
“Phần 21” THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.
“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”
09/11/77
ĐỪNG RƯỚC LỄ BẰNG TAY – HÃY LÊN TIẾNG VỀ VIỆC RƯỚC LỄ BẰNG TAY
SATAN ĐÃ HOÀN TOÀN ĐIỀU KHIỂN HỘI THÁNH
*Mẹ Maria : Trái tim Mẹ nặng trĩu vì ma quỷ đã vào trong tim nhiều tu sĩ trong Hội thánh Chúa. Mẹ đã xin những con cái có tri thức về ánh sáng, hãy cầu nguyện, hãy có bác ái và truyền thông điệp này đến mọi nơi kể cả các tu sĩ trong Hội thánh Con của Mẹ. Bây giờ Mẹ khóc cay đắng hơn vì Satan đã hoàn toàn điều khiển Hội thánh Chúa. Bây giờ thêm tội phạm thánh trong Mình Thánh Chúa nữa.
-Chú Thích: Nghe qua đoạn băng dưới đây chúng ta sẽ thấy, lời nói của các Lm tự tố cáo việc làm của các ngài.
Phép lạ Thánh Thể xảy ra tại Hoa Kỳ – Linh mục Phạm Tĩnh
Các ngài nói các ngài tin Mình Thánh Chúa là Mầu Nhiệm Đức Tin và Mình Thánh Chúa thật sự có Thiên Tính và Thân Xác Chúa Giêsu. Vậy mà các ngài coi thường Mình Thánh Chúa khi trao vào tay giáo dân, để những mảnh vụn dính trên tay con chiên rớt xuống đất cho mọi người trà đạp lên, các ngài còn chống lại lệnh truyền của Chúa là không cho con chiên cung kính quì trước nhan Thánh Chúa như Chúa truyền và được rước Chúa trên miệng.
“Ta lấy mình Ta, Ta thề, tự miệng Ta xuất ra điều đức nghĩa, lời sẽ không hề phải hối là: trước mặt Ta, mọi gối sẽ quì lạy, mọi miệng lưỡi sẽ tuyên thệ.” Tiên Tri Ysaia 45/23-24
20Hãy rao điều này trong nhà Yacob,
hãy thông báo nơi Yuđa, rằng :
21Nghe đây, hỡi dân ngu xuẩn vô tri !*
Có mắt mà chúng không thấy, có tai mà chúng không nghe !
22Các ngươi không sợ Ta sao ?— sấm của Yavê—
Các ngươi không run trước nhan Ta sao ?
Ta, Đấng lấy cát làm bờ ngăn biển,
làm định luật muôn đời nó không hề quá phạm,
nó quay cuồng nhưng bất lực,
ba đào gầm thét nhưng không hề lướt qua !
23Nhưng dân này lòng ương ngạnh và ngỗ nghịch
chúng đã quay lưng đánh tháo !
24Chúng đã không tự nhủ trong lòng :
Ta hãy kính sợ Yavê Thiên Chúa của ta. Tiên Tri Giêrêmya Chương 5
Các ngài cùng con chiên còn bất kính trước nhan Chúa khi dùng Cung thánh làm sân khấu để ca hát, múa nhảy.
Khi Các Đức Giám Mục Cất Tiếng Hát – Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng Hát Bài Do Chính Ngài Sáng Tác
“Đã viết : Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm nó thành hang trộm cướp ! ” Tin Mừng Thánh Matheo 21/13
“Con kính Cha, tớ sợ Chủ. Nếu Ta là Cha, nào đâu sự kính trọng Ta. Nếu Ta là Chủ, nào đâu sự kính sợ Ta, Giavê các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư-tế, những kẻ khinh thị Danh Ta” Tiên Tri Malaki 1/6.
*Đất nước con và nhiều quốc gia khác đã thành vô thần, giới trẻ cũng đi vào con đường ghê tởm. Con cái của các con là nạn nhân, chúng rơi vào thờ ngẫu tượng. Vì các con đã không chuẩn bị cho con cái nền tảng đức tin. Cha mẹ lơ là. Đã nhiều năm Mẹ cảnh cáo các con phải coi chừng con cái, vì ma quỷ đã vào hệ thống truyền thông. Mẹ đã dạy các con phải coi chừng gia đình, phải là tường thành chống lại ma quỷ. Con người từ địa ngục, đang đánh trận quyết liệt với thế gian và Hội thánh Con của Mẹ.
SATAN ĐÃ CẦM ĐẦU GIỚI TRẺ
Trong khi con người bỏ đi tri thức về sự sống siêu nhiên. Satan và bè lũ của nó đã đầu độc giới trẻ. Nhiều hành động rất ghê gớm giới trẻ sẽ phạm. Thầy cô là những tay sai cho quỷ. Hãy nghe lời Mẹ. Những ai đã được nghe thông điệp của Mẹ hãy thực hành. Đừng ngồi chờ anh chị em hoặc hàng xóm đến gọi. Thời gian không còn nữa. Mẹ hứa sẽ ở cùng các con. Mẹ sẽ không bỏ rơi các con trong những ngày sắp tới. Bài học lớn nhất mà con người sẽ học được là không đặt niềm tin vào con người, nếu không các con sẽ phải thất vọng. Hãy mở to mắt và luôn nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa”.
-Chú Thích: Lời cảnh báo của Mẹ nói ở trên hiện đang xảy ra khắp nơi và ngay cả trong các họ đạo: Satan và bè lũ của nó đã đầu độc giới trẻ. Nhiều hành động rất ghê gớm giới trẻ sẽ phạm. Thầy cô là những tay sai cho quỷ. Hãy nghe lời Mẹ.
Đúng; nếu chúng ta đặt niềm tin vào con người, mà giao con cái chúng ta cho những người không biết kính sợ Chúa thì rồi sẽ xuống Hỏa Ngục hết.
Trò chơi dân gian của thiếu nhi họ đạo Thới Lai
Người cũ và người mới
17Vậy tôi xin nhấn đến điều này, và trong Chúa, tôi căn dặn anh em đừng còn sống như người ngoại sống, theo cái hư phiếm của tâm tư họ : 18trí khôn mù tối, xa cách với sự sống Thiên Chúa, bưng kín trong dốt đặc, bởi lòng họ đã chai đá ; 19ra như tê dại*, họ sống buông tuồng, làm mọi sự ô uế, với tham lam hà tiện. 20Còn anh em, anh em có học biết Ðức Kitô thế đâu ! 21giả như anh em đã nghe được cho tường về Ngài ; và trong Ngài, anh em đã thụ giáo, quả như (Ðức Kitô ấy) là sự thật (đã tỏ bày ra) nơi Ðức Yêsu*. 22Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. 23Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. 24Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật*. Thư Êphêsô Chương 4
GIẾT NGƯỜI CHƯA TỪNG THẤY TRONG LỊCH SỬ
*Để có thể nhận ra sự siêu nhiên các con phải hiểu rằng quỷ từ địa ngục phải nhập vào xác của con người để làm những việc nó muốn làm. Các con đã thấy ma quỷ tăng nhanh những tội lỗi, tội xác thịt, đồng tính luyến ái, vô luân, giết người. Giết người sẽ tăng nhiều và bằng phương pháp ghê gớm. Mẹ nghe tiếng kêu gọi hy vọng và hòa bình của các con. Tất cả những vật chất trên thế gian sẽ không là gì cả. Hãy thay đổi giá trị của vật chất. Đừng buông thả và không theo lời của Mẹ.
-Chú Thích: Đúng là quỷ từ địa ngục nhập vào xác của con người để làm những việc nó muốn làm. Những lãnh tụ các nước thì sẵn sàng cho cuộc chiến toàn cầu, sắp sếp cho tên Ngụy Kitô xuất hiện.
Triệu tập các dân
9Hãy hô điều này giữa các nước :
Hãy sung vào thánh chiến !* Hãy lay dậy các anh hùng.
Chúng hãy đến, hãy tiến lên hết thảy các chiến sĩ.
10Hãy rèn cày làm gươm và dao quắm làm mác.
Và kẻ nhát vía hãy nói : “ Ta đây một tay anh hùng !”
11Mau mau ! Hãy đến, mọi dân nước khắp nơi nơi.
Hãy tề tựu lại đó !
(Xin tung ra hùng binh* của Người, lạy Yavê !)
“ 12Các dân nước rục rịch tiến lên cánh đồng Yôsaphat !
Chính Ta ở đó, Ta sẽ lên tòa xét xử mọi dân nước khắp nơi nơi,
13Hãy phóng liềm ra vì mùa trái đã chín*.
Hãy đến, hãy đạp vì bồn đạp đã đầy.
Bồn chứa trào ra bởi tội ác chúng quá nhiều”.
14Đoàn đoàn lũ lũ trong cánh đồng Án phạt*.
Quả đã gần rồi, Ngày của Yavê, trong cánh đồng Án phạt. Tiên tri Yoel Chương 4
Còn Satan thì dùng con người giết con người khắp mọi nơi trên thế giới từng giờ. https://www.youtube.com/results?search_query=v%E1%BB%A5+%C3%A1n+gi%E1%BA%BFt+ng%C6%B0%E1%BB%9Di
Rúng động: Cặp vợ chồng Gốc Việt ở Mỹ bị Cảnh Sát Mỹ Bắn Chết ngay tại nhà
Bất trung và hình phạt
Dẫu thế, dân đã không trở lại,
và không thôi phạm tội,
đến đỗi chúng bị bứng đi khỏi xứ,
tan tác khắp nơi trên đất,
chỉ còn số ít sót lại cho Yuđa,
và nhà Đavit còn người bá chủ.
Trong hàng, có người làm theo chính trực,
những kẻ khác lộng hành quái đản. Sách Huấn Ca 48/15-16
*Nhiều người đã sốt sắng nhưng rồi nguội lạnh dần. Hãy cầu nguyện nhiều. Cầu cho các Linh mục tu sĩ và các anh chị em. Mẹ khuyên các con hãy đọc Kinh Thánh, hãy đọc Khải huyền, để biết rằng tất cả những gì đã viết sẽ xảy ra sớm hay muộn. Mọi người trên Thiên đàng xem trận chiến đang xảy ra trên thế gian. Con người từ địa ngục, 666, là Satan đang trên mặt đất. Nó đang mang vỏ của một con người. Nó có nhiều tay sai để hủy diệt đi với nó. Các con hãy cẩn thận, chúng rất là khéo léo, khôn ngoan, và chúng rất thông minh. Nhưng khi trận chiến kết thúc, chúng sẽ bị đem xuống từ đỉnh cao ngất. Mẹ cho các con nhiều tên để diễn tả Satan đã đi vào thế gian. Cộng sản, vô thần… không lời nào có thể tả mỗi hành động của bọn chúng. Chúng đẩy mạnh hư ảo, chối đạo, tội ác, hiểu sai. Chúng là đầu sỏ láo lếu.
-Chú Thích: Năm 1988 trong Thông Điệp số 5 Guadalupe. Chúa Giêsu đã nói về sự Chối Đạo cả thể sẽ xảy ra trong Giáo Hội. Và hiện nay sự chối đạo đang xảy ra.
1/ Thông Cáo 6 Điểm của 7 Giám Mục Việt Nam cho phép con chiên sống theo lề lối dân ngoại.
Nghe qua các bài giảng trong Youtube ở trên. Chúng ta thấy rõ là Satan đã đầu độc được hàng Giáo Phẩm chống lại Thiên Chúa.
Gưới Răn Thứ Nhất các ngài đọc như con vẹt: Đạo Đức Chúa Trời có 10 Điều Răn. Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính Người trên hết mọi sự.
“Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người” Tin Mừng Thánh Mathêô 4/10
Thứ bốn thảo kính cha mẹ.
“Hết lòng tôn trọng cha con;
và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ.
Hãy nhớ rằng nhờ họ, con đã sinh ra;
làm sao con báo đền được điều họ cho con.” Sách Huấn ca 7/27-28
“Hãy thảo kính mẹ con. Đừng bỏ người ngày nào trong suốt đời người. Hãy làm cho người được vui lòng vui mặt. Đừng làm cho tâm hồn người phải buồn phiền vì bất cứ sự gì. Hỡi con, con hãy nhớ là người đã phải trải qua bao nỗi gian lao hiểm nguy vì con khi con còn trong lòng dạ người. Người chết, con hãy chôn cất người bên ta cùng chung một mồ.” Sách Tôbya 4/3-4
“Con cái hãy vâng phục cha mẹ [trong Chúa]: vì đó là điều phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lịnh truyền ấy là lịnh truyền thứ nhứt có kèm thêm lời hứa: Ngõ hầu ngươi được phúc và hưởng thọ trên đất.” Thư Êphêsô 6/1-3
Dù là Cựu ước hay Tân ước; Thiên Chúa truyền là chỉ được thảo kính cha mẹ. Có chỗ nào Chúa truyền thờ kính ông bà cha mẹ tổ tiên không ?.
Rõ ràng là ngày nay Satan đang nói qua miệng các Mục tử.
“Các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi.
Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân
nó đã không đứng vững trong sự thật;
khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó,
vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét.” Tin Mừng Thánh Gioan 8/44
2/ Những giáo huấn của Công Đồng Vaticano II.
https://vntaiwan.catholic.org.tw/vatican2/vatican2.htm
Mở đường cho Tân Phúc Âm Hóa
https://duckduckgo.com/?q=t%C3%A2n+ph%C3%BAc+%C3%A2m+h%C3%B3a&atb=v315-1&ia=web
Trong việc Phúc Âm Hóa; người ta cho rằng đạo nào cũng tốt, cứ ăn ngay ở lành thì cũng được cứu. Không cần phải trở lại đạo Công Giáo, không cần phải rửa tội, khi chết vẫn về với Chúa.
Chính vì thế mà các Mục tử và Nữ tu không ngại mời Sư cô về thuyết pháp tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận – Số 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. (Ngày 31/01/2015)
3/ Cuốn sách Giáo Lý mới, phát hành năm 1986.
Cuốn sách Giáo Lý mới này chối bỏ Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục.
Satan đã cám dỗ được các Mục Tử, Các ngài đã bị Satan đầu độc và chối bỏ Thiên đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục không có nới chốn, chỉ là tình trạng được gần Chúa hay xa lìa Thiên Chúa mà thôi.
Nếu chúng ta đọc Lời Chúa và sách Thần Đô Huyền Nhiệm, chúng ta sẽ thấy ngay từ Tạo Thiên Lập Địa, khi Thiên Chúa tạo dựng nên các Thiên Thần, Chúa đã tạo dựng nên Hỏa Ngục.
Sách TDHN Chương 1 đoạn năm: Thiên Chúa ban lệnh sáng tạo thiên thần, gồm ba phẩm trật và chín đẳng cấp, trước hết để tôn vinh Thiên Chúa, sau để nhìn nhận Ngôi Lời Nhập Thể làm Vua và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mẹ Người làm Nữ Vương, ngay từ lúc đó, thiên thần đã được áp dụng công trạng Chúa Giêsu Kitô sẽ lập làm giá mua ân sủng dành cho họ. Cũng trong giai đoạn này, thiên thần lành được tiền định và thiên thần dữ bị đoạ phạt, tùy họ sử dụng ý chí tự do của họ. Thiên Chúa sáng tạo một thiên đàng cho thần lành, và một hỏa ngục tại trung tâm trái đất cho thần dữ, cũng trong giai đoạn này.
Hình phạt ngăm đe lạc đạo
“Vì nếu Thiên Chúa đã không dung cho Thiên thần có tội, nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét”. Thư Thứ Hai Thánh Phêrô 2/4
Lời Chúa trong Kinh Thánh và lời Đức Mẹ mạc khải trong sách TDHN Chương 4 cho biết là Chúa tạo ra 3 nơi chốn “Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục: Chúa ban cho Mẹ những ơn lạ lùng không thể tưởng: Trí khôn Mẹ được thấu hiểu các mầu nhiệm về Thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn Nhập Thể và Cứu Chuộc, về những vẻ đẹp đẽ của cuộc sáng tạo trời đất, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa chọn, các Tổ phụ, các tiên tri, thiên đàng, luyện ngục, ngục tổ tông, và hỏa ngục.
Còn các Lm thì chối không có 3 nơi đó, đó chỉ là tình trạng. Hỏa Ngục do con người tự tạo ra.
Cha Tĩnh Chia Sẻ H.Ỏ.A N.G.Ụ.C Là Gì? Ai Tạo Ra HỎA NGỤC?
Xin nghe từ 11 phút
“Kỳ mục, hạng máu mặt đó là đầu, Còn Tiên Tri, thầy dạy dối trá là đuôi. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, Và những kẻ theo sau đã bị lạc loài” Tiên Tri Ysaya 9/14-15
*Trái tim Mẹ muốn rằng đàn bà phải che đầu. Đó là yêu cầu của các Thiên thần trong lúc thánh lễ. Tất cả thịt da sẽ bị đốt cháy trong ngày quả cầu cứu chuộc. Che đậy con người cẩn thận, nó là Đền thờ của Chúa.
-Chú Thích: Cách ăn mặc của phụ nữ
2Tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi, và nắm giữ các truyền thống* như tôi đã truyền lại cho anh em. 3Nhưng tôi muốn anh em biết rằng : Ðầu của mọi nam nhân là Ðức Kitô ; đầu của người nữ là người nam ; đầu của Ðức Kitô là Thiên Chúa. 4Phàm nam nhân nào cầu nguyện hay nói tiên tri mà có lúp đầu*, thì làm nhục cho (Đấng làm) đầu của mình. 5Phàm người nữ nào cầu nguyện hay nói tiên tri lại không mang lúp trên đầu*, thì làm nhục cho (kẻ làm) đầu của mình : vì cũng một thể như gái bị cạo đầu. 6Nếu người nữ nào không mang lúp, thì cứ cạo trọc đi ! Nhưng nếu là nhục cho nữ giới khi bị xén tóc hay cạo trọc, thì hãy mang lúp !
7Nam nhân không được mang lúp trên đầu, một khi là hình ảnh, là ánh quang* của Thiên Chúa ; còn người nữ là ánh quang của nam nhân. 8Vì không phải nam đã xuất tự nữ, nhưng nữ xuất tự nam ! 9Và cũng không phải người nam đã được dựng nên vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. 10Vì lẽ đó người nữ phải có (lúp làm dấu) tùng quyền* trên đầu, vì cớ các thiên thần. 11Tuy nhiên trong Chúa, không nam, thì nữ chẳng có ; và không nữ, thì nam cũng là không. 12Vì cũng như người nữ có do tự người nam, thì người nam cũng có nhờ người nữ. Và mọi sự đều do tự Thiên Chúa.
13Tự mình, anh em hãy xét lấy : người nữ không mang lúp mà cầu nguyện cùng Thiên Chúa, thì có xứng đáng không ? 14Chính thiên nhiên lại không dạy anh em rằng nam nhân mà tóc xõa là một sự ô nhục, 15còn người nữ xõa dài lại là vinh dự cho họ đó ư ? Là vì bộ tóc không khác gì tấm lúp ban sẵn cho nữ giới. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 11
Nếu chúng ta biết trang diện những trang phục thanh lịch, lộng lẫy, vest, áo đầm đúng cách khi đi dự tiệc cưới, đám tang, các buổi tiệc liên hoan cho thân xác. Vậy tại sao khi đến bàn tiệc Thánh Lễ Nước Trời, nơi đó có Chúa trên các chúa, Vua trên các vua hiện diện. Chúng ta lại mặc quần đùi, quần áo rẻ tiền, ăn mặc hở hang, đi dép vv…
Trong bài Tin Mừng thánh Matheo Chương 22 nói về Ví dụ tiệc cưới* Chuyện gì đã xảy ra khi một người vào dự tiệc mà không mặc y phục và bị trói chân tay lại mà đuổi ra tối tăm bên ngoài : ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng”?. Đó là sự bất kính đối với người chủ bàn tiệc. Vì thế mỗi người chúng ta cần phải ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ như những anh chị em trong video Lễ Latinh Truyền Thống dưới đây.
Khiêm tốn trong trang phục phù hợp khi tham dự Thánh Lễ.
ĐỪNG TÌM CÁCH CỨU NGƯỜI CHẾT
*Con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Cha. Các con muốn Người cúi đầu xin lỗi khi các con khiêu chiến ? Các con nghĩ với những tri thức khoa học thì các con có thể không chết ? Không, Mẹ nói cho các con biết, đó là một việc mà con người sẽ không bao giờ làm được. Mẹ xem các con tới lui dựng vợ gả chồng, không cần biết những gì sẽ xảy ra, không chuẩn bị của vào cửa Thiên đàng.
-Chú Thích: “Thưa Thầy, Môsê đã viết dạy chúng tôi : Anh em với nhau, nếu một người chết đã có vợ mà lại vô hậu, thì người kia hãy lấy vợ nó, mà truyền hậu cho anh em mình. 29Vậy có bảy anh em. Anh cả lấy vợ rồi chết, nhưng vô hậu. 30Người thứ hai, 31rồi người thứ ba cưới người đàn bà kia. Và cũng vậy cả bảy người, họ chết mà không để lại con cái. 32Sau cùng người đàn bà kia cũng chết. 33Vậy trong thế giới phục sinh, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong họ ? Vì bảy người đều đã lấy người ấy làm vợ”.
34Và Ðức Yêsu nói với họ : “Con cái đời này thì cưới vợ lấy chồng. 35Còn những ai đã được xét là đáng hưởng đời sau, cùng sự sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng ! 36Vì chưng họ không thể chết nữa, bởi họ được như thiên thần và nên con cái Thiên Chúa, một khi đã là con cái của sự sống lại. Tin Mừng Thánh Luca Chương 20
Ðồng trinh và độc thân
25Về các kẻ ở đồng trinh, tôi không có lịnh Chúa truyền, nhưng tôi cho ý kiến của tôi, như người bởi lòng Chúa đoái thương, thì cũng đáng tin. 26Vậy tôi nghĩ rằng : điều ấy tốt, vì sự cùng quẫn hiện tại ! Phải, đối với người phàm, thì sống như vậy quả là điều tốt. 27Ðã bị ràng buộc với vợ ư ? Ngươi đừng tìm phương tháo gỡ. Ðã không bị ràng buộc với vợ ư ? Ngươi đừng tìm cho có vợ ! 28Nhưng giả như ngươi kết bạn, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. Và nếu một trinh nữ kết bạn, nó cũng chẳng mắc tội lệ gì. Nhưng những người như thế sẽ chuốc lấy khốn khó cho thân xác mình. Còn tôi, tôi muốn tránh cho anh em.
29Ðây điều tôi muốn nói, hỡi anh em : Thời buổi đã co rút lại ! Cho nên từ nay : những kẻ có vợ hãy ở như không có ; 30khóc như không khóc ; vui như không vui ; mua như không cầm giữ ; 31hưởng thế gian như không tận hưởng. Vì bộ dạng thế gian này đang qua !
32Còn tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi lo âu. Người độc thân thì lo việc Chúa, sao cho hài lòng Chúa. 33Người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng vợ, 34và (như thế là) bị chia sẻ. Phụ nữ độc thân và người trinh nữ thì lo việc Chúa, để nên thánh, thân xác và thần hồn. Còn người đã kết bạn thì lo việc đời, sao cho hài lòng chồng. 35Tôi nói thế, là vì phần ích anh em, không phải để quăng tròng vào cổ anh em, mà là để anh em sống đoan chính, và được khăng khít với Chúa không hề lơi. Thư Thứ Nhất Corintho Chương 7
Những ai nghe lời khuyên của Chúa qua thánh Phaolo thì sẽ tránh được những cuộc đổ máu dưới đây.
https://www.youtube.com/results?search_query=%C4%91%C3%A2m+ch%C3%A9m+nhau+ghen+tu%C3%B4ng
*Chúng bỏ đi tri thức về sự sống vĩnh cửu, và thay vào đó là vô luân và tội lỗi. Điều răn của Đức Chúa Cha phải được giữ. Điều răn của Đức Chúa Cha không được đem ra sửa đổi cho vừa với tính xác thịt của các con. Không, Mẹ nói cho các con biết, các nhà thông thái, các con sẽ không tránh được Hỏa ngục. Các con đem Satan vào Hội thánh Con của Mẹ. Các con là những kẻ bịt tai thay đổi Hội thánh Chúa, các con muốn tự làm Chúa. Hãy nhớ những bài học trong Cựu ước. Lucifer, Lucifer đã đi trên cùng một con đường, ham lợi, hư vô và đã bị đuổi đi. Và Mẹ nói cho các con biết, các con đã gieo, các con sẽ gặt. Trách nhiệm lớn nhất của các bậc cha mẹ là lo cho linh hồn của con cái. Đừng mong người khác sẽ cứu linh hồn của con cái các con. Vì một khi con cái của các con ra khỏi nhà, chúng sẽ gặp với Satan. Satan được thế gian trong thời gian ngắn để phân ra chiên và dê.
-Chú Thích: “Anh em hãy theo gương tôi, cũng như tôi đối với Ðức Kitô.” Thư Thứ Nhất Corintho 11/1
Đức Kitô và các Thánh các Tiên Tri chỉ giảng dạy những gì có trong Kinh Thánh.
“Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta” Tin Mừng Thánh Gioan 7/16
“Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra, nhưng Cha, Đấng sai Ta, đã truyền lệnh Ta phải dạy gì, hay nói gì…Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy” Tin Mừng Thánh Yoan 12/49-50
“Tôi xin nói cho anh em biết: Tin mừng tôi rao giảng không phải là một Tin Mừng do loài người. Vì chưng tôi đã không chịu lấy, hay đã thụ giáo nơi một người nào, nhưng nhờ mặc khải của Đức Giêsu Kitô” Thư Galat 1/11-12.
Còn ngày nay nhiều Lm giảng những điều tà vạy, những điều kéo sự thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu nhiều người. Vì thế các nhà thông thái, các con sẽ không tránh được Hỏa ngục
Cha Sứ Thông Giảng giải về TÌNH DỤC có tính chất xuyên bạo lực
*Chúa Giêsu : Ta là cây nho, các con là cành, nhưng nếu các con đồng lõa với thế gian, các con sẽ chết trên cành nho.
CẦN NHIỀU HY SINH PHÓ THÁC
Các con yêu dấu của Mẹ, nhiều Thánh trong thời đại cuối sẽ chỗi dậy trong khủng hoảng. Đức Chúa Cha đã biết được kết quả. Người xem với trái tim nặng nề. Người cần nhiều hy sinh phó thác trong những ngày sắp tới. Những ai phủ phục trước Thánh giá Con Mẹ sẽ được Máu cứu độ trong những vết thương, vì Chúa đang bị đánh đập thêm một lần nữa bằng chính con cái của Người. Các con HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Ta muốn các con hãy bước ra như những người đem ánh sáng. Thế gian đang ở trong đêm tối. Ánh sáng không nên tắt hẳn. Cần nhiều hy sinh của các con. Mỗi một người trong các con, những người mang ánh sáng, sẽ bị thử thách. Các con hãy tiếp tục phần thứ của sứ mệnh. Đường lối sẽ hiện ra trước mắt con. Ta biết được những điều các con được mạc khải trong sứ mệnh làm các con lo buồn. Đừng chùn bước. Thiên đàng đang xem trận này. Nhiều người sẽ được gởi đến giúp con. Đừng lo rằng loài người sẽ nghĩ thế nào ? Satan có nhiều cách để ngưng công việc. Sứ mệnh sẽ tiếp tục, các con cũng vậy. Hãy dành nhiều thời gian ở nhà để suy niệm. Hãy nhớ rằng nghỉ ngơi chữa được tất cả. Satan sẽ tìm cách làm con mất sức chạy theo những gì không quan trọng. Những gì không quan trọng đến công việc, hãy bỏ qua một bên.
-Chú Thích: Muối và sự sáng
13Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại ? Không còn ích gì, chỉ có việc đổ ra ngoài cho người ta dẫm đạp đi thôi.
14Các ngươi là ánh sáng cho thế gian. Cái thành tọa lạc đầu non không thể bị che khuất được. 15Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng trên giá đèn, và nó sáng soi mọi người trong nhà. 16Cũng vậy ánh sáng của các ngươi phải chói lọi trước mặt người ta, ngõ hầu họ thấy việc lành các ngươi làm mà tôn vinh Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 5
Lời căn dặn khẩn thiết
11Còn ngươi, hỡi người của Thiên Chúa, hãy lánh xa các điều ấy ! Hãy theo đuổi công chính, đạo đức, lòng tin, lòng mến, kiên nhẫn, từ tâm ! 12Hãy cố chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa đức tin, hãy cố chiếm cho được sự sống đời đời, anh đã được kêu gọi đến hưởng và đã tuyên lên lời tuyên tốt đẹp trước mặt nhiều người làm chứng. 13Trước mặt Thiên Chúa, Ðấng tác sinh muôn loài và Ðức Kitô Yêsu, Ðấng đã làm chứng trước mặt Pontiô Philatô, với lời tuyên xưng tốt đẹp*, tôi truyền cho anh : 14Phải giữ lịnh truyền vô tì tích, vô phương trách cứ, cho đến thời Hiển linh* của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, 15cuộc Hiển linh sẽ được tỏ bày chính thời chính buổi
bởi Ðấng phúc lộc và độc nhất quyền năng,
Vua trên các vua, Chúa trên các chúa,
16Ðấng độc nhất có sự trường sinh bất tử,
ngự trong ánh sáng vô phương đạt đáo,
không có người nào đã thấy hay có thể thấy.
Kính chúc Người vinh dự và thế lực đời đời. Amen. Thư Thứ nhất Timôtê Chương 6
HÃY SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ
*Bà Veronica : Mẹ nói rằng mỗi một người mang ánh sáng phải sẵn sàng hy sinh vì Chúa Giêsu. Hy sinh tất cả, có thể là thể xác hay tinh thần, an toàn hay sự dễ chịu. Đó là con đường đúng đắn nhất để đến Thiên đàng, hy sinh, đền tội, đền tạ. Vào đoạn cuối, chỉ còn có vài người được cứu. Chỉ có một ít tàn dư lúc Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai.
-Chú Thích: Thiên Chúa tự do tuyển lựa
6Hẳn không phải vì lời Thiên Chúa đã trái hẹn ! Vì không phải hễ sinh ra tự Israel, là Israel hết thảy. 7Cũng không phải hễ là dòng giống của Abraham thì hết thảy đều là con của ông. Nhưng : Nơi Ysaac ngươi sẽ có dòng giống lưu danh ngươi.
8Nghĩa là : không phải con cái theo xác thịt*, tất là con cái Thiên Chúa, nhưng con cái theo lời hứa mới được kể là dòng giống. 9Vì lời hứa nói thế này : (Sang năm) cũng vào dạo này, Ta sẽ đến, và Sara sẽ có con trai. 10Không những thế, song còn Rêbêca, bà thụ thai bởi một người, Isaac cha chúng ta, 11ngay lúc (hai con) chưa sinh cũng chưa làm gì lành dữ, nhưng để nên chắc thực dự định của Thiên Chúa dựa trên chọn lựa, — 12không phải do việc làm, mà là do tự Ðấng kêu gọi — thì đã có nói với bà : Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa bé, 13như đã viết : Ta đã mến Yacob, nhưng Ta đã ghét Esau.
Thiên Chúa không bất công
— 14Vậy ta sẽ nói sao ? Có sự bất công* nơi Thiên Chúa ư ?
— Ðừng nói gở ! 15Quả Người có phán với Môsê : Ta sẽ thương kẻ Ta thương, Ta sẽ xót kẻ Ta xót. 16Ấy vậy không phải tùy kẻ muốn hay người chạy, song là tùy vào Thiên Chúa đoái thương. 17Sách thánh nói với Pharaô : Chính vì lẽ này Ta đã cho ngươi chỗi dậy, ấy là để nơi ngươi, Ta tỏ bày quyền năng của Ta, và để Danh Ta đồn vang ra khắp mặt đất. 18Ấy vậy Người thương xót ai tùy Người muốn, và làm cứng lòng ai tùy Người muốn.
19Chừng ngươi muốn nói :
— Còn trách gì nữa ? Vì ai nào đã cự lại được ý muốn của Người ?
— 20Hỡi người phàm kia, ngươi là ai mà dám cãi trả lại Thiên Chúa ? Há đồ vật đất nắn lại nói với người nắn ra nó : Tại sao ông đã làm tôi thế này sao ? 21Hay người thợ gốm lại không có quyền trên nắm đất thó, để từ cũng một nắm mà nặn ra : cái thì bình quí, cái thì bình xoàng ư ? 22Nếu Thiên Chúa, vì muốn tỏ cho thấy sự thịnh nộ, và thông báo cho biết quyền năng của Người, đã đầy lượng khoan dung chịu đựng những bình mang thịnh nộ, sẵn chờ hư đi*, 23để thông báo cho biết những kho tàng của vinh quang Người trên những bình mang thương xót, Người đã dọn sẵn từ trước để được vinh quang… 24(tức là) chúng ta, Người đã kêu gọi, không chỉ từ giữa Dothái, mà cả giữa dân ngoại.
Sự cứng tin đã báo trước
25Như Người phán trong (sách) Hôsê :
Ta sẽ gọi Phi-dân-Ta* làm Dân-của- Ta,
và kẻ Thất-sủng* làm người Ðắc-sủng.
26Và sẽ xảy ra là nơi đã nói với chúng :
Các ngươi không phải dân Ta,
ở đó chúng sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa hằng sống.
27Còn Ysaya kêu lên về phúc của Israel :
Khi số con cái Israel nên tày cát biển,
số sót sẽ được cứu.
28Phăng phăng và toàn vẹn,
Chúa sẽ thực thi lời Người trên mặt đất.
29Và như Ysaya đã tiên báo :
Nếu Chúa thiên binh không chừa lại cho ta mầm giống,
ta đã nên như Sôđôm và giống tợ Gômora.
— 30Vậy ta sẽ nói sao ?
— Là dân ngoại không dõi theo công chính, thì đã đoạt được công chính, sự công chính do tự lòng tin. 31*Còn Israel dõi theo luật công chính, thì đã không đạt thấu Lề luật. 32Tại sao ? Vì không nại vào lòng tin, mà là việc làm. Họ đã vấp phải viên đá vấp phạm, 33như đã viết :
Này Ta đặt ở Sion viên đá vấp phạm, tảng đá chướng ngại ; và ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn. Thư Rôma Chương 9
RƯỚC LỄ BẰNG TAY LÀ DO SATAN ĐẨY MẠNH
Nhiều linh hồn không có tội sẽ hòa nhịp để an ủi Trái Tim Chúa trong những Nhà Tạm trên thế giới. Rước lễ bằng tay được Satan đẩy mạnh vì Satan giáo đang mở rộng. Chúng tế lễ đen, trẻ con là nạn nhân lớn nhất của những tội ác này. Satan dùng Mình Thánh Chúa trong những lễ đen bằng những cách ghê tởm nhất. Mẹ nói rằng, hãy làm ơn cho Chúa. Đừng rước lễ bằng tay. Đừng để nó xảy ra, hãy phản đối.
-Chú Thích: Tôn giáo mới với Lễ mới Norvus Odor- Công Giáo Roma truyền thống với Thánh lễ Latinh Truyền Thống
“15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.” Thư thứ hai Thessalonikê 2/15
SATAN MUỐN BỎ ĐI THIÊN CHỨC LINH MỤC
Các Linh mục, các con đã bị gạt. Các Linh mục không biết rằng Satan đang muốn tước vị các Linh mục. Từng bước một Satan muốn bỏ đi chức Linh mục. Là người đại diện cho Chúa, chỉ có những Linh mục được chính thức thụ phong mới được đem Mình Thánh Chúa đến cho người khác. Chỉ trong trường hợp đặc biệt như là có người chết, thì Linh mục được giao việc này cho một người đàn ông khác, không phải đàn bà. Đó là trường hợp duy nhất ngoại lệ. Thánh Kinh đã bị sửa đổi. Giới trẻ chấp nhận những thay đổi. Các con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là vũ khí rất mạnh chống lại quỷ.
-Chú Thích: Khi các Lm chối bỏ hoặc làm sai đi các nghi thức nhiệm thể trong Thánh Lễ, đó là lúc Lm tiếp tay cho Satan hủy bỏ chức Tư Tế.
Thánh lễ Latinh được giải thích bằng tiếng Việt cho các linh mục.
Cách thức rước lễ đúng cách
2 Tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi, và nắm giữ các truyền thống như tôi đã truyền lại cho anh em.” Thư Thứ Nhất Corintho 11/2
*Chúa Giêsu : Ta không muốn nhấn mạnh thêm những gì Mẹ đã nói. Vì như vậy đã là cảnh cáo công bằng cho các con. Mẹ của Ta đã hy sinh vì các con, vì tội lỗi của các con. Thế gian, loài người, con người, đang lao nhanh vào thiên tai kinh hoàng nhất. Ta đã cảnh cáo nếu các con tiếp tục thế này, thế gian sẽ không nhận ra nữa. Tội lỗi là điên rồ. Con người đang tự cho phép mình lao nhanh vào cuộc sống mà không có trong dự án của Đức Chúa Cha. Con người đang muốn xây dựng thế giới mới, bỏ đi Thiên Chúa. Ta nói cho các con biết chuyện này sẽ không chịu đựng lâu nữa. Một vài người đã phó thác cho Chúa, phải mang trên vai tội lỗi của cả thế giới. Thánh giá rất nặng cho họ. Nhưng Ta chắc với các con rằng chỉ có một số ít được cứu trong ngày cuối. Đất nước của con, chim ưng, đã bị ngã và bị Satan nhổ lông. Chim ưng vĩ đại không còn bay cao nữa, vì những vô luân của các con, vì tìm kiếm vật chất, khoa học tìm sửa những gì Đức Chúa Cha đã làm cho nhân loại. Các con đã tự đem họa đến cho mình.
-Chú Thích: Cả thế giới đang kiệt quệ vì muốn bỏ đi Thiên Chúa.
Mỹ chỉ còn đủ dầu cho dân trong vòng 25 ngày
“Ngươi làm ác, ngươi tự gia hình, Ngươi phản phúc, nhưng chính ngươi phải lụy. Hãy nghiệm mà xem, khốn khổ cay đắng thế nào, sự ngươi đã bỏ Giavê Thiên Chúa ngươi thờ và đối với Ta, ngươi đã chẳng màng run sợ “ Tiên Tri Giêrêmya 3/19
KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN NHƯ TRẺ THƠ
*Các con yêu dấu của Mẹ, con đường nào ? con hỏi. Ta là Đường. Con đường và kế hoạch đã được đưa cho các con. Đó là con đường đơn giản đến sự thật, học thuyết cũ. Con người tìm cách xây con đường mới dựa trên thuyết tôn giáo của con người, cải tiến, cùng tất cả những chia rẽ, ô uế. Ta bảo các con hãy quay lại khi vẫn còn thời giờ. Hãy chống lại ma quỷ mà các con đã cho vào thế giới của các con. Đừng đồng lõa giảm bớt đức tin. Lúc linh hồn con lìa khỏi xác, con sẽ được phán xét những công trạng. Không một việc nào không bị phán xét.
-Chú Thích: “Quả thật, Ta bảo các ngươi : ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ không vào được trong đó !” Tin Mừng Thánh Marco 10/15
Mạc khải cho người hèn mọn
Chúa Giêsu : Thầy nhân hậu
25Thuở ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. 26Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha !
“27Mọi sự đều đã được Cha Ta trao phó cho Ta, và không ai biết được Con trừ phi có Cha ; và cũng không ai biết được Cha trừ phi có Con và kẻ được Con khấng mạc khải ra cho*.
“28Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng*, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức : 29Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. 30Vì chưng ách Ta thì êm ái, và gánh Ta lại nhẹ nhàng”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 11
THIÊN ĐÀNG KHÓC VỚI MẸ CỦA TA
*Các con yêu dấu của Mẹ, tất cả các con được đặt trên mặt đất là để tham gia cuộc chiến này làm vinh quang cho Chúa. Bây giờ Thiên đàng cùng với Mẹ của Ta phải khóc vì trông thấy những khủng hoảng trong Hội thánh của Ta. Chỉ có sự thật xưa cũ mới giữ cho các con khỏi làm nô lệ. Nhiều lực lượng ma quỷ đang ở trên mặt đất. Đầu sỏ lừa đảo cũng đang ở trên mặt đất. Satan và Lucifer đã được thả ra và đang được thả ra khỏi địa ngục và đang trên mặt đất. Nhà của con phải là thành lũy và phải canh giữ linh hồn của con. Các con phải nhận ra sự sống siêu nhiên nếu không các con sẽ thua. Trận chiến đang diễn ra. Trận chiến ác liệt hơn tất cả các trận chiến mà con người đã gặp phải và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trận chiến linh hồn, ánh sáng và bóng tối. Tất cả các con đều bị thử thách, được tự do quyết định. Không ai bị vào địa ngục nếu chúng không tự nguyện đầu phục ma quỷ.
-Chú Thích: Cha Giáo sứ Lên Tiếng Đức Tin Pha Tạp của người Công Giáo Lúc Này
Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo.
14 Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm? 15 Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin? 16 Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ Thiên Chúa và tà thần? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng:
Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại,
và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
và chúng sẽ là dân của Ta.
17 Bởi đó: Hãy ra khỏi giữa chúng, hãy rời xa,
Chúa phán; và vật ố nhơ chớ rờ đụng đến,
và Ta sẽ đón nhận các ngươi.
18 Ta sẽ là Cha của các ngươi
và các ngươi sẽ là con trai con gái của Ta
Chúa toàn năng phán.” Thư thứ 2 Côrinthô 6/14-18.
Ngày nay con người say mê những lễ hội của Quỉ Ma.
KHÔNG ĐỦ LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC
*Các con yêu dấu của Mẹ, trái tim Ta tan nát vì thấy biết bao linh hồn đã rơi vào địa ngục, mãi mãi mất đi Thiên đàng. Hãy cầu nguyện cho các bậc chăn chiên thật nhiều, cầu nguyện cho anh chị em, mở rộng trái tim bác ái đối với mọi người. Đừng kết án, nhưng hãy cầu nguyện cho anh em.
-Chú Thích: 14Vậy hãy đứng vững ! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính ; 15chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an ; 16luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. 17Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là Lời Thiên Chúa. 18Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong Thần khí ; và vì thế, hãy tỉnh thức, một lòng bền đỗ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. 19Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin Mừng, 20tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích ; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm ! Thư Êphêsô Chương 6
ĐỪNG CHẤP NHẬN THAY ĐỔI CẢI TIẾN DO SATAN LÀM RA
*Các con phải giữ lại truyền thống cũ, giữ vững đức tin bằng cách đọc sách cũ. Đừng chấp nhận những thay đổi do Satan làm ra để lung lạc linh hồn con. Hãy đến với Ta nơi Nhà Tạm. Hãy nhận lấy mỗi một cơ hội được rước lễ. Vì có ngày sẽ đến khi con gõ, nhưng cửa không mở nữa. Hãy cầu nguyện, những lúc con cảm thấy thất vọng và nhát đảm, hãy nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu, con trông cậy nơi Chúa”. Hãy mở mắt to mà tìm anh chị em con đã đi lạc đạo.
-Chú Thích: Chúng ta thấy điều gì đang xảy ra trong thành trì Rôma không ?.
Mẹ Maria thì dạy: “Phải giữ lại truyền thống cũ, giữ vững đức tin bằng cách đọc sách cũ. Đừng chấp nhận những thay đổi do Satan làm ra để lung lạc linh hồn con”
Còn Chúa Thánh Thần thì khuyên phải nắm giữ Truyền Thống:
“15 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ.” Thư thứ hai Thessalonikê 2/15
2 Tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi, và nắm giữ các truyền thống như tôi đã truyền lại cho anh em.” Thư Thứ Nhất Corintho 11/2
Còn người mang danh đứng đầu thay mặt Chúa thì lên án những Lm giáo dân nắm giữ Truyền Thống.
*Đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội đồng Vatican II, Giáo hoàng Francis đã tấn công “chủ nghĩa Truyền Thống của Giáo Hội” là “bằng chứng… ngoại tình” với Giáo hội Công giáo.
Giáo Hoàng Francis nói: ‘Chủ nghĩa Truyền Thống’ là một hình thức ‘của sự ích kỷ của người Pelagian, đặt thị hiếu và kế hoạch của riêng chúng ta lên trên tình yêu làm hài lòng Đức Chúa Trời, tình yêu đơn giản, khiêm tốn và trung thành mà Chúa Giêsu đã yêu cầu ở Phêrô,’.
“Tôi biết, tôi đi rồi, thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha gì đàn chiên. Và ngay giữa anh em, cũng sẽ chỗi dậy những người giảng những điều tà vạy, để quyến dụ môn đồ theo mình” Sách CVTĐ 20/29-30
“Yavê nghiêm trị dân bất khẳng
1 Hãy nghe đây, hỡi các tư tế!
Nhà Israel, hãy chú ý! Triều đình hãy lắng tai!
Vì các ngươi cầm việc lẽ phải, nhưng các ngươi đã nên tròng bẫy ở Mispa, nên dò lưới căng trên (núi) Tabore.
2 Chúng đã đào sâu hầm bẫy ở Shittim,
nên Ta, Ta sẽ nghiêm trị các ngươi,
3 Ta đã từng biết Ephraim, và Israel không khuất mắt Ta.
Bởi chính ngươi đã dạy Ephraim làm đĩ, Israel đã ra ô uế.
4 Những công việc của chúng
không cho phép chúng trở lại với Thiên Chúa chúng thờ,
bởi giữa chúng thần khí đĩ điếm tung hoành,
nên Chúng đã chẳng biết Yavê.
5 Tội kiêu ngạo của Israel đã vạch mặt nó,
vì tội của nó Israel và Ephraim sẽ lăn nhào.
Và cả Yuđa cũng đã lăn nhào với chúng.
6 Chúng lôi chiên bò đi kiếm Yavê, nhưng chúng sẽ không gặp.
Với chúng, Người đã lảng ra.
7 Chúng đã bội tín với Yavê,
bổi chúng đã sinh hạ những đứa con hoang.
Bây giờ nội một tháng, Người sẽ ngốn chúng đi,
với cả phần ruộng của chúng.” Tiên Tri Hôsê 5/1-6
-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.
“Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!
Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24
******************************