Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô (p6)

*************************

File âm thanh :

            Và đêm đến các ngươi sẽ không bị giam công, những kẻ kính sợ Chúa hãy hy vọng phúc lành, hoan lạc đời đời và sự tế độ. Hãy nhìn lên các thế đại xưa kia mà xem, ai tin cậy vào Chúa mà phải thẹn thuồng ư ? Ai bền đỗ kính sợ Người mà đã bị bỏ ư ? Ai kêu khấn Người mà bị Người khinh khi ư ? Vì Chúa chạnh thương lân mẫn, dung thứ lỗi lầm và cứu giúp thời quẫn bách . Khốn cho lòng hèn nhát, tay buông thõng và người đi đôi ngả. Khốn cho kẻ ngã lòng vì nó chẳng tin, bởi đó nó sẽ chẳng được che chở. Khốn cho các ngươi những kẻ để mất kiên trì, các ngươi sẽ làm gì vào thời Chúa viếng thăm ? Những kẻ kính sợ Chúa không bất phục lời lẽ của Người, những kẻ yêu mến Người sẽ giữ đường lối của Người, những kẻ kính sợ Chúa sẽ tìm điều mãn ý Người, những kẻ yêu mến Người sẽ nuốt no lề luật, những kẻ kính sợ Chúa sẽ giữ lòng cương nghị, trước nhan Người chúng sẽ hạ mình, ta hãy gieo mình trong tay Chúa, chứ đừng trong tay người phàm, vì quyền năng Người sao, lòng thương xót của Người cũng vậy>>.

            Trường hợp thứ ba: Chúa định chết bằng cách này, cách khác (tiên tri Ysaya 38/1-8 trang 1826). <<Trong những ngày ấy Ezekya lâm bệnh đến chết được, Tiên tri Ysaya con của Amos đến gặp ông và nói: Giavê phán thế này: Hãy lo xếp đặt việc nhà, vì ngươi sắp chết chứ không sống đâu, Ezekya đã quay mặt vào tường và khẩn cầu với Giavê, Ông nói: Ôi lạy Giavê xin nhớ lại là tôi đã đi trước nhan Người cách trung tín, một lòng thành, điều đẹp mắt Người tôi đã làm, rồi Ezekya òa khóc lớn tiếng. Xảy có lời Giavê phán với Ysaya rằng: hãy đi nói với Ezekya, Giavê Thiên Chúa của Đavit cha ngươi phán thế này, Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu. Ta thấy nước mắt của ngươi, này Ta sẽ thêm cho đời ngươi 15 năm nữa, Ta sẽ cứu ngươi thoát bàn tay Vua Assur làm một với thành này. Ta sẽ che chở thành này>>

            Trường hợp thứ tư: <<Không phải tội nó hay cha mẹ nó phạm, song để nơi nó công việc Thiên Chúa hiện tỏ>> Gioan 9/1-3 trang 218. Giúp người ta xét mình xem, cá nhân người bệnh hoặc gia đình họ nằm ở trường hợp nào, một trong 4 trường hợp: 1, 2, 3, 4 ở trên, phải giúp họ xét mình xưng thú tội lỗi như Chúa Thánh Thần dạy. <<Nhưng có một điều là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi ngươi>> Yeremya 3/13 trang 1898.

            Huấn ca 38/10 trang 1712 <<hãy lánh dữ, hãy giữ tay trong sạch, hãy thanh tẩy lòng khỏi mọi tội ác>> và làm theo lời của Chúa Thánh Thần phán << Vậy bây giờ các ông hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ông, hãy nghe lời Giavê Thiên Chúa của các ông, và Giavê sẽ hối lại sự dữ Người đã phán trên các ông>> Yêrêmya 26/12-13 trang 1949.

            << Nếu dân Ta, dân đã được gọi bởi danh Ta, quỳ gối khẩn nguyện và tìm kiếm nhan Ta, cùng bỏ đàng dữ của chúng mà trở lại, thì Ta từ trời Ta sẽ nghe, Ta sẽ tha tội lỗi chúng và chữa lành>> sách Ký sự 2 đoạn 7/14 trang 937.

            Thư Giacobe 4/8 trang 533 <<Hãy lại gần Thiên Chúa và Người sẽ lại gần anh em, hãy rửa sạch tay hỡi phường tội lỗi, hãy thánh tẩy lòng dạ hỡi quân nhị tâm>> Dùng Lời Chúa hướng dẫn cho họ biết các điều kiện cần phải có để cầu nguyện được Chúa nhậm lời.

            Thứ nhất: Sạch tội, Gioan 9/31 trang 219 <<Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi, nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy>>

            Ysaya 1/15-19 trang 1756 <<Các ngươi giang tay lên, Ta sẽ bịt mắt Ta với các ngươi, các ngươi có gia tăng nguyện cầu, Ta cũng không nghe, tay các ngươi vấy đầy những máu, hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy mình đi, hãy cất khỏi trước mắt Ta sự dữ của việc vàn các ngươi, hãy thôi làm dữ, hãy học làm lành, hãy theo dõi công minh, hãy đỡ đần người bị áp bức, hãy xử cho kẻ mồ côi, hãy bênh đỡ người góa bụa. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng nghe, phúc lành trong xứ các ngươi sẽ hưởng, song nếu các ngươi khước từ bướng bỉnh, gươm sẽ làm cỏ các ngươi, quả thế miệng Giavê đã phán>>

            Cách ngôn 15/29 trang 1536 <<Giavê xa lánh phường gian ác, nhưng Người lắng nghe lời kinh của người công chính>>

            Thánh vịnh 66/18 trang 1403 <<Ví thử nơi lòng tôi, tôi thấy điều ác quái, thì Chúa đã chẳng nghe tôi>>

            Sách Yob 35/12-13 trang 1307 <<Khi ấy người ta kêu mà Người chẳng trả lời, vì lòng kiêu ngạo của phường gian ác>>

            Thứ hai: Là phải tin, thư Giacobe 1/6-8 trang 528 <<Hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi, vì kẻ bán tín bán nghi, thì cũng giống như hải triều gió vật sóng nhồi. Con người ấy, đừng tưởng sẽ lãnh được gì nơi Chúa, quân nhị tâm, bất thường trong mọi đường lối nó đi>>

            Marco 11/24 trang 106 <<Bởi thế Ta bảo các ngươi, mọi điều các ngươi cầu nguyện kêu xin, các ngươi hãy tin là đã được, và các ngươi sẽ thấy thành sự>>

            Khải huyền Thánh Gioan 3/15-16 trang 583 <<Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi, phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi, vì ngươi hâm hâm như thế và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta>>

            Sách 1 Vua 18/21 trang 774 <<Cho đến bao giờ nữa các ngươi còn khập khiễng cả hai giò ư? Nếu Giavê là Thiên Chúa thì hãy theo Người, nhưng nếu là Baal thì hãy theo đi>>

            Thứ ba: Là phải giữ lệnh truyền.

            Thư thứ nhất Thánh Gioan 3/22 trang 561 <<Và nếu ta xin gì, thì ta lãnh lấy nơi Người, vì ta giữ lệnh truyền của Người, và làm những gì đẹp lòng Người>>

            Thứ bốn: Phải nhân Danh Chúa mà cầu xin, phúc âm Thánh Gioan 14/13 trang 234 <<Và điều gì các ngươi xin nhân Danh Ta, Ta sẽ làm, ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con, và nếu các ngươi xin gì với Ta, nhân Danh Ta, Ta sẽ làm>>

            Phúc âm Thánh Gioan 15/16 trang 237 có viết <<Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các ngươi, và đã đặt các ngươi ra, ngõ hầu các ngươi đi và sinh trái, và trái trăng của các ngươi còn mãi, ngõ hầu các ngươi xin gì cùng Cha, nhân danh Ta, thì Người sẽ ban cho các ngươi>>

            Thứ năm: Phải lấy lòng tin mà kêu xin.

            Giacôbê 1/6-7 trang 528 <<Hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi, vì kẻ bán tín bán nghi thì cũng giống như hải triều gió vật sóng nhồi, con người ấy đừng tưởng lãnh gì nơi Thiên Chúa>>

            Phúc âm Thánh Luca 18/1,7 <<Phải cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán, còn Thiên Chúa lại không xử cho những kẻ Người chọn cứ kêu cứu với Người đêm ngày sao>>

            Tiếp xúc với Thần khí thuộc Thiên Chúa, Thần khí nói:

            “Muốn xua đuổi ma quỷ và bệnh tật, thì phải hy sinh hãm mình nhiều”. Cám ơn, trông cậy, chúc bình an.

            Thứ ba ngày 11/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 143, Huấn ca 51, các tạo vật vô hình về đầu phục Thiên Chúa.

            Thứ nhất: Bần đạo là Diêu trì Phật Mẫu, đại diện cho 9 vị có tên dưới đây về đầu phục Thiên Chúa ( chúng tôi xin lưu ý, là ngày 17/6 bà Diêu trì Phật Mẫu có về nghe Lời Chúa, nhưng cho đến mãi hôm nay, Bà cùng 9 vị khác mới về đầu phục Thiên Chúa, sau khi đã suy nghĩ kỹ. 9 vị khác có tên sau đây:

            Linh Sơn Phật Mẫu

            Kim Ngân Phật Mẫu

            Trương Kim Phật Mẫu

            Hạ Ngân Phật Mẫu

            Linh Không Phật Mẫu

            Thủy Ngân Phật Mẫu

            Hoả Nhiêu Phật Mẫu

            Huyền Linh Phật Mẫu

            Thiên Trinh Phật Mẫu

            Tông đồ giáo dân: Xin chào các chư vị, chúng tôi có gởi cuốn Sấm thiêng về thượng giới qua Ông Đường Công Dương Phật, để thông báo cho các vị Phật biết về ơn cứu độ. Vậy các vị có nhận được tin mừng đó chưa ?

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: vị Thiên Sư La Hán đã thông báo cho các Bần đạo biết về ơn cứu độ của Đấng Tối Cao, nên chúng tôi về đây đầu phục Ngài và nghe Lời Sấm sự thật . Cuốn Sấm thiêng đã được đưa tới tay Phật Tổ Như Lai.

            Tông đồ giáo dân: Dư luận của các người chị em ở trên đấy thấy thế nào về cuốn Sấm này ?

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: Có người còn nghi ngờ về sự huyền diệu của cuốn Sấm thiêng, bây giờ họ đang vận ngũ hành để tiếp kinh.

            Tông đồ giáo dân đáp: Người chị em lúc đầu có nghi ngờ gì không?

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: Nếu nghi ngờ thì Bần đạo đã không về đây đầu phục Đấng Tối Cao.

            Tông đồ giáo dân: Xin người chị em cho chúng tôi biết những điều người chị em muốn nói với chúng tôi.

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: Bần đạo xin đọc bài thơ sau để các chư vị suy gẫm:

            “Hỡi ai hiểu được Sấm thiêng,

            hãy mau truyền bá khắp nơi dân lành,

            lấy Lời chí thánh thiện tâm,

            răn đe hạ giới phải mau làm lành,

            tuân điều Ngài dạy trong kinh

            hầu sau khi mất phần hồn thảnh thơi,

            an nhàn một cõi vui chơi,

            cùng muôn muôn thuở, hầu tôn nhan Người”

            Tông đồ giáo dân hỏi: Xin người chị em cho biết. Hôm nay Đức Phật Thích Ca có đến đây nghe Lời Sấm Thiêng không ?

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: Phật Thích Ca đã phái Thiên Kim Lệnh triệu tập hàng Phật về nghe, sau đó Phật Thích Ca sẽ giá hành xuống đây tiếp kiến các chư vị.

            Tông đồ giáo dân nói: Cuốn Sấm thiêng cũng được chúng tôi trao cho Ông Địa Tạng.

            Bà Diêu trì Phật Mẫu đáp: Địa Tạng mượn về để đọc cho các vị ở cửa ngục nghe, thôi Bần đạo xin chào các chư vị. Trước khi từ giã, Bần đạo xin gởi chư vị ít dòng này (viết bằng tiếng của thượng giới, dịch ra Việt ngữ như sau):

            “Thiên hạ cần nghe Lời Sấm của Đấng Thượng Đế, mong các chư vị hãy vì chữ tâm mà cứu giúp muôn người” .

            Bần đạo là Thích Ca Mô Ni, xin chào các chư vị.

            Tông đồ giáo dân: Chúng tôi xin chào Đức Phật.

            Phật Thích Ca đáp: Bần đạo mong các chư vị hãy loan truyền Sấm thiêng cho mọi sinh linh vô hình và hữu hình. Bần đạo sẽ giao các hàng Chư phật cho chư vị, để chư vị tuyên Sấm cho họ nghe, vì chúng tôi biết, đến một ngày nào đó, chúng tôi phải chịu sự xét xử, nên chúng tôi mới về đây để nghe Lời Sấm, chúng tôi vì chưa biết về Ngài, nên chúng tôi nói Giáo Chủ Giêsu là Thánh Tử (Tử có nghĩa là Con, chính Chúa Giêsu Ngài nói Ta là Thánh, vậy Đức Phật gọi Ngài là Thánh tử, không có gì là sai ). Chư vị dùng Sấm thiêng để rao giảng cho các sinh linh, thì phía các Bần đạo cũng có sấm thiêng để truyền đạt mà trần gian gọi là thuyết pháp, Thuyết pháp chia làm hai.

            Thứ nhất: thuyết tự do nói về những điều thần thiêng, nếu ai mà không có trên độ cho, nghĩa là: không có thần khí khôn ngoan, thì không thể hiểu được, như bên các chư vị gọi là: xin Đấng Tối Cao ban Thần Khí khôn ngoan.

            Thứ hai: Thuyết không chữ, chỉ dạy trên cõi chúng tôi mà thôi, và gọi là Phạm tự, bây giờ cũng là cuối thời rồi, nên Giáo Chủ Giêsu mới đưa chư vị ra làm việc này cho Người, để gom các sinh linh hữu hình và vô hình về một mối cho Ngài. Bần đạo xin nhắc các chư vị là khi gặp các hàng đệ tử của Bần đạo, thì các chư vị không được dùng chân lý của chư vị mà đạp đổ chân lý của chúng tôi một cách thẳng thừng, mà chư vị phải từ từ ôn hòa phân tích cho họ hiểu mà lôi kéo họ, còn nếu các chư vị không làm được như vậy thì công của chư vị sẽ hóa ra không. Điều quan trọng là phải phân tích, trong hai chân lý ấy, chân lý nào có sự sống đời đời . Không có Sấm nào có cuộc sống trường sinh cả, chỉ có Sấm bên các chư vị mới có cuộc sống trường sinh.

            Kinh Thánh minh chứng điều đó: <<Phục sinh và sự sống chính là Ta, ai tin vào Ta, thì dẫu chết cũng sẽ sống, và mọi kẻ sống cùng tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ>> Gioan 11/25 trang 224

            <<Quả thật, quả thật Ta bảo các ngươi, kẻ nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời, và khỏi đến tòa phán xét. Phàm ai trông thấy Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại>> Gioan 6/40 trang 208

            <<Quả thật, quả thật Ta bảo các ngươi, ai giữ Lời Ta thì đời đời sẽ không thấy sự chết>> Gioan 8/51 trang 217

            <<Và Ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong, không ai giựt chúng khỏi tay Ta được>> Gioan 10/28 trang 222.

            Cách tu của chúng tôi là an nhàn trên niết bàn, nhưng khi bị ngắt ngang đức vọng tưởng số tuổi thọ, thì phải chết . Cuốn Sấm thiêng mà các chư vị đang có ở trong tay, thì mới là Lời Sự Thật, và Chân lý này mới đem đến cho chư vị sự sống vĩnh cửu, chính vì thế mà chúng tôi mới về đây để đàm đạo với các chư vị. Chư vị khi tiếp xúc với các đệ tử của Bần đạo, thì họ hay thắc mắc những điều này.

            Thứ nhất: Là Ngôi Hai nhập thể và 3 Ngôi cũng là một Thiên Chúa. Thư Philip 2/6-8 <<Ngài, phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, song Ngài đã hủy mình ra không, là lãnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm>>

            Gioan 17/22-23 trang 243 <<Phần Con, Con đã ban cho chúng vinh quang Cha đã ban cho Con, để chúng nên một, như Chúng Ta là một, Con trong chúng và Cha trong Con>>

            Gioan 15/26 trang 238 <<Khi Đấng bầu chữa đến, Đấng Ta sẽ gởi đến từ nơi Cha, Thần Khí sự thật từ Cha xuất ra . Ngài sẽ làm chứng về Ta>> Gioan 3/21-22 trang 131 <<Xẩy ra là trong khi toàn dân chịu thanh tẩy, và Đức Giêsu cũng chịu thanh tẩy và đang cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần lấy hình dáng thể xác như chim câu đáp xuống trên Ngài, và từ trời một tiếng phát ra. Con là Con chí ái Ta, kẻ Ta đã sủng mộ>>

            Thứ hai: Làm sao thoát khỏi sự luân hồi ?

            (Chúng tôi xin lưu ý, muốn trả lời câu trên, ta phải lấy I Corinto 15/35-41 trang 396) <<Có người nói kẻ chết sống lại thế nào ư, họ sẽ lấy thân xác nào mà về lại ư ? Đồ ngu, cái ngươi gieo có sống được không nếu không chết đã, và cái ngươi gieo hẳn không phải là cái hình thể sẽ hóa ra sau mà ngươi gieo, nhưng là một hạt trơ trụi, tỉ như hạt lúa hay thứ giống nào khác, nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Người đã muốn, giống nào có hình thể nấy. Không phải xác nào xác nấy như nhau cả, nhưng xác người ta khác, xác xúc vật khác, xác chim chóc khác, xác loài cá khác. Lại có các thiên thể cùng địa thể, hào quang của thiên thể khác, hào quang của địa thể khác, hào quang của mặt trời khác, hào quang của mặt trăng khác, hào quang của tinh tú khác, vì sao này với sao nọ, hào quang đều có khác. Cũng vậy, về sự kẻ chết sống lại>> (căn cứ vào những Lời Kinh Thánh trên đây thì chúng ta thấy rằng: con người là con người, chứ con người không thể hóa thành con chó hay hóa thành con trâu. Những trường hợp mà báo chí ngày nay đề cập đến, tức là một người có hai nhân cách, năm mười nhân cách đó, mà người ta cho rằng đầu thai thì thực sự không phải. Chúng ta thấy những cái trường hợp ở trong Kinh Thánh đã tường thuật cho chúng ta đó, chẳng hạn như là cơ binh Satan hay là những người bị quỉ ám đó, thực tế trong 11 năm qua thì tất cả những trường hợp này chúng tôi gặp rất là nhiều, thì trong khi chúng tôi gặp như vậy thì chúng tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, và nhân Danh Chúa để mà truyền cho những cái thành phần nhập vào các người này phải xuất ra, và những cái người đó trở lại bình thường).

            Thứ ba: Là họ sẽ đối chiếu Sấm thiêng của chư vị và Sấm thiêng của chúng tôi, đó là một việc mà các chư vị phải xin Đấng Toàn Năng để được ban Thần Khí khôn ngoan dạy bảo. Công việc của các chư vị còn gặp nhiều gian nan thử thách.

            Tông đồ giáo dân: Chúng tôi muốn được tiếp xúc với Ngọc Hoàng, Đức Phật có thể giúp chúng tôi là Đức Phật mời giúp cho chúng tôi được không ?

            Phật Thích Ca đáp: Nếu các chư vị muốn được tiếp kiến với Ngọc Hoàng, nếu đó là ý của Đấng Tối Cao, thì Bần đạo sẽ giúp cho chư vị được gặp, sẽ có 2 Thiên tướng tới trước, thì đó cũng là dấu hiệu Ngọc Hoàng tới ( cám ơn, chúc bình an ).

            Thứ tư 19 giờ ngày 12/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 66. Loan báo Tin mừng, mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập thân mình Chúa Kitô, thư Epheso 1, 2, 3. Cám ơn, chúc bình an.

            Thứ năm hồi 19 giờ ngày 13/7/89 . Hạ thần là Tiên Sinh Lý Thái Bạch, phụng mệnh Ngọc Hoàng về đây yết kiến các chư vị trần gian, xin cho biết ý quý vị muốn thỉnh Ngọc Hoàng về đây.

            Tông đồ giáo dân đáp: Chúng tôi muốn được tiếp kiến Ngọc Hoàng, và đàm đạo về tin vui và phần thưởng hứa ban trong cuốn Sấm thiêng.

            Tiên Sinh Lý Thái Bạch: Xin chư vị thảo sớ cho hạ thần mang về đệ trình cho Ngọc Hoàng.

            Tông đồ giáo dân thảo sớ: một người được ơn ngôn ngữ của những người thần thiêng viết sớ và gởi Tiên Sinh Lý Thái Bạch.

            Giờ hạ thần xin cáo biệt, Tiên Sinh nói .

            Thứ 2: Ta là Linh Quang Diệu Bồ Tát, theo lệnh của Phật Tổ Như Lai đem 600 vị La Hán về đầu phục Thiên Chúa, xin chư vị nhận số người anh chị em này. Đứng đầu 600 vị này là: Thiên Sư La Hán, nếu các chư vị muốn điều gì ở các vị này, thì gặp vị Thiên Sư La Hán. Kể từ giờ phút này, các chư vị phải có trách nhiệm về số người này trước mặt Đấng Tối Cao và hướng dẫn Sấm Thiêng sự thật cho họ, các chư vị đón tiếp các vị Phật khác.

            Thứ 3: Bần đạo là Diêu Thanh Thần Sư Bồ Tát, theo lệnh của Phật Tổ Như Lai, đem 1,000 vị La hán về gởi các chư vị, đứng đầu 1,000 vị này là Thiên Sinh La Hán, chư vị tuyên thệ với Thiên Chúa là phải có trách nhiệm với những vị này.

            Tông đồ giáo dân: Chúng tôi xin tuyên thệ trước mặt Thiên Chúa, là nhận số những người này và có bổn phận loan báo Tin mừng của Thiên Chúa đến các người này.

            Diêu Thanh Thần Sư Bồ Tát nói: Coi tất cả 1,600 vị Bồ Tát này là vị Quang Như Trung Bồ Tát, xin các chư vị ký nhận, Bần đạo xin cáo biệt.

            Thứ 4: Bần đạo là Quang Như Trung Bồ Tát, đại diện 1,600 vị Bồ Tát, xin một chư vị đại diện cùng chúng tôi tuyên thệ và có trách nhiệm về số người này trước mặt Đấng Tối Cao, xin các chư vị cho biết ngày để đến lãnh giáo Sấm Thiêng này, chúng tôi sẽ có những thắc mắc khi các chư vị giảng Sấm Thiêng.

            Tông đồ giáo dân hẹn: Thứ hai hồi 19 giờ.

            Thứ 5: Thiên Bồng Phật Tử nói, tên của các vị đứng đầu 7 nhóm về nghe Lời Sấm sự thật.

            Thứ nhất: nhóm một, Không Không Sư Tổ đại diện

            Nhóm hai: Bạch Ruy Na đứng đầu đại diện

            Nhóm ba: Lưu Bị đại diện về sau là Ông Quan Bình thay thế, còn Lưu Bị đi lãnh nhận nhiệm vụ khác

            Nhóm bốn: Ơ Lơ Tăng đại diện

            Nhóm năm: Phan Khê đại diện

            Nhóm sáu: Đệ Nhất Công Thần làm tướng quân, người của bà Bửu Hòa đại diện

            Nhóm bảy: Quang Như Trung Bồ Tát đại diện

            Thần Khí nói: Yêu cầu người anh em Giuse hướng dẫn chúc bình an và thông báo cho họ được giải tán, hẹn ngày giờ cho mỗi nhóm (Chú thích: vì số người ở các nhóm họ về vào các ngày giờ khác nhau, nên phải chia ngày, để nhóm về sau họ cũng được nghe đầy đủ các đề tài mà các nhóm trước họ đã nghe).

            Thứ ba ngày 18/7/89, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, 143, Tin mừng : Rôma 1/18-32, 2/1.

            Bà Bửu Hòa đưa về 100 ngàn người về đầu phục Thiên Chúa . Thần khí Bốt Thá dẫn 10 nghìn người về nghe Tin mừng, trong số này không có hàng thần .

            Thứ năm ngày 20/7. Hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, những vị về đầu phục Thiên Chúa để làm chứng cho Tin mừng.

            Thứ nhất: Ta đại diện cho thập nhị lỗ bang sát thần, tổ sư của lỗ bang sát, chào các chư vị, Đấng Tối Cao mà các chư vị đang tôn sùng, chính là Đấng mà chúng tôi tìm kiếm, nhưng nay mới được gặp, bây giờ chúng tôi xin đầu phục thờ lạy Ngài, xin chư vị hướng dẫn chúng tôi.

            Tông đồ giáo dân hướng dẫn.

            Thứ 2: Chào các chư vị: Ta là Thổ Sơn Thần Quyền, sau khi nhận được lệnh của Bửu Hòa, ta đã suy nghĩ kỹ, nay mang về 6 trăm 75 nghìn người về đầu phục.

            Thứ 3: Ta thay mặt 4 tổ trạng, với thời gian suy nghĩ, nên hôm nay chúng tôi về xin đầu phục Đấng Tối Cao.

            Thứ 4: Một vị xưng danh là Đệ Thất Công Thần, là Thần tướng của Bửu Hòa, nay đem 100 nghìn người về đầu phục Thiên Chúa.

            Thứ 5: A di đà phật, Đức phật Ngọc giáng thế, các vị tăng ni hãy thành tâm kính lễ Đấng Tối Cao. Các vị tăng ni hãy cùng Bần đạo vái lạy Đấng Tối Cao, sinh thành ra chúng ta 4 vái .

            Vái thứ nhất: Xin Đấng Tối Cao tha thứ mọi sai lầm của mọi sinh linh ở trần gian (chúng ta thấy tạo vật thần thiêng, họ nhớ cầu nguyện cho chúng ta trước, trong khi chúng ta không nhớ gì đến họ cả)

            Vái thứ hai: Xin Đấng Tối Cao giải thoát các sinh linh ở 12 cửa ngục, các vị tăng ni hãy kính vái.

            Vái thứ ba: Xin Đấng Toàn Năng tha thứ cho các tạo vật thần thiêng do Ngài tạo dựng, mà đã tự ý xa rời Ngài, các vị tăng ni hãy kính vái.

            Vái thứ 4: Xin Đấng Tối Cao ban ơn cho tất cả con cái mà Ngài đã tạo dựng nên, các tăng ni hãy kính vái.

            Thứ 6: A di đà phật, Bần đạo pháp danh: Diệu Tuệ Thiền Sư, đem 5 ngàn các vị ở 10 phương chư phật về đầu phục Đấng Tối Cao. Xin các chư vị đưa Lời Sấm Thiêng cho các vị tăng ni này nghe, để các vị này thấm nhuần Lời của Ngài.

            Thứ 7: Ta là Công Kiều Phật Mẫu, đem theo về đây 3 ngàn đệ tử đầu phục Đấng Tối Cao, Bần đạo xin gởi các đệ tử, để các chư vị loan báo Sấm Thiêng. Toán của Bần đạo là toán cuối về đầu phục hữu hình, để làm chứng cho Tin mừng .

            Thần Khí thuộc Thiên Chúa nhắc: Luôn luôn phải tưởng nhớ tới Đức Mẹ, và cầu xin Mẹ bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa. Sự bầu cử của Mẹ rất cần thiết và hữu ích . Trường hợp người chị em T. ở Vườn Chuối, giúp xét mình lại cho họ, xưng tội mà còn cố chấp, không tha thứ, đã cầm cây đánh cha mẹ, khi xưng, không xưng tội chửi cha mắng mẹ, mà chỉ xưng chung chung là nóng giận chửi bới và đánh đập người khác, chỉ dẫn lại điều răn thứ tư: Thảo kính cha mẹ. Anh chị em hãy nhớ là ma quỷ nó cũng nói Lời Chúa, nhưng giảng sai ý nghĩa của Thiên Chúa . Thần Khí Thiên Chúa nói: Cấm không được dùng phù phép để chữa bệnh.

            Thứ năm ngày 27/7/89, hát kinh Chúa Thánh Thần, Thánh vịnh 51, Huấn ca 51, Tin mừng: Công vụ 5/17-42, một tạo vật thần thiêng đại diện nêu thắc mắc về đoạn Kinh Thánh trên.

            Bần đạo là Đổng Thiên Hầu Nhân, đại diện cho các chư vị ở 7 cửa động hạ, về đây xin nêu ra thắc mắc, xin các chư vị giải đáp. Chúng tôi có rất nhiều thắc mắc, nhưng qua thảo luận, chỉ còn 1 thắc mắc mà thôi. Tại sao các Tông đồ dám mạnh dạn làm việc cho Đấng Tối Cao như thế .

            Tông đồ giáo dân: Các Tông đồ mạnh dạn làm việc cho Đấng Tối Cao, vì có Chúa ở cùng họ, Kinh Thánh có viết: << Đừng sợ song cứ nói đi, đừng làm thinh, vì có Ta ở cùng ngươi, và không ai tra tay hại ngươi được>> CVTĐ 18/9-10 trang 298 <<Các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần đến trên các ngươi, và các ngươi sẽ là chứng tá của Ta ở Giêrusalem, trong toàn cõi Yuđê và Samari, và cho đến mút cùng cõi đất>> CVTĐ 1/8 trang 256.

            Đổng Thiên Hầu Nhân nói: Cám ơn các chư vị, vì chúng tôi cần biết điều này, để chúng tôi đến với các chư vị ở 7 cửa động thượng, mà loan báo hồng ân của Giáo chủ Giêsu hứa ban. Tôi xin báo là ngày mốt, ngày 29/7, sẽ có 36 mẹ sắt đưa người về đầu phục Thiên Chúa.

            Thần Khí Thiên Chúa nhắc: Hãy cầu nguyện nhiều, ma quỷ sẽ gây chia rẽ, xé nát cộng đoàn, một nắm đũa nó không bẻ gẫy được, nhưng nó sẽ bẻ từng chiếc một, nó sẽ bẻ từng người một. Tôi báo trước, một trong những người ngồi đây, sẽ như Yuđa ngày xưa, sẽ hỗn láo với cả Thiên Chúa, học thầy rồi lại phản thầy, ăn cháo đá bát…

            Thứ sáu ngày 28/7/89.

            Bần đạo là Bạch Kim Kiêu mang về 6,800 vị La Hán để nghe Lời Chúa, nhưng trong cộng đoàn có một người anh em chưa đọc đoạn Kinh Thánh nói về việc dâng hoa lợi đất ruộng cho Thiên Chúa <<Thứ luật 26/2,4,10>> nên Bạch Kim Kiêu không nhất trí với người anh em đó, Bạch Kim Kiêu đòi phải dâng lễ vật cho Thiên Chúa, cám ơn, chúc lành.

            Ngày mùng 7/8, cầu nguyện như thường lệ, tiếp xúc với Thần Khí Thiên Chúa. Mặc dầu người anh em H. đã được báo trước khi đi Lâm Đồng sẽ gặp thử thách và chỉ được về khi nghe thấy có tiếng nói bên tai và có lệnh, nhưng người anh em đó khi gặp thử thách, đã bỏ về nhà 3 ngày nay mà không tới cộng đoàn, người đó sẽ đến cộng đoàn này một lần chót và sẽ ra đi luôn, không bao giờ trở lại cộng đoàn. Tôi báo trước cho anh chị em biết ( sự thật sau này xẩy ra đúng như Lời Thần khí Thiên Chúa nói, người anh em H. đã vĩnh viễn ra đi và chống đối với mọi người, xuyên tạc gây chia rẽ giữa Tông đồ giáo dân và Tông đồ giáo dân, giữa Mục tử và Tông đồ giáo dân, thay vì đem Tin mừng, đem sự an hòa, đem yêu thương đem bình an đến cho mọi người, thì người anh em H. đem sự bất hòa, sự ghen ghét thù hằn, sự xáo trộn đến cho người khác, để biến những người nghe có cũng một ý nghĩ giống anh nghĩ xấu về người khác, mà không cần tra cứu tìm hiểu . Những ai đã tiếp xúc với người anh em đó, sẽ thấy ngay điều chúng tôi nói trên .

            Kết thúc : << Để cho những kẻ Thiên Chúa chọn, được tin và được nhìn biết sự thật của Chân đạo, nhắm vào hy vọng là sự sống đời đời. Thiên Chúa Đấng không lừa dối, đã hứa những thuở đời đời, từ trước, và đã tỏ bày vào chính thời chính buổi, Lời của Người, nhờ việc rao giảng đã được ký thác cho tôi, thể theo Thánh chỉ của Thiên Chúa, Đấng cứu thoát ta>> Titô 1/1-3 trang 495

            << Ôi thẳm sâu thay sự giầu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, những phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo, vì nào ai biết được tâm tư của Chúa, hay có ai đã làm cố vấn cho Người, hay có ai đã cho Người trước để hòng được Người tạ lại. Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người, vì Người, vinh quang cho Người cho đến muôn đời. Amen>> thư Rôma 11/33-36 trang 358.

*************************

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *