Thông điệp Guadalupe #10

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

*************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #10 : ĐỨC TIN

Guatêmala, Ngày 12/5/1989

THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA, BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con hết tình khả ái, Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Như luôn luôn Mẹ đã từng đến để giáo huấn các con, bởi vì, như các con biết, Thần Tử Mẹ và Mẹ đang làm việc này, ngõ hầu con cái Mẹ trông thấy ánh sáng ở giữa sự tối tăm, nó đang bao bọc thế giới. Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, hôm nay Mẹ sẽ đàm đạo với các con về một đề tài rất quan trọng, và đó là “ĐỨC TIN”.

Phải, hỡi các con, hôm nay Mẹ muốn nói với các con về Đức Tin. Đức Tin ngày hôm nay đã bị xáo trộn đến độ Mẹ muốn giáo huấn các con về việc này, ngõ hầu các con có thể giáo huấn kẻ khác, bởi vì thật hết sức là quan hệ là tất cả những vấn đề này phải được minh bạch đối với các con, ngõ hầu các con khỏi lầm đường lạc lối, ngõ hầu không một ai gây cho các con ra hoang mang. Phải, các con yêu dấu, Đức Tin là một từ ngữ không mấy minh bạch đối với mọi người và Mẹ muốn các con hiểu từ ngữ này; và chính vì vậy, các con yêu dấu, Đức Tin Là Một Hồng Ân. Nó là một món quà ban nhưng không cho những ai chịu Phép Rửa Tội mà Thiên Chúa ban cho những ai muốn nên con cái Thiên Chúa. Đây là khởi đầu và Phép Rửa Tội là khởi đầu của Đức Tin. Đức Tin phải lớn lên, Nó giống như một hột giống phải nở hoa, các con biết chuyện này là thế, một hột giống nhỏ được trồng xuống và nó phải sinh ra, lớn lên, nở hoa và mang quả. Đây là cách thế nó phải ở trong các con, hột giống Đức Tin trong lòng các con, và nó được gieo bằng Phép Rửa Tội. Bởi lẽ này, nhiều người sai lầm về việc này, bởi vì họ nghĩ tưởng rằng Đức Tin là tin kính Thiên Chúa và không có gì nữa tốt; và họ không chịu Phép Rửa Tội, họ không học Đạo Giáo thật. Và bởi lẽ này, các con có thể trông thấy rằng có nhiều, quá nhiều đạo giáo mà họ gọi là tôn giáo và họ cũng tin các đạo giáo này vì Đức Tin. Nhưng, các con khả ái, Mẹ muốn các con hiểu rằng Đức Tin không chỉ là tin kính một Đấng Tối Cao và chỉ có vậy thôi, không! Nhiều tôn giáo do loài người bày đặt ra nói như vậy, tin và đã đủ, nhưng không! bởi vì Đức Tin không có các việc làm là một Đức Tin chết, vì nó không mang hoa trái, vì không có chứng tích rằng các con đã thu mua Đức Tin và nó có nghĩa là Hồng Ân, hồng ân mà các con thực sự tin rằng các con ở trong sự thật.

Nhiều người nghĩ tưởng rằng vậy là đủ vì các con tin, và thế là đủ, và họ thỏa mãn, bởi vì chỉ cần nói là họ yêu mến Thiên Chúa, rằng họ làm những gì họ có thể làm được, nhưng đây không phải là Đức Tin! Mẹ muốn giáo huấn cho các con về việc này và giải thích cho các con biết rằng Đức Tin là tin, nhưng là tin rằng Thiên Chúa là Cha các con và rằng các con là con cái Người và, bởi vì Người là Cha các con, thì các con phải vâng lời Người và, nếu các con không vâng lời Người, thì các con đâu có tin, các con đâu có Đức Tin thật, bởi vì Đức Tin, các con yêu dấu, là tin, là phú thác và là yêu mến, bởi vì, một khi các con yêu mến, các con phú thác, thì các con có Đức Tin. Và đây, các con khả ái, là điều phải đem ra, một chứng tích rằng các con tin kính Thiên Chúa và rằng Người là Cha Chúng Ta và tin tất cả những gì Người nói với chúng ta, bởi vì chúng ta phú thác nơi Người. Đây là Đức Tin, nhưng là bằng những việc làm, bởi vì hễ ai có Đức Tin thì yêu mến và, một khi người ấy yêu mến, thì người ấy lắng nghe và vâng lời và làm theo ý muốn của Cha. Đây là Đức Tin, (nghĩa là) phú thác và tin rằng Thiên Chúa đang nói với các con đó không muốn lường gạt các con và tin rằng Thiên Chúa, là Cha Muôn Đời mà các con không trông thấy được, yêu các con và, bởi vì Người yêu các con, thì Người nói với các con bằng nhiều cách nhiều thể và rằng Người đã luôn luôn nói với các con như trong các thời thượng cổ và bây giờ Người nói qua các Tiên Tri của Người, qua các Vị Thụ Khải của Người và qua Chúng Ta. Thần Tử Mẹ, Giêsu, và Mẹ đang nói với các con qua các Vị Thụ Khải của Chúng Ta. Đây là Đức Tin, tin rằng Người yêu các con và, bởi lẽ này, Người truyền thông với các con, Người truyền thông với con cái Người và rằng chỉ có tình yêu lay chuyển lòng Người.

Mẹ cũng muốn các con hiểu rằng Đức Tin là một Hồng Ân, một hồng ân mà, nếu nó không được săn sóc, nếu các con không nuôi dưỡng, các con có thể đánh mất. Đây là lý do tại sao có nhiều người nói: “Tôi đã mất Đức Tin”; và sở dĩ họ nói như vậy là bởi vì họ đã để cho hồng ân này chết đi, bởi vì Đức Tin là một món quà Thiên Chúa ban cho, một tặng vật, ngõ hầu các con có thể thấy rằng các con là con cái Người, nhưng nhiều người không hiểu điều này. Họ nghĩ tưởng rằng Đức Tin thì chỉ là nói tôi là người Công Giáo, tôi là người Thệ Phản, tôi là người Hồi Hồi, tôi là. v. v…, cuối cùng có quá nhiều chuyện, nhưng không! Có nhiều tôn giáo do loài người bày đặt ra, nhưng không phải là Đức Tin thật, bởi vì Đức Tin là tin kínhThiên Chúa thật, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, Thiên Chúa Đấng hoàn toàn là tình yêu. Bởi đó cho nên, Mẹ đã đến để giáo huấn các con, ngõ hầu các con sẽ biết điều này mà nhận định, bởi vì Đức Tin thật ở nơi nào có Thần Tử Mẹ là Giêsu, Đấng đã đến chết trên Thập Giá vì tình yêu, ngõ hầu những ai tin kính Người sẽ được sự sống muôn đời. Và, như các con có thể thấy, không có một ai trên thế giới, không có một ai, không phải người Hồi Hồi, cũng không phải người Thệ Phản, cũng không phải những kẻ khác đã tạo ra những tôn giáo riêng cho họ, không một ai có một vị thần đã chết vì các con tốt, mà duy chỉ có Thần Tử Mẹ là Giêsu đã chết vì các con mà thôi; và Người đã chết chính là để cứu rỗi các con, để mở cửa Thiên Đàng cho các con, để tha tội lỗi cho thế gian.

Và, như các con có thể thấy, các đạo giáo khác nói rằng họ có những ý tưởng riêng của họ, những tôn giáo riêng của họ, nhưng đây không phải là Đức Tin thật. Bởi đó cho nên, các con phải tri thức điều này và bảo vệ Đức Tin các con, đã được sinh ra nhờ Phép Rửa Tội, bởi vì, một khi các con đã chịu Phép Rửa Tội bởi Cha, Con và Thánh Thần, thì hồng ân Đức Tin đã được ban cho các con, Đức Tin thật, Đạo Giáo thật, Thiên Chúa thật là Đấng đã chết vì các con và Người là Thần Tử Mẹ Giêsu.

Bởi đó cho nên, Mẹ muốn các con biết điều này, ngõ hầu các con có thể giúp đỡ tất cả những ai trên thế giới đang thất lạc trong cảnh tối tăm, ngõ hầu các con có thể giải thích cho họ điều này, rằng không một vị thần nào của họ đã chết để cứu họ cả, duy chỉ có Thần Tử Mẹ là Giêsu đã chết trên thập giá và, khi Người chết, là chính để đánh bại Ma Qủy. Nhiều người nhầm lẫn tất cả đó và tin rằng Đức Tin là bất cứ cái gì, nhưng không! Điều này không phải thế đâu, các con phải nắm điều này rất là minh bạch, Đức Tin là tin kính Thiên Chúa thật và, như Mẹ đã bảo các con trước, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, Thiên Chúa Tình Yêu. Bây giờ nhiều đứa con của Mẹ, nhiều người đang hoang mang cho thế giới bằng những giáo thuyết của họ, bằng cách dạy những điều tin tưởng mới và những giáo thuyết mới và bằng cách giăng ra nhiều cạm bẫy làm mất linh hồn con cái Mẹ và lấy đi Đức Tin thật của chúng, tức là sự tin tưởng rằng Thần Tử Mẹ, Giêsu, đã đến trên thế giới để chết cho phần rỗi chúng. Và tất cả những sự nguy hiểm trầm trọng này, tất cả những sự việc này hiện nay đang xẩy ra đó và tất cả các con có thể trông thấy đó đã được chép trong Thánh Kinh, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng đây là những thời buổi, những thời buổi mà các con phải bênh vực Đức Tin các con, bởi vì thế gian đang cướp nó đi, đang cướp đi lời nói trong Thánh Kinh và đó là lời tiên tri hiện đang nên trọn: “Tại sao dân chúng nổi loạn và các quốc gia bàn những chuyện hư vô, các vua và các hoàng tử nổi dậy chống Thiên Chúa của mình và Đức Kitô của mình, bảo rằng: Chúng ta hãy tháo gỡ những sợi giây trói buộc của Người đi, tháo cái ách của Người đi. Nhưng Chủ Tể đang nhìn xem họ và Người sẽ nhạo cười họ một khi đến thời đến buổi, thời buổi Người sẽ trút cơn thịnh nộ Người và sẽ đặt để mỗi một người vào đúng chỗ của mình để chúng sẽ khỏi tiếp tục gieo hoang mang cho con cái Mẹ nữa. ”Có nhiều nguy hiểm cho Đức Tin các con, hỡi con cái yêu dấu, bởi vì, như Mẹ đã nói, Đức Tin là một hồng ân đã được sinh ra, lớn lên, đâm bông và kết trái, bằng không thì nó chết. Đó là một hồng ân mà các con có thể đánh mất. Các con không ý thức rằng biết bao người Công Giáo đã bước sang ngang những tôn giáo khác không phải là tôn giáo thật, và tại sao? Tại vì họ đã đánh mất Đức Tin của họ, tại vì hột giống cắm xuống nhờ Phép Rửa Tội đã không đâm bông vì bất cứ lý do nào đó và họ đã không để cho Đức Tin này lớn lên trong họ, làm cho họ mạnh mẽ, tăng sức cho họ để chống lại những đạo giáo mới.

Như Mẹ bảo các con, thế gian đang nổi dậy chống Thiên Chúa và Đức Kitô của mình, Đấng Thiên Sai của mình, bởi vì họ không muốn biết chút gì tốt về Đạo Thánh cả, họ không muốn cái ách của Thiên Chúa và, bằng những đạo giáo sai lầm, họ đã làm cho con cái Mẹ tìm những thú vui của họ. Và bây giờ chính là lúc sự Quên Lãng Thiên Chúa Đại Thể, bởi vì những người không có Đức Tin muốn lột Đức Tin của những kẻ có nó đi, bởi vì họ biết rằng chúng đi đúng đường. Đây là tất cả những gì được Ma Qủy xui xiểm, tất cả những tôn giáo nào đượcloài người bày đặt ra thì đã được Ma Qủy xui xiểm để dắt con cái Mẹ ra xa Đức Tin thật, tức là Thần Tử Mẹ Giêsu và Đạo Giáo của Người.

Vì lẽ này, Mẹ đã đến báo động cho các con phải cẩn thận, bởi đây là giây phút, đây là những thời buổi các lời tiên tri trong Thánh Kinh nói rằng thế gian sẽ nổi dậy chống Thiên Chúa và Đấng Thiên Sai của Người, Đấng Được Xức Dầu của Người và nó có nghĩa là chống lại Thần Tử Mẹ Giêsu. Các con đang trông thấy điều này; mọi sự đang được thực hiện để tách các con ra khỏi Đức Tin thật và đó là tách ra khỏi Người. Đây là lý do tại sao họ nổi dậy và liên kết lại. Đây là tại sao họ đang làm quá nhiều, nhiều chuyện, bởi vì họ đang dọn đường cho cái lúc mà họ sẽ lên tiếng để giao chiến. Và trong việc này, các con phải rất cẩn thận và hiểu rằng các thời buổi thì khó khăn, rằng các thời buổi thì cam go, mà sự tối tăm làm chủ khắp mọi nơi. Nhưng chớ có lo lắng, bởi vì việc này đã được Cha Muôn Đời cho phép, ngõ hầu lời của Người được nên trọn và loài người có thể trông thấy quyền năng của Người, bởi vì tất cả đó, như đã được nói trong lời tiên tri, Người sẽ nhạo cười tất cả những ai nổi dậy chống Người, bởi vì “loài người là cái gì trước mặt Thiên Chúa mà cả dám khước từ Người? Và cả dám lột khỏi trái tim con cái Mẹ tình yêu này đối với Thiên Chúa và Đức Kitô của Người?”

Các con phải hiểu điều này, các con yêu dấu, rằng các con đang sống trong những thời buổi trong đó người ta nổi loạn và đánh chống Thiên Chúa. Và các con phải ở cảnh tỉnh, bởi vì người ta đã khởi sự, người ta đã tháo gỡ cái ách của mình đi và người ta không muốn biết tí gì về Thiên Chúa thật nữa. Người ta chỉ nghĩ đến thú vui và muốn có một Thiên Chúa làm thỏa mãn những nhu cầu của họ, người ta muốn một Thiên Chúa chỉ ban cho họ hạnh phúc, ban cho họ các khoái lạc, ban cho họ những cuộc thắng trận. Và đây, các con biết, không phải là con đường phải có, bởi vì Thần Tử Mẹ Giêsu tiên vàn ban Thập Giá, rồi mới ban Vinh Quang, bởi đây là điều Người đã làm, tiên vàn Người chịu đau khổ, rồi Người mới được Cha vinh thắng. Và đây phải là một dấu chỉ cho các con rằng người ta chống lại Thiên Chúa của họ, một khi tất cả những gì xông một mùi hương thánh thiện, một mùi hương đền tội, hy sinh, đau đớn, nước mắt và đau khổ, họ khước từ hết, bởi vì họ bảo: Chúng ta hãy tháo gỡ những giây ràng buộc đi, nó có nghĩa là chúng ta hãy gạt ra một bên tất cả những gì làm phiền chúng ta, những gì đặt vấn đề cho chúng ta.

Đây là lý do tại sao họ muốn và đã tạo ra một Chúa Kitô theo sở thích của họ và đây là lý do thế giới trống rỗng không có tình yêu Thiên Chúa. Họ không hiểu tại sao thế giới ra như vậy; và sở dĩ nó ra như vậy, là bởi vì những người ác dữ đã bị Ma Qủy xui xiểm đã ném những giáo tuyết sai lầm vào thế giới, những giáo thuyết đã cướp đi Đúc Tin thật nơi Thiên Chúa và Thần Tử Người Giêsu và Mẹ, bởi vì thế giới muốn có một Chúa Kitô theo sở thích của họ, một Chúa Kitô sung sướng, một Chúa Kitô sẽ bảo họ rằng không có tội lỗi đâu, rằng họ có thể phạm tội, bởi vì dẫu các con tràn trề tội lỗi, thì Người cũng sẽ tha cho các con. Các con biết rằng Người tha tội; điều đó đúng. Người tha tội, nhưng Người đặt những điều kiện của Người. Ngõ hầu loài người nhận được hồng ân, họ phải chừa bỏ tội lỗi, bởi vì, nếu họ tiếp tục sống trong tội lỗi, thì không đúng cách. Bây giờ người ta đang giảng một Chúa Kitô không có phạt, một Chúa Kitô dung túng tội lỗi, dung túng tất cả những gì có hại đến linh hồn các con, và điều này không thật, nó không thật.

Người ta đang gây hoang mang cho các con trai Mẹ với cái ý tưởng rằng, cũng như Thần Tử Mẹ Giêsu đã đến trên thế giới để chết vì các con, thì có những người cũng đã chết vì các con. Và họ bảo rằng Giáo Hội mà Người đã lập và giáo hội do loài lập cũng bằng nhau; và các con biết rằng điều này không đúng sự thật. Nó không thật, bởi vì, trong các giáo hội khác do loài người lập ra, không có một ai đã chết vì họ tốt. Duy chỉ có một mình Chúa Kitô đã chết vì loài người và đây là một dấu chỉ cho các con, ngõ hầu các con khỏi gây hoang mang cho chính mình và ngõ hầu các con có thể nhận biết sự thật. Con cái Mẹ hiện giờ đang bảo rằng tất cả mọi giáo hội phải thống nhất, bởi vì các vị thần mà các giáo hội có đó đều có thể cứu rỗi cả, bởi vì các vị thần mà họ dành đức tin và tin vào đó ngang hàng với Con Mẹ; và điều này không đúng sự thật.

Tất cả đó đã được Ma Qủy xui xiểm để cho cái ý nghĩa và giá trị thật của Cuộc Tế Lễ của Thần Tử Mẹ trên Thập Giá sẽ mất đi, bởi vì, nếu chuyện này đúng sự thật, thì tất cả mọi tôn giáo đều có thể cứu rỗi và đưa con cái Mẹ lên Thiên Đàng cả, không cần Thần Tử Mẹ phải đến mà chết vì các con nữa. Chuyện này đang xẩy ra, bởi vì Ma Qủy muốn cho con cái Mẹ mất cái ý niệm Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá và không cho nó tý ty quan hệ nào nữa. Và các hồng ân mất đi, bởi vì, nếu con cái Mẹ tin rằng người Thệ Phản được cứu rỗi trong giáo hội họ, nếu người Hồi Hồi cũng được cứu rỗi và người Do Thái cũng được cứu rỗi, thì Cuộc Tế Lễ của Chúa Giêsu còn có quan hệ ở chỗ nào nữa? Tầm quan hệ của nó ra sao? Tại sao phải hy sinh nhiều vậy, tại sao phải đền tội nhiều vậy, khi tôi có thể đến với người Thệ Phản và được sung sướng, bởi vì họ đâu có đòi hỏi tí gì nơi tôi? Đây là lời nhiều người nói: Tôi muốn được sung sướng và trong các giáo hội này người ta bảo rằng tôi sẽ được sung sướng, rằng tôi sẽ không gặp buồn phiền hoặc thắc mắc và mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng đây là một cái bẫy của Ma Qủy và, nếu các con không ở cảnh tỉnh, nó sẽ bắt các con xuống Hỏa Ngục.

Hết thảy những người Công Giáo nào, Mẹ báo động với các con, hỡi các con yêu dấu, hết thảy những người Công Giáo nào đã chịu Phép Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo, đã thu mua được Đức Tin thật, mà lại đã thay đổi Đức Tin của Mình đi và đến các giáo hội khác, vì người ta mời gọi họ, và đến các đạo giáo khác, thì sống trong tội trọng, bởi vì họ đã đổi ánh sáng lấy sự tối tăm và, nếu họ không kịp thống hối mà chết, họ sẽ xuống Hỏa Ngục. Đây là tại sao, hỡi các con yêu dấu, Mẹ muốn báo động với các con về việc này. Nhiều, nhiều người trong số con cái Mẹ đã bỏ rời Đức Tin thật, bởi vì họ thích kiểu một vị chăn chiên kia ăn nói, hoặc là bởi vì người ta chỉ nói những chuyện ngọt tai, người ta không nói chuyện đền tội hoặc đau khổ và ( bảo) không có những sự mầu nhiệm và, trái lại, tại đây người ta bảo rằng có nhiều sự mầu nhiệm mà họ không hiểu và tốt hơn là đến với một cái gì mà họ hiểu. Và điều duy nhất mà họ đang làm là đổi ánh sáng lấy sự tối tăm và, nếu họ chết cách này, họ sẽ xuống Hỏa Ngục, bởi vì họ đã muốn đổi Thần Tử Mẹ Giêsu lấy Ma Qủy. Trong việc này, các con phải rất cẩn thận và giáo huấn những kẻ khác và, nếu họ sống trong sự lầm lạc, họ có thể thống hối và trở về con đường công chính trước khi tất cả các biến cố đã được báo trước xẩy tới, bởi vì, một khi các biến cố đã ở trên đầu các con rồi, các con sẽ không có đủ khả năng làm được gì nữa.

Bởi đó cho nên, giờ phải làm tất cả những việc này là bây giờ, bởi vì, như Mẹ đã nói trong các Cuộc Hiện Ra khác, Mẹ đã nói, hãy làm việc đó bây giờ, bây giờ khi còn thì giờ, bởi vì trễ hơn các con sẽ không có thì giờ đâu, trễ hơn các con sẽ không có đủ sức làm việc đó đâu; và kẻ nào sống trong tội trọng sẽ chết trong bàn tay Tên Ngụy Kitô. Mẹ đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần khác nhau và Thần Tử Mẹ Giêsu cũng đã làm như thế. Đây là tại sao Chúng Ta đến để báo động cho thế giới, bởi vì thế giới đang đi tới sự tiêu diệt của nó, bởi vì thế giới sẽ sớm trông thấy sự tiêu diệt của nó và hết thảy những ai không chuẩn bị sẽ chết. Bởi đó cho nên, Mẹ đang kêu gọi hết thảy những người Công Giáo nào đã được chịu Phép Rửa Tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần hãy trở về Đức Tin thật, nếu họ đã đổi sang những đạo giáo sai quấy, sang những đạo giáo vô ích, bởi vì trễ hơn sẽ không có thì giờ thống hối và tìm lại con đường đã mất. Các con phải được thông báo việc này, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều người trongsố con cái mẹ đã bỏ ánh sáng lấy tối tăm và, nếu họ cứ giữ như vậy, họ sẽ mất đi. Mẹ đang phát động lời kêu gọi này đến con cái Mẹ, ngõ hầu chúng có thể trở về với Thiên Chúa thật, trở về với Mẹ Thánh của chúng, bởi vì, nếu chúng muốn trở về, Chúa sẽ tha thứ cho chúng, nhưng chúng phải làm việc này bây giờ, khi còn thì giờ, bởi vì trễ hơn các con sẽ không có đủ sức trở lại đâu.

Hãy xem! Ngay cả các con Mẹ các Linh Mục cũng đang sống trong sự lầm lạc, một khi họ bảo rằng Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Do Thái và Giáo Hội Hồi Hồi, tất cả đều cứu rỗi; và đây không phải là sự thật. Các con phải rất cẩn thận, bởi vì, một khi tất cả những người này phản loạn và liên kết với nhau để nổi dậy chống lại Thiên Chúa của họ, thì sẽ quá trễ; và chuyện này, các con yêu dấu, các con đang trông thấy rồi đó. Họ đang liên kết với nhau để khước từ Thiên Chúa thật và đây là chuyện họ đang làm, là thống nhất tất cả các Giáo Hội do loài người bày đặt ra với Giáo Hội thật của T hần Tử Mẹ Giêsu. Bởi lẽ này, Mẹ đã đến để báo động với các con lần này qua lần khác, ngõ hầu các con giữ gìn cẩn thận, ngõ hầu các con trở nên cảnh tỉnh, bởi vì nhiều người sẽ chết, nếu họ không chịu từ bỏ sự sai lầm này. Các con phải lắng nghe những lời Mẹ và tin và hiểu rằng Đức Tin là một hồng ân, nó phải lớn lên trong lòng các con và đâm bông và nên mạnh mẽ đến nỗi không một cơn gió của đạo giáo nào lột mất được Đức Tin các con, tức là yêu mến Thiên Chúa thật. Các con phải cẩn thận, bởi vì các con đang sống trong thời buổi của lời tiên tri, (là) một khi tất cả mọi người sẽ liên kết lại mà nổi dậy chống Thiên Chúa của mình và cởi bỏ những mối giây ràng buộc của Người khỏi thế giới và điều này có nghĩa là vứt bỏ Đạo Giáo của Người, để cho loài người có thể bỏ Thiên Chúa mà theo con đường trần tục và bước đi trên con đường rộng, nó sẽ đem các con đến chốn trầm luân, bởi vì, một khi đến giờ Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa, giờ Thiên Chúa sẽ tỏ ra cho các con thấy Người là Thiên Chúa thật duy nhất, thì khi đó, nếu con cái Mẹ không được chở che dưới Áo Choàng Thần Tính Mẹ, chúng sẽ không được cứu rỗi.

Đây là lý do tại sao Mẹ đang phát động lời kêu gọi này với con cái Mẹ, ngõ hầu bây giờ, lúc còn thì giờ, chúng có thể dọn mình sẵn sàng đón Chuyến Tái Lâm củaThần Tử Mẹ Giêsu, nó sẽ rất sớm đến. Đây là những gì Mẹ đã muốn dạy bảo các con hôm nay, các con yêu dấu, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng Đức Tin là một Hồng Ân mà loài người, chính loài người đang cướp giật khỏi trái tim con cái Mẹ. Các con phải ở mạnh và chiến đấu, bảo vệ Đức Tin các con, bảo vệ phần rỗi các con, bảo vệ tình yêu các con đối với Thiên Chúa, ngõ hầu không một ai lấy được nó đi khỏi các con, ngõ hầu không một ai cất đi được Đức Tin này, nó phải lớn lên trong các con, bởi vì Ta, là Mẹ các con, khuyên bảo các con hãy xin Chủ Nhân tất cả những ơn lành này làm cho Đức Tin các con lớn lên trong lòng các con, bởi vì, như Mẹ đã nói, Đức Tin các con là như một hột giống được cắm xuống trong lòng loài người, nhưng loài người phải quan tâm đến để hột giống này sinh ra, lớn lên và nên sai quả, và đó là công tác của các con.

Bởi đó cho nên, các con phải xin Thần Tử Mẹ Giêsu gia bội Đức T in các con và Người sẽ gia bội nó, ngõ hầu, một khi những thời buổi khốc liệt tới, các con sẽ sống mạnh trong Đức Tin các con, điều này có nghĩa là trong Giáo Hội thật của Thần Tử Mẹ Giêsu Kitô mà Người đã thiết lập trên địa cầu này. Các con phải, hỡi con cái yêu dấu, hiểu điều này và đối với các con nó sẽ là một dấu chỉ rằng, một khi hết thảy các giáo hội này liên kết lại nên một, các con sẽ trông thấy Thần Tử Mẹ Giêsu sẽ có mặt nơi nào có Giáo Hội thật và Người đang nói điều này, ngõ hầu các con có thể hiểu rằng ở đâu có mặt Người, ở đó có Giáo Hội Người, Giáo Hội đã được Người thiết lập không cần có sự can thiệp của loài người, mà duy chỉ Thiên Chúa, bởi vì Người đã thiết lập Giáo Hội Người, chính Mình Người, trên địa cầu. Còn những giáo hội khác đã mọc lên đó là những giáo hội do loài người bày đặt ra. Nhưng, ngõ hầu các con có thể thấy và khỏi bị hoang mang, Người sẽ cho các con dấu chỉ này: Một khi hết thảy các giáo hội thống nhất lại và hình thành một giáo hội duy nhất gồm tất cả các giáo hội do loài người bày đặt ra và được Ma Qủy xui xiểm, thì Người sẽ bảo các con rằng ở đâu có mặt Người, ở đó có Giáo Hội Người, Giáo Hội Người đã thiết lập, Giáo Hội thật, bởi vì Người sẽ luôn luôn che chở Giáo Hội Người và sẽ làm điều đó bằng cách này, bảo rằng Người đã đến để chết, ngõ hầu Người có thể thiết lập Giáo Hội này vì phần rỗi con cái Mẹ, bởi vì ngoài Giáo Hội này ra, các con yêu dấu, không có sự cứu rỗi. Các con phải hiểu điều này đến nơi đến chốn và thấy rằng đây là một dấu chỉ mà Mẹ đang cống hiến cho các con. Một khi các con thấy dấu chỉ này, mà các con đang trông thấy rồi đó, các con sẽ hiểu những lời Mẹ và Người sẽ lưu tâm để bảo rằng ở đâu có Thần Tử Mẹ và Mẹ hiện diện, thì ở đó sẽ có Giáo Hội mà Người đã thiết lập, ngõ hầu các con sẽ khỏi bị hoang mang. Bởi đó cho nên, các con phải xin Người gia tăng Đức Tin, là hồng ân mà các con đã lãnh nhận khi các con chịu Phép Rửa Tội; giây phút đó, hột giống Đức Tin đã cắm vào lòng các con, hột giống mà các con phải triển nở, điều này có nghĩa làcác con phải cộng tác với Thần Tử Mẹ Giêsu và với Mẹ và phó thác và tin kính Chúa Kitô thật, Đấng Thiên Sai thật, Đấng luôn luôn ở với Mẹ Người. Và các con chớ quên điều này, các con yêu dấu, các con không được quên điều này.

Thôi, các con yêu dấu, bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả các Dấu Á Bí Tích này, ngõ hầu chúng sẽ dùng mà yên ủi các con, giúp cho phần rỗi các con, chở che các con và giúp cho sức khỏe các con; và chớ chi chúng gia tăng Đức Tin các convà giúp cho các con lớn lên trong Đức Tin và làm cho các con ra mạnh mẽ trước mặt hết thảy mọi giáo hội do loài người bày đặt và nó là Sự Lường Gạt Cả Thể sẽ tung ra trên thế giới. Bởi đó cho nên các con phải yêu sự thật và có một Đức Tin mạnh, ngõ hầu các con khỏi rơi vào cạm bẫy của Sự Lường Gạt Cả Thể này, nó sắp đến trên thế giới, nó đã đến đây rồi, nhưng rất sớm nó sẽ xuất đầu lộ diện với tất cả cường lực của nó. Thôi, Mẹ chúc lành cho các vật này có tại đây nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi nó giúp cho phần rỗi, sự che chở và sức khỏe và chớ chi nó gia tăng Đức Tin trong lòng các con. Thôi, các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng được truyền thông với các con. Các con biết rằng Chúng Ta luôn luôn đến đây, Chúng Ta luôn luôn truyền thông với thế giới để cảnh giác con cái Chúng Ta và bảo chúng rằng chúng đang sống trong hiểm nguy và chúng phải dọn mình sẵn sàng. Và, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chờ đợi các con vào dịp họp tới, khi đó Thần Tử Mẹ Giêsu sẽ đàm đạo với các con về một đề tài khác, ngõ hầu các con sẽ hiểu và học biết tất cả những sự việc này, là thật, và nó sẽ giúp đỡ các con để các con khỏi sa vào sự lầm lạc hoặc vào bàn tay Tên Ngụy Kitô. Thôi, các con yêu dấu, từ nơi thẳm sâu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên ở lại trong lòng các con.

==========

Sau đây là thông điệp của Mẹ Maria mến yêu ban cho Mỹ quốc qua vị thụ khải Nancy :

            Ngày 3 tháng 8 năm 1992.

            Mẹ đến với chúng con với danh nghĩa Con Mẹ – Chúa Giêsu ! Hỡi các con bé nhỏ ! Chúng con hãy cộng tác với Chương trình Cứu rỗi của Thiên Chúa. Con Mẹ sẽ chỉ cho chúng con đường lối đi đến Sự Cứu rỗi, chúng con hãy bước theo chân Người. Hãy giúp Mẹ để Mẹ giúp chúng con. Với Thiên Chúa, chúng ta cũng cùng đẩy lui vầng mây đen tối tránh xa khỏi xứ sở này. Chúng con hãy bắt đầu từ chỗ chúng con hiện nay và cầu nguyện. Thời thế sẽ thay đổi khi Lòng lân tuất Thiên Chúa không còn nữa, và được thay thế bằng sự công thẳng của Người.

            Vào lúc đó, những đại họa sẽ đổ xuống trên chúng con. Hỡi chúng con ! Chớ nên chần chờ đến với Con Mẹ. Đây là lời mời gọi khẩn cấp cho toàn thể nhân loại. Hãy để Tình yêu Ta lớn mạnh trong tâm khảm các con. Mẹ cần rất nhiều kinh nguyện và hi sinh để thay đổi diễn tiến của dòng lịch sử. Rất nhiều con cái vẫn muốn tránh vác Thập giá trong đời sống chúng nó và tưởng rằng tránh được nó luôn mãi đời đời. Những đứa con nào không muốn có Thập giá và xua đẩy nó ra xa, thì Mẹ cũng xua đẩy nó ra xa khỏi Mẹ.

            Mẹ nói thật cùng các con, Thánh giá là sự sống, là tình yêu và cũng là Mẹ vậy. Hãy chỉ vẽ cho con cái Mẹ về sự tốt lành của Thánh giá. Nếu chúng con không đến với Mẹ, chúng con sẽ bị đau khổ nhiều bởi sức nặng của Thánh giá.

            Sau đây là lời của Chúa Giêsu :

            Những kẻ nào không chịu vác Thánh giá, khi nó đến trước mặt Ta, những kẻ vất bỏ Thánh giá của sự sáng phải được thanh sạch hóa trước khi trở lại với Ta. Có quá nhiều con cái hằng trốn tránh Thánh giá, chúng nó phải gặp Thánh giá khác nặng nề hơn. Trái Tim vẹn sạch Mẹ Ta nhắc nhở dân Ta. Ta đến với thế gian lần đầu tiên qua sự khiêm nhượng, phục tùng và lòng mến của một người nữ lành thánh, và Ta cũng sẽ trở lại với một quần chúng đầy phục tùng, khiêm nhượng và mến yêu đã vượt qua chiến thắng nhờ ơn sủng ban qua trung gian của người nữ lành thánh, Mẹ Ta, Mẹ chúng con – Đức Maria.

            Sau đây là thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria ban tại Nhật bản ngày 13/10/1973 :

            Các con mến yêu của Mẹ, con hãy nghe rõ những lời Mẹ nói, con sẽ trình lên Bề trên của con như Mẹ đã có nói với con. Nếu loài người chẳng ăn năn trở lại và trở nên tốt lành thì Cha trên trời sẽ giáng xuống địa cầu một sự trừng phạt ghê rợn. Nó sẽ vĩ đại hơn lụt Đại hồng thủy, một tai ương chưa bao giờ xảy đến trước kia. Lửa trời sẽ quét sạch một phần lớn nhân loại, người lành cũng như kẻ dữ không trừ một ai, Linh mục cũng như giáo dân. Những kẻ sống sót cảm thấy cô đơn nên phân vì với kẻ đã chết. Chỉ còn lại Chuỗi Lần Hạt và dấu chỉ của Chúa trên người chúng con. Mỗi ngày chúng con hãy lần hạt, khi lần hạt hãy cầu xin cho Đức giáo hoàng, Giám mục và Linh mục. Hoạt động của ác quỉ sẽ len lỏi vào Giáo hội, do đó chúng con sẽ nhìn thấy Hồng y chống Hồng y, Giám mục chống Giám mục. Những Linh mục nào còn sùng kính Mẹ sẽ bị khinh miệt và chống đối bởi các Linh mục khác. Thánh đường và bàn thờ bị cưỡng đoạt, Giáo hội bị tràn ngập bởi những kẻ chấp nhận sự thỏa thuận làm thiệt hại cho Giáo hội, và ác quỉ sẽ thúc đẩy các Linh mục và những linh hồn dâng hiến rời bỏ việc phụng sự Thiên Chúa.

            Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

            Hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. Giả như Ta phán với kẻ vô đạo : “Đã hẳn ngươi phải chết”, mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó theo để cứu sống nó, nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi . Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo, song nó không chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó theo, chính nó sẽ phải chết vì tội của nó ; còn ngươi, ngươi sẽ được thoát mạng – tiên tri Êzêkiel 3/17-19

            Kính thưa quí vị ! Chúng ta đang sống vào những ngày cuối của thế kỉ này, do đó chúng tôi xin gởi tới quí vị những trang sách Khải huyền nói về những ngày này để quí vị suy gẫm và nhìn biết sự thật.

            Bảy kim bôi

                1Và tôi đã nghe một tiếng lớn tự Ðiện thờ nói với bảy Thiên thần : “Hãy đi trút xuống đất bảy kim bôi thịnh nộ của Thiên Chúa”.

2Vị thứ nhất đã đi trút kim bôi của ngài xuống đất. Và ung nhọt xấu xa độc địa phát sinh trên những người có thích tự của Mãnh thú và thờ lạy ảnh tượng nó. 3Vị thứ hai đã trút kim bôi của ngài xuống biển. Và có máu như máu tử thi hiện ra. Và mọi loài sinh sống đều chết, những vật ở trong biển. 4Vị thứ ba đã trút kim bôi của ngài xuống sông ngòi và suối nước. Và đã có máu hiện ra. 5*Và tôi nghe Thiên thần cai nước nói : “Người thật công minh, lạy Ðấng đang có và đã có, Ðấng Thánh, vì Người đã ra án phạt này ! 6Vì chúng đã đổ máu các thánh, các tiên tri, thì Người đã cho chúng uống máu ! Ðáng thay !” 7Và tôi nghe hương án nói : “Phải, lạy Chúa, Thiên Chúa toàn năng, thật là chân thật, công minh, các án xử của Người !”

8Vị thứ tư đã trút kim bôi của ngài xuống mặt trời ; và đã ban cho nó nảy lửa thiêu đốt nhân loại. 9Và nhân loại đã bị một sức nóng khủng khiếp thiêu đốt. Nhưng người ta đã lộng ngôn phạm đến Danh Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng trên các tai ương ấy, và đã không hối cải mà tôn vinh Người.

10Vị thứ năm trút kim bôi của ngài xuống ngai Mãnh thú ; và nước của nó đã ra tối tăm u ám ; và vì đau đớn, người ta cắn lưỡi mình. 11Nhưng người ta đã lộng ngôn nói phạm đến Thiên Chúa trên trời vì đau đớn, vì ung nhọt, và đã không hối cải bỏ các việc đã làm.

12Vị thứ sáu đã trút kim bôi xuống Ðại giang Phơ-rat. Nước sông đã khô cạn để dọn đường cho các vua chúa phương Ðông. 13Và tôi đã thấy tự mõm Rồng, mõm Mãnh thú và mồm tiên tri giả xuất ra ba thần ô uế, như những con cóc, — 14quả chúng là quỉ thần làm được những dấu lạ — chúng xuất hiện đến cùng vua chúa trên toàn cõi thiên hạ mà chiêu tập* họ lại sung vào trận chiến Ngày vĩ đại của Thiên Chúa toàn năng.

— 15*Này Ta đến như kẻ trộm : Phúc cho ai biết tỉnh thức và gìn giữ áo mình, kẻo phải đi mình trần thân trụi, để thiên hạ thấy cái hổ nhục của mình. —

16Chúng chiêu tập họ đến nơi, tiếng Hipri gọi là Har-maghêđôn*.

17Vị thứ bảy trút kim bôi xuống trên không khí. Và một tiếng lớn từ Ðiện thờ xuất ra, mà rằng : “Ðã thành sự !” 18Và đã xảy ra, chớp lòa, sấm, sét, và động đất cả thể, đến đỗi từ khi có nhân loại trên đất, chưa hề xảy ra một trận động đất nào dữ dội lớn lao như thế ! 19Kinh thành vĩ đại bị tách làm ba mảnh ; thành trì các nước sụp đổ ; Babylon vĩ đại, Thiên Chúa đã nhớ đến, mà bắt nó uống chén rượu lôi đình thịnh nộ của Người. 20Gò đảo thay thảy trốn xa, núi non biệt tích. 21Mưa đá cả thể, hạt như quả tạ, tự trời giáng xuống nhân loại. Và nhân loại đã lộng ngôn xúc phạm Thiên Chúa trước tai ương mưa đá, vì tai ương lớn lao quá đỗi.

***************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *