Đức Mẹ Bayside – phần 9

“Phần 9” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

16/06/1977
NHỮNG ÔNG TÒA DÊ, LÀM HẠ NHÂN CÁCH TÒA ÁN
*Mẹ Maria : Mẹ biết rằng con có chuyện sáng nay, Mẹ nhắc con rằng trong những ngày con tiếp súc với Mẹ, hãy tránh những lo ra, thinh lặng cầu nguyện để được bình an trong tâm hồn. Hãy đến ngồi đây với Mẹ.

*Bà Veronica : Mẹ chỉ tôi đến một hòn đá lớn như là bên đồi. Mẹ vẫy tôi, tôi thấy tôi được mang đi đến bên Mẹ. Và chúng tôi ngồi xuống. Thật là một cảm giác tuyệt vời ngồi bên Mẹ.

*Mẹ Maria : Con hãy ngồi đây để Mẹ nói cho con nghe về tình hình thế giới. Nó đã đem đến đau buồn cho Mẹ và Con của Mẹ. Mẹ đã đi lại trong muôn vàn năm tháng của trái đất để cầu khẩn các con hãy ăn năn và đền tội. Mẹ khóc vì thương xót nhân loại. Bàn tay Con của Mẹ đã nặng, tiếng kêu la của những vị Thánh xin công bằng và hình phạt trên thế hệ tồi tệ này.

-Chú Thích: Ðối Thoại Giữa Tiên Tri Và Thiên Chúa

Lời than I: Không còn công lý
2 Cho đến bao giờ, lạy Yavê, tôi van xin mà Người không nghe?
Tôi kêu lên Người: “Bạo tàn!” mà Người chẳng cứu?
3 Nhân sao Người để tôi phải thấy ác quái, phải mục kích gian lao?
Cướp giựt, bạo tàn giãi ra trước mắt tôi.
Xảy ra kiện cáo, dựng đứng tụng điều.
4 Bởi thế luật pháp tê liệt, công lý không hề ló hiện!
Vì ác nhân ví hãm người lành, bởi thế công lý thành ra vạy vò. Tiên Tri Habacuc Chương 1

*Bà Veronica : Mẹ lấy tay lên để trên mặt, Mẹ rất buồn.

*Mẹ Maria : Con ạ, nhiều người muốn an ủi Mẹ khi Mẹ buồn, nhưng hơn nữa cần phải an ủi là Con của Mẹ. Những tội ghê tởm của nhân loại, xảy ra ngay cả trong Hội thánh, đã làm cho Con Mẹ rất đau buồn…

-Chú Thích: “Ðáp lại Ðức Yêsu nói: “Ôi ! thế hệ cứng tin và tà vạy ! cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ ở với các ngươi ? và phải chịu đựng các ngươi ?. Tin Mừng Thánh Luca 9/41

NHIỀU THAY ĐỔI TRONG THIÊN NHIÊN
*Các con, hãy nghe Mẹ đây. Thiên nhiên sẽ thay đổi rất nhiều trên mặt đất này. Các nhà khoa học đã không tin vào Chúa. Bây giờ quỷ đang rảo khắp mặt đất và đặt vào nhân loại biểu thị ma quỷ. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Con không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Mẹ đã đi khắp mặt đất kêu gọi hy sinh đền tội. Được bao nhiêu người nghe lời Mẹ ?. Mẹ đến như Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Bao nhiêu người đã quay lưng với Mẹ ? Quỷ Satan, đầu sỏ lừa đảo và là hoàng tử tăm tối, đã vào những địa vị rất cao trong Hội thánh Con Mẹ và đã vào địa vị rất cao trong guồng máy chính phủ. Cho đến khi những kẻ làm luật sẽ giao quốc gia cho những tội lỗi ghê tởm.

