Thông điệp Guadalupe #20

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #20 : SỰ NGUỘI LẠNH

Guatêmala, Ngày 8/6/1990

THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con khả ái, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa đang nói với các con. Các con yêu dấu, Mẹ lại đến đây một lần nữa, để giúp đỡ các con trong các nỗi buồn phiền các con, để cất đi sự tối tăm đang làm chủ trên thế giới, và để cất đi khỏi lòng các con nỗi hoang mang mà Ma Qủy đã gieo rắc trên địa cầu. Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ đến là Mẹ Những Nỗi Sầu Bi, là Bà Mẹ đau khổ và kêu khóc, vì các con tr ai Bà không muốn hiểu, vì con cái Bà mất đi trong sự trống rỗng của các tà giáo. Phải, các con yêu dấu, Mẹ đến đây là Mẹ Sầu Bi và Phiền Khổ, khi Mẹ trông thấy con cái Mẹ rời xa Mẹ và Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Đây là tại sao Ta đến vớt thế giới: Để cất sự tối tăm đi, ngõ hầu các con có thể trông thấy ánh sáng, vì Ta muốn cứu các con, các con yêu dấu, vì Ta muốn hiến phần rỗi cho các con. Đây là tại sao Ta đến địa cầu để truyền đạt với loài người. Đề tài hôm nay, các con yêu dấu, là về một tội rất nặng, tội mà các con trai Mẹ đã không dành cho một sự quan trọng đủ. Đó là lý do mà nhiều người mất đi. Đề tài mà Mẹ sắp giải thích hôm nay gọi là SỰ NGUỘI LẠNH

Vì nhiều người đã lầm lẫn ý nghĩa của từ ngữ này, các con yêu dấu. Sự nguội lạnh trong lòng các con là một sự dữ cả thể, vì hãy nhớ rằng Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã tuyên bố trong Kinh Thánh: “Ta biết các công việc của ngươi, và ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Chớ chi Đức Chúa Trời cho ngươi hoặc lạnh hoặc nóng, nhưng vì ngươi chỉ hâm hẩm, thì Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. ” Mẹ muốn các con, các con yêu dấu, hiểu từ ngữ này, vì một khi Thánh Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô phán rằng Người sẽ mửa các con ra, điều này có nghĩa là Ngườisẽ tống các con xuống Hỏa Ngục, nếu các con không chấm dứt đừng ăn ở nguội lạnh nữa.

Xem, các con yêu dấu, Mẹ sắp giải thích ý nghĩa ở nguội lạnh là gì. Ở nguội lạnh là khi một người không muốn đi con đường Thập Giá, và tưởng rằng bước theo Chúa Giêsu thì chỉ là hoa hồng và an sinh, nhưng không, các con yêu dấu, không. “Chớ chi Đức Chúa Trời cho ngươi hoặc lạnh hoặc nóng. ” Nhưng nguội lạnh, các con yêu dấu, là một sự dữ lớn, vì một người ở nguội lạnh trong đức tin của mình, một người không ý thức rằng sự nguội lạnh liên quan đến đức tin của mình, thì phạm tội nặng. Chớ khiếp sợ, các con yêu dấu, khi nghe những lời này, bởi sự nguội lạnh là một tội nặng. Mẹ sắp giải thích cho các con biết tại sao, ngõ hầu nó ra sáng tỏ đối với các con, đối với trái tim các con, và đối với trí óc các con.

Phải, các con yêu dấu, các con phạm tội, vì con người tự bao vây mình với một cảm giác an sinh, và không cho phép cái gì làm phiền toái đến mình. Con ngườikhông muốn chiến đấu để vào con đường trọn lành, và nó bằng lòng với tất cả những gì là dễ dãi. Nhiều người trong số con trai Mẹ đã nghiêng về sự dữ, vì họ đã ở nguội lạnh. Và vì họ đã ở nguội lạnh, thì họ tiếp nhận những giáo thuyết mới. Họ đã tiếp nhận nó, vì nó dễ theo hơn, vì nó dễ hiểu hơn. Phải, các con yêu dấu, thật là với biết bao buồn sầu Mẹ bảo các con điều này. Nhưng có nhiều, rất nhiều kẻ sống trong tội trọng, và bảo rằng: “Tôi không trộm cắp, tôi không giết người, tôi không làm điều gì quấy. ” Thì tốt chứ sao. Nhưng, trong lúc họ không làm điều gì xấu, họ cũng chẳng làm điều gì tốt cả . Đây là vấn đề, vì bằng cách không làm điều gì tốt cho sức khoẻ linh hồn mình và linh hồn cận nhân, các con đang phạm cái tội bỏ phế. Vì tất cả những gì tốt các con đã có thể làm, mà các con đã không làm. Vì tất cả những gì con cái Mẹ đáng lẽ ra đã làm cho lợi ích anh em mình, chúng đã không làm. Tại sao chúng đã không làm? Vì chúng không muốn chịu đau khổ, vì chúng không muốn thiên hạ nhạo cười chúng. Vì vậy, và bởi đã không làm điều lành, chúng phạm tội. Có rất nhiều linh hồn đã mất đi, vì con cái Mẹ ở nguội lạnh. Và một khi chúng ở nguội lạnh, thì chúng không muốn nói chuyện, vì chúng không muốn có vấn đề nào tốt. Chúng không nói sự thật, vì chúng sợ hãi. Chúng không muốn nói thật ở cái lúc linh hồn còn có thể cứu được, và vì vậy, linh hồn mất đi. Nhiều linh hồn đã mất đi. Cũng có nhiều người đánh mất linh hồn mình, vì họ đã không làm cái gì tốt.

Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con hiểu những lời Mẹ thật đến nơi đến chốn, bởi có nhiều người ở trong sự sai lầm cả thể này. Họ tưởng rằng, vì họ không làm điều gì xấu, mọi sự đều xuôi chảy. Nhưng sự việc không nhằm ở chỗ này, mà chỗ không làm tất cả những gì tốt cho lợi ích chính linh hồn mình và linh hồn kẻ khác nữa. Biết bao nhiêu người đã mất đi và sa vào Hỏa Ngục, vì anh em họ đã không muốn giúp họ bằng cách nói chuyện về linh hồn! Vì họ đã không nói sự thật, vì họ đã không làm cho chúng thay đổi dòng đời, nếu họ ở trong tội lỗi! Có thật nhiều sự dữ trong sự nguội lạnh, hỡi các con yêu dấu, vì đó quả là một con quái vật nó không để cho con cái Mẹ hành động. Nó biến chúng ra những con người yếu đuối, nhát đảm và nguội lạnh.

Chúa Chúng Ta đã phán rằng Người sẽ mửa những kẻ nguội lạnh ra khỏi miệng Người. Tại sao? Tại vì họ đã không làm những việc lành mà Chúa Chúng Ta đã đòi hỏi họ phải làm, việc lành cứu các linh hồn, giúp đỡ lẫn nhau, ngõ hầu họ khỏi rơi vào những đau đớn trong Hỏa Ngục. Phải, các con yêu dấu, sự nguội lạnh là một sự dữ cả thể, vì nó ngăn trở người ta hành động, vì họ không muốn chịu đau khổ, vì họ không muốn hướng dẫn anh em mình trên con đường ngay chính. Họ bất cần, nếu họ mất đi hay chăng, và họ bảo rằng: “Đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi yên chuyện ở đây rồi. Tôi làm tất cả những gì người ta đòi hỏi tôi. Tôi đi nhà thờ, tôi đi Chịu Lễ, và tôi có làm điều gì bậy đâu. ” Và họ đóng cửa mình lại trong một sự nguội lạnh, nó không để cho họ hành động, không để cho họ tiến tới. Những con cái nào của Mẹ đã bị biến đổi ra nguội lạnh là những con người không còn quan tâm đến việc anh em mình được cứu hay không nữa. Họ bắt đầu thu tích một sự giả hình rất lớn, sự giả hình làm cho họ cảm nghĩ rằng họ tốt lành. Đây là điều duy nhất quan trọng đối với họ, rằng họ tốt lành, và họ không làm hại ai cả. Họ đóng cửa mình lại trong cái ý tưởng đó, và tạo ra một sự giả hình lớn về đời sống đạo đức của mình. Vì là những kẻ giả hình, Chúa sẽ mửa họ ra khỏi miệng Người, vì bằng cách ở nguội lạnh, họ đã chẳng muốn làm điều gì lành cả.

Không làm việc lành, như Mẹ đã nhắc đi nhắc lại, là một tội trọng, vì sự nguội lạnh đi liền với sự giả hình, sự giả hình, các con yêu dấu, trong cách tỏ ra với anh em một sự tốt lành mà không có thật, và một tình bác ái mà không phải là bác ái. Các con yêu dấu, các con phải hiểu những lời Mẹ thật đến nơi đến chốn, ngõ hầu các con khỏi rơi vào sự sai lầm này. Vì một khi đến giây phút mà Chúa và Mẹ đã quá nhiều lần báo tin, các con sẽ thực sự biết các con ở vào chỗ đứng nào, hoặc là các con lạnh, hoặc là các con nóng, hoặc chỉ là nguội thôi. Những kẻ nguội lạnh không chiến đấu, những kẻ nguội lạnh không làm một chút cố gắng nào cả, những kẻ nguội lạnh không muốn có vấn đề nào tốt. Đây là tại sao họ thích ở nguội lạnh. Họ không muốn thay đổi kiểu sống của họ, vì họ cảm thấy rất là thoải mái trong cách họ sống: Họ đi Lễ, họ Chịu Lễ, nhưng chỉ có thể. Nếu Chúa Chúng Ta đòi hỏi thêm nữa nơi họ, “Thì… tốt hơn là đừng, vì tôi không thích có vấn đề, vì tôi không muốn thấy bạn bè nhạo cười tôi, vì tôi không muốn thay đổi nếp sống êm đềm này tôi đang sống. ”

Các con yêu dấu, các con phải hiểu điều này đến nơi đến chốn, ngõ hầu giờ chết đến, các con khỏi bỡ ngỡ, và bắt gặp mình trong một tình trạng của sự nguội lạnh giết người.

Ôi! Các con yêu dấu ôi! Mẹ đau khổ biết bao phải trông thấy các con như thế này, là bị giam giữ bởi một sự nguội lạnh nó sẽ đem các con đến cái chết, nếu các con không tự giải thoát khỏi nó!

Các con yêu dấu, các con phải làm một cố gắng, và chiến đấu cho phần rỗi chính mình, và cho phần rỗi anh em các con, ngõ hầu họ cũng có thể được cứu, ngõ hầu anh em các con sẽ thu tích được hạnh phúc Thiên Đàng. Các con yêu dấu, hãy hiểu những lời Mẹ thật đến nơi đến chốn, ngõ hầu Ma Quỷ khỏi đánh bẫy được các con trong tình trạng này, trong một tình trạng mà các con chỉ muốn được sung sướng, và không muốn bận tâm về anh em mình. Kìa xem, Chúa Chúng Ta đã phán: “Hãy yêu cận nhân các con, ” nhưng là như các con phải làm. Cách phải làm, là ngõ hầu nó được cứu rỗi. Và nếu họ sẽ được cứu rỗi nhờ các con đã nói sự thật, nhờ các con đã học cách làm ánh sáng cho linh hồn họ, ấy là khi các con sẽ thực sự lá ánh sáng giữa sự tối tăm, hiện giờ đang bao phủ mặt địa cầu.

Phải, các con yêu dấu, làm ánh sáng là việc gây ra những vấn đề cho nhiều con cái Mẹ, vì biết bao lần, vì các con trai Mẹ hoặc các con gái Mẹ đã không nói khi chúng phải nói, nhiều linh hồn đã mất đi? Biết bao lần, vì im lặng, Ma Qủy đã lấn được đất? Biết bao lần, vì không chịu nói, các con đã nhận chìm họ xuống vực thẳm tội lỗi? Vì lý do này, các con yêu dấu, các con phải hiểu rằng, để cứu chính linh hồn các con và linh hồn những kẻ khác, điều tất yếu không phải là không làm điều gì xấu, mà là không làm tất cả những điều tốt sẽ lợi ích cho chính linh hồn các con và cho linh hồn các kẻ khác, cho được cứu rỗi. Nó nhằm ở chỗ im lặng khi các con phải nói, vì nếu các con biết sự thật mà che giấu ánh sáng, thì sự tối tăm vẫn sẽ tiếp tục. Nếu các con im lặng, sự hoang mang vẫn tiếp tục. Tất cả những ai không muốn tiếp nhận sự thật và sự sống, sẽ bị Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô khước từ, vì kẻ nguội lạnh bảo rằng: “Tôi chả cần gì cả, tôi giầu có, tôi chả thiếu thốn gì cả. ” Còn Chúa Chúng Ta phán bảo họ rằng: “Ngươi là kẻ đốn mạt, kẻ bất hạnh, mù lòa và trần trụi. Cho nên Ta khuyên ngươi hãy mua sắm y phục trắng mà đậy sự lõa lồ, và nhãn dược mà xức mắt. Và bằng nhãn dược này, ngươi có thể trông cho tỏ. Này xem, Ta đứng trước cửa, và Ta gọi. Và hết những ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho Ta, thì Ta sẽ vào ăn với nó. Và chúng sẽ ngự trên ngai tòa của Ta, như Ta đã ngự, bởi vì Ta đã chinh phục thế gian. Và nếu Ta đã chinh phục, chúng cũng sẽ chinh phục. ”Nhưng, để cho việc này xẩy ra, các con phải nghe tiếng Mẹ, và tiếng nói củaThánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Người đang chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi các con trai ra mở cửa, ngõ hầu Người có thể vào mà ăn bữa với các con, và sống trong lòng các con. Nhưng, nếu các con không rời bỏ sự nguội lạnh, các con yêu dấu, các con sẽ không có đủ can đảm mà mở cửa cho Thiên Chúa các con vào đâu!

Đây là tại sao sự nguội lạnh là một sự dữ lớn, vì nó không để cho các con hành động, nó không để cho các con nhận định. Này xem, các thời buổi đang được rút ngắn lại, các thời buổi đã chín mùi. Tất cả những ai cứ ăn ở nguội lạnh, sẽ bị Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô mửa ra, và sẽ bị khước từ, vì chính Người đã phán như vậy trong Kinh Thánh. Các con yêu dấu, các con phải thay đổi, và không được thỏa mãn với một chút ít. Mà hãy luôn luôn vươn lên cao hơn, luôn luôn bằng con đường trọn lành, mặc dầu việc này sẽ gây ra nước mắt và đau đớn cho các con. Đây là những gì các con phải hiểu, rằng con đường Thập Giá thì không dễ đi, một khi các con bị mắc bẫy bởi sự nguội lạnh. Đối với nhiều người, con đường Thập Giá rất là khó. Và do sự nguội lạnh, họ không dám bước vào, bởi họ thấy mọi sự quá khó khăn, và họ không muốn chịu nỗi đau đớn này. Các con yêu dấu, Mẹ muốn các con luôn luôn nhìn vào Mẫu Gương của sự trọn lành, Đấng đã là, đang là, đối với mỗi một người, Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Người đã chết vì các con.

Người đã chết, ngõ hầu các con có thể đạt được Thiên Đàng. Người đã dạy các con rằng tiên vàn Người đã chết trên Thập Giá, để sau đó có được một Cuộc Phục Sinh vinh hiển. Bằng cách làm như vậy, Người đã chiến thắng sự dữ. Các con cũng sẽ chiến thắng sự dữ, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh này, nếu các con từ bỏ sự nguội lạnh giết người này đi, nó trói ghì các con vào trần thế, vào các sự vật của mình, vào tất cả những sự vật trần tục gây nhiều nguy hại cho linh hồn các con. Đây là lý do, các con yêu dấu, mà Mẹ lại đến để đàm đạo với các con, ngõ hầu các con thực sự hiểu tại sao Chúa và Mẹ luôn luôn đến trái đất: Để bảo các con rằng các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, và cố gắng thâu tích nhân đức. Nhưng điều này, hỡi các con, rất là khó, một khi các con mắc bẫy trong sự nguội lạnh, và các con không muốn đau khổ. Các con không muốn đi con đường Thập Giá, vì các con thỏa mãn với một chút rất ít, các con bằng lòng với những sự việc nó không gây vấn đề cho các con, và bắt các con phải chiến đấu, là vấn đề phải tiến tới đạt căn bản vào nước mắt và đau khổ trên con đường Thập Giá.

Đây là lý do, các con yêu dấu, tại sao các con không được rơi vào cái tội ở nguội lạnh, vì sự nguội lạnh sẽ dẫn các con đi con đường giả hình, con đường kiêu ngạo, con đường sự dữ, vì các con bảo rằng các con đã có mọi sự, rằng các con không thiếu gì nữa. Một khi các con trở nên ý thức rằng các con trần trụi, và thực sự các con chẳng có gì tốt, các con sẽ khóc lóc và than van. Nhưng sẽ hết sức quá muộn. Đây là tại sao Mẹ đến để cảnh báo các con bây giờ: Chớ có tự mãn bảo rằng các con ăn ở tốt lành, và các con không làm hại ai cả. Phải, vậy thì tốt lắm. Nhưng nếu các con không làm sự lành, thì các con đang phạm tội, vì do sự bỏ phế, nhiều linh hồn đã mất đi.

Biết bao con cái Mẹ, do tội bỏ phế, do tội không bênh vực, do tội không nói đúng lúc, để cho thiên hạ tự luận án mình! Và họ bỏ mặc thiên hạ chết trong tội lỗi! Và họ không nói, vì họ không muốn có người nổi giận với họ và bảo rằng nào có phải là việc của họ đâu. Và nếu kẻ đó sống trong tội lỗi, thì “Đó là việc của ông hay là của bà đó, ” còn nó vẫn sống bình thản và an vị. Nhưng họ đang phạm tội do sự bỏ phế. Bây giờ Ma Qủy, các con yêu dấu, đã lấn được nhiều đất, rất nhiều đất, vì có quá nhiều người trong số con cái Mẹ sống nguội lạnh, và không giơ lên lấy một ngón tay để cứu anh em họ nữa. Trong sự nguội lạnh của họ, họ không nói. Và bằng cách không nói, họ để cho Ma Qủy tiếp tục gieo hoang mang và sự tối tăm trên thế giới. Phải, các con yêu dấu, bằng cách không tránh xa tội lỗi, bằng cách không tránh xa sự dữ, bằng cách không tránh xa sự chết, họ phạm cái tội bỏ phế không làm.

Phải, các con yêu dấu, Mẹ đau khổ và kêu khóc, khi con cái Mẹ sợ phải bênh vực đức tin của mình, khi chúng sợ phải bênh vực đức tin của mình, khi chúng sợ phải bênh vực Đạo, Đạo Thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Và chúng lao mình vào một sự nguội lạnh kinh khủng đến nỗi chúng không tránh xa tội lỗi, mặc dầu chính chúng cảm thấy tội lỗi, chúng vẫn không muốn thay đổi, chúng vẫn không muốn chịu bạn bè nhạo cười, hoặc sự nhạo cười của gia đình mình. Biết bao con cái Mẹ đi Lễ, Chịu Lễ, và tiếp nhận Thánh Tử Mẹ Chúa Giêsu Kitô trong một sự nguội lạnh lớn kinh khủng đến nỗi, sau ít phút, họ quên bẵng rằng họ vừa rước lấy Thiên Chúa! Rồi vừa về đến nhà, họ lại chửi bới và đánh lộn. Rồi hoặc giả có ai cần sự giúp đỡ, họ chối phăng, vì rất là tiện cho họ đừng đi tìm những vấn đề, và rất là tiện cho họ đừng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ không muốn người ta bảo họ khùng, hoặc bảo họ sai vì bênh vực sự thật và đức tin của mình. Họ không muốn chịu đựng một sự khó chịu nào vì nói những điều mà thiên hạ không muốn thấy hoặc không muốn nghe.

Phải, các con yêu dấu, đây là một sự dữ lớn, nó đang làm chủ trên thế giới, sự nguội lạnh của con cái Mẹ. Và do sự nguội lạnh, chúng để cho sự dữ tiến tới, và được thêm sức mạnh trong lòng con cái Mẹ. Ôi! Các con yêu dấu ôi! Mẹ đau đớn biết bao, vì các con không chịu vâng lời, vì các con không chịu hiểu rằng con đường trọn lành thì đau đớn và đắng cay! Nhưng sau đó các con sẽ toàn thắng, sau đó các con sẽ được đặt ngồi trên ngai tòa của Con Mẹ, của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Đây là tại sao Mẹ đã đến để đàm đạo với các con, ngõ hầu các con sẽ hiểu rằng có nhiều cạm bẫy quỷ quái trên thế giới. Thế giới đang rơi vào những cạm bẫy này, vào những màn lưới này, mà không nhận biết. Chính vì lý do này mà Mẹ đến bây giờ: Để giải thích việc này cho các con, ngõ hầu các con hiểu điều sai lầm các con, và ngõ hầu các con tiếp tục tiến tới, luôn luôn đi tới, gỡ bỏ khỏi con đường các con cái chướng vật sống nguội lạnh. Bằng cách này, các con có thể bước theo Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô trên Thập Giá, y như Người muốn các con theo Người. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải hiểu chuyện này, và làm cho những kẻ khác hiểu, ngõ hầu họ cũng có thể gỡ bỏ sự sai lầm này đi, và bắt đầu bây giờ làm việc, để đạt tới Vương Quốc Thiên Đàng, và bằng cách này, tránh được, các con yêu dấu, những đau đớn trong Hỏa Ngục. Những thời buổi rất ác liệt sắp đến, các con yêu dấu. Nhưng trong trận đánh lớn này, sẽ xẩy ra tr ên thế giới, những kẻ đầu tiên ngã xuống trước Tên Ngụy Kitô sẽ là những người nguội và những người lạnh, những kẻ không chịu làm việc cho Chúa.

Vậy, Mẹ đã đến đàm đạo với các con về chuyện này, ngõ hầu các con hiểu rằng đây quả thật là một sự dữ rất nghiêm trọng. Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, ngõ hầu con cái Mẹ, nếu chúng sống nguội lạnh, có thể vượt thắng, và sẽ có sức bước trên con đường trọn lành, nó dẫn lên Thiên Đàng. Mẹ làm phép cho tất cả các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, ngõ hầu các Á Bí Tích này sẽ là sự phù trợ cho con cái Mẹ, và giúp đỡ chúng vượt thắng được sự nguội lạnh, là một sự dữ cả thể. Đó là lý do, các con yêu dấu, Mẹ đã đến đàm đạo với các con về đề tài rất quan trọng này đối với linh hồn các con và trái tim các con, vì có nhiều, nhiều, thật nhiều sự dữ. Chính là vì sự nguội lạnh của con cái Mẹ ngăn trở chúng chiến đấu với tội lỗi. Mẹ muốn vấn đề này thật là sáng tỏ trong trí óc các con và trong trái tim các con.

Chớ có nói: Tôi tốt lành, tôi không sao cả, vì tôi không trộm cắp, hoặc giết người, tôi không làm hại ai cả. ” Phải, các con yêu dấu, nhưng các con đã bỏ nhiều việc lành mà các con đã có thể làm được. Các con đã không yên ủi người anh em đang đau khổ, các con đã không khuyên giải kẻ buồn phiền, các con đã không khuyến khích kẻ nhát đảm, các con đã không chữa lành kẻ bệnh tật, các con đã không cho người anh em sự giúp đỡ họ cần đến nơi các con. Các con đã không cho, vì các con sợ sệt, các con sợ phải nói, phải hành động. Bằng cách không làm như vậy, các con đã để cho người anh em mất đi trong tội lỗi. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, cũng có tội, khi các con không làm việc lành cho cận nhân các con, và đây là điều mà thế giới phải hiểu. Các con phải hiểu, các con yêu dấu, rằng bằng cách không nói với cận nhân về phần rỗi linh hồn họ, các con đã phạm một tội nặng, vì nó đã mất linh hồn, vì đã không có một ai nói cho nó biết sự thật, và vì không có một ai chỉ cho nó con đường nó đã phải theo. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, chớ chỉ nghĩ đến linh hồn các con mà thôi, mà cũng phải nghĩ đến linh hồn cận nhân nữa, và linh hồn tất cả những ai, do sự hiểu biết Đạo thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, đã bị luận tội. Và một khi họ bị luận tội, thì Trái Tim Mẹ bị một lưỡi gươm đâm thâu qua, vì họ đã có thể được cứu, nếu các con trai Mẹ đã bênh vực sự thật đúng lúc ấy, là Đạo thật, nếu các con trai Mẹ đã đem cho họ ánh sáng cần thiết cho linh hồn họ, để cứu lấy họ, cho họ đạt tới Thiên Đàng.

Ôi! Các con yêu dấu ôi! Có thật quá nhiều sự dữ trên thế giới, vì các con trai Mẹ đã không chịu nói, khi chúng đáng lẽ đã phải nói, vì các con trai Mẹ đã không bênh vực, khi chúng đã phải bênh vực, vì chúng đã không lên tiếng, khi chúng đã phải la to, khi chúng đã không nâng dậy người anh em mình đã ngã, bỏ mặc nó chết trong tội lỗi! Ôi! Các con yêu dấu ôi! Mẹ đau khổ quá sức khi Mẹ trông thấy tất cả đó, khi Mẹ trông thấy các con trai Mẹ, do sự nguội lạnh của chúng, không giúp đỡ Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu và Mẹ cứu các linh hồn! Buồn quá sức, các con yêu dấu, buồn vô hạn nhìn thấy làm sao chúng rút lui cách sợ sệt và khiếp đảm xa những người cần đến chúng như thế! Và chúng không biết cho họ sự giúp đỡ đã có thể cứu lấy họ! Ôi! Các con yêu dấu ôi! Các con phải hiểu và giúp Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô và Mẹ cứu các linh hồn, dẫn dắt họ lên Thiên Đàng, và giải thoát họ khỏi bàn tay Ma Qủy. Nhưng các con phải làm việc này một cách không nao núng và với nhiều can đảm. Nhưng để làm được việc này, các con phải chấm dứt ăn ở nguội lạnh, và tỏ sự thật r a cho mỗi một người, Đạo thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô.

Các con yêu dấu, các con phải bắt đầu từ bây giờ. Chớ có sợ, bởi vì hết những ai nép mình dưới Áo Choàng Thần Thiêng của Mẹ sẽ được cứu. Nhưng các con phải chấm dứt phạm tội, và cũng phải vượt thắng sự nguội lạnh, là một tội nặng. Các con phải chấm dứt ăn ở nguội lạnh, và nó có nghĩa là, lười biếng, hoặc không muốn chiến đấu cho các con và cho các kẻ khác. Phải, các con yêu dấu, đây là tại sao Mẹ đã đến hôm nay: Để cất đi khỏi lòng các con và trí các con sự dữ cả thể này, ấy là sự nguội lạnh, sự nguội lạnh này đang luận án nhiều con cái Mẹ. Chớ quên những lời của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, khi Người rất buồn bã phán rằng: “Chớ chi Thiên Chúa ban cho ngươi được ở hoặc lạnh hoặc nóng, vì nếu ngươi hâm hẩm, thì Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệngTa. ” Điều này có nghĩa là, các con yêu dấu, tất cả những ai ở nguội lạnh, những kẻ biếng nhát trong việc cứu các linh hồn, trong việc tự cứu mình, trong khi theo Đạo thật của Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì ở tận cùng mọi sự họ sẽ hiểu rằng họ trần truồng, trần trụi, không có những ân sủng Thiên Chúa, và rằng họ mù quáng. Và vì họ mù quáng, họ không thể trông thấy Ánh Sáng Thiên Chúa. Vì ăn ở như vậy, khi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đến để phán xét thiên hạ, khi Thánh Tử Mẹ, Chúa Giêsu Kitô đến trái đất lần thứ hai, những người ấy, bởi ăn ở nguội lạnh, sẽ bị tống vào Hỏa Ngục. Đây là ý nghĩa của lời: “Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. ”Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, các con phải suy gẫm về những lời Mẹ, các con phải suy gẫm thật nhiều, ngõ hầu các con khỏi rơi vào sự sai lầm này.

Hãy thật năng đọc Kinh Môi Khôi cho chính mình các con và cho các kẻ khác, ngõ hầu họ cũng có thể thâu tích được ánh sáng, ngõ hầu họ cũng tiếp nhận đượcsự thật và sự khôn ngoan, ngõ hầu họ cũng được cứu, và có sức rời bỏ sự tối tăm và sự hoang mang này, đã làm ung thối cả thế giới, và đã được Ma Qủy tung ra, cho con cái Mẹ đừng hiểu những lời sẽ cứu rỗi họ. Vì lý do này, các con yêu dấu, Ta luôn luôn đến để cảnh báo các con, vì một khi Cuộc Đại Trừng Phạt tới, như các con biết, tất cả những ai đã khư khư ở nguội lạnh sẽ không được cứu. Hãy hiểu, các con yêu dấu, những lời Mẹ, và thay đổi.

Hãy thay đổi, ngõ hầu các con có thể được cứu. Hãy đặt mình dưới Áo Choàng chở che Mẹ. Hãy cầu nguyện thật nhiều, và canh chừng, vì các con đâu có biết ngày hay là giờ, và ngày sẽ đến như kẻ trộm. Đó là tại sao, các con yêu dấu, Mẹ đến là Mẹ Những Nỗi Sầu Bi và Phiền Khổ, vì Mẹ trông thấy nhiều tội lỗi, nhiều tự thị, nhiều nguội lạnh, nhiều kiêu ngạo, giữa con cái Mẹ. Để được cứu, các con phải bỏ tất cả đó. Các con yêu dấu, từ nơi Thẳm sâu trong Trái Tim Vô Nhiễm và Sầu Bi Mẹ, Mẹ chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên, sự vui mừng, đức tin, và tình yêu ở lại trong lòng các con, ngõ hầu các con có thể tống khứ sự dữ cả thể này, ấy là sự nguội lạnh. Bằng cách đó, các con sẽ theoThập Giá Chúa Kitô, con đường trọn lành, trong vui mừng và tình yêu.

===========================

Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *