*************************
File âm thanh :
Để hạ sự kiêu ngạo của kẻ phàm tục, để giữ hồn nó khỏi sa vực và sự sống nó khỏi đường hầm. Người cũng sửa dạy bằng đau đớn trên giường (sách Yob 33/14-19).
Thứ ba : trước khi ra khỏi nhà mình phải cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của mình, vì Kinh Thánh có viết : mọi thời mọi buổi, con hãy chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa, con hãy xin Người cho đường con đi ngay thẳng, cho mọi nước bước cùng dự định mọi bề êm xuôi (sách Tôbya 4/19).
Thứ tư : xin Ngài sai sứ thần của Ngài dẫn đường đi và về bình yên, vì Kinh Thánh có Lời chép : xin Thiên Chúa Đấng ngự trên trời phù hộ cả hai, được đến nơi và dẫn về lại với cha an lành. Xin thần sứ của Người làm bạn đường độ phù cho cả hai (sách Tôbya 5/17 tt)
Thứ năm : xin Ngài đổ thần khí hôn mê xuống cho những kẻ nghịch cùng mình, vì Kinh Thánh có Lời chép : Thiên Chúa đã đổ xuống cho họ thần khí hôn mê, cho có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe cho đến ngày hôm nay (thư Rôma 11/8). Giavê đã đổ xuống trong xứ khí linh choáng váng, làm chúng đem dân Aicập lạc đường trong mọi việc vàn của nó (tiên tri Ysaya 19/14)
Thứ sáu : khi đến nhà của người anh chị em đó thì phải chào Thiên Chúa và cảm tạ Ngài đã đưa tới nơi an bình, sau đó chào chủ nhà. Năm 1987, khi chúng tôi đến một gia đình ở khu chăn nuôi. Sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với ông bà chủ nhà, người con rể của gia đình tay bế con và người vợ đứng ở cửa nói : con xin ba má và các bác con về (về bên nội). Lập tức Chúa cho Satan vào ngay bà mẹ vợ ngồi trước mặt chúng tôi, hai mắt nó tròn xoe giơ tay lên chỉ vào mặt anh con rể nói : mày có biết ai là người lớn nhất trong gia đình này không ? Người con rể ú ớ không biết nói sao, Satan đáp : Chúa mày là người lớn nhất trong nhà này. Tại sao khi mày ra về mày không chào Chúa mày trước đã, rồi mới chào ba má và các bác chứ. Nói xong, Satan xuất, bà mẹ vợ hồi tỉnh nhưng không biết đã xảy ra gì. Kinh Thánh có Lời viết : Hãy ngự bên hữu Ta, chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi. Hết thảy họ (Satan, Lucifer, cơ binh Satan) lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao (thư Hipri 1/13-14)
Thứ bảy : cầu nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn thần khí khôn ngoan cho mình để công việc được hiệu quả. Vì Kinh Thánh có Lời viết : từ trời thánh xin sai khôn ngoan ấy đến, xin phái đến từ ngai vinh hiển của Người, ngõ hầu khôn ngoan ấy trợ giúp làm lụng với chúng con, và chúng con được biết điều đẹp lòng Người. Quả thế, khôn ngoan biết mọi sự và hiểu thấu đáo, khôn ngoan sẽ cẩn thận hướng dẫn chúng con trong mọi hành vi, và sẽ lấy vinh quang mình canh giữ lấy chúng con. Bấy giờ việc vàn của chúng con sẽ được Người chiếu nhận (sách Khôn ngoan 9/10-12)
Thứ tám : cầu nguyện xin Thiên Chúa ban thần khí xuống cho mọi người trong gia đình để họ nghe, hiểu và tin vào lời của Ngài. Vì Kinh Thánh có viết : Người đã ban Thánh Thần cho họ cũng như cho chúng ta, và Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta và họ. Người đã tẩy sạch lòng họ bằng đức tin (sách CVTĐ 15/8-9)
Thứ chín : trước khi trừ quỉ hay chữa lành, phải nhất nhất cầu nguyện với Ngài trước đã. Vì Kinh Thánh có Lời : mọi thời vì mọi sự hãy nhân Danh Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha (thư Êphêsô 5/20). Hãy vui mừng luôn và đừng ngớt cầu nguyện, hãy tạ ơn trong mọi dịp vì đó là Thánh ý Chúa về anh em trong Đức Kitô Giêsu (1 Thessalonike 5/16-18). Để qua mình là công cụ của Ngài, Ngài tỏ quyền năng trên người bệnh. Nhớ nhé, Chúa làm chứ không phải chúng ta làm đâu nhé. Vì Kinh Thánh có Lời viết : và điều gì các ngươi xin nhân Danh Ta, Ta sẽ làm, ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con, và nếu các con xin gì với Ta nhân Danh Ta, Ta sẽ làm (Gioan 14/13-14)
Thứ mười : đọc kinh trông cậy xong nhớ chúc bình an cho gia đình
Thứ mười một : khi về nhà phải cầu nguyện cho gia đình đó trước khi đi ngủ.
VẤN ĐỀ XƯNG TỘI :
Thứ nhất : Thần khí nói, xưng thì phải chừa, xưng rồi lại cố tình tái phạm thì phép giải tội không thành. Đừng nghĩ là cứ vào tòa giải tội là được tha cả đâu, nhiều người bây giờ đã hai thứ tóc trên đầu mà vẫn không thấu triệt vấn đề này. Hai người vào tòa giải tội nhưng khi ra thì một người được tha, một người không được tha là như thế. Anh chị em phải suy nghĩ và nhắc nhở họ.
Thứ hai : khi vào tòa giải tội xưng hết rồi nhưng khi ra đọc kinh đền tội, được Chúa soi sáng cho là mình còn sót một tội nào đó thì vào tòa mà xưng ngay chứ không được ỷ vào câu : thưa cha đây là những tội con nhớ, còn có tội nào con không nhớ xin cha tha. Nếu ỷ vào câu này mà không trở lại xưng cái tội mà Chúa thương vừa soi sáng cho nhớ, thì chúng ta đã đương nhiên trở thành người tự mình tha tội cho mình. Phải lưu ý vấn đề này
Thứ ba : trên đường từ nhà tới nhà thờ cốt xưng tội riêng với cha, nhưng tới nơi vì quá đông người nên cha đành phải giải tội tập thể (thí dụ lễ lá), trong trường hợp này thì được, khi cha đang làm các nghi thức tha tội thì chúng ta phải kể các tội mình với Thiên Chúa. Nhớ, trước đó phải xét mình thật kỹ. Còn ta cố tình đi xưng tội tập thể vì biết hôm nay có xưng tội tập thể để tránh xưng tội với cha vì có nhiều tội khó nói, trường hợp này thì không được, vì ta không thành thật với Chúa và không xét mình kỹ càng và ỷ i.
Thứ tư : người Tông đồ giáo dân luôn luôn làm tròn bổn phận của mình với Thiên Chúa trước đã, rồi sau mới đến tha nhân. Thí dụ, mình phải đi lễ Chủ nhật mà có người kêu đi làm việc Tông đồ, cứ tiếp tục đi lễ theo luật định Chúa dạy, rồi sau đó làm gì hãy làm.
Thứ năm : đừng thờ phượng Chúa đầu môi chóp lưỡi.
Thứ sáu : bác ái là quên cái mình, cái tôi, cái ta mà đến với tha nhân.
Thứ bảy : hằng ngày phải cầu nguyện cho các người đã về đầu phục, tuyên xưng, và cả cho những người chưa trở về với Thiên Chúa.
Thứ tám : giữ đầy đủ luật điều của Chúa và nghi thức của Giáo hội tức là trong sạch rồi, nhưng sống đạo như thế chưa đẹp lòng Chúa, phải đem Tin mừng bình an của Thiên Chúa đến cho tha nhân.
Thứ chín : giữ đầy đủ như ở số tám mà không chống trả được mưu chước quỉ ma cám dỗ, thì cũng vẫn làm mất lòng Chúa.
Thứ mười : ai làm mất lòng mình thì phải tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ.
Chúa nhật 19 giờ ngày 25/6/89. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 66. Lời Chúa : tiên tri Ysaya 43/8-13, 44/6-8, 45/6-7, 9-13, 45/20-25, 66/9-13, 48/17-19, 49/8-18, 23, 50/2, 51/1, 4-8. Cầu nguyện : tiên tri Ysaya 63/15-19. Từ trời xin ngoảnh lại đoái nhìn, từ Thánh Cung xán lạn của Người, đâu rồi sự đố kị và dũng khí của Người và khúc nôi lòng Người trìu mến. Phải chăng Người đã cầm mình hết dạ chạnh thương đối với tôi ? Vì chính Người là Cha chúng tôi, Abraham đâu có biết chúng tôi. Israel đâu có nhận ra chúng tôi. Chính Người là Cha chúng tôi, Đấng chuộc lấy chúng tôi từ ngàn xưa, đó là Danh Người. Nhân sao, lạy Yavê, Người lại để chúng tôi lạc xa đường lối của Người, và để chúng tôi cứng lòng không biết kính sợ Người ? Xin hãy trở lại, nhân vì các tôi tớ của Người, những bộ tộc thuộc cơ nghiệp của Người. Nhân sao ác nhân khinh nhẹ* cung thánh của Người và nghịch thù chúng tôi đã chà đạp thánh điện của Người ? Từ lâu rồi, chúng tôi đã nên (dân) Người không cai quản, (và) trên chúng, Danh Người không được kêu khấn.
Chú thích : trên đây là những lời lẽ tâm tình Chúa Thánh Thần gợi lên cho các tạo vật thần thiêng để ngỏ lời cùng Thiên Chúa Cha. Cám ơn, trông cậy, chúc bình an.
Thứ hai 19 giờ 26/6. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, tiên tri Ysaia 63/15-19, 64/4-8, Lời Chúa: Ysaia 52/1-3,6-8, 57/14-21, 66/1,2,13,14,18-20. Ezekiel 33/10-16, ngợi khen Thiên Chúa, Thánh vịnh 111, 113. Ông Địa về báo: những người của Bửu Hòa đang kéo về nghe Lời Chúa, một thần khí khác về lấy Kinh Thánh mở: sách Yob 5/17-27 và Thánh vịnh 66 nói: Ngày mai đọc và tạ ơn cho các anh chị em đã trở về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ ba ngày 27/6, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Thánh vịnh 66, Thánh vịnh 137. Lời Chúa : tiên tri Yêrêmya 11/4, 18/6-11, tiên tri Yôel 2/1-13, 3/1-5, 4/1,2-15, tiên tri Sôphônya 3/9, sách Khôn ngoan 11/21-26, 12/1,10-22. Thần khí nói : người anh em Đaminh phải củng cố lại đức tin. Khi chúng ta tới gia đình nào đó để làm việc cho Thiên Chúa mà họ nghi ngờ, vào trình cha xứ và cha xứ nói họ là : các ông bà cứ đuổi chúng nó đi hoặc báo cho. Anh chị em đừng sợ, cứ tiếp tục, tôi báo trước cho biết điều này để khỏi kinh sợ và ngỡ ngàng, Thiên Chúa sẽ đổ Thần khí hôn mê trên các kẻ đó, chúng ta phải tin tưởng cầu nguyện (thư Rôma 11/8) : Thiên Chúa đã đổ xuống cho họ thần khí hôn mê, cho có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe cho đến ngày hôm nay.
Thứ tư ngày 28/6, 19 giờ. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66 . Lời Chúa: Công vụ tông đồ 10/33-43, 13/17-49, 17/24-31, 26/1-18.
Thứ nhất: Hồng Nương Tiên Nữ về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 2: Bạch Liên Hoa Sư Tổ, môn phái Lục Cà Say, không đầu phục và nói rằng: Bửu Long nó phạm vào lời thề thứ 5 của bản môn, phản thầy, phản đạo, để về đầu phục Giáo Chủ Giêsu, ta đang giữ hồn nó, nó phải điên.
Chúng tôi đáp: Bửu Long đã có Thiên Chúa gìn giữ, ngươi sẽ chẳng làm gì được.
Bạch Liên Hoa: Ta không tin (bẻ gẫy đôi cây bút nguyên tử), chào, hồn nó ta mang theo.
Chúng tôi kêu gọi mọi người vững tin vào Thiên Chúa và cầu nguyện, Thánh vịnh 70, 85, 86, 88, 93, 95, 102 . Cầu nguyện xin Thiên Chúa sai Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trừng trị kẻ dữ, kẻ dữ bị trói hai tay ra phía sau, chúng tôi kêu gọi kẻ dữ, về sau người này khai tên là: Càn Long Tử, đệ tử đời thứ nhất của Bạch Liên Hoa Sư Tổ, được lệnh tới đây trừng trị Bửu Long. Sau đó Càn Long Tử xin theo Chúa <trường hợp của người này được kêu gọi cũng giống trường hợp của Thánh Phaolô>.
Thần Khí Bốt Thá cho biết: Thiên Bồng Phật Tử được Chúa giao cho nhiệm vụ trông coi anh chị em đã về đầu phục Chúa. Người anh em Đaminh dành một ít thời gian đi thăm bệnh nhân để cầu nguyện và đem Lời Chúa đến cho họ.
Thần Khí Bốt Thá nói: tôi cũng có tên trong danh sách Chúa dùng để đi học làm việc tông đồ giáo dân, anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Ông Địa: Tôi cũng có tên trong danh sách Chúa chọn đi học làm tông đồ giáo dân, anh chị em cầu nguyện cho tôi với.
Thứ năm 19 giờ 29/6. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66, sách Yob 5/17-27, Công vụ tông đồ 10/34-43, 26/9-23, 13/17-49, 17/24-39, phần tiếp xúc với Thần Khí: Bốt thá không được chọn đi học khóa tông đồ giáo dân đầu tiên, khóa này Ông Địa được đi. Người anh em Giuse tiếp tục giảng cho số người đã về đầu phục Thiên Chúa, ngày mai đi sẽ gặp sự thử thách cả Tông đồ giáo dân lẫn gia đình đó. Tối ngày hôm sau khi chúng tôi đến một gia đình bỏ Chúa ở đường Kỳ Đồng để đưa họ về với Chúa bằng chính Lời Chúa, xảy ra là mọi người đang chăm chú nghe thì thần dữ đã vào người nhà của nhà bên cạnh đập phá chửi bới, lấy dao đòi chém người trong gia đình làm náo động mọi người. Mọi người cầu nguyện, sau đó lại trở lại yên tĩnh. Người lạ được chứng kiến dấu lạ của Thiên Chúa một lần là có phúc lắm rồi, còn chúng ta là công cụ thì Ngài cho chứng kiến nhiều để làm việc cho Ngài.
Ông Địa không về nữa vì đang chuẩn bị hành trang đi học khóa tông đồ giáo dân . Anh Giuse phải đào tạo gấp 2 người, để sau này thế vào chỗ khuyết của 2 người K . và H .
Ngày 30/6/89, cầu nguyện, tiếp xúc.
Ông Địa: mấy người thờ hình của Địa, Địa vào người nhà nó, nói cho chúng nó biết rằng: tất cả mọi sự là của Thiên Chúa, phải thờ phượng Thiên Chúa và xin Thiên Chúa thì Người sẽ ban cho, như vậy là họ sẽ dẹp hình của Địa đi, cho Địa gởi lời từ giã mọi người anh chị em, nhớ cầu nguyện cho Địa để làm trọn sứ mạng với Thiên Chúa, thôi nhé để Địa chào Chúa rồi Địa từ giã anh chị em, vì đã đến giờ rồi.
Thứ bảy, 19 giờ ngày mồng 1/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 95. Phần Kinh Thánh : 1 Côrinthô 15/1-58, Gioan 1/1-51, 1 Gioan 1/1-4. Tiếp xúc với Thần khí. Người chị em H. đã đi coi bói, tôi không cần nói rõ thời gian, người đó tự hiểu. Thầy bói nói : cô có hai đời chồng, nếu không có Thiên Chúa gìn giữ thì đã sa ngã rồi đấy. Kinh Thánh có Lời chép : các ngươi sẽ không coi tà thuật số và chiêm tinh, các ngươi chớ chạy theo đồng bóng, các ngươi đừng tới thầy bói mà ra nhơ uế vì chúng. Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi (sách Lêvi 19/26-31, Thứ luật 15/10-12). Chồng người chị em nói đi nghe Kinh Thánh thì người chị em lại trả lời : em còn trẻ chớ đâu có già mà ngồi nghe Kinh Thánh. Nhớ nhé, nghe Lời Chúa không có phân biệt già trẻ hay giai cấp, ý tưởng đó là của ma quỉ, nó len lỏi vào cám dỗ đấy. Tôi nói cho anh chị em biết, cứ một người chúng ta thì có 5 hoặc 7 quỷ đi theo để mà cám dỗ, mỗi đứa cám dỗ về một khía cạnh. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện. Anh chị em hãy nhớ là Thiên Chúa cho phép ma quỉ làm được dấu lạ, nó có thể làm cho đầu óc của chúng ta trở nên ngu muội, đần độn hoặc thông minh. Từ chỗ thông thái, con người sinh kiêu căng, tự mãn, nghĩ rằng những việc đó là mình nghĩ được nói được làm được mà quên đi rằng đó là do Thiên Chúa làm cho ta. Tại sao chúng ta trở nên như thế, là vì chúng ta xa rời Thiên Chúa, không tỉnh thức mà cầu nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ, soi sáng, uốn nắn tư cách cho. Chính vì vậy chúng ta trở thành nạn nhân bị ma quỉ cám dỗ. Còn Satan nói : các ngươi đi làm việc cho Thiên Chúa thì không công, vô bổ, coi chừng C.A. bắt. Thiên Chúa dùng nó nói như vậy xem anh em có nản chí mà thoái thác không. Còn về mặt sợ, thì tôi không nêu đích danh người đó, tại sao Satan nói điều đó là vì trong chúng ta có người bị thử thách rồi, nên đã nảy sinh trong đầu ý tưởng sợ, nên Thiên Chúa cho Satan nói lên để cảnh tỉnh. Hãy vững tin vào Ngài, Ngài sử dụng anh chị em làm công cụ của Ngài thì Ngài không bỏ rơi anh chị em đâu, đừng sợ hãi. Nói với người anh em B. : từ nay đừng có lộng ngôn với Thiên Chúa. Chẳng hạn tối hôm qua đã bị ma quỉ cám dỗ mà nói : nếu gia đình con không xứng đáng thì xin Thiên Chúa rút lại các hồng ân của Ngài ban. Ngài ban ơn là Ngài đã chọn từ trước rồi, còn xứng đáng hay không xứng đáng là Thiên Chúa phán xét và quyết định. Nếu người anh chị em không làm đẹp lòng Ngài thì tự Ngài rút lại các hồng ân Ngài đã ban. Phải lưu ý vấn đề này. Khi chúng ta được ơn, điều quan trọng là chúng ta có dâng lời cầu nguyện để mà giữ được ơn lâu hay không. Phải quên mình, quên cái ta cái tôi và hy sinh hãm mình mà đến với tha nhân. Nếu anh chị em muốn dùng nơi đây để làm nơi cầu nguyện để Chúa chữa bệnh, đây là một việc làm đẹp lòng Chúa. Tiền người ta dâng cúng chi phí vào nhang đèn hoa nến, số còn lại nên dùng vào việc đến với tha nhân đau khổ, đừng sử dụng riêng. Trường hợp đi xa làm việc cho Chúa, số tiền đó được sử dụng vào xe cộ ăn uống, số còn lại nghĩ tới tha nhân. Thần khí Bốt Thá nói : người anh em B. hôm nay đã học bài học khôn ngoan rồi thì đừng có ngu xuẩn để cho ma quỉ nó cám dỗ nữa.
Chủ nhật ngày 2/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66, 95, phần Kinh Thánh: I Corinto. Phần tiếp xúc các thần khí : 9 người ngày 16/6/89 về đầu phục chưa cho biết danh tánh, hôm nay các vị này về nói cho biết danh tánh, chúng tôi là:
Thứ nhất: Cửu Tử Vô Danh.
Thứ 2: Hắc Ma Càn Tốn, cùng với 50 vạn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 3: Côn Lôn Lão Bối, cùng với 20 vạn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 4: Hắc Y Tiên Lão mang về 50 vạn người về đầu phục Thiên Chúa. Ta báo cho biết: trong 72 vị về, sẽ có những vị chưa chịu đầu phục, vậy tùy người anh em xử lý <dùng Lời Chúa để kêu gọi>.
Thứ 5: Long Giang Cô Nữ mang về theo 60 vạn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 6: Thiên Lông Cô Nữ mang về 10 vạn người đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 7: Cử Lân Tiên Nữ về đầu phục Thiên Chúa, có mang theo con Kỳ lân để cưỡi.
Thứ 8: Tiểu Hói Tử đệ nhất cửa động hạ, mang về 100 vạn người đầu phục Thiên Chúa, còn 100 vạn nữa sẽ về đầu phục sau.
Thứ 9: Đại Hói Phụ đệ nhị cửa đông hạ, mang về 400 vạn người đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 10: Tinh Tấn Lão Lão mang về 750 vạn người về đầu phục Thiên Chúa, thuộc đệ tứ cửa động hạ.
Thứ 11: Lão Hồng Tửu, tự Lão Mỗ mang về 750 vạn người về đầu phục Thiên Chúa, gồm có: Tiểu thần, trung thần và hạ thần thuộc đệ tam cửa động hạ.
Thứ 12: Tiểu Thiên Hồng Tử thuộc đệ ngũ cửa động hạ, mang về 300 vạn người về đầu phục Thiên Chúa.
Thứ 13: Quan Âm Độ Sư, ta đến không phải để đầu phục Giáo chủ Giêsu. <<Đẹp thay chân các sứ giả loan báo tin lành, nhưng không phải ai ai cũng vâng nghe tin mừng, quả Ysaia nói: Lạy Chúa ai nào đã tin điều chúng tôi nói cho nghe>> Ysaia 10/15-16. Để ta về báo lại cho Phật tổ Như Lai rõ, hiện nay còn 3 cửa động nữa, đã bị niêm ấn không về được .
Thần khí Bốt Thá cho biết: Lại sắp có cuộc hỗn chiến do lệnh pháp của Quan Âm Độ Sư, <<Vì không phải với máu thịt cuộc chiến đấu của ta, nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám, với những thần linh ác quái chốn hoàng thiên>> thư Epheso 6/12. Anh chị em cứ ngồi đợi kết quả, vì Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã xuất trận, các quân binh người âm cũng được cầm khí giới để giao chiến . Thiên Bồng Phật tử và Không Không Sư Tổ đang điều binh khiển tướng số người âm này, họ mang theo lá cờ Thánh Giá to lắm, thần khí Bốt Thá ra đi, lát sau thần dữ đã nhập vào một người, trong số những người có mặt và vật ngã người này xuống.
Chúng tôi kêu gọi: <<Hãy quay lại với Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy trở lại với Đấng Tối Cao, hãy rũ bỏ tội ác, hãy ghét điều quái gở hết sức mình>> Huấn ca 17/25-26 <<Đừng hoãn việc trở lại với người, đừng lần lữa ngày này qua ngày khác vì bất ưng nghĩa nộ của Người giáng xuống>> Huấn ca 5/7 <<Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp, hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở gần bên, ác nhân hãy bỏ đường lối của nó, kẻ quái ác hãy từ bỏ những ý nghĩ của mình và hãy trở lại với Chúa và sẽ được Người chạnh thương, hãy về với Thiên Chúa của chúng ta, vì người giàu ơn tha thứ>> Ysaia 55/6-7. Thần khí phản Kitô này từ chối lời kêu gọi trên, nó lắc đầu đứng dậy tiến lại gần ảnh Chúa, nắm tay đấm vào ảnh Chúa, nắm đấm chưa đụng vào ảnh, lập tức bị trói hai tay quặt ra phía sau lưng, rồi té xuống sàn nhà nằm rên rỉ, chúng tôi tiếp tục dùng Lời Chúa kêu gọi trở về cùng Thiên Chúa. Nó hất đầu ra dấu nhờ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa tha tội cho kẻ lầm lạc . Thiên Chúa đã nhậm lời, thần khí này được mở trói, sau đó quỳ gối lên tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa Tể và đầu phục thờ lạy 3 lần, sau khi cám ơn tông đồ giáo dân đã dâng lời cầu nguyện cho mình, cúi chào xưng danh tánh và chức phận:
Ta là Nam Nhân Hồng Thánh. Là chủ nhân của 7 cửa động hạ, đứng đầu 72 vị thần thánh, ngày mai tôi treo cờ Thánh giá ở trên 7 cửa động hạ, khi tôi đã đầu phục thì rồi tất cả mọi người ở đó rồi sẽ đầu phục hết. 72 vị thần thánh này là những người mà Hắc Y Tiên Lão đã về báo trước cho biết ở trên . Ông Địa về thông báo: Phe ta toàn thắng, họ trở về với Thiên Chúa và treo cờ Thánh Giá rồi, người thay thế Địa khi Địa đi học khóa tông đồ giáo dân đó là thần tài, thần tài sẽ đến với người anh chị em, cám ơn, trông cậy, chúc bình an, 21 giờ 15 phút.
19 giờ Thứ tư 4/7, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66, 143, phần Kinh Thánh: Phúc âm Thánh Gioan 3/13-21, 5/19-47, 6/37-40,44,46-51, cám ơn trông cậy. Phần tiếp xúc với thần khí:
Thứ nhất: Thần Tài tay vuốt râu nói: Còn các chư vị Sơn thần, Thủy thần, Địa thần chưa được biết, vì chưa có ai thông báo để mà đi nghe Kinh Thánh, Ta sẽ mời mấy vị đó cho.
Thứ 2: Thiên Vương Hộ Pháp, Ta được lệnh 10 phương chư phật cho về đây để xem hư thực như thế nào, rồi về trình Như Lai Phật Tổ, các người cho Ta tờ sớ, chưa đầu phục.
Thứ 3: Thiên Sư La Hán, xin chư vị thứ lỗi cho người anh em của chúng tôi là Hộ Pháp vừa rồi, nếu có điều gì thất lễ với các chư vị. Tông đồ giáo dân: Chúng tôi kêu gọi trở về cùng Thiên Chúa, nhưng vị này nói là: để về mang sớ trình lại với Như Lai Phật Tổ đã, một anh em được ơn ngôn ngữ, viết sớ mời các vị ở 10 phương chư phật về nghe, buổi rao giảng Lời Chúa, thông báo ơn cứu độ.
Thiên Sư La Hán hỏi: Xin chư vị cho bần đạo được hỏi <Có có không không và không không có có nghĩa là gì ?
Xin lưu ý: Ở đây người ta muốn hỏi mình, để mình dùng Lời Chúa để trả lời, chứ không giải thích theo nghĩa thông thường, mà các nhà thông thái thường trả lời, phải dùng Kinh Thánh trả lời, họ mới chịu, vì họ đi tìm Lời sự thật. Phúc âm Thánh Mattheo 13/12 có viết: <<Vì kẻ có thì sẽ được cho thêm mà nên dư dật, còn kẻ không có thì điều có cũng bị giật mất>> Marco 4/25, Luca 8/18. Có có không không là vậy, thư Roma 9/25 <<Ta sẽ gọi khi dân ta làm dân ta, và kẻ thất sủng làm người đắc sủng>> và thư Roma 10/20 có viết <<Ta đã cho những kẻ không kiếm Ta, gặp được Ta, những kẻ không tìm hỏi Ta, Ta đã tỏ mình ra cho chúng>> không không có có là vậy.
Xin cho bần đạo hỏi câu thứ hai, hắc và huyền khác nhau như thế nào ?
Hắc: là ánh sáng, là ngày, là thấy được. Huyền: U tối, âm u, mê muội, là đêm, là không thấy được. Phúc âm Thánh Gioan 1/5,9 có viết: <<Sự sáng rạng trong tối tăm và tối tăm không triệt được sáng. Ngài là sự sáng đích thật, sáng soi mọi người, Ngài đến trong thế gian>> và phúc âm thánh Gioan 8/12 có viết: <<Sự sáng thế gian chính là Ta, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống>> phúc âm Thánh Gioan 3/19-21 <<Sự sáng đã đến trong thế gian, mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm là điều xấu, bởi chưng ai làm sự dữ thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng, kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình, còn ai làm sự thật thì đến với sự sáng, để được thấy rạng tỏ là các việc của mình đã được làm trong Thiên Chúa>> phúc âm Thánh Gioan 12/36 << Chỉ ít nữa còn có sự sáng giữa các ngươi, hãy lo mà đi, bao lâu các ngươi còn có sự sáng, kẻo tối tăm bắt chợp các ngươi, ai đi trong tối tăm thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ngươi còn có sự sáng, để các ngươi nên con cái sự sáng>> thư thứ nhất Thessanonike 5/4-8 có viết << Còn anh em, anh em không ở trong tối tăm, làm cho Ngài như kẻ trộm bắt chộp được anh em, vì anh em hết thảy là con cái sự sáng, và con cái của ngày, chúng ta không thuộc về đêm và tối tăm, vậy thì ta đừng ngủ mê như những kẻ khác, song ta hãy canh thức và tỉnh táo, ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say sưa thì say sưa ban đêm, còn ta, ta thuộc về ban ngày, ta hãy tỉnh táo, mặc lấy áo giáp đức tin, đức mến và mũ chiến là lòng trông cậy cứu rỗi>>
Ngày mai đúng giờ âm, nếu các chư vị ở 10 phương chư phật về đây nghe Lời Chúa, thì bần đạo sẽ về thông báo trước, khi đó sẽ có hàng hà sa số phật về nghe Lời Chúa.
Thần khí thuộc Thiên Chúa về nói : anh em phải cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, … đã không nhận ra chúng tôi khi tiếp xúc với chúng tôi, chúng tôi chỉ trắc nghiệm một đoạn Kinh Thánh bên Cựu ước, thế mà người anh em đó không giải thích được ý tưởng của Thiên Chúa gói ghém trong đó. Thần khí nói : chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho người chị em Maria T. không thì bị sa chước cám dỗ và bị mắc mưu của ma quỉ. Ma quỉ rất tinh vi, hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, phải xin Thiên Chúa ban khôn ngoan cho. Món quà để đến với tội nhân.
Thứ nhất : chúng ta phân tích rõ là người đó đi sai lầm như thế nào (thư Rôma 1/10-23)
Thứ hai : khẩn khoản kêu mời trở về cùng Thiên Chúa (tiên tri Ysaya 45/6-7, 20-22, 55/6-7, Huấn ca 17/25-26, 5/7)
Thứ ba : dùng Lời Chúa đi vào chi tiết. Một : nói về ơn Người hứa ban cho những người anh chị em khi trở về cùng Thiên Chúa (Rôma 10/8-13, Ysaya 55/1-3, Êphêsô 1/13, Êphêsô 2). Thứ hai : kể lại công trình Thiên Chúa tạo dựng (Khởi nguyên 1). Thứ ba : đọc cho họ biết những đoạn nói về phường vô đạo để họ nghe và thấy được lòng khoan dung của Thiên Chúa (sách Khôn ngoan 1/16, 2, 3, 4, 5/1-23, 11/15-16, 12/1-2, 10, 12, 18, 21-26, 13). Đọc các đoạn Kinh Thánh nói về sám hối (Gioan 2/12-13, Ysaya 63/15-17, 10/23-24, Amos 5/14). Nói các đoạn Kinh Thánh về Chúa Thánh Thần, niềm tin của ơn cứu rỗi (Gioan 14/15-26, CVTĐ 2/1-13, Gioan 13/26-27). Thứ năm : nói cho họ sống đẹp lòng Thiên Chúa (thư Philip 2/1-18 v.v…)
Tối mùng 4/7 được báo cho biết: 5,680 người về đầu phục, trong đó có Lang Quân Thần Tướng, thuộc hàng thần, số còn lại là thành phần có xác rồi chết.
Tối mùng 5/7/89 có tất cả 45,024 người về đầu phục, có 4 người là hàng thần, một số khác có 10,120 người, trong đó có 1 hàng thần tên là Lữ Phá Thạch.
SAU ĐÂY LÀ TẬP 2 CHỨNG NHÂN TIN MỪNG
Các ngươi là chứng ta của Ta (tiên tri Ysaya 43/10). Vì anh sẽ là chứng ta cho Ngài trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe (CVTĐ 22/15). Phần chúng tôi, điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi không thể không nói (CVTĐ 4/20). Điều chúng tôi đã nghe biết được, chúng tôi sẽ không giấu diếm với con cái các ngài, chúng tôi sẽ thuật lại cho hậu thế những lời ca ngợi Yavê và uy lực của Người, những sự lạ Người đã làm ra (Thánh vịnh 78/3-4). Chiếu theo các Lời trên đây, chúng tôi xin tiếp tục trình bày các cuộc tiếp xúc với các Thần khí.
Thần khí Thiên Chúa nói : người chị em T. này phải hiểu là mình đang chịu thử thách. Nếu anh em nói lỡ xúc phạm tới Thiên Chúa thì phải cầu nguyện cho họ vì họ chưa biết Thiên Chúa và vững tin như chúng ta. Phải hướng dẫn trong tinh thần ôn hòa, mềm dẻo chứ không được ép buộc phải như thế này, phải như thế kia. Thiên Chúa không muốn chúng ta làm như vậy. Thần khí nói tiếp : tôi cảnh cáo người chị em, đã biết rõ là thánh ý của Thiên Chúa mà còn cứ biện bác và nhưng hoài. Ma quỉ hay lợi dụng sự đạo đức của chúng ta mà len lỏi vào để cám dỗ. Chẳng hạn chồng người chị em nói xúc phạm tới Thiên Chúa là vì anh ta chưa có được lòng tin như chúng ta, vì còn đang trên đường tìm kiếm Thiên Chúa. Khi sự kiện đó xảy ra thì người chị em đó là nóng nảy bênh vực Thiên Chúa, để rồi ma quỉ có cơ hội len vào cám dỗ cả hai người. Nhất là chồng người chị em bị tụi nó xúi dục nhiều nhất. Bênh vực Thiên Chúa cách tốt nhất là chúng ta dâng lời cầu nguyện cho người đó để xin Ngài soi sáng, thánh hóa, uốn nắn họ. Người chị em không cần phải phân bua với cộng đoàn vì Thiên Chúa thấu hiểu hết. Chúng ta là những người đầu tiên Chúa dùng để mà rao giảng Tin mừng của Chúa cho những người thần thiêng
Thứ năm ngày 6/7 hồi 19 giờ, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, phần tiếp xúc với thần khí:
Thần khí Không Không Sư Tổ về báo cho biết là chúng tôi hãy tiếp đón các chư vị 10 phương chư phật về đầu phục Thiên Chúa.
Đường Công Dương Phật một tạo vật thần thiêng ở chốn trời cao nói:
Bần đạo là Đường Công Dương Phật xin chào các chư vị, các chư vị là người trần gian, công tu không bằng các chư phật như chúng tôi.
Tông đồ giáo dân đáp: Đúng, thật tình mà nói, chúng tôi không tu bằng các vị, nhưng trong thời gian cả hai phía chúng ta đều đi tìm chân lý, nhưng các chư vị chưa tìm được, còn phần chúng tôi, đã tìm gặp Đấng Chân Lý, đó là Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Ngài là Thiên Chúa độc nhất, là Vua trên các vua, là Chúa trên các chúa, Thần của cả mọi chư thần, mà giờ đây Ngài lại dùng chúng tôi làm người phục vụ, đi rao giảng Tin mừng bình an cho mọi tạo vật hữu hình và vô hình. Hôm nay chúng ta được hân hạnh tiếp xúc với nhau, điều đó không ngoài Thánh ý Chúa .
Để bần đạo hỏi cuốn sổ tử ở ông Pháp quan, xem những người chết có tên của quý vị không.
Đường Công Dương Phật mở sổ tìm tên của những người trong Cộng đoàn, nhưng không có tên ai cả .
Bần đạo rất ngạc nhiên, Ông nói: Không thấy có tên của các chư vị ở trong sổ sanh tử.
Tông đồ giáo dân đáp: Chúng tôi là con cái của Thiên Chúa, nên trong sổ của quý vị không thấy có tên.
Đường Công Dương Phật nói: Chúng ta phải đi tìm một người không có trong trời đất để thờ, và khi Bần đạo gặp các chư vị ở trần gian, thì công tu của Bần đạo đã ra không rồi, cho Bần đạo mượn cuốn Sấm truyền xem và suy gẫm. Ông nói: Cuốn Sấm truyền này chứa đựng toàn Lời sự thật, vì khi bần đạo ôm vào lòng thì trong cuốn Sấm tỏa ra ánh hào quang, quả đây là một pho sách quý. Cho Bần đạo hỏi, ở đâu mà các chư vị có được pho sách quý này?
Tông đồ giáo dân đáp: Chính Chúa Thánh Thần linh ứng cho các Tiên tri và các Tông đồ viết ra những điều Chúa muốn dạy bảo.
Đường Công Dương Phật hỏi: Thế Giáo chủ Giêsu còn một vị Cha nữa hay sao ư?
Tông đồ giáo dân đáp: Vâng, Đấng đó gọi là Thiên Chúa Cha, Đấng tạo dựng trời đất muôn loài, trong đó có chúng tôi và quý vị. Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế nhập thể, chịu khổ hình, chịu chết, đổ máu ra nơi Thập giá, để cứu chuộc mọi loài ở dưới đất cũng như ở trên trời. Vì Kinh Thánh có Lời như sau: <<Ngài là khởi nguyên, là trưởng tử giữa các vong nhân, ngõ hầu trong muôn sự, Ngài là đệ nhất vô song, đã ban lại bình an nhờ bửu huyết đổ ra nơi Thập giá của Ngài, cho mọi vật, dù ở dưới đất, hay ở trên trời>> thư Colose 1/18,20 trang 457.
Đường Công Dương Phật nói: Cách tu của Bần đạo và của chư vị có hơi khác nhau, cách tu của Bần đạo thì an nhàn hơn. Bây giờ chư vị có thể cho Bần đạo mượn cuốn Sấm truyền này, để Bần đạo về phổ biến cho các vị Chư Phật khác được không?
Tông đồ giáo dân đáp: Chúng tôi rất vui mừng.
Đường Công Dương Phật nói: Cám ơn chư vị, bây giờ Bần đạo xin biến cuốn Sấm truyền này từ dương sang âm, để đem về phổ biến cho chư vị mười phương chư phật, sau đó trả lại bản chính cuốn Sấm thiêng <<Hình thức này giống như khi ta đem giấy tờ hình ảnh đưa vào máy, tức thì ở một nơi xa như Mỹ chẳng hạn, sẽ có một bản thứ hai giống hệt bản chánh, khi hoàn tất, giấy tờ hoặc hình ảnh lúc đầu sẽ được hoàn trả cho chúng ta>> Trước khi từ giã, Bần đạo có thiển ý này, không biết các chư vị có đồng ý không? Chúng tôi là người âm, đang từ u muội tới sáng suốt, thì chúng tôi phải tu luyện. Cho nên, các chư vị muốn thu phục người âm thì phải đắc nhân tâm.
Tông đồ giáo dân: chúng tôi rất vui mừng đón nhận sự góp ý của chư vị.
A di đà phật, Bần đạo là Mục Kiền Liên, khi đắc Bồ Tát thì được mệnh danh là Địa tạng Dương Bồ Tát, coi 12 cửa ngục . Tôi xin hỏi các chư vị: Muốn cứu chúng sinh ra khỏi vòng tội lỗi, đang bị giam giữ ở các cửa ngục, thì phải làm gì ư?
Tông đồ giáo dân: Phải đem rao giảng Lời Sấm này, hay còn gọi là Lời Sự Thật cho họ, họ tin và chịu Thanh tẩy bởi Thánh Linh, thì sẽ được cứu.
*************************