Thông điệp Guadalupe #15

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #15 : CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC

Guatêmala, Ngày 13/10/1989

THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN QUA CHỊ GAUĐALUPÊ

Các con chí ái, Ta ban phép lành cho các con Nhân Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con chí ái, Giêsu Thành Nagiarét đang nói vơi các con, Con của Đúc Nữ Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết trên Thập Giá vì yêucác con. Phải, các con yêu dấu, Ta đến đây một lần nữa với các con, để đàm đạo với các con, để cất đi sự tối tăm hiện giờ đang thống trị thế giới. Phải, các con yêu dấu, Ta đến đây một lần nữa với các con, với nhiều vui mừng, với nhiều yêu mến, bởi vì đề tài mà Ta sắp bàn đến với các con hôm nay sẽ là CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC, mà Mẹ Thánh Ta và Ta đã ban cho thế giới qua nhiều cuộc hiện ra.

Phải, các con yêu dấu, các việc đạo đức này, đối với Giáo Hội, là những bông hồng của Đạo Giáo Ta, vì là những ân sủng mà Trên Trời đã ban cho con cái, ngõ hầu chúng đủ sức đi con đường hẹp một cách đỡ khó khăn hơn. Và hôm nay. Ta đã đến để nói với các con về các việc đạo đức này, mà Trên Trời đã ban cho con cái qua các thế kỷ, qua trung gian con cái. Và một trong các việc đạo đức này mà Trên trời đã dành cho những thời buổi này là việc tôn sùng Thánh Tâm Ta, và nữa là việc tôn sùng Trái Tim vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Bà, như các con biết, đã hiện ra ở Fatima, để ban những ân sủng này cho con cái Ta. Và ở đó, Bà đã hứa một lời với tất cả những ai có lòng tôn sùng này với Trái Tim Vô Nhiễm Bà. Hồi đó, Bà đã xin các con Chịu Lễ vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp trong năm tháng, vì việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Bà phải được phổ biến khắp thế giới, và vì hồi đó các việc chuẩn bị đang được thực hiện cho những thời buổi hiện giờ các con đang sống. Phải, các con yêu dấu, ở đó Bà đã ban một lời cảnh cáo, và phán rằng: “Nếu các con không vâng nghe, nếu các con không cầu nguyện, thế giới sẽ phải đau khổ, thế giới sẽ lâm nguy trầm trọng. ” Nhiều con cái của Ta đã vâng nghe, nhưng những kẻ khác thì không. Thiếu các lời kinh, hỡi các con yêu dấu. Và cái gì đang thiếu trên thế giới, đó là việc phổ biến sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta. Và chớ quên rằng, tại Fatima, Bà phán: “Trái Tim Vô Nhiễm Bà sẽ thắng. ”.

Và đây là tại sao sự tôn sùng này thật là quan trọng, hỡi các con yêu dấu, thật quan trọng để các con đừng quên, và cũng đừng quên Thánh Tâm Ta, nó yêu mến các con quá, nó yêu mến các con quá sức. Và vì tình yêu này, Ta đã chết trên Thập Giá để chứng minh tình yêu này, tình yêu vĩ đại này mà Mẹ Ta và Ta dành cho các con. Và tất cả những ai không phục quyền Hai Trái Tim này sẽ không đủ sức chịu đựng, một khi những thời buổi ác liệt đã được báo trước đến. Và phải, các con yêu dấu, bây giờ chỉ còn một thời gian ngắn, trước khi những thời buổi ác liệt này đến trên đầu các con, và ở giữa các con. Ta, là Cha Yêu Thương, sẽ nói cho các con biết chừng nào những giây phút này tới, Ta sẽ đánh dấu nó, để các con sẽ nhận thấy những giây phút này. Và bằng cách này, các con có thể gia tăng đức tin. Và để chuẩn bị các con đón những giây phút này, các con yêu dấu, Ta đã đến hôm nay để nhắc nhở các con về những việc đạo đức này, mà một số con cái Ta đã quên lãng, và những kẻ khác thì đã nhìn một cách khinh bỉ. Nhưng Hai Trái Tim trong thời buổi này, các con yêu dấu, là con đường cứu rỗi.

Chớ quên điều này. Giáo Hội sắp sửa trải qua những thời buổi rất cay đắng, trong ít lâu nữa. Và chỉ những ai ở trong Tình Thương Xót Ta sẽ toàn thắng, duy chỉ những ai chấp nhận Hai Trái Tim từng yêu nhân loại quá như vậy mà thôi. Phải, các con yêu dấu, trong tất cả các Cuộc Hiện Ra, Mẹ Ta và Ta luôn luôn nhắc nhở con cái về những việc đạo đức này, vì trong những thời buổi này, thật là quan trọng cho các con đừng quên. Phải, các con yêu dấu, Mẹ Ta và Ta đã ban nhiều ân sủng, rất nhiều ân sủng, qua các Cuộc Hiện Ra. Mẹ ta và Ta đã ban các Á Bí Tích, và cũng đã ban những việc đạo đức này, là những bông hồng của Đạo Giáo Ta, nó tô điểm cho Giáo Hội Ta. Vì lý do này, các con không được coi khinh nó, nhưng hãy đón nhận nó một cách yêu mến. Và cũng dành cho những thời buổi này, các con yêu dấu, Ta đã để lại việc tôn sùng Tình Thương Xót Thiên Chúa, Tình Thương Xót của Ta, nó sắp tuôn chảy ra từ Hai Trái Tim Mẹ Ta và Ta. Và nhờ Hai Trái Tim này, Mẹ Ta và Ta sẽ cứu thế giới. Chớ quên rằng, trong các Thông Điệp trước, Mẹ Ta và Ta đã luôn luôn bảo, nhờ Các Thương Tích Thánh của Ta, và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta, và Thánh Tâm Ta, Mẹ Ta và Ta sẽ cứu thế giới. Việc rất là quan trọng, các con yêu dấu, bởi vì Tình Thương Xót Ta sắp tuôn chảy ra trên thế giới, cho con cái Ta nhờ Hai Trái Tim.

Chớ quên điều này, các con yêu dấu, chớ quên điều này. Chính vì thế mà Ta đến hôm nay, vì rất là quan trọng cho các con làm việc này, vì với Thánh Tâm Ta, Ta đã ban một lời hứa trọng đại cho loài người, Một Lời Hứa Trọng Đại, mà Ta sẽ hoàn tất. Mẹ Thánh Ta cũng sẽ giữ những lời hứa của Bà, nhưng, các con yêu dấu, Trên Trời muốn Thế Giới Được Dâng Hiến Cho Hai Trái Tim.

Các con biết rằng đây là điều đòi hỏi trong Cuộc Hiện Ra ở Fatima. Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đã yêu cầu dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Bà. Nhưng việc này đã không làm như Cha Muôn Đời đòi hỏi. Và đây là tại sao đã đến lúc tội lỗi đòi phải trừng phạt, vì nếu người ta không lưu tâm đến những đòi hỏi này, chính là vì con cái Ta không muốn hiểu rằng, nhờ Hai Trái Tim này, từ những ân sủng này mà Chúng Ta ban cho, sẽ phát xuất sự cứu rỗi thế giới. Việc tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria đã và đang cất đi tất cả những sai lầm này, tất cả sự tối tăm này.

Nhưng các con đã không vâng nghe, các con yêu dấu, các con đã không vâng nghe. Và vì thế, sự dữ đã chiếm được sức mạnh, nhiều sức mạnh. Và bây giờ, các con yêu dấu, một lần nữa Ta đến trái đất để truyền thông với con cái Ta. Và Ta mang Thánh Tâm Ta, cầm trong hai bàn tay Ta, mà hiến cho thế giới, ngõ hầu thế giới có thể ẩn náu trong đó, và cũng ẩn náu trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta nữa. Ta phát động lời kêu gọi cuối cùng này, hỡi các con yêu dấu, vì các thời buổi bây giờ đã rất chín mùi, rất chín mùi, cho Cuộc Trừng Phạt. Và đây là tại sao Ta đã đến hôm nay, cầm trong hai tay Hai Trái Tim, mà hiến cho con cái Ta, cho thế giới, cho loài người, để chúng có thể đón nhận. Ta đến hôm nay một lần nữa, cũng như Mẹ Ta và Ta đã luôn luôn đến trong các thế kỷ qua, để ban tình yêu cho loài người và con cái, tình yêu vô cùng vô tận.

Ta đã luôn luôn yêu các con, và Ta sẽ luôn luôn yêu các con, hỡi các con yêu dấu, bởi chính vì thế mà Ta đã chết trên Thập Giá. Nhưng nhiều người sợ Thập Giá và Cuộc Đóng Đinh của Ta. Bởi lẽ đó, Ta hiến cho họ Trái Tim Ta, cho họ khỏi sợ, hoặc khỏi khiếp đảm. Và Ta cũng hiến cho các con Trái Tim của Mẹ Thánh Ta, để các con đón nhận một cách tin cậy, một cách vui mừng, một cách yêu mến, với đức tin, Hai Trái Tim, không hề bao giờ lường gạt các con, và chỉ hiến tình yêu, và nhiều tình yêu hơn mà thôi. Đây là những lời kêu gọi cuối cùng mà Trên Trời đang phát động, hỡi các con yêu dấu, những lời cuối cùng. Hãy nghe tiếng Ta, hãy nghe tiếng nói của Mẹ Thánh Ta, vì nếu các con nghe tiếng nói của Mẹ Thánh Ta, các con sẽ toàn thắng; trái lại, các con yêu dấu, trái lại, các con sẽ chết. Các con phải nhớ, các con yêu dấu, những bông hồng này, mà Trên Trời đã để lại làm đồ trang điểm Đạo Giáo Ta cho Giáo Hội, và đó là phương thế Ta đã muốn tỏ ra cho các con biết Ta yêu các con là bao, Ta yêu các con là ngần nào, hỡi các con khả ái. Và vì lý do này, Ta đến đây một lần nữa, ngõ hầu các con có thể nghe lời Ta, ngõ hầu các con có thể vui mừng đón nhận tình yêu Ta, vì chỉ có tình yêu sẽ giải thoát các con, vì chỉ có sự thật sẽ làm cho các con toàn thắng.

Vì vậy Ta lại đến, các con yêu dấu, ngõ hầu hết những ai chưa dâng mình cho Thánh Tâm Ta và cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta có thể làm được, vì đây sẽ như là ấn tín rằng các con đã nhận được Tình Thương Xót Ta. Nhờ việc đạo đức này, các con sẽ được đánh dấu Thập Giá và Tình Thương Xót Ta. Và Cuộc Trừng Phạt đã từng được loan báo trước sẽ không hề hấn gì đến các con. Các con sẽ được giải thoát khỏi Cuộc Trừng Phạt này, bởi đây là ý nghĩa những lời hứa này. Hết những ai dâng mình cho Thánh Tâm Ta sẽ đạt được Tình Thương Xót Ta và Tình Yêu Ta, nhưng tránh khỏi Sự Công Thẳng Ta. Còn những ai không muốn Tình Thương Xót Ta, không muốn đón nhận Tình Yêu Ta, sẽ chịu lấy Sự Công Thẳng Ta vào Ngày Đại Nộ của Ta, ngày Ta đến phán xét thế giới.

Ta đã đến hôm nay, các con yêu dấu, để ban cho các con những bông hồng của Đạo Giáo Ta. Mẹ Ta và Ta đã ban nhiều ân sủng qua các thế kỷ, và đã đặt để nó trong Giáo Hội Ta. Và nhiều người, nhiều kẻ trong số con cái Ta đã nhận được những ân sủng này. Và Ta đã có dịp tốt hiến cho họ Tình Yêu Ta. Và một khi Ta ban cho họ Tình Yêu Ta, thì Ta quên hết tội lỗi chúng. Ta giúp chúng đi con đường hẹp. Và vào Ngày Trừng Phạt, chúng sẽ là những đứa con được yêu mến nhất. Và Mẹ Thánh Ta và Ta sẽ săn sóc chúng, và giúp chúng lên Trời.

Hãy nhớ rằng, một trong những lần hiện ra tại Fatima, Bà đã yêu cầu thế giới phải dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Bà, vì Cha Muôn Đời đã phán rằng Bà sẽ thắng. Và đây là những thời buổi đã ban cho thế giới, để họ có thể tìm biết Mẹ Thánh của họ, Bà Mẹ đang kêu khóc, và đang đau khổ vì mỗi đứa con mất đi và không muốn vâng nghe. Các con yêu dấu, Ta đến hôm nay để phát động lời kêu gọi cuối cùng này: Thế giới phải dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, bởi chính là dành cho Bà mà Cha Muôn Đời sẽ ban cuộc toàn thắng. Và hết những ai ở dưới Tà Áo Bà cũng sẽ toàn thắng.

Phải, các con yêu dấu, Ta đã đến hôm nay vì việc này, để nói cho các con biết rằng Cha Muôn Đời ước muốn việc dâng hiến này, vì một sự đau đớn khủng khiếp sắp sửa đến với thế giới. Và chỉ có Tình Thương Xót Ta sẽ giúp các con chịu đựng được tất cả những gì sắp xẩy ra trong một thời gian rất gần. Ta sẽ luôn luôn đến để khuyên bảo các con, ngõ hầu các con có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, và cũng là để cho các con có thể khuyên bảo kẻ khác nữa. Trên Trời sẽ ban một dịp tốt cho những ai chưa dâng mình hãy dâng mình đi, để họ cũng được che chở. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, Ta đã muốn đàm đạo với các con hôm nay, bởi nó rất là quan trọng đối với các con, vì các việc đạo đức này, những bông hồng này, mà Trên Trời đã để lại cho những thời buổi này, chính là để giúp đỡ các con, một khi Ma Qủy ở giữa các con. Và chính vì thế mà thật là cấp bách cho các con bắt đầu ngay bây giờ giữ việc đạo đức các Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng, Thứ Sáu để tôn sùng Thánh Tâm Ta, còn Thứ Bảy để tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Thánh Ta, vì thiếu lời cầu nguyện, các con ạ, vì thiếu các việc dâng hiến này, vì thế giới không nhìn xem Thiên Chúa một cách yêu mến, và vì loài người phải biết rằng tình yêu của Thiên Chúa của họ sẽ được nhận biết qua trung gian Hai Trái Tim.

Các con phải làm việc này. Hãy đi Xưng Tội và Chịu Lễ với ý chỉ làm việc đền tạ với Mẹ Ta và Ta. Và chính vì vậy mà Ta đã đến với nhiều vui mừng, vì các con đang ở đây để làm việc đền tạ với Ta, và cũng là với Mẹ Thánh Ta nữa. Các con đang ở trước mặt Ta. Ta sẽ giúp các con trông thấy ánh sáng, ngõ hầu các con sẽ khỏi bị lạc mất trong sự tối tăm của Tên Ngụy Kitô. Và thật là tốt việc các con dâng hiến thì giờ để quảng bá những bông hồng này của Đạo Giáo Ta, là những phương tiện nhờ đó con cái Ta sẽ được cứu. Các con yêu dấu, các con phải yêu cầu thế giới dâng hiến mình, như Cha Muôn Đời ước muốn, vì lần đầu, các con yêu dấu, người ta đã không vâng nghe Người. Ta đã đến để ban lời cảnh cáo tối hậu này. Và hãy cẩn trọng, vì đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu các con không vâng nghe, sẽ không còn có thể tiếp tục hoãn lại nữa, và Cánh Tay của Phép Công Thẳng Ta sẽ hạ xuống trên thế giới. Nó sẽ hạ xuống trên những kẻ tội lỗi nào đã không muốn thống hối, thay đổi đường lối mình, thay đổi đời sống mình.

Phải, hỡi các con, sự trừng phạt sắp xẩy đến trên thế giới rất là lớn, rất là dữ dằn, nhưng Mẹ Ta và Ta cũng đã ban những hồng ân cả thể để chịu đựng tất cả đó. Vì lý do này, các con phải cảnh tỉnh, và vâng nghe. Và tất cả mọi người phải dâng hiến mình để được đóng ấn tín bây giờ, lúc này, bằng Tình Thương Xót Ta. Thế rồi, sự tối tăm của Tên Ngụy Kitô sẽ không còn có sức làm hại các con. Đây là tại sao Ta đã đến, các con yêu dấu, để hướng dẫn các con về việc này. Các con trai Ta đã quên đi những gì liên quan đến những ân sủng này, những ơn lành này, những lời hứa này mà Mẹ Thánh Ta và Ta đã hứa vì lợi ích loài người, vì lợi ích con cái, nhưng có nhiều kẻ đã nhìn một cách khinh bỉ. Và đây là lý do thế giới đang thiếu tình yêu, vì thế giới không muốn tiếp đón tình yêu này, mà việc cứu chữa cho khỏi tất cả các sự dữ này chỉ có thể đoạt được bằng tình yêu mà thôi. Người ta tấn công sự ghen ghét bằng tình yêu, chớ quên điều này, các con yêu dấu, chớ quên điều này. Cũng chớ quên Thiên Chúa này đã chết vì các con, và rằng nhiều kẻ đã thất vọng bởi Thập Giá và Sự Đau Khổ của Người. Và vì lý do này, bây giờ Ta lại hiến Trái Tim Ta cho các con, ngõ hầu các con sẽ khỏi khiếp sợ, và các con đến một cách tin cậy nơi mạch của Tình Thương Xót Ta cho được cứu rỗi. Hãy coi Ta như một kẻ tử tế hiến Trái Tim và tình yêu Mình cho các con. Chớ khinh dể Trái Tim này đã yêu các con quá nhiều, và đang tiếp tục yêu các con, hỡi các con yêu dấu, và sẽ tiếp tục yêu các con, luôn luôn yêu, và yêu. Và cả MẹThánh Ta nữa, Bà cũng yêu các con rất nhiều, rất là nhiều. Các con yêu dấu, các con không được quên Kinh Mân Côi. Hãy nghiền ngẫm Kinh Mân Côi. Hãy nghiền ngẫm về Kinh Mân Côi. Hãy đọc Kinh Mân Côi mỗi một lần các con Chịu Lễ để tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta. Chuỗi Mân Côi có nhiều ân sủng, hỡi các con yêu dấu. Nó có nhiều ân sủng để cứu rỗi các con.

Trên thế giới đang thiếu nhiều Kinh Mân Côi, hỡi các con yêu dấu. Cần phải có nhiều Kinh Mân Côi ngõ hầu thế giới có thể chống cự lại được. Và vì vậy mà Ta đã đến đây để xin các con cầu nguyện thật nhiều, thật là nhiều. Các lời cầu nguyện đang thiếu, hỡi các con yêu dấu. Thế giới đang sa đọa. Thế giới đang nằm dưới thống trị của sự dữ, bởi vì các con đã không chịu vâng nghe những lời kêu mời mà Trên Trời đã phát động qua các thế kỷ, qua trung gian các Vị Thụ Khải. Và Trên Trời đã luôn luôn đòi hỏi những lời cầu nguyện, việc đền tội, đòi hỏi các con phải yêu thích các việc đạo đức mà Trên Trời đã ban cho các con, những hồng ân mà Trên Trời đã đặt để trong Giáo Hội. Nhưng thế giới thì ít cầu nguyện và ít cầu xin. Và Mẹ Thánh Ta thì giăng tay ra với các con để các con xin, và Bà sẽ ban tình yêu Bà, các hồng ân Bà, tất cả các hồng ân các con cần đến. Nhưng các con phải xin các ân sủng bằng cầu nguyện, bằng cách nghiền ngẫm về Kinh Mân Côi, bởi vì Trên Trời luôn luôn đòi hỏi điều này mỗi khi Mẹ Ta và Ta đến, đó là: Chịu Lễ, Xưng Tội, lần Chuỗi Mân Côi, cầu nguyện, cầu nguyện luôn, cầu nguyện luôn, cầu nguyện luôn.

Ta cũng đã cho các con Các Vết Thương Ta, cả Tình Thương Xót Ta, cả Trái Tim Ta nữa. Mỗi một phần thân thể Ta, Ta đã ban cho các con, bởi vì nếu các con không thích cái này, thì có khi các con thích cái kia. Nếu các con không thích Trái Tim Ta, thì các con có thể thích Máu Ta; nếu không thích cái nào trong hai cái đó, thì có thể các con thích Tình Thương Xót Ta hoặc Các Vết Thương Ta. Trên Trời đã phủ lên Giáo Hội Ta bằng tất cả những hồng ân này cho những con cái nào hoặc muốn cái này hoặc muốn cái kia, bởi vì luôn luôn phải là cái gì nhắc nhở chúng nó về một Thiên Chúa tự giam Mình trong Nhà Chầu. Trong mỗi một bức tượng mà con mắt các con trông thấy, trong mỗi một việc đạo đức mà Trên Trời đã ban cho các con, nó chứng tỏ rằng Ta yêu các con. Vì vậy Ta đã xuống, vì vậy Ta đã hiện ra, vì vậy Ta nói, bởi vì Ta muốn thế giới biết rằng Ta yêu các con, và rằng Thiên Chúa này, Đấng mà nhiều kẻ tưởng rằng ở đâu xa, thì ở bên các con, yêu thương các con, vỗ về các con, yên ủi các con, và Mẹ Thánh Ta cũng làm như vậy nữa.

Và vì lý do này, các con yêu dấu, Ta rất lấy làm sung sướng có thể tr uyền thông với các con, và bảo cho các con biết rằng Ta yêu các con. Ta và Mẹ Thánh Ta yêucác con rất mực. Nhưng sẽ đến một lúc, các con yêu dấu, Ta sẽ không đến để tỏ Tình Thương Xót Ta, hoặc tình yêu của Ta, nhưng là Phép Công Thẳng Ta, và Cơn Thịnh Nộ Ta, nó sẽ trừng trị tất cả những kẻ đã không muốn ẩn mình trong tình yêu này, mà Ta và Mẹ Thánh Ta đã ban cho. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, hãy nhớ tất cả các việc đạo đức này mà Ta đã để lại trong Giáo Hội, và hãy làm cho nó sống dậy. Chớ để nó chết đi, nhưng hãy làm cho nó sống dậy trong lòng các con, và cả trong mỗi một người khác nữa. Đây là những thời buổi mà việc sùng kính Hai Trái Tim phải được phổ biến khắp thế giới, ngõ hầu bằng cách này Tình Thương Xót Ta có thể tưới đổ xuống trên con cái Ta, bởi vì thì giờ càng ngày càng ít, hỡi các con yêu dấu, nó càng lúc càng ít hơn, và Ta và Mẹ Ta sắp sửa không giữ thời gian lại nữa. Đến lúc Ta và Mẹ Ta sẽ hoàn tất những lời hứa, nhưng Trên Trời cũng sẽ không giữ lại sự dữ nữa, màTrên Trời sẽ để cho nó xuất đầu lộ diện giữa các con. Và duy chỉ có những ai đã vâng nghe, chỉ những kẻ ấy mà thôi, sẽ được cứu. Vì lý do này, các con yêu dấu, Ta muốn mỗi một người trong các con mang Thông Điệp này đến những kẻ khác. Và thông điệp như vầy: Họ phải dâng hiếnmình cho Hai Trái Tim, các con phải dâng hiến nhà các con cho Hai Trái Tim, con cái các con, gia đình các con, và bản thân các con, bởi vì thì giờ còn ít, các con yêu dấu, thì giờ chỉ còn ít.

Và hết những nhà nào có ảnh Thánh Tâm Ta, hoặc ảnh Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta sẽ được che chở . Các con phải che chở con cái các con, các con phải làm việc này bây giờ, bởi vì thì giờ sắp hết, thì giờ đã rút ngắn lại. Cùng các con, các con trai yêu dấu, các linh mục trong Giáo Hội Ta, Ta đem lời kêu gọi này: Hãy làm sống dậy các việc đạo đức này trong lòng các con, và cũng hãy dâng hiến tất cả các gia đình, và tất cả những ai là con cái Ta, và tất cả những người xin các con làm việc này, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ hối tiếc, các con sẽ khóc lóc, và các con sẽ không được Hạnh Phúc Vô Cùng mà Ta đã hứa cho các con. Vì lý do này, các con trai yêu dấu, các linh mục và chủ chăn trong Giáo Hội Ta, hãy lưu tâm về lời kêu gọi của Ta, và hãy tri thức rằng Ta đến để ban lời cảnh báo cuối cùng. Hãy hiến dâng loài người và con cái Ta cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta. Hãy làm việc này, hỡi các con trai Ta, làm việc này! Lời kêu gọi Ta thì cấp bách, cấp bách, hỡi các con trai yêu dấu. Hãy làm việc này, hãy làm việc này đi, vì nếu các con không làm, thế giới sẽ chịu tất cả những sự đau khổ mà Ta đã nói với các con.

Xem, đây là lời cảnh báo cuối cùng mà Ta sẽ ban ra. Hãy nhìn xem Mẹ Thánh Ta và Ta kêu khóc, kêu khóc một khi các con không muốn vâng nghe, bởi không tri thức rằng, hỡi các con trai yêu dấu, bằng cách không làm việc này, các con sẽ bị luận án. Mẹ Thánh Ta đã có lời kêu gọi tại Fatima, và Bà phán: “Hãy vâng nghe, nếu không, thế giới sẽ chịu đau khổ, và sự dữ lan tràn khắp thế giới, khắp toàn thể thế giới. ” Và bởi vì đã không một ai lưu ý, hỡi các con trai yêu dấu, các con trông thấy thế giới đang ra như thế nào. Thế giới đang ở vào điểm chết trong tội lỗi, không chịu thống hối, với một sự quên bẵng ghê gớm Thiên Chúa mình. Vì lý do này, các con trai yêu dấu, Ta đến để đem lời kêu gọi tối hậu này: “HãyHiến Dâng Thế Giới Cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Thánh Ta.”

Ôi Giáo Hội Ta ôi! Hãy làm việc đó đi, bởi vì nếu các con không làm, các con sẽ khóc lóc đời đời. Hỡi các con trai khả ái, các linh mục của Ta mà Ta đã yêu mến vô vàn, chớ phản bội Ta. Hãy hiểu những gì Ta đòi hỏi nơi các con. Hãy tri thức rằng Ta vẫn hiến tình yêu Ta cho các con. Hãy tiếp nhận tình yêu Ta, bởi vì Ta vẫn yêu thương các con. Các con trai yêu dấu, hãy nghe tiếng Ta. Hãy nghe tiếng nói của Mẹ Thánh Ta, và vâng lời. Chớ khinh dể Hai Trái Tim này đang hiến tình yêu và tình thương xót Mình, bởi vì Tr ên Trời muốn cho các con được hạnh phúc đời đời. Tuy nhiên, nếu các con không vâng lời, các con sẽ đời đời đau khổ, vì các con sẽ bị luận án, nếu các con không vâng nghe lời Ta kêu gọi.

Hãy hiểu rằng thì giờ bây giờ chỉ còn ít. Hãy hiểu rằng thì giờ của mùa gặt đang đến hơn. Hãy hiểu rằng thì giờ đã chín mùi cho Cuộc Đại Trừng Phạt, và để Ta tỏ Phép Đại Công Thẳng của Ta. Và các con, hỡi các con khả ái, mỗi khi các con đến đây, các con lau khô nước mắt cho Mẹ Thánh Ta, và các con tỏ ra tình yêu này mà Bà muốn có nơi con cái Bà. Bà rất hài lòng với các con, nhưng các con phải phổ biến việc sùng kính này. Và đó là thế giới phải dâng hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Bà, và cũng cho Thánh Tâm Ta nữa. Vì đó là chìa khóa sẽ cho phép tình yêu của Ta tuôn đổ xuống trên thế giới. Chớ quên điều này, và hãy vâng nghe tiếng Ta. Và chớ có sợ, vì Ta sẽ ở với các con, vì Ta sẽ ở với Giáo Hội Ta cho đến tận thế giới. Ta đã phán lời này, và Ta sẽ hoàn tất như vậy. Và bây giờ, các con khả ái, Ta sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này để đem phép lành, sự che chở và sức khỏe cho con cái Ta, và cũng là để nó giúp chúng đáp lại cách yêu mến tình yêu này mà Ta và Mẹ Ta đang ban cho thế giới. Ta chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Và vì vậy, các con khả ái, Ta đã muốn nói với các con với biết bao là vui mừng rằng, bằng cách đến đây, các con đang yên ủi Trái Tim Ta, và cả Trái Tim của Mẹ Thánh Ta nữa. Các con đang yên ủi, và vuốt nước mắt, và lau khô nước mắt Bà, vì Bà rất là hài lòng với các con. Hãy tiếp tục làm như vậy, hỡi các con khả ái, cứ tiếp tục làm như vậy, vì Bà yêu các con vô vàn, và Ta cũng nữa. Và Mẹ Ta và Ta chỉ đến với thế giới để xin tình yêu, và để xin con cái chứng minh tình yêu của mình, tình yêu này mà Mẹ Ta và Ta chưa hề bao giờ thiếu để hiến cho chúng. Các con yêu dấu, Mẹ Ta và Ta luôn luôn ở đây, luôn luôn. Mẹ Thánh Ta và Ta sẽ tiếp tục luôn luôn bảo cho các con biết mỗi một lần thời giờ rút ngắn đi. Mẹ Ta và Ta sẽ cho biết tại đây khi nào giây phút này sẽ tới, và lý do này, Mẹ Ta và Ta muốn các con phải thật là sẵn sàng, các con yêu dấu, phải thật là sẵn sàng.

Bởi vậy, các con phải được giáo huấn về tất cả đó. Và những con trai nào củaTa mà biết tất cả những gì liên quan đến các lời hứa này rồi, phải làm cho con cái khác của Ta biết nữa, ngõ hầu bằng cách này, dấu chỉ lớn lao này, đã được để lạicho những thời buổi tận cùng này, có thể được phổ biến. Thôi, các con yêu dấu, Ta sẽ chờ đợi các con vào kỳ họp tới, khi Mẹ Thánh Tasẽ đến đàm đạo với các con về một đề tài quan trọng khác cho lợi ích các con, cho linh hồn các con, và bằng cách này, hướng dẫn các con từng ly từng chút cho tới đích, cho tới cùng. Và bằng cách này, các con sẽ đời đời hạnh phúc. Các con yêu dấu, Ta biết ơn về những lời kinh này, và về tất cả những việc đền tạ này mà các con hiến cho Mẹ Ta và Ta trong những giây phút này. Mẹ Ta và Ta rất là hài lòng, bởi vì đây chính là những gì Trên Trời đang đòi hỏi, là điều mà Trên Trời đã luôn luôn đòi hỏi qua các thế kỷ, nghĩa là con cái phải hiến tình yêu cho Mẹ Ta và Ta, rằng chúng phải làm việc đền bù vì những sự xúc phạm mà Mẹ Ta và Ta chịu do con cái không đáp lại tình yêu của Mẹ Ta và Ta. Và bây giờ, các con yêu dấu, Ta ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng, đức tin và tình yêu ở lại trong lòng các con. Và chớ quên, hỡi các con yêu dấu, chớ quên Chuỗi Thánh Mân Côi, là vũ khí dành cho những thời buổi này.

===========================

Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *