Thông điệp Guadalupe #17

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #17 : GIÁO HỘI

Guatêmala, Ngày 12/2/1990

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con khả ái, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con khả ái, Giêsu Thành Nagiarét đang nói với các con, là Con của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên Thập Giá vì yêu các con. Các con yêu dấu, Ta đến đây một lần nữa với các con, như mọi khi, để đàm đạo với các con về một đề tài rất là hệ trọng đối với linh hồn các con, và để khử trừ tối tăm, hiện giờ đang làm chủ trên thế giới. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, hôm nay Ta sắp nói về Giáo Hội Ta. Đề tài hôm nay sẽ liên quan đến GIÁO HỘI TA.

Như các con biết, Ta đã sáng lập Giáo Hội Ta tại đây trên địa cầu, vì lợi ích con cái Ta. Và khi Ta sáng lập, Ta đã gieo hạt giống tốt, Ta đã gieo lúa mì. Nhưng các con Ta đã không biết cách săn sóc nó, và sự dữ đã gieo vào trong Giáo Hội. Các con yêu dấu, Ta muốn giải thích chuyện này cho các con, ngõ hầu các con hiểu, và ngõ hầu không một ai có thể gạt các con được. Các con yêu dấu, khi Ta gieo giống tốt, thì Ma Qủy gieo giống xấu, mà Ta đã nói trong Kinh Thánh, ấy là cỏ dại. Khi tôi tớ Ta biết được có giống xấu, chúng thưa: “Lạy Chúa, nếu đó là ý Ngài muốn, chúng con sẽ nhổ nó đi. ” Nhưng Ta phán: “Không, không, vì khi các con nhổ cỏ dại, có thể các con cũng sẽ nhổ cả lúa nữa, vì lúa chưa mọc cho mạnh, và đây là điều nguy hiểm. Cho nên, chúng ta phải chờ cho đến mùa gặt. Thế rồi, cỏ dại sẽ nhổ đi, để có thể đốt đi trong lửa đời đời, còn lúa cũng sẽ nhổ, để có thể cất vào Thiên Đàng. ”Điều này Ta đã tuyên bố trong Kinh Thánh, ngõ hầu một khi đến thời đến buổi, các con sẽ hiểu rằng trong Giáo Hội Ta có sự lành và sự dữ từ đầu, vì tôi tớ Ta, những kẻ phải săn sóc cánh đồng này, những kẻ phải săn sóc lúa mì, đã ngủ. Ma Qủy thừa cơ giấc ngủ của chúng, và đang khi chúng ngủ, nó đã gieo giống xấu, là cỏ dại, như Ta đã tuyên bố trong Kinh Thánh. Ta đã để cho giống tốt và giống xấu mọc lên với nhau, để đến khi chúng đã lớn, khi chúng đã chín, người ta có thể nhổ mà không gặp khó khăn.

Các con yêu dấu, thời giờ đó đã đến, thời giờ lúa mì và cỏ dại đã chín, và sẵn sàng gặt, cỏ dại thì để có thể ném vào lửa đời đời, còn lúa thì có thể cắt, và chất vào Thiên Đàng. Các con yêu dấu, Ta bảo các con điều này, ngõ hầu các con sẽ khỏi bỡ ngỡ, một khi các con trông thấy tất cả đó đang xẩy ra trong Giáo Hội Ta. Các con có thể trông thấy trong Giáo Hội có nhiều sự dữ. Và đó là cỏ dại mà Ma Qủy đã gieo, và nó đã lan tràn ra, vì đây là những thời buổi cỏ dại đã đâm bông, và đang sinh hột. Và chính vì vậy mà các con trông thấy Giáo Hội đang như thế đấy, vì cỏ dại đang bóp nghẹt lúa mì, chúng đang bóp nghẹt nó. Nhiều, nhiều người trong số con cái Ta không hiểu rằng cũng có sự dữ trong Giáo Hội Ta nữa, vì nó đã được Ma Qủy cấy vào. Và những gì các con trông thấy bây giờ là cỏ đã đâm bông và đang sinh hột. Ấy là những dòng tư tưởng mà các con biết, và nó đang làm hại con cái Ta quá sức. Ấy là những kẻ đã dẫn nhập sự dữ vào trong Giáo Hội. Ấy là những kẻ đã thay đổi Đạo Giáo Ta. Ấy là những kẻ đã thâu tích những giáo thuyết sai lầm.

Đây là những gì các con phải hiểu, để Ma Qủy khỏi có thể lường gạt các con được. Trong Giáo Hội Ta, qua các thời đại, luôn luôn có cả sự lành lẫn sự dữ, vì Ta đã cấy giống tốt, Ta đã trồng lúa mì; còn Ma Qủy, do sự chểnh mảng của các con Ta, nó đã cấy cỏ lùng, nó đã trồng sự dữ. Và cỏ dại là những kẻ đã làm hại con cái Ta qua phương tiện Giáo Hội. Các con biết, qua lịch sử, qua các thời đại, việc này hiện có trước mặt thiên hạ. Các con có thể trông thấy hoa trái của cỏ dại bây giờ đang được trông thấy, vì cỏ đã đâm bông, và đang lan tràn ra thế giới. Chính vì lý do này, các con yêu dấu, mà Ta bảo các con rằng Ta nói sự thật, vì Ta là Sự Thật. Và các con phải biết sự thật, và không được buồn lòng, vì sự thật là cỏ dại đã đâm bông, và nó đang bóp nghẹt lúa. Lúa là những người nào giữ Đạo thật của Ta, và theo Ta, những kẻ theo Chúa Kitô thật, Đấng Thiên Sai thật. Nhưng có vài người, mặc dầu họ là lúa mì, họ không chịu chấp nhận dự kiện là có sự dữ trong Giáo Hội. Họ không chịu hiểu rằng có cỏ lùng trong Giáo Hội, rằng có sự dữ trong đó. Và họ không chịu bảo vệ Đạo Giáo Ta. Họ sợ hãi, họ hèn nhát, vì họ không nói đến những sự thật này.

Các con yêu dấu, Ta nói với các con như vậy, ngõ hầu các con có thể hiểu, và sẽ khỏi bỡ ngỡ vì những lời của Ta. Ta đã nói rằng Ta sẽ ở với Giáo Hội Ta, với Giáo Hội của Ta, với Giáo Hội thật. Và Ta ở đâu, Giáo Hội Ta ở đó, Giáo Hội mà Ta sẽ chở che, và giúp đỡ, ngõ hầu cỏ dại sẽ khỏi đến mang theo nọc độc của nó. Ta muốn cảnh báo các con, các con yêu dấu, rằng cỏ dại là một loại cây có nọc độc, và hết những ai ăn phải sẽ chết. Lúa mì, như các con biết, là một loại cây đem sức nuôi dưỡng cho loài người, nó nuôi sống con cái Ta. Nhưng cỏ dại là một cây có chất độc, các con ạ, và tất cả những ai ăn cây này sẽ chết, vì nó độc, và chất độc của nó giết người. Vì vậy, tất cả những ai là cỏ dại thì gieo chất độc vào trái tim và linh hồn con cái Ta, cất đi khỏi chúng Đạo thật của Ta, cất đi khỏi chúng Thiên Chúa thật. Vì vậy, các con yêu dấu, các con phải ở cảnh tỉnh, và giữ con mắt rộng mở, ngõ hầu các con có thể phân biệt được ai là lúa mì, và ai là cỏ dại trong Giáo Hội Ta, ngõ hầu cỏ dại khỏi có cơ nhiễm nọc độc vào các con.

Các con yêu dấu, các con phải hiểu thật kỹ điều này. Các con phải hiểu rằng trong Giáo Hội Ta có cỏ dại, và những cỏ dại này đang bóp nghẹt lúa mì. Và sở dĩ lúa mì bị bóp nghẹt là vì cỏ dại đã mọc cao, đã đâm hoa, và đang cho hột. Lúa mì cũng đang cho hột. Chính vì vậy mà mùa gặt đang đến. Thuở đầu, không thể cắt cỏ dại đi được, vì có sự nguy hiểm lúa cũng bị mất. Bây giờ cả hai đã mọc cao, cả hai bây giờ đã chín. Giống tốt và giống xấu bây giờ đã chín để cắt. Và như các con bây giờ trông thấy, thời buổi đang chỉ cho biết đâ ylà mùa gặt, là lúc các Thiên Thần chuẩn bị mùa gặt, để cắt cỏ dại mà ném nó vào lửa đời đời, và cũng để cắt lúa mà đem lên Trời.

Phải, các con yêu dấu, bây giờ các con có thể trông thấy điều này trong Giáo Hội Ta, vì thời buổi chín mùi, vì thời buổi đang chỉ cho biết đây là mùa gặt. Giống tốt và giống xấu bây giờ đã chín, đã chín, đã chín để mà gặt. Các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu điều này, và chớ có bỡ ngỡ, và bảo rằng Giáo Hội, rằng các con trai Ta không thể nào phạm lỗi lầm. Không, các con yêu dấu, các con phải ở cảnh tỉnh, và sử dụng sự nhận định các con, và nhận thức rằng không một ai trên trái đất này là hoàn hảo. Con người là một thụ tạo phải chịu những thay đổi, con người là một thụ tạo biến chuyển, một thụ tạo đổi thay. Hôm nay nó có thể nói ‘Không’, và ngày mai nói Có. Điều này chỉ cho các con biết rằng con người là một sinh vật phải chịu những sự đổi thay, nó là một sinh vật có thể phạm lỗi, và làm những điều sai lầm. Vì vậy, các con có thể thấy rằng, nếu một người xấu mà quyết định thay đổi, và trở nên tốt, điều này chỉ cho các con biết rằng người đó là một sinh vật chịu những sự thay đổi, vì người đó đã đổi từ sống dữ và đã trở nên lành. Cũng vậy, nếu một người tốt, nhưng với những ý tưởng xấu, và vì những gương xấu của người ta nó xấu, thì điều này cũng chỉ cho biết có một sự thay đổi, rằng người ấy làm những điều sai lầm, rằng nó có thể phạm lỗi lầm. Đây là điều các con phải hiểu, các con yêu dấu, và nó có nghĩa là con người là một thụ tạo có thể phạm lỗi, chịu những sự thay đổi, và có thể làm những điều sai lầm. Vì lý đo này, các con không được nói: “Ồ! Điều này không thể có được, vì Giáo Hội không thể làm một điều sai lầm nào. ”

Ta muốn cảnh báo các con, các con yêu dấu, rằng Giáo Hội không sai lầm khi Giáo Hội có Chúa Thánh Thần trong những lời của mình. Tuy nhiên, tất cả những con trai nào của Ta mà đã bỏ Chúa Thánh Thần, thì hướng chiều về việc phạm những điều sai lầm. Các con phải hiểu điều này, các con yêu dấu, các con phải hiểu như vậy đó, vì Ta không muốn các con nói rằng con người không phạm lỗi. Con người có phạm lỗi và có làm những điều sai lầm. Vì vậy, các con phải sử dụng sự nhận định của mình. Hãy xin cho được các ơn lành và những hoa trái Chúa Thánh Thần, ngõ hầu trong những thời buổi này các cỏ dại, đã lan tràn ra, khỏi đụng đến các con với cái nọc độc của nó, và nhiễm độc vào linh hồn các con và của nó, và nhiễm độc vào linh hồn các con và trái tim các con.

Các con phải hiểu điều này, các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng có những cỏ dại trong Giáo Hội Ta, và rằng chính những cỏ dại này đang gây ra nhiều hoang mang hết sức giữa con cái Ta. Ta muốn các con ở thật tỉnh táo, thật tỉnh táo, các con yêu dấu, thật là tỉnh táo, ngõ hầu các con hiểu, và biết ai là lúa mì, và ai là cỏ dại, ngõ hầu các con khỏi rơi vào sai lầm. Các con phải mở to mắt ra, mà hiểu biết điều này, và hiểu rằng các cỏ dại đều độc. Và hễ các con ăn cây này, các con sẽ chết. Và như vậy có nghĩa là, nếu những người nào là cỏ dại thuyết phục các con chấp nhận những giáo thuyết mới, và họ cất đi đức tin thật, tình yêu thật đối với Chúa Kitô thật, đối với Thiên Chúa thật, thì họ đang bỏ thuốc độc vào linh hồn các con và trái tim các con. Các con phải rấtcẩn thận, các con yêu dấu, rất là cẩn thận, vì thời buổi đã chín mùi, và các cỏ dại đã đâm bông, đã trổ bông rất nhiều, và chúng đang gây thật nhiều tai hại cho con cáiTa và cho thế giới. Vậy, các con phải ở rất thận trọng, và hiểu rằng con người là một thụ tạo, chịu những sự thay đổi, và hướng về việc phạm lỗi. Ta đã hứa che chở Giáo Hội Ta, Giáo Hội thật của Ta. Và hễ ở đâu có Ta và Mẹ Ta, ở đó sẽ có Giáo Hội thật của Ta.

Các con phải hiểu điều này, ngõ hầu các con khỏi lầm lẫn. Sắp đến lúc, các con yêu dấu, chiên sẽ tách ra khỏi dê, để thiên hạ có thể trông thấy có người lành và có kẻ dữ. Chiên sẽ nghe tiếng Ta, vì chúng biết Ta, và Ta biết chiên Ta. Và chúngsẽ nghe tiếng Ta, và sẽ biết đâu là Giáo Hội Ta, Giáo Hội thật của Ta vì chúng nghe tiếng Ta. Sắp đến lúc, các con yêu dấu, các con sẽ trông thấy tất cả đó, và khi đó các con sẽ hiểu rằng có những cỏ dại trong Giáo Hội Ta. Ta muốn các con hiểu điều này, các con yêu dấu, hiểu rằng các con phải tự bảo vệ lấy chính mình, các con phải thâu tích sự thật, yêu mến sự thật, ngõ hầu các cỏ dại không thể làm hại các con được. Chiên Ta thì biết tiếng Ta, và Ta biết chiên Ta. Ta là Đường, Ta là Sự Thật, Ta là Cửa duy nhất dẫn lên Thiên Đàng. Các con không được quên điều này, các con yêu dấu, các con chớ quên. Ta muốn các con ở thật tỉnh táo, và hiểu rằng các cỏ dại đã lan tràn ra khắp thế giới. Bây giờ các con phải hiểu rằng có những cỏ dại, và rằng chúng gây thật nhiều nguy hại vô kể cho con cái Ta. Những kẻ nào đã thay đổi Đạo Ta, những kẻ nào đem cho các con những ý tưởng sai lầm thì đang bỏ thuốc độc vào lòng các con và linh hồn các con. Vậy, các con phải nhận diện những kẻ này, và chớ lưu ý đến độc dược của chúng.

Tất cả những ai đi theo các cỏ dại sẽ rơi vào bàn tay Tên Ngụy Kitô. Và tất cả những người nào theo hạt giống tốt, theo lúa mì, mà Ta đã trồng trong Giáo HộiTa sẽ được cứu rỗi. Các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng có những cỏ dại, và có lúa mì, và suy gẫm trong lòng xem các con muốn làm lúa mì hoặc làm cỏ dại. Các con phải hiểu tất cả đó, ngõ hầu các con khỏi rơi vào bàn tay của Tên Ngụy Kitô.

Các con yêu dấu, thời buổi đã chín mùi. Thời giờ mùa gặt sắp đến, giờ mà tất cả những gì xấu sẽ bị tống khứ, và tất cả những gì tốt sẽ đem cất vào lẫm. Các con phải hiểu những lời của Ta, và chớ lo lắng. Hãy ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ sắp đến. Và chớ có buồn phiền. Hãy ẩn mình dưới Áo Choàng chở che của Mẹ Thánh Ta. Hãy nghe theo những lời khuyên nhủ mà Bà đã ban cho các con. Ta cũng muốn các con tiếp nhận tất cả những hồng ân mà Trên Trời đã ban cho thế giới, và trong Giáo Hội Ta, qua các thời đại. Và đó là Các Việc Đạo Đức. Các con phải ẩn mình trong Thánh Tâm Ta, trong Các Thánh Tích Ta, trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta. Ta muốn các con dọn mình cách thiêng liêng, và xa lánh tất cả những ai là cỏ dại, tất cả những gì là tội lỗi, vì, hỡi các con yêu dấu, tội lỗi ngăn trở các Ân Sủng xuyên vào lòng các con. Các con phải lánh xa tất cả những sự việc ngăn trở các con thâu tích Ân Sủng.

Các con yêu dấu, các con phải suy gẫm thật nhiều, và ẩn náu trong Các Thánh Tích Ta. Ta muốn các con cầu nguyện thật nhiều. Và chớ có quên Thánh Chuỗi Môi khôi. Các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng thời giờ mùa gặt đã sẵn sàng, và tất cả những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết. Và đây là tại sao Ta đến, các con yêu dấu, lần này tới lần khác, để đàm đạo với các con, ngõ hầu các con chuẩn bị sẵn sàng, và ngõ hầu Ma Qủy khỏi lường gạt các con. Các con yêu dấu, Ta đến với sự thật, vì Ta là Sự Thật, Ta là Cửa duy nhất dẫn lên Thiên Đàng.

Các con yêu dấu, các con phải thật sự thay đổi, và chấm dứt đừng phạm tội nữa, vì tội lỗi ngăn trở Ân Sủng xuyên vào trái tim các con. Các con phải khẩn cầu cho được các ơn lành và hoa trái Chúa Thánh Thần, ngõ hầu nó giúp các con trong những thời buổi cực kỳ dữ dằn, sắp đến. Các con yêu dấu, Ta muốn các con ở thật tỉnh táo, hai mắt mở to, ngõ hầu các con khỏi bị lường gạt bởi chất độc của cỏ dại. Hãy xem, chất độc giết người. Các con không được đi theo các cỏ dại, vì nếu các con đi theo cỏ dại, các con sẽ chết. Các con phải tự bảo vệ lấy chính mình, hỡi các con yêu dấu. Hãy ẩn mình dưới Áo Choàng chở che của Mẹ Thánh Ta và Trái Tim Vô Nhiễm của Bà, trong Các Thánh Tích Ta, trong Thánh Tâm Ta. Và chớ có quên Thánh Chuỗi Môi Khôi.

Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, hỡi các con yêu dấu. Hãy cầu nguyện nhiều, ngõ hầu các cỏ dại khỏi xuyên vào trái tim các con. Hãy yêu sự thật, ngõ hầu sự thật cứu các con. Đúng vậy, các con yêu dấu, Ta đã muốn bàn chuyện này với các con. Do đó, Ta đến, vì Ta muốn các con biết sự thật, ngõ hầu các cỏ dại khỏi lường gạt các con bằng nọc độc của nó. Cho nên, các con yêu dấu, các con phải ở tỉnh thức, ngõ hầu các con khỏi rơi vào bàn tay Tên Ngụy Kitô. Các con yêu dấu, hãy lưu tâm đến những lời của Ta, vì các Thiên Thần đang chuẩn bị, các Thiên Thần Tiêu Diệt đang chuẩn bị sẵn sàng cho mùa gặt, vì thời buổi đã chín, thật là chín mùi. Các con không được quên điều này. Bây giờ, các con yêu dấu, Ta sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu con cái Ta có được sự che chở, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và cũng là để cho các cỏ dại khỏi lường gạt chúng bằng nọc độc của nó. Ta chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Thôi, các con khả ái, như các con có thể thấy, Ta đã rất là sung sướng đến đây với các con, và có thể đàm đạo với các con về những sự thật này, ngõ hầu các con dọn mình đón thời giờ của mùa gặt. Mùa gặt sắp đến, các con yêu dấu, và hết nhũng ai không dọn mình sẵn sàng sẽ rơi vào bàn tay Tên Ngụy Kitô.

Các con phải hiểu rằng các thời buổi đã gần, các thời buổi đã đến ngoài ngõ. Và các con phải dọn mình cách thiêng liêng, như Ta đã nói với các con trước, là xa lánh tội lỗi. Nhưng là thật tình xa lánh nó, cởi bỏ tất cả những gì ngăn trở Ân Sủng xuyên vào trái tim các con. Phải, các con yêu dấu, Ta đã rất là sung sướng đàm đạo với các con về chuyện này, vì các con phải hiểu tất cả đó, nó đang xẩy ra trong Giáo Hội Ta. Và chớ có bưng con mắt các con lại trước những gì các con trông thấy. Hãy quan sát, và nhận diện kẻ nào là lúa mì, và kẻ nào là cỏ dại trong Giáo HộiTa. Hãy nhìn coi, và các con sẽ hiểu tất cả những gì Ta đang nói. Ta đã nói điều này trong Kinh Thánh. Ta đã nói rằng giống tốt và giống xấu sẽ cùng nhau mọc lên. Và nó đã cùng nhau lớn lên. Các con đã thấy rằng, qua các thời đại, Giáo Hội đã phạm những lầm lỗi. Và chính là vì Giáo Hội đã không nghe theo Chúa Thánh Thần. Và vì lý do này, ngay trong Giáo Hội có cả người lành lẫn kẻ dữ, vì cả hai, lúa mì và cỏ dại đã được cấy vào, và chúng đã cùng nhau lớn lên. Và bây giờ thì các con trông thấy những hột, hột cỏ dại, lẫn hột lúa. Cây cối, các con yêu dấu, được sinh ra, lớn lên, Đâm bông, rồi chết. Người ta cũng vậy. Người ta được trồng xuống, sinh ra, lớn lên, đâm bông, rồi trổ trái. Và như các con biết, lúa mì thì ăn để nuôi dưỡng. Nó là đồ nuôi dưỡng loài người. Nó nuôi dưỡng, và giúp cho người ta sống. Còn cỏ dại là một độc dược, nó giết người.

Vậy thì, các con yêu dấu, các con phải hiểu tất cả đó, và biết rằng thời giờ của mùa gặt sắp đến để gỡ đi tất cả đó. Và ấy là sự dữ mà Ma Qủy đã cấy vào trong Giáo Hội Ta, do sự trễ nải của các con trai Ta, vì các con trai Ta ngủ, và Ma Qủy đã thừa cơ mà cấy hột giống xấu vào Giáo Hội Ta. Và bây giờ thì nó đang trổ hột. Và các con có thể trông thấy hột đó. Ấy là những người đang thay đổi mọi sự trong Giáo Hội Ta. Họ là những kẻ đã dẫn nhập những giáo thuyết sai lầm, và đã xếp Đạo của Ta sang một bên. Họ đã đặt Thiên Chúa Thật sang một bên. Các con, hỡi các con yêu dấu, phải sự dụng sự nhận định mà xem việc này, và hiểu rằng Chúa đã cho phép kẻ lành và người dữ lớn lên với nhau, ngõ hầu loài người có thể hiểu rằng nó là một sinh vật, phải chịu các sự thay đổi, rằng nó là một thụ tạo, hướng chiều về việc phạm những điều sai lầm, và rằng nó không bị trói buộc vào các ý tưởng sai lầm, những ý tưởng không đem lại chút ích lợi gì cho linh hồn mình ngoại trừ nhiều sự dữ.

Cho nên, các con yêu dấu, các con phải hiểu việc này, và biết rằng các con đang ở trong sự nguy hiểm, nếu các con không biết cách phân biệt giữa các cây cỏ dại và các cây lúa trong Giáo Hội Ta. Ta muốn các con hiểu tất cả đó, các con yêu dấu, và biết có phải là cây lúa hay là cây cỏ dại đang nói chuyện với các con chăng, ngõ hầu các con khỏi rơi vào sai lầm. Các con yêu dấu, các con phải nhận biết lúa mì trong Giáo Hội Ta, và cũng hiểu rằng, sở dĩ các con trông thấy có nhiều sự dữ, ấy chính là vì các thời buổi đã chín mùi, và thời giờ của mùa gặt đang đến gần. Nó đã ở trước cửa. Ta muốn các con tỉnh thức, vì các con không biết ngày, hoặc giờ. Và ngày sẽ đến như kẻ trộm, và sẽ bắt chợt các con. Và vì lý do này, các con phải tỉnh thức. Ta đã nói: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết giờ, hoặc ngày, và ngày sẽ đến như kẻ trộm. ” Và chính vì lý do này, các con yêu dấu, mà Ta muốn các con hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều. Ta cũng đã nói: “Khi các con trông thấy tất cả đó, chớ có mất tinh thần, mà hãy ngẩng đầu lên, vì thời giờ ơn cứu chuộc đã gần, ” vì thời giờ ơn cứu chuộc các con sắp đến.

Mỗi một người sẽ biết khi nào những giây phút này tới đây. Họ sẽ biết giây phút chiên sẽ được phân rẽ khỏi dê, lúa khỏi cỏ dại. Và đây là lý do, các con yêu dấu, mà Ta đã muốn nói với các con tất cả đó. Chính là để cho các con dọn mình, cho khỏi một ai có thể lường gạt các con bằng những giáo thuyết sai lầm. Ta nói sự thật, ngõ hầu các con biết sự thật, vì Ta là Sự Thật, vì Ta là Sự Thật, vì Ta là ánh Sáng, vì Ta là Cửa duy nhất dẫn lên Thiên Đàng. Vậy thôi, các con yêu dấu, Ta đã rất là sung sướng được nói với các con chuyện này, vì Ta thích nói sự thật, vì Ta là Sự Thật. Và Ta muốn con cái Ta ở trong sự thật, và yêu sự thật. Bằng cách này, Ma Qủy không thể làm hại các con được. Thôi, các con yêu dấu, từ nơi thâm sâu của Thánh Tâm Ta, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng, đức tin và tình yêu ở lại trong lòng các con, và chớ chi các cỏ dại đừng xuyên vào trái tim các con.

===========================

Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *