*************************
File âm thanh :
Khi cầu nguyện trừ quỉ, đặt Kinh Thánh trên đầu người bị quỉ ám và cầu nguyện, Satan khóc thét lên và nói : ta chết mất, gươm đâm chém ta, hai tay túm lấy áo ngực chúng tôi rồi van xin : ta van xin nhà ngươi đừng đọc nữa. Mỗi lời của Chúa chúng mày là một lát gươm đâm chém ta.
Sau đây là các thứ vũ khí thiêng liêng để chống lại ma quỉ hiệu quả khi sử dụng các thứ sau đây, phải tin thì mới có hiệu quả :
Thứ nhất : Lời của Thiên Chúa : gươm đâm chém tao.
Thứ hai : chuỗi Mân Côi : tao bị đánh đau quá
Thứ ba : dấu Thánh giá : gươm đâm chém tao
Thứ bốn : nước phép : chúng mày ném đá tao.
Đó là lời của Satan, Lucifer, cơ binh Satan nói lên khi chúng tôi sử dụng các thứ trên. Nhớ, Thánh giá đứng từ xa làm trên người quỉ ám vẫn có hiệu quả khi ta có đức tin vững mạnh chứ không cần phải gần. Sau này chúng tôi sẽ tường thuật riêng từng trường hợp.
19 giờ thứ 3 ngày 13/6/89, chúng tôi họp nhau cầu nguyện tại nơi Ca-ba-lép được chữa lành. Kinh vinh danh, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 28, Thánh vịnh 30, Thánh vịnh 95, lần hạt 10 kinh kính mừng, Thánh Maria, Sáng Danh, hát kinh hòa bình, nghe lời Chúa, dẫn giải Lời Chúa, bài ca tạ ơn, huấn ca 51, cám ơn, trông cậy và chúc bình an. Kết thúc.
18:45 thứ tư 14/6 Cầu nguyện, ngoài kinh Vinh danh, kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51 có thay đổi ít Thánh vịnh, giảng Tin mừng cho kẻ chết, I Phêrô 4/6, và cho các tạo vật Thần thiêng ở chốn trời cao, thư Êphêsô. Chúa cho tiếp xúc với hai tạo vật thần thiêng là:
Thứ nhất: Phật tổ Bạch Kim Kiêu, thần khí này về tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và quỳ gối thờ lạy Chúa trước bàn thờ với sự chứng kiến của chúng tôi, thần khí này trước đây là trưởng môn phái Thái cực đồ vô cực đồ, Chúa cho thần khí này nhắc tông đồ giáo dân: đừng ngủ quên trên chiến thắng, phải luôn luôn cầu nguyện để Thiên Chúa soi sáng và ban ơn khôn ngoan, đừng tự mãn, kiêu căng, háo thắng mà hối không kịp, vì Thiên Chúa có thể làm tóc các người từ đen ra trắng, và ngược lại, hoặc từ bàn tay ngửa thành úp lại, Thiên Chúa lôi kéo kẻ tội lỗi trở về với Thiên Chúa, còn kẻ công chính mà tự mãn hư đi thì phải chịu án phạt. Kinh Thánh có Lời viết: “Cái đức của người công chính, không cứu được nó vào ngày nó phản nghịch” Ezekiel 33/12 tt.
Tạo vật thứ hai về tuyên xưng và đầu phục Thiên Chúa để làm chứng cho Tin mừng, thư Epheso 2/12 “Vì vậy anh em hãy nhớ lại, xưa anh em bẩm sinh là dân ngoại <tức khi còn sống> thuở ấy anh em không Đức Kitô, không hy vọng nơi thế gian này, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, anh em những kẻ xưa kia ở xa thì đã nên gần, nhờ bửu huyết của Đức Kitô. Ngài đã đến loan báo Tin mừng bình an cho anh em, những kẻ ở xa, ấy vậy anh em không còn là người xa lạ, là khách ngụ cư, mà là người đồng hương với các Thánh, Ngài đã đi rao giảng cho các thần linh trong ngục, cho những người bất phục xưa kia” I Phêrô 3/19-20 “Tin mừng đã được rao giảng cho mọi thụ sinh dưới gầm trời>> thư Colose 1/23 tt.
Tạo vật thứ hai này có tên là: Bạch Ruyna sắc tộc Chàm, chết năm 1927, chức vụ ở thế giới vô hình, cõi âm, chức vụ đại tướng quân, có 4 ngàn âm binh <tức là người đã chết, dưới quyền> là đệ tử của sư tổ Tru mân, phái Thiên kỳ quyền môn. (Chú thích: Dấu Thánh giá chỉ những người về tuyên xưng và thờ lạy Chúa Giêsu Kitô, để làm chứng cho Lời sự thật đã viết trong Kinh thánh).
18 giờ thứ năm ngày 15/6. Cầu nguyện, giảng Lời Chúa, sau đó thần khí Bốt Thá người Campuchia về nói tiếng Campuchia, chúng tôi không hiểu, phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần cho người này nói tiếng Việt. Bốt Thá tuyên xưng và đầu phục 3 lần như tất cả mọi thần khí khác.
Thứ 2 : một Thần khí thuộc Thiên Chúa về nói với mọi người : Thiên Chúa cho mưa lớn để thử thách xem hai người anh em Giuse và Đaminh có vượt trở ngại mà đến đây không. Trước khi chúng tôi đến cầu nguyện, trong lúc mưa lớn, Thần khí này đã nói cho mọi người đang chờ đợi chúng tôi đến biết về điều này, và trong khi cầu nguyện lại nhắc lại khi có mặt chúng tôi. Chúng tôi xác nhận là hôm đó trời mưa rất to nhưng chúng tôi vẫn ra đi đến nơi cầu nguyện cho dù có ướt.
b. Báo cho mọi người là sắp tới sẽ có một người chịu thử thách, câm, ăn đồ dơ, đi lang thang, một trong số những người đang nghe đây. Sách Yob 1/1-12, trường hợp ông Yob bị thử thách. Chẳng phải tội nó hay cha mẹ nó, song để nơi nó công việc của Thiên Chúa được hiện tỏ (Gioan 9/3). Sự thật là sau đó một người trong chúng tôi đã bị câm và lang thang đúng 3 ngày. Trong 3 ngày đó chúng tôi tin tưởng kiên trì cầu nguyện và người đó hết câm và nói được bình thường. Các ngươi tưởng những người Galilê ấy là hạng tội lỗi hơn mọi người Galilê khác vì đã phải khốn như thế sao ư ? Không đâu, Ta bảo các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không hối cải thì các ngươi hết thảy cũng sẽ bị tiêu diệt như thế (Luca 13/2-3).
c. Công việc của Thiên Chúa gấp lắm rồi, không còn nhiều thì giờ nữa đâu.
d. Chúng ta đang phải chiến đấu với nhiều tiên tri giả xuất hiện. Thần khí Thiên Chúa đã cho chúng tôi biết như vậy. Chú thích : biến cố một người đã bị câm và đã hết câm ngày 19/6/89 đã đem đến cho chúng tôi một bài học về đức tin và sự kiên trì cầu nguyện.
Thứ 3: Araham người Thái lan nói tiếng Thái lan, nhưng chưa đầu phục Thiên Chúa, những người này chết về phần xác, song sống về thần khí. I Phêrô 4/6 tt.
Thứ 4: Lưu Bị về tuyên xưng và đầu phục.
Thứ 5: Trương Phi về, tính tình nóng nảy, tay vuốt râu, chưa đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 6: Quan Bình về, chúng tôi nhân danh Chúa hỏi quý danh như tất cả mọi thần khí khác, sau khi cho biết quý danh, thần khí này còn cho biết thêm, khi xưa ông là con nuôi của Quan Vân Trường, thái độ của thần khí này hết sức hiền từ, nói năng nhỏ nhẹ. Ông đã tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và quỳ gối thờ lạy 3 lần như tất cả mọi thần khí khác.
Chú thích: Có điều chúng tôi xin nói rõ là các người về tuyên xưng đầu phục, khi sống họ là người của nước nào, thì khi chết họ về họ nói tiếng của nước đó, cử chỉ thái độ dáng đi mỗi người đều khác nhau. Chúng tôi không hề đọc Tam quốc chí, cũng như không hề đọc Tây du ký nên không biết tên tuổi các nhân vật, thậm chí là không còn tin những nhân vật đó là có thật, và còn cho là chuyện bịa đặt. Nhưng giờ đây, khi chúng tôi tìm hiểu trong Tin mừng, chúng tôi thấy có người khí huyết và có người thần thiêng, và khi biết rằng Chúa cứu cả những người thần thiêng, nhờ Tin mừng của Đức Kitô nên sau khi rao giảng cái mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân mình Chúa Kitô cho các tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao, chúng tôi đã quyết định cầu xin Thiên Chúa cho chúng tôi được tiếp xúc với các người trong thế giới thần thiêng, ngõ hầu làm sáng tỏ Tin mừng, những điều Tin mừng nói đến. Đằng khác chúng tôi cũng muốn xin Chúa cho tiếp xúc với các nhân vật ảnh hưởng nhiều tới thế giới hữu hình của ta như: Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Trương Phi, Quan Công, Ông Địa, Thần Tài. Mục đích thứ hai là kêu gọi họ hợp tác trong việc loan báo Tin mừng mà chúng tôi đã đem đến cho họ, ngõ hầu mọi tạo vật trên trời dưới đất đều nhận biết Thiên Chúa, để tất cả được cứu rỗi. Ước nguyện của chúng tôi, Thiên Chúa đã cho thành sự và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật cho quý vị rõ.
Thứ 7: Một người to lớn, bụng phệ, tay cầm quạt buồm phe phẩy, miệng rộng, cười liên tục, coi rất giống ông Địa trong cảnh múa lân. Nhân danh Chúa chúng tôi hỏi quý danh ? người đó cho biết là Ông Địa, chúng tôi muốn biết sự thật về Ông Địa, chúng tôi xin ông cho biết lý lịch.
Ông đáp: Ngày xưa Địa là một nhà phú hộ, sống vào thời Vua Kiến An bên Trung hoa, Địa là người nước Trung hoa, chuyên môn cho vay bạc để lấy đức, chứ không lấy lời, ai có thì trả, ai không có Địa cho luôn, không có đòi, ruộng thì Địa cho thuê năm, họ làm được bao nhiêu Địa cho tất cả, Địa chỉ lấy tiền thuê năm. Địa có vợ, nhưng Ông Trời không cho có con, vợ Địa chết trước Địa, Địa chết năm 87 tuổi, Địa bị chúng đánh thuốc độc chết để cướp gia tài, sau khi Địa chết, mấy thằng nó buôn thần bán thánh, nó làm ra hình Địa, nó bán lấy tiền. Ngày xưa Địa uống sâm Địa đẹp lão lắm, chứ không xấu như mấy thằng nó làm ra hình Địa đâu, những ai mà có cha mẹ chết mà không có tiền để chôn cất, Địa cho tiền để mà chôn cất. Ngày xưa ở vùng đất của Địa có mỏ vàng, nên nhà vua thời ấy cũng phải vay bạc của Địa. Ông đã nghe Tin mừng chúng tôi rao giảng, Ông nhận biết Chúa, về tuyên xưng, đầu phục và thờ lạy để làm chứng cho Tin mừng. Thư I Thánh Phêrô 4/6 <<và vì thế mà Tin mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết, cho nên, theo loài người thì họ bị phán xét về xác thịt, nhưng theo Thiên Chúa thì họ được sống về thần khí>>.
Thứ 8: Cô hai người Bắc ninh, cô này về hát chèo, cử chỉ dáng điệu õng ẹo của một cô gái, cô này chưa đầu phục, chưa tuyên xưng.
Thứ 9: Nô Rêm Bông người Thái trắng, cử chỉ dáng điệu lời nói của một cô gái duyên dáng, cô này chưa đầu phục, chưa tuyên xưng.
Thứ 10: Bửu Hòa, trưởng môn phái sư tổ, sau đó giành được ngôi giáo chủ Tam bảo, là sư phụ của Bửu Long. Chúng tôi dùng Tin mừng để kêu gọi trở về với Thiên Chúa, nhưng đương sự chưa theo, chưa đầu phục. 22 giờ 10 phút, Bửu hòa về khai: Tôi là Nguyễn thị Tuyết, chưa xưng tội, cha mẹ tôi mất lúc 10 tuổi, tôi lấy chồng năm 19 tuổi, năm 21 tuổi, một đêm nằm chiêm bao thấy cha mẹ bị xiềng xích than vãn nói với tôi là: con ơi cứu cha mẹ với, thế là tôi bỏ chồng đi tìm thầy luyện phép để đi tìm cha mẹ mà cứu thoát, nhưng tôi chưa tìm gặp được, trở về lối xóm cũ, họ cho tôi biết: cha mẹ tôi khi xưa rất đạo đức, thế mà Chúa lại phạt cha mẹ tôi. Tôi đã đi tìm kiếm các trại giam mà không có, nên tôi nghĩ là cha mẹ tôi đang ở luyện ngục, từ đó tôi hận đạo Công Giáo, nên khi đệ tử tôi là Bửu Long, lấy vợ người Công Giáo, tôi cứ phá hạnh phúc chúng hoài. Bằng cách tôi cho âm binh theo gây chia rẽ giữa hai vợ chồng, và xúi dục chồng bỏ nhà ra đi, mỗi khi Bửu Long về nhà, tôi lại cho âm binh dẫn đi.
<Hôn nhân tạp giáo, Tiên tri Malaki 2/10-12, Thứ Luật 7/3-4, sách Ezra 9/1-2, Thẩm phán 3/1-6, I Vua 11/1-4, Khởi nguyên 34/15-17> .
Bửu Hòa nay đã già, khi về gặp chúng tôi, bà ăn trầu, lấy tay vuốt hai khoé miệng, bà ta hẹn 0 giờ đêm, bà ta sẽ đưa đám âm binh về để hại chúng tôi. Biết được ý định của bà ta, tất cả mọi người chúng tôi cùng hợp nhau cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nguyện xin Chúa Cha cho sứ Thần Micae và cơ binh xuống giao chiến với đám âm binh của Bửu Hòa. Vào lúc 24 giờ 28 phút, sai một âm binh về, viết một thư gởi cho chúng tôi như sau:
Ta gởi thư mật đến để báo cho rõ, sẽ có cuộc thương lượng đình chiến, Bửu Hòa <Thư được viết bằng chữ của người thế giới bên kia và Thiên Chúa cho dịch ra Việt ngữ như trên>. Bà ta cho biết lý do bà ta xin hòa, vì bà thấy trên trời xuống rất nhiều quân mặc áo trắng và có cánh, Bà ta hỏi quân ở đâu mà đông thế ?
Đó, chính là cơ binh trên trời mà chúng tôi đã xin Thiên Chúa cho xuống để bênh đỡ chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi tay các ác thần.
Bửu Hòa cho biết thêm, cha tôi là: Gioan Baotixita Nguyễn văn Thành, chết bất đắc kỳ tử, mẹ tôi là: Têrêsa Trần thị Ngọc Mai, vì nhớ chồng, chết sau đó mấy tháng. Sau đó bà hứa bà sẽ trở về với Thiên Chúa .
18 giờ thứ sáu 16/6. Cầu nguyện và giảng Lời Chúa như thường lệ, thư Epheso đoạn 1, 2, 3, thư Roma đoạn 10/9-20, thư Colose đoạn 1, 2, thư Philip đoạn 2/1-11. Sau đó chúng tôi thấy 9 vị về tuyên xưng, thờ lạy, đầu phục Chúa, nhưng không nói danh tánh và chức vị . Còn các vị kế tiếp có cho biết danh tánh như sau:
Thứ nhất: Đệ nhất Công thần, đem rất nhiều người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ hai: Đệ nhị Công thần (như trên).
Thứ ba: Cô Hai Bửu Thiên Hương (như trên).
Thứ bốn: Thiên Tôn Sư Thần (như trên).
Thứ năm: Hỏa Long Thần Nữ (như trên).
Thứ sáu: Không Không Sư Tổ (như trên).
Thứ bảy: Tam Quỷ Đầu Đà (như trên).
Thứ tám: Nô rêm bông người Thái Trắng < cô gái này tối 15/6/89 có về rồi, nhưng hôm đó chưa tuyên xưng và chưa Thờ lạy, đầu phục. Tối hôm nay cô về và tuyên xưng, thờ lạy, đầu phục Chúa trước bàn thờ và mọi người .
Thần khí thuộc về Thiên Chúa về nhắc nhở phải tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa mà cầu nguyện, đừng lo ra. Nhớ phải loan báo phần thưởng mà Thiên Chúa hứa ban khi các người anh em trở về với Thiên Chúa. Phải cầu nguyện xin Chúa cho các người anh chị em đó.
18:50 thứ bảy ngày 17/6. Cầu nguyện như thường lệ.
Thần khí thuộc Thiên Chúa về nhắc nhở các người anh em đang háo hức về nghe Lời Chúa, thế mà chúng ta còn cứ chần chừ, thầy phải đến trước trò chứ, tại sao lại để trò phải đợi. Lỗi của chúng tôi hôm nay trễ 50 phút thay vì đến đúng 18 giờ. Chúng ta phải sốt sáng và làm gương cho những người anh em ấy, Thần khí của Chúa chỉnh chúng tôi. Thận trọng lời nói với nhau và tìm cách mà bàn bạc kẻo có kẽ hở mà ma quỉ xen vào cám dỗ và chúng ta bị xé nát không còn hợp nhất làm việc cho Thiên Chúa. Tự phụ, kiêu căng, tự mãn, nóng giận, Chúa không cho là hết chẳng còn chi. Lời cầu nguyện của anh em, Thiên Chúa đã nhậm lời. Nhớ nhé, thận trọng, cầu nguyện nhiều. Thần khí này ra đi thì các Thần khí khác về đầu phục, tuyên xưng.
Thứ nhất: Mặc Xăng Khô Tổ Rồng, mang rất nhiều người về đầu phục Thiên Chúa (20 ngàn)
Thứ 2: San Khê cùng về với 20 ngàn.
Thứ 3: Ê Tê 20 ngàn.
Thứ 4: Baraham 20 ngàn.
Ông Địa về báo có các bà các cô về đầu phục Thiên Chúa .
Thứ 5: Thiên phủ Thần quân 40 ngàn.
Thứ 6: La Công khăng Sư ông, thuộc tam bảo như lai thần chưởng, đệ tử của Phật Thích Ca, chưa đầu phục.
Thứ 7: Tiểu Đồng, theo hầu Thích Ca, chưa đầu phục.
Thứ 8: Diêu Trì Phật Mẫu, chưa đầu phục.
Thứ 9: Thánh Anh La Sát, coi cửa trời số chín, vợ của Ngưu Ma Vương, chưa đầu phục.
Thứ 10: Thạch Đầu Đà Phó Soái, mang 60 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa, tuyên xưng, thờ lạy Thiên Chúa.
Thứ 11: Cô Nam Bắc Sơn, giữ động các bà Chúa Sứ, về đầu phục.
Thứ 12: Tiểu Thiên Phụng, sinh ở thế kỷ 18 về đầu phục.
Thứ 13: Liễu Nương về đầu phục.
Thứ 14: Ơ Lơ Tăng, người Campuchia, nói tiếng Campuchia về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 15: Sư bà Thanh Thiên Cô về cùng 4 người đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 16: Người đại diện 12 vị Chúa Lục, chưa đầu phục.
Thứ 17: Cấm Két Dương Lão, chưa đầu phục.
Thứ 18: Công Tôn Lão Trưởng, đại diện núi bà, chưa đầu phục.
Thứ 19: Tiểu Đồng Mẹ Sinh Mẹ Độ, chưa đầu phục.
Thứ 20: Trường Sơn Triệu Tử Long, chưa đầu phục.
Thứ 21: Sư Tổ Tru Mân, phái Thiên Kỳ Quyền Môn, chưa đầu phục, mới về nghe Lời Chúa.
Thứ 22: Bửu Thiên về đầu phục.
Chú Thích: Thánh Giá chỉ những người đầu phục tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, khoanh tròn chỉ những người có về nghe Lời Chúa, nhưng chưa tuyên xưng, chưa đầu phục.
Thần Khí thuộc Thiên Chúa về cho biết: Cứ lo làm bổn phận của mình, đã có Thiên Chúa định liệu cả rồi, mỗi người một sứ mệnh, nếu đi riêng lẻ thì đã có Thiên Chúa giúp sức. Anh chị em thấy chưa ? Lúc đầu đâu có là một nhóm như thế này, nhớ nhé: Hãy tỉnh thức, chớ ngủ say trong chiến thắng. Chào anh chị em .
Thứ 23: Thiên Bồng Phật Tử, hầu Phật Tổ Như Lai, thần khí này nói: Hãy cầu nguyện nhiều cho Ta, phải thu xếp công việc nhà, để có thể bắt đầu lúc 18 giờ mỗi ngày, đừng chậm trễ. Ta đang chờ ngày đại ân xá của trần gian, để được thanh tẩy bởi Thánh Linh. Ngày đại ân xá bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 1/11, đến 0 giờ ngày mùng 2/11 .
18 giờ Chủ nhật ngày 18/6, Thần Khí thuộc Thiên Chúa là Thiên Bồng Phật Tử tới thông báo các chư vị thế giới thần thiêng đã tới, người anh em chuẩn bị hướng dẫn Lời Chúa cho họ nghe . Hát Kinh Chúa Thánh Thần ngợi khen Thiên Chúa, Thánh vịnh 14, hướng dẫn Lời Chúa, các thần khí về đầu phục tuyên xưng để làm chứng cho Tin mừng.
Thứ nhất: Long Ngân Quân mang 50 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 2: Quỷ cốc Thần Vương đem 20 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 3: Dương Mục Đạo Sĩ về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 4: Lãnh Ma Thần Nữ, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 5: Bạch Long Cốt Phù, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 6: Hạch Long Tiên Tử, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 7: Hắc Bối Lão Quân, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 8: Bạch Hổ Thần, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 9: Mãnh Phù Sư Ông, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 10: Thiên Ưng Lão Tướng, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 11: Thần Khí thuộc về Thiên Chúa về, hẹn ngày giờ địa điểm mới, Thần Khí Thiên Bồng Phật Tử về nói: Ta sẽ kéo các anh chị em đó về nghe Lời Chúa, cám ơn, kết thúc lúc 19:35.
CHÚA DẠY KHÔN NGOAN
Một vị về xưng danh là Cấm Két thuộc phái Lỗ Bang Tiên, Thiên Chúa dùng để thử đức tin và sự khôn ngoan của mọi người. Sự kiện xảy ra như sau : Cấm Két nói là được lệnh của bản phái tới đây trừng trị Bửu Long vì đã phản bội lời thề, phản thầy phản đạo trở về đầu phục Thiên Chúa, nên Cấm Két được lệnh tới bắt hồn khôn của Bửu Long đi. Sau khi nói như vậy thì Bửu Long vật xuống sàn nhà trước mặt mọi người, xác phàm quằn quại trong người nôn ọe, sau đó nằm bất tỉnh. Lúc đó Cấm Két lường gạt bằng cách nói với mọi người là phải kêu cầu Bốt Thá tới để đi thỉnh hồn khôn của xác về. Khi thấy cảnh tượng một người nằm như chết và lại nghe mách bảo vậy, thì một người anh em tính vội vã làm theo nhưng chúng tôi lên tiếng ngăn chặn lại bằng cách dùng chính Lời của Chúa nói với mọi người đang hiện diện như sau : Ta chính là Ta, bên Ta không có thần nào, chính Ta cho chết và Ta cho sống, Ta đả thương, Ta cũng chữa lành, và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta (Thứ luật 32/39). Chính Ta, chính Ta là Giavê, ngoài Ta ra không người cứu độ. Nơi các ngươi Ta không phải là Thần xa lạ, ngay cả hôm nay cũng chính là Ta, không ai giựt khỏi tay Ta, Ta thi hành ai nào bãi bỏ (tiên tri Ysaya 43/11-13). Đừng sợ vì có Ta ở với ngươi, chớ hãi vì Ta là Thiên Chúa của ngươi, Ta cho ngươi can cường, Ta phù hộ ngươi, Ta nâng đỡ ngươi với tay phải đức nghĩa của Ta. Chính Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Đấng nắm lấy tay phải ngươi, Đấng phán với ngươi : đừng sợ, chính Ta đáp cứu ngươi (tiên tri Ysaya 41/10-13). Rồi sau đó chúng tôi nói với mọi người dứt khoát chúng ta không cầu cứu ai, sống chết là do Chúa, hãy vững tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, không nghe lời cám dỗ xúi dục của ma quỉ mà cầu cứu tạo vật để rồi không cầu cứu Thiên Chúa, điều đó sẽ làm mất lòng Ngài. Hãy đặt lòng tin vào Thiên Chúa chứ đừng vào nơi tạo vật. Kinh Thánh có viết : hãy gieo mình trong tay Chúa chứ đừng trong tay người phàm, vì quyền năng Người sao, lòng thương xót của Người cũng vậy (Huấn ca 2/18). Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người quì gối lên cầu nguyện : nhân Danh Chúa Giêsu, nguyện xin Thiên Chúa Cha cho sứ thần của Ngài là Tổng lãnh Thiên thần Micae đến trừng trị kẻ dữ. Lập tức thần dữ bị trói hai tay ra phía sau, đầu bị chúi xuống đất. Chúng tôi nhân Danh Chúa hỏi : ai trói nhà ngươi ? Thần dữ trả lời : Tổng thần Micae của các ngươi chứ còn ai. Sau đó Bửu Long trở lại bình thường như mọi người. Thần khí thuộc về Thiên Chúa nói cho biết : mới cho nó vô thử một chút mà đã lung lạc đức tin liền. Nhớ : sống hay chết đều do Thiên Chúa chứ không ai làm được, phải tỉnh thức nhé ! Thôi, chào các người anh chị em.
18 giờ thứ hai ngày 19/6. Cầu nguyện, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 54, Thánh vịnh 145, hướng dẫn Kinh Thánh cho nhóm thiên phủ và các bậc uy linh. Trong khi đó ma quỷ đến cám dỗ và làm cho một người lo ra chia trí, và bị Thần khí thuộc về Thiên Chúa về cảnh giác và nhắc mọi người là chúng ta phải đến thật nhiều với những người chưa được diễm phúc như chúng ta ngồi đây với nhau nghe Lời Chúa, và được Thiên Chúa dạy bảo trực tiếp qua trung gian Thần khí thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta phải cảm tạ Chúa, chúng ta phải đến với họ, dùng lời Kinh Thánh để gieo lời Ngài vào trong họ, vì họ đang chìm đắm trong tội lỗi, không lối thoát, ta phải đến để dùng Lời Chúa cảnh tỉnh họ và phải thực sự yêu mến họ. Người tông đồ giáo dân phải biết bỏ mình đi mà nghĩ tới người khác, đó là những lời Thiên Chúa cho phép tôi nói. Xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan để các người anh chị em xa lánh được sự chìm đắm trong đam mê xác thịt của thế gian, nhớ trước khi nói và làm việc gì phải cầu nguyện với Thiên Chúa trước đã. Kinh Thánh có viết : mọi thời mọi buổi con hãy chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa, con hãy xin Người cho đường con đi ngay thẳng, cho mọi nước bước cùng dự định của con được bề êm xuôi, vì chưng không phải dân nào cũng biết tính khôn, nhưng chính Chúa ban mọi sự lành và Người hạ xuống tùy ý Người. Và nay hỡi con, hãy ghi nhớ các giới lệnh của ta, chớ để tuột khỏi lòng con (sách Tôbya 4/19).
22 giờ 30, Thần khí Thiên Chúa về cho biết, hiện nay chúng ta đang phải đương đầu với :
a. Tiên tri giả
b. Ma quỉ.
Tất cả đều là ma quỉ, tuy một mà là hai, tuy hai mà là một. Tiên tri giả mượn lời Kinh Thánh để lung lạc các tu sĩ, các Linh mục, và Tông đồ giáo dân. Còn giáo dân thì nó cám dỗ về các đam mê của thế gian. Kinh Thánh có viết : anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian. Nếu ai yêu mến thế gian thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy. Vì mọi sự có trong thế gian, đam mê của các thịt, đam mê của con mắt và kiêu hãnh về của cải, các điều ấy không do tự Cha nhưng là do tự thế gian mà có (1 Gioan 2/15-16). Vì thế anh chị em phải tỉnh thức mà nhận định và cầu nguyện với Ngài và xin ơn soi sáng, Thần khí nói. Có nhiều người chưa biết gì về Thiên Chúa, sắp tới chúng ta phải đến với họ, xin Chúa cho chúng ta mở cái vòng tròn đam mê của họ bằng cách đem Lời Chúa đến cho họ. Thứ hai, muốn được hiệu quả công việc Tông đồ, trước khi đi phải cầu xin Thiên Chúa ban thần khí khôn ngoan xuống trên mình, để nói sao cho hợp với ý Chúa. Kinh Thánh có viết : xin Thiên Chúa ban cho con nói sao cho phù hợp ý Người, và nghĩ sao cho xứng đáng với các điều Người đã ban (sách Khôn ngoan 7/15). Và xin Chúa ban thần khí xuống cho những người nghe, để họ hiểu mà làm theo. Khi về nhà, trước khi đi ngủ phải nhớ cầu nguyện cho các gia đình mà mình đã đến với họ. Thiên Chúa cấm, không cho trừ ma quỉ, chữa bệnh theo phương pháp phù phép của dân ngoại. Một số thắc mắc khác được giải đáp không ghi vào đây.
Thứ ba 19 giờ ngày 20/6. Cầu nguyện, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 138, Thánh vịnh 189, Huấn ca 39/15-35, Lời Chúa thư Rôma 1/5-8, 3/21, 1/20-21, 2/12-16, 4/1-25, 5/1-2, 12-21. Cám ơn, trông cậy, chúc bình an.
Tiếp xúc riêng với Thần khí thuộc về Thiên Chúa. Kinh Thánh có Lời viết : Anh em thân mến, đừng cứ thần khí nào cũng tin nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có lắm tiên tri giả xuất hiện trên thế gian. Nơi điều này anh em biết được Thần khí của Thiên Chúa : phàm Thần khí nào tuyên xưng Đức Kitô đến trong xác thịt là Thần khí thuộc Thiên Chúa (1 Gioan 4/1-2). Thần khí nói : khi trong gia đình có người muốn lấy người ngoại, ta phải để cho họ tìm hiểu không được cấm cản. Song song với việc tìm hiểu nhau, ta phải đem Lời Chúa và đường lối của Chúa đến cho họ, và cầu nguyện cho họ. Nếu ta cấm cản là mắc tội. Ta chỉ cấm cản khi hai người đi đến kết luận tức là tiến tới hôn nhân, mà lúc đó người ngoại trả lời dứt khoát không trở về với Thiên Chúa, thì chúng ta ngăn cản và từ chối lời cầu hôn, xin xem Khởi nguyên 34/15-17. Để hiểu đúng ý nghĩa chữ cắt bì trong đoạn Kinh Thánh trên theo đúng ý của Thiên Chúa, xin xem Thứ luật 10/16. Kinh Thánh viết : vậy các ngươi sẽ cắt bì lòng các ngươi và đừng cứng đầu cứng cổ nữa. Chúng tôi xin nói lại các điều kiện mà ta phải đòi hỏi ở phía người ngoại là : Nếu các ông cũng nên như chúng tôi là mọi người đàn ông các ông đều chịu cắt bì, và chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và cưới lấy con gái các ông. Chỉ như thế chúng tôi mới ưng thuận, ví bằng các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì thì chúng tôi lấy con gái chúng tôi (sách Khởi nguyên 34/15-17).
Kinh Thánh có viết : Và Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ cắt bì lòng dạ ngươi và lòng dạ con cháu dòng giống ngươi, để ngươi có thể yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi (sách Thứ luật 30/6). Ông đã lãnh lấy dấu cắt bì niêm ấn cho sự công chính của lòng tin ông có trong trạng thái không cắt bì, để ông nên cha mọi kẻ tin không cắt bì, ngõ hầu lòng tin ấy được kể là sự công chính cho họ (thư Rôma 4/11).
Thứ tư 16 giờ ngày 21/6. Cầu nguyện, các tạo vật thần thiêng về đầu phục, tuyên xưng để làm chứng cho tin mừng, là Chúa cứu cả loài hữu hình ở nơi dương thế, và loài vô hình ở chốn trời cao và làm chứng là: Tin mừng được rao giảng cho loài hữu hình thì cũng được rao giảng cho các thiên phủ, các bậc uy linh là loài vô hình và cho kẻ chết.
Lục Tổ về, nhưng chưa đầu phục. Thiên Bồng phật Tử về nhắc nhở, đối với những người nóng tính, khi họ về, chúng ta nên dùng Kinh Thánh để nói với họ, chứ đừng lấy lời của mình mà nói .
Thứ nhất: Bạch Nhan Công Thần, về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 2: Thiên Quân Hồng Vũ về đầu phục.
Thứ 3: Tiên Kim Lão Tử về đầu phục Chúa.
Thứ 4: Thiên Quân Thần Tử về đầu phục Chúa.
Thứ 5: Tiểu Ngạn về đầu phục Chúa.
Thứ 6: Hồng Cô đầu phục Chúa.
Thứ 7: Thạch Đầu Đà đầu phục Chúa.
Thứ 8: Lưu Bị đầu phục Chúa.
Thứ 9: Không Không Sư Tổ đại diện cho 8 vị trên nói: đáng lý ta phải cám ơn Thiên Bồng Phật Tử, nhưng người không nhận mà nói ta phải cám ơn các người anh chị em.
Thứ 10: Lang Quân Thiên Hổ về đầu phục.
Thứ 11: Thiên Soái Tử Nhan về đầu phục.
Thứ 12: Bồng Tiên Cô Nữ về Đầu phục.
Thứ 13: Âu Lân Tiên Cô về đầu phục.
Thứ 14: Đông Thiên Tiên Cô về đầu phục.
Thứ 15: Độc Giác Lão Nương về đầu phục.
Thứ 16: Long Quân Tiên Nữ về đầu phục.
Thứ 17: Lão Tôn, tức là Tề Thiên Đại Thánh, thái độ và cử chỉ hình dáng giống hệt như trong hình vẽ, sở dĩ chúng tôi ghi được danh tánh chức vị và các chi tiết, là nhờ các tạo vật thần thiêng này nói cho chúng tôi biết. Hướng dẫn Kinh Thánh, Huấn ca 16/17-30, 17/1-32, 18/1-6, 32/14-24, 39/15-35, 43/13-33. Cám ơn, trông cậy . Ông Địa vào nhắc là: chưa chúc bình an cho tất cả các tạo vật thần thiêng để họ ra về, qua lời cầu chúc này, Thiên Chúa sẽ ban ơn lành cho họ. Kết thúc lúc 22:30.
Thứ năm 22/6. Cầu nguyện, hát kinh vinh danh, cầu xin Chúa Thánh Thần, thành phần về tuyên xưng và đầu phục có:
Thứ nhất: Lục Không Kim Tổ cùng với 32 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 2: Chúc Quân Thiêng mang theo 10 ngàn về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 3: Lục Tổ, trước khi tuyên xưng và đầu phục, lấy 2 cây nến đang cháy cho vào miệng để làm bằng chứng trung thành với lời tuyên thệ, đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 4: Thiên Kim Lão Bối mang về 30 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa, đốt 10 lẻ nhang cháy cho vào miệng trước khi tuyên xưng thờ lạy để làm bằng chứng.
Thứ 5: Hổ Tôn Thần Tướng mang về 80 ngàn người về đầu phục, đòi một ly rượu để tuyên thệ trước khi tuyên xưng và đầu phục.
Đến đây chúng tôi hướng dẫn là các người anh em chỉ cần lòng tin và chân thành, chứ Chúa không đòi hỏi hình thức như người đời, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ chúng ta, và họ đã không đòi nữa . Kinh Thánh có viết: <<Từ xa Người đã am tường ý nghĩ của tôi, vì lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, mà kìa lạy Giavê, Người đã biết>> Thánh vịnh 139/2,4, <<Người là Đấng biết tỏ những bí ẩn đáy lòng>> Thánh vịnh 44/22.
Thứ 6: Tiêu Đồng Quân Quân, tự Đại Bồng Tiên Khuông thống lĩnh 100 vạn người về đầu phục Thiên Chúa. Trước khi đầu phục đòi cắt máu ăn thề để làm bằng trung thực với lời hứa, được chúng tôi hướng dẫn, thì thôi không làm nữa.
Thứ 7: Quan Âm Độ Sư về nói: Nhận được lệnh của Ngọc Hoàng tới đây đưa hồn Bửu Long lên Thiên Đình trị tội. <Bửu Long là một thầy bùa, chúng tôi đã đưa về với Thiên Chúa, nên bỏ làm thầy bùa> vì Bửu Long đã vi phạm điều phản sư phản đạo của 1,008 vị Phật và 108 vị môn phái Tam Bảo Như Lai Thần Chưởng về đầu phục Giáo Chủ Giêsu. Và nằng nặc đòi bắt hồn của Bửu Long . Ghi nhận theo lời của Quan Âm Độ Sư, tiếp theo đó là một thần khí phản Kitô về nói, là bắt hồn của Bửu Long, vật Bửu Long té xuống sàn nhà, nằm ngay đơ như chết rồi.
Thần Khí Bốt Thá vào nói cho biết: Sắp xảy ra cuộc chiến giữa phe trở về với Thiên Chúa và phe chưa chịu trở về đầu phục.
Kinh Thánh có viết : anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài, hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỉ ma. Vì không phải với máu thịt cuộc chiến đấu của ta nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên (thư Êphêsô 6/11-12). Trước sự kiện này, chúng tôi kêu gọi mọi người vững tâm, đừng sợ hãi. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và kiên trì cầu nguyện, xin Chúa sai Tổng lãnh Thiên thần Micae và 12 cơ binh đến hỗ trợ, giao chiến với các Thần khí phản Kitô.
Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 59, Thánh vịnh 31, Thánh vịnh 136, Thánh vịnh 3, Thánh vịnh 4, Thánh vịnh 5, Thánh vịnh 7. Khi đang cầu nguyện thì mọi người thấy kẻ đến bắt hồn Bửu Long bị trói hai tay về phía sau lưng. Chúng tôi nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh hỏi : ai đang trói ngươi. Tên đó trả lời : Thiên thần của các ngươi đang trói chứ ai. Chúng tôi kêu gọi trở về với Thiên Chúa : Hãy quay lại với Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy trở lại với Đấng Tối Cao, hãy rũ bỏ tội ác, hãy ghét điều quái gở hết sức mình (Huấn ca 17/25-26). Đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lữa ngày này qua ngày khác, vì bất ưng nghĩa nộ của người giáng xuống (Huấn ca 5/7). Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp, hãy kêu khấn Người lúc Người còn ở gần bên. Ác nhân hãy bỏ đường lối của nó, kẻ quái ác hãy từ bỏ những ý nghĩ của mình. Và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương. Hãy về với Thiên Chúa của chúng ta vì Người giàu ơn tha thứ (tiên tri Ysaya 55/6-7). Thần khí này từ chối : Không !
Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa cho ông Địa về nói điều Chúa cho phép nói, và cũng là để biết danh tánh thần khí phản Kitô vừa bị trừng phạt. Chúa cho ông Địa về nói cho biết:
Đó là Hộ Pháp. Ông kể tiếp: Lúc đầu phe ta, phe theo Chúa bị lép vế, nhưng sau đó có quân từ trời xuống đông và mạnh lắm, lại có cánh nữa, đánh nhau với bọn nó, <<các thần khí phản Kitô, thư Epheso 6/12>> Bọn nó phải thua chạy liểng xiểng, vui quá, vui quá, Địa ngó thấy thích quá, Địa núp coi giao chiến đã quá, Địa muốn xin sung vào đạo quân có cánh trên trời, hướng dẫn Địa cầu xin Thiên Chúa cho Địa vào đạo quân có cánh, anh chị em xin Chúa cho Địa với, và nhớ cầu xin Chúa cho Địa có đôi cánh lớn, vì người Địa to. Phần Kinh Thánh: sách Khôn ngoan 1/1-15, 3/1-11, 4/20, 5/1-13, 6/1-21. Cám ơn, trông cậy, chúc bình an, bế mạc lúc 21:20 .
Thứ sáu 19 giờ ngày 23/6. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Kinh Thánh: I Corinto 2/6-16, Colose 3/1-4, 3/9-17, II Timothe 4, Hipri 1/5-14, 2/1-18. Các thần khí về đầu phục :
Thứ nhất: Long Hớn Quân mang về 30 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 2: Bạch xứ Thiêng mang về 20 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 3: Bửu Hồng Tử cùng với 50 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 4: Bạch Long Phù Tướng về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 5: Hắc Long Phù Tướng về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 6: Thanh Long Phù Tướng về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 7: Nhiêu Quân Thiên Quái về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 8: Hà Phùng Tổ Sư về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 9: Nhân Vô Hành Tử về đầu phục Thiên Chúa.
Cám ơn, trông cậy, chúc bình an, bế mạc lúc 20:30 .
Thứ bảy 19 giờ ngày 24/6/89. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 116. Phần Lời Chúa : Hipri 3/1-19, 4/1-16, 5/1-10, 6/13-20. Thần khí cho biết :
Thứ nhất : khi đang đi tới một gia đình nào đó để làm việc cho Chúa, mà trên đường gặp một người mắc nạn, thì phải dừng lại cầu nguyện và giúp đỡ họ đã, rồi mới tiếp tục đi. Kinh Thánh có viết : người kia từ Yêrusalem xuống Yêricô và đã sa vào ổ cướp, chúng lột áo xống và đánh nhừ tử người ấy, đoạn chúng bỏ mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế nọ cũng xuống theo con đường ấy, nhưng thấy người kia ông tránh một bên mà đi qua. Một Lêvit thấy thế cũng tránh một bên mà đi qua. Một người Samaritano nhân đi đường cũng đến nơi ấy, thấy thế chạnh lòng thương, tiến lại mà ràng buộc thương tích người ấy. Sau khi đã đổ dầu và rượu, đoạn vực người ấy lên lừa của mình mà đưa đến quán trọ và săn sóc người ấy. Theo ý ông thì ai trong ba người ấy đã nên đồng loại của người sa vào ổ cướp ? Ông ấy đáp : kẻ đã xử nhân nghĩa với người ấy. Đức Giêsu đáp : cả ông nữa, hãy đi và làm như thế (Luca 10/30-37).
Đoạn Kinh Thánh trên xác nhận lời Thần khí nói là đúng với Lời Chúa.
Thứ hai : giả sử khi ta tới gia đình đó mà họ chết rồi, thì người Tông đồ giáo dân được vô can trong cái chết của họ. Vì mọi sự đều do Thiên Chúa quan phòng cả. Chúng ta phải biết rằng trước đó Thiên Chúa đã cảnh tỉnh họ nhiều lần bằng cách này hay cách khác, nhưng họ vẫn ngoan cố do đó họ phải chịu án phạt với Ngài. Kinh Thánh viết : Thực ra Thiên Chúa thoạt tiên nói một cách này hay một cách khác, nhưng người ta không quan tâm. Trong giấc mơ, trong thị kiến đêm khuya, khi một giấc tê mê phủ trên người trần, và khi trên giường họ say giấc, khi ấy người mở lỗ tai phàm nhân, và những sự hiện hình làm họ sợ hãi, để kéo con người khỏi việc làm của nó.
*************************