-Chú Thích: 1Phải chi tôi tìm được lữ quán trong sa mạc,
tôi sẽ bỏ dân tôi, mà đi cho khuất chúng,
vì chúng hết thảy đều là ngoại tình, một đám phản bội,
2chúng trương lưỡi chúng làm nỏ, điêu ngoa, không phải tín trực,
thắng thế trong xứ; vì hết điều ác này,
chúng tiến đến điều ác khác, nhưng chúng không biết Giavê.
3Mỗi người hãy coi chừng bạn bè mình,
anh em đi nữa cũng đừng tin,
vì anh em nào lại không giở trò Yacob !
Bạn bè nào cũng nhanh chân đặt điều vu khống. Chớ tin bạn hữu, chớ cậy vào kẻ thâm giao. Ngay với kẻ cùng ngươi chăn gối bên lòng, ngươi cũng hãy canh chừng cửa miệng. Vì con dám miệt thị cha, con gai dấy lên chống lại mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng, kẻ thù của người ta, chính người nhà của mình. Tiên Tri Giêrêmya Chương 9

ÔNG TÒA MẤT NẾT
*Các ông tòa, các con đã mất nết, các con đã làm mất nhân phẩm của các ông tòa. Các con đã quay lưng với Chúa và đi theo hoàng tử tăm tối. Mẹ cho các con biết, Đức Chúa Cha đã tính rung cây để những trái thối nát phải rớt. Chúa Giêsu là người trồng nho. Và Mẹ cho con biết, tất cả những gì thối tha sẽ phải rớt khỏi cây nho. Các con, khoa học đang tiến nhanh đến sự tự hủy diệt. Con người tiến qua các tinh tú để đến chỗ tự hủy diệt. Những nhà khoa học luôn tìm kiếm, nhưng họ sẽ không bao giờ gặp sự thật. Vì chúng đã từ chối Chúa của chúng. Lực lượng 666 đang rảo khắp mặt đất, và lực lượng 666 đã cầm chốt của chính phủ trên toàn thế giới. Hãy nhận ra ma quỷ đang ở quanh con. Quỷ Hỏa ngục sẽ nhập vào rất nhiều người đàn ông, đàn bà, giới trẻ nếu như chúng mất ơn nghĩa với Chúa. Mẹ đã cảnh báo các bậc cha mẹ phải bảo vệ con cái. Chúng phải luôn đeo vật thiêng liêng, không bao giờ ra khỏi nhà nếu không có vật thiêng liêng. Chúng ta đang ở trong trận chiến linh hồn, ghê gớm hơn tất cả những trận chiến mà con người đã từng biết. Là trận cuối cùng để phân dê ra khỏi chiên, lúa ra khỏi rạ. Các con đã chuẩn bị chưa ? Cha mẹ có nhiệm vụ lớn giữ cho được đức tin cho con cái. Sẽ có nhiều khốn đốn trên mặt đất do quỷ 666 gây ra. Chúng đang đánh trận cuối cùng quyết liệt với con cái của Chúa.

-Chú Thích: 14Tôi đã nhận biết là mọi điều Thiên Chúa làm ra sẽ bền mãi mãi. Không thể chất thêm hay xén bớt điều gì trên đó* Thiên Chúa làm thế để cho người ta kính sợ trước nhan Người. 15Điều hiện có thì đã có rồi. Và điều phải có thì đã có rồi. Và Thiên Chúa kiếm lại điều đã biệt tích*
16Tôi còn thấy điều này dưới ánh dương: Chính nơi tòa pháp lý, lại có gian ác ở đó; chính nơi tòa công nghĩa, lại có gian ác* ở đó. 17Bụng bảo dạ, tôi nghĩ: Người bất nghĩa và kẻ bất lương Thiên Chúa sẽ xét xử. Vì mọi sự và về các việc xảy ra trên trần đều có thời cả.
18Bụng bảo dạ. tôi nghĩ, về cớ con cái người phàm, chính là để Thiên Chúa thử nghiệm chúng và để chúng nhận thấy rằng, cứ tự mình chúng, chúng chỉ là thú vật*. Sách Giảng Viên Chương 3

CÁCH MẠNG TRONG THÀNH THÁNH RÔMA
*Thành thánh Rôma sẽ tắm trong máu, sẽ có cách mạng. Nếu con hỏi tại sao thành thánh Rôma bị phạt ? Vì chúng đã quay lưng với Chúa. Rất ít người hy sinh cầu nguyện. Cầu nguyện đã bị quên lãng, vì vật chất và kiến thức thế gian. Con người sẽ ăn uống, tiệc tùng, cưới hỏi cho đến khi lửa đến đem chúng đi. Mẹ xin các con hãy là người mang ánh sáng trong những ngày tối tăm sắp đến. Các con sẽ gặp thử thách lớn trong sứ mệnh của các con. Sẽ có nhiều mỉa mai, nhiều nhạo báng, nhưng các con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Con của Mẹ đã vác Thánh giá như vậy.

-Chú Thích: 10 Sẽ xảy ra là khi ngươi báo cho dân ấy các lời này, chúng sẽ nói với ngươi: “Vì lẽ gì Yavê đã ra cho chúng tôi tất cả các tai họa ấy ? Cái gì đã làm nên tội, nên lỗi chúng tôi phạm đến Yavê Thiên Chúa của chúng tôi ?” 11 Ngươi sẽ nói với chúng: “Chính cha ông các ngươi đã bỏ Ta—sấm của Yavê— chúng đã đi theo các thần khác và đã phụng sự và thờ lạy chúng nó. Còn Ta, chúng đã bỏ; và luật của Ta, chúng không tuân giữ. 12 Phần các ngươi, các ngươi còn tệ hơn là cha ông các ngươi. Này các ngươi mỗi người buông theo lòng ngoan cố xấu xa của mình mà chẳng vâng nghe Ta. 13 Ta sẽ liệng các ngươi khỏi xứ này, đến một xứ mà các ngươi và cả cha ông các ngươi đều không biết. Ở đó các ngươi sẽ phụng sự đêm ngày các thần khác, vì Ta sẽ không xử nhân từ với các ngươi nữa”. Tiên Tri Giêrêmya Chương 16

“Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xẩy ra là điều sẽ xẩy ra” Sách Giảng Viên 1/9
Thời xưa dân của Chúa cũng đã bỏ Chúa, du nhập văn hóa dân ngoại, bắt chước thờ tà thần : Sự du nhập văn hoá Hilạp
10 Từ bọn họ đã xuất hiện một giống vô đạo, Antiôkhô Êpiphanê, con vua Antiôkhô, người đã làm con tin ở Rôma.
Ông lên làm vua năm một trăm ba muơi bảy, lịch triều Hilạp. 11 trong những ngày ấy, có những đứa vô loài xuất hiện từ Israel và chúng đã quến rũ được nhiều người mà rằng: “Ta hãy đi kết ước với các dân ngoại xung quanh ta, vì từ khi ta tách biệt với họ, thì ta đã chuốc lấy bao là họa khốn !” 12 Lời lẽ ấy, họ coi là phải; 13 ít người trong dân đon đả trẩy đi yết kiến vua, và ông đã ban phép cho họ sống theo thói tục dân ngoại; 14 họ đã xây thao trường ở Yêrusalem theo lề lối dân ngoại; 15 và làm lại cho mình qui đầu giả, rời bỏ Giao ước thánh và đặt mình dưới cùng một ách với các dân ngoại. Họ đã bán mình đi làm sư dữ. Sách 1 Macabe Chương 1

Ngày nay qua thông cáo 6 điểm của 7 Giám mục, hàng giáo phẩm cũng lại Liên Tôn Đại Kết với các dân ngoại, cho con chiên được lập bàn thờ cúng bái tạo vật, cho ăn đồ cúng, lấy người khác đạo vv. Đó là tội quay lưng, phản phúc với Chúa, sẽ không thoát khỏi hình phạt.
https://www.facebook.com/ChuaDenLa…/posts/1022198037873941
https://www.facebook.com/ChuaDenLa…/posts/1023384534421958

“Sấm của Yavê. 31 Quả thực thành này đã trêu cơn giận, sự phẫn nộ của Ta từ ngày người ta xây dựng nó cho đến hôm nay, khiến Ta phải loại nó đi khỏi nhan Ta, 32 vì tất cả sự dữ con cái Israel và con cái Yuđa đã làm để xúc phạm đến Ta, chúng và các vua của chúng, các vương công, tư tế và tiên tri của chúng, người Yuđa và dân cư Yêrusalem. 33 Chúng đã quay lưng cho Ta chứ không quay mặt; ngay từ sớm Ta đã dạy đi dạy lại, nhưng chúng không chịu nghe để lãnh lời sửa dạy. 34 Chúng đã đặt những đồ nhờm tởm của chúng trong Nhà trên đó Danh Ta đã được kêu khấn để làm cho Nhà ấy ra nhơ uế. Tiên Tri Giêrêmya Chương 32

*Chiên của Chúa thì biết Chúa. Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa. Những kẻ sẽ được cứu đã được in dấu Thánh giá, con số đang đếm, đàn chiên đang được phân ra khỏi dê. Đây là trận chiến tranh linh hồn. Con người sẽ được tự do lựa chọn, nhận ánh sáng của Chúa hay từ chối. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ. Sứ mệnh của các con sẽ lớn hơn. Các con sẽ được nhiều sự giúp đỡ. Đừng vướng bận với những chuyện lặt vặt. Hãy giữ sức cho việc quan trọng, và việc quan trọng nhất là cứu các linh hồn.

-Chú Thích: “25 Ðức Yêsu đáp lại họ:
“Ta đã nói với các ngươi mà các ngươi không tin.
Các việc Ta làm nhân danh Cha Ta làm chứng về Ta.
26 Song các ngươi không tin,
vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta.
27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;
Ta biết chúng và chúng theo Ta.
28 Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời;
không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong,
không ai giựt chúng khỏi tay Ta được.
29 Cha, Ðấng đã ban chúng cho Ta, thì lớn lao hơn tất cả mọi sự,
và không ai giựt khỏi tay Cha được!” Tin Mừng Thánh Gioan Chương 10

*Bà Veronica : Mẹ tiến sang bên trái, Mẹ đưa Thánh giá ra và làm dấu Thánh giá…

-Chú Thích: Hai ngả đường:
“Từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người,
Người trao nó cho tâm thuật nó.
Nếu con muốn, con sẽ giữ lệnh truyền,
và trung tín, là làm theo nhã ý của Người,
trước mặt con, đã bày LỬA, NƯỚC,
con thích gì thì chìa tay lấy.
Sống chết đôi ngả trước mắt con người,
con thích gì thì sẽ được ban cho” Sách Huấn ca 15/14-17.

KHIÊU DÂM VÀ DÂM DỤC
*Các con phải phân ra cái gì quan trọng và cái gì không quan trọng. Thần khí là ngọn lửa trong lòng. Các con sẽ được dẫn đưa bằng thần khí. Hãy nuôi dưỡng thần khí chứ không phải nuôi dưỡng thân xác. Quá nhiều thời gian dùng để tiêu khiển. Tiêu khiển là vũ khí của Satan để đầu độc trí óc. Như Mẹ đã nói trong quá khứ, hệ thống truyền thông giải trí đã bị nhiễm độc của Satan. Các con cái của các con phải được bảo vệ xa những hình ảnh khiêu dâm. Các cha mẹ đang trong trận chiến rất lớn để giữ linh hồn con cái, đừng để chúng bị nhiễm độc. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Hãy bảo vệ đôi mắt chúng để khỏi phải khóc sau này. Đó là lý do Mẹ ban Áo Đức Bà. Phải luôn đeo Áo Đức Bà.

-Chú Thích: Nhiều tổ chức trên thế giới hiện nay bắt cóc, buôn bán trẻ em cho tình dục, một sự sa đọa của con người hiện nay.
https://www.youtube.com/watch?v=tD9Bp_p-H3w

16 Tôi xin nói là: hãy bước đi theo Thần khí, và anh em sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt. 17 Vì xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được. 18 Nhưng nếu anh em để Thần khí dẫn đi, anh em không phải chịu quyền Lề luật. 19 Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, 20 thờ quấy, ma thuật, hằn thù; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp! 22 Còn hoa quả của Thần khí là: mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, 23 hiền từ, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. 24 Những ai thuộc về Ðức Kitô Yêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, cùng với các tình dục và đam mê. 25 Nếu sống bởi Thần khí, thì ta cũng hãy hướng theo Thần khí mà tiến bước !” Thư Galat chương 5

*Bà Veronica : Mẹ có sợi dây nâu trước ngực, hai sợi chạy ra sau lưng. Mẹ quay lưng lại và tôi thấy miếng vải nâu treo xuống sau lưng của Mẹ.

*Mẹ Maria : Mẹ yêu cầu đeo Áo Đức Bà để bảo vệ vì có lý do, sau này các con sẽ hiểu.

Chú Thích: Nguồn gốc của Áo Đức Bà Carmelô.
https://dongcatminh.org/tim-hieu-nguon-goc-ve-ao-duc-ba/

*Chúa Giêsu : Những tấm hình Mẹ của Ta ban cho con, bây giờ là lúc đưa ra trên toàn thế giới. Con người với quyền tự do của mình đã làm tất cả những điều ghê tởm, chỉ còn có ghê tởm. Mẹ của Ta đã dạy các con rất đúng. Con người đã tự thay đổi thiên nhiên, làm dao động khí quyển. Bây giờ các con sẽ thấy bàn tay của Chúa giáng xuống trên các quốc gia. Những nhà khoa học đã không được Chúa dạy bảo, quỷ dạy bảo chúng. Bây giờ con hãy cầu nguyện cho những thông điệp đi vào lòng của những kẻ có hành động với bầu khí quyển.

-Chú Thích: “Tội ác của các ngươi đã đảo lộn thời tiết, lỗi lầm của các ngươi đã đánh bạt phúc lành” Tiên Tri Giêrêmya 5/25

KHAI THÁC NGUYÊN TỬ HẠT NHÂN
*Ngày quả cầu cứu chuộc sẽ là đoạn cuối của hình phạt, vì tội lỗi ghê tởm từ trong tim của mỗi con người. Chúng sẽ bắt đầu từ từ, rồi tăng nhanh vào chỗ hủy diệt. Những lời kêu gọi hòa bình trên khắp thế giới chỉ là màn che. Vũ khí đang được thâu gom để gài bẫy bắt nhân loại đi vào trận chiến kinh hoàng nhất. Tất cả những tiếng kêu gọi hòa bình sẽ không làm ngưng được sự bùng nổ của chiến tranh hạt nhân. Bàn tay của Chúa giữ lại hình phạt này nay đang rút về. Mẹ của Ta đã đi trên khắp thế giới khóc với trái tim người mẹ, kêu gọi các con hãy quay lại trước khi quá trễ. Các con đã không nghe. Tự do theo ma quỷ đã đuổi đi thần khí ánh sáng và đem vào tà khí tăm tối. Nhân loại sẽ bị phạt nặng. Đã bao nhiêu năm rồi Mẹ của Ta đã xin các con hãy trở về với thánh thiện. Bàn tay của Chúa đang giáng xuống trên các con, giữ lại vì một số người. Bây giờ người khô khan trở nên lạnh lẽo, người xấu lại càng xấu hơn.
Khi các con tiếp tục tội lỗi, thế giới lại càng hỗn loạn, giết người, tham nhũng, kiêu căng, vô luân… Tất cả các hành động đó làm sụp đổ Đền thờ Chúa trong con người của các con. Tất cả các con đều sẽ bị thử thách, tất cả các con đều sẽ bị thử thách, người hư nát sẽ ngã. Các bậc cha mẹ hãy chuẩn bị. Sẽ có khóc lóc và nghiến răng do Satan đem đến. Bè lũ 666 đang rảo khắp thiên hạ. Lực lượng quỉ 666 đã vào thành thánh Rôma, đang muốn đặt một quỷ lên ngôi Đức Giáo hoàng.

-Chú Thích: Đúng như lời Đức Mẹ đã cảnh báo về thế chiến thứ ba trong Thông điệp này. Hiện nay thế giới cũng đang lo ngại nước Nga và Hoa kỳ sẽ đi đến cuộc chiến nguyên tử. Trên thế giới hiện có khoảng 15 ngàn hỏa tiễn nguyên tử lớn nhỏ. Có hỏa tiễn mang đến 10 đầu đạn nguyên tử, mỗi đầu đạn mạnh gấp 50 lần trái bom thả ở Hiroshima Nhật Bản năm 1945. https://www.youtube.com/watch?v=EtNqzGofn8U

Mọi người đều mắc tội
10 như đã viết:
Không ai công chính, không một ai!
11 Không ai còn có lương tri,
không ai tìm kiếm Thiên Chúa!
12 Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ.
Hành thiện, không có ai,
một người cũng không!
13 Họng chúng như mả banh ra,
chúng thơn thớt mưu mô đầu lưỡi,
dưới đôi môi nọc rắn độc.
14 Miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng.
15 Chân chúng lanh chai đi đổ máu người;
16 tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi.
17 Nẻo bình an, chúng không hề biết đến.
18 Giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng. Thư Roma Chương 3

HỘI THÁNH CHÚA SẼ KHÔNG NGÃ
*Hội thánh của Ta trên mặt đất này sẽ không bị ngã trong tay Satan. Hội thánh sẽ là chiến trường để phân lúa và rạ. Gặt hái sẽ rất tốt, những gì hư nát sẽ ngã. Rạ sẽ được gom lại vất vào trong lửa. Người được cứu không nhiều, nhưng không nhiều mà được nhân phẩm tốt còn hơn nhiều mà không ra gì. Như Đức Chúa Cha đã hứa trong quá khứ, và Ta nhắc lại. Thế giới, trái đất sẽ không bị hoàn toàn hủy diệt như Đức Chúa Cha đã làm trong quá khứ. Nhưng nhân loại sẽ phải trải qua đau khổ vô cùng. Từ từ, từ trong đau khổ con người lại chỗi dậy, thêm một lần nữa mới mẻ, tắm trong ánh sáng của Chúa. Bóng tối sẽ bị tan ra, nhưng sẽ phải đau khổ. Các con sẽ tự lầm lạc, như là ánh sáng đã bị tắt hẳn, thế giới chìm trong bóng tối tội lỗi, khi con người càng thông minh hiểu biết thì lại đi xa Chúa hơn, cho đến một ngày sự tuyệt đỉnh thông minh cũng là sự tự hủy diệt. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện liên lỷ trên toàn thế giới, vì nhiều quốc gia sẽ biến mất trên mặt đất trong ngày lửa cháy.

-Chú Thích: Hội Thánh không ngã là Hội Thánh Công Giáo Rôma nắm giữ Truyền Thống. “15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.” Thư thứ hai Thessalonikê 2/15

Chúa chỉ chừa số sót trong hội thánh Công Giáo Rôma mà thôi, cũng như xưa đã xảy ra trong Kinh Thánh.

“Ta sẽ chừa lại giữa ngươi một dân khiêm ti hèn mọn.
Nơi Danh Yavê, chúng sẽ ẩn náu, số sót của Israel.
13 Chúng sẽ không làm ác, không nói dối,
nơi miệng chúng sẽ không gặp thấy lưỡi điêu ngoa.
Chúng sẽ được chăn dắt và được an cư, không ai khủng bố. Tiên Tri Sôphônya 3/12-13

Nếu đi ngược lại lịch sử, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều thời sau khi con người bỏ Chúa và đi thờ ngẫu tượng, phạm đủ thứ tội thì đều bị Chúa tiêu diệt bằng các thiên tai, và chỉ để lại một số nhỏ sống sót.

Thời ông Giacop Chúa cho nạn đói xảy ra 7 năm để thanh lọc. Chúa đã dùng Yuse con ông, người biết kính sợ Chúa và là người công chính cứu sống số sót.
“Này, chính để là phương cứu sống mà Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh. 6Nay mới là hai năm đói nội trong xứ, nhưng còn năm năm nữa không cày không gặt. 7 Thiên Chúa đã sai tôi đi trước các anh là để lưu số sót lại trên đất cho anh em, và cứu sống anh em và mưu việc giải thoát lớn. Sách Khởi nguyên Chương 45 https://www.phimconggiao.com/vnb…/khoinguyen/knguyen45.htm

Thời ông Noe cũng vậy.
“Nôê, người đức nghĩa đã được chứng quả là trọn lành,
vào thời tận diệt, đã thành người thế chân,
nhờ ông mà có được số sót
và bởi Giao ước ông được mà Hồng thủy đã ngưng. Sách Huấn Ca 44/17

Thời tiên tri Giêrêmya, Các tư tế cũng để cho con chiên ở chung chạ với dân ngoại và lấy người khác đạo và cũng đã bị Chúa phạt.

“làm sao chúng tôi còn có thể phạm đến các lịnh truyền của Người mà đi thông gia với quân quái gở này ? Người lại không thịnh nộ mà hủy tận tuyệt đi mà không còn để cho số sót thoát nạn nào đó sao ? Sách Ezra 9/14

https://www.phimconggiao.com/vnbible/yeremya/yeremya44.htm

“Hãy nghe lời Yavê, hỡi số sót của Yuđa: Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Nếu các ngươi hướng mặt về Aicập và quyết qua đó, nếu các ngươi vào đó cư ngụ, thì gươm các ngươi sợ sẽ đuổi kịp các ngươi ở đó, ở Aicập, và các ngươi sẽ phải chết ở đó!. Tiên Tri Giêrêmya 42/15-16

“Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng” Sách 1 Vua 11/2

Nhìn vào các Video dưới đây thì chúng ta thấy, hàng giáo phẩm cũng đang đi nghịch lại lịnh truyền của Chúa, vào các nơi thờ phượng các tà thần và cho những người không tin có Chúa vào nơi thánh nhà Chúa.

https://www.youtube.com/watch?v=p_F1s3wJTek
https://www.youtube.com/watch?v=kmUn4kJFzPE
https://www.youtube.com/watch?v=7HNti2nOtVM

Sớm muộn gì tai họa sẽ đổ xuống trên các mục tử và đàn chiên.

“10 Cho nên ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, và con sẽ ăn thịt cha; Ta sẽ ra án phạt trên ngươi và tung tất cả số sót của ngươi theo mọi chiều gió
11 Cho nên : Ta sống ! – sấm của Yavê – bởi ngươi đã làm nhơ uế thánh điện của Ta, với tất cả những điều xú uế, tất cả những điều nhờm tởm của ngươi, thì cả Ta nửa, Ta cũng sẽ cạo, mà không rớm mắt, không chạnh thương.
12 Một phần ba của ngươi sẽ chết dịch hay vong mạng vì đói kém ở giữa ngươi ; một phần ba sẽ ngã gục gươm đâm xung quanh ngươi ; và một phần ba thì Ta sẽ tung theo mọi chiều gió, và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo sau chúng*. Tiên Tri Êzêkiel Chương 5

TIÊN TRI GIẢ – NHỮNG KẺ GIẢNG HỌC THUYẾT MA QUỶ
*Các con hãy tỉnh dậy, các con đang bị tiên tri giả lừa đảo. Những người tiên tri giả trong Hội thánh của Ta là ai ? Chúng là những kẻ giảng về học thuyết ma quỷ. Rất nhiều bậc chăn chiên đã bán linh hồn để được tiến thân. Để được gì ? Địa ngục có phải không ? Nhiều Đức Giám mục và Hồng y sẽ vào địa ngục. Những kẻ chăn chiên hãy tỉnh lại. Hãy kiếm về các con chiên của Ta thì các con sẽ được thắng vương miện. Làm lạc mất chiên của Ta, các con sẽ bị tiêu diệt. Các bậc cha mẹ, hãy làm gương sáng và giữ kỷ luật trong nhà. Con cái của các con ra khỏi nhà là vào rừng sói lang sẵn sàng ăn tươi, lôi kéo chúng xuống, cho đến khi chúng không thể nào ra khỏi bóng tối nếu các con không giúp chúng. Trong lúc này, các con không thể giao con cái cho người khác chỉ dạy. Phải tự làm lấy việc này. Hãy bỏ đi việc hằng ngày mà các con tìm kiếm của thế gian, thỏa mãn xác thịt. Để làm gì ? Các con đã vất đi cách sống thật và đi sâu vào bóng tối tội lỗi cùng với Satan và bè lũ của chúng. Các con không thể có ánh sáng nếu các con không rước lễ. Hãy đến với Ta trong các Nhà Tạm trên toàn thế giới. Hãy tân trang lại trong Máu Con Chiên. Ánh sáng và bóng tối có gì giống nhau không ? Các con đã chọn lựa chưa ? Đường Thiên đàng rất đơn giản, luật đã đặt ra rồi, tại sao các con đổi luật cho hợp với xác thịt tội lỗi của các con. Để làm gì ? Để tự hủy diệt phải không ?

-Chú Thích: Ví dụ nén vàng
14 “Vì chưng cũng nhưng người kia trẩy đi xa, gọi tôi tớ lại mà ký thác của cải mình cho họ. 15 Người thì được ông trao cho năm nén vàng; người khác: hai; và người thứ ba: một nén; mỗi người tùy theo tài lực của mình. Ðoạn ông trẩy đi. Ngay đó 16 người lĩnh năm nén ra đi doanh lợi bằng vốn đó và gây lời được năm nén khác. 17 Cũng vậy, người có hai nén đã gây lời được hai nén khác. 18 Còn người lĩnh một nén, thì đi đào đất giấu bạc của chủ. 19 Ðằng đẵng mãi lâu sau, chủ các tôi tớ ấy đến mà tính sổ với họ.20 Người đã lĩnh năm nén tiến lại nộp thêm năm nén khác, mà rằng: “Thưa ngài, ngài đã trao tôi năm nén; này tôi đã gây lời được năm nén khác đây!” 21 Chủ nói với người ấy: “Tốt lắm! Tôi tớ lương hảo và trung trực! Ít, mà ngươi đã trung trực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi”. 22 Người đã lĩnh hai nén cũng tiến lại mà nói: “Thưa ngài, ngài đã trao tôi hai nén; này tôi đã gây lời được hai nén khác đây”. 23 Chủ nói với người ấy: “Tốt! tôi tớ lương hảo và trung trực! Ít, mà ngươi đã trung trực thì ta sẽ đặt ngươi cai nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi”. 24 Cả người lĩnh một nén cũng tiến lại mà nói: “Thưa Ngài, tôi đã biết Ngài là một người hà khắc, không gieo mà gặt, không vãi mà thu; 25 nên tôi sợ và tôi đã giấu dưới đất nén vàng của ngài: Này đây, xin ngài nhìn lấy của ngài”. 26 Ðáp lại, chủ nói với nó: “Tôi tớ bất hảo và lười biếng! Ngươi đã biết ta không gieo mà gặt, không vãi mà thu? 27 Vậy thì phải đặt bạc của ta nơi ngân hàng và khi ta đến, ta thu hồi lại mà có lãi chứ! 28 Vậy hãy cất lấy nén vàng nó giữ mà ban cho người có mười nén. 29 Vì mọi kẻ có, thì sẽ được cho thêm mà nên dư dật; còn kẻ không có, thì điều có cũng bị giựt mất. 30 Còn tên đấy tớ vô dụng kia, thì hãy đuổi nó ra tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 5

TRÔNG CON CÁI CHO CẨN THẬN
*Tất cả đều phải cẩn thận trong những ngày sắp tới. Các con phải tự cứu mình và cứu con cái nữa. Nếu các con có trái tim nhân ái cho thế gian, hãy tìm về những anh em đang hư mất nếu các con không cứu họ. Trông con cái cẩn thận thì không phải khóc lóc vì chúng. Tất cả sự thật con sẽ biết sau khi chết. Đau khổ biết là bao nếu người mẹ thấy con của mình bị vất ra khỏi ánh sáng. Ta không thể cho các con hiểu hết tất cả sự siêu nhiên lúc này nhưng các con sẽ hiểu hết sau khi chết. Và các con sẽ lãnh nhận được phần thưởng hay hình phạt. Các con không nên lơ là trong đức tin. Đừng quên rằng sự sống siêu nhiên là có thật. Đừng quên rằng có địa ngục, có Thiên đàng và có luyện ngục. Quên nó, các con sẽ biết ngay sau khi chết. Các con đã chuẩn bị cho con cái chết chưa ? Ta chắc rằng nhiều người sẽ chết trước khi đếm xong một bàn tay, hãy chuẩn bị cho ngày trở lại. Giữ đức tin vững chắc trong gia đình. Gia đình nào cầu nguyện cùng nhau sẽ sống cùng nhau. Nhiều thông điệp sẽ đưa cho các con dưới dạng hình ảnh. Đừng đưa ra công cộng trong lúc này.

-Chú Thích: Con cái
23Có con trai, con hãy dạy dỗ.
Hãy cưới vợ cho chúng, lúc chúng còn trẻ.
24Có con gái, con hãy canh chừng thân chúng.
Với chúng, đừng lộ mặt vui.
25Gả con gái, gạt bỏ được nỗi lo,
hãy gá nghĩa nó với người có lương tri.
26Có vợ con đừng ruồng rẫy,
nhưng nếu đố kỵ, con đừng tín cẩn. Sách Huấn Ca Chương 7

“Những người làm cha thì đừng chọc tức con cái, nhưng hãy dưỡng dục, biết răn bảo sửa dạy theo đạo Chúa!. Thư Êphêso 6/4

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Epheeso 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *