******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #4 : LỄ GIÁNG SINH
Guatêmala, Ngày 11/11/1988
THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa nói với các con. Hôm nay Mẹ đã đến để truyền thông với các con và để nói với các con, nói với các con biết bao là chuyện mà Trái Tim Mẹ ao ước. Các con khả ái, cám ơn các con đã đến đây, Trái Tim Mẹ cảm thấy được vững lòng biết bao, được yên ủi biết bao nhờ những lời kinh các con, nhờ việc đền tạ các con. Mẹ cảm thấy sung sướng biết bao, bởi vì những giây phút đắng cay đang đến với loài người, những giây phút rất buồn, và Trái Tim Mẹ kêu gào và đau khổ nhìn thấy con cái Mẹ ở trong tội lỗi và lầm lạc. Phải, hỡi các con, Mẹ đến, là Mẹ Tình Yêu, để truyền thông với con cái Người, ngõ hầu các con có thể lắng nghe những lời Mẹ và lắng nghe những lời cảnh báo Mẹ, vì chỉ có ít thì giờ còn lại. Nhưng bây giờ Mẹ đã đến vì hai lý do, để giáo huấn các con và cũng là để bảo các con phải ăn ở như thế nào trong lễ mừng sắp tới mà thế giới cử hành làm Lễ Giáng Sinh.
Quả vậy, hỡi các con, Mẹ muốn nói chuyện với các con về điều này, bởi vì nhiều con cái Mẹ sử dụng Ngày Thánh này để phạm nhiều tội hơn, để chìm sâu hơn trong đống phân. Đây là lý do Mẹ đã đến, để bảo hết thảy những kẻ không biết hoặc không muốn biết vì họ không muốn nghe, rằng Giáng Sinh là một lễ lớn để chỉ cuộc khai sinh của Thần Tử Mẹ, Giêsu, nó chỉ lần Nhập Thế đầu tiên của Người, phải, Chuyến Thứ Nhất Người Đến và Mẹ muốn các con nghiền ngẫm về Lễ Giáng Sinh này. Người đã đến lần đầu như một bé trai tý hon, nhỏ tý hon, cần đến tình yêu của loài người, nhưng Người đã không tìm thấy nó. Hết thảy các con biết rằng Ta, là Mẹ Người đã không thể tìm được chỗ trọ nơi nào cả, khi Người sắp sửa sinh ra, và vì vậy mà Mẹ kêu gào, kêu gào và đau khổ bởi vì chuyện này vẫn còn xẩy ra năm này qua năm khác. Mẹ sẽ giải thích tại sao. Thần Tử Mẹ đã sinh ra mà thế giới đã không chấp nhận Người. Và khi Người thiết lập Hội Thánh Người, Giáo Hội đã nhớ tới việc Người sinh ra; nhưng con cái Mẹ không phải là những người kitô tiên khởi đã từng mừng kính nhật kỳ này cách yêu mến. Bây giờ việc Thần Tử Mẹ, Giêsu sinh ra đã trở nên một bữa tiệc có nhẩy đầm và say sưa, và điều này xúc phạm đến Cha Muôn Đời rất nhiều, xúc phạm đến Người rất nhiều, bởi vì người ta đang xúc phạm đến Thần Tử Mẹ Giêsu và Thánh Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Duy Nhất, lần này đến lần khác. Bởi vì ngay sau bao nhiêu năm rồi, bao năm rồi người ta làm đi làm lại cũng một việc, vẫn không một ai mừng kính Lễ Giáng Sinh như họ phải làm. Có rất ít, các con yêu dấu, rất ít kẻ mừng kính sinh nhật Người như họ phải làm, nghĩa là bằng cách nghiền ngẫm về việc Người đến và bằng cách cầu xin rằng, cũng như Người đã một lần sinh ra ở Bêlem, chớ chi Người cũng tái sinh trong lòng các con.
Nhưng Thần Tử Mẹ Giêsu không thể sinh ra trong trái tim những kẻ nhẩy đầm và uống rượu say trong ngày Người sinh ra; và chỉ có một việc họ làm là phạm tội, phạm tội hai lần. Quả vậy, hỡi các con, Mẹ đang nói với các con điều này, bởi vì Mẹ sẽ không truyền thông với các con cho đến năm tới, bởi kỳ tới thì sẽ là Con Mẹ sẽ đến để nói chuyện với các con; cho nên Mẹ muốn nói chuyện với các con về việc này, việc rất quan trọng và đó là về Lễ Giáng Sinh. Mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì Cha Muôn Đời rất đỗi phiền muộn, Người rất đỗi phiền muộn và âu lo, bởi vì con cái Mẹ, kể cả những kẻ đã dâng mình, không mừng kính ngày thánh này như họ phải làm và họ không dạy cho con cái Mẹ phải làm thế nào. Vì lý do này Mẹ đã m uốn nói chuyện với các con bây giờ về việc này, là việc quan trọng hết sức, bởi vì ma qủy trong những ngày này trở nên rất sung sướng, bởi vì nhiều người mừng lễ Giáng Sinh nhưng rồi để xuống Hỏa Ngục.
Và sở dĩ Mẹ nói điều này là vì nhiều kẻ đi tới cực điểm đến nỗi họ thấy Ngày Vọng Giáng Sinh, nhưng họ sẽ không được thấy mặt trời lên, là bởi vì cũng cùng đêm hôm đó, bởi họ say túy lúy, bởi những sự quá độ và ngoan cố, họ sẽ chết. Nhiều người sẽ không được trông thấy ánh sáng mặt trời ngày hôm sau; nhiều người chết trong đêm này và họ sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời nữa, bởi vì nếu họ ở trong tội trọng, họ sẽ xuống Hỏa Ngục và sẽ không bao giờ ra khỏi đó. Đây là lý do Mẹ buồn khổ, đây là tại sao Mẹ đau khổ, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều con cái Mẹ chết ngày hôm đó. Dầu sao đi nữa, bởi vì họ uống say đến nỗi họ mất hết các quan năng, rồi một việc gì đó xẩy ra cho họ là họ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì thế cho nên Mẹ đã đến để ban cho các con lời cảnh báo này. Hết những kẻ nào là con trai của Mẹ phải mừng kính Lễ Giáng Sinh một cách thánh thiện. Các con vẫn có thể tập trung lại nhưng là trong một cách thánh thiện, với một sự mừng vui thánh thiện từ Thiên Chúa mà đến, và một khi nó từ Thiên Chúa mà đến, các con sẽ không cần đến các thức uống làm cho say ở các buổi họp nơi có tiệc. Nhiều thanh thiếu niên, nhiều con cái Mẹ không mừng vui vì Giêsu đã sinh ra, không, họ sung sướng bởi vì trong một nhà nào đó người ta chờ đợi họ nhẩy đầm suốt đêm và uống tất cả những thức họ có thể uống. Lễ Giáng Sinh là sung sướng, phải, nó là sung sướng bởi vì Con Mẹ đã đến, Thần Tử Mẹ đã đến để cứu chuộc các con khỏi tội lỗi. Nhưng nhiều con cái Mẹ đa quên bẵng điều này và tưởng rằng Lễ Giáng Sinh chỉ là để có tiệc tùng khắp mọi nhà và nhảy đầm cho tới rạng đông; và đây là vìệc ma qủy đã đề xướng để rồi, nếu nhiều con cái Mẹ chết đêm này, họ sẽ xuống Hỏa Ngục.
Đây là lý do Mẹ đã muốn nói chuyện với các con về việc này, bởi vì như Mẹ đã bảo trước, Mẹ sẽ không truyền thông với các con tháng tới, không làm cho tới mãi sau các ngày nghỉ lễ. Do đó Mẹ đã đến nói với các con bây giờ về việc này, vậy hãy lưu ý việc này và hãy dọn mình một cách thánh thiện, ngõ hầu Thần Tử Mẹ có thể thật sự sinh ra trong lòng các con và đưa các con đến chốn trường sinh hạnh phúc. Bởi vì nếu Người sinh ra trong lòng các con, các con sẽ sẵn sàng đón Người Tái lâm. Và việc này đã được để như vậy, ngõ hầu thế giới mà theo sự dữ, thế giới mà theo sự giả dối, một khi Tên Ngụy Kitô tới, nếu họ yêu thích giả dối và sự dữ, họ sẽ ngã dễ dàng.
Nhưng hỡi các con, những đứa con Mẹ mà yêu thích sự thật, mà yêu thích sự công chính, thì Thần Tử Mẹ sẽ sinh ra trong họ và họ sẽ là những ánh sáng cho thế giới, họ sẽ là ánh sáng. Bởi vì Cha Muôn Đời đã cho phép điều này, tất cả sự dữ này mà các con trông thấy, và Người đã cho phép điều này ngõ hầu ánh sáng có thể chiếu sáng huy hoàng trên sự tối tăm, ngõ hầu con cái Mẹ có thể lớn lên trong nhân đức và chúng có thể làm ánh sáng cho thế giới, và cũng là để phân biệt ai là những người công chính, ai là con cái thật của Thiên Chúa. Cho nên, tất cả sự dữ này đã được cho phép, và Mẹ khuyên các con để các con có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hãy bảo dân chúng rằng Lễ Giáng Sinh không phải là dịp để tổ chức tiệc tùng, nhảy đầm và chè chén say sưa trong nhà họ, không, mà để chờ đợi một cách thánh thiện việc khai sinh của Chúa Chúng Ta, Đức Giêsu Kitô, Thần Tử Mẹ trong lòng các con. Nhưng Người sẽ không sinh ra trong nhà nào mà họ có nhảy, có vũ, có cười cợt to tiếng, bởi vì rượu nho đã làm cho họ say sưa đến độ hầu như họ giống con cái ma qủy hơn là con cái Mẹ. Đây là một sự mời mọc phạm tội, một sự xúi bẩy làm việc ác. Và biết bao lần và qua bao năm rồi, nhiều thiếu nữ gây thương tích và đâm xuyên qua Trái Tim Mẹ, bởi vì trong các bữa tiệc đại chúng này, chúng mất đi, mất đi hết cả, rồi còn lại sự khinh bỉ và đổ vỡ, bởi chúng đã không làm những đứa con gái Đức Mẹ, bởi chúng đã không muốn bắt chước Mẹ và các hành động của Mẹ, cách Mẹ ăn ở trước mắt thế giới. Phải, hỡi các con, lời kêu gọi này là để cho mọi người đàn ông bắt chước Thần Tử Mẹ Giêsu và cho mọi người đàn bà bắt chước Đức Nữ Đồng Trinh, tức là Mẹ, bắt chước Bà trong nét thùy mị Bà, trong tính khiêm nhường của Bà, trong cách Bà đã ăn ở hồi còn sống trên trái đất; và con cái Mẹ cũng phải bắt chước Thần Tử Mẹ Giêsu và ăn ở như Người đã làm khi còn trên thế giới – luôn luôn cầu nguyện, cầu xin, khuyên bảo, nói sự thật, dạy bảo kẻ dốt nát và chữa người bệnh. Các con cũng phải bắt chước Người, bởi vì sắp đến lúc kẻ nào không chuẩn bị sẵn sàng sẽ sa ngã, bởi vì hết những ai yêu thích sự giả dối sẽ sa ngã vì sự lầm lạc, nhưng hết những ai yêu sự thật, yêu sự công chính, Thiên Chúa sẽ che chở họ và họ sẽ không để cho sự tà ác lường gạt, không, Người sẽ không để việc này.
Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, Mẹ đã đến bởi vì Mẹ đã ước ao nói với các con điều này, thật là cấp bách, thật cấp bách các nhà có Đạo Kitô phải thật sự là nhà có Đạo Kitô và họ không được bắt chước những kẻ vô đạo, chớ có bắt chước những kẻ tội lỗi, bởi vì nhiều con cái Mẹ nói chúng rất là có đạo, nhưng vào ngày này chúng còn phạm nhiều tội hơn, và chúng phạm tội vì chúng có một ý tưởng lệch lạc về Lễ Giáng Sinh phải thế nào. Lễ Giáng Sinh dĩ nhiên là sung sướng, nhưng đó là một sự sung sướng thánh thiện, một sự sung sướng thánh thiện. Các con có thể tập trung lại, phải, để nói chuyện như các Thánh làm, để học biết, để dạy cho kẻ khác biết cách ăn ở như người Kitô thật. Người Kitô thật sẽ ăn ở cùng một cách bất cứ ở đâu, bởi vì ChúaThánh Linh sẽ hướng dẫn họ và ngăn ngừa họ phạm tội. Bởi đó cho nên, tất cả các con biết và hiểu tất cả những gì họ làm, hãy giáo huấn họ, bởi vì các con phải giáo huấn họ để họ sẽ khỏi phạm tội nữa và đổ nước mắt Mẹ ra và Máu Thần Tử Giêsu, đã chết để giải thoát các con khỏi tội lỗi.
Nhưng nhiều người làm cho việc cứu chuộc này ra vô ích vì họ ngoan cố và vì họ hưởng lạc nhiều hơn, họ muốn hưởng lạc; và đây là một điều sai lầm. Phải, họ phải có sự vui mừng từ Đức Chúa Trời mà đến, chứ không phải sự vui mừng do thế gian cho, sự vui mừng do ma qủy cho; bởi lẽ, vì một sự vui thú nhỏ mọn, nếu trong đêm ấy Cha Muôn Đời quyết định gọi linh hồn các con, các con sẽ không tỉnh dậy thấy sự sống, nhưng mà với sự kinh khiếp hãi hùng các con sẽ tỉnh dậy trong Hỏa Ngục, nơi đây các con sẽ không bao giờ ra khỏi, nơi đây các con sẽ không bao giờ có một chút vui thú. Nếu các con thật sự muốn sung sướng, nếu các con thật sự muốn cười và hát, các con phải làm như những người có Đạo Kitô thật; bởi vì nhiều người nói những người Kitô thật phải buồn rầu và cay đắng, không, người Kitô thật, con cái thật của Mẹ, con cái của Thần Tử Mẹ Giêsu và của Mẹ thì sung sướng vì chúng mừng kính một cách thánh thiện và họ sung sướng mà đâu cần say sưa, đâu cần nhảy đầm, đâu cần thứ sung sướng giả tạo.
Đây là điều các con phải bảo họ, chứ không phải là một bữa tiệc ngoại đạo, nơi đó chúng ta đến họp nhau và nói chuyện bậy bạ thay vì nói về lý do thật tại sao họ họp lại với nhau. Đây là điều họ làm trong nhiều nhà. Họ đến với nhau, nhưng họ không nói chuyện về Chúa Giêsu Kitô và Trinh Nữ Maria. Mẹ đề nghị, các con yêu dấu, rằng các con nghiền ngẫm về Lễ Giáng Sinh và nghiền ngẫm với một lòng hối hận và Mẹ muốn các con cầu nguyện cho tất cả những kẻ tội lỗi, cho tất cả những nhà Công Giáo không còn là nhà Công Giáo nữa, bởi vì họ đã bỏ sang một bên nhiều sự việc, từng là máng các ân sủng cho lòng họ. Bây giờ, Mẹ cũng muốn bảo các con rằng, nếu các Linh Mục từ chối không cho các con Chịu Lễ mà quỳ gối, chớ có buồn phiền, một cầu nguyện và xin Thiên Chúa xuống trong lòng các con và Người sẽ đến, bởi vì đây chính là điều Người muốn, là sinh ra trong lòng các con làm Chúa Kitô sống động, làm Chúa Kitô Tình Yêu.
Và các con Mẹ, các Linh Mục, đang phá hoại tất cả đó, bởi vì họ không muốn dạy, bởi vì họ không nói lên những việc phải làm, và họ chống đối con cái Mẹ vì muốn làm thánh, và hãy nhớ Cha Muôn Đời đã nói: “Hãy thánh thiện, bởi vì Ta là thánh.” Và lời này áp dụng cho tất cả những ai đã được chịu Phép Rửa Tội trong Giáo Hội Công Giáo và là con cái Mẹ. Nhưng nhiều người đã quên bằng lời này và đang gây hoang mang cho con cái Mẹ bằng cách dẫn nhập những giáo thuyết kỳ quặc vào Giáo Hội, nơi đây được phép làm mọi sự bởi vì bây giờ loài người phải hưởng lạc. Loại bỏ tất cả những sự việc mà các Linh Mục xưa nay quen nói tới, việc đền tội, hành xác và cầu nguyện, nay là xưa rồi, lỗi thời và không được tích sự gì nữa, đó là điều mà nhiều người nói bây giờ, bây giờ chúng ta phải ca vũ và…phạm tội, bởi vì kẻ nào làm như vậy là phạm tội.
Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, Lễ dâng kiểu Nhóm Thánh Linh(Charismatic) không thể chấp nhận được, bởi vì họ đang phá hoại tính cách cực thánh của Thánh Lễ và các ân sủng cần thiết cho các con, rất đỗi cần thiết. Vì lẽ này tội lỗi đã gấp đôi lên, nó đã gia bội khắp thế giới, bởi vì các Lễ không còn ban ân sủng mà nó đã từng ban từ khởi đầu và từng là một lý do ăn năn trở lại cho những người không Công Giáo. Nhưng bây giờ thì không còn có sự khác biệt giữa một người Công Giáo, một người Vô Thần, một người Do Thái hay một người Thệ Phản nữa, không còn có sự khác biệt nữa bởi họ muốn ra tân thời. Và Mẹ muốn chỉ dẫn cho con cái Mẹ biết rằng nhiều người tưởng rằng các giáo huấn của Thần Tử Mẹ chỉ là một cái mốt thời trang; nhưng không, loài người, loài người thay đổi, loài người hay đổi thay, loài người hay biến chuyển, còn Thiên Chúa thì không, Thiên Chúa vẫn tiếp tục là một luôn luôn, Người vẫn là một hôm qua, hômnay và mãi mãi và do đó, Đạo Giáo của Ngườisẽ luôn luôn là một, luôn luôn, luôn luôn, qua các thế kỷ.
Nhưng con cái Mẹ đang thay đổi hết cả đó, bởi vì không còn tình yêu trong lòng họ. Họ đã bỏ đọc kinh cầu nguyện và làm việc đền tội, và họ đã gục ngủ. Họ đã không nhận thấy từ hồi nào sự dữ đã bắt đầu lui tới linh hồn họ và trái tim họ. Họ đã không cảnh tỉnh, họ đã không tỉnh thức, họ đã không cầu nguyện và sự dữ đã bắt gặp họ không chuẩn bị. Và vì vậy họ đã bóp méo sự thật, họ đã bóp méo các giáo huấn của Thần Tử Mẹ Giêsu, là Đường Sự Thật. Danh của Thánh Tử Mẹ đã bị nói phạm bởi những Linh Mục khốn nạn này, những Linh Mục không biết cách hướng dẫn dân của Mẹ.
Cha Muôn Đời đã cho phép việc này, ngõ hầu con cái thật của Mẹ có thể tỏa ánh sáng bằng các nhân đức của chúng và vì đức tin chúng và vì ánh sáng chúng; ngõ hầu thế giới có thể phân biệt được chúng. Việc phải thế, và Cha Muôn Đời đã cho phép như vậy. Đây là tại sao ma qủy đã tỏ sức mạnh nó ra, bởi vì sức mạnh này đã được ban cho nó, vì mỗi một người phải chịu thử thách, và chỉ có kẻ nào yêu sự thật, yêu sự công chính và thật tình yêu Thần Tử Mẹ và Mẹ, sẽ được cứu. Bởi vì những ai yêu sự giả dối và tá ác sẽ sa ngã trước sự lầm lạc. Bởi đó cho nên các con phải yêu sự thật, vì chỉ có sự thật sẽ giúp đỡ trong thời buổi này.
Chỉ bằng cách biết sự khác biệt giữa sự lành và sự dữ một cách đúng đắn, các con sẽ đủ sức hiểu rằng Chúa Thánh Linh sẽ sáng soi cho các con trong những ngày kinh khủng này. Người sẽ làm, nhưng các con phải cầu nguyện, các con phải cầu xin các ơn của Chúa Thánh Linh, thế rồi các con sẽ hiểu các hoa trái của Chúa Thánh Linh. Thần Tử mẹ sẽ tiết lộ nhiều mầu nhiệm cho các con, nhiều mầu nhiệm vẫn còn chưa được tiết lộ, ngõ hầu tinh thần lầm lạc khỏi có sức làm hại con cái Mẹ; do đó mà nhiều mầu nhiệm chưa được tiết lộ, nhưng nó sẽ được tiết lộ. Thế rồi, thế giới sẽ hiểu và sẽ không còn lưu ý đến các tiên tri giả và các tiến sĩ giả đã dẫn mình vào Giáo Hội Mẹ mà lường gạt dân của Mẹ.
Do đó, con cái Mẹ phải xin ơn nhận định, các con phải xin cho được ơn đó, bởi vì chỉ có ơn nhận định sẽ giúp các con, bởi vì đây là thời buổi loài người ra tà ác, và loài người đi theo những kẻ vô đạo. Các con phải rút lui khỏi những người này, họ chỉ muốn làm hại các con. Các con phải cảnh tỉnh. Chớ đi theo bọn vô đạo, chớ đi theo bọn nói phạm thượng và cả những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời, những kẻ chối bỏ Thần Tử Mẹ và Mẹ; chớ theo họ, chớ, bởi họ, họ là những kẻ yêu sự lầm lạc, yêu sự giả dối, nếu họ không kịp thời trông thấy điều này, nếu họ không hối cải, thì rồi họ sẽ chết trong sự giả dối, chết trong sự lầm lạc và đây sẽ là sự luận án muôn đời cho họ. Vì lý do này các con phải chiến đấu, bởi vì những ngày đã gần đến và thế giới đang dạy những giáo thuyết sai quấy, trong đó họ bảo rằng loài người phải hưởng lạc, phải cười, phải nhảy đầm, bởi vì sau đó chẳng còn có gì nữa, và chẳng phải thế; họ bảo rằng việc đền tội và sự đau khổ, tất cả đó phải dẹp sang một bên; Thiên Chúa không muốn có những kẻ đền tội, Thiên Chúa không muốn có sự đau khổ, bởi vì Người, Người đã sống lại rồi cơ mà. Điều này vốn là đúng, phải, Người đã sống lại nhưng các con thì chưa; nếu các con muốn sống lại, các con phải chết đã, các con phải chết đối với tội lỗi, các con phải chết đối với tất cả các nết xấu nó xui xiểm các con làm sự dữ. Hãy bảo dân chúng rằng mua vui không có nghĩa là uống cho say đến độ các con không nói được nữa; một khi các con không bước đi nổi nữa, thì đâu còn sung sướng; đây là một nết xấu sẽ đưa các con đến cái chết muôn kiếp.
Mẹ đau khổ năm này đến năm khác bởi vì dân của Mẹ làm những chuyện như vậy và chúng mừng lễ nơi các buổi tiệc, nó thật sự là những trận cuồng lạc; và việc này bắt Thần Tử Mẹ và Mẹ phải tránh con mắt khỏi những nhà này, bởi vì Chúng Ta trông thấy thần sự dữ đã được dẫn nhập vào đó và chính nó làm cho các con nghĩ rằng các con không cần đau khổ và kêu khóc. Con cái thật của Mẹ cảm nghiệm sự sung sướng thánh thiện, cảm nghiệm sự bình yên thánh thiện bởi vì Con Mẹ Giêsu đã sinh ra trong họ, và việc này giúp họ trở nên các Thánh. Bởi vì, một khi Giêsu đã được sinh ra trong lòng các con, nó không có nghĩa là các con sẽ phải đắng cay và buồn bã, rồi đi khắp thế giới cho người ta thấy những khó khăn của các con và những đau khổ của các con, không, điều này không giống như thế. Những kẻ làm con cái thật của Mẹ, họ họp nhau và có sự thánh thiện trong các buổi họp của họ và có biết bao là sung sướng và biết bao là bình yên đến nỗi Chúng Ta đến các buổi họp này.
Chúng Ta trên Trời, Thần Tử Mẹ Giêsu, Thánh Giuse Bạn của Mẹ, Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh, Chúng Ta đến những bữa tiệc này, ở những bữa tiệc mà Việc Nhập Thế đầu tiên của Thần Tử Mẹ Giêsu được thật sự tôn kính và ở những nơi Chúng Ta tìm thấy một mái nhà trong lòng các con, và đêm hôm đó Chúng Ta sẽ không còn phải chịu cảnh không nơi trú ngụ, mà đúng ra sẽ được ở trong một mái nhà rất đẹp đẽ, nơi đây họ nhớ đến Chúng Ta, nơi đây Chúng Ta được tôn kính, nơi đây Chúng Ta cảm thấy sung sướng bởi vì Chúng Ta đang chia sẻ với con cái Chúng Ta.
Các con có thể họp lại với nhau, các con có thể, nhưng như là các Thánh. Các con có thể trò chuyện, các con có thể sung sướng và nghe nhạc, nhưng là thứ nhạc từ Trời, thứ nhạc mà Thiên Đình đã gửi xuống cho các con để giải trí tinh thần các con, nhưng không phải thứ nhạc ồn ào, thứ nhạc xé màng tai các con do tất cả những tiếng động nó gây ra. Và trong các buổi nhẩy đầm kia nơi có những lối uốn éo và họ làm quá nhiều những cử động vô nghĩa lý và xấu xí, Chúng Ta trốn đi, Chúng Ta rời khỏi nơi đó bởi vì Chúng Ta không có thể có mặt ở nơi có tội lỗi. Phải, hỡi các con, vì vậy mà Mẹ đã nói về vấn đề này hôm nay, để các con nghiền ngẫm và hiểu rằng những bữa tiệc này phải là để ngợi khen Thiên Chúa, Cha Muôn Đời, Thiên Chúa duy nhất, Thánh Chúa Ba Ngôi, vì đã ban bằng một cử chỉ tình yêu Thần Tử Mẹ, ban Người cho thế giới để cứu chuộc nhân loại, để giải thoát chúng khỏi tội lỗi. Nhưng các con phải hợp tác, các con phải hợp tác bằng học cho biết Đạo Giáo thật.
Giờ là thời buổi loài người khước từ Đạo Giáo thật, khước từ tất cả những gì từ Thiên Chúa mà đến, tất cả những gì là thánh, bởi vì họ muốn hưởng vui thú và không muốn cái đó, cái làm cho họ ra nhân đức, làm cho họ ra như Cha (trên Trời) vậy. Phải, hỡi các con, vì vậy mà Mẹ đã đến hôm nay, bởi vì Mẹ sẽ không truyền thông với các con cho đến năm tới, và năm tới sẽ là một năm có nhiều sự khốn khó. Bởi thế cho nên, nếu các con họp nhau vào Lễ Giáng Sinh này, hãy họp nhau một cách thánh thiện và hãy cầu ngyuện, cầu nguyện thật nhiều ngõ hầu loài người có thể hoán cải, ngõ hầu các con trai Mẹ các Linh Mục, các con trai Mẹ các Giám Mục, các Hồng Y và các Nữ Tu sửa đổi đời sống họ lại và trông thấy ánh sáng và đừng gây chiến với Thần Tử Mẹ Giêsu, bởi vì hết những ai đánh lại Người sẽ chết, sẽ chết.
Họ làm điều này rồi, hỡi các con, họ làm điều này rồi bằng cách phá tính cách cực thánh của Thánh Lễ. Trái Tim Mẹ đau đớn và sa lệ với một cơn đau đớn rất nặng nề, rất nặng nề, bởi các Thánh Lễ đang bị tục hóa và các con Mẹ đã bị mất đi vì họ không muốn hiểu rằng họ đang đánh lại với Chúa, vì họ không muốn cho Người sự thờ phượng phải có, không, họ không muốn cho Người điều đó Và Chúng Ta đau đớn khi Chúng Ta trông thấy con cái Chúng Ta các Linh Mục đã làm cho trái tim họ ra chai đá và cãi lý, họ bàn đến quyền tự do chỗ nọ và quyền tự do chỗ kia, và rằng mỗi một người có thể làm như ý họ thích làm, nhưng đến khi con cái Mẹ xin Chịu Lễ mà qùy, thì họ từ chối. Như vậy có đúng điều họ đang giảng về quyền tự do không? Nếu mỗi một người có thể làm như ý họ thích làm, hà cớ gì họ không để cho con cái Mẹ Chịu Lễ mà qùi gối, hà cớ gì vậy? Ấy là bởi vì họ đã làm cho trái tim họ ra chai đá và sự mâu thuẫn làm chủ trong linh hồn họ; bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Mẹ đã đến để giáo huấn các con trong việc này.
Nếu các con không được Chịu Lễ bởi vì các con Mẹ không cho các con Chịu Mình Thánh, nếu họ từ chối không ban cho các con Thần Tử Mẹ Giêsu, thì chớ phiền muộn vì Mẹ sẽ ở bên cạnh mỗi một người các con, những kẻ muốn quỳ gối mà không được, và Mẹ, Mẹ sẽ ban cho các con Con Mẹ, Mẹ sẽ ban Người cho các con và các con sẽ được an ủi, bởi tất cả đó đã được cho phép ngõ hầu các lời tiên tri có thể nên trọn, ngõ hầu các lời tiên tri chưa hoàn tất và nằm trong Kinh Thánh có thể nên trọn. Nhưng các con của Mẹ đã bưng mắt lại và Cha Muôn Đời đã cho phép tất cả đó, ngõ hầu mọi sự có thể nên trọn. Các con không cần phải phiền muộn, bởi vì Mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh các con mà che chở và giúp đỡ các con, ngõ hầu sau tất cả những sự khốn khó này, các con có thể ở trong hạnh phúc muôn đời, nơi đây các con sẽ vui mừng muôn đời, nơi đây các con sẽ cười muôn đời, bởi vì việc này đã được chuẩn bị từ đầu khi có thế giới và nó đã được chuẩn bị cho hết những ai là con cái thật của Mẹ. Chớ lo lắng và chớ khóc lóc, vì Mẹ sẽ ở với các con để giúp đỡ các con qua những thời buổi tàn nhẫn đang đến. Bây giờ, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chớ chi tất cả các vật này, các Chuỗi Môi Khôi, các Ảnh Thánh có ích lợi cho các con và giúp đỡ các con qua những giờ phút đen tối sắp đến.
Bây giờ hỡi các con, Mẹ chào từ giã và Mẹ sẽ chờ đợi các con vào buổi họp sau, trong đó Thần Tử Mẹ Giêsu sẽ nói chuyện với các con. Và Mẹ sẽ không truyền thông với các con cho đến năm sau, nhưng Mẹ sẽ luôn luôn ở với các con một cách thiêng liêng, Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện trong mỗi một người các con và, hễ khi nào các con có một vấn đề gì hoặc giả có điều gì làm cho các con phiền muộn, Mẹ sẽ đến giúp đỡ các con. Bởi đó cho nên, hỡi các con, Mẹ chúc các con hết thảy một Lễ Giáng Sinh Thánh Thiện và muốn các con nghiền ngẫm về việc Thần Tử Mẹ Giêsu sinh ra, nghiền ngẫm về Cuộc Nhập Thế của Người cách đây 2000 năm, bởi vì Cuộc Tái Lâm của Người nay đã kề. Đây là lý do tại sao Mẹ muốn các con nghiền ngẫm về việc này, bởi vì dịp Lễ Giáng Sinh này nhiều ân sủng sẽ được ban cho các con, vì đó là đầu mọi sự. Vậy, các con khả ái, Mẹ rất sung sướng vì Mẹ đã có thể truyền thông với các con, vì Mẹ đã có thể nói với các con tất cả đó, bởi Trái Tim Mẹ phiền muộn và khóc lóc khi Mẹ trông thấy rằng, vào Đêm Thánh đó, người ta phạm nhiều tội. Bởi đó cho nên, hỡi các con, hãy luôn luôn bước đi trong đàng nhân đức và các con sẽ được hạnh phúc đời đời. Mẹ Ban Phép Lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************