******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #11 : HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO
Guatêmala, Ngày 9/6/1989
THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con hết tình khả ái, Giêsu Thành Nagiarét, Con Trai của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên Thập Giá vì yêu các con, đang nói với các con. Các con khả ái, Ta rất là sung sướng được truyền thông với các con, để nói với các con thật nhiều chuyện mà Ta chất chứa trong lòng. Các con khả ái, thế giới đang bị bao trùm bởi một sự tối tăm cả thể và dầy đặc, bởi vì đây là những thời buổi của Cuộc Đại Hỗn Mang. Và bởi lẽ này, Mẹ ThánhTa và Ta đến để giáo huấn con cái Chúng Ta và để dạy bảo chúng, ngõ hầu chúng sẽ khỏi bị hoang mang và ngõ hầu chúng sẽ khỏi lầm đường lạc lối. Đây là những gì Chúng Ta đã và đang làm trong mấy tháng qua. Mỗi một lần, Chúng Ta đã truyền thông với các con về một đề tài khác và Mẹ Thánh Ta cũng làm như vậy. Và hôm nay, các con yêu dấu, Ta sẽ nói với các con về một đề tài rất là hệ trọng, gọi là “HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO”.
Các con yêu dấu, bằng tiếng “Hòa Đồng Tôn Giáo”, người ta đang gây nhiều nguy hại cho con cái Ta, nhiều nguy hại, bởi vì người ta đang xáo trộn sự thật với sự lầm lạc, và với những lời dối trá. Các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu chuyện này, bởi vì các con trai Ta các Linh Mục đã xáo trộn tất cả đó và chúng đã tăng gia sự lầm lạc này trong lòng mình và bây giờ họ đang truyền nó sang hết thảy con cái Ta. Và đây, các con yêu dấu, là một Sự Lầm Lạc Đại Thể nó khơi động Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, bởi vì chúng đang so sánh Ta với những vị thần trần tục. Và duy chỉ có một Thiên Chúa, một Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể và đó là Ta, Giêsu Thành Nagiarét. Và Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời gia tăng đang khi Người thấy Giáo Hội và các con Ta đã bị Ma Qủy dụ dỗ đến độ nào. Ta sẽ giải thích cho các con, các con yêu dấu, rằng cú đánh trí mạng này vào Giáo Hội đã được Ma Qủy xui xiểm. Ma Qủy đã lường gạt các con Ta. Các con Ta đã không cảnh tỉnh. Chúng đã không cầu nguyện, chúng đã quên cầu nguyện, giữ mình cảnh tỉnh trong Đức Tin của chúng. Và Ma Qủy đã tiếp tục dụ dỗ chúng từng ly từng chút cho đến khi nó đánh cú đánh trí mạng vào Giáo Hội, vào con cái Ta. Và hôm nay người ta giảng sự thống nhất các giáo hội, bảo rằng tất cả các giáo hội đều như nhau, rằng tất cả các giáo hội đều cứu rỗi, và điều này không đúng sự thật! Phải làm cho ra thật là sáng tỏ chuyện này trong lòng các con và trong trí các con bởi vì Chúa Kitô thật, Đạo Giáo thật, Giáo Hội thật không thể nào cũng giống như một giáo hội do loài người bày đặt ra với những vị thần giả.
Không, các con yêu dấu, các con phải hiểu chuyện này. Không thể nào có sự thống nhất này được, không, các con yêu dấu, không! Bởi vì, nếu Môhamét cứu rỗi, nếu Luthêrô cứu rỗi, nếu thần của người Do Thái cứu rỗi, thì hà cớ gì Ta đã phải đến để chịu đau đớn như thế trên thập giá? Đây là điều các con trai Ta muốn cho hết mọi con cái Ta quên đi, cho chúng quên đi Cuộc Tế lễ của Ta trên Thập Giá, cho chúng quên rằng Ta đã chết vì chúng, cho chúng quên rằng không có Ta thì không có sự cứu rỗi. Các con phải nắm thật rõ ràng chuyện này, các con yêu dấu, bởi vì chẳng phải Môhamét, cũng chẳng phải Luthêrô đã chết vì các con, duy chỉ có Ta đã chết, duy chỉ có Ta đã đánh bại Ma Qủy bằng việc này. Và đây là tại sao Ma Qủy muốn con cái Ta quên việc này đi và nó đang đem ra những ý kiến, ngõ hầu tất cả mọi giáo hội thống nhất lại và giảng một Chúa Kitô không phải là Ta, một Chúa Kitô không phải chịu đau khổ, một Chúa Kitô không yêu thương. Và người ta đang làm chuyện này để loại sự thật ra khỏi lòng con cái Ta. Và bằng một tình bác ái giả dối, người ta đang phá hoại con cái Ta, người ta đang phá hoại Đức Tin, bởi vì người ta đang liên kết lúa mì với cỏ lùng, bởi vì người ta đang liên kết sự thật với sự giả dối. Và việc này không thể được, các con yêu dấu, không, bởi vì sự thật là sự thật và TA LÀ SỰ THẬT và không một ai có thể tự so sánh nó với Ta được. Duy chỉ có Một Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật và Ta là Thiên Chúa đó, chỉ một Ta, không ai khác. “Chớ hề bày đặt tà thần”, Thánh Kinh bảo vậy.
