******************************

File âm thanh :
**************
Thông Điệp do Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban qua chị Guadalupe
Thông điệp #8 : VÂNG LỜI
Guatemala Ngày 10/3/1989
THÔNG ĐIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MẸ THIÊN CHÚA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Mẹ chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Các con hết tình khả ái, Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa nói với các con, các con yêu dấu, Mẹ đã đến như mọi khi để truyền thông với các con, để giáo huấn các con, để khởi sự nói cho các con biết nhiều điều mà các con phải biết, bởi vì thật là cần thiết cho Mẹ, là Mẹ Thiên Đàng các con, giáo huấn các con, cho Mẹ dạy các con những điều sẽ làm ích rất nhiều cho các con và sẽ đưa các con đến một đời sống vĩnh cửu, nó sẽ đưa các con lên Thiên Đàng. Các con yêu dấu, như Thần Tử Mẹ Giêsu đã nói với các con, hôm nay Mẹ đã đến để đàm đạo với các con về nhiều đề tài rất là hệ trọng đối với các con, để các con có thể thâu thập được Sự Sáng, Sự Sáng sẽ tống xuất sự tối tăm đang vây hãm các con, sự tối tăm đang gây hoang mang cho các con cái Mẹ quá nhiều. Phải, các con yêu dấu, đây là một đề tài rất thông thường hiện nay và đó là VÂNG LỜI.
Phải, các con yêu dấu, như các con có thể thấy, Mẹ luôn luôn bàn về một đề tài khác và Thần Tử Mẹ cũng làm như vậy, ngõ hầu các con có thể học biết, ngõ hầu các con có thể thoát ra khỏi cơn hoang mang trầm trọng này, và ngõ hầu nó không đụng tới trái tim và linh hồn các con. Các con yêu dấu, như các con có thể thấy, Mùa Chay sắp tới và nhiều con cái Mẹ không nghĩ rằng, những ngày trong Mùa Chay là những ngày Thánh, rằng nó dành cho các con để nhớ lại Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Thần Tử Mẹ Giêsu, đã chết trên thập giá vì yêu các con. Người đã chết để cứu chuộc các con, Người đã chết để giải thoát các con khỏi Ma Quỷ. Nhưng nhiều con cái Mẹ không hiểu cái ý nghĩa của cái chết của Người; nhiều con cái Mẹ không cho người ta cái ý nghĩa thật của những Ngày Thánh trong Mùa Chay. Và họ nghĩ tưởng rằng những ngày này dành cho các cuộc đi nghỉ, đi ra bờ biển, để mua vui, rằng những ngày này là để mà xả hơi, và ý nghĩ nhỏ nhất mới là về Cuộc Khổ Nạn, và Cái Chết của Thần Tử Mẹ Giêsu. Và nhiều người như Mẹ đã nói trước trong các Thông Điệp khác, như các Thông Điệp về Ngày Lễ Giáng Sinh và Ngày Tân Niên, chết trong những ngày này, và nếu họ chết mà đang mắc tội trọng, họ sẽ không lên Thiên Đàng đâu. Đây là điều Mẹ nhắc đi nhắc lại, bởi vì là Mẹ đầy thương yêu các con, Mẹ không mệt mỏi nhắc lại với các con rằng, các con phải ở trong Ân Sủng, bởi vì các con không biết ngày các con chết sẽ đến như kẻ trộm và các con không biết ngày đó các con sẽ lên Thiên Đàng hay là xuống Hỏa Ngục và, nếu cái chết cất các con đi một cách bất thình lình và các con đang sống trong tội trọng, thì các con sẽ không được trông thấy đời sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng, nhưng trái lại, chỉ là phiền muộn và đau đớn trong Hỏa Ngục.
Nhiều con của Mẹ các Linh Mục đã dẫn nhập những giáo thuyết kỳ quặc vào trong Giáo Hội và họ đã quên dạy cho con cái Mẹ rằng có Hỏa Ngục, rằng cũng có Thiên Đàng và Luyện Ngục nữa. Nhưng họ không bận tâm về các linh hồn nữa, họ chỉ giảng về những cái xác. Và nếu cái xác không biết về những nhu cầu của linh hồn một khi đến giờ lâm chung, nó sẽ không sẵn sàng đón ngày đó. Và đây là điều làm cho Mẹ đau khổ, nó làm cho Mẹ kêu khóc, vì trông thấy con cái Mẹ không vâng theo lời khuyên bảo của Thần Tử Mẹ Giêsu và của Mẹ và họ dùng những ngày này làm những dịp nghỉ ngắn để tiếp tục phạm tội, tiếp tục sống những kiểu sống tà ác. Các con phải, các con yêu dấu, vâng theo những lời Mẹ, các con phải làm như vậy, bởi vì linh hồn các con đang ở trong cơn hiểm nguy, Mẹ luôn luôn nhắc lại điều đó, bởi vì Mẹ biết các con đang ở trong hiểm nguy ngặt nghèo.
Các thời buổi đầy tà ác, các con yêu dấu, nó thật là kinh khủng và nhiều khốn khó đang gần đến, nhiều tai vạ công khai sắp xảy đến. Và nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, các con sẽ chết. Phải, các con yêu dấu, Mẹ đã đến để bảo các con điều này, bởi vì nhiều người đã sai lầm về Mùa Chay, về những Ngày Thánh này. Họ không áp dụng một sự tôn kính thích đáng đối với Thiên Chúa trong những ngày này. Và bằng làm như vậy, họ gia tăng tội lỗi họ lên, họ gia tăng những lỗi lầm kinh khủng của họ lên, và nỗi hoang mang của họ ngày càng trầm trọng hơn và trầm trọng hơn. Và các con Mẹ các Linh Mục không giúp đỡ Mẹ trong việc này, và không giúp đỡ Thần Tử Mẹ Giêsu bằng giảng cho dân chúng họ phải ăn ở như thế nào, không những trong Ngày Lễ, mà hết mọi ngày trong đời sống các con phải đối với các con như thể là Tuần Thánh, Mùa Chay, luôn luôn thờ lạy Cái Chết của Chúa, bởi vì nhờ Cái Chết của Chúa mà Thiên Đàng đã được mở ra cho các con để các con có thể được hạnh phúc muôn đời.
Vậy, các con yêu dấu, Mẹ đã bàn với các con đề tài Mùa Chay, bởi vì Mẹ muốn con cái Mẹ chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn, Mẹ muốn con cái Mẹ hiểu biết ý nghĩa của những ngày này và Mẹ cũng muốn bàn với các con về một danh từ rất hệ trọng và đó là “Vâng Lời. ” Và danh từ này đang gây hoang mang trầm trọng trên thế giới, bởi vì các con Mẹ các Linh Mục đòi hỏi phải vâng lời bản thân họ và các giáo thuyết mà họ đã dẫn nhập vào trong Giáo Hội. Họ đã dẫn nhập những giáo thuyết mới, quên khuấy Đạo Thánh, Đạo Giáo Duy Nhất của Thần Tử Mẹ, Đức Giêsu Kitô; và họ chối phăng những lời Mẹ, họ bóp chết tiếng nói Mẹ, họ chối bỏ các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, và họ cưỡng bức con cái Mẹ bằng vâng lời, không được tin kính Thần Tử Mẹ Giêsu và Mẹ, đang nói với các con qua các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, không phải những Cuộc Hiện Ra mới, bởi vì những Cuộc Hiện Ra này đã xẩy ra suốt mọi thời đại.
Mẹ đã từng luôn luôn truyền thông với con cái Mẹ, Mẹ đã luôn luôn ở với chúng, để báo tin rằng những hiểm nguy đang gần tới, để báo tin rằng các con phải luôn luôn vâng theo Tiếng Nói của Chúa. Những thời buổi này, hỡi các con, là những thời buổi hoang mang trầm trọng và Ma Quỷ đã chú ý đến điều đó để các con Mẹ đừng cho người ta cái ý nghĩa đúng đắn của danh từ. Và bây giờ các con trai Mẹ các Linh mục, hễ đứa nào trong con cái Mẹ không muốn vâng lời họ mà tin các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, họ bảo nó rằng, nó không vâng lời, rằng nó ngạo mạn. Và bây giờ, hỡi các con, Mẹ muốn cảnh báo các con về việc này, bởi vì sẽ đến những ngày các con trai Mẹ sẽ bảo các con là các con ngạo mạn vì các con không vâng lời họ, nhưng điều này khôngđúng; Trước khi vâng lời loài người, các con phải vâng lời Thiên Chúa.
Thế giới bây giờ quá hoang mang rối rắm đến nỗi vâng lời bị coi là ngạo mạn và ngạo mạn được coi là vâng lời. Các con thấy mọi sự ra lộn xộn đến độ nào chăng? Vì vậy mà Mẹ đã đến và Con Mẹ cũng đến để giáo huấn các con, ngõ hầu trong những cơn hoang mang này các con giữ mình cảnh tỉnh và các con biết đi về đâu một khi đến những thời buổi phiền não. Sắp đến những ngày, con cái yêu dấu, các con sẽ trông thấy và các con sẽ hiểu tất cả các Thông Điệp này mà Mẹ đã ban qua các Vị Thụ Khải của Mẹ. Bây giờ có nhiều hoang mang; nhiều con cái Mẹ không nhìn thấy Sự Sáng, bởi vì chúng đã theo những khoái lạc của chúng, chúng đã theo tội lỗi của chúng, và hôm nay không một ai muốn vâng lời Thiên Chúa. Đây là các thời buổi, hãy đọc các thời buổi mà xem con cái Mẹ ra thế nào, Giáo Hội đang bước tới cảnh điêu tàn của nó như thế nào, chỉ vì họ không muốn vâng lời Chúa Thánh Linh, Đấng đang truyền cho họ chớ nhào trộn các giáo thuyết ngoại lai và các lễ nghi ngoại lai với tất cả những gì mà Thần Tử Mẹ đã để lại và thiết lập trong Giáo Hội Người. Các con có thể thấy họ đang phá hoại hết mọi thứ như thế nào, kể cả đức tin của con cái Mẹ cũng đang bị họ tiêu diệt. Và họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, bởi vì không những họ không tin, mà không để cho những kẻ khác tin; và đây là phạm tội hai lần.
Vì vậy, con cái yêu dấu, Mẹ đã đến để báo động các con về việc này, các con phải nhận thức rằng linh hồn các con gặp chuyện chẳng lành, rằng các con phải sử dụng tính nhận định của các con và các con phải biết đâu là tà đâu là thiện và các con phải luôn luôn, các con yêu dấu, vâng lời sự thiện, các con phải luôn luôn vâng lời Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa thì không hề sai lầm, bởi vì Thiên Chúa sẽ không hề lường gạt các con, bởi vì Thiên Chúa sẽ không để cho các con đánh mất linh hồn các con; loài người, trái lại, là loài người, họ là những con người và không tránh được những thay đổi và tu sửa. Hôm nay họ có ý tưởng này, ngày mai ý tưởng khác; tuy nhiên, họ muốn những kẻ khác vâng lời họ, những kẻ nào vâng theo tà ác sẽ mất linh hồn mình.
Vì vậy mà Mẹ đã đến để bảo các con điều này, bởi rất là hệ trọng cho các con biết điều này, để các con giáo huấn những kẻ khác và bảo họ rằng đây là những thời buổi hoang mang và sắp đến lúc nỗi hoang mang sẽ ra trầm trọng hơn, và duy chỉ có Chúa Thánh Linh sẽ có thể giúp các con nhận định, và giúp các con hiểu biết sự thật và theo Chúa Kitô thật, Đấng Thiên Sai thật, Thiên Chúa thật. Các con phải vâng theo những lời Mẹ, các con yêu dấu, các con phải vâng theo, bởi vì là rất hệ trọng và thì giờ càng lúc càng ít đi. Các con phải sử dụng tính thông minh mà Thiên Chúa đã đặt để vào trong trái tim các con và trong trí khôn các con; các con phải sử dụng tất cả mọi tài năng và tất cả các ơn lành mà Thần Tử Mẹ Giêsu đã ban cho các con, mà Người đã ban cho các con vì phần rỗi các con; và các con phải sử dụng tất cả đó một cách đúng đắn, bởi vì vào Ngày Chung Thẩm, Người sẽ hỏi các con tại sao các con đã không sử dụng tính thông minh các con cho lợi ích bản thân các con và cho lợi ích những kẻ khác.
Bây giờ, các con yêu dấu, các con phải nhìn xa trông rộng và các con phải sử dụng tính nhận định các con để biết ai đang lường gạt các con và ai đang nói với các con sự thật. Các con yêu dấu, như Mẹ đã bảo các con, sẽ có nhiều tiên tri giả và họ sẽ nói: “Chúa Kitô ở đây, Người ở đây, ” thì chớ nghe lời họ, “Người ở đây, chúng tôi đang có Người ngay đây này, ” chớ, các con ạ. Ngõ hầu sự hoang mang khỏi xuất hiện giữa con cái thật của Mẹ, thì một dấu chỉ lớn đã được ban cho các con, Chúa Kitô này, Vị Thiên Sai này, Giêsu này không mang theo Mẹ Thánh Mình bên cạnh Mình, không phải là Chúa Kitô thật đâu. Hãy nhìn kỹ lưỡng cho ra dấu chỉ này. Nhiều kẻ sẽ đến và họ sẽ bảo các con rằng: “Người ở đây, hãy tin Người, kìa Người ở đó, ” nhưng không phải đâu, các con yêu dấu, Mẹ sẽ ban cho các con một dấu chỉ thật, để các con sẽ khỏi bị gây hoang mang.
Ta, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của các con, sẽ bảo các con Chúa Kitô thật là ai, và Chúa Kitô thật là Đấng đến cùng Mẹ Thánh Người, Đấng không quên Mẹ Người và không bỏ Bà sang một bên. Vì vậy mà Cha Muôn Đời đã để dấu chỉ này cho thế giới và vì vậy mà Mẹ là một hình ảnh hệ trọng trong thời mạt thế này, bởi vì Mẹ sẽ đạp nát Tên Ngụy Kitô, chớ quên điều này, Mẹ sẽ đạp nát Tên Thiên sai Giả, Mẹ sẽ đạp nát Con Rắn Già. Và đây sẽ là dấu chỉ thật cho các con để các con hiểu rằng, hỡi con cái Mẹ, những ai Mẹ đã sai đi có sự thật, và rằng họ đi đúng đường, bởi vì Mẹ sẽ bảo các con ai là Vị Thiên Sai thật, Mẹ sẽ ra dấu hiệu cho thế giới biết họ phải theo ai, Ta là Mẹ Thánh của Thiên Chúa và là Mẹ các con sẽ chỉ cho con đường và các con sẽ không bị hoang mang.
Vì vậy, như các con đã nghe biết, có nhiều Cuộc Hiện Ra quá sức, không chỉ có ở đây mà thôi, mà cũng có ở nhiều Xứ khác nữa, bởi vì đây là một dấu chỉ cho con cái Mẹ để theo Mẹ và, bằng cách theo Mẹ, chúng nó sẽ theo Thiên Chúa thật. Sắp đến những lúc, các con yêu dấu, Tên Ngụy Kitô sẽ đội lốt Thần Tử Mẹ Giêsu và hết những kẻ không chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị lường gạt. Đây là tại sao Mẹ ban cho các con dấu chỉ này, bởi vì Mẹ phải hiện diện trong trận chiến này để bảo vệ con cái Mẹ, để chỉ cho chúng con đường, để chỉ cho chúng sự thật, để chỉ cho chúng lối hẹp dẫn các con lên Thiên Đàng. Chớ quên rằng lối này là lối mà thế giới không công nhận, vì thế giới chọn lối rộng, các khoái lạc, các vui thích, giàu sang, tất cả mọi thứ, và chỉ buông thả mình đi.
Lối hẹp, trái lại, đòi hỏi việc đền tội, hy sinh, nước mắt và đau khổ, bởi vì các con được ban cho Thập Giá trước, và sau đó mới là Vinh Quang. Các con biết rằng việc này Thần Tử Mẹ Giêsu đã làm và Người đã là người trước nhất vâng lời Cha Muôn Đời, và Người đã vâng cho đến chết. Các con phải theo gương Người và cũng phải vâng theo tiếng nói của Cha Muôn Đời, như Thần Tử Mẹ Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Đây là điều Mẹ Đã muốn bảo các con, các con yêu dấu, rằng các con phải vâng lời luôn luôn, nhưng các con phải vâng theo tiếng nói của Chúa, tiếng nói củaThần Tử Mẹ Giêsu và tiếng nói của Mẹ, để rồi, bằng cách này, các con sẽ khỏi bị gây hoang mang do những kẻ đòi hỏi các con phải vâng lời cách mù quáng. Và việc này không được phép, bởi vì họ sẽ đưa các con đến trầm luân, trên con đường rộng, trên con đường đưa tới Hỏa Ngục.
Vậy thì, các con yêu dấu, các con phải giữ mình cảnh tỉnh và các con phải nhớ tất cả các Thông Điệp trước đây mà Mẹ đã ban cho các con để thánh hóa các con và để đặt các con trong Tình Trạng Ân Sủng. Hãy luôn luôn cầu khẩn ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, bởi vì thời buổi đen tối đang đến càng ngày càng gần hơn, bởi vì thời buổi gian truân đã đến rồi đây. Và hễ những ai không chuẩn bị sẵn sàng một khi đến giờ sự khốn khó cùng cực, sẽ không còn thì giờ để làm được việc gì nữa, bởi vì, các con yêu dấu, sẽ không có những Linh Mục cho các con có thể chạy đến xin giúp đỡ, sẽ không có những Linh Mục thánh thiện, sẽ không còn một Linh Mục nào để ban Phép Giải Tội, sẽ không còn một Linh Mục tốt lành nữa, và những Linh Mục còn lại sẽ bị gây hoang mang quá sức và sẽ dấn thân quá sức vào việc phục vụ sự tà ác đến nỗi họ chẳng giúp đỡ các con được chút gì tốt. Đây là những gì Mẹ đã và đang nhắc đi nhắc lại, và Mẹ không mệt mỏi nhắc lại điều đó để các con sẽ hiểu rằng các con phải vâng lời, rằng các con phải vâng theo tiếng nói của Thiên Chúa và các con phải hành động.
Các con không những phải lắng nghe các Thông Điệp, mà các con phải đem các Thông Điệp ra thực hành. Hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, và hãy khẩn cầu Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu. Và để làm một cử chỉ Tình Yêu đối với Thần Tử Mẹ, Mẹ muốn tất cả các con, tất cả các con khẩn cầu Tình Thương Xót Thiên Chúa của Thần Tử Mẹ Giêsu và hãy bắt đầu một Tuần Cửu Nhật, và đây là việc đạo đức Kính Tình Thương Xót Thiên Chúa, nó bắt đầu, như nhiều người trong các con biết, vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Và đó là Tuần Cửu Nhật dành cho hết mọi nhu cầu của thế giới, dành cho hết mọi nhu cầu của mọi con người, và cho các Linh Mục, và Nữ Tu, và cho con cái và cho những người cần phải nhờ đến Tình Thương Xót này.
Ta, là Mẹ Đầy Yêu Thương, là Mẹ của các con, Ta xin các con làm việc này, kể từ Thứ Sáu Tuần Thánh hãy khẩn cầu cho được Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu để sự tối tăm khỏi đụng tới các con. Các con phải làm việc này trong gia đình các con; hãy lập một bàn thờ nhỏ và tại đó các con hãy đọc Kinh Tuần Cửu Nhật này cho toàn thể thế giới, bởi vì mọi việc sắp xẩy tới, bởi vì những sự việc mà các con không hiểu, nhưng một khi các con trông thấy nó và hiểu rằng đó là những sự khốn khó, quá sức là lớn, các con yêu dấu, nó sẽ làm cực khổ trái tim các con và linh hồn các con. Bởi đó cho nên, Mẹ muốn các con làm việc này. Vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hãy bắt đầu Tuần Cửu Nhật này, cầu xin Tình Thương Xót nơi Thần Tử Mẹ và nơi Mẹ. Mẹ sẽ hiện diện trong các nhà đó và Mẹ sẽ ban các Ân Sủng cần thiết, Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu, để rồi, khi đến những giờ đen tối, các con sẽ đủ sức chống lại và đợi chờ Ân Sủng của Thiên Chúa, kiên nhẫn đợi chờ Thần Tử Mẹ Giêsu đến, việc bây giờ đã gần kề.
Phải, các con yêu dấu, các con phải tăng gấp đôi những lời kinh của các con, vì thế giới cần, nó cần những lời kinh các con, những việc đạo đức các con, sự hy sinh các con, vì giây phút càng lúc càng đến gần, càng lúc càng đến gần, càng lúc càng đến gần hơn, và hết những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ chết. Các con phải, các con yêu dấu, giữ mình cảnh tỉnh và các con phải canh chừng cả ngày lẫn đêm, bởi vì các con không biết được giây phút đó và giây phút đó sẽ đến như kẻ trộm và hết những kẻ cư ngụ trên mặt đất sẽ đau khổ, họ sẽ than khóc và họ sẽ kêu van, nhưng Mẹ sẽ che chở những kẻ ở dưới Tà Áo Mẹ, Mẹ sẽ săn sóc chúng, và Mẹ sẽ giúp đỡ chúng để chịu đựng sự khốn khó đang hòng đến trên thế giới.
Vậy các con phải, các con yêu dấu, vâng nghe những lời Mẹ và đem ra thực hành, và các con phải xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ ngõ hầu các con có thể chống trả, bởi vì sẽ đến những giây phút Tên Ngụy Kitô sẽ tỏ mình ra trước mặt các con và nó sẽ gây cho các con nhiều hoang mang hơn nữa. Và đây là những gì con cái Mẹ không chịu hiểu, bởi vì sự tối tăm đang xáp lại thế giới, và hết những ai có được sự thật trong lòng sẽ là ánh sáng của thế giới và ánh sáng sẽ được ban tại đây, Mẹ sẽ ban cho ánh sáng. Chớ quên rằng, qua các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ đã luôn luôn nói rằng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng, và việc sẽ như vậy, và thế giới sẽ trông thấy nó. Hãy nhớ rằng một Cuộc Cảnh Báo sắp đến, rằng một Phép Lạ Đại Thể sẽ đến, và luôn cả một Cuộc Đại Trừng Phạt. Các con phải tỉnh thức, bởi vì các con không biết giây phút đó và giây phút đó, như Mẹ đã nói, sẽ đến như kẻ trộm. Các con yêu dấu, sắp đến giờ Cuộc Đại Cảnh Báo, nhưng nếu các con, mặc dù Cuộc Đại Cảnh Báo này, không vâng theo những lời Mẹ, các con sẽ gặp hiểm nguy ngặt nghèo, bởi vì Cuộc Đại Trừng Phạt cũng sắp đến, chớ quên điều này.
Mọi sự sắp xẩy đến và các con phải chuẩn bị sẵn sàng, các con phải canh chừng, các con phải giữ mình cảnh tỉnh, bởi vì các con không biết giây phút đó và giây phút đó có thể hôm nay, ngày mai hoặc hôm sau, và các con không biết được lúc nào. Vì vậy mà Mẹ bảo các con rằng các con phải cảnh tỉnh, rằng các con phải tỉnh thức, bởi vì các con không biết ngày nào Thiên Chúa sẽ đến. Và nếu các con nói: “Vẫn còn thì giời! Việc vẫn chưa xẩy ra đâu!” rồi các con buông mình phạm tội, say sưa, tìm các khoái lạc; thế rồi khi Thiên Chúa của các con đến và Người thấy các con đã không vâng theo Các Điều Răn của Người, các con đã không vâng theo lời khuyên bảo của Người, các con đã không vâng theo Đạo Giáo của Người, thì đó sẽ là giây phút trọng đại các con sẽ trông thấy Sự Công Thẳng Thần Thiêng của Người.
Hết những ai không ôm ấp Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu sẽ chịu Sự Công Thẳng của Người và đối với họ, Người sẽ không phải là một Chúa Cứu Thế Dịu Dàng, mà trái lại là một Vị Thẩm Phán Chí Công, chớ quên điều này. Hãy ẩn mình dưới Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu, ngõ hầu khi Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời tới, Trận Đại Khốn Khổ không đụng tới các con. Hãy nhớ những lời của Mẹ và đem nó ra thực hành. Chớ có quên Phép Lần Hạt Thánh Mân Côi, chớ quên việc đền tội, chớ quên từ ngữ này quá năng bị lẫn lộn, quá bị khinh bỉ, “Vâng Lời”, bởi vì việc vâng lời Thiên Chúa sẽ là con đường chỉ cho các con Thiên Chúa thật ở đâu, Giêsu thật ở đâu. Và đây sẽ là dấu chỉ, các con yêu dấu, nếu Giêsu nào đó không đến cùng với Mẹ Người, thì là không phải Giêsu thật; Giêsu xác thật sẽ là Đấng mang theo Mẹ Người bên Người. Đó là tại sao Mẹ là một biểu tượng cho thời đại này, các con yêu dấu.
Và Mẹ đã muốn cảnh báo các con về điều này, và Mẹ đã muốn nhắc lại điều đó với các con để các con hiểu, bởi vì các Cuộc Hiện Ra của Mẹ đều có lời cảnh báo này trong đó, bởi vì trong các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ phải đứng bên cạnh Con Mẹ. Vì vậy mà các con thấy rằng đôi khi Người là Đấng đến, và những lúc khác Mẹ là Đấng đến, bởi vì Chúng Ta phải luôn luôn ở với nhau, bởi vì Mẹ không đến mà không có Con của Bà, và Con không đến mà không có Mẹ Người. Đây là dấu chỉ thật cho thế giới, rằng Mẹ sẽ là Đấng sẽ giúp Thần Tử Mẹ Giêsu cứu thế giới. Trong một Thông Điệp trước đây có lời nói rằng các Thương Tích Thánh của Thần Tử Mẹ Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ cứu thế giới. Chớ khá quên điều này, hết những kẻ quên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ bị lầm lạc, chớ quên điều này, hãy đem điều này ra mà cân nhắc. Các con phải nhớ rằng các Thương Tích củaThần Tử Mẹ Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là những dấu chỉ thật ngõ hầu thế giới sẽ khỏi lầm lẫn. Đây là tại sao Mẹ đến để giáo huấn các con, để ban cho các con tất cả các dấu chỉ này, để các con sẽ khỏi mất đi
Thôi, các con yêu dấu, Mẹ sẽ chúc lành cho những Á Bí Tích này để chở che các con, cho sức khỏe và phần rỗi con cái Mẹ, vào những ngày Đại Khốn Khổ, vào những ngày đen tối hòng đến. Mẹ chúc lành cho các vật này hiện có Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần, ngõ hầu nó sẽ giúp con cái Mẹ trong những giây phút tàn nhẫn đang sắp tới. Phải, các con yêu dấu, chớ quên những lời Mẹ bởi vì, như Mẹ đã nói, sẽ đến giây phút tiếng nói của Thần Tử Mẹ và của Mẹ sẽ im bặt để cho phép các lời tiên báo hoàn tất và hoàn tất các công cuộc thực sự của Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu và hoàn tất hết những sự việc đã từng được báo trước, đã từng được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ và rằng đây là thời buổi các con bây giờ sống trong đó, và thì giờ bây giờ còn rất ít.
Các con không được quên những lời Mẹ, các con yêu dấu. Hãy khẩn cầu bây giờ, bây giờ cho được Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu, bởi vì đây là thời buổi Con Mẹ sẽ ban Tình Thương Xót Người bằng những công cuộc thực sự. Chớ quên rằng sắp đến lúc Con Mẹ sẽ tuôn ra Tình Thương Xót Người bằng những công cuộc thực sự. Các con sẽ trông thấy điều đó, bởi vì thế giới phải trông thấy Tình Thương Xót Người, thế giới phải trông thấy Cuộc Đại Cảnh Báo, Phép Lạ Đại Thể và, nếu lúc đó thế giới vẫn không tin, thì sẽ là để đi vào sự trầm luân của nó, bởi vì cũng sẽ, cũng sẽ xẩy đến, như các con biết, Cuộc Đại Trừng Phạt nữa. và việc này, các con yêu dấu, không thể tránh được, bởi vì tội lỗi của thế giới đang kêu thấu Thiên Đình đòi phải trừng phạt, tội lỗi đang gào thét bởi vì tội lỗi loài người quá nhiều và loài người nhạo báng và chê cười các Thông Điệp của Mẹ, lời khuyên bảo của Mẹ, tình yêu bao la của Mẹ đối với con cái Mẹ.
Nhưng một khi chúng kiểm nhận rằng tất cả các Cuộc Hiện Ra này, một khi chúng Kiểm nhận rằng con cái Mẹ các Vị Thụ Khải đã nói sự thật mà họ đã không tin, thì họ sẽ thán oán, nhưng sẽ là quá muộn bởi vì ngay hết cả chừng này dấu chỉ mà họ vẫn không tiếp đón Tình Thương Xót của Thần Tử Mẹ Giêsu. Thế rồi, Sự Công Thẳng của Người sẽ đến và, Mẹ nhắc lại, Người sẽ không phải là Chúa Cứu Thế Dịu Hiền, mà là Vị Thẩm Phán Chí Công. Hãy nhớ điều này, các con yêu dấu, hãy nhớ rằng, trước khi vâng lời loài người, các con phải vâng lời Lời của Thiên Chúa và Lời của Mẹ. Đây là dấu chỉ thật cho các con để các con sẽ khỏi mất đi, bởi vì Mẹ sẽ hướng dẫn các con tới Con Mẹ, Mẹ sẽ hướng dẫn các con tới Chúa Kitô thật, tức là Thần Tử Mẹ Giêsu.
Phải, các con yêu dấu, Mẹ đã muốn đàm đạo về việc này, bởi vì các con Mẹ các Linh Mục đang gây hoang mang cho con cái Mẹ quá nhiều và họ gây cho Mẹ nhiều đau khổ và nhiều nước mắt, bởi vì bằng những lời của họ và bằng tính kiêu ngạo của họ, họ đang phân lìa con cái Mẹ ra khỏi Mẹ, ra khỏi các Cuộc Hiện Racủa Mẹ và họ không chịu tin rằng chính là Mẹ đang nói, họ không chịu tin rằng chính là Thần Tử Mẹ Giêsu đang cảnh báo các con, đang ban cho các con lời khuyên bảo, đang thông báo cho các con. Nhưng sẽ đến những giây phút họ sẽ hiểu rằng chính là Chúng Ta nói qua các Vị Thụ Khải của Chúng Ta, nhưng họ coi chúng nó với con mắt quá nhiều khinh rẻ, với quá nhiều lạnh nhạt và họ nhạo báng chúng nó mà không biết rằng sẽ đến lúc họ sẽ phải tính sổ tất cả đó, bởi vì họ sắp sửa đánh mất không những linh hồn họ mà thôi, mà cả những linh hồn các tín hữu muốn tin kính Mẹ và Thần Tử Mẹ Giêsu, nhưng họ ngăn cản việc đó và do đó, họ sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc.
Phải, các con yêu dấu, như các con biết, vào các Ngày Đền Tạ, Mẹ đàm đạo về một đề tài khác để ban cho các con ánh sáng, để dạy cho các con tất cả những sự việc mà các con phải biết ngõ hầu chuẩn bị sẵn sàng và để cho các con biết phải theo con đường nào. Và chớ quên rằng con đường an toàn là nơi Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa ở. Hãy theo con đường này và các con sẽ không bị gây hoang mang, bởi vì Mẹ sẽ giúp các con nhìn thấy ánh sáng, sự thật và tình yêu.
Thôi, các con yêu dấu, Mẹ sẽ đợi chờ các con trong buổi họp sau, khi đó Thần Tử Mẹ sẽ đến tiếp tục giáo huấn các con, bởi vì các con cần phải biết tất cả về việc này và các con cần được chuẩn bị vì các tiên tri giả đang gia tăng nhiều hơn, và các con phải thực sự biết đâu là sự thật mà theo nó và loại bỏ những điều dối trá, bởi vì sự thật sẽ đưa các con lên Thiên Đàng, còn những điều dối trá sẽ đem các con vào sự lầm lạc, mà sự lầm lạc sẽ đem các con xuống Hỏa Ngục. Phải, các con yêu dấu, Mẹ đã rất lấy làm sung sướng bởi đã có thể đàm đạo với các con, bởi đã có thể truyền thông với các con, vì Mẹ chờ mong được truyền thông với con cái Mẹ, Mẹ chờ mong được đến bảo chúng con đường nào là con đường chúng con phải theo. Vì vậy mà Mẹ đã đến ngõ hầu các con biết rằng các con phải theo Mẹ để rồi theo Thiên Chúa thật. Đây là dấu chỉ thật cho các con.
Phải, các con yêu dấu, thật là một vui mừng lớn lao cho Mẹ được truyền thông với các con ngõ hầu các con có thể lắng nghe những lời Mẹ và đem nó ra thực hành, bởi vì các thời buổi thì cấp bách, bởi đó là những thời buổi cấp bách và các con phải chuẩn bị đến nơi đến chốn. Nhưng chớ quên rằng Mẹ Thánh của các con sẽ luôn luôn hướng dẫn các con để các con sẽ khỏi rơi vào bàn tay Tên Ngụy Kitô, bởi vì Mẹ sẽ che chở các con và Mẹ sẽ giúp các con nhìn thấy ánh sáng và Mẹ sẽ dắt các con tới Thần Tử Mẹ Giêsu. Thôi, Mẹ ban phép lành cho các con Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Chớ chi Hòa Bình ở lại trong trái tim các con. Và hãy đem thực hành lời khuyên bảo mà Mẹ đã cho các con, bởi vì các thời buổi thì khó khăn, những thời buổi đen tối, những thời buổi khốn khó tột bậc đang hòng đến.
============
Sau đây chúng tôi cho ghi thêm Thông điệp Thiên đình gởi đến dân Chúa qua vị thụ khải Dennis Morgan ngày 13 tháng 6 năm 92.
Hỡi con bé mọn, Ta có nhiều điều cần thiết để chia sẻ cùng con. Quân thù của Ta đã tạm thời lơ là sự hiện diện xung quanh con nên nhờ đó con có thể dễ dàng tập trung tư tưởng lại. Cha Ta đã hạ tay quyền phép của Người xuống và các Thiên thần đang trên đường thực hiện lệnh của Người. Chẳng còn lâu nữa đâu, chúng con sẽ cảm nghiệm công lý của Người thực hiện vào thời kỳ đầu tiên. Hãy có đức tin vững mạnh. Hỡi con bé mọn, con và gia đình con đến bốn đời sẽ được an toàn. Hãy cầu nguyện nhiều, Mẹ Ta đang khóc. Những lời cầu nguyện của chúng con sẽ an ủi Người rất nhiều. Con hãy an ủi Người.
Trước khi quốc gia con có thời giờ để phản ứng lại những biến cuộc xảy đến cho bờ biển miền Tây vì tiểu bang Florida bị bão tố. Cả tiểu bang này cũng vậy, sẽ không bao giờ giống như trước, sau đó sẽ đến lượt duyên hải miền Đông. Lạy Chúa, chúng con phải làm gì ư ? Hãy có đức tin vững mạnh, không ngã lòng. Hãy biết rằng Cha Ta đang chuẩn bị một chỗ tốt cho những đứa con khiêm nhượng và vâng lời. Chúng con hãy thông đạt sức mạnh chúng con cho kẻ khác. Hãy cầu xin cho họ. Hãy chia sẻ những gì con có với kẻ khác. Hãy giúp họ có đức tin. Hãy tiếp tục dự Thánh Lễ và đặt để những lời khẩn cầu trên Bàn thánh, Cha Ta sẽ lắng nghe những lời cầu xin khiêm tốn của chúng con. Người sẽ ban xuống cho chúng con những gì chúng con cầu xin cần thiết cho linh hồn chúng con, bởi nhờ qua Công nghiệp và sự hi sinh của Ta. Đồng tiền của chúng con sẽ không có sẵn hoặc trở thành vô giá trị trong một thời gian. Hãy giúp đỡ mọi người, hãy đổi chác lấy những gì tốt và cần thiết. Chớ khá làm mất đức tin. Đừng để đồng tiền ám ảnh chúng con. Sự việc này sẽ chóng qua. Đầy tớ đầy lòng tin của Ta, đức Phaolô II đang gặp nguy nan. Ác quỉ đang rình mò xung quanh ngài. Chớ quên cầu nguyện cho ngài có đầy đủ can đảm.
Pháp quốc và Anh cát lợi sẽ bị nguy nan trầm trọng cả về chánh trị cũng như tài chánh. Đây là thời kỳ khó khăn nhất và trong tình trạng bất an. Âu châu sẽ là bãi chiến trường trở lại, và biết bao nhiêu máu đào phải tuôn chảy. Kinh tế toàn cầu có sự liên hệ về thương trường với quốc gia chúng con, tất cả sẽ phải chịu khốn đốn vì bao nhiêu tai ương thiên nhiên, dân tình bất ổn dấy lên trên đất nước chúng con.
Ta muốn con hãy đi sâu vào thẳm sâu của Trái Tim Ta. Con ở đó với Ta, Ta rất vui lòng hỡi con bé mọn. Ta dành riêng một chỗ đặc biệt này cho chính con, và Ta muốn con hãy đến đó mỗi khi con cảm thấy sợ sệt hoặc nghi ngờ. Ta sẽ tràn ngập lòng con với sự thật và lòng mến hầu giúp làm êm dịu linh hồn con.
– Con có muốn đến không ?
– Ôi lạy Chúa, xin vâng, con cám ơn Chúa rất nhiều.
Ta muốn nói với con một cách vắn tắt về những gì Ta sẽ tỏ bày cho con. Con sẽ không hiểu rõ tất cả những gì Ta tuyên bố, nhưng Ta muốn con hãy ghi lại những điều đó. Dân Ta cần phải thông hiểu rõ về Ta. Ta muốn tất cả có một ý niệm rõ rệt về Thiên Tính của Ta, Nước Trời của Ta và Cuộc tái lâm sắp tới của Ta. Ta muốn con biên soạn một nhật ký về cuộc đời trần thế của Ta. Những kinh nghiệm ở thế gian là sự liên quan thần thánh với Cha Ta và Chúa Thánh Linh. Ba Ngôi Thiên Chúa không bao giờ tách rời và Chúng Ta vui thích những cảm nghiệm khác nhau và chia sẻ cùng nhau nhiều nỗi khác biệt trong thời gian Ta còn ở trần thế. Ta muốn để dân Ta hiểu qua những sự việc này xảy ra vào những ngày đó dưới ánh sáng trước hết của Bản tính thần thánh của Ta, sau đó Bản tính loài người của Ta.
Đây là lời của Thiên Chúa Cha : Ta ban Con Một Ta cho thế giới để cứu chuộc nó. Dân Ta không để tâm hiểu rõ tình thương trọn vẹn chứa đựng trong một sự thật. Ta muốn Con Ta trở lại với một quần chúng đầy lòng tin và niềm nở. Bởi vậy những kẻ hèn yếu và quỉ quái phải xóa đi. Con Ta đang chuẩn bị tái lâm trong huy hoàng, uy nghi, trong vui mừng, hoan hỉ. Tất cả tạo vật trên địa cầu sẽ nhìn thấy sự tái lâm của Người, số đông sẽ tràn đầy lòng mến và vui mừng, một số khác sẽ không vui và khởi loạn vì nghĩ rằng phải chia sẻ địa cầu với Người. Tất cả sẽ tin vào Con Ta, một nhóm khác lòng tràn đầy ganh tương hơn là vui mừng.
Đây là lời của Đức Trinh Nữ Maria : Hỡi con gái bé mọn mến thương, Mẹ rất buồn. Buồn vì những đứa con bé nhỏ phải lạc lối và hư mất. Mẹ biết rằng Cha trên trời tràn đầy lòng mến nên Mẹ được sự an ủi. Không hề có một lòng thương mến vĩ đại như của Người. Với tấm lòng của một Người Mẹ, Mẹ thật hoan hỉ với số đông khi Con Mẹ tái lâm, nhưng dầu vậy cũng chẳng ngăn chặn được Mẹ đau xót vô chừng khi nhớ đến các con cái khác phải hư mất. Con cũng có thể hiểu như vậy vì con cũng là một người mẹ.
– Thưa con hiểu.
– Vậy con hãy chia sẻ sự đau khổ đó với Mẹ. Hãy ghi vào trí óc và tâm can những đứa con của Thiên Chúa và cầu xin cho họ. Những đứa con mà Con Mẹ đã gởi gắm cho Mẹ khi Người bị treo trên Thập giá. Con hãy ở trong sức mạnh của Mẹ, Mẹ rất chán ngán.
– Con rất hiểu.
– Mẹ biết con hiểu. Mẹ rất cám ơn con.
Sau đây chúng tôi cho ghi lại một đoạn quỉ nói về những linh hồn đặc tuyển thật và giả để giúp quí vị có được khôn ngoan :
– Beelzebul : Thời buổi bây giờ là một thời kỳ quá hỗn độn và chiến tranh. Các Đấng trên trời cao cũng rất hối tiếc vì hiện nay có rất nhiều linh hồn đặc tuyển giả xuất hiện. Một số đông các linh hồn ấy chẳng còn chính xác nữa. Tôi còn phải nói mặc dầu trái với ý muốn của tôi. Là một số đông giáo hữu đã nghe theo một cách triệt để các vị tự xưng là những linh hồn đặc tuyển. Thật vậy, họ chạy theo các vị đó hơn là phải theo Thánh giá. Đến với các linh hồn đặc tuyển đích thật, người ta sẽ gặp phải Thánh giá hoặc bị ngờ vực, chống đối, phản kháng. Chuyện xảy ra như vậy là vì chúng tôi – quỉ dữ – luôn luôn ở phía sau và chúng tôi không muốn họ làm điều lành. Một số đông giáo hữu không theo những linh hồn đặc tuyển đích thật, lại theo những kẻ đầy xảo quyệt, cuồng tín.
Sau đó thì một Linh mục đã nhân danh Chúa Cả Ba Ngôi để mà hỏi, thì quỉ Beelzebul trả lời như thế này :
– Chưa bao giờ có quá nhiều linh hồn đặc tuyển giả như hiện nay, vì vậy nhiều giáo hữu, kể cả giáo hữu sốt sáng bị lâm vào tình trạng lầm lạc. Nhưng nhiều nhất là những kẻ thiếu thông minh. Chúng tôi có một sức mạnh mà chúng tôi dùng nó trước tiên để cám dỗ những người tốt. Hiện giờ chúng tôi đang hoạt động tích cực và mạnh. Có nhiều phép lạ đã xảy ra trong nhiều môn phái và những linh hồn đặc tuyển giả là nhờ ở dưới chúng tôi, nhưng người ta lại tưởng rằng những sự này là bởi nhờ Chúa Thánh Linh. Thật ra họ nhân danh chúng tôi dưới Hỏa ngục. Chúng tôi cũng có thể biến dạng thành những Thiên thần ánh sáng vậy. Người ta cũng có thể chữa lành bệnh khi nêu danh chúng tôi và là lợi lộc cho chúng tôi. Thật dễ dàng cho những người xấu nết tạo nên những sự lạ dưới danh nghĩa của chúng tôi, cũng như những linh hồn đặc tuyển thật nhờ Ơn Trên giúp thực hiện được những điều lạ hay phép lạ. Với những linh hồn này cần phải cầu nguyện rất nhiều và đầy nhân đức, bởi vậy các vị này thực hiện phép lạ ít hơn. Cũng có nhiều khi, nhiều linh hồn đặc tuyển thật lại sa vào bên trái. Phải biết thận trọng kỹ càng, đến đây hãy nên ngờ vực và xét kỹ, chỉ giữ lại những điều tốt.
Tất cả những lời lẽ mà quỉ Beelzebul vừa nói, chúng tôi xin gởi đến những người đang đi theo phong trào Thánh Linh. Trích thư thứ 2 gởi tín hữu Thessalonike 2/9-12 : Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính.
Ở phong trào Thánh Linh này có rất nhiều phép lạ nhưng mà đó là phép lạ giả, như chúng ta vừa nghe Lời Chúa. Chúa cho phép nó làm như vậy bởi vì người ta không đón nhận lòng mến sự thật. Trích Tin mừng theo thánh Matthêô 7/21-23 : Không phải mọi kẻ nói với Ta : “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta : “Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao !” Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng : Ta không hề biết các ngươi ; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái.
Hãy loan báo Tin mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.
“Cha luôn giữ lời hứa. Thời thế đổi thay, Lề Luật của Cha không thay đổi, vẫn y nguyên mãi cho mọi người”.
Vậy các ngươi hãy cẩn thủ thi hành như Yavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi : các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái ; hoàn toàn y theo con đường Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.
Đây là lệnh truyền và các luật điều cùng phán quyết Giavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền phải dạy cho các ngươi thi hành, ngõ hầu ngươi kính sợ Giavê Thiên Chúa của ngươi mà giữ các luật điều và lệnh truyền của Người Ta sắp truyền dạy ngươi, ngươi và con cháu ngươi mọi ngày đời ngươi, ngõ hầu ngày đời ngươi được kéo dài. Ngươi sẽ nghe hỡi Israel, và ngươi sẽ nắm giữ để thi hành nhờ đó phúc sẽ đến cho ngươi và nhờ đó các ngươi sẽ nên đông đảo vô ngần, như Giavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi.
Ngươi sẽ yêu mến Giavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, hết sức lực ngươi. Các lời Ta truyền cho ngươi hôm nay hãy ở nơi lòng ngươi. Ngươi sẽ lập lại cho con cái ngươi và ngươi sẽ ôn lại khi ngươi ngồi nhà, và khi ngươi đi đường, khi ngươi nằm và khi ngươi dậy, ngươi sẽ buộc làm dấu nơi tay ngươi. Các lời ấy hãy là khăn chít nơi trán ngươi. Ngươi sẽ viết vào thành cửa nhà ngươi và trên cửa của ngươi.
**************