Chúa cấm ăn huyết và đồ cúng

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((10Người nào bất cứ là ai thuộc nhà Israel hay thuộc khách ngụ cư ở giữa chúng, mà ăn huyết bất kỳ thứ nào, Ta sẽ quay nhan Ta chống lại kẻ ăn huyết, và Ta sẽ diệt nó khỏi lòng dân nó. 11Vì sinh khí thân xác tụ trong huyết, nên Ta đã dành huyết trên tế đàn vì các ngươi, để làm phép xá tội trên sinh mạng các ngươi, vì chính huyết sẽ xá tội thay cho sinh mạng. 12Vì thế Ta đã phán với con cái Israel : Không ai trong các ngươi sẽ ăn huyết, cả khách ngụ cư giữa các ngươi cũng sẽ không ăn huyết)) sách Lêvi chương 17

– ((Trừ một điều : các ngươi sẽ không ăn huyết : ngươi sẽ đổ xuống đất, như nước vậy)) sách Thứ luật 12/16

– ((23Nhưng có điều là ngươi hãy cương quyết không ăn huyết, vì huyết tức là hồn và ngươi sẽ không ăn hồn làm một với thịt. 24Ngươi sẽ không ăn huyết, ngươi sẽ đổ xuống đất như nước. 25Ngươi sẽ không ăn huyết ngõ hầu phúc đến cho ngươi và con cái ngươi sau ngươi, khi ngươi đã làm điều ngay chính trước mắt Yavê)) sách Thứ luật chương 12

– ((4Song le các ngươi không được ăn thịt với mạng nó, máu huyết* nó. 5Song le, Ta sẽ đòi* máu huyết tính mạng các ngươi, Ta sẽ đòi mạng sống nơi các loài thú vật. Ta sẽ đòi mạng sống nơi tay ngươi, nơi tay của anh em ngươi)) sách Khởi nguyên chương 9

– ((19Bởi vậy, tôi xét là không được phiền nhiễu người ngoại quay đầu về với Thiên Chúa, 20song chỉ biên thư dạy họ kị hẳn : đồ nhơ uế bởi tà thần, dâm bôn, thịt ngột và máu huyết*. 21Vì chưng, từ đời xưa Môsê đã có người rao giảng trong mỗi thành, được đọc mọi ngày Hưu lễ trong các hội đường)) CVTĐ chương 15

– ((28Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em, trừ vài điều cần kíp này : 29Kị hẳn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Giữ mình khỏi các điều ấy, tức là anh em làm phải. Vạn an)) CVTĐ chương 15

– ((Còn về người ngoại đã tin, thì chúng tôi đã biên thư truyền cho họ phải giữ mình khỏi đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn)) CVTĐ 21/25

– ((Đừng kết giao với dân trong xứ : Chúng đàng điếm* theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng. Chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng)) sách Xuất Hành 34/15
<<tế lễ : tức là cúng tế cho các thần của dân ngoại, là hình ảnh người chết được cúng như thần, hương hoa đèn nến trái trăng v.v.>>

– ((19Vậy tôi nói gì ? Có phải đồ cúng là gì, hay thần tượng là gì hay sao ? 20Song có điều là những vật người ta tế, là tế cho ma quỉ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Nhưng tôi không muốn anh em thông phần với ma quỉ ! 21Anh em không thể uống cả chén của Chúa, cả chén của ma quỉ ! Anh em không thể chia phần vừa nơi bàn tiệc của Chúa, vừa nơi bàn tiệc của ma quỉ ! 22Hay là ta muốn làm Chúa phẫn ghen ? Phải chăng ta mạnh sức hơn Ngài ?)) 1 Côrinthô chương 10

– ((20Nhưng Ta oán trách ngươi sự này : là ngươi dung túng gái Yzabel*, đứa xưng mình là tiên tri, ra bộ làm thầy mà mê hoặc các tôi tớ Ta, khiến chúng dâm bôn và ăn của cúng. 21Ta đã ra hạn cho nó hối cải nhưng nó không muốn hối cải bỏ trò dâm bôn của nó. 22Thì này Ta gieo nó liệt giường, và họa lớn cho lũ gian dâm với nó, nếu chúng không hối cải bỏ các việc chúng làm. 23Và con cái nó, Ta sẽ giết bằng ôn dịch, và các hội thánh hết thảy sẽ biết Ta là Ðấng dò suốt can trường lòng dạ và Ta sẽ trả cho các ngươi mỗi người tùy theo công việc nó làm)) sách Khải huyền chương 2

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *