Thông điệp Guadalupe #12

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #12 : SỰ THÁNH THIỆN

Guatêmala, Ngày 14/7/1989

THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con hết tình khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Các con hết tình khả ái, như mọi lúc, Mẹ đến đây đàm đạo với các con, để ban cho các con ánh sáng cần thiết mà bước đi trên con đường lên Trời. Thật vậy, các con khả ái, Thánh Tử Giêsu và Mẹ nay đang chỉ dẫn cho con cái Ta, vì sự tối tăm rất lớn, rất dữ dội, rất dầy đặc. Và đó là lý do tại sao Ta đến đây chỉ dẫn cho các con, ngõ hầu sự hoang mang khỏi đụng đến các con. Các con hết tình khả ái, hôm nay Mẹ sẽ nói về đề tài SỰ THÁNH THIỆN.

Thật vậy, các con yêu dấu, Ta nhận thấy nhiều con cái Mẹ không hiểu danh từ này. Và một vài đứa đi đến chỗ sợ hãi, và cảm thấy khó chịu, một khi có ai đề cập tới các Thánh và sự thánh thiện, điều mà con trai thật của Thiên Chúa phải có. Đúng vậy, các con yêu dấu, nhiều kẻ sợ hãi, và không hiểu rằng nào có khó chi mà đạt tới sự thánh thiện đâu. Nhiều kẻ nghĩ rằng sự thánh thiện là một cái gì loài người không có sức đạt tới. Rồi họ không hiểu cho rằng sự thánh thiện nằm ngay trong tầm tay các con. Chỉ cần muốn, là các con có nó. Nếu các con xin, thì Ân Sủng này sẽ được ban cho các con. Các con yêu dấu, Mẹ sắp sửa giải thích, nhiều người có ý tưởng rằng sự thánh thiện là suốt ngày quỳ gối, đôi mắt dán lên Trời. Nhưng, không phải đâu, các con yêu dấu ạ. Và đây là tại sao nhiều người tin rằng không thể nào đạt được sự thánh thiện, vì họ bảo: “Nếu cả ngày tôi quỳ gối, thì tôi sẽ làm cái gì đây? Tôi còn phải săn sóc con cái, làm cái này việc nọ. ” Và họ cảm thấy sự thánh thiện là điều không thể có đối với họ được. Nhưng, không phải thế đâu, các con yêu dấu ạ. Cha Muôn Đời đã phán: “Hãy ăn ở thánh thiện, bởi vì Ta, Thiên Chúa các con, Là Thánh. ”Lời phán dạy này sẽ còn có ý nghĩa gì, nếu loài người không thể đạt được sự thánh thiện của Thiên Chúa? Các con phải hiểu rằng, sở dĩ Thiên Chúa phán lời đó, vì nó nằm trong tầm tay các con, vì Người biết lòng con cái Mẹ, và biết rằng chúng có thể đạt tới sự thánh thiện. Nhưng Ma Qủy đã gieo rắc trên thế giới cái ý tưởng rằng sự thánh thiện không phải dành cho loài người ngày hôm nay, vì hiện giờ, với biết bao sinh hoạt, với biết bao là giáo thuyết mới, loài người bị thúc đẩy muốn được nổi bật hơn những kẻ khác, ngõ hầu đi đến những chỗ nhất trên thế giới.

Bây giờ người ta thúc nhau. Họ hối thúc nhau, hối nhau đạt cho được những chỗ nhất, dầu phải trả bằng tính mạng và bằng máu. Và đây, các con yêu dấu, là điều đã làm tổn thương trái tim con Mẹ. Nó làm tổn thương, vì nó làm cho con cái Mẹ mất đi cái nguyên nhân tại sao chúng đã được gửi đến trong thế gian. Và vì chúng bị hối thúc phải hoàn tất một cái gì sẽ không mang lại cho chúng hạnh phúc hay là sự bình an cho tâm hồn. Họ không làm việc để kiếm cơm bánh hàng ngày, nhưng là để kiếm danh giá, để kiếm của cải, để kiếm những lạc thú trần tục, và để bật nổi hơn những kẻ khác. Và điều này mang đến cho họ nỗi buồn và sự trống rỗng trong linh hồn, và nỗi cay đắng trong lòng. Đây là tại sao không còn có hạnh phúc trong lòng họ, bởi vì với quá nhiều sinh hoạt như thế, với quá nhiều ganh đua như thế giữa loài người, họ quên hẳn việc linh hồn mình. Họ quên rằng linh hồn cũng có những nhu cầu, rằng tâm hồn cũng cần có sự thánh thiện, sự bình yên viên mãn, mà người ta không thể nào đoạt được bằng đấu tranh để giành chỗ nhất trên thế giới, bởi vì đây chính là điều gây ra sự mất thăng bằng thiêng liêng. Người ta đã trở nên quá ư duy vật đến nỗi họ quên tinh thần. Và bằng cách quên tinh thần, họ không đi tìm Thiên Chúa, họ không đi tìm sự bình yên này, nó sẽ giúp họ tiếp tục bước đi trong thế gian, cho đến khi Ngày Chung Thẩm, hay là trong giờ chết của họ.

Nhiều người, biến thành duy vật, đã quên hẳn việc tinh thần. Họ đã quên đi những nhu cầu của linh hồn, họ không còn lo lắng đến việc cầu nguyện nữa. Họ rơi vào một sự trống rỗng lớn kinh khủng. Và họ chỉ còn lưu ý đến việc đi tìm những lạc thú trần tục. Đúng vậy, các con yêu dấu, đây là điều đã gây trở ngại cho con cái Mẹ quá sức, bởi vì sự thánh thiện nằm trong tầm tay mỗi người. Và Mẹ bảo các con tại sao: Tất cả những con cái thật của Thiên Chúa không nói tục, không đặt mình vào một dịp tội nào cả, chúng không đi tìm sự tội, chúng tránh xa sự tội. Sự thánh thiện có nghĩa là, các con yêu dấu, yêu sự thật, yêu sự công chính, nhưng là sự công chính bởi Thiên Chúa mà đến, bằng cách không chúc dữ cho kẻ khác, sống trong tình trạng Ân Sủng, và cố gắng tu sửa những khiếm khuyết đè nặng linh hồn. Hỡi các con yêu dấu, các con phải rất là thận trọng việc này, và bắt đầu từ đây, bởi vì nhiều người thích sự bạo hành. Họ thích xem những kẻ khác đánh nhau. Và kẻ nào thích như thế là lầm to, bởi con trai thật của Thiên Chúa thì yêu hòa bình. Hỡi các con yêu dấu, trong các gia đình đều có một cái máy làm trường học cho những con cái Mẹ nào không từng chuẩn bị chu đáo để theo Kitô Giáo. Và cái máy này, các con yêu dấu, là cái máy truyền hình đó. Nhiều người xem bạo hành và các trọng tội. Họ xem những chuyện kinh tởm. Và họ bắt đầu khoái thích nó, khoái sự xấu xí, khoái bạo hành. Và một khi họ thích xem những thứ này, các con yêu dấu, đó là dấu chỉ không tốt, vì nó làm cho linh hồn và trái tim con cái Mẹ ra chai đá, để rồi chúng trở nên vô cảm giác trước sự đau đớn và nỗi buồn những kẻ khác.

Và đây, các con yêu dấu, là một sự dữ cả thể. Nhiều người nói rằng, vào thời kỳ La Mã, thuở dân chúng đi xem các lực sĩ đấu kiếm giết nhau, và chết để mua vui cho thiên hạ, đó là những chuyện đời xưa. Nhưng các con yêu dấu, chuyện này vẫn chưa hết. Nhiều nhà quyền thuật và đô vật chết để làm hài lòng những kẻ đến xem họ, đến để xem họ chết. Và người ta trả tiền để xem chết chóc, để xem máu đổ. Và họ giết nhau. Và hễ ai khoái cảnh tượng này, các con yêu dấu, thì đi trên con đường sai lầm, bởi vì họ xem những trận đổ máu, nơi đây người ta chết để làm trò giải trí cho kẻ khác. Và chuyện này vẫn còn xẩy ra, hỡi các con yêu dấu, ngay bây giờ, bởi vì hiện nay nhiều nhà quyền thuật và đô vật vẫn còn chết để mua vui cho công chúng. Lại còn một cạm bẫy khác nữa. Những người học Karatê là học giết người, vì họ khoái bạo hành, vì họ thích bạo hành. Đây là điều đã làm cho thế giới mất Đức Tin, và thế gian trở nên cứng cỏi. Thế gian đâu có biết rằng sự thánh thiện nằm trong tầm tay loài người. Họ phải hiểu rằng có nhiều cạm bẫy quỷ quái ngăn trở con cái Mẹ hiểu điều này. Con cái Mẹ thì không giữ gìn thận trọng trong nhà mình, và chúng để cho các con nhỏ xem tất cả những chương trình bạo hành này. Và điều này, trong trí óc chưa trưởng thành của chúng, làm cho chúng tin rằng chúng phải bạo hành để thành công. Và đây, hỡi các con yêu dấu, là một cạm bẫy của Ma Qủy.

Các con phải giữ thận trọng, rất thận trọng. Hãy bảo vệ con cái các con, hỡi những người mẹ và người cha, bởi vì, một khi đến giờ tính sổ cùng Cha Muôn Đời, các con sẽ thấy rằng, vì các con đã không làm những người mẹ và người cha tốt, con cái các con đã mất đi. Bởi vì chúng đã được thả tự do phạm tội, tự do làm sự dữ, tự do giao kết với Ma Qủy, và nghe những bài hát tục tĩu, những bài hát làm hổ thẹn con cái Mẹ, những đứa muốn sống thánh thiện, mà không thể nào tránh khỏi nghe những lời đó. Bởi vì trên đường phố, trong nhà, và nơi văn phòng, khắp mọi nơi chúng đều nghe người ta ăn nói tục tằn. Chúng cũng thấy người ta dễ dàng nổi giận, không chịu giữ mình nhẫn nhục, và buồn, và cay đắng vì kiểu sống cuồng loạn người ta đang sống. Họ không còn thì giờ nghĩ về linh hồn mình nữa, nghĩ rằng linh hồn cũng cần có thức ăn thiêng liêng, bởi vì nếu không có, thì linh hồn chết. Các con yêu dấu, linh hồn cũng giống như thân thể. Thân thể cần của ăn để sống, cũng vậy, linh hồn cần thức ăn thiêng liêng, ngõ hầu, trên đường đời, nó có thể loại bỏ tất cả những gì là độc dữ, và chỉ thâu lấy những gì tốt lành, những gì sẽ giúp cho nó trong giờ lâm tử. Phải, các con yêu dấu, đó là tại sao Mẹ bảo các con rằng các con phải giữ rất là thận trọng, vì những người đã hư hỏng làm một tấm gương rất xấu cho kẻ khác. Nhiều người trẻ đã hư hỏng, vì chúng trông thấy những gương xấu, tục tĩu, và lố bịch. Rồi chúng bắt chước nó, vì không còn có những vị Linh Mục, những ông giáo già thường dạy cho bọn trẻ các nhân đức, cách ăn ở thánh thiện, nên chúng chẳng biết tí gì về thánh thiện cả.

Hỡi các con yêu dấu, đối với trẻ con, ngoài việc cho chúng sự hiểu biết, cách thức thế nào để tiến tới trên đường đời, còn phải cho chúng một nền giáo dục Công Giáo, một nền giáo lý về Đạo Giáo của Con Khả Ái Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, ngõ hầu dùng nó làm cái thuẫn cho chúng chống đỡ những cạm bẫy của Ma Qủy, quá đầy dẫy trên thế gian. Nhiều con cái Mẹ bỏ rơi các con nhỏ của họ. Họ không cho chúng một nền giáo dục tôn giáo thật. Và những đứa trẻ đó lớn lên với một nền giáo dục sẽ không giải thoát chúng khỏi tội. Và chúng sa vào những cạm bẫy tội lỗi. Và thế rồi, bà mẹ đau khổ, và kêu khóc, và cả người cha nữa, một khi ông trông thấy đứa con trai mình không được ơn cứu rỗi. Bởi lẽ đó, hỡi các người mẹ và người cha, Ta, là Bà Mẹ Yêu Thương của các con, đang cho các con lời khuyên, ngõ hầu các con có thể giúp con cái các con. Chớ có làm gương xấu cho chúng xem thấy. Hãy lưu tâm cho chúng hấp thụ một sự hiểu biết Đạo Giáo thật của Thánh Tử Mẹ. Chúa Giêsu Kitô. Và chớ cho phép chúng xem tất cả những gì là xấu, bởi vì bằng cách xem quá nhiều điều xấu, chính chúng có thể ước ao phạm tội. Thế gian ca ngợi sự bạo hành. Nó làm cho trẻ con hiểu rằng, nếu chúng bạo hành, chúng mới thành công. Thế rồi, chúng bắt đầu làm quen với ý tưởng rằng chúng phải dùng bạo lực, ăn nói thô lỗ, và tục tĩu, cho thế mới là đúng mốt, và nếu chúng không làm như vậy, chúng không hợp thời. Và đây là sự trầm luân cho nhiều gia đình. Ma Qủy đã tấn công các gia đình, vì nó từng biết rằng đây là thế hệ tốt hay là thế hệ xấu tương lai.

Bây giờ, biết bao bà mẹ, vì đã không săn sóc gia đình mình, đang phiền sầu và than khóc, bởi vì con cái họ đang đi đến sự tiêu diệt! Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải cầu nguyện rất nhiều, và cất đi tất cả những sự gì gây nên gương xấu cho con cái các con. Chớ để chúng thích sự bạo hành hoặc khoái xem đánh nhau, nơi có vài người chết chỉ vì để làm hài lòng những kẻ khác. Đây là điều quỷ quái, nó là điều qủy quái. Khi một người lấy làm khoái trá lúc kẻ nào đó bị giết, đó là một điềm xấu. Khi một người ghen ghét, đó là điều xấu, vì sự ghen ghét không phải từ Đức Chúa Trời mà đến, hỡi các con yêu dấu. Sự ghen ghét là do Ma Qủy mà ra. Nhiều con cái Mẹ khoái thích những trận đánh nhau, họ khoái nhìn máu đổ và bạo hành. Đây là điều tà ác, các con yêu dấu ạ. Các con phải bắt đầu tống khứ tất cả những gì gây nguy hại cho linh hồn, và làm cho trái tim ra chai đá. Các con cũng phải bắt đầu từ bỏ đừng nhìn xem tất cả những sự việc gây gương xấu cho con cái các con. Các con không được thích sự bạo hành; các con không được thích nhìn máu, bởi đây là điều qủy quái. Các con phải thích cái đẹp. Các con phải thích cái gì là tốt. Hãy tìm sự tốt lành hiện có nơi dân chúng, những gương lành nó phân biệt con cái các con với những kẻ vu khống, những kẻ nói phạm thượng, những kẻ không có lòng mộ đạo, những kẻ đã ra chai đá quá sức đến nỗi họ mỉm cười, khi ngắm nhìn những kẻ khác đang chết. Nhiều người làm như vậy, bởi vì nó làm cho họ khoái chí. Điều này, hỡi các con yêu dấu, Mẹ nhắc lại, điều này không phải từ Đức Chúa Trời mà đến; nó từ Ma Qủy mà đến.

Bởi lẽ đó, Đức Chúa Trời đã phán: “Hãy ở thánh thiện, vì Ta, Thiên Chúa các ngươi, là Thánh, ” Người đòi hỏi sự thánh thiện này nơi tất cả mọi con cái Người. Mà sự thánh thiện, như Mẹ đã bảo các con, không phải là quỳ gối suốt ngày. Không, các con yêu dấu. Đúng là các con phải cầu nguyện, và cầu nguyện thật nhiều, nhưng các con cũng phải làm việc, các con phải săn sóc nhà cửa các con, công việc các con. Nhưng các con phải làm những việc đó một cách thánh thiện, nghĩa là bằng cách cất đi tất cả những gì là dịp tội. Thế rồi, các con sẽ bắt đầu nhận được Ân Sủng này. Nhưng, các con phải bắt đầu bằng tất cả những điều đó, hiện nay quá thông thường và tự nhiên, vì ngay ở trong các bài hát mà con cái các con nghe cũng có sự dữ, cũng có tội lỗi, cũng có bạo hành, trong tất cả những gì chúng xem đều có chết chóc và đổ máu.

Tất cả đó đang được Ma Qủy thực hiện, với mục đích duy nhất là tách rời các con ra khỏi sự thật, khỏi Đạo Giáo thật của Chúa Giêsu Kitô, không để một ai hiểu được sự thánh thiện thực sự là gì nữa. Sự thánh thiện, hỡi các con yêu dấu, cốt ở điều này, là sống bình yên, có Thiên Chúa trong lòng các con. Một khi các con có hồng ân này rồi, các con sẽ hưởng được tất cả những sự việc làm cho biết bao nhiêu người sung sướng và vui lòng. Các con phải tránh tất cả đó, các con yêu dấu, và chớ làm gương xấu cho con cái các con bằng cách để cho chúng xem những gương xấu nơi kẻ khác. Các con phải là ánh sáng cho chúng bằng cách tập tành những nhân đức mà các con thiếu sót. Nếu các con có tính dễ giận, các con phải ra sức giữ bình tĩnh và dịu dàng, ra sức ở nhịn nhục, để người ta trông thấy tình yêu sống động trong lòng các con, để người ta hiểu, để người ta biết tình yêu là gì, vì hôm nay mỗi một người đều cảm thấy trống rỗng. Người ta cảm thấy buồn, vì người ta cảm thấy đã mất Thiên Chúa, vì người ta không có Thiên Chúa ở trong lòng. Hễ ai thật sự thánh thiện thì không bao giờ buồn hoặc bất mãn, vì Ân Sủng giúp người ấy nhận lấy tất cả mọi sự đau khổ, và người ấy không có buồn phiền. Nhiều người nói rằng, muốn làm một người Công Giáo tốt, làm một đứa con thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, các con phải ăn ở cay đắng và buồn. Đó là tại sao nhiều người không muốn làm những người Công Giáo tốt, vì họ không muốn sống cay đắng và buồn. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, những đứa con trai thật của Thiên Chúa có một hạnh phúc thánh, đó là một hạnh phúc sinh ratrong lòng họ. Một khi người nào có hạnh phúc này, kẻ ấy không cần có hạnh phúc giả nữa. Có nhiều người, nếu họ không đi nhảy và ăn tiệc trong khi có nhạc và rượu, thì không sung sướng. Họ bảo: “Ta hãy uống và nhảy, bởi vì bằng cách này ta sẽ sung sướng. ” Nhưng rồi, sau bữa tiệc, nỗi buồn lại đến trong lòng họ, bởi vì đây không phải là hạnh phúc thật.

Hạnh phúc thật sinh ra từ trong lòng và, một khi có hồng ân này trong lòng, các con sẽ không cần đến hạnh phúc giả mà thế gian cho các con nữa. Nhưng trái lại các con sẽ được bình yên, hạnh phúc và sự thánh thiện mà Cha Muôn Đời đang đòi hỏi nơi con cái Người. Nếu các con làm điều này, các con sẽ thấy sự thay đổi trong mình, và từ ly từ chút các con sẽ bắt đầu hiểu sự thánh thiện thật sự là gì. Đối với nhiều người, sự thánh thiện là một điều quấy rầy, nó đòi hỏi quá nhiều hy sinh. Đó là tại sao họ khước từ nó, và không muốn theo con đường thánh thiện. Nhưng, các con yêu dấu, sự thánh thiện nằm trong tầm tay tất cả mọi người. Các con chỉ cần bước cái bước thứ nhất. Đó là tránh tất cả những sự việc làm cho linh hồn và trái tim ra chai đá, và chia lìa các con ra khỏi Thiên Chúa bằng cách muốn phạm tội, và không muốn tìm kiếm Ân Sủng. Hãy bắt đầu từ từ. Nếu các con nói tục, hãy chấm dứt từ từ đừng nói tục nữa. Nếu các con dễ giận, hãy ra sức chế ngự cơn giận. Rồi từ từ các con sẽ thấy sự thánh thiện đạt tới các con như thế nào. Nếu các con có một nhược điểm làm phiền các con rất nhiều, hãy ước ao cho lỗi lầm đó biến đi, và cho một nhân đức thế vào. Rồi từ từ các con sẽ hiểu rằng thật là dễ, rằng nó chỉ cốt ở việc muốn, và xin cho được Ân Sủng đó nơi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và Mẹ.

Các con phải có sự thánh thiện này, hỡi các con yêu dấu. Các con phải có nó, vì một khi đến những giây phút đã được báo cho các con qua các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, thì duy chỉ những người tốt lành, duy chỉ những kẻ yêu Sự Thật và Sự Công Chính, duy chỉ những kẻ có lòng thương xót, những kẻ ăn ở hòa thuận sẽ được cứu. Họ sẽ được cứu, vì sự thánh thiện này sẽ che chở họ khỏi sự tấn công của Ma Qủy. Nhưng họ phải bắt đầu hôm nay, hỡi các con yêu dấu, hôm nay, vì ngày mai có thể là quá trễ. Hãy nhớ rằng cái chết đến như kẻ trộm; nó sẽ không báo trước cho các con. Nếu các con sống trong tội trọng, các con sẽ không lên Thiên Đàng đâu. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải bắt đầu bằng việc này. Các con phải năng cầu nguyện. Các con phải đọc Kinh Mân Côi. Các con phải bắt đầu thu tích tất cả những gì các con không có, nhờ Kinh Mân Côi, nhờ Các Thương Tích Cực Thánh của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Các con phải thật lòng muốn thay đổi. Nhưng hãy bắt đầu thong thả, bắt đầu từng chút một. Thế rồi các con sẽ nhận thấy, các con sẽ hiểu đó là việc dễ biết bao, và rằng các con đã không hiểu như vậy.

Bởi lẽ đó, Ta là Mẹ các con, nhắc lại điều này với các con: “Hãy làm việc này, bởi các con yêu dấu, hãy bắt đầu bằng cách thanh tẩy miệng lưỡi mình, chớ nói hành, chớ nói tục, chớ bàn về những lỗi lầm kẻ khác, hãy nhìn chính những lỗi lầm các con, và từ từ các con sẽ học biết. Chớ nhìn xem những sự việc sẽ làm hại các con, và linh hồn các con, và trái tim các con. ” Này đây, thật hết sức dễ dàng phạm tội, nhưng cũng dễ tránh xa tội nữa, nếu các con muốn, nếu các con thật lòng muốn. Và nếu các con xin Mẹ, Mẹ sẽ cho các con hồng ân này để giữ các con trong đàng nhân đức, để giúp các con đạt tới sự thánh thiện mà nhiều con cái Mẹ tưởng chừng không thể nào với tới được. Phải, các con yêu dấu, phải, phải, các con có thể trở nên Thánh, vì Cha Muôn Đời đã phán như vậy. Nhưng các con phải bắt đầu bằng thanh tẩy miệng lưỡi, con mắt, chân tay, và lỗ tai các con. Hãy bắt đầu bằng việc này, và vất bỏ tất cả những sự việc làm cho linh hồn và trái tim ra chai đá, tất cả những sự việc biểu lộ tội lỗi, biểu lộ sự bạo hành, máu, những quái vật. Tất cả những thứ đó, tất cả đó thật là xấu xí và kinh tởm, hãy bỏ nó đi. Bằng cách đó, các con sẽ thanh tẩy con mắt các con .

Chớ nghe chuyện những kẻ vu khống kẻ khác, những kẻ nói hành, và những kẻ làm cho các con phạm tội. Chớ đi đến những nơi các con có thể dễ dàng phạm tội. Rồi dần dần các con sẽ dành được sự thánh thiện. Chớ la cà với những kẻ xấu, với những người dụ dỗ các con phạm tội. Hãy rút lui khỏi những người đó. Hãy đi con đường hẹp, con đường thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu như vậy, các con yêu dấu. Nhiều người nói: “Tôi đã đọc Kinh Mân Côi rồi, tôi đã đọc nhiều kinh rồi, tôi đã phó thác mình cho Chúa rồi. ” Nhưng có kẻ đến thăm, và bắt đầu kể: Anh này hoặc chị kia đã làm việc này, việc nọ. Và họ bắt đầu nói hành, họ bắt đầu gièm pha và cười. Thế rồi họ rơi vào tội nói hành, vu khống, nói láo, vì các con đâu biết được người này nói thật hay chỉ là nói láo. Khi các con nghe người ấy nói, các con phạm tội, vì các con đã nghe, vì các con đã thích nghe nói chuyện. Đây là tại sao Mẹ bảo các con rằng các con phải bắt đầu bằng cách chớ tiếp nhận những kẻ dụ dỗ các con phạm tội, rằng các con không được nhìn xem những sự việc nó sẽ dụ dỗ các con phạm tội.

Chớ có ước muốn những thú vui sẽ đưa các con xuống Hỏa Ngục, và các con sẽ giữ được lòng trong trắng, Đức Tin các con. Bằng cách kiểm soát được lỗ tai, con mắt, miệng và chân, các con sẽ bước vào con đường thánh thiện. Các con sẽ không ăn ở cay đắng và buồn như nhiều người bảo. Không, các con yêu dấu ạ, không, vì lúc đó những sự sung sướng trên Trời sẽ ban cho các con an hưởng, và niềm vui và hạnh phúc đời đời lúc đó sẽ dãi sáng trong lòng các con. Các con sẽ biểu lộ nó ra trên gương mặt các con, hạnh phúc thánh thiện này, mà thế gian không thể tước đoạt của các con đi được, vì nó thuộc về các con, nó thuộc về những người mà Cha Muôn Đời đã ban cho họ. Vì vậy các con yêu dấu, chớ có một ý tưởng sai lầm về sự thánh thiện là gì. Sự thánh thiện, và Mẹ nhắc lại, nằm trong tầm tay mỗi một người, nhưng chỉ đối với những ai thật lòng muốn thu tích nó mà thôi. Nó bắt đầu bằng giữ miệng lưỡi, bằng chớ nói láo, bằng chớ vu khống, nói hành, và nói tục. Đây là điều mà con cái Mẹ đã không hiểu. Chúng tưởng rằng sự thánh thiện chỉ dành cho các Thánh đã từng có trên thế gian nhiều năm về trước. Chúng không muốn dự phần vào đó, vì chúng tin rằng chúng không thể nào đạt tới sự thánh thiện được. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, các con có thể đạt được. Nhưng hãy bắt đầu bằng những điểm xuất phát mà Mẹ đã đánh dấu, và cũng bằng cách xin, nhờ những lời kinh các con, để thu tích cho được sự thánh thiện này, nhưng cũng bằng cách thi hành tất cả những gì Mẹ đã bảo các con. Chớ có thích sự bạo hành. Chớ có thích máu. Chớ có nhìn xem những người cười, khi có kẻ đang đau đớn, có kẻ đang hấp hối. Và những người trả tiền để xem chuyện này, những người trả tiền để xem chết chóc giống như thể loài vật. Họ đến để hưởng cái thú xem những kẻ khác chết. Không, các con yêu dấu, các con không được làm như vậy. Nhưng, đối với những ai làm như vậy, các con phải trở nên ánh sáng cho họ, và bảo họ rằng điều này không phải từ Thiên Chúa mà đến, vì Thiên Chúa không ghen ghét. Người yêu thương, Người yêu thương vô vàn. Đó là tại sao Người muốn cho con cái Người biết sự thật, và biết cách chúng phải thực sự ăn ở thế nào trước nhan Người.

Đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ đã cống hiến cho các con lời khuyên bảo này, ngõ hầu các con có thể bắt đầu bây giờ thấy rằng sự thánh thiện nằm ngay trong tầm tay các con. Nó chỉ cốt ở việc ước muốn có nó, bằng cách thu tích tất cả những gì Mẹ đã bảo các con, và tránh tất cả những sự việc làm cho cõi lòng các con ra chai đá, và chia lìa các con ra khỏi Thiên Chúa. Các con phải luôn luôn đọc Kinh Mân Côi. Một khi các con cảm thấy có sự cám dỗ đang đến, hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, và nó sẽ rời bỏ các con. Khi nào các con buồn, hãy cầu nguyện, và nỗi buồn sẽ đi khỏi lòng các con. Khi các con sung sướng, cũng hãy cầu nguyện, vì trong sự sung sướng, các con sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng chớ chi đó là sự sung sướng thánh mà Thiên Chúa ban cho các con, chứ không phải sự sung sướng của thế gian.

Thế gian không cho hạnh phúc, cũng không cho sự bình yên, mà sự bình yên chỉ có Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu, ban cho những ai xin, và tiếp nhận. Bởi lẽ đó, hỡi các con yêu dấu, Mẹ khuyên các con hãy bắt đầu thay đổi thái độ, thay đổi lối suy nghĩ của các con kể từ hôm nay. Nếu các con có một lỗi lầm nhỏ, hãy ra sức vượt thắng lỗi lầm này bằng cách thu tích một nhân đức. Các con sẽ thấy Chúa, và cả Mẹ nữa, đến giúp các con như thế nào. Các con sẽ bắt đầu lớn lên, và lớn lên trong sự thánh thiện, cho đến khi mọi người trông thấy hạnh phúc thánh này trên gương mặt các con, sự bình yên thánh này, tình yêu thánh này chỉ từ Thiên Chúa mà đến. Các con yêu dấu, sở dĩ Mẹ đang nói với các con điều này, là vì khi đến những giây phút tàn khốc đã được báo trước, thì chỉ những người lành, chỉ những ai đã thu tích các nhân đức mới được cứu, chỉ những ai ở dưới Tà Áo chở che của Mẹ sẽ được cứu. Đây là tại sao, các con yêu dấu, thật là cấp thiết để các con bắt đầu bây giờ, và để các con giúp những kẻ khác cũng bắt đầu nữa, ngõ hầu các con chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày mà các con không biết là ngày nào, hoặc khi nào nó sẽ đến. Đó là tại sao đã có lời phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, bởi các con không biết ngày, và ngày sẽ đến như kẻ trộm. ” Cho nên, các con yêu dấu, hãy bắt đầu bây giờ. Hãy cầu nguyện thật nhiều. Hãy dạy cho những kẻ khác, ngõ hầu sự thánh thiện cũng sẽ đạt tới cõi lòng họ nữa.

Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sẽ ban phép lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu nó sẽ dùng mà che chở con cái Mẹ, để giúp đỡ chúng, cho chúng mạnh khỏe, và ngõ hấu từ từ chúng thu tích được sự thánh thiện trong lòng, sự vui mừng thánh, sự bình yên thánh, và ngõ hầu nó giúp chúng ở lại dưới Tà Áo che chở Mẹ. Mẹ ban phép lành cho các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và ThánhThần, và cũng ngõ hầu nó giúp con cái Mẹ thu tích được sự thánh thiện. Thôi các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng có thể truyền đạt với các con, nói với các con chuyện này, ngõ hấu các con hiểu rằng các con có thể làm những vị Thánh, nếu các con theo lời Mẹ khuyên, nếu các con theo con đường hẹp, đường của Thiên Chúa, bằng cách bắt đầu nhặt những bông hoa nhân đức, những bông hoa sự thánh thiện. Nhưng các con phải bắt đầu với chính mình, ngõ hầu sau này các con có thể soi chiếu ánh sáng đó lên những kẻ khác, và gương lành của các con sẽ hữu ích để cải hóa những kẻ khác. Và bằng cách này, từ từ, sự thánh thiện thật sẽ bắt đầu lan ra giữa con cái Mẹ.

Thôi, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chờ các con trong kỳ họp tới, khi đó Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đến đàm đạo với các con về một đề tài khác rất quan trọng sẽ giúp các con đi con đường hẹp, dẫn lên Thiên Đàng, nhưng nhiều người sợ đi con đường đó, bởi họ tưởng rằng họ không thể đi được. Nhưng Mẹ đã giải thích cho các con rằng các con có thể đi con đường hẹp được, và từ từ các con sẽ thành công. Mẹ sẽ giúp các con tiến tới. Hãy đọc nhiều Chuỗi Kinh Mân Côi, bởi đây là khí giới sẽ giúp các con trong thời buổi tận cùng này, trong đó sự dữ, sự bạo hành, và tội lỗi đã lan tràn khắp thế giới. Đây là tại sao các con phải ẩn mình dưới Tà Áo Mẹ. Các con phải bắt đầu làm việc bây giờ để thu đạt sự thánh thiện mà Cha Muôn Đời đang đòi hỏi trong thời buổi này. Thôi, hỡi các con yêu dấu, từ nơi thẳm sâu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, hạnh phúc, và Đức Tin ở lại trong lòng các con.

===========

Hãy thức tỉnh và cầu  nguyện vì thì giờ đã điểm. Chị Melani ở Lasalette đã được Đức Mẹ hiện ra ban thông điệp đã được Giáo hội chấp thuận đã có lần viết thơ cho Linh mục Roy cai quản họ đạo Saint Nicola, than thở rằng : Mặc dầu đã có bao nhiêu lời đe dọa, mặc dầu gì đi nữa hoặc bất kể ai, con vẫn tiếp tục quảng bá thông điệp Thiên đình trong lúc con như bị nghiền nát, tràn đầy chua cay. Thông điệp là linh dược cho bao nhiêu đau khổ, khó khăn của thế giới. Nếu loài người chẳng muốn dùng đến thuốc chữa này, Sự công thẳng của Thiên Chúa sẽ báo thù sự vô ơn bội nghĩa và cho giáng xuống trần gian những tai ương đã được Nữ Vương trên trời cảnh báo. Bây giờ phải là thì giờ cho chúng ta thức tỉnh bước ra khỏi giấc ngủ. Hãy từ bỏ những công việc của tối tăm và hãy mang lấy những khí giới của sự sáng. Thiên Chúa chẳng bao giờ muốn chúng ta phải chịu cơn phẫn nộ của Người, nhưng nhờ qua Công nghiệp Chúa Cứu Thế dẫn đưa chúng ta lên Nước trời. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha muôn loài.

            Đức Bà hiện ra với Gio-sít Xerelia ngày 13/5/1987. Đau khổ lâu dài biểu hiệu cho lòng mến. Sự chết bao trùm thế giới vì sự ganh ghét của Satan và những kẻ theo nó, phụng sự nó sẽ phải hư mất đời đời. Ngụy Kitô đã gieo mầm mống cho sự ganh tị và chia rẽ. Có quá nhiều sự dối trá lan tràn bóp méo sự thật. Nhiều kẻ vô tội bị kết án. Dấu chỉ Con thú đã được in trên trán của một số đông. Hỏi có bao nhiêu kẻ bị khổ nạn bởi Ngôi sao có năm cánh đỡ, dấu chỉ của Satan. Hành động của chúng nó rất ác độc, và Thiên Chúa đã thấu rõ. Thế giới này tràn ngập trụy lạc và dâm ô. Số đông dân chúng đã sa hẳn vào tay của Satan. Chúng trở nên mù quáng không ngừng sùng bái các ngẫu tượng. Hỏi có bao nhiêu tiên tri giả, Đấng cứu thế giả đã xuất hiện ? Bởi vậy Mẹ cảnh báo chúng con hãy chú ý và thận trọng. Phúc cho những ai có đời sống thanh sạch, không khiển trách, những kẻ biết tuân giữ giới răn Đức Chúa Trời.

            Sau đây là lời của chị dòng Maria of Agreda, người đã viết cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa đã tỏ cho tôi biết nhờ sự cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, tất cả mọi tà giáo sẽ không còn nữa. Ơn đặc biệt này Đức Kitô đã dành để riêng cho Mẹ Người. Vào những ngày cuối thời, Thiên Chúa sẽ làm cho Thánh Danh Mẹ Người nổi bật khắp nơi. Qua Mẹ có sự cứu rỗi bởi nhờ lời cầu bầu của Mẹ, trước ngày Chúa tái lâm, Đức Maria hơn lúc nào hết sẽ chói sáng, đầy lòng nhân từ, quyền năng và ân sủng để đem trở về với Thiên Chúa những đứa con thiếu hẳn đức tin. Quyền năng tuyệt đối của Đức Maria trên những ác quỉ vào những ngày cuối cùng sẽ là việc đương nhiên. Đức Maria sẽ mở rộng Nước Chúa trên cả những kẻ không tin, và luôn những người Hồi giáo. Đây là thời kỳ của sự vui mừng lớn lao trọn vẹn khi Đức Maria, Nữ Vương mọi tâm hồn được tôn vương.

            Sau đây là lời của thánh Luy de Montfort là đấng đã có một đời sống sùng kính Đức Maria cách riêng, có lời tiên đoán như sau : Quyền năng của Đức Maria thật siêu quần trên những ác quỉ. Vào những ngày cuối thời Người sẽ mở rộng Nước Chúa, đem những kẻ không tin cùng người Hồi giáo trở về với Công giáo. Đây là thời kỳ hưng thịnh vinh quang của Đức Maria, Người sẽ thống trị và là Nữ Vương của mọi tâm hồn nhân loại. Thánh Montfort còn nói : Vào thời kỳ sau cùng, Đức Maria sẽ dạy dỗ và huấn luyện những bậc thánh lớn. Đây là việc Chúa dành để cho Mẹ Người, những bậc thánh lớn sẽ xuất hiện và sự thánh thiện sẽ trổi xa hơn phần đông các thánh khác, như cây trắc bá Libano cao lớn hơn những cây tầm thường khác. Những thánh lớn này được tuyển chọn để chống lại với quân thù của Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Qua lời nói và gương lành của các đấng, dân chúng thế giới sẽ biết sùng kính Đức Maria. Vì vậy các vị sẽ có rất nhiều quân thù, đồng thời các đấng hưởng được rất nhiều sự chúc lành. Nhờ qua Đức Maria mà Chúa Giêsu Kitô đến với thế gian, mà cũng qua Đức Maria mà Chúa sẽ thống trị thế giới. Trong những ngày cuối cùng Đức Maria sẽ được biết rõ hơn nhờ ân sủng Chúa Thánh Linh soi sáng, cùng lúc Chúa Giêsu Kitô được nhìn nhận hơn, yêu mến hơn và phụng sự đúng mức. Trong lúc đó Mẹ sẽ tỏ ra rất nhân hậu đối với kẻ tội lỗi đau khổ và họ sẽ ăn năn thống hối. Quyền năng của Đức Bà rất lớn lao đối với quân thù của Thiên Chúa. Những kẻ ác độc và cứng cỏi sẽ nổi lên dấy loạn kinh khiếp và mê hoặc dân chúng bằng những hứa hẹn hão huyền và hăm dọa. Đức Maria sẽ trở nên mối kinh hoàng cho quỉ dữ cùng những kẻ theo nó. Người sẽ hùng mạnh như một đạo binh xếp hàng vào trận.

            Thánh Gioan Bosco viết : Một sự thử thách quan trọng đang chờ đợi Giáo hội, những gì chúng ta trải qua đau khổ trước đây sẽ chẳng nghĩa lý gì so sánh với những gì sắp xảy đến nay mai. Chỉ có 2 đường có thể cứu chúng ta khỏi những giờ phút nguy nan này : sự sùng kính Đức Maria và năng chịu Mình Thánh Chúa với lý trí và được hướng dẫn bởi đức tin. Có 4 điều căn bản mà chúng ta cần phải suy niệm để trả lời câu hỏi : Hỏi những lần hiện ra và những hiện tượng phi thường xảy ra ngày hôm nay có đúng sự thật không ? Mẹ Thánh đã hiện đến nhiều lần với chúng ta, cảnh báo và mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa. Cũng như thánh Gioan tiền hô, Mẹ dạy chúng ta ăn năn thống hối và thay đổi đời sống hầu chuẩn bị ngày Chúa Giêsu tái lâm đã gần kề. Mẹ chúng ta đầu tiên hiện ra ở Medjugorje ngày 24/6/1981, ngày lễ thánh Gioan tiền hô. Đây không phải là một sự trùng hợp nhưng đây lại là một dấu chỉ quan trọng cho thế giới hiểu biết về vai trò của Người trong thời buổi này.

            Vị thụ khải Denni nhận được thông điệp Đức Trinh Nữ Maria ban vào ngày 10/6/1992 : Các con bé mọn ! Mẹ cần con hơn bao giờ hết, cầu nguyện cho những đứa con lạc lối sống xa cách Giáo hội, xa cách Con Mẹ. Một số đông đã xa lìa Giáo hội, rất đông con cái không còn tin tưởng vào Giáo hội như là Giáo hội đích thật. Các con Mẹ đã đi quá xa trong sự lầm lạc. Động đất sắp xảy ra gần rồi. Nếu nó xảy ra, Denni, con phải ở trong nhà con, như vậy con sẽ được an toàn. Con cái của con sẽ chạy tán loạn, hãy đi kiếm chúng đem về lúc ở nhà. Hãy cầu nguyện với các con để cứu các linh hồn. Chớ nên làm hao mòn đến sức khỏe bởi những tin tức và lợi dụng. Mẹ đã cho con biết sẽ có hơn triệu sinh linh phải chết. Con không nên hoảng sợ trong khi sự chết tăng cao và hoành hành. Hãy cầu nguyện, cầu xin sự thương xót của Thiên Chúa. Hãy cầu xin cho vị mục tử của con. Hãy tiếp tục nguyện cầu 3 kinh cho vị đó mỗi ngày. Hãy cầu xin cho sự ăn năn trở lại của dân chúng California. Trước cuối tháng, Florida cũng bị nhiều tai ương. Con hãy tiếp tục cầu nguyện, chiến trận chỉ mới bắt đầu. Hãy can đảm và mạnh mẽ, hãy chuẩn bị vũ khí của con : Chuỗi, bộ Áo Đức Bà, các Á bí tích, Nước thánh, Thánh giá. Con hãy giúp họ phụng sự Thiên đình bởi nhiều hoạt động và lòng mến của con. Một số đông các con không hay biết thời cuộc rất nguy nan, và Ta rất ước muốn tỏ bày cho các con. Hãy nghĩ tới những rối loạn, về những ngày sắp tới. Hãy cầu xin cho những đứa con còn sót lại, chúng nó cần phải có nghị lực. Hãy biết cách thông đạt cho chúng nó sức mạnh của con. Hãy cầu xin Mẹ, ăng-giê-li-ca, nài nỉ Thiên Chúa giáng tay nhân lành xuống ở giữa những xáo trộn và khó khăn của thời buổi này. Các con hãy biết ơn Thiên Chúa. Những ngày cuối cùng đã bắt đầu, hãy cầu xin, cầu xin và cầu xin.

            Thời buổi khó khăn sắp tới đầy tai ương, kể cả nước uống cũng bị ô nhiễm bởi nhiều lý do, nên rất nhiều vị thụ khải đã nhận thông điệp của Đức Mẹ căn dặn phải dự trữ những thực phẩm cần thiết. Sau đây là lời Đức Trinh Nữ nói với một vị thụ khải ở Bayside, Nữu Ước như sau : Hỡi các con Ta ! Không những cần phải dự trữ thực phẩm nhưng còn phải trữ nước trong chai đóng kín, và mền ấm. Vì lý do, trong sự trừng phạt sắp tới, ô nhiễm sẽ lan tràn, nước uống sẽ không còn dùng được. Hãy sắm đèn thánh, nước, mền, thực phẩm đựng trong hộp. Những đèn thánh của những kẻ ở trong ơn nghĩa Chúa sẽ không bị tắt. Nói ngược lại, những đèn trong nhà của những kẻ theo Satan sẽ không thể đốt cháy được. Một màn u tối sẽ bao trùm loài người. Bão lụt, hạn hán, dịch hạch, mùa màng hư hao, trẻ nít khóc la vì thiếu thực phẩm cho chúng.

            Tại Á căn đình ngày 13/10/1981. Con hãy xem bao nhiêu dấu chỉ xuất hiện Mẹ ban tiếp theo do những lời kêu gọi đau khổ. Với thông điệp Mẹ ban và việc hiện ra khắp nơi trên toàn cầu với bao nhiêu nước mắt kể cả những lúc có máu chan hòa. Mẹ muốn chúng con hiểu rõ đây là giờ phút quan trọng nguy nan, vì Chén công lý và phẫn nộ Thiên Chúa đã tràn đầy.

            Sau đây là thông điệp Thiên đình ban cho Hoa Ẩn Khuất của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, ngày 27/4/1993 : Hỡi Hoa Ẩn Khuất, Mẹ thương con nhiều. Ôi, hãy nói với các con Mẹ, Mẹ thương chúng nó tất cả. Phải, hết tất cả, Mẹ biết tên từng đứa một. Mẹ kêu gọi tất cả và từng đứa một hãy thực hiện những gì Người chỉ dạy. Chúng con có hiểu lời mời gọi của Mẹ chăng ? Con Cực Thánh Mẹ, Đấng Tự Hữu và là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế và Cứu Chuộc, Ngôi Lời đã nhập thể, chỉ muốn chúng con được cứu rỗi. Thật khó khăn cho chúng con vì chúng con không đầu lụy và trở nên tôi tớ của Thiên Chúa. Chúng con sợ hãi một số đông thật là bướng bỉnh hoặc ngạo nghễ không muốn đầu lụy. Chúng nó chẳng hiểu như thế nào là một hành động cao cả của tình yêu và được sống trong Thiên Ý cao cả thần thánh. Đầu lụy này là tình yêu đích thật, trở về với tình yêu, cũng là sống trong an bình Thiên Chúa trong niềm vui và cường dũng. Đừng bao giờ có ý nghĩ sai lầm và tin tưởng rằng chúng con đủ mạnh. Tất cả đều yếu ớt. Bởi vậy chúng con cần phải nhận thức rằng chúng con đều lệ thuộc vào Thiên Chúa trong mọi vấn đề.

            Ôi, hỡi các con bé mọn ! Hãy lưu ý đến những lời Mẹ nói. Bây giờ thì chúng con đã lo xong phần thiêng liêng. Chúng con đã biết ăn năn thống hối. Bây giờ Mẹ long trọng nói với chúng con, bây giờ là thời kỳ bắt đầu nơi an toàn cho một số còn lại đầy đức tin. Hỡi các con nhỏ của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, hãy bớt đa ngôn, nhưng cầu nguyện nhiều. Hãy nguyện cầu trước Thánh Thể Nhà Tạm với lòng khiêm nhượng triệt để, hầu Thiên Chúa bảo vệ chúng con khỏi những điều vu cáo hay nói xấu chúng con. Hãy vững mạnh trong đức tin, hãy đọc Kinh Thánh và hết lòng khiêm nhượng vâng lời trung thành với đấng tử đạo đáng mến của hòa bình, đức Gioan Phaolô II. Các con hãy cầu xin cho ngài, ngài như kẻ bị đày và bao vây bởi những quân thù. Chớ để bị bối rối, đấng mục tử thánh thiện con Mẹ, đức Gioan Phaolô II, biết rõ phận vụ của ngài. Ngài đã biết tuân theo Thiên Ý. Mẹ bao bọc ngài với Áo choàng của Mẹ nhưng Satan cũng còn tấn công ngài mãnh liệt hơn bao giờ. Hỡi các con, chớ sợ hãi, chúng con cần phải hoàn hảo đời sống chúng con nếu chúng con thật lòng gắn bó với Con Cực Thánh Mẹ. Vì thế Mẹ yêu cầu, mời gọi, kêu nài chúng con hãy trở về với Thiên Chúa. Hãy phú thác đời sống chúng con cho Chúa và từ bỏ mọi mê hoặc của thế gian mà Satan đã làm chủ. Hỡi các con, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, Mẹ thương yêu và chúc lành tất cả chúng con.

            Sau đây là những lời khai của một linh hồn ở Luyện ngục, chuyện này đã xảy ra ở bên Pháp quốc. Ngày 8/12, ngày lễ Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội, có nhiều linh hồn người ta tưởng rằng đã thực hiện quá nhiều việc lành, nhưng thật ra đến khi lâm chung, linh hồn đó chẳng có được chút công lao nào cả. Bởi vì khi sinh tiền, những việc lành ấy bề ngoài thật là tốt lành, những công tác lớn lao với cách xử sự tốt lành không có gì đáng trách cả. Nhưng những việc này đặc biệt không phải dâng lên Thiên Chúa mà thôi, linh hồn này khi sinh thời lại muốn làm mặt, muốn danh giá và tự coi như là một kẻ giữ đúng luật đạo, như một kẻ tu thân đứng đắn. Đó là những điều mà linh hồn này tìm kiếm khi còn sống. Đến khi phải ra trước Tòa Thiên Chúa thì chỉ hỡi ôi và chán ngán. Người ta ưa chuộng tất cả mọi sự ở trần thế, người ta mến chuộng nhiều thứ, trừ ra Thiên Chúa mà chúng ta cần dành để riêng biệt cho Thiên Chúa tất cả lòng mến của chúng ta. Nhưng chúng ta không muốn làm như vậy. Chúa Giêsu ở trong nhà tạm hằng chờ chực những linh hồn biết thương mến Ngài. Chỉ có một phần ngàn biết thương mến đầy đủ. Hãy hết lòng thương mến Người, hãy đền tạ Người về những hờ hững đáng trách của những kẻ bội bạc. Nhưng ở Luyện ngục mọi người đều thương yêu Chúa ư ? Phải, nhưng đây chỉ là một tình yêu đền tạ. Nếu chúng tôi ở Luyện ngục, khi còn sống biết thương mến Chúa thì những kẻ phải vào Luyện ngục không có nhiều đâu. Ở Thiên đình Chúa Giêsu được yêu mến nhiều ư ? Ở trên Thiên đàng người ta thương mến Chúa rất nhiều. Người có sự đền bù nhưng Người còn muốn hơn nữa. Người muốn chúng ta phải mến thương Người ở trần thế, nơi đây Người tự hủy mình ở trong mọi nhà tạm để chúng ta dễ dàng đến gần Người. Nhưng người đời không chịu làm vậy. Người ta đi ngang qua một thánh đường một cách hờ hững, hơn ngang qua một đài kỉ niệm công cộng. Nếu một đôi khi người ta đi vào nơi thánh, người ta còn tạo thêm sự phẫn nộ của Chúa đã tự giam cầm trong nhà tạm bằng cách lạnh lùng, ăn mặc lôi thôi, đọc một hai kinh qua loa mau chóng, không chút để ý thay vì thốt lên những lời lẽ thâm tình tự đáy lòng, một đôi lời thân tình và cám ơn và biết ơn về lòng tốt cao cả của Chúa đối với chúng ta.

            Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

===========

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *