Thông điệp Guadalupe #9

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

Thông điệp #9 : PHÉP THÁNH THỂ

Guatêmala, Ngày 14/4/1989

THÔNG ĐIỆP CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ

Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Các con hết tình khả ái, Giêsu Thành Nagiarét, Thiên Chúa Tình Yêu, Con củaTrinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã chết chịu đóng đinh trên thập giá, đang nói với các con.

Phải, các con yêu dấu, như luôn luôn Ta đã từng đến để giáo huấn các con, như các con biết, các buổi thuyết giảng này là để giáo huấn các con, để cất đi nỗi hoang mang đang làm chủ những ngày này trên thế giới. Và chính vì lý do này mà Mẹ Thánh Ta, cũng là Mẹ các con, và Ta đang hiện diện nơi đây, để giáo huấn các con, ngõ hầu nỗi hoang mang đang làm chủ trên thế giới sẽ khỏi vương đến các con. Và bằng cách này, các con có thể làm ánh sáng cho thế gian, ánh sáng mà nhân loại cần thiết quá sức. Phải, các con yêu dấu, hôm nay Ta sẽ bàn về một đề tài, rất là hệ trọng đối với con cái Ta, đối với Giáo Hội và đối với toàn thể nhân loại, và đó là PHÉP THÁNH THỂ.

Phải, các con yêu dấu, bởi vì các con trai Ta các Linh Mục đã thay đổi tất cả đó và đang gieo hoang mang cho con cái Ta bằng những giáo thuyết mà họ đã học được thay vì Đạo Giáo của Ta, thì Ta muốn giải thích cho các con, hỡi các con yêu dấu, rằng Phép Thánh Thể, theo kiểu các con trai Ta các Linh Mục trình bày và đang nói đó, là một bữa tiệc, là một bữa ăn, Ta muốn nói cho các con hay, hỡi các con yêu dấu, rằng điều này là sai. Phép Thánh Thể là Cuộc Tế Lễ mà Ta đã chịu khổ hình trên Thập Giá. Bởi đó cho nên, mỗi một lần một Linh Mục dâng Lễ và truyền phép bánh và rượu, thì bánh và rượu được biến thành Mình và Máu Ta, ngõ hầu tất cả mọi phép lành và ân sủng có thể ban cho con cái Ta và Ta đã nói “cho nhiều người”, khi Ta thiết lập Mầu Nhiệm này. Điều mà người ta vẫn còn chưa hiểu là Ta hiện diện trong Bánh Cực Thánh, Ta hiện diện để ban cho con cái Ta tất cả mọi ân sủng chúng cần thiết cho linh hồn chúng. Bởi đó, hỡi các con yêu dấu, Phép Thánh Thể không phải là một bữa ăn đơn thuần như nhiều người nghĩ tưởng; lúc bây giờ họ gọi đó là một bữa tiệc, một bữa tối, một bữa ăn, họ đã thay đổi Cuộc Tế Lễ ra một lời kinh đơn thuần; bây giờ họ không nói là Cuộc Tế Lễ, mà là Kinh Nguyện Thánh Thể.

Nhưng không đâu, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn các con biết tường tận rằng điều này không phải vậy. Ta hiện diện trong Phép Thánh Thể, Ta hiện diện, Ta có thật, nhưng các Linh Mục đang đem cho dân chúng những ý tưởng sai lạc và họ bảo rằng đó không còn là một Cuộc Tế Lễ mà Ta đã phải chịu đau đớn trên thập giá nữa và họ đã biến nó ra một bữa ăn không hơn không kém. Các con yêu dấu, bằng cách làm như thế, họ đang phàm tục hóa Mình Ta, họ đang phàm tục hóa Máu Ta và họ không muốn chịu ràng buộc bởi những lệnh truyền Ta đã ban. Và bây giờ, bất cứ thứ bánh nào, bất cứ thứ gì họ sử dụng, họ đều bảo rằng, đây là Chúa, nhưng không đâu. Họ bảo rằng, trong Thánh Kinh, Ta đã ăn bữa tối với Tông Đồ của Ta và chính vì lý do này mà Phép Mầu Nhiệm này là một bữa ăn đơn thuần, bởi vì đang khi Ta ăn bữa tối thì Ta lập Phép Thánh Thể.

Các con yêu dấu, Ta sắp giải thích cho các con những gì các con chưa hiểu, bởi vì phải, đúng là khi Ta ăn Con Chiên Vượt Qua, và nghi lễ này đã được người Do Thái cử hành, bởi vì họ đã được lệnh truyền này, là ăn một con chiên để đền bù tội lỗi mình; nhưng con chiên này chỉ là một hình ảnh, hình ảnh của Đấng sắp đến sau này, Con Chiên Hiến Tế, Đấng mà các con biết, là Ta. Thời đó, người Do Thái đã ăn con chiên; nó chỉ là hình ảnh của Đấng sẽ đến; bởi vậy, họ ăn bữa tối ngồi, đứng, hoặc nằm, tùy nghi họ muốn, bởi họ thực sự ăn một con vật, một con chiên, và đây là một bữa ăn. Nhưng, vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày mà Ta đã đổi việc này ra Mình và Máu Ta, thì Ta đã hoàn toàn thay đổi mọi sự; bởi vì họ, dân Do Thái, sẽ không còn ăn một con vật đơn thuần nữa, mà cái gì họ thực sự ăn đó là Thiên Chúa, Đấng sẽ cất tội lỗi của họ đi. Và chính vì lý do này, đó sẽ là một Cuộc Tế Lễ Trường Tồn, có nghĩa là mãi mãi, bởi vì nó sẽ không bao giờ chịu các luật lệ trên Trời tu sửa, bởi vì con chiên của Dân Do Thái đã tượng trưng cho Đấng sẽ thực sự đến mà tha tội, và tẩy uế thế gian cho khỏi tội. Vì lẽ đó, sau bữa ăn tối, Ta đã bảo các Môn Đệ của Ta và các Tông Đồ của Ta rằng Ta sắp sửa thiết lập một Giao Ước Mới để bãi bỏ Giao Ước Cũ, đó là thay vì con chiên loài vật, thì Con Chiên Thiên Chúa sẽ tồn tại, Con Chiên thật, Con Chiên duy nhất, mà người ta đã từng trông đợi lâu đời như vậy. Và cầm bánh, Ta phán: “Hãy lấy bánh này mà ăn; đây là Mình Ta. ” Ta đâu có bảo bánh này là tượng trưng cho Mình Ta; Ta bảo: “Đây là Mình Ta.” Và cầm chén, Ta cũng phán: “Đây là Máu Ta, sẽ đổ ra để đền bù tội lỗi, ” và Ta phán: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta, ” ngõ hầu các thế hệ tương lai có thể thờ lạy Thiên Chúa Thật.

Điều này có nghĩa là, ngày ấy, Ta đã thay đổi con vật ra Con Chiên Thiên Chúa, con chiên đã tượng trưng hình ảnh của một cái gì sẽ thực sự là Cuộc Tế Lễ Trường Tồn mà, như các con biết, là Cái Chết của Ta, và Con Chiên đã được hiến tế để chuộc tội, để tẩy rửa thế gian cho khỏi tội. Đó là tại sao Ta đã bảo các Tông Đồ rằng, bằng lễ nghi này, Ta đang ban cho họ một Giao Ước Mới, dành cho con cái Ta, và đang bãi bỏ Giao Ước Cũ, bởi không còn lý do cho nó tồn tại nữa; bởi vì Đấng sẽ đến và đã được tượng trưng bởi con chiên mà Dân Do Thái ăn thịt đó, thì Đấng ấy đã có mặt ở đây rồi. Và vì lý do này mà Ta đã gây nguồn cảm hứng cho các Tông Đồ quỳ gối xuống và dâng sự thờ phượng phải thể lên Thiên Chúa, là Đấng sắp chết vì họ. Và Mẹ Thánh Ta, sau khi Ta chết, đã ở lại để giáo huấn các con trai Ta các Tông Đồ, ngõ hầu họ có thể thực thi việc thờ phượng này, mà mỗi một đứa con trai Ta phải thực thi. Và Bà đã tiếp tục giáo huấn họ. Ta cũng đã giáo huấn họ và bảo họ: Không phải họ sắp sửa ăn chỉ một con chiên đơn thuần đâu, mà rằng họ sắp sửa ăn Thiên Chúa của họ; bởi đó cho nên, họ phải tiếp nhận Ta với một sự cung kính phải thể, với tất cả lòng thờ phượng phải thể và rằng họ phải qùi hai gối xuống làm một dấu chỉ sự thờ phượng đối với Thiên Chúa, Đấng đã chết vì họ, đã chết vì các con, đã chết vì nhân loại.

Phải, hỡi các con, kẻ nào là con trai thật của Ta phải dâng lòng thờ phượng phải thể lên Thiên Chúa của mình, và đó là Ta, Giêsu Thành Nagiarét, Đấng đã chết trên thập giá để tỏ cho các con biết rằng Người yêu thương các con. Nhưng bây giờ có những giáo huấn kỳ quặc đã được dẫn nhập vào trong Giáo Hội của Ta để gây hoang mang cho con cái Ta và họ bảo rằng Phép Thánh Thể, Cuộc Tế Lễ trên Thập Giá chỉ là một Kinh Nguyện Thánh Thể đơn thuần, không hơn không kém, mà các con không được phép thờ phượng, bởi vì chả có gì tốt ở trong đó. Và bây giờ các con thấy rằng, trong các nhà thờ, họ không còn qùi hai gối xuống trước Thiên Chúa của họ nữa, bởi vì họ không muốn cho con cái Ta dâng lòng thờ phượng phải thể lên Ta; họ tiếp rước Ta mà đứng, trong bàn tay mình. Và điều này không được phép làm, bởi vì các con phải dâng lên Thiên Chúa lòng cung kính mà Người đáng được và các con phải qùi hai gối xuống; còn Linh Mục phải trao Bánh Thánh trên lưỡi, chứ không phải trong bàn tay các con, bởi vì con cái Ta sẽ nhận được tất cả mọi ân sủng này một khi tất cả đó được thi hành đúng theo quy chế. Bây giờ các con trai Ta các Linh Mục không còn phát Phép Thánh Thể nữa, bởi vì để việc này cho các ông giáo dân, những người đàn ông không hề được bàn tay mình cung hiến; và họ phát Phép Thánh Thể mà không cho Nó tý ty quan trọng nào tốt, bởi họ bảo rằng đây chỉ là một bữa tiệc, đó chỉ là một bữa ăn không hơn không kém, và rằng các con có thể ca, các con có thể vũ, và các con có thể làm quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện vấp phạm đến Cha Muôn Đời và Ta, và nó làm cho Mẹ Thánh Ta phải kêu khóc bởi vì, một khi các con làm như thế, các con phàm tục hóa Mình Ta, các con phàm tục hóa Máu Ta. Và tất cả, tất cả mọi con cái Ta phải tri thức rằng chúng nó đang tiếp rước Thiên Chúa, Thiên Chúa đang chịu giam mình trong một Nhà Tạm để ban cho các con sự sống, để ban cho các con những ơn lành và những ân sủng mà linh hồn các con cần thiết. Các con trai Ta các Linh Mục không hiểu điều này và họ cãi lý cãi lẽ rằng, ở trong Kinh Thánh, có nói rằng đó chỉ là một bữa ăn không hơn không kém đã xẩy ra lúc đó. Và đúng thế; người ta đã ăn Con Chiên Vượt Qua, con chiên là một con vật tượng trưng cho Đấng phải đến với dân Do Thái; nhưng ngày hôm đó, lời giao ước đã thay đổi, bản kế khoán đã đổi thay, và con vật đơn thuần không có quyền lực khử trừ tội lỗi một cách như Thiên Chúa Thật, bởi vì một con vật đơn thuần không có quyền lực khử trừ tội lỗi một cách như Thiên Chúa Thật được. Và vì Người là Thiên Chúa, Người có quyền lực và, từ giây phút này trở đi, tất cả đó đã được đổi thành Cuộc Tế Lễ Thật, thành Thiên Chúa Thật, Đấng đang đến trên thế giới, để tỏ Mình ra cho thế giới, vì phần rỗi của họ.

Bởi đó cho nên, hễ ai tiếp nhận Phép Mình Thánh phải qùi hai gối xuống và tiếp nhận trên lưỡi, bởi vì người ấy không phải tiếp nhận chỉ một mảnh bánh hoặc chỉ một bữa ăn mà thôi, mà người ấy tiếp nhận Thiên Chúa của mình, Thiên Chúa đã chết vì mình. Các con trai Ta các Linh Mục căn cứ vào các lễ nghi Do Thái và, một khi họ làm như thế, họ chối bỏ Đạo Giáo mà Ta đã dạy cho họ, họ chối bỏ Cái Chết của Ta và, từ đó, họ chối bỏ các ân sủng mà Cái Chết của Ta đem lại cho tất cả những ai muốn tiếp rước Ta để nhận được những ân sủng này. Phải, hỡi các con, và hết những ai căn cứ vào Kinh Thánh mà biện bác những gì Ta bây giờ đang nói với các con thì đã chịu ảnh hưởng của Ma Qủy, họ đã chịu ảnh hưởng bởi những lời xúc xiểm qủy quái mà Ma Qủy đã dẫn nhập vào. Và con cái Ta đã không nhận biết rằng họ đang đi đến chỗ trầm luân của mình vì việc này, bởi vì Ma quỷ, một khi nó phá hoại Giáo Hội, nó sẽ phá hoại Giáo Hội bằng phương tiện Phép Thánh Thể, bởi vì một khi Phép Thánh Thể không còn cử hành một cách đúng quy chế, các con sẽ không hiểu các con đang làm cái gì và các ân sủng sẽ không đạt tới con cái Ta. Ta đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần khác nhau và các con không được phép nằm lì trong sự sai lầm này.

Các con Ta các Linh Mục đã chối bỏ Đạo GiáoTa; họ đi đến chỗ không muốn đọc kinh cầu nguyện như bổn phận họ đòi hỏi nữa; họ đã cởi bỏ y phục thánh của họ đi; họ đã cởi bỏ hết những gì làm cho họ phiền toái và làm cho họ ra khó chịu, bởi vì họ muốn có mặt ở những nơi có sự vui thú. Và tất cả những ai chối bỏ Đạo Giáo của Ta đang rời xa ân sủng, và tất cả những ai thay đổi Phép Thánh Thể thật đi và cho Nó một ý nghĩa mà Nó không có cũng đang rời xa ân sủng. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Ta đến để giáo huấn các con, ngõ hấu tất cả những ai bị hoang mang sẽ không gây hoang mang cho các con, bởi đây là những thời buổi hoang mang cả thể, chối đạo cả thể. Và như Ta đã nói trong một Thông Điệp trước đây, một cách chính xác đây là việc chối đạo, rằng các Linh Mục không muốn dâng việc thờ phượng phải thể lên Ta là Thiên Chúa, bởi vì họ không muốn vâng theo Đạo Giáo của Ta, họ không muốn, và họ còn ép buộc các kẻ khác, họ còn ép buộc con cái Ta phản loạn và nói: “Tôi sẽ không thờ phượng Thiên Chúa đã chết vì tôi, ” và họ dạy cho chúng chớ có qùi xuống, chớ có cầu nguyện, và chớ có suy nghĩ đến việc hy sinh, việc đền tội. Và Ta sẽ đến, bởi vì Ta cũng đã nói trong Kinh Thánh: “Mỗi một lần các con ăn Mình Ta và uống Máu Ta, các con báo tin Cái Chết của Ta cho đến khi Ta trở lại. ” Và việc này sẽ xẩy ra rất sớm, hỡi các con yêu dấu, Ta sẽ trở lại trên thế giới và Ta sẽ phán xét tất cả những kẻ đã không muốn vâng theo Đạo Giáo của Ta, tất cả những kẻ đã vứt bỏ áo chùng của mình sang một bên, tất cả những kẻ rời xa Ta, để chạy theo những thú vui riêng của chúng. Phải, hỡi các con yêu dấu, Ta cũng đã muốn nói với các con, hỡi các ái nữ của Ta các nữ tu, rằng các con cũng đang sống trong tội trọng, bởi vì các con đã thay đổi áo dòng các con, bởi vì các con cả gan đụng đến Mình Ta, và điều này không được phép làm, bởi vì đây là lý do tại sao Ta đã thiết lập Chức Linh Mục, bởi vì duy chỉ có các Linh Mục được truyền phép Mình Thánh Chúa mà thôi. Các con, hỡi các ái nữ các nữ tu, các con đang phản loạn và các con đang làm những sự việc khả dĩ các con gây ra những nỗi đau buồn nặng nề cho Mẹ ThánhTa và những sự việc gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời.

Việc liều lĩnh của vài nữ tu đã đi xa đến nỗi muốn sống như các phụ nữ phàm tục; họ sử dụng son phấn; họ đã bỏ áo dòng để mặc quần ống; họ đã bỏ thập giá để chọn cái đàn lục huyền cầm. Và điều này, hỡi các ái nữ, Ta báo động cho các con biết, điều này đang gánh chịu Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời, bởi vì các con không còn là những con gái của Ta nữa, các con đã giống y như bất cứ phụ nữ nào thất lạc giữa chợ đời; các con không còn vác thập giá để làm chứng tình yêu của các con đối với Ta nữa; các con không còn giữ bất cứ lời hứa nào mà đã một lần các con hứa với Ta để làm chứng tình yêu của các con nữa đối với Ta, là ở trung thành với Ta, kính mến Ta cho đến chết nữa. Và nhiều kẻ (trong các con) đã đổi thập giá lấy cái lục huyền cầm và hoan hỷ hát những bài ca phàm tục, những bài ca không tý ty dính dáng chút nào đến Ta nữa. Bởi đó cho nên, Ta báo động cho các con biết, hỡi các ái nữ, rằng nếu các con đã vứt bỏ áo dòng đi để mặc quần ống và áo chẽn bó sát da, nó làm bật nổi sự thiếu thùy mị của các con, thì các con đang khiêu khích Cơn Thịnh Nộ của Cha Muôn Đời. Và đến ngày Ta sẽ phán xét các con, thì các con sẽ chịu thiêu cháy trong lửa muôn đời, bởi vì các con đã không cho một chứng cớ nào về Ta cả, bởi vì các con đã không ăn ở chân thật đối với Ta, bởi vì chọn cái đàn lục huyền cầm, một dụng cụ do Ma Qủy gửi tới, các con đã vứt bỏ thập giá. Và các con, hỡi các ái nữ, không muốn tin những lời của Ta, các con không muốn lắng nghe Người Chồng các con đang kêu gọi các con, các con thích cái đàn lục huyền cầm của các con và những cái quần ống của các con hơn, và son phấn của các con; các con đã đi quá xa Ta đến nỗi, nếu các con nói rằng các con là những nữ tu, không còn một ai tin các con nữa, bởi vì các con không còn cho một chứng cớ nào nói rằng các con là vợ hoặc là con gái của Ta nữa.

Không, hỡi các ái nữ, Ta đang bảo các con bây giờ, nếu các con không muốn chịu án phạt, hãy bỏ cái đàn lục huyền cầm đi, hãy bỏ các quần ống đi, hãy bỏ các bộ áo chẽn bó sát da đi. Và còn có cả những nữ tu khác đã đi xa quá sức, nhưng lại đã cắt cụt bộ áo dòng của họ đi, và bây giờ họ đi lại giống y như các phụ nữ thường tình, cũng để lộ đôi giò của mình ra cho đàn ông để họ cũng xem thấy được. Y phục không còn là y phục khêu gợi sự thánh thiện, đức trong sạch và sự vô tội cho người đàn ông nữa. Bây giờ y phục họ dùng thì cụt ngủn, bó sát da và, theo kiểu cách này, họ phô trương những vẻ đẹp họ ra. Đây là điều họ nghĩ tưởng, nhưng những vẻ đẹp của họ, hỡi các ái nữ, sẽ đưa các con xuống chốn sâu thẳm nhất trong Hỏa Ngục. Ta báo động cho các con biết, ngõ hầu các con có thể ăn năn tội và tìm lại những bước đường của các con và thấy rằng Ta đang đàm đạo với các con, thấy rằng Ta là Cha các con, là Chồng các con, đang kêu khóc vì tội bất chung thủy của các con và tội phản bội của các con.

Các con trai Ta các Linh Mục cũng đã thay đổi cái áo chùng thâm của họ nữa, và bây giờ họ cũng ăn bận như nam tử ngoài đời, họ ăn bận một cách đúng mốt thời trang và tỏ ra là một Linh Mục có đầu óc rỗng tuếch, điên rồ và dại dột trước con mắt thế gian. Và thay vì đeo ảnh thập giá, họ mang súng; thay vì liên kết với con cái Ta, con cái thật của Ta nó yêu mến Ta, họ chạy theo bọn vô đạo. Và bây giờ, họ không còn nói đến Hỏa Ngục, Thiên Đàng, các nhân đức, hoặc sự chết nữa, họ không còn nói đến tất cả những điều này nữa mà, đúng hơn, là chuyện chính trị, các vấn đề xã hội, về những sự vật một ngày nào đó sẽ hư tàn. Họ đã đổi cây thập giá lấy cái đàn lục huyền cầm và họ nhảy nhót, họ hát hỏng và hò hét alleluia, alleluia, alleluia, không biết rằng việc họ đang làm là thay đổi Đạo Giáo của Ta và, không những họ sẽ chịu án phạt, mà tất cả những kẻ đi theo họ nữa. Bởi đó cho nên, các con yêu dấu, hãy mở con mắt các con ra và tránh xa những Linh Mục xấu nết và những nữ tu xấu nết này. Bây giờ là lúc các con phải kiếm cho được những Linh Mục thánh thiện và những nữ tu thánh thiện, kiếm những kẻ đang giữ được tình yêu của Ta, kiếm những kẻ đang còn muốn giữ lòng chân thật với Ta, với Đạo Giáo của Ta. Hãy theo những Vị này, hỡi các con yêu dấu; hãy kiếm cho được một Linh Mục thánh thiện. Và chớ theo những Linh Mục gây hoang mang cho các con và những Linh Mục dẫn đưa các con xuống Hỏa Ngục bằng những giáo thuyết mới của họ, bằng những giáo thuyết họ đã học được nơi loài người. Và bằng cách làm như vậy, họ đã làm như vậy, họ đã phạm tội chối đạo cả thể mà Ta đã giáo huấn cho các con trước đây.

Phải, hỡi các con yêu dấu, hễ ai không muốn hiến cho Ta sự thờ phượng phải thể, không phải là con trai Ta, hãy nhớ cho kỹ điều này bởi vì, nếu các con không muốn hiến cho Ta sự thờ phượng phải thể, thì các con đang phản loạn, các con không muốn nhìn nhận rằng Ta là Thiên Chúa của các con. Và một khi các con làm như vậy, thì các con cũng đang nói cùng một lời mà Ma Quỷ đã có lần nói, khi nó bị phạt: “Tôi sẽ không phục vụ, tôi sẽ không hiến sự thờ phượng phải thể, bởi vì tôi không muốn, bởi vì tôi cũng có thể là Đức Chúa Trời được. ” Và nếu các con làm điều này, chính là vì Ma Quỷ đang xúc xiểm các con cũng hãy làm như vậy, và thúc giục các con làm điều đó, làm cái điều mà nó đã làm, là không hiến sự thờ phượng với Thiên Chúa của nó. Nó cũng muốn các con, hỡi các con, chớ làm như vậy. Và bởi lẽ này, nó đã xúc xiểm rằng, trong khi dâng Lễ thì Linh Mục phải cho người ta Chịu Lễ đứng, hoặc phát trên bàn tay và, thay vì phát Mình Thánh, điều mà họ làm bây giờ là, phát bánh mì, họ phát những mảnh nhỏ bất cứ thứ bánh nào không thích đáng hoặc không chấp nhận được. Một khi các con trông thấy những sự việc này, chớ có Chịu Lễ, hỡi các con yêu dấu, bởi vì Ta không có mặt trong đó đâu. Ta cảnh báo các con, Ta không hiện diện ở trong đó đâu, bởi vì Ta không thể hiện diện trong một mảnh thịt nhỏ, trong một miếng khoai nhỏ, trong những cái bánh mì nhỏ làm bằng bất cứ vật liệu nào khác, bởi đây không phải là vật liệu có thể tiếp nhận Con Người Thánh của Ta được. Bởi đó cho nên, Ta cảnh báo cho các con, hỡi các con yêu dấu, rằng bây giờ các Linh Mục đang nói rằng Mình Ta và Máu Ta là một bữa tiệc, nơi đây mỗi một người đều có thể ăn, ăn ngồi, ăn nằm, ăn đứng, hoặc ăn bất cứ kiểu ăn nào họ muốn, bởi vì người Do Thái đã ăn kiểu đó. Nhưng hãy nhớ, hỡi các con yêu dấu, rằng người Do Thái đã bị khiển trách, bởi họ đã không nhìn nhận Thiên Chúa của họ, Đấng Thiên Sai của họ đã đến để chết vì họ. Và họ cứ tiếp tục giữ lấy những ý tưởng này và gây ô nhiễm cho con cái Ta. Và các con Ta, mặc dầu Ta đã để lại cho chúng Đạo Giáo thật, cũng đã theo những ý tưởng này, những ý tưởng đang lấy đi mất tất cả những hồng ân khỏi con cái Ta, tất cả những hồng ân mà họ tiếp nhận được nhờ việc dâng một Thánh Lễ cách tử tế, Cuộc Tế Lễ Thánh của Ta. Bây giờ thì Lễ đã bị liệt vào một lễ nghi đơn giản.

Và đây, Ta cảnh báo cho các con, hỡi con cái yêu dấu, đây là một sự xúc xiểm của Ma Quỷ, bởi vì trong cácThánh Lễ, trong những Thánh Lễ dâng lên một cách tử tế, trong những Thánh Lễ mà nơi đó con cái Ta biết Ai là Đấng chúng sắp được tiếp rước và biết rằng Ai là Đấng hiện diện ở trong đó, thì Ma Qủy không vào được, bởi vì các Thánh Lễ được cử hành một cách tử tế thì ngăn chận không cho Ma Qủy vào mà làm phiền con cái Ta và Mình Thánh Chúa được phát một cách đúng theo quy chế ngõ hầu con cái Ta có thể tiếp nhận được những hồng ân cần thiết cho linh hồn mình và cho phần rỗi mình. Và bây giờ người ta đang cử hành Lễ như kiểu những bữa tiệc linh đình, Ma Qủy nhảy nhót và hát hỏng cùng với con cái Ta và chúng xúc xiểm con cái yêu dấu Ta làm những sự việc kinh tởm. Bởi đó cho nên, Ta đang cảnh báo các con, chớ có tới những Lễ này, vì nơi đây Ta không có hiện diện đâu. Và Ta đang bảo các con, sở dĩ Ta không có hiện diện ở đó, là bởi vì kẻ chủ tọa nơi những Lễ này là Ma Qủy, được vô số Ma Qủy trợ lực, những con Qủy xúc xiểm con cái Ta hãy ca hát, hãy múa máy, hãy làm đủ mọi thứ tiếng động. Và bằng cách hò hét, thì việc duy nhất chúng nó hoàn tất là con cái Ta không có thể hiến lòng thờ phượng phải phép lên Ta được, bởi vì tiếng động quá ồn ào đến nỗi chúng không có thể đủ sức tập trung tư tưởng được nữa. Và thế rồi, một khi chúng làm ồn ào đến thế, chúng cũng nhảy nhót, cũng ca hát và một số người đi đến chỗ bị qủy ám.

Bởi đó cho nên, Ta đang bảo các con, hỡi các con yêu dấu, hãy tránh xa những Lễ kiểu Nhóm Thánh Linh (Charismatic). Tránh đi, tránh nó đi, nếu các con muốn được cứu rỗi; bởi vì sắp đến lúc, hỡi các con yêu dấu, tất cả những lời Ta đã nói với các con sẽ nên trọn và các con sẽ trông thấy Ma Qủy tỏ mình ra như thế nào trong những Lễ này, nó đang tỏ mình ra rồi đó, nhưng các con sẽ trông thấy sự việc này tỏ tường hơn và các con sẽ hiểu tất cả những lời Ta đã và đang nói với các con. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Ta đến để giáo huấn các con, Ta đến để nói sự thật, bởi vì Ta không muốn lường gạt con cái Ta, bởi vì Ta là Sự Thật và Sự Thật sẽ không bao giờ lường gạt các con. Các con phải chỉ đi tới những nhà thờ còn biết cách cử hành Lễ một cách kính cẩn phải phép, bởi vì Ta thực sự hiện diện với các con. Nhưng, như Ta đã nói với các con, trong hầu hết các Lễ, Ta không còn hiện diện nữa, bởi vì, như các con biết, sẽ đến một lúc Cuộc Tế Lễ Trường Tồn sẽ bị hủy bỏ, như vậy có nghĩa là (họ sẽ bỏ) Phép Thánh Thể thật. Các con sẽ hiểu rõ điều này trong tương lai, một khi các con sẽ trông thấy là Ma Qủy đang tỏ mình ra trong Giáo Hội Ta. Nhiều người nói rằng Ta phải bảo vệ Giáo Hội để cho Ma Qủy khỏi vào; và việc này ta đang làm đó bằng những lời kêu gọi của Ta và bằng những cuộc hiện ra của Ta. Nhiều người tin rằng, bởi vì Ta đã nói như thế, thì Ta bảo vệ Giáo Hội cho khỏi tay Ma Qủy; họ tin cậy và không muốn vâng nghe những lời kêu gọi của Ta. Tuy nhiên, Ta sẽ bảo vệ Giáo Hội thật của Ta và Giáo Hội thật là Giáo Hội tiếp tục gìn giữ Đạo Giáo của Ta, tiếp tục gìn giữ Phép Thánh Thể thật, tiếp tục gìn giữ tất cả mọi điều Ta truyền và dạy cho con cái Ta. Bởi đó cho nên, Ta đã đến để giáo huấn các con, hỡi các con yêu dấu, ngõ hầu các con hiểu rõ điều này, bởi vì sẽ có một Cuộc Ly Giáo Đại Thể, hỡi các con yêu dấu, và Cuộc Ly Giáo này là mối chia rẽ của Giáo Hội, bởi vì Ta sẽ che chở Giáo Hội của Ta và Đạo Giáo của Ta và Ta sẽ che chở con cái thật của Ta.

Liên quan đến điều này, các con phải ăn ở tỉnh thức và hãy xem chừng chớ để cho một ai lường gạt các con, bởi vì tất cả những kẻ đang thay đổi hết những gì Ta đã truyền trong Giáo Hội Ta thì không phải là những con trai thật của Ta. Đây là một dấu chỉ cho các con. Ta cũng muốn bảo các con, hỡi các con yêu dấu, rằng mỗi một lần các con Chịu Lễ, là các con tiếp rước Ta, thì hãy làm Dấu Thánh Giá để cho thế gian có thể trông thấy rằng các con là con cái của Ta, bởi vì kẻ nào không làm cái dấu của Ta, Dấu Thánh Giá, thì không phải là con Ta. Và tất cả những kẻ Chịu Lễ, là tiếp rước Ta, mà đứng hoặc (tiếp rước) trong bàn tay hoặc giả không làm Dấu Thánh Giá, không phải là con Ta. Ta nói điều này cùng các con, hỡi con cái yêu dấu, bởi đây sẽ là dấu chỉ cho các con, để các con có thể trông thấy đâu là con cái thật thì đó là Giáo Hội thật, bởi đâu là Giáo Hội thật của Ta thì đó là nơi Ta sẽ hiện diện, Ta, là Thiên Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu đã chết vì các con. Cuộc Tế Lễ mà Ta đã dâng trên thập giá là một Cuộc Tế Lễ, phải là một bữa ăn.

Các con phải hiểu điều này, hỡi các con yêu dấu, phải hiểu điều này. Và tất cả những ai thật tình là con cái Ta và muốn hiến cho Ta sự thờ phượng mà các Linh Mục muốn lấy mất đi cho khỏi Ta, phải quỳ hai gối xuống và tiếp rước Ta trên lưỡi, và các con cũng phải làm cái dấu của Ta, Dấu Thánh Giá, thập giá trên đó Ta đã chết. Và một khi các con làm việc này, các con sẽ nói: “Lạy Chúa Giêsu, con thuộc về Chúa, bởi vì con làm cái dấu của Chúa; con là con của Chúa, bởi vì con làm cái dấu của Chúa, bởi vì con biết rằng Chúa đã chết trên thập giá vì con, Chúa đã chết trên thập giá, bởi đó cho nên con xin dâng lên Chúa sự thờ phượng này. Và con xin tiếp rước Chúa với nhiều cung kính, với nhiều yêu mến và làm một dấu thờ phượng và kính mến mà con cảm nghiệm đối với Chúa. Con xin tiếp rước Chúa bằng cách quỳ gối xuống và trên lưỡi và con làm Dấu Thánh Giá để Chúa thấy con thuộc về Chúa và con xin dâng mình con cho Chúa. ”Các con yêu dấu, đây là những gì Ta đã muốn nói với các con, ngõ hầu các con khỏi bị hoang mang như những kẻ khác. Các con biết rằng nỗi hoang mang này đã được phép xẩy đến, ngõ hầu các lời tiên tri có thể nên trọn, ngõ hầu thế gian có thểtrông thấy Lời của Thiên Chúa được nên trọn, nên trọn, nên trọn. Ta đã đến để giáo huấn các con, ngõ hầu đến Ngày Cơn Thịnh Nộ của Chúa, các con đã được chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì tội lỗi loài người, tội lỗi thế gian kêu đòi phải trừng phạt. Thôi, hỡi các con yêu dấu, bây giờ Ta sẽ chúc lành cho các Á Bí Tích, ảnh giấy, hoa hồng, các chuỗi Mân Côi này, đang có ở đây. Ta chúc lành cho nó nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi nó giúp che chở các con, nó giúp cho phần rỗi và sức khỏe con cái Ta, và chớ chi nó sẽ giúp con cái Ta trong những ngày tàn khốc sắp tới, và chớ chi nó giúp chúng ở can đảm và làm một chứng tá tình yêu của chúng đối với Thiên Chúa, là Ta. Thôi, các con yêu dấu, như Ta đã nói trước kia, nhiều người trong số con cái Ta sẽ phải làm chứng tá tình yêu này mà chúng dành cho Ta, bởi vì, như Ta đã bảo các con, con cái sự dữ và con cái sự lành sẽ phải phân rẽ ra, lúa mì phải tách ra khỏi cỏ hoang.

Bởi đó cho nên, Ta đến để giáo huấn các con ngõ hầu mỗi một người trong các con hiểu được những gì nó phải làm, tại sao các con đang làm như vậy, và để làm gì. Tất cả đó là để cho các con hiểu rằng đây là những thời buổi khó khăn và rằng mỗi một người bây giờ phải có nhiều sự nhận định và hiểu rằng không còn bao nhiêu thì giờ nữa và phải chuẩn bị sẵn sàng, và làm theo lời khuyên bảo đã được Mẹ Thánh Ta, cũng là Mẹ các con, ban cho. Hãy làm theo lời Bà khuyên bảo, hãy làm theo tất cả những lời Ta đã dạy cho các con vì phần rỗi các con và vì phần rỗi những kẻ khác. Thôi, hỡi các con yêu dấu, Ta sẽ chờ đợi các con vào cuộc họp tới, khi đó Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, sẽ nói chuyện với các con và ban cho các con thêm nhiều lời chỉ dẫn, ngõ hầu các con sẽ chuẩn bị đến nơi đến chốn để đón những ngày này. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Ta ban cho các con phép lành của Ta. Ta chúc lành cho các con nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Chớ chi sự bình yên ở lại trong trái tim các con. Và hãy đem ra thực hành tất cả những gì Ta đã bảo các con, bởi vì sắp đến lúc, hỡi các con yêu dấu, thế giới sẽ phải làm chứng tá về tình yêu của họ đối với Thiên Chúa hoặc là họ sẽ phải làm chứng tá về tình yêu của họ đối với Tên Ngụy Kitô. Các con sẽ biết rằng thế giới sẽ chia ra làm hai, người lành và kẻ dữ, và con cái thật của Ta sẽ làm chứng tình yêu mình với Thiên Chúa, còn các con hư sẽ làm chứng với Vị Thiên Sai giả. Thôi, hỡi các con yêu dấu, từ nơi sâu thẳm của Thánh Tâm Ta, Ta ban cho các con sự bình yên của Ta và phép lành của Ta.

===========================

Hãy loan báo Tin Mừng mà quí vị vừa nghe, đó là cách sinh lời các nén bạc mà Chúa trao. Nếu chôn giấu đi không loan báo, sau này Chúa sẽ đòi hỏi nơi mỗi người. Loan báo bằng cách sang băng và trao cho người khác nghe.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *