******************************
– ((Ngươi sẽ không ngoại tình)) sách Xuất Hành 20/14
– ((Các ngươi đã nghe bảo : chớ ngoại tình. Còn Ta, Ta bảo các ngươi : phàm ai nhìn người nữ để thỏa lòng dục thì đã ngoại tình với nó trong lòng)) TMTT Matthêô 5/27-28
– ((Chớ có tự khi ! Hạng dâm dật, thờ quấy, ngoại tình, bợm điếm, dâm cuồng, trộm cắp, tham ô, nghiện ngập, chửi bới, hay cướp giựt : các người đó sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp)) 1 Côrinthô 6/9-10
– ((Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, (đây là) sự thánh hóa của anh em : anh em phải kị hẳn tà dâm ! Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình*, trong sự thánh thiện và trọng kính. Ðừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết Thiên Chúa)) I Thessalônikê 4/3-5
– ((Nhưng thân xác không phải dành cho dâm dật, mà là dành cho Chúa, và Chúa dành cho thân xác)) 1 Côrinthô 6/13
– ((Ta chớ dâm dật, như ít người trong họ đã buông theo dâm dật, và nội một ngày hai vạn ba ngàn người đã ngã gục)) 1 Côrinthô 10/8
– ((5Vì anh em hãy đinh ninh biết cho điều này : mọi kẻ dâm dật hay ô uế, hay tham lam — tức là một hạng thờ quấy* — không hề có phần cơ nghiệp trong Nước của Ðức Kitô và của Thiên Chúa ! 6Ðừng để ai lấy lời ba hoa rỗng tuếch mà lừa dối anh em : Chính vì các điều ấy mà sự thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên quân ngỗ nghịch. 7Vậy anh em chớ có thông đồng với họ !)) thư Êphêsô chương 5
– ((Người đã tập quen nói tục, suốt ngày đời sẽ là mất dạy.)) sách Huấn Ca 23/15
– ((Anh em không biết sao ? dan díu với điếm tức là nên một thân mình với nó)) 1 Côrinthô 6/16
– ((Hôn nhân phải được tôn trọng nơi mọi người ; phòng sự phải là hoàn toàn thanh khiết. Dâm dật và ngoại tình, Thiên Chúa sẽ phán xét !)) thư Hipri 13/4
– ((Người nào ngoại tình với đàn bà có chồng : “ Người nào ngoại tình với vợ người đồng loại : tất phải chết - cả gian phu lẫn dâm phụ.)) sách Lêvi 20/10
– ((32Nhưng kẻ phạm tội ngoại tình với một người đàn bà là kẻ thiếu trí hiểu, kẻ nào muốn hủy mình thì làm như vậy. 33Nó gặt lấy thương tích và khinh chê, nỗi ô nhục của nó sẽ chẳng bao giờ tẩy xóa được. 34Bởi ghen tuông khiến người chồng nổi cơn thịnh nộ, vào ngày phục hận, nó sẽ chẳng thương tình. 35Nó sẽ chẳng quan tâm tới của đền bù, sẽ chẳng thỏa thuận cho dù con gia tăng quà biếu.)) sách Cách Ngôn chương 6
– ((17Đam mê bừng cháy như lửa lò, sẽ không tắt trước khi tan xác ; —kẻ dâm dật mê đến cả cốt nhục, nó sẽ không thôi trước khi lửa đã thiêu tận. Với kẻ dâm đãng, bánh nào cũng ngon, nó sẽ không nghỉ trước khi xong đời. 18Con người trên giường phạm tội ngoại tình, tự nói trong lòng : “Ai nào thấy tôi ? Tường nhà che khuất tôi, bóng tối ván liếp hộ phù tôi. Không ai thấy tôi. Ai nào ngăn cản tôi phạm tội ?” 19Nó không nghĩ đến Đấng Tối Cao, nó chỉ sợ mắt của người đời, nó không biết rằng mắt của Chúa, còn vạn lần sáng hơn mặt trời, thấy rõ mọi đường lối phàm nhân, và thấu suốt cả những ngõ ngách kín ẩn. 20Trước khi có gì xảy đến Người đã biết cả, như Người nhìn thấy mọi sự khi đã hoàn tất*. 21Một người như thế sẽ bị bêu khắp phố trong thành, vì bị bắt chợp nơi nó không ngờ.)) sách Huấn Ca chương 23
******************************