******************************

File âm thanh :
******************************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #7 : THÁNH KINH
Guatêmala, Ngày 10/2/1989
THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con hết tình khả ái, Giêsu Thành Nagiarét, Con của Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa đã chết đóng đinh trên thập giá vì tình yêu đối với các con, nói với các con. Các con yêu dấu, hôm nay Ta đã đến cũng như mọi lần để giáo huấn các con. Như các con biết, Ta bây giờ đang làm việc này, Ta đang giáo huấn con cái Ta, ngõ hầu sự hoang mang và sự tối tăm, hiện giờ làm chủ trên thế giới, không đụng đến các con. Vậy, các con yêu dấu, hôm nay Ta sẽ đàm đạo với các con về một pho sách cực thánh, một pho sách mà qua nhiều năm và nhiều thời đại được bàn cãi nhưng không hiểu, và đây là THÁNH KINH.
Vậy, con cái yêu dấu, như các con biết, Ta sẽ đến giáo huấn các con, để các con sẽ học biết, để các con biết những gì sắp xẩy đến trong thời buổi mạt thế và những gì phải xẩy đến. Thánh Kinh, các con yêu dấu, là một pho sách đã từng gây ra nhiều hoang mang, đã từng gây ra nhiều khó khăn cho con cái Ta, bởi vì chúng không hiểu nó. Pho sách này đã được chép ra nhờ hứng khởi của Chúa Thánh Linh, bởi vì pho sách này chứa đựng Lời của Thiên Chúa trong đó, trong đó có tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn con cái Ta học và biết. Nó đầy những khó khăn và dạy loài người rằng, để hiểu được pho sách này, nó phải quỳ gối xuống mà đọc, nghĩa là với lòng khiêm nhường. Hễ kẻ nào lần giở Thánh Kinh mà chỉ ước ao thu thập cho nhiều hiểu biết hơn, để khoe khoang với gia đình mình và bạn bè mình, rằng ta đây đọc Thánh Kinh, sẽ không nhận được kết quả nào tốt. Chỉ những kẻ nào lần giở nó với lòng khiêm nhường và lòng đơn sơ và chỉ vì ước ao biết Ta, hiểu đời sống của Thiên Chúa mình và hiểu những lời Người, sẽ nhận được kết quả; bởi vì bằng cách biết Người, kẻ ấy sẽ yêu mến Người. Chỉ có những người lần giở pho sách này kiểu này, mới sẽ tìm thấy sự khôn ngoan, nó ẩn giấu trong đó; nhưng những ai lần giở pho sách này để khoe khoang mà thôi, thì sẽ chẳng nhận được kết quả nào tốt, và Lời của Thiên Chúa sẽ không mặc khải ra cho họ, bởi vì muốn đọc pho sách này, người ta cần phải có lòng khiêm nhường và lòng ước muốn thật thực sự biết Ta.
Ta bây giờ đang nói về pho sách này, các con yêu dấu, bởi vì Lễ Phục Sinh sắp tới. Chúng ta đang ở trong Mùa Chay và những ngày này thuận lợi cho các con đọc Thánh Kinh, để các con thấm nhuần sự hiểu biết tất cả những gì ở trong đó. Có những kho tàng ẩn giấu trong Thánh Kinh vẫn chưa từng được tiết lộ cho thế giới. Các con của Ta nói rằng mọi lời tiên báo đã được hoàn tất, rằng mọi sự đã được hoàn tất và không còn gì mới để mà xem, và đây là điều không đúng. Các con yêu dấu, có vài lời tiên báo trong Thánh Kinh đã được hoàn tất rồi, nhưng còn nhiều lời tiên tri nữa sẽ được hoàn tất trong thời buổi này. Con mắt các con sẽ được trông thấy những lời tiên tri mà nhiều người tưởng nghĩ là đã chết và chôn sâu cất kín thì nó vẫn không chết và chôn cất và chính là trong thời buổi này mà những lời tiên tri này sẽ được hoàn tất.
Nhiều người nói rằng Thánh Kinh đã được hoàn tất trọn vẹn rồi; còn Ta nói trong Thánh Kinh rằng Ta sẽ đến thế giới lần thứ hai, mà họ không muốn công nhận lời này, họ không muốn trông thấy rằng, bằng cách làm như vậy, họ đang chận đứng lại Lời của Chúa. Họ không nghiên cứu pho sách này một cách thích đáng. Tuy nhiên, Thánh Kinh sẽ hoàn tất. Nhiều kẻ nghĩ tưởng rằng các lời tiên tri đã ra lỗi thời và không còn ai nói đến nó nữa; nhưng các lời tiên tri này sắp sửa được hoàn tất và chính là bây giờ, trong thời đại chúng ta, các lời tiên tri này sẽ được thực thi. Trong những năm qua, ở những thời đại khác, tất cả mọi người đã nghĩ tưởng rằng chỉ có Cuốn Sách Khải Huyền là cuốn sách sẽ được hoàn tất, nhưng chẳng có phải thế. Toàn Bộ Thánh Kinh chứa đựng những lời tiên tri từ đầu đến cuối, những lời đó trong thời buổi này sắp sửa được hoàn tất, tất cả những lời tiên tri đã được bày tỏ ở trong đó; nhưng nhiều người đã nhắm con mắt lại và không muốn nghe, họ không muốn hiểu rằng pho sách này vẫn luôn luôn hợp thời, rằng pho sách này dành cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, bởi vì đó là Lời của Chúa và Lời của Chúa sẽ luôn luôn sống động, bởi vì Ta đã từng nói trong Thánh Kinh: “Trời và đất sẽ qua đi, nhưng Lời của Ta sẽ không qua đi. ” Các lời tiên tri sẽ không qua đi, bởi vì mọi sự, hết mọi sự từ đầu đến cuối sẽ phải hoàn tất. Phúc cho ai giặt áo mình trong Máu của Ta, bởi vì Ta là đầu và là cuối, và các con phải dọn mình để hưởng quyền lợi nơi Cây Sự Sống, để đủ sức bước vào Thành Thánh, nay đã rất gần sát các con rồi.
Xem, Ta đang bảo các con điều này, bởi vì nó rất là hệ trọng. Xem, Ta đang đến để ban phần thưởng cho hết mọi người tùy theo những công việc chúng đã làm, tùy theo tất cả những gì chúng đã thực hành qua chuyến hành trình ngắn ngủi này qua cuộc sống, qua thế giới này chẳng hơn gì một chỗ tạm nghỉ cho các con, bởi vì đây đâu có phải là quê hương các con, mà các con chỉ ở đây tạm thời mà thôi, các con chỉ là những kẻ lữ hành mà thôi, bởi vì nhà của các con là Thiên Đàng và các con phải lên đó. Mục tiêu của các con là lên đó, bởi vì Ta đã làm những chuyện sửa soạn cho hết thảy những kẻ theo Ta, cho hết thảy những kẻ tin kính Ta, để có những chỗ ở trên kia trên Thiên Đàng, nơi đây các con có thể sống đời đời với Ta. Nhưng các con phải hiểu, các con phải biết rằng các con ở đây chỉ là một cách tạm thời, ở đây các con phải chịu hy sinh, các con phải chiến đấu mới đi tới Quê Hương Trên Trời mà các con đã bị đuổi ra khỏi đó. Chỗ của các con là trên này, đây là điều toàn thể thế giới phải hiểu, hỡi các con, hiểu rằng trái đất này chỉ là một chỗ thử thách để xem các con đi lên Quê Hương Trên Trời, lên Thành Thánh hay là đi xuống Hỏa Ngục. Nó tùy nơi các con, các con sẽ tự mình quyết định lấy việc này, tất cả việc này nằm trong bàn tay các con, nó nằm trong lòng các con. Nếu các con theo sự thiện, nếu các con theo Ta, các con sẽ được Thiên Đàng. Nhưng nếu các con không theo Ta, nếu các con ngoan cố tin rằng trái đất và thế giới là Nước Trời, thì các con sẽ không lên Thiên Đàng, bởi vì như đã có lần Ta bảo các con trong Thánh Kinh, Nước của Ta không thuộc về trần thế này, vì thế mà các con phải chiến đấu để đạt tới Nước nơi đây Ta đã dọn sẵn những chỗ ở đẹp đẽ cho các con. Nhưng là các con phải muốn đạt tới đó, và các con phải hiểu rằng ở đây, nơi thế giới này, các con chỉ tạm nghỉ mà thôi, các con chỉ đang đi qua mà thôi để đạt tới Thiên Đàng, nơi đây các con sẽ cùng ở với Cha Muôn Đời, Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, Mẹ Thánh của Ta, các Thiên Thần, và các Thánh, và Ta.
Nhưng các con phải cố gắng qua lối hẹp, nó dẫn các con đến những chỗ ở đẹp đẽ và trường tồn, đầy sự vui mừng. Con đường rộng, các con yêu dấu, sẽ đem các con đến trầm luân, nhưng lối hẹp sẽ đưa các con lên Thiên Đàng. Các con yêu dấu, Ta muốn các con hiểu rằng Thánh Kinh là pho sách cực thánh, trong đó Ta để lại Lời chép lại của Ta, ngõ hầu hết thảy những ai lắng nghe và theo Lời ấy, ngõ hầu hết thảy những ai yêu sự thật và sự công chính, ngõ hầu hết thảy những ai thực tình muốn, có thể trở về Quê Hương Trên Trời, tức là Thiên Đàng, chớ có quên điều này, các con yêu dấu, chớ quên nó. Hãy vâng lời Mẹ Thánh Ta, hãy vâng lời Bà, Bà hiện ra lần này tới lần khác, Ta cũng hiện ra nữa, Ta ban những đòi hỏi, những đòi hỏi cấp bách để các con có thể hiểu rằng các con đang ở trong cơn nguy hiểm ngặt nghèo và các con phải bước đi trong lối hẹp, lối sự thiện, lối chông gai, về sau sẽ biến thành những bông hồng, và rồi các con sẽ được hạnh phúc đời đời.
Chúng ta đã vào Mùa Chay, và Ta muốn các con ngẫm nghĩ tất cả đó, đọc Phúc Âm, đọc về Cuộc Khổ Nạn Ta, tại sao Ta đã chết, tại sao Ta đã làm cuộc hy sinh này cho các con. Hãy đọc và ngẫm nghĩ và thống hối, và hãy khiêm nhường xin Chúa Thánh Linh đến, và Người sẽ đến mà sáng soi cho các con và bảo các con biết những gì các con phải biết trong những ngày tàn nhẫn và khó khăn này, những ngày sẽ trở nên tàn nhẫn hơn và khó khăn hơn và tối tăm hơn. Vì thế mà các con phải bước trong lối hẹp, vì thế mà các con phải ngẫm nghĩ về những Lời của Ta trong Thánh Kinh, nhưng hãy làm một cách thích đáng, không như nhiều con cái Ta bây giờ làm bằng cách bắt chước những người Thệ Phản giảng giải thánh Kinh để phù hợp với các nhu cầu của họ. Và điều này không được giống như thế, bởi vì hãy nhớ rằng pho sách này chứa đầy những khó khăn đối với loài người, bởi vì các con không thể lần giở nó cách như vậy, nhưng là một cách yêu mến, với lòng khiêm nhường và với ước muốn thật tình biết Lời của Ta, biết Ta rõ hơn nhờ pho sách này. Nhưng các con phải làm điều này nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, bởi vì nếu các con đọc Thánh Kinh như người Thệ Phản làm, vì họ giảng giải theo nhãn quan của họ, và họ chỉ thấy những sự việc tiện lợi cho họ mà thôi, thì việc này nguy hiểm, rất nguy hiểm, bởi đây là cái bẫy ma qủy dùng để gây hoang mang cho các con.
Vì thế các con phải cảnh tỉnh, rất cảnh tỉnh. Và muốn lần giở pho sách này, các con phải làm như Ta đã nói trước, là với lòng thống hối và khiêm nhường, đầy tình yêu và lòng khiêm nhường, ngõ hầu Chúa Thánh Linh sẽ đến mà sáng soi cho các con và ban cho các con ơn thông minh mà hiểu pho sách đẹp đẽ này, chứa đầy những khó khăn, bởi vì không thể hiểu được nếu Đức Chúa Trời không ban cho Ân Sủng cần thiết. Hãy đem việc này ra cân nhắc, hãy cân nhắc việc này, hãy ngẫm nghĩ về Cuộc Khổ Nạn của Ta, hãy ngẫm nghĩ về Phúc Âm, hãy ngẫm nghĩ về tất cả đó, và các con sẽ thấy từng ly từng chút Chúa Thánh Linh xuyên thấu trí khôn các con và trái tim các con, và Người sẽ làm cho các con hiểu hết những điều các con bây giờ không hiểu.
Các con yêu dấu, sắp đến lúc tất cả những khó khăn này, mà nhiều con cái Ta bây giờ gặp phải trong Thánh Kinh, sẽ được Ta tiết lộ. Sẽ đến lúc pho sách này sẽ được hiểu như nó phải được hiểu và toàn thể thế giới sẽ trông thấy những lời tiên tri mà Thánh Kinh chứa đựng, nhiều lời tiên tri đã được hoàn tất, nhưng cũng có nhiều lời đang chờ đợi và sẽ được hoàn tất trong thời mạt thế này. Vì thế mà Ta nói: “Phúc cho những ai giữ sạch áo mình trong Máu của Ta, và được Tình Thương Xót Ta. ”Pho sách này chứa đựng nhiều lời tiên tri và nó cũng nói rằng: “Hễ ai cả dám thêm lời của loài người vào thay vì lời của Ta sẽ chịu tất cả những bệnh dịch tễ đã được ghi chép trong đó. Và hễ ai lấy những Lời của Ta đi, hễ ai lấy đi những cuốn sách đã được ghi chép trong đó hoặc là làm cho sai lạc Lời của Ta, thì phần chia sẻ nó trong Cây Sự Sống cũng sẽ bị lấy đi khỏi nó, và nó sẽ không được đi tới Thành Thánh, tới Quê Hương Trên Trời. ” Tất cả lời này sẽ hoàn tất. Như các con có thể thấy, loài người đã thay đổi Thánh Kinh, loài người đã tu sửa nó theo sở thích của họ và theo lối suy nghĩ riêng của họ. Họ nghĩ tưởng rằng những gì đã được nói sẽ không xẩy ra và vì thế mà họ thay đổi nó. Họ cư xử với pho sách này như họ muốn, nhưng đáng ra họ đã phải kính trọng nó, vì đó là Lời của Thiên Chúa.
Nhiều người đang biến pho Thánh Kinh ra một cuốn sách không còn có cả phần đầu của những đoạn nó phải chứa đựng. Nó đã thay đổi và vì thế mà con cái Ta không hiểu được những gì chúng đọc, bởi vì các con Ta đã làm hư hoại Lời của Chúa, nhưng hình phạt của họ sắp đến, hình phạt của họ đã ở trước cửa, và nhiều người sẽ lấy làm tiếc và kêu khóc bởi họ đã cả dám thay đổi Lời của Ta, đã thay đổi nó ra những lời của loài người. Tất cả đó sắp sửa đến, các con yêu dấu, tất cả đó, và hết những kẻ đã thay đổi hoặc đã bớt xén những lời trong Thánh Kinh sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc, một cách rất là nghiêm khắc. Vì thế mà Ta đã muốn đàm đạo với các con về pho sách này, bởi vì nó đã được phân phối ra rộng rãi và nó đã được gieo rắc ra với những sai lầm trầm trọng, nó đang gây ra nhiều tai hại cho con cái Ta, nhiều tai hại.
Ta muốn các con cảnh tỉnh và nhìn xem những cuốn Thánh Kinh mà hiện giờ đang được in ra và không đúng. Những cuốn này đã bị biến ra sai lạc; họ đã thay đổi Lời Ta thành lời loài người. Bây giờ nếu các con muốn ngẫm nghĩ về Lời Ta như đã được tuyên bố trong bản gốc Thánh Kinh, các con phải đi tìm những ấn bản cũ, những ấn bản thật sự khó tìm thấy, nhưng các con phải làm như vậy, các con phải đi tìm những pho Thánh Kinh cũ, bởi vì nó là những pho Thánh Kinh duy nhất đã không bị ra sai lạc như những pho sách mới hơn. Các pho thánh kinh đang được in ra bây giờ thì không đúng và đã gây ra nhiều hoang mang cho con cái Ta. Các con phải rất cẩn thận về việc này, các con phải rất cẩn thận.
Phải, các con yêu dấu, Ta đã muốn đàm đạo với các con về việc này, bởi vì là rất hệ trọng, rất hệ trọng bây giờ cho toàn thể thế giới. Như các con thấy, trong Giáo Hội có những người tự xưng là người Hội Thánh Linh (Charismatics). Họ bớt đi và thêm vào Thánh Kinh như ý họ thích mà thực sự chẳng hiểu những gì họ đang đọc và những người lần giở Thánh Kinh theo kiểu này sẽ chẳng được kết quả nào cả. Sở dĩ Ta nói như thế là bởi vì nhiều người nghĩ tưởng rằng, bằng sự thông minh riêng của họ và lời giảng giải tự do của họ, họ biết được những gì Thánh Kinh nói; và điều này chẳng phải vậy đâu. Nếu người nào không có kẻ hướng dẫn giúp mình hiểu các khó khăn có trong Thánh Kinh, người đó sẽ không thâu lượm được kết quả.
Hãy cẩn thận, các con yêu dấu, hãy cẩn thận, và chớ có làm điều mà những kẻ tự xưng là người Hội Thánh Linh đang làm đối với pho Thánh Kinh, họ đang làm hư hại Thánh kinh trầm trọng, họ đang làm méo mó nó, họ đang thay đổi nó, họ đang phá hoại nó; và bằng cách này, họ đang tiêu diệt con cái Ta, con cái thật của Ta. Chính vì thế mà, nếu các con muốn rút tỉa được hoa quả từ pho sách Thánh này ra, đã được Chúa Thánh Linh gây nguồn cảm hứng, các con phải sử dụng những ấn bản cũ, không phải những ấn bản mới, bởi vì các ấn bản mới có nhiều sai lầm và nó có những điều sai lầm nghiêm trọng, những sai lầm nghiêm trọng, các con ạ. Vậy thì các con phải, bởi các con, giữ mình cảnh tỉnh và bảo dân chúng rằng tốt hơn họ đừng đọc những pho thánh kinh này, bởi vì họ sẽ ra hoang mang bởi đọc những cuốn đó, tốt hơn là đừng có đọc nó, nhưng họ phải gắng công tìm cho được những pho Thánh Kinh nào còn là chân thật đối với Lời của Ta, chân thật đối với tất cả những gì Ta đã để lại và ghi chép trong đó vì phần rỗi các con, để khuyên dạy các con, để giúp cho các con hiểu biết. Nhưng các con của Ta, các Linh Mục, thì đã không cẩn thận về việc này và ma qủy đã dẫn mình nó vào và nó đã gây cho loài người thay đổi Lời của Ta, bởi vì, là ma quỷ, nó đã muốn. Và pho sách đáng lẽ ra đã không được thay đổi bởi vì, như Ta bảo các con, các lời tiên tri đã gần sát nút sắp sửa hoàn tất rồi và, nếu Thánh Kinh bị biến ra sai lạc đi, thì nó cung cấp những tin thất thiệt và con cái Ta sẽ không hiểu được điều này. Họ đọc được cả trong Thánh Kinh rằng Ta đã để lại Lời trong đó là Ta sẽ đến lần thứ hai, vậy mà họ từ chối rằng việc này không đúng và họ bảo rằng Ta sẽ không đến đâu. Các con có thấy họ sai lầm biết là bao không?
Vì thế mà Ta bảo các con phải rất cẩn thận, bởi vì sự hoang mang và tính kiêu ngạo đã được dẫn nhập vào trong các con Ta và họ không muốn hiểu rằng Ta đã để lại Lời Ta trong Thánh kinh là Ta sẽ đến lần thứ hai. Lời ấy có ghi chép trong Thánh Kinh mà, tuy nhiên họ chối bỏ lời ấy, họ không muốn công nhận lời ấy. Nhưng sẽ đến ngày họ sẽ trông thấy Ta và họ sẽ hiểu biết sai lầm của họ, nhưng ngày đó, sẽ quá muộn. Vì thế mà Ta đang để cho các con một ít thì giờ, các con yêu dấu, một ít thì giờ cho các con ngẫm nghĩ, cho các con tới Nguồn của Tình Thương Xót Ta, của Sự Khôn Ngoan của Ta, ngõ hầu các con có thể chiến đấu với những vũ khí này và hiểu biết rằng các con phải vâng theo các Thông Điệp của Mẹ Thánh Ta và các Thông Điệp của Ta.
Các con phải nhận thức, hỡi các con, rằng các thời buổi thật gian truân, tối tăm và khó khăn và sự dữ đã dẫn nhập mình vào trong Giáo Hội Ta; và vì thế mà các con Ta đã thay đổi pho Thánh Kinh, họ đã thay đổi nó để biện bạch cho lối suy nghĩ của họ, mà không nhận thức được rằng tất cả mọi hình phạt đã được đánh vần ra từng nét chữ tại đây là dành cho những kẻ đã thay đổi hoặc thêm thắt những lời không phải là những lời chân thật, và những lời mà Ta đã để lại; họ sẽ bị nghiêm khắc trừng trị, bởi họ đã dẫn nhập sự sai lầm vào, bởi họ đã tiếp tay cho Tên Ngụy Kitô để gây hoang mang cho con cái Ta nhiều hơn nữa.
Vậy thì, các con yêu dấu, đó là những gì Ta đã muốn đàm đạo với các con hôm nay, những gì Ta đã muốn nói với các con hôm nay bởi vì các con phải dọn mình sẵn sàng, và các con phải hiểu biết mọi sự, mọi sự, và trong những ngày sắp tới này các con phải ở trong Tình Trạng Ân Sủng, các con phải ngẫm nghĩ, các con phải tri thức rằng Ta sắp đến và rằng Mẹ Thánh Ta cũng sẽ đến để giáo huấn các con, ngõ hầu các con biết và chuẩn bị đến nơi đến chốn, để rồi một khi có ai nói chuyện với các con, các con sẽ biết kẻ đó đang nói sự thật hoặc đang nói dối. Đây là việc mà Ta đã và đang làm trong mấy tháng qua, Ta đã và đang giáo huấn các con về tất cả những sự việc này, để các con sẽ chuẩn bị sẵn sàng một khi đến thời đến buổi, và các con sẽ biết phải làm gì và phải đi đâu, và để các con khỏi bị gây hoang mang, bởi vì mọi sự, hết mọi sự đã được ghi chép ở đây trong Thánh Kinh sẽ được hoàn tất từ đầu tới cuối, bởi vì như Ta nhắc lại Ta là đầu và Ta là cuối.
Ta đang phát động một lời kêu gọi đến mọi người, một lời kêu gọi đầy thương yêu, một lời kêu gọi cấp bách, bởi vì Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời đang tiến tới mỗi ngày một gần hơn, nó đang tiến tới gần hơn và trái tim các con sẽ phải đau đớn một khi các con trông thấy tất cả những tai vạ sắp đến, và các con sẽ trông thấy nó. Nhưng nếu các con ở dưới tà áo chở che của Mẹ Thánh Ta, các con không có gì phải sợ, bởi vì Chúa Thánh Linh sẽ phù trợ các con trong những ngày đen tối và khó khăn đó. Các con lúc đó phải cầu xin Chúa Thánh Linh và cầu nguyện với Người và kêu cầu Người để Người xuống tận cõi lòng các con và tâm trí các con và đánh tan sự tối tăm đang vây phủ các con.
Phải, các con yêu dấu, đó là tại sao Ta đã đến để bảo các con rằng các con đang ở trong cơn nguy hiểm ngặt nghèo, rằng các con phải ẩn mình dưới tà áo chở che của Mẹ Thánh Ta. Các con thấy rằng, trong tất cả các Cuộc Hiện Ra, Chúng Ta luôn luôn nói cùng những sự việc như thế, rằng các con phải ở trong Tình Trạng Ân Sủng, rằng các con phải mang các Dấu Á Bí Tích vào, bởi vì sẽ đến ngày các con sẽ không tìm ra nó, bởi vì mọi sự sẽ khan hiếm và các con đi tìm nó, mà các con sẽ không tìm thấy nó. Đây là tại sao Ta bảo các con phải dọn mình sẵn sàng, chuẩn bị có sẵn các Dấu Á Bí Tích, có sẵn Nước Thánh, có sẵn các Ảnh Thánh, có sẵn các Ảnh Chuộc Tội, bởi vì sự nguy hiểm đã ở trước cửa nhà các con. Nhưng Ta cũng muốn các con chuẩn bị không những về vật chất, mà một cách thiêng liêng nữa, và điều này có nghĩa là, nếu các con sống trong tội trọng, các con phải thay đổi kiểu sống các con, các con phải lập tức thu mua Ân Sủng, bởi vì ngày giờ sẽ đến với thế giới như kẻ trộm và khi mà mọi người nói rằng họ đang sống trong hòa bình, thế là các biến cố mà Ta đã báo động với các con tại nhiều nơi và qua nhiều Vị Thụ Khải sẽ xẩy tới. Ấy là những lời cảnh báo còn phải hoàn tất, nhưng bây giờ, các con yêu dấu, những lời cảnh báo này, những Thông Điệp này đã ở trước cửa nhà, bây giờ đồng hồ trên Trời đang điểm giờ cuối cùng và tất cả đó sẽ đến, hỡi các con, như kẻ trộm trong đêm; và những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết.
Nhiều tai vạ sắp xẩy đến, các con yêu dấu, mắt các con sẽ trông thấy nhiều sự việc, qua nhiều sự khốn đốn sắp đến. Vì thế mà, là một Người Cha Đầy Thương Yêu, Ta đã đến để cảnh báo các con, để giữ mình cẩn thận, bởi vì những ngày đã là rất gần, rất gần rồi, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Các con yêu dấu, bây giờ Ta sẽ chúc lành cho tất cả các Á Bí Tích, Ta sẽ chúc lành cho các Ảnh Thánh, các Á Bí Tích, nước và bông hồng này, để các con sẽ có được sự chở che trong những ngày sắp tới. Ta chúc lành cho tất cả các sự vật này ở đây để chở che, cứu rỗi các con và cho sức khỏe của con cái Ta và để nó chở che con cái Ta qua những ngày khó khăn và ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa, sắp tới. Ta chúc lành cho các ngươi nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con yêu dấu, như các con thấy, Ta đã không muốn làm cho các con khiếp đảm, nhưng Ta muốn các con giữ mình cảnh tỉnh, bởi vì năm nay, con mắt các con sẽ được trông thấy nhiều sự việc, có vài sự việc huyền diệu lạ lùng, những sự việc khác kinh khủng, kinh khủng ghê sợ. Nhưng các con phải chuẩn bị sẵn sàng để sự kinh khiếp khỏi đụng tới các con và Ân Sủng sẽ giúp các con chờ đón giây phút Ta đến, rất gần, các con yêu dấu, rất gần rồi.
Đồng Hồ Thiên Quốc đang tính từng giờ; cho nên, các con yêu dấu, Ta đã muốn báo động các con về việc này để các con khởi sự chuẩn bị đón những sự thống khổ sắp tới mà không buồn phiền. Và hãy nhớ rằng Ta sẽ ở với từng người một trong các con và Mẹ Thánh Ta cũng sẽ ở với các con. Và cũng nữa, các con yêu dấu, để làm một điều rất đặc biệt một khi các sự thống khổ tới, hãy kêu cầu Thánh Micae Tổng Lãnh các Thiên Thần, bởi chính Người sẽ phù trợ các con trong trận đại chiến này, trong những sự thống khổ nặng nề này, bây giờ rất gần rồi.
Vậy, các con yêu dấu, Ta muốn các con ngẫm nghĩ trong Mùa Chay này; Ta muốn các con hiểu rằng những ngày dành cho thế giới và những ngày dành cho hết mọi con người bây giờ đã được tính. Hãy dùng một Mùa Chay thánh thiện để các con sẽ được sẵn sàng đón tiếp Ngày Trọng Đại Chúa Đến, Đấng sẽ đến phán xét dân Người và Đấng sắp sửa đến rất sớm để ban cho mỗi một người phần thưởng của họ tùy theo các việc họ làm qua đoạn đường ngắn qua thế giới này. Vậy, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện nhiều; chớ quên Thánh Chuỗi Môi Khôi; hãy khẩn cầu Tình Thương Xót Ta; hãy khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh; hãy khẩn cầu Mẹ Thánh Ta đặt để các con dưới tà áo chở che Bà ngõ hầu các con có thể chờ đón Ta đến. Những ai không vâng theo sẽ chết. Thôi, các con yêu dấu, Ta sẽ chờ đợi các con trong buổi họp sau, khi đó Mẹ Thánh Ta sẽ nói chuyện và ban cho các con lời khuyên bảo dành cho những ngày đen tối, sắp tới. Hoặc giả các con gặp những khó khăn và không thể đến được, chớ lo lắng, hãy khẩn cầu như Ta đã bảo các con và hãy cầu nguyện và xin cho được Tình Thương Xót Ta, bởi vì sẽ đến những ngày, các con yêu dấu, toàn thể thế giới sẽ bước vào những thống khổ nặng nề. Thôi, các con yêu dấu, Ta sẽ chờ đợi các con nơi buổi họp sau và Ta ban phép lành cho các con từ đáy lòng Rất Thánh Trái Tim Ta, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi Hòa Bình ở lại trong lòng các con.
===========================
Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
******************************