******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #6 : ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA
Guatêmala, Ngày 13/1/1989
THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH, MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa nói với các con. Như Mẹ đã nói với các con trong một Thông Điệp trước đây, các con yêu dấu, rằng hôm nay Mẹ sẽ đến nói chuyện với các con và cũng là để giáo huấn các con, bởi vì Thần Tử Mẹ Giêsu và Mẹ, cũng như trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Chúng Ta, Chúng Ta đến để giáo huấn con cái Chúng Ta, để giáo huấn chúng nó, và để dạy cho chúng nó tất cả những gì chúng nó phải biết. Vậy, hôm nay Mẹ sắp sửa nói về một việc rất quan trọng, đó là ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA.
Các con yêu dấu, như các con nhớ, Lễ Giáng Sinh vừa qua ít ngày rày, và nhiều người đã nói trong những ngày đó: “Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc”, mỗi một khi họ chúc cho nhau. Và Mẹ đã đến để giải thích cho các con cái ý nghĩa của lời chúc này, bởi vì người ta phải được cho biết ý nghĩa thật của lời chúc, bởi vì như các con có thể thấy, nhiều người, nhiều người đã không được thấy ánh sáng của ngày hôm sau; và điều này đã làm cho nhiều gia đình ra buồn thảm tại Guatêmala và họ đã ra buồn thảm bởi vì họ đã không muốn vâng lời. Mặc dầu Mẹ đã nói với các con và Mẹ đã bảo các con rằng họ phải kính mừng Thánh Nhật Giáng Sinh và họ phải hiểu biết ý nghĩa thật của những buổi lễ mừng kính này.
Các con biết rằng nhiều người đã chết, nhiều người đã không được trông thấy ánh sáng của ngày hôm sau và, tuy nhiên, người ta nói: “Nếu họ đã ở trong tình trạng ân sủng, thì họ đang ở trên Trời”; nhưng việc gì sẽ đến nếu họ không (ở trong tình trạng ân sủng)? Nếu họ đã ở trong tội trọng, họ đâu có được lên Trời. Và Mẹ bảo các con, hỡi các con, rằng trong việc này có nhiều hoang mang, nhiều hoang mang, vì vậy mà Mẹ đến bây giờ để giáo huấn các con. Đứng hàng đầu, dân chúng trong những ngày đó nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ”, bởi vì họ chỉ nghĩ tới những chuyện vật chất, họ muốn cười, uống, ăn và mở các gói quà và làm tất cả, tất cả những gì họ đáng lẽ không được làm ngày hôm đó. Như Mẹ đã bảo các con trong một Thông Điệp trước đây, mọi người có thể họp lại và mua vui vào Ngày Giáng Sinh và bằng cách khả dĩ Giêsu sẽ sinh ra trong lòng các con; nhưng trong vài nhà, họ đã không vâng lời và, thay vì nói: “Giáng SinhVui Vẻ”, đáng lẽ họ phải nói: “Giáng Sinh Thánh Thiện”. Và bằng những lời này: “Chúc một Năm Mới Hạnh Phúc”, Mẹ sẽ bảo các con rằng nhiều người tưởng rằng bằng những lời chúc này họ làm đẹp lòng những kẻ khác, bởi vì họ chúc người ta sự may mắn, chúc người ta đầy dẫy, chúc người ta một công việc tốt và chúc người ta được mọi sự cần thiết. Có một việc làm là tốt, các con yêu dấu, tất cả đó đều tốt; nhưng họ phải nói và cho danh từ đó cái ý nghĩa thật, là thịnh vượng.
Đối với con cái Thiên Chúa, nó có nghĩa là sự thịnh vượng về nhân đức, thịnh vượng trong Ân Sủng, thịnh vượng trong Ơn Lành, cởi bỏ quần áo cũ và mặc vào y phục mới của sự thịnh vượng, nó hiện nay đã đi tới trái tim các con. Và đây, hỡi các con, là điều mà hầu hết mọi người và con cái Mẹ không hiểu. Họ chúc cho nhau điều tối hảo trong mọi sự là điều tốt, nhưng giữa con cái Mẹ phải hiểu rằng sự thịnh vượng có nghĩa là thịnh vượng về các nhân đức thánh thiện, về các ơn lành và cách riêng về Ân Sủng. ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA là một ơn lành, con cái yêu dấu, thật là khó mà đạt được. Nhiều người tưởng rằng bằng cách đi nhà thờ ngày Chủ Nhật hoặc bằng cách đi nhà thờ mỗi ngày là họ đã ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa, và nó không giống như vậy, các con yêu dấu, không, nó không giống như vậy đâu. Hôm nay nhiều người đang ở trong tội trọng và họ đi Chịu Lễ, và đây là một sự xúc phạm nặng người ta phạm đến Thiên Chúa, phạm đến Thần Tử Mẹ Giêsu và đến mẹ.
Mẹ sắp giải thích cho các con điều mà nhiều người nghĩ tưởng, và kể cả các con Mẹ nghĩ tưởng, và có phải ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa là đi nhà thờ ngày Chủ Nhật không? Và chẳng phải vậy đâu, bởi vì họ không biết ý nghĩa thật việc ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa. Và ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa có nghĩa là không ở trong tội trọng. Và nhiều người, kể cả các con Mẹ là những gian phu dâm phụ, và họ là những kẻ đã bỏ vợ chính thất mình để đi với người khác, và đều là một tội cả dầu là đàn ông hay đàn bà làm việc này và tưởng chừng Thiên Chúa chấp nhận việc này, và không, nó không giống như vậy. Có những kẻ khác đi Chịu Lễ và không cưới hỏi, họ sống chung chạ như hầu thiếp với nhau, và đây là một tội. Họ bỏ rơi con cái họ, họ sống những cuộc sống phóng đãng, họ phạm những tội cướp giật và không bị phát giác, và họ nghĩ tưởng rằng, bởi vì loài người không biết về chuyện đó, thì họ không phạm tội; nhưng họ phạm tội, họ đã phạm tội bởi vì họ đã vi phạm Mười Điều Răn.
Cũng vậy, có những bà, kể cả những bà có chồng, đã làm những vụ phá thai và, với tội trọng đó trong lương tâm, mà họ vẫn đi nhà thờ ngày Chủ Nhật. Còn có những kẻ khác đi đến vài ba nơi, những nơi xúc phạm đến Thiên Chúa và bình thản đi nhà thờ ngày Chủ Nhật. Các con coi, đây là tại sao Mẹ bảo các con rằng, kể cả khi các con đi nhà thờ ngày Chủ Nhật, cũng không chắc chắn rằng các con ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa, bởi vì nhiều người xếp tội lỗi của họ sang một bên, không ý thức rằng, khi họ đi Chịu Lễ, họ “Can Tội Tử Hình” và họ đang phạm tội tục hóa Đấng mà họ rước vào lòng, bởi vì linh hồn họ đâu có dọn mình sẵn sàng tiếp rước Thiên Chúa. Họ không ý thức cũng không hiểu biết rằng họ mang tội trọng trong mình, bởi vì họ không muốn thay đổi lối sống của họ. Và cũng còn có nhiều tội khác mà người ta không muốn tin là tội.
Nhiều người thích tiền bạc và tìm cách có cho nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn, mặc dầu nó có nghĩa là đổ máu, mặc dầu nó có nghĩa là chết chóc đối với kẻ khác, và bằng cách hành động như vậy, họ đang xúc phạm Thiên Chúa một cách nặng nề, bởi vì họ không ở trong Ân Sủng của Thiên Chúa. Các con Mẹ các Linh Mục đã thiếu sót bổn phận không làm việc này, bằng cách không cho con cái Mẹ và dân chúng thấy rằng Ân Sủng của Thiên Chúa không nhằm ở chỗ đi nhà thờ ngày Chủ Nhật hoặc một ngày khác mà người ta được mời đến để dự một buổi lễ mừng đặc biệt, như thể một đám cưới, khi lên 15tuổi, Lễ Rửa Tội, và Chịu Lễ Lần Đầu, họ mời tất cả mọi người họ quen biết và nhiều người đi lên Rước Lễ, bởi vì có khách khứa đó, những kẻ đã mời đó và không ngăn trở bằng cách nói gì cả. Thế rồi, người ta đi lên Rước Lễ và đây là một sai lầm nặng, bởi vì họ Rước Lễ không phải vì họ thiết muốn Thiên Chúa đổ đầytrái tim họ, nhưng là vì họ muốn những kẻ khác trông thấy họ Rước Lễ, bởi vì họ muốn giống như những kẻ khác. Không, điều này không đúng.
Cũng còn có nhiều tội khác làm ngăn trở Ân Sủng của Thiên Chúa xuyên thấu trái tim các con. Mẹ đã nhắc đến những tội thông thường nhất, nhưng còn có nhiều tội khác nữa. Các con Mẹ các Linh Mục đáng lẽ đã phải hướng dẫn điều này cho con cái Mẹ, làm cho chúng hiểu biết rằng, hễ người nào phạm tội ngoại tình, nó không được đi Rước Lễ cho đến khi tội lỗi nó được tha. Có vài Linh Mục đang hướng dẫn như vậy, có vài Linh Mục còn giảng Đạo Giáo Thần Tử Mẹ, nhưng hầu hết thì không, và họ bảo dân chúng rằng không sao cả, rằng chúng vẫn còn có thể đi Rước Lễ, rằng những chuyện này không xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng không, nó không giống như vậy. Các con phải ý thức, các con yêu dấu, rằng có những người làm như vậy vì họ ngu muội hoặc vì Linh Mục nào đó đã bảo họ rằng điều họ đang làm đó thì không sao cả, rằng Giáo Hội chấp nhận việc này; nhưng không, Giáo Hội không chấp nhận.
Các con phải rất cẩn thận bởi vì, như Mẹ đã bảo các con, Ân Sủng là một ơn rất đặc biệt, một ơn lành đặc biệt nhờ đó các con mua tậu được đời sống siêu nhiên, và điều này có nghĩa là một đời sống siêu nhiên trong tất cả sự sung mãn của nó; nhờ đó loài người sống cho Thiên Chúa, chứ không còn sống cho các đam mê của mình và các khoái lạc của mình và tất cả những gì dẫn các con đến tội lỗi. Vì vậy mà Mẹ đã muốn đến mà giải thích điều này với các con, ngõ hầu các con nắm lấy rất rõ ràng điều đó, liên quan đến những gì thực sự là Ân Sủng của Thiên Chúa.
Các con yêu dấu, Ân Sủng này gồm có, như Mẹ đã nói, một ơn siêu nhiên, nhờ đó kẻ nào mua tậu được nó, thay đổi đời sống mình. Nếu nó đã phạm tội, nó sẽ tu sửa các lối sống mình; nếu nó đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nó sẽ chấm dứt không làm như vậy nữa; nếu Chúa Chúng Ta bảo hãy theo Người, nó theo Người, dầu phải tra tấn cực hình, bởi vì Ân Sủng đã đạt tới trái tim nó. Các con yêu dấu, nhiều người nói: “Giáng Sinh Vui Vẻ và Năm Mới Hạnh Phúc”, và chúc cho đừng có những khó khăn, những vấn đề hoặc những buồn phiền nào xẩy đến, không có gì là xấu và sẽ làm cho bất cứ ai đau khổ, chỉ có vui mừng, những nụ cười và những bữa tiệc để thỏa mãn lòng mình. Nhưng đây không phải là hạnh phúc thật; hạnh phúc thật, hỡi các con, nằm trong sự trưởng thành của chúng ta trong nhân đức nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa, trưởng thành trong sự thiện hảo, trong các ơn lành và trong những hoa trái của Chúa Thánh Linh. Và mặc dầu trái tim các con chịu phiền muộn, mặc dầu những khó nhọc và vấn đề khó khăn đương đầu với các con, các con vẫn giữ được hạnh phúc, các con vẫn giữ được bình thản và bình an, bởi vì Ân Sủng của Thiên Chúa làm cho các con cảm thấy bình thản, và sự bình an này không gây băn khoăn cho các con cũng không gây hoang mang cho sự hiểu biết các con; nhưng các con khởi sự mua tậu được tất cả những gì người ta thực sự ước ao cho bản thân và mọi người. Và đây là sự thịnh vượng, như Mẹ đã nói, đó là thịnh vượng trong Nhân Đức và trưởng thành trong Ân Sủng. Nhiều người không hiểu điều này, họ không hiểu, bởi vì họ tưởng nghĩ rằng những điều này không dành cho họ, nhưng không. Ân Sủng Thánh Hóa nằm trong tầm tay hết thảy những ai muốn đón nhận nó, nhưng các con phải xin cho được nó, bởi vì nó đã bị mất đi do một hành động kiêu ngạo. Bây giờ các con phải xin Ân Sủng này để nó đến trong trái tim các con. Và một khi nó ở trong trái tim các con, thì đó là Ân Sủng của Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô, Đấng hành động và chỉ cho biết đâu là con đường thật.
Phải, hỡi các con, Mẹ đã muốn đến để giáo huấn các con về việc này, bởi vì Ân Sủng này không phải là những gì nhiều người nghĩ tưởng nó là thế này thế kia, không. Có một cái người ta nhận được nhờ Ân Sủng Thánh Hóa và nó không như những ơn lành mà Chúa Chúng Ta ban cho con cái Người, bởi vì những ơn này gọi là Ơn Đoàn Sủng (Charismas) và nó không phải là vậy. Ân Sủng là duy nhất, nó đặc biệt, và được ban cho những ai cầu xin nó và ước ao đạt tới sự trọn lành và muốn được hạnh phúc và vui mừng muôn đời. Phải, hỡi các con, Mẹ đã muốn cảnh báo các con rằng thật là rất quan hệ cho các con biết cách phân biệt giữa việc này và việc khác, bởi vì dân của Mẹ đã lầm, dân của Mẹ không đi theo con đường thật, Đạo Giáo thật, bởi vì bây giờ họ đã dẫn nhập vào những giáo thuyết mới, những giáo thuyết không bàn tới những đề tài này như là Ân Sủng, Nhân Đức và Ơn Lành. Những giáo thuyết đó không không bàn về những điều này và vì vậy con cái Mẹ sinh ra hoang mang và nghĩ tưởng rằng Chúa sẽ tha tội cho họ, chỉ cần nói: “Tôi muốn được tha tội. ” Nhưng họ không thay đổi cách họ sống; và nếu họ không thay đổi cách họ sống, thì đâu có sự trở lại. Điều này phải rất là sáng tỏ đối với trái tim các con, hỡi các con yêu dấu, bởi vì nhiều người đi lên Rước Lễ trong khi mắc tội trọng; và đây là một sự xúc phạmThiên Chúa nặng các con phải tránh. Các con phải học biết tất cả đó ngõ hầu các con có thể giáo huấn những kẻ khác, ngõ hầu các con dạy cho những kẻ khác lẽ thật, sự thật, các con phải làm điều này.
Các con yêu dấu, các con phải trầm tư mặc tưởng về điều đó trong khi đi Xưng Tội. Các con phải nói ra tất cả những điều này, tất cả mọi tội này mà nhiều người không muốn xưng, bởi họ xấu hổ hoặc bởi Linh Mục bây giờ bảo họ rằng tất cả những điều này bây giờ được chấp nhận. Và các Linh Mục không còn đi tìm phần rỗi các linh hồn; họ không chữa lành cho những người này; và đây là điều rất nghiêm trọng. Các con bây giờ phải bắt đầu, các con yêu dấu, giáo huấn dân chúng ngõ hầu họ biết khi nào thì họ ở trong tình trạng ân sủng và khi nào thì họ ở trong tội trọng. Nhiều người nói rằng họ không thể thay đổi lối sống của họ, nhưng nếu họ không thay đổi lối sống của họ, thì họ không mua tậu được Ân Sủng; và mặc dầu họ tham dự Thánh Lễ và đi Rước Lễ, tội lỗi của họ vẫn luôn luôn còn đó, bởi vì họ không vâng lời. Các con bây giờ thấy nhiều người đi nhà thờ và có từng hàng người đi Rước Lễ và có cả những người không được hiến thánh cũng phát Bánh Cực Thánh, và chính họ là những kẻ ở trong tội trọng, bởi có vài người là những gian phu dâm phụ, những kẻ khác đã ăn trộm, những kẻ khác đã vu khống, những kẻ khác nói láo, những kẻ khác ước ao của cải của kẻ khác; và điều này vi phạm Mười Điều Răn.
Sự việc này phải làm cho người ta biết ngõ hầu Thiên Chúa có thể gửi Ân Sủng xuống. Các con phải, các con thực sự phải trầm tư mặc tưởng về điều này. Nếu kẻ nào không biết điều đó bởi ngu muội, nó phải được giáo huấn để nó đừng phạm lỗi lầm đó. Các con trai Mẹ các Linh Mục không được cho đàn ông và kể cả đàn bà mang tội trọng trong mình cầm Bánh Cực Thánh và phân phát cho dân chúng. Loài người không nhìn thấy những gì trong tâm khảm loài người, nhưng Thiên Chúa nhìn thấy, Thiên Chúa nhìn thấy hết những gì trong tâm khảm người ta, cho đến cả những tư tưởng thầm kín nhất và biết những người đó bước tới Bàn Thờ trong tình trạng nào. Vì vậy, các con yêu dấu, các con phải giáo huấn những người khác, các con những kẻ lắng nghe những lời Mẹ, hãy dạy điều đó cho những kẻ khác, hãy bảo họ ở trong tình trạng ân sủng có nghĩa là gì và ở trong tình trạng tội trọng có nghĩa là gì, bởi vì bây giờ nhiều người không còn coi trọng việc này như bất cứ việc nào hệ trọng nữa, họ không còn coi là hệ trọng nữa. Và Trái Tim Mẹ đau đớn, Trái Tim Mẹ kêu khóc, bởi vì nhiều thiếu nữ, và kể cả các thiếu nữ đã phạm tội phá thai, cũng đi Rước Lễ, và họ đi Rước Lễ để đừng một ai sẽ biết việc họ đã làm. Các con biết rằng phá thai là một tội nặng, do đó các con phải giáo huấn hết mọi con cái Mẹ và bảo chúng rằng hết những ai ở trong tình trạng tội trọng phải xưng các tội ra, phải làm một việc Xưng Tội xứng đáng, rồi sau đó mới đi tiếp nhận Bánh Cực Thánh. Các con trai Mẹ các Linh Mục không còn bận tâm về việc này nữa; và có nhiều, nhiều đàn ông sống trong sự đồi bại liên tục làm những kẻ đồng tính ái nam và cũng có những phụ nữ là những kẻ đồng tính ái nữ phạm những tội tục hóa xúc phạm đến Chúa bằng cách đi Rước Lễ và đây là điều không được làm.
Tất cả đó là những gì đưa lại cảnh điêu tàn cho Giáo Hội, Giáo Hội đang đi tới cảnh điêu tàn của nó, bởi vì các con trai Mẹ các Linh Mục đã không cống hiến giáo huấn thật cho hết mọi con cái Mẹ ngõ hầu chúng học hỏi, ngõ hầu chúng biết điều chúng đang làm, để chúng hiểu được sai lầm của chúng. Các Linh Mục chấp nhận mọi người kể cả khi họ là như vậy, và Mẹ nhắc lại điều này không thể được, bởi điều này cho phép ma qủy dẫn mình vào nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn trong Giáo Hội vì những việc Chịu Lễ phạm thánh này nó tục hóa và xúc phạm đến Chúa. Thế giới sẽ trông thấy Cơn Thịnh Nộ Thánh của Thiên Chúa, và chúng sẽ trông thấy nó, bởi vì tội lỗi loài người kêu thấu đến Trời, và loài người mặc dầu sự kiện Chúng Ta đến lần này đến lần khác suốt mọi thời đại để bảo chúng, để dạy cho chúng cái gì là cái chúng phải làm, mà chúng không làm nhưng chúng sẽ hiểu, một khi chúng trông thấy tất cả những gì đang xẩy đến bằng chính con mắt chúng, một khi chúng hiểu rằng đáng lẽ chúng đã phải vâng lời mà chúng đã không vâng lời.
Các con yêu dấu, sắp đến những ngày các nhà thờ sẽ đóng cửa và các con sẽ không tìm thấy được một Linh Mục tốt lành để nghe các con Xưng Tội, ngõ hầu các con có thể mua tậu Ân Sủng, Ân Sủng ban các Ơn lành, các Nhân Đức và những hoa trái của Chúa Thánh Linh. Và hễ không có ơn lành này và những hoa trái này của Chúa Thánh Linh, các con sẽ không đủ sức sống sót qua trận đại chiến chống Tên Ngụy Kitô. Phải, các con yêu dấu, Mẹ đàm đạo qua mọi thời đại, và Mẹ không mệt mỏi phải nói chuyện và Mẹ tiếp tục đàm đạo với con cái Mẹ. Mẹ ban những Thông Điệp tình yêu và sự sống, nhưng con cái Mẹ không muốn lắng nghe Mẹ, họ không muốn lắng nghe rằng chính vì Mẹ muốn cứu họ mà Mẹ đến, ngõ hầu họ có thể ẩn mình dưới Tà Áo Thần Thiêng của Mẹ, để sự dữ khỏi có thể đụng tới họ. Họ phải thay đổi những lối sống của họ, họ phải thu mua Ân Sủng của Thiên Chúa, Ân Sủng của Thiên Chúa, để các con sẽ khỏi bị hoang mang.
Hỡi các con, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì thì giờ của sự khốn khó nặng nề đã gần và các con sẽ trông thấy và khóc lóc vì khiếp sợ, bởi vì hết những ai không ở trong tình trạng Ân Sủng sẽ chết, nghe cho tỏ, sẽ chết. Mẹ đã đến bây giờ bảo các con điều này để các con thực sự hiểu biết cái gì là cái Chúa đang đòi hỏi. Các con, hỡi những con cái yêu dấu nghe được điều này, phải nói điều này với những người khác, giáo huấn cho họ để rồi họ khỏi có thể nói được rằng họ đã không được cảnh báo, để rồi họ khỏi có thể nói được rằng họ đã không biết, bởi vì một khi đến giờ cơn khốn khó cùng cực, nhiều người sẽ không còn có thể Xưng Tội cũng không thể đi nhà thờ nữa, bởi vì đó sẽ là giờ Mẹ đã luôn luôn nói tới trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Mẹ và qua nhiều Vị Thụ Khải của Mẹ, bởi vì đó sẽ là lúc thế giới sẽ nằm trong bàn tay Tên Ngụy Kitô và các nhà thờ nào còn để cửa mở sẽ là để thờ lạy nó, và hết những ai tham dự những buổi lễ này sẽ mất đi.
Vì vậy, con cái yêu dấu, con cái Mẹ đang chuẩn bị đón những thời buổi này, bởi vì các Nơi Thánh và các nhà Thánh Charbel sẽ là những nơi ẩn náu qua những ngày đen tối đó. Và chớ quên rằng hết những ai núp dưới tà áo chở che của Mẹ sẽ được cứu và hết những ai không (núp dưới tà áo Mẹ) sẽ mất đi. Phải, hỡi các con, chính vì lý do này mà Chúng Ta bây giờ hoạt động đến thế, bởi vì Chúng Ta đang chuẩn bị cho con cái Chúng Ta, Chúng Ta đang đánh dấu lên chúng nó bằng Dấu Thập Giá, để rồi một khi Tên Ngụy Kitô tới, nó sẽ không thể đánh dấu chúng nó được, bởi vì hễ những ai núp dưới áo choàng của Mẹ thì thuộc về Mẹ và Mẹ sẽ không để chúng lọt vào bàn tay Tên Ngụy Kitô.
Các con phải hiểu biết điều này và giải thích nó cho những kẻ khác, ngõ hầu chúng nó biết rằng chúng nó đang ở trong nguy hiểm ngặt nghèo và, nếu chúng không vâng lời, chúng sẽ chết. Các con yêu dấu, Mẹ đã giải thích điều này, bởi vì Mẹ đã muốn bảo các con rằng thế giới đang rất là hoang mang và không biết việc gì đang xẩy ra và mỗi một người đi theo con đường của mình mà không biết mình đang đi tới đâu. Bây giờ, hỡi các con, các Linh Mục không còn bận bịu vào việc giáo huấn thế giới nữa, và thế giới đang ở trên con đường diệt vong của nó và, hỡi các con, nếu các con không lưu tâm đến những lời của Mẹ, các con cũng sẽ đi tới sự diệt vong của các con.
Phải, hỡi các con, là Bà Mẹ Đầy Lòng Yêu Thương, mà Mẹ là thế, Mẹ đã muốn đàm đạo với các con về việc này, ngõ hầu các con biết rằng Ân Sủng là một ơn thần thiêng, rằng đó là sự sống siêu nhiên, đó là sự sống thiêng liêng trong tất cả sự sung mãn của nó, nơi đây linh hồn nhận biết Thiên Chúa của mình, và Người là Con Thiên Chúa. Ân Sủng này sẽ giải thích cho các con và cho các con năng lực hiểu biết, bởi vì đó là một ơn thần thiêng, và nó có thể đem so sánh với những người thay đổi đời sống mình. Để cho các con khả dĩ hiểu được, Mẹ sẽ giải thích một cách đơn sơ việc các con có Ân Sủng Thánh Hóa làm sở hữu có nghĩa là gì.
Ân Sủng đổ đầy ánh sáng vào lòng các con, làm cho các con chiếu sáng, làm cho các con thu mua được sự thật, làm cho các con thu mua được sự công chính, làm cho các con theo Thiên Chúa thật. Nó tựa như cây kia cho trái. Người ta biết rằng cây cam thì cho trái cam và không lấy làm lạ bởi vì đó là chuyện thường tình. Nhưng nếu cây cam sinh trái táo, thì đó là chuyện ngoại thường và người ta sẽ hỏi: “Làm sao có thể được?”, đây là điều người ta đã không hiểu. Ân Sủng, các con yêu dấu, là một cái gì siêu nhiên trong mình các con, nó là một cái gì biến hóa các con ra một cái gì khác, nó làm cho các con cảm thấy và hành động một cách khác đi, khác với những gì các con đã từng làm trước, và đây là con đường nên thánh, con đường trọn lành.
Vậy, các con yêu dấu, Mẹ muốn các con trầm tư mặc tưởng về điều này, Mẹ muốn các con biết rằng Ân Sủng không chỉ do đi Lễ một ngày, và Rước Lễ, và chỉ có thế, không. Ý nghĩa thật là sự biến hóa chính bản thân các con, bằng cách làm những kẻ đi theo Chúa luôn luôn, bằng cách nhận biết Thiên Chúa thật và vâng lời. Đây là Ân Sủng. Đây có ý nghĩa là Giêsu đã đến với trái tim các con, Người đã sinh ra trong lòng các con. Đây là Ân Sủng Thánh Hóa. Thật khó quá cho nhiều người có nó làm sở hữu, bởi vì nó có nghĩa là người ấy phải nhìn nhận tội lỗi mình và thực tình có lòng ước ao tránh xa tội lỗi, và khử trừ nó đi, ngõ hầu Ân Sủng, ngõ hầu Thần Tử Mẹ Giêsu sinh ra trong lòng nó, ngõ hầu nó dâng trái tim mình lên Thiên Chúa làm như thế là một máng cỏ nhỏ để Chúa Kitô có thể sống trong đó. Nhưng trái tim nó phải là trong sạch và tràn đầy tình yêu để Chúa Kitô được cảm thấy dễ chịu ở trong đó.
Vậy, các con yêu dấu, Mẹ muốn các con gẫm suy về điều này, gẫm suy về các Thông Điệp của Mẹ và hãy đem các Thông Điệp ấy ra thực hành cùng dạy các kẻ khác cũng làm như vậy nữa. Bây giờ, Mẹ sẽ chúc lành cho những Á Bí Tích này, tất cả những bông hồng này, tất cả các ảnh thánh và các chuỗi Môi Khôi này, để giúp các con trong những thời buổi tối tăm hòng đến, và đã rất gần rồi. Mẹ chúc lành cho những vật này nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Và chớ chi nó sẽ dùng để chở che các con, cho phần rỗi các con và để chữa lành bệnh cho con cái Mẹ. Vậy, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chờ đợi các con đến trong cuộc họp sau, trong đó các con sẽ không nghe Mẹ nói mà là Thần Tử Mẹ Giêsu. Người sẽ tiếp tục giáo huấn các con trong mọi điều các con cần phải biết, hầu bước theo Người như các con phải làm. Mẹ sẽ luôn luôn hiện diện, nhưng Thần Tử Mẹ sẽ là Đấng sẽ nói. Thôi, hỡi các con yêu dấu, Mẹ Ban Phép Lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chớ chi Ân Sủng xuyên thấu vào trái tim các con và Sự Bình An ở lại trong lòng các con.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************