Thư gửi anh Vũ

[ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

******************************

CÁCH THỨC TRẢ LỜI VÀ ĐỐI ĐÁP VỚI NGƯỜI TIN LÀNH VỀ NHỮNG TÍN ĐIỀU CỦA ĐỨC MẸ.

Chú Giuse Hải Đăng trả lời thư anh Vũ. “Phân tích sự khác biệt giữa đức tin của người Công Giáo và đức tin của người Tin Lành.”

Anh Vũ thân !

((Tai đánh giá lời nói, như khẩu cái nếm thức ăn.

Ta hãy gắng nhận ra điều chính trực ;

Ta hãy nhìn ra điều tốt lành giữa chúng ta)) Job 34/3-4.

Tôi nghe người ta đồn về anh nhiều, nhưng tôi chưa vội tin, tôi muốn trực tiếp nghe anh nói, để trực tiếp tìm hiểu về anh qua những Lời Thánh-Kinh, hầu đánh gía đúng mức về anh ; Sở dĩ phải làm như vậy, là vì Thánh-Kinh đã có chỉ dạy:

((Hãy hỏi bạn con ! Vì vu khống nào có hiếm đâu.

Đừng tin mọi điều thiên hạ nói,

Bao người trượt ngã mà nào đâu cố ý,

Có ai không bao giờ quá phạm vì đầu-lưỡi ?

Hãy hỏi bạn con trước khi đem lời đe dọa)) Huấn ca 19/15-17

Trên đây là lý do mà tôi tìm gặp anh, và qua lời nói của anh, tôi biết cần phải nói với anh những gì mà Chúa muốn tôi phải nói với anh, để anh nhớ lại và thực-thi lời kêu gọi của Chúa Thánh-Thần phán qua miệng tiên-tri Ysaia, và trong Tin mừng của Thánh Luca:

((Tiếng của người hô trong sa-mạc

Hãy dọn đường Chúa

Hãy bạt lối người đi

Mọi thác-ghềnh sẽ được lấp đầy,

Mọi núi-đồi sẽ hạ-thấp,

Nơi cong queo nên thẳng tắp,

Chỗ ghồ-ghề, đường đi phẳng lì)) Luca 3/ 4-5, Ysaia 40/3-5

Đến đây tôi thấy cần nhắc anh nhớ lại và thực thi đúng lời dạy sau đây:

((Trước khi tra cứu, chớ nói là sai,

Truy-tầm đi-đã, rồi hãy trách-cứ,

Chớ trả-lời trước-khi nghe)) Huấn ca 11/7-8

Do-đó cần phải nghe hết những gì tôi trình bày và được minh chứng bằng Lời Thánh-kinh, sau đó, anh nhìn lại con đường anh đi để biết rõ con đường đó thác-ghềnh, núi-đồi, cong queo, ghồ ghề thế nào <Luca 3/4-5>, hầu tìm lại cho mình một lối đi an toàn và chắc chắn.

Anh vũ, muốn thấy vi trùng, anh phải nhìn qua kính hiển-vi, muốn biết mình đi đúng hay sai, ta phải nhìn qua Lời Chúa trong Thánh-Kinh, vì:

((Kinh-Thánh nhất-nhất đã được Thần-hứng, và có ích để dạy-dỗ, để biện-bác, để tu-chỉnh, để giáo-huấn trong sự công chính, ngõ-hầu người của Thiên-Chúa được hoàn-bị sẵn-sàng cho mọi công-việc lành-thánh)) II Timôthê 3/16-17.

Anh Vũ thân.

Qua cuộc nói chuyện với Anh lần đầu, tôi được biết anh có đọc một cuốn sách mà Anh nói là đó một Linh mục tên..… viết là:

<<Người Tin-lành và người Công-giáo có cùng một đức tin>>.

Nếu tôi không lầm, thì: chính vì câu nói này, đã làm cho anh càng vững tin để đi theo Tin-lành và đọc Thánh-kinh của Tin-lành, phải không ?

Nếu đúng vậy, thì Ông Linh mục này thuộc loại Mục-tử mù ! Đã lầm và đã lạc và Anh là người thứ hai đã bị lầm-lạc do sự hướng dẫn của một Mục-tử mù ! <Có chứng minh bằng Lời-Chúa, lần-lượt đọc kỹ, Anh sẽ thấy cái mù của Mục-tử mù này >

Đạo là đường, một khi người dẫn đường, người chăn chiên đã mù thì làm sao mà thấy đường mà dẫn, mà chỉ cho anh, một con chiên hiền lành và ngây thơ !. Chính vì những loại mục-tử này đã làm cho bao con chiên lạc-đường, lạc-lối ; mà vì thế, Chúa Thánh-Thần đã phải lên tiếng than lên rằng:

((Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi, làm ngươi lạc hướng. Chúng làm vạy-vò đường lối ngươi đi)) Ysaia 3/12 và Ngài cũng đã nói thẳng với loại mục-tử này rằng:

((Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường,

các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ-giáo. Các ngươi đã phá hoại giao-ước Lêvi Giavê các cơ-binh đã phán: Cho nên, cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng-khinh, làm lũ mạt-hạng, đối với toàn dân.

Nhân vì các ngươi đã không giữ các đường-lối của Ta,

và đã nể-mặt người-đời trong lời chỉ-giáo)) Malaki 2/8-9.

Anh Vũ, Thánh-Kinh có viết:

((Sự sáng thế-gian chính là Ta,

Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tăm-tối,

Nhưng nó sẽ có ánh-sáng sự-sống)) Gioan 8/12

Ta là Sự-sáng.

Ta cũng là Ngôi-Lời

Ngôi-Lời cũng là Sự-sáng

Ngôi-Lời cũng là Lời-Thiên-Chúa <là tiếng nói của Thiên-Chúa-Cha>

Lời-Thiên-Chúa cũng là Lời Sự-sáng hay còn gọi là Ánh-Sáng. Do đó, đi trong ánh-sáng thì ta biết đường mà đi, và sẽ không bị lạc đường. Còn không có Ánh-sáng, thì đi trong tăm-tối, mà đi trong tăm-tối, thì không biết đường nào mà đi. Do đó, ta sẽ bị lạc đường ! Nói rõ là: lạc-đạo !

Sở dĩ Anh tin vào lời nói trong cuốn sách của ông Lm này, là vì Anh không có đủ Ánh Sáng để nhìn, do đó Anh mới dễ tin và đã lầm !.

Nếu Lm này nói là: <<người Công-Giáo và người Tin-lành có cùng đức tin>> thì hoàn toàn sai với Lời-Chúa.

Bây giờ Anh hãy nhìn vào những câu Thánh-Kinh được trích dẫn dưới đây, rồi xem người Công-Giáo và Tin-lành có cùng đức tin như Linh-mục mù đó viết hay không ?

***1/ ((Và xảy ra là Elizabet nghe lời Maria chào thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ ; và Elizabet thì được đầy Thánh-Thần, mà thốt lên một tiếng kêu lớn và nói: <<trong nữ-giới có Người là diễm phúc ! Và đáng chúc tụng thay hoa-quả lòng Người ! Và bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi ?.)) Luca 1/41-43

Chúa Giêsu là Thiên-Chúa xuống thế làm người, vì Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu, nên mẹ Maria là Mẹ Thiên-Chúa, Vậy mà người Tin-lành không tin vào Lời Thánh-kinh ở trên, chối bỏ ! Trong khi chính Tin Mừng có viết:

((Thời buổi đã mãn, và Nước Thiên-Chúa đã gần bên, hãy hối cải và tin vào Tin-mừng)) 1/15. Làm nghịch, nói nghịch, hướng dẫn người ta đi nghịch lại Lời-Tin-mừng thì đó là Phản-kitô. Điều mà Thánh-kinh đã báo trước:

((Hỡi anh em các con bé nhỏ,

Giờ cánh chung đây !

Và như anh em đã nghe nói là phản kitô sẽ đến.

Thì nay đã có nhiều phản kitô xuất hiện.

Do đó mà ta biết là: giờ cánh chung đây ! )) I Gioan 2/18

Nói cách khác để anh dễ hiểu:

Người sinh ra Đức-Vua thì gọi là Mẹ Đức-Vua, nếu không gọi như vậy, thì anh gọi người đó là gì ?

Người sinh ra anh thì gọi là Mẹ anh, chẳng lẽ anh chối,

không phải là Mẹ anh sao ? Anh Vũ !

Một sự-thật rõ-ràng mà người Tin-lành chối bỏ ! Chúng ta nên nhớ, Thánh kinh dạy: ((Về đức-tin cũng vậy, nếu không việc làm thì đức-tin ấy đã chết tiệt rồi)) Jacôbê 2/17

((Abraham, cha chúng ta lại đã không nhờ việc làm, mà được giải án tuyên công ư ? Khi Ông hiến dâng Isaac con ông trên tế đàn ? Đó ngươi thấy, đức-tin chứng công với việc làm, và nhờ việc làm, đức tin đã được hoàn tất)) Jacôbê 2/21-22

((Anh em thấy, người ta do việc làm, mà được giải án tuyên công, chứ không chỉ do tự đức-tin mà thôi)) Jacôbê 2/24.

Trong khi Thánh-kinh viết: ((hãy tin vào Tin-Mừng)) Marco 1/15 tt… mà người Tin-lành đâu có tin vào những lời viết trong Tin mừng Thánh Luca 1/41-43 trên đây ! Trong khi người Công-giáo hoàn toàn tin-tưởng Mẹ Maria là Mẹ Thiên-Chúa. Đó là sự khác biệt thứ nhất !

***2/ Chúng ta hãy đọc và suy gẫm đoạn Thánh-Kinh sau đây:

((Có những phụ nữ đứng xa-xa mà nhìn, trong nhóm có Maria người Magdala, và Maria mẹ của Giacôbê thứ và Yôsê cùng Salômê. Khi Ngài còn ở Galilêa các bà đã đi theo Ngài và trợ giúp Ngài, và còn nhiều bà khác đã cùng đi với Ngài lên Giêrusalem)) Marco15/40-41.

Và một đoạn Kinh-thánh khác: chúng ta sẽ thấy có nhiều người có tên là Maria chứ không phải một mình Mẹ của Chúa có tên là Maria.

((Đứng bên khổ giá Đức Giêsu có Mẹ Ngài và người chị em của Mẹ Ngài <là hai người>, Maria vợ của Clôpa, Và Maria người Magdala.

Vậy Đức Giêsu thấy Mẹ Ngài, và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh, thì Ngài nói với Mẹ <<Hỡi Bà, này là con Bà ! Đoạn lại nói với môn đồ: <<Này là Mẹ con>> và từ đó, môn đồ lĩnh lấy Bà về nhà mình)) Gioan 19/25-27.

Chúng ta nói chung là loài người <nhân lọai> Gioan cũng là loài người

Nếu Mẹ Maria là Mẹ của Gioan, căn cứ vào lời trối trăn cuối cùng của Chúa Giêsu

Vậy thì Mẹ Maria cũng là Mẹ của cả nhân loại, vì Gioan là đại diện cho nhân loại có mặt khi Chúa tắt thở.

Người Công giáo tin điều này, nhưng người tin-lành chối bỏ. Do đó làm gì có việc người Công-giáo và người Tin-lành cũng một đức tin, anh Vũ ?

***3/ Một điểm nữa chúng tôi muốn nói để anh Vũ hiểu và biết rằng: Gioan là môn đồ của Chúa Giêsu, như nhiều môn đồ khác đã đi theo Chúa và được Chúa dạy dỗ, để rồi sau này trở thành một trong những người kế thừa Ngài, trong công việc rao truyền Tin mừng, mà Ngài đã rao truyền, chứ không phải là người Đức Mẹ Maria sinh ra, như người tin-lành giải-thích một cách bổ-báng xuyên-tạc rằng: sau khi sinh Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ còn có nhiều người con nữa, do đó không còn đồng-trinh ! Sự thật thì không phải như vậy, nếu ta đọc Kinh-thánh thì ta sẽ thấy ngoài Mẹ Chúa Giêsu có tên là Maria, thì còn nhiều người nữ khác cũng có tên là Maria.

LÚC CHÚA GIÊSU SINH THÌ: ((Ở đó có nhiều phụ nữ đứng xa xa mà nhìn. Họ đã theo Đức Giêsu từ Galiêa để trợ giúp Ngài, trong nhóm có Maria người Magdala, và Maria mẹ của Yacôbê và Yuse cùng mẹ các người con của Zêbêđê)) Matheo 27/55

Chúng ta nên nhớ, Maria mẹ của yacôbê và yuse là người đã đi theo Đức Giêsu từ Galilêa để trợ giúp Ngài, chứ không phải là Mẹ của Chúa cũng có tên là Maria. Hai người hoàn toàn khác nhau.

***4/ Chúng ta hãy đọc đoạn Thánh-Kinh sau và suy gẫm:

((Và này nơi lòng-dạ, Người sẽ thụ-thai, và sinh con…))

Luca 1/31.

Maria thưa với Thiên-Thần: <<điều ấy sẽ làm sao được ! Vì việc phu-thê tôi không nghĩ đến)) Luca 1/34 <nếu vậy thì việc tri giao vợ chồng lại càng không có, là điều chắc>. Đáp lại Thiên-Thần nói với bà: ((Thánh-Thần sẽ đến trên Người, và quyền năng Đấng Tối-cao trên Người rợp bóng, bởi thế mà trẻ sắp sinh sẽ được gọi là Thánh)) Luca 1/35. Thánh-kinh viết như vậy, nhưng người tin-lành lại không tin vào quyền năng của Đấng Tối-Cao. Người Tin lành coi Thiên-Chúa như loài người và bất lực như loài người, vì thế họ quên một điều Thánh-kinh đã trả lời họ rằng:

((vì với Thiên-Chúa, nào có gì là không có thể)) Luca 1/37

Satan đã cám dỗ người Tin-lành đồng-hóa Thiên-Chúa như một con người, và cho rằng hễ có thai là không còn đồng trinh.

Chúng ta cần phải phân biệt: một người thường như chúng ta, đi lấy vợ, lấy chồng thì hễ có thai, hễ sinh con là không còn đồng trinh.

Nhưng chúng ta nên nhớ Đức Mẹ ở vào diện đặc biệt ((Trong nữ-giới có người là diễm phúc)) Luca 1/41 tt… diễm phúc về nhiều mặt; chẳng hạn như được:

– làm Mẹ Ngôi Hai Thiên-Chúa.

– và cũng làm Mẹ nhân loại

– sinh con mà vẫn còn đồng trinh.

Trong số tất cả mọi người nữ hiện diện trên trần gian được Thiên-Chúa tạo dựng, thì chỉ có một mình Đức Mẹ là người duy nhất, có một, không hai được đặc ân: sinh-con, mà vẫn còn đồng trinh vừa được làm Mẹ Ngôi Hai Thiên-Chúa và làm Mẹ nhân loại. Chính vì vậy, khi Thiên-Thần vào nơi Bà ở, đã cất tiếng nói:

((Vui lên, hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Người)) Luca 1/28

Người Tin-lành, không tin vào quyền phép của Thiên-Chúa về việc đồng trinh của Đức Mẹ ư ? Anh hãy nghe Thánh-Kinh viết gì ?

((A ! Lạy Đức Chúa Giavê, này chính Người đã làm nên trời đất, bởi sức mạnh lớn lao và cánh tay trương thẳng của Người. Đối với người tuyệt nhiên, không có gì là khó khăn, huyền-diệu)) Jeremia 32/17.

*** 5/ Trời-đất, con người và vạn vật, bởi không mà Ngài còn tạo dựng cho có được, thì việc đồng trinh có gì là khó đối với Ngài.

Thiên-Chúa khác chúng ta ở chỗ, Người phán là thành sự, như ta thấy trong trường hợp Chúa chữa người bất toại tại Bethesda :

((Ở đó có một người bất toại, mang tật 38 năm, Thấy người ấy nằm đó và biết là đã bị bịnh kinh niên như thế, Đức Giêsu nói với người ấy: <<ngươi muốn được lành không ?>> Người ốm liệt ấy, đáp lại Ngài: <<Thưa Ngài, tôi không có ai đem tôi xuống ao, mỗi khi nước động, đang lúc tôi lê đi, thì người khác đã xuống trước tôi rồi ! Đức Giêsu bảo người ấy: <<Hãy chỗi dậy, vác lấy mền chõng mà đi, và lập tức người ấy đã lành và vác mền chõng mình mà đi)) Gioan 5/5-9 Anh Vũ và những người Tin-lành thấy quyền phép của Chúa rồi chứ ?.

Thiên-Chúa còn khác chúng ta ở chỗ, có rất nhiều điều chúng ta muốn mà không thành sự được, trái lại phải vất vả khó nhọc lao động bằng tay chân và trí óc, trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc nhiều năm, nhưng đối với Thiên-Chúa, thì Ngài muốn là liền thành-sự. Anh hãy đọc Tin mừng Thánh Marcô.

((Một người phung hủi đến với Ngài, khấn xin Ngài, và quì xuống thưa Ngài: <<Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch ! Phẫn nộ Ngài giơ tay, Ngài đụng đến người ấy và nói: <<Ta muốn, hãy nên sạch !>> và tức khắc, phung hủi biến mất và người ấy đã được sạch !>> Marcô 1/40-42

Anh Vũ, hãy đọc lại và suy gẫm những Lời Thánh-Kinh, và hãy tin vào Lời Chúa, đừng tin vào những lời dối trá của Satan cám dỗ qua miệng người đời để nói rằng: <<người Công-giáo và người tin-lành có cùng một đức-tin !>>

((Này chính Ta Giavê là Thiên-Chúa trên mọi xác phàm, nào có gì là khó-khăn, huyền-diệu, quá sức Ta)) Jêrêmia 32/27.

Chính Chúa trả lời anh Vũ, không phải tôi đâu nhé. Đối với loài người, thì việc sinh con mà vẫn còn đồng trinh là điều không thể làm được, quá sức tưởng tượng của loài người, nhưng đối với Chúa thì chẳng có gì là khó khăn và quá sức đối với Thiên-Chúa. Anh và những người Tin lành nên nhớ kỹ điều đó.

Việc sinh con mà vẫn còn đồng-trinh, đó là việc quá nhỏ đối với Thiên-Chúa. Nếu anh đọc sách khởi nguyên, anh sẽ thấy: có biết bao nhiêu việc lớn lao hơn mà Người chỉ phán là liền có chẳng hạn:

((Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng và ánh sáng đã có)) khởi nguyên 1/3

((Và Thiên-Chúa đã phán: đất hãy xanh um thảo-vật xanh tươi, rau-có nẩy hạt-giống và cây có quả sinh-quả theo loại trên đất, những quả, trong có hạt-giống, và đã xẩy ra như vậy)) Khởi nguyên 1/11

((Và Thiên Chúa đã phán: nước hãy nhung-nhúc những sinh-vật lúc-nhúc và chim hãy bay-lượn bên trên đất, nơi mặt vòm-trời ! Và đã xẩy ra như vậy)) khởi nguyên 1/20.

Bằng ấy dẫn chứng, thiết nghĩ cũng đã đủ cho anh suy nghĩ về những lời dối trá và lường gạt của ông linh- mục viết cuốn sách mà anh và nhiều người đã đọc và đã bị lừa dối !,

Việc tạo dựng trên, còn quá dễ dàng đối với Ngài như anh và mọi người thấy, thì việc sinh con mà vẫn còn đồng trinh chẳng có gì là khó khăn, huyền diệu, quá sức đối với Người.

((Thì nào có gì là quá-ư huyền-diệu đối với Giavê)) Khởi nguyên 18/14.

*** 6/ Anh nên nhớ chính Thiên-Thần Chúa hiện ra cho Giuse và bảo ông rằng: ((Giuse con của Đavit, chớ sợ lấy Maria vợ ông, thai sinh nơi lòng bà là do tự Thánh-Thần …))

Matheo 1/20,

Nếu thai-sinh nơi lòng bà là do tự Thánh-thần <có nghĩa là không phải do Giuse thì việc còn trinh của Đức Mẹ Maria phải là điều chắc chắn và tất nhiên,> ta không thể nghi ngờ, cũng không thể chối cãi .

Nếu ((giữa Ông và Bà không có việc tri giao vợ chồng cả đến lúc Bà đã sinh con)) Matheo 1/25 Thì điều đó, đủ để xác nhận Đức Mẹ đồng-trinh cả trước và cả sau khi đã sinh Chúa Giêsu. Chỉ có những người không tường sách Thánh mới tin vào những lời giảng giải nghịch với Thánh-kinh mà thôi. Mà một khi giảng giải nghịch với Thánh-Kinh thì sao đây, anh hãy nghe:

((Điều không có được, chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo Tin-Mừng của Đức-Kitô. Song cho đi là, ngay chúng tôi, hay một Thiên-Thần nào bởi trời đến, giảng Tin-Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là đồ chúc dữ)) Galat 1//7-8 !

Anh đừng tửơng là người Tin lành thuộc và hiểu Thánh-kinh đâu. Tôi đồng ý là họ thuộc hơn người Công-giáo, nói chung ! Nhưng hiểu đúng ý Chúa thì không, mà là theo ý của họ ! Thánh-kinh cũng đã nói trước rồi:

((Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi,

Và đường lối của Ta, không phải là đường lối của các ngươi.

Sấm của Giavê,

Vì trời cao hơn đất bao nhiêu,

Cũng vậy đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,

Và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi)) Ysaia 55/8-9

Chính vì vậy mà kể từ Luthero, Henri VIII, Joseph Smith và cả những người sau họ mới đi vào con đường lạc và rối đạo !

Chúng ta nên nhớ rằng: Thánh Giuse và Đức Mẹ đều giữ mình đồng trinh.

a/ ((Maria thưa với Thiên-Thần: điều ấy sẽ làm sao được, vì việc phu-thê, tôi không nghĩ đến)) Luca 1/34.

b/ (( …..Trước khi ông bà đến cùng nhau, thì xảy ra là Bà đã có thai do tự Thánh-Thần. Giuse chồng Bà, vì là người công chính, và không muốn tố giác Bà, thì định âm-thầm li-dị.)) Matheo 1/18

Anh Vũ nên nhớ một điều:

a/ đừng coi Thiên-Chúa như người phàm.

b/ những gì mà người phàm không làm được, thì Thiên Chúa đều làm được. Có như vậy Ngài mới là Thiên Chúa, mới là Đấng Hóa-Công. Nếu Ngài bất lực như con người, thì Ngài cũng là anh Vũ sao ? Tại sao anh lại dễ tin những điều người Tin-lành tin và chạy theo Tin-lành ? Anh nên nhớ điều này:

((Vì nào, ai là Thiên-Chúa, ngoài Đức Giavê)) Samuel II 22/32.

Vì những người Tin-lành và anh không tường sách Thánh, nên Chúa Giêsu mới có lời sau đây:

((Phải chăng các ông đã lầm, là vì các ông không tường sách Thánh và quyền năng của Thiên-Chúa)) Marcô 12/24. Do đó mới không tin là Đức Mẹ trọn đời đồng trinh ! Ttrong khi người Công-giáo tin điều đó.

Anh hãy suy nghĩ xem: Phật Thích-ca, Luthero, Henri VIII, Alah, Đức Cao-đài, Joseph Smith, Đức Khổng-Tử, Đức Lão-Tử, là những vị sáng lập đạo. Tất cả các vị trên, có vị nào dám xưng mình là Thiên-Chúa không ? Có vị nào làm được những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm chưa ? Trừ phi là một mình Thiên-Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng duy nhất có thể cho:

* Kẻ mù được sáng bằng nhờ vào đức tin của họ, tin vào Chúa Giêsu Kitô ((Khi Ngài về đến nhà, thì các người mù kia tiến lại gặp Ngài, và Đức Giêsu nói với chúng: <<Các ngươi có tin Ta có thể làm điều ấy không ?>>

Chúng nói: <<thưa Ngài, có. Bấy giờ Ngài đụng đến mắt chúng mà rằng: <<Các ngươi đã tin sao thì được như vậy)) Matheo 9/28-29

Câm nói được. Matheo 10/32-34

Điếc nghe được. Marcô 7/31-37

Bất-toại được lành chỉ bằng một lời nói ((Hãy chỗi dậy vác lấy giường mà về nhà, và người ấy đã chỗi dậy mà đi về nhà)) Matheo 9/6-7…tt

Phung-hủi được khỏi chỉ bằng một lời nói xuông ((Và giơ tay, Ngài đụng đến người ấy và rằng: <<Ta muốn hãy nên sạch, và ngay đó, phung-hủi đã biến khỏi người đó)) Luca 5/13

* Chết sống lại, chỉ bằng một tiếng kêu lớn: ((LAZARÔ hãy ra ngoài ! Người chết bước ra)) Gioan 11/43

Bấy nhiêu bằng chứng đã cho anh và những người Tin-lành thấy rằng: Đối với Thiên Chúa thì:

– Nào có gì là quá ư huyền diệu. Khởi nguyên 18/14

– Nào có gì là không có thể. Luca 1/37

Tôi xin nhắc lại là ngay cả đối với việc trọn đời đồng trinh của Mẹ Maria chẳng có gì là khó khăn đối với Thiên-Chúa.

***7/ Ngoài những sự khác biệt về đức-tin giữa người Công-giáo và người Tin-lành trên đây ; thì còn có sự khác biệt giữa cuốn Thánh-kinh của người Công-giáo và cuốn Thánh-kinh của người Tin-lành, chắc anh và nhiều người không biết !

* a/ Thánh-kinh của người Công-giáo gồm 73 cuốn, hợp lại thành cuốn Tân-ước và Cựu-ước, ngày xưa còn gọi là cuốn sách Sấm-truyền.

* b/ Thánh-kinh của người tin-lành chỉ có 66 cuốn, họ đã vứt bỏ đi 7 cuốn sách. 7 cuốn họ vứt bỏ gồm có:

1/ Sách khôn ngoan

2/ Sách Huấn-ca

3/ Sách Tôbia

4/ Sách Judita

5/ Sách I Macabê

6/ Sách II Macabê

7/ Sách Tiên-tri Baruk

Một khi vứt bỏ sách Khôn-ngoan đi, thì làm sao có được Khôn-ngoan ! Mà không có khôn-ngoan thì là khờ-dại. Mà Khờ-dại, thì dễ bị Satan cám dỗ, và dễ bị sa chước cám dỗ là điều chắc ! Bởi thế, người Tin-lành mới đi vào con đường lạc đạo. <Hay còn gọi là lạc đường>, mà đã lạc đường, thì làm sao đi được tới đích, tới bến ! Phải không anh Vũ ?

Tất cả 7 cuốn sách trên và 66 cuốn còn lại, đều là Lời Chúa.

Tôi minh chứng bằng Lời-Chúa: ((Điều này, trước tiên, anh em hãy biết là: Mọi lời tiên-tri trong Kinh-Thánh, không phải là điều tư-riêng, mình giải được. Quả thế, lời tiên-tri không hề do ý người phàm nào đem đến; Song le, có những người do tự Thiên-Chúa và được Thánh-Thần, thúc-đẩy tuyên-ra)) II Phêrô 1/20-21.

Chính vì, có những người do tự Thiên-Chúa, và được Thánh-Thần, thúc đẩy tuyên ra <nói ra>. Do đó, chúng ta mới gọi, đó là: Lời-Chúa, chứ nếu do người phàm tự nói ra, thì chúng ta đâu có gọi là Lời-Chúa được, phải không anh Vũ ?

Nếu là Lời Chúa, mà những người Tin-lành vứt bỏ thì sao đây, anh Vũ ?

Như chúng ta biết: Chúa Giêsu là Ngôi Lời. Gioan 1/1

Mà Ngôi-Lời là Lời Thiên-Chúa < I Gioan /1-3 > và là chính Đức Kitô.

Khi người Tin-lành vứt bỏ Lời-Chúa trong 7 cuốn Kinh-Thánh trên tức là vứt bỏ chính Đức-Kitô, chiếu theo Lời Thánh-kinh trong những đoạn Kinh-Thánh trên, mà tôi nói thế. Chỉ có Satan mới chối bỏ Đức Kitô ; mà chối bỏ Đức Kitô thì sao đây ? Anh Vũ hãy nghe.

((Kẻ thẩy bỏ Ta đi và không lĩnh chịu các Lời của Ta, thì có người xét xử nó, ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó, trong ngày sau hết)) Gioan 12/48

Đức Giêsu, Ngài sẽ là Thẩm-phán ngồi xử-án trong ngày sau hết, chính Ngài sẽ xét-xử những người Tin-lành về việc vứt bỏ 7 cuốn sách Thánh mà tôi kể trên ! Và lúc đó họ không thể nào chữa lỗi mình được, vì chính Chúa đã trả lời họ như sau:

((Giả như, Ta đã không đến và ngỏ lời với họ.

Họ đã chẳng có tội;

Còn bây giờ, thì họ không còn vịn cớ nào được, mà chữa lỗi Mình.

Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha Ta)) Gioan 15/22-23

Chúa đã đến và đã ngỏ lời với những người Tin-lành để dạy-dỗ họ trong 7 cuốn sách Kinh-Thánh mà họ đã vất bỏ. Người tin-lành không tin vào những Lời trong 7 cuốn sách trên, và đã ghét những Lời đó, nên mới vứt bỏ ! Thì đây là một tội trọng. Đó là tội ghét Con và ghét cả Cha. Gioan 15/22-23

Việc làm vứt bỏ Lời Chúa trong 7 cuốn sách trên đã cho thấy họ đã ghét Con và cũng đã ghét cả Cha ! Người Công-giáo tin 7 cuốn sách trên và đã giữ lại như chúng ta thấy ngày nay. Đó là những khác biệt đức-tin về Lời-Chúa, giữa Tin-lành và Công-giáo. Anh Vũ có nhớ lời trong Thánh-kinh nhắc chúng ta gì không ? Anh hãy đọc lại.

((Sẽ có nhiều kẻ đội Danh Ta đến nói rằng chính là Ta, và họ đã lường gạt được nhiều người))Matheo 13/6.

Luthero, Henri VIII, Joseph Smith đều đưa cuốn Thánh Kinh đã sửa đổi và lường gạt được nhiều người, vì ai cũng nghĩ rằng đó là Lời của Chúa, là đạo lý của Chúa, mặc dầu họ đã thêm vào đó, nhiều điều <Joseph Smith đã làm> hoặc bỏ đi nhiều điều <Luthero, và Henri VIII đã làm>.

Như chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài là Đàng <là Đạo> Thánh-kinh viết ((Đàng và Sự-Thật, Sự-Sống chính là Ta)) Gioan 14/6

Vì thế, chỉ cần đưa cuốn Thánh-kinh ra, là người ta sẽ tin. Nhưng người ta quên một điều là chính Satan đã nói qua miệng của Lutherô, Henri VIII và Joseph Smith như nó đã cám dỗ và nói qua miệng Thánh Phêrô, khi Chúa báo thương khó lần thứ nhất. Khi ((Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho môn đồ hay:

A/ Ngài phải đi Giêrusalem và chịu nhiều đau khổ, do hàng niên trưởng và các thượng-tế cùng ký-lục, và bị giết đi, và ngày thứ 3 sẽ sống lại.

Và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài:

B/ <<Thiên-Chúa thương ! Chứ nào đâu có thế!>>

Nhưng quay lại Ngài nói với Phêrô: xéo đi sau Ta ! Hỡi Satan ! Ngươi làm cớ vấp phạm cho Ta, vì ý-tưởng của ngươi không phải là ý-tưởng của Thiên-Chúa, mà là của loài người.)) Matheo 16 /21-23.

Ngày xưa, Satan nói qua miệng Thánh Phêrô, bằng cách chối bỏ Lời-Chúa thì ngày nay Satan cũng nói qua miệng Lutherô, qua miệng Henri VIII và qua miệng Joseph Smith ! Bằng cách chối bỏ nhiều điều có trong Thánh-kinh như tôi đã trình bày, đang và sẽ trình bày dưới đây !

Có điều khác-biệt là xưa kia, Chúa Giêsu đã nhận ra kẻ nói chính là Satan. Còn ngày nay, hầu như tất cả đã không nhận ra Satan nói qua 3 người này !

Chú thích:

A/ là ý tưởng của Thiên-Chúa.

B/ là ý tưởng của lòai người.

Bây giờ, Anh Vũ chỉ cần nhìn vào câu Thánh-kinh sau đây, tôi sẽ chỉ cho anh Vũ thấy sự dối trá của nó.

((Ta bảo ngươi: Ngươi là Đá <Tu es Petrus>, trên Đá này <super hanc Petram> Ta sẽ xây Hội-Thánh của Ta <edificabo ecclesiam Meam>….)) Matheo 16/18

Suy gẫm Lời Thánh-kinh trên, tôi hỏi anh Vũ và anh hãy trả lời tôi nhé.

a/ Lời trên đây, Chúa nói với Pêrô hay Chúa nói với Lutherô, Henri VIII, Joseph Smith ?

Dĩ nhiên là: Chúa nói với Phêrô mà thôi, chứ không nói với Lutherô, không nói với Henri VIII và cả Joseph Smith cũng không ! Vì TU ES PETRUS = Ngươi là Đá, tiếng việt, ta dịch chữ Petrus là Đá Chúa không nói:

Ngươi là Lutherô, là Henri VIII, là Joseph Smith ! Phải không anh Vũ ?.

b/ (( ..trên Đá này, Ta sẽ xây Hội-Thánh của Ta)) Matheo 16/18 anh Vũ thấy rõ là: <trên Đá này Ta sẽ xây Hội-thánh của Ta> chứ Chúa đâu có nói trên Lutherô, trên Henri VIII, hoặc trên Joseph Smith Ta sẽ xây Hội-Thánh của Ta !!!

Nếu không phải là Hội-Thánh của Chúa thì tại sao Anh vũ và nhiều người, trong đó có cả một ít Linh-mục, lại bỏ Hội-thánh và đạo của Chúa để gia nhập vào cái Hội-thánh của Lutherô, số khác thì lại gia nhập vào Hội-thánh của Henri VIII, của Joseph Smith và đi theo đường lối của họ <đạo của họ> ?

Thưa là vì, tất cả đã ngủ mê và đã quên lời căn dặn của Chúa ((Hãy tỉnh-thức và cầu-nguyện, kẻo sa cơn thử-thách.

Tâm thần tuy sẵn-sàng, nhưng xác-thịt, thì yếu-đuối)) Matheo 26/41

và ((Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử-thách)) Luca 22/40

((nể mặt người-đời trong lời chỉ giáo)) Malaki 2/9..tt , là một tội đáng khinh bỉ đối với Thiên-Chúa, vì chính Người đã phán với các tư-tế <người chuyên lo tế-lễ cho Thiên-Chúa>

((Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng-khinh, làm lũ mạt hạng đối-với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường-lối của Ta và đã nể mặt người đời trong lời chỉ giáo)) Malaki 2/9

Vì vậy Chúng ta phải thẳng-thắn nói lên rằng: Hội-Thánh tin-lành, Hội-Thánh của Henri VIII, Hội-Thánh của Joseph Smith là Hội-thánh của loài-người, do loài người lập, chứ không phải do Thiên-Chúa lập. Nói rõ, tất cả là hội-thánh của thế-gian, của gian-dối, của kẻ lường-gạt và nhiều người đã bị mắc lừa. Đúng như lời Kinh-Thánh đã tiên báo:

((Và họ sẽ lừa gạt được nhiều người)) Matheo 24/5…tt Do đó, nhiều người theo Lutherô, Henri VIII, và Joseph Smith là điều không lấy gì làm lạ.

<Họ ở đây là: Lutherô, Henri VIII, và Joseph Smith>. Ba người này đã để mình làm công cụ cho Lucife, Satan dùng, mà không hề hay biết !. Lucife, Satan đã dùng những người này, nói qua miệng những người này, để chia rẽ Hội-Thánh của Chúa, ra thành nhiều mảnh, như ta thấy ngày nay. Một điều mà Chúa đã báo trước:

((Ai không đi với Ta là chống lại Ta, và kẻ không cùng Ta thâu họp là làm tan tác)) Luca 11/23.

Quả vậy, ngày nay, chúng ta thấy Lutherô, Henri VIII và Joseph Smith, mỗi người đi mỗi ngả, không ai đi với Chúa cả, mặc dầu chỉ mượn cuốn Thánh-kinh để đánh lừa thiên hạ !

Thiết nghĩ chúng tôi cũng cần nói lên để anh Vũ và những người khác biết về cái ý nghĩa của chữ Latter Day Saints = các thánh-hữu ngày sau hết, hội-thánh của Joseph Smith.

Chữ LATTER chỉ là một sự trá hình và lừa dối của nó, có tên là: LUCIFER

Chữ DAY chỉ là sự dối trá và lừa gạt của nó, có tên là: DEMON (Devil)

Chữ SAINTS chỉ là một sự gạt-gẫm tinh vi của nó, có tên là: SATAN

Tôi còn nhớ, hồi tôi trừ qủy cho cô Maria Thơ ở xứ Nghĩa-Hòa. Tôi nhân Danh Chúa hỏi nó, tên ngươi là gì ? Nó trả lời: (tên tôi là Lưu). Lần trừ qủy khác, nó cũng gỉa dạng là một người đã chết và lấy tên là Long. Nó tưởng tôi không biết nó, nhưng, cả hai lần tôi nói thẳng cho nó biết, tên ngươi là Lucife. Nó đã phải nhìn nhận, và sau cùng nó đã phải khai với tôi: lý do tại sao mà nó vào người này, và Đấng đã cho phép nó vào, đúng như lời Thánh-kinh đã báo trước.

((Nhưng nào có bao giờ, Người đã từng nói cùng ai trong các Thiên-Thần:

Hãy ngự bên hữu Ta,

Chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân Ngươi.

Hết thảy họ lại không phải là những thần phục-dịch, được sai đi, giúp đáp, vì phần ích của những kẻ sẽ thừa hưởng ơn cứu-rỗi đó sao ?)) Hipri 1/13-14 Nếu không rành Thánh-Kinh và không có ơn Chúa soi sáng, thì rất dễ bị lầm, vì nó lấy tên của một người đã chết !

Với cái tên Latter day Saints thật là có ý-nghĩa và tự nhiên như tên LƯU tên LONG chẳng ai ngờ và nghĩ rằng đó là Lucifer, Demon, Satan. Nhưng thực tế là vậy đó, anh Vũ ạ ! Thánh-kinh đã nói cho chúng ta trước rồi: ((khi nó nói dối, là nó nói theo bản chất của nó.

Vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khóet)) Gioan 8/44 …tt. Có như vậy nó mới lừa gạt được thiên-hạ, và đã lừa gạt được khá nhiều người ! Quả thật Chúa nói chẳng hề sai:

((Các ngươi bởi cha tức là qủy mà ra,

và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi.

Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân, <1>

Nó đã không đứng vững trong sự-thật,

Khi nó nói dối, là nói theo bản chất của nó,

Vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo-khoét)) Gioan 8/44

***Chú thích <1> giết hại linh-hồn và thể-xác của con người, bằng cách đi cám dỗ người ta đi vào con đường tàn-sát nhau bằng mọi cách từ thể-xác lẫn linh-hồn.

Anh Vũ, anh có biết nguồn gốc của Lutherô, Henri VIII, Joseph Smith từ đâu mà ra không ? Anh hãy nghe Chúa trả lời cho anh biết: ((Chúng đã từ nơi ta mà ra,

Nhưng, chúng đã không thuộc về ta.

Vì nếu chúng thuộc về ta, chúng đã lưu lại nơi ta.

Âu là, để nơi chúng, rõ được điều này:

Là, không phải hết thảy đều thuộc về chúng ta)) I Gioan 2/19

Lutherô, Henri VIII….đều là những người từ trong Giáo Hội La-Mã mà tách ra !

Đây là một sự thanh-lọc, một sự thử-thách. Đã nói đến thử-thách là có cám dỗ.

Thánh-kinh đã cho chúng ta thấy: ((không có thử thách nào mà không do tự người phàm))

a/ Ngay từ khi Chúa mới tạo dựng loài người, Satan đã dùng Evà để cám dỗ Ađam, kết quả là Ađam đã không nhận ra, và đã sa chước cám dỗ:

((…và Bà đã hái lấy quả mà ăn, Bà cũng đã trao cho Chồng ở bên Bà, và ông đã ăn)) Khởi nguyên 2/6…tt.

b/ Satan đã gạt-gẫm Chúa Giêsu, khi nó nói qua miệng Thánh Phêrô, lúc báo thương khó lần thứ nhất ((và Phêrô kéo Ngài lại với mình và lên tiếng trách Ngài <<Thiên Chúa thương, chứ nào đâu có thế <Matheo 16/22-23>

Chúa Giêsu khác với Ađam ở chỗ là: Chúa nhận ra Satan và Ngài đã lên tiếng đuổi nó, còn Ađam thì đã không nhận ra: ((xéo đi sau Ta ! Hỡi Satan, ngươi làm cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên-Chúa, mà là của loài người)) Matheo 16 /23.

c/ Khi nó cám-dỗ đàn ông về giới răn thứ sáu, thì nó dùng người đàn bà, để ve vuốt, nói năng tình-tứ, lả-lơi vv… Ngược lại, khi nó cám dỗ đàn bà, thì dùng người đàn ông để cám dỗ, cũng bằng những lời dụ-đó vv…. Chính vì vậy, mà chúng ta thấy: có bao nhiêu gia đình tan nát, và nhiều nhà tu-hành cởi áo ra đi !. Dưới đây là một trường hợp cụ-thể và điển-hình.

***** Có một lần tôi giảng Lời-Chúa tại căn nhà lầu của Bà Tư, khu chợ Tân-Bình, chỗ một số đông người, từ nhiều nơi hợp lại. Đang khi giảng, thì Satan đã nói qua miệng của một người, trước mặt đám đông: <<mày có muốn một người đàn bà, tao sẽ đưa đến cho mày một người đàn bà …>> Chỉ mấy ngày sau, vào một buổi sáng, khi tôi từ trong nhà thờ Saint Thôma ở Việt-Nam đi ra ; thì cũng từ trong nhà thờ đi ra một người đàn bà, gặp tôi ở chân tháp-chuông, người đó nói với tôi: <<em muốn anh đi Vũng-Tàu tắm, em thấy: em đứng núp dưới cánh tay anh, và anh lấy nước xối trên người em… em thấy anh nằm trên người em, em cảm thấy sung-sướng và nói: anh ơi ! Em sướng lắm…>> nghe tới đây, tôi biết đó là tư tưởng của Lucife cám dỗ. Tôi liền chỉ tay, thẳng vào mặt người đàn bà này, và nói: <<ta nói cho ngươi biết, ngươi là Lucife, ngươi nói qua miệng người đàn bà này, chứ không phải người đàn bà này nói, hãy lui ra xa ta, vì ý-tưởng của ngươi, không phải ý-tưởng của Thiên-Chúa, mà là ý-tưởng của loài người>> Nó biết tôi đã biết nó, nên bỏ ra đi.

***** Một lần khác, trên đường ra chợ Tân-Bình, khi xe chạy tới ngã ba đền Thánh Antôn và đường Thánh-Mẫu, gặp cô Lucia từ nhà đi ra. Tôi dừng xe lại sát xe cô, và nói cháu có may áo, đến lấy áo về may.

**Cô trả lời: cháu cám ơn Chú, cháu có đồ may rồi. Dạo này Cháu đau nhức lắm.

**Tôi nói: đau, thì vẽ Thánh-gía trên chỗ đau, cầu nguyện thì sẽ hết.

**Cô trả lời: thôi ! Cháu chả cầu nguyện đâu.

**Lập tức tôi chỉ vào mặt cô và nói: ta nói cho ngươi biết, ngươi là Lucife, ngươi nói qua miệng của người này, chứ không phải người này nói.

** Nó dùng chân của Lucia đạp mạnh vào bánh xe sau của tôi và nói: <<Đù mẹ mày, có một mình mày biết tao thôi, không đứa nào biết tao hết>>. Quả Thánh-kinh nói chẳng hề sai:

((Chúng ba hoa, chúng văng lời xấc-láo)) Tv 94/4

Do cầu nguyện, xin ơn khôn-ngoan, Chúa đã cho tôi biết: tất cả những lời nói và việc làm nghịch với lời dạy, nghịch với đường lối của Chúa trong Thánh-kinh, đều là của phản-kitô, cứ vậy mà nhận ra, không hề sai. <<Anh Vũ cần suy nghĩ nhiều về điều này>>

((Hãy mến chuộng đức-nghĩa,

Hãy có những ý-niệm ngay lành về Chúa.

Hãy tìm kiếm Người với cả đơn-thành.

Vì chưng, Người để cho những ai không thử-thách Người,

Được tìm thấy Người,

Và cho những kẻ không nghi kị, Người tỏ mình ra.

Quả thế, những suy nghĩ vạy-vò, tách-rời Thiên-Chúa.

Bị thử-sức, dằn-mặt quân xuẩn-động.

Vì chưng, nơi hồn tác-ác, Khôn-ngoan sẽ không vào.

Trong một thân-xác lụy-thuộc tội-khiên,

Khôn-ngoan không ở !

Quả thế, Thánh-khí làm thầy, thấy gian-giảo thì trốn,

Gặp những suy nghĩ ngu-đần, thì đứng dậy bỏ đi.

Có bất-chính xẩy đến, thì thẹn-thuồng lẩn mặt.

Phải, Khôn-ngoan là Thần-khí ái-nhân,

Song, sẽ chẳng dung kẻ lộng-ngôn môi-miếng.

Vì Thiên-Chúa chứng-giám đến cật-ruột.

Đấng quan-sát chân-thành lòng-dạ.

Lưỡi nói gì, Người đều nghe biết,

Vì chưng, Thần-khí Chúa lấp đầy càn-khôn.

Là sức gom hết vạn-vật, Thần-khí hiểu biết mỗi một tiếng.

Cho nên, không ai thốt điều bất-lương, mà lại khuất được.

Án-công hạch-tội, không để nó thoát-thân.

Quả thế, kẻ vô-đạo, mưu-chước gì, sẽ có tra hỏi.

Nó nói gì, tiếng sẽ vọng đến nơi Chúa,

Để buộc tội phi-pháp nó làm)) Khôn ngoan 1/1-9

***8/ Anh Vũ hãy đọc đoạn Thánh-kinh sau:

((Đang lúc họ ăn, thì Đức Giêsu cầm lấy bánh, và chúc-tụng, rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói: <<hãy cầm lấy mà ăn, này là MÌNH TA>>. Đọan cầm lấy chén và tạ-ơn, Ngài ban cho họ mà rằng: <<hãy uống chén này hết-thảy, vì này là MÁU TA, máu giao-ước đổ ra, vì nhiều người để nên ơn tha tội .)) Matheo 26/26-28. Rõ-ràng Chúa nói: NÀY LÀ MÌNH TA và NÀY LÀ MÁU TA. Trong khi người Công-giáo hoàn-toàn tin tưởng vào Lời-Chúa trên đây. Nhưng người Tin-lành hoàn toàn không tin vào Lời-Chúa, chối bỏ Lời-Chúa. Không nhìn nhận Chúa lập phép Thánh-Thể để ở lại với loài người mọi ngày đời họ trong Nhà-Tạm.

Không tin vào Lời-Chúa, có nghĩa là ((Không tin Thiên-Chúa, thì đã cho Người là kẻ nói dối)) I Gioan 5/…10 tt. Họ chẳng những không tin, mà còn cắt nghĩa sai là: Đó chỉ là một bữa tiệc để tưởng nhớ.

Thư Galát nói gì ? ((Như chúng tôi đã nói trước kia, thì nay tôi xin nói lại: Ai giảng Tin-Mừng cho anh em, khác điều anh em đã chịu lấy, thì nó hãy là đồ chúc dữ)) Galat 1/9. Điều chúng ta đã chịu lấy là: NÀY LÀ MÌNH-TA và NÀY LÀ MÁU-TA.

*** 9 / Điều sau chót, tôi muốn đề cập đến, là quyền tha tội, Chúa lập <bí-tích giải-tội>. Khi Người phán với Phêrô: ((Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa nước-trời, và điều gì dưới đất ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên-trời, và điều gì dưới đất ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời)) Matheo 16/19.

Người Công-giáo, hoàn toàn tin-tưởng và làm theo ; một đức tin có việc làm, vì thế các tông đồ của Chúa mới ngồi tòa cáo-giải để ban phép tha tội. Người tin-lành, hoàn toàn bất tín, nên không có xưng tội, và không lãnh nhận phép tha tội từ vị Tông-đồ của Chúa.

Đến đây, tôi thiết nghĩ: anh Vũ đã nhận ra lời nói sai trái của ông Linh-mục viết cuốn sách nói rằng: người Công-giáo và người tin-lành có cùng một đức tin !

Nếu anh đọc hết cả cuốn Thánh-kinh, tôi bảo đảm với anh, không có chỗ nào Chúa bảo chúng ta tin vào người này, người kia. Chúa chỉ kêu gọi chúng ta:

((Hãy tin vào Tin-Mừng)) Marcô 1/15… tt.

((Hãy tin Ta)) Gioan 14/11

Tôi cũng cần nói cho rõ thêm là: có một ít Linh-mục bị Satan cám dỗ nói theo nó để lừa gạt nhiều người không có Lời-Chúa. Khi những người này nói theo ý-riêng không nói Lời-Chúa, có khi còn nói nghịch Lời-Chúa, mà bắt giáo-dân phải nghe ông ta, bằng cách trích dẫn câu Kinh-Thánh sau đây ;

((Ai nghe các ngươi là nghe Ta)) Luca 9/16

Anh nên nhớ là: nếu các ông giữ đúng Lời-Chúa truyền dạy:

((Dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi)) Matheo 28/20

Thì buộc chúng ta phải nghe và phải tin. Còn nếu như các ông nói nghịch Lời-Chúa, hoặc nói theo ý riêng, thì chúng ta không buộc phải nghe. Thì chúng ta:

((phải vâng phục Thiên Chúa, hơn là người ta)) CVTĐ 5/29

Chúa nói gì về những kẻ như ông Linh-mục này ? Anh hãy nghe: ((Vì những người như thế là tông-đồ giả, là hạng thợ gian, trá hình giả-dạng làm tông-đồ của Đức Kitô. Nhưng có lạ gì ! Vì chính Satan cũng trá hình làm Thiên-Thần sáng láng ! Thế thì có gì là quá-quắt, khi những tôi tớ của nó, trá hình làm người phục-vụ cho sự công-chính ! Vận cùng của họ sẽ tương xứng với việc họ làm)) II Corintho 14/12-15.

Tôi xin dùng Lời Kinh-Thánh để kết thúc việc biện-bác lời của ông Linh-mục viết cuốn sách mà anh đọc. ((Quả thế, hỡi anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin-mừng tôi rao giảng, không phải là một Tin-Mừng do loài người. Vì chưng tôi đã không chịu lấy, hay đã thụ giáo nơi một người nào, nhưng nhờ mặc-khải của Đức Giêsu Kitô)) Galat 1/12-13

Joseph Hải Đăng Nguyễn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *