Thông điệp Guadalupe #23

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

***********

File âm thanh :

*************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #23 : CUỘC TRỪNG PHẠT

Guatêmala, Ngày 14/9/1990

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con chí ái, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con chí ái, Giêsu Thành Nagiarét, Con Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên Thập Giá vì yêu các con, đang nói với các con. Các con yêu dấu, như các con biết, Ta đã đến hôm nay để nói lời giã từ các con. Như Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã giải thích, hôm nay Ta sẽ đến ban thông điệp cuối cùng, vì Thiên Đình phải im lặng để các lời tiên báo có thể được hoàn tất. Đây là tại sao Thiên Đình phải im lặng, các con yêu dấu, để mở đường cho lời tiên báo, cho hoàn tất những lời tiên báo đang tùy phán định được hoàn tất. Nhiều lời tiên báo đã hoàn tất, như Ta đã từng nói suốt mấy tháng Ta đã truyền đạt với các con. Phải, các con yêu dấu, vài lời tiên báo Ta tuyên bố trong Kinh Thánh đã được hoàn tất, bây giờ nó đã ở trước mắt các con, các con có thể trông thấy. Bây giờ thời buổi đã chín mùi, và suốt mấy tháng nay Ta đã đến chỉ cho các con thấy những lời tiên báo nào đã được hoàn tất rồi là những lời sẽ mở đường cho những lời còn lại, cho tất cả những lời tiên báo Mẹ Thánh Ta và Ta đã bàn tới. Các con biết rằng một Cuộc Trừng Phạt Cả Thể sắp đến với trái đất. Hôm nay Ta sẽ đàm đạo về CUỘC TRỪNG PHẠT

Các con yêu dấu. Mục đích các con có thể hiểu rằng tất cả những điều Mẹ Ta và Ta đã từng nói trong những tháng này là để chuẩn bị trái tim các con và linh hồn các con, để những hình phạt sắp đến trái đất này khỏi nguy hại đến các con. Các con yêu dấu, việc hoàn tất Sách Khải Huyền sắp đến. Cái Khốn Thứ Ba sắp xẩy đến. Sắp đến lúc Ấn Tín Cuối Cùng sẽ được mở ra, và Tiếng Kèn Cuối Cùng sẽ được gióng lên, chỉ sự tận cùng của Thời Cuối Cùng. Các con yêu dấu, Mẹ Thánh Ta và Ta đã đến nói với các con về chuyện này mỗi lần Ta đến địa cầu truyền đạt với các con và nói với các con về mối nguy hiểm cả thể các con đang ở trong đó, nếu các con không dọn mình sẵn sàng. Đây là tại sao Ta đã cho các con nhiều lời khuyên. Và bây giờ Ta muốn các con đem ra thực hành. Chớ quên những lời Ta, vì lời Ta là Sự Thật và là Sự Sống. Mẹ Ta, trong thông điệp trước, đã nói với các con về các tiên tri giả. Ta thì sắp nói với các con về các sự trừng phạt sắp đến với trái đất và với tất cả những dân cư trên trái đất, vì họ đã không nghe lời Ta hoặc lời của Mẹ Thánh Ta.

Bây giờ là thời buổi các tiên tri giả, các thiên sai giả, các thụ khải giả, cà cả các tông đồ giả của thời mạt thế nữa. Mẹ Ta đã báo động các con về bọn chúng. Đó là tại sao các con phải rất cảnh tỉnh, kẻo chúng lường gạt các con bằng những lời nói láo. Như các con có thể thấy, đây là một lời tiên báo đã được tuyên bố trong KinhThánh, hiện giờ sắp sửa hoàn toàn thực hiện, các con yêu dấu, hoàn toàn thực hiện. Có biết bao nhiêu người sử dụng danh Chúa đang lường gạt con cái Ta? NhưngTa đã phán: “Không phải tất cả những kẻ nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’ sẽ vào NướcTrời, nhưng chỉ những ai vâng theo Ý Muốn của Cha Muôn Đời. ” Và đây là tại sao Ta đã đến giáo huấn các con. Như vậy kẻo các con rơi vào sự sai lầm này, mà nhiều người đã rơi vào, vì bằng cách dùng danh Ta họ lường gạt nhiều người. Đây là tại sao các con phải nhận định và xem ai nói sự thật, và ai nói láo với các con.

Phải, các con yêu dấu, thật là quan trọng, sự nhận định của các con thật là quan trọng, để các con biết cách nhận định, vì chỉ có Đức Chúa Thánh Thần cho các con theo đường ngay, đường sự thật, đường tình yêu và công bình. Cho nên, các con yêu dấu, các con phải rất thận trọng. Các con yêu dấu, Cha Muôn Đời sẽ gửi tới nhiều dấu chỉ, để các con có thể thấy thì giờ đã gần. Bởi đó, hãy nhìn lên trời, hãy nhìn lên, vì Người sẽ cảnh báo các con. Hãy luôn luôn nhìn mặt trời, vì Cha sẽ ban những dấu chỉ trong mặt trời. Bởi đó, hãy nhìn lên trời, các con yêu dấu, để các con có thể hiểu thì giờ đã gần đến. Cuộc Trừng Phạt đã từng được loan báo cho thế giới sẽ rất dữ dội, vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời sắp sửa đổ xuống dân cư trên đất. Các con phải dọn mình sẵn sàng, các con yêu dấu, đón Ba Ngày Đen Tối, đã được loan báo. Các con phải cảnh tỉnh. Chớ quên tất cả các thông điệp Mẹ Ta và Ta đã ban cho thế giới vì lợi ích các con, để hướng dẫn các con, ngõ hầu các con có thể đi con đường hẹp.

Các con yêu dấu, Ta muốn các con dọn mình sẵn sàng bằng cầu nguyện, bằng tất cả các Á Bí Tích Mẹ Ta và Ta đã ban cho các con. Các con phải có tất cả các thứ mà Ta đã nói tới, sẵn sàng cho những ngày rất dữ dằn, sắp đến. Chớ quên, các con yêu dấu, Những Ngày Đen Tối này trên thế giới sẽ đến. Tất cả mọi dân cư trên trái đất sẽ phải chịu Cuộc Thống Khổ Cả Thể này. Mọi người hãy nhớ tất cả những lời khuyên bảo Thiên Đình đã ban cho các con vì sự an sinh các con. Hãy ở cảnh tỉnh, vì bây giờ mọi sự đã gần. Các con phải dọn mình phần thiêng liêng lẫn phần vật chất, vì như Mẹ Ta và Ta đã nói trong các thông điệp khác nhau, Giáo Hội sẽ trải qua một cơn khủng hoảng rất nặng nề, từ trước tới nay chưa hề thấy. Các con trai Ta các linh mục sẽ đau khổ nhiều, vì không chịu nghe Ta, và không chịu nghe những lời Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Các con yêu dấu, Ta không muốn các con quên rằng Mẹ Thánh Ta và Ta sẽ chiến đấu đến cùng với các con, cho đến khi trông thấy cuộc toàn thắng của Giáo Hội, Giáo Hội thật của Ta, chớ quên điều này. Hãy suy gẫm về tất cả các thông điệp mà Thiên Đình đã ban cho các con, vì nó sẽ cho các con nhiều ánh sáng và nhiều nhận định.

Các con yêu dấu, các con phải nhớ tất cả các thông điệp mà Thiên Đình đã ban cho các con. Như Mẹ Thánh Ta đã nói trong thông điệp trước, có nhiều thông điệp sẽ là kim chỉ nam cho gia đạo các con trong buổi tận cùng này, sẽ được ấn hành. Ta sẽ hướng dẫn các con Ta cách riêng tư, để giúp đỡ các con trong những giây phút cả thể của Cuộc Thống Khổ Tột Cùng. Các con sẽ luôn luôn được thông báo về tất cả những sự việc quan trọng các con phải biết để làm kim chỉ nam cho linh hồn các con. Các con yêu dấu, Ta muốn các con luôn luôn đến đây đọc kinh vào Ngày ĐềnTạ, vì Mẹ Ta và Ta sẽ có mặt, và giúp các con tiếp tục tiến bước, đi tới đích, là Thiên Đàng. Các con yêu dấu, Mẹ Ta và Ta sẽ đến yên ủi các con, và giúp các con qua các cơn ưu phiền. Thiên Đình sẽ không để các con một mình đâu. Chỉ bây giờ các con sẽ không công khai nghe tiếng Mẹ Ta và Ta, nhưng Ta sẽ hướng dẫn cách riêng tư các con Ta, và chúng sẽ cho các con biết tất cả những sự việc cần thiết cho gia đạo các con và linh hồn các con.

Các con yêu dấu, đây là tại sao Ta đã muốn có mặt ở đây hôm nay, để bảo các con rằng Mẹ Ta và Ta sắp sửa im lặng, nhưng sẽ không bỏ các con đâu. Mẹ Ta và Ta sẽ luôn luôn có mặt trong nhà các con để yên ủi các nỗi đau buồn các con. Hãy nhớ, sắp đến lúc hoàn tất Mầu Nhiệm Sự Ác. Một khi Mầu Nhiệm Sự Ác hoàn tất, các con sẽ hiểu Mầu Nhiệm Thiên Chúa được tỏ hiện. Lý do Thiên Đình im lặng, các con yêu dấu, là để có thể bước vào thời đại các con phải hiểu Mầu Nhiệm Thiên Chúa, chưa từng được mạc khải trọn vẹn cho loài người. Vì như đã có lần Ta phán t rong Kinh Thánh, còn có nhiều mầu n hiệm loài người chưa biết tới, vì chưa được mạc khải . Những giây phút này sẽ sớm đến, rất sớm, nh ưng tiên vàn các con sẽ nhận được những lời khuyên dành cho các con trong các thông điệp Thiên Đình đã ban cho con cái Ta, sẽ được chúng in ra vì sức khỏe của linh hồn và trái tim các con.

Các con yêu dấu, chớ quên những lời Ta, chớ quên. Hãy lánh xa tội lỗi, và thu tích các nhân đức, để nó có thể đồng hành với các con trên con đường hẹp Ta đã chỉ cho các con, để các con có thể cùng nhau bước đi với Ta và Mẹ Thánh Ta. Các con yêu dấu, các con là thế hệ sẽ được trông thấy những sự kỳ diệu cả thể của Chúa, của Thánh Chúa Ba Ngôi. Các con sẽ được trông thấy nhiều dấu chỉ. Các con sẽ được trông thấy việc hoàn tất các lời tiên báo, các con sẽ trông thấy. Đây là tại sao các con phải chuẩn bị cho giây phút Ta đến lần thứ hai để phán xét thiên hạ, ngõ hầu Chuyến Tái Lâm của Ta đối với các con sẽ không như là Vị Thẩm Phán Chí Công, mà là Đấng Cứu Chuộc Dịu Hiền. Hãy chiến đấu, các con yêu dấu, hãy chiến đấu. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ngày hoặc giờ, và ngày sẽ đến như kẻ trộm. Chớ quên cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều. Hãy nguyện Chuỗi Mân Côi và khẩn cầu TìnhThương Xót Ta. Hãy đặt mình trong Các Thương Tích Ta trong Các Thánh TíchTa, để các con có thể được che chở. Hãy khóc lóc vì tội lỗi các con, để vào Ngày Thịnh Nộ các con được ở dưới Tình Thương Xót Ta, và Cuộc Trừng Phạt của Cha Muôn Đời khỏi hề hấn đến các con.

Các con yêu dấu, thật là quan trọng cho các con bắt đầu dọn mình. Và khi thời buổi thật là khó khăn, các con không thể rời nhà được, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện với Tình Thương Xót Thần Thiêng của Rất Thánh Trái Tim Ta, hãy cầu nguyện và khấn xin cho Mẹ Thánh Ta ban cho các con ơn kiên trì. Đây là lý do, các con yêu dấu, Ta yêu cầu các con lập một bàn thờ nhỏ trong nhà các con với bức ảnh Tình Thương Xót Thiên Chúa, vì tất cả những nhà nào làm việc tôn sùng Tình Thương Xót Thần Thiêng Ta sẽ được bảo vệ khỏi Cuộc Trừng Phạt. Đây là tại sao, các con yêu dấu, thật là quan trọng để các con suy gẫm về những lời Ta, và các con tin những lời ấy. Nếu các con không tin một khi quá trễ, các con đã sa ngã. Không, các con yêu dấu, để tự bảo vệ trong những ngày cực kỳ dữ dằn, sắp đến, các con phải có nhiều đức tin và chờ đợi, vì Ta sẽ hoàn tất lời của Ta. Các con phải tin rằng Tình Thương Xót Thần Thiêng Ta, Rất Thánh Trái Tim Ta và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Thánh Ta sẽ toàn thắng, vì Cha muôn Đời đã ban cho Bà sự toàn thắng bằng phương tiện Trái Tim Vô Nhiễm Bà. Chớ quên tất cả những điều Thiên Đình đã nói với các con. Hãy bám chặt Các Thánh Tích Ta và Phép Tế Lễ Ta trên Thập Giá. Nếu các con làm tất cả đó với nhiều đức tin và sốt sáng, nhà ở các con sẽ được bảo vệ khỏi hư hại, và Cuộc Trừ ng Phạt đã từng được báo trước quá ư nhiều lần sẽ khỏi hề hấn đến các con.

Còn những ai không tin, mà còn nhạo báng những lời Ta, sẽ rơi vào bàn tay Tên Ngụy Kitô. Các con yêu dấu, đây là lý do Ta đã đến đàm đạo với các con suốt thời gian này, để làm cho các con hiểu rằng các con phải tin và có nhiều đức tin, vì tất cả những ai không tin thì đóng cửa trước ơn rỗi mình. Đây là tại sao Ta muốn các con sắm tất cả những sự vật Ta đã bàn đến. Nhưng, các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con về sự nghĩ tưởng đây là một cái bùa. Không, các con yêu dấu, không. Sự nghĩ tưởng này sẽ là một xúc phạm rất nặng đối với Thiên Đình. Ta không muốn các con sắm các sự vật trong nhà cách đó. Ta muốn các con sắm nó với một đức tin tinh tuyền, với đức tin rằng các con là con cái Ta, và Ta là Cha Yêu Thương, sẽ che chở và giúp đỡ các con. Chỉ cách đó, Ta sẽ có mặt trong nhà các con, mà giúp đỡ các con. Nhưng các con phải làm như vậy, với một đức tin tinh tuyền, với một đức tin vô tội như những trẻ nhỏ tin cậy nơi cha mẹ chúng, không muốn thấy chúng bị tai vạ, và chỉ tìm những gì tốt lành cho chúng. Vì lý do này, chớ có xúc phạm bằng cách sắm các sự vật như thể một cái bùa. Không, các con yêu dấu, không. Các con phải phân biệt cái nọ với vật kia, để trong những lúc cực kỳ dữ dằn Mẹ Ta và Ta hiện diện trong mỗi một nhà ở các con mà ban ơn che chở cho các con. Nhưng chớ sắm nó khi quá trễ, vì khi đó các con sẽ chẳng kiếm được gì tốt, vì mọi sự sẽ hiếm hoi.

Các con yêu dấu, các sự vật bây giờ đã rất hiếm hoi trên thế giới, nhưng sẽ đến những lúc chẳng còn có gì nữa. Đây là tại sao các con phải chuẩn bị Xưng Tội ngay bây giờ, tẩy rửa linh hồn và trái tim các con khỏi tội lỗi, tẩy rửa nhà các con khỏi nhiều thứ dơ bẩn, từng chất đống lên trong thời buổi này, vì sự hoang mang mà Ma Qủy đã gieo khắp thế giới. Các con phải ở cảnh tỉnh và cầu nguyện, cầu nguyện nhiều. Hãy nguyện Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi là khí giới dành cho thời buổi này. Mẹ Thánh Ta và Ta đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần, vì đó là cách phải làm. Kinh Mân Côi là khí giới rất công hiệu. các con phải để khí giới này trong lòng và trong linh hồn các con, để các ân sủng do Kinh Mân Côi đem lại sẽ thật sự được tự do ban cho các con. Các con yêu dấu, trong những tháng qua, Ta đã đến với các con như là Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh vì tội lỗi loài người, nhưng các con đã không chịu nghe lời kêu gọi của Ta. Giả như các con đã lưu tâm đến lời kêu gọi của Ta và lời kêu gọi của Mẹ Thánh Ta, thì Cuộc Trừng Phạt sẽ không đến. Nhưng vì các con đã không vâng lời, thì Cuộc Trừng Phạt bây giờ đang treo trên đầu các con, và các con sẽ rất sớm trông thấy nó.

Đây là tại sao, các con yêu dấu, Ta phiền sầu quá sức vì loài người, bởi qua các thời đại, qua nhiều tiên tri và thụ khải thật của Ta đã báo trước thời buổi này, nhưng thiên hạ không lưu tâm đến họ. Các con thật của Ta, là các tiên tri và các thụ khải đã nói với thiên hạ về những lời Ta, nhưng thiên hạ khước từ họ. Vì như Ta đã phán trong một thông điệp trước, Vương Quốc Ta không thuộc về thế gian, và đó là tại sao thế gian khước từ Ta và những kẻ thuộc về Ta. Chứng cớ là khi thế gian chấp nhận một giáo thuyết nào không phải là của Ta, thì họ chấp nhận nó cốt ở chỗ nó không phải của Ta, vì nó khen ngợi nhân cách chúng, vì nó khen ngợi thế gian. Và đó là lý do tất cả các tà thuyết đã thắng trong lòng con người, và chính là vì các giáo thuyết này là của thế gian. Đó là tại sao thế gian rất hoan hỉ đón tiếp nó. Đây là một dấu chỉ cho các con. Đàng khác, các con thật của Ta, các thụ khải và các tiên tri nào thật sự nói về những lời Ta và Đạo Giáo Ta đều bị khước từ. Nhưng sở dĩ chúng bị khước từ là vì chúng không thuộc về thế gian này. Chúng nói chuyện với thế gian, nhưng chúng không thuộc về thế gian. Đây là tại sao chúng bị khước từ. Các con yêu dấu, đây là dấu chỉ cho các con, để các con hiểu rằng các con Ta, các tiên tri và thụ khải chân chính đau khổ, đau khổ vì điều này, vì thế gian không chấp nhận những việc sửa sai, vì thế gian không chấp nhận sự thật, vì thế gian không chịu hy sinh, mà chỉ muốn vui thích thôi. Họ chỉ muốn phạm những tội của họ. Và họ khoái thích các tội đó đến nỗi họ không muốn có ánh sáng sửa sai sự tối tăm sống trong mình họ.

Các con yêu dấu, Ta sắp làm phép lành cho các Á Bí Tích này, để nó có thể giúp ích cho các con trong thời buổi cực kỳ dữ dằn, trong thời buổi tối tăm cả thể, càng ngày càng gần hơn. Các con yêu dấu, Ta làm phép lành cho các Á Bí Tích này Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, ngõ hầu nó sẽ là ánh sáng, sự bảo vệ, và sức khỏe cho con cái Ta trong những ngày tối tăm sắp đến, và những ngày Cuộc Thống Khổ Tột Cùng sắp đến. Các con yêu dấu, chớ quên rằng các con phải chuẩn bị cho những ngày này, cầu nguyện thật nhiều, xin cho được Tình Thương Xót Ta, nó sẽ giúp các con rất nhiều. Chớ quên tất cả những lời khuyên bảo mà Mẹ Ta và Ta đã ban cho các con vì sức khỏe các con. Chớ quên rằng Ta, là Cha Yêu Thương, mà Ta là Cha các con, sẽ săn sóc các con để đưa các con lên Thiên Đàng, là phần thưởng cho các con đã ở trung tín với lời Ta, trung tín với Đạo Ta, và trung tín với tình yêu Ta.

Chớ quên rằng Ta đã chết trên Thập Giá để hiến cho các con Tình Thương Xót Ta, và hỡi các con yêu dấu, trước Cuộc Trừng Phạt, Ta sẽ đổ Tình Thương Xót Ta từ Thập Giá xuống. Sau thời gian này, các con sẽ không còn thấy Tình Thương Xót Ta nữa, mà là Phép Công Thẳng Ta. Điều này, các con yêu dấu, Ta muốn các con ghi lấy trong trí khôn, thực sự ghi lấy nó trong trí khôn, vì Chuyến Tái Lâm của Ta là để chứng tỏ Phép Công Thẳng của Ta. Và hết những ai tiếp đón Tình Thương Xót Ta, trước khi dấu chỉ Con Người xuất hiện, sẽ là con cái Ta, những kẻ đã ẩn náu trong Tình Thương Xót Ta. Còn những ai đã không tiếp đón Tình Thương Xót Ta sẽ chịu tội luận phạt đời đời. Đây là lý do, các con yêu dấu, các con phải làm việc này bây giờ, trước khi các con trông thấy dấu chỉ Con Người .

Hãy xem, Ta là Khởi Đầu và Kết Thú c, Ta là Cửa, Ta là Đường duy nhất dẫn lên Thiên Đàng, Ta là Lối duy nhất dẫn đến Cha Muôn Đời. Các con yêu dấu, chớ quên điều này, vì Ta sẽ cho nhiều dấu chỉ, để con cái Ta hiểu mà xa lánh sự sai lầm của nó. Nếu chúng không tiếp nhận những lời Ta, lúc đó chúng sẽ xem thấy Ta, nhưng khi chúng xem thấy Ta, Ta sẽ không phải là Đấng Cứu Chuộc Dịu Hiền, mà là Vị Thẩm Phán Chí Công. Thời buổi này bây giờ sắp tới, các con yêu dấu, và đây là tại sao các con phải chuẩn bị sẵn sàng, thật sẵn sàng. Chớ quên Mẹ Thánh Ta sẽ cùng chiến đấu với các con cho Giáo Hội thật toàn thắng. Hãy nhìn lên trời, vì Cha Muôn Đời sẽ gửi những dấu chỉ cho biết những sự lạ lùng của Chúa sẽ sớm được trông thấy trên thế giới, những sự lạ lùng Người ban cho các con như là những hồng ân, như một món quà cho phần rỗi các con. Nếu các con không tiếp nhận những sự lạ lùng này, các con sẽ tiếp nhận Phép Công Thẳng Người, và khi đó sẽ quá trễ.

Các con yêu dấu, đây là điều Ta đã muốn nói với các con trong dịp giã từ này. Chớ quên rằng Ta đến như Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, như Chúa Giêsu đau đớn và kêu khóc vì sự quên lãng của loài người. Đây là tại sao Cha Muôn Đời sắp thanh tẩy thế gian vì quá nhiều tội lỗi. Người sẽ thanh tẩy, vì trái đất đòi trả thù loài người đã phạm nhiều tội lỗi. Như Mẹ Thánh Ta đã phán trong một thông điệp trước, Mẹ Ta và Ta sẽ truyền đạt cách riêng tư với con cái Ta trong Cộng Đồng này, để chúng có thể hướng dẫn các con và đem cho các con những thông điệp này, cần thiết cho gia đạo các con, cho đời sống thân mật các con, cho cách cư xử cá nhân các con. Chúng sẽ là kẻ hướng dẫn các con trong thời buổi tận cùng này. Để các con có thể nhận được tất cả những lời khuyên bảo. Chúng sẽ là kẻ hướng dẫn, để các con khỏi bị hoang mang, một khi Tên Ngụy Kitô xuất đầu lộ diện.

Hãy đón nhận những lời Ta và những lời khuyên bảo Ta, vì như Ta nhắc lại, các con yêu dấu, các sự thống khổ bây giờ đã có trên thế giới. Và như Ta đã phán trong các thông điệp trước, sẽ có sự thống khổ này tiếp nối sự thống khổ khác cho tới Sự Thống Khổ Tột Cùng đến. Các con yêu dấu, sự thống khổ bây giờ đã có trên thế giới, và không lâu nữa sự thống khổ cũng sẽ đến Guatêmala. Nó sẽ bắt đầu từ sự thống khổ này đến sự thống khổ khác. Và các con biết rằng đây là khởi đầu mọi sự. Sự thống khổ bây giờ đang di chuyển trên lưng ngựa khắp thế giới, con xích thố, là sự chết. Hỏa Ngục đang cưỡi ngựa trên thế giới, gieo rắc các sự thống khổ khắp toàn cõi mặt đất. Hãy dọn mình sẵn sàng, các con yêu dấu, vì con xích thố bây giờ đang phi nước kiệu, và công tác của nó là sự chết và Hỏa Ngục. Sau đó, các ấn tín còn lại sẽ được mở ra, và Loa Cuối Cùng sẽ được thổi lên. Các con yêu dấu, các con phải cảnh tỉnh. Ta không muốn làm phiền lòng các con, vì những ai là con cái thật của Ta không được phiền lòng. Nhưng chúng phải ẩn náu trong Tình Thương Xót Ta, giữ lòng trông cậy nơi Ta, nơi Mẹ Thánh Ta, và tin rằng Mẹ Ta và Ta sẽ giúp đỡ chúng, Mẹ Ta và Ta sẽ che chở chúng. Nhưng chúng cũng phải giúp Thiên Đình bằng những lời kinh, bằng ở khiêm nhường, bằng vâng lời, vì rất sớm, các con yêu dấu, sự thống khổ sẽ đến Guatêmala.

Nó đã bắt đầu trên thế giới, và từ từ nó sẽ bao phủ tất cả các nước trên thế giới, và sẽ tới đây. Các con sẽ đau khổ, nếu các con không dọn mình sẵn sàng. Đây là tại sao, Ta nhắc lại, các con phải ẩn náu trong Các Thánh Tích Ta, trong Tình Thương Xót Thần Thiêng Ta, trong Thánh Tâm Ta, trong Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Hãy thật năng nguyện Kinh Môi khôi. Chớ ngưng cầu nguyện. Hãy ẩn mình trong Tình Thương Xót Thần Thiêng Ta, để các thời buổi này, các con yêu dấu, khỏi bắt chợt các con. Đây là tại sao Mẹ Ta và Ta đã đến báo tin cho thế giới, để thế giới trông thấy những sự việc này. Trong nhiều nước, các con yêu dấu, con cái Ta đã cảm thấy tính chất xác thực các sự thống khổ. Ta nhắc lại, không bao lâu nó sẽ đến Guatêmala. Các con phải dọn mình sẵn sàng, vì nó sẽ đi từ nước này đế n nước khác, cho đến khi tất cả các nước cùng ở trong Cuộc Thống Khổ với nhau. Như ng nó sẽ bắt đầu nước này đến nước khác, chớ quên điều này. Khi các con trông thấy những thời buổi này, chớ nói phạm thượng, nhưng hãy nhớ những lời của Ta mà Mẹ Thánh Ta và Ta đã phán với các con cho chính lợi ích các con. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều, thật nhiều.

Hãy chuẩn bị nhà các con bằng một bức ảnh Tình Thương Xót Thiên Chúa và các ảnh thánh, vì tất cả đó sẽ giúp các con. Hết những nhà nào có những ảnh thánh mà Ta đã nhắc đến tron g các thông điệp, sẽ được che chở. Hãy ghi lấy, các con yêu dấu, vì các nhà đó sẽ được che chở. Hãy nhớ cuộc vượt qua trong Sách Sáng Thế Ký của Cựu Ước, những ai đánh dấu trên khung cửa nhà mình bằng máu chiên, thì ThiênThần Tru Diệt sẽ đi qua. Bởi dó, hết những ai có m áu trong nhà, không phải máu chiên, mà Máu của Chúa Cứu Chuộc, của Tình Thương Xót Thần Thiêng Người, hết những ai trú ẩn trong Phép Tế Lễ của Ta trên Thập Giá, thì Thiên Thần Tru Diệt sẽ đi qua họ mà không làm hại họ. Đây là điều Ta muốn các con nhớ, các con yêu dấu. Hãy năng cầu cùng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vì Người sẽ giúp đỡ Ta trong trận đại chiến này, mà Mẹ Ta và Ta sẽ rất sớm đảm nhận chống sự dữ, chống Tên Ngụy Kitô, chống Tên Ngụy Thiên Sai. Các con yêu dấu, các con không được sợ hãi, mà hãy ẩn mình dưới Áo Choàng chở che của Mẹ Thánh Ta. Việc này rất quan trọng, vì Bà, Bà sẽ đánh dấu nhà cửa các con bằng Máu Châu Báu của Ta, Máu mà Ta đã đổ ra trên Thập Giá, và Bà sẽ đem các con đến Tình Yêu của Cha Muôn Đời, chớ không phải Phép Công Thẳng của Người. Mẹ Thánh Ta sẽ đánh dấu những nhà này, và Bà cũng sẽ đánh dấu các con nữa, chớ quên điều này.

Các con yêu dấu, bằng Máu Thần Thiêng Ta, Ta chúc lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, ngõ hầu các con đừng quên tất cả những tháng này mà Mẹ Ta và Ta đã đến giáo huấn các con, để chuẩn bị các con đón những thời buổi cực kỳ dữ dằn, sắp tới. Hãy luôn luôn nhớ Tình Thương Xót Thiên Chúa của Ta, Máu Châu Báu của Ta, chớ quên, hỡi các con yêu dấu. Hãy trông cậy nơi Ta, hãy trông cậy, hỡi các con yêu dấu, hãy trông cậy nơi Ta và nơi Mẹ Thánh Ta, Bà yêu các con vô vàn. Thiên Đình yêu loài người quá đỗi đến nỗi hết những con cái nào của Ta xin Ta, Ta sẽ chở che, và cả Mẹ Thánh Ta cũng sẽ chở che nữa. Chớ chi sự bình yên, đức tin, tình yêu, sự thật và sự nhận định ở lại trong lòng các con, và làm cho các con kiên trì trong thời buổi cùng tận cực kỳ dữ dằn này, sắp tới. Chớ thất vọng, các con yêu dấu, vì tất cả những ai kiên trì sẽ chiếm được phần thưởng.

==========

            Lời Đức Mẹ nhắn nhủ ngày 13/5/1978 : Hỡi con, là Satan sẽ nhập vào trong Giáo hội của Con Ta.

            Luxiphe và bè lũ 666 đã xâm nhập và ám các Hồng y. Đức thánh cha bị bao vây bởi các tay chân ma quỉ, quyền Giáo hoàng của ngài coi như không còn (thông điệp ngày 1/6/78).

            Ngày 15/8/1971 Chúa Kitô nhắn nhủ : Satan đã vào ngồi ở những cấp bậc cao nhất trong Nhà của Ta, nhưng rồi nó sẽ không có khải hoàn chiến thắng, nó chỉ có thể đi tới mức Cha Ta cho phép.

            Sau đây chúng tôi xin trích một đoạn thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria tại Bayside ngày 27/9/1979 : Hỡi con ! Ta mang đến cho con một sự thật đau buồn, một sự thật phải được làm cho nhân loại biết đến. Vị Giáo hoàng yêu quí của Ta, giáo hoàng Phaolô đệ lục, ngài đau khổ rất nhiều do bàn tay của những kẻ ngài tin tưởng. Hỡi con, hãy la to từ trên các mái nhà. Ngài không thể thực hiện được sứ mệnh của ngài. Họ đã đặt ngài xuống, hỡi con, ngài đau và rất yếu. Hiện giờ có một người đang điều hành trong vị thế của ngài, một tên giả mạo được tạo dựng do đầu óc của những tay sai của Satan.

            Cuộc giải phẫu plastic

            Hỡi con, những người giải phẫu giỏi nhất được dùng để tạo ra tên giả mạo này. Từ các mái nhà, hãy la lớn điều đó. Người đó phải được đưa ra và phải được rời đi. Sau ngài có 3 người đã hiến mình cho Satan (đó là Hồng y Casaroli, Hồng y Villot và Hồng y Benelli). Nơi quê hương các con và trên toàn thế giới, các con sẽ không nhận được sự thật, vì Giáo hoàng của các con là một tù nhân. Casaroli Agostino, ngươi sẽ tự lên án linh hồn ngươi xuống Hỏa ngục. Hỡi Giovanni Benelli, ngươi đã chọn con đường nào ư ? Ngươi đang trên đường xuống Hỏa ngục và kiếp đọa đày. Hỡi Villot, con người lãnh đạo sự dữ, hãy tách mình ra khỏi các kẻ phản bội đó. Không phải là Cha Muôn Đời không hay biết ngươi đang liên kết với nguyện đường của Satan. Phải chăng ngươi không nghĩ rằng ngươi sẽ phải trả cho tình trạng bị tàn phá trong nhà Con Trai của Ta sao ? Hỡi các con, tên phản Kitô, những lực lượng sự dữ đã đang hội lại trong Thành Trì Muôn Đời. Các con phải làm cho nhân loại biết tới điều đó, rằng tất cả những cái đến từ Rôma thì đang đến từ bóng tối, ánh sáng không qua con đường đó. (Vatican II đang liên kết với dân ngoại để chống lại Chúa Kitô và đạo giáo của Người bằng cách làm nghịch lại những lời dạy bảo của Người). Sự xuất hiện trước công chúng không phải là Giáo hoàng Phaolô đệ lục, đó là một tên giả mạo. Thế lực của sự dữ đã làm đần độn đầu óc của Giáo hoàng thật, Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Họ đã chích thuốc độc vào mạch máu của ngài để làm đần độn sự suy nghĩ của ngài và làm liệt chân của ngài. Các ngươi đã mở các cửa ngõ cho các tạo vật sự dữ nào, và cho phép các tay chân của Satan lọt vào Thành Trì Muôn Đời ư ? Các ngươi đã dự tính dời Cha Muôn Đời khỏi lòng các ngươi và khỏi lòng những người các ngươi đang tìm cách để lừa dối. Các ngươi đã và đang làm tan tác đàn chiên. Hỡi các con, bây giờ các con phải cầu nguyện xin cho được ánh sáng, các con phải biết sự thật. Tất cả những cái gửi cho các con thì đang được gởi từ những trái tim phản bội của những con người đang nắm quyền trong Thành Trì Muôn Đời ở Rôma. Hỡi con, con sẽ bị chế nhạo với thông điệp này, con sẽ bị khinh bỉ bởi nhiều người, nhưng con đang đem sự thật. Đó là một kế hoạch quỉ quái của Satan để có được sự ghen ghét của thế giới chống lại Giáo hoàng, Giáo hoàng Phaolô đệ lục ở Rôma. Kế hoạch của Satan là chất đầy lên vai của ngài tất cả mọi lầm lẫn và những hành động sai lầm. Tuy nhiên, những người ngài đã tin tưởng đã phản bội ngài, và hiện giờ họ đang nắm hoàn toàn sự kiểm soát sứ mệnh của ngài bằng ngôn ngữ tượng trưng. Hỡi con, hiện giờ có tới 3 Giáo hoàng ở tại Rôma, 3 Giáo hoàng không kể Giáo hoàng Phaolô đệ lục, 3 người đang được Satan hướng dẫn. Hiện giờ các con không thể chấp nhận những cái đến từ Rôma, vì họ không còn quan tâm đến những lời nói láo và sự hướng dẫn. Những lời nói láo và những sự hướng dẫn này được viết bởi cây bút của Hồng y Benelli và Hồng y Villot. Chúng đã cho sự hướng dẫn, hỡi các con. Đối với Hồng y Agostino Casaroli, để có thể xâm nhập vào trong những chỗ cao nhất trước công chúng đang hướng dẫn các thừa sai của Ta từ Rôma tới các quốc gia trên thế giới như những tay sai của Satan. Các con không biết tại sao điều thiện lại đã bị ngược đãi ư ? Đây là lời dẫn giải. Vào lúc thông điệp này được ban vào năm 1975, Hồng y Villot là thư ký của Đức Giáo hoàng, mọi thư từ được gởi tới Đức Giáo hoàng đều phải qua Hồng y Villot. Hồng y Benelli là phụ tá thư ký của Tòa thánh, nói cách khác Benelli đối với Villot thì ông là người thứ hai trong việc điều hành, và là người thứ ba trong việc điều hành đối với Đức Giáo hoàng. Hồng y Agostino Casaroli là thư ký của Bộ ngoại giao, công việc của ông chung quy là nhân vật bang giao với thế giới bên ngoài của Vatican về phạm vi quốc tế. (Chính vì Casaroli nắm chức vụ này cho nên đã dễ dàng mời tất cả những thành phần dân ngoại ngồi vào Công đồng Vatican II, để rồi thay đổi đạo lý của Chúa chúng ta bằng lề lối, đường lối của các dân xung quanh. Hành động này là một hành động mở các cửa ngõ cho những dân ngoại vào để mà làm hại Giáo hội. Thời đó, cần phải lưu ý là vào ngày 21/8/1974, Tổng thần Micae nói với bà Veronica : Villot đã gây nhiều thiệt hại cho Đức Thánh cha bằng cách thay đổi mọi văn kiện của Giáo hoàng. Chẳng hạn Đức Giáo hoàng gởi những văn kiện ra thế giới bên ngoài là phải quì gối rước lễ, thì Villot ghi thêm một câu tiếp sau : “hay đứng cũng được”. Và khi chúng ta nhận được, chúng ta làm theo cái sai, làm theo cái đuôi thằng quỉ đã thêm vào. Villot còn viết lại các thư từ của Đức Thánh cha gởi ra bên ngoài. Hãy nhớ lời tiên tri của Catherine Emmerich vào ngày 1/10/1822. Hai người sống thời này nóng lòng tàn phá Giáo hội nhưng họ đã mất một người đã được dùng để giúp họ với cây bút của ông ấy, đó là Hồng y Villot. Ông đã chết vào ngày 9/3/1979, để lại Casaroli và Benelli để phục vụ Giáo hoàng hiện tại, tức là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2. Hồng y Casaroli hiện đang giữ chức vụ thư ký của Giáo hoàng, công việc chính thức đã được Villot nắm giữ).

            Kính thưa quí vị ! Kinh Thánh có lời viết như sau : Trước khi tra cứu chớ nói là sai, truy tầm đi đã rồi hãy trách cứ – Hc 11/7. Muốn biết được sự thật về tình trạng Giáo hội hiện nay, về Công đồng Vatican II và kết quả của Công đồng này, xin quí vị tra cứu thông điệp Lasalette đã nói về tình trạng Giáo hội hiện nay từ hơn trăm năm về trước, sau đó đối chiếu với các thông điệp ở Nữu Ước qua bà Veronica, đối chiếu với các thông điệp ở Guatêmala qua chị Guadalupe, đối chiếu với các thông điệp ở Úc qua Hòn sỏi nhỏ, các thông điệp ở Nhật Bổn, ở Đại Hàn, các thông điệp ở Âu châu, rồi cuốn Nhật ký Bông hồng nhỏ vùng Tân Quy, Việt Nam v.v… Đối chiếu các thông điệp với nhau, đối chiếu các thông điệp với Cựu và Tân ước, với các tiên tri, với Thánh Thư rồi chúng ta nhìn vào thực trạng của Giáo hội, vào lời dạy bảo từ Vatican, vào cái gọi là Tôn giáo hòa đồng, một điều Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận. Xin quí vị đọc Giêrêmya 10/2, thư 2 Côrinthô 6/11-16, sách II Vua 16/2-4, sách II Vua 17/25-41, sách Thứ luật 7/25-26, sách Xuất hành 34/14-16, sách Tôbya 1/3-21, I Macabê 1/10-38, II Macabê 4/7-17, II Macabê 6/1-11 và nhiều đoạn Kinh Thánh khác ở trong các tiên tri, Chúa đã cho viết ra làm gương. Xưa kia con cái Chúa đã du nhập văn hóa dân ngoại thế nào, và hậu quả bị phạt ra sao, từ đó ta sẽ thấy tai họa chắc chắn giáng xuống trên đầu chúng ta, các Hồng y, Giám mục, Mục tử và giáo dân. Vatican II sớm mang họa tai cho chúng ta chứ không phải hòa bình. Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu các chủ chiên hãy đọc lại Kinh Thánh để nhìn thấy tội lỗi mình hầu sớm hối cải, xưng thú tội lỗi, bỏ đường dữ đã theo trở về với đường lối của Chúa, quì gối xuống khẩn nguyện để được hưởng ơn tha thứ của Chúa hầu thoát khỏi đại họa sắp tới. Quả thực việc làm của Vatican II đã ứng nghiệm với các đoạn Thánh Kinh ở trên. Quả thực, “điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra – Gv 1/9”.

            Hoa sém, cỏ úa tàn, còn lời Thiên Chúa ta thờ bao giờ cũng nghiệm – tiên tri Ysaya 40/8.

            Thư Rôma 2/21-22 : Vậy ra ngươi giáo hóa kẻ khác mà không giáo hóa được chính mình. Ngươi giảng đừng trộm cắp, chính ngươi lại trộm cắp. Ngươi nói đừng ngoại tình, chính ngươi lại ngoại tình. Ngươi gớm ghiếc ngẫu tượng nhưng ngươi đánh cướp đền miếu.

            Đa phần Mục tử ngày nay trộm cắp Lời Chúa, cất giấu đi, không đem đến cho giáo dân như Thiên Chúa đã truyền dạy ở trong Tin mừng Mt 28/20 “Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền dạy cho các ngươi”. Các Mục tử hứa chỉ yêu mến phụng thờ một mình Chúa, song ngày nay lại quyến luyến kính bái tạo vật, không còn chung thủy với Chúa nữa chẳng khác nào cô gái có chồng còn dan díu để phụng sự tình nhân. Đó là việc ngoại tình của đa phần Mục tử ngày nay, của Vatican II. Đa phần các ngài đã đánh cắp đền miếu ở chỗ trong đền miếu họ để hương, nhang trước ảnh người chết. Họ cúng kiếng, họ múa lân, họ thờ hình ảnh người chết, họ gõ chuông gõ mõ, khua chiêng, mặc áo xanh đỏ. Tất cả những thứ này, chúng tôi đã đi từ Việt Nam ra ngoại quốc, chúng tôi thấy đa phần các Mục tử đã đánh cắp các thứ ở đền miếu và mang về làm của mình, đem về trao cho giáo dân của mình, mang về nhà thờ, mang về tư gia. Các Mục tử trộm cắp ở chỗ đó. Nhục thật để tôi phải nói thế là các ông không tường Sách Thánh. Chúng ta giữ đạo của Thiên Chúa được chính Đức Giêsu Kitô mang từ trời xuống chứ đâu phải giữ đạo và đường lối của phàm nhân, đâu phải giữ đạo theo thời mà các ông thay đổi.

            “Điều miệng Ta nói ra, Ta sẽ không hề thay đổi – Tv 89/35”. Xin các Mục tử nhớ cho điều đó, hà cớ gì các Mục tử đổi thay Lời Chúa, đổi thay đường lối của Chúa. Chúa Giêsu phán với các Mục tử như thế này : Giả như các ngươi đui mù, các ngươi đã chẳng có tội, nhưng nay các ngươi nói “chúng tôi sáng mắt”, thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại – Yoan 9/41.

            Thư Rôma 9/20, Chúa phán với các Mục tử như thế này : Hỡi người phàm kia ngươi là ai mà dám cãi trả lại Thiên Chúa. Nếu các Mục tử gọi Chúa là Chúa, thì các Mục tử là tôi tớ, hà cớ gì mà tôi tớ lại thay đổi lệnh truyền của Chủ mình để rồi lường gạt những người khác, và dạy những điều mà Thiên Chúa không truyền dạy. Chúng tôi, giáo dân, chúng tôi giữ đạo của Thiên Chúa, đạo được đem từ trời xuống chứ chúng tôi không giữ đạo của phàm nhân. Nếu chúng tôi giữ đạo của phàm nhân, thì chúng tôi không cần các Mục tử dạy bảo, chúng tôi có thể tự ý đến với các đạo đó được.

            Vâng lệnh Đức Trinh Nữ Maria và vâng lệnh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi phải nói sự thật, phải bênh vực sự thật. Tất cả những ai không muốn nghe sự thật, không muốn đón nhận sự thật tức là đối nghịch với Chúa Thánh Thần, tức là phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần. Và chống lại Chúa Thánh Thần như vậy, tội đó sẽ không được tha.

            Trích thư gửi tín hữu Hipri 2/1-4 : Bởi thế ta càng phải chú ý hơn gấp bội vào các điều đã nghe kẻo bị giạt trôi đi mất. Vì nếu lời các Thiên thần phán ra còn có hiệu lực, và mọi điều vi phạm và bất tuân đều phải đền phạt thẳng nhặt. (Chúng ta thấy trường hợp của bà Lót, khi mà Thiên thần của Chúa ra lệnh không được quay lại, bà Lót đã bất tuân, đã quay lại và đã bị phạt hóa thành tượng muối. Đó là trường hợp ở trong Cựu ước. Trường hợp thứ hai ở trong Tân ước, đó là trường hợp của ông Giacaria khi mà Thiên thần phán ra, ông không tin và sau đó ông đã bị phạt câm. Đó là những hình phạt thẳng nhặt khi người ta không nghe và không làm theo lời của các Thiên thần). Làm sao chúng ta đây sẽ trông thoát được một khi đã lãng bỏ Ơn cứu rỗi lớn lao như thế (Ơn cứu rỗi ở đây tức là Lời Chúa, tức là Lời cứu rỗi hay còn gọi là Lời Sự Thật). Khởi đầu thì chính Chúa phán ra rồi được các kẻ nghe chứng thực là có hiệu lực cho ta, kèm với chứng của Thiên Chúa là dấu lạ và điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh Thần thông ban thể theo ý Người.

            Thư 2 thánh Phêrô 2/19-22 : Chúng hứa cho họ sự tự do khi chính mình chúng làm tôi mọi cho hư đốn. Vì đã đầu hàng với ai thì phải làm tôi người ấy. Bởi chưng một khi đã thoát được những điều ô trọc của thế gian, nhờ ở trí tri về Chúa và là Đấng Cứu Thế, Đức Giêsu Kitô, rồi chúng lại đầu hàng các điều ô trọc ấy lại, thì tình cảnh cuối cùng của chúng lại tệ hơn trước. Vì thà chúng không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi lại quay lưng cho lịnh lành thánh đã truyền cho chúng. Sẽ xảy đến cho chúng lời ngạn ngữ nói rất thật : chó quay lại với bã mửa, và lợn vừa tắm lại lăn bùn.

            Thư 2 thánh Phêrô 2/1-3 : Trong dân đã từng xuất hiện những tiên tri giả, như cũng sẽ có giữa anh em những tấn sĩ giả. Chúng là những kẻ sẽ mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào (chúng ta thấy thông điệp của Đức Mẹ bayside cho chúng ta biết, Hồng y Casaroli, Villot và Benelli là những người đã mở đường cho những bè phái hư hốt lọt vào trong Vatican, lọt vào trong Giáo hội của chúng ta, lọt vào trong Công đồng Vatican 2. Hay chẳng hạn như là Đức ông Vơ-xi-li-ô là phụ tá cho văn phòng báo chí Vatican, cũng như là Đài phát thanh Vatican. Ông đã gia nhập Tam Điểm có bí số là 241-3, bí danh là Vai-li. Đức ông Vơ-xi-li-ô đứng đầu trong Thánh công đồng về phụng tự. Ông đã cùng Bê-ni-ni thuê 5 Mục sư của Tin lành và một giáo sĩ Dothái để mà tạo nên Lễ mới mà chúng ta đang thấy ngày nay. Cũng nên nói đến Hồng y Chơ-nên-li-ô là người bảo vệ Thánh đường Thánh Phêrô, ông đã ủng hộ những người thệ phản khi mà ông làm việc trong ba thánh công đồng, thứ nhất là bảo vệ đức tin, thứ hai là nghi thức tế tự, và thứ ba là Các chủng viện. Ông đã gia nhập Tam điểm ngày 15/6/1967, bí số 21-64 và bí danh là Li-xi. Hồng y Villot là thư ký của Tòa thánh, kề cận Đức Giáo hoàng, ông là người giữ ngân khố, có bí danh là giê-ni-giê-giô. Còn Hồng y Agostino Casaroli hiện giờ nắm địa vị cao nhất ở trong Giáo hội, kề cận Giáo hoàng, tức là Bộ trưởng Bộ ngoại giao).

            Sau đây là một đoạn thông điệp ngày 12/10/1975 của Đức Trinh Nữ Maria : Ta đã cảnh báo con rằng hiện giờ có 3 Giáo hoàng ở trong thành trì Rôma đó là Villot, Benelli và Casaroli. Ta nhắc lại rằng, những người này đã đưa ra một tên giả mạo, họ đã hạ vị Giáo hoàng thật của con xuống tức là Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Đó là sự lường gạt của thế kỉ này. Tên giả mạo này đóng vai Giáo hoàng Phaolô đệ lục và đã được cho một gương mặt của Giáo hoàng Phaolô đệ lục bằng một cuộc giải phẫu plastic. Con không được sợ trong khi đưa những thông điệp này cho thế giới. Ta tin tưởng con với sự hiểu biết này. Sự lường gạt này phải được đưa ra cho toàn thể nhân loại biết. Ta chọn và cho các thông điệp này qua con, hỡi con và các con ở Hiệp chủng quốc, bởi vì Ta thấy rằng có nhiều sự can đảm trong những trái tim của những con người xứ sở con.

            Trong thông điệp ngày 20/11/1975 : người cai trị là Giáo hoàng của con, Giáo hoàng Phaolô đệ lục bây giờ rất yếu. Các con, Ta xin con hãy cảnh báo 3 Giám mục ở Rôma mà Ta đã canh chừng các hành động của họ… thoát khỏi Cha Muôn Đời. Họ sẽ nhận lấy sự xét xử đích đáng từ Thiên Chúa.

            Thông điệp ngày 6/12/1975 : Hỡi các con, các con hãy nhận biết những dấu chỉ của thời đại. Các con hãy cầu nguyện cho Đức Thánh cha, cho Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Giáo hoàng Phaolô đệ lục bị đặt xuống dưới một Thập giá nặng nề.

            Đây là một ít lời mà Đức Trinh Nữ Maria đã báo trước vào năm 1975 trong khi Giáo hoàng Phaolô đệ lục còn tại chức.

            Sau đây chúng tôi cho ghi lại những đoạn trích trong thông điệp của Đức Mẹ tại Bayside :

   – Thứ nhất : trước hết Đức Chúa Giêsu cho biết sự tẩy rửa sẽ xảy ra từ từ theo từng giai đoạn. Một, các biến cố do chính loài người gây ra : chiến tranh, cách mạng. Thứ hai, các thiên tai do sự xáo trộn các nguyên tố của trái đất : lụt lội, động đất, thời tiết như nóng lạnh, mưa gió, tuyết, bệnh dịch, tai ương và bão tố. Thứ ba, sự xáo trộn những tinh tú trên trời : sao chổi đụng trái đất, bụi mù che lấp mặt trời, mặt trăng.

   – Thứ hai : Chúa sẽ cảnh cáo loài người trước khi phạt.

   – Thứ ba : nếu loài người không ăn năn trở lại sau khi được cảnh báo Chúa sẽ làm một phép lạ cả thể.

   – Thứ tư : nếu sau phép lạ này loài người vẫn tiếp tục con đường tội lỗi của mình, thì Chúa sẽ trừng phạt nhân loại bằng cách cho phép chiến tranh thế giới xảy ra. Một phần ba nhân loại sẽ chết trong trận chiến tranh nguyên tử, và một phần ba chết vì sao chổi.

   – Thứ năm : những người còn sống sót sẽ chào đón Đức Chúa Giêsu xuống thế lần thứ hai. Chúa sẽ lập một Vương quốc trên trái đất này, tất cả mọi người sống sót sẽ trở thành người Công giáo và sống một cuộc đời thái bình đầy vui mừng và vinh quang. Chúa Giêsu sẽ làm Vua trên trần gian này.

   – Thứ sáu : Satan sẽ bị xiềng trong một thời gian nhưng sẽ lại được thả ra để thử thách nhân loại vì con người lại trở về tính xác thịt của mình và phạm tội một lần nữa.

   – Thứ bảy : Sau đó là ngày phán xét cuối cùng. Chính linh hồn mỗi người sẽ nhập vào xác mình để chịu phán xét. Chúa sẽ lập Thiên đàng mới và trái đất mới, Yêrusalem mới mà Đức Chúa Cha đã hứa từ thuở khai thiên lập địa.

            Trên đây chúng tôi đã tóm tắt những biến cố trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Cha. Sau đây chúng tôi chuyển ý những thông điệp mô tả những biến cố này :

            Chúa cho Veronica thấy những cảnh tượng trên núi Calvariô. Sau khi Chúa chịu chết, các môn đệ tháo đanh và an táng trong mồ. Tiếp theo Veronica cảm thấy biến cố cảnh cáo này như thể mọi vật nổ tung ở trên trời, một ánh chớp lớn và bà cảm thấy rất nóng như bị lửa đốt. Một tiếng nổ lớn và bầu trời biến thành trắng xóa rồi đổi ra màu xanh nước biển và tím. Cuối cùng có một tiếng nói trong người phát ra cảnh cáo con trước cuộc trừng phạt khủng khiếp, chớp lửa và tiếng nói trong mỗi người.

            Ngày 28/9/1974 Đức Mẹ nói : Ta cảnh giác các con, Đức Chúa Cha sẽ cảnh cáo các con bằng cách khiến đàn ông, đàn bà và con trẻ đều cảm thấy lửa bừng bừng trong người, nhưng sẽ không đốt cháy xác thịt các con. Do lòng nhân từ của Đức Chúa Cha mà các con mới nhận được sự cảnh cáo đó, mỗi người sẽ cảm thấy quyền lực của các nguyên tố vật chất làm lung lay tận gốc rễ sự sống mỗi người. Tác động của sự cảnh cáo này mạnh đến độ không một ai có thể nghi ngờ việc này do chính Đức Chúa Cha đã làm.

            Ngày 12/6/1976 Đức Mẹ phán : Hỡi các con, các con phải cầu nguyện nhiều hơn, đền tội nhiều hơn vì ngày Chúa cảnh cáo tới rồi, sẽ có một tiếng nổ ở trên. Tận trong tâm của mỗi người họ sẽ nhận thức được những tội lỗi xúc phạm đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên sự cảnh cáo này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn nên loài người lại tiếp tục con đường phản bội Thiên Chúa. Lòng con người thật chai cứng con ạ, cũng như đêm phải nối gót ngày, sự cảnh cáo của Thiên Chúa chẳng bao lâu sẽ đến. Hãy coi chừng mặt trời mọc, đừng nhìn lên trời có ánh chớp. Đóng cửa sổ, kéo màn lại và ở trong nhà, đừng ra ngoài vì các con có thể không có ngày trở về. Cầu nguyện sấp mình xuống đất, cầu nguyện với hai tay giăng ra để xin Chúa thương xót các con. Đừng mang súc vật vào nhà vì súc vật của người lành sẽ được Chúa săn sóc. Hỡi các con, biết bao nhiêu người cố gắng trở về nhà để phục hồi nhà cửa của mình, nhưng đã quá trễ. Để dành nến đã được làm phép, nước phép, chăn mền và thực phẩm trong nhà. Nến của những người còn ơn nghĩa của Chúa sẽ không bị tắt, nhưng nến trong nhà của những kẻ đã trao mình cho Satan sẽ không cháy. Mẹ nói cho các con biết, như ngày rồi tới đêm, sự đen tối dày đặc sẽ bao phủ nhân loại.

            Ngày 15/7/1974 Đức Mẹ phán : đại biến động này đã được nhắc tới trong bao thế hệ và sẽ xảy ra trong một ngày gần đây. Tất cả những ai sống trong ánh sáng của Chúa, những ai đã đến gần Con Ta trong các Nhà Tạm trên khắp thế giới, những ai đã an ủi Trái Tim thương tích của Con Ta sẽ vượt qua thử thách này với ít sự kinh hoàng hơn là những kẻ đã trao linh hồn cho ma quỉ.

            Ngày 5/4/1975 Đức Mẹ phán : các con biết rằng Đức Chúa Cha sẽ cảnh cáo các con. Tất cả những ai đang còn sống trong ân nghĩa Chúa không việc gì phải sợ. Họ nhận lãnh sự cảnh cáo một cách không đau đớn. Con ạ, Mẹ không hứa là sẽ không có người chết trong hình phạt cảnh cáo này vì sẽ có chết chóc. Sửa soạn bây giờ đi các con ạ, vì cảnh cáo chỉ là một phần nhỏ của một sự trừng phạt lớn hơn sắp xảy ra.

            Ngày 24/12/1973 Đức Mẹ phán : sự cảnh cáo loài người do Đức Chúa Cha giáng xuống… và do lòng nhân từ của Đức Chúa Cha, một cảnh tượng vĩ đại sẽ diễn ở trên trời cho mọi người thấy. Tuy nhiên tay sai của địa ngục sẽ cố gắng chứng minh để bác bỏ bàn tay Đức Chúa Cha trong phép lạ này. Các con phải tẩy sạch mọi tội trọng trong linh hồn các con, đến với Con Mẹ trong niềm tin vững chắc. Hãy tin tưởng những gì các con sẽ thấy ở Garabandal và từ bỏ những cách ăn ở buông tuồng do Satan tạo ra. Hãy trở về với Đức Chúa Cha, ăn năn đền tội, vì hình phạt lớn lao sẽ xảy đến chẳng bao lâu sau phép lạ này. Mẹ chúc phúc lành cho các con, như Đức Chúa Cha chúc phúc cho các con, với một Trái Tim phiền muộn.

            Ngày 15/6/1974 Đức Mẹ phán : Mẹ bảo đảm với các con rằng sự cảnh cáo của Đức Chúa Cha sẽ đến với các con vào lúc bất ngờ nhất. Sau đó là một cảnh tượng thật lạ lùng vĩ đại, do lòng nhân từ của Đức Chúa Cha mà các con sẽ thấy ánh sáng từ trời xuống. Hỡi các con, nhiều người sẽ bác bỏ phép lạ này vì họ đã gia nhập lực lượng của sự dữ lập ra, để chống lại và trấn áp mọi phép lạ siêu nhiên do Đức Chúa Cha làm, với mục đích mang các con trở về với Vương quốc của Chúa. Sau phép lạ này nếu nhân loại không ăn năn hối cải, Chúa sẽ đem đến một sự tàn phá hết sức lớn lao qua hai phần : một cuộc đại chiến thứ ba trong đó một phần ba nhân loại sẽ chết, rồi “quả cầu cứu rỗi” sao chổi đụng trái đất khiến một phần ba nữa sẽ bị thiêu hủy. Và những ai còn sống sót, con ơi, bi thảm sao kể xiết. Những người sống sót sẽ còn rất ít nhưng họ sẽ chung sức với Con Mẹ trong chiến thắng vinh quang để tái lập một vương quốc Chúa ở trên trái đất này.

            Ngày 15/7/74 Đức Mẹ phán : Nếu những người vô thần và các khoa học gia bác bỏ phép lạ này và giải thích nó như một hiện tượng thiên nhiên, Mẹ bảo đảm với các con là hình phạt sẽ giáng xuống trên đầu các con với một sức mạnh kinh khiếp. Sự trừng phạt lớn lao của Thiên Chúa.

            Đêm 29/3/1975 Đức Mẹ cho bà Veronica thấy bản đồ Giêrusalem, Aicập, Ảrập, Marốc và Phi châu, Đức Mẹ phán : Khởi đầu thế chiến thứ ba con ạ. Cùng trong đêm đó Đức Mẹ phán : con ơi, nếu con người không trở về cùng Chúa, không cầu nguyện hi sinh và ăn năn tội, một điều rất cần trong lúc này, thế giới chúng ta sẽ chìm đắm trong một trận chiến tranh thứ ba kinh khủng đến độ hầu như không còn người nào sống sót. Đúng con ạ, trận đại chiến này sẽ đến với các con một cách đột ngột. Đức Mẹ phán : con ơi hãy nhìn và khóc với Mẹ vì con đang chứng kiến một sự hủy diệt toàn diện do chiến tranh thế giới thứ ba mang lại. Con ạ, rồi nhiều người sẽ chết đến nỗi người ta không có đủ thì giờ để đánh dấu những ngôi mộ đó. Các bà mẹ ước ao muốn biết con trai của họ nằm nơi nào, nhưng không thể được. Họ sẽ không được niềm an ủi duy nhất này, vì sự mất mát các sinh mạng đã quá lớn lao. Các con không thể trở về và xin Chúa Cha Hằng Sống tha thứ ngay bây giờ trước khi quá trễ sao ư ? Các con ơi, các con đã mù quáng đến độ các con không nhìn thấy đường lầm.

            Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

            Nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư khốn, kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa ! Anh em không nhớ sao ? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy ! Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành ! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi ! Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra : đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Yêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài !

Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.

            Ấy vậy, hỡi anh em, hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống anh em đã thụ giáo với chúng tôi, hoặc nhờ lời nói, hay bằng thư từ. Nguyện xin Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, và Thiên Chúa, Cha chúng ta, Ðấng đã yêu mến ta và đã ban cho ta niềm an ủi hằng có và mối hi vọng tốt lành bởi ơn Người, làm cho lòng anh em được phấn khởi và kiên vững trong mọi việc làm và lời lành.

==========

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *