******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #19 : NHỮNG LỜI TIÊN BÁO
Guatêmala, Ngày 9/3/1990
THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN QUA CHI GUAĐALUPÊ
Các con chí ái, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con chí ái, Giêsu Thành Nagiarét đang nói với các con, Con Trai của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên một Thập Giá vì yêu các con. Các con yêu dấu, Ta lại đến đây một lần nữa giữa các con để đàm đạo với các con, cũng như Ta đã làm mọi khi, hầu cất đi khỏi trái tim và linh hồn các con sự tối tăm và sự hoang mang, hiện đang làm chủ trên thế giới. Phải, các con yêu dấu, Ta lại đến đây một lần nữa để đem cho các con nhiều tin tức, hầu các con có thể hiểu được tại sao Mẹ Thánh Ta và Ta đến với trái đất. Ấy là để khuyên bảo con cái, và để báo động cho chúng biết rằng chúng đang ở trong sự nguy hiểm lớn. Đây là tại sao Mẹ Ta và Ta đến, đây là tại sao Mẹ Ta và Ta truyền đạt với con cái. Để báo tin cho chúng biết sự nguy hiểm mà thế giới hiện giờ đang gặp thấy mình ở trong đó. Như các con biết, mỗi khi Ta đến, Ta nói chuyện với các con, hầu các con sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Trọng Đại, Ngày Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, Ngày Trọng Đại khi trái đất sẽ được thanh tẩy bằng máu và lửa. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, đề tài dành cho ngày hôm nay là NHỮNG LỜI TIÊN BÁO CỦA CHÚA VÀ CỦA MẸ THÁNH TA, ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA.
Các con yêu dấu, các con đang sống trong những thời buổi mà các lời tiên báo đang được hoàn tất, và các con cũng sẽ được thấy hoàn tất những lời tiên báo khác mà Mẹ Ta và Ta đã nói tới. Nhưng hôm nay, Ta sẽ nói với các con về những lời tiên báo nào hiện giờ đang được hoàn tất, hầu các con có thể thấy các thời buổi đã gần, rất gần rồi. Hãy xem, một khi các con, nghĩa là loài người, nhìn lên nền trời đầy mây mù, họ bảo rằng: “Trời sắp mưa”, vì họ thấy trên nền trời có dấu chỉ chắc chắn rằng trời sắp mưa. Đó là đúng cách. Khi trời dầy đặc mây, thì mưa. Các con biết dấu chỉ này. Cũng một cách, các con yêu dấu, cũng như vậy đối với các lời tiên báo màThiên Đình đã để lại qua các thời đại. Thiên Đình đã để lại những dấu chỉ trên thế giới, ngõ hầu khi con cái Ta trông thấy, chúng sẽ bảo rằng: “ Việc Chúa Giáng Lâm đang tới gần, vì Người đã để lại cho chúng ta những dấu chỉ này. ”
Phải, các con yêu dấu, Ta đã để lại cho các con nhiều dấu chỉ trong KinhThánh. Và hiện giờ tất cả đó đang được hoàn tất. Đó là, trước khi Ta Giáng Lâm, các con yêu dấu, các con sẽ chứng kiến Cuộc Chối Đạo Cả Thể trên thế giới. Và các con đang chứng kiến dấu chỉ này. Đó là thế giới bỏ Đạo Thật của Ta để chọn những tà đạo, vì những đạo khác không phải là của Ta, mà là của loài người. Trong một thông điệp trước, các con yêu dấu, Ta đã giải thích điều này liên quan đến việc chối đạo. Đó là các con trai Ta sẽ bỏ các lời giáo huấn của Ta, Đạo Giáo Ta, Tình Yêu Ta, rằng chúng sẽ bỏ Ta, để theo đuổi các tà giáo khác, và theo đuổi các đạo giáo do loài người bày đặt ra. Các con yêu dấu, bây giờ các con có thể trông thấy dấu chỉ này trên thế giới: Các con trai Ta các linh mục, các con gái Ta các nữ tu, tất cả các con trai Ta đều ở trong Sự Chối Đạo Cả Thể này, và đã chuốc lấy những tà giáo. Các con trông thấy chuyện này đang xẩy ra. Có vài đứa con trai Ta còn giữ lòng trung tín, nhưng thật là ít, các con yêu dấu, thật là ít. Vì Ta cũng đã nói với các con ít lâu trước rằng những lời do miệng Chúa mà đến sẽ được hoàn tất. Và điều này phải được hoàn tất, ngõ hầu thiên hạ sẽ trông thấy các lời tiên báo được hoàn tất. Bây giờ, tất cả đó đang được hoàn tất. Thiên hạ đang bỏ Thiên Chúa Thật, và chạy theo những đạo khác.
Ta cũng đã nói rằng đây sẽ là thời kỳ các tiên tri giả, và các con cũng đang trông thấy chuyện này. Có biết bao nhiêu người nhân danh Ta mà nói, mà không phải là những con trai Ta? Ta muốn các con hiểu chuyện này, các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu điều này, rằng họ đã từ Giáo Hội mà đến, nhưng họ không thuộc về Giáo Hội. Ta muốn các con hiểu điều này thật đến nơi đến chốn. Những tiên tri giả này đã từ Giáo Hội mà đến, nhưng họ không phải là những con trai Ta. Chớ quên điều này, ngõ hầu họ không thể lừa gạt các con, và đem sai lầm đến cho các con. Phải, các con yêu dấu, tất cả đó phải được hoàn tất. Và cũng có lời rằng Cuộc Chối Đạo phải đến, thế rồi Con Người Tội Lỗi sẽ ngồi trên ngai tòa của Ta.
Các con biết rằng lời này đã được viết ra. Và bây giờ, MẦU NHIỆM SỰ DỮ này sắp sửa được hoàn tất. Các con sẽ trông thấy Mầu Nhiệm Sự Dữ này, nghĩa là, nó được hoàn tất. Thế rồi, các con sẽ thấy xuất hiện Con Người Tội Lỗi này, Sự Dữ Cả Thể này, sắp sửa đến trên thế giới. Đây là những dấu chỉ chắc chắn về Cuộc Giáng Lâm của Ta, Cuộc Giáng Lâm đã gần rồi, vì Cuộc Chối Đạo bây giờ đã ở đây rồi . Các con biết dấu chỉ này, và các con cũng có thể trông thấy dấu chỉ này nữa. Các con cũng có thể trông thấy nhiều tiên tri giả nhân danh Ta mà nói để gây hoang mang cho con cái Ta. Nhưng họ không phải là các con trai Ta, không, họ không phải là con trai Ta. Các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu điều này, ngõ hầu họ không thể lường gạt được các con. Đàng khác, các con yêu dấu, cũng có những lời tiên báo đã được hoàn tất. Có một lời rằng, trước khi Ta Giáng Lâm, những người Do Thái đã bị tản mác khắp thế giới sẽ lập quốc gia riêng. Và điều này, các con yêu dấu, nhưcác con có thể trông thấy, bây giờ họ đã có quốc gia của họ.
Tất cả đó là để cho các con có thể trông thấy rằng những dấu chỉ mà Ta đã để lại có đóng ấn tín đang được hoàn tất, ngõ hầu các con có thể trông thấy Mầu Nhiệm Sự Dữ, nghĩa là Mầu Nhiệm Tội Ác, điểu mà vài người không hiểu, và là điều Ta đã nói với các con rằng ấy là những cỏ dại, điều đó phải hoàn tất. Một khi Mầu Nhiệm Sự Dữ, mà nhiều người không hiểu, được hoàn tất, thì Tên Ngụy Kitô sẽ xuất đầu lộ diện.
Đây là tại sao Ta đến để đàm đạo với các con, các con yêu dấu, hầu các con hiểu rằng các thời buổi đã gần, rất gần rồi, vì tất cả đó đã có mặt trên địa cầu. Mầu Nhiệm Sự Dữ hiện giờ sắp hoàn tất, và Tên Ngụy Kitô sẽ xuất đầu lộ diện trước mặt thiên hạ. Và các con trai Ta các linh mục, và các con gái Ta các nữ tu, và tất cả những con cái nào của Ta đã bỏ Ta sẽ chết một cái chết rất là tàn bạo. Mẹ Thánh Ta cũng đã nói tại La Salette một lời tiên báo rất chắc chắn rằng:“Rôma sẽ mất đức tin. Rôma sẽ là tổng hành dinh của Tên Ngụy Kitô.”
Điều này, các con yêu dấu, các con bây giờ có thể trông thấy. Nhưng dân chúng không hiểu điều này, vì như họ bảo, mọi sự vẫn tiếp tục như bao giờ, nhưng không, hỡicác con yêu dấu, không đâu. Bảo rằng họ mất đức tin là bảo rằng họ sẽ bỏ Đạo Thật của Ta để chọn những tà đạo. Nhưng việc này đã được cho phép, các con yêu dấu, hầu các lời tiên báo có thể được hoàn tất, vì Tên Ngụy Kitô sẽ ngồi trên ngai tòa của Ta. Và các con biết rằng ngai tòa của Ta ở Rôma, các con biết điều này. Vì lý do này, mọi sự đã sẵn sàng hoàn tất, các con yêu dấu. Ta đến để nói với các con sự thật hầu các con khỏi mê muội về tất cả đó. Một khi các con trông thấy những sự việc này xảy ra, các con sẽ hiểu những lời của Ta. Và chớ quên những lời Mẹ Thánh Ta đã phán tại La Salette: “Rôma sẽ mất đức tin, và nhiều người cũng sẽ mất đức tin.”
Điều này hiện giờ đang được hoàn tất, các con yêu dấu, bởi nhiều kẻ đã bỏ Ta, và toàn thể thế giới đang chuẩn bị tiếp đón Tên Ngụy Kitô, toàn thể thế giới đang chuẩn bị tiếp đón sự dữ Vì lý do này, các con yêu dấu, Mẹ Ta và Ta đã đến thế giới qua các thời đại, qua các thế hệ, để báo tin sự dữ này, để thức tỉnh các con. Nhưng các con trai Ta không muốn nghe Ta, chúng không muốn hiểu những lời Ta. Chính là vì mọi sự hiện giờ đang tiến tới, các con yêu dấu, hiện giờ Mầu Nhiệm Tội Ác không thể chận lại được nữa. Việc này phải được hoàn tất, hầu Chuyến Tái Lâm của Ta trên thế giới, để phán xét loài người tùy theo công việc nó đã làm trong đoạn đường ngắn ngủi của mình trên địa cầu, cũng sẽ được hoàn tất.
Phải, các con yêu dấu, Mẹ Thánh Ta đã bảo các con hãy nhìn lên trời. Hãy nhìn lên trời, vì bây giờ mọi sự sắp đến, mọi sự gần hoàn tất. Bây giờ các con có thể trông thấy sự chối đạo trong Giáo Hội Ta. Không một ai muốn có Giáo Hội Ta, không một ai muốn giữ những Lời Giáo Huấn của Ta, không một ai muốn trở về với Ta. Và hễ ai muốn trở về, thì chính các con trai Ta các linh mục ngăn trở. Đây là Cuộc Chối Đạo Cả Thể mà Ta đã nói trong Kinh Thánh, các con yêu dấu, Cuộc Chối Đạo Cả Thể đã có mặt trên thế giới. Chỉ còn thiếu mỗi một việc bây giờ, các con yêu dấu, là Tên Ngụy Kitô xuất đầu lộ diện, hầu các con có thể thấy rằng những gì Ta nói là thật, vì Ta là Sự Thật, vì Ta là Cửa duy nhất dẫn lênTrời, duy chỉ một Ta. Cũng đã có lời phán, các con yêu dấu, hễ khi nào thiên hạ lập bang giao, hễ khi nào mỗi một người đều muốn liên kết, hễ khi nào mỗi một người đều nói đến hòa bình, thì đó sẽ là lúc.
Hãy mở con mắt ra mà xem tất cả đó đang ở trước mắt các con, hầu các con trông thấy tất cả những lời tiên báo đã được nói trước, các con bây giờ đang trông thấy, và nó đang được hoàn tất. Mẹ Ta đã phán tại La Salette rằng: “Sẽ đến một lúc trong Giáo Hội giám mục sẽ chống lại giám mục, linh mục chống linh mục, bởi vì họ đã trở nên tồi tệ, vì sự dữ đã xâm nhập vào lòng họ. ” Và điều này, các con yêu dấu, đã xẩy ra rồi. Các con yêu dấu, Ta đang cảnh báo các con các nhà thờ sẽ bị đóng cửa, Cuộc Tế Lễ sẽ bị cất đi, và việc này bây giờ cũng đang được hoàn tất. Ta muốn cảnh báo các con, các con yêu dấu, các con đang sống trong những giây phút khó khăn, rất khó khăn. Sắp đến những thời buổi những ai muốn theo Ta, những ai thật tình yêu mến Ta sẽ bị tầm nã vì Danh Ta.
Sắp đến những thời buổi, các con yêu dấu, mẹ sẽ chống lại con trai, con trai chống lại mẹ, cha chống lại con gái, con gái chống lại cha, anh em chống lại chị em, chồng chống vợ, vợ chống chồng, vì đây sẽ là những giây phút của Cuộc Chia Rẽ Cả Thể, các con yêu dấu. Đó sẽ là lúc, các con yêu dấu, các con sẽ là con cái của Thiên Chúa hoặc các con sẽ là con cái của Ma Qủy, của Tên Ngụy Kitô. Vì lý do này, sẽ có trận đánh cả thể này, vì đó là sự chia rẽ, các con yêu dấu, sự chia rẽ mà các Thiên Thần sắp sửa làm. Các Thiên Thần sẽ phân rẽ kẻ lành khỏi kẻ dữ.
Đây là điều thiên hạ không hiểu. Đây là điều các con trai Ta các linh mục không hiểu. Họ không muốn trông thấy những dấu chỉ của các thời buổi, Cuộc Chối Đạo Cả Thể. Họ không muốn hiểu rằng Ma Qủy đang chuẩn bị các con trai Ta, ngõ hầu chúng có thể đặt nó lên ngồi trên ngai tòa của Ta. Tất cả đó đã được Chúa cho phép, đã được cho phép bởi Thiên Chúa Duy Nhất, Thiên ChúaTam Vị Nhất Thể, ngõ hầu các con có thể trông thấy các lời tiên báo đang được hoàn tất. Và cũng vì Mầu Nhiệm Sự Dữ phải được hoàn tất, ngõ hầu nó có thể bị gỡ đi và ném vào Hỏa Ngục với hết những ai đã giúp cho Tên Ngụy Kitô lên ngồi trên ngai tòa của Ta, tất cả đó hiện giờ đang đến, các con yêu dấu, tất cả đó hiện giờ sắp đến, vì hiện giờ mọi sự đang được đặt vào thế chuyển động.
Hãy xem, các con yêu dấu, chuyện này cũng giống như khi ai đó sắp sửa đi xa, và họ bước vào máy bay, xe lửa, xe buýt, hoặc xe hơi của mình. Họ bắt đầu di chuyển, và họ không dừng lại cho đến khi tới đích. Các lời tiên báo này cũng giống như vậy. Chúng hiện giờ đang có mặt trên thế giới, và chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn tất, cho đến khi tới đích. Các con biết rằng cách thức các sự việc là như thế, cái gì bắt đầu phải chấm tận. Và những đau khổ của nhân loại bây giờ đã bắt đầu. Nhân loại tru trếu, nhân loại kêu khóc, vì các đau khổ đã bắt đầu. Nó cũng như thế, hỡi các con yêu dấu, người đàn bà sắp sinh, khi các cơn đau của bà bắt đầu. Bà bắt đầu đau đớn, và các cơn đau sẽ không chấm dứt cho đến khi đứa bé sinh ra. Đây là cách tất cả đó sẽ như thế. Các sự đau khổ của loài người bây giờ đã bắt đầu, và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi nó hoàn tất. Thế rồi, các con sẽ có thể trông thấy Chuyến Tái Lâm củaTa bằng chính con mắt các con. Nhưng tất cả đó phải xẩy ra trước khi thiên hạ trông thấy Chuyến Tái Lâm của Ta.
Như các con biết, Mẹ Ta và Ta đang khuyên bảo thế giới, ngõ hầu họ có thể chuẩn bị, ngõ hầu họ trông thấy những việc Mẹ Ta và Ta đang làm, là lặp đi lặp lại tất cả đó để cứu họ, ngõ hầu các con chuẩn bị sẵn sàng, ngõ hầu các con ở tr ong sự thật. Thế rồi, một khi Con Người Tội Lỗi ngồi trên ngai tòa của Ta, nó sẽ không lường gạt được các con, và các con sẽ luôn luôn giữ mình được là con cái thật củaTa. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải rất cẩn trọng, và nghe theo những lời của Ta, ngõ hầu các con khỏi phạm lỗi lầm, ngõ hầu các con khỏi theo các tà thuyết. Hãy mở to con mắt ra, các con yêu dấu, hãy mở to con mắt ra, vì sẽ đến lúc, các con yêu dấu, chính các con trai Ta các linh mục, để khỏi bị giết, sẽ phải chối họ là linh mục. Các con thấy chăng? Ấy là vì họ không muốn nghe Ta, ấy là vì họ không muốn nghe Mẹ Thánh Ta mà sự trừng phạt của họ sẽ tới. Và những kẻ đã từng muốn theo Chúa Kitô Thật sẽ bị tầm nã. Nhưng đừng quên rằng chính vì lý do này mà Mẹ Ta và Ta đến đây, ngõ hầu đặt các con dưới Áo Choàng chở che của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Chính vì lý do này mà Mẹ Ta và Ta đến với thế giới lần này đến lần khác. Để đặt các con dưới Áo Choàng chở che của Mẹ Thánh Ta, vì chỉ có những ai làm như thế mới sẽ được cứu. Hãy hiểu việc này, các con yêu dấu, hãy hiểu, vì tất cả đó sắp được hoàn tất. Như các con có thể trông thấy, các dấu chỉ mà Trên Trời đã để lại hiện giờ đang được hoàn tất, tất cả đó hiện giờ đang có mặt trên trái đất, tất cả đó hiện giờ các con có thể trông thấy. Chỉ còn thiếu một việc là các dấu chỉ đó chưa xuất đầu lộ diện trong toàn thể dung mạo của chúng, nhưng hiện giờ chúng đã có mặt trên trái đất.
Vì lý do này, các con yêu dấu, thiên hạ đang ở trong sự tối tăm. Vì vậy mà thiên hạ không chịu lưu tâm đến Ta, vì sự thật không ở trong lòng họ. Họ từ khước sự thật, vì họ không muốn chịu khiển trách về những sự dữ họ làm. Và khi họ hiểu tất cả đó, đối với những kẻ đã không muốn nghe Ta, đối với các linh mục và nữ tu nào đã ra ô uế và đã hủ hóa những kẻ khác, họ sẽ không được ơn tha thứ. Vì họ, vì lỗi của chính các con trai Ta, thì Mầu Nhiệm Sự Dữ sẽ được hoàn tất. Và chính họ sẽ đem nộp ngai tòa của Ta. Nhưng đừng quên rằng Ta sẽ không bỏ rơi Giáo Hội Ta. Ta đã phán lời đó, và hôm nay Ta nhắc lại một lần nữa: Ở đâu có Ta và Mẹ Ta, ở đó sẽ có Giáo HộiTa, Giáo Hội Thật của Ta.
Thế rồi, các con sẽ hiểu tất cả những lời đó, mà Trên Trời đã từng nói. Thế rồi, các con sẽ hiểu ai là những tiên tri giả đã lường gạt các con, và tiếp tục lường gạt các con, thế rồi các con sẽ hiểu. Chính vì lý do này mà Một Dấu Chỉ Sáng mà Ta đã nói tới trong một Thông Điệp trước sẽ đến, Cuộc Cảnh Báo, ngõ hầu các con có thể ăn năn sám hối, và có thể trông thấy ánh sáng, và rời bỏ những điều sai lầm này đi, những điều sai lầm mà các con trai Ta các linh mục và các nữ tu hiện giờ đang thấy mình ở trong đó. Sở dĩ Mẹ Ta và Ta đến trái đất đây, các con yêu dấu, chính là để cứu các con, chính là để giúp các con. Đừng quên các Á Bí Tích. Đừng quên những lời kinh. Đừng quên cầu nguyện. Hôm nay, các con yêu dấu, Ta đến đàm đạo với các con với thật nhiều buồn bã, vì Mầu Nhiệm Sự Dữ đã có thể bị chận lại, nếu các con trai Ta các linh mục đã nghe lời Ta. Nhưng họ đã không muốn nghe lời Ta. Bây giờ thì mọi sự đang ở trong thế chuyển động, và không một cái gì có thể chận lại được nữa. Và các con sẽ trông thấy, bằng chính con mắt các con, tất cả những điều Chúa và Mẹ đã nói tới, sẽ hoàn tất, sẽ hoàn tất, sẽ hoàn tất như thế nào.
Bây giờ, trái đất phải chịu trừng phạt. Và loài người phải chịu thanh tẩy bằng máu và lửa. Bây giờ, tất cả đó sắp tới, các con yêu dấu. Chính vì vậy mà Ta nói chuyện với các con cách này, Ta là Thiên Chúa các con, Thiên Chúa đã chết vì các con trên Thập Giá, Thiên Chúa đã hiến mạng sống Mình cho các con nhằm NgàyThứ Sáu Tuần Thánh ấy, ngày con cái của tội lỗi đã đóng đinh Ta. Vì vậy, các con yêu dấu, bây giờ là lúc Tuần Thánh này sắp tới, bây giờ những ngày sắp tới, và có vài kẻ bảo rằng họ tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn của Ta. Thì chẳng phải là họ tưởng nhớ, Ta muốn các con hiểu kỹ điều này, và nó có nghĩa là, thật ra chẳng phải mảy may một tưởng nhớ. Ta sống Cuộc Khổ Nạn Ta mỗi một lần con cái Ta sa vào tội lỗi. Mỗi một lần con cái Ta không nghe những lời Ta, thì Ta chịu đóng đinh, hỡi các con yêu dấu, Tất cả những ngày các con sa vào tội lỗi, các con không chịu nghe những lời Ta, các con không chịu tiếp nhận sự thật, mà lại tiếp nhận lời nói láo, thì các con đóng đinh Ta một lần nữa. Ta chịu một lần nữa Cuộc Khổ Nạn mà nhiều người bảo chỉ có vào ngày đó mà thôi, và tất cả chuyện đó đã qua, nhưng không, các con yêu dấu, không phải thế.
Hôm nay Ta đến, là Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, máu me đầm đìa, và đang hấp hối, để cứu thiên hạ, để cứu nhân loại. Và Thứ Sáu Tuần Thánh này, các con yêu dấu, Ta muốn các con nhớ đến những lời Ta. Các con trai Ta, bằng cách nộp ngai tòa của Ta, sẽ đóng đinh Ta một lần nữa. Những kẻ đã bỏ Đạo Ta, hết những kẻ đã bỏ giáo huấn Ta, đóng đinh Ta một lần nữa cách hung dữ. Và hết những kẻ quay lưng lại với Ta cũng đóng đinh Ta một lần nữa. Ta trở lại để chịu đau đớn, Ta trở lại để vác Thập Giá. Vì lý do này, các con yêu dấu, hãy nghe những lời Ta. Hôm nay Ta đã đến, là Chúa Kitô nằm trên Thập Giá, đang chết vì các con, đang chết để cứu các con, đang chết, ngõ hầu Máu Ta sẽ che phủ các con, và cho các con trông thấy sự thật, và cho Ma Qủy khỏi lường gạt các con. Hôm nay, các con yêu dấu, Ta đã đến, là Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Chúa Giêsu chịu đau đớn, Chúa Giêsu chịu tan nát vì tội lỗi loài người, nhưng tan nát nhiều nhất là vì tội lỗi của chính các con trai Ta các linh mục và các nữ tu. Họ đóng đinh Ta một lần nữa, khi Ta trông thấy họ lặn ngụp trong tội lỗi, khi Ta trông thấy họ vấy máu lên mình, họ vấy vào mình biết bao là dơ bẩn thế tục, khi họ nói chuyện với con cái Ta mà miệng lưỡi họ không nói sự thật. Họ đóng đinh Ta lần này đến lần khác, khi mà miệng lưỡi họ, thay vì nói về Thập Giá của Ta, lại nói đến một thứ hòa bình giả dối, họ nói đến giết chóc, họ nói đến sống, đến hưởng thụ, họ nói đến việc bỏ Thập Giá Chúa Kitô đi, để chạy theo khoái lạc thế tục. Họ đóng đinh Ta vào Thập Giá mỗi một khi các trẻ nhỏ Ta, con cái Ta, các trẻ em Ta không được đem cho Đạo Ta như Ta đã từng dạy. Ta kêu khóc, Ta kêu khóc, các con yêu dấu, khi Ta trông thấy những trẻ nhỏ này đi con đường sai lầm. Ta đau đớn hơn nữa, khi Ta trông thấy chính các con trai Ta, chính các linh mục của Ta đang đi con đường sai lầm. Nhưng khi có những linh mục và nữ tu nào, những con cái nào của Ta muốn nói sự thật, thì không được phép. Họ hạ nhục chúng, họ truy lùng chúng, và họ bắt chúng phải câm miệng. Ôi! Các con yêu dấu ôi! Khốn thay thế giới! Khốn thay những con trai ấy của Ta các linh mục, khi tới Phép Công Thẳng Ta! Khi Ta đến đây lần nữa trên trái đất này để phán xét mỗi một người, thì Thanh Kiếm Ta sẽ sẵn sàng trả thù cho mỗi điều bất công họ đã phạm đối với các trẻ nhỏ Ta! Phải, các con yêu dấu, Phép Công Thẳng Ta sẵn sàng đến, và Phép Công Thẳng Ta thì kinh khủng!
Nhưng trước khi Phép Công Thẳng đến, Ta sẽ ban Tình Thương Xót Ta. Nhưng hễ những ai không tiếp nhận Tình Thương Xót, sẽ chịu Phép Công Thẳng Ta. Đối với những ai tiếp nhận Tình Thương Xót Ta, thì Ta sẽ là Chúa Cứu Chuộc Dịu Hiền. Nhưng đối với những ai khinh dể Tình Yêu Ta, Tình Thương Xót Ta, thì Ta sẽ là Vị Thẩm Phán Chí Công. Ta sẽ phán xét mỗi người theo những công việc nó làm. Ta sẽ phán xét các linh mục, những linh mục nào miệng lưỡi dối trá, và những nữ tu nào, và những đứa con trai nào bằng miệng lưỡi mình đã là cỏ dại trong Giáo Hội Ta, và bằng miệng lưỡi mình đã làm cho những linh hồn khác mất đi, sẽ bị phán xét nghiêm khắc vì những linh hồn đó, bởi chúng đã mất đi do miệng lưỡi dối trá họ, và bởi họ đã không đem cho chúng Đạo Thật Ta. Phải, các con yêu dấu, như các con có thể trông thấy, mọi sự đang đi tới. Hãy luôn luôn nhìn lên trời, vì các con bảo, khi nào trời vần vũ, “hôm nay trời sắp mưa, ” vì trời vần vũ. Cũng một cách đó, hãy nhìn các dấu chỉ mà Ta đã để lại trên thế giới. Hãy nhìn tất cả đó, và nói rằng: “Tất cả đó là đúng, Chúa đã sẵn sàng đến. ”
Hãy nghe những lời Ta đang nói. Hãy đọc các dấu chỉ của các thời buổi, các con yêu dấu. Chớ chối lời Ta mà Ta đã để lại cho các con. Hãy tin rằng Ta đã nói điều này, vì Ta muốn cứu các con. Ta muốn cứu các con, và đây là tại sao Ta đến địa cầu, ngõ hầu họ có thể đóng đinh Ta một lần nữa. Ta trông thấy có quá nhiều tội lỗi, quá nhiều tội lỗi. Mẹ Ta đau khổ vì thế đó, vì con cái Ta không chịu nghe. Như Ta đã nói, chớ có hoang mang, khi Tên Ngụy Kitô đến, và ngồi trên ngai tòa của Ta, và nói rằng nó là Đấng Thiên Sai.
Hãy ghi lấy lời Ta đang nói. Hãy nghe cho kỹ những lời Ta, ngõ hầu các con khỏi chết, vì các Thiên Thần đang chuẩn bị, các con yêu dấu, thổi loa cuối cùng. Bởi lẽ đó, chớ quên, các con yêu dấu, hãy vâng nghe những lời Ta. Và NgàyThứ Sáu Tuần Thánh, hãy suy gẫm Cuộc Khổ Nạn Ta. Hãy suy gẫm Ta đã chịu đau đớn chẳng phải chỉ ngày hôm đó mà thôi, mà Ta chịu đau đớn mỗi một ngày quanh năm, mỗi khi Ta trông thấy con cái Ta không chịu nghe Ta, mỗi khi con cái Ta mất đi, và mỗi khi con cái Ta tìm những cách thế để phạm tội. Vì lý do này, các con yêu dấu, hãy yêu sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát các con, chỉ có sự thật sẽ giải thoát các con khỏi rơi vào cảnh nô lệ Ma Qủy.
Thôi, các con yêu dấu, Ta sắp sửa ban phép lành cho các Á Bí Tích này, ngõ hầu con cái Ta hiểu những lời Ta nói, ngõ hầu con cái Ta biết cách đọc các dấu chỉ của các thời buổi, ngõ hầu con cái Ta hiểu rằng các lời tiên báo đang được hoàn tất, Ta ban phép lành cho các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, và ngõ hầu con cái Ta sẽ yêu mến Sự Thật, Đạo Thật Ta, ngõ hầu chúng yêu Sự Khôn Ngoan Thật của Ta, và chúng yêu Ánh Sáng Ta, và rời bỏ sự tối tăm
Thôi, các con yêu dấu, các con biết rằng ở đây Ta đang đau đớn, kêu khóc, và giải thích cho các con biết rằng, mỗi lần các con phạm tội, là các con đâm một mũi gai vào Mình Ta, là các con đóng đinh Ta một lần nữa lên Thập Giá. Ta đã đến đây bây giờ, là Thiên Chúa Chịu Đóng Đinh, vì tội lỗi loài người. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, hãy suy niệm những lời Ta, hãy suy niệm và mở lòng và linh hồn ra, ngõ hầu tình yêu Ta và tình yêu Mẹ Thánh Ta có thể xuyên thấu vào, và ngõ hầu tình yêu này cứu các con, ngõ hầu các con có thể thấy sự thật, và ngõ hầu Ma Qủy khỏi lường gạt các con được bằng những lời nói láo, và bằng những tiên tri giả, là tay sai của nó. Ta, như Ta đã bảo các con, Ta sẽ luôn luôn đến nói cho các con biết tất cả về những vấn đề này, để các con thấy và hiểu đâu là sai lầm, và đâu là sự thật. Ta muốn các con yêu sự thật, bởi Ta là Sự Thật.
Và chớ có vấp phạm, các con yêu dấu, khi các con nghe tất cả những chuyện đó về Ta, Về Thiên Chúa các con, vì Ta đã đến thế giới lần đầu để chịu chết vì nói sự thật, để đưa thế gian ra khỏi sự tối tăm, bởi thế gian đã nằm trong tối tăm, để dạy cho họ biết Đạo Ta, và để rộng mở cửa Thiên Đàng ra. Hôm nay Ta đến, các con yêu dấu, để tiếp thu những hoa trái này, để xem có bao nhiêu người, trong suốt thời gian này, sử dụng tốt Máu mà Ta đã đổ ra trênThập Giá. Vì lý do này, các con yêu dấu, Ta muốn các con suy gẫm, ngõ hầu các con có thể trông thấy, sở dĩ lần đầu Ta đã đến, là để mở cửa Thiên Đàng, để tha thứ, để ban Tình Thương Xót Ta, để giúp đỡ các con, để ban cho các con sự sống. Nhưng lần này, Ta sắp đến để thu lượm tất cả các hoa trái đã được làm nên do các con trai Ta các linh mục, và các nữ tu, và tất cả những ai mà Ta đã giao phó Đạo Ta.
Họ đã làm gì cho trẻ nhỏ Ta? Có hoa trái gì cho Đức Chúa Trời chăng? Đây là chuyện sắp đến bây giờ, Chuyến Tái Lâm của Ta. Nhưng tiên vàn các con sẽ trông thấy Tình Thương Xót Ta, các con yêu dấu, Tình Thương Xót Ta. Hãy đến Suối của Tình Thương Xót, ấy là Ta, bây giờ là khi còn thì giờ, vì khi tất cả đó, khi Tên Ngụy Kitô xuất đầu lộ diện trước mặt thiên hạ, thì sẽ quá trễ. Hãy lưu tâm đến những lời Ta đang nói. Hãy nghe lời Ta. Chớ quên Thập Giá Ta, chớ quên Thập Giá Ta, chớ quên Các Thương Tích Ta, chớ quên Sự Đau Khổ Ta. Chớ quên rằng, để cứu các con, Ta đã chết trên Thập Giá. Bởi lẽ đó, Ta xin các con hãy suy gẫm trong suốt tất cả những ngày này, trong Mùa Chay, và kể cả Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, về Phép Tế Lễ trên Thập Giá, mà đối với nhiều người, nếu họ không nghe Ta, thì thật là vô ích, nhưng đối với những ai nghe Ta, họ sẽ được cứu
Bởi lẽ đó, chớ quên điều này. Và hãy ẩn mình dưới Áo Choàng chở che của MẹThánh Ta, ngõ hầu Bà có thể săn sóc các con, và giúp đỡ các con trong những giây phút của Cuộc Thống Khổ Cả Thể. Vì như Bà đã giải thích cho các con, thống khổ này sẽ chồng chất lên thống khổ khác. Vì lý do này, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, vì sẽ có những giây phút, các con yêu dấu, sự thống khổ sẽ nặng nề đến nỗi, các con sẽ không tụ tập lại được. Khi đó hãy cầu nguyện và xin cho được TìnhThương Xót Ta, và Ta sẽ đến đó.
Mẹ Thánh Ta và Ta sẽ đến tất cả những nhà nào khẩn cầu Tình Thương Xót Ta. Vì lý do này, các con yêu dấu, các con phải lánh mình trong tất cả các việc đạo đức mà Chúa và Mẹ đã ban cho các con qua các thời đại. Chớ quên Thánh Chuỗi Môi Khôi, Thập Giá Ta, Phép Tế Lễ Ta, Các Thương Tích Ta, Các Sự Đau Đớn Ta, và Sự Đau Khổ Ta, để chúng cứu các con. Thôi, các con yêu dấu, Ta đang đau khổ rất nhiều, vì Cuộc Thống Khổ Cả Thể sắp đến với thế giới, như chưa hề bao giờ thấy. Nhưng vì tình yêu đối với những kẻ tuyển chọn Ta, Ta sẽ rút ngắn những giây phút này. Vì nếu Ta không rút ngắn, Không một ai sẽ được cứu thoát. Đây là lý do, các con yêu dấu, mà Ta muốn các con chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị thật chu đáo, vì Ta, vì tình yêu đối với các kẻ Ta tuyển chọn, và vì tình yêu đối với con cái Ta, Ta sẽ rút ngắn những thời buổi cực kỳ dữ dằn này, Ta sẽ rút ngắn Cuộc Thống Khổ Cả Thể này, để con cái Ta có thể được cứu. Bởi vậy, các con yêu dấu, từ nơi thẳm sâu trong Trái Tim Cực Thánh và Cực Đớn Đau Ta, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con yêu dấu, chớ khinh dể Máu mà Ta đã đổ ra trên Thập Giá, vì Máu này sẽ cứu các con.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************