**************

File âm thanh :
*****************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #3 : BÁC ÁI
Guatêmala, Ngày 14/10/1988
THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Giêsu thành Nazareth, Con của Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết chịu đóng đinh trên thập giá vì tình yêu đối với các con, đang nói với các con.
Các con hết tình khả ái, Ta đã đến hôm nay một lần nữa để chỉ giáo cho các con, như Ta đã nói trước rằng các cuộc viếng thăm của Ta là để giáo huấn các con, bởi vì thế giới đang lâm vào cảnh hoang mang và lầm lạc, tối tăm đang làm chủ toàn thể thế giới, và vì thế mà Ta đã đến một lần nữa để giáo huấn các con, để ban cho các con ánh sáng, ngõ hầu các con được chuẩn bị đến nơi đến chốn và ma quỉ khỏi có sức lường gạt các con, và các con có thể đánh lại.
Các con yêu dấu, Trái Tim Ta kêu khóc, Linh Hồn Ta buồn bã bởi vì Ta trông thấy thế giới nằm dưới sự đô hộ của tội lỗi. Loài người đã quên Đấng Tạo Hóa mình, nó đã quên Thiên Chúa mình. Và các con Ta, Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y là các chủ chiên mà đã không có khả năng hướng dẫn bầy chiên và bỏ chúng một mình. Các con Ta không cho bầy chiên tất cả những gì Ta đã dạy bảo họ. Họ đã nhào trộn Đạo Lý Thuần Túy Và Thánh Của Ta với những giáo thuyết của loài người, những giáo thuyết của thế tục, và bằng tất cả đó họ đang lường gạt dân Ta.
Các con yêu dấu, Ta đã đến một lần nữa để cảnh báo các con về việc này. Hãy cảnh tỉnh, rất là cảnh tỉnh với đôi mắt mở thật to, hầu các con có thể trông thấy rằng các chủ chiên các con đã theo con đường sự dữ. Nhiều kẻ trong các con Ta, là Linh mục, đang lường gạt dân Ta, các con yêu dấu. Và Ta đã đến để giáo huấn các con hầu các con sẽ biết điều này và chớ để bị lường gạt.
Họ là các chủ chiên Ta, họ là các Linh Mục của Ta, nhưng họ đã phản bội Ta và đang lường gạt dân Ta. Các con yêu dấu, hãy in vào tâm khảm Lời Ta nói với các con. Cổ họng Linh mục, Giám Mục và Hồng Y và cả Nữ Tu nữa, Là Những Mồ Chôn Để Mở. Sự dữ đã nhập vào trái tim họ ; linh hồn họ chất đầy kiêu căng và ngạo mạn. Họ không hướng dẫn dân Ta như họ phải làm, họ không hướng dẫn dân Ta như Ta đã dạy bảo họ, họ đã phản bội Ta và dẫn vào những giáo thuyết sai quấy trong Giáo Hội Ta, những giáo thuyết bất chính, những giáo thuyết một khi đến lúc sẽ gây cho nhiều người mất đi.
Hãy cẩn thận bây giờ. Duy chỉ sự nhận định có thể giúp đỡ các con. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh sáng soi cho các con và các con sẽ thấy rằng, làm kẻ chăn chiên Ta, làm Linh mục Ta, họ đã phản bội Ta. Họ đã quay lưng lại với Ta để chạy theo các khoái lạc của họ, chạy theo tội lỗi của họ. Chớ, chớ tín thác nơi họ, hỡi các con, chớ tín thác nơi họ bởi vì, Ta nhắc lại, cổ họng họ là những mồ chôn để mở, và hễ ai theo họ sẽ bị luận án, cũng như các kẻ chăn chiên kia, đã làm đau lòng Ta và đã đóng đinh Ta một lần nữa trên thập giá, bởi vì họ không muốn theo Ta. Họ theo những kẻ không yêu mến Ta, họ theo bọn vô đạo và bằng cách đó, họ làm hại rất nhiều cho dân Ta. Các con yêu dấu, hãy lắng nghe cho kỹ những gì Ta bảo các con, lắng nghe cho kỹ : “Sắp đến những lúc mỗi một người phải theo sự thật, và biết ai là kẻ nói sự thật và ai là kẻ lường gạt mình.”
Hỡi các con, vì thế mà Ta bảo các con rằng các con phải cảnh tỉnh, rất cảnh tỉnh, bởi vì giờ của sự tối tăm đã gần, và tất cả những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ ngã. Vì thế mà Ta đau khổ và khóc, bởi vì Ta trông thấy các con trai, là Linh mục, mà bổn phận buộc phải hướng dẫn dân Ta tới sự thật, thì lại chuẩn bị cho chúng đón Tên Ngụy Kitô tới, và những ai không lý luận một cách đúng đắn mà lại lưu ý đến các kẻ chăn chiên bất chính đó sẽ mất đi. Vì thế mà Mẹ Thánh Ta và Ta đến để truyền thông với con cái Chúng Ta, ngõ hầu chúng sẽ là ánh sáng và sáng soi thế gian, bởi vì những kẻ đáng lẽ phải làm như thế không chịu làm.
Ta đã nói trong một Thông Điệp trước đây gởi các con trai Linh mục : “Hỡi các con yêu dấu, hãy nói với dân Ta về chuyến tái lâm của Ta, hãy nói, hãy bảo chúng Ta sắp đến, nhưng Ta sẽ không đến để chết về bàn tay loài người đâu. Không, lần này Ta sẽ đến để phán xét, Ta sẽ đến với sự công thẳng Ta, Ta sẽ đến để cho mỗi một người tùy theo những việc nó đã làm trong cuộc hành trình ngắn ngủi qua đời sống”. Quả thế, hỡi các con, Ta đã bảo các con điều này nhưng các con đã không để ý. Các con đã nhạo báng Ta, các con đã nhạo cười và quay lưng lại với Ta. Nhưng bởi vì các con không chịu nói, thì Ta nói. Ta sẽ còn cho các con một ít thì giờ để mà nói. Nếu trong khoảng thì giờ đó các con không nói, thì Ta sẽ đích thân nói và hướng dẫn con cái Ta về với Ta, về với Thiên Chúa thật, về với Thiên Chúa chịu đóng đinh, về với Giêsu thành Nazareth.
Các con đang dẫn dắt dân Ta xuống nẻo đường sai lầm, và bởi vì thế Ta đã đích thân đến mà giáo huấn con cái Ta, và Ta sẽ cất bầy chiên khỏi tay các con, vì các con đã không chu toàn bổn phận. Ta sẽ nói, Ta sẽ đích thân giáo huấn con cái Ta, và Ta đang làm rồi đây. Cuộc đấu tranh đã bắt đầu rồi đây ; các con phản bội Ta, giỏi đấy ; vậy thì Ta sẽ nói với dân Ta. Các con không chịu nói ư ? Thì Ta sẽ đích thân nói và giáo huấn con cái Ta theo những đường lối của Thiên Chúa, Thiên Chúa thật. Vì thế mà Ta đã đến, hỡi các con, Ta đã đến để tiếp tục giáo huấn các con, vì các con rất cần đến. Bởi vì các kẻ chăn chiên của Ta không chịu giáo huấn, thì Ta sẽ làm, và Ta cảnh báo các con, hỡi các con yêu dấu, rằng Ta sẽ đặt các con canh chừng một điều mà họ đang làm, và điều đó đang gây cho con cái Ta nhiều nguy hại, và đó là một danh từ rất đẹp, nhưng họ đã đánh lộn nó và không cho nó giá trị thật của nó. Danh từ đó, hỡi các con, là BÁC ÁI.
Nhiều người tưởng chừng bác ái là bố thí cho người nghèo và chỉ có vậy, không đâu hỡi các con. Là Cha đầy yêu thương của các con, mà Ta là thế đó, Ta sẽ dạy cho các con. Bác Ái, hỡi các con, không phải là bố thí cho người nghèo rồi quên bẵng họ đi. Không đâu hỡi các con, bác ái là một cái gì tuyệt vời hơn, cao cả hơn. Đó là tình yêu, nhưng bác ái tiên vàn là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự bằng hết tình yêu các con, bằng hết trí khôn các con, bằng hết lòng các con, bằng hết linh hồn các con, bằng hết sự sinh tồn các con. Trước hết tình yêu đó đối với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành các con, sau đó yêu mến anh em các con như các con vậy bởi vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Các con đã hiểu điều này chưa ?
Thế gian đã làm méo mó danh từ này, thế gian đã cho nó một giá trị không phải là giá trị đúng. Nhiều người tưởng chừng họ đầy lòng bác ái mà nào có thật đâu, và Ta bảo các con hay tại sao. Nhiều người tưởng chừng rằng, bằng cách bố thí, bằng cách cho những món tiền dâng cúng kếch xù, họ có thể nghỉ ngơi bình yên. Lương tâm họ được yên nghỉ vì lương tâm họ bảo họ rằng, họ đã làm một việc đúng. Nhưng thử hỏi, nếu một người cho những món dâng cúng kếch xù đó mà quên bẵng Thiên Chúa, kẻ đó có lòng bác ái chăng ? Không, kẻ đó không có lòng bác ái. Nếu một phụ nữ cho một người nghèo thật nhiều tiền mà đã phạm tội phá thai, bà có đầy lòng bác ái chăng? Không, hỡi các con, không.
Nhiều người tưởng chừng bác ái là bố thí cho người nghèo, chấm hết. Không đâu, hỡi các con, bác ái là tình yêu, tình yêu ; nhưng trước tiên là yêu mến Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành các con, trên hết mọi sự, và qua trung gian tình yêu Thiên Chúa này yêu mến anh em các con, nhưng không phải bằng cách bố thí cho nó như cho ăn mày. Không đâu, mà là cho anh em các con tình yêu của các con, mà là cho nó đức tin các con, cho nó tình yêu không để cho người đó đi sai đường, làm điều lành cho người đó, không nói chuyện về nó và lấy mất danh dự của nó và những vật sở hữu của nó ; bởi vì nếu các con bố thí cho tất cả mọi người nghèo, mà nếu các con làm đau lòng những kẻ ở bên cạnh các con, thì nào các con có đầy lòng bác ái đâu.
Bác ái, vậy thì hỡi các con, là tình yêu, tình yêu. Không phải tặng vật người ta đem cho hôm nay rồi quên. Không, mà tặng cái gì tốt lành vào con người ; không ước ao làm hại người ta cũng là bác ái ; giúp đỡ họ, dạy cho họ biết sự thật, dạy cho họ con đường ngay chính tìm phần rỗi đời đời. Vì thế mà Ta nói rằng các con trai Ta, các Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y không hoàn tất điều răn thứ nhất, là “Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”, mà họ không làm, “Yêu mến anh em ngươi”, mà họ không làm. Bởi vì họ không cho nó tình yêu, bởi vì họ không hướng dẫn nó đến điều thiện, bởi vì họ không dạy những kẻ ngu muội mà lại cố gắng lường gạt chúng, cho chúng sẽ chết về bàn tay tên ngụy Kitô.
Họ, tất cả những Linh Mục đó, những Giám Mục Hồng Y Nữ Tu và giáo dân đó biết điều răn thứ nhất là gì, mà không vâng theo, sống trong tội trọng. Quả vậy, hỡi các con, Ta đến để bảo các con hay điều này, bởi vì các con trai Ta, các Linh Mục đang giảng rằng các con phải bố thí cho kẻ nghèo, rằng các con phải cho người nghèo, và bảo người giàu phải cho ; nhưng họ không bảo chúng phải cho cái gì. Nhưng vài người trong họ đã cướp nó đi bằng vũ lực và như thế không phải là bác ái ; bởi vì nếu các con sắp sửa cho vài người, nhưng lại cướp của đó nơi các kẻ khác, thì các con đang cướp danh dự của họ và những vật sở hữu của họ, và như thế nào có phải là bác ái. Mở đôi mắt các con ra, hỡi con cái yêu dấu, hãy cảnh tỉnh, bởi vì tinh thần lầm lạc đang bay lượn trên thế giới và con cái Ta đã thừa nhận những giáo thuyết trái ngược với Đạo Lý thật của Ta, và giảng một thứ tình yêu kẻ khác không phải là tình yêu thật, bởi vì nó không phải là từ Thiên Chúa mà đến, Thiên Chúa không lấy của nơi vài người mà cho kẻ khác.
Hãy hiểu điều này, hãy hiểu nó, bởi vì sẽ đến những lúc vài kẻ sẽ cướp lá cờ tình yêu kẻ khác và sẽ làm hại đến nhiều, nhiều người ; rồi một khi dân Ta trông thấy rằng chúng đã bị lường gạt, thì sẽ quá muộn. Các con phải mở đôi mắt ra. Hãy bảo những kẻ nào giảng thứ tình yêu mà không phải là từ Ta mà đến, rằng họ lầm rồi, bởi vì bác ái không phải là cho vài người này bằng cướp kẻ khác. Các con hiểu điều này chăng ? Bởi vì đây là chuyện bật nổi kể cả trong Giáo Hội Ta, trên toàn thế giới, và giáo thuyết này đã xâm nhập vào Giáo Hội Ta, và các Linh Mục nói : “Tôi không thể giảng cho những cái dạ dày trống”.
Không, hỡi các con, các con phải mở đôi mắt ra và chớ để những kẻ chăn chiên bất chính lường gạt các con, và dẫn nhập các con tới những giáo thuyết trái ngược với Đạo Lý Ta đã để lại cho các con, Đạo Lý thuần túy và thánh ; và bởi vì nó thuần túy và thánh, ma quỉ đang tấn công nó, và các con Ta đang tiếp tay cho ma quỉ. Thay vì bảo vệ Đạo Lý của Ta, họ ném nó sang một bên và tiếp nhận những giáo thuyết sai lạc, những giáo thuyết mới, nó sẽ dẫn các con xuống Hỏa Ngục nếu các con không sám hối kịp thời, xuống Hỏa Ngục, và nhiều người theo các Linh Mục cũng sẽ xuống Hỏa Ngục.
Vậy thì các con phải sử dụng sự nhận định của các con, các con yêu dấu, và xem ai là kẻ nói với các con sự thật, ai đang nói với các con những Lời Hằng Sống. Bây giờ, giáo thuyết nổi bật nhất là thuyết duy vật, và con cái Ta đã đi đến chỗ đồng ý giảng cho những cái xác quên bẵng linh hồn. Và các con biết hoàn toàn đúng, các con yêu dấu, nếu kẻ nào khen ngợi cái xác mà quên linh hồn, kẻ đó sẽ chết khốn nạn trong Hỏa Ngục, bởi vì sẽ không có hoa trái nào trong bàn tay người nào để dâng lên Thiên Chúa. Con cái Ta đã bước vào chính trị và họ nói : “Trinh Nữ và Giêsu không bước vào chính trị nhưng chúng tôi có thể, bởi vì chúng tôi đang làm được nhiều chuyện bằng cách làm chính trị”.
Các con có thấy biết bao Linh mục ăn ở một cách khôi hài chăng, hỡi các con ? Đó là sự thật, các con yêu dấu, họ ăn ở một cách khôi hài, tuyên xưng những giáo thuyết mới, những giáo thuyết sai quấy và quên đi Đạo Lý của Ta, để rồi đi giảng cho những cái xác, bởi họ chú trọng cái xác chứ không chú trọng linh hồn, không, không chú trọng đến linh hồn của họ ; và vì thế Cơn Thịnh Nộ của Đức Chúa Cha đã gần, Cơn Thịnh Nộ của Cha Trên Trời đang đi tới gần và các Thiên thần sẽ tiêu diệt những cỏ hoang đã mọc lên trong Giáo hội Ta.
Phải, hỡi các con, hãy tri thức điều này, các con phải tri thức nó, bởi vì Ta đã đến bảo các con biết điều đó, bảo các con biết sự thật. Họ bóp chết tiếng nói Ta, họ bóp chết tiếng nói của Mẹ thánh Ta, nhưng họ lại đi tuyên xưng, họ tuyên xưng những giáo thuyết sai quấy cùng gió bốn phương, những giáo thuyết Ta đã không giảng dạy. Sự dữ đã tự dẫn nhập vào trong Giáo Hội, khói Hỏa Ngục đang thiêu đốt họ. Họ đã phá hoại Thánh Lễ, họ đã phá hoại tất cả những ân sủng trọng đại đó, tất cả những ơn lành đó mà Ta đã gửi gắm vào trong Giáo Hội Ta. Nhưng sẽ đến những ngày họ sẽ hiểu lời truyền Ta đã cho họ và đã gửi đến mỗi một người trong họ, lời rằng : “Ta gõ lần cuối cùng trên cửa nhà Ta. Ta đến thăm con cái Ta mà con cái Ta không tiếp đón Ta. Chúng không muốn tiếp đón một người Cha mà chúng không yêu mến”.
Thế rồi, hỡi các con yêu dấu, thế rồi Ta đã nói với các con : “Ta sẽ đi đến những tâm hồn khác, Ta sẽ gõ những cửa nhà khác và ở đó Ta sẽ xin trú ngụ, bởi vì các con không muốn cho Ta vào nhà của Ta”. Tốt lắm, bởi vì thế, các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu tại sao Ta đến đây, Ta đang sống tại đây và mọi người sẽ biết điều đó, và sở dĩ Ta đang sống tại đây là tại vì chúng đã ném Ta ra ngoài chính nhà của Ta, tức là Giáo Hội, do chính những đứa con Ta, những đứa kêu to “lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa”. Ta đã nói trong Kinh Thánh : “Không phải tất cả những ai nói ‘lạy Chúa, lạy Chúa’ sẽ vào Nước Thiên Đàng”, và Ta bảo các con : Không phải tất cả những ai nói ‘Chúng tôi đã làm những phép lạ nhân danh Chúa, chúng tôi đã giảng dạy nhân danh Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa’, Ta sẽ nói lúc đó, những lúc gần đến rồi, lúc Phán Xét Chung Thẩm : ‘Hãy xéo đi khỏi mặt Ta, bởi Ta không biết các ngươi là ai. Đi cho mất, những kẻ làm điều tà ác, các ngươi đã lường gạt dân Ta, các ngươi đã lường gạt chúng nó và còn đem kẻ thù Ta vào trong Giáo Hội Ta. Tránh xa mặt Ta, vì Ta không muốn nhìn thấy các ngươi’.
Đó là những gì Ta sẽ nói khi đến giờ đến buổi. Vì thế mà Ta đã nói trong các thông điệp rằng sẽ đến lúc Ta sẽ hướng dẫn dân Ta, Ta sẽ đích thân giáo huấn nó, Ta sẽ đích thân dẫn dắt nó về Nước Trời, Ta đích thân cùng Mẹ thánh Ta, Người giúp đỡ Ta, vì Giáo Hội, là các con Ta, những kẻ từng là đứa con yêu thương nhất của Ta, đã phản bội Ta. Ta đến một lần nữa để dạy cho các con, các con yêu dấu, ngõ hầu các con sẽ biết rằng các con trai Ta, các Linh Mục, đã bị hoang mang. Khói Hỏa Ngục đã xâm nhập linh hồn họ và trái tim họ, và họ đang phá hoại Giáo Hội Ta, họ đang đưa Giáo Hội Ta đến cảnh hoang tàn của nó, và họ, duy chỉ họ, đang chuẩn bị Giáo Hội Ta đón tên Ngụy Kitô ; nhưng một khi họ nhận biết rằng họ đã phản bội Ta, họ sẽ kêu gào và khóc lóc nhưng sẽ là quá muộn, quá muộn cho họ.
Quả vậy, các con yêu dấu, hãy suy nghĩ về linh hồn các con và cũng nhớ rằng Ta đã nói : “Sẽ đến lúc mỗi một người phải lo cho phần rỗi của chính mình và không còn theo những kẻ chăn chiên bất chính nữa, bởi họ liên hiệp với bọn tiên tri giả, bọn tiên tri giả của tên Ngụy Kitô”. Các con trai Ta, các Linh Mục, những kẻ Ta yêu thương nhất, liên hiệp với các Giáo Hội sai lạc mà tiến hành một trận chiến chống lại Ta và muốn bóp nghẹt tiếng nói của Ta, họ muốn bóp nghẹt nó và đang liên kết với nhau để đánh lại Ta. Họ cũng muốn đập phá hết mọi thứ, mọi thứ nhắc chúng nhớ đến Thiên Chúa và Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Ta, cùng các Thánh. Họ không còn muốn gì khác ngoài sự thờ phượng Tên Ngụy Kitô trong các nhà thờ. Và vì thế mà họ tháo gỡ hết tất cả các ảnh tượng của Ta trong các nhà thờ, các ảnh tượng Đức Nữ Đồng Trinh, bởi vì họ không thiết tha gì đến các ảnh tượng, họ không thiết tha có những ảnh tượng trong đó.
Họ đã phân chia Thánh Thể, họ đang xé nó ra nhiều miếng, họ đang xé Giáo Hội ra nhiều mảnh, mà dân Ta không muốn mở con mắt ra. Chúng không nhận biết rằng các con trai Ta đã trở nên những kẻ chăn chiên phản trắc ; nhưng một khi đến lúc Cơn Thịnh Nộ Thánh của Thiên Chúa, họ sẽ run rẩy, họ sẽ run rẩy trước sự công thẳng của Ta, họ sẽ run rẩy trước Sự Công Thẳng của Ta. Đất sẽ chuyển động, đất sẽ khóc lóc vì tội lỗi của nó, thế giới sẽ bị thanh tẩy bằng máu và lửa để rửa sạch hết những gì đã làm, phạm đến Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa và là Chủ Tể toàn thể vũ trụ, và khắp những nơi loài người muốn vứt bỏ việc thờ phượng Đấng Tạo Dựng nó.
Khốn thay các Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y ! Khốn thay những kẻ làm vị chăn chiên ! Khốn thay các Linh Mục thích những nơi cao nhất trong nhà thờ ! Khốn thay những kẻ, là ánh sáng, trở nên sự tối tăm ! Khốn thay những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, có một vận mệnh huy hoàng như thế, một vận mệnh chói lòa như thế, bởi họ đã là những ngôi sao trên bầu trời, và họ đã cho phép ma quỉ quét họ đi bằng cái đuôi của nó và đem họ xuống chốn thẳm sâu nhất trong Hỏa Ngục ! Khốn thay các vị chăn chiên kia, đã là những ngôi sao rực rỡ và đã ra sự tối tăm cho con cái Ta ! Khốn thay cho họ một khi các Thiên Thần Tru Diệt đến nhổ cỏ hoang đi mà đốt ! Khốn thay họ khi mùa gặt tới ! Khốn thay những kẻ dẫn đầu con cái Ta trên con đường tà ác và, thay vì chỉ cho chúng con đường ngay chính, đang dẫn chúng đi lạc đường, dẫn chúng đi lạc đường ; vì họ đang phá hoại hết mọi thứ, họ đang thay đổi hết mọi thứ và giảng một thứ tình yêu, một thứ bác ái không phải là bác ái, hỡi các con, không phải ; vì họ nói hãy yêu mến anh em ngươi, nhưng không có Đức Chúa Trời thì đâu có tình yêu thật, vì tình yêu thật phải đi đôi với tình yêu Thần thiêng đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa tình yêu đã chết chịu đóng đinh trên thập giá vì yêu các con.
Vậy thì, các con sẽ nói lên sự thật bởi chính vì tình yêu mà Ta đã chết, vì các con, vì tình yêu, vì bác ái. Bởi vì bác ái không chỉ là bố thí cho người nghèo, các con ôi, không đâu. Đó sẽ là lòng từ thiện, vị tha, nhân bản, nhưng đâu có phải là bác ái. Bác ái còn siêu việt hơn, cao thượng hơn, bởi vì nó là sự trọn vẹn dâng hiến con người lên Thiên Chúa và qua Thiên Chúa đến con người. Bất cứ điều gì nói ngược lại là quấy. Hãy mở đôi mắt ra, hỡi các con, hãy mở đôi mắt ra, bởi vì các kẻ chăn chiên Ta, từng là những bó đuốc sáng đã biến ra sự tối tăm và, thay vì dạy con cái Ta, họ gây cho chúng hoang mang thêm và lợi dụng sự ngu muội của chúng để thủ lợi về chính mình, và họ sẽ làm hư hỏng chúng, làm hư hỏng chúng, con cái Ta, làm hư hỏng chúng.
Nếu họ không lắng nghe tiếng nói của Ta, nếu các con không lắng nghe lời khuyên bảo của Mẹ Chúng Ta, Thánh Nữ Đồng Trinh, và nếu các con không ẩn mình dưới Tà Áo Người, các con sẽ không chuẩn bị sẵn sàng trước trận chiến tranh lớn này. Hãy mở con mắt ra mà xem, rằng họ muốn phá hoại tất cả những gì là thánh trong Giáo Hội Ta, họ muốn phá hoại tất cả, tại sao ? Tại vì ma quỉ đã dẫn nhập nó vào trong Giáo Hội, và nó là kẻ đang ra lệnh là tất cả những điều này phải đem vứt bỏ đi, rằng tất cả phải đem vứt bỏ đi, như thế nó có thể ở trong đó theo ý muốn của nó.
Hãy cảnh tỉnh, hỡi các con, hãy cảnh tỉnh, bởi vì thế mà Ta đã đến để giáo huấn các con, bởi vì nếu họ không chịu làm thì Ta và Mẹ thánh Ta sẽ làm. Ta sẽ làm, chính Ta, Ta, Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa tình yêu, bởi vì làm Người Cha đầy lòng thương yêu các con, Ta phải dạy các con biết sự thật và sự sống. Ta là sự thật và là sự sống, ngoài Ta ra không có sự cứu rỗi. Bởi đó cho nên, các con phải cảnh tỉnh. Hãy nhìn xem ai lường gạt các con, ai ? Bởi vì nếu các con không làm việc này, họ sẽ làm hại các con rất nhiều, rất nhiều. Quả vậy, hỡi các con, Cơn Thịnh Nộ Thánh của Cha Muôn Đời đang đến gần, đang đến gần ; không có nhiều thì giờ còn lại nữa ; nhưng những ai ở dưới tà áo của Mẹ Chúng Ta, Thánh Nữ Đồng Trinh, Ta sẽ che chở, Ta sẽ phù trợ chúng, Ta sẽ ở giữa chúng, Ta, Ta và Mẹ Thánh Ta.
Nhưng những ai không ẩn náu trong Tình Thương Xót Ta, sẽ run rẩy khiếp sợ và thấy tất cả những gì sẽ xảy đến, những gì sắp đến. Chớ tưởng, hỡi các con, rằng bởi họ là những kẻ chăn chiên Ta, họ đang hướng dẫn các con đến sự thật. Không, hãy hiểu rằng đây là thời mạt thế, hãy hiểu rằng thời đại này là của Tên Ngụy Kitô, và nó đã dẫn nhập mình vào trong Giáo Hội, và nó đang phá hoại Giáo Hội nhờ bàn tay giúp đỡ của các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y của Ta, và kể cả Giáo Hoàng cũng đang tiếp tay, giúp đỡ trong việc này.
Các con phải cảnh tỉnh và sử dụng sự nhận định của các con, bởi vì chính Giáo Hoàng đang tiếp tay giúp dân Ta ở trong sự lầm lạc, ở trong sự lầm lạc. Quả thật, hỡi các con, Ta đã đến để giáo huấn các con và bảo các con rằng Chuyến Tái Lâm của Ta đã gần, rất gần. Con cái Ta không muốn nói về Chuyến Tái Lâm của Ta, nhưng Ta sẽ nói, Ta sẽ nói ; và Ta đang nói với các con rằng Ta sẽ đến lần thứ hai, Ta sẽ đến để phán xét. Ta sẽ đến để phán xét thế giới. Ta sẽ đến để phán xét Giáo Hội Ta. Ta sẽ đến để phán xét các con Ta và cũng để xem có bao nhiêu con cái sử dụng tư tế Máu của Ta, Máu mà Ta đã đổ ra trên thập giá. Đó là những gì Ta sẽ đến để làm và cũng là để cất tội lỗi thế giới đi. Và hết những ai là con cái thật của Ta, chỉ những kẻ ấy, hãy nghe cho tỏ, chỉ những kẻ làm con cái thật của Ta mà thôi mới sẽ được trái đất làm sở hữu, nghe cho tỏ, chúng sẽ được đất làm của mình vậy. Và hết những ai đã tiếp tay giúp đỡ Tên Ngụy Kitô và đã thờ lạy Con Thú, thì sẽ bị tống vào chốn thẳm sâu nhất trong Hỏa Ngục và chịu các cực hình muôn kiếp.
Vì thế Ta đã đến, các con yêu dấu, để phục hồi trật tự trên thế giới, phục hồi trật tự và ban cho mỗi một người tùy theo các công việc nó đã làm, và cũng để dân khả ái Ta lấy thế giới làm của mình vậy, thế giới đã được hứa ban cho nó từ đầu, từ khởi đầu có thế giới. Phải, hỡi các con, Ta sẽ đến để ban Đất Hứa cho con cái thật của Ta, đây là việc Ta sắp đến làm và Ta sẽ trừng phạt tất cả, Ta sẽ trừng phạt trái đất vì tội lỗi nó, và thế giới sẽ chuyển động trước sự hiện diện của Cơn Thịnh Nộ Thánh của Đức Chúa Trời, nó sẽ chuyển động.
Bởi đó cho nên, hỡi các con, hãy nghiền ngẫm về tất cả những điều này Ta nói với các con, hãy nghiền ngẫm về tất cả đó và tin các Lời của Ta, bởi vì các Lời của Ta là Lời Sự Thật Và Là Sự Sống. Nhưng Ta không nói đến một Nước ở trên trái đất, như Nước mà các giáo thuyết sai quấy đang tuyên xưng. Họ muốn làm cho các con tin rằng Thiên Đàng là ở đây trên trái đất. Không, hỡi các con, không ! Không đâu, trước khi trái đất đã được thanh tẩy bằng máu và lửa, hễ ai dạy các con những giáo thuyết sai lầm và sử dụng tình yêu và bác ái đối với người đồng loại và đã lường gạt các con trong việc này, thì chớ lưu ý đến nó, bởi vì họ hứa một điều mà họ không thể cho được, bởi vì chỉ có Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Thánh Chúa Ba Ngôi có thể ban Thiên Đàng, chỉ có Thánh Chúa Ba Ngôi có thể ban cho các con trái đất, đây là điều, hỡi các con, mà Ta đã muốn nói.
Thì giờ rất là hạn hẹp đối với các con, Ta biết, nó rất là hạn hẹp và Ta có quá nhiều chuyện phải nói tới với các con, quá nhiều phải nói cho các con hay, bởi vì các con trai Ta làm cho các con hoang mang, các con trai Ta lường gạt các con và Ta phải nói sự thật, và các con, những kẻ lắng nghe Ta, hãy nói lên cho các kẻ khác cảnh tỉnh để các con Ta khỏi lường gạt các con bằng những giáo thuyết sai quấy, bằng những giáo thuyết không phải của Ta.
Hãy mở con mắt ra, hỡi các con, hãy mở con mắt ra thật to và hãy biết rằng những gì Ta đang nói với các con là những Lời Sự Thật Và Sự Sống, bởi vì Ta muốn hạnh phúc của các con, Ta muốn cứu các con. Vì vậy mà Ta đến lần này tới lần khác và Ta cũng gởi đến các con Mẹ thánh Ta để đặt các con trong tình trạng canh giữ, bởi vì sẽ đến những lúc kẻ nào làm con thật của Ta phải ở khôn ngoan và cẩn trọng, kẻo ma quỉ và bầy tôi của nó sẽ lường gạt nó, làm cho nó tưởng rằng chúng nó là Ta và bảo rằng chúng nó có sự thật. Và không, Ta không muốn các con nói rằng Ta chống đối các con trai Ta, các Linh Mục, không. Nếu họ hối cải, Ta sẽ tha tội cho họ ; bởi vì nếu họ không hối cải, họ sẽ bị phạt bằng Hỏa Ngục, bằng Hỏa Ngục, bởi vì họ đã phản bội Ta.
Cho nên, chớ có sợ mà nói rằng bây giờ có nhiều, nhiều, nhiều cổ họng của các Linh Mục Ta là những mồ chôn để mở. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, bởi vì những lời của họ sẽ dắt các con đi lạc đường. Hãy mở to con mắt ra, chớ để họ lường gạt các con, chớ để họ lường gạt các con và hãy nhìn xem, hãy nhìn xem các dấu chỉ của thời buổi chúng ta, hãy nhìn xem họ phá hoại sự thánh, sự cực thánh ở trong Giáo Hội Ta, từng có trong Giáo Hội Ta.
Vậy thì, hỡi các con, Ta đã muốn cảnh báo các con về việc này, bởi vì loài người dùng những lời của nó để lường gạt loài người, loài người sử dụng đủ thứ để lường gạt, để nói dối, để phạm tội. Và vì thế mà Ta đã đến để giáo huấn các con, hầu các con sẽ được thông báo rõ ràng ; và một khi các con trông thấy các sự việc này, các con sẽ khỏi cực lòng, nhưng chỉ là phú thác nơi Ta.
Hãy ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu chuộc đã gần và chớ sợ hãi bởi vì các con là con cái Ta, và các con lắng nghe những lời Ta. Chớ sợ, bởi vì sẽ không có sự gì xảy đến các con, Ta sẽ săn sóc các con và Ta sẽ đưa các con về Quê Hương Trên Trời. Bởi đó cho nên, Ta đã muốn cảnh báo các con về việc này, bởi vì Giáo Hội đang bước tới cảnh hoang tàn của nó và nhiều con cái Ta đi theo, tưởng rằng họ đang nói tới những giáo thuyết thật mà không phải, các con phải cảnh tỉnh về điều này.
Bởi đó cho nên, hỡi các con, Ta cảm thấy rất sung sướng là Ta có thể nói với các con điều này, là Ta có thể truyền thông với các con và bảo các con rằng : Ta sẽ là Thầy các con, Ta sẽ giáo huấn các con, Ta sẽ dạy con đường công chính. Bây giờ Ta sẽ chúc lành cho các Á Bí Tích này, hết thảy các ảnh này và Ta sẽ chờ các con trong buổi họp sau. Và Ta cám ơn các con về những gì các con đã làm để dâng lên Ta và Mẹ Thánh Ta một Ngày Đền Tội. Bây giờ Ta sẽ ban phép lành cho các Á Bí Tích này nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen. Và chớ chi nó sẽ giúp cho hạnh phúc và sự chở che con cái Ta. Thôi, các con yêu dấu, Ta chào từ giã các con, hẹn buổi họp tới, và từ đáy Rất Thánh Trái Tim Ta, Ta Ban Phép Lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chớ gì Hòa Bình ở lại trong lòng các con
==========
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
****************