Thông điệp Guadalupe #18

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

***********

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #18 : SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA

Guatêmala, Ngày 12/2/1990

THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con khả ái, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, đang nói với các con. Các con khả ái, Mẹ lại đến đây một lần nữa, để đàm đạo với các con, như mọi lần, về một đề tài rất là quan hệ cho các con, và cũng là để cất đi sự tối tăm, hiện đang làm chủ trong lòng con cái Mẹ. Bởi vậy, các con yêu dấu, Mẹ sẽ nói với các con về một từ ngữ mà nhiều người nhầm lẫn và không hiểu. Và đó là Sự Khôn Ngoan Thật Của Thiên Chúa.

Hôm nay, hỡi các con, Mẹ sẽ nói về Sự Khôn Ngoan Thật Của Thiên Chúa, chứ không phải của thế gian. Các con yêu dấu, nhiều người trong số con trai Mẹ tin rằng họ có sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan này là của thế gian, và nó không phải như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu điều này thật đến nơi đến chốn, vì nhiều người ra hoang mang, và tin rằng sự khôn ngoan của thế gian cũng giống như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, nhưng không, các con yêu dấu. Và thật là quan trọng cho các con hiểu từ ngữ này. Trong Sách Thánh có lời rằng khởi đầu sự khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, và chớ muốn phạm tội. Nhưng hôm nay, Mẹ cũng sẽ giải thích rằng sự sung mãn của sự khôn ngoan này là biết Thiên Chúa cách trọn vẹn, ấy là yêu mến Người như Người phải được mến yêu. Đây là sự khôn ngoan mà nhiều người muốn đạt tới. Nhưng họ không đạt tới, vì họ đã không muốn hiểu điều này, rằng khởi đầu là chớ muốn phạm tội, để khỏi xúc phạm đến Người. Và sự sung mãn của sự khôn ngoan là biết Thiên Chúa như Người hiện hữu, như cách Người muốn được biết, và được yêu mến. Nhiều người lầm lẫn chuyện này, và tưởng chừng cứ khinh thường lời củaThiên Chúa là tối hảo nên làm, vì lời Người chẳng đem lại lợi ích gì cả. Và những giáo thuyết nào cho họ nhiều vinh dự trên cõi đời này thì họ thích hơn.

Các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng sự khôn ngoan loài người không phải như Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, vì Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa nhằm ở việc biết, và yêu mến Thiên Chúa, trong tất cả sự sung mãn của Người. Mẹ muốn cảnh báo các con, hỡi các con yêu dấu, rằng đây là điều mà Evà muốn, Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Bà muốn biết điều đã chưa nhượng cho Bà, vì sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì vô cùng vô tận. Nó thật là mênh mông. Và hễ ai có Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì có mọi sự, đầy dẫy sự hiểu biết, đầy dẫy tình yêu. Đó là điều mà mọi người khát khao, vì Ma Qủy đã không có thể chiếm được sự khôn ngoan này. Hãy nhớ rằng đây chính là hình phạt của nó, là không thể có tất cả những gì sẽ làm cho nó giống như Thiên Chúa. Và nó đã sa ngã, vì nó không muốn hiểu rằng Thiên Chúa ban Sự Khôn Ngoan của Người cho những ai thật lòng yêu mến Người.

Đây là lý do, các con yêu dấu, thế giới nằm trong sự ngu muội, và không hiểu rằng sự sung mãn của sự khôn ngoan là biết Thiên Chúa cách trọn vẹn. Sở dĩ Người ngỏ lời với con cái Người, ấy là để chúng có thể học biết, để chúng biết rằng có một Thiên Chúa đã dựng nên chúng. Người đã từng luôn luôn tỏ Mình ra với con cái Người qua cách thế các vị thụ khải Người, qua cách thế các vị tiên tri Người, và Người đã tỏ ra sự khôn ngoan này. Người đã bảo các vị đó con đường phải theo. Nhưng con người, trong sự kiêu ngạo của mình, không muốn tiếp nhận. Nó không muốn, vì nó thích cái gì dễ, cái gì cho nó lời khen. Và đây là chướng ngại vật cho nhiều người. Và nó không để cho chúng thâu tích Sự Khôn Ngoan thật của Thiên Chúa, là hiểu rằng, sở dĩ Thiên Chúa kêu gọi các con, là vì Người yêu các con; và sở dĩ Người cảnh cáo các con, là vì Người yêu các con; sở dĩ Người muốn cứu các con, là vì Người yêu các con, và chia sẻ tất cả các Ơn Lành và Ân Sủng cho tất cả những con cái nào xin. Nhưng con người không muốn nó, con người không tiếp nhận sự khôn ngoan này. Nó không thích, vì nó không muốn thay đổi kiểu sống của mình, và vì nó không muốn hiểu.

Và thật buồn bã Chúa phán: “Ôi! Dân Ta đang chết vì thiếu hiểu biết, vì thiếu sự khôn ngoan!” Chính vì các linh mục, những vị đã được ban cho sự khôn ngoan này, không muốn tiếp nhận nó. Và họ khước từ nó để chọn lấy những giáo thuyết mới, những tà thuyết, sự khôn ngoan loài người, sự khôn ngoan mà hôm nay còn mai mất. Vì lý do này, Chúa đã nổi cơn thịnh nộ. Đây là tại sao Chúa chúng ta sắp sửa đến, thật sớm. Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu, sẽ đến làm Vị Thẩm Phán mà phán xét tất cả những linh mục không chịu thâu tích Sự Khôn Ngoan của Người, và thông truyền nó cho dân Người. Đây là lý do, các con yêu dấu, Ta đến để giáo huấn các con, vì các con trai Mẹ các linh mục, những vị có trọng trách làm việc này, đã không chịu giáo huấn dân của Mẹ trong sự khôn ngoan thật, và trong sự hiểu biết thật về Thiên Chúa. Đây là tại sao dân của Mẹ ngu muội về tất cả đó, vì những kẻ nắm sự khôn ngoan trong tay đã dẹp nó sang một bên, để dạy những điều dối trá, để dạy những tà thuyết, và những lời nói điên rồ.

Phải, các con yêu dấu, dân của Mẹ đang chết, vì chúng thiếu hiểu biết, vì chúng thiếu sự hiểu biết về Thiên Chúa. Và nhiều người đã phải luận án, vì họ đã chọn con đường sai lầm, con đường sẽ dẫn họ đến trầm luân. Các con biết rằng đây là thời buổi Cảnh Đại Mang, của sự tối tăm thiêng liêng cả thể, vì con người không nghĩ tới tinh thần, mà chỉ nghĩ đến thân xác, để đem khoái lạc cho thân xác, để cho nó tất cả những gì thỏa mãn và an ủi thể xác. Nhưng con người quên linh hồn mình, quên rằng nó phải thâu tích Sự Khôn Ngoan củaThiên Chúa để cứu lấy mình. Vì tất cả những ai có Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, tức là sự thật, sự hiểu biết thật về Chúa Kitô thật, Đạo thật của Thánh Tử Mẹ, là Chúa Giêsu, sẽ được cứu, chỉ những kẻ ấy mà thôi, hỡi các con yêu dấu.

Mẹ đến, Thánh Tử Mẹ, là Chúa Giêsu, cũng đến với thế gian, để cảnh báo các con về một Cuộc Đại Trừng Phạt, nó sẽ sớm đến, rất sớm. Và chính là vì thế giới đã quên bẵng Thiên Chúa thật. Các con trai Mẹ đã thu tích những thói quen xấu. Các con trai Mẹ không nghĩ đến Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc vui sống. Họ không còn bận bịu đến bầy chiên nữa. Và bầy chiên bị lạc lõng, bởi chúng không có chủ chăn. Nhưng sẽ đến lúc Con Mẹ cất bầy chiên đi khỏi họ, để họ khỏi có thể làm hại cho linh hồn và trái tim chúng hơn nữa. Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ đến với nhiều đau buồn, vì thời buổi mà Chúa và Mẹ đã từng báo tin hiện giờ đã đến rất gần, mà thế giới cứ tiếp tục đi trên con đường của mình, không chịu nghe tiếng nói của Mẹ hoặc tiếng nói của Con Mẹ, là Chúa Giêsu Kitô. Họ luôn luôn sống trong tội lỗi, và họ không muốn thay đổi. Họ không muốn thu tích sự hiểu biết thật về Chúa Giêsu Kitô, là sự khôn ngoan thật. Họ không muốn các ơn lành hoặc các hoa trái của Chúa Thánh Thần. Họ cười và nhạo báng các Thông Điệp. Họ nhạo cười các vị thụ khải đi phổ biến lời của Chúa và Mẹ. Nhưng, các con yêu dấu, một khi Cuộc Đại Trừng Phạt tới, những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết.

Nhưng tiên vàn, Mẹ đã muốn nói với các con về việc này, hỡi các con yêu dấu. Trước khi Cuộc Trừng Phạt xẩy đến, sẽ có một Cuộc Cảnh Báo, Một Tin Báo, ngõ hầu những ai không tin sẽ tin, ngõ hầu những ai đã từng không muốn dọn mình có thể dọn mình. Nhưng trong Tin Báo này, các con yêu dấu, nhiều người sẽ chết, nếu họ không ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa. Một khi các con trông thấy một Dấu Chỉ Sáng trên nền trời, các con sẽ hiểu rằng mọi sự đang đến gần hơn, vì Dấu Chỉ Sáng này có nghĩa là Cuộc Đại Cảnh Báo sắp sửa xẩy đến. Các con yêu dấu, hãy thật lưu ý, hết sức lưu ý, một khi các con trông thấy ánh sáng này trên nền trời, vì Dấu Chỉ Sáng này có nghĩa là Cuộc Đại Cảnh Báo đã gần. Nhưng Mẹ báo động cho các con biết, các con yêu dấu, trong Cuộc Cảnh Báo này nhiều người sẽ chết. Chính là vì họ đã không chịu vâng nghe, vì họ đã không chịu nghe những lời của Thiên Đình, nó trực tiếp từ Cha Muôn Đời mà đến. Vì bây giờ thế giới khinh dể Lời Người, khinh dể Sự Khôn Ngoan của Người, khinh dể Tình Yêu Người. Nhưng rất sớm, Dấu Chỉ sẽ tới, ngõ hầu các con có thể trông thấy và hiểu rằng thời giờ đã gần. Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ đã nói với các con rằng Ta sẽ bảo cho các con biết khi nào giờ này đến gần, khi nào giờ này đến tận nơi

Và hôm nay, Mẹ nói với các con, hỡi các con yêu dấu, một cách rất buồn rằng: Một khi các con trông thấy Dấu Chỉ này, hãy qùi xuống, và khóc lóc tội lỗi mình. Hãy cải tà qui chính, nếu các con chưa làm việc này, vì sau đó, sẽ không còn thì giờ để làm việc gì khác nữa. Các con phải dọn mình sẵn sàng, hết sức sẵn sàng, bằng các Á Bí Tích mà Mẹ đã ban cho các con, với tất cả những lời khuyên bảo mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua các Cuộc Hiện Ra của Mẹ. Và hãy ghi lấy trong trí khôn rằng các thời buổi càng ngày càng gần, các thời buổi đã chín mùi, để đón mùa gặt.

Đây là lý do, các con yêu dấu, tại sao Ta đến để cảnh báo các con, để xem, bằng cách này, có nhiều linh hồn cải tà qui chính chăng, và thành đạt trong việc tự cứu mình chăng. Ta đã nhấn mạnh rằng các con phải biết Đạo thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, vì Thần Lầm Lạc, Thần Sự Dữ, sắp tới. Và hết những ai sống trong sự lầm lạc sẽ theo nó, và sẽ rơi vào cái bẫy giết người, bởi họ sẽ không nhận ra mình đang ở trong sự lầm lạc. Chính vì chuyện này mà Ta hết sức nhấn mạnh vào Đạo thật, vào sự khôn ngoan thật. Và đó là sự hiểu biết thật về Thiên Chúa, trong tình yêu chân thật củaThiên Chúa, ngõ hầu các con khỏi phạm những điều lầm lỗi. Đó là lý do mà Ta đã nhấn mạnh. Đó là tại sao Ta đã nói với các con nhiều chuyện, những chuyện đã làm cho các con ngỡ ngàng, nhưng là những chuyện các con phải hiểu, ngõ hầu, một khi Thần Lầm Lạc lan tràn ra, và nó xuất đầu lộ diện ra cho thế giới, thì các con sẽ khỏi rơi vào cái bẫy này, nó sẽ là cái bẫy giết người đối với tất cả những ai không ở trong sự thật. Vì vậy, Mẹ nói cho các con biết rằng nhiều linh hồn sẽ mất đi, nếu họ không vâng nghe lời Mẹ và những lời của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Các con có muốn thu tích Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa Không? Hãy thi hành Mười Điều Răn. Nhưng hãy thi hành thực sự, và chớ chi trên miệng lưỡi các con không có một lời nói dối, và bàn tay các con không dính máu mà các con đã đổ ra, và chân các con không vấy bùn lầy thế gian. Nếu các con thực sự muốn thu tích sự hiểu biết về Thiên Chúa, các con phải theo lời khuyên của Mẹ, kẻo Ma Qủy bắt các con trong những tấm lưới của nó. Đây là tại sao Ma Qủy đã đến, và đang chuẩn bị thế giới, hầu bắt thế giới trong những mẻ lưới lường gạt, nói láo, giả dối này, để các con luôn luôn khước từ sự thật. Và bằng cách khước từ sự thật, các con luôn luôn thu tích những gì là độc dữ. Đây là tại sao Mẹ luôn luôn giáo huấn các con trong các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, rằng các con phải cầu nguyện, các con phải làm việc đền tội, thay đổi kiểu sống các con, ngõ hầu, một khi những thời buổi cực dữ dằn tới, các con đã sẵn sàng trong sự thật và sự thiện. Hết những ai có sự thật nơi miệng lưỡi mình và trong lòng mình sẽ khỏi bị hoang mang. Và hết những ai đặt tin cậy, tình yêu, và đức tin mình nơi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ, sẽ không bao giờ bị gây hoang mang nữa. Và Ma Qủy sẽ không đủ sức nắm được chúng trong nanh vuốt của nó.

Đây là tại sao Ta đã nhấn mạnh về điểm này, các con yêu dấu, là các con phải biết sự thật, và hiểu sự thật, vì Thần Lầm Lạc và Hoang Mang bây giờ đang làm chủ thế giới. Và các con phải dùng sự nhận định của mình, ngõ hầu Ma Qủy khỏi chụp bắt các con. Vì nếu các con không có sự thật, sự khôn ngoan, sự hiểu biết thật về Thiên Chúa trong lòng và trong linh hồn, các con sẽ là những con mồi dễ dàng cho sự lầm lạc, cho những lời nói láo, cho sự giả dối. Rồi sau đó các con sẽ không đủ sức thoát khỏi nó. Đây là tại sao Mẹ tiếp tục cảnh báo các con và cảnh báo các con. Nhưng các con trai Mẹ không muốn vâng lời. Các con trai Mẹ, các linh mục, khước từ lời của Mẹ và lời của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Họ khước từ nó, vì Thần Lầm Lạc làm chủ trong mình họ. Có vài kẻ trong họ còn ở trong sự thật, nhưng những kẻ khác thì thích những lời nói láo, thích ăn chơi, thích thế gian. Và họ đi khắp thiên hạ tỏ mình ra như thế đấy. Và họ dạy những tà thuyết cho dân Mẹ. Hãy nghe điều này cho tỏ, hỡi các con trai yêu dấu, các linh mục của Con Mẹ, hết những ai đã thâu tích sự hiểu biết thật về Thiên Chúa, Đạo thật của Chúa, SựThật của Chúa, mà không cho con cái Mẹ biết, mà không cho dân Chúa biết sẽ bị phạt nặng, một khi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đến trái đất làm Vị Thẩm Phán, và các con phải trả lời về mục này. Các con sẽ phải nói tại sao các con đã không đem sự hiểu biết này cho dân Mẹ.

Vì lý do này, các con trai yêu dấu, Thiên Chúa đau buồn phán rằng: “Dân Ta đang chết, vì thiếu hiểu biết, ” vì những kẻ có trách nhiệm giáo huấn chúng đã không làm, và hiện giờ họ không làm. Và những kẻ nào muốn giáo huấn thì không được phép, và bị bắt bớ, hạ nhục, hà hiếp, và bắt phải câm miệng lại. Các con trai yêu dấu, Mẹ muốn nhắc nhở các con về một sự thật cả thể. Các con chỉ là những nhân viên điều hành của Sự Khôn Ngoan Thiên Chúa, các con không phải là sở hữu chủ. Và các con sẽ phải điều trần về tất cả đó với Thiên Chúa. Ta là Mẹ Giáo Hội, nhắc nhở các con điều này. Và Mẹ bảo các con rằng: Tất cả những ai giấu sự thật, hoặc sợ phải nói sự thật, sẽ phải điều trần trước Đấng Sự Thật, là Thiên Chúa, khi đến lúc mỗi một người chịu phán xét tùy theo những việc mình làm trên thế gian này, tùy theo những công việc của mình trong chuyến hành trình ngắn ngủi này qua đời sống.

Đây là lý do, các con yêu dấu, Mẹ đến hôm nay để đàm đạo với các con về chuyện này, và cảnh báo các con phải dọn mình sẵn sàng, vì Cánh Tay Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đã sẵn sàng hạ xuống trên mặt đất, để thanh tẩy nó cho khỏi tội lỗi, để trừng phạt tội lỗi loài người, vì những tội kêu đòi trừng phạt. Nhưng tiên vàn, như Mẹ đã cảnh báo các con, sẽ có một Tin Báo, một Cuộc Cảnh Báo, ngõ hầu các con sẽ biết giây phút đã đến trên đầu các con. Bởi lẽ đó, các con phải tin những lời Mẹ. Hãy tin và đem thực hành tất cả những lời khuyên bảo mà Ta, là Bà Mẹ đầy thương yêu, đã ban cho các con. Và hãy ẩn mình dưới Áo Choàng chở che của Mẹ, vì đây sẽ là thời buổi khó khăn, thời buổi nghiệt ngã và cay đắng. Một Cuộc Đại Thống Khổ sẽ đến với Giáo Hội Mẹ, và cả với các con trai Mẹ, vì vàng, như các con biết, thì thử bằng lửa, còn nhữngngười sống đẹp lòng Chúa thì thử bằng sự thử thách cao độ của sự thống khổ.

Thiên Chúa cho phép điều này xảy ra, để nhiều linh hồn có thể được cứu. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, một khi sự thống khổ tới, các con chớ nói phạm thượng, một hãy cầu Tình Thương Xót của Cha Muôn Đời, của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và của Mẹ, ngõ hầu Ta có thể cứu các con. Vì sắp đến thời buổi, các con yêu dấu, các sự thống khổ sẽ không rời khỏi mặt đất cho đến khi Cuộc Đại Trừng Phạt đến. Và các con sẽ sống qua sự thống khổ này đến sự thống khổ khác, cho đến khi giây phút t ọng đại của Cơn Thịnh Nộ Cả Thể Của Thiên Chúa đến để tẩy uế trái đất. Và Chúa đã phán rằng Người sẽ tẩy uế bằng máu và lửa. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ cảnh báo các con rằng các con sẽ chịu thử thách trong những sự thống khổ. Nhưng các con sẽ chịu thử thách, ngõ hầu các con có thể trông thấy ai là con cái thật của Chúa Giêsu Kitô, và ai là con cái của Tên Ngụy Kitô. Đây là tại sao sự thống khổ này nối tiếp sự thống khổ khác sẽ gửi xuống các con, ngõ hầu các con trai Mẹ sẽ hiểu rằng họ đã chẳng lưu tâm chút gì đến những lời Mẹ đã phán ở Fatima. Và vì lý do này, Cuộc Trừng Phạt không thể nào hoãn lại được.

Và bây giờ các con sẽ sống trải qua, hỡi các con yêu dấu, từ sự thống khổ này đến sự thống khổ khác, cho đến giây phút trọng đại của cuộc thống khổ cuối cùng tới. Và Giáo Hội sẽ trải qua Cuộc Đại Thống Khổ này, vì họ đã không chịu nghe theo Mẹ, hoặc Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ kêu van và than khóc, nhưng sẽ là quá muộn, quá muộn, các con yêu dấu, quá muộn. Trong những Cuộc Hiện Ra của Mẹ trước đây, khi có lời rằng một sự trừng phạt sắp đến, thì sự trừng phạt đã đến. Nhiều người đã không tin cho đến khi cuộc trừng phạt đã đến. Thế rồi, họ đã qùi gối xuống, và ăn năn trở lại ngay lúc đó.

Còn bây giờ, sẽ không còn như vậy nữa đâu, hỡi các con yêu dấu. Các con phải hiểu rằng, khi tất cả đó xẩy đến, thì sẽ chỉ còn đứng vững những ai đã dọn mình sẵn sàng từ trước. Đây là tại sao Ta đang đến trái đất để ban những lời cảnh báo này. Chính là để làm cho con cái Ta hiểu rằng thời gian đã rút ngắn lại, nó đang rút ngắn rất là nhanh. Thế rồi, các con phải hiểu, và sử dụng sự nhận định của các con, và hiểu rằng giờ cuối cùng đã gần. Nhưng, khi các con ở trong những sự thống khổ nhỏ, như Ta bảo, chớ có nói phạm thượng, vì tất cả những ai sống trong tội lỗi sẽ gia thêm tội lỗi vào các tội lỗi mình, những ai cứng lòng sẽ trở nên cứng lòng hơn. Chỉ có Ân Sủng sẽ cứu các con. Chỉ có Sự Khôn Ngoan thật của Thiên Chúa sẽ cứu các con. Ấy là tại sao, các con yêu dấu, thì giờ của Mùa Gặt là bây giờ. Bây giờ mọi sự đang đến gần hơn. Và khi các con trông thấy Dấu Chỉ này, hãy quỳ gối xuống, và khẩn cầu Tình Thương Xót Thiên Chúa.

Chỉ những ai ở dưới Áo Choàng chở che Mẹ sẽ chống lại, chỉ những kẻ ở dưới Áo Choàng Mẹ sẽ chống lại. Và Mẹ nhắc lại, các con sẽ chịu những thống khổ, những thống khổ, và nhiều thống khổ hơn, những thống khổ, những thống khổ, cho đến giây phút tột đỉnh Cuộc Đại Thống Khổ Của Cơn Thịnh Nộ Cả Thể Của Cha Muôn Đời đến. Và hãy nhớ rằng Người nhẫn nại, và đã chờ đợi lâu dài. Nhưng đến lúc CơnThịnh Nộ Người đột ngột đổ xuống, thì sẽ đổ xuống thống khổ này đến thống khổ khác, cho đến khi Cuộc Đại Trừng Phạt đến. Nhưng trước khi việc này xảy ra, như Mẹ đã nói, các con yêu dấu, sẽ có một Cuộc Cảnh Báo cho những ai chưa ăn năn trở lại, ngõ hầu họ có thể ăn năn trở lại, và dâng hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Vì, hãy nhớ Mẹ đã nói rằng, sau các cuộc trừng phạt và thống khổ này, TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ SẼ TOÀN THẮNG. Và hết những ai ở dưới Áo Choàng chở che Mẹ cũng sẽ được toàn thắng.

Chớ quên điều này, các con yêu dấu, chớ quên điều này. Đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ đã đến để bảo cho các con biết chuyện này với nhiều cực lòng và đau buồn. Nhưng Mẹ phải nói sự thật với con cái Mẹ, Mẹ phải cảnh báo chúng về tất cả đó ngõ hầu các con không có thể nói rằng các con đã không được cảnh báo kịp thời. Mẹ không muốn làm cho các con khiếp sợ, nhưng các con phải nghe theo lời Mẹ, và đem ra thực hành. Hãy tống khứ tội lỗi ra khỏi các con, ngõ hầu các con sẽ chuẩn bị sẵn sàng, một khi tất cả đó đã được Ta báo, xẩy đến. Các con yêu dấu, kìa ở Fatima, Mẹ đã xin đọc kinh cầu nguyện, đọc nhiều kinh nguyện, để chận đứng sự dữ lan tràn khắp thiên hạ. Nhưng người ta đã không lưu tâm, họ đã không cầu nguyện. Và bây giờ, các con yêu dấu, vì thiếu lời cầu nguyện, vì loài người đã không hối cải và thay đổi dòng đời của mình, vì loài người không hối cải và từ bỏ tội lỗi mình, và vì nó cứ tiếp tục giữ những thứ dơ bẩn, những thú vui chơi, những lời nói phạm thượng, thì Cuộc Trừng Phạt, các con yêu dấu, Cuộc Trừng Phạt đã được báo trước không thể chận lại được.

Cuộc Trừng Phạt sẽ đến với thế giới để thanh tẩy trái đất, để thanh tẩy loài người, nhưng là bằng phương tiện những sự thống khổ. Chớ có quên điều này. Và hãy luôn luôn nhớ những lời Mẹ đã nói với các con. Vàng thì thanh luyện bằng lửa, và loài người thì bằng sự thử thách cao độ của sự thống khổ, vì đó là cách duy nhất làm cho họ hiểu. Họ sẽ không hiểu được bằng cách nào khác . Vì thế, Cuộc Trừng Phạt sẽ đến. Và sở dĩ Thiên Đình làm như thế, là để xem con cái có chịu thay đổi chăng, và có tin là chính Ta đang cảnh báo chúng lần này đến lần khác chăng. Nhưng chúng không lưu tâm đến Ta. Bởi lẽ đó, một khi chúng trông thấy tất cả những gì Ta đã nói đang được hoàn tất, thì chúng sẽ hiểu. Đây là tại sao Cha Muôn Đời sẽ gửi đến tất cả những sự việc đã được tiên báo đó, ngõ hầu loài người và các con trai Mẹ, các linh mục và Giáo Hội hiểu rằng đó không phải là những lời nói láo, mà là Một Sự Thật Cả Thể, và sự thật cả thể sẽ được hoàn tất trong một thời gian ngắn.

Các con yêu dấu, Mẹ đã không đến để làm phiền lòng các con, hoặc để làm cho các con khiếp sợ, nhưng là để làm cho các con tỉnh thức, và ngõ hầu các con khởi sự chuẩn bị. Vì một khi đến giờ đến buổi, các con sẽ không còn thì giờ để làm tất cả những gì mà Mẹ và cả Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã từng bảo các con làm. Mục đích là các con sẽ trông thấy ánh sáng, ngõ hầu các con sẽ có sự hiểu biết thật về Thiên Chúa, tức là Sự Khôn Ngoan của Người, và sự hiểu biết những lời đã được nói qua các thời đại, và bây giờ, với lý do trọng đại hơn, vì các thời buổi sắp chấm tận.

Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sắp làm phép tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu con cái Mẹ có được sự che chở, ơn cứu rỗi, sức khỏe, và thâu tích sự hiểu biết thật về Thiên Chúa, về Sự Khôn Ngoan thật của Người, ngõ hầu Ma Qủy không lường gạt các con được. Mẹ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, vàCon, và Thánh Thần. Chớ chi con cái Mẹ hiểu rằng ơn cứu độ của chúng đã gần, đã gần, đã gần. Và đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ đã đến như Bà Mẹ Sầu Bi, Bà Mẹ Phiền Khổ, vì Mẹ trông thấy con cái Mẹ sẽ phải đau khổ nhiều, và sẽ kêu khóc, than van. Chỉ những ai thật tình yêu mến Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ, sẽ được cứu. Phải, các con yêu dấu, hôm nay, như các con thấy, Mẹ đã không nói rằng Mẹ rất lấy làm sung sướng được ở với các con, không, các con yêu dấu, không. Hôm nay, Mẹ đã đến là Bà Mẹ Sầu Bi, là Bà Mẹ Phiền Khổ, vì Mẹ kêu khóc, kêu khóc, khi Mẹ trông thấy các con trai Mẹ không lưu tâm đến những lời Mẹ, và cả những lời của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Và một Cuộc Đại Thống Khổ sắp đến với thế giới, như chưa hề thấy trong nhiều thế kỷ, nhưng sẽ được trông thấy bằng chính con mắt các con. Các con sẽ kêu khóc, vì các con đã không muốn vâng lời. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, đừng quên những lời Mẹ đã nói. Và hãy thường xuyên nhìn lên trời. Và một khi các con trông thấy Dấu Chỉ Sáng này, hãy biết rằng thì giờ đã gần, hãy biết rằng tất cả sẽ đột ngột đến như kẻ trộm trong đêm.

Các con, hỡi các con yêu dấu, những kẻ thật tình yêu mến Mẹ, không được buồn lòng, vì Ta, là một Bà Mẹ đầy yêu thương, sẽ ở bên các con, giúp đỡ các con, và săn sóc các con. Nhưng các con phải gỡ mình cho khỏi tội lỗi, ngõ hầu ơn Chúa có thể xuyên vào trái tim các con. Thôi, các con yêu dấu, Mẹ đã muốn cảnh báo các con về chuyện này. Và như Mẹ đã nói trong các Thông Điệp trước, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên bảo, Mẹ sẽ tiếp tục khuyên bảo các con, và cả Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, cũng làm như vậy nữa. Đây là tại sao Mẹ đã cho các con một dấu chỉ rất là chắc chắn. Hãy luôn luôn nhìn lên trời. Hãy nhìn, và các con sẽ trông thấy Dấu Chỉ của Cha Muôn Đời. Các con yêu dấu, hãy thật năng cầu nguyện Chuỗi Môi Khôi luôn, bởi nó là khí giới sẽ giúp đỡ các con vô vàn trong thời buổi này. Hãy khẩn cầu Tình Thương Xót của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Hãy ẩn mình trong Các Thương Tích, trong Các Thánh Tích Người và trong Thánh Tâm Người. Và đừng quên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, vì Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng, sẽ toàn thắng, sẽ toàn thắng.

Đó là lời Cha Muôn Đời đã phán. Và đó là cách thế nó sẽ như vậy. Thôi, các con yêu dấu, Mẹ nói lời từ giã các con. Và Mẹ hy vọng các con hiểu những lời Mẹ, và đem r a thực hành, cho sức khỏe linh hồn các con và thân xác các con. Và từ nơi thẳm sâu trong Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con khả ái, đừng quên Thập Giá của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Đừng quên Lễ Tế Hiến Người trên Thập Giá. Hãy luôn luôn nhớ rằng Người đã chết trên Thập Giá để cứu các con, và để cứu các con khỏi tay ai? Khỏi tay Ma Qủy. Và đừng quên, một khi các con ở trong Cuộc Đại Thống Khổ, khi các sự thống khổ bắt đầu và, như Mẹ đã nói với các con, nó sẽ đi từ thống khổ này đến thống khổ khác, cho đến Cuộc Thống Khổ của Cơn Thịnh Nộ Cả Thể của Cha Muôn Đời tới. Và đừng quên Máu của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã đổ ra, để các con có thể được sức khỏe và sự sống, và để các con có thể lên Thiên Đàng. Chớ khá quên Lễ Tế Hiến Người trên Thập Giá.

==========

            Sau đây là những điều Chúa mặc khải cho cha Piô, Linh mục dòng Phanxicô được mang năm thương tích, Lễ áp ngày tân niên năm 1949 :

            Hỡi con, hỡi con, Ta đã từng mong ước cho mau đến giờ này để một lần nữa thổ lộ cho con biết tình yêu vô bờ bến của Trái Tim Ta. Tình yêu của Ta đối với loài người rất đỗi lớn lao, cách riêng đối với những ai hiến mình cho Ta. Họ là nơi nương náu của Ta và là niềm an ủi của Ta trong biết bao là tội vô phép ghê tởm Ta đang phải chịu trong Bí tích. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cách riêng trong năm toàn xá 1950 này. Hãy cầu nguyện và làm việc đền tạ cùng Ta, hãy khuyên bảo những kẻ khác cũng làm như vậy nữa, bởi vì thì giờ đã đến tận nơi, giờ mà Ta sẽ viếng thăm dân bất trung của Ta vì chúng đã không lưu ý đến thì giờ ân sủng Ta đã ban cho. Hãy kiên trì cầu nguyện cho kẻ thù của các con khỏi có quyền hành nào trên các con. Hãy nói với dân Ta rằng hãy dọn mình sẵn sàng hết mọi lúc bởi lý đoán của Ta sẽ đến với họ cách bất thần, vào lúc mà họ không sẵn sàng đệ nhất, và không một người nào sẽ thoát khỏi tay Ta. Và Ta sẽ tìm thấy họ hết thảy, Ta sẽ bảo vệ người công chính. Hãy canh chừng mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao trên trời, chừng nào chúng xem ra bất thường và bất ổn thì hãy biết rằng ngày đó không xa. Hãy đoàn kết trong lời cầu nguyện và giữ mình tỉnh thức cho đến khi Thiên thần triệt hạ đã đi qua song trước cửa nhà các con. Hãy cầu xin cho những ngày này được rút ngắn. Tái đi tái lại, Ta đã nhiều lần cảnh cáo loài người. Và Ta cũng đã năng cho chúng những cơ hội đặc biệt để trở về con đường ngay chính, nhưng bây giờ sự dữ đã lên tột đỉnh của nó và việc trừng phạt không còn có thể trì hoãn được nữa, mặc dầu Trái Tim Ta đau đớn và chảy máu ra. Tuy nhiên vì Danh Ta, Ta phải đánh cú đánh này. Hãy nói với hết mọi người rằng đã đến giờ đến buổi những việc này sẽ hoàn tất.

            Các con yêu dấu ! Hãy tin cậy, Ta đang ở giữa các con. Nước của Ta sẽ được ngợi khen và Danh Ta sẽ được chúc lành từ phương… Đối với Nước Ta sẽ không có cùng tận. Ta ban phép lành cho các con trong Năm Thánh này, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, amen.

            Ngày 23/1 : Hãy cầu nguyện, hãy làm việc đền tội, hãy sốt sáng lên và tập hãm mình ép xác, những việc trọng đại đang lâm nguy. Hãy cầu nguyện, loài người đang hấp tấp chạy tới vực thẳm Hỏa ngục trong cuộc đại vui nhộn và liên hoan như thể chúng sắp sửa nhập cuộc múa nhảy quái dị, hay là lễ cưới của chính thằng quỉ. Cái đấu đong tội lỗi đã tràn đầy, ngày trả thù với những biến cố kinh hoàng của nó đã gần, gần hơn các con có thể tưởng tượng, và thế giới cứ đang ngủ trong sự an ninh giả dối. Sự phán xét của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên đầu chúng nó như một tiếng sét. Dân vô thần và ác dữ này sẽ bị tiêu diệt không một chút thương xót như thể dân thành Sôđôma và Gômôra ngày trước. Phải, Ta nói cho các con biết sự ác dữ của chúng chưa đến nỗi nặng như sự ác dữ của giống người chúng hôm nay.

            Ngày 28/1 : Hãy che kín các cửa sổ thật kỹ lưỡng, chớ ngó ra ngoài. Thắp lên một ngọn nến đã làm phép có thể đủ cho nhiều ngày. Hãy lần chuỗi Mân Côi, hãy đọc các sách thiêng liêng, làm việc, chịu lễ thiêng liêng cũng như đọc các kinh kính mến rất đẹp lòng Ta. Hãy giang tay ra mà cầu nguyện hoặc sấp mình xuống đất để cứu được nhiều linh hồn. Chớ ra khỏi nhà, hãy sắm đầy đủ lương thực. Những sức mạnh thiên nhiên sẽ được huy động và một trận mưa lửa sẽ làm cho người ta rùng mình kinh khiếp. Hãy can đảm, Ta sẽ ở giữa các con.

            Ngày 7/2/1950 : Hãy săn sóc loài vật trong những ngày này. Ta là Đấng Tạo Hóa và là Đấng gìn giữ hết mọi loài vật cũng như loài người. Ta sẽ cho các con một vài dấu chỉ trước, lúc nào các con phải bỏ nhiều đồ ăn hơn cho chúng. Ta sẽ gìn giữ tài sản những kẻ tuyển chọn, kể cả các con vật bởi họ sẽ còn cần đến chúng giúp đỡ sau này nữa. Chớ một ai băng qua sân kể cả việc cho loài vật ăn, hễ ai bước ra ngoài sẽ vong mạng. Hãy che kỹ các cửa sổ, những kẻ tuyển chọn của Ta không được thấy cơn giận của Ta. Lòng tin cậy của các con buộc Ta phải đến phù trợ các con. Giờ Ta đến đã đến gần, nhưng Ta sẽ tỏ ra tình thương xót. Một trận trừng phạt kinh khiếp hãi hùng sẽ làm chứng cho các thời đại. Các Thiên thần của Ta phải đóng vai đao phủ trong công việc này đã sẵn sàng với những lưỡi gươm bén nhọn. Các Thiên thần sẽ lưu ý đặc biệt tiêu diệt tất cả những kẻ nhạo báng Ta và không muốn tin các điều Ta mạc khải. Những trận bão lửa sẽ từ các đám mây mà đổ xuống và phủ ngập trái đất. Những trận giông tố, thời tiết xấu, sấm sét và các trận động đất sẽ phủ khắp mặt đất trong hai ngày. Những trận mưa lửa không ngừng sẽ xảy ra, nó sẽ bắt đầu trong một đêm rất lạnh. Tất cả đó để chứng tỏ Thiên Chúa là Chủ tể của công cuộc tạo dựng. Những ai trông cậy vào Ta và tin những lời Ta nói chẳng có gì phải sợ, vì Ta sẽ không bỏ rơi họ cũng như những kẻ cổ súy thông điệp Ta. Không một thiệt hại nào sẽ xảy đến đối với những ai đang ở trong tình trạng ân sủng và tìm đến sự che chở của Mẹ Ta. Hầu các con sẵn sàng đón những cuộc viếng thăm này, Ta sẽ cho các con những dấu chỉ và những huấn lệnh. Đêm sẽ rất lạnh, gió sẽ rống, sau một thời gian sẽ nghe những tiếng sét đánh. Hãy khóa hết mọi cửa ngõ và cửa sổ. Chớ nói chuyện với bất cứ ai ở ngoài nhà. Hãy quì gối trước một ảnh chuộc tội, lo hối tiếc tội lỗi mình và khẩn cầu Mẹ Ta che chở. Chớ ngó nhìn khi động đất bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa là thánh, Chúa Giêsu không muốn chúng ta trông thấy cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời vì cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời phải được chiêm ngưỡng trong sự kính sợ. Những kẻ coi thường lời khuyên bảo này sẽ bị giết ngay tức khắc. Gió sẽ mang theo nó hơi độc rải rắc khắp địa cầu. Những kẻ đau đớn và chết một cách vô tội sẽ là những vị tử đạo và họ sẽ ở với Ta trong Vương quốc của Ta. Satan sẽ thắng nhưng sau 3 đêm nạn động đất và nạn lửa sẽ chấm dứt. Ngày hôm sau một mặt trời lại một lần nữa tỏa sáng, các Thiên thần sẽ từ trời xuống và phổ biến tinh thần hòa bình khắp trái đất. Cảm giác tri ân vô ngần sẽ chiếm lòng những ai được sống sót sau trận thử thách ghê gớm này. Cuộc trừng phạt sắp đến và Đức Chúa Trời đã cùng với nó đến thăm trái đất này từ khi tạo thiên lập địa đến rày. Ta cũng đã chọn những linh hồn trong các xứ khác nữa như Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha đã tiếp nhận những lời mạc khải này để các xứ khác cũng dọn mình sẵn sàng. Hãy cầu nguyện nhiều trong Năm Thánh 1950 này. Hãy lần chuỗi Môi Khôi và đọc tử tế để những lời kinh các con lên thấu Thiên đình. Không lâu nữa một tai họa ghê gớm hơn sẽ đến trên khắp thế giới như chưa bao giờ từng được chứng kiến, sự trừng phạt ghê gớm chưa bao giờ trải qua. Chiến tranh 1950 sẽ mở màn cho tất cả những việc này. Loài người vô tư biết bao về những việc này mà không lâu nữa sẽ đến trên đầu họ, trái hẳn với mọi chờ đợi. Họ hờ hững biết bao trong việc dọn mình đón những biến cố chưa từng nghe thấy này, mà họ thật không bao lâu nữa sẽ phải trải qua. Sức nặng của cái cân Đức Chúa Trời đã chạm tới trái đất, cơn thịnh nộ của Cha Ta sẽ đổ xuống trên khắp thế giới. Một lần nữa Ta đang cảnh cáo thế giới qua trung gian con làm dụng cụ như Ta đã từng năng làm hồi trước. Tội lỗi loài người đã gia tăng quá mức, tội bất kính trong nhà thờ, tội kiêu ngạo phạm trong những hoạt động đạo đức giả vờ, tội thiếu tình huynh đệ thật, tội không đoan trang trong y phục cách riêng tại các chỗ nghỉ hè. Thế giới đầy sự dữ, tai họa này sẽ đến trên trái đất như một ánh chớp, đúng lúc ánh sáng mặt trời ban mai sẽ bị sự tối đen thay thế. Chớ một ai rời khỏi nhà hoặc ngó ra ngoài cửa sổ kể từ giây phút đó. Ta sẽ thân hành đến giữa sấm và chớp. Kẻ dữ sẽ thấy Trái Tim Thần Thiêng Ta. Sẽ xảy ra một cảnh hỗn độn dữ dội vì sự tối tăm này mà khắp trái đất sẽ bị bao bọc và nhiều người, rất nhiều người vì khiếp sợ và thất vọng mà chết. Kẻ tranh đấu cho chính nghĩa của Ta sẽ nhận được ân sủng từ Trái Tim Thần Thiêng Ta và tiếng hô to : “Có ai như Thiên Chúa ?”, được dùng làm cách thế che chở cho nhiều người. Tuy nhiên, nhiều kẻ sẽ cháy thiêu giữa những cánh đồng trống như cỏ khô, quân vô thần sẽ bị tận diệt. Kể từ nay về sau kẻ công chính đủ sức bắt đầu lại từ đầu. Vào ngày khi sự tối tăm khắp nơi đã khởi sự, không một ai được rời khỏi nhà hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự tối tăm sẽ kéo dài một ngày và một đêm, tiếp đó là một ngày khác và một đêm khác. Nhưng đến đêm sau các ngôi sao sẽ lại chiếu sáng, và đến sáng hôm sau mặt trời lại mọc lên một lần nữa, và đó là mùa xuân. Trong những ngày tối tăm, những kẻ tuyển chọn của Ta sẽ không ngủ như các môn đệ đã làm trong Vườn cây dầu. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện và họ sẽ không thất vọng vì Ta, Ta sẽ tập trung tất cả những kẻ tuyển chọn. Chính Hỏa ngục sẽ, tưởng chừng đã chiếm đoạt được toàn thể địa cầu, nhưng Ta sẽ chiếm lại. Phải chăng có lẽ các con nghĩ rằng Ta sẽ còn để cho Cha Ta giáng xuống thế giới những trận trừng phạt ghê gớm như thế, nếu thế giới bỏ đường tà ác trở về đường công chính ư ? Nhưng vì tình yêu bao la của Ta, những đau khổ này sẽ được phép đến trên loài người. Mặc dầu nhiều kẻ sẽ nguyền rủa Ta, tuy nhiên hàng ngàn linh hồn sẽ được cứu thoát nhờ những đau khổ này. Trí hiểu loài người không thể nào đo được chiều sâu của tình yêu Ta. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Ta ước ao những lời cầu nguyện các con. Thánh Mẫu Maria của Ta, thánh Giuse, thánh Isave, thánh Conrad, thánh Micae, thánh Phêrô, thánh nhỏ Têrêxa, các Thiên thần hộ thủ của các con sẽ là những đấng cầu bầu của các con. Hãy làm những tên lính can đảm cho Chúa Kitô. Khi ánh sáng trở lại, chớ gì mỗi một người dâng lời tạ ơn Chúa Thánh Ba Ngôi vì đã che chở các con. Sự tàn phá sẽ hết sức lớn nhưng Ta là Đức Chúa Trời của các con, đã tẩy uế trái đất. Ta ở với các con, hãy tin cậy.

            Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

==========

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *