Thông điệp Guadalupe #5

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

************

File âm thanh :

******************************

Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe

Thông điệp #5 : SỰ CHỐI ĐẠO
Guatêmala, Ngày 9/12/1988
THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Giêsu Thành Nagiarét, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên thập giá vì tình yêu đối với các con, nói với các con. Các con khả ái, hôm nay Ta đã đến để giáo huấn các con là Cha Đầy Lòng Thương Yêu của các con, Ta đã đến để giáo huấn các con, để dạy các con bởi vì trong những giờ phút hoang mang này, Ta phải nói chuyện với các con về nhiều việc mà Ta đã giữ lại trong Rất Thánh Trái Tim Ta, thật lâu quá rồi. Như Ta đã nói trước, trong các Thông Điệp trước đây, Ta đã bảo các con rằngTa sẽ luôn luôn đến để giáo huấn các con như là Cha Thương Yêu của các con. Thì hôm nay Ta sẽ đàm luận về một đề tài rất hệ trọng, nó đang gây hoang mang cho con cái Ta quá đỗi và đó là sự CHỐI ĐẠO.
Phải, hỡi các con, nhiều người không hiểu điều này, các con trai Ta các Linh Mục không hiểu điều này, mà họ là những kẻ đang gây sự chối đạo cả thể này. Phải, hỡi các con, các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và các Nữ Tu đã bị hoang mang, họ đang ở trong sự lầm lạc khi họ bảo tất cả những ai lắng nghe các Thông Điệp của Ta là quấy, và chẳng phải thế đâu. Hôm nay Ta đã đến để giải thích điều này với các con, bởi vì Ta đã thấy rằng có nhiều hoang mang. Và sự chối đạo có nghĩa là chối bỏ, rời khỏi, từ khước Đạo Giáo của Ta và phá hoại Giáo Hội Ta. Đây là chối đạo, bởi vì họ rời bỏ Ta để đi theo bọn vô đạo, để đi theo những giáo thuyết mới; họ từ khước Đạo Thánh của Ta, Đạo mà Ta đã đến thế giới này lần đầu để dạy cho các con.
Phải, và một khi các con bỏ Giáo Hội Ta, một khi các con bỏ tất cả những sự thánh thiện mà Ta đã ký thác vào trong Giáo Hội Ta để rồi chạy theo những giáo thuyết kỳ quặc khác, những giáo thuyết mới, thì các con đang phạm tội chối đạo cả thể mà Ta đã từng nói tới trong Thánh Kinh, và đây là điều Thánh Kinh tuyên bố. Phải, hỡi các con, trước ngày Ta Tái Lâm, các con sẽ trông thấy sự chối đạo, các con sẽ trông thấy rằng con người gian ác sẽ tỏ mình ra, đứa con trai hư mất muốn ngồi trên Ngai Tòa của Ta để nhân cách hóa Ta. Điều này đã ghi chép trongThánh Kinh, điều này đã có trước mắt các con đó, sự chối đạo cả thể đang có ở giữa các con. Và vì thế mà các con trông thấy rằng, trong Giáo Hội Ta, Đạo Giáo của Ta đã bị bỏ qua một bên, người ta đã bỏ Ta, người ta đã phá hoại Phép Thánh Thể bằng những giáo thuyết mới, và đây là sự chối đạo.
Các con của Ta bảo rằng họ ở trong sự thật và điều này không đúng; và họ tố cáo con cái Ta là chối đạo, là bỏ Ta, nhưng chính họ là những kẻ đang làm điều này, chính họ là những kẻ đã bỏ Đạo Giáo của Ta để chạy theo những giáo thuyết do loài người bày ra; và họ đã không ý thức được rằng việc chối đạo này đang xẩy ra để các lời tiên tri có thể nên trọn. Đây là lý do tại sao nó đã được cho phép, Cha Muôn Đời đã cho phép việc này, Người đã để cho việc này xẩy ra để các con có thể trông thấy, để các con có thể trông thấy rằng mọi sự phải xẩy ra, rằng Lời của Thiên Chúa được gìn giữ và lời đó đang được nên trọn bằng việc chối đạo cả thể. Và chính là nhiều người đang bỏ các giáo điếu Ta đã dạy để chạy theo những giáo điều do ma quỷ bày ra.
Phải, hỡi các con, Ta đã đến để nói với các con điều này, để các con có thể chuẩn bị và khỏi bị gây hoang mang. Các con trai Ta các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và các Nữ Tu và cả các Giáo Dân đang ở trong sự chối đạo cả thể, và họ nhạo báng những Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và Nữ Tu nào không muốn theo họ. Và các con trai Ta các Linh Mục, những kẻ muốn theo Ta, họ bị làm nhục, họ bị chê cười. Và vì người ta không vâng lời, người ta tố cáo chúng là chối đạo. Nhưng chính họ là những kẻ đang phạm tội chối đạo bằng cách dẫn nhập những giáo thuyết mới vào trong Giáo Hội Ta và đang bỏ tất cả những gì là cực thánh mà Ta đã để lại trong Giáo Hội. Phải, hỡi các con, nhiều Linh Mục biết rằng họ đang làm điều quấy, nhưng họ không làm gì được, không làm gì được bởi vì các bề trên của họ bắt buộc họ phải chối đạo.
Ta sắp sửa nói với các con một điều rất hệ trọng. Hết thảy những con cái nào của Ta mà biết rằng chúng ở trong sự thật, phải chiến đấu và bảo vệ Đạo Giáo của Ta, chúng phải lên tiếng ngõ hầu những kẻ khác có thể lắng nghe và trông thấy rằng họ ở trong sự sai lầm. Nhiều Linh Mục của Ta biết rằng họ sai lầm, nhưng họ không nói lên bởi vì sợ, họ cúi đầu xuống và để cho ma quỷ hành động; và đây, hỡi các con, là Sự Hèn Nhát, và sự hèn nhát cũng là một tội. Và nhiều người, nhiều người sẽ chịu luận án nếu họ không bỏ thói hèn nhát này đi mà bảo vệ Đạo Giáo của Ta, mà bảo vệ Tiếng Nói của Ta. Phải, các con yêu dấu, có vài Linh Mục muốn lên tiếng, nhưng các bề trên của họ bắt buộc họ phải im lặng và chối đạo. Bởi đó cho nên, Ta bảo các con rằng Ta đã đến để giáo huấn các con về việc này, để các con có thể ý thức được rằng con cái Ta bị hoang mang đến mức nào, và rằng họ không muốn hiểu, họ không muốn thấu hiểu là chính họ là những kẻ đang phạm tội chối đạo này mà Ta đã tiên báo, như lời tiên tri trong Thánh Kinh. Trước khi Tên Ngụy Kitô tỏ mình ra, việc chối đạo cả thể đã có trong Giáo Hội sẽ đến, nó đã có sẵn trong đó, hãy cẩn thận, hãy mở con mắt các con ra để các con khỏi bị lường gạt. Các con trai Ta các Linh Mục đã bỏ Đạo Giáo của Ta, họ đã cho phép những người đàn ông không được truyền chức thánh đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, biết rằng đó là một tội nặng. Họ đã cho phép đàn bà, Nữ Tu và giáo dân đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, biết rằng đây là một tội nặng, bởi lẽ không một ai, không một kẻ nào không được truyền chức thánh, không phải là một Linh Mục mà được đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, không một ai được đụng chạm đến Thân Thể Ta nếu họ không được truyền chức thánh, nếu người ấy không phải là một Linh Mục, nếu hai bàn tay người ấy không được chuẩn bị cho việc này.
Họ biết việc này, nhưng họ đã gục ngủ và họ đã dể cho ma quỷ hành động trong mình họ. Họ đã để cho bọn vô đạo lấy Lời của Thiên Chúa mà giảng, giảng những thứ giáo thuyết gây hoang mang cho con cái Ta. Họ đã cho phép đàn ông, những kẻ không được Đức Chúa Thánh Linh phù trợ giảng, giảng và lường gạt, và đã cho phép tất cả những kho tàng mà Ta để lại bị lấy trộm, rồi họ mỉm cười, mỉm cười và yêu kẻ ăn trộm đã lấy mất những kho tàng của họ. Thật là buồn quá sức, đắng cay quá sức, đến nỗi thay vì phiền muộn và phẫn nộ vì họ đã bị cướp giật và bóc lột, họ khoái trí mỉm cười nói: “Hãy để cho chúng làm công việc chúng ta, hãy để cho chúng nó nói thay cho chúng ta, hãy để cho chúng nó phát Mình Thánh Chúa để chúng ta có thể nghỉ ngơi, việc này có sao đâu. ” Và họ không biết rằng, đến ngày Cơn Thịnh Nộ Thánh của Thiên Chúa, mỗi một người sẽ được gọi ra xét xử và sẽ được thẩm vấn tại sao họ đã để cho những kho tàng, từng được gửi gắm trong Giáo Hội, bị cướp giật và bóc lột đi.
Họ bảo Thiên Chúa đâu có phạt, Người đầy lòng thương xót. Phải, hỡi các con, Ta rất đầy lòng thương xót nhưng Ta cũng rất công bằng, rất công bằng, và hãy nhớ rằng Ta cũng phạt, Ta cũng phạt, Ta cũng phạt nữa. Cũng nhiều như Ta yêu các con, Ta cũng khiển trách các con, và chớ quên rằng lịch sử tràn đầy những cuộc trừng phạt này; và rằng Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Duy Nhất và Độc Nhất, Thiên Chúa Tam Vị, Cha, Con và Thánh Linh có phạt con cái Người. Các con có một thí dụ với Noe. Khi ông vâng lời, thì Ông và gia đình Ông được cứu, nhưng loài người còn lại bị nghiêm khắc trừng phạt bằng lụt. Cũng nữa Sôdôma và Gômôra đã bị trừng phạt; dân tuyển chọn đã bị trừng phạt, dân tuyển chọn, dân được Thiên Chúa cưng chiều, dân Israel. Đó, các con có sự hiển nhiên là Ta có phạt. Họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc phải sống tản mác, không có quê hương, không có Thiên Chúa. Điều này các con không thể chối được, là Giáo Hội đã bị rẫy bỏ, giáo Hội của dân tuyển chọn, của dân được cưng chiều đã bị rẫy bỏ.
Ta nói điều này với các con, hỡi các con khả ái, bởi vì một khi Ta đã đến viếng thăm dân tuyển chọn củaTa, mà không có hoa trái trong Giáo Hội Ta, không có hoa trái và do đó, họ đã bị từ bỏ, bởi họ đã không biết Chúa của họ khi Người đã đến viếng thăm họ, khi Người đã đến nhìn xem họ, khi Người đã đến để dạy cho họ, họ đã không đón nhận Người và họ đã đóng đinh Người. Và bây giờ, các con, hỡi con cái yêu dấu, Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, Nữ Tu và cả Giáo Dân nữa, các con cũng đang ở trong một vị thế như vậy, các con không nhận biết Chúa của các con khi Người đến để thăm viếng các con, các con đóng cửa nhà lại và các con không muốn lắng nghe.
Phải, hỡi các con yêu dấu, Ta đang nói với các con điều này bởi vì những ngày cay đắng đang đến, những thời buổi tàn nhẫn kinh khủng, những thời buổi mà Chúa các con sẽ đến để viếng thăm các con và các con sẽ không nhận biết rằng Người ở giữa các con, các con không muốn lắng nghe y hệt như dân tuyển chọn, Dân Israel đã làm một lần, trong kỳ Ta Nhập Thế. Các con cũng đang làm cùng một việc, các con khước từ Lời Ta, các con chế nhạo các Thông Điệp của Ta; nhưng sẽ đến lúc các con sẽ thấy ai là kẻ đang phạm tội bỏ đạo cả thể từng được loan báo trong Thánh Kinh. Bởi vì Ta nhắc lại những gì đã được nói, trước khi Ta Tái lâm, các con sẽ trông thấy sự chối đạo cả thể và nó đang có bây giờ tại đây, và khá tiến triển, bởi vì Giáo Hội Ta đã chịu nhiều sự thay đổi, có những giáo thuyết mới, những lễ nghi mới, và những ý tưởng mới, như thể Đức Chúa Trời là một mốt thời trang thay đổi theo thời buổi, các con biết Đức Chúa Trời luôn luôn là một. Hôm qua, hôm nay ngày mai và mãi mãi vẫn là một, các con biết điều đó. Vậy thì hà cớ gì các con đã thay đổi Đạo Giáo của Ta? Hà cớ gì các con đã cởi bỏ các y phục thánh của các con? Hà cớ gì các con đã cho phép những bàn tay không được hiến thánh đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh của Ta? Chẳng phải là Sự Chối Đạo ư? Phải, đó là chối đạo, phải, đó là chối đạo, bởi vì các con không vâng theo những lời Ta đã dạy và các con tố cáo những kẻ muốn theo Ta, những kẻ muốn theo Đạo Giáo mà Ta đã dạy, mà Ta đã để lại, các con bắt bớ chúng nó, các con chế nhạo chúng nó; và hễ chúng nó không nghe các con, các con thiên chuyển chúng nó đi xa khỏi các con và các con kêu chúng nó là những kẻ chối đạo.
Và không, các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu điều này, bởi vì sở dĩ Ta đang đàm đạo với các con, là bởi vì các con là con cái của Ta, Ta sẽ không đi nói với bọn vô đạo, Ta sẽ không đi nói với những người Thệ Phản, Ta sẽ không đi nói với thứ dân đã một lần bị rẫy bỏ trước, bởi vì Ta đã không ký thác các kho tàng của Ta với họ. Ta đã ký thác các kho tàng của Ta trong bàn tay các con, và đôi bàn tay các con sẽ phải trả lẽ, nếu các con đã thực sự làm những gì Ta đã dạy cho các con. Các con biết rằng Chức Linh Mục là cực thánh, các con biết rằng chỉ có bàn tay các con được phép đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta. Vậy thì hà cớ gì các con cho phép những bàn tay không được hiến thánh làm việc này? Hà cớ gì các con đã cho phép Phúc Âm mà Ta đã truyền cho các con phải giảng, đem bỏ vào miệng bọn vô đạo, với những người không tin có Đức Chúa Trời? Tội các con rất là nặng, hỡi các con, rất là nặng, nhưng là Cha Đầy Lòng Thương của các con, Ta muốn giúp đỡ các con, Ta không muốn các con bị luận phạt, Ta muốn cứu các con. Bởi đó cho nên, Ta đến lần này tới lần khác để các con sẽ lưu tâm đến những Lời của Ta, bởi vì Ta không muốn các con bị luận phạt. Nhưng nếu các con không nghe những lời của Ta, các con sẽ bị nghiêm phạt.
Ta đang cảnh báo các con, Ta đang cảnh báo các con bởi vì các con bây giờ đang nói rằng Ta không sửa phạt và đây là một lời nói láo rất lớn, bởi vì đến Ngày Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa các con sẽ được trông thấy sự sửa phạt của Ta. Ta rất đầy lòng thương xót, nhưng Ta cũng rất công thẳng, các con yêu dấu, và một khi các con trông thấy sự công thẳng của Ta, lúc ấy các con sẽ phải nhìn nhận sự lầm lỗi các con. Nhưng một khi các con nhìn thấy sự lầm lỗi các con, thì sẽ quá muộn, bởi vì đứa con trai hư hỏng sẽ được đặt lên Ngai Tòa của Ta và nó sẽ nhân cách hóa Ta; và một khi các con trông thấy nó, một khi nó ở trước mắt các con, thì xác các con sẽ run rẩy vì kinh khiếp và con mắt các con sẽ nổ bắn ra khỏi lỗ mắt và các con sẽ không đủ sức quay lại. Vì thế mà Ta kêu gọi các con lần này tới lần khác để các con lưu tâm đến những lời Ta, để các con thấy rằng các con đang bị hoang mang bởi vì các con đã bỏ lời Ta, và Đạo Giáo Ta. Các con đã đi với những giáo thuyết do loài người bày đặt, và các con gọi cái này là canh tân. Phải chăng Đạo Giáo của Ta cần phải canh tân ư? Chẳng phải Đạo Giáo của Ta là thánh, là duy nhất và thiện toàn ư? Vì thế mà các con Ta đã lầm lẫn, họ tưởng là họ có sự thật, nhưng bởi vì họ đã bỏ đọc kinh cầu nguyện, đã bỏ không làm việc đền tội, đã bỏ không chịu hy sinh, việc ma quỷ xâm nhập đã được làm cho ra dễ dàng, và nó hiện giờ ở trong Giáo Hội, và rất sớm nó sẽ tỏ mình ra, và khi đó các con sẽ hiểu biết tội lỗi các con, nhưng sẽ là quá muộn, và Ta nhắc lại sẽ là quá muộn, bởi vì các con đã không lắng nghe Chúa của các con khi Người đã nói.
Hãy đem những lời Ta ra mà cân nhắc và hãy trầm tư mặc tưởng về những lời đó, bởi vì các con là những kẻ đang phạm tội chối đạo và các con chưa thỏa mãn với việc này thôi, bởi vì các con còn bắt buộc những kẻ khác chối đạo và, bằng hành động này, tội các con nặng gấp đôi. Các con yêu dấu, hãy để cho những kẻ khác tự cứu lấy chúng nó, nếu các con không muốn tự cứu lấy mình các con, ít nhất là hãy để những kẻ khác tự cứu lấy chúng nó. Hãy để con cái Ta các Linh Mục và Nữ Tu, các Giám Mục, các Hồng Y, hãy để cho những ai đã trông thấy sự thật, những ai nhìn nhận Ta, bởi vì bầy chiên của Ta sẽ nhìn nhận vị Chủ Chăn của chúng, chúng nhìn nhận Thiên Chúa của chúng, vậy thì hỡi các con yêu dấu, hãy để chúng, hãy để cho chúng tiếp tục đi trong sự thật và chớ có bắt buộc chúng nó chối đạo bởi vì, nếu các con làm như thế, thì tội các con sẽ nặng gấp đôi và án phạt các con sẽ là muôn đời, muôn kiếp. Và chớ có nói Ta không trừng phạt, bởi vì đó là một lời nói láo rất nặng. Hãy đọc Thánh Kinh và tìm xem các thí dụ ở trong sách đó, trong đó Thiên Chúa có sửa phạt. Và việc sửa phạt các con đang gần đến, nếu các con không lưu tâm đến những lời của Ta. Các con có thể chế nhạo con cái Ta, các con có thể chế nhạo những kẻ theo sự thật, nhưng nếu các con chế nhạo Thiên Chúa Thánh Linh, tội của các con sẽ không được tha. Sở dĩ Ta cảnh báo các con, là bởi vì các con đã bỏ sự thật và sự sống mà theo sự sai lạc, và việc này các con sẽ hiểu biết sau này, nhưng sẽ là quá muộn.
Bởi đó cho nên, Ta đang kêu gọi các con bây giờ, bây giờ là lúc còn thì giờ, bây giờ là lúc các con còn có thể làm được cái gì và có thể nghĩ ngợi và theo sự thật. Bởi vì, Ta nhắc lại với các con, một khi Tên Ngụy Kitô xuất đầu lộ diện, các con sẽ trông thấy nó, nhưng sẽ là quá trễ. Phải, hỡi các con, Ta đã đến để giáo huấn các con, ngõ hầu các con có thể học biết để các con sẽ khỏi buồn lòng một khi các Linh Mục sỉ nhục các con và bảo các con rằng các con ở trong sự lầm lạc. Chớ lưu ý tới họ, cứ việc theo sự thật, cứ việc theo Ta, bởi vì hết những kẻ bước theo vết chân Ta sẽ được cứu, hết những kẻ lắng nghe những lời Ta sẽ không phải sợ vì Ta sẽ săn sóc chúng, Ta sẽ giúp đỡ chúng, Ta sẽ che chở chúng khỏi bàn tay Tên Ngụy Kitô. Nhưng các con, hãy lắng nghe Ta bây giờ, bởi vì sau đó sẽ là quá muộn. Và Ta đang đàm đạo với các con đó, các Linh Mục đó, các Nữ tu và giáo dân đó, những kẻ tin kính Ta, những kẻ tin kính những lời Ta, hỡi con cái yêu dấu của Ta, những kẻ nhớ Đạo Giáo Ta và áp dụng vào cuộc sống của chúng, nhưng chúng quá yếu nhược, và không có đủ can đảm để lên tiếng và nói ra những gì chúng cảm thấy và suy nghĩ.
Phải, hỡi các con, cùng các con Linh Mục, Nữ Tu, Giám Mục, Hồng Y và Giáo Dân đang ở trong sự thật và biết rằng chính Ta đang đàm đạo với trái tim các con, chớ có sợ, hãy nói to lên! Hãy khởi sự nói rằng các con tin kính Ta, ngõ hầu những kẻ khác có thể thấy sự lầm lạc của họ. Nếu họ bắt buộc các con phải chối đạo, thì sẽ rất là buồn, hỡi các con, rất là buồn trong việc, đã có được sự thật trong lòng các con mà các con đã không chiến đấu, các con đã không muốn đảm trách cuộc chiến để cứu lấy linh hồn các con. Và các con Ta các Linh Mục phải biết rằng, hễ chúng không lắng nghe tiếng nói của Ta, chúng sẽ mất đi. Còn vài người giữ vững trong Đạo Giáo của Ta, chúng giữ vững trong những gì là thánh và vâng theo, nhưng chịu nhiều áp lực quá sức và không được để cho yên. Cùng chúng nó Ta nói lời này: “Hãy chiến đấu, hỡi các con, Ta sẽ ở bên cạnh các con và Ta sẽ giúp đỡ các con nói lên tiếng nói các con. Chớ để cho họ bắt các con chối đạo, bởi vì nếu các con phạm tội này, các con sẽ mất đi. ”Bởi đó cho nên, hỡi các con, T a đã đến để đàm đạo với các con về đề tài hệ trọng này, bởi vì quá nhiều người bị gây hoang mang và họ ra phiền muộn một khi Linh Mục bảo họ rằng họ lầm lỗi.
Ta muốn hết thảy các con hiểu biết, tất cả các con, rằng sự chối đạo đã có ở đây rồi và các con Ta các Linh Mục, những kẻ đã tiếp nhận những giáo thuyết mới, những thay đổi, những kẻ đã cho phép những bàn tay không được hiến thánh, những bàn tay đàn bà, Nữ Tu và Giáo Dân đụng chạm đến Thân Thể Cực Thánh Ta, họ là những kẻ đang phạm tội chối đạo cả thể mà Ta đã từng thông báo. Vì lý do này, Ta đang nói với các con sự thật, ngõ hầu các con biết sự thật và nói lại sự thật đó với những kẻ khác. Và hãy bảo những Linh Mục nào bảo các con lầm lẫn, hãy bảo Vị ấy những gì Ta đã nói với các con, bởi vì không phải các con là kẻ đang nói điều này mà chính Ta, Giêsu Thành Nagiarét, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên thập giá để cứu nhân loại. Nhưng nếu các Linh Mục làm cho việc cứu chuộc Ta ra vô ích, họ sẽ phải trả lẽ về tội trọng này trước triều đình của Thiên Chúa, bởi vì họ đã bỏ Đạo Giáo của Ta, họ đã bỏ Giáo Hội. Đây là điều Ta đã muốn nói với các con, ngõ hầu các con cảnh tỉnh, bởi vì là Cha Đầy Lòng Yêu Thương của các con, mà Ta là thế, Ta muốn dạy các con, và đây là điều mà Ta đã đến để nói với các con hôm nay, ngõ hầu các con có thể xác quyết về những gì các con sắp sửa nói, và như thế không một ai gây hoang mang cho các con cả.
Hãy bảo mỗi một người rằng không phải các con đang nói lời này, mà Ta, Chúa các Chúa, Đấng sẽ đến rất sớm để phán xét các con về tội lỗi các con. Bây giờ, các con yêu dấu, Ta sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích này, tất cả các bông hồng, tất cả các ảnh thánh, và các Chuỗi Môi Khôi, để nó sẽ giúp các con, an ủi và chở che các con trong những giây phút tàn nhẫn và khó khăn sắp đến. Ta chúc lành cho tất cả đó nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Ta sẽ chờ đợi các con vào buổi họp sau, trong đó Ta sẽ dành một đề tài khác, để mở con mắt các con ra, để dạy các con, để hướng dẫn trong những thời buổi tàn nhẫn này sắp đến. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Ta cám ơn các con đã có mặt và Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chớ chi sự bình yên ở lại trong trái tim các con và đừngquên rằng Ta sẽ ở bên các con chiến đấu cho sự thật và s ự sống. Ta sẽ che chở các con, Ta sẽ phù trợ các con, Ta và Mẹ Thánh Ta, Trinh Nữ Maria, cũng là Mẹ các con.

=========

            Sau đây chúng tôi trích dẫn một đoạn thông điệp trong cuốn “Cùng các Linh mục con cưng của Mẹ” :

            Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra lần thứ hai tại đồi Cova da Iria, Fatima ngày 13/6/1917. Ngay lúc đó Mẹ đã báo cho các con biết rằng các con sẽ phải trải qua thời đại này. Mẹ đã loan báo cho các con cuộc tranh đấu lớn lao giữa Mẹ, Bà Mặc Áo Mặt Trời, và Con Rồng Đỏ khổng lồ, con Rồng đã đưa nhân loại đến đời sống không cần Thiên Chúa.

            Mẹ cũng báo cho các con công cuộc nham hiểm tối tăm của Tam Điểm nhằm đưa các con tới việc không tuân giữ luật Chúa, làm các con nên những nạn nhân của tội lỗi và nết xấu.

            Nhất là, như một người mẹ, Mẹ đã cảnh cáo các con về những nguy cơ nặng nề đang đe dọa Giáo Hội hôm nay, vì có nhiều cuộc tấn công của quỉ dữ chống lại phá hoại Giáo Hội.

            Để đạt mục đích chống lại và phá hoại Giáo Hội thì từ lòng đất xuất hiện một con thú có hai sừng giống như con chiên để trợ giúp Con Thú đen đã xuất hiện từ lòng biển.

            Trong Kinh Thánh, con chiên luôn luôn là biểu hiệu của lễ vật hy sinh. Trong đêm Vượt Qua, con chiên đã bị giết và máu nó được rẩy trên cửa nhà những người Do Thái để che chở họ khỏi hình phạt giáng xuống trên các nhà Ai Cập. Mỗi năm Lễ Vượt Qua Do Thái nhắc lại biến cố này bằng việc hiến tế con chiên. Con chiên bị giết hy sinh và thiêu hủy. Trên núi Sọ, Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến mình để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã trở nên lễ Vượt Qua của chúng ta và nên Con Chiên thật Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

            Con thú đầu hai sừng giống con chiên. Giữa biểu hiệu của lễ vật hy sinh và chức Linh mục có mối liên hệ mật thiết : đó là hai sừng. Thày cả thượng phẩm trong Đạo Cũ đội mũ hai tầng. Giám Mục trong Giáo Hội ngày nay đội mũ Giám mục, hai tầng, để chỉ sự tròn đầy của chức Linh mục.

            Con thú đen giống như con báo chỉ bè Tam Điểm, con thú hai sừng giống như con chiên chỉ bè Tam Điểm đã xâm nhập vào nội cung của Giáo Hội : đó là Tam Điểm Tư Giáo. Tam Điểm Tư Giáo đã bành trướng cách riêng giữa hàng Giáo Sĩ. Việc Tam Điểm xâm nhập vào nội cung của Giáo Hội đã được Mẹ nói trước cho các con tại Fatima, khi Mẹ loan báo rằng Satan đã len lỏi vào thượng tầng Giáo Hội. Nếu Tam Điểm có bổn phận làm các linh hồn hư đi, dẫn họ đến việc tôn thờ các thần tượng giả dối, thì Tam Điểm Tư Giáo có bổn phận phá hủy Chúa Kitô và Giáo Hội Người, thiết lập một thần tượng mới, nghĩa là Kitô giả và Giáo Hội giả.

            Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống. Người là Ngôi Lời mặc xác. Người là Thiên Chúa thật và là người thật bởi vì Người đã hợp nhất nhân tính và Thiên tính trong Ngôi vị Thiên Chúa của Người. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã định nghĩa đầy đủ về chính mình khi nói Người là Sự Thật, là Đường và là Sự Sống.

            Chúa Giêsu là Sự Thật, bởi vì Người đã mặc khải Cha cho chúng ta, đã nói lời quyết định cuối cùng với chúng ta, và đã làm trọn mọi lời mạc khải.

            Chúa Giêsu là Sự Sống, bởi vì Người thông ban chính sự sống thiêng liêng cho chúng ta, nhờ Ơn Thánh Người lập được trong việc cứu chuộc, và vì Người đã lập các phép Bí Tích như những phương tiện hữu hiệu để thông ban Ơn Thánh.

            Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta đến cùng Cha, người đã ban Phúc Âm cho chúng ta như đường dẫn đến phần rỗi.

            Chúa Giêsu là sự thật bởi vì chính Người – Lời Hằng Sống – là suối nguồn và là dấu hiệu của mọi mạc khải. Vì thế Tam Điểm Tư Giáo cố gắng làm lu mờ Lời Thần Thánh của Người bằng cách ra công giải thích Lời Người một cách tự nhiên, theo lý lẽ. Và vì họ cố làm cho dễ hiểu và dễ nghe, nên đánh mất nội dung siêu nhiên của Lời Chúa. Bởi vậy mà sai lầm lan tràn khắp nơi trong chính Giáo Hội Công Giáo. Và vì những sai lầm đó mà ngày nay nhiều người xa lìa đức tin chân thật, đúng lời tiên tri Mẹ đã nói với các con tại Fatima : Đã đến thời gian nhiều người làm mất đức tin chân thật. Mất đức tin là bỏ đạo. Tam Điểm Tư Giáo hoạt động một cách tinh vi quỉ quái để làm mọi người phản đạo.

            Chúa Giêsu là Sự Sống bởi vì Người thông ban Ơn Thánh. Mục đích của Tam Điểm Tư Giáo là biện hộ cho tội lỗi, trình bày tội lỗi như là điều tốt và có giá trị chứ không phải là một sự dữ. Do đó người ta được khuyến khích phạm tội, coi việc phạm tội như là cách thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, phá hủy cội rễ của lòng ăn năn sám hối ; người ta cũng được cho biết là việc xưng tội không cần thiết. Hậu quả của chứng ung thư độc hại kinh tởm đó là không còn ai xưng tội cá nhân nữa. Thói xấu này đang lan tràn khắp Giáo Hội. Được dẫn dắt trong tội lỗi thường xuyên, người ta đã loại bỏ ơn huệ sự sống mà Chúa Giêsu đã ban tặng chúng ta. 

            Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha nhờ Phúc Âm. Tam điểm Tư Giáo hỗ trợ những hình thức giải thích Kinh Thánh theo lý lẽ tự nhiên, áp dụng theo nghĩa chữ khác nhau, làm Kinh Thánh bị xé ra từng phần. Sau cùng người ta đi đến việc chối bỏ tính cách lịch sử của các phép lạ, việc Người sống lại, cả về thần tính và sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu người ta cũng hồ nghi.

            Sau khi triệt hạ Chúa Giêsu lịch sử, con thú hai sừng giống con chiên tìm cách triệt hạ Chúa Kitô mầu nhiệm là Giáo Hội. Giáo Hội Chúa Kitô đã thiết lập là một và duy nhất : duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, xây trên đá tảng Phêrô. Cũng như Chúa Giêsu, Giáo Hội, thân mình mầu nhiệm Người cũng là sự thật, là đường và là sự sống.

            Giáo Hội là chân lý, vì Chúa Giêsu đã chỉ tín thác cho Giáo Hội bổn phận gìn giữ nguyên vẹn kho tàng đức tin. Người đã tín thác bổn phận đó cho Hàng Giáo Phẩm, nghĩa là Đức Thánh Cha và các Giám mục hợp nhất với Người. Vậy mà Tam Điểm Tư Giáo tìm cách phá hủy điều đó qua chủ thuyết hợp nhất giả hiệu. Chủ thuyết này hướng dẫn người ta chấp nhận mọi giáo phái, đoan quyết rằng mỗi giáo phái có một phần sự thật. Mục đích của chủ thuyết này là xây dựng một Giáo Hội hợp nhất hoàn vũ, nhào lộn mọi giáo phái với nhau, trong đó có Giáo Hội Công Giáo.

            Giáo Hội là Sự Sống vì Giáo Hội thông truyền ơn sủng và chỉ có Giáo Hội sở hữu những phương tiện hữu hiệu truyền đạt ơn sủng đó là 7 Phép Bí Tích. Đặc biệt Giáo Hội là sự sống vì chỉ có Giáo Hội được trao quyền thi hành Bí Tích Thánh Thể, qua chức Linh mục. Trong phép Bí Tích Thánh Thể có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với thân xác vinh hiển và thần tính của Người. Vì vậy, bằng nhiều đường lối tinh vi, Tam Điểm Tư Giáo tìm cách tấn công việc tôn sùng Bí Tích Thánh Thể trong hàng Giáo Sĩ. Đối với họ, Bí Tích Thánh Thể chỉ có giá trị như một bữa tiệc, giá trị Hy Lễ bị giảm thiểu tối đa. Họ tìm cách chối bỏ sự hiện diện thực sự và ngôi vị của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh sau khi đã truyền phép. Theo chiều hướng đó, những việc bề ngoài nói lên lòng tin vào sự hiện hiện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể dần dần bị loại bỏ, như việc bái gối, giờ chầu chung và thói quen lành thánh trưng bầy hoa nến chung quanh Nhà Tạm.

            Giáo Hội là Đường vì qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần trên con đường hợp nhất hoàn hảo, Giáo Hội dẫn đến Chúa Cha. Như Cha và Con là một, các con cũng phải là một. Chúa Giêsu muốn Giáo Hội Người là dấu hiệu và là dụng cụ hợp nhất cho toàn thể nhân loại. Giáo Hội vẫn tiếp tục hợp nhất vì Giáo Hội đã được xây trên đá góc của hợp nhất, đó là Thánh Phêrô rồi Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô. Vì vậy Tam Điểm Tư Giáo tìm cách phá hủy nền tảng hợp nhất của Giáo Hội, tấn công Đức Thánh Cha một cách tinh vi nguy hiểm. Họ âm mưu những sự bất động và chống đối Đức Thánh Cha ; họ hỗ trợ và tán dương những ai làm mất thanh thế của Đức Thánh Cha, không vâng lời Đức Thánh Cha ; họ gieo rắc những chỉ trích và những tranh chấp giữa các Giám mục và các nhà thần học. Như thế chính nền tảng của sự hợp nhất nơi Giáo Hội bị phá hủy và do vậy Giáo Hội càng ngày càng bị xâu xé và chia rẽ.

            Các con yêu dấu, Mẹ đã thôi thúc các con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và chạy mau vào nơi trú ẩn Từ Mẫu, để được bảo toàn và che chở khỏi cạm bẫy kinh khủng đó. Nhờ việc tận hiến trong phong trào Linh mục Đức Mẹ, Mẹ đã thôi thúc các con từ bỏ mối tham vọng xây dựng nghề nghiệp. Như thế các con mới có thể thoát khỏi dò lưới sắt đá và nguy hiểm nhất mà Tam Điểm sử dụng để kết nạp rất nhiều con cái yêu dấu Mẹ vào những bè phái bí mật của nó. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu Chân Lý, biến các con thành những chứng nhân can trường của đức tin. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu Sự Sống, hướng dẫn các con nên những vị đại thánh. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu là Đường, đòi các con chỉ sống theo Phúc Âm, sống một cách cụ thể và công bố Phúc Âm một cách cặn kẽ.

            Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

*************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *