Đức Mẹ Bayside – phần 8

“Phần 8” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

04/06/1977
MẸ CHO CON NĂM 82 VÌ CÓ LÝ DO. MẸ SẼ GỌI NÓ LÀ NĂM CHUẨN ĐỂ ĐẾM LÙI
*Mẹ Maria : Mẹ hiểu rõ sự mệt nhọc của con. Thánh giá đã càng nặng thêm. Con hãy hiểu rằng hồng ân có thể ban ra, cũng có thể lấy lại. Mẹ đã cảnh báo các con rằng lực lượng 666 sẽ ở giữa các con để làm ngưng việc làm của các con. Mẹ nhắc lại thông điệp của Mẹ cho thế giới và nhất là con cái Mẹ ở nước Mỹ. Mẹ đã yêu cầu (và có lý do) rằng những người đàn bà mang ánh sáng (trong và ngoài) sẽ cuốn lấy những người sẵn sàng lắng nghe và tin vào thông điệp của Mẹ và gởi chúng ra trên toàn thế giới, truyền miệng, thông tin, cầu nguyện. Thông điệp từ trời phải được đến tay tất cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, vì ngày khốn khổ đã đến gần.

-Chú Thích: “Và Tin Mừng này về Nước “Trời” sẽ được loan báo khắp thiên hạ, để làm chứng trước mọi dân tộc. Và bấy giờ cùng tận sẽ đến.” Tin Mừng Thánh Matheo 24/14

SATAN ĐÃ VÀO CÁC ĐẲNG CẤP
*Mẹ biết rằng con rất buồn lòng. Con hãy cầu nguyện cho anh chị em ở Canada. Satan đã vào các đẳng cấp, hãy cầu nguyện vì không còn ai mà không bị Satan tấn công. Con hỏi về việc mũ ? Mẹ nói rằng đàn ông đội mũ trắng với chữ Michael.

-Chú Thích: “Tôi biết, tôi đi rồi, thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha gì đàn chiên. Và ngay giữa anh em, cũng sẽ chỗi dậy những người giảng những điều tà vạy, để quyến dụ môn đồ theo mình” Sách CVTĐ 20/29-30

CON ĐỪNG SA VÀO TỰ KIÊU VÀ HƯ VÔ
*Các con đừng chùn bước trong sứ mệnh Thiên đàng. Công việc phải trổ hoa. Mẹ đã cảnh báo con, khi con dốc lòng làm việc cho Thiên đàng, con đừng sa ngã vì tự kiêu và những hư vô. Trái tim hãy mở rộng cho tất cả. Thông điệp Thiên đàng vô vị lợi cho những linh hồn vô vị lợi. Không ai được bắt người khác làm nô lệ, ra lệnh bắt họ làm việc. Mọi người bị Satan cho sức mạnh để ra lệnh và bắt người khác làm việc. Mọi người phải được có tâm hồn tự nguyện. Rất đáng buồn, có rất nhiều người bị Satan cho sức mạnh để ra lệnh và bắt người khác làm nô lệ.

-Chú Thích: “Tôi đã viết đôi lời cho Hội thánh, nhưng Ðiôtrêphê có não trịch thượng giữa anh em, thì không chấp nhận chúng tôi. Vì lẽ ấy nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc cho anh ấy nhớ lại các việc anh ấy đã làm: toe toét nói lời độc địa về chúng tôi; và không lấy thế làm đủ, anh ấy còn không tiếp đón các anh em, và những ai muốn tiếp, anh ấy ngăn cấm, và trục xuất khỏi Hội thánh!
Anh thân mến, anh đừng bắt chước điều dữ, nhưng (hãy bắt chước) điều lành. Ai làm lành thì thuộc về Thiên Chúa; ai làm dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Thư Thứ Ba Thánh Gioan 1/9-11

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI SA NGÃ
*Con, Mẹ đã nói nhiều lần, con hãy nhận ra những gương mặt ma quỷ quanh con. Chúng đến như Thiên thần ánh sáng nhưng với trái tim gào đói. Con đừng xét đoán, nhưng hãy cầu nguyện cho họ. Mẹ cho phép con đau khổ để con học được bài học. Thông minh học từ đau khổ. Trong nhọc nhằn, con hãy tiếp tục. Mẹ sẽ gởi nhiều người đến giúp con.
Con đã hiểu tại sao Đức Chúa Cha để loài người sa ngã trong yếu đuối của chúng ? Đó là bài học dạy các con. Con hãy nhận ra Satan ở quanh con. Mẹ đã nói nhiều lần, Satan sẽ nhập vào đàn ông, đàn bà, và con nít nếu họ xa Chúa. Những người đó sẽ trở thành đồ sở hữu của Satan để chúng làm việc. Chuyện Satan muốn làm nhất là làm cho con người ngưng cầu nguyện.

-Chú Thích: “Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua” Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô 5/8-9

NGƯỜI GỌI LÀ BENELLI…
*Hãy nhận ra ma quỷ đã ngăn chận buổi cầu nguyện trong hai tuần qua. Con người sự dữ đã đến thành thánh Rôma rồi. Người gọi là Benelli đã đến gần ngôi Giáo hoàng và đem theo cả lực lượng 666. Mẹ xin con, hãy nghe. Mẹ đã cảnh báo cả trái đất. Mẹ là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Cầu xin các con hãy nghe lời Mẹ. Lực lượng 666 đang ở trên thế gian. Chúng ngăn chận mọi sứ mệnh Thiên đàng. Đây là trận chiến linh hồn cuối cùng. Tốt xấu đang lẫn lộn.

-Chú Thích: Xin nhấn vào link Thông điệp La Salete dẫn giải phần 3 ở dưới và nghe từ khúc 25 phú 30 giây, chúng ta sẽ thấy Đức Mẹ Maria giải thích rất rõ việc làm của Hồng Y BENELLI. Hồng Y Benelli là một trong 3 Hồng Y đã bán mình cho Satan và đã chích thuốc độc cho Giáo Hoàng Phaulo VI.
https://www.youtube.com/watch?v=narfB2CR7r0

NĂM 82, NĂM CHUẨN ĐỂ ĐẾM LÙI
*Các con, như Mẹ đã nói với các con trong quá khứ, các con sẽ bị thử thách. Những gì hư nát sẽ ngã và bị vất đi. Lúa sẽ được phân ra khỏi rạ, dê ra khỏi chiên. Các con sẽ bị thử thách trong những ngày sắp tới. Mẹ cho các con năm 82 là có lý do. Mẹ sẽ gọi là năm chuẩn để đếm lùi. Các con hãy TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ. Con hãy bỏ đi những gì không quan trọng và hãy tiếp tục cứu các linh hồn, lần chuỗi Mân Côi, phải tiếp tục lần chuỗi Mân Côi trên toàn thế giới. Các con, Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục đang bị phế. Các con hãy đọc lại các thông điệp và học hỏi. Vì tội lỗi đang điên cuồng trên nhân loại. Satan đã tiêm nhiễm rất nhiều người. Các nhà khoa học luôn tìm kiếm nhưng họ không bao giờ gặp sự thật. Các nhà khoa học kiếm cách tạo sự sống một cách không bình thường. Họ tìm kiếm và hủy hoại thiên nhiên.

-Chú Thích: Tín hữu, con cái sự sáng
“Phải như thế, vì anh em biết thời buổi (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê. Thư Rôma 13/11-14

ĐỘNG ĐẤT – LỤT LỘI – ÔN DỊCH
*Các con, trừ khi các con ăn năn đền tội, Mẹ sẽ không thể ngưng sự trừng phạt nữa. Ngày càng gần tội lỗi càng nhiều. Hình phạt lớn nhỏ càng gia tăng. Sẽ có động đất dưới biển, lụt lội, ôn dịch, nguyên tố hóa học nổ tung. Tất cả những điều Mẹ nói sẽ đến và qua đi. Mẹ kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới hãy quay về với Chúa. Mẹ kêu gọi tất cả những người nghe tiếng gọi của Mẹ, và thông điệp từ trời. Hãy đến và hy sinh cho các bậc chăn chiên. Các ngài đang rơi nhanh vào Hỏa ngục. Con hãy nghỉ ngơi lấy lại sức. Con được cho vừa đủ sức để gánh gánh này. Mẹ để con khốn khổ để con học hỏi. Hãy nhớ rằng, luôn có Giuđa trong các cấp, trong mỗi bước cuộc đời. Nếu có Satan sẽ luôn có Giuđa. Mẹ đã cảnh báo và hướng dẫn các con như một người Mẹ. Hãy cẩn thận với những lực lượng siêu nhiên xung quanh con. Hãy kêu cầu Thiên thần bản mệnh.

-Chú Thích: “Tuy vậy Ta sẽ xử lắt-léo với nó, trước hết Ta sẽ thử thách, Ta giáng xuống kinh hãi sợ-sệt, Ta cho nếm biết bài học đau khổ cho đến khi lòng nó tin cậy vào Ta và được vững vàng trong ý định của nó. Bấy giờ Ta sẽ lại dắt nó vào chính lộ và tỏ bày cho nó biết các bí mật của Ta, nó lạc đường Ta sẽ bỏ, Ta sẽ phó mặc nó cho đạo tặc” Sách Huấn ca 4/17-19

*Thiên thần bản mệnh được ban cho con từ lúc đầu thai sanh ra. Các con được tình yêu siêu nhiên ở quanh con, Thiên thần bản mệnh. Nhưng con phải kêu cầu, phải tin vào sự hiện diện của Thiên thần bản mệnh. Các con đã được ban cho một trong những Tổng lãnh Thiên thần cao nhất, Tusezeri giúp các con trong những ngày sắp tới. Satan sẽ đánh trận rất hăng say với các con qua con người, nơi chốn, và sự vật. Hãy đeo những vật thiêng liêng. Con cái của các con không nên ra khỏi nhà mà không đeo vật thiêng liêng. Gom lại tất cả những vật thiêng liêng đã được ban cho các con để được bảo vệ. Hãy đến với Chúa trong nhà tạm. Chúa rất đau lòng vì mọi người quên Chúa. Sự thờ ơ của các bậc chăn chiên đã làm nhiều nhà thờ bị đóng cửa. Các con hãy làm ơn tỉnh lại và nhìn con đường của con đang đi trong tội lỗi, hư ảo, và tự kiêu. Hãy quay lại vì thời gian không còn nữa. Mẹ đã bảo các con như một người Mẹ.

-Chú Thích: Dưới cánh Ðấng Tối Cao**
1 Ai ngụ cung cấm của Ðấng Tối Cao,
và trọ dưới bóng của Ðấng Toàn năng,
2 hãy thưa với Yavê:
“Chốn tôi trú ẩn và là thành lũy tôi,
Thiên Chúa của tôi, Ðấng tôi tin cậy !”
3 Vì chính Người sẽ giật ngươi khỏi lưới săn,
và cho khỏi tai vạ diệt vong.
4 Vũ dực của Người sẽ ấp ủ ngươi,
dưới cánh của Người, ngươi được ẩn náu,
sự thật của Người là khiên mộc giáp binh.
5 Ngươi sẽ không sợ hãi hùng đêm tối,
mũi tên bay giữa lúc ban ngày,
6 ôn thần mò mẫm trong đêm tối,
dịch tễ hoành hành giữa ban trưa.
7 Bên cạnh ngươi, ngã gục từng ngàn,
và bên phải ngươi thì hàng vạn,
nhưng mảy may chẳng đụng tới ngươi,
8 Chỉ cần ngước mắt mà xem,
ngươi sẽ thấy quả báo trên phường ác nhân.
9 Vì ngươi đã nhận Yavê làm nơi ẩn náu,
Ðấng Tối Cao làm chốn dung thân,
10 hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc,
tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi,
11 Vì ngươi, Người ra lệnh cho các thiên thần,
để giữ gìn ngươi trên mọi lối ngươi đi,
12 họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ,
kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá. Thánh Vịnh 91

*Bà Veronica : Mẹ đưa tràng hạt lên và làm dấu Thánh giá.

*Mẹ Maria : Mẹ chúc lành cho các con, như Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần chúc lành cho các con. Chúa sẽ ban cho các con ánh sáng, nhiều phép lạ để chữa lành và trở lại. Các con là những người làm chứng cho thông điệp từ trời. Hãy tiếp tục cầu nguyện.

*Chúa Giêsu : Ta biết sự buồn rầu của con trong những tuần qua.

HƯ ẢO VÀ TỰ KIÊU SẼ ĐẾN TRƯỚC KHI NGÃ
*Lực lượng ma quỷ đang tập trung muốn làm ngưng công việc của con. Đó là bài học cho tất cả, hư vô và tự kiêu sẽ đến trước khi ngã. Con hãy biết rằng, con người được tự do và đã sử dụng tự do này. Tội lớn nhất của con người là tự kiêu. Những Thiên thần vào hùa cùng Lucifer và Satan bị đuổi ra khỏi Thiên đàng vì chúng muốn làm Chúa. Các con hãy nhớ rằng, sẽ luôn có sự cám dỗ và khả năng có thể bị sa ngã. Mạng lưới của Satan và bè lũ đang giăng sẵn đón chờ con. Hãy cầu nguyện cho Canada nữa. Nếu thiếu lời cầu nguyện, cả các con nữa, cũng sẽ bị rơi vào bẫy của Satan. Hãy luôn cầu nguyện trên toàn thế giới. Ta sẽ cho con ví dụ về thiếu lời cầu nguyện. Con đã biết về việc thành thánh Rôma đã bị lời cảnh cáo từ trời, một người sẽ trở nên bè lũ với ma quỷ muốn giành ngôi vị Đức Giáo hoàng. Trước đây Mẹ của Ta đã nói việc này sẽ đến và sẽ qua. Bây giờ việc này đã đến và đã qua. Các con đừng viết thư gởi cho Rôma nữa, bây giờ các con hãy cầu nguyện cho các Đức Hồng y.

-Chú Thích: Chống lại lòng kiêu ngạo
6Đừng ngang ngược áp bức đồng loại,
đường kiêu ngạo chớ đi !
7Tính kiêu ngạo Thiên Chúa và ngưòi ta đều ghét,
trước mặt cả hai lợi lộc do bóc lột chỉ là kiêu túng.
8Nghiệp đế vần xoay từ dân này qua dân khác
nhân vì hung bạo kiêu căng.
9Tại sao tro bụi mà lại kiêu căng,
một kẻ còn sống mà ruột đã thối ?
10Bệnh kinh niên nhại cả thầy lang.
Vua hôm nay, ngày mai lăn đùng.
11Chết đến, người ta thừa tự mục nát,
giòi bọ, sâu trùng và rắn rết.
12Đầu mối kiêu ngạo, con người lì lợm,
lòng nó trật xa Đấng tác tạo ra nó.
13Vì chỗ ương trồng kiêu túng là sự tội,
suối mạch của nó phun ra ô trọc.
Bởi thế Thiên Chúa ra phép mầu trừng phạt,
Người đánh nó cho kỳ tận tuyệt.
14Ngai kẻ kiêu, Thiên Chúa lật đổ,
và đặt khó nghèo ngồi thay.
15Kiêu ngạo, Thiên Chúa nhổ rễ,
thay vào, Người trồng những kẻ khiêm nhu.
16Kiêu ngạo, Thiên Chúa xóa cả vết chân,
và phá tan thành bình địa.
17Người hủy chúng khỏi đất, Người đánh bạt chúng đi.
Người làm chúng tận tuyệt không còn ai nhớ đến.
18Kiêu căng đâu phải việc người phàm,
và đằng đằng thịnh nộ
nào phải là phần đứa sinh bởi người nữ. Huấn Ca Chương 10

THIÊN ĐÀNG CHUYỂN ĐỘNG
*Thời giờ đã đưa gần đến ngày trừng phạt, vì nhân loại càng tiến sâu vào bóng tối tội lỗi. Sẽ có khốn đốn. Các con sẽ phải rất đau khổ. Các con sẽ thấy tầng trời chuyển động, tai ương, lụt lội, lửa cao độ giáng xuống trên nhân loại. Sẽ là thử thách cho tất cả mọi người. Khi các con đi trên con đường thánh thiện, Satan sẽ tấn công con nhiều hơn. Các con phải luôn thận trọng, nhưng cũng phải luôn HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN. Đáng buồn là các con bị thử thách lớn trong sứ mệnh này, hãy học từ đó. Ta lặp lại, hãy cầu nguyện cho các anh chị em ở Canada nữa.

-Chú Thích: “28 Có những luồng gió tạo nên làm án phạt,
chúng cuồng thổi làm trốc đồi non;
vào ngày chấn nộ chúng tung ra sức mạnh,
làm cho Ðấng tạo thành nên chúng, hả giận.
29 Lửa, mưa đá, mất mùa, ôn dịch,
đều đã được tạo nên làm án phạt.
30 Thú giơ nanh, bò cạp, rắn độc,
gươm báo oán để tiêu diệt kẻ dữ.
Tất cả đã được dựng nên, sự nào vật ấy,
chất sẵn trong kho chờ thời hỏi tội.
31 Khi Người ra lịnh, chúng hân hoan,
chúng thi hành nhiệm vụ không cưỡng lời Người.
32 Bởi đó, từ đầu tôi đã nhất quyết,
tôi đã suy nghĩ và đã trước thuật:
“33 Hết thảy công việc Thiên Chúa đều tốt lành
vào thời đã định, đúng với nhu cầu.
34 Không được nói: Cái này kém hơn cái kia!
vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả.
35 Và bây giờ hãy reo lên.
Hãy chúc tụng Danh Ðấng thánh!” Sách Huấn ca 39/28-35

*Ta phải làm sáng tỏ việc bất đồng giữa các con và các anh em phía Bắc. Mẹ của Ta đã nói rằng đàn bà ở Mỹ, già trẻ tham gia trong trận chiến cuối cùng này đấu với Satan, sẽ mang dấu hiệu phục vụ chồng mình và Thiên đàng, sẽ đội mũ xanh. Đàn ông đội mũ trắng với hiệu “Thiên thần Micae” in trên đó. Đã được rõ ràng chưa ? Chuyện bất đồng này do Satan gây nên để gây chia rẽ. Các con đã hiểu chưa, Satan có thể tiêm nhiễm đầu óc. Các con hãy tiếp tục công việc của con để cứu các linh hồn và cho thế giới biết chuyện gì sắp xảy ra với chúng, hình phạt và ngày Quả cầu cứu chuộc. Thành thánh Rôma sẽ trải qua sóng gió, cải cách và máu đổ.

-Chú Thích: Trong Thông Điệp La Salete Mẹ Maria có nói; Roma sẽ mất đức tin. Điều này hoàn toàn đúng, vì đây là cuộc đại hỗn mang, bỏ đạo cả thể, không phải chỉ có giáo dân mất đức tin mà thôi, nhưng có cả các đấng bậc. Muốn biết điều Đức Mẹ nói có phải là sự thật không, thì chúng ta phải tra cứu Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo trong Tin Mừng: “Tuy vậy Con Người đến sẽ còn gặp được lòng tin trên đất nữa không?” Tin Mừng Thánh Luca 18/8
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15

Lời Đức Mẹ và Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong thông điệp này.
“Vì cũng như chớp lòe rạng từ phương trời này đến phương trời kia, thì Con người cũng sẽ như vậy, vào Ngày của Ngài. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều đau khổ, và bị thế hệ này phế thải.”“ Tin Mừng Thánh Luca 17/22-25
Và Chúa Thánh Thần cũng đã nói qua thánh Phaolo.

Những người lạc đạo
Hãy biết thế này: Vào những ngày sau hết sẽ xảy đến những buổi khó khăn. Vì người ta sẽ ra ích kỷ, tham tiền, khoác lác, kiêu căng, phỉ báng, tặc tử, vô ơn, bất nghĩa, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, gièm pha nói xấu, vô độ, tàn bạo, ghét cả sự lành, bội phản, táo tợn, quáng mắt vì kiêu, ưa lạc thú hơn là mến Thiên Chúa, có vẻ đạo đức, còn khí tiết của lòng đạo thì chối bỏ. Hãy lánh xa các kẻ ấy!. Thư Timote 2/1-5

*HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN. Tội lỗi càng gia tăng thêm cho đến khi thế giới sẽ tắm trong máu vì sự điên loạn của họ. Nếu con hỏi tại sao, vì Mẹ của Ta đã dạy bảo biết bao nhiêu năm trên trái đất. Mẹ đến như Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người để cảnh báo các con, để ban cho các con lời dạy dỗ từ Thiên đàng. Nhưng hỏi có bao nhiêu người đã nghe lời Mẹ và làm theo sự chỉ dạy của Mẹ ? Những người tuổi vị thành niên sẽ phải chịu trách nhiệm về linh hồn của mình. Các con không thể giao linh hồn của con cái các con cho người khác, vì những người này sẽ cướp mất linh hồn của chúng. Những trẻ em tuổi còn trong nôi đã bị đầu độc, tiêu diệt luân lý vì sự lợi lộc của người lớn. Khốn, lời xưa đã nói tiền là cội rễ của tội lỗi. Tiền bạc đã trở thành chúa của nhân loại, vì nhiều người đã bán linh hồn để được tiến thân. Có được gì nếu tích trữ của cải thế gian thật nhiều ? Vì tất cả đều phải bỏ lại, chỉ có linh hồn ra trước tòa Chúa. Trừ khi các con tích của làm vé vào cửa Thiên đàng. Các con hãy mở lòng đón nghe lời dạy bảo từ trời. Đã là một hồng ân được nghe những lời dạy bảo từ trời, và cũng là một hồng ân khi các con được loan truyền những thông điệp này cho người khác. Các con không phải trông giữ anh em con, nhưng hãy xem chừng linh hồn của chúng, vì người chăn chiên thì ngủ gục, hoặc đã rơi vào bóng tối tội lỗi. Các con có ánh sáng, các con đã được chọn trong muôn vàn để làm người đem ánh sáng và cứu giúp những linh hồn nếu không đã hư mất đời đời. Còn nhiều người chăn chiên rất tốt đang ở giữa các con. Đừng thất vọng, Cha sẽ luôn ở cùng các con trong Nhà Tạm. Cha sẽ luôn ở cùng các con trong tâm hồn, và một ngày kia Ta sẽ trở lại xác và hồn.

-Chú thích: “7 Vì vào trần gian, ta chẳng đem gì, thì ta cũng không thể đem gì đi ra. 8 Một khi có ăn có mặc, ta hãy bằng lòng! 9 Còn những kẻ muốn làm giàu, thì sa vào cám dỗ với cạm bẫy, và lắm đam mê ngông cuồng tai hại, mà trầm luân diệt vong, hư khốn. 10 Vì tham tiền là cội rễ mọi sự dữ. Cầu thỏa lòng tham, thì có kẻ đã lạc xa đức tin và bị bao nỗi đớn đau xâu xé.” Thư Thứ Nhất Timôtê 6/7-10

*HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN, canh chừng cẩn thận, giữ vật thiêng liêng với con cái luôn. Các con sẽ gặp những chuyện rất tàn bạo trên thế gian. Người thuộc về thế gian thì chấp nhận thế gian. Người thuộc về Chúa thì chấp nhận Thiên Chúa. Sau này các con sẽ hiểu ngụ ngôn này. Đừng ôm đồm làm lẫn lộn. Đừng để lòng vào những cám dỗ và tội lỗi. Chim có lông vũ sẽ cùng một bầy. Các con hãy học bài này.

-Chú Thích: “Chúng thuộc về thế gian,
vì lẽ ấy, chúng chiếu theo thế gian mà nói,
và thế gian nghe chúng.
Còn ta, ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta.
Do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí thác ngộ.” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/5-6

MA QUỶ Ở TRONG CỘNG SẢN
*Lực lượng Cộng sản ở thành thánh Rôma đang tập trung lại. Con mực này đang muốn bành trướng khắp thế giới. Ma quỷ Cộng sản và bè lũ 666 đang đánh trận quyết liệt trên thế gian. Các con hãy nhớ rằng những ngày sắp tới là những ngày thử thách và đau khổ. Trong lúc con cảm thấy rất túng quẫn, hãy kêu cầu Chúa “Lạy Chúa Giêsu, nguồn trông cậy của con”. Các con hãy rước lễ thường xuyên. Cha sẽ luôn ở cùng các con. Hãy giữ vững niềm tin trong gia đình. Khi con cái các con ra khỏi nhà, Satan sẽ chờ bắt chúng. Nếu chúng có nền tảng vững chắc này, Satan sẽ không làm gì được. Có nền tảng vững chắc này, ngay cả khi con rớt vào biển cả, vẫn có thể để đầu nổi lên trên. HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ.

-Chú Thích: Israel được Yavê chọn và bảo vệ**
10 Đừng sợ ! Vì có Ta ở với ngươi,
chớ hãi ! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi,
Ta cho ngươi cang cường, Ta phù hộ ngươi,
Ta nâng đỡ ngươi với tay phải đức nghĩa của Ta.
11Này chúng sẽ phải xấu hổ thẹn thuồng, mọi kẻ giận dữ với ngươi.
Chúng sẽ ra như không và phải diệt vong,
những người gây hấn với ngươi. Tiên Tri Ysaya Chương 41

*Satan không thể nào chịu nổi lời cầu nguyện. Ma quỷ phải chạy xa lời cầu nguyện. Dùng tất cả những vật thiêng liêng vì lực lượng 666 đã đầy đủ trên mặt đất. Như Mẹ đã giải thích cho các con về 666 :
666 là 6 quỷ trong nhiệm vụ, 6 ngày kinh hoàng, 6 sẽ bị trừng phạt.
Trong những ngày tội lỗi tối tăm sắp đến, sẽ có nhiều tiên tri ở giữa các con, sẽ có nhiều chữa lành và trở lại. Chữa lành cả hồn lẫn xác. Cũng sẽ có các tiên tri giả. Nên hãy nghiệm xét, những gì hư nát sẽ ngã. Con phải hiểu rằng con sẽ phải tiếp xúc với cám dỗ và ma quỷ. Khi nào các con vẫn còn trên trái đất và trong trận chiến nhân loại, các con sẽ bị thử thách luôn. Đó là trận chiến mà con người sẽ phải đương đầu, trận chiến linh hồn. Và trong trận chiến linh hồn, và trong trận chiến này, sẽ có nhiều Thánh của thời đại cuối. Các con hãy tiến lên, Mẹ của Ta sẽ giúp các con trong những ngày sắp tới. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Không cầu nguyện gì đặc biệt, nhưng cũng đừng cầu nguyện bằng môi miệng. Cầu nguyện phải đến từ con tim. Cha chúc lành cho các con và ban cho các con thần khí ánh sáng.

-Chú Thích: Hãy chiến đấu trong lòng tin
27 Chỉ có điều này là anh em hãy cư xử sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô, ngõ hầu — hoặc tôi đến và được thấy, hoặc tôi vắng mặt mà được nghe biết — anh em cứ đứng vững trong một Thần khí, cùng nhau chiến đấu, với một tâm hồn, vì đức tin do Tin Mừng đem đến, 28 không chút mảy may hốt hoảng trước mặt những kẻ chống đối. Việc họ chống đối là dấu nguy cơ diệt vong họ, còn cho anh em là dấu chỉ ơn phúc cứu độ – và điều ấy là do Thiên Chúa (an bài). 29 Vì anh em đã được phúc — vì Ðức Kitô — chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài, 30 được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu. Thư Philip Chương 1

Xin hãy phổ biến sâu rộng lời dạy bảo của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong các Thông điệp này, đến với gia đình bạn bè xa gần, để mọi người cũng lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!. Thư Epheso 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *