Tội thờ quấy, thờ tạo vật

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((16các ngươi đừng ra hư hốt mà tạc cho mình tượng thần, hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông hay đàn bà, 17dáng các loài thú vật trên đất, dáng các giống chim có cánh bay trên trời, 18dáng các loài bò trên đất, dáng các loài cá trong nước bên dưới đất. 19Khi ngươi ngước mắt lên trời và thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú, tất cả các thiên binh bầu trời, ngươi đừng để bị quyến rũ mà bái lạy chúng, phụng thờ chúng)) Thứ luật chương 4

– ((8Ngươi sẽ không tạc tượng thần, tạc hình vật gì nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới hay trong nước bên dưới đất. 9Ngươi sẽ không thờ lạy chúng*, và phụng sự chúng, vì Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi, Ta là Thiên Chúa ghen tuông, phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời, đối với những kẻ ghét Ta)) Thứ luật chương 5

– ((Hai ngả đường

15Coi ! Ta đã đặt trước mặt ngươi hôm nay sự sống và sự lành, sự chết và sự dữ. 16*Điều ta truyền dạy ngươi hôm nay là yêu mến Yavê Thiên Chúa của ngươi, là đi theo đường lối của Người và tuân giữ các lịnh truyền và luật điều cùng phán quyết của Người. Và ngươi sẽ được sống và nên đông đảo ; Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ chúc lành cho ngươi trên đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 17Nhưng nếu ngươi trở lòng và không vâng nghe, lại để lòng mình bị quyến rũ mà thờ lạy các thần khác lạ và làm tôi chúng, 18thì ta tuyên bố với các ngươi hôm nay là các ngươi tất sẽ bị diệt vong)) sách Thứ luật chương 30

– ((4Thần tượng* họ thờ cứ tăng lên nhan nhản, và thiên hạ tới tấp theo sau. Huyết tế thờ chúng, tôi sẽ không hề dâng, danh tính của chúng, môi tôi sẽ không hề niệm !)) Thánh vịnh 16

– ((35họ đã trà trộn với các dân ngoại, và học đòi thói ăn nếp ở của chúng, 36họ đã thờ tà thần của chúng, đó là cạm bẫy bày ra cho họ.)) Thánh vịnh 106

– ((15Thần tượng của chúng là bạc là vàng, do chính tay phàm nhân đã tạo. 16Miệng có đó, nhưng chúng không nói, mắt có đó, nhưng chúng chẳng nhìn, 17tai có đó, nhưng chúng chẳng nghe, mũi có đó, nhưng chúng chẳng ngửi. 18Hãy nên như chúng, những kẻ đã tạo ra chúng, và kẻ nào tin cậy vào chúng.)) Thánh vịnh 135

– ((“ 13Về mọi điều Ta đã phán với các ngươi, các ngươi sẽ coi chừng. Danh các thần khác, các ngươi sẽ không niệm : chớ hề nghe được nơi miệng ngươi !)) sách Xuất Hành chương 23

– ((Yavê phán rằng : Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi)) tiên tri Yêrêmya 10/2

– ((Rồi phí công một cách vô luân, cùng với đất ấy, nó nặn ra thần phù phiếm, chính nó, trước đó ít lâu đã sinh ra tự đất, để chẳng bao lâu về lại nơi nó đã được lấy ra, khi bị đòi trả lại sinh mạng đã cho nó mượn)) sách Khôn ngoan 15/8

– ((Đồ khốn nạn, những kẻ đặt cậy trông nơi vật chết, những kẻ kêu khấn như thần, công trình do tay phàm tác tạo, vàng bạc nhờ xảo công khéo chế, những thú vật tạc hình, hay cục đá vô dụng do tay cổ nhân đã đẽo)) sách Khôn ngoan 13/10

– ((15Bố hao mòn vì tang (con) chết yểu, nhớ con bất hạnh sớm bị cất đi, ông đã làm tượng, con người đã chết bấy giờ, từ nay ông kính như là thần linh, ông truyền cho thủ hạ giữ tiết mầu truyền thụ. 16Với thời gian thói tà nên vững, giữ như luật lệ*. 17Hay bức chạm đã được thờ theo sắc lệnh bạo chúa : Có những người vì ở xa không thể bái yết tận mặt, từ nơi xa đã tạc lại dung nhan của (bạo chúa) mà làm ra ảnh truyền thần vị vua chúng kính, để tâng bốc bái vọng như thể hiện thân. 18Rồi nơi những kẻ không biết chuyện, việc thờ bái đã được khuếch trương, đôn đốc bởi lòng tham của nghệ sĩ. 19Nghệ sĩ có lẽ muốn đẹp lòng kẻ cầm quyền, đã dùng nghệ thuật cưỡng ép bức họa sao cho đẹp hơn thật*. 20Quần chúng bị lôi cuốn vì vẻ mỹ miều của trước tác, từ nay đã kể như đồ thờ, kẻ ít lâu trước chỉ được kính như một con người. 21Và đã tự nên bẫy hại chúng sinh)) sách Khôn ngoan chương 14

– ((Họ đã đi theo phù phiếm và đã ra phù phiếm,* đi theo các dân ngoại ở xung quanh họ, trong khi Yavê đã truyền dạy họ không được làm theo như chúng. 16Họ đã bỏ tất cả các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của họ, và đã tạo cho mình tượng đúc là hai con bê* ; họ đã làm nêu thờ và thờ lạy tất cả các cơ binh trên trời và đã phụng sự Baal)) sách II Vua chương 17

– ((33Họ kính giới Yavê, nhưng họ cũng phụng sự các thần của họ theo cách sùng bái các dân tộc, quê hương họ đã bỏ mà đi đày. 34Mãi đến ngày nay họ vẫn còn theo cách sùng bái xưa kia của họ.)) sách II Vua chương 17

– ((6Các sự ấy đã nên gương* cho ta để ta đừng có đam mê ngang trái như họ đã đam mê. 7Anh em chớ thờ quấy, như ít người trong họ)) 1 Côrinthô chương 10

– ((Hỡi anh em các con thơ bé, Hãy giữ mình khỏi tà thần)) 1 Yoan 5/21

– ((14*Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc ! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo ? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm ? 15Thanh khí thế nào được giữa Ðức Kitô và Bêliar ? Hay chung phần thế nào được giữa người tin và kẻ không tin ? 16Hòa hợp thế nào được giữa Ðền thờ* Thiên Chúa và tà thần ? Vì ta là Ðền thờ của Thiên Chúa hằng sống như Thiên Chúa đã phán, rằng : Ta sẽ cư ngụ với chúng và đi lại, Và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta)) 2 Côrinthô chương 6

– ((21Chúng đã làm Ta ghen vì cái chẳng phải thần, chúng đã làm Ta uất lên vì những đồ phù phiếm, thì Ta, Ta làm chúng ghen bởi cái chẳng phải dân, bởi một nước vô tri*, Ta sẽ làm chúng tức uất. 22Lửa khí nộ Ta đã bùng cháy và đốt cho đến âm ti địa tạng, nó thiêu hủy cả đất đai lẫn hoa màu, ngọn lửa ăn thấu cả nền móng núi non. 23Ta sẽ đổ xuống trên chúng tai ương dồn dập, trên chúng, ta sẽ phóng hết các mũi tên. 24Đã kiệt sức vì đói, võ vàng bởi cảm sốt, và ôn dịch tân toan, Ta còn gửi đến trên chúng nanh mãnh thú, với nọc loài trườn cát bụi. 25Ngoài thời gươm giáo chất đống tang con, trong thời kinh khiếp hoành hành, trên tráng nam, trên đồng nữ, trên trẻ thơ, trên người tóc bạc. 26Ta phán : Ta sẽ nghiền tán chúng, Ta sẽ diệt chúng, đến không còn ai nhớ tới.)) sách Thứ luật chương 32

– ((12Các thần tượng của ngươi, Ta sẽ hủy phăng đi, và những bài vị của ngươi, (Ta sẽ cất) khỏi giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn phục lạy công trình tay ngươi, 13các nêu thờ của ngươi, Ta sẽ nhổ đi khỏi giữa ngươi. Các ảnh tượng của ngươi*, Ta sẽ hủy diệt. 14Trong thịnh nộ lôi đình, Ta sẽ thi hành mối thù trên chư quốc, quân bất phục tùng.)) tiên tri Mica chương 5

– ((10Các ngươi sẽ gục xuống vì gươm đâm ; Ta sẽ xét xử các ngươi trên bờ cõi Israel, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 11Đối với các ngươi, thành sẽ không phải là nồi và các ngươi sẽ không phải là thịt trong đó : Chính trên bờ cõi Israel, Ta sẽ xét xử các ngươi. 12Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Đấng mà các ngươi không đi theo các luật điều, và không làm theo các phán quyết, (trong khi) các ngươi làm theo phán quyết của các dân tộc xung quanh.)) tiên tri Êzêkiel chương 11

– ((Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. Rồi Ngài nói với họ : “Hay lạ ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập* lệ truyền của các ông ! Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau. Các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa”.)) TMTT Marcô 7/8,9,13

– ((51Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn luôn đối địch với Thánh Thần ; cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy ! 52Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại đã không bắt bớ ; họ đã giết những người tiên báo về việc xuất thế của Ðấng công chính, và nay các ngươi đã nộp và đã giết Ngài ! 53Các ngươi là những kẻ đã chịu lấy Lề luật do các thiên thần truyền, nhưng đã không hề tuân giữ !”)) CVTĐ chương 7

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *