******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #2 : CÁC THÔNG ĐIỆP
Guatêmala, Ngày 9/9/1988
THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen, Các con hết tình khả ái, Nữ Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con. Hôm nay Mẹ đã đến để chuyển một Thông Điệp cấp bách, một Thông Điệp tình yêu. Các con yêu dấu, quả là cấp bách, quả là cấp bách cho các con hiểu rằng các con đang lâm cơn nguy khốn ngặt nghèo. Vực thẳm Hỏa Ngục sẽ mở các cửa ra để cho Vua Sự Tối Tăm đi qua và nó sẽ đến, nó sẽ đến thế giới này mà chiếm đoạt hết những kẻ không ở trong ơn nghĩa Đức Chúa Trời.
Các con yêu dấu, là Mẹ của các con đầy yêu thương, mà quả Mẹ là thế, là một bà Mẹ lo lắng sức khỏe cho con cái mình, sức khỏe linh hồn các con, hỡi các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa, Mẹ cứ tiếp tục kêu gọi các con qua các thế kỷ, nhắn nhủ cùng một lời kêu gọi với con cái Mẹ, trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ nhắn nhủ cùng một lời: “Hãy sám hối, chớ xúc phạm đến Chúa nhiều hơn nữa, chớ xúc phạm đến Thần Tử Mẹ, vì Người đã chịu xúc phạm quá đủ rồi, ”Các con yêu dấu, các con phải làm việc đền tội, các con phải sám hối về những tội lỗi các con và sắm lấy những nhân đức cho những ngày thảm khốc sắp đến. Vực thẳm đen ngòm đang mở cửa, bởi vì Tên Ngụy Kitô đang chuẩn bị, Vua SựTối Tăm đang đi tới để chiếm đoạt những kẻ không trong ơn nghĩa.
Hỡi các con, là một bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ kêu gọi các con trai Linh Mục của Mẹ, các con gái Mẹ, các Nữ Tu, tất cả những kẻ làm con Mẹ và sẽ dễ dàng làm mồi ngon cho ma quỷ, nếu họ không sống như Mẹ đã luôn luôn bảo các con trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Mẹ. Các con yêu dấu, một sự khủng hoảng đầy chết chóc đang chờ đợi Giáo Hội, nếu các con không lắng nghe những lời Mẹ, nếu các con không để tâm vào lời kêu gọi của Mẹ, lời kêu gọi này mà Mẹ đã từng nhắn nhủ qua mọi thời đại, để báo tin là ngày Tên Ngụy Kitô đến đã gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy điều này và, khi đến lúc đó, người ta sẽ run rảy khiếp sợ và chỉ những ai ở dưới tà áo che chở của Mẹ, dưới tà áo che chở của Mẹ các con, Đức Nữ Trinh, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu mà thôi.
Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con lần này đến lần khác. Chớ có làm bộ không biết những lời Mẹ, chớ nhạo báng các Thông Điệp của Mẹ, bởi vì là xác thật, các Thông Điệp do một Bà Mẹ đang cầu khẩn con cái mình hãy bước đi trên những nẻo đường Thiên Chúa, nẻo đường đã được Con Khả Ái Mẹ, Chúa Giêsu Kitô chỉ cho các con, Người đã chết vì các con, Người đã chết để cứu các con, nhưng nếu các con coi khinh Máu này mà Con Mẹ đã đổ ra trên Thập Giá, các con sẽ mất đi, các con sẽ chịu kết án, bởi vì các con đã coi khinh Máu Thần Tử Mẹ, Giêsu, Người đã chết vì các con, Người đã chết, hỡi các con, Người đã chết để giải thoát các con khỏi Hỏa Ngục, để giải thoát các con khỏi ma quỷ, nó luôn luôn bầy những cạm bẫy cho thế giới; mà thế giới thì đã nằm trong bảy mối tội đầu đang tiêu diệt nhân loại.
Các con đã thấy điều đó, người ta không còn mến Thiên Chúa, Thiên Chúa đã bị quyên lãng lúc này. Tất cả những gì Mẹ đã nói nơi Cuộc Hiện Ra của Mẹ ở La Salette thì bây giờ đang trở thành sự thật. Tất cả những gì Mẹ đã nói ở đó đã là một lời tiên báo. Hôm nay lời tiên báo đó đang thành sự thật. Giáo Hội sẽ đi tới cảnh hoang tàn bởi vì các con trai Mẹ là Linh Mục, Giám Mục, các con gái Mẹ là Nữ Tu đã ngoảnh lưng lại với Thần Tử Mẹ là Giêsu và khước từ các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, họ khước từ nó vì trong trái tim họ chất đầy sự dữ, bởi Mẹ đã nói như vậy tại La Salette. Giờ đây lời tiên báo đang trở thành sự thật: nhiều nhà dòng, nhiều nhà thờ đã không còn là nơi thánh nữa, và ma quỷ đang ngự trị trong đó. Các con phải rất cẩn thận, các con yêu dấu, các con phải rất cẩn thận. Ôi! Khốn thay dân cư trên mặt đất! Khốn thay những kẻ không lắng nghe những lời từ trên Trời đến là một lời cảnh cáo, bởi vì một phần ba Ôi! Đã được nhắc tới trong Sách Khải Huyền đã gần đến cho loài người, các con yêu dấu.
Quả vậy, các con yêu dấu, thế giới không muốn lưu ý, thế giới sống trong sự hòa bình giả tạo. Nhiều người càng ngày càng ra tà ác hơn, họ chỉ muốn khoái lạc, do loài người cho, họ không nhớ rằng một phần ba Ôi!, đang gần đến cho thế giới, bởi vì những ai không ở dưới tà áo che chở Mẹ sẽ chết về bàn tay Tên Ngụy Kitô. Đó là tại sao Mẹ hiện ra, đó là tại sao Mẹ kêu gọi các con với tiếng kêu thống thiết, với tiếng kêu cắp bách, để các con đừng bỏ qua những lời Mẹ, các con yêu dấu. Có sự thật và sự sống trong những lời Mẹ, vì chính là Giêsu, Thần Tử Mẹ, chính Người kêu gọi các con qua Mẹ, Mẹ là Đấng phải gom góp các con về, Mẹ là Đấng phải che chở các con dưới tà áo che chở Mẹ, khi thời buổi thảm khốc đó đến. Nhiều Linh Mục của Mẹ quá hoang mang và họ bảo con cái Mẹ: “Chớ nghe điều đó, bởi vì các con ra khiếp sợ, ” và dân chúng không muốn khiếp sợ, dân chúng muốn sống sung sướng, dân chúng muốn sống bình yên, nhưng hỏi ích gì nếu được sung sướng, các con yêu dấu, và không bị khiếp sợ, rồi xuống Hỏa Ngục một khi các con chết? Hỏi ích gì nếu không chịu khiếp sợ bây giờ? Tốt hơn là các con khiếp sợ bây giờ, các con quỳ hai gối xuống mà xin tha tội, để rồi khi thời buổi khó khăn, khi thời buổi thống khổ tới gần, các con sẽ ở dưới tà áo Mẹ và thế rồi, không có gì xảy tới các con, không có gì tốt, vì Mẹ sẽ bảo vệ con cái Mẹ, Mẹ sẽ bảo vệ hết những ai ở dưới tà áo Mẹ. Đây là lúc các con phải đứng lên mà nói: “Dạ thưa Mẹ, Mẹ là Mẹ chúng con, và bởi vì Mẹ là Mẹ của chúng con, Mẹ muốn lợi ích cho chúng con. Chúng con sẽ nghe những lời Mẹ và theo Chúa Kitô thật, Thiên Chúa thật, vì Mẹ là Mẹ Người và Mẹ cũng là Mẹ chúng con và đó là tại sao Mẹ muốn lợi ích cho chúng con. ”Các con yêu dấu, các Linh Mục không muốn lắng nghe và họ đang lâm vào cơn nguy khốn ngặt nghèo nhất, bởi vì do tội lỗi họ mà sẽ đến lúc Giáo Hội sẽ chịu bắt bớ và nhiều Linh Mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc về bàn tay Tên Ngụy Kitô.
Nhiều người sẽ khổ sở bởi vì họ đã không lưu tâm đến những lời Mẹ. Đó là tại sao, các con yêu dấu, những kẻ đã đến đây, hãy lắng nghe, hãy nói lên điều đó cho mọi người, hãy nói chuyện, hãy nói chuyện với dân chúng, hãy bảo họ rằng đây là lúc họ phải sám hối và tìm Thiên Chúa thật, Thần Tử Mẹ, bởi vì Vua của Sự Tối Tăm đang đến làm như là Thần Tử Mẹ, rồi nhiều người sẽ hoang mang, nhiều người sẽ sa ngã bởi vì họ không chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì họ không ở dưới sự che chở của tà áo Mẹ. Các con yêu dấu, các con phải lắng nghe những lời Mẹ và các con phải lưu tâm đến lời khuyên bảo Mẹ mà sử dụng Áo Đức Bà và đọc kinh Môi Khôi, đó sẽ là hai khí giới trong buổi thời tận. Nhưng Mẹ cũng ước ao cảnh báo các con, hỡi con cái Mẹ, rằng cuộc sống các con phải thay đổi, các con phải ly khai với tội lỗi, các con phải thâu tích các nhân đức, các con phải thâu thập các ơn Chúa Thánh Linh, vì chỉ các ơn Chúa Thánh Linh đánh bại được bảy mối tội đầu đang thống trị thế giới hôm nay, cùng với tất cả những lời phạm thượng của nó, cùng với tất cả tội vô phép vô tắc với Đức Chúa Trời. Các con phải thâu tích các nhân đức này để được mạnh sức nhờ Chúa Thánh Linh, vì chỉ có ơn Chúa Thánh Linh sẽ đánh bại bảy mối tội đầu. Các con phải rất năng đọc kinh Môi Khôi và mang các Á Bí Tích vào, vì đã gần đến những lúc, các con yêu dấu, những ai không được che chở nhờ những vật này mà Mẹ đã ban cho các con làm món quà để cứu rỗi các con sẽ không đủ sức chống đỡ những gì sắp xảy đến.
Hỡi các con, hãy lắng nghe Mẹ, lắng nghe Mẹ đi, chớ làm bộ không biết những lời Mẹ. Mẹ kêu gọi tới các con một cách yêu thương, Mẹ kêu gọi các con bởi là một Bà Mẹ thương yêu các con, Đấng yêu con cái mình và không muốn chúng nó mất đi, không muốn chúng phải kết án. Hỡi các con, lắng nghe Mẹ đi, lắng nghe những lời Mẹ, chớ làm bộ không biết các Thông Điệp mà Mẹ ban cho các con với tình yêu, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng thời cánh chung đã gần. Các con yêu dấu, Mẹ đã nói với các con trong Cuộc Hiện Ra tại La Salette. Những gì Mẹ đã nói với các con tại đó đang xẩy ra bây giờ. Những lời tiên báo này đang xẩy ra thật bây giờ: Giáo Hội đang lao đầu đến chỗ điêu tàn và các con sẽ kinh khiếp nhìn thấy cảnh Rôma trở nên Tổng Hành Dinh Tên Ngụy Kitô, nhưng nhiều người sẽ không tin cho đến khi họ trông thấy điều đó, và thế rồi, sẽ quá muộn, quá muộn, các con yêu dấu. Vì vậy mà Mẹ kêu tới các con bây giờ, bây giờ, giờ Tình Thương Xót và Ân Sủng này, để các con quỳ hai gối xuống mà xin Đức Chúa Trời tha tội. Hãy xin và các con sẽ được ban cho; hãy gọi và cửa sẽ mở; hãy xin các ơn Chúa Thánh Linh, bởi sắp đến những lúc hễ những ai không có các ơn này sẽ sa ngã dễ dàng.
Phải, các con yêu dấu, Mẹ đến để cảnh báo các con, chứ không phải gây ưu phiền cho các con như thể các con trai Mẹ, các Linh Mục nói, là Trinh Nữ không nói như vậy, là Trinh Nữ chỉ nói về tình yêu, chứ không nói đến trừng phạt. Phải, các con yêu dấu, vì vậy mà Mẹ đã đến để nói chuyện với các con, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng, bởi vì Mẹ là một Bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ không muốn các con bị kết án. Cho nên các con phải lắng nghe những lời Mẹ, lắng nghe những lời đó để cứu rỗi các con, bởi vì nếu các con không suy gẫm về các Thông Điệp này, nếu các con không suy gẫm về các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, thì giờ Ân Sủng sẽ qua đi và Mẹ sẽ phải giữ im lặng, Mẹ sẽ không còn nói gì nữa; bởi vì sau khi các con đã nhạo báng Lời Thiên Chúa, rồi thì giờ Tình Thương Xót sẽ đến lúc qua đi, và thì giờ Sự Công Thẳng sẽ đến. Thần Tử Mẹ đã nói: “Hễ những ai không muốn Tình Thương Xót Ta sẽ trông thấy Sự Công Thẳng Ta, đối với họ Ta sẽ không phải là Đấng Cứu Chuộc dịu hiền, mà là vị Thẩm Phán Công Thẳng. Vậy thì, lúc này, các con yêu dấu, các người làm cha làm mẹ, các con phải hướng dẫn con cái các con trên con đường tới Thiên Chúa, chỉ cho chúng con đường, chỉ cho con cái các con con đường, ngõ hầu chúng sẽ thấy và hiểu rằng các con tất cả đang sống trong thời tận cùng và rằng, nếu các con không vâng theo những lời Mẹ, các con sẽ chết.
Phải các con yêu dấu, các con phải làm gương sáng, các con phải đáp lại Tình Yêu của Cha Muôn Đời, Tình Yêu của Thần Tử Mẹ và Tình Yêu của Mẹ Thiên Đàng các con, là Đấng đang nói với các con. Mẹ đến đi đến lại với thế giới để báo tin những điều này với các con, nó làm nhiều người khiếp sợ và nhiều người không muốn nghe; nhưng hỏi được ích gì mà nhắm mắt lại, và bưng tai lại, nếu đến lúc đó, các con không chuẩn bị sẵn sàng, các con sẽ chết? Tốt hơn là các con khiếp sợ bây giờ, các con yêu dấu, khiếp sợ và xin tha tội, và tin và thâu thập các nhân đức, để khi xẩy đến lúc Mẹ đã báo tin cho các con qua các thời buổi, thì các con đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó các con sẽ không khiếp sợ, các con sẽ được che chở nhờ Mẹ, nhờ Thần Tử Mẹ; và những kẻ đã không muốn khiếp sợ đúng lúc, thì sẽ chết vì sự khủng khiếp, các con yêu dấu, thì sẽ chết vì sự khủng khiếp. Hỡi các con, tốt hơn là khiếp sợ bây giờ mà sống, và chớ có muốn cười bây giờ mà khiếp sợ sau này, bởi vì đó là chuyện, các con ạ. Nhiều kẻ sẽ bị kết án bởi đã không muốn nghe, bởi không muốn thấy rằng các Cuộc Hiện Ra của Mẹ là có thật và rằng, sở dĩ Mẹ hiện ra, là để cảnh báo con cái Mẹ, vì các cửa của Vực Thẳm đang mở ra, nó đang mở ra để cho Ma Vương Sự Tối Tăm đi qua, và hết những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết, sẽ chết. Do đó, hỡi các con, các con phải sống trong ơn nghĩa, cởi bỏ quần áo cũ, ly khai với tội lỗi các con, những thói quen cũ của các con, và mặc y phục trắng, và mới vào, tỏ ra rằng các con đang ở trong tình trạng ơn nghĩa. Hãy tiếp nhận những lời Mẹ, tiếp nhận các Thông Điệp của Mẹ, tiếp nhận tình yêu của Mẹ, và tình yêu đó sẽ cứu các con. Phải, hỡi các con, nó sẽ cứu các con.
Mẹ sẽ săn sóc những kẻ ở dưới tà áo che chở Mẹ, Mẹ sẽ đưa họ, Mẹ sẽ dẫn họ lên Nhà Trên Trời khi đến giờ đến buổi, và họ sẽ không chết về bàn tay Tên Ngụy Kitô, Không! Hỡi các con, các con phải lắng nghe, và tất cả những gì các con nghe được tại đây các con phải nói với những kẻ khác, nói với họ rằng đây là tiếng gọi cấp bách, ngõ hầu dân chúng sẽ lắng nghe, rằng họ chỉ có ít thì giờ còn lại, rằng một phần ba Ôi! Đang gần tới thế giới và thế giới sẽ run rẩy, thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ chết nếu nó không lưu tâm đến những lời Mẹ. Mẹ đã nói qua nhiều Cuộc Hiện Ra rằng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ thắng và cái đó sẽ là thế, hỡi các con, cái đó sẽ là thế. Chính vì vậy mà Mẹ cảnh báo các con lần này tới lần khác, Mẹ không mệt mỏi và sẽ không mệt mỏi phải nói với các con cùng một lời: “Hãy sám hối, làm việc đền tội, khẩn cầu Thiên Chúa tha tội, xin cho được Tình Thương Xót bây giờ khi còn thì giờ, bởi vì trễ hơn các con sẽ không còn đủ sức, các con sẽ không đủ sức làm việc ấy nữa. ”
Một cuộc khủng hoảng hết sức trầm trọng đang chờ đợi Giáo Hội. Các nhà thờ sẽ bị đóng cửa, các nhà thờ sẽ bị tục hóa, nhiều nhà thờ đã bị tục hóa lúc này, các con yêu dấu, và nhiều người đã không nhận thấy điều đó, không. Bởi vì họ không muốn nghe tiếng nói Thiên Chúa, bởi vì họ không muốn lắng nghe Mẹ. Phải, là Mẹ các con đầy yêu thương, Mẹ ban lời kêu gọi này ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng đây là thời buổi Tình Thương Xót. Hãy nhìn lên trời, nhìn lên trời, nhiều dấu chỉ sẽ được trông thấy trên trời. Cha Muôn Đời đã gửi xuống những dấu chỉ của Người. Hãy nhìn lên bầu trời, bầu trời sẽ bảo các con về thời cánh chung. Khi các con trông thấy các dấu chỉ trên bầu trời, các con sẽ biết rằng giờ đã đến. Đó là điều Mẹ đã muốn bảo các con, các con ạ. Mẹ đã muốn bảo các con điều này, bởi vì là một bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ đau khổ và Mẹ kêu khóc bởi vì con cái Mẹ không lưu tâm đến lời Mẹ kêu gọi, Mẹ gõ cửa và gõ cửa Giáo Hội mà họ không lắng nghe Mẹ, họ không lắng nghe, và hễ kẻ nào không lắng nghe sẽ chết. Vì vậy mà Mẹ muốn các con, hỡi các con yêu dấu, hãy phổ biến những lời này của Mẹ. Hãy bảo thế giới rằng chỗ tận cùng của thời gian đã gần, rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng, rằng họ không được nhạo báng các Thông Điệp của Mẹ, mà hãy lắng nghe các Thông Điệp và hãy đem ra thực hành, thực hành. Các con phải thâu tích các nhân đức, bởi vì hết tất cả những ai không ở dưới tà áo che chở Mẹ sẽ không được cứu. Hãy bảo dân chúng sử dụng Áo Đức Bà của họ, đọc kinh Môi Khôi, bởi vì một phần ba Ôi! đã gần rồi, và bởi vì đó là phần cuối cùng, phần cuối cùng. Hãy lắng nghe Mẹ, hỡi các con, lắng nghe Mẹ đi, và hãy xin ơn tha thứ, xin Tình Thương Xót nơi suối của Tình Thương Xót, ấy là Thần Tử Mẹ. Bởi vì hết những ai muốn Tình Thương Xót Người, thì Người sẽ là Đấng Cứu Chuộc Dịu Hiền; nhưng những ai không cần biết đến Tình Thương Xót Thiên Chúa sẽ trông thấy Sự Công Thẳng Người; Người sẽ là Vị Thẩm Phán Chí Công.
Quả vậy, hỡi các con, Mẹ đã đến bây giờ mà cảnh báo các con về việc này. Con Mẹ cũng đã đến để chỉ dạy cho các con về việc này, ngõ hầu các con được mạnh sức và thâu tích tất cả những gì sẽ giúp các con lướt thắng sự dữ. Các con phải luôn luôn được che chở tà áo Mẹ, vì đã gần đến lúc các Thiên Thần sẽ gặt lúa mì và cũng sẽ ném ra ngoài những cỏ hoang trong Giáo Hội, và phân rẽ chiên ra khỏi dê. Các con sẽ trông thấy điều này, các con sẽ trông thấy. Và những ai là chiên của Mẹ, những ai là con cái thật của Thiên Chúa, sẽ không sợ. Họ sẽ luôn luôn ở dưới sự che chở Mẹ và Mẹ sẽ săn sóc họ, Mẹ sẽ che chở họ, Mẹ sẽ gởi họ lên trước Ngai Tòa Thiên Chúa. Đây là sứ mạng của Mẹ, các con yêu dấu. Vì vậy mà Mẹ hiện ra lần này tới lần khác, khắp cả thế giới, để báo tin với con cái Mẹ, để bảo các con rằng các con phải cảnh tỉnh, hãy nhìn và đọc các dấu chỉ của thời gian, bởi vì tất cả mọi sự đang tiến gần, tất cả mọi sự, tất cả đã gần.
Một khi các cuộc trừng phạt xẩy đến và nằm trên đầu các con rồi, thì sẽ không còn thì giờ làm gì nữa. Vì vậy mà các con phải làm bây giờ. Bây giờ là lúc các con phải quỳ hai gối xuống, nài xin Tình Thương Xót, để các con sẽ là chiên, bởi vì những ai là con cái thật của Mẹ sẽ lắng nghe tiếng nói của Thần Tử Mẹ, và được cứu. Quả vậy, hỡi các con, là Mẹ của các con đầy yêu thương, là một bà Mẹ yêu thương các con vô vàn, Mẹ đến lần này tới lần khác mà bảo các con cùng một điều, vì Mẹ nói với các con cùng một điều, rằng các con phải toàn thắng với Áo Đức Bà và Kinh Môi Khôi và bằng cách thâu tích các ơn Chúa Thánh Linh mà thôi, phải, chỉ bằng cách đó. Ngõ hầu các con khỏi để mình rơi vào rối rắm hoang mang, các con phải cầu xin ơn phù trợ Chúa Thánh Linh, để Người sẽ hướng dẫn các con trong thời buổi thống khổ này, thời buổi sự tối tăm này, nó sẽ bao phủ mặt đất.
Ta là Bà Mẹ chở che, sẽ săn sóc con cái Người, Mẹ sẽ săn sóc các con. Những ai ở dưới tà áo Mẹ không phải sợ, nhưng những ai không ở dưới tà áo Mẹ sẽ chết. Đó là những Lời của Cha Muôn Đời. Các con yêu dấu, này là lúc có quá nhiều hoang mang, quá nhiều lầm lạc, các con phải cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho các con, bởi vì duy chỉ có Chúa Thánh Linh sẽ phù giúp chúng con trong việc này mà thôi, và sẽ bảo cho các con hay phải làm gì trong thời buổi dã man sắp đến. Bởi vì Giáo Hội sẽ bị bắt bớ, các nhà thờ sẽ bị tục hóa, như Mẹ đã nói tại La Salette, có những nhà thờ đã bị tục hóa lúc này. Nhiều, nhiều nhà thờ, không còn là nơi thánh, nơi Con Mẹ trú ngụ, như các con dư biết. Vì vậy, các con yêu dấu, hãy kêu to với thế giới những gì Mẹ đã nói với các con tại đây. Hãy bảo thế giới rằng, nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ ngã, họ sẽ ngã vào bàn tay Tên Ngụy Kitô. Cánh tay Thần Tử Mẹ đang sửa soạn, nó đang sửa soạn đến và xét xử. Nhưng tiên vàn Người sẽ ban cho các con Tình Thương Xót Người.
Những ai nài xin Tình Thương Xót Người sẽ là con cái thật của Thiên Chúa, còn những ai khước từ Tình Thương Xót sẽ không đủ sức theo Người, họ sẽ không đủ sức. Quả vậy, các con yêu dấu, Chuyến Tái Thế của Thần Tử Giêsu đã gần, nó rất gần, rất gần, và những ai không đón nhận nó thì sẽ một lần nữa khước từ thập giá Người, của lễ hy tế Người, Máu Người, mà Người đã đổ ra vì các con. Các con phải chấm dứt phạm tội, các con yêu dấu. Chớ phạm tội nữa, bởi vì cứ mỗi một tội các con phạm là các con đóng đinh Thần Tử Mẹ lần nữa, các con đóng đinh lần nữa. Mỗi một lời phạm thượng, mỗi một lời lăng nhục đưa trở về Người một lần nữa Cuộc Đóng Đinh Người. Thế giới đang dẫm đạp lên thập giá, thế giới đang dẫm đạp lên Máu Thần Thiêng Người.
Hãy chấm dứt nghĩ tới các khoái lạc, hãy chấm dứt những sự sung sướng các con mà thôi. Các con phải làm việc đền tội. Các con phải nghĩ rằng, một khi các lời tiên báo này đến treo trên đầu trên cổ các con, thì các con sẽ không đủ sức làm việc gì tốt, các con sẽ không đủ sức. Vì vậy mà Chúa ngừng lại, rồi ngừng lại, rồi ngừng lại xem có thêm các linh hồn được cứu chăng, bởi vì Người khao khát các linh hồn được cứu. Vì vậy mà tiếng kêu này là một tiếng kêu cấp bách, các con yêu dấu. Tiếng kêu này thật là cấp bách để các con lưu tâm đến những lời Mẹ và cũng để lắng nghe Thần Tử Mẹ trong những gì Người nói, lời khuyên bảo Người ban cho các con, ngõ hầu các con sẽ trở nên dần dần mạnh sức hơn mà bước xuống nẻo đường Người chỉ cho các con.
Quả vậy, các con yêu dấu, các con phải chuẩn bị đón những thời buổi này, các con phải chuẩn bị, bởi vì có ít thì giờ còn lại và, như Mẹ đã nói, hãy nhìn các dấu chỉ trên trời và đó là sách chỉ nam cho các con, sách chỉ nam. Hãy nhìn Giáo Hội, hãy nhìn các Linh Mục, hãy nhìn những kẻ tưởng mình là điều tốt mà họ sai lầm, bởi vì tinh thần lầm lạc đã gieo rắc khắp thế giới. Đó là lý do cho các Cuộc Hiện Ra của Mẹ. Vì vậy mà Mẹ đến lần này đến lần khác để bảo các con điều này và đặt các con trong tình trạng cảnh tỉnh, bởi vì một phần ba Ôi! Sắp đến. Loài người sẽ đau khổ dưới phần ba này Ôi! Rất sớm, các con ôi rất sớm. Bây giờ, này con trai yêu dấu, Mẹ sẽ chúc lành cho các dấu Á Bí Tích ở đây, các Chuỗi Môi Khôi, tất cả những gì con đã để trên bàn nhỏ, cho Mẹ có thể ban phép lành, Mẹ ban phép lành cho con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Tất cả mọi sự ở đây đã được chúc lành. Vậy, hỡi các con, Mẹ hy vọng rằng Ngày Đền Tạ sau Mẹ sẽ luôn luôn đến mà giảng giải nhiều điều cho các con, ngõ hầu các con sẽ ở trong sự cảnh tỉnh và cố gắng ở trong tình trạng ơn nghĩa Vậy, hỡi các con, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************