Giáo dân không được chạm vào Đồ Thánh

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết)) sách Dân Số 18/3

– ((các ngươi sẽ giữ chức tư tế ; về mọi điều liên quan đến Tế đàn và phần bên trong Bức Màn*, các ngươi sẽ đảm nhiệm. Ta ban chức tư tế cho các ngươi như một dịch vụ mà cũng là quà tặng ; phàm nhân nào lại gần sẽ phải chết)) sách Dân Số 18/7

– ((Mỗi khi các tư tế đã vào, họ không được bỏ thánh điện ra tiền đình bên ngoài. Nhưng họ phải cởi để lại đó y phục dùng khi hành lễ, vì đó là y phục thánh mà mặc lấy áo khác, đoạn mới được lại gần chỗ dành cho dân chúng)) tiên tri Êzêkiel 42/14

– ((Khi chúng phải ra với dân nơi tiền đình bên ngoài chúng phải cởi y phục chúng đã dùng khi hành lễ. Chúng sẽ để lại y phục ấy nơi phòng thánh, và mặc áo khác, để chúng đừng truyền sự thánh* cho dân, bởi y phục của chúng)) tiên tri Êzêkiel 44/19

– ((Và con cái Israel sẽ không còn lại gần Trướng Tao phùng mà chuốc lấy tội và phải chết : Chính các Lêvit sẽ phục vụ bên Trướng Tao phùng và mang lấy tội vạ của dân ! Luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ của các ngươi)) sách Dân Số 18/22-23

– ((Khi đến sân lúa của Nakôn, thì Uzza giơ tay* tới Khám Thiên Chúa mà nắm lại vì bò kéo hỏng chân*. Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza và Thiên Chúa đánh Uzza tại chỗ vì sự sơ xuất ấy* : ông đã chết ở đó bên Khám Thiên Chúa.)) sách II Samuel 6/6-7

– ((Ông vừa nói xong các lời ấy, thì đất nẻ ra dưới chân họ. Đất đã mở miệng ra và nuốt chúng làm một với gia đình chúng – và mọi người thuộc phe Corê và tất cả sản nghiệp chúng)) sách Dân Số 16/31-32

– ((Kiêu ngạo và hình phạt**

16Nhưng khi đã nên hùng cường, lòng ông sinh kiêu ngạo đến phải hư đi : ông đã ở thất trung với Yavê Thiên Chúa ông thờ ; ông đã dám vào Đền thờ của Yavê để huân yên trên hương án. 17Azaryahu vị tư tế cũng vào theo ông cùng với tám mươi tư tế của Yavê, những người cương nghị. 18Họ đứng cản vua Ôzya mà nói với ông : “ *Ôzya, thượng hương không phải quyền ngài mà là quyền của hàng tư tế, con cái Aharôn, những người đã được hiến thánh để thượng hương. Ra ngay khỏi thánh điện vì ngài đã làm trái ; vinh quang* do bởi Yavê Thiên Chúa không thuộc phần ngài ! ” 19Ôzya, tay cầm lư hương để thượng hương, mới phẫn nộ ; nhưng, ngay khi ông phẫn nộ với các tư tế thì phung hủi đã xuất hiện trên trán ông trước mặt các tư tế, trong Nhà Yavê, ngay bên cạnh hương án. 20Thượng tế Azaryahu và tất cả các tư tế quay lại phía ông, và này ông đã bị phung hủi trên trán ! Họ liền xua ông ra khỏi nơi đó ; và cả ông cũng vội vã đi ra, vì Yavê đã đánh phạt ông*. 21Vua Ôzya đã mắc tật phung mãi cho đến chết và ông đã biệt cư trong cung cấm như người phung hủi, vì ông đã bị loại ra khỏi Nhà Yavê.)) sách II Ký sự chương 26

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *