Thông điệp Guadalupe #16

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #16 : SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Guatêmala, Ngày 8/12/1989

THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con khả ái, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa đang nói với các con. Các con yêu dấu, Mẹ lại đến đây một lần nữa để đàm đạo với các con, để giúp đỡ các con, để cất đi khỏi tâm trí các con nỗi hoang mang và sự tối tăm, đang làm chủ trên thế giới. Phải, các con yêu dấu, Mẹ đến đây một lần nữa, như mọi khi, để nói chuyện với các con về một đề tài rất là quan trọng đối với các con, cho linh hồn các con, và cho phần rỗi các con. Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ sẽ nói chuyện về một đề tài rất quan trọng, mà thế giới đã làm cho ra lộn xộn, và nó gọi là SỰ KHIÊM NHƯỜNG.

Phải, các con yêu dấu, Mẹ sẽ nói chuyện về Đức Khiêm Nhường, mà nhiều kẻ trong số con cái Mẹ không có. Và vì thế, ân sủng không xuyên thấu họ, bởi khiêm nhường là một nhân đức, hỡi các con yêu dấu, một nhân đức mang nhiều ân sủng cho linh hồn. Nhiều kẻ trong số con cái Mẹ không hiểu từ ngữ này. Họ không hiểu, vì thế giới gây lộn xộn cho nó. Hôm nay, các con yêu dấu, Mẹ sẽ bàn về đề tài này, ngõ hầu ý nghĩa thật của nhân đức khiêm nhường, hầu ý nghĩa thật của nhân đức khiêm nhường, chỉ đến từ Thiên Chúa, sẽ giữ lại thật minh bạch trong tâm trí các con và trong lòng các con.

Phải, các con yêu dấu, nhiều người tưởng rằng ở khiêm nhường là ở nghèo, là ăn uống nghèo, và là ăn mặc nghèo, và họ bảo đây là một người khiêm nhường. Nhưng không, các con yêu dấu, đây không phải là khiêm nhường. Mẹ muốn làm cho việc này ra thật là minh bạch, rằng ở nghèo không phải là khiêm nhường, các con yêu dấu, nó không phải là khiêm nhường, không phải đâu. Và Mẹ sắp cho các con một thí dụ về việc tại sao ở nghèo không phải là khiêm nhường. Một người nghèo, một người không có của cải, một người sống trong những hoàn cảnh khó khăn có thể có nhiều tham vọng trong linh hồn và trong lòng. Nó có thể ham muốn có nhiều của cải, và muốn rời bỏ sự cùng cực nó gặp thấy mình trong đó, và nó cũng muốn có những gì nó không có. Và người này, mặc dù nghèo, mặc dù nó ăn mặc rất là khiêm nhường, không phải là khiêm nhường, vì khiêm nhường, như Mẹ nhắc lại, không cốt ở chỗ này.

Hôm nay Mẹ sẽ giải thích rằng khiêm nhường cốt ở chỗ trọn vẹn biết linh hồn và trái tim các con. Một người thật sự là khiêm nhường khi nó đi đến chỗ biết mình, khi nó đi đến chỗ biết nỗi khốn khổ của mình, nhưng không phải nỗi khốn khổ tinh thần. Đây là khiêm nhường, biết rằng mọi sự, tất cả mọi sự đều do Thiên Chúa mà đến, và biết rằng tự mình nó không thể làm gì được, nếu Thiên Chúa không cho phép. Nhiều người gán cho sự an toàn của mình là do chính mình, gán cho tất cả những gì họ có, của cải, danh vọng, chức tước, tài năng, trí thông minh, sự khôn ngoan, và họ bảo rằng họ có tất cả đó, vì họ đã tranh đấu để chiếm được, để lập một chỗ cho mình trên thế giới. Nhưng đây, các con yêu dấu, là tin rằng một người có thể tự mình làm được mọi sự, và rằng nó không cần đến Thiên Chúa. Và đây không phải là khiêm nhường, mà là kiêu ngạo, tin rằng, nếu người ta có của cải, nếu người ta có tài năng, nếu người ta có trí thông minh, ấy là vì người ta đã chiếm được, nhưng không phải vậy. Sở dĩ người ta có những điều đó, chính là vì Thiên Chúa đã nhượng cho họ, chính vì Thiên Chúa đã ban cho họ. Và đây là điều chính con cái Mẹ phải học, để tự biết mình, để biết, để hiểu rằng, không có Thiên Chúa, các con không thể làm được gì cả . Khi một người bắt đầu hiểu rằng, nếu không có sự giúp đỡ của Thiên Chúa nó không làm được gì cả, thì chính là vì sự khiêm nhường đã đến với linh hồn nó.

Khiêm nhường là khi một người nhận biết rằng mình là một tạo vật của Thiên Chúa, và tất cả những gì nó có trên thế giới sở dĩ có là vì Thiên Chúa, trong Tình Thương Xót bao la của Người, đã nhượng tất cả đó cho nó. Thiên Chúa thì luôn luôn là Thiên Chúa, là Sở Hữu Chủ và là Chúa của Vũ Trụ. Và Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và vì lý do này, Người muốn tất cả mọi con cái Người ăn ở như thế, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nhưng nhiều kẻ đã làm lu mờ từ ngữ này, và tưởng rằng ở khiêm nhường là ở nghèo, và không sở hữu tất cả những gì làm cho người ta sung sướng, nhưng không phải đâu, hỡi các con yêu dấu. Khiêm nhường cốt ở chỗ hiểu rằng một tạo vật là một tạo vật do Thiên Chúa tạo thành, và không có Người thì không có gì có thể tạo thành ; và khi những người kia chiếm được tất cả những gì họ ước muốn, thì không phải là vì họ đã tự mình làm tất cả đó, mà vì Thiên Chúa đã nhượng tất cả đó cho họ. Họ được ban cho, ngõ hầu họ có thể nhìn thấy rằng Thiên Chúa đã nhượng nó cho họ, để xem họ có khiêm nhường không, và nhìn nhận rằng, nếu họ có cái gì thì chính là vì Thiên Chúa đã ban cho họ. Nhưng nhiều kẻ trong số con cái Mẹ bảo: “Tôi đã làm cái này, tôi đã làm cái kia, vì tôi rất là thông minh, vì tôi sử dụng trí thông minh của tôi, vì…” Và họ quên rằng chính Thiên Chúa, trong Tình Thương Xót bao la của Người, Đấng đã nhượng tất cả những sự này cho họ, vì mặc dầu một người thu tích được một khối lớn trí thông minh loài người, nó không thể, nó cũng không thể nào so sánh mình với Thiên Chúa, và cho những gì mà duy chỉ Thiên Chúa có thể cho mà thôi, và đó là sự sống và không khí, để người ta có thể hít, thở và sống.

Chúa muốn loài người nhìn nhận rằng chính Người ban cho mọi sự. Sở dĩ có không khí, sở dĩ có nắng, sở dĩ có mưa, sở dĩ có tất cả những gì loài người cần thiết, chính là vì lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa, của Cha Muôn Đời, của Thánh Chúa Ba Ngôi, Đấng bằng cách đó ban cho thế giới tất cả những gì Người đã tạo thành. Và Người đã ban cho người tốt cũng như kẻ xấu. Một số người tán dương điều này, những kẻ khác thì không. Nhưng Người ban cho, vì trong Tình Nhân Hậu vô biên của Người, Người ban cho mỗi một người, cho tất cả mọi tạo vật sinh sống. Người là Sở Hữu Chủ sự sống và sự chết. Nhưng loài người, trong sự kiêu ngạo quá cỡ của nó, không muốn chấp nhận điều đó. Và họ lấy làm xấu hổ, họ xấu hổ vì Thiên Chúa này, Đấng ban sự sống, và cũng là Đấng, mặc dầu họ không muốn, một ngày kia sẽ cho họ cả sự chết nữa. Các con yêu dấu, kể cả quyền lực sự dữ, hiện làm chủ trên thế giới, sở dĩ đang làm chủ, vì Chúa đã cho phép nó, vì Chúa đã ban quyền cho nó, vì chỉ có Người là có quyền.

Nhưng nhiều kẻ không hiểu điều này, và tưởng rằng, sở dĩ Ma Qủy có quyền, là vì nó rất mạnh, mạnh hơn Thiên Chúa, nhưng không phải đâu. Chính Thiên Chúa ban quyền cho Ma Qủy, nhưng một ngày nào đó Người sẽ cất quyền ấy đi khỏi nó, hỡi các con yêu dấu. Người sẽ cất đi, ngõ hầu các con có thể thấy rằng Người, Đấng ban mọi sự, là Thiên Chúa Duy Nhất, là Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, Là Thiên Chúa Tình Yêu. Người đã nhượng tất cả đó bây giờ, ngõ hầu con cái Mẹ hiểu, ngõ hầu con cái Mẹ thấy rằng, sở dĩ Người cho phép tất cả đó, là để cho chúng trông thấy Lòng Nhân Hậu Người, ngõ hầu người ta trông thấy Tình Thương Xót Người. Nhưng nhiều người quên. Và sự kiêu ngạo và lòng tự phụ xâm nhập vào họ, và họ đánh giá thấp Thiên Chúa thật. Họ khinh dể Người, vì họ tưởng rằng Người không có sức mạnh, và vì Người không muốn chứng tỏ quyền lực Người ra.

Sẽ đến một ngày, các con yêu dấu, Thần Tử Mẹ, là Giêsu, sẽ chứng tỏ quyền lực và vinh quang Người ra cho thế giới, ngõ hầu thế giới có thể thấy rằng Người là Chủ Tể mọi sự, tất cả mọi sự. Và khiêm nhường, hỡi các con yêu dấu, cốt ở việc nhìn nhận rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa, và rằng Người có thể làm được mọi sự, và rằng loài người, đứng trước Quyền Năng cao cả Người, là hư vô, hư vô, tuyệt đối hư vô. Và nó ra kiêu ngạo. Vài kẻ đi đến chỗ xấu hổ vì Người đã tỏ tình yêu Người ra, như nhiều người nói, một cách điên rồ như thế, bằng cách chết trên Thập Giá, chết một cách xấu xa và bất thường này, vì họ không hiểu, họ không hiểu. Và vì họ không có sự khiêm nhường, họ không muốn nhìn nhận rằng, để có đủ sức hiểu được cử chỉ này của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu, trên Thập Giá, họ phải ở khiêm nhường, họ phải hiểu sự thấp hèn của mình, tội lỗi mình. Nhưng nhiều kẻ không muốn làm như vậy, và do đó, nhân đức khiêm nhường không đến với họ. Họ tưởng rằng ở khiêm nhường, như Mẹ nhắc lại, là không sở hữu gì cả, là nghèo, và vài người còn nói là đừng ham muốn của cải hoặc danh vọng, nhưng không phải, hỡi các con yêu dấu.

Khiêm nhường thật nhằm ở sự hiểu biết rằng người nam và người nữ đều là tạo vật do Thiên Chúa tạo thành, và không có Người, người ta không làm được gì tốt, không làm được cái gì tốt. Nhiều kẻ đi đến chỗ nói, rồi nói, rồi nói, bảo rằng Đạo Giáo của Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô là phi lý, rằng nó chẳng giúp loài người cách nào cả, vì nó muốn họ có các nhân đức, là điều trái với thế gian, đừng sử dụng cái này, đừng sử dụng cái kia, và mỗi một người phải bước đi khiêm nhường, và phải thống hối, và phải ước ao ở nghèo. Và vì vậy, nhiều người bỏ chạy. Họ chạy đi tìm những tôn giáo khác, như họ bảo, nó đưa tinh thần họ lên, nó làm cho họ cảm thấy mình là một người đàn ông hoặc một người đàn bà, và chiếm được phẩm giá con người. Và họ bước đi đầu ngẩng lên đầy kiêu ngạo, sống cuộc sống sung túc, và quên tất cả cái điên rồ muốn sống nghèo này, bước đi rách tả tơi, thật nghèo và thật buồn.

Loài người, với tính kiêu ngạo tầy trời, đã làm cho từ ngữ khiêm nhường này méo mó, hỡi các con yêu dấu. Họ đã làm cho nó ra méo mó, bởi đây không phải ý nghĩa của nó, các con yêu dấu, không phải. Chúa ban cho con cái Người những gì chúng cần thiết, cơm bánh mỗi ngày, cho chúng khỏi bước đi mà không có quần áo, cho chúng được ăn mặc, và cho chúng có những gì cần thiết. Nhưng không vì lý do này mà chúng bị giữ không được ở khiêm nhường, không. Người ta tưởng rằng khiêm nhường chỉ thuộc về người nghèo. Vì họ ăn bận nghèo, vì họ ăn uống nghèo, và cũng vì sống nghèo, thì họ khiêm nhường. Nhưng không phải, vì trong lòng trong trí họ có những tham vọng về của cải, những tham vọng được tài giỏi, những tham vọng được đứng chỗ nhất. Và đôi khi họ đi đến chỗ giận dữ khi họ không đạt tới đó. Và họ sống như thể, ước muốn bất kể giá nào những gì họ không có.

Và nhiều người, nhiều kẻ có hết mọi thứ, có quyền thế, có của cải, có tất cả những gì Thiên Chúa ban cho họ, vẫn không cám ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho họ tất cả đó, còn bảo rằng họ có tất cả đó là nhờ sức riêng của họ. Và họ tưởng rằng họ rất là khiêm nhường, rất là đơn sơ. Và họ bảo họ có nhân đức khiêm nhường, vì mặc dầu có đủ mọi thứ, và là một người vĩ đại trên thế giới, đôi khi họ mỉm cười với dân chúng, đôi khi họ ban bố thí. Và đây nữa, hỡi các con yêu dấu, không phải là khiêm nhường. Kẻ có quyền thế mà tưởng mình là khiêm ngường, vì mình mỉm cười với người nghèo, với người thiếu thốn, cũng sai, vì đây không phải là khiêm nhường. Kẻ có quyền thế mà tưởng mình là khiêm nhường và đơn sơ, vì nó thân mật với dân chúng, mặc dầu họ khốn khổ như họ bảo, nhưng trong sự khiêm nhường to lớn của họ, họ mỉm cười và nói cái gì đó với họ. Và vì thế, họ tưởng mình là khiêm nhường, và rằng họ có nhân đức khiêm nhường, nhưng không đâu, các con yêu dấu. Như các con có thể thấy, đây cũng không phải là khiêm nhường, không.

Chính vì lý do này mà Mẹ đã đến hôm nay để chỉ bảo cho các con, hỡi các con yêu dấu, ngõ hầu các con thật sự hiểu được nhân đức khiêm nhường là gì. Khiêm nhường là biết linh hồn các con, là tự biết mình các con. Khiêm nhường cốt ở chỗ hiểu đàn ông đàn bà đều là những tạo vật do Thiên Chúa dựng nên, và rằng không có Người, họ chẳng có thể làm gì được. Vì một người có thể rất là thông minh và rất là khôn ngoan, nhưng nó đâu có thể điều khìển được mặt trời, nó đâu có thể làm cho các ngôi sao đứng trên nền trời, và sáng lên ban đêm, nó đâu có thể làm cho mặt trăng chiếu soi ban đêm, nó đâu có thể cho không khí mà loài người cần đến để sống. Và nghĩ rằng mình có thể làm được như vậy là kiêu ngạo. Và nhiều người đang đi theo con đường này, hỡi các con yêu dấu. Nhiều khoa học gia, nhiều kẻ khôn ngoan đã đẩy Thiên Chúa sang một bên, vì họ bảo rằng họ không cần đến Người vào việc gì tốt, vì họ thông thái đến nỗi họ có đủ mọi thứ, và họ có thể làm được bất cứ cái gì. Nhưng đây, các con yêu dấu, là kiêu ngạo, kiêu ngạo quá độ, bằng cách không nhìn nhận mình chỉ là tạo vật, một ngày nào đó sẽ chết, một khi Thiên Chúa truyền vậy, một khi Thiên Chúa đòi hỏi vậy. Và một khi tới giây phút đó, họ sẽ tri thức rằng, trước mặt Thiên Chúa, thật sự họ là hư vô. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ đã muốn đàm đạo với các con về việc này, vì nhiều người đã ra hoang mang. Họ không hiểu điều này theo cách họ phải hiểu. Họ có đủ thứ bị bóp méo trong đầu óc.

Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu điều này đến nơi đến chốn, vì sắp đến những thời buổi, các con yêu dấu, chỉ có những kẻ khiêm nhường sẽ nhận biết sự thật, nhận biết Thiên Chúa thật, còn những kẻ kiêu ngạo sẽ đi với Tên Ngụy Kitô, chính là vì họ kiêu ngạo. Chính vì lý do này mà Mẹ đã đến đàm đạo với các con về đề tài này, các con yêu dấu, vì rất là quan hệ cho các con hiểu rằng mọi sự, tuyệt đối mọi sự là từ Thiên Chúa mà đến. Sở dĩ Người cho phép sự dữ, là cũng vì Người cho phép nó, vì đó là cách Người muốn như thế, ngõ hầu con cái Mẹ thấy, ngõ hầu con cái Mẹ hiểu rằng Người có quyền, duy chỉ một mình Người thôi. Sở dĩ bây giờ Ma Qủy đã được ban cho quyền này, là kể cả quyền này cũng từ Chúa mà đến, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, vì như các con biết, Satan đã muốn giống như Thiên Chúa, và do tính kiêu ngạo của nó, nó đã tưởng chừng nó có thể là Thiên Chúa. Chúa chúng ta sẽ chứng tỏ cho thế giới rằng sở dĩ bây giờ nó có thể hiếp đáp con cái Chúa và Mẹ, là vì Người cho phép việc đó, vì Người muốn việc đó cách đó, ngõ hầu thế giới trông thấy duy chỉ có Người là có quyền. Và sở dĩ hôm nay sự dữ được dung túng, chính là để cho con cái Mẹ có thể học biết, cho con cái Mẹ hiểu rằng quyền hành đã ban cho Ma Qủy sẽ cất đi, ngõ hầu hết những ai tin vào Tên Ngụy Kitô hiểu được quyền phép cao cả của Thiên Chúa. Giây phút này sẽ đến, các con yêu dấu, và chính vì lý do này mà Mẹ muốn các con hiểu rằng nhân đức khiêm nhường thì dễ dàng đạt được, một khi các con hiểu, một khi các con bắt đầu hiểu được ý nghĩa của tiếng khiêm nhường. Và đó là khi con người nhìn thấy tội lỗi mình, khi con người nhìn thấy nỗi khốn khổ mình, nhưng không phải nỗi khốn khổ vật chất, mà là nỗi khốn khổ thiêng liêng, khi nó thấy mình vô ân bội nghĩa với Thiên Chúa, Đấng đã tạo thành ra mình.

Khiêm nhường thật là nhận biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự, là Chủ Tể sự sống và sự chết, và là Sở Hữu Chủ tất cả mọi sự. Và bằng cách không muốn nhìn nhận điều này, bởi thiếu khiêm nhường, bằng cách không hiểu rằng con người không có Thiên Chúa là hư vô, tưởng rằng mình có thể làm được bất cứ cái gì không cần có Thiên Chúa, là kiêu ngạo. Và điều đó chứng tỏ rằng nó không có khiêm nhường. Và vì lý do này mà Mẹ đã đến để ban cho các con buổi nói chuyện này, để giải thích từ ngữ này cho các con, ngõ hầu các con hiểu rằng khiêm nhường không cốt ở chỗ đi đi lại lại có vẻ như người nghèo tỏ ra rất là thùy mị và nhiều thứ khác nữa. Đúng là các con phải ăn mặc đơn giản, ăn mặc đứng đắn, và chớ đi lại gây gương mù gương xấu bằng những kiểu quần áo lố lăng, bởi đây chỉ là một bước đi tới khiêm nhường thật, ấy là nhận biết rằng con người là hư vô trước mặt Thiên Chúa, rằng con người chỉ là bụi đất và tro tàn, rằng con người là kẻ tội lỗi. Và một khi con người nhìn nhận tất cả đó, thì chính là vì sự khiêm nhường đã đến trong lòng nó. Đây là điều Mẹ muốn các con hiểu. Và bây giờ Mẹ muốn các con có một cái viễn ảnh mới về tất cả đó, về những gì có nghĩa lý thật sự.

Ăn ở khiêm nhường, ăn ở đơn sơ có nghĩa là ăn ở thật sự chân thật, thật sự có một nhân cách, nhưng là một nhân cách có thật, và hiểu rằng, sở dĩ các con có trí thông minh, sở dĩ các con có vài nhân đức, sở dĩ các con có tất cả những gì các con cần thiết, đó không phải là nhờ những cố gắng của các con mà các con có được đâu, mà vì Thiên Chúa đã nhượng tất cả đó cho các con. Và dĩ nhiên, sức mạnh của các con cốt ở việc cầu xin cho được các ơn đó, cầu xin cho được tất cả những gì các con cần thiết một cách khiêm nhường, không phải một cách đòi hỏi, vì nếu các con đòi hỏi, thì các con đâu còn khiêm nhường nữa. Thiên Chúa biết những gì các con cần đến, những gì cần thiết cho các con sống, nhưng các con phải xin với lòng khiêm nhường, để Người nhượng cho các con. Nhưng các con hãy xin những gì thật sự không có hại cho phần rỗi các con. Đây là những gì bây giờ Mẹ muốn các con học biết, biết phải xin cách nào, và xin. Kể cả việc này, các con phải học, phải biết xin như thế nào. Hãy xin những hồng ân các con cần thiết một cách khiêm nhường. Chúa giúp đỡ kẻ khiêm nhường, và chống lại kẻ kiêu ngạo, vì Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và Người muốn con cái Người cũng như vậy, và chúng học mà xin một cách khiêm nhường, và chúng hiểu rằng không có Người, chúng không thể làm gì được. Đây là những gì các con phải học biết, các con yêu dấu, và phải hiểu. Và chính là người ta đã làm lộn xộn tất cả mọi sự. Nhưng Mẹ đã đến để chỉ bảo cho các con, ngõ hầu các con thật sự hiểu khiêm nhường là gì, và rằng đó là một nhân đức. Nó thật sự là một trong những nhân đức quan trọng, vì nếu loài người hiểu rằng không có Thiên Chúa nó không làm được gì cả, thì ấy là bước đầu tiên nó bước tới sự thánh thiện.

Đây là những gì các con phải hiểu liên quan đến những điều Mẹ đã giải thích trước kia, và các con phải nhớ, và thay đổi cách suy nghĩ của các con. Các con phải thực sự đơn giản trong cách phục sức, trong cách các con trò chuyện, nhưng là một cách thành thật, một cách mà người ta không nhầm lẫn khiêm nhường với giả đạo đức. Các con phải rất cẩn trọng, hỡi các con yêu dấu, vì nhiều người tưởng rằng họ khiêm nhường, nhưng không phải họ khiêm nhường, mà là giả đạo đức. Và đây là một sự dữ lớn. Và đây là tại sao Mẹ không muốn các con nhầm lẫn từ ngữ này. Mẹ muốn các con hiểu rằng nhiều người tưởng bằng cách làm những điều này thì họ khiêm nhường. Nhưng không đâu, vì việc duy nhất họ đang làm là rơi vào sự giả đạo đức, là một sự dữ cả thể. Đây là tại sao Mẹ kêu gọi các con chú ý đến đề tài này, đến từ ngữ này, ngõ hầu các con hiểu được cái nghĩa thật của nó. Và bây giờ, các con yêu dấu, là khi chúng ta ở vào những thời buổi khó khăn quá sức, những thời buổi mà tất cả những gì Ta đã nói tới đang đến gần hơn, Mẹ muốn các con ăn ở thật sự khiêm nhường, vì không có khiêm nhường, các con sẽ không thắng trận đâu, và các con sẽ đi theo dòng của thế gian.

Chính vì vậy mà Mẹ đã đến thức tỉnh các con, ngõ hầu các con hiểu được ý nghĩa thật của từ ngữ này, và ngõ hầu Ma Qủy không làm cho các con ra hoang mang, và làm cho các con tưởng rằng các con ở khiêm nhường, và việc duy nhất các con đang làm là rơi vào sự giả đạo đức. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, hãy hết sức cẩn trọng, bởi đây là một cái bẫy mà Ma Qủy dành để làm cho các con ra hoang mang. Và do đó, các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng đến đây với các con, có thể đàm đạo với các con, có thể giải thích cho các con, ngõ hầu các con hiểu, và đủ sức đi con đường hẹp, con đường đẹp lòng Thiên Chúa. Và bây giờ Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu nó sẽ giúp các con trong những thời buổi khó khăn này, đang đến gần hơn, để giúp các con đạt được sự khiêm nhường thật, nhân đức chỉ có từ Thiên Chúa mà đến. Mẹ ban phép lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu nó có thể dùng để giúp đỡ các con, cho phần rỗi các con, cho sự chở che và an sinh các con, và để nó giúp con cái Mẹ mau đạt tới khiêm nhường. Mẹ ban phép lành cho tất cả các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Vậy, các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng có thể giải thích từ ngữ này cho các con. Chớ coi khinh những kẻ thật sự khiêm nhường và đơn sơ trên thế giới, vì nếu các con coi khinh họ, các con sẽ rơi vào tội kiêu ngạo. Và chớ bao giờ nói: “Tôi không cần cái này, bởi vì tôi biết cái này rồi, ” vì hễ ai nói như vậy là thực sự không có lòng khiêm nhường. Nó giống như hồi Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu đến với thế giới lần đầu, Người chữa lành người mù và phán: “Ta đến, để những ai không thấy sẽ được thấy. ” Những kẻ rất kiêu ngạo đáp: “Chúng tôi không cần Ông, vì chúng tôi có thể thấy. ” Và Chúa Chúng Ta phán: “Bởi các ngươi đã nói rằng các ngươi không mù, thì các ngươi sẽ không thấy, và những kẻ bảo rằng họ không thấy sẽ được thấy ánh sáng, ” bởi vì họ ở khiêm nhường, bởi vì họ nhìn nhận sự yếu hèn của mình. Những người bảo: “Tôi không cần bất cứ cái gì trong các thứ này, vì tôi có thể tự mình làm được, vì tôi làm được, ” sẽ giữ lại sự cứng lòng, sẽ bị bỏ như vậy với tính kiêu ngạo của mình. Và như thế, họ sẽ làm mồi dễ bắt cho Ma Qủy. Và vì lý do này, các con yêu dấu, nếu các con cảm thấy rằng các con cần phải học, phải chiến đấu, mà không làm một mình được, mà phải nhờ Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ giúp đỡ, thì các con đang ở khiêm nhường, vì các con hiểu rằng tự mình các con không làm được việc gì cả. Và do đó, Chúa và Mẹ sẽ đến giúp đỡ các con. Và Ta sẽ luôn luôn đến đàm đạo với các con, ngõ hầu các con hiểu tất cả những đề tài này, ngõ hầu thế giới với tất cả những ngụy thuyết của nó sẽ không lừa bịp được các con, và làm cho các con đánh mất con đường mà Chúa Chúng Ta đã mở ra cho các con bằng Máu Người và Những Sự Đau Đớn Người.

Thôi, các con yêu dấu, Mẹ đã rất sung sướng có thể truyền thông với các con, có thể nói với các con chuyện này, nó đến từ đáy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, vì ở đây, ở đáy Trái Tim Mẹ, Mẹ có đức khiêm nhường cho tất cả những ai cầu xin cho có, và thật tình muốn có. Thôi, bây giờ Lễ Giáng Sinh đang đến gần, các con yêu dấu, Mẹ muốn trái tim các con phải thật sự là một máng cỏ, nơi đây Thần Tử Mẹ sinh ra. Nhưng hãy hiểu cho rõ, và đó là Người chỉ sinh ra trong những trái tim thật sự là khiêm nhường và đơn sơ, trong những trái tim thật tình yêu Người, và cảm thấy họ cần đến Người. Hãy dọn dẹp trái tim các con trong dịp Lễ Giáng Sinh này, ngõ hầu Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô sinh ra trong mỗi một trái tim các con. Nhưng các con phải thanh tẩy nó cho khỏi tính kiêu ngạo, sự giả hình, những lời nói láo, và tất cả mọi tội làm hoen ố trái tim và linh hồn.

Các con yêu dấu, Mẹ đã đến hôm nay mà giải thích điều này cho các con, rằng đức kiêm nhường nhằm ở nơi người đàn ông và người đàn bà cảm thấy cần đến Thần Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, và cảm thấy cần đến Mẹ. Đây là đức khiêm nhường thật, hỡi các con yêu dấu. Và đó là khi một người đàn ông và một người đàn bà hiểu rằng họ cần đến Chúa và Mẹ, và rằng không có Chúa và Mẹ, họ không làm được gì tốt. Thôi, các con yêu dấu, Mẹ muốn các con chuẩn bị sẵn sàng đón Lễ Giáng Sinh này, vì như Mẹ đã nói, các con không biết giờ hoặc lúc nào, và sự chết đến như kẻ trộm.

Các con phải giữ gìn trái tim sẵn sàng, để Thiên Chúa sinh ra trong trái tim các con, và mang cho các con niềm hoan lạc Thiên Đàng. Nhưng các con phải hiểu điều này, các con phải xin cho có nó, các con phải đem ra thực hành mọi lời Mẹ khuyên, vì hỡi các con, bây giờ mọi sự sắp xẩy ra. Và hết những ai không chuẩn bị sẵn sàng, mặc dầu tất cả mọi lời giáo huấn mà Chúa và Mẹ đã ban, sẽ gặp nguy hiểm nặng nề, vì nếu họ để cho tính kiêu ngạo và sự cứng lòng hướng dẫn mình, thì Ma Qủy sẽ toàn thắng trong mình họ.

Các con phải rất cẩn trọng, rất cẩn trọng, các con yêu dấu, rất là cẩn trọng. Và trên hết mọi sự, hãy đầy lòng biết ơn Cha Muôn Đời, và với Thánh Chúa Ba Ngôi, Đấng đã ban cho các con dịp tốt có thể thống hối. Và như vậy, các con có thể tự cứu lấy mình được. Và bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ hy vọng tất cả các con, như Mẹ đã nói trong một Thông Điệp trước đây, có được một Lễ Giáng Sinh Thánh Thiện, thật thánh thiện, đầy an bình và khiêm nhường, và với một niềm vui thánh trong lòng, với một đức tin mà loài người cần hết sức, cho được ở khiêm nhường. Thôi, các con yêu dấu, từ nơi thẳm sâu của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ gì sự bình yên, sự vui mừng, đức tin, và tình yêu ở lại trong lòng các con.

===========================

Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *