Không được kết hôn với người ngoài Công giáo

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((14Họ nói với các người kia : “ Một điều như thế chúng tôi không thể làm được, gả em gái chúng tôi cho một người không cắt bì, vì đó sẽ là sự sỉ nhục cho chúng tôi. 15Chỉ như thế nầy chúng tôi mới ưng thuận được : nếu các ông cũng nên như chúng tôi, là mọi người đàn ông các ông đều chịu cắt bì. 16Và chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và cưới lấy con gái của các ông ; chúng tôi sẽ lập cư nơi các ông và chúng ta sẽ thành một dân mà thôi. 17Ví bằng các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi lấy con gái chúng tôi và chúng tôi trẩy đi ”)) sách Khởi nguyên 34/14-17

– ((12Hãy coi chừng : đừng kết giao với dân trong xứ, nơi ngươi sắp vào, kẻo nó nên tròng bẫy đặt giữa ngươi. 13Song ngươi sẽ triệt hạ tế đàn của chúng, đập bể bia thờ, chặt phăng các nêu thờ*. “ 14Vì ngươi sẽ không thờ lạy thần nào khác. Bởi Yavê có danh là : Ghen : Người là Thiên Chúa cả ghen. 15Đừng kết giao với dân trong xứ : Chúng đàng điếm* theo các thần của chúng và tế lễ cho các thần của chúng. Chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng. 16Ngươi sẽ cưới các con gái chúng cho con trai ngươi, các con gái chúng sẽ đàng điếm theo các thần của chúng và làm cho các con trai ngươi cũng đàng điếm theo các thần của chúng)) sách Xuất Hành 34/12-16

– ((ngươi sẽ không kết ước với chúng, ngươi sẽ không nể thương chúng. 3Ngươi sẽ không sui gia với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai ngươi,4vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí nộ Yavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi. 5Nhưng trái lại, các ngươi sẽ xử với chúng thế này : các ngươi sẽ triệt hạ các tế đàn của chúng ; các ngươi sẽ đập bể các bia thờ, sẽ bằm nát nêu cúng, sẽ phóng hỏa tượng thần. 6Vì ngươi là dân thánh thuộc về Yavê Thiên Chúa của ngươi ; Yavê Thiên Chúa của ngươi đã chọn ngươi làm dân sở hữu (của Người) giữa các dân hết thảy trên mặt đất*.)) sách Thứ luật 7/2-6

– ((11Các ngươi phải coi chừng về mình cho nhiều, để yêu mến Yavê Thiên Chúa các ngươi. “ 12Vì nếu các ngươi tráo trở, mà khắn khít với tàn dân các nước ấy, những nước còn sót lại bên các ngươi, nếu các ngươi đi sui gia với chúng, nếu các ngươi lai vãng nơi chúng, và chúng, nơi các ngươi, 13thì hãy biết chắc rằng Yavê Thiên Chúa các ngươi sẽ không còn xua đuổi các nước ấy khỏi trước mặt các ngươi ; và chúng sẽ nên lưới, nên bẫy, nên đòn xóc bên sườn, nên dằm trong mắt các ngươi, cho đến khi các ngươi bị diệt vong khỏi đất đai tốt lành này, (đất) mà Yavê Thiên Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi.)) sách Yôsua 23/11-13

– ((Vua Salômon yêu nhiều gái ngoại bang, công chúa của Pharaô*, (các con cái) Moab, Ammon, Êđom, và Hit-tit, (tức là người) thuộc những nước mà Yavê đã phán với con cái Israel : “ Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi : hẳn chúng sẽ làm xiêu lòng các ngươi theo các thần của chúng ”)) sách 1 Vua 11/1-2

– ((Hỡi con, con hãy giữ mình khỏi mọi điều dâm ô. Trước hết, con hãy lấy vợ trong dòng giống cha ông. Đừng lấy vợ khác nòi, một kẻ không thuộc chi tộc của cha ông, vì chưng chúng ta là con cái các tiên tri. Con hãy nhớ, hỡi con, là Nôe, Abraham, Yacob tổ tiên từ muôn thuở trước đều đã lấy vợ trong hàng anh em của họ, và họ đã được chúc lành nơi hàng con cái và giống nòi họ đã được đất hứa làm cơ nghiệp)) sách Tôbya 4/12

– ((Chúng ta hết thảy chỉ có một cha, không phải thế sao ? Cũng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, không phải thế sao ? Tại sao chúng ta lại phản bội nhau mà phạm thánh đến giao ước của cha ông chúng ta ?* Yuđa đã phản bội. Và điều ghê tởm đã phạm trong Israel và ở Yêrusalem. Vì Yuđa đã phạm thánh đến thánh điện của Yavê (thánh điện) mà Người yêu quí. Nó đã cưới lấy con gái của thần xa lạ. Với kẻ nào làm thế, xin Yavê diệt phăng đi khỏi lều trại Yacob, cả chứng tá lẫn người bàu chủ)) tiên tri Malaki 2/10-12

– ((Shơkanya con của Yơkhiel thuộc con cái Êlam mới cất tiếng nói với Ezra : “ Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa của chúng tôi, là đã cưới vợ ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng bây giờ vẫn còn tia hi vọng cho Israel về điều này. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cam đoan trước mặt Thiên Chúa của chúng tôi là sẽ sa thải tất cả những người vợ (ấy) và con cái chúng, theo lời khuyên nhủ của đức ông và của những kẻ giới sợ lịnh truyền của Thiên Chúa chúng tôi. Sẽ cứ chiếu theo Lề luật mà thi hành)) sách Ezra 10/2-3

– ((8Phàm ai, nội ba ngày mà không đến, thì chiếu theo quyết định của hàng lãnh đạo và kỳ mục, tài sản sẽ bị thần tru*, và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi đại hội những người Lưu đày. 9Bấy giờ mọi người Yuđa và Benyamin đều qui tụ lại ở Yêrusalem, ngày thứ ba, tức là ngày hai mươi tháng chín. Toàn dân ở cả trong công trường của Nhà Thiên Chúa , run rẩy vì sự xảy ra và vì những trận mưa. 10Ezra, vị tư tế, chỗi dậy và nói với họ : “ Các ông đã phản bội, là đã cưới vợ ngoại mà gia tăng tội vạ của Israel. 11Bây giờ các ông hãy thú tội* với Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và hãy thi hành thánh ý Người : Hãy tách mình ra khỏi các dân trong xứ, khỏi các người vợ ngoại ”. 12Toàn thể đại hội đáp lại và nói lớn tiếng : Đúng thế ! Chúng tôi phải thi hành theo lời ông !)) sách Ezra 10/8-12

– ((1Khi các điều ấy đã xong xuôi, hàng lãnh đạo đã lại với tôi mà nói : “ Dân Israel, Tư tế và Lêvit không tách mình khỏi các dân trong các xứ ; (họ đã sống) theo các điều gở của chúng, của (các dân) Canaan, Hit-tit, Phơrizi, Yơbusi, Ammon, Moab, Aicập và Amori. 2Vì họ đã cưới con gái của chúng cho họ, và cho con trai họ ; dòng giống thánh đã trà trộn với các dân trong các xứ : chính hàng lãnh đạo, những người chức trách đã tra tay trước hết vào việc phản phúc ấy ”)) sách Ezra 9/1-2

– ((23Cũng vào thời ấy, tôi thấy có những người Dothái đã cưới vợ là người Asđôđ, Ammon, Moab, 24và các con cái họ quá nửa chỉ biết nói tiếng Asđôđ, hay tiếng dân nọ dân kia*, mà lại không biết nói tiếng Dothái. 25Tôi hạch tội họ và chúc dữ cho họ ; tôi đánh đòn ít người trong họ, giựt tóc họ*, và nhân danh Thiên Chúa cảnh cáo họ : “ Các ông sẽ không còn gả con gái các ông cho con trai chúng, hay cưới con gái chúng cho con trai các ông, và cho chính các ông. 26Há lại không phải vì thế mà Salômon vua Israel đã mắc tội sao ? Trong lắm dân, không có ai sánh được với ông ; ông lại được Thiên Chúa của ông yêu mến và Thiên Chúa cho ông làm vua trên toàn thể Israel ; thế mà những người vợ ngoại đã dụ ông phạm tội được ! 27Phải chăng, người ta phải nghe biết là cả các ông nữa cũng làm sự dữ lớn lao này là đã bội phản với Thiên Chúa của chúng ta mà đi cưới vợ ngoại ? ”)) sách Nêhêmya 13/23-27

-((1Abraham đã già nua tuổi tác và trong mọi sự Yavê đã chúc lành cho Abraham. 2Abraham nói với người lão bộc* già nhất nhà ông, người đứng quản cai mọi của cải ông : “ Ngươi hãy đặt tay dưới đùi* ta, 3ta muốn ngươi lấy Yavê, là thần trời thần đất, mà thề rằng ngươi sẽ không cưới vợ cho con ta trong hàng con gái dân Canaan nơi ta lập cư đây. 4Nhưng ngươi sẽ đi tới đất quê ta, đến với người dòng tộc của ta mà cưới vợ cho con ta là Ysaac ”)) sách Khởi Nguyên 24/1-4

-((1*Đây là các dân tộc Yavê* đã để lại, để dùng chúng mà thử thách Israel, tất cả những ai đã không biết đến các trận giặc ở Canaan. 2(Duy chỉ để đào tạo con cái Israel qua các thế đại*, dạy họ biết chiến đấu, ít là những kẻ trước kia chưa biết) : 3năm sứ quân Philitin, người Canaan* hết thảy, người Siđôn*, người Khiu-vi* ở núi Liban, từ Baal-Hermôn* cho đến đường vào Khamat. 4Chúng có đó để thử thách Israel, hầu biết được họ có vâng nghe (hay không) các lịnh Yavê đã truyền dạy cha ông họ nhờ tay Môsê. 5Thế là con cái Israel đã ở giữa người Canaan, Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiu-vi, và Yơbusi. 6Họ đã cưới con gái của chúng làm vợ và đã gả con gái của họ cho các con trai của chúng ; họ đã phụng sự các thần của chúng*.

CÁC THẨM PHÁN

1 – OTNIEL

7Con cái Israel đã làm sự dữ trước mắt Yavê : họ đã quên Yavê Thiên Chúa của họ, họ đã phụng sự các Baal và Ashêrah*. 8Khí nộ Yavê bốc cháy trên Israel, và Người đã bán họ trong tay Kushan-Rishơataim tám năm*)) sách Các Thẩm Phán 3/1-8

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *