Biện phân Thần khí thật và giả (phần 1)

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

File âm thanh :

            Kính thưa quý vị ! Sau khi dẫn giải cho mọi người biết cách phân biệt thế nào là Thần khí sự thật, thế nào là Thần khí phản Kitô. Liền sau đó Thần khí của Đức Kitô xuống phán dạy như sau, xin quý vị theo dõi.

            Thần khí Đức Kitô : Bình an cho các con ! Hải Đăng, con dẫn giải cho cộng đoàn, dẫn giải cho cộng đoàn, về cái gì ? Phân biệt, phân biệt Thần Khí có đúng thế không ?
Thế thì dựa vào đâu mà các con phân biệt được ? Đâu là Thần Khí Sự Thật, đâu là Thần Khí phản Sự thật. Nghĩa là Thần Khí phản Kitô ?
            Chỉ có sự khôn ngoan sáng suốt thì các con mới phân định được đâu thật, đâu giả. Phải, chỉ có sự khôn ngoan sáng suốt các con mới phân định được, song phải là sự khôn ngoan sáng suốt do bởi tự Thiên Chúa Cha Ta, thì các con mới phân định được, đâu là thật đâu là giả. Còn ngược lại sự khôn ngoan sáng suốt do tự thế gian mà có thì vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp các con sẽ không phân biệt được, các con sẽ mãi mãi là kẻ đui mù, mà kẻ đui mù thì còn thấy gì mà phân với định.
            Vậy thì các con có biết tại sao các con phải đui mù ? Vì lòng mến các con không có đối với Cha Ta, nên các con là những kẻ đui mù, mà thế gian, thế gian : Kẻ sáng mắt so với kẻ đui mù. Có quá đáng chăng khi Cha Ta nói rằng : Kẻ sáng mắt năm đầu ngón tay, năm đầu ngón chân… so với kẻ đui mù hằng hà sa số.

            Thần khí Đức Kitô : Và buồn thảm và sầu phiền Thánh Tâm Cha Ta xiết bao, khi trong số những kẻ đui mù, mục tử chiếm con số không ít đâu ớ các con !
            Vậy Cha khuyên các con, Cha khuyên các con: Hãy, hãy dâng, hãy dâng mình, chính mình con cho Cha Ta, bằng cách luôn tỉnh thức mà cầu nguyện để sự khôn ngoan do tự Cha Ta, thì các con, các con mới phân định được đâu là Thần Khí Sự Thật, đâu là Thần khí Phản Kitô mà biết đường bái lạy thờ phượng Cha Ta…kẻo không các con cũng như thế gian, có mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc. Mà một khi thế gian nó đã đui đã điếc thì số phận của nó hẳn sẽ là vực thẳm tối đen.

            Tông đồ giáo dân : Quả thực, chúng tôi rất tiếc là đa phần các Mục tử đã không phân biệt được đâu là Thần khí sự thật, và đâu là Thần khí phản Kitô. Điển hình là vụ một cô gái thuộc giáo xứ Phú Xuân đã từ lâu có Thần khí tự xưng là Thiên thần, cũng đã làm cho ít Mục tử và dì phước cũng như là giáo dân từ lâu đã tin.

            Mới đây, hôm 18 tháng 1, tôi – Hải Đăng và Mục tử chứng nhân có tới gặp, biện phân Thần khí. Và Thần khí này đã để lộ ra sự dối trá của mình. Xin quý vị theo dõi để lấy đó làm kinh nghiệm.

            Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị thêm là cái Thần khí này cũng xuống để chữa bệnh, để gọi là cứu nhân độ thế.

            Kính thưa quý vị ! Lý do mà chúng tôi đến đây là vì có một Sơ cho biết rằng có một cô gái có một Thiên thần đến với cô ta, cho nên là chúng tôi phải làm theo Lời Chúa dạy là phải tra cứu (trước khi tra cứu chớ nói là sai) và phải nghiệm xét xem Thần khí nào bởi Thiên Chúa mà đến. Cho nên là chúng tôi và Mục tử chứng nhân đến để biện phân Thần khí xem có phải thực sự đó là Thiên thần của Chúa sai đến hay không, hay là do tiên tri giả lường gạt, sói đội lốt chiên mà đến. Thế thì, sau đây là cái cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi và cái tạo vật thần thiêng này. Và quý vị sẽ thấy là ma quỉ rất là khôn ngoan, cũng đội lốt chiên cùng với sự đạo đức, cũng cầu nguyện, nhưng mà nó từ chối không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Quý vị có thể theo dõi ở trong cuốn băng này, cái cuộc đối thoại giữa chúng tôi và Thần khí này.

            Trước khi mà chúng tôi tiếp xúc với Thần khí này thì chúng tôi đã quỳ gối xuống để mà cầu nguyện xin Thiên Chúa cho chúng tôi được biết sự thật, và cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria xin Ngài bầu cử cùng Chúa cho chúng tôi. Và sau đây bắt đầu cuộc tiếp xúc.

            Chúng tôi cũng đã được tiếp xúc với rất nhiều các Thần khí đủ mọi thành phần, Lucifer cơ binh Satan, Tổng lãnh Thiên thần Micae, các Thiên thần khác, cũng như là các linh hồn ở luyện ngục, những tạo vật thuộc thế giới thần thiêng và chốn trời cao. Thế thì, Chúa đã dạy cho biết những ai thuộc về Thiên Chúa thì có một cái dấu chỉ, có một dấu chỉ riêng. Dấu chỉ đó là gì, đó là : Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đến trong xác thịt là Thần khí đó thuộc về Thiên Chúa. Còn Thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì nó không thuộc về Thiên Chúa, đó là Thần khí của phản Kitô.

            Tuyên xưng thì có 2 cách tuyên xưng, thứ nhất là tuyên xưng nơi miệng : Giêsu Kitô là Chúa, thứ hai là phải tuyên xưng bằng cuộc sống của mình, bằng hành động của mình, bằng lời nói của mình, lời nói và hành động phải đi đôi với nhau. Và không có gì trái ngược với Kinh Thánh, và việc làm của Thần khí đó không có gì là xấu, hoàn toàn phù hợp với Thiên Chúa và là những điều tốt lành. Thế thì khi đó chúng tôi mới được nhìn nhận Thần khí đó thuộc về Thiên Chúa.

            Thế thì bây giờ, vì là lần đầu tiên, vì là lần đầu tiên…

            Thần khí phản Kitô : bây giờ tui hổng nói. Các ngài đến đây để làm gì ? để tôi phải chấp nhận các ngài để là… Thiên Chúa… là tui… phải thừa nhận các ngài thì tui mới là được ơn Chúa Thánh Thần xuống chắc ? tui không muốn nói nhiều đâu, ở đây nói có tính cách là trần gian nhiều lắm. tôi đến đây chỉ làm việc Chúa, tất cả là… xuống trần gian này, muốn đẹp lòng Chúa thôi, chứ không phải mà nói thế này thế kia nhiều quá mà không có làm được điều gì hết, mà chỉ đi lường gạt thế gian thôi. Tôi không phải đến với tính cách như vậy mà tôi đến với tính cách là, tất cả mọi người phải đến gần Chúa hơn, sống vì Chúa cho đẹp lòng Chúa. Tôi không có muốn nói nhiều về… đâu. Bây giờ nếu mà nói tui phải tuyên xưng thế nào để cho là ngài chấp nhận thì… tôi không phải là Thiên Chúa tôi chỉ là (để tôi nói hết câu), tôi chỉ là được Chúa Thánh Thần xuống trong cái xác này thôi…

            Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan 4/2 có Lời viết như sau : nơi điều này anh em biết được Thần khí của Thiên Chúa, phàm Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt là Thần khí thuộc về Thiên Chúa.

            Vừa rồi chúng ta nghe cái Thần khí này không chịu tuyên xưng, mà nhận mình là Thánh Thần, tức là nhận mình là Ngôi Ba Thiên Chúa, thì Thần khí này phải là Thần khí phản Kitô, vì nó không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô. Cho dù nó có nói cái gì đi chăng nữa thì nó cũng không phải là Thần khí thuộc về Thiên Chúa, là bởi vì nó đã không nghe Lời Thiên Chúa và đã không làm theo Lời Thiên Chúa.

            Cũng ở trong thư thứ nhất thánh Gioan này đoạn 4/6 có viết như sau : còn Ta, Ta thuộc về Thiên Chúa, ai biết Thiên Chúa thì nghe Ta, ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe Ta. Do đó mà ta nhận biết được Thần khí sự thật và Thần khí thác ngộ.

            Cái Thần khí này không chịu nghe Lời Chúa và không chịu làm theo Lời Chúa, đó là không chịu tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì chúng ta nhận biết đó là Thần khí thác ngộ, đó là Thần khí phản Kitô.

            Thần khí phản Kitô : bây giờ các ngài có tin thì tin, không tin thì thôi… cái điều đó… tôi chỉ cần… Chúa sai tôi xuống trần gian làm những cái việc mà Chúa sai thì tôi sẽ làm thôi.

            Tông đồ giáo dân : để minh chứng là người của Chúa sai thì người hãy quỳ gối xuống tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và…

            Thần khí phản Kitô : cái điều đó tui có làm được thôi, nhưng mà tui không muốn làm trước mặt trần gian nhiều lắm đâu.

            Tông đồ giáo dân : trong này Chúa dạy chúng tôi là phải như vậy mà.

            Thần khí phản Kitô : thì bây giờ các anh cứ làm theo các anh đi, còn tôi chỉ làm theo việc Chúa sai tôi đến làm sao thì tui làm điều đó, tui không muốn trần gian, làm những cái điều trần gian trước mặt thiên hạ, cho ta đây là thế này thế kia, nhiều lắm để rồi không có làm được điều gì hết, mà chỉ đi nói người này thế này người kia thế kia, tui không có muốn như vậy đâu.

            Tông đồ giáo dân : bây giờ người cứ cho tôi biết người có phải là một Thiên thần của Chúa hay không đã.

            Thần khí phản Kitô : tôi không muốn tuyên xưng như vậy, tôi không muốn tuyên xưng như vậy, nhưng tôi được Thiên Chúa… tôi là một Thiên thần… ông nói như vậy nhiều quá, ông có chắc chắn là ông tốt đẹp trước mặt Chúa không, tại sao ông nói như vậy. Ông có phải là Thiên Chúa không mà bắt tui quỳ xuống trước mặt ông để tui tuyên xưng, tui chỉ tuyên xưng trước mặt Chúa thôi, Chúa sai tui xuống tui chỉ tuyên xưng trước mặt Chúa thôi, tui không thích tuyên xưng trước mặt ông đâu, ông là cái gì, ông chỉ là người trần gian.

            Tông đồ giáo dân : nếu người là một Thiên thần thì người biết điều đó, tôi không có nói như vậy, tôi nói là nếu Thần khí nào thuộc về Đức Giêsu Kitô, thuộc về Thiên Chúa thì tuyên xưng Ngài là Chúa. Thế thì, quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa chứ không phải quỳ trước mặt tôi, bởi vì ngài là một Thiên thần mà ngài nói như vậy…

            Thần khí phản Kitô : trước khi tôi đến đây, trước khi tôi nhập cái xác này tôi đã bái quỳ Chúa trước khi các ông đến đây rồi chứ không phải bây giờ trước mặt các ông tôi mới bái quỳ Chúa đâu.

            Linh mục Định : thì bây giờ Thiên thần làm lại…

            Thần khí phản Kitô : ngài đừng có đụng tới cái xác này, muốn nói gì cứ nói đi.

            Tông đồ giáo dân : bây giờ thế này, Chúa có nói thế này : sói đội lốt chiên. Thành thử tôi không có đánh giá theo cái hình thức bên ngoài…

            Thần khí phản Kitô : để tôi nói cho các ngài nghe, các ngài chỉ nói trên sách vở thôi, còn tui không phải là người trong sách vở như các ngài nghĩ đâu, mà tui được Chúa sai xuống làm những cái điều Chúa sai thôi, chứ tôi không muốn làm việc như sách vở các ngài nói đâu.

            Linh mục Định : nếu là Thiên thần thì biết Kinh Thánh là Lời Chúa, sao lại bảo là theo sách vở. Nếu mà là Thiên thần…

            Thần khí phản Kitô : cái điều đó con đâu có chấp nhận là không đúng đâu, nhưng mà cái này sách vở có phải Chúa làm ra không, Chúa chỉ nói Lời Chúa ra, còn để cho người trần gian…

            Tông đồ giáo dân : nhưng mà chúng tôi cũng phải căn cứ vào đây để mà biết được…

            Thần khí phản Kitô : đồng ý, các người cứ theo cái căn cứ vào đó đi, tui có nói gì đâu…

            Linh mục Định : vậy sao lúc nãy khích bác chúng tôi là theo sách vở…

            Thần khí phản Kitô : ngài phải nghe tôi nói, không phải tôi nói cái điều đó đâu, mà tôi muốn nói, tất cả vì tấm lòng của mình đối với Chúa thôi… mà nói sách nói kinh nhiều lắm mà không làm được việc…

            Tông đồ giáo dân : trước hết phải có một cái dấu chỉ để cho chúng tôi nhận biết đó là người của Chúa chứ.

            Thần khí phản Kitô : vậy thì tôi đến đây nói chuyện với các ngài là các ngài biết rồi, còn các ngài tin tôi là được Thiên Chúa sai xuống, là Thánh Thần hay không cái điều đó tôi không muốn, còn các ngài tin…, nhưng mà tôi nói cho các ngài biết là tôi được Thiên Chúa sai tôi xuống trần gian… để cứu giúp người trần gian sống đẹp lòng Chúa nhiều hơn, tại vì có nhiều người mượn cái áo, mượn cái thân xác, mượn cái lời nói của mình hay lắm, nói với trần gian những cái điều, mà sự thật trong tâm hồn họ không có gì hết… con muốn nói như vậy thôi.

            Tông đồ giáo dân : bây giờ, con nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, bây giờ người hãy nói cho tôi biết người là ai.

            Thần khí phản Kitô : tôi đã nói rồi, tôi đã nói rồi ngài chưa nghe à, tôi được Chúa sai xuống tôi chỉ là Thiên thần được Chúa sai xuống trần gian, thứ nhất là để cứu những người còn ở trong sa lầy tội lỗi, và những người mượn Danh Chúa để làm những cái chuyện xấu xa thế thôi. Tôi ở đây chỉ đơn độc một mình, không có một nhóm nào khác, tại vì Chúa sai tôi xuống chỉ đơn thuần để làm việc Chúa thôi, không phải một nhóm, một băng một cái gì hết… nhưng mà rốt cuộc trong tâm hồn mình không có gì hết. Tôi chỉ đến đây giúp mọi người sám hối đọc kinh cầu nguyện để đẹp lòng Chúa hơn, chờ ngày Chúa đến thôi.

            Linh mục Định : … tôi muốn ngài… là Thiên thần, chúng tôi xin ngài… quỳ xuống thờ lạy Chúa

            Thần khí phản Kitô : có sao đâu, tôi cũng sẵn sàng quỳ chứ tôi đâu có sợ gì

            Linh mục Định : Thiên thần làm đi

            Thần khí phản Kitô : bây giờ các ngài muốn thế nào… nhưng không phải vì các ngài nha

………………………………………

            Xin quý vị theo dõi “sói đội lốt chiên” giả dạng cầu nguyện một cách sốt sáng.

            Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban ơn xuống hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa…

            Quý vị thấy đó, khi mà chúng tôi bắt cái Thần khí này tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để chứng tỏ rằng Thần khí này thuộc về Thiên Chúa, thì Thần khí này lại đánh trống lảng, lại đi cầu nguyện và hát kinh Chúa Thánh Thần, chứ Thần khí này nhất định không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và do đó tôi nhận biết được đó là Thần khí thác ngộ.

            Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn Satan quân ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ, để con được yên trí không sợ chi

            Quý vị đừng lầm tưởng rằng hát sốt sáng như thế này là Thần khí sự thật đâu, quỷ đấy, sói đội lốt chiên đấy. Chúng tôi đã từng gặp những cái trường hợp như thế này, nó còn cầu nguyện hay hơn mình nữa, và nó còn cầu nguyện, nó đọc những cái kinh ngày xửa ngày xưa, mà mình cũng không thuộc nữa đó. Chứ quý vị đừng có tưởng rằng thì là như thế này, nó là chiên đâu.

            Thần khí phản Kitô : Lạy Chúa Ba Ngôi ! con là Ngôi Ba Thiên Chúa được xuống trong cái xác trần gian này. Xin Chúa cho con được làm những cái gì đẹp lòng Chúa, và muốn trần gian này không phạm những cái tội lỗi gì để mất lòng Chúa nhiều hơn. Và con không muốn trần gian này chỉ nói bằng lời nói thôi, suông thôi, nhưng tâm hồn không có gì cả, muốn phỉnh gạt tất cả mọi người để làm việc riêng của họ, lạy Chúa. Xin Chúa hãy xuống trong tâm hồn những người này để họ biết cái xác này được Chúa giao phó trách nhiệm những gì. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa.

            Chúng tôi phân tích và chỉ dẫn cho quý vị thấy những cái Thần khí dối láo. Chính nó là kẻ phỉnh gạt, nhưng mà nó lại làm bộ như là con chiên ngoan ngoãn. Nó cầu nguyện, rồi nó nói những lời tốt lành. Thế thì đây chúng tôi chỉ cho quý vị thấy : lúc đầu nó xưng nó là một Thiên thần, rồi bây giờ nó cầu nguyện Chúa thì nó lạy Chúa Ba Ngôi, mà trong khi đó nó lại xưng mình : con là Ngôi Ba Thiên Chúa, nó lại xưng mình nó là Thiên Chúa, thì nó là kẻ láo khoét, nó là kẻ lường gạt. Lúc đầu nó đã nói nó là một Thiên thần rồi. Bây giờ đó, chúng tôi cầu nguyện Chúa trước khi mà tiếp xúc với nó, cho nên rằng, Chúa đã cho nó lộ cái bản chất lường gạt của nó ra, bởi vì nó là kẻ lường gạt, nó là cha sự dối trá.

            Ở trong Tin mừng Thánh Gioan đoạn 8 câu 44 trang 216, Kinh Thánh của Linh mục Nguyễn Thế Thuấn có Lời như sau : các ngươi bởi cha tức là quỷ mà ra và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi. Từ khởi thủy nó đã là kẻ sát nhân, nó đã không đứng vững trong sự thật. Khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét.

            Từ trước đến bây giờ chúng tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều Thần khí, và chúng tôi đã gặp nhiều tiên tri giả, chúng tôi đã lột mặt các tiên tri giả này, nhưng mà trước đây vì không có phương tiện cho nên chúng tôi không ghi lại được, và bây giờ thì chúng tôi có phương tiện cho nên chúng tôi ghi lại, ghi trực tiếp thâu thanh để làm bằng chứng cho quý vị thấy rằng, không phải Thần khí nào chúng tôi cũng tin.

            Trong các Thần khí mà chúng ta tiếp xúc, thì chúng ta phải nhận ra được đâu là Thần khí sự thật, đâu là Thần khí dối trá, thì chúng ta mới có được cái khôn ngoan. Còn nếu mà như chúng ta cho rằng tất cả là thật hết, hoặc tất cả là giả hết, thì cái đó chúng ta không có khôn ngoan. Chúng tôi rất tiếc rằng, những vị lãnh đạo tinh thần mà không phân biệt được, thế thì làm sao mà hướng dẫn đàn chiên để mà phân biệt được đâu là thực đâu là giả. Ở trong cái trường hợp này thì tôi cũng thấy như là, có những dì phước ở đây đã tin, cũng như là có ít Linh mục cũng đã tin, cho rằng đây là một Thiên thần. Nhưng mà khi chúng tôi nghe nói đến như vậy, thì chúng tôi đã tìm đến tận nơi để chúng tôi biện phân Thần khí, và chúng tôi xác nhận trước mặt mọi người đây là Thần khí phản Kitô, Thần khí nghịch với Chúa Kitô. Đó là thần dữ, nó là kẻ lường gạt. Để rồi cho mọi người biết mà phân biệt. Chúng ta có thể theo dõi ở trong băng để nhận xét thế nào là thật, thế nào là giả. Nhiều người thấy rằng là họ cầu nguyện, họ nói những việc đạo đức mà đã tin ngay rằng đó là Thần khí thuộc về Thiên Chúa, cái đó sai lầm. Ở đây quý vị thấy đó, nó cũng cầu nguyện, quỳ xuống cầu nguyện có vẻ sốt sáng lắm. Còn cái điều mà chúng tôi bảo nó làm thì nó đâu có làm, bảo tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa thì nhất định là không tuyên xưng, không đầu phục, rồi đi đánh lảng nói đi chuyện khác làm chuyện khác. Chúng tôi cũng cho ra cái cuốn băng này để gửi lên Hàng giáo phẩm, để cho Hàng giáo phẩm thấy rằng không phải là Thần khí nào chúng tôi cũng tin đâu. Không phải là chúng tôi bị lường gạt đâu.

            Chúng tôi rất lấy làm tiếc là chính những vị lãnh đạo lại không biết được cái sự thật này, lại không nhận ra được đâu là thật đâu là giả, để rồi hướng dẫn cho đàn chiên của mình. Cho nên rằng đây, chúng tôi đưa ra một cái trường hợp cụ thể để cho các vị lãnh đạo tinh thần thấy và biết, ngõ hầu lấy đó làm kinh nghiệm để mà sau này hướng dẫn cho đàn chiên của mình biết phân biệt thế nào là thật thế nào là giả, thế nào là Thần khí thuộc về Thiên Chúa, thế nào là Thần khí phản Kitô.

            Ở trong thư của Thánh Phaolô, thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonike 2/3-4 có Lời như sau : Đừng để ai phỉnh gạt anh em một cách nào, nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mặc khải ra con người vô đạo, đứa hư khốn, kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang Danh hiệu Thiên Chúa, hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong Thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa.

            Ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinthô 3/16 có Lời như sau : Anh em không biết sao, anh em là Đền thờ của Thiên Chúa, và Thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em.

            Như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe ở trên thì linh hồn và xác của cái người đó là Đền thờ của Thiên Chúa. Thế nhưng mà bây giờ thần dữ nó đã vào, vào trong cái linh hồn đó và ngự trị ở trong cái thân xác đó và nó xưng mình nó là Ngôi Ba Thiên Chúa. Đấy, nó đã vào trong Thánh điện và nó phân bua mình là Thiên Chúa là thế đó.

            Thần khí này có làm một vài điềm thiêng dấu lạ, để rồi từ đó nó dễ lường gạt, và như vậy đã có những bà phước, đã có những Linh mục đã tin theo.

            Ở trong thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonike 2/9-12 có Lời như sau : Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn. Bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc làm chúng tin theo dối trá, khiến chúng bị lên án hết thảy những kẻ không tin sự thật nhưng hưởng ứng theo đàng bất chánh.

            Trường hợp này chúng tôi đã nói cho biết đây là Thần khí phản Kitô rồi, thế mà có những dì phước lại cứ tin như vậy, thì cái điều đó là không tin vào sự thật. Lời Chúa là sự thật, chúng tôi căn cứ vào sự thật chúng tôi nói mà không tin thì những vị đó Chúa sẽ xét xử.

            Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 2/18 : Hiện tình của tín hữu. Đề phòng phản Kitô. Hỡi anh em, các con bé nhỏ, giờ cánh chung đây. Và như anh em đã nghe nói là phản Kitô sẽ đến, thì nay đã có nhiều phản Kitô xuất hiện. Do đó mà ta biết là giờ cánh chung đây.

            Đành rằng lời Kinh Thánh đã cho chúng ta biết như vậy, thế thì ngoài cái việc mà các vị Mục tử phải nói cho đàn chiên biết như vậy, nhưng nói cho biết như vậy cũng chưa đủ mà các vị lãnh đạo tinh thần phải phân tích cho con chiên của mình biết thế nào là phản Kitô, thế nào là không phản Kitô. Hay nói cho rõ hơn là thế nào là Thần khí thuộc về Thiên Chúa và thế nào là Thần khí phản Kitô.

            Chúng tôi phân tích cho con chiên của các vị đó biết thế nào là thiệt thế nào là giả. Chúng tôi nói Lời sự thật cho con chiên của các vị đó biết, thì các vị đó lại cho rằng chúng tôi là tiên tri giả, thành thử chúng tôi thấy là nó lẩn quẩn. Trong khi chính các vị đó lại không phân biệt được thế nào là giả, thế nào là thiệt. Có nhiều khi là có vị nghe những cuốn băng của chúng tôi thì khó chịu lắm, cho rằng nói lên như thế này thì các vị đó khó làm việc, tại sao lại không nói riêng với các vị đó, nhưng mà chúng tôi thấy rằng có nói riêng thì các vị đó cũng chẳng nghe chúng tôi nói.

            Linh mục Định : sao Thiên thần dám nói vậy : con là Ngôi Ba Thiên Chúa ?

            Thần khí phản Kitô : tôi chỉ là một trong Ngôi Ba Thiên Chúa… Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, giờ các ngài nói thế này là sao ?

            Linh mục Định : lúc thì nói là Thiên thần, lúc thì nói là Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa.

            Thần khí phản Kitô : đó là cái gì ?

            Linh mục Định : đấy là phạm thượng

            Thần khí phản Kitô : thôi bây giờ, tôi phạm thượng, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với các ngài nữa đâu, thôi được rồi, như vậy thì đủ rồi… Xin lỗi cha nhé, cha đến đây để làm gì, có phải là để hạch sách cái xác này không ? hay là hạch sách con chăng ?

            Linh mục Định : Không không… Tôi là Linh mục, tôi nghe có Thiên thần, tôi đến vì tôi yêu mến Chúa lắm, tôi đến đây nếu mà Thiên thần thật thì tôi…

            Thần khí phản Kitô : vậy ở đây Thiên thần giả đó cha

            Linh mục Định : mà sao dám xưng mình là Ngôi Ba Thiên Chúa, đó là lộng ngôn phạm thượng.

            Thần khí phản Kitô : con là gì… một trong ba… con là Thánh Thần chứ gì…

            Quý vị vừa nghe đấy, lúc đầu nó là Thiên thần, mà bây giờ nó nói nó là Thánh Thần nữa, tức là nó là Ngôi thứ ba Thiên Chúa đó, nó là Thiên Chúa đấy. Quỷ nó kiêu ngạo, nó đưa mình lên, nó xưng mình nó là Thiên Chúa, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin quý vị tiếp tục theo dõi cái thái độ của nó.

            Thần khí phản Kitô : bây giờ con không muốn nói gì hết, ở đây con muốn nói là con được Chúa xuống, coi như Thiên thần, Thiên thần là cái gì, là cũng như là Ngôi Ba, ngài không muốn nghe thì thôi, ngài không muốn nghe, mời bà phước mời ra ngoài để con nói chuyện với cha… các ngài đã làm thế nào có biết không, các ngài không gắt gỏng à, chính tôi là người nhẫn nại, Chúa cho tôi xuống trần gian này để làm việc của Chúa, thì tất cả mọi cái đều ôn hòa nhưng mà tôi thấy thái độ của ngài, tôi không muốn.

            Tông đồ giáo dân : Thiên thần của Chúa mà không dám tuyên xưng Đức Giêsu Kitô.

            Thần khí phản Kitô : đến đây để làm gì, đâu phải đến đây để áp đảo tôi, đến đây tìm hiểu chứ gì, đúng không ? Tôi có phải là ma quỷ hay là không… chứ không phải đến đây để. Tôi là Ngôi Ba Thiên Chúa, bây giờ nếu mà nói tôi là phạm thượng thì ngài cứ làm gì thì làm đi. Đồng ý tôi nói tôi tiên tri giả, tôi không cần ngài tin, tôi đâu có phải đến để trần gian tin tôi đâu…

            <Chúng ta thấy ở đây là nó xác nhận nó là tiên tri giả rồi>

            Thần khí phản Kitô : thì đúng rồi, tôi không cần. Tôi đâu có phải đến để trần gian tin tôi đâu, có phải không bà phước. Tôi không có muốn đến đây để ba hoa, tôi không muốn đến đây để dùng Lời Chúa để như thế này thế kia… thì ngài cứ đến, tôi đâu có quỵt ai đâu, tôi đâu có làm cái điều gì đâu bà phước thấy rõ ràng… nhưng mà tôi không đến với trần gian để bịp bợm người ta. Tôi đến thứ nhất là để chữa bệnh như bà phước thấy chưa, con có làm điều gì không, thứ nhì nữa là để đến nói với tất cả mọi người phải sống đẹp lòng Chúa hơn, tôi đã nói tôi đến đây chỉ với 2 mục đích như vậy thôi.

            Nó nói là nó đến để hướng dẫn người ta, nói với người ta sống đẹp lòng Chúa, nhưng mà Chúa này là Chúa nào. Chúa này có phải là Yavê Thiên Chúa Ba Ngôi không ? hay là chúa này là chúa quỷ ? Mà nếu là Thiên Chúa Ba Ngôi thiệt sự đó, thì nó đã phải đầu phục, phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, nhưng mà chúng tôi yêu cầu nó tuyên xưng đầu phục thì nó không tuyên xưng, không đầu phục. Cho nên chúa này đó là chúa của quỷ.

            Hiện nay theo như chúng tôi được biết và chúng tôi được tiếp xúc thì các thần dân ngoại ở trên chốn trời cao, những thành phần chưa biết Chúa này cũng xuống trần gian ở nhiều nơi để mà truyền điển truyền điện, để mà chữa bệnh, chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Cho nên là chúng tôi lưu ý quý vị về vấn đề mà chữa bệnh đó, xuống để truyền điển truyền điện đó.

            Thần khí phản Kitô : đừng có lầm tưởng, cái xác này không phải như vậy đâu.

            Tông đồ giáo dân : chúng tôi biết cũng đã có nhiều thành phần thần thiêng lầm lạc, chưa biết Chúa xuống dưới trần gian này, chúng tôi biết chứ.

            Thần khí phản Kitô : thì ngài tài ngài giỏi, cái điều đó ngài tài ngài giỏi.

            Linh mục Định : anh này anh cũng không có xưng mình tài giỏi gì, anh này hèn mọn thôi. Nhưng anh ấy xin Chúa chữa bệnh, xin Chúa trừ quỷ, mà anh ấy đã từng áp đảo được ma quỷ.

            Thần khí phản Kitô : bởi vậy anh ta định áp đảo con. Vậy thì ngài cứ trừ đi, tôi là quỷ đấy, cứ trừ thử… bà phước có hiểu chưa, trừ quỷ giùm con đi, con không thử thách ở đây con không thử thách, bà phước biết chưa, người ta đến để làm gì, để trừ con chứ gì, trừ quỷ chứ gì, thì đây là quỷ đó, thử trừ đi, nếu sự thật. Thấy hông, bà phước thấy đúng không, bà phước cho con xin ly nước thánh đi.

            Linh mục Định : nếu là ma quỷ thì xưng thú ra đi

            Thần khí phản Kitô : con nói cho cha nghe, điều trước nhất con nói cho cha nghe, con không phải là ma quỷ, nhưng mà nếu ngài trừ được cứ trừ thử, có vậy thôi.

            Tông đồ giáo dân : ngươi đừng thử thách Thiên Chúa.

            Thần khí phản Kitô : con không dám thử thách Thiên Chúa đâu.

            Chúng ta thấy đó, nếu là một Thiên thần thì không bao giờ có thái độ như vậy, bởi vì lúc mà cha đang nói, thế thì đã ngăn chặn lại không cho cha nói.

            Thần khí phản Kitô : mà con có nói cái gì sai phạm, xúc phạm đến Chúa không.

            Nó nói rằng nó không có nói gì xúc phạm đến Chúa cả. Thế thì cái điều mà nó nói xúc phạm đến Chúa, nó nói rằng nó là Thánh Thần, nó là Ngôi Ba Thiên Chúa, đó là cái điều nó nói xúc phạm đến Chúa, vậy mà nó nói rằng nó không nói gì xúc phạm đến Chúa. Chúng ta thấy nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét.

            Linh mục Định : anh em ở đây hãy về nghe Lời Chúa để mà trước ngày tận thế sẽ được cứu, Chúa đã nói rằng, sẽ được cứu trước ngày tận thế nếu biết ăn năn sám hối, thì bây giờ tôi mời đấy, tôi không tin đây là Thiên thần nữa, đây là quỷ, hãy nghe đây, về nghe Lời Chúa. Đây là Linh mục đi rao giảng Lời Chúa, không được phép hạch hỏi Linh mục. Nhân Danh Chúa Kitô, tôi Linh mục của Chúa, tôi mời anh em về nghe Tin mừng chúng tôi rao giảng là sẽ thương đến tất cả anh em và anh em cứ đi rủ nhiều người, bởi vì kỳ vừa qua lễ Giáng Sinh chúng tôi đã được tiếp xúc 37 triệu 300 ngàn thần linh… và các ma quỷ về nghe Lời Chúa. Giờ tôi mời anh em đấy, nếu anh em nghe lời chúng tôi cũng như là các Thần khí… nếu mà anh em ở trong giới ma quỷ thì anh em biết Diệu Quang, đầu tiên nó là quỷ nhỏ, nó đã rất là vô lễ, nhưng chúng tôi đã chinh phục nó, thì sau nó về mà nó đã quỳ xuống cầu Đức Chúa Giêsu mà rớt nước mắt ra, bây giờ nó được khỏi nóng nảy rồi. Bây giờ tôi xin anh em… Linh mục của Chúa, nãy giờ tôi nhịn nhục, khiêm nhường, nhưng bây giờ tôi nói với quyền năng của Thiên Chúa, tôi thiết tha mời anh em, tôi sẵn sàng mời người anh em nên bạn hữu của tôi, về nghe Lời Chúa để chúng ta cùng làm con cái Chúa, tất cả anh em là ma quỷ đều là con cái Chúa hết nhưng mà vì mắc tội kiêu ngạo cho nên Chúa đã nhốt anh em ở đấy… cho đến bây giờ, thì bây giờ cái bí mật này Chúa mới tỏ cho chúng tôi biết và giờ chúng tôi có nhiệm vụ phải đi loan báo, Êphêsô hay là 1 Côrinthô cũng vậy, Chúa hòa giải tất cả mọi thành phần dù ở dưới đất hay ở trên trời.

            Thần khí phản Kitô : ngài không có dùng quyền năng gì hết, ngài không có quyền năng gì hết, ngoài cái áo Linh mục của ngài ra thôi, ngài nên nhớ như vậy. Tôi đã nói rồi tôi là Thiên thần được Chúa xuống trong cái xác này, ngài tin hay không cái điều đó của ngài…

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *