽ tìm cách vào, nhưng không thể được.”
25 Một khi gia chủ dậy khóa cửa rồi, và các ngươi bắt đầu đứng ngoài gõ cửa, mà rằng: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi!”; đáp lại, Ngài sẽ bảo các ngươi: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến”. 26 Bấy giờ các ngươi lên tiếng nói: “Chúng tôi đã ăn đã uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dậy nơi phố xá của chúng tôi”. 27 Nhưng Ngài sẽ bảo các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi tự đâu đến; Hãy kéo đi xa Ta, hết thảy phường tàn ác”. Tin Mừng Thánh Luca Chương 15
DỰNG NGƯỜI LÊN LÀM CHÚA
*Các con phải đọc Thánh Kinh. Ma quỷ đang muốn lấy đi sự thật trong các con và đem đến một tôn giáo mới. Cách sống mới không phải để đem con người đến với Chúa nhưng để lập con người làm Chúa. Ta cho các con biết, cũng như trước, Lucifer tìm cách cho việc này đã bị đuổi ra khỏi Thiên đàng. Nó sẽ không làm được việc đem sự sống đến cho các em bé trong ống nghiệm. Ta cho con biết vì con người trèo cao, con người cũng sẽ bị xuống thấp. Trong thế gian cũng còn nhiều người tông đồ đi bộ. Các con sẽ tụ tập lại như những người mang ánh sáng. Ta đang tụ lại con chiên của Ta, Mẹ là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Mẹ sẽ ở lại với các con cho đến khi kế hoạch Đức Chúa Cha được hoàn tất trên trái đất. Những ai hư nát sẽ bị ngã, lúa sẽ được phân ra khỏi rạ, chiên ra khỏi dê.
-Chú Thích: 8 Ðức Yêsu Kitô hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời! 9 Anh em đừng để mình bị lôi cuốn bởi những đạo lý kỳ lạ đủ thứ! Ðã hẳn là tốt: lo cho lòng mình được kiên vững, bởi ân sủng, chứ không phải bởi những thức ăn. Họ chẳng được tấn ích gì, những người đi theo đàng ấy. Thư Hipri Chương 13.
Mẹ Maria nói thức ăn ở đây là những Tà Thuyết của Satan gieo vào con người, nó đã đầu độc được một số đông phẩm trật trong Hội Thánh, để rồi gạt đạo lý của Chúa sang một bên và dạy cho người ta giữ đạo của con người.
“6Chí lý thay điều Ysaya đã tuyên sấm về các ngươi, bọn giả hình, như đã viết:
Dân này tôn kính Ta ngoài môi
Còn lòng chúng thì xa Ta một vời,
7 Thật hư luống, kiểu chúng thờ Ta,
Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo.
8 Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. 9 Rồi Ngài nói với họ: “Hay lạ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập lệ truyền của các ông!” Tin Mừng Thánh Marcô Chương 7
THẾ GIỚI SẼ RUNG CHUYỂN VÀ RÊN RỈ
*Sẽ có ngày nhân loại được thấy ngày đó đến. Ngày chưa từng có từ thuở tạo thiên lập địa. Thế giới sẽ rung chuyển rên rỉ. Mọi con mắt sẽ nhìn lên, bầu trời sẽ cháy, da lột khỏi xương, ngày lửa cháy. Ta nghe những tiếng kêu la thảm khốc, có phải Ta là Thiên Chúa tàn bạo đã đem đến hủy diệt cho chính tạo vật của Ta không ? Ta nói cho các con biết, là Thiên Chúa của các con, Ta không đem đến sự hủy diệt, nhưng chính các con đã tự đem đến sự hủy diệt cho mình. Ta cho các con sự tự do. Các con đã dùng sự tự do đó để chối bỏ Thiên Chúa của mình và là Đấng cứu độ các con. Các con đã tự hủy diệt mình. Tội lỗi điên loạn, điên loạn trên toàn thế giới của các con. Nếu các con cứ tiếp tục tội lỗi như vầy, sẽ có lúc các con phải ganh tị với người đã chết. Các con không phải là người làm chủ vận mệnh của các con. Mặc dù vậy các con đã tự cho mình quyền lực mà các con không hiểu, mà cũng không biết nó ghê gớm đối với các con như thế nào. Các con nhúng tay vào thờ cúng, các con tìm kiếm phù thủy thần linh, đồng bóng. Đầu óc các con thì mù mờ, con cái đi theo các con, và chúng kiếm được gì ? Quỷ Satan, chiêm tinh gia, bói bài, đồng bóng… để làm gì ? Giả dối ? Tiền bạc ? Những kẻ tham tàn, lang băm, chực ở sự yếu đuối của con người, trở nên giàu có trên những kẻ ngu muội. Nhiều kẻ còn đùa cợt rằng chúng là người Kitô hữu, chúng thật ra là ma quỷ.
Các con đầu phục Satan, đi theo sao trời, đất đá, ngày tốt, điềm chỉ xấu, các con là đồ ngoại giáo trong mắt Ta, các con không có Chúa. Chiêm tinh gia là cho người ngoại giáo. Ta đã dựng nên con trong Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần theo hình ảnh Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha không phải là đất đá. Người Cha không phải chỉ là ánh sáng mà còn có tình cảm. Các con được dựng nên là con người không phải là súc vật. Nhưng các con đã tự hạ mình còn hơn súc vật vì những sự tà dâm. Hãy mở trái tim tăm tối của các con ra. Hãy sửa lại giá trị của các con. Cha mẹ phải xem chừng con cái trong những trò ma quỷ ở trường học, tivi, xã hội… mỗi một bước của chúng là rơi vào sự xâm nhập của ma quỷ.
-Chú Thích: “Ta không muốn kẻ tội lỗi chết, mà Ta muốn kẻ tội lỗi bỏ đàng tội lỗi trở về đàng công chính, thì nó sẽ không phải chết và sẽ được sống. Hãy trở lại, hãy bỏ đường dữ các ngươi theo, mà trở lại. tại sao các ngươi lại muốn chết “ Sách Tiên Tri Êzêkiel 33/11
19 Giả như ngươi lãng quên Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo các thần khác, và phụng thờ bái lạy chúng, thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi thế nào cũng sẽ bị diệt vong. 20 Một thể như các nước Yavê đã diệt khỏi mặt các ngươi thế nào, các ngươi cũng sẽ bị diệt vong như vậy bởi chưng các ngươi đã không nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi. Sách Thứ Luật Chương 8
Ngày của Yavê
14 Ðã gần, Ngày vĩ đại của Yavê!
Nó đã gần và đang sầm sập lại mau.
Nghe kìa! Cay đắng thay Ngày của Yavê!
Bây giờ ngay anh hùng cũng phải hét lên.
15 Ngày ấy, ngày chấn nộ! Ngày bĩ cực, quẫn cùng.
Ngày tai bay cùng họa ập. Ngày tối tăm và hắc ám.
Ngày mây đặc và sương mù.
16 Ngày tù và (gióng tiếng) và hò la xung trận,
trên các thành kiên cố, trên các giác đài cao vọi.
17 Còn loài người, Ta sẽ ví chúng lại,
và chúng sẽ đi như những đứa mù,
vì chúng đã đắc tội với Yavê.
Máu chúng sẽ đổ ra như bụi và tạng phủ chúng như phân.
18 Dẫu bạc dẫu vàng cũng không tài cứu chúng.
Vào ngày chấn nộ của Yavê, trong lửa đố kị của Yavê,
cõi đất tất cả sẽ bị hủy thiêu.
Quả Người sẽ thi hành (án) tận diệt, – kinh hoàng xiết bao –
trên tất cả dân cứ cõi đất. Tiên Tri Sôphônya Chương 1
100 LINH MỤC THẬT SỰ
*Khi cuộc chiến này chấm dứt, con cũng đã may mắn lắm khi kiếm được 100 Linh mục thánh thiện (nếu không có sự cầu nguyện). Nên hãy cầu nguyện nhiều cho các Linh mục, Giám mục, Hồng y. Họ đang rơi nhanh vào Hỏa ngục và Luyện ngục. Đừng rơi vào sự tẩy não về Hỏa ngục và Luyện ngục và Thiên đàng vĩnh cửu của Đức Chúa Cha. Cha mẹ phải dạy dỗ con cái về 3 sự thật này. Nếu không cha mẹ sẽ phải khóc lóc cay đắng vì đã quá trễ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới. Hãy làm việc để đền bù lại trái tim tan vỡ của Đức Chúa Cha. Giảng dạy về hồng ân của Chúa. Tránh xa các thầy giảng giả. Chúng đem học thuyết ma quỷ vào Hội thánh. Sự thật rất đơn giản đã được ban cho các con. Hãy giữ lấy và đừng sửa đổi. Khiêm hạ phải được tiếp tục tồn tại. Dạy trẻ em khiêm nhường, giữ ý tưởng thanh sạch. Vì mắt của chúng là gương soi của linh hồn.
-Chú Thích: 4Tôi tự nghĩ: “Đó là dân hèn hạ, chúng dại dột,
vì chúng không biết đường lối Giavê,
đạo nghĩa của Thiên Chúa chúng thờ.
5Tôi sẽ đi gặp những ông lớn mà nói với họ,
vì họ biết đường lối Giavê, đạo nghĩa của Thiên Chúa họ thờ !”
Nhưng cả họ nữa, họ đã đập bể ách, đã bật tung các giây ràng buộc.
6Bởi thế chúng bị sư tử rừng ra vồ bắt,
sói lang đã tàn phá, beo rình chực nơi các thành,
ai ra khỏi thành sẽ bị phân thây, vì tội chúng ngỗ nghịch đã nhiều,
và những điều phản phúc cũng lắm. Tiên Tri Giêrêmya Chương 5
“2Quyền trên sao, thuộc hạ vậy. Đầu thành sao, dân cư vậy” Sách Huấn ca 10/2
“Tuy vậy Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?”“ Tin Mừng Thánh Luca 18/8
Đúng vậy; Lời của Chúa Giêsu phán đều đang ứng nghiệm từng chấm phết, khi Chúa trở lại sẽ còn gặp được bao nhiêu người trong chúng ta còn có đức tin. Vì ngay trên các phẩm trật trong Hội Thánh là những cột trụ của tường thành Thánh Phêrô còn bị Satan đánh gục. Vì thế – “Hãy tỉnh thức luôn, cầu nguyện xin cho sức tránh thoát mọi điều sắp xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người.” Tin Mừng Thánh Luca 21/36
Và phổ biến sâu rộng những Thông điệp này đến tay mọi người thân nhân bạn bè, để họ cũng được chuẩn bị trước ngày Chúa đến. Đó là cách chúng ta làm ơn, làm phước cho họ cũng sẽ được cứu.
*Bà Veronica : Chúa Giêsu đưa tay ra đằng trước và làm dấu Thánh giá. Mẹ Maria tiến ra. Thiên thần Micae tiến ra. Mẹ chỉ lên bên trái bầu trời và tôi thấy chữ W3 có nghĩa là thế chiến thứ ba. Tôi thấy chiếc giầy ống lớn. Bên cạnh chiếc giầy lớn là hai Đức Hồng y. Họ cầm chìa khóa trên tay. Nhìn họ, tôi có cảm giác ghê sợ. Họ đang âm mưu ? Tôi có cảm tưởng tôi đang nhìn 2 kẻ âm mưu. Không, tôi đã lầm. Chỉ có một người là Hồng y, người kia là Tổng Giám mục. Cả hai đều đỏ rực từ đầu đến chân, trông rất ghê. Bây giờ Mẹ Maria đưa tay lên môi ra dấu.
Mẹ Maria : Trong hình có biểu thị, con hãy xem, nhưng đừng đưa ra tin tức cho đến khi Mẹ cho phép.
-Chú Thích: 18 Ta không nói về các ngươi hết thảy đâu. Ta biết Ta đã chọn ai…
Âu là để Kinh thánh được nên trọn:
Người đã thường ăn bánh của tôi hất gót lại với tôi.
19 Ngay từ lúc này, Ta nói với các ngươi trước sự xảy ra, ngõ hầu khi xảy đến, các ngươi tin: chính là Ta!. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 13
******************************