Chớ hề so sánh Ta với những vị thần mà các con bày ra theo các nhu cầu và các sở thích các con, các con không được làm chuyện này, các con yêu dấu. Hãy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, hãy mở mắt ra mà xem rằng các con không thể lẫn lộn sự thật với sự giả dối. Điều này không thể được, bởi, nếu sự thật không phải là sự thật, thì nó không đúng; nếu sự thật đã bị sự giả dối ô nhiễm, thì nó không còn là sự thật nữa. Và chuyện này các con phải hiểu, bởi vì bây giờ Giáo Hội đang giảng một thứ hòa đồng tôn giáo bất tường cho con cái Ta và họ bảo rằng đó là tự do tôn giáo, rằng nó không như những ngày trước, khi người ta từng bảo rằng chỉ có sự cứu rỗi trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một lời dối trá cả thể, các con yêu dấu, bởi vì việc này vẫn tồn tại không thay đổi: Sự cứu rỗi chỉ có ở trong Giáo Hội Ta mà thôi, trong Giáo Hội mà Ta đã thiết lập; ngoài Giáo Hội này ra, không có sự cứu rỗi.
Đây là lý do tại sao Ta đang bảo các con rằng những gì mà loài người đang làm, nói rằng có sự cứu rỗi trong bất cứ giáo hội nào, thì không đúng sự thật; đó là một cái bẫy qủy quái, các con yêu dấu, để gây hoang mang cho các con, cho các con mất đi, cho lòng các con mất Đức Tin, Đức Tin thật, thế rồi các con sẽ không còn lo lắng đến việc theo sự thật, theo sự công chính, theo ánh sáng nữa. Ta đã nói trong Thánh Kinh rằng Ta là Sự Thật, Ta là Đường, Ta là Cửa vàoThiên Đàng, duy chỉ một Ta. Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, Ta muốn các con lưu tâm đến chuy ện này, bởi vì Ta muốn các con hiểu rằng giáo thuyết mà người ta đang dẫn nhập vào Giáo Hội là sai lầm. Ta muốn chuyện này thật là sáng tỏ trong lòng các con và trong trí các con rằng “Hòa Đồng Tôn Giáo” là một sự sai lầm.
Ta là Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Con của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã chết chịu đóng đinh vào thập giá vì yêu các con, nói như vậy. Và Ta sẽ không hề bao giờ lường gạt các con, bởi vì Ta, Ta là Sự Thật và là Sự Sống, bởi vì Ta là Cửa, Cánh Cửa độc nhất dẫn tới Cha Muôn Đời, chớ quên điều này. Và đối với những ai muốn gây ra cảnh hỗn độn bằng những ý tưởng này, bằng những giáo thuyết này, hãy bảo họ rằng họ đang ở trong sự lầm lạc, bởi vì các con không thể nào nhào trộn sự thật với sự giả dối được, không thể được, bởi khi đó sự thật không còn là sự thật nữa. Và Ta cũng bảo các con rằng đây là một cạm bẫy qủy quái để gieo hoang mang cho con cái Ta, nhưng Ta đã hứa với Giáo Hội Ta, Giáo Hội thật của Ta rằng Ta sẽ che chở nó khỏi sự dữ, rằng Ta sẽ ngăn cản Hỏa Ngục dẫn mình vào và Ta đang hoàn tất chuyện này, Ta đang hoàn tất chuyện này đó.
Và đây là tại sao Ta đến để giáo huấn các con, ngõ hầu các con sẽ biết sự thật, ngõ hầu các con sẽ biết các con đang đi tới đâu và chắc chắn các con đang đi tới đâu, bởi vì các con trai Ta các Linh Mục đang gieo hoang mang cho con cái Ta và giảng sự tự do tôn giáo, một thứ tự do trong mọi sự, nhưng đến khi con cái Ta xin Chịu Lễ mà quỳ xuống, thì họ từ khước không cho. Đâu là sự tự do tôn giáo mà chúng đang giảng đó? Chuyện này có nghĩa rằng có nhiều sự dữ trong lòng chúng, bởi vì chúng không muốn cho Ta sự thờ phượng phải có mà con cái thật của Ta muốn hiến cho Ta.
Và nỗi hoang mang này đã ra nặng nề quá sức trong lòng các con trai Ta, một nỗi hoang mang quá nặng nề như thế trong các Linh Mục đó đến nỗi những con cái yêu dấu nào của Ta muốn theo sự thật của Đạo Giáo Ta phải ẩn trốn. Các con thấy chăng Giáo Hội sai lầm biết là bao? Các con thấy chăng các con Ta sai lầm biết là bao? Những kẻ đáng lý ra phải bảo vệ sự thật, Đạo Giáo Ta, bảo vệ Giáo Hội, thì chỉ có phá hoại và không muốn giúp đỡ những con cái nào của Ta muốn giữ mình trong sự thật, muốn có sự công chính và những kẻ thật lòng yêu mến Ta phải chịu hạ nhục. Nhưng, sẽ đến một ngày, các con yêu dấu, những kẻ đã tiếp tay gieo rắc sự sai lầm này sẽ phải đến trước Tòa Án của Thiên Chúa và tính sổ về tất cả đó. Một khi giờ của Sự Công Bình đến, một khi giờ Sự Phán Xét đến, mọi người sẽ chịu phán xét tùy theo những việc mình đã làm, và những kẻ không muốn hiến cho Ta sự thờ phượng phải có sẽ bị trừng phạt, bởi vì chúng đã không muốn phụng sự Ta mà đã phụng sự Ma Qủy, Tên Ngụy Kitô. Phải, các con yêu dấu, đây là những gì Ta đã muốn cho các con hiểu rằng, các con trai Ta đang ở trong sự lầm lạc và chúng không muốn suy xét, chúng không muốn thấy rằng chúng đang ở trong sự lầm lạc. Còn Ta, là Cha đầy yêu thương, mà Ta là thế, Ta đang phát động một lời kêu gọi đến các con trai Ta và Ta bảo chúng rằng: “Các con trai khả ái, hãy trở về với Ta. Tại sao các con đã đi? Tại sao các con đã không muốn hiến cho Ta sự thờ phượng phải có? Tại sao các con không muốn đãi ngộ Ta như Thiên Chúa, mà Ta thật là thế? Tại sao các con đang theo những giáo thuyết sai quấy và cưỡng bách con cái Ta cũng theo như vậy nữa? Để lui khỏi mặt Ta? Và bằng cách này, các con đang gây một sự thiệt hại cả thể cho chính mình các con và cho con cái Ta. ”Khốn thay cho những kẻ đó, các con yêu dấu!
Khốn thay những kẻ gọi sự thật là sự sai quấy và sự sai quấy là sự thật! Khốn thay những kẻ làm cho ánh sáng ra sự tối tăm! Khốn thay những kẻ gọi sự tối tăm là ánh sáng! Khốn thay những kẻgọi là ngọt ngào những gì đắng đót và đắng đót những gì ngọt ngào! bởi vì sẽ đến giây phút Ta sẽ áp đặt Sự Công Bình của Ta, Ta sẽ áp đặt Sự Thật của Ta, Ta sẽ áp đạt Ánh Sáng của Ta, và thế rồi, hết những ai đã không muốn bước đi trong Ánh Sáng sẽ trông thấy Sự Công Thẳng của Ta và họ sẽ hối tiếc. Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, Ta đang phát động lời kêu gọi này đến các con, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng các con đang ở trong sự lầm lạc và các con phải rời bỏ sự lầm lạc này đi và chấm dứt đừng cổ xúy sự lầm lạc nữa, đừng tiếp tục muốn có một sự hòa đồng tôn giáo giả dối, một sự hợp nhất giả dối, một sự hợp nhất dựa trên sự lầm lạc nữa.
Phải, các con yêu dấu, hãy mở con mắt các con ra mà xem, xem rằng sẽ đến lúc các con sẽ thấy Ta đang che chở Giáo Hội Ta, Giáo Hội thật của Ta và Ta đang làm chuyện đó. Và một khi các con nhận thức được chuyện này, các con sẽ khóc lóc, bởi thay vì giúp đỡ con cái Ta, con cái thật của Ta, thay vì giống lên tiếng nói các con như những kẻ khác đã làm mà đã không tiếp nhận được sự ủng hộ nào tốt, thì các con sung sướng ở trong sự lầm lạc, bởi vì trong sự lầm lạc của các con, các con có thể phạm tội nhiều hơn, và điều này các con không muốn thay đổi, bởi vì các con muốn tiếp tục phạm tội. Đây là lý do nó làm cho các con khó chịu, một khi có kẻ đến nói sự thật với các con và bảo các con rằng điều này không đúng, rằng điều này không được như vậy, rằng điều này không phù hợp với Đạo Giáo mà Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta. Ta đã phán: “Dẫu mà có một Thiên Thần từ Trời đến và cho các con một Phúc Âm khác với Phúc Âm mà Ta đã ban cho các con, dẫu mà một Thiên Thần đến nói với các con những điều mà Ta đã không dạy bảo các con, thì chớ có nghe, bởi duy chỉ có một Đạo Giáo mà thôi và đó là Đạo Giáo mà các con biết. Ta đã từng báo động cho các con, các con yêu dấu, Ta đã từng bảo các con, hà cớ gì các con không muốn vâng lời? Hà cớ gì các con không muốn nhìn thấy lỗi lầm của mình? Vậy thì các con phải lắng nghe những lời của Ta, bởi những lời của Ta là Sự Thật và là Sự Sống.
Và Đạo Giáo Ta không phải là một kiểu thời trang mà hôm nay nó nói một điều và ngày mai nó sẽ nói điều nào khác – không, Đạo giáo Ta là một, một, một và nó sẽ luôn luôn là một, bởi vì Thiên Chúa không thay đổi, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn là một. Đây là những gì các con phải hiểu, các con yêu dấu, rằng cái ý tưởng này, cái giáo thuyết sai quấy này đã được dẫn nhập vào trong Giáo Hội, nó đang phá hoại Đức Tin của con cái Ta, bởi vì chúng không muốn hiểu rằng chúng đã để cho sự sai lầm xâm nhập vào. Và các con biết rằng đây là một bước đi tới những gì đã từng được tỏ ra và, một khi Tên Ngụy Kitô tỏ mình ra, các con sẽ nhìn thấy sự lầm lạc của mình, nhưng khi đó sẽ quá trễ. Ta sẽ hoàn tất những lời Ta đã phán. Ta sẽ ở với Giáo Hội của Ta, với Giáo Hội thật của Ta, với những con cái nào yêu mến Ta, nó thật lòng yêu mến Ta và muốn hiến cho Ta sự thờ phượng phải thể và muốn theo Ta, muốn theo Thập Giá mà Ta đã dạy cho chúng, bởi vì bây giờ, các con yêu dấu, người ta đang dạy một Chúa Kitô Phục Sinh, một Chúa Kitô không chịu đau khổ, một Chúa Kitô không phải khóc lóc vì tội lỗi loài người, và hình ảnh mà người ta đem ra bây giờ là củamột Chúa Kitô vật chất, thiên về xã hội hơn là thiêng liêng, và nhiều Linh Mụcđược tung vào đời với một Chúa Kitô không phải là Ta mà là với một Chúa KitôPhục Sinh, một Chúa Kitô phải chịu đau đớn, không phải khóc lóc.
Các con biết đúng là Ta đã phục sinh, điều này đúng, nhưng ngõ hầu Ta có thể phục sinh, thì tiên vàn Ta đã phải chết và không một ai, không có một ai, không hề có một ai trên thế giới có thể phục sinh mà không chết đã. Đây là tại sao ý tưởng sai lầm này không chỉnh, bởi vì người ta làm cho con cái Ta quên Thập Giá đi, cho chúng quên rằng tiên vàn chúng phải chết trên thập giá đã, điều này có nghĩa là chấm dứt phạm tội và chết đi với bất cứ cái gì trói buộc chúng với trái đất và ngăn trở chúng thu mua Thiên Đàng. Sau khi đã biết Chúa Kitô, biết về Thập Giá, biết về Cái Chết của Người, thế rồi người ta biết Cuộc Phục Sinh, và đây là khi người đó hoặc đứa con trai khả ái của Ta đã thu mua được ân sủng siêu nhiên, nhưng ân sủng này, các con yêu dấu, không dễ gì mà được. Mỗi một phần cuối có phần đầu của nó và các con không bắt đầu bằng việc kết thúc, bởi nó không đúng. Tiên vàn mọi sự có phần đầu, rồi mới đến phần cuối, bởi vì nếu chỉ cho phần cuối mà thôi, thì không đủ. Đây là những gì các con phải hiểu: Ta là Alpha và là Ômêga, Đầu và Cuối, và không được có bụt thần nào trước mặt Ta, những thần trần tục, những vị thần do loài người bày đặt ra, bởi vì duy chỉ có Ta là Thiên Chúa, chỉ có Ta. Chớ có để bụt thần nào khác trước mặt Ta, bởi vì khi đến giờ đến buổi, Ta sẽ tiêu diệt tất cả những vị thần do tay loài người làm ra, Ta sẽ cất đi hết các ngụy thần và Ta sẽ cho các con thấy lầm lỗi của mình.
Và bởi vì các con không muốn lưu ý đến những lời Ta nói, các con sẽ nhìn thấy lầm lỗi mình, nhưng khi đó sẽ quá trễ, bởi vì đó là giờ Sự Công Thẳng của Ta, Cơn Thịnh Nộ Thần Thiêng củaTa, và Ta sẽ tiêu diệt tất cả những ngụy thần mà các con sánh ngang với Ta, và bằng cách này các con vấp phạm nặng đến Ta, bởi vì các con sánh ngang chúng với Ta, các con muốn chúng bằng Ta. Và điều này không thể được, bởi vì, các con yêu dấu, như Ta nhắc lại, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, Đấng độc nhất và chân thật, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, và không có Đấng nào khác. Và bây giờ Giáo Hội đang gây hoang mang cho con cái Ta bằng cách nói rằng tất cả đều cứu rỗi, rằng tất cả đều đem các con lên Thiên Đàng; và đây là một lời nói láo cả thể, bởi vì Ta là Cửa sẽ mở Thiên Đàng cho các con, duy chỉ có Ta, không một ai khác. Các con yêu dấu, Ta đang phát động lời kêu gọi này tới các con, ngõ hầu các con có thể rời bỏ lỗi lầm này đi, ngõ hầu các con có thể bắt đầu nhận định, canh chừng và quan sát rằng các con trai Ta đã không ở cảnh tỉnh và, bởi vì chúng đã không ở cảnh tỉnh, chúng đã không tỉnh thức và Ma Qủy đã xâm nhập vào mình chúng và Ma Qủy đã đốc chúng đánh cú đánh trí mạng này vào con cái Ta và đã bỏ rơi tất cả con cái Ta giữa cơn hoang mang trầm trọng. Ngõ hầu con cái Ta có thể hiến cho Ta sự tôn thờ phải có, chúng phải đi ẩn lánh, chúng phải chịu đau khổ. Đây có phải là đạo giáo chân thật không?
Lẽ nào, nếu có tự do tôn giáo, chúng lại không được hiến cho Ta sự tôn thờ phải có như chúng muốn? Bây giờ các con thấy chưa, các con đang ở trong sự sai lầm như thế nào? Bây giờ các con thấy người ta mâu thuẫn với chính mình như thế nào chưa? Bởi vì sự dữ ở trong lòng họ và trong trí họ và có thật nhiều sai lầm trong mình họ, cho nên các con phải rất cẩn trọng, rất là cẩn trọng, bởi vì người ta không thể so sánh Ta với các vị thần mà người ta đã dựng nên bằng chính bàn tay của mình và bằng chính những ý tưởng của mình. Điều này không đúng và hễ ai bảo các con như vậy, hãy bảo họ rằng họ đang ở trong sự sai lầm, bởi vì không thể nào có nhiều thiên chúa trên thế giới, bởi vì tất cả những vị thần đó đã không đến mà chết vì loài người, duy chỉ có một Đấng mà thôi và đó là Ta, Con Trai của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết chịu đóng đinh trên Thập Giá vì yêu các con và không một ai, không một ai đã từng làm như vậy, chỉ một Ta. Đây là lý do tại sao họ vấp phạm đến Ta quá nặng. Một khi họ đặt để tất cả những vị thần đó do loài người làm ra bên cạnh Ta, họ đã hạ Ta xuống hạng này, nhưng sẽ đến giây phút họ sẽ nhìn thấy lỗi lầm của mình, giây phút Cơn Thịnh NộThần Thiêng của Cha (Trên Trời) sẽ tỏ hiện cho thế giới, để xóa cái tội bày đặt ra những vị thần khác, trong khi chỉ có một Đấng mà thôi, Đấng Duy Nhất và Chân Thật. Phải, các con yêu dấu, Ta đang báo động cho các con, bởi vì nhiều người không biết phải làm cái gì bây giờ và những con cái nào của Ta gìn giữ Đạo GiáoTa, chúng dâng Thánh Lễ theo quy chế phải dâng, thì bị bắt bớ, hạ nhục và nhiều đứa dâng lễ cách trốn lánh, bởi chúng bị bắt bớ. Người ta hạ nhục, người ta triệt hạ chúng và người ta phạm nhiều sự dã man khác nữa.
Họ tự mâu thuẫn mình, bởi vì nếu có tự do biểu lộ, thì hà cớ gì họ không để cho con cái Ta cũng làm y như những kẻ khác có thể làm bất cứ cái gì theo ý họ muốn trong nhà thờ? Hà cớ gì con cái Ta không làm được như vậy? Rất đơn giản, bởi vì tinh thần lầm lạc, bởi vì tinh thần qủy quái đang xâm nhập trái tim các con Ta và bởi vì Ma Qủy không muốn hiến cho Ta sự tôn thờ phải có, đây là tại sao nó cưỡng bách chúng làm như vậy, và đó là, chớ muốn làm những gì con cái thật của Ta đòi hỏi, và đó là chúng phải ăn ở đúng cách. Các con có thể thấy rằng trong Thánh Lễ con cái thật của Ta gặp nhiều vấn đề và nhiều buồn tủi, bởi vì người ta hạ nhục chúng, bởi vì người ta không muốn cho chúng sự tự do người ta đang giảng. Các con thấy chăng người ta sai lầm biết mấy chưa? Dầu sao, tất cả đó đã được cho phép, các con yêu dấu, ngõ hầu các lời tiên tri có thể nên trọn, như Ta đã và đang nói với các con. Và bây giờ Ta nhắc lại một lần nữa, các lời tiên tri sẽ nên trọn và các con sẽ trông thấy rằng Lời của Thiên Chúa được giữ, được giữ, được giữ.
Và một khi đến thời đến buổi, một khi thế giới trông thấy Cơn Thịnh Nộ Thần Thiêng của Thiên Chúa, người ta sẽ nhìn thấy những gì họ đã làm và họ sẽ hối tiếc. Bởi vậy, Ta muốn cho các con hiểu điều này rằng, dẫu mà họ la to với thế giới rằng phải có tình yêu giữa anh em và rằng các con có thể yêu một người Hồi Hồi cũng một cách như một người Công Giáo, cũng một cách đối với người Luthêrô hoặc người Thệ Phản, thì các con không được vâng lời họ, bởi vì các con không được trộn lẫn sự thật với sự giả dối, bởi vì đây, các con yêu dấu, đây là cái bẫy qủy quái mà Ma Qủy giăng ra cho Giáo Hội, mà Giáo Hội đã không nhìn xa trông rộng, đã không khôn ngoan và đã bị lường gạt. Và bây giờ các ân sủng này đã mất, bây giờ Giáo Hội đang đi tới sự tiêu diệt của nó. Và Ta sẽ cứu Giáo Hội, Giáo Hội thật sự thuộc về Ta, Ta đã phán lời đó và các con sẽ trông thấy điều đó, bởi vì Ta ở đâu, Giáo Hội Ta sẽ ở đó. Hãy chờ xem việc này, bởi vì việc này sắp sửa xẩy tới và các con sẽ trông thấy nó. Và các con sẽ trông thấy Giáo Hội đã bị xui xiểm đến nước nào, bởi vì chính các con Ta đã cho phép sự xui xiểm này và chúng đã đi theo sự sai lầm và bây giờ thì chúng đang giảng những đạo giáo sai quấy và đã gạt Đạo Giáo của Ta sang một bên, chúng đã gạt Ta sang một bên, Cuộc Đóng Đinh của Ta, Cuộc Tế Lễ của Ta.
Bây giờ chúng nói Cuộc Tế Lễ của Chúa Kitô không có giá trị, bởi vì nếu một Giáo Hội nào cũng cứu rỗi được y như bất cứ Giáo Hội nào khác, thì Cuộc Tế Lễ của Ta không có giá trị, bởi vì các Giáo hội đều bằng nhau. Các con bây giờ thấy họ sai lầm biết mấy chưa. Đây là những gì Ta muốn các con hiểu, rằng dẫu mà một Thiên Thần đã từ Trời xuống dạy một đạo giáo khác với Đạo Giáo mà Ta đã dạy cho các con, chớ có lưu ý đến, một hãy theo Ta, hãy theo Đạo Giáo thật, hãy theo Mẹ Thánh Ta và các con sẽ khỏi bị mất đi. Hãy nhớ rằng tất cả đó đang được cho phép ngõ hầu loài người có thể nhìn thấy Lời của Thiên Chúa đang được hoàn tất, và tất cả đó nằm trong Thánh Kinh làm một lời tiên tri mà hiện nay nó đang được hoàn tất. Các con yêu dấu, các con đang nhìn thấy điều này, các con đang nhìn thấy nó và các con không thể nào từ chối được. Đây là lý do tại sao Ta đã muốn các con biết chuyện này và rằng Ta đến để đàm đạo với các con về một đề tài khác mỗi lúc, ngõ hầu các con có thể trông thấy các con trai Ta các Linh Mục sai lầm ở chỗ nào và chỗ nào chúng không sai lầm.
Hãy theo những Linh Mục thật của Chúa Kitô, hãy theo những vị còn yêu mến Đạo Giáo của Ta, còn yêu mến Sự Thật và Sự Công Chính, còn thật lòng yêu mến Ta và Mẹ Thánh Ta, hãy theo các vị đó. Hãy theo Lời Ta và các con sẽ khỏi chết, bởi vì Ta là Sự Thật và là Sự Sống. Thế gian không muốn hiểu chuyện này. Vài người, có vài người sợ phải biết sự thật, nhưng các con không được sợ, các con yêu dấu. Chớ để cho cái bẫy hèn nhát đem các con xuống Hỏa Ngục, chớ có cho phép điều này. Các con phải ở can đảm và đứng lên bảo vệ Đức Tin các con, bảo vệ Đạo Giáo các con, bảo vệ Chúa Kitô thật và Ta sẽ che chở các con, Ta sẽ giúp đỡ các con, ngõ hầu các con có thể tiếp tục đi trên con đường chân chính, bởi vì đây là con đường phải đi.
Ta đang nói với các con chuyện này hôm nay, các con yêu dấu, bởi vì Giáo Hội, Ta nhắc lại một lần nữa, họ đang gây hoang mang cho con cái Ta bằng cái giáo thuyết này, bằng cái ý tưởng này mà chúng kênh kiệu gọi là HÒA ĐỒNGTÔN GIÁO và đó là một cái bẫy qủy quái để tiêu diệt con cái Ta. Cho nên, chớ có lưu ý đến cái đó, chớ có chấp nhận nó, bởi đó là một sự sai lầm được Ma Qủy xúc xiểm, mà các con Ta đã không tỉnh thức, chúng đã không ở cảnh tỉnh và chúng đã bị dụ khị. Và đây là nơi phát xuất tất cả mọi sự dữ, tất cả mọi sự dữ đã đến bằng những giáo thuyết mới này, những giáo thuyết đang đem Giáo Hội đến sự tiêu diệt của nó. Các con có thể nhìn thấy mọi sự đã bị thay đổi như thế nào: Các Linh Mục thì làm công việc ông giáo dân, còn ông giáo dân thì làm công việc của Linh Mục; mọi sự bị đảo ngược, mọi sự bị xáo trộn. Bởi đó cho nên, các con phải lắng nghe, bởi duy chỉ một mình Ta là Sự Thật và là Sự Sống, không có một chúa nào khác bên Ta. Không có đâu, chỉ một Ta. Vậy mà loài người đang đặt Ta song ngang với các chúa khác do loài người dựng nên. Nhưng họ sẽ chịu hình phạt của họ, họ sẽ chịu hình phạt của Ta, một khi Cơn Thịnh Nộ Thần Thiêng của Ta tỏ hiện cho thế giới. Thế rồi, các con sẽ hiểu, các con yêu dấu, tất cả đó mà Ta đã và đang dạy cho các con.
Tất cả những gì Ta đã và đang nói là sở dĩ vì sức khỏe các con, ngõ hầu nó sẽ là ánh sáng cho trí khôn các con, ngõ hầu các con sẽ khỏi bị lường gạt. Một khi các con trông thấy chuyện này, Ta sắp cho các con một dấu chỉ, đã có quá nhiều trong Giáo Hội Ta, là sự thống nhất này, một khi tất cả, tất cả mọi người làm y như những kẻ khác làm và đi theo sự lầm lạc, một khi các con trẻ của Ta được dạy rằng Môhamét và Giêsu Kitô cũng bằng nhau. Và việc này gây thương tích cho Trái Tim của Mẹ Thánh Ta, nó đổ đầy đau đớn vào Trái Tim Người, bởi làm sao có thể có chuyện loài người có thể mù tối đến độ các con Ta – các Linh Mục lại đi gieo rắc sự lầm lạc này, rằng Môhamét cũng bằng ngang Ta được? Ôi, sự ác dữ của loài người! Sự ác dữ mà các con gây cho các con trẻ của Ta! Sự ác dữ này sẽ bị nghiêm phạt, bởi vì Ta, Thiên Chúa duy nhất, ghê tởm những người này, những tên nói láo và vu cáo, những kẻ gọi sự thật là sự giả dối và sự giả dối là sự thật và, chưa thỏa mãn với điều này, họ còn giảng rằng ánh sáng là sự tối tăm và sự tối tăm là ánh sáng. Nhưng sẽ đến lúc Ta sẽ xối xuống Cơn Thịnh Nộ Thần Thiêng của Ta và một khi đến giây phút này, thế giới sẽ run rẩy, thế giới sẽ khóc lóc về tội lỗi mình, bởi vì Ta ghê tởm tất cả những kẻ đã đổ máu vô tội, những kẻ gây gương mù gương xấu cho con cái Ta, những kẻ không nói cho chúng sự thật và rồi lường gạt chúng. Đây là Lý do tại sao Ta và Mẹ Thánh Ta đến, bởi vì có ngày Ta đã phán, nếu các con không nói sự thật, thì Ta sẽ đến và nói cho con cái Ta biết sự thật, Ta sẽgiáo huấn chúng, chính Ta sẽ cất bầy chiên Ta khỏi tay các con, bởi vì các con đã không làm những mục tử tốt lành, bởi vì các con đã không chữa lành những con chiên bị thương tích, bởi vì các con đã không chữa lành những con chiên bị đau ốm, bởi vì các con đã không đem cho sức mạnh cho những con chiên yếu đuối.
Phải, các con khả ái, các con đã xáo trộn mọi sự và, không những các con tự gây hoang mang cho chính mình các con, mà các con cũng đã không thỏa mãn với chừng này, bởi vì các con cũng muốn những kẻ khác bị hoang mang và mất đi nữa. Bởi đó cho nên, Ta đến đàm đạo với con cái Ta, ngõ hầu chúng có thể học biết sự thật, ngõ hầu chúng có thể nhìn thấy nẻo đường chúng đi kể từ ngày hôm nay và Nẻo Đường đó là Sự Thật và đó là Ta. Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, Ta rất lấy làm sung sướng đã có thể đàm đạo với các con về những chuyện này, ngõ hầu các con sẽ khỏi bị hoang mang, ngõ hầu các con có thể nhìn thấy ánh sáng, bởi vì Ta là Ánh Sáng, Sự Thật và là Sự Sống. Và bằng cách đó, không sự lầm lạc nào vào lòng các con được. Việc này phải làm cho ra thật là sáng tỏ đối với các con, các con yêu dấu, rằng những gì các con Ta hiện giờ đang nói đó không phải từ nơi Ta mà đến, nó không phải từ Chúa Thánh Linh mà đến, mà nó từ thần sự dữ, từ Ma Quỷ. Việc này phải làm rất là sáng tỏ, các con yêu dấu, ngõ hầu các con có thể nhận định được và không một ai có thể lường gạt các con được, không một ai, bởi vì Ta Giêsu, Giêsu Thành Nagiarét, Con Trai của Trinh Nữ Maria, sẽ chỉ cho các con đường đi, bởi vì Ta là Cửa, bởi vì Ta là Mục Tử duy nhất và Ta biết bầy chiên của Ta và bầy chiên của Ta biết Ta và Ta sẽ đem chúng đến những nhà ở trên Trời.
Vậy, các con yêu dấu, Ta muốn các con cầu nguyện thật nhiều, chớ bỏ cầu nguyện, đền tội và việc hy sinh, bởi vì bây giờ họ đang giảng rằng không phải làm như vậy nữa và Ma Qủy càng ngày càng ra mạnh hơn. Cho nên Ta yêu cầu các con hãy cầu nguyện thật nhiều, hãy lần Chuỗi Môi Khôi, và đọc tất cả các kinh mà các con đã học được hồi còn nhỏ. Hãy cầu nguyện, hãy khẩn cầu Thánh Tổng LãnhThiên Thần Micae, các Thiên Thần Hộ Mệnh các con, hãy khẩn cầu các Thánh Bổn Mệnh các con, hãy khẩn cầu Mẹ Thánh Ta, hãy khẩn cầu Ta, bởi vì cuộc đấu tranh là bây giờ, cuộc đấu tranh đã bắt đầu. Sự sai lầm đã có mặt trên thế giới và duy chỉ kẻ nào biết sự thật và muốn có sự thật trong lòng mới sẽ ở mạnh đủ để tiêu diệt sự giả dối. Bởi đó cho nên, Ta đang bảo các con chớ cậy vào sức mình, vào sức các con, mà hãy cậy vào Chúa Thánh Linh, bởi đây là những thời buổi, các con yêu dấu, mà Chúa Thánh Linh sẽ tiêu diệt tinh thần lầm lạc, nhưng các con phải xin Người, xin Chúa Thánh Linh giúp các con tranh đấu. Đây; các con yêu dấu, đã là đề tài cho ngày hôm nay, ngõ hầu các con được thông báo rằng, dẫu mà các con trai Ta các Linh Mục là những mục tử của Ta và bảo rằng họ có Chúa Thánh Linh, cũng chớ có tin, bởi vì tinh thần lầm lạc đã được dẫn nhập vào nhiều người trong họ. Bây giờ, các con phải tìm cho được những Linh Mục thật sự có Chúa Thánh Linh và hãy hành động như Ta đã luôn luôn truyền dạy.
Thôi, bây giờ Ta sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu nó sẽ giúp chở che các con, giúp cho phần rỗi và sức khỏe các con, ngõ hầu sự thật và ánh sáng sẽ luôn luôn ở trong lòng các con và trong trí khôn các con và làm cho các con mạnh mẽ trong trận đấu tranh chống lại sự giả dối và sự tối tăm của Tên Ngụy Kitô. Ta chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Thôi, các con yêu dấu, Ta còn muốn tiếp tục đàm đạo với các con, nhưng thì giờ của các con rất là hạn định và Ta biết rằng con người rất mau mệt mỏi, bởi vì thì giờ của loài người rất là hạn chế, bởi vì thì giờ trên mặt đất là như vậy, cho nên Ta sẽ chỉ nói với các con rằng Ta sẽ chờ đợi các con vào buổi họp tới, trong đó Mẹ Thánh Ta sẽ nói chuyện về một đề tài khác, ngõ hầu các con có thể nhận định, ngõ hầu các con học biết sự thật và sẽ khỏi bị lường gạt, ngõ hầu không một ai có thể dẫn nhập sự lầm lạc vào lòng các con và vào linh hồn các con được. Và Bà sẽ nói về một đề tài khác, nó sẽ ban ánh sáng cho tâm trí các con. Ta đã rất sung sướng có thể truyền thông với các con, đàm đạo với các con và nói với các con tất cả những chuyện này, nó sẽ giúp các con cho phần rỗi đời đời các con. Bởi thế cho nên, các con yêu dấu, Ta chúc lành cho các con từ nơi sâu thẳm của Thánh Tâm Ta, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên ở lại trong lòng các con và chớ chi sự thật và ánh sáng các con yêu dấu, tỏa sáng mỗi lúc một sáng hơn trong tâm thần các con và trong lòng các con.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************