Được sửa dạy là phần con cái – Cách dạy con

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Ðược sửa dạy là phần con cái

Chiến đấu với tội, anh em vẫn chưa đến nỗi phải đổ máu ra mà chống trả. Và anh em đã quên lời răn khuyên nói với anh em như những đứa con :

Con ơi, đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy* và bị Người quở trách, con đừng buông xuôi ! Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thể với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử với anh em. Vì còn gì là con, kẻ người cha không dạy ! Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà !

Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện* ; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống ? Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy ; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn ; nhưng về sau mới thấy nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập : tức là hoa quả bình an công chính.)) thư Hipri 12/4-11

– ((Nhờ vậy ngươi tự nhận biết nơi lòng là như một người biết sửa dạy con, thì Yavê Thiên Chúa của ngươi đã sửa dạy ngươi, và ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi mà đi theo đường lối của Người và kính sợ Người)) sách Thứ luật 8/5-6

– ((Phần Ta, những ai Ta yêu mến, thì Ta răn bảo sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng lên và hối cải đi ! Này Ta đã đứng bên cửa và Ta gõ)) Khải Huyền 3/19-20

– ((Hạnh phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị !*

Vậy chớ coi thường bài học của Shađđay)) sách Yob 5/17

– ((Phúc thay kẻ được Người sửa dạy, lạy Yavê, và được Người đem thánh chỉ* dạy cho ! Ngõ hầu nó được an dật vào ngày hoạn nạn, trong khi hố được đào cho đứa ác nhân !)) Thánh vịnh 94/12-13

– ((11Hỡi con, đừng khinh thường sự sửa trị của Yavê, và đừng nhàm chán lời Người quở mắng ; 12bởi Yavê quở mắng kẻ Người thương mến, như người cha (quở mắng) đứa con ông dấu yêu.)) sách Cách Ngôn chương 3

– ((Bởi thế dần dà Người sửa dạy những kẻ sa ngã, Người nhắc nhở những điều sai lỗi mà khiển trách chúng, để chúng gỡ mình xa sự dữ mà tin cậy vào Người, lạy Chúa.)) sách Khôn ngoan 12/2

– ((Kẻ kiêng roi vọt là ghét con mình, người thương con rộng tay sửa phạt.)) sách Cách Ngôn 13/24

– ((Những người làm cha, đừng khiêu khích con cái, kẻo chúng ra khiếp đảm !)) thư Côlôsê 3/21

– ((Giáo dục

1Yêu con không ngừng cho roi cho vọt, mới trông vui được về tương lai của nó. 2Ai biết sửa dạy con, vì nó sẽ được hả hê ; giữa người quen biết, có thể tự hào. 3Dạy con, làm kẻ thù cũng phải đâm ghen, và vì con, trước mặt bằng hữu sẽ được vui sướng. 4Cha nó mệnh một cũng như không chết, vì đã để lại người khác y hệt như mình. 5Sinh thời nó đã nếm biết niềm vui, lúc mệnh một nó sẽ khỏi phiền. 6Đối với địch thù, nó để lại người báo phục*. Đối với bạn hữu, có kẻ đền ơn. 7Kẻ nuông con sẽ phải ràng rịt vết thương nó, mỗi tiếng nó la khiến cho tơi bời lòng dạ. 8Ngựa không trị, ngựa bất kham, con nuông chiều, con ngỗ nghịch. 9O bế con đi ! Nó sẽ làm con phải khiếp, giỡn chơi với nó, nó sẽ làm con ân hận. 10Đừng cười đùa với nó, kẻo mà chuốc lấy đớn đau, và sau cùng, con phải nghiến răng. 11Đừng cho nó tự quyền lúc còn trẻ, nó có sơ suất, đừng có bỏ qua. 12Đè đầu nó xuống lúc còn trẻ ; khi nó còn nhỏ, hãy quất ê sườn, kẻo nó cứng đầu ngỗ nghịch với con, và lòng con, vì nó, mà phải não nề thất vọng. 13Hãy sửa dạy con, ách của nó hãy cho trịu xuống, kẻo nó ngông cuồng ngẩng đầu chống lại ngươi.)) sách Huấn Ca chương 30

– ((“ 5Suốt mọi ngày đời con, hỡi con, con hãy nhớ đến Chúa. Đừng cố ý phạm tội, lỗi các lịnh truyền của Người. Hãy làm việc nghĩa mọi ngày đời con. Đừng đi theo đường lối bất chính. 6Vì chưng phàm ai làm sự thật* sẽ được xuôi thuận trong việc vàn, 7như mọi kẻ làm theo nhân nghĩa. “ Con hãy lấy của con có mà làm phúc. Mắt con đừng ra chiều đố kị khi bố thí, đừng bao giờ con ngoảnh mặt đi trước kẻ nghèo nào. Và nhan Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh đi với con. 8Có của bao nhiêu, tùy theo số lượng, con hãy lấy mà bố thí. Có ít, con đừng sợ lấy theo số ít ấy mà bố thí. 9Quả đó là kho tàng con cất cho mình vào ngày túng quẫn chật vật. 10Vì chưng việc bố thí giựt khỏi sự chết và không để lâm phải tối tăm. 11Quả thế, bố thí là lễ tế tốt đối với mọi kẻ lo (bố thí) trước nhan Thượng đế)) sách Tôbya chương 4

